PDA

View Full Version : Fulham 1-2 Man United : Ronaldo cứu vãn trận đấu tồi của United


Simply Man United
02-24-2007, 10:08 PM
Pha solo qua 3 cầu thủ của Fulham và ghi bàn ở phút 86 đã cứu Mu khỏi 1 trận hòa trên thế thua.

Trở về sau trận đấu khó khăn ở C1, các cầu thủ của Mu đã thể hiện rõ sự xuống sức và 1 số cầu thủ như Vidic, Evra, Carrick đã có 1 trận đấu rất kém, hàng phòng thủ luôn lỏng lẻo và có cảm giác như Fulham có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Đội bóng thành London đã tận dụng triệt để ưu thế về thể lực khi đá áp sát và rất quyết liệt, nếu nghiêm khắc hơn thì trọng đã phải rút thể đỏ cho Bouba Diop sau những pha phạm lỗi rất thô thiển.

Hiệp 1 tương đối cân bằng với McBride mở tỷ số và Giggs gỡ hòa, 2 đội đều có những cơ hội ăn bàn.

Sang hiệp 2 Fulham hoàn toàn làm chủ thế trận với vô số những pha dứt điểm ngon ăn nhưng toàn bị cột dọc và Van de Sar xuất sắc từ chối. Có những lúc tỷ lệ kiểm soát bóng của Fulham lên đến 72% và 28 cho United, 1 con số gây shock. Vidic và Evra liên tục để mất vị trí và vụng về trong phòng ngự để rồi phải bị thay ra sớm cho Oshea và Silvestre, Carrick không hoàn thành nhiệm vụ ở hàng tiền vệ và cũng bị thay ra bởi Saha và Giggs vào đá tiền vệ trung tâm.

Lúc này tình hình mới sáng sủa hơn, United thực sự cầm được bóng để tổ chức tấn công. Tỷ lệ kiểm soát bóng lên lại 65%.

10 phút cuối khi mà Fulham đã có vẻ như yên vị với 1 trận hòa thì United vùng lên tấn công. Và trong 1 pha phản công, Ronaldo có bóng bên cánh phải từ giữa sân, anh đi bóng tốc độ qua 2 cầu thủ, vào vòng cấm địa đảo qua nối 1 người nữa rồi tung cú sút nhanh, thực sự đó là 1 cú dứt điểm không tốt nhưng bóng đập chân hậu vệ Fulham khẽ đổi hướng và thủ môn đội chủ nhà đã bó tay. 2-1 cho United, 1 bàn thắng cực kỳ quan trọng.

Thời gian còn lại của trận đấu quá ít cho Fulham có thể thay đổi tình thế và United đã có 1 trận thắng quan trọng nới rộng khoảng cách lên 9 điểm với Chelsea.

Lost
02-24-2007, 10:09 PM
Chiến thắng của đẳng cấp
Dễ dàng,đó là điều mà hầu hết chúng ta dự đoán về trận đấu này của MU ,không chỉ vì trận thắng quá dễ dàng 5-1 trước Fulham ở lượt đi mà còn do phong độ tồi tệ trong thời gian gần dây của đội bóng thành London,điển hình là thất bại thảm hại 0-4 trước Totenham ngay tại sân nhà.Cộng với việc họ vắng mất 2 trụ cột là Montella và Querue nên một chi61n thắng dễ dàng cho Mu là điều được dự báo trước.
Nhưng diễn biến trên sân lại ko cho thấy như vậy.Với lợi thế sân nàh ,Fulham nhập cuộc rất tốt,tràn lên tấn công và sớm có được kết quả.Phút thứ 17,lợi dụng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn VDS và trung vệ Vidic,Mac Bride đã đưa Fulham vượt lên dẫn trước.Bất ngờ trước bàn thua,MU dồn lên tìm kiếm bàn san bằng tỉ số ,và họ đã tàhnh công với pha làm bàn đảng cấp của Ryan Giggs từ đường tạt bóng của Rooney.Một pha volley tuy nhẹ nhưng hiểm hóc đã làm bó tay thủ thành của Fulham.Sau bàn gỡ hòa,những tưởng đó là động lực giúp MU tiến lên ,nhưng các cầu thủ Fulham đã chống trả rất quyết liệt.Hàng tiền vệ 4 người của Fulham đã chia cắt rất tốt bộ đôi Carrick ,Scholes của MU và hỗ trợ tấn công rất tốt,nhất là đội trưởng M.Brown và S.Davies.Chính tiền về này đã có 2 pha dứt điểm hết sức nguy hiểm vào phút 48 và 64 mà chỉ có nhờ vào tài năng của VDS mà lưới MU mới không bị rung lên.Và ngay cả khi thủ môn của MU đã bó tay thì bóng lại tìm đến xà ngang sau pha đánh đầu của T.Radzinski.Bên phía MU,đội khác cũng có vài pha đáp trả nguy hiểm ,trong đó có pha dứt điểm cận thành của Evra và cú sút của Ronaldo đưa bóng đi chệch khung tàhnh trong gang tấc.Khi trận đấu trôi dần về phút cuối,và tỉ số hòa 1-1 sẽ được giữ nguyên thì phút 88,một pha độc diễn của C.ronaldo qua 3 cầu thủ Fulham trước khi sút chím chéo góc làm tung lưới Fulham đã đem về cho đội bóng của ngài Ferguson 3 điểm quý giá,tiếp tục nới rộng khoảng cách với Chelsea.Quả là 1 chiến thắng khó khăn cho MU:manucheer

Zaks
02-24-2007, 10:10 PM
Chiến thắng chật vật

http://img329.imageshack.us/img329/1239/asassih4.png

Trở về sau trận thắng có phần tai tiếng trên sân của Lille tại Cup C1, tưởng chừng như MU sẽ có 1 chuyến làm khách dễ chịu trên sân Craven Cottage của Fulham và quả thực Ferguson đã thể hiện rõ sự thận trọng của mình khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất của mình ,(chỉ thiếu vắng Đội trưởng Neville )nhưng diễn biến của trận đấu đi ngược lại mọi dự đoán .

Fulham đã cho thấy họ đã chuẩn bị kĩ như thế nào cho trận đấu với đội đầu bảng vừa mới phải tốn sức tại Champions League ,chọn 1 lối chơi hợp lí đó là áp sát nhanh và ko để cho các cầu thủ MU có nhiều khoảng trống và thời gian để xử lí bóng ,cộng thêm sự ko đủ thể lực của các cầu thủ MU họ đã thành công .Và với những nỗ lực như thế họ ko đáng phải nhận 1 thất bại .

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu , sau 10' đầu ko có mấy cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của cả 2 đội thì bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 17 khi đội chủ nhà có bàn mở tỉ số sau pha bóng xử lí ko tốt của Van der Sar , McBride đã tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỉ số .Chính bàn thắng này trở nên hay hơn , nổi bật trong đó là những pha va chạm liên tục của Scholes và Micheal Brown và những pha lên bóng liên tục của cả 2 đội ,nhưng Fulham trong nỗ lực khoét sâu vao cánh trái của MU mà chưa thành công đã phải nhận trái đắng .Từ 1 sai lầm của hậu vệ Fulham , Rooney đã có 1 pha xuống bóng tốc độ rồi tạo vào chuẩn xác để Ryan Giggs thể hiện duyên ghi bàn của mình trong những trận đấu gần đây , bằng 1 pha xủ lí hết sức kĩ thuật .Phút 29 tỉ số là 1-1 cho MU .
Đến phút 40 , sau pha tranh bóng rất kinh nghiệm của Larsson , Evra đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Fulham nhưng với khả năng có hạn của 1 hậu vệ anh đã ko tận dụng thành công . Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1 .

Mở đầu hiệp 2 , Fulham cũng cho thấy quyết tâm giành chiến thắng của mình bằng những pha hãm thành liên tiếp .Phút 52 , từ 1 pha tấn công bên cánh trái , Radzinski đã có cơ hôi đánh đầu trúng xà ngang khung thành thủ môn Van der Sar , đó chính là dấu hiệu ko may mắn của đội chủ nhà .
Những phút sau đó , Fulham vẫn chơi rất tốt ,và có 1 vài cơ hội nhưng do sư xuất sắc của Van der Sar vì muốn chuộc lại lỗi lầm lúc đầu trận , họ đã ko 1 lần thành công .

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với 1 tỉ số hòa , thì Ronaldo chứng minh rằng đây là mùa bóng của anh bằng 1 pha solo tuyệt hảo ở phút 88, đem lại bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho MU .

KO quá thuyết phục nhưng dẫu sao MU cũng đã thắng .Tuyệt vời Ronaldo

Đội hình thi đấu MU :

-----Van Der Sar------
---Brown-- Vidic --Ferdinand -- Evra
---Ronaldo--- Carrick--- Scholes --Giggs
---------------------- Rooney
---- Larsson -------

Thay người : Silvestre ; Saha ; O'Shea
Bàn thắng : Giggs ; C.Ronaldo
Thẻ vàng : Scholes ; Ferdinand

"G"
02-24-2007, 10:25 PM
bóc tem cái nào !!! trận này thực sự quá vất vả đối với MU của chúng ta !!! mà MU cũng quá may mắn trong 1 pha đánh đầu của cầu thủ fulham !!! tất cả các fan của MU mà xem trận này sẽ phải thót tim vì pha bóng đó !!! trận này các cầu thủ của MU đá 0 thực sự thuyết phục 1 chút nào cả nhưng cuối cùng vẫn thắng với tỉ số 1-2 nghiêng về đội MU của chúng ta !!! bàn thắng của Cris những phút cuối trận làm khản cả giọng ! khụ khụ khụ ho nữa chứ !!

Lost
02-24-2007, 10:48 PM
Phào,e coi mà cứ hồi hộp,nhất là cú đánh đầu của Radzinski,tưởng tiêu rồi.R7 tuyệt thật.

