View Full Version : [Vòng 29]Liverpool - Man United : Nấc thang cuối
http://img340.imageshack.us/img340/3118/asasaspg6.png
Anfield Stadium
Một vài thông tin liên quan :
* Benitez chưa bao giờ thắng đc Ferguson tại giải ngoại hạng (hòa 2 thua 3) , trận thắng duy nhất là tại FA Cup .
*Trong tổng cộng 141 trận đã đấu tại giải VDQG Anh , Man United thắng 52 , thua 47 và hòa 42 .
*Kể từ năm 2000 đến nay trong khuôn khổ Premiership ,MU thắng 7 hòa 1 và thua 5 .
*Kết quả 10 lần đối đầu gần nhất tại Premierleague:
Premierleague:22/01/2002 Man Utd 0-1 Liverpool
Premierleague:01/12/2002 Liverpool 1-2 Man Utd
Premierleague:05/04/2003 Man Utd 4-0 Liverpool
Premierleague:09/11/2003 Liverpool 1-2 Man Utd
Premierleague:24/04/2004 Man Utd 0-1 Liverpool
Premierleague:20/09/2004 Man Utd 2-1 Liverpool
Premierleague:15/01/2005 Liverpool 0-1 Man Utd
Premierleague:18/09/2005 Liverpool 0-0 Man Utd
Premierleague:22/01/2006 Man Utd 1-0 Liverpool
Premierleague:22/10/2006 Man Utd 2-0 Liverpool
Trên hành trình đi đến vinh quang sau hơn 1000 ngày khao khát và chờ mong ,giờ đây khi đích đến đã thật gần , có thể coi Liverpool là nấc thang cuối và Anfield như cái locot cuối cùng mà Manchester United cần phải vượt qua để dảo bước trên đại lộ danh vọng rộng thênh thang mà ở đó chỉ có 1 điểm mấp mô nho nhỏ là chuyến làm khách trên sân City of Manchester của đối thủ tuy gần mà xa .
Họ (Man U và Liverpool) , những người vinh dự đc đặt cho biệt danh Quỷ đỏ , cùng nhau họ đã giành đc tổng cộng 33 chức vô địch Anh , đã thay nhau thông trị làng túc cầu xứ suơng mù suốt từ cuối thể kỉ trước cho đến đầu thiên niên kỉ thứ 3 .Nếu như Liverpool là kẻ thành công nhất trong những thập niên 70,80 với cả thảy 11 chức vô địch thì lịch sử Premier League cuối những năm 90 đầu những năm 2000 nhắc tên MU với tổng cộng 8 lần nâng cúp bạc .
Thế nhưng sự đời đã thay đổi ,làn gió độc đến từ London , những con sư tử xanh Chelsea bằng sự trợ giúp của tay thợ săn đến từ nước Nga với vũ khí là những đồng Rúp đã làm đảo lộn mọi giá trị lịch sử , đưa 2 đế chế đỏ chìm vào giấc ngủ ko dài mà tưởng như đằng đẵng .
Mùa này , mùa 2006/2007 , Quỷ đã tỉnh giấc và lại 1 lần nữa cùng nhau , họ quyết tâm lật đổ Chelsea , đưa bóng đá Anh về với những gì nó phải có .Quả thực nếu thành công vượt mặt Chelsea thì hẳn Man U sẽ phải tri ân "Những con quỷ vùng Merseyside " , Ferguson sẽ phải biết ơn người bạn Benitez nhiều lắm lắm bởi khi MU gục ngã đau đớn tại pháo đài Emirates thì Liverpool đã cứu cho họ 1 bàn thua trông thấy bằng cách dần cho Chelsea 1 trận tơi tả .
Nhưng đó ko phải và ko thể là lí do để cuộc chiến sinh tử này (ít nhất là với MU ) mất đi tính quyết liệt và hấp dẫn vốn có của nó vì vinh quang chỉ dành cho 1 kẻ xứng đáng nhất mà thôi .
Liverpool mùa này là tổng hòa của rất nhiều gương mặt khác nhau , mang dáng dấp của 1 chú tắc kè hoa hơn là 1 còn quỷ dũng mãnh .Họ có thể chơi dồn dập ấn tượng trước Chelsea, buộc Barca phải ôm hận trên sân nhà nhưng cũng có thể chịu những thất bại nhục nhã trước Arsenal ngay tại thánh địa Anfield .
Tuy vậy dù cho Liverpool có khó lường thế nào, dù Benitez có khôn ngoan ra sao thì Ferguson (người thân nhất với Benitez trong các HLV tại Premiership )cũng dư sức đọc hết vị của chiến lược gia người Tây Ban Nha .Bằng chứng là Liverpool đã chơi rất bối rối trong trận lượt đi và xa hơn trong tổng cộng 6 lần gặp mặt đã qua Benitez chỉ thắng đc Fergie đúng 1 lần (FA Cup ).
Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này , mặc dù phải thi đấu 1 trận sống mái với Reading tại FA Cup nhằm hướng đến cú ăn ba lần thứ 2 nhưng Fergie cũng đã cất hàng loạt những trụ cột như Giggs ,Larsson ,Scholes và Neville .Sự trở lại của họ là sự trở lại của tinh quái và lão luyện (Giggs , Larsson) kinh nghiệm và chắc chắn của Neville , thông minh và sắc sảo từ những đường chuyền của Scholes , kết hợp với 1 Rooney năng nổ và đầy sức mạnh , 1 Ronaldo kĩ thuật siêu đẳng và tốc độ nhanh như những chiếc F1 Mclaren hứa hẹn sẽ là những nhân tổ chính tạo nên 1 MU hoàn hảo cho chuyến hành quân ẩn chưa nhiều bất trắc thứ 7 này .
Và còn đó lá chắn đáng tin cậy trong khung gỗ Edwin Van der Sar , sức mạnh và đầu óc của Vidic-Ferdinand để tạo nên 1 boongke vững chắc ko dễ vượt qua .Tất cả chỉ nhằm hướng đến một mục tiêu duy nhất :Chiến thắng ,như để khẳng định 1 điều :Nước Anh chỉ có 1 Quỷ đỏ , Red Devils mang tên Manchester United .
Dự đoán 1-2
GMMAN
02-28-2007, 03:04 PM
http://i88.photobucket.com/albums/k171/haohanmaison/20070228_145807.jpg
Hi vọng và tin tưởng Man chiến thắng! Mu 1 - 0 Liver
NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
02-28-2007, 04:16 PM
Em đặt hết tin tưởng cho MU nhưng chắc là thắng không đậm đâu chắc là cách biệt một bàn thôi.
