View Full Version : Cảm nhận về MU sau chiếc cup vô địch Carling Cup 2006
MU - Wigan : 4 - 0 . Kết thúc một câu chuyện cổ tích cho một đội bóng nhỏ bé mới thăng hạng , kết thúc luôn cơn khát danh hiệu của một đội bóng lớn từng là một thế lực tuyệt đối của thế giới . Nếu chỉ cách đây vài ba năm thì chức vô địch này chắc chẳng có gì đáng nói bởi vì khi đó MU còn đang mải lo chinh chiến mặt trận chính ở Châu Âu Champion Leage và bởi vì đơn giản lànó quá nhỏ bé so với những chiếc cup vô địch trong kho tàng danh hiệu của MU . Sẽ không có gì là niềm vui quá to lớn khi tất cả các fan MU đã quá quen với hương vị chiến thắng quá quen với hình ảnh đội nhà bước lên bục vinh quang ở các giải đấu khó khăn hơn nhiều dù rằng để đạt được chiếc cup này cũng cần sự cố gắng suốt cả một mùa giải .
Nhưng....giờ thì sao , đối với MU hiện nay đó như là một chiếc phao cứu sinh cho cả một đế chế , một chiếc đinh đóng vào chiếc ghế HLV trưởng đang rất lung lay của vị thuyền trưởng vĩ đại sir Alex . Và thật sự chiếc cup vô địch Carling Cup đã có nhiều điều để nói , để chúng ta cùng suy ngẫm về tương lai phía trước của MU . Trở về cách đây hơn chục năm , ở những năm 80 khi đó ngài Alex đáng kính của chúng ta vẫn còn là một HLV chưa có nổi một danh hiệu dù đã ở cương vị HLV của MU được vài năm . Áp lực được dồn lên đôi vai người HLV trẻ bởi vì khi đó ngài chủ tịch MU đã đưa ra tối hậu thư hãy đưa về sân Old Tralfod ít nhất là một danh hiệu còn không hãy vui lòng mà xách vali ra đường . Bỗng chốc nó cũng khá trùng hợp với tình cảnh bây giờ , đã 2,3 năm rồi một đội bóng lớn như MU không có nổi một danh hiệu , thành tích ngày càng đi xuống phong độ thì thất thường và bao nhiêu chỉ trích lại hướng về người HLV già chỉ khác một điều so với lúc đó là giờ ông đã là một huyền thoại , một tượng đài ở clb thành Manchester này . Có lẽ người ta sẽ không đối xử tệ bạc như cách đây hơn chục năm nếu như ông thất bại . Nhưng tại thời điểm đó , ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với chiếc cup vô địch FA mà tưởng chừng như là không thể trong một trận chung kết đầy kịch tính . Sau đó là tất cả những danh hiệu cao quí những cup vô địch danh giá nhiều hơn bất cứ HLV nào và vượt lên trên hết là ông đã đào tạo ra các thế hệ vàng , những ngôi sao , những huyền thoại như Bruce , Cantona , Peter Smeichen , Becks , Giggs ,......Từ câu chuyện khá trùng hợp đó , bỗng một ý nghĩ nảy ra là có thể chăng sir Alex lại viết nên một câu chuyện thần kì như cách đây rất lâu ông đã làm được ? Còn đó những cầu thủ trẻ đầy tài năng , những cựu binh vẫn còn có ích cho đội bóng liệu họ có đủ sức giúp người HLV già một lần nữa thành công trong công cuộc tái thiết lại đội bóng ?
Carling Cup 2006 , một chiếc cup làm dày thêm những thành tích của các công thần Giggs , G.Neuvill,....một danh hiệu đầu tiên dưới triều đại MU cho những cầu thủ trẻ tương lai như Rooney , Richarson , Rossi...Rồi đây liệu đó có phải là tiền đề cho họ tiếp bước các đàn anh đi trươc phấn đấu chinh phục những đỉnh cao khác , đánh dấu thời khắc lịch sử sang trang của một đế chế . Rồi đây chúng ta lại được sống lại lối đá tấn công đẹp mắt như ngày nào , tận hưởng hương vị chiến thắng ngọt ngào của các cầu thủ MU . Sự trở lại của những chú quỉ đỏ , sự hồi xuân thứ hai của ngài Alex Ferguson - tất cả fan MU đang mong chờ và luôn tin vào điều đó sẽ đến trong một ngày không xa . Chắc chắn sẽ không lâu đâu mọi người nhỉ :muflag: :gem38: :gem38: :gem22: :gem22:
http://img521.imageshack.us/img521/7488/wearechampion1gd.jpg
Nếu nói rằng Carling Cup nhỏ bé là đòn bẫy để Quỷ Đỏ tự tin trở lại với đúng quỹ đạo chiến thắng của mình thì cũng không sai. Không khó để nhận ra là chúng ta còn quá nhiều bất ổn trong đội hình, nhưng hy vọng, tâm lý chiến thắng 1 giải đấu sẽ kích thích các cầu thủ thuộc thế hệ trẻ tự tin và vững vàng trên con đường chinh phục những khó khăn phía trước !
