PDA

View Full Version : Arsenal & Chelsea chờ... án phạt từ FA


onlinecangay
02-27-2007, 02:00 PM
Hai đội bóng thành London đang chờ đợi những phán quyết, kỷ luật từ FA sau khi cầu thủ đôi bên đã tạo nên màn ẩu đả lúc cuối trận CK Carling Cup.

Khi trận đấu chỉ còn ít phút, va chạm xảy ra ở gần khu trung tâm giữa Kolo Toure và Obi Mikel, các cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh và gây ra sự hỗn loạn trên sân.

Ngay cả 2 HLV trưởng Jose Mourinho cùng Arsene Wenger cũng chạy bổ vào sân để kìm hãm những cái đầu đang "phát hoả" của các học trò.

Hệ quả sau vụ lộn xộn trên là 3 thẻ đỏ dành cho Kolo Toure, Emmanuel Adebayor và John Obi Mikel. Hai tiền vệ Lampard và Fabregas may mắn chỉ phải nhận thẻ vàng dù cũng rất hăng hái trong việc gây hấn.



Vụ lộn xộn xảy ra cuối trận đấu



Sau khi kết thúc trận đấu, Wenger tỏ ý trách móc: "Chắc chắn các cầu thủ sẽ bị phạt. Đây không phải là chuyện xảy ra lần 1 lần 2, và trong những trường hợp như thế này, FA luôn khiến chúng tôi phải lo lắng".

Trưởng ban điều hành hội đồng trọng tài, ông Keith Hackett đã kêu gọi những nhà chức trách ở Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phải ra tay hành động. Bên cạnh đó, ông cũng khen ngợi trọng tài chính Howard Webb đã xử lý đúng trong hoàn cảnh đó.

"Howard và các trợ lý đã điều khiển trận đấu rất tốt. Những rắc rối trên sân đã được ông giải quyết ổn thoả và đúng luật.

Bản báo cáo về trận đấu sẽ được gửi đến FA, và những quan chức ở tiểu ban kỷ luật sẽ dựa vào đó để đưa ra phán quyết cuối cùng về hình thức xử lý các cá nhân trong vụ lộn xộn ở trận CK Carling Cup" - Keith Hackett nhận xét.

Vụ ẩu đả lên cao trào lúc Mikel phạm lỗi với Toure và trung vệ người Bờ Biển Ngà bên phía Arsenal đã phản ứng quyết liệt với thái độ giận dữ. Trong tình thế rối loạn đó, Wayne Bridge đã lĩnh trọn 1 cú "bợp tai" của Emmanuel Eboue khiến hậu vệ cánh trái của Chelsea "nằm sân" ngay lập tức.

Sau khi thảo luận với các trợ lý, trrọng tài Howard Webb đã rút thẻ đỏ đuổi Adebayor bởi cho rằng anh đã có hành vi thiếu fair-play với Wayne Bridge (dù Eboue mới là "thủ phạm" chính). Bị truất quyền thi đấu đầy oan ức khiến Adebayor "sửng cồ", mất bình tĩnh và vùng vằng không chịu rời sân.


Adebayor phản ứng vì bị đuổi oan



Ngày hôm qua (26/2), Kolo Toure đã gửi lời xin lỗi chính thức đến người hâm mộ: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV đã chứng kiến trận đấu này.

Tôi cảm thấy rất hối tiếc về những sự việc đã xảy ra. Chelsea lúc đó đang thắng thế và bắt đầu dùng tiểu xảo câu giờ. Thế nên, tôi bất bình vì điều đó, và tiến đến Mikel để phản ứng cách chơi của Chelsea." - Toure phân trần.

Chân sút người Togo, Adebayor cũng bày tỏ sự oan ức: "Phản ứng của tôi sau khi bị truất quyền thi đấu không có nghĩa là muốn lao vào hành hung trọng tài. Tôi chỉ muốn biết tại sao mình phải nhận thẻ đỏ. Tôi không cho rằng hành vi đó là sai trái".

Theo thông báo mới nhất phát ra từ Arsenal và Chelsea, cả 2 đội sẽ làm đơn kháng cáo về 2 chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Howard Webb rút ra phạt Adebayor và Obi Mikel.

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=13&Cat_Sub_ID=54&news_id=21437

westlife_forever
02-27-2007, 02:48 PM
Trận đó không công bằng
đáng lẽ trọng tài không được công nhận bàn thắng Việt vị

Lost
02-27-2007, 09:44 PM
Xời ơi,trận đó wa rồi,h ông có cãi cũng như ko hà.Mà công nậhn tiếc cho Ars thiệt.