PDA

View Full Version : Wenger & Arsenal: Khổ vì không biết chấp nhận thất bại !


FPT_vn
03-01-2007, 05:06 PM
(VietNamNet) - Có lẽ một câu châm ngôn nổi tiếng cần phải được sửa thành: ’’Hãy cho tôi biết cách bạn đối mặt với thất bại, tôi sẽ chỉ ra bạn là người như thế nào’’. Tại Premiership, Mourinho vốn nổi tiếng là người luôn cư xử chẳng ra làm sao sau mỗi thất bại của Chelsea, nhưng nhiều người mải chỉ trích ông mà quên béng mất rằng, các cầu thủ Arsenal và vị ’’giáo sư’’ Arsene Wenger cũng chẳng hơn gì.



Ngài Alex Ferguson có thể luôn là một người nóng tính, một kẻ chiến thắng khó chịu, nhưng ông lại biết cách cư xử rất phải lẽ mỗi khi mình thua cuộc. Vị HLV lão làng này đã bắt các học trò của mình đứng xếp hàng chào đón các cầu thủ của Chelsea khi họ tới sân Old Trafford thi đấu với vị thế của nhà vô địch hai năm về trước.

Hình ảnh tất cả các cầu thủ M.U vỗ tay khi đoàn quân Chelsea bước ra sân cỏ, là một hình ảnh đẹp mà nhiều người sẽ còn nhớ. Và có lẽ chính Mourinho, nhất là Arsene Wenger, nên học tập tính cách này từ người đồng nghiệp tại M.U.

Mỗi khi thất bại, bạn không cần phải la hét cũng như đập phá linh tinh. Đó là phản ứng của những người chưa trưởng thành. Rõ ràng là bạn cần phải chấp nhận một thực tế: thất bại làm cho con người ta trở nên hoàn thiện hơn, trở thành một người tốt hơn.

Tuy nhiên, ở độ tuổi 57, có lẽ là khá muộn nếu chúng ta trông chờ sự thay đổi từ người đang lèo lái các pháo thủ. Arsene Wenger đã truyền đạt cho những chàng trai trẻ đầy tài năng của Arsenal nhiều thứ, trong đó có cả đặc điểm không thể biết chấp nhận thất bại một cách lịch sự của mình.

Wenger cũng như các chàng trai trẻ Arsenal luôn tự hào rằng mình đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, với sự phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển say đắm lòng người.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200703/original/images1245079_wenger_s.jpg


Nên nhớ rằng tại Premiership hiện giờ, Arsenal mới chỉ ghi được có 48 bàn thắng, thua xa con số 65 bàn của M.U. Do đó, việc luôn tự huyễn hoặc chính bản thân mình bằng cái lý do nói trên và coi đó là bình phong để chạy trốn các thất bại là một việc làm hết sức lố bịch.

Arsenal và Wenger, trong hơn một thập kỷ vừa qua vẫn tự nghĩ rằng họ xứng đáng có được mọi danh hiệu nhờ lối chơi đẹp mắt ấy của mình. Tuy vậy, nếu như họ có thể vượt trội về khả năng giữ bóng lên 90% so với đối thủ của mình, sút nhiều hơn, tấn công nhiều hơn mà tổng cộng chỉ giành được khoảng 60% chiến thắng, mà lại luôn thất bại trong những trận cầu quyết định thì họ vẫn mãi chỉ là những kẻ thua cuộc đáng xấu hổ mà thôi.

Tuy vậy, mỗi khi lên tiếng ca lại bài hát muôn thủa về lối chơi hào hoa đẹp mắt của Arsenal, có lẽ Wenger và các CĐV Arsenal cũng quên luôn rằng Arsenal cũng là cái nôi dung túng cho những cầu thủ vô kỷ luật, xấu chơi vào bậc nhất trong lịch sử Premiership.

Thời còn bộ tứ hậu vệ lừng danh thì Martin Keown luôn là gã tiều phu với mọi tiền đạo. Thời kỳ tiếp nối là Patrick Viera với kỷ lục về số thẻ đỏ phải nhận trong khuôn khổ Premiership. Và rồi một loạt các tài năng trẻ của Arsenal, người thì phải ra toà, người thì phải cuốn gói khỏi Highbury vì tính vô kỷ luật.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200703/original/images1245075_cesc1_s.jpg


Có thể kể ra đây nào là Jermaint Pennant, Matthew Upson, David Bentley... toàn cũng một thời là niềm hy vọng của Wenger. Và trong những các cầu thủ trẻ tài năng hiện giờ, chúng ta cũng đã manh nha thấy mầm mống của sự vô kỷ luật từ Cesc Fabregas, từ Emmanuel Adebayor, từ Emmanuel Eboue.... được thể hiện trong trận chung kết Carling Cup vừa qua.

Có lẽ thói xấu của các cầu thủ Arsenal được bắt nguồn từ sự dung túng của ông thầy Wenger. "Nhà dột từ nóc", ngạn ngữ ta đã nói như vậy từ đời xưa. Mỗi khi học trò của mình phạm lỗi, mỗi khi Arsenal bị thất bại, Wenger luôn tìm ra đủ mọi lý do để bào chữa, để bao biện cho sự kém cỏi của mình.

Hậu quả là những tài năng do ông đào tạo ra, luôn được gán cho cái mác ’’khôn nhà dại chợ’’. Thử hỏi đã có mấy ai trong những cầu thủ Arsenal được coi là không thể thiếu trong đội tuyển quốc gia của họ, như Wayne Rooney, như Cristiano Ronaldo, như John Terry?

Bểu tượng của Arsenal trong một thập kỷ vừa qua, Thierry Henry, là một ví dụ điển hình cho sự kém cỏi của các Pháo thủ trong những cuộc chơi mang tính sống còn. Sự mất bình tĩnh của Henry trong những trận đấu lớn có vẻ như đã lan sang thủ lĩnh tương lai của Arsenal, Francesc Fabregas. Fabregas luôn chứng tỏ mình là một cầu thủ xấu tính mỗi khi đội nhà không có được kết quả như ý, giống hệt ông thầy Wenger.

Người ta thấy Fabregas ném pizza vào ngài Alex khi Arsenal bị M.U vượt qua với tỉ số 2-0. Fabregas định lao vào choảng nhau với Mark Hughes khi mà Blackburn luôn tìm cách phá lối chơi của Arsenal.

Fabregas cũng là một trong những nhân tố tích cực gây nên sự hỗn loạn ở trận chung kết Carling Cup vừa qua... Không chỉ có riêng Fabregas, đúng ra phải có đến 3 cầu thủ trẻ nữa của Arsenal xứng đáng bị treo giò: Kolo Toure, Emmanuel Adebayor và Emmanuel Eboue.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200703/original/images1245073_henry_s.jpg


Những gì các cầu thủ trẻ của Arsenal thể hiện trong những phút cuối trận, chỉ ra sự kém cỏi một cách toàn diện của họ so với đội quân của Mourinho. Kể từ khi ’’người đặc biệt’’ đến với Premiership, thầy và trò Arsenal luôn luôn là chiếu dưới mỗi khi đối đầu với Chelsea.

Ba trận hoà và ba trận thua, có lẽ Wenger không thể tiêu hoá nổi sự thật trần trụi là không biết đến bao giờ thì những tài năng trẻ do ông gây dựng mới có thể chiến thắng được túi tiền của Abramovich?

Những phản ứng một cách trẻ con của Wenger và các tài năng trẻ của Arsenal sẽ không đem lại cho họ các thành công trong tương lai. Cần phải biết nhìn nhận một cách đúng đắn về thất bại thì người ta mới có thể trưởng thành hơn được.

Người ta vẫn luôn nhớ đến ’’Cơn lốc màu da cam’’ trong những năm 70 và đội tuyển Brazil năm 1982 như những đội bóng vĩ đại nhất, cho dù họ không đoạt được danh hiệu nào cả.

