View Full Version : Tottenham 0-4 MU, chứng tỏ đẳng cấp!
stillo
02-05-2007, 12:58 AM
Các bạn có thể xem lại toàn bộ trận đấu này tại đây:
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?p=177107#post177107
Hay xem Highlights và các bàn thắng tại đây:
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=12818
Ở hiệp 1 của trận đấu không có nhiều những pha bóng thật sự nguy hiểm của cả 2 đội, ngoại trừ tình huống của Berbatov và Ronaldo ở ngay sát khung thành của thủ môn Robinson.
Ở hiệp này nhìn chung 2 đội chơi khá tích cực và tranh cướp bóng khá quyết liệt ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ MU cũng không có nhiều khoảng trống để thể hiện và hàng thủ của MU cũng gặp nhiều khó khăn trước Defoe và Berbatov.
Ở cuối hiệp 1, Ronaldo bị phạm lỗi ở trong vòng cấm và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Cũng chính anh là người kết thúc thành công quả penalty này. 1-0 cho MU. Tỉ số này được giữ đến hết hiệp 1.
Sang hiệp 2, MU vẫn chơi tấn công như hiệp 1 và trong một tình huống phạt góc, Vidic đã đánh dấu bằng một bàn thắng sau pha đánh đầu khá đẹp mắt. 2-0 cho MU ở phút thứ 48 của trận đấu. Nhưng chỉ sau đó ít phút, Scholes đã có bàn thắng của mình ở phút thứ 54 sau một nỗ lực đi bóng của Ronaldo, tỉ số đã là 3-0.
Những phút tiếp theo, MU đá chủ động cầm bóng và thế trận hầu như đã hoàn toàn thuộc về các cầu thủ đội khách.
Nhưng không dừng lại ở tỉ số này, Saha sau khi vào sân đã phối hợp cực đẹp với Giggs phá bẫy việt vị nâng tỉ số lên 4-0 ở phút thứ 87, một tỉ số làm hoàn toàn bất ngờ trước các chuyên gia khi mà Tottenham được nhận định là một đối thủ không hề dễ chơi nhất là khi họ thi đấu trên sân nhà.
Tình huống đáng tiếc nhất có lẽ là chấn thương của thủ môn VDS khi anh bị dính cả đầu gối của Robbie Keane vào mặt hic hic...và do MU hết quyền thay người, O"shea phải làm thủ môn bất đắc dĩ hich ic...MU lúc này chỉ chơi với 10 người trên sân.
Tuy nhiên kết quả của trận đấu không thay đổi. MU vẫn duy trì cách biệt với Chelsea, một cách biệt khá an toàn khi hiện nay phong độ của MU rất tốt.
Chúc mừng MU....:manucheer :mushirt: :manucheer
vietwow
02-05-2007, 01:03 AM
Nhìn J.O'shea bắt kinh nhỉ ;)) chắc sau này khi VDS về hưu thì cho làm thủ môn dự bị thứ 3 của MU ^_^
dragonkid
02-05-2007, 01:03 AM
Tình huống đáng tiếc nhất có lẽ là chấn thương của thủ môn VDS khi anh bị dính cả đầu gối của Robbie Keane vào mặt hic hic...và do MU hết quyền thay người, O"shea phải làm thủ môn bất đắc dĩ hich ic...MU lúc này chỉ chơi với 10 người trên sân (Saha phải dời sân).
Tình huống đó MU đã hết quyền thay người, vì thế O'Shea mới bắt thay VDS, còn Saha vẫn thi đấu trên sân anh à.
Mong sao tuần này được nhiều niềm vui như tối nay.:)
cristiano
02-05-2007, 01:04 AM
Hix, Tottenham nó chơi wá bẩn, sút hoài không vào thì xử bắn Van Der Sar, không bit Van Der Sar có sao không nữa, sợ giống Petr Cech wá T__T Ronaldo trận này đá hay ghê, ghi 1 bàn và 1 đường chuyền thành bàn, John Oshea...chụp hay ghê ^ ^ trong vòng cấm thì Oshea thua VDS chứ ra ngoài vòng cấm thì VDS sao bằng John Oshea dc :))
soulja
02-05-2007, 01:11 AM
Oshea bắt hay quá :)) xem mà cười vỡ bụng kakaka thoạt đầu tưởng Ferdinand bắt cơ ko ngờ lại để Oshea bắt... chiến thắng dòn giã cho MU đáng ăn mừng trận sau gặp Charlton lại vùi dập cho coi
Yutzpracachia
02-05-2007, 01:15 AM
Hik hik ->> em xem hiệp 1 mà thấy sợ :( ->> công nhận hiệp 1 căng thẳng.
Với cả trọng tài hơi thiên vị :) ->> nhưng hiệp 2 thì :X:X:X hay thế kô bit:D
Chúc mừng MU ->> trận tới tiêu diệt charton 5-0 6-0 zi đấy cho forum vui lòng =))
squallpcn
02-05-2007, 01:16 AM
Cầu mong VDS ko bị gì. VDS bắt tốt vậy mà giống Cech thì chết >< đang trong giai đoạn căng thẳng trong khi Kuz còn non kinh nghiệm. May là VDS vẫn đi đc nhưng phải thở oxi >< cầu mong ko sao ><
Robbie Keane chơi bẩn quá, hết lột áo Ferdinand lại đi đánh VDS.
Bước ngoặt trận đấu là lúc R7 giả vờ té ^^. R7 càng bị la ó càng đá hay. Công bằng mà nói hiệp 1 Tot đá rất tốt, thủ chắc phối hợp nhuyễn. Nhưng trọng tài trận này chán quá. Mà đội trưởng nhà mình cũng nóng wa ><
stillo
02-05-2007, 01:32 AM
Theo mình thì đúng ra tình huống của Larsson mới đáng bị phạt 11m, nhưng ông lại không thổi. Còn ở tình huống của Ronaldo có lẽ ông ấy thấy có lỗi nên tặng MU một quả coi như hòa hehe...
oko_prince_oko
02-05-2007, 02:48 AM
Chời ơi,Mu thắng đậm wá làm oko bễ kèo mất tiu,kì này các nhà cái ăn hơi bị nhìu àh,công ty cá độ của 4rum cũng nằm trong số đó...hehehe....Nhưng dzù sao cũng xin chúc mừng MU đã có 1 trận thắng tưng bừng trước 1 Tottenham chơi bẩn...
yêu_MU
02-05-2007, 05:09 AM
MU lại một lần nữa thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình. Chỉ cần một bàn thắng khơi thông là mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý đồ của họ. Nhưng trận thắng tưng bừng của quỷ đỏ đã phải nhờ đến một pha đóng kịch rất thô thiển của Cristiano Ronaldo.
Cả hai đội vào trận với một không khí tuyệt vời. Tốc độ của trận đấu được đẩy nhanh ngay từ đầu. Khả năng chơi bóng kĩ thuật của cả hai bên cũng thực sự đáng nể. MU có phần chiếm ưu thế hơn bởi lực lượng tấn công của họ tinh nhuệ hơn. Bên phía đội chủ nhà Spur cũng tỏ ra hết sức lợi hại với tay săn bàn người Bulgary Berbatov. Cầu thủ này đã rất nhiều lần lẻn qua được cặp trung vệ Rio – Vidic nhưng Van Der Sar đã chơi rất xuất sắc.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 43 sau pha đóng kịch của tiền vệ người BĐN Ronaldo. Những cầu thủ chủ nhà tranh cãi quyết liệt nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài. Chính Ronaldo là người đứng lên thực hiện thành công quả phạt đền mở tỉ số cho đội khách.
Sau khi có bàn mở tỉ số may mắn ở cuối hiệp một, các cầu thủ MU trở nên đáng sợ hơn rất nhiều trong hiệp hai. Mọi đường lên bóng đều trở nên khó lường và có độ chuẩn xác rất cao. Những bàn thắng đến với họ khá dễ dàng. Có một điều đáng tiếc cho đội khách là tài năng trẻ Rooney đã không ghi bàn cho dù thi đấu rất xông xáo.
Những phút cuối trận trở nên đáng chú ý khi thủ thành Van Der Sar bị một chấn thương ở mặt do cản phá cú dứt điểm của R. Keane. Cầu thủ mới vào sân thay người J. Oshea phải làm thủ môn bất đắc dĩ. Nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản đau buồn giống như trận đấu giữa Chelsea và Reading. Nhưng rất may là chấn thương của thủ môn người Hà Lan đã không quá nghiêm trọng. Với chiến thắng vang dội này, MU vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm với đội đứng sau.
Chung cuộc: Tottenham 0-4 MU
Ghi bàn:
Ronaldo (45), Vidic (48), Scholes (54), Giggs (77)
http://www15.24h.com.vn/news.php/48/138351
Tụi này nói ko biết ngượng hay sao vậy ta
Simply Man United
02-05-2007, 07:01 AM
Không phải giả vờ ngã mà là Malbranque đã dẫm lên ngón chân của Ronaldo. Tình huống nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng nó diễn ra rất nhanh và lực tác động vì thế cũng không nhỏ. Tôi cảm thấy Ro ngã hơi dễ nhưng tôi cho rằng Malbranque có chạm vào ROnaldo
Đây là quay chậm lại pha bóng này, bình luận viên của đài skysports cũng nói dó là quả penalty hợp lệ
http://www.dailymotion.com/FootballHeaven/video/1902452
Trong Ronaldo luôn luôn bị soi mói thì bên kia chú Berbatov có pha ngã giả vờ cực kỳ thô thiển và lộ liễu thì chả ai nhắc đến.
anhtuan_1983
02-05-2007, 07:50 AM
VDS bị gãy xương mũi rồi :(. Không biết phải nghỉ bao lâu:(
just_beat_it
02-05-2007, 08:00 AM
VDS vẫn tỉnh mà, ko sao đâu. Ku Cech bị 1 phát là nằm im luôn, Nhìn O'shea bắt buồn cười quá
kien88
02-05-2007, 08:00 AM
o^h ho^ vui wa xá.vậy là lại có chiến thắng rùi. ở mùa giải năm nay ăn mừng chiến thắng nhìu wa mà sao vẫn vui nhỉ? nhưng mà lo cho vds wa..chắc anh này phải nhìn đồng đội thi đấu đến vài vòng đấu mất thui.