dragonkid
02-27-2006, 06:32 PM
giờ có cúp Carling rùi thì MU sẽ tập trung toàn lực cho Primier, dành được vị trí thứ 2 là điều hiển nhiên nhưng mình hi vọng giai đoạn cuối MU sẽ gây áp lực lên cho Chelsea.
Nếu họ sảy chân thì ;-))
Hi vọng sắp tới WC sẽ kích thích tiếp tinh thần các cầu thủ trụ cột của MU và giúp các cầu thủ như Ronaldo,Rooney,Saha....... trưởng thành hợn :-)
stillo
02-27-2006, 06:35 PM
Một chiến thắng, nhưng một chiến thắng với những khó hiểu của nhiều người về cách dùng người của Fergie. Một chiến thắng, đó là niềm vui, nhưng lại là nỗi buồn của 1 người...thắng cuộc. Nghe có vẻ như lạ đời, nhưng đã có một topic nói về chuyện này nên cũng không đề cập nó ở đây........
Mùa giải đã gần kết thúc và với 1 danh hiệu này, Fergie cũng có thể cảm thấy được an ủi phần nào khi phải chia tay cả PL, FA cup và cúp C1. Có còn hơn không....đó có thể là một lời an ủi đơn giản như vậy. Chiến thắng vẫn là chiến thắng và chúng ta chẳng thể nào lại không vui cho dù đó chỉ là một chiếc cúp không được đánh giá cao. Mọi người đều phải cố gắng mới vào được đến trận chung kết và khi họ nhâng cao chiếc cúp, chắc hẳn có những cầu thủ không thể nào quên được kỉ niệm đó trong suốt cuộc đời của mình.
Một trận chung kết không hoàn hảo, nhưng rồi đây MU sẽ đi như thế nào cho đến cuối mùa giải? Fergie lại đang sai lầm về cách dùng người của mình chăng???
girlfanMU
02-27-2006, 06:40 PM
sao mà viết hay wá vậy,đáng ngưỡng mộ thiệt :gem38:
anh nói đúng lắm, mọi người trong gia đình minh đều tin tưởng rằng MU của chúng ta sẽ trỡ lại hoành hành khắp các đấu trường châu âu sẽ làm điên đảo các đội bóng khác và đem đến niềm hạnh fúc cho các cỗ động viên chung thành :muflag: :muflag:
"Sự trở lại của những chú quỉ đỏ , sự hồi xuân thứ hai của ngài Alex Ferguson - tất cả fan MU đang mong chờ và luôn tin vào điều đó sẽ đến trong một ngày không xa"
rùi ngày đó chắc chắn ko bao giờ xa :rock: vì một điều đơn giản chúng là MU là những con quỷ đỏ mà :devil: :devil:
lions_the_rhone
02-27-2006, 07:11 PM
có 1 chiếc cup đỡ hơn là trắng tay (như năm ngoái)
hãy nhìn Real xem , đội hình hoàn hảo hơn chúng ta rất nhiều nhưng rốt cuộc trong 3 năm wa vẫn chẳng có gì , còn MU có 2 chức vô địch (FA & Carling cup)
sao mà viết hay wá vậy,đáng ngưỡng mộ thiệt :gem38:
thường thui , hehehe....hi vọng rằng MU sẽ trở lại như tất cả chúng ta mong muốn :gem22: :gem22: :gem22: :gem22:
acquyuongmauduoianhtrang
02-27-2006, 08:16 PM
chả biết có đi đúng quỹ đạo hay ko?
hay chỉ nói cho vui
mấy năm trước thì chả buồn coi carling cup là gì cả giờ khi đã xa chân lỡ phận thì lại coi trọng chiếc cup ý thế
thôi thì đây cũng là đòn bẩy tinh thần cho các cầu thủ Mu khi mà 3 năm liền ko biết đến chiếc cup ngoại hạng như nào
mà Mu cũng ko còn là ông lớn của làng bóng đá Châu Âu nữa?
zippo
02-28-2006, 02:59 PM
Dân Trí:
MU đã hết thời?
