eng_mu
02-12-2007, 12:17 PM
Mỗi một con người chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên đều được kỳ vọng rất nhiều. Sự kỳ vọng từ những người thân, xả hội và những người yêu quí mình. Với David Beckham anh không chỉ được kỳ vọng bởi tiếng tăm được anh tạo dựng trong suốt sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy của mình, mà vượt trên cả chính là từ những người luôn xem anh như thần tượng, dù có đôi lúc Becks cũng không thể đáp đền hết được.
Đặc biệt là trong giai đoạn khoác trên mình chiếc áo trắng Real Madrid – nơi mà chỉ cách đây một tháng cái tên Becks tưởng như đã bị lãng quên.
David Beckham mừng bàn thắng ghi cho Real trong chiến thắng trước Sociedad.
Không đạt được thỏa thuận với Real, Becks nhanh chóng đảm bảo cho tương lai mình bằng bản hợp đồng ký với CLB LA Galaxy (Mỹ). Nhưng nguyên nhân dẫn đến quyết định ấy có lẽ ai cũng biết vì Becks đã bị gạt bỏ khỏi danh sách đội hình thi đấu Real qua lời giải thích được cho là hợp lý của HLV Capello.
Đó là “anh ta không có phong độ tốt (!?)”. Thế là, Becks tiếp tục “tập chay”, nhận lương, nhưng chuyện xỏ giày ra sân thì đã khép lại với anh từ lâu.
Thậm chí, đã có lúc Chủ tịch Calderon bực tức buộc tội Becks là kẻ bội phản sau khi hay tin anh đồng ý gia nhập LA Galaxy. Thử hỏi: nếu không đủ bản lĩnh, không có một sức chịu đựng bền bỉ trước sự đối đãi ấy, thật khó để có thể trụ lại được ở nơi đó, cái nơi mà sự ghẻ lạnh người ta dành cho Becks.
Nhưng Becks là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh vẫn miệt mài luyện tập và điều quan trọng là thực hiện đúng với bản hợp đồng ký kết với Real, để rồi người ta phải nhìn lại chính mình trước khi quyết định đưa anh trở lại đội hình chính.
Hơn một tháng bị “cấm vận” sự trở lại của Becks trong trận đấu với Real Sociedad thực sự đã giúp giá trị của người cựu thủ quân tuyển Anh này nâng cao. Bởi vì, chính anh là tác giả bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 từ cú sút phạt sở trường tạo niềm tin để các đồng đội giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Một trận thắng có thể nói đã cứu cho Real thoát khỏi nguy cơ lún sâu hơn (trước đó Real đã thua 2 trận liền). Đặc biệt là cứu lấy tương lai của Capello trên chiếc ghế HLV đang bị lung lay dữ dội.
Không biết BLĐ Real và HLV Capello có cảm thấy hối tiếc vì đã vội đẩy Becks đi đến quyết định mà có lần anh thừa nhận rằng: “tôi vẫn muốn được ở lại đây hơn là ra đi”. Chỉ có Chủ tịch Calderon, HLV Capello mới hiểu rõ tâm trạng của họ lúc này, nhưng cũng đã quá muộn cho việc giữ lấy Becks. Vậy thôi thì hãy gìn giữ những giá trị vẫn còn đó của Becks từ nay cho đến hết mùa giải (thời điểm Becks hết hợp đồng với Real) cho kế hoạch gầy dựng lại danh xưng của một Real kiêu hùng.
http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=29&Cat_Sub_ID=0&news_id=21049
Đặc biệt là trong giai đoạn khoác trên mình chiếc áo trắng Real Madrid – nơi mà chỉ cách đây một tháng cái tên Becks tưởng như đã bị lãng quên.
David Beckham mừng bàn thắng ghi cho Real trong chiến thắng trước Sociedad.
Không đạt được thỏa thuận với Real, Becks nhanh chóng đảm bảo cho tương lai mình bằng bản hợp đồng ký với CLB LA Galaxy (Mỹ). Nhưng nguyên nhân dẫn đến quyết định ấy có lẽ ai cũng biết vì Becks đã bị gạt bỏ khỏi danh sách đội hình thi đấu Real qua lời giải thích được cho là hợp lý của HLV Capello.
Đó là “anh ta không có phong độ tốt (!?)”. Thế là, Becks tiếp tục “tập chay”, nhận lương, nhưng chuyện xỏ giày ra sân thì đã khép lại với anh từ lâu.
Thậm chí, đã có lúc Chủ tịch Calderon bực tức buộc tội Becks là kẻ bội phản sau khi hay tin anh đồng ý gia nhập LA Galaxy. Thử hỏi: nếu không đủ bản lĩnh, không có một sức chịu đựng bền bỉ trước sự đối đãi ấy, thật khó để có thể trụ lại được ở nơi đó, cái nơi mà sự ghẻ lạnh người ta dành cho Becks.
Nhưng Becks là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh vẫn miệt mài luyện tập và điều quan trọng là thực hiện đúng với bản hợp đồng ký kết với Real, để rồi người ta phải nhìn lại chính mình trước khi quyết định đưa anh trở lại đội hình chính.
Hơn một tháng bị “cấm vận” sự trở lại của Becks trong trận đấu với Real Sociedad thực sự đã giúp giá trị của người cựu thủ quân tuyển Anh này nâng cao. Bởi vì, chính anh là tác giả bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 từ cú sút phạt sở trường tạo niềm tin để các đồng đội giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Một trận thắng có thể nói đã cứu cho Real thoát khỏi nguy cơ lún sâu hơn (trước đó Real đã thua 2 trận liền). Đặc biệt là cứu lấy tương lai của Capello trên chiếc ghế HLV đang bị lung lay dữ dội.
Không biết BLĐ Real và HLV Capello có cảm thấy hối tiếc vì đã vội đẩy Becks đi đến quyết định mà có lần anh thừa nhận rằng: “tôi vẫn muốn được ở lại đây hơn là ra đi”. Chỉ có Chủ tịch Calderon, HLV Capello mới hiểu rõ tâm trạng của họ lúc này, nhưng cũng đã quá muộn cho việc giữ lấy Becks. Vậy thôi thì hãy gìn giữ những giá trị vẫn còn đó của Becks từ nay cho đến hết mùa giải (thời điểm Becks hết hợp đồng với Real) cho kế hoạch gầy dựng lại danh xưng của một Real kiêu hùng.
http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=29&Cat_Sub_ID=0&news_id=21049