hỏi thế gian tình ái là chi??? mà đôi lứa thề nguyền sống chết
fatbuu
02-05-2007, 08:02 AM
hix gãy rùi ah , căng rùi đây nhìn VDS bắt mình yên tâm lắm , giờ VDS nghỉ thi đấu nhất la trong giai đoạn căng thẳng này , đúng là 1 mất mát lớn của MU , hy vong VDS sớm trở lại
hoaixitrum19
02-05-2007, 09:08 AM
@yeu_mu:sao lại kêu ronando có pha đóng kịch rất thô thiển của Cristiano Ronaldo.Rõ ràng là chơi xấu mà.Thật không hiểu nỗi .cho mình hỏi bạn có phải cổ động viên của MU không.Hay là muốn chống lại Mu hả
quangtrung
02-05-2007, 09:22 AM
Ai có thôn tin gì về VDS thì post cho mọi ngừoi biết nhé, sốt ruột quá, thà thắng 1 trái mà bảo toàn lực lựợng vẫn thíc hơn. Mà R. Keane sao hăng máu quá vậy không biết nữa, vẫn biết là vô tình nhưng vẫn thấy đáng trách.
w_n_rooney
02-05-2007, 09:34 AM
quá hoành tráng ngay tren sân khách trận sau gap chalton thi còn gi phải bàn nữa vật tế tiếp theo cho quỷ đỏ 4-0 tiếp nhưng trận nay có vẻ như ronaldo tiếp tục đóng kịch ko hay lắm ko thắng trước thì thắng sau viêc gì phải thế nhưng quả của lasson thi 11 mét là đúng sao trọng tài ko thổi nhỉ
Roy Kean
02-05-2007, 09:45 AM
Chúc mừng các cầu thủ MU lại có 1 chiến thắng nữa nhưng đúng là cũng tệ hại thật khi VDS bị chấn thương. Tuy nhiên cho dù có bị gãy mũi thì cũng không đáng lo về thời gian nghỉ dưỡng thương vì nếu không ảnh hưởng lên não thì hoàn toàn có thể sử dụng các dụng cụ bảo vệ trợ giúp và ra sân như thường thôi.
Trận tiếp là phát chiến thắng vang dội nữa cho nó hoành tráng đi MU ơi.
quangtrung
02-05-2007, 09:46 AM
@yeu_mu:sao lại kêu ronando có pha đóng kịch rất thô thiển của Cristiano Ronaldo.Rõ ràng là chơi xấu mà.Thật không hiểu nỗi .cho mình hỏi bạn có phải cổ động viên của MU không.Hay là muốn chống lại Mu hả
Cú ngã của Ronaldo thì camera cho hình không rõ lắm nên chưa thể kết luận là R7 có đóng kịch hay không, tuy nhiên tình huống đó thì trọng tài đứng rất gần. Tuy nhiên ở tình huống Larsson bị phạm lỗi là 1 quả phạt đền chắc chắn, trọng tài đứng cũng rất gần nhưng lại bỏ qua cộng với rất nhiều tình huống sai lầm gây ức chế cho các cầu thủ MU nên có thể nó tác động ít nhiều tới quyết định của ông ta. Đúng là Tottenham đá khá hay trong hiệp phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng MU cũng không cần đến 1 quả phạt đền để giành chiến thắng vì nhìn cách của MU đá chúng ta có thể thấy ý đồ rất rõ ràng. Thời gian gần đây MU hay đá đều đều rồi bất ngờ dồn ép đối phương vào thời điểm họ mất tập trung. trận hôm qua cũng vậy Tot đã có 1 hiệp đấu cân bằng với đội khách các cầu thủ khá yên tâm với thế trận và tưởng chừng như sẽ có tỷ số hòa tại hiệp 1 thì chính là lúc MU lao lên, mạch cảm xúc này còn tiếp tục trong khoảng 20 phút của hiệp 2 và khi MU đã yên tâm với 11 trận thắng và rút các trụ cột ra sân thì tinh thần của Tot cũng mất hết rồi, nếu có còn cũng chỉ là chút ít hăng hái của các cầu thủ mới vào sân thay người như R. Keane. Chiến thắng xứng đáng cho quả đỏ. 8 bàn thắng cho 2 trận đấu và không bị thủng lưới, PL ơi có còn gì thuyết phục hơn.
w_n_rooney
02-05-2007, 09:48 AM
:manucheer ko biết cứ như đá như thế thì mùa này MU sẽ ghi dược bao nhiêu bàn thắng nhỉ và vua phá lưới của MU lại là 1 tiện vệ :manucheer
leeminh
02-05-2007, 10:10 AM
Thôi ,cứ cho VDS nghỉ ngơi vài bữa cũng được,vả lại Kuz cũng bắt khá tốt đấy chứ.Trận Scholes đá cứ như 1 cầu thủ trẻ vậy:xông xáo nhưng thiếu sự bình tĩnh.Dù sao thì toàn đội cũng đá rất hay,cứ như vậy mà phát huy thì Chelsea chỉ có mà ngửi bụi của MU chúng ta mà thôi.
mu vô địch.
Trận đấu tưởng chừng như khó khăn đã có 1 kết thúc và diễn biến dễ dàng đến không ngờ .Mặc dù nổi bật trong trận đấu này là C.Ronaldo và Vidic nhưng có thể nhận thấy sự chắc chắn của 2 hậu vệ biên Evra và Neville , vai trò thầm lặng nhưng vẫn hiệu quả của Scholes( người đc bầu là cầu thủ hay nhất trận ) những pha xử lí tinh quái của Larsson và đặc biệt hơn cả Carrick đã có 1 trận đấu khá hay khi gặp lại đội bóng cũ , đó là những yếu tố làm nên chiến thắng nhẹ nhàng và hoành tráng của MU :manucheer
MU-Spur:4-0..........
