PDA

View Full Version : Arsenal 2-1 MU, Rooney không thể giúp MU giành thắng lợi


stillo
01-22-2007, 12:57 AM
Hiệp 1 đã diễn ra đúng như những người hâm mộ mong đợi. Cả 2 đội chơi bóng quyết liệt, không thiếu những pha va chạm và thậm chí cả tiểu xảo. Nhập cuộc với tốc độ cao, MU đã làm chủ thế trận ở những phút đầu của trận đấu, tuy nhiên, Arsenal mới là đội bóng có những cơ hội thật sự nguy hiểm hơn.

Ronaldo, Rooney và Larsson không có nhiều cơ hội và hầu như luôn bị các hậu vệ của Arsenal theo sát và luôn tranh cướp rất quyết liệt mỗi khi các cầu thủ này có bóng.

Arsenal có 2 pha bóng thật sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn VDS ở giữa hiệp bằng pha đánh đầu cận thành của Henry. Tuy nhiên, ở cuối hiệp 1, Rooney và Larsson đã làm cho các cổ động viên của Arsenal phải thót tim khi liên tục có 2 pha bóng chút nữa đã trở thành bàn thắng bằng pha sút bóng ngoài vòng 16m50 rất đẹp của Rooney và pha đánh đầu cận thành của Larsson. Sau đó hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.

Sang hiệp 2, MU vẫn không có sự thay đổi đội hình và tất công ngay từ những phút đầu, và kết quả của những nỗ lực đó là bàn thắng của Rooney ở phút thứ 53, xuất phát từ pha tạt bóng của Evra. Với bàn thắng này, Rooney đã giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình sau rất nhiều trận thi đấu. Chúc mừng Rooney :manucheer

Sau khi MU ghi được bàn thắng, trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn và tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Ở thời điểm này, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi sẽ phải trả giá. Tuy nhiên, hàng thủ của MU bao gồm Vidic, Rio, Garry và Evra chơi rất tỉnh táo và hóa giải hầu hét các pha tấn công của các cầu thủ Arsenal.

Phút 83, Arsenal có bóng bên phía cánh phải và bóng được chuyền tới Henry, anh đẩy gót cho Robin Van Persie và cầu thủ này có mặt kịp thời ghi bàn thắng san bằng tỉ số hic hic...:thayghet:

Ở vài phút cuối cùng, Ronaldo phải thay ra bằng Heinze, ở trận đấu này Ronaldo đã chơi không thật sự tốt và không có thật sự nhiều bóng.

Phút đá bù giờ thứ 3, MU đã chịu bàn thua thứ 2, bàn thắng do công của Henry từ pha đánh đầu cận thành hic hic...

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1. MU vẫn tiếp tục đứng đầu và khoảng cách với Chelsea vẫn là 6 điểm.

Tobe
01-22-2007, 12:58 AM
that 's a real shame for MU !!!

David Tuankham
01-22-2007, 01:01 AM
Chán thật :(

Đang hân hoan sẽ thắng ai ngờ lại thua cơ chứ :(

10' cuối đá như dở hơi thật :(

BadboyK
01-22-2007, 01:01 AM
that 's a real shame for MU !!!
Mình đồng ý với bạn !!
Nhục thật ... Cách mà MU thua là mình thất vọng quá :14:
Nhiều lúc hàng TV có quá nhiều động tác thừa , làm mất bóng rất vô duyên như Carrick , Giggs .
Lúc Rooney ghi bàn cứ nghĩ rằng Mu sẽ thắng , ai ngờ ..
What A Shame !!!