wildwildwind
02-24-2007, 11:05 PM
quả thật là một trận đấu tồi của MU....từ suốt đầu trận đến phút 80 của trận đấu...có thể kể tên không dưới 10 cầu thủ chơi tồi trong trận..:
--VDS: phá bóng ngang không phá,lại phá vào người Vidic--->thua bàn 1.(1-0)..lại đến pha khống chế bóng chuyền về hết sức vụng về (có thể bị áp lực do khán giả chăng..???)..cũng hay là từ hiệp 2,VDS chơi hay không ngờ,chắc là bị SAF nhắc nhở rồi..
--Rio: nhiu` pha ko tập trung,tạo cơ hội cho đối phương..nhưng cũng còn đỡ hơn người đá cặp...
--Vidic: khỏi phải bàn luôn,không tập trung,mất bóng,để tiền đạo gặp VDS mấy pha nguy hiểm..(thay ra là phải..)
--Evra: chuồi,phá bóng như cái máy,cũng ko tập trung gì..bàn thua đầu tiên,cũng có phần của anh ta..
--Brown: cũng năng nổ tham gia tấn công lắm,song thủ thì vẫn không ổn như Evra..
--P.sholes: đá banh như đang đùa giỡn,không nhiệt tình và cũng không có pha tổ chức nào coi cho được..
--Carrick: như P.scholes..
--Giggs: vẫn chậm chạp,giữ banh nhiều đến không hợp lí..cung hay sao có pha bắt vole đẳng cấp từ đường chuyền của R8..cũng được..
--R7: hiệp một noi chung là tệ (y như trận gặp lille..)..bất ngờ hiệp 2,anh chơi xuất thần,nhất là 10 phút cuối trận..với pha độc diễn giữa sân,qua 3 cầu thủ,tung cú sút bóng đi xệt nhưng hiểm,dứt điểm đẳng cấp không kém Giggs..
--R8:mất hút trong 27 phút đầu hiệp 1...nhưng sau đó chơi cũng ok..chuyền vẫn rất tốt,nhưng có cách nào giúp R8 dứt điểm uy lực và chính xác trở lại???...hồi đó nhớ sút "căng" lắm..
--Larsson: vẫn chỉ được chạy chỗ..không đặc sắc lắm..
--->nói thật,coi suốt 80 phút đầu,tôi phát chán với MU, bực mình dã man ( tưởng MU và ful đổi vị trí của nhau chứ???)..MU đá dỡ kinh..
---> có thể C1 đã khiến các trụ cột của MU có phần mệt mỏi (lịch thi đấu hơi "dày"..)..hi vọng MU sẽ sớm lấy lại được phong độ vốn có để còn vô địch PL,C1,FA chứ..
--->MU thắng -->3 điểm...cũng tốt..thôi kệ,Fan MU mà hay hay dở miễn MU thắng là tôi thấy cũng mừng..(trận này dở thiệt...).

my_a_ann
02-24-2007, 11:37 PM
Các cầu thủ MU trận này mệt quá rùi, có mỗi R8 là khỏe. Các vị trí thi đấu yếu ớt, tranh chấp tay đôi ko được. Mình thấy R7 rất khó đi bóng qua những chú hậu vệ có cách thủ chân trước chân sau, chân thuận đưa lên trước, hướng ra biên, người thì hơi nghiêng. Như trong 2 trận gần đây gặp 2 chú hậu vệ trái của lille và fulham. Phát cuối đảo cánh rồi ghi bàn hay thế. MU có chút may mắn thế này. Vô địch là chắc rùi. !!!!!!

cityhunter8x
02-24-2007, 11:39 PM
trận này Ful đá hay quá cả 3 tuyến đều giữ khoảnh cách quá tốt còn MU trận này đá dở tệ chẳng có pha phối hợp nào ra hồn nhưng dù sao MU cũng đã thắng .đúng là 1 đội bóng đẳng cấp luôn có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc

Red_boyz
02-25-2007, 12:29 AM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp khổ cho Neville rùi...cãi nhau với Fergie ở trận Lille làm chi để rùi hôm nay lên thẳng ghế dự bị ngồi.
Lo cho Neville quá, Fergie mỗi năm lại đuổi 1 người, ko biết Neville có như những vụ Kean, Ruud truớc đây ko nữa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fan-mu
02-25-2007, 07:16 AM
Bác khỏi lo vụ Nevile đê . Quay về với trận đấu , tui chả hiểu MU bị làm sao nữa , đá như bị ma nhập ấy , nói chung tuyệt mỗi Ro8 và Ro7 .

VicKinChoi
02-25-2007, 07:23 AM
Thắng là quá hay rồi.Tuy nhiên các cầu thủ dường như đang rất mệt sau khi trở về từ C1

oko_prince_oko
02-25-2007, 09:08 AM
Trận này trong 11 người đá đội hình đá chính của Mu thì có đến vài vị trí bị lủng củng....chẳng hạn như West Brom,Erva,Carrick..và có thể nói đến Scholes.....Nói chung Mu đá với Lille xong chẳng có sức đâu mà đá với Fulham..gần đây MU gặp fải các đội chơi bóng bằng lối sức áp sát và thể lực...như thế fần nào cũng làm khó dễ đội bóng của ngài Alex...hồi tối xem Fulham đá mà cứ tưởng Mu THUA KO ??? mới dzô chưa jì Fulham dập cho MU 1 trái...làm mất hứng xem....xong đội đầu trúng xà ngang....tưởng trái đó mà dzô là MU chết chắc...cuối trận đấu xem MU đá mà hồi hộp dzã man...các hậu vệ chỉ bít fá banh và fá banh càng xa càng tốt...nhưng oko thấy trận này nếu bình chọn ai chơi hay nhất trận đấu của MU thì oko sẽ bình chọn ngay thủ thành Var de Sar....ngoài sai lầm dẫn đến bàn thua...càng về sau anh càng chứng tỏ năng lực của 1 thủ môn pro.....nếu hok có sự xuất sắc của VDS chắc jì MU sẽ thắng......còn R7 tuy đã ghi bàn giúp Mu có 3 điểm nhưng oko thấy trận này R7 đá sao sao đó....làm biếng di chuyển hơn...cũng như là các màn ảo thuật của R7 đã bị các hậu vệ đội bạn bắt bài hết chơn....thui dzù dzì MU cũng thắng òi..........bỏ xa Chelsea 9đ....Oh yeah....Mu sẽ dzô địch thuiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............Mong là thế.......