một trận đấu hay và cực kỳ vui nhộn
MU vào trận với một chút bất ngờ với lối chơi chắc chắn của đội chủ nhà,và trận đấu diễn ra nhanh ngay từ đầu..........tuy nhiên ko có quá nhiều pha bóng hấp dẫn ,và ông trọng tài dường như biết diều này nên đã cố ý đưa ra những quyết định để 2 bên cãi nhau rất tưng bừng...........mãi đến phút 44,khi R7 ngã vật xuống sân như bị thánh vật trận đấu mới đc khai thông bế tắc...........như thường lệ,ông trọng tài đưa ra một quyết định làm các fan của spur muốn ám sát ông ..............một quả phạt đền và bàn thắng thứ 15 cho R7.........
hiệp 2 là một trận bão táp mang tên MU,và trận bão ụp xuống sân white hart lane nhanh đến độ các chú gà spur ko kịp gáy ..............10' sau khi hiệp 2 bắt đầu,tỉ số đã là 3-0!!!!!!!!!!! vidic sau khi bị robinson tước mất một bàn thắng đẹp như mơ đã dồn hết tức giận vaog khung thành tottenham bằng một cú đội đầu như đại bác từ cú phạt góc chính xác của carrick,trc khi R7 tỏa sáng đưa bóng đến chân scholes để "gaza no2" nhắm mắt đưa bóng vào lưới ................3-0,quá chóng vánh...........tottenham đã ko thể trở tay kịp,họ bị choáng và nhận thêm một bàn thua nữa từ giggs............
nhìn toàn cục thì spur thua mà tâm phục khẩu phục bởi MU đá quá hay,tất cả các vị trí của họ đều đá với phong độ 120%.............
vandersar thì dù ko tham gia hết trận nhưng chính anh đã cả 3 lần chặn đứng "cú hattrick trong mộng" của berbatov..........
ferdinand vẫn là chốt chặn cuối cùng chặn đứng defoe và keane..........và anh đã càng ngày càng ăn ý với vidic,như thể họ là anh em vậy!
vidic thì ngoài việc chặt chém hiệu quả còn có một cú sút rất đẹp(tuy ko vào) và một bàn thắng bằng đầu như thường lệ!
G.neville thì đúng là già mà gân,tham gia phòng ngự cực kỳ đúng lúc,thông minh và hiệu quả,hỗ trợ tấn công rất tốt..........anh là thủ quân đích thực của MU,là người truyền lửa vào các đàn em!
evra như thường lệ phối hợp ăn ý với giggs và có những pha đi bóng làm người ta tưởng anh là một người ko biết mệt.........
paul scholes vẫn lăn xả như mọi khi,và lối đá của anh làm bất cứ cầu thủ nào cũng phải chùn chân..........thêm vào đó là khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu tuyệt vời,nhửng đường chuyền mở cánh bằng má ngoài chính xác làm cho phong cách của scholes là duy nhất........
M.carrick cũng đá quá hay ở lần trở lại sân white hart lane,anh là người cắt đc rất nhiều những pha nhem nhóm tấn công của tottenham,và còn có nhiều đường chọc khe cũng như chuyền điểm rơi cho R8,giggs băng lên.........giá trị của 18 triệu bảng lại đc thể hiện!...
R7 thì khỏi nói,anh là người khai thông bế tắc bằng pha ngã đẹp như xiếc,và là người kiến tạo cho scholes ghi bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp.......và nhắc đến R7 thì có lẽ người sợ nhất là y.p.lee của spur
giggs-"gừng càng già càng cay"-tôi vẫn nhớ mãi cái pha bóng giggs đảo lên đảo xuống làm 2 hậu vệ của tot chóng mặt..........rất giggs,rất quái!!!và anh vẫn là sát thủ thưcj sự khi đến khi gần hết giờ vẫn còn nã cho robinson một phát đạn nữa!........
R8 thì vẫn âm thầm trong vai trò một tiền đạo lùi,bơm bóng cho henrik.............ngoài ra còn có một cú sút khiến robinson cũng phải ngạc nhiên tự hỏi sao bóng lại ko vào lưới?
henrik,tớ rất khoái lối đá quái và nhiệt tình của anh...........tuy đã đầu "băm" nhưng cầu thủ thụy điển còn rất khỏe,theo bóng nhiệt tình như một cậu bé chơi bóng...........ngoài ra khả năng xử lý của larsson là rất thông minh và đa dạng(có lẽ có đc nhờ đá ở barca)anh giữ bóng tốt,quan sát tốt,chuyền tốt và dứt điểm thì......thôi rồi tốt!
và trong khi bên tottenham chỉ có paul robinson là điểm sáng thì ngay đến các nhân tố dự bị của MU vào sân cũng đá rất tốt!!!
luis saha thì có một đường chuyền thành bàn cho giggs,j.s.park thì làm rất tốt trong vai trò một..........hoạt náo viên!!!!! .......o'shea thì càng ngày càng đa năng,trong trận đấu hôm qua,anh phát hiện ra mình có khiếu ......thủ môn!
và trận đấu càng về cuối càng vui nhộn,khi mà MU dẫn 3-0..............giggs thì tha hồ dắt mũi các hậu vệ spur bằng những pha đi bóng quái đản..........park thì bắng nhắng như cún con khi đc vào sân chạy lăng quăng ............o'shea thì lúng ba lúng búng trong khung thành,ngượng nghịu như cô dâu mới về nhà chồng,thi thoảng lại cười ngô nghê vì khoái đc đeo găng,trong khi 2 ông mãnh rooney và giggs thì tha hồ cười đểu o'shea nhà ta trên băng ghế..........và có một MU fan vui tính đã cười rất "quỷ"và giơ 4 ngón tay lên(ám chỉ 4-0)khi đc lên màn hình!!!!!!!!!
