PDA

View Full Version : Cúp FA(vòng 5) Reading-MU: 2-3


nguyennambinh2020
02-28-2007, 08:07 AM
:muflag:
MU đã chiến thắng trong cuộc đối đầu...với đối thủ rắn đầu Reading tại "hang ổ" của CLB này. Kết quả: 2-3
Chúng ta đã tiến gần hơn nữa tới chiếc CUP FA danh giá. Một trong những mục tiêu quan trong của mùa bóng.
Tiến lên MU!:manucheer

w_n_rooney
02-28-2007, 08:35 AM
1 chiến thắng ko dễ dàng nhưng thắng là dc rồi trận tiếp theo là liver cố mà đá dể vô địch luôn từ vòng này đi các con quỷ ơi đập chết bọn liver để chel hất cơ hội bám đuổi

jackal
02-28-2007, 09:09 AM
Trời ạh. MU suýt nữa bị sụp hầm tại sân của Reading rồi. Hôm qua hai tên Wes brown và gabriel Henzie chơi tệ quá. Không trách sao Ngài Alex cho ngồi dự bị hoài.

Cristiano.Ronaldo
02-28-2007, 09:40 AM
Hú hồn.Đầu trận thì sung như thế mà sau chơi chủ quan quáT_T .Xém phải đá penaty

Simply Man United
02-28-2007, 09:55 AM
Reading 2-3 Man United : Đánh nhanh thắng nhanh

3 bàn thắng sớm ở các phút 2,4,6 đã giúp United làm nên trận thắng 3-2 có phần toát mồi hôi trước Reading tại sân vận động Madejski. Những chú Quỷ Đỏ tiến vào tứ kết và sẽ gặp Middlesbrough.

Bỏ cách Chelsea 9 điểm ở Premier League, thắng Lille trên sân khách tại Champions League và việc vào tứ kết cúp FA đã tiếp tục nuôi hy vọng cho United trên con đường lập lại cú ăn ba lịch sử của năm 1999.

Sau 2 trận đâu vất vả trước Lille và Fulham, United ra sân ở trận đấu này với hầu hết là các cầu thủ dự bị mà chỉ giữ lại đúng 2 người là Rio Ferdinand và Van de Sar. Nhìn qua đội hình xuất phát thì ít ai nghĩ rằng United thực sự muốn vô địch cúp FA nhưng những chú Quỷ Đỏ đã có 1 sự khởi đầu như mơ. Heinze mở tỷ số ở phút thứ 2 sau 1 cú sút xa, bóng vào lưới do thủ môn Reading đã đổ người quá chậm. Phút thứ 4 Saha nâng tỷ số lên 2-0 sau 1 quả dứt điểm cực khó ở bên trái vòng 16m50. 2 phút sau Ole Solskjaer trong 1 pha phản công đã phá bẫy việt vị thành công băng xuống đón đường chuyền của Richardson để đối mặt với thủ môn, và pha dứt điểm ghi bàn bằng má ngoài chân phải của anh được thực hiện ở 1 đẳng cấp rất cao. Có thể nói ở Manchester United hiện nay, Ole cùng với Larsson là 2 cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất.

Sau 3 bàn thắng sớm United thi đấu khá thoải mái, bình tĩnh tổ chức phòng ngự và cũng không quá ham tấn công. Reading đã có thể ra nghỉ giữa giờ mà không ghi được bàn nào nếu Rio không mắc sai lầm kèm người. Từ 1 ảu phạt góc vào góc gần, 1 cầu thủ của Reading đánh đầu ngược ra sau và Kitson đứng thoải mái trước khung thành đánh đầu tung lưới. Rio đã mất tập trung khi để vua phá lưới của Champhionship năm ngoái luồn ra đằng sau.

Hiệp 2 thế trận vẫn không khác gì hiệp 1 khi United tiếp tục thoải mái phòng ngự và Reading vẫn trung thành với những quả tạt hay đường chuyền bổng vào vòng cấm địa. Nhưng kể từ khi tiền đạo chủ lực của Reading là Lita được tung vào sân, đội chủ nhà đã thi đấu khởi sắc hơn và tổ chức tấn công nhiều hơn, đẩy đội hình của United phải đá thấp xuống. Và trong 1 quả tạt ở phút 84, Lita lại không bị ai kèm ở trong vòng cấm địa, đã đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. sau bàn thắng, tinh thần của Reading lên cực cao và họ đã thực sự dồn ép United khiến hàng phòng ngự tỏ ra lúng túng. Brynjar Gunnarsson đã suýt bắt United phải lại sân thêm 30 phút để đá hiệp phụ nếu cú dứt điểm của anh không tìm đúng xà ngang. Trận đấu kết thúc và United đã đứng vững, tuy vậy 1 chút yếu tố may mắn là không thể phủ nhận.

