eng_mu
02-08-2007, 09:29 PM
Năm 2006 được nhớ đến như là mốc son đánh dấu sự phát triển trào lưu "xâm lược" các CLB ở Premiership của các ông trùm thể thao nước ngoài.
Portsmouth, Aston Villa và West Ham, tất cả đều đã thuộc về những ông chủ mới hồi năm ngoái và giờ đến lượt Liverpool, CLB giàu truyền thống bậc nhất ở Anh quốc cũng đã bị bán cho 2 nhà đầu tư người Mỹ.
Soạn: HA 1028093 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hai tỷ phú người Mỹ George Gillett (trái) và Tom Hicks trở thành chủ sở hữu mới của Liverpool
Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra, thương gia người địa phương, Steve Morgan và gần nhất là tập đoàn Dubai International Capital đều đã thất bại trong nỗ lực thâu tóm đội bóng chủ sân Anfield, trước khi George Gillett và Tom Hicks nhảy vào và thành công với mức giá mua lại cổ phiếu CLB.
Vậy là kể từ sau cuộc cách mạng của đế chế Abramovich tại Stamford Bridge, "The Kop" trở thành CLB thứ 7 ở giải Ngoại Hạng được sang tên ông chủ người nước ngoài. Chúng ta cùng thử tìm hiểu về những sự thay đổi mạnh mẽ kể từ ngày Premier League khai sinh và đứng đằng sau nó là xu hướng đua nhau giành quyền tiếp quản các đội bóng.
Cuộc cách mạng mang tính đột phá ở thập niên 90
Thuở sơ khai, khi giải Ngoại hạng Anh mới được thành lập năm 1992, đã có những dự báo về một tương lai có nhiều biến đổi mạnh mẽ tại các CLB. Và cho đến thời điểm này, những lời "tiên tri" dần trở thành sự thực.
Giai đoạn bóng đá Anh đang ở trong thời kỳ hỗn mang thập niên 80 đã gióng lên hồi chuông về sự bành trướng của các thế lực hooligan, kéo theo đó là những vụ bạo động thảm hoạ kinh hoành tại Bradford, Heysel hay Hillsborough. Tuy nhiên, khi bước sang những năm 90, các cơn lốc tiền bạc đã ùa đến, mang lại những thay đổi tích cực ở Premiership.
Nhóm 5 đội bóng hàng đầu khi đó gồm: Manchester United, Arsenal, Liverpool, Everton và Tottenham bắt đầu "ly khai". 4 trong số này đã chịu ảnh hưởng từ một cuộc cách mạng trên băng ghế lãnh đạo.
Ngay trước lúc giải Ngoại hạng Anh ra đời, David Dein trở thành cổ đông chính của Arsenal. Alan Sugar mua Tottenham với giá 8 triệu bảng, và David Moore tiếp quản chức Chủ tịch tại Liverpool.
Soạn: HA 1028561 gửi đến 996 để nhận ảnh này
David Dein
Ngoài ra, Peter Johnson cũng sớm kiểm soát "nửa kia" vùng Merseyside, Everton. CLB duy nhất không bị "chuyển nhượng" trong những năm cuối của thế kỷ 20 là Man Utd. Đây cũng là khoảng thời gian thăng hoa rực rỡ nhất trong lịch sử "Quỷ đỏ thành Manchester" với nhiều danh hiệu cao quý liên tiếp.
Thực ra, từ năm 1989, Michael Knighton cũng đã tiếp xúc và đề nghị mua lại CLB với giá 20 triệu bảng. Đến năm 1998, tập đoàn truyền thông BSkyB’s cũng định làm nên một vụ động trời khi "bắn tiếng" muốn sở hữu "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, các thương vụ trên đều đã thất bại.
Bên cạnh đó, một số triệu phú khác như John Hall (Newcastle), Jack Walker (Blackburn), David Gold (Birmingham), hay Mohamed Al Fayed (Fulham) cũng nhanh nhạy chớp thời cơ đầu tư vào các CLB bóng đá, thay vì vung tiền để sắm những du thuyền hay xe hơi hạng sang
Sự xâm chiếm từ người nước ngoài
Tháng 7 năm 2003, "con tàu đắm" Chelsea bất ngờ được trục vớt bởi bàn tay của một tỉ phú người Nga mang tên Roman Abramovich. Vài tháng sau, Malcom Glazer cũng thực hiện những bước đi đầu tiên chinh phục M.U khi bắt đầu mua lại cổ phiếu của CLB, dù phải 2 năm sau, nhà tài phiệt người Mỹ mới thôn tính hoàn toàn "Quỷ đỏ". Và rồi đến 2006, năm đột phá của kỷ nguyên "xâm lược" Premiership từ các ông chủ nước ngoài.