ông thầy fergie cũng vui tính hẳn ra,nhảy nhót tưng tưng bên ngoài..............
ôi,một trận đấu vui vật vã!
hogiay
02-05-2007, 10:14 AM
Một chiến thắng đc báo trước nhưng kô ngờ nó hoành tráng hơn mình nghĩ:33:
Ro7 đã có một trận đấu tuyệt vời và kẻ đóng thế O'Shea cũng đáng khen:D
Nhưng lo cho VDS quá:(
alansmith611
02-05-2007, 10:15 AM
Trận hum qua đúng là mang đầy đủ diễn biến tâm lý của 1 con người căng thẳng,ức chế và cuối cùng là cười chảy cả nước mắt.
Công nhận hiệp 1 sợ ghê gớm,thế mà ko ngờ lại được xem 1 hiệp 2 thú vị như thế này.
Nhìn chú Oshea được làm thủ môn mà cái mặt hăm hở như mới được đá cho MU lần đầu vậy,cả R8 nữa,ngồi ngoài xem mà hớn hở......
Bexoiss2710
02-05-2007, 10:20 AM
MU mà bán R7 thì còn gì nữa. Cứ xem trận tối qua mới thấy tầm quan trọng của anh đối với MU như thế nào. Chơi không thực sự xuất sắc ở hiệp 1 nhưng lại biết tỏa sáng đúng lúc. R7 là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rùi :))
kehoiloi
02-05-2007, 10:30 AM
đây là trận đấu mà MU đã thắng dễ dàng nhưng ko thể phủ nhận là hàng tiền đạo của TOT chơi quá kém ngoại trừ sự năng nổ của BERBATOV và khả năng chạy cổ khá tốt của hàng tiền vệ TOT thì còn lại là sự thất bại toàn diện của đoàn quân của M.JOL .Đáng thất vọng nhất ko phải là tỉ số quá chênh lệch của căp đấu được đánh giá là khá căng thẳng của vòng đấu này mà la sự tệ hại của R.KEAN VÀ DEFORE nếu KEAN tỏ ra quá vô duyên thì DEFORE thi đấu quá mờ nhạt cặp trung vệ MU bữa nay cũng ko chơi thật tốt nhất là RIO anh ta luôn để kean di chuyển quá rộng nhưng rất tiết sự vô duyên của kean đã làm mọi thứ trở nên tệ hại nhìn sự chán chường của mốt cổ động viên nhí của TOT trên khán đài tui chợt thấy vừa thương vừa giận TOT một độu bóng mà cách đây một năm từng đứng trong đệ tứ anh hào của bóng đá ANH .
cristiano0211
02-05-2007, 10:55 AM
trận hôm qua xem vui thật nhất là lúc cuối trận
chỉ hơi thương VDS nhưng chấn thương nhẹ ấy mà vẫn còn đi lại nói được cơ mà
boypone101
02-05-2007, 10:57 AM
Có thể nói hàng phòng ngự của MU chơi khá tốt, cả trận ko thấy bóng Lennon đâu cả, trừ 10 phút đầu tiên ra thì MU đã làm chủ hoàn toàn trận đấu. Dạo này thấy Vidic đánh đầu hay quá, mà hình như phạt góc trái nào cũng nhằm đầu Vidic mà tạt nhỉ, cứ thế này thì Vidic sẽ trở thành hậu vệ ghi bàn xuất sắc nhất PL năm nay thôi.
hiep2610
02-05-2007, 11:07 AM
MU chơi tuyệt hay!Trận này VD Sar là tiếc nhất,anh bị quả va chạm hơi bị đau " may mà không giống Cech".Hehe có lẽ VD Sar nhà ta khỏe hơn Cech.:muflag:
:manucheer :manucheer :manucheer
:mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt:
unique_man
02-05-2007, 11:34 AM
Xem hiếp 1 mà phát lo .Hàng tiền vệ của Mu lại giống như trận gặp Ars ,để cho đội chủ nhà cầm bóng và phối hợp .Thêm nữa trọng tài có phần thiên vị làm các cầu thủ của chúng ta càng mất bình tình.Trong thời điểm khó khăn Ronaldo thể hiện rõ vai trò ngôi sao của mình ,kiếm 1 quả 11m và ghi bàn .Một tình huống cởi nút của trận đấu .Hiệp 2 chuyển sang thế trận mở ,Việc Mu ghi thêm 3 bàn nữa không có gì bất ngờ .Một trận thắng xứng đáng và tuyệt vời của Mu .Nhưng diễn biến của hiệp 1 vẫn làm cho người ta có một cảm giác bất an :hàng tiền vệ Mu chưa đủ mạnh
roy_keane_239
02-05-2007, 11:37 AM
Ri0 làm mình thót tim
2 pha liền
1 pha che ng` ngốc ngech' làm Bebatov vượt qa nhưng lại ngã ( ko hiểu sao ngã )
1 pha chuyền về nhẹ
glamour_scorer
02-05-2007, 11:48 AM
Ronaldo xứng đáng nhận danh hiệu "kịch sỹ" giỏi nhất tại PL. Pha ngã đẹp ngày hôm qua không lộ liễu như trong trận gặp Boro nhưng pha quay chậm cho thấy Ronaldo đã chủ động ngã rất dẻo. Nhờ khai thông được bế tắc mà MU đã kiếm được trận thắng. Ít nhất Ronaldo cũng giúp MU được vài lần như vậy trong mùa này, nếu MU giành PL thì chúng ta nên gọi PL của MU mùa này là Ronaldo cup. Malbranque nói rằng anh sẽ không bỏ phiếu cho Ronaldo trong mùa này vì Ronaldo không xứng đáng với những pha bóng kiểu như vậy, Ronaldo là cầu thủ giỏi nhưng sẽ không bao giờ trở thành 1 cầu thủ vĩ đại vì "diễn kịch" đã trở thành truyền thống của anh.
naman_90
02-05-2007, 12:05 PM
Cũng tiếc cho Tot thật hiệp một họ đá hay quá nhưng sang hiệp 2 thì bị vỡ trận, còn nói chênh lệch đẳng cấp thì cũng ko đúng. R7 hôm qua đá quá hay nhưng hay ngã giả vờ thế này mất hình tượng lắm, tiếc cho R8 quả cứa lòng thế mà ko vào.
quangtrung
02-05-2007, 12:33 PM
Ronaldo xứng đáng nhận danh hiệu "kịch sỹ" giỏi nhất tại PL. Pha ngã đẹp ngày hôm qua không lộ liễu như trong trận gặp Boro nhưng pha quay chậm cho thấy Ronaldo đã chủ động ngã rất dẻo. Nhờ khai thông được bế tắc mà MU đã kiếm được trận thắng. Ít nhất Ronaldo cũng giúp MU được vài lần như vậy trong mùa này, nếu MU giành PL thì chúng ta nên gọi PL của MU mùa này là Ronaldo cup. Malbranque nói rằng anh sẽ không bỏ phiếu cho Ronaldo trong mùa này vì Ronaldo không xứng đáng với những pha bóng kiểu như vậy, Ronaldo là cầu thủ giỏi nhưng sẽ không bao giờ trở thành 1 cầu thủ vĩ đại vì "diễn kịch" đã trở thành truyền thống của anh.
Bạn ơi, D.Maradona có phải là 1 trong 2 huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới không nhỉ. người đời bây giờ vẫn nhớ Maradona không chỉ vì tài nghệ trên sân cỏ. " Đóng kịch ' có lúc được coi là " Đặc sản" các cầu thủ cùng quê với anh ấy. thậm chí khi ghi bàn bằng tay vào lưới đội Anh tai WC 1986 Maradona còn sát muối vào lòng ngườii Anh với câu nói "bàn tay của chúa". Tất nhiên tôi không ủng hộ hành động tiểu sảo trên sân vì MU thật sự có rất nhiều phương án để giành thắng lợi và vì cả nét đẹp hồn nhiên của thể thao nữa. Tuy nhiên tôi không thể đồng tình với nhận định của bạn được. Tại sao lại gọn là Ronaldo cúp, trong khi đó là đóng góp của cả 1 tập thể trong đó R7 chỉ là hạt nhân hàng đầu. MU hiện nay đã thắng 20 trận trong khi đó được hưởng 2 quả phạt đền từ những cú ngã của R7. cứ cho rằng MU có 2 trận thắng nhờ R7 đóng kịch vậy MU thắng 18 trận còn lại nhờ vào đâu. Nếu MU đoạt cúp thì có rất nhiều đóng góp của cả 1 tập thể : của những ông già hồi sinh như Giggs, Scholes, Neville, Ole từ sự xuất hiện thú vị của Larsson, sự cần mẫn của Saha, Rooney, Carrick,Rio, sự trưởng thành vượt bậc của Erva, Vidic và những giọt máu từ mũi của VDS nửa, nhiều lắm không kể hết bạn ạ.
W_rooney
02-05-2007, 12:43 PM
hôm qua mình xem hết hiệp 1 [ buồn ngủ quá ]
tiếc quá ko xem đc trận thắng tưng bừng của MU
chúc MU vô địch
minhmeo
02-05-2007, 01:05 PM
Nguyên văn bởi glamour_scorer
Ronaldo xứng đáng nhận danh hiệu "kịch sỹ" giỏi nhất tại PL. Pha ngã đẹp ngày hôm qua không lộ liễu như trong trận gặp Boro nhưng pha quay chậm cho thấy Ronaldo đã chủ động ngã rất dẻo. Nhờ khai thông được bế tắc mà MU đã kiếm được trận thắng. Ít nhất Ronaldo cũng giúp MU được vài lần như vậy trong mùa này, nếu MU giành PL thì chúng ta nên gọi PL của MU mùa này là Ronaldo cup. Malbranque nói rằng anh sẽ không bỏ phiếu cho Ronaldo trong mùa này vì Ronaldo không xứng đáng với những pha bóng kiểu như vậy, Ronaldo là cầu thủ giỏi nhưng sẽ không bao giờ trở thành 1 cầu thủ vĩ đại vì "diễn kịch" đã trở thành truyền thống của anh.
Theo mình nhận định của bạn hơi thái quá đấy , công nhận rằng trong trận gặp Mid thì đúng nhưng trận này thì đó là pha phạm lỗi rõ ràng , có lẽ bạn và giới báo chí quá ác cảm với R rồi , thi đấu có tiểu xảo là chuyện bình thường , bên cạnh những cái nhân xuất sắc Mu còn có một tập thể vững mạnh 61 bàn thắng và chỉ thủng lưới 18 bàn là minh chứng cho tất cả
beckhambay
02-05-2007, 02:07 PM
những pha bóng té ngã vậy đã trở thành bản năng của những cầu thủ như Ronaldo rồi!1 pha đi bóng hơi dài,chỉ cần 1 sự can thiệp nho nhỏ,họ sẽ té úp để giành lại 1 pha bóng hỏng của họ! Đơn giản vậy thôi,còn quyền phân xử thuộc về trọng tài! Trọng tài luôn thổi sao cho công bằng,trước đó bỏ wa 1 pha của Larsson,thì sẽ thổi lại đền cho MU pha của Ronaldo.Vậy là công bằng rồi!:D
Marcs
02-05-2007, 02:42 PM
trận tối qua MU đá hay ghê. Thích nhất bàn thắng thứ 4 của Giggs, với lại cú sút khứa lòng của Rooney nữa ^^
GreenArch
02-05-2007, 03:43 PM
Fan MU có phải ít hơn fan Arsenal không mà sao để chúng nó vùi dập thế này, anh em vào vote đi... http://blog.360.yahoo.com/blog-QIzwDB4_c6dacDZO.1X.XkA37KU-?cq=1
_BaLaBum_
02-05-2007, 04:13 PM
MU ăn 4-0 là thật sự hok ngờ;
nhất là sau 1 hiệp đầy biến động;
công nhận R7 điệu ngệ thiệt
fan-mu
02-05-2007, 04:39 PM
Trận này VDS chắc chơi hay nhất quá , anh cản phá rất nhiều tình huống ăn bàn mười mươi của đội khách , rất tiếc là anh bị vỡ mũi , chắc phải nghỉ thi đấu vài ba tuần .
NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
02-05-2007, 04:46 PM
Em đã bảo rồi mà chỉ có thể thắng chứ không thể nào thua được.MU thắng trận này coi như là thoải cơn khát
Nhìn O'Shea bắt vui thật,cũng hay lắm chứ,cản đc 1 pha đối mặt với Berbatov này,sém cản đc một cú sút xa nữa(do bóng đi..ra ngoài ròai)Mà chẳng bít VDS chấn thương sao nữa,mong là ko ảnh hưởng gì nhìu.
hogiay
02-05-2007, 05:56 PM
Van der Sar bị vỡ mũi
(Dân trí) - HLV Alex Ferguson xác nhận thủ thành người Hà Lan đã bị vỡ mũi sau pha va chạm với tiền đạo Robbie Keane của đội chủ nhà. Chấn thương này khiến Van der Sar nhiều khả năng phải nghỉ vài tuần hoặc có thể sẽ trở thành “phiên bản 2” của Ceh với một chiếc mặt nạ trên mặt khi thi đấu.
Chấn thương của Van der Sar là điều đáng tiếc duy nhất trong chiến thắng ròn rã 4-0 của “Quỷ đỏ” thành Manchester ngay tại White Hart Lane. Khi trận đấu còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc, thủ thành người Hà Lan đã va chạm rất mạnh với Robbie Keane và “lĩnh trọn” cái đầu gối của tiền đạo người Ireland khiến máu mũi chảy rất nhiều.
Van der Sar ngay lập tức được đưa ra khỏi sân nhưng do MU đã hết quyền thay người nên hậu vệ John O’Shea buộc phải vào vai “thủ thành bất đắc dĩ”. Hậu vệ người Ireland sau đó được đồng đội đặt cho một nickname là “Con mèo” (The Cat) khi có pha băng ra phá bóng ngay trong chân của Robbie Keane rất xuất sắc, giữ nguyên vẹn mành lưới cho đội khách.
“Máu mũi của cậu ấy đổ quá nhiều nên Edwin (Van der Sar) không thể tiếp tục thi đấu. Rất may là John O’Shea đã chơi rất tốt trong vai trò giữ khung thành. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem chấn thương của Edwin thế nào, nhưng có thể cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu vài trận”.
Về phần mình, John O’Shea tỏ ra rất vui sướng và tự hào khi thế chân xuất sắc vị trí của Van der Sar. Cầu thủ người Ireland đã từng được bố trí thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh được đứng làm “người gác đền”.
“Tôi thực sự tự hào. Sau trận đấu, lúc vào phòng thay đồ, tôi đã nói với Edwin là phải chia cho tôi một nửa số tiền thưởng vì giữ sạch lưới”, O’Shea phát biểu hài hước trên Sky Sports.
http://www11.dantri.com.vn/The-Thao/PremierLeague/2007/2/165461.vip
fan_offline
02-05-2007, 06:02 PM
r7-G11-r8-sirF xem cảnh o'shea bắt cú đối mặt.
Trông buồn ghê!
c.ronald
02-05-2007, 07:17 PM
nhờ có cú ăn vạ của Ronaldo khai thông bế tắc, nếu ko trận đó MU khó mà thắng tỉ số đậm như vậy
damanqua
02-05-2007, 07:50 PM
xem quả Oshea phút cuối cản phá buồn cười dã man :D
biết thế hôm trc cho mấy chú Chelsea mượn tạm về làm Thủ môn chính thay Cech thì có phải bây h cuộc đua PL hấp dẫn hơn ko ;))
wildwildwind
02-05-2007, 11:03 PM
không gì tuyệt vời hơn...MU tiếp tục thế đi...để còn tiếp tục thẳng tiến đến cú ăn 3 ha?..hahaha..
MU...MU...MU..MU...
New Trafford
02-06-2007, 08:39 AM
hum wa xem lại trận này...2 lần nữa thì mới nhận ra 1 điều là Berbatov phải cố gắng tập té vài trăm lần nữa mới mong có đc 1 quả phạt đền như Ronaldo nhà ta, té đâu mà lộ liễu dở òm :laugh:. Và Lenon thật sự ko có để lại 1 chút gì ấn tượng trước các hậu vệ quá đỉnh của MU.