Zaks
02-25-2007, 09:11 AM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp khổ cho Neville rùi...cãi nhau với Fergie ở trận Lille làm chi để rùi hôm nay lên thẳng ghế dự bị ngồi.
Lo cho Neville quá, Fergie mỗi năm lại đuổi 1 người, ko biết Neville có như những vụ Kean, Ruud truớc đây ko nữa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông này nghĩ gì thế nhỉ , làm sao mà có chuyện Neville giống Kean , Ruud đc , chẳng quan Ferguson thấy thường Neville trạn vừa rồi bị ném trúng và cũng mệt nên cho nghỉ 1 trận thôi .:mushirt:

ngahieu
02-25-2007, 09:27 AM
Chẳng biết các bác nghĩ sao về Carrick, em thấy ông này đỡ bóng chán lắm đỡ bóng gì toàn bật ra như là bật tường cho đối thủ ý ,tình hình này lo lém :( :( :(

Kill
02-25-2007, 09:51 AM
Thật may mắn cho MU vì có những cầu thủ lão luyện như Giggs và những cầu thủ kỹ thuật như RO7 ! MU cần phải tỉnh táo hơn nữa để dành chức vô địch !
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_14616_giggs1.jpg
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_14620_ronaldo1.jpg

Madam
02-25-2007, 09:58 AM
1 số cầu thủ đang có dấu hiệu mệt mỏi, mà MU thì có quá ít phương án dự phòng. Giờ mới thấy hậu quả của việc thiếu chiều sâu đội hình.

waney_rooney
02-25-2007, 10:01 AM
Chuyến hành quân mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần tới nước Pháp hồi giữa tuần trong khuôn khổ Champions League dường như đã làm cho những bước chạy của các cầu thủ MU không thật thanh thoát trên sân Craven Cottage của Fulham. Nhưng thầy trò Alex Ferguson đã đứng vững trong suốt 88 phút bị đội chủ nhà dồn ép và cuối cùng được hưởng trái ngọt với bàn thắng quý hơn vàng của Ronaldo. Như vậy, khoảng cách giữa The Reds và The Blues trên BXH lúc này đã là 9 điểm.

duytung
02-25-2007, 10:21 AM
C.Ronaldo: "Chúng tôi đã gặp may"

Chân sút số một mùa này của Manchester United thừa nhận rằng anh và các đồng đội đã có được sự ưu ái của thần may mắn trong chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham tối qua. Tuy nhiên, Ronaldo cũng không quên khẳng định MU sẽ nhanh chóng lấy lại tư thế "đại gia" trong phần còn lại của cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng năm nay.

Các CĐV MU "lên hương"

Sau khi Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng 2-1 cho MU trước chủ nhà Fulham, diễn đàn thảo luận trên trang web chính thức của đội bóng này đã bị ngập lụt vì những thông điệp lạc quan của các CĐV nhiệt thành. Hầu hết trong số họ đều tin tưởng rằng chức vô địch giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay sẽ khó lọt khỏi tay của "Quỷ đỏ".

Tiền vệ cánh 22 tuổi này đã có một pha độc diễn tuyệt vời ở phút 88 trước khi dứt điểm gọn gàng mang về cho Man "đỏ" 3 điểm quý giá trong một trận đấu rất nhiều khó khăn.

Ronaldo phân trần: "Có thể chúng tôi đã có một chút may mắn nhưng bóng đá vốn là vậy. Đôi khi đội bóng của bạn chơi hay hơn nhưng lại không thể giành phần thắng và ngược lại. Chúng tôi đã chơi đầy cố gắng trong trận đấu với Fulham và đã có 3 điểm quan trọng trong tay".

Khi được hỏi về việc liệu Chelsea có thể san lấp khoảng cách 9 điểm hay không, Ronny trả lời: "Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là Manchester United. Tôi và các đồng đội không nghĩ nhiều về Chelsea. 9 điểm là một lợi thế lớn nhưng chúng tôi vẫn còn cần phải cố gắng đến cùng".

Số 7 của MU cũng thừa nhận các cầu thủ áo đỏ đã ở trong trạng thái mệt mỏi sau trận đấu với Lille tại Champions League nhưng anh cũng dành những lời có cánh để tán tụng lối chơi của đối thủ Fulham.

Sau khi ghi được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho MU, Ronaldo đã ăn mừng bằng cách chạy ra ngoài đường biên và chia sẻ niềm vui với người bạn thân Gabriel Heinze. Anh tâm sự: "Tôi dành tặng bàn thắng này cho tất cả các đồng đội, cho CLB và đặc biệt là Gaby bởi vì anh ấy là bạn tốt của tôi. Trước trận đấu, anh ấy đã nói rằng tôi sẽ ghi bàn vì thế tôi muốn chạy tới chia vui với anh ấy đầu tiên".

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=32&Cat_Sub_ID=0&news_id=21325

alansmith611
02-25-2007, 10:50 AM
Ui hum qua đau tim quá tưởng như sắp điên lên mất,may mà lcus ấy có R7,quan trọng là chúng ta vẫn có 3 điểm nhưng đá kiểu này thì ko ổn cả 3 trận gần đây nhất đều đá quá tồi

Cristiano Tu
02-25-2007, 12:12 PM
mọi người có vẻ tốc độ wa' nhỉ, hết trận đấu một cái là post bài ngay.Hì:muflag:
em thì còn bận xem giò cẳng Liverpool như thế nào,tuần sau chiến với nó rồi mà
còn trận hôm qua chỉ nói được 2 từ "thất vọng":sad: .Trước đấy mình tưởng là hòa mất rồi(may mà còn chưa thua) nhưng Man nhà mình khác Fulham ở chỗ có những cầu thủ đẳng cấp R7,R8,Giggs....những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu,và hôm qua là Ronaldo.Thật tuyệt vời:mushirt: .Mọi người còn nhớ giây phút cả đội ăn mừng không:kicking: :kicking: :kicking: .Sướng!Sướng run cả người,nhất là cảnh Heinze đứng đậy ôm chúc mừng R7.Bác nào chộp được cảnh đó thì post lên cho em down với nhé.Thank nhiều lắm đấy:8:
P/s : sắp đá lại với Reading rồi,cứ tình hình này thì lo quá.Cầu trời khấn phật cho Man thắng:63:

Zaks
02-25-2007, 01:09 PM
mọi người có vẻ tốc độ wa' nhỉ, hết trận đấu một cái là post bài ngay.Hì:muflag:
em thì còn bận xem giò cẳng Liverpool như thế nào,tuần sau chiến với nó rồi mà
còn trận hôm qua chỉ nói được 2 từ "thất vọng":sad: .Trước đấy mình tưởng là hòa mất rồi(may mà còn chưa thua) nhưng Man nhà mình khác Fulham ở chỗ có những cầu thủ đẳng cấp R7,R8,Giggs....những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu,và hôm qua là Ronaldo.Thật tuyệt vời:mushirt: .Mọi người còn nhớ giây phút cả đội ăn mừng không:kicking: :kicking: :kicking: .Sướng!Sướng run cả người,nhất là cảnh Heinze đứng đậy ôm chúc mừng R7.Bác nào chộp được cảnh đó thì post lên cho em down với nhé.Thank nhiều lắm đấy:8:
P/s : sắp đá lại với Reading rồi,cứ tình hình này thì lo quá.Cầu trời khấn phật cho Man thắng:63:

Quả thực hình ảnh ăn mừng (http://www.youtube.com/watch?v=MODSECEe_IY) của Ronaldo quá ấn tượng ,. sau khi ghi bàn anh chạy hẳn ra khu ghế huấn luyện để ôm lấy hết Hienze rồi Neville , các cầu thủ và bna huấn luyện MU ăn mừng như thể họ vừa giành chức vô địch Premiership vậy .:manucheer

Red_boyz
02-25-2007, 01:32 PM
Ông này nghĩ gì thế nhỉ , làm sao mà có chuyện Neville giống Kean , Ruud đc , chẳng quan Ferguson thấy thường Neville trạn vừa rồi bị ném trúng và cũng mệt nên cho nghỉ 1 trận thôi .:mushirt:

Án phạt dành cho Gary Neville?

http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/73410125.jpg

Gương mặt sầu não của Neville trên ghế dự bị.

Theo những gì báo chí đồn rằng Neville và Fergie đã cãi nhau sau trận Lille. Ferige đã trách Neville tại sao lại xông ra đường biên cãi nhau với cầu thủ Lille còn Neville đã quả quyết nói rằng anh chỉ muốn thuyết phục các cầu thủ Lille trở lại sân thi đấu.

Và hôm nay, người ta bất ngờ thấy đội trưởng MU xuất hiện trên ghế dự bị trong 1 trận đấu rất quan trọng với Fullham, trận thắng đã giúp MU gia tăng cách biệt với Chelsea lên 9 điểm.

Sau trận đấu này, Fergie đã trả lời phỏng vấn lý do tại sao để Neville đá dự bị rằng tất cả chỉ vì...Wes Brown cao hơn Neville nên tranh chấp tốt hơn với hàng tiền đạo cao khuề của Fullham. Tuy nhiên sự thật là đội hình Fullham ra sân trận đấu này chỉ có chưa tới 1 nữa là cao trên 6 ft.

Người ta đang nghi ngờ rằng có thể quyết định khó hiểu này của Fergie là 1 bản phạt giành cho đội trưởng của MU sau những gì đã xảy ra trong trận gặp Lille. 1 dấu chấm hỏi lớn về tương lai của Neville tại MU đã bất ngờ hiện ra, ngày xưa Ruud cũng đã từng bị đối xử như thế và chẳng có ai tin lúc đó Fergie sẽ tống khứ chân sút số 1 của mình cả...và kết cuộc ra sao thì ai cũng biết.

Tương lai Neville có thể sẽ dễ dàng định đoạt trong vòng 2-3 trận đấu sắp tới, nếu anh tiếp tục vai trò dự bị, khả năng tin đồn này là sự thật và khả năng ra đi của anh là rất cao vì không có chỗ cho 1 ai tại MU nếu người đó lỡ làm phật lòng Fergie.

Link:http://www.premiershiplatest.com/news/sir-alex-ferguson-s-decision-to-leave-ou-551315.html

westlife_manutd
02-25-2007, 01:36 PM
em thích nhất cũng là giây phút cả BHL lẫn cầu thủ ăn mừng, trông rất cảm động, đoàn kết, cùng sát cánh
Nhìn thấy nụ cưởi trở lại của HEinze cũng vui hơn vì biết đâu chỉ mùa hè này anh sx rời OLD TRAFord
trận này tuy cả đội còn mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn nhưng cũng không đến nỗi tồi như SIMPLY nói đâu

Zaks
02-25-2007, 01:42 PM
Án phạt dành cho Gary Neville?

http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/73410125.jpg

Gương mặt sầu não của Neville trên ghế dự bị.

Theo những gì báo chí đồn rằng Neville và Fergie đã cãi nhau sau trận Lille. Ferige đã trách Neville tại sao lại xông ra đường biên cãi nhau với cầu thủ Lille còn Neville đã quả quyết nói rằng anh chỉ muốn thuyết phục các cầu thủ Lille trở lại sân thi đấu.

Và hôm nay, người ta bất ngờ thấy đội trưởng MU xuất hiện trên ghế dự bị trong 1 trận đấu rất quan trọng với Fullham, trận thắng đã giúp MU gia tăng cách biệt với Chelsea lên 9 điểm.

Sau trận đấu này, Fergie đã trả lời phỏng vấn lý do tại sao để Neville đá dự bị rằng tất cả chỉ vì...Wes Brown cao hơn Neville nên tranh chấp tốt hơn với hàng tiền đạo cao khuề của Fullham. Tuy nhiên sự thật là đội hình Fullham ra sân trận đấu này chỉ có chưa tới 1 nữa là cao trên 6 ft.

Người ta đang nghi ngờ rằng có thể quyết định khó hiểu này của Fergie là 1 bản phạt giành cho đội trưởng của MU sau những gì đã xảy ra trong trận gặp Lille. Ngày xưa Ruud cũng đã từng bị đối xử như thế và chẳng có ai tin lúc đó Fergie sẽ tống khứ chân sút số 1 của mình cả...và kết cuộc ra sao thì ai cũng biết.

Tương lai Neville có thể sẽ dễ dàng định đoạt trong vòng 2-3 trận đấu sắp tới, nếu anh tiếp tục vai trò dự bị, khả năng tin đồn này là sự thật và khả năng ra đi của anh là rất cao.

Link:http://www.premiershiplatest.com/news/sir-alex-ferguson-s-decision-to-leave-ou-551315.html

Đồn thì cứ kệ sơ nó đồn . Còn nhớ có mỗi cái vụ Ruud ko hài lòng về việc Ronaldo bị thẻ đỏ trong trận gặp Man City , àm báo chí làm ầm lên rất to chuyện , nhưng theo tiết lộ gần đây của Ruud thì sự việc chả có gì ,Với Neville , gải sử có sự việc đó thật thì đó chẳng qua là sự hiểu lầm và tin rằng Nevile (dù mình có ko sai ) vẫn sẵn sàng xin lỗi Fergie bởi anh còn muốn công hiến lâu dài cho MU , chứ ko ngang bướng và cãi cố như Beckham đấu ,Chắc chắn là như vậy . Tóm lại Neville sẽ ko bao giờ nhận kết cục như Becks , Kean và Ruud .

westlife_manutd
02-25-2007, 01:45 PM
Ủng hộ
Neville mà đai thì anh ấy đi lâu rồi
bi giờ khó khăn lắm mới là thủ lĩnh, làm gì có mấy chuyện vớ vẩn kia
Phil khác, Gary khác
nhưng......... dù sao có cả Phil thì tốt hưon
mỗi lần Mu gặp Everton giờ thấy nặg nề cho anh ấy

an niêng ha xê ô
02-25-2007, 01:56 PM
Đang bàn chiện Ro ăn mừng lại nhảy sang chuyện G.N .
Đang chờ mãi mà hổng xem được đây , ******* youtobe dạo này chạy bết wa .
Em nghĩ nếu có chuyện G.N chạy ra cãi nhau với mấy chú Lille thì một án phạt kiểu như vậy là hoàn toàn đúng . Một người đội trưởng của một đội bóng lớn như Man nhà ta thì phải bình tĩnh và có bản lĩnh chứ không thể hành xử như mấy mụ hàng tôm hàng cá được .
Bác nào nói G.N đi đóa ? Đùa à bác . Tượng đài đóa bác . Vớ vỉn vậy mà đi thì em không bầu cho G.N .

LamborghiniPtH
02-25-2007, 02:11 PM
Ronaldo cứu thua
xem trạn này kịch tính thế
ko ngờ Fulham cũng có trận đấu hay như thế

onlinecangay
02-25-2007, 02:57 PM
Chê nhìu kinh khủng :D chẳng nhẽ Mu phải đá hay cả đời ah :D

NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
02-25-2007, 03:57 PM
Ôi trời ơi em chờ mãi đến phút 88 mới được reo hò thật sự nhưng mà trận này phải nói thật là coi chẳng đã tí nào cả.

Kanchelskis
02-25-2007, 04:26 PM
Thắng là ngon rồi. Bao giờ vô địch mà chả cần chút may mắn. Chelsea mấy năm nay vẫn thế mà. Ví dụ như trận thắng Tot bằng quả ghi bàn của Gallas hay ăn WIgan bằng bàn của Crespo năm ngoái năm kia đấy.
Túm lại là năm nay MU có vẻ sẽ thành công cả ở C1 nữa. Hi hi.

DocNhiHo
02-25-2007, 05:55 PM
mọi người vui lên chứ vì chúng ta sắp chạm vào chiếc cup mà 3 năm nay phải nhìn các đối thủ đã lấy của ta chứ. 3 năm dài tưởng như là 3 thế kỉ

learn_MU_by_heart
02-25-2007, 06:47 PM
Thắng là ngon rồi. Bao giờ vô địch mà chả cần chút may mắn. Chelsea mấy năm nay vẫn thế mà. Ví dụ như trận thắng Tot bằng quả ghi bàn của Gallas hay ăn WIgan bằng bàn của Crespo năm ngoái năm kia đấy.
Túm lại là năm nay MU có vẻ sẽ thành công cả ở C1 nữa. Hi hi.

Uhm, I k nghĩ là MU sẽ thành công ở C1 đâu.
I thấy cả mùa giải MU thường chơi với lối chơi "đánh fủ đầu" ngay từ đầu
Cho nên thường ăn đứt mấy đội bóng nhỏ, còn mấy đội bóng lớn thì...khó lòng => dễ mất bình tĩnh => rối rắm => thua (Copen và Cel là VD)
Với lại MU đá sân khách k tốt
Là 1 fan MU, chúng ta cứ hi vọng...
...nhưng có lẽ cần 1 fép màu mới mong MU có thể giành cú ăn 3 năm nào.

quangtrung
02-26-2007, 11:00 AM
Các cầu thủ vừa phải đá với Lille nên rất mệt, tưởng gặp được Fulham là nhẹ nhàng, ai dè đội này đá như trận cuối cùng của đời cầu thủ ( Chắc biết MU đang mệt mỏi tính chơi nhanh và rắn phủ đầu quỷ đỏ), thập chí có bàn thắng rồi đá vẫn sung. Họ khuét mạng nhất vào 3 vị trí Carrick, Evra, Vidic. may quá trận này dù Van Der Sar có mắc sai lầm nhưng chơi vẫn tuyệt hay. Bù lại cả trận đấu vất vả thì chúng ta cũng được coi 2 bàn thắng tuyệt vời rồi, tra5n này vẫn có nhiều niềm vui vì chúng ta đã thấy MU cũng có những cá nhân biến cách quyết định trận đấu. nhìn BHL và các cầu thủ ăn mừng bàn thắng thì chúng ta cũng hiểu họ quyết tâm ntn. mong các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng, chúc MU thân yêu gặp thêm nhiều may mắn trong 10 vòng đấu còn lại.

onlinecangay
02-26-2007, 12:30 PM
Để trở thành người chiến thắng cuối cùng trong một cuộc marathon dai dẳng như Premiership, có lẽ may mắn cũng là một yếu tố quan trọng không kém sự tập trung, chuyên môn, hay độ dẻo dai ở cường độ cao. Vào thời điểm này, có thể khẳng định Man Utd đã có mọi thứ để sẵn sàng lật đổ vương triều Chelsea tại giải Ngoại hạng, thầy trò Alex Ferguson đã có mọi thứ, kể cả sự chở che từ bàn tay của Chúa!


1. Fulham của Coleman đã có một sự khởi đầu hoàn hảo tại Craven Cottage. Lối chơi máu lửa, những khuôn mặt dữ dằn, và nhất là không khí thù địch không cần giấu giếm của gần 3 vạn khán giả London, những người đã không hề mệt mỏi trong việc miệt thị ’’bọn nhà quê Manchester’’ trong suốt 90 phút.


Ronaldo tiếp tục chói sáng


Chưa hẳn Man Utd đã bị ngợp trong cái bầu không khí nóng bỏng ấy, nhưng chắc chắn, họ đã bị phân tâm ít nhiều trong các pha đụng độ trực diện mà Fulham cố ý tạo dựng từ đầu trận. Bằng chất lượng hảo hạng của hệ thống nhân sự, về chiến thuật, những pha phối hợp của đội khách vẫn tỏ rõ sự ăn ý và hợp lý cao.

Tuy nhiên, về chiều sâu, có thể thấy các chàng trai áo đỏ vẫn còn thiếu quá nhiều sự sáng tạo và tỉnh táo để đưa được bóng tới sát khung thành của Jan Lastuvka. Một kịch bản không khác cuộc vật lộn trước Lille trên đất Pháp đã tái hiện tại London, khi mà đối thủ của M.U dùng mọi cách để khoá chặt khu trung tuyến, giết chết mọi khoảng trống ở cánh, đồng thời tấn công dữ dội vào vị trí của Patrice Evra.

Có thể, ngay cả trong tình cảnh như vậy, mọi việc chưa đến mức quá khó xử lý với Ferguson. Nhưng quả thực, chính sự luống cuống của Wes Brown, những pha ra vào thiếu sáng suốt của Rio Ferdinand, hay hàng loạt pha xử lý ngơ ngẩn của Van der Sar đã khiến toàn hệ thống của Man Utd bị phân tâm.

Như một hiệu ứng dây chuyền, khi hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, tuyến trên của Quỷ đỏ chơi không tốt cũng là điều dễ hiểu.



Man Utd của Rooney vẫn ở một đẳng cấp khác hơn so với Fulham


2. Thật trớ trêu, nhưng lại là sự thật, khi mà bàn thắng đạt độ chuẩn xác rất cao của Brian McBride lại mang về… bất lợi cho Fulham. Sau khi bị thủng lưới, dường như Man Utd mới thực sự trở lại thăng bằng, trở lại là chính mình, chính vị thế của mình trong một trận đấu mà họ là ’’cửa trên".




Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, những cuộc oanh tạc ở đẳng cấp cao của Man Utd bắt đầu được thiết lập nhiều hơn. Sự thống nhất cao ở mọi cự ly phối hợp, tốc độ chóng mặt của những cú đột kích từ nhiều hướng, tất cả đã giúp ’’gã nhà quê’’ tới từ Manchester hiện hình thành một ’’ông Vua’’ của bóng đá tổng lực đỉnh cao.

Đám đông London bắt đầu lo lắng, có lẽ thế, bởi những thanh âm ồn ã mà họ tạo ra không thể liên tục được nữa, nó tỷ lệ nghịch với những pha tấn công của Quỷ đỏ.

Bàn thắng đầy tính nghệ thuật của Giggs đã nói lên tất cả. Đó là một tác phẩm hoàn mỹ của sự đơn giản, tốc độ, độ chuẩn xác, sự thông minh, và cả chất nghệ sỹ của các tiền đạo M.U. Đó mới chính là Quỷ đỏ!



