Zaks
02-10-2007, 01:52 PM
Nhân sự kiện Ronaldo sang AC Milan và Real chèo kéo C.Ronaldo
Họ cùng được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ, cùng nổi tiếng với những pha đi bóng lắt léo để biến những hậu vệ hàng đầu thế giới thành những gã khờ, cùng ghi những bàn thắng làm ngây ngất hàng triệu con tim…
Dưới một góc độ nào đó, điều đó làm nên sự nổi tiếng của một cái tên: Ronaldo!
Trong khi Cristiano Ronaldo – tốc độ, mảnh mai và ngẫu hứng đang trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì Ronaldo-nổi-tiếng-hơn đang phì ra và vật lộn với việc duy trì sự nghiệp.
http://img293.imageshack.us/img293/3293/qqqqqqan1.png
C.Ronaldo đang nổi như cồn
Tính đến thời điểm này, 15 bàn thắng của Cristiano Ronaldo đã giúp “Quỷ đỏ” dẫn đầu Premiership với 6 điểm nhiều hơn những nhà ĐKVĐ Chelsea. Sau quãng thời gian bị những fan ở Anh “boo” vì chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận đấu mà ĐT Bồ Đào Nha loại ĐT Anh tại Tứ kết World Cup vừa rồi, ngay cả những fan thù ghét MU cũng phải công nhận rằng, tiền vệ sẽ tròn 21 tuổi vào thứ 2 tới hoàn toàn có đủ khả năng trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất trên bầu trời bóng đá thể giới – như người có cùng họ với anh.
Ở tuổi 30, Ronaldo “Brazil” dường như đã trở thành “Vô-naldo”
Ronaldo – người vừa đầu quân cho CLB 6 lần giành Champions League AC Milan, đã đánh mất sự sắc sảo, tốc độ và trở nên ục ịch với vòng eo quá khổ của mình.
http://img181.imageshack.us/img181/9930/qwqwqwqwlb2.png
Hình ảnh này giờ chỉ là dĩ vãng
10 năm sau khi đứng ở đỉnh cao danh vọng, cầu thủ đã 2 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng thế giới chỉ còn là cái bóng của chính mình – môt ngôi sao bóng đá tỏa sáng từ năm 17 tuổi. Đó là một cậu bé có thể khống chế một đường chuyền dài 30m, đi bóng qua 2 hoặc 3 hậu vệ, đảo người qua thủ môn và rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Với những pha làm bàn như thế, Ronaldo đã đưa Brazil vào tới trận Chung kết World Cup 1998 trên đất Pháp, và rồi một trận ốm khó hiểu đã khiến “người ngoài hành tinh” trở thành một khán giả trên sân bóng trong trận thua cay nghiệt 0-3 trước đội chủ nhà.
http://img264.imageshack.us/img264/9098/aaaaaut4.png
Bất chấp chấn thương...
Mặc dù bị chấn thương hành hạ gần 2 năm trời, nhưng Ronaldo đã trở lại để đưa ĐT Brazil lên ngôi vô địch thế giới tại Nhật Bản và Hàn Quốc mùa hè năm 2002. Cú đúp vào lưới ĐT Đức năm đó cũng giúp “răng thỏ” có được danh hiệu vua phá lưới với 8 lần lập công.
Trở lại với đấu trường World Cup 4 năm sau đó, Ronaldo đã ghi tên mình vào lịch sử với 3 bàn thắng – giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup. Nhưng mùa hè 2006 là một mùa hè đáng thất vọng với Ronaldo, ĐT Brazil bị loại ngay ở vòng tứ kết và Ronaldo không có tên trong ĐT Vàng-Xanh từ đó. HLV ĐT Brazil, Dunga cho rằng Ronaldo quá béo để có thể làm được điều gì đó cho ĐT. Trong khi đó phong độ sa sút và những chấn thương liên miên thậm chí khiến Ronaldo bị loại khỏi đội hình chính của Real Madrid.
http://img264.imageshack.us/img264/3112/assasacv9.png
Trong màu áo "galaticos"
Chơi trong một đội ngũ toàn sao gồm các “galaticos” nhưng trong suốt 3 mùa bóng, Real Madrid của Ronaldo không có lấy một danh hiệu. Theo chân Zidane, Luis Figo và David Beckham, Ronaldo rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để đến với đội bóng áo đỏ thành Milan.