Fergie đã đứng bật dậy khỏi băng ghế huấn luyện để chia vui cùng các cộng sự khi Rooney sút tung lưới đối phương. Và thêm 3 lần như thế nữa, “Quỷ đỏ” đã có một trận chung kết tuyệt vời...
Tuy nhiên trên khán đài sân Millennium, 3 anh em nhà Glazer vẫn thản nhiên bàn bạc, một câu chuyện chẳng có vẻ gì là ăn nhập với diễn biến trận đấu, và một số CĐV áo đỏ vẫn thản nhiên ngồi chén sandwich.
Rất dễ hiểu, đó không phải là trận chung kết Champions League, mà là trận đấu cuối cùng của Carling Cup, một chiếc Cúp đã từ lâu không còn là mục tiêu của các đội bóng hàng đầu nước Anh.
Đối thủ đã bị MU vượt không phải là Barca, Juventus hay Bayern Munich, mà là “người tý hon” Wigan, đội bóng trước đó đã trải qua 6 trận đấu không biết mùi chiến thắng.
Van Nistelrooy ngồi trên băng ghế dự bị, và sân Millennium trở thành cuộc dạo chơi của Rooney và Ronaldo. Trước một đối thủ yếu đuối và thua kém về đẳng cấp, bộ đôi sát thủ này đã có 90 phút tuyệt vời. Rooney quá sắc bén và lạnh lùng, còn Ronaldo vẫn hào hoa như thường lệ với những pha đi bóng lắt léo đến mê hoặc.
Sâm- panh đã nổ và sân Millennium ngập tràn trong sắc đỏ khi Rooney và đồng đội nâng cao chiếc Cup trên tay. Các cầu thủ MU cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng, và bài hát truyền thống của CLB lại vang lên hoành tráng.
Nụ cười chiến thắng lại nở trên môi Fergie, dù đó có thể là danh hiệu cuối cùng mà ông đạt được trong sự nghiệp vinh quang ở thành Manchester.
Và sẽ thật là mỉa mai nếu biết rằng trong hơn một thập kỷ thống trị bóng đá Anh, MU chưa bao giờ đưa ra đội hình mạnh nhất trong “sân chơi nhỏ” League Cup.
Nhưng với mùa bóng này mọi chuyện đã khác rất nhiều. Bị Chelsea bỏ lại quá xa, giấc mơ chiếc cup bạc Premiership đã là điều không tưởng.
Bị đá tung ra khỏi cuộc chơi Champions League, “Man đỏ” tiếp tục bị Liverpool làm nhục tại FA Cup, và chiếc Cup Carling trở thành lối thoát duy nhất để giải toả cho cơn khát danh hiệu quả các CĐV.
Như thường lệ, báo chí nước Anh lại tung hô trận thắng đêm hôm kia bằng những lời có cánh nhất: “nghiền nát” (demolish – Manutd), “huỷ diệt” (devastating – BBC), “tàn sát” (slaughter – Soccernet) hay “màn trình diễn siêu hạng” (superb performance – Daily Mirror). Nhưng tất cả những điều đó đã không che dấu được một sự thật phũ phàng đang bao trùm Old Trafford: MU đã hết thời.
Trong sân cỏ, sự già cỗi và xuống phong độ của các cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” đã trở thành một gánh nặng quá lớn đối với dàn cầu thủ trẻ. Thiếu hẳn sức sống từ hàng tiền vệ, sức tấn công của “Quỷ đỏ” trở nên đơn điệu và yếu ớt.
Sự đột biến, yếu tố không thể thiếu trong các trận đánh lớn, đã không còn hiện hữu trong cách chơi tấn công của ông Fergie. Chính vì thế mà các miếng phối hợp truyền thống của đội bóng áo đỏ đã dễ dàng bị các đối thủ bắt bài.
Thiếu Rooney, Ronaldo hay Van Nistelrooy, MU sẽ đánh mất luôn dáng dấp của một đội bóng lớn và bị biến thành một gã thợ nhiệt tình. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến họ bị Chelsea biến thành kẻ ngoài cuộc trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch.