Lối chơi bóng bổng của Fulham đã khiến hàng thủ M.U phải chống đỡ khá vất vả


3. Fulham không hề thiếu khát vọng chiến thắng! Những điều chỉnh đầy quyết đoán của Coleman đã nói lên điều này. Đội chủ nhà đã quyết chơi một trận ’’5 ăn, 5 thua’’ với đối thủ mạnh hơn họ rất nhiều, và trên thực tế, ông Coleman cũng đã tìm được không ít phương án để biến giấc mơ lớn của mình thành sự thực.


Man Utd có thể rất mạnh trong phòng thủ khu vực, nhưng ngay khi Fulham chủ động ưu tiên những cú câu bóng trực diện vào vòng cấm của Van der Sar, sự khác biệt đã hiện diện rõ ràng. Radzinski rất nhanh, McBride càn lướt tốt, và cả 2 đều là những người đánh đầu giỏi. Trong một ngày mà người chịu trách nhiệm cho hệ thống phòng thủ của Man Utd, Rio Ferdinand, chơi không tốt, khung thành của đội khách đã phải nhờ tới xà ngang để ngăn cản bàn thua.

Không chỉ tỏ ra rất nỗ lực với các cuộc đấu thể lực, xét một cách công bằng, Fulham còn đã có 1 trận đấu đáng khen ở phương diện chiến thuật. Đội bóng của Coleman có thể thua kém đối thủ ở chất lượng nhân sự, ở đẳng cấp chơi bóng, hay cả kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bằng sự hợp lý và mạnh mẽ riêng của mình, họ đã xứng đáng có được ít nhất 1 điểm. Tất nhiên, nếu như Ronaldo không bất thần xuất sắc đến vậy trong pha bóng ở phút 88.

Đó đương nhiên là một tình huống xuất thần của tiền vệ người Bồ Đào Nha, một pha bóng không phải hàng thủ nào cũng có thể cản phá. Tuy nhiên, nếu bỏ qua một chút chủ quan của các cầu thủ Fulham, có thể thấy Ronaldo cũng đã gặp may ít nhiều, với trái bóng đập chân hậu vệ đối phương.

Các CĐV, các cầu thủ, và cả BHL Man Utd vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, không chỉ bởi cú ghi bàn siêu hạng của tiền vệ số 7, mà còn bởi họ hiểu rằng, Fulham không thể còn đủ thời gian để ’’hoàn hồn’’ nữa.

’’Sự may mắn luôn là một phần của cuộc chơi’’, Coleman hoàn toàn có lý khi nói như vậy. Chỉ khác, Man Utd đã là những người tự tạo nên được món quà ấy cho chính mình, còn Fulham thì không. Khi khoảng cách với Chelsea đã là 9 điểm, chiếc chiến hạm Man Utd dường như đã nhìn thấy cái đích huy hoàng của mình ở phía trước.

Giương buồm lên nào, M.U!


http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=32&Cat_Sub_ID=6&news_id=21351

an niêng ha xê ô
02-26-2007, 01:09 PM
Em cung nghĩ vậy . C1 năm nay tụi mình có vẻ khó thắng được . Đội hình 2 của mình chơi bình thường thui , hổng có gì đặc sắc . Mấy bác đá chính mà đuối thì nghe mệt lắm đa

_BaLaBum_
02-26-2007, 01:22 PM
Uhm, I k nghĩ là MU sẽ thành công ở C1 đâu.
I thấy cả mùa giải MU thường chơi với lối chơi "đánh fủ đầu" ngay từ đầu
Cho nên thường ăn đứt mấy đội bóng nhỏ, còn mấy đội bóng lớn thì...khó lòng => dễ mất bình tĩnh => rối rắm => thua (Copen và Cel là VD)
Với lại MU đá sân khách k tốt
Là 1 fan MU, chúng ta cứ hi vọng...
...nhưng có lẽ cần 1 fép màu mới mong MU có thể giành cú ăn 3 năm nào.
nói MU khó lòng lấy C1 nge còn có lý, nhưng bác nói Copen và Cel là 2 đội bóng lớn thì ko được rùi; 2 đội này cũng ngang với các đội bóng trung của Ngoại Hạng Anh thui;
MU lủng củng chẳng qua là do tâm lý thôi; với lại có vẻ dạo này phong độ của các cầu thủ MU hok đc tốt lắm

Smithy14
02-26-2007, 07:26 PM
Trận này nghe nói Vidic đá kém chắc do anh quá mệt rồi nên để anh nghỉ mấy trận đã

wildwildwind
02-27-2007, 08:56 PM
là Fan MU....dĩ nhiên không gì vui bằng chiến thắng của MU,cho dù thắng thế nào..(MU-ful:2-1..). (nhưng quả thật trận này MU đá chán quá..).
nhưng dạo này lo quá...cầu thủ MU đá hay giúp MU giành chiến thắng thì quá tuyệt rồi,nhưng như thế lại làm tôi suy nghĩ nhìu..bởi vì,đá hay thì sẽ bị nhiều câu lạc bộ khác "dòm ngó",và đôi khi khó lòng giữ chân được..(vd: R7,anh chơi quá tốt,quá hay..song,lại bị "ve vãn" nhiều quá,và không biết hiện R7 nghĩ gì,có muốn thi đấu cho MU suốt?...MU cũng là một đội bóng lớn,nổi tiếng và giàu truyền thống bậc nhất..)....dẫu biết, khi bán một cầu thủ thế này,MU se thu được khối lợi nhuận..và có thể mua được khối cầu thủ hay,nổi tiếng..song,đâu phải nổi tiếng là sẽ đá hay và ăn ý với đội bóng mới (vd:schechenko,ballack của chel,...)

carrick_tt
03-03-2007, 05:09 PM
ko bit critiano chỉ tay vào ai sau khi ghi bàn nhỉ