HLV AC Milan, Carlo Ancelotti rất tin tưởng vào khả năng của “gã béo” và không hề tỏ ra lo lắng về trọng lượng của anh.
“Ronnie không hề béo. Cậu ấy là một cầu thủ khỏe mạnh. Theo tôi vấn đề là Ronaldo thiếu động lực thi đấu. Ronnie đã không luyện tập thường xuyên thời gian gần đây khi bị loại khỏi đội hình chính của Real và cậu ta đã mất đi động lực để tập luyện.”
“Bất chấp tất cả, Ronaldo vẫn là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. 5 năm tại Real, Ro đã có gần 100 bàn thắng. Không ai có thể làm như cậu ấy,” Ancelotti quả quyết.
Khi “gã béo” rời Real Madrid, “người cùng họ” rất có thể sẽ đi theo chiều ngược lại.
http://img293.imageshack.us/img293/1680/aaasasasmi3.png
Real đang rất muốn có anh
Cristiano Ronaldo đang là mục tiêu săn đuổi của đội bóng Hoàng gia, dù MU đã tuyên bố rằng anh là vô giá. Tuy nhiên, trước khi mùa bóng bắt đầu mọi việc đã có vẻ như Ronaldo sẽ rời Old Trafford ngay khi có thể.
Rooney là một phần câu chuyện của Ronaldo, và là một phần quan trọng.
Tiền đạo “thần đồng” người Anh đã bị đuổi khỏi sân tại World Cup 2006 sau khi dẫm lên đùi Ricardo Carvalho. Chính Ronaldo là người đã chạy về phía trọng tài chính và gây áp lực để ông rút thẻ đỏ đối với Rooney. Và sau khi người đồng đội tại MU bị truất quyền thi đấu, tiền vệ đeo áo số 7 đã hướng về khu vực chỉ đạo và nháy mắt.
Giờ đây Ronaldo vẫn là mục tiêu của những cổ động viên thù ghét anh, nhưng có lẽ lý do về chiếc thẻ đỏ của Rooney chỉ còn là cái cớ. Những tiếng la ó, huýt sáo chỉ còn khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha cảm thấy phấn chấn hơn.
“Chỉ có 1 Ronaldo,” các cổ động viên MU hát như thế! Trong khi đó, Sir Alex, người đã mang anh về từ Sporting Lisbon ba năm trước để thay thế Beckham, đã hết lời ca ngợi người học trò cưng của mình:
http://img264.imageshack.us/img264/8301/ssasaszb6.png
Cristiano...
“Tôi hy vọng các fan tiếp tục “boo” cậu ấy. Không chỉ là mối nguy hiểm với mọi hàng thủ, Ronaldo còn chơi bóng với niềm say mê. Chẳng hậu vệ nào thích thú khi phải đối mặt với một cầu thủ như thế. Tôi chắc chắn rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.”
Nếu Real Madrid đưa ra một cái giá kỷ lục, rất có thể Sir Alex sẽ gật đầu và Ronaldo sẽ tới Madrid vào cuối mùa bóng. Nếu không, các cổ động viên “Quỷ đỏ” sẽ còn được chiêm ngưỡng những pha đi bóng thần kỳ, những cú dốc bóng tốc độ và những quả đá phạt kinh điển trong nhiều mùa bóng nữa.
http://img170.imageshack.us/img170/3128/untitleddk2.png
...hay Luiz mới là RONALDO đích thực?
Còn với “Ro béo”, nếu không tìm lại được chính mình ở Milan, chính anh sẽ là người khẳng định rằng “chỉ có 1 Ronaldo thực sự mà thôi”.
Thế nào đây, Ronaldo?
Nguồn :DEC (http://thethao.dec.vn/viewnews/2889/0.dec)
Họ cùng được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ, cùng nổi tiếng với những pha đi bóng lắt léo để biến những hậu vệ hàng đầu thế giới thành những gã khờ, cùng ghi những bàn thắng làm ngây ngất hàng triệu con tim…
Dưới một góc độ nào đó, điều đó làm nên sự nổi tiếng của một cái tên: Ronaldo!
Trong khi Cristiano Ronaldo – tốc độ, mảnh mai và ngẫu hứng đang trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì Ronaldo-nổi-tiếng-hơn đang phì ra và vật lộn với việc duy trì sự nghiệp.
http://img293.imageshack.us/img293/3293/qqqqqqan1.png
C.Ronaldo đang nổi như cồn
Tính đến thời điểm này, 15 bàn thắng của Cristiano Ronaldo đã giúp “Quỷ đỏ” dẫn đầu Premiership với 6 điểm nhiều hơn những nhà ĐKVĐ Chelsea. Sau quãng thời gian bị những fan ở Anh “boo” vì chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận đấu mà ĐT Bồ Đào Nha loại ĐT Anh tại Tứ kết World Cup vừa rồi, ngay cả những fan thù ghét MU cũng phải công nhận rằng, tiền vệ sẽ tròn 21 tuổi vào thứ 2 tới hoàn toàn có đủ khả năng trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất trên bầu trời bóng đá thể giới – như người có cùng họ với anh.
Ở tuổi 30, Ronaldo “Brazil” dường như đã trở thành “Vô-naldo”
Ronaldo – người vừa đầu quân cho CLB 6 lần giành Champions League AC Milan, đã đánh mất sự sắc sảo, tốc độ và trở nên ục ịch với vòng eo quá khổ của mình.
http://img181.imageshack.us/img181/9930/qwqwqwqwlb2.png
Hình ảnh này giờ chỉ là dĩ vãng
10 năm sau khi đứng ở đỉnh cao danh vọng, cầu thủ đã 2 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng thế giới chỉ còn là cái bóng của chính mình – môt ngôi sao bóng đá tỏa sáng từ năm 17 tuổi. Đó là một cậu bé có thể khống chế một đường chuyền dài 30m, đi bóng qua 2 hoặc 3 hậu vệ, đảo người qua thủ môn và rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Với những pha làm bàn như thế, Ronaldo đã đưa Brazil vào tới trận Chung kết World Cup 1998 trên đất Pháp, và rồi một trận ốm khó hiểu đã khiến “người ngoài hành tinh” trở thành một khán giả trên sân bóng trong trận thua cay nghiệt 0-3 trước đội chủ nhà.
http://img264.imageshack.us/img264/9098/aaaaaut4.png
Bất chấp chấn thương...
Mặc dù bị chấn thương hành hạ gần 2 năm trời, nhưng Ronaldo đã trở lại để đưa ĐT Brazil lên ngôi vô địch thế giới tại Nhật Bản và Hàn Quốc mùa hè năm 2002. Cú đúp vào lưới ĐT Đức năm đó cũng giúp “răng thỏ” có được danh hiệu vua phá lưới với 8 lần lập công.
Trở lại với đấu trường World Cup 4 năm sau đó, Ronaldo đã ghi tên mình vào lịch sử với 3 bàn thắng – giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup. Nhưng mùa hè 2006 là một mùa hè đáng thất vọng với Ronaldo, ĐT Brazil bị loại ngay ở vòng tứ kết và Ronaldo không có tên trong ĐT Vàng-Xanh từ đó. HLV ĐT Brazil, Dunga cho rằng Ronaldo quá béo để có thể làm được điều gì đó cho ĐT. Trong khi đó phong độ sa sút và những chấn thương liên miên thậm chí khiến Ronaldo bị loại khỏi đội hình chính của Real Madrid.
http://img264.imageshack.us/img264/3112/assasacv9.png
Trong màu áo "galaticos"
Chơi trong một đội ngũ toàn sao gồm các “galaticos” nhưng trong suốt 3 mùa bóng, Real Madrid của Ronaldo không có lấy một danh hiệu. Theo chân Zidane, Luis Figo và David Beckham, Ronaldo rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để đến với đội bóng áo đỏ thành Milan.