Sau trận đấu Ngài Alex Ferguson nói với BBC:

''Các học trò của tôi đã có 1 sự khởi đầu tốt nhất mà tôi từng thấy khi họ ghi 3 bàn chỉ sau 6 phút.

''Bàn đầu tiên của Reading nuôi hy vọng cho họ và sau đó các pha treo bóng vào vòng cấm địa khiến các hậu vệ của chúng tôi phải làm việc rất vất vả.

''Sau khi họ ghi bàn thứ 2, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ phải đá hiệp phụ. Bởi lẽ diễn biến trận đấu là như vậy.''

Đội hình ra sân:

Reading: Federici, De la Cruz, Gunnarsson, Bikey, Ingimarsson, Shorey, Ki-Hyeon (Little 68), Sidwell, Oster, Kitson, Doyle (Lita 71).
Dự bị không dùng: Hahnemann, Hunt, Sodje.

Thẻ vàng: De la Cruz, Bikey.

Bàn thắng: Kitson 23, Lita 84.

Man Utd: Van der Sar, Silvestre, Brown, Ferdinand, Heinze, Park, O'Shea, Fletcher, Richardson, Saha (Rooney 76), Solskjaer (Ronaldo 89).
Dự bị không dùng: Kuszczak, Smith, Scholes.

Bàn thắng: Heinze 2, Saha 4, Solskjaer 6.

Số lượng khán giả đến sân: 23,821

Trọng tài: H Webb (đến từ S.Yorkshire).
Theo Manutdvn.net

manhtuana5
02-28-2007, 10:03 AM
Tuy đã có 1 chiến thắng quan trọng ,nhưng ManU vẫn hơi thiếu tập trung ở những phút cuối . Mong rằng điều đo' sẽ ko xảy ra 1 lần nào nữa ...

Zaks
02-28-2007, 11:00 AM
Dẫu vẫn biết , Ferguson sẽ để các trụ cột nghỉ dưỡng sức cho trận gặp Liverpool , nhưng đội hình khá lạ mắt mà ông đưa ra không khỏi khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy vậy đội hình 2 của MU đã làm đc nhiều hơn cả sự mong đợi , 3 cú đánh vỗ mặt khiến cho Reading thực sự choáng váng , khi tỉnh lại và chơi với sự nỗ lực tột cùng ,The Royals cùng chỉ kiếm giữ đc cái danh hão là chỉ thua sát nút MU nhờ sự chủ quan của hàng thủ Quỷ đỏ dưới sự chỉ huy của Rio Ferdinand .:manucheer:

ctycado
02-28-2007, 11:10 AM
Công nhận là Mu may mắn khi sớm có 3 bàn thắng.Nếu không thì trận này còn khó khăn hơn nữa .Cũng phải nhận thấy sau khi thắng 3-0 hàng tiền vệ Mu hơi kém ,khi chơi thế trận chẳng ra tấn công cũng chẳng ra phòng ngự.

justkiddingfd
02-28-2007, 11:23 AM
MU sẽ giành chiến thắng trước Liv.
Một cú ăn ba đang đến khá gần.

onlinecangay
02-28-2007, 12:25 PM
Chuyến làm khách tại sân Madejski của MU hóa ra lại không quá khó khăn như những nhận định ban đầu vì đối thủ Reading đã không thể làm nên một bất ngờ nào sau khi bị đòn phủ đầu chớp nhoáng trong vòng 6 phút. Với chiến thắng 3-2 không tốn nhiều sức, MU đã cùng lúc đạt được hai mục tiêu trong đêm qua: giành quyền đi tiếp tại cúp FA và bảo toàn nguyên vẹn lực lượng mạnh nhất cho trận quyết đấu với Livepool tại sân Anfield cuối tuần này.

Sir Alex Ferguson đã tạo nên một bất ngờ khi ông không tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu được đánh giá là nhiều chông gai. Ryan Giggs không có cơ hội vươn tới cột mốc 700 trận trong màu áo MU khi anh thậm chí còn không xuất hiện trong danh sách dự bị.

Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo là những cái tên đáng chú ý khác không nằm trong đội hình ra quân trên sân Madejski. Những CĐV của MU hẳn đã có đôi chút lo lắng khi nhìn vào những cầu thủ áo đỏ ra sân ngay từ đầu nhưng thực tế đã chứng minh phương án quay vòng của Fergie là đúng đắn.



Heinz cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng khá bất ngờ do 1 phút lơ đễnh của thủ môn Federici



Manchester United nhanh chóng vượt lên dẫn trước tới ... 3-0 khi trận đấu mới trôi qua được 6 phút. 117 giây sau tiếng còi khai cuộc, Wes Brown xẻ cánh cho John O'Shea để cầu thủ người Ireland lật bóng từ hành lang phải vào phía trong vòng cấm địa của Reading.

Bóng đi qua một rừng chân trước khi tìm đến đúng khoảng trống mà Gabriel Heinz đã chọn sẵn. Hậu vệ người Argentina ngay lập tức tung ra một cú sút chìm mang về bàn mở tỷ số cho MU. Bàn thua này của Reading có lỗi của Adam Federici, gương mặt xuất sắc nhất vòng 5, khi thủ môn này để bóng lọt tay một cách khá nghiệp dư.



Solskjaer và Richardson chia vui với Saha sau bàn thắng đẹp của cầu thủ này



Chỉ 2 phút sau, tỷ số được nhân đôi cho "quỷ đỏ thành Manchester" với pha chuyền dài vượt tuyến của Rio Ferdinand cho Louis Saha. Tiền đạo người Pháp khéo léo xử lý bằng ngực loại hai hậu vệ Reading trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới đội chủ nhà.



"Sát thủ có bộ mặt thỏ non" vẫn đều đặn ghi bàn dù đã vào hàng ... bô lão tại MU



Thừa thắng xông lên, MU cũng chỉ mất thêm 2 phút nữa để có được bàn thứ ba. Kieran Richardson chuyền dài cho lão tướng Ole Gunnar Solskjaer băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương trước khi có cú gẩy bóng thành bàn rất điệu nghệ. Đây là một pha làm bàn gây tranh cãi bởi các cầu thủ Reading cho rằng Solskjaer đã ở vào tư thế việt vị khi nhận bóng.

Biến "đau thương" thành hành động, Reading tràn lên tấn công ồ ạt trong những phút tiếp theo. Nỗ lực của The Royals được đền đáp ở phút 23 từ một tình huống đá phạt góc của John Oster. Trái bóng được đưa tới đúng đầu của Ivar Ingimarsson để cầu thủ này lắc ngược vào phía trong cho Dave Kitson. Công việc còn lại của số 12 bên phía Reading chỉ đơn giản là lắc nhẹ đầu đưa bóng vào lưới trống do thủ môn Van der Sar đã di chuyển lỡ trớn.



Với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Reading, Lita đã lần thứ hai làm tung lưới MU ở những phút cuối tại mùa giải năm nay



Dù bị đối phương rút ngắn khoảng cách tỷ số nhưng MU vẫn chủ động chơi chậm trong thời gian còn lại của trận đấu. Trong khi đó, Reading cũng rất cố gắng để làm nên điều gì đó trong hiệp hai nhưng tất cả những gì họ có được chỉ là một pha đánh đầu đẹp mắt của cầu thủ vào thay người Leroy Lita ở phút 84 và cú dứt điểm dội xà của Gunnarsson khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Góp phần vào thắng lợi của Man United không chỉ có các cầu thủ trực tiếp ghi bàn mà thủ môn Edwin Van der Sar cũng có công rất lớn. Tuyển thủ Hà Lan này vẫn thể hiện một phong độ chói sáng khi anh liên tiếp có những pha cản phá xuất thần làm nản lòng các chân sút Reading. Nếu không có Van der Sar, những nỗ lực của đội chủ sân Madejski rất có thể đã được đền đáp xứng đáng.

Vượt qua chủ nhà Reading bằng đúng tỷ số và kịch bản như trận lượt về giữa hai đội ở giải Ngoại hạng, MU vẫn đang hướng tới một cú ăn ba như mùa giải 1998-1999.