Alexandre Gaydamak, con trai một tỉ phú người Nga đã đầu tư vào Portsmouth 20 triệu bảng hồi tháng 1, trước khi chính thức giành quyền tiếp quản từ cựu Chủ tịch Milan Mandaric trong mùa hè với khoản tiền phải bỏ ra là 32 triệu bảng.
Soạn: HA 901355 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Randy Lerner chi 62 triệu bảng để sở hữu Aston Villa
Sau đó, đến lượt tỉ phú người Mỹ Randy Lerner "móc hầu bao" ra 62 triệu bảng để mua lại Aston Villa, "giải phóng" CLB sau 24 năm nằm dưới sự điều khiển của vị Chủ tịch nổi tiếng keo kiệt Doug Ellis.
Tháng 11 cùng năm, West Ham bất ngờ công bố tên "ông chủ" mới, Eggert Magnusson. Cựu chủ tịch LĐBĐ Iceland cùng một nhóm thương gia đã liên kết lại với nhau và nhanh chóng giành quyền kiểm soát "The Hammers".
Có một điểm khác biệt giữa các trào lưu mua CLB trong những năm gần đây so với hồi thập niên 90 đó là, trước kia, các nhà đầu tư thường chỉ mua lại một phần cổ phiếu để vươn lên đứng đầu thì nay, các ông chủ đều quyết tâm "thâu tóm" toàn bộ để giữ đội bóng làm "của riêng".
Bây giờ, khi các thương gia địa phương không đủ khả năng về mặt tài chính thì các lãnh đội bắt đầu quay sang đàm phán, mời mọc những nhà đầu tư nước ngoài với túi tiền rủng rỉnh. Liverpool đã ra sức "ve vãn" Sheikh Mohammed, người giàu thứ 5 trên thế giới với số tài sản hơn 10 tỉ bảng, trước khi đạt được thoả thận bán CLB cho George Gillett và Tom Hicks.
Steve Morgan, một triệu phú là fan trung thành của "The Kop" từng bị chối bỏ thẳng thừng lời đề nghị mua lại Liverpool trị giá 70 triệu bảng hồi năm 2004.
Hơn nữa, hiện vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư cũng đang "nhăm nhe" thôn tính Blackburn, Bolton, Newcastle và Tottenham. Vậy nên, viễn cảnh trong tương lai, quá nửa CLB ở Premiership sẽ không còn là của người Anh hoàn toàn có thể xảy ra.
CLB nào sẽ là "mục tiêu" kế tiếp?
Năm ngoái, cựu chủ tịch Football League, Kaith Harris, người đã giúp đỡ rất nhiều cho Mandaric và Magnusson thuận lợi trong việc tiếp quản Portsmouth và West Ham đã thừa nhận: "Tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều hợp đồng mua bán CLB được thông qua trong năm 2007".
Soạn: HA 1028573 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Sẽ có thêm nhiều "Abramovich" cho bóng đá Anh!?
Hiện cả Manchester City và Newcastle cũng đang nằm trong "tầm ngắm" của những nhà tài phiệt ngoài biên giới đảo quốc sương mù. Chủ tịch "The Magpies", Freddie Shepherd chưa có ý định nhượng lại Newcastle, nhưng ông cũng đã sắp xếp những buổi gặp gỡ với tập đoàn tài chính Mỹ Polygon và nhóm thương gia Belgravia.
Ông trùm trong làng giải trí Mỹ Hollywood, Robert Earl gần đây cũng có ý định với Everton, CLB cũng đang cần thêm nhiều sự đầu tư để xây dựng một SVĐ mới bề thế hơn Goodison Park.
Bản thân chủ tịch Reading, John Madejski cũng cho biết, ông khó lòng giữ nổi đội bóng nếu như có một đề nghị hấp dẫn về mặt tài chính được đặt lên bàn thương lượng.
Kia Joorabchian, thương nhân người Iran bắt đầu lên kế hoạch chuyển hướng sang Fulham sau khi thất bại trong thương vụ thâu tóm West Ham. Trong khi đó, Dubai International Capital dù vừa "vuột mất" Liverpool cũng ngay lập tức "ngắm nghía" Arsenal.
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2007/02/662467/
Portsmouth, Aston Villa và West Ham, tất cả đều đã thuộc về những ông chủ mới hồi năm ngoái và giờ đến lượt Liverpool, CLB giàu truyền thống bậc nhất ở Anh quốc cũng đã bị bán cho 2 nhà đầu tư người Mỹ.
Soạn: HA 1028093 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hai tỷ phú người Mỹ George Gillett (trái) và Tom Hicks trở thành chủ sở hữu mới của Liverpool
Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra, thương gia người địa phương, Steve Morgan và gần nhất là tập đoàn Dubai International Capital đều đã thất bại trong nỗ lực thâu tóm đội bóng chủ sân Anfield, trước khi George Gillett và Tom Hicks nhảy vào và thành công với mức giá mua lại cổ phiếu CLB.
Vậy là kể từ sau cuộc cách mạng của đế chế Abramovich tại Stamford Bridge, "The Kop" trở thành CLB thứ 7 ở giải Ngoại Hạng được sang tên ông chủ người nước ngoài. Chúng ta cùng thử tìm hiểu về những sự thay đổi mạnh mẽ kể từ ngày Premier League khai sinh và đứng đằng sau nó là xu hướng đua nhau giành quyền tiếp quản các đội bóng.
Cuộc cách mạng mang tính đột phá ở thập niên 90
Thuở sơ khai, khi giải Ngoại hạng Anh mới được thành lập năm 1992, đã có những dự báo về một tương lai có nhiều biến đổi mạnh mẽ tại các CLB. Và cho đến thời điểm này, những lời "tiên tri" dần trở thành sự thực.
Giai đoạn bóng đá Anh đang ở trong thời kỳ hỗn mang thập niên 80 đã gióng lên hồi chuông về sự bành trướng của các thế lực hooligan, kéo theo đó là những vụ bạo động thảm hoạ kinh hoành tại Bradford, Heysel hay Hillsborough. Tuy nhiên, khi bước sang những năm 90, các cơn lốc tiền bạc đã ùa đến, mang lại những thay đổi tích cực ở Premiership.
Nhóm 5 đội bóng hàng đầu khi đó gồm: Manchester United, Arsenal, Liverpool, Everton và Tottenham bắt đầu "ly khai". 4 trong số này đã chịu ảnh hưởng từ một cuộc cách mạng trên băng ghế lãnh đạo.
Ngay trước lúc giải Ngoại hạng Anh ra đời, David Dein trở thành cổ đông chính của Arsenal. Alan Sugar mua Tottenham với giá 8 triệu bảng, và David Moore tiếp quản chức Chủ tịch tại Liverpool.
Soạn: HA 1028561 gửi đến 996 để nhận ảnh này
David Dein
Ngoài ra, Peter Johnson cũng sớm kiểm soát "nửa kia" vùng Merseyside, Everton. CLB duy nhất không bị "chuyển nhượng" trong những năm cuối của thế kỷ 20 là Man Utd. Đây cũng là khoảng thời gian thăng hoa rực rỡ nhất trong lịch sử "Quỷ đỏ thành Manchester" với nhiều danh hiệu cao quý liên tiếp.
Thực ra, từ năm 1989, Michael Knighton cũng đã tiếp xúc và đề nghị mua lại CLB với giá 20 triệu bảng. Đến năm 1998, tập đoàn truyền thông BSkyB’s cũng định làm nên một vụ động trời khi "bắn tiếng" muốn sở hữu "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, các thương vụ trên đều đã thất bại.
Bên cạnh đó, một số triệu phú khác như John Hall (Newcastle), Jack Walker (Blackburn), David Gold (Birmingham), hay Mohamed Al Fayed (Fulham) cũng nhanh nhạy chớp thời cơ đầu tư vào các CLB bóng đá, thay vì vung tiền để sắm những du thuyền hay xe hơi hạng sang
Sự xâm chiếm từ người nước ngoài
Tháng 7 năm 2003, "con tàu đắm" Chelsea bất ngờ được trục vớt bởi bàn tay của một tỉ phú người Nga mang tên Roman Abramovich. Vài tháng sau, Malcom Glazer cũng thực hiện những bước đi đầu tiên chinh phục M.U khi bắt đầu mua lại cổ phiếu của CLB, dù phải 2 năm sau, nhà tài phiệt người Mỹ mới thôn tính hoàn toàn "Quỷ đỏ". Và rồi đến 2006, năm đột phá của kỷ nguyên "xâm lược" Premiership từ các ông chủ nước ngoài.
