Simply Man United
02-11-2007, 08:58 AM
Manchester United tiếp tục giữ vững khoảng cách 6 điểm với Chelsea bằng 1 trận thắng có phần khó khăn.
Charlton đến làm khách trên sân của United với 1 kỷ lục không lấy gì làm vui vẻ đó là việc nhà cái đặt tỷ lệ cho họ thắng United là 1 ăn tới 20 và đây là kỷ lục của Premiership. Điều đó cũng cho thấy sự chênh lệch quá lớn về thực lực cũng như vị trí hiện tại của 2 đội trên bảng xếp hạng.
Nhìn chung đây là 1 trận đấu không tốt của Quỷ Đỏ nếu so với những trận thắng trước đó, 1 phần cũng do sự thiếu vắng của 2 trụ cột nơi tuyến giữa là Carrick và Ronaldo do bị cảm lạnh. Nhưng bù lại Wayne Rooney đã có 1 trận đấu không tồi khi hầu hết các đọt tấn công của United đều phải qua chân anh.
Trở lại với trận đấu, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi United luôn là đội kiểm soát thế trận. Phút thứ 5 Park ji Sung có cú vô lê từ rất xa bị thủ môn Carson của Charlton đẩy ra.
Tưởng chừng như đây sẽ 1 là 1 trận đấu dễ dàng nhưng Charlton không hề nao núng, họ vẫn thi đấu rất chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Việc thảnh thơi ở hàng hậu vệ khi tiền vệ có quá nhiều bóng có vẻ như đã khiến tuyến dưới hơi mất tập trung. Và United đã suýt phải trả giá ở phút 11 khi Darrent đi bóng tốc độ trong 1 pha phản công nhưng cú dứt điểm sau đó đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiếp sau đó Osei Sankofa có cú tạt chuẩn xác bên cánh phải để Darren Ambrose bật cao đánh đầu rất hiểm hóc nhưng thủ thành Tomasz Kuszczak đã xuất sắc bay người cản phá.
United sau đó cũng bắt đầu tìm ra được các khoảng trống trong hàng thủ đội khách nhưng việc thiếu Ronaldo đã khiến hàng công thiếu tốc độ và sự đột phá. Và United phải nhờ đến pha ghi bàn hiếm có của Park bằng quả đánh đầu để khai thông thế trận. Phút 24, Rooney chọc khe xuống cánh trái cho Evra băng lên rồi tung 1 quả tạt bổng cho Park băng vào bật lên qua mặt hậu vệ Charlton đánh đầu vào góc xa mở tỷ số, thủ môn Carson đã đứng im trong tình huống này.
Rooney đã có thể nhân đôi cách biệt ở phút 34 khi anh nhận quả chuyền bổng rất chính xác của Giggs rồi tâng bóng lừa qua hậu vệ Diawara nhưng lại sút chệch cột dọc trong pha đối mặt với thủ môn đội khách.
Charlton khởi đầu hiệp 2 rất tốt khi có 2 cú dứt điểm của Zheng Zhi và Ambrose nhưng khi United bắt nhịp với trận đấu thì diễn biến lại y như hiệp 1.
Saha vừa trở lại sau chấn thương đã thi đấu không tốt. Trong 1 tình huống phản công 2 đánh 2, Rooney dốc bóng hơi chếch về bên phải rồi tung 1 đường chuyền bổng chính xác đến từng mi-li-mét cho Saha nhận bóng đối mặt với thủ môn Carson nhưng anh đã xử lý chậm rồi tung 1 cú dứt điểm quá nhẹ vào đúng người thủ môn.
Cơ hội tốt nhất của Charlton đến từ 1 quả phạt bên trái, bóng được treo vào đúng chỗ cho Marcus Bent bật lên đánh đầu nhưng lại đi chệch cột dọc chỉ 1 chút, Gary Neville đã không thể kèm được tiền đạo to khỏe này.
Rooney tiếp tục thi đấu rất tốt khi có đường chuyền như đặt cho Fletcher ghi bàn thứ 2. Trong 1 pha phản công, Rooney đi bóng ở ngoài vòng cấm và quyết định dứt điểm nhưng bóng đập chân 1 hậu vệ Charlton bật sang bên trái đúng đà chạy của Rooney và anh gẩy bóng rất nhanh vào giữa cho Fletcher băng ghi đánh đầu ghi bàn dễ dàng. Khung thành đã bị bỏ trống do Carson đã đổ người từ pha dứt điểm trước và cũng chẳng có ai kèm Fletcher trong vòng cấm địa, thậm chí Larsson còn đứng ngay cạnh đó, 1 bàn thắng không thể dễ hơn.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 và quan trọng nhất vẫn là 3 điểm để duy trì hy vọng vô địch. United không được phép mất điểm trong những trận đấu kiểu này bởi họ vẫn còn phải đến làm khách trên sân của Liverpool, Chelsea và cả Man City trong trận derby.
Phát biểu sau trận đấu :
Ngài Alex Ferguson: Chúng tôi đang chơi tốt và tỏ ra rất tự tin. Không cần biết bàn thắng của Fletcher đẹp ra sao tôi vẫn muốn có nó bất khi nào. Cú đánh đầu sau quả đá phạt của họ chỉ đi chệch cột dọc 1 chút và thực sự khiến tôi lo lắng. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng 1-0 không hề an toàn, đối thủ có thể ghi bàn vào lưới bạn bất cứ lúc nào.
Alan Pardew: Tỷ số có thể khiến United hài lòng nhưng nó không phản ánh đúng trận đấu. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi cần phải tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn hôm nay. Bạn thường không có nhiều cơ hội ghi bàn khi đá với United vì vậy nếu có thì phải tận dụng triệt để.
Đội hình thi đấu :
Man Utd: Kuszczak, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes, Giggs (Larsson 63), Park, Rooney, Saha (Richardson 81).
Dự bị không sử dụng: Heaton, Brown, Silvestre.
Bàn thắng: Park 24, Fletcher 82.
Charlton: Carson, Sankofa, Bougherra, Diawara, Thatcher, Rommedahl, Song Billong, Holland (Hughes 73), Faye (Zheng 40), Ambrose (Lisbie 73), Marcus Bent.
Dự bị không sử dụng: Randolph, Hasselbaink. Booked: Diawara.
Số lượng khán giả đến sân: 75,883
Trọng tài: M Riley (đến từ W.Yorkshire).
Theo manutdvn.net
Charlton đến làm khách trên sân của United với 1 kỷ lục không lấy gì làm vui vẻ đó là việc nhà cái đặt tỷ lệ cho họ thắng United là 1 ăn tới 20 và đây là kỷ lục của Premiership. Điều đó cũng cho thấy sự chênh lệch quá lớn về thực lực cũng như vị trí hiện tại của 2 đội trên bảng xếp hạng.
Nhìn chung đây là 1 trận đấu không tốt của Quỷ Đỏ nếu so với những trận thắng trước đó, 1 phần cũng do sự thiếu vắng của 2 trụ cột nơi tuyến giữa là Carrick và Ronaldo do bị cảm lạnh. Nhưng bù lại Wayne Rooney đã có 1 trận đấu không tồi khi hầu hết các đọt tấn công của United đều phải qua chân anh.
Trở lại với trận đấu, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi United luôn là đội kiểm soát thế trận. Phút thứ 5 Park ji Sung có cú vô lê từ rất xa bị thủ môn Carson của Charlton đẩy ra.
Tưởng chừng như đây sẽ 1 là 1 trận đấu dễ dàng nhưng Charlton không hề nao núng, họ vẫn thi đấu rất chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Việc thảnh thơi ở hàng hậu vệ khi tiền vệ có quá nhiều bóng có vẻ như đã khiến tuyến dưới hơi mất tập trung. Và United đã suýt phải trả giá ở phút 11 khi Darrent đi bóng tốc độ trong 1 pha phản công nhưng cú dứt điểm sau đó đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiếp sau đó Osei Sankofa có cú tạt chuẩn xác bên cánh phải để Darren Ambrose bật cao đánh đầu rất hiểm hóc nhưng thủ thành Tomasz Kuszczak đã xuất sắc bay người cản phá.
United sau đó cũng bắt đầu tìm ra được các khoảng trống trong hàng thủ đội khách nhưng việc thiếu Ronaldo đã khiến hàng công thiếu tốc độ và sự đột phá. Và United phải nhờ đến pha ghi bàn hiếm có của Park bằng quả đánh đầu để khai thông thế trận. Phút 24, Rooney chọc khe xuống cánh trái cho Evra băng lên rồi tung 1 quả tạt bổng cho Park băng vào bật lên qua mặt hậu vệ Charlton đánh đầu vào góc xa mở tỷ số, thủ môn Carson đã đứng im trong tình huống này.
Rooney đã có thể nhân đôi cách biệt ở phút 34 khi anh nhận quả chuyền bổng rất chính xác của Giggs rồi tâng bóng lừa qua hậu vệ Diawara nhưng lại sút chệch cột dọc trong pha đối mặt với thủ môn đội khách.
Charlton khởi đầu hiệp 2 rất tốt khi có 2 cú dứt điểm của Zheng Zhi và Ambrose nhưng khi United bắt nhịp với trận đấu thì diễn biến lại y như hiệp 1.
Saha vừa trở lại sau chấn thương đã thi đấu không tốt. Trong 1 tình huống phản công 2 đánh 2, Rooney dốc bóng hơi chếch về bên phải rồi tung 1 đường chuyền bổng chính xác đến từng mi-li-mét cho Saha nhận bóng đối mặt với thủ môn Carson nhưng anh đã xử lý chậm rồi tung 1 cú dứt điểm quá nhẹ vào đúng người thủ môn.
Cơ hội tốt nhất của Charlton đến từ 1 quả phạt bên trái, bóng được treo vào đúng chỗ cho Marcus Bent bật lên đánh đầu nhưng lại đi chệch cột dọc chỉ 1 chút, Gary Neville đã không thể kèm được tiền đạo to khỏe này.
Rooney tiếp tục thi đấu rất tốt khi có đường chuyền như đặt cho Fletcher ghi bàn thứ 2. Trong 1 pha phản công, Rooney đi bóng ở ngoài vòng cấm và quyết định dứt điểm nhưng bóng đập chân 1 hậu vệ Charlton bật sang bên trái đúng đà chạy của Rooney và anh gẩy bóng rất nhanh vào giữa cho Fletcher băng ghi đánh đầu ghi bàn dễ dàng. Khung thành đã bị bỏ trống do Carson đã đổ người từ pha dứt điểm trước và cũng chẳng có ai kèm Fletcher trong vòng cấm địa, thậm chí Larsson còn đứng ngay cạnh đó, 1 bàn thắng không thể dễ hơn.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 và quan trọng nhất vẫn là 3 điểm để duy trì hy vọng vô địch. United không được phép mất điểm trong những trận đấu kiểu này bởi họ vẫn còn phải đến làm khách trên sân của Liverpool, Chelsea và cả Man City trong trận derby.
Phát biểu sau trận đấu :
Ngài Alex Ferguson: Chúng tôi đang chơi tốt và tỏ ra rất tự tin. Không cần biết bàn thắng của Fletcher đẹp ra sao tôi vẫn muốn có nó bất khi nào. Cú đánh đầu sau quả đá phạt của họ chỉ đi chệch cột dọc 1 chút và thực sự khiến tôi lo lắng. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng 1-0 không hề an toàn, đối thủ có thể ghi bàn vào lưới bạn bất cứ lúc nào.
Alan Pardew: Tỷ số có thể khiến United hài lòng nhưng nó không phản ánh đúng trận đấu. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi cần phải tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn hôm nay. Bạn thường không có nhiều cơ hội ghi bàn khi đá với United vì vậy nếu có thì phải tận dụng triệt để.
Đội hình thi đấu :
Man Utd: Kuszczak, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes, Giggs (Larsson 63), Park, Rooney, Saha (Richardson 81).
Dự bị không sử dụng: Heaton, Brown, Silvestre.
Bàn thắng: Park 24, Fletcher 82.
Charlton: Carson, Sankofa, Bougherra, Diawara, Thatcher, Rommedahl, Song Billong, Holland (Hughes 73), Faye (Zheng 40), Ambrose (Lisbie 73), Marcus Bent.
Dự bị không sử dụng: Randolph, Hasselbaink. Booked: Diawara.
Số lượng khán giả đến sân: 75,883
Trọng tài: M Riley (đến từ W.Yorkshire).
Theo manutdvn.net