Red_Devil_Nguy
02-28-2007, 04:30 PM
Bằng hết sức có thể MU phải thắng hay tệ nhất cũng chỉ được hòa mà thôi. Theo em Liverpool-MU:1-2 là đẹp lắm rồi(hiệp 1 ghi 1 bàn, hiệp 2 mỗi đội ghi thêm 1 bàn nữa)
@fanmu289:bạn kiếm đâu tấm hình bảng kq trận đấu đẹp thế???
Trận này chắc sẽ thắng thôi vì tụi Liv đâu dám bung hết sức mà đá.Chủ yếu là Liv kiếm 1 trận hòa còn MU ta thì phải thắng.Các biệt sẽ ko lớn,chừng 1-2 bàn là hết thôi.
New Trafford
02-28-2007, 07:50 PM
Trận đấu này đối với MU là 1 trận cầu quyết định chức vô địch. Nếu thắng, họ đã chạm 1 tay vào chức vô địch. Điều này là 1 liều doping cực mạnh khích lệ tinh thần toàn đội hướng đến 1 chiến thắng hoành tráng trước Liverpool.
Chúng ta hãy chờ đợi tối thứ 7 này, chiến thắng sẽ đưa quỷ đỏ trở lại ngôi vô địch vốn từ lâu đã bị tước mất.
unique_man
02-28-2007, 08:04 PM
Premierleague:22/01/2002 Man Utd 0-1 Liverpool
Premierleague:01/12/2002 Liverpool 1-2 Man Utd
Premierleague:05/04/2003 Man Utd 4-0 Liverpool
Premierleague:09/11/2003 Liverpool 1-2 Man Utd
Premierleague:24/04/2004 Man Utd 0-1 Liverpool
Premierleague:20/09/2004 Man Utd 2-1 Liverpool
Premierleague:15/01/2005 Liverpool 0-1 Man Utd
Premierleague:18/09/2005 Liverpool 0-0 Man Utd
Premierleague:22/01/2006 Man Utd 1-0 Liverpool
Premierleague:22/10/2006 Man Utd 2-0 Liverpool
Dễ nhận thấy là trên sân Anfield vài năm gần đây.Mu luôn có kết quả tốt hầu như thắng,chỉ có một trận hòa.
Một điều quan trọng là vài ngày sau cả 2 đội đều đá lượt về tại vòng 2 cup c1 .Cho dù đều thắng trên sân nhà lượt đi song nhiệm vụ lượt về của 2 đội là có khác nhau ,trong khi MU dễ thể hơn nhiều ,thì Liverpool phải chống chọi với sức mạnh của Barca trong cơn tuyệt vọng => không hề dễ dàng.
Vị thế và mục tiên của PL của 2 đội cũng khác nhau.Trong khi Mu đang hơn Chelsea 6 điểm (coi như Chelsea thắng trận đấu bù).Nhiệm vụ giành chức vô địch thực chất là buộc phải vượt qua 2 thử thách tại Anfied và Stampord.Nếu vượt qua thử thách thứ nhất,duy trì khoảng cách 6 điểm trước khi bước vào thử thách thứ 2 thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều tại Stampord.Việc MU đưa ra đội hình dự bị chỉ trử VDS và Ferdinand đã chững tỏ quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận tới .
Còn Liverpool ,không còn cơ hội tại PL.Việc đứng thứ 3 hay thứ 4 tại PL cũng như nhau .Một đội hình sung sức trước khi gặp Barca có lẽ hợp lý hơn là tung toàn bộ sức lực với MU trong một trận chiến không nắm chắc phần thắng lợi mà thắng lợi cũng chẳng có nhiều ý nghĩa .
Dự đoán: 0-2
DocNhiHo
02-28-2007, 09:21 PM
ngày vui gần kề rồi. Các cầu thủ MU hãy chiến đấu hết mình vì các CDV đã luôn ủng hộ quỉ đỏ
wildwildwind
02-28-2007, 09:54 PM
sẽ rất khó khăn cho MU,...chẳng hiểu sao fanomu nghĩ liv chỉ cần một trận hòa????..
dẫu sao vẫn ủng hộ MU hết mình..phải thắng thôi,để còn kết thúc sớm chứ(cách biệt 12 điểm so với chel (MU đá sớm hơn..), cho đám chel chạy theo,hết còn tinh thần để đá...). thắng cách biệt tối thiểu cũng được rồi (2-1). với 1 chiến thắng trước liv,MU xem như sẽ đặt 1 tay vào chiếc Cup sáng giá rồi...hahaha..
to all:..mọi người làm ơn cho tôi hỏi biết chỗ nào bán cờ MU không??..để đi xem cổ vũ MU cầm cờ cho nó "xung"..vả lại cho đám ars hết "ti toe"...cám ơn trước..
boypone101
03-01-2007, 12:32 AM
MU luôn biết cách giành thắng lợi trước những đội bóng đang có phong độ cao, vì thế tin rằng với đội hình đầy đủ hiện có, sân Anfield ko phải là vấn đề quá lớn, chủ yếu là tâm lý thi đấu thoải mái, tránh những bàn thua đáng tiếc, và ko nên quá phụ thuộc vào R7 hay R8. Thắng trận này nữa là khỏe MU ơi, cố lên.
nguyennambinh2020
03-01-2007, 08:45 AM
:manucheer
Liv chỉ có thể đánh đấm tàm tạm ở C1 thôi. Chứ còn tại Premier League, bao năm nay Quỷ đỏ là MU...còn "quỷ đỏ" Liv chỉ xách dép, núp dưới cái bóng lớn kia thôi...
MU đâu có ngán Những kẻ...không dám đi 1 mình bao giờ (We'll never walk alone)
Nhận định: MU thắng 2:0:mushirt:
just_beat_it
03-01-2007, 09:29 AM
trận này 2-1 là cực đẹp rùi, Liv cũng phải giữ sức để đá C1 với Barca nữa chứ, chắc chắn Barca sẽ phải chứng minh cho mọ người thấy họ mới là số 1 tại Châu Âu
haohao
03-01-2007, 09:32 AM
Chắc chắn MU của chúng ta sẽ thắng Liverpool cho dù họ hiện đang có phong độ rất tốt. Chứng minh cụ thể nhất là chiến thắng 2-1 trước Barcelona ngay tại sân Noucamp. Vì vậy cho dù không thật sự tin tưởng cho lắm nhưng là fan của MU tôi tin rằng MU sẽ thắng Liverpool với tỷ số 3-1. Vừa đẹp! (hehe) :D!
hogiay
03-01-2007, 10:44 AM
Một chiến thắng cho MU.Vinh quang đang đến gần và vật cản Liverpool sẽ bị đè bẹp.
1-3.
vnn_vn555
03-01-2007, 10:48 AM
Liverpoll chỉ bắt nạt được chense thôi chứ Mu nhà mình thì bọn nó thua quen rồi, hy vọng thắng trận này thì coi như là vô địch tui nghĩ trận này quyết định trận đấu là tuyến phòng thủ
_BaLaBum_
03-01-2007, 10:51 AM
nói nge dễ ăn ghê, MU cũg giữ sức để tiếp tụi Lille chứ;
mà trận này hòa là đẹp rùi, ăn đc càng tốt
tiuxide
03-01-2007, 11:45 AM
Dù là fan của MU nhưng tôi linh cảm chuyến đi này có nhiều bất trắc , biết đâu LIV lại thắng 1-0 , hi vọng ko xảy ra điều đó :D
nguyenkhang100
03-01-2007, 12:08 PM
liverpool đang đá rất lên chân trong nhu"ng MU mo'i là kẻ chiến thắng vì chú'c vô địch gần kề đó là niềm tin của mổi thành viên MU vì thế họ sẻ kô để thua trận này
fan-mu
03-01-2007, 03:35 PM
Không thắng không ăn tiền , trận đấu giữa tuần qua , MU tung ra một đội hình chỉ có 2 vị trí chính thức , mục tiêu là để giữ sức , chắc chăn là trong trận đấu cuối tuần này MU sẽ dồn toàn lực để chiến đấu và chiến thắng .
We come to fight
We fight to win.
"Những con quỷ đỏ" MU đang băng băng dẫn đầu trên con đường đến với chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, có một "quỷ đỏ" lại đang âm mưu chặt đứt mạch thắng của MU. Chỉ có điều, đó là một "quỷ đỏ" khác - Quỷ đỏ Liverpool, với "tên" thủ lĩnh Steven Gerrard.
http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2007/3/1/20073104713_010307%20SteveG.jpg
Không khí của cuộc đối đầu kinh điển Liverpool – Manchester United đã nóng lên khi còn những 3 ngày nữa trận đấu mới diễn ra. Khi Liverpool không còn chút hy vọng nhỏ nhoi nào cho việc giành chức vô địch thì MU lại tràn trề cơ hội, bởi chỉ cần một chiến thắng trên sân Anfield cuối tuần này, khoảng cách của MU với Chelsea được nới rộng lên 12 điểm trong khi chỉ còn 9 vòng đấu nữa mùa giải sẽ kết thúc.
“Họ đến Anfield với mục tiêu giành được điểm tuyệt đối bởi điều đó sẽ kéo họ đến chức vô địch gần hơn. Chúng tôi biết việc đua tranh danh hiệu vô địch bây giờ là không thể, nhưng chiến thắng một đối thủ như MU luôn là một điều thật đặc biệt. MU cần điểm, còn chúng tôi chiến đấu vì danh dự, và để lấy tinh thần trước khi bước vào trận chiến sinh tử với Barca. Cả hai đều muốn thắng nên không còn nghi ngờ gì, đây sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao” - đội trưởng của Liverpool dự đoán về trận đấu tâm điểm của giải ngoại hạng Anh cuối tuần này.
Có một điều dù có muốn hay không Gerrard cũng không thể phủ nhận, rằng MU đang là đội bóng chơi hay nhất Premier League: “Thật đau lòng khi phải nói ra điều này, nhưng sự thật MU đang chơi thứ bóng đá tấn công hay nhất hiện nay. Đánh bại họ rất khó bởi hàng phòng ngự của MU cũng được tổ chức rất tốt”.
Liverpool - MU là một trong những trận đấu lớn nhất của bóng đá Anh, về cả lịch sử lẫn tầm vóc. “Sự ganh đua, thù địch giữa chúng tôi ngày càng lớn, các trận đấu thì cứ ngày một nhiều lên. Là cầu thủ, đây là một trong số những trận đấu mà bạn mong đợi cả đời để được ra sân thi đấu . Tôi hiểu người dân thành phố Cảng mong chờ chúng tôi chiến thắng đến thế nào. Bởi vậy, dù có thế nào, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để “ đốn ngã ” MU”.
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/TheThao/2007/3/1/88946/
pipoct
03-01-2007, 04:43 PM
Tin tưởng MU chiến thắng Liv với tỉ số 2-1. MU chiến thắng
Trong FiFa 2007 Mu win 3-1;2-0;2-1.Thắng lợi 100%.
Guardian
03-01-2007, 06:07 PM
MU sẽ thắng với cách biệt với ít nhất là 2 bàn thắng .. đó là MU và sẽ mãi là MU
LV chỉ thắng đc những đội mạnh như BARCA và ARSENAL , CHELSEA chứ hok thắng đc MU
từ trc tới giờ vẫn thế và hok có j thay đổi đc
hungvcvn
03-01-2007, 06:14 PM
Nói hay lắm MU của chúng ta đang mạnh lắm chỉ cần toàn đội chơi tập trung gắn kết thì bất cứ đối thủ nào chúng ta cũng vượt qua
Chúng ta sẽ sử dụng lối đá thế mạnh của họ để khắc chế họ : phòng ngự chặt phản công nhanh , khi chúng ta sử dụng lối đá này sẽ phá vỡ kế hoạch của họ và sẽ có nhiều khoảng trống hơn cho chúng ta!!!!!!!!!
hiep2610
03-01-2007, 06:21 PM
Năm nay MU chắc vô địch rồi.dù có thua trận này đi nữa.Nhưng có lẽ trận này MU sẽ không thua.Có lẽ là hòa và nếu may mắn thì MU sẽ thắng 1-0.
Cristiano Tu
03-01-2007, 06:36 PM
Quỷ đỏ "XỊN" Manu sẽ chiến thắng Quỷ đỏ ăn theo Liv
Tỷ số sẽ rất đậm 3-0 :D
mọi người thử hình dung lại trận thắng Tottenham thì biết,năm nay khả năng vô địch là rất cao.Hehe
w_n_rooney
03-01-2007, 07:38 PM
lần này quỷ đỏ liver sẽ là vật tế cho quỷ đỏ MU MU chiến thắng 3-1 pol sẽ ghi bàn
rooneybeo
03-01-2007, 07:41 PM
đêm qua tự nhiên mơ thấy trận đấu này, các bác biết kết quả thế nào ko :
liv 3 - 0 mu
2 bàn của crouch,1 bàn của kuyt ; dậy mà vã hết mồ hôi....
Kanchelskis
03-01-2007, 07:42 PM
Không dám bình luận gì! Hy vọng vào 1 chiến thắng thôi. Ngồi xem và cổ vũ mói vui. Thắng được thì coi như là đã chamj 1 tay vào chức vô địch. CỐ lên MU.
Red_evil
03-01-2007, 11:01 PM
Là fan MU thì trước mỗi trận đấu tất nhiên phải luôn tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà rồi. MU ra sân là để tìm kiếm chiến thắmg. Không hiểu sao có cảm giác chỉ cần thắng trận này thì MU của chúng ta sẽ vô địch:muflag: . Tiến lên Quỷ Đỏ:mushirt:
Kanchelskis
03-02-2007, 09:27 AM
Bác nào có quả ác mộng nghe ghê quá đi. THôi bác đi cá độ 10 triệu vào Liv đi. Liv thắng bác được tiền, Liv thua tức là Man thắng thì anh em được vui he he.
Đùa vậy chứ, MU sẽ thắng mà
waney_rooney
03-02-2007, 09:50 AM
cố gắng lên MU
trận trước chúng ta đã thắng
tại sao trận này lại không cơ chứ
2-0 cho MU
Madam
03-02-2007, 03:22 PM
trận này nhìu khả năng hoặc sẽ hòa với tỉ số cao, hoặc MU sẽ thắng với 1 bàn cách biệt.
Đánh 2 tỉ số này bảo đảm có lời: 2-1, 2-2 (thòng thêm con 1-0 là chắc kèo)
ipodnano
03-02-2007, 03:22 PM
G Nevill sẽ ghi bàn thắng duy nhất. 0-1 cho United !
vnn_vn555
03-02-2007, 05:10 PM
10_0 mỗi cầu thủ một bàn , tại ông Van der sar không lên đánh đầu thì không ghi được bàn heeeeeeeeeee..............
đùa cho vui chứ trận này khả năng 1-1 là hợp lý con tim mách bảo Mu thắng nhưng lý trí lại nói là Hòa thế mới chán
Rooneytq
03-02-2007, 07:56 PM
http://i147.photobucket.com/albums/r316/tuyetlanhtq/81.gif
Đây coi như một trận chung kết sớm rồi, chúng ta phải quyết tâm thắng chứ.
Thắng trận này vinh quang đã thuộc về chúng ta, phải thế không các bồ!!!!
Chúng ta sẽ chiến thắng, tôi tin là thế.Những con quỷ của chúng ta luôn biết cách thắng mà!MU vô địch!!!
http://www.bongda24h.vn/uploaded/6/S_5079_lawro.jpgTôi đang rất tò mò không biết 2 vị HLV "cáo già" Ferguson và Benitez sẽ sắp xếp đội hình như thế nào cho trận đối đầu được cả nước Anh chờ đợi này. Liverpool sẽ phải gặp Barcelona sau đây vài ngày ở Champions League.
Benitez biết trận đấu với MU luôn là một cuộc đấu lớn nhưng có lẽ ông sẽ dành ưu tiên cho đối thủ mạnh, Barca ở đấu trường châu Âu bởi hiện tại ở Premiership, thắng lợi trước MU vào thời điểm này chỉ có nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần và danh dự khi mà khoảng cách đã là 16 điểm.
MU đã "cất" một loạt trụ cột trong trận đá lại với Reading ở FA Cup để giành sức cho trận đấu này. Rooney, Scholes, Carrick, Evrra, Ronaldo hoàn toàn sung sức để xung trận ngay từ đầu. Chưa kể, MU được nghỉ hơn Liverpool một ngày để bước vào trận đấu với Lille ở Champions League. Lợi thế 1-0 ở trận lượt đi giúp MU không "căng" như Liverpool ở đấu trường này.
5 năm trở lại đây, Liverpool không thắng nổi MU một lần nào ở Premiership (thua 8/9 trận). Lần này cũng vậy. Nhưng tôi thiên về một kết quả hoà. 1 điểm ở trận này cũng không phải là "thảm hoạ" cho Manchester United.
Dự đoán: 1-1
westlife_forever
03-03-2007, 10:03 AM
2-1 for LIV
họ đang có phong độ rất cao
waney_rooney
03-03-2007, 10:22 AM
ông này bi quan quá
LIV có phong độ cao
thì MU lại có phong độ cao hơn
hơn nữa ngày Larsson chia tay MU đã gần kề
vì vậy anh ta sẽ rất muốn là 1 điều gì đó trước khi chia tay MU
và lại trận đấu tới còn hơn cả một cuộc chiến. Họ sẽ tập trung toàn bộ sức lực để quyết tâm giành thắng lợi bởi đã phần nào yên tâm ở Champions League, nơi MU đã có chiến thắng ngay trên sân khách trước Lille.
MU thắng 2-1
quangtrung
03-03-2007, 10:47 AM
Với Liverpool thì có thể nói đối thủ lớn nhất chính là bản thân họ. Tính ổn định và chọn điểm rơi phong độ luôn là vấn đề chính của Liverpool trong suốt hơn 10 năm qua. Trận đấu tối nay cũng thế, 1 khi Liverpool chơi đúng phong độ và tìm đựoc cảm hứng thì thật là khó khăn cho bất cứ đội nào chứ không riêng gì MU của chúng ta. Tuy nhiên đó là vấn đề khách quan, trong những năm gần đây nhất là tại PL Sir Alex là người luôn tìm ra chiến thuật hợp lý nhất khi đối đầu với quỷ đỏ Liverpool. Hy vọng tối nay cũng là 1 trận đấu như vậy Liverpool sẽ không phải là chính mình và MU là đội biết tận dụng cơ hội. Nhưng nếu là 1 trận hòa thì tôi cũng cho rằng chúng ta cũng chẳng phải thất vọng. ở anh người ta gọi Liverpool là quỷ đỏ nhưng lại gọi MU là BẦY QUỶ ĐỎ, tối nay hy vọng là bầy quỷ sẽ chiến thắng.
Nói chung những trận gặp Liverpool luôn là 1 cột mốc đáng nhớ trong lịch sử MU , trận lượt đi là lần thứ 500 Scholes ra sân trong màu áo MU thì lần này là Giggs với cột mốc 700 trận .