Đội hình thi đấu

Reading: 32.Federici, 23.De la Cruz, 6.Gunnarsson, 22.Bikey, 16.Ingimarsson, 3.Shorey, 19.Ki-Hyeon (7.Little 68'), 4.Sidwell, 11.Oster, 12.Kitson, 9.Doyle

Man Utd: 1.Van der Sar, 27.Silvestre, 6.Brown, 5.Ferdinand, 4.Heinze, 13.Park, 22.O'Shea, 24.Fletcher, 23.Richardson, 9.Saha (8.Rooney 77'), 20.Solskjaer (7.Ronaldo 90')

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=30&Cat_Sub_ID=4&news_id=21453

Zaks
02-28-2007, 01:54 PM
Với 1 đội hình như thế , chơi 1 trận như vậy là đc rồi còn đòi hỏi gì nữa .:-??

Dẫn trước 3 bàn trong có 6 phút ko chủ quan mới là lạ, đặc biệt là hàng phòng ngự với Ferdinand nổi tiếng chểnh mảng khi dẫn bàn cách biệt .

fan-mu
02-28-2007, 02:17 PM
Trùi ui ! Tối qua ngủ quên coi hông được . Nhìn kết quả trận đấu mà thót tim tưởng MU thua , hóa ra là thắng , mừng quá! Nhìn vào đội hình xuất phát của trận đấu này mà chóng mặt , chỉ có mỗi Vandesar và Rio là cầu thủ chính thức , dã man , không biết Sir Fergie ăn trúng cái gì mà gan thế .
Thắng là mừng roài ! Bravo MU ! Bravo 6 phút huy hoàng đầu trận ! Bravo cả CĐV mới của MU nhưng mà cũ của Chelsea là thần may mắn.

NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
02-28-2007, 04:09 PM
Ôi tiếc quá em không xem được trận này nhưng mà khi nhìn tấy kết quả thì đúng là rất vui. Dạo này MU may mắn thật đó. Chúc mừng MU. MU muôn năm.

Smudge
02-28-2007, 04:29 PM
Cái chính là đội hình 2 mà MU dẫn được trước 3 bàn :D. Điểm lợi thứ 2 là các cầu thủ trụ cột có thể dưỡng sức, hehe. Sau trận đấu với Lille và Fulham có lẽ các trụ cột đã ko còn sức. Các cầu thủ dự bị đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm. Buồn một cái thắng 3-1 hết hiệp 1 rồi mà SAF vẫn không tung Smith vào thôi :((

Lost
02-28-2007, 05:10 PM
Thắng là ngon roài.Lại đc dưỡng sức các trụ cột nữa.sắp tới đá Liv hay đây

dangnguyen
02-28-2007, 05:17 PM
MU đả có một trận đấu khó khăn
mặc dù nhập trận hoành tráng
nhưng nếu không có thần may mắn thì không biết chuyện
gì sẻ xẩy ra với MU nửa

alansmith611
02-28-2007, 05:29 PM
Hum qua xem 6 phút đầu thấy sung sướng quá,tin chắc sẽ cho Smith cơ hụi vào sân thế mà,hix,căng thẳng những phút cuối.Saha dù ghi bàn nhưng vẫn khó chịu với chú này.Brown hâm quá cơ,nhưng thui quan trọng là thắng

"G"
02-28-2007, 05:43 PM
chả có trận MU đá đêm nào mình đc xem cả chán ơi là chán !! MU đá trận chủ quan ghê suýt nữa thì teo !!!

_badboy_
02-28-2007, 07:30 PM
trần này may mắn Man mớ thắng được, quả sút trúng xà của Gunnarsson mà dích xuống tí nữa thì ko biết mọi chuyện thế nào, chủ quan là một phân thôi, hom qua các cầu thủ đã dưới sức, oshea và flecher ko cầm được bóng, ko tấn công được mà phòng thủ cũng kém, chỉ có lên cánh, Richardson thì ai cũng biết đấm đá thế nào. tiếc quá Smith ko vào được, thấy mặt buồn thiu, ko hiếu chần thuơng kiểu gì mà lâu như vậy vãn chưa bình phục. Hi vọng trận với Liverpool cuối tuàn này sau 3 trận liền thắng nhưng thiếu thuyết phục bởi ko phải lúc nào cung may như vậy.