Socrates - một trong những thành viên của đội bóng Brazil năm 1982 năm ấy đã nói một câu mà tất cả những ai yêu bóng đá sẽ còn nhớ mãi: ’’Vẻ đẹp là điều quan trọng nhất. Chiến thắng chỉ đứng thứ nhì. Tất cả những gì đáng kể là hạnh phúc khi được chơi bóng’’.

Do đó, những thất bại của Brazil hay Hà Lan luôn là những trận đấu mà họ có thể ngẩng cao đầu. Đáng tiếc là Arsenal hiện nay - một đội bóng luôn tự hào là mình chơi đẹp - lại không có được phẩm chất đó.

*
Ngọc Tú


http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2007/03/668228/

IluvGunners
03-01-2007, 11:06 PM
Tuyệt vời. 1 trí tuệ tuyệt đỉnh mới nghĩ ra được những thứ mà bao nhiêu người nghĩ ra được mà không thèm viết như thế này. Tuyệt vời!!!

http://blog.360.yahoo.com/blog-Jt7bwLkyeqt9rZ3NMG.GSBpE4HrGORk-?cq=1&p=1743

SuperRooNey091
03-01-2007, 11:38 PM
Tuyệt vời. 1 trí tuệ tuyệt đỉnh mới nghĩ ra được những thứ mà bao nhiêu người nghĩ ra được mà không thèm viết như thế này. Tuyệt vời!!!

http://blog.360.yahoo.com/blog-Jt7bwLkyeqt9rZ3NMG.GSBpE4HrGORk-?cq=1&p=1743

Thấy đúng quá không cãi lại được à?:-h

hoanghiep_nv
03-02-2007, 12:19 AM
Tuyệt vời. 1 trí tuệ tuyệt đỉnh mới nghĩ ra được những thứ mà bao nhiêu người nghĩ ra được mà không thèm viết như thế này. Tuyệt vời!!!


Hì hì đúng là người viết bài này quả là tuyệt vời khi đá nói ra đúng những điểm yếu sâu xa nhất của Ass ^__^ !! Và theo lời bạn IluvGunners thấy cũng đúng thật,khối người nhận ra,nhưng chỉ có 1 người viết ra được 1 bài như vậy,bởi vì những người khác người ta khinh Ass wá ... ko thèm viết ! Còn người viết bài này thì vừa tuyệt đỉnh , vừa nghĩ ra được (hay chính xác là ngẫm ra đựơc ^__*) vừa viết ra cho pà con những ai còn hơi ít quan tâm & ít hiểu biết đến bóng đá mãn nhãn Ass ^__^ :mushirt:

Simply Man United
03-02-2007, 02:46 AM
Trong khi Vietnamnet có 1 bài báo tuyệt vời và đúng như thế này thi Vnexpress lại có bài bênh Arssenal rất thô thiển

Link : http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/03/3B9F39A5/

Trong đó có 1 số đoạn :
Cũng chính vì cuộc chiến (đúng cả nghĩa đen) với kình địch cùng thành phố này mà hàng lọat cầu thủ trụ cột của Arsenal không thể góp mặt trong trận đấu quyết định đến chiếc vé đi tiếp vào tứ kết FA Cup tối qua, trên sân của Blackburn

Trận gặp Chelsea Ars đâu có tung ra đội hình mạnh nhất đâu mà kêu là chính vì trận Chelsea mà không thể đưa ra hàng loạt trụ cột ???? Trận đó đội hình của Ars hầu hết là trẻ và dự bị. Wenger chủ trương cho nghỉ các trụ cột cả 2 trận vừa rồi chứ có phải do trận đấu nào đâu.