Rõ ràng đối thủ Liverpool là tự bản thân họ ,và thường thì những lần gặp MU dưới thời Benitez họ ko còn là mình , ngoài trận đấu vòng 5 FA Cup năm ngoái , có đc bàn thắng khá sớm từ pha đánh đầu của Crough .Đó cũng là trận đấu đánh dấu con đường rời MU của Ruud đã rộng mở
an niêng ha xê ô
03-03-2007, 11:35 AM
sẽ rất khó khăn cho MU,...chẳng hiểu sao fanomu nghĩ liv chỉ cần một trận hòa????..
dẫu sao vẫn ủng hộ MU hết mình..phải thắng thôi,để còn kết thúc sớm chứ(cách biệt 12 điểm so với chel (MU đá sớm hơn..), cho đám chel chạy theo,hết còn tinh thần để đá...). thắng cách biệt tối thiểu cũng được rồi (2-1). với 1 chiến thắng trước liv,MU xem như sẽ đặt 1 tay vào chiếc Cup sáng giá rồi...hahaha..
to all:..mọi người làm ơn cho tôi hỏi biết chỗ nào bán cờ MU không??..để đi xem cổ vũ MU cầm cờ cho nó "xung"..vả lại cho đám ars hết "ti toe"...cám ơn trước..
Liverpool đúng là chỉ cần 1 trận hòa ông bạn ạ . Trận này họ sẽ không dồn hết sức bởi tham vọng ở đấu trường Châu Âu của họ rõ ràng hơn và đỡ viển vông hơn tại Premier Champion . MỤc tiêu lúc này của thầy trò ông Bennitez là tích lũy đủ số điểm cần thiết để đc đá cúp Châu Âu mùa sau . Rõ ràng Bennitez sẽ giữ sức cho các hảo thủ của mình để dành cho cuộc đón tiếp các nhà đương kim vô địch C1 Barcelona vào tuần sau . Và đưa ra đội hình dự bị để đối đầu với 1 Manchester đang hừng hực khí thế thì một trận hòa là một kết quả mong đợi .
Tuy nhiên tỷ số trận đấu này sẽ không cao vì đôi khi đối đầu với các cầu thủ tinh quái và đá rát như Liverpool nhiều khi các cầu thủ Man hay bị cóng chân va không còn là chính mình . Tỷ số 1-2 là quá đẹp .
Cristiano.Ronaldo
03-03-2007, 11:43 AM
Quả là trận đấu rất đáng xem.Nếu chiến thắng thì coi như M.U đã đăng quang sớm.3-1 cho Quỷ Đỏ Manchester!
oko_prince_oko
03-03-2007, 11:44 AM
Trận này hợi căng.....sẽ rất khó cho MU,khó mà bít đội nào sẽ thắng,theo tình hình và cũng như phong độ của 2 đội thì cả 2 cùng ngang cơ...nhưng theo oko dự định thì nếu đội nào ghi bàn trước thì đội đó sẽ thắng.......Mong là Mu sẽ thắng....nếu ko hòa cũng là 1 kết wả tạm đc.........
minhmeo
03-03-2007, 01:25 PM
thành tích đấu đầu thì khỏi phải bàn rồi , tuy nhiên một trận đấu khó khăn đang chờ đợi chúng ta . Hy vọng chúng ta sẽ cất vang bài hát glory glory Manchester United . Chiến thắng cho MU , dự đoán MU thắng với tỷ số cách biệt một bàn 0-1 , 1-2. Anh em nào ở hà nội thì vào trong mục đội bóng RH để đang kí off vào tối này nhé , có giở và địa điểm cụ thể rồi .
VicKinChoi
03-03-2007, 01:32 PM
Một số tin khác
2 CLB đã gặp nhau tổng cộng 171 trận, MU thắng 65 hoà 50 và thua 56 trận, ghi được 238 bàn thắng và để lọt lưới 219 bàn.
MU từng 78 lần đến làm khách tại sân Anfield của Liverpool, Quỷ đỏ thành phố Manchester có 21 trận thắng, hoà 19 trận và thua 38 trận ghi được 89 bàn thắng và để lọt lưới 134 bàn.
Trận đấu đầu tiên giữa 2 CLB đồng thời cũng là chiến thắng đậm đà nhất của Liverpool trước MU là vào mùa giải 1895/1896, khi đó MU còn tên là Newton Heath. Trong trận đấu năm đó (12/10/1895), trên sân nhà Anfield, Liverpool đánh bại MU với tỉ số kỷ lục: 7 – 1 trước sự chứng kiến của 7000 khán giả.
Chiến thắng đậm nhất của MU trước Liverpool là vào ngày 5/5/1928, trên sân Old Trafford, MU huỷ diệt Liverpool 6 – 1.
Cuộc chạm trán có nhiều bàn thắng nhất là vào mùa giải 1907/1908, trước sự chứng kiến của 10.000 khán giả trên sân Anfield, Liverpool đánh bại MU với tỉ số 7 – 4.
Trận đấu đầu tiên mà MU chính thức đổi tên từ Newton Heath sang Manchester United là vào ngày 7/2/1903, trong khuôn khổ vòng 1 cúp FA, MU hạ Liverpool 2 – 1.
Cuộc chạm trán có đông khán giả đến xem nhất là trận chung kết League Cup vào ngày 26/3/1983, trên SVĐ Wemley, trước sự chứng kiến của 100.000 khán giả, Liverpool đánh bại MU với tỉ số 2 – 1. Ở 1 trận đấu khác cũng trên sân Wemley và cũng có lượng khán giả tương tự là trận chung kết cúp FA mùa giải 1976/1977, trong trận đấu đó, MU đoạt cúp sau khi có chiến thắng 2 – 0 trước Liverpool.
duytung
03-03-2007, 01:49 PM
trận này nói chung là khó đoán
chắc sẽ kết thúc với tỉ số hòa : 1-1 là đẹp
giữ sức để tuần sau còn đá C.L :mushirt:
ipodnano
03-03-2007, 02:44 PM
Nếu United thua Live, trong khi Chelsea thắng Postmouth. Khoảng cách vẫn là 6 điểm. Sau đó Chelsea thắng nốt trận đấu bù. Khoảng cách là 3 điểm. Trận đối đầu trực tiếp, United thua Chelsea. Bằng điểm, United vẫn đứng trên. Sau đó chỉ cần United xảy chân dù với chỉ 1 trận hòa cũng đủ để hoàn tất một bi kịch rùng rợn.
Tóm lại, bi kịch sẽ được mở màn nếu tối nay United thua. Và chúng ta cùng cầu nguyện cho điều đó KHÔNG XẢY RA. :gem38:
Hupa224
03-03-2007, 02:58 PM
Cuộc đấu này sẽ rất căng thẳng
Một bên đã thắng tới 11/14 trận sân nhà
Một bên đã thắng tới 10/14 trận sân khách
Nhìn lại 2 trận thua của MU trên sân khách mùa này có cái gì đó hơi bất công cho MU, chính vì thế 1 kết quả hòa trong trận đấu này có thể nói là chấp nhận được
Một số thông tin bên lề:
- 2 CLB đã gặp nhau tổng cộng 171 trận, MU thắng 65 hoà 50 và thua 56 trận, ghi được 238 bàn thắng và để lọt lưới 219 bàn.
- MU từng 78 lần đến làm khách tại sân Anfield của Liverpool, Quỷ đỏ thành phố Manchester có 21 trận thắng, hoà 19 trận và thua 38 trận ghi được 89 bàn thắng và để lọt lưới 134 bàn.
- Trận đấu đầu tiên giữa 2 CLB đồng thời cũng là chiến thắng đậm đà nhất của Liverpool trước MU là vào mùa giải 1895/1896, khi đó MU còn tên là Newton Heath. Trong trận đấu năm đó (12/10/1895), trên sân nhà Anfield, Liverpool đánh bại MU với tỉ số kỷ lục: 7 – 1 trước sự chứng kiến của 7000 khán giả.
- Chiến thắng đậm nhất của MU trước Liverpool là vào ngày 5/5/1928, trên sân Old Trafford, MU huỷ diệt Liverpool 6 – 1.
- Cuộc chạm trán có nhiều bàn thắng nhất là vào mùa giải 1907/1908, trước sự chứng kiến của 10.000 khán giả trên sân Anfield, Liverpool đánh bại MU với tỉ số 7 – 4.
- Trận đấu đầu tiên mà MU chính thức đổi tên từ Newton Heath sang Manchester United là vào ngày 7/2/1903, trong khuôn khổ vòng 1 cúp FA, MU hạ Liverpool 2 – 1.
- Cuộc chạm trán có đông khán giả đến xem nhất là trận chung kết League Cup vào ngày 26/3/1983, trên SVĐ Wemley, trước sự chứng kiến của 100.000 khán giả, Liverpool đánh bại MU với tỉ số 2 – 1. Ở 1 trận đấu khác cũng trên sân Wemley và cũng có lượng khán giả tương tự là trận chung kết cúp FA mùa giải 1976/1977, trong trận đấu đó, MU đoạt cúp sau khi có chiến thắng 2 – 0 trước Liverpool.
davidbeckham_723
03-03-2007, 03:13 PM
Quá khó cho MU. 1 trận hòa là thành công, nhưng vẫn mong có 1 chiến thắng cho MU. Trông chờ vào thành tích đối đầu gần đây
Smithy14
03-03-2007, 03:22 PM
Ko có gì khó cả bác ạ Man đá rất hay khi gặp đội mạnh mà
Tỷ số sẽ là 1-0 hoặc 2-1 cho MAn
Hupa224
03-03-2007, 03:30 PM
lúc nào mà chẳng hy vọng MU thắng.
Hy vọng Rooney sẽ tỏa sáng trong trận đấu lớn.
Chỉ cần thắng 1-0 thôi.
Chiến thắng này sẽ coi như 1 dấu chấm hết cho tham vọng lật đổ của Chelsea
onlinecangay
03-03-2007, 03:45 PM
Nếu một đội bóng đã đánh bại được Barca gồm những cầu thủ thượng thặng như Messi hay Ronaldinho, thì chẳng có cớ gì để phải ngán những CLB lớn khác", tiền đạo hàng đầu của Liverpool là Kuyt tuyên bố trước trận tiếp MU thứ bảy này.
Phong độ của MU và Liverpool tại giải Ngoại hạng là khá tương phản. Trong khi "Quỷ đỏ" thành Manchester thi đấu khá ổn định, thì đội chủ sân Anfield lại rất thất thường. Khoảng cách giữa hai đội bóng này hiện đã là 16 điểm.
Tiền đạo đang thi đấu rất hay trong màu áo Liverpool, Kuyt (phải), đang rất háo hức trước cuộc chiến với MU. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, trên sân nhà, đội bóng của Benitez lại thường có được những kết quả khả quan. Đã 30 trận liên tiếp ở Ngoại hạng, họ chưa nếm mùi thất bại. Bởi vậy, từng để thua MU ở giai đoạn một mùa này trên sân sân của CLB thành Manchester, nhưng Kuyt hoàn toàn có lý do để tự tin trước cuộc đại chiến tối mai: "Với trận thua trên sân Old Trafford, tôi nghĩ, chúng tôi đã nợ họ. Và đây là cơ hội để Liverpool thanh toán".
"Tôi tự tin như vậy là vì, một đội bóng từng đánh bại Barcelona với những cầu thủ siêu đẳng như Messi hay Ronaldinho, thì hoàn toàn có lý do để đánh bại nhiều đội bóng lớn khác. Đây sẽ là một trong những trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi mùa này, và sẽ không có điều gì ngọt ngào hơn ngoài một chiến thắng".
Không chỉ Kuyt, thủ quân Gerrard cũng tỏ ra hào hứng trước trận đấu với MU, nhờ nguồn cảm hứng từ chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Barca ở Champions League hôm 21/2 vừa qua.
Vòng 29 Premiership
Thứ bảy, 3/3
Liverpool v MU, 19h45
Arsenal v Reading, 22h
Fulham v Aston Villa, 22h
Man City v Wigan, 22h
Newcastle v Middlesbrough, 22h
Sheff Utd v Everton, 22h
Watford v Charlton, 22h
Portsmouth v Chelsea, 0h15 4/3
Chủ nhật
Bolton v Blackburn, 20h35
West Ham v Tottenham, 23h
"Có một sự thật là MU mùa này chơi tấn công rất hay. Và cũng rất khó để đánh bại họ, vì đội bóng này đang sơ hữu một hàng hậu vệ rất chắc chắn", tiền vệ ngôi sao sân Anfield nhận xét. "Tuy nhiên, nếu chúng tôi tái hiện lại được màn trình diễn như tại Nou Camp, chắc chắn đội sẽ lại có được một kết quả khả quan. Chiến thắng khi đó thậm chí còn vang dội hơn nhiều so với khi chúng tôi đánh bại Barca".