wildwildwind
02-28-2007, 09:34 PM
MU nhập trận với đội hình dự bị..song,lại chơi tưng bừng chưa từng có..3 bàn thắng sớm chỉ trong 6 phút đầu thật sự làm ngạc nhiên cả những ai là Fan lẫn không phải Fan MU..
mặc dù sau đó,MU chủ động chơi chậm lại song,vẫn bị ghi thêm 2 bàn(do lỗi không tập trung của hàng thủ do RIO đứng đầu...) và không có thêm bàn thắng nào được ghi cho MU trong suốt khoảng thời gian sau 6 phút đầu..nếu có xem qua hết trận,ta dễ thấy không ghi thêm bàn được phần lớn là nhờ "công" của Saha... Saha đã cầm bóng quá nhiều,rồi còn lừa bóng,mà lừa hay không nói,cứ "đâm đầu" vô chỗ đông hậu vệ đối phương thôi...trong khi đồng đội chạy chỗ liên tục thì lại không có bóng---->mất bóng--->nản chạy về...????..chả hiểu nổi Saha muốn làm gì,vai trò là tiền đạo cấm,mà cứ làm thế mãi thôi..
tỉ số 3-2 có phần may mắn (phút cuối Gunnarson của reading đá trúng xà ngang của MU..nếu không phải đá hiệp phụ rồi..nhưng rồi MU cũng thắng thôi...chẳng qua là sẽ mất thời gian hơn một tí...)
cuối cùng MU vẫn thắng bởi lẽ đó mới là chân dung một nhà đương kim vô địch...sự kết hợp giữa đẳng cấp và yếu tố may mắn. ----> làm lại cú ăn 3 lần nữa là vừa rồi...hahaha....MU vô địch..(cuối tuần gặp liv....đập nó luôn cho khỏe,cho ******* chel hết đường chạy theo..)

New Trafford
03-01-2007, 09:41 AM
lại 1 lần nữa Saha ghi bàn ở 1 tình huống khó. Anh này ko bao h ghi bàn khi có cơ hội ngon ăn cả, chỉ có những trái cực khó mới ghi, điển hình là trận này ^^

hogiay
03-01-2007, 10:15 AM
Dù sao cũng chúc mừng Quỷ đỏ đã tiến tới trận tứ kết và khả năng tiến sâu là rất cao:D

Minha3
03-01-2007, 10:17 AM
Tung đội hình dự bị vào thắng là tốt rồi .Tập trung sức đánh bọn Liver thôi.

LamborghiniPtH
03-01-2007, 10:26 AM
Saha trận này quá ích kỷ, rất nhiều tình huống muốn chứng tỏ mình, nhưng chưa được như ý
Có lẽ nếu saha đồng đội hơn, anh ko chỉ có 1 bàn thắng đâu

Minha3
03-01-2007, 10:29 AM
Cũng phải thông cảm ,đá dự bị nhiều rồi nên muốn khẳng định mình tí chút .Ole côgn nhận dứt điểm quả đẳng cấp thật .

vnn_vn555
03-01-2007, 02:00 PM
Chuyện Ole chinh chiến ở Man bao nhiêu năm trời mà lận. đã là cầu thủ Man thì pha kết thúc nào cũng đẳng cấp

quangtrung
03-01-2007, 04:16 PM
Coi đi coi lại bàn thắng của Ole, càng coi càng thấy hay. Tuy đó là pha tiền đạo đối mặt với thủ môn và sẽ là tương đối dễ dàng khi đưa bóng vào lưới. Nhưng Ole đối mặt với thủ môn ở góc khá hẹp và quyết định vẩy bóng ra góc xa qua tay thủ môn. quả bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn và rơi vào sát cột, chỉ có thể nói tuyệt vời Ole.

Cristiano Tu
03-01-2007, 06:53 PM
Trận đấu được thế còn gì
Ghét mỗi cái Brow đá như khìn *_* may mà Saha thật tuyệt vời,mọi người có thấy bóng dáng của Saha ở trận gặp Celtic lượt đi ko? rất mạnh mẽ và quyết đoán,phong độ của số 9 trở lại rồi đấy Yeahh!!!

Lost
03-01-2007, 10:39 PM
Cái này thì chưa nói đc.Anh Saha này thất thường lắm,phong độ ko ổn định chút nào.Dù sao vẫn mong là "Saha đã trở lại"

carrick_tt
03-03-2007, 05:01 PM
saha đá thế là tốt rùi
chỉ mong sao ah ấy lấy lại được cảm giác ghi bàn để giúp manutd ăn ba thành công