HLV AC Milan, Carlo Ancelotti rất tin tưởng vào khả năng của “gã béo” và không hề tỏ ra lo lắng về trọng lượng của anh.
“Ronnie không hề béo. Cậu ấy là một cầu thủ khỏe mạnh. Theo tôi vấn đề là Ronaldo thiếu động lực thi đấu. Ronnie đã không luyện tập thường xuyên thời gian gần đây khi bị loại khỏi đội hình chính của Real và cậu ta đã mất đi động lực để tập luyện.”
“Bất chấp tất cả, Ronaldo vẫn là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. 5 năm tại Real, Ro đã có gần 100 bàn thắng. Không ai có thể làm như cậu ấy,” Ancelotti quả quyết.
Khi “gã béo” rời Real Madrid, “người cùng họ” rất có thể sẽ đi theo chiều ngược lại.
http://img293.imageshack.us/img293/1680/aaasasasmi3.png
Real đang rất muốn có anh
Cristiano Ronaldo đang là mục tiêu săn đuổi của đội bóng Hoàng gia, dù MU đã tuyên bố rằng anh là vô giá. Tuy nhiên, trước khi mùa bóng bắt đầu mọi việc đã có vẻ như Ronaldo sẽ rời Old Trafford ngay khi có thể.
Rooney là một phần câu chuyện của Ronaldo, và là một phần quan trọng.
Tiền đạo “thần đồng” người Anh đã bị đuổi khỏi sân tại World Cup 2006 sau khi dẫm lên đùi Ricardo Carvalho. Chính Ronaldo là người đã chạy về phía trọng tài chính và gây áp lực để ông rút thẻ đỏ đối với Rooney. Và sau khi người đồng đội tại MU bị truất quyền thi đấu, tiền vệ đeo áo số 7 đã hướng về khu vực chỉ đạo và nháy mắt.
Giờ đây Ronaldo vẫn là mục tiêu của những cổ động viên thù ghét anh, nhưng có lẽ lý do về chiếc thẻ đỏ của Rooney chỉ còn là cái cớ. Những tiếng la ó, huýt sáo chỉ còn khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha cảm thấy phấn chấn hơn.
“Chỉ có 1 Ronaldo,” các cổ động viên MU hát như thế! Trong khi đó, Sir Alex, người đã mang anh về từ Sporting Lisbon ba năm trước để thay thế Beckham, đã hết lời ca ngợi người học trò cưng của mình:
http://img264.imageshack.us/img264/8301/ssasaszb6.png
Cristiano...
“Tôi hy vọng các fan tiếp tục “boo” cậu ấy. Không chỉ là mối nguy hiểm với mọi hàng thủ, Ronaldo còn chơi bóng với niềm say mê. Chẳng hậu vệ nào thích thú khi phải đối mặt với một cầu thủ như thế. Tôi chắc chắn rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.”
Nếu Real Madrid đưa ra một cái giá kỷ lục, rất có thể Sir Alex sẽ gật đầu và Ronaldo sẽ tới Madrid vào cuối mùa bóng. Nếu không, các cổ động viên “Quỷ đỏ” sẽ còn được chiêm ngưỡng những pha đi bóng thần kỳ, những cú dốc bóng tốc độ và những quả đá phạt kinh điển trong nhiều mùa bóng nữa.
http://img170.imageshack.us/img170/3128/untitleddk2.png
...hay Luiz mới là RONALDO đích thực?
Còn với “Ro béo”, nếu không tìm lại được chính mình ở Milan, chính anh sẽ là người khẳng định rằng “chỉ có 1 Ronaldo thực sự mà thôi”.
Thế nào đây, Ronaldo?
Nguồn :DEC (http://thethao.dec.vn/viewnews/2889/0.dec)