Ngoại hạng Anh 2006-2007
TT Đội Trận H/S Điểm
1 MU 28 46 69
2 Chelsea 27 29 60
3 Liverpool 28 25 53
4 Arsenal 26 26 49
5 Bolton 28 1 47
6 Reading 28 6 43
7 Everton 28 11 42
8 Portsmouth 28 7 41
9 Tottenham 28 -4 39
10 Blackburn 28 -5 37
11 Newcastle 28 -3 36
12 Boro 28 -2 35
13 Aston Villa 27 -5 32
14 Fulham 28 -13 32
15 Man City 26 -12 30
16 Sheff Utd 28 -16 30
17 Wigan 28 -15 29
18 Charlton 28 -23 23
19 West Ham 28 -28 20
20 Watford 28 -25 19
http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=29&Cat_Sub_ID=6&news_id=21577
onlinecangay
03-03-2007, 03:46 PM
Mu Thử Thách Tại Anfield
Với MU, trận đấu với Liverpool có thể sẽ quyết định thành tích của cả mùa giải Premier League. Với Liverpool mỗi lần chạm trán với MU là 90 phút chiến đấu vì danh dự, vì lịch sử hào hùng. Đó là những lý do sẽ đẩy hai CLB giàu truyền thống nhất nước Anh vào cuộc so tài một mất một còn trên thánh địa Anfield vào tối thứ bảy này.
"Nếu chinh phục được pháo đài Anfield, MU sẽ đăng quang tại Premier League", huyền thoại một thời của đội bóng thành Manchester - Bryan Robson đã khẳng định chắc nịch như vậy. Nhận định đó là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào tình thế hiện tại.
Nếu vượt qua Liverpool, Ferguson có thể yên tâm chờ ngày chính thức đăng quang
MU đang hơn Chelsea 9 điểm và đá hơn một trận. Nếu họ thắng, khoảng cách sẽ là 12 điểm, thậm chí có thể tính là 13 bởi hiệu số của MU hiện hơn hẳn đối thủ. Nhìn vào lịch thi đấu từ giờ đến cuối mùa, sau trận này MU chỉ còn một cửa ải thực sự khó khăn ở trên sân của Chelsea và nếu thắng Liverpool thì khó có cơ hội cho đội bóng của Mourinho có thể vượt lên.
Nhưng nếu để thua, số phận của "quỷ đỏ" sẽ thay đổi rất nhanh. Khoảng cách giữ nguyên và nếu Chelsea tận dụng tốt cơ hội, họ sẽ chỉ còn kém MU 3 điểm (sau khi thắng ở trận đấu với Portsmouth ở tuần này và trận đá bù). Khoảng cách đó sẽ được san bằng nếu Chelsea thắng tiếp MU trên sân nhà, và từ đó đến cuối giải, họ sẽ hi vọng vào một lần vô tình lỡ bước của đối thủ.
Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu biết rằng, trong các mùa bóng gần đây, MU thường chơi sa sút khi phải tập trung sức lực vào Champions League. Đó là chưa kể đến việc họ sẽ mất tiền đạo giàu kinh nghiệm Larsson, người sắp về Thụy Điển thi đấu sau trận đấu tại Champions League giữa tuần sau.
Ngày Larsson chia tay MU đã gần kề
Bởi vậy với thầy trò Ferguson, trận đấu tới còn hơn cả một cuộc chiến. Họ sẽ tập trung toàn bộ sức lực để quyết tâm giành thắng lợi bởi đã phần nào yên tâm ở Champions League, nơi MU đã có chiến thắng ngay trên sân khách trước Lille.
Liverpool nặng gánh hơn đối thủ, bởi dù đã thắng ở Nou Camp, nhưng họ vẫn phải đau đầu khi nghĩ đến việc tiếp Barcelona vào giữa tuần sau. Tuy nhiên khác với MU, giữa tuần qua Liverpool được nghỉ và thể lực của họ hoàn toàn có thể đảm bảo để chơi sòng phẳng ở cả hai trận đấu tới.
Mùa bóng này, thành tích trên sân nhà của thầy trò Benitez là cực kỳ ấn tượng khi họ bất bại trong cả 30 trận đã đấu tại đây. 9 trận gần nhất tại Premier League được chơi ở Anfield, Liverpool thậm chí còn không để thủng lưới bàn nào, trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Chelsea.
Gerrard và các đồng đội chắc chắn không muốn thành tích đó bị chặn lại bởi MU. Đội trưởng của Liverpool khẳng định, họ sẽ không chấp nhận để MU đặt một tay vào chức vô địch Giải ngoại hạng ngay tại Anfield. Đó cũng là điều các cổ động viên chủ nhà mong mỏi bởi hiện MU đã có 15 chức vô địch nước Anh, tức là chỉ còn kém chút ít so với thành tích của Liverpool (18 chức vô địch). Chiến thắng trong trận tới không chỉ khẳng định sức mạnh của CLB giàu truyền thống nhất nước Anh, mà còn có thể phá hỏng tham vọng bám đuổi của đối thủ.
Hai đội sẽ có được đội hình tốt nhất trong trận tới. MU vấn tiếp tục chuỗi ngày may mắn khi chấn thương dường như luôn tìm cách lảng tránh các đôi chân bạc triệu của "quỷ đỏ". Nhưng đối thủ của họ cũng đang rất ổn định về nhân sự. Những chấn thương của Peter Crouch và Sissoko đều đã kịp bình phục và Liverpool sẽ có lực lượng hùng hậu để tiếp đối thủ.
Liverpool đang chơi rất lên chân
Đội chủ nhà đang vô cùng hưng phấn sau chiến thắng 2-1 tại sân của Barca và mới nhất là đại thắng 4-0 trước Sheffield Utd. Có thể coi đây đang là giai đoạn thăng hoa trong mùa bóng của Liverpool. Ngược lại, MU lại tỏ ra sa sút và thể hiện bộ mặt bệ rạc trong cả 3 trận gần đây, dù họ đều có được ba chiến thắng sát nút đầy may mắn trước Lille, Fulham và mới nhất là Reading.
May mắn vẫn đang đồng hành cùng "quỷ đỏ" nhưng thời điểm hiện tại có vẻ lại thuộc về Liverpool. Ở trận lượt đi, MU dễ dàng vượt qua đối thủ 2-0. Lượt về này, họ cần một chiến thắng để băng băng tiến nhanh đến ngày đăng quang, hay chí ít là cũng kiếm 1 điểm để không bị Chelsea rút ngắn khoảng cách quá nhiều. Tuy nhiên, mục tiêu lần này là Anfield đầy cạm bẫy, một trong hai pháo đài bất khả xâm phạm (cùng Stamford Bridge) ở Premier League trong mùa giải này.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Liverpool: Reina (TM), Finnan, Carragher, Hyypia, Aurelio, Alonso, Mascherano, Sissoko, Gerrard, Bellamy, Kuyt.