Tình huống đầu tiên xuất phát từ pha phối hợp nhóm quen thuộc kiểu Arsenal, tạo điều kiện để Aliadiere băng xuống đón đường chuyền của Eboue khi đã xâm nhập khu 16m50 của Blackburn. Nhưng thủ thành Friedel đã nhanh chóng lao ra áp sát và dùng tay đốn ngã tiền đạo người Pháp, rồi sau đó bật dậy rất nhanh... mắng xa xả vào mặt Aliadiere. Trọng tài Graham Poll có vẻ như bị "lừa" bởi màn "vừa ăn cắp vừa la làng" của thủ môn người Mỹ nên sau thoáng ngần ngừ đã không cho Arsenal hưởng penalty

Không hiểu người viết bài có xem trận đấu đó không ? Đó là 1 pha ăn vạ rõ ràng của Alia. Tiền đạo này đẩy bóng quá dài và Fridel đã lao ra kịp. Còn về phía Alia khi Fridel bay đến gần anh này đã rất khéo léo quỵ đầu gối xuống xuống và tung người ngã rất nhanh. Đây hoàn toàn là 1 pha ăn vạ. vậy mà Vnexpress cho rằng đây là quả Pen rõ như ban ngày ?? đã thế còn chửi Brad Fridel ăn cắp la làng.

Còn về tình huống của Ljungberg thì đúng là Pen 100% rồi nhưng ai bảo trước đó Ars ăn vạ cơ, điều này rõ ràng ảnh hường đến quyết định của trọng tài bởi ông đã bị ấn tượng rồi. Trước tình huống Ljung bị Emerton kéo ngã, chú Eboue còn có 1 pha ăn vạ nực cười khác, khi 1 cầu thủ của Blackburn vừa chạm tay vào vai cái thì chú này ưỡn người ngã lăn lộn, xem đúng là hài hước thật. Ronaldo cũng như vậy, có bao nhiêu pha bị phạm lỗi mà trọng tài không thổi còi, bởi Ronaldo cũng đã bị ấn tượng xấu với trọng tài.

Kết luận người viết bài cho Vnexpress, chỉ có 2 khả năng : 1 là fan Ars, 2 là không xem trận đấu.

IluvGunners
03-02-2007, 11:55 AM
Kết luận người viết bài cho Vnn, chỉ có 2 khả năng : 1 là anti fan Ars, 2 là không xem trận đấu.

Hello
03-02-2007, 12:16 PM
Cái người viết bài cho Vietnamnet họ đâu có đề cập đến xem trận ặp Blackburn họ đề cập đến lịch sử từ khi wenger điều hành Arsenal mà

_BaLaBum_
03-02-2007, 12:40 PM
nói jì thì cũng phải công nhận bài của thethao hay thiệt;
phân tích rất khéo; ;))

Zaks
03-02-2007, 01:20 PM
Thật sự tuyệt vời , cảm ơn nhà báo Ngọc Tú nhiều lắm ,(đúng là nhà báo ) ko chỉ bởi nhà báo đã nói đúng với những gì fanmu nghĩ mà quan trọng hơn là người đầu tiên dám chê Asene Wenger 1 cách công khai trên các phuơng tiện truyền thông như thế , thứ mà Wenger và các học trò của ông ta đáng phải nhận từ lâu nhưng vẫn chưa phải nếm .Giờ thì tốt roài .!

JAY_FANTASY_1989
03-02-2007, 03:21 PM
Đó là dự khác biệt giữa Sir Alex và "Giáo sư" Wenger-sự khác biệt này làm nên một MU vĩ đại và một Ars hào nhoáng luôn đến gần cánh cửa của thiên đường rồi lại rơi tụt xuống mặt đất.Tác giả của báo VNN đã phân tích quá đúng(có phần hơi buồn cho những ai yêuu quí Ars nhỉ?).Vị giáo sư này quá bênh vực những cầu thủ mặt búng ra sữa ,tính tình như con nít này thì bao giờ mới thành công được?