Mất đi ánh hào quang trên sân cỏ, MU cũng để mất luôn thế độc tôn trong cuộc đua kinh doanh. Năm 2005, đội bóng thành Manchester bị Real truất khỏi ngôi CLB giàu nhất thế giới, và đang có nguy cơ tiếp tục tụt lại trước sự bám đuổi quyết liệt của Barca và Chelsea.
Từ một “cỗ máy in tiền” hàng đầu, “Quỷ đỏ” bị biến thành con nợ lớn nhất Premiership. Những khoản tiền khổng lồ mà nhà Glazer đã vay trong nỗ lực thôn tính đội bóng đã bị ghi vào sổ nợ của CLB, trong khi đó những khoản thu bị sụt giảm nghiêm trọng do thành tích bết bát trên tất cả các đấu trường.
Nụ cười trên môi Fergie khi Nistelrooy khẳng định sẽ gắn bó với CLB chưa kịp tắt thì đến lượt Ronaldo làm ông “lên ruột” khi đánh tiếng đòi sang Italia.
Trong khi đó, chấn thương của Heinze và Scholes chưa kịp bình phục thì đến lượt Smith nhập viện dài hạn. Sự vá víu trong đội hình đã làm người ta quên mất hình ảnh của một “Quỷ đỏ” đã gieo nỗi kinh hoàng trên khắp quốc đảo sưong mù ở thập kỷ trước.
Với tình hình này, xem ra một sự hồi sinh của Quỷ đỏ chưa phải là chuyện của hiện tại.
Mùa bóng đã gần như kết thúc với MU, và điều duy nhất mà “Quỷ đỏ” có thể làm vào lúc này là giữ được 1 suất dự Champions League trước sự cạnh tranh của Liverpool, Tottenham và cả Blackburn Rovers.
“Quỷ đỏ” đang cần một luồng gió mới, và ắt hẳn Ferguson hiểu rõ điều này hơn ai hết. Dù yêu đội bóng đến đâu, cần phải dọn đường cho một chiến lược gia mới đến với Old Trafford. Sứ mạng lịch sử của nhà cầm quân Scotland đã chấm dứt?
I trả lời là M.U chưa hết thời,ít nhất là cho đến vài năm nữa.Người ta đã quá wen với hình ảnh M.U là chiến thắng,là vinh quang,...nêu khi chúng ta bị chững lại trong vài năm trở lại đây thì việc người ta đưa ra những vd trong lịch sử để nói M.U hết thời là sai,nhưng cũng là chuyện dễ hiểu vì báo chí có bao giờ hết chuyện để nói hay suy diễn đâu.Để biết M.U đã hết thời hay chưa thì hãy nhìn vào thực tế và chờ thời gian trả lời...Hiện chúng ta vẫn là đội bóng có tên tuổi nhất thế giới,có lượng cổ động viên đông nhất,giàu thứ 2 thế giới,một đội hình nhiều cầu thủ giỏi,...Ở Châu Âu,mỗi trận đấu hay thông tin về Quỷ đỏ vẫn luôn được nhiều người chú ý và dõi theo,...Có thể khẳng định chúng ta vẫn là 1 đại gia ở Anh và Châu Âu...Tuy nhiên,thực tế là chúng ta ko còn là nhất...League cup chỉ là mục tiêu thứ 4 và cuối cùng của mùa bóng,fải thừa nhận thời điểm này nó khá ý nghĩa nhưng ko thể lấy nó làm cái màn che sự thực là chúng ta ko còn là No1...Ai đó có thể buồn rồi chê than M.U sau trận thua Liver,nhưng sau 1 tuần lại...sướng fát điên,rồi thì ca tụng với chiến thắng trước Wigan (dẫu đội này đã loại Ars ở bk)...(Fải nói thật là I thấy buồn cười)
http://img367.imageshack.us/img367/549/569421179pe.jpg
---->Nhạt nhòa...
muvirova
02-28-2006, 06:42 PM
trong gian nan mới cảm thấy sự sung sướng lên vạn lần tình yêu vẫn mãi tồn tại trong tôi trong thời gian này thì rõ ràng chúng ta ko thể mơ ước viễn vong bởi đây là thời kỳ đổi mới mà có đổi mới thì mới có thành cộng bạn hãy chớ đi một hai măn nửa thì mu vẫn mãi là câu lạc bộ manh nhất hành tình đó thôi
dung_bac2000
03-01-2006, 07:44 PM
tuyệt vời.mình chỉ mới biết tin này
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.