Man Utd: Van Der Sar (TM), Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo,Scholes, Carrick, Giggs, Larsson, Rooney.
Lịch thi đấu vòng 29 Premiership
Giờ
Thứ bảy, 03/03
19h45
Liverpool - Man Utd
22h00
Arsenal - Reading
22h00
Fulham - Aston Villa
22h00
Man City - Wigan
22h00
Newcastle - Middlesbrough
22h00
Sheff Utd - Everton
22h00
Watford - Charlton
Giờ
Chủ nhật, 04/03
0h15
Portsmouth - Chelsea
20h35
Bolton - Blackburn
23h00
West Ham - Tottenham
Bảng xếp hạng vòng 28
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Hiệu số
Điểm
1
Manchester Utd
28
22
3
3
65-19
69
2
Chelsea
27
18
6
3
48-19
60
3
Liverpool
28
16
5
6
44-19
53
4
Arsenal
26
14
7
5
48-22
49
5
Bolton Wanderers
28
14
5
9
33-32
47
6
Reading
28
13
3
12
42-36
43
7
Everton
28
11
9
8
36-25
42
8
Portsmouth
28
11
8
9
36-29
41
9
Tottenham
28
11
6
11
36-40
39
10
Blackburn Rovers
28
11
4
13
33-38
37
11
Newcastle United
28
10
6
12
34-37
36
12
Middlesbrough
28
9
8
11
32-34
35
13
Aston Villa
27
7
11
9
28-33
32
14
Fulham
28
7
11
10
30-43
32
15
Manchester City
26
8
6
12
20-32
30
16
Sheffield United
28
8
6
14
24-40
30
17
Wigan Athletic
28
8
5
15
29-44
29
18
Charlton Athletic
28
6
5
17
24-47
23
19
West Ham United
28
5
5
18
18-46
20
20
Watford
28
3
10
15
16-41
19
http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=13&Cat_Sub_ID=6&news_id=21584
Hupa224
03-03-2007, 03:53 PM
Mùa bóng này Liverpool đã thi đấu 14 trận sân nhà ở PL trong đó có 11 trận thắng + 3 trận hòa. Gã nhà giàu Chelsea cũng đã ngã ngựa tại đây. Chính vì thế sẽ rất khó khăn cho MU. Nhưng...
MU lại là đội thích chinh phục khó khăn. Khi mà Arsenal đang băng băng với chuỗi trận bất bại thì Rooney và MU đã ngăn chặn kỳ tích này. Khi mà người ta tưởng MU sẽ đi xuống với phong độ tệ hại thì gặp 1 đội bóng lớn lại kích thích MU đá hay hơn.
MU sẽ là đội đầu tiên ở PL làm nên kỳ tích là đánh bại Liverpool. Chiến thắng ở League Cup và FA Cup của Arsenal tại Anfield sẽ là liều thuốc quan trọng giúp MU vào trận tự tin hơn.
Mọi thành tích đối đầu, duyên nợ hãy bỏ qua hết để 19.45 ngày 3-3-07, MU sẽ tạm dẫn trước Chelsea 12 điểm
w_n_rooney
03-03-2007, 04:24 PM
đêm nay quỷ dỏ MU sẽ bẻ gẫy cánh phượng hoàng đỏ liver 3-1
carrick_tt
03-03-2007, 05:16 PM
liver chỉ hơn mu ở khu trung tuyến thui
vì vậy manu sẽ tập trung vào 2 cánh
neninnico
03-03-2007, 06:14 PM
win......win.....và win
chúng ta sẽ giành chiến thắng...
thế thui chứ
mufan777
03-03-2007, 07:21 PM
sắp tới giờ G roài
mu cố lên
thắng để vô địch
0 - 2
toiyeureddevils
03-03-2007, 07:46 PM
MU đá đội hình mạnh nhất oi` trận này 3-1
Smithy14
03-03-2007, 09:42 PM
Vaòoooooooooo Mr O'shea đã cứu Man khỏi trận hòa
hehe giơ Chel đuổi bằng mắt
wepro
03-03-2007, 09:44 PM
Vẫn là O'Shea , 1 cái tên tuy nhỏ nhưng luôn làm người hùng những trận đấu lớn , John O'Shea đã giúp MU tiến gần hơn tới chiếc cúp PL mùa này . Thật là tuyệt vời .
n2tuan
03-03-2007, 09:46 PM
Kô thể tin được :|
Thắng òiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:">
catmouse_al
03-03-2007, 09:46 PM
Quả này được ghi vào phút thứ 2 thêm giờ (được cộng thêm 4 phút lận) , coi mà sướng quá:manucheer trúng xà ngang dội vào lưới...hehe:tangbanh: :muflag:
mufan777
03-03-2007, 09:49 PM
hahahah
thắng rồi
oshea 90'
mu vô địch
Mrwise
03-03-2007, 09:52 PM
bó tay MU, mất 1 người lại còn ghi bàn phút 90+2
quá bản lĩnh (+1 chút may mắn)
happyman
03-03-2007, 09:53 PM
hi...không thể tin nổi...mừng thiệt,chúc mừng manutd
Hikaru_258
03-03-2007, 09:54 PM
Coi trận này đã thật Mu thắng nhờ đẳng cấp tuyệt vời !!!!
Cảm ơn Oshea đã cứu Mu khỏi 1 trận hoà!!
MU vô địch!
pique
03-03-2007, 09:54 PM
chăc' bệnh viện thành phố LONDON nhận thêm 2 bệnh nhân nhập viện vì trụy tim sau trận này là :jose morinho and Abrahamovich.he he:D
MU4ever
03-03-2007, 09:55 PM
Dạo này MU hay làm em đau tim quá. Trận hôm nay cũng bị Liv ép suốt :( Hi vọng vào trận gặp Chelsea trên sân khách, MU sẽ có phong độ tốt nhất. Mà đáng lẽ trọng tài phải phạt cả Alonso chứ >.< Tại nó làm Paul sôi máu.
tuan173
03-03-2007, 10:13 PM
đúng thèng alonso xấu máu wa'
nhưng dù sao cũng thắng!!!!!xíu nữa là lên tăng xông rồi
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.