Hupa224
02-06-2007, 08:45 AM
Cái thời kỳ huy hoàng của MU những năm 90, MU cũng không thể chiến thắng hoành tráng, tưng bừng như thế tại White Hart Lane. Tại đây thường là mồ chôn MU. Nhưng mấy mùa bóng gần đây, MU đã quen với chiến thắng trước Tottenham. Chiến thắng lịch sử của MU trước Tottenham với tỉ số 5-3 sau khi bị dẫn 0-3 vẫn là 1 trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử Premeirship.
Trước khi gặp Tottenham, MU bị Chelsea gây sức ép đáng kể, và dù sao thì Tottenham cũng là 1 đối thủ khó chịu, nhưng...
MU là MU, dù sân nhà hay sân khách thì tỷ số trong 2 trận gần đây nhất của MU trong 1 tuần vẫn cứ là 4-0. 1 lời nhắn nhủ cho Chelsea: "Không phải có tiền là làm vương làm tướng được"
unique_man
02-06-2007, 10:12 AM
hum wa xem lại trận này...2 lần nữa thì mới nhận ra 1 điều là Berbatov phải cố gắng tập té vài trăm lần nữa mới mong có đc 1 quả phạt đền như Ronaldo nhà ta, té đâu mà lộ liễu dở òm :laugh:. Và Lenon thật sự ko có để lại 1 chút gì ấn tượng trước các hậu vệ quá đỉnh của MU.
Đúng thật ,còn lâu mới bằng R7 về cái khoản này .Ai đâu hậu vệ va chạm một lúc lâu rồi mới ngã lăn đùng ra =((.Đúng là bó tay.Hô hô,mấy ông lên án R7 cứ việc lên án,thử hỏi có làm được như thế ko ;)) .Ngã cũng là một nghệ thuật đấy,có phải ai cũng làm đc đâu :D
eng_mu
02-06-2007, 01:09 PM
uh, đúng rồi! "ngã cũng là 1 nghệ thuật, người ngã cũng là 1 nghệ sỹ", mà Ro7 cũng là 1 nghệ sỹ đấy thôi, nghệ sỹ sân cỏ!!!
_Bà Trùm_
02-06-2007, 08:38 PM
Mình thấy đoạn R00ney cười khoái trá sau pha cứu bóng của 0'Shea là hay nhất!
Nhìn ngộ h0k chịu được!
Cristiano.Ronaldo
02-07-2007, 01:31 AM
Uh,đoạn đó tức cười vãi :D
Nghe đâu VDS phải chia một nửa tiền thưởng cho O'Shea đó ^^
westlife_forever
02-07-2007, 09:27 AM
chúc mừng
spurs vỡ trận sớm quá
sau pha ngã tuyệt vời của xê ronaldo
eng_mu
02-07-2007, 01:20 PM
Hậu vệ của Totenham Lee Young Pyo ngày hôm nay đã lên án Cristiano Ronaldo và cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã ăn vã để kiếm quả phạt đền.
Ronaldo đã ghi bàn trong tình huống mà chính anh kiếm được sau khi vượt qua Lee Young Pyo và bị Steed Malbranque "phạm lỗi" trong vòng cấm. Đó cũng chính là bàn thắng thứ 15 của cầu thủ số 7 này tại Premiership và qua đó không chỉ giúp anh đuổi kịp Didier Drogba của Chelsea về số lần lập công mà còn chiến thắng Sir Alex Ferguson trong một vụ cá cược của hai thầy trò.
Ronaldo ăn mừng bàn thắng sau quả phạt đền "gây tranh cãi"
Tuy nhiên đối với cầu thủ người Hàn Quốc Lee Young Pyo thì Ronaldo hoàn toàn không xứng đáng được hưởng quả phạt đền đó. Anh nói :"Cả tôi và Steed Malbranque đều không hề chạm vào cậu ta. Tôi cho rằng cậu ta đã ăn vạ. Tôi chẳng hiểu vì sao mà cậu ta lại có thể ngã được trong tình huống đó, thật là một bàn thua đáng tiếc."
"Tất cả các cầu thủ của Tottenham đều hết sức tức giận và chúng tôi không hiểu sao một số cầu thủ rất hay làm như thế."
Trên thực tế thì đây không phải là lần đầu Cristiano Ronaldo bị cho lên án về việc ăn vạ, cách đây không lâu chính HLV của Chelsea Jose Mourinho là một trong những người "nhiệt tình" nhất lên án tiền vệ của Manchester United này là một chuyên gia ăn vạ để kiếm phạt.
"http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=15&Cat_Sub_ID=0&news_id=20852"
eng_mu
02-07-2007, 01:21 PM
hahahah, không ngăn cản được người ta là do mình yếu kém, cớ chi lại lên án người khác, đúng là ko bít thân bít fận mà còn la làng
vnn_vn555
02-07-2007, 10:33 PM
nghệ sỹ ronaldo vừa có một buổi trình diễn tại sân khâu White hart lane
westlife_forever
02-08-2007, 05:59 PM
Kịch sĩ thì đúng hơn
Có thể Cê ronaldo sẽ làm cho các fan phải thêm ghét vì cái tội hay ăn vạ quá
toiyeureddevils
02-09-2007, 09:28 PM
Đấy là lấy lại sự công bằng thôi, quả Penalty của Larsson bị từ chối thì Ronaldo bắt trọng tài phải đền quả #
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.