Lost
03-02-2007, 06:00 PM
Bài này wá đúng roài còn jì.Các fan Ars nên đọc để có 1 sự nhìn nhận chính xác hơn về đội bóng họ yêuu quý chứ ko nên kú như chú IluvGunners.KO cãi đc đâm ra tức àh

Hello
03-02-2007, 08:25 PM
Thực ra bài viết thì cũng chỉ bình thường vì cái này đa phần ai cũng nhận thấy, nói chung anh em cũng không cần phải ha hê làm gì việc của Arsenal thì cứ mặc kệ Arsenal

IluvGunners
03-02-2007, 08:33 PM
Hờ hờ, tớ thích cãi thì tớ cãi ngay, nhưng mà việc gì phải cãi, mất thời gian mà có được gì đâu.

Tớ xin nói luôn là nếu có bạn cho bài viết trên VNN là tốt, thì tớ cũng hoàn toàn có thể cho bài viết trên VNexpress là tốt. Nếu bạn cho bài viết trên VNexpress là của fan Arsenal, thì tớ cho rằng bài viết trên VNN là của anti fan Arsenal. Có gì sai sao? Hay bạn cho rằng bạn đủ trình độ để áp đặt tôi phải xem bài viết nào, không xem bài viết nào. Thế thì bạn ghê thật đấy.

Zaks
03-02-2007, 08:44 PM
Hờ hờ, tớ thích cãi thì tớ cãi ngay, nhưng mà việc gì phải cãi, mất thời gian mà có được gì đâu.

Tớ xin nói luôn là nếu có bạn cho bài viết trên VNN là tốt, thì tớ cũng hoàn toàn có thể cho bài viết trên VNexpress là tốt. Nếu bạn cho bài viết trên VNexpress là của fan Arsenal, thì tớ cho rằng bài viết trên VNN là của anti fan Arsenal. Có gì sai sao? Hay bạn cho rằng bạn đủ trình độ để áp đặt tôi phải xem bài viết nào, không xem bài viết nào. Thế thì bạn ghê thật đấy.

(TT )Nói chung , thường thì những người (tạm coi là fan Arsenal ) thường có những biểu hiện hay cách nhận định thô thiển ra mặt :

ví dụ thế này , ông Hải Hà của VTC , bình luận trận Arsenal - Aston Villa , tầm khoảng giữa hiệp 2 ,khi mà Arsenal cứ miệt mài tấn công mà chưa làm đc gì , sau 1 pha đi bóng có phần hơi ham , thì anh ta phát biểu 1 câu (nói rất ít khi bình luận , dù có thể coi là người bình hay các đoạn quảng cáo ):Pha đi bóng quá tham của ....--> bất ngờ .Nhưng rõ ràng hơn cả phải nói đến BLV Quang Tùng .

Còn về cái bài viết trên VNexpress kia cũng chả có gì ,đó đích thực là fan Arsenal , bênh tí cũng ko có gì là lạ .Nhưng mấy vị này mà so với 1 vị là Yến Nam Thiên bên Vietnamnet thì còn thua xa , dù đó cũng là những bài viết về MU của fan MU .

Zaks
03-02-2007, 08:57 PM
Xin lỗi, ko hiểu???

Nói lại thế này nhá : tức là ông Hải Hà , 1 fan Arsenal , nói rất ít khi bình luận và 1 người nói hay các đoạn quảng cáo của VTC (tạm sơ lược ).

Khi bình luận trận Arsenal -Aston Villa (vòng 1 đấy ) , ở khoảng giữa hiệp 2 ,khi mà Arsenal tấn công miệt mài mà ko hiệu quả , 1 cầu thủ Arsenal đi bóng hơi ham (có thể coi là như vậy ) sẵn ức chế , ông này nói 1 câu (rất to): Pha đi bóng quá tham của ...(cầu thủ Arsenal) .Ở pha đó thì có thễ dễ dàng nhận ra anh ta ủng hộ đội nào trong trận đấu .

New Trafford
03-03-2007, 10:21 AM
Smithy14 có phải là MOD đâu 2 bạn.

Wenger cố chấp wá nên nhận phải thất bại ê chề, nhưng đó cũng là 1 phần của bóng đá thui

@Smithy14: chú em đừng dùng những từ đó nữa hé, mình tôn trọng đối thủ mà ^^