Alexandre Gaydamak, con trai một tỉ phú người Nga đã đầu tư vào Portsmouth 20 triệu bảng hồi tháng 1, trước khi chính thức giành quyền tiếp quản từ cựu Chủ tịch Milan Mandaric trong mùa hè với khoản tiền phải bỏ ra là 32 triệu bảng.
Soạn: HA 901355 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Randy Lerner chi 62 triệu bảng để sở hữu Aston Villa
Sau đó, đến lượt tỉ phú người Mỹ Randy Lerner "móc hầu bao" ra 62 triệu bảng để mua lại Aston Villa, "giải phóng" CLB sau 24 năm nằm dưới sự điều khiển của vị Chủ tịch nổi tiếng keo kiệt Doug Ellis.
Tháng 11 cùng năm, West Ham bất ngờ công bố tên "ông chủ" mới, Eggert Magnusson. Cựu chủ tịch LĐBĐ Iceland cùng một nhóm thương gia đã liên kết lại với nhau và nhanh chóng giành quyền kiểm soát "The Hammers".
Có một điểm khác biệt giữa các trào lưu mua CLB trong những năm gần đây so với hồi thập niên 90 đó là, trước kia, các nhà đầu tư thường chỉ mua lại một phần cổ phiếu để vươn lên đứng đầu thì nay, các ông chủ đều quyết tâm "thâu tóm" toàn bộ để giữ đội bóng làm "của riêng".
Bây giờ, khi các thương gia địa phương không đủ khả năng về mặt tài chính thì các lãnh đội bắt đầu quay sang đàm phán, mời mọc những nhà đầu tư nước ngoài với túi tiền rủng rỉnh. Liverpool đã ra sức "ve vãn" Sheikh Mohammed, người giàu thứ 5 trên thế giới với số tài sản hơn 10 tỉ bảng, trước khi đạt được thoả thận bán CLB cho George Gillett và Tom Hicks.
Steve Morgan, một triệu phú là fan trung thành của "The Kop" từng bị chối bỏ thẳng thừng lời đề nghị mua lại Liverpool trị giá 70 triệu bảng hồi năm 2004.
Hơn nữa, hiện vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư cũng đang "nhăm nhe" thôn tính Blackburn, Bolton, Newcastle và Tottenham. Vậy nên, viễn cảnh trong tương lai, quá nửa CLB ở Premiership sẽ không còn là của người Anh hoàn toàn có thể xảy ra.
CLB nào sẽ là "mục tiêu" kế tiếp?
Năm ngoái, cựu chủ tịch Football League, Kaith Harris, người đã giúp đỡ rất nhiều cho Mandaric và Magnusson thuận lợi trong việc tiếp quản Portsmouth và West Ham đã thừa nhận: "Tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều hợp đồng mua bán CLB được thông qua trong năm 2007".
Soạn: HA 1028573 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Sẽ có thêm nhiều "Abramovich" cho bóng đá Anh!?
Hiện cả Manchester City và Newcastle cũng đang nằm trong "tầm ngắm" của những nhà tài phiệt ngoài biên giới đảo quốc sương mù. Chủ tịch "The Magpies", Freddie Shepherd chưa có ý định nhượng lại Newcastle, nhưng ông cũng đã sắp xếp những buổi gặp gỡ với tập đoàn tài chính Mỹ Polygon và nhóm thương gia Belgravia.
Ông trùm trong làng giải trí Mỹ Hollywood, Robert Earl gần đây cũng có ý định với Everton, CLB cũng đang cần thêm nhiều sự đầu tư để xây dựng một SVĐ mới bề thế hơn Goodison Park.
Bản thân chủ tịch Reading, John Madejski cũng cho biết, ông khó lòng giữ nổi đội bóng nếu như có một đề nghị hấp dẫn về mặt tài chính được đặt lên bàn thương lượng.
Kia Joorabchian, thương nhân người Iran bắt đầu lên kế hoạch chuyển hướng sang Fulham sau khi thất bại trong thương vụ thâu tóm West Ham. Trong khi đó, Dubai International Capital dù vừa "vuột mất" Liverpool cũng ngay lập tức "ngắm nghía" Arsenal.
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2007/02/662467/