Bexoiss2710
01-22-2007, 01:02 AM
Tất cả là tại Paul Scholes :((. Bực không chịu nổi, sao cái pha bóng đó lại không phá lên mà còn chần chừ đứng đó, để bọn nó cướp được rồi ghi bàn gỡ hòa. Nếu không thì đâu ra nông nỗi này. Trận này Giggs đá cũng kém, đã già mà toàn làm bộ, rồi còn cặp trung vệ nữa, đá chưa tập trung cho lắm. Trận này MU đá không đúng sức, thua là đúng. Đêm nay làm sao ngủ được :((

boypone101
01-22-2007, 01:02 AM
Tức thật, tưởng đã có 1 điểm trong tay rồi, sao tụi Ars lại hên thế ko biết.
Nhìn Eboue đá mà tức. Hàng tiền vệ ko thể hiện được khả năng đánh chặn từ xa, scholes mất bóng vô duyên --> bị gỡ hòa.
Vẫn biết là thua đau nhưng 1 phần là lỗi của cặp tiền vệ trung tâm ko kiểm soát được bóng.

vietwow
01-22-2007, 01:04 AM
Thua gần như toàn diện, MU bị ép sân hơn 75% thời gian, chỉ có 3 cơ hội (1 goal & 2 cơ hội cuối hiệp 1), phải tâm phục khẩu phục thôi. Lẽ ra Gary Nevill phải được thay ra sau hiệp 1 vì rõ ràng mặc dù rất kinh nghiệm nhưng với thể lực bây giờ của anh làm sao theo nổi hết 90' của 1 trận đỉnh cao, nhất là lại đối đầu với 1 Arsenal rất tốc độ + kỹ thuật nhưng Alex vẫn tin & để anh chơi suốt mà ko thay 1 Park đang có phong độ tốt vào. C.Ronaldo & Rooney thì có cố gắng khá nhiều nhưng ko đủ để giúp MU thắng, người chơi hay nhất có lẽ là P.Evra với những pha tăng tốc, qua người đột phá, P.Schole bình thường, R.Gyggs thì bế tắc, M.Carrick thì gấn như ko thấy đâu trong suốt trận đấu. Nói chung là MU đã thua tâm phục khẩu phục trận này roài, ko có gì để tức haykiện cáo, chỉ nên tức khi đá ngang hoặc hơn sức với đối thủ mà thua thôi.........

lenhhoxungs
01-22-2007, 01:08 AM
MU thua là đúng, Arsenal nhiều khát vọng chiến thắng và máu lửa hơn.
Chúng ta đã quá chủ quan và tự mãn với tỷ số 1-0
Đường đến chức vô địch vẫn còn xa

Bexoiss2710
01-22-2007, 01:08 AM
Thua gần như toàn diện, MU bị ép sân hơn 75% thời gian, chỉ có 3 cơ hội (1 goal & 2 cơ hội cuối hiệp 1), phải tâm phục khẩu phục thôi. Lẽ ra Gary Nevill phải được thay ra sau hiệp 1 vì rõ ràng mặc dù rất kinh nghiệm nhưng với thể lực bây giờ của anh làm sao theo nổi hết 90' của 1 trận đỉnh cao, nhất là lại đối đầu với 1 Arsenal rất tốc độ + kỹ thuật nhưng Alex vẫn tin & để anh chơi suốt mà ko thay 1 Park đang có phong độ tốt vào. C.Ronaldo & Rooney thì có cố gắng khá nhiều nhưng ko đủ để giúp MU thắng, người chơi hay nhất có lẽ là P.Evra với những pha tăng tốc, qua người đột phá, P.Schole bình thường, R.Gyggs thì bế tắc, M.Carrick thì gấn như ko thấy đâu trong suốt trận đấu. Nói chung là MU đã thua tâm phục khẩu phục trận này roài, ko có gì để kiện cáo
Tâm phục thế nào. MU có bàn thắng thì đương nhiên là đá chùng xuống rồi, đó là điều tất yếu. MU thua do những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn. Sau khi ghi bàn thắng, các cầu thủ MU phải thi đấu tập trung. Đàng này hàng tiền vệ thì đá lóng ngóng, hậu về thì không tập trung, đá như vậy thì làm sao mà thắng được.

cuongtrangvip2810
01-22-2007, 01:10 AM
Đau quá, lúc r8 ghi bàn sướng muốn ném vỡ màn hình, thế mà... bây giờ.. tối nay buồn quá, chán thật. Quỷ đỏ ơi, mắc nợ fan MU rồi, bây giờ phải cố ăn 3 nhé, thua Asr 2 trận còn đau hơn bị mất bất kì chiếc cup nao. Sau trận này ở PL nên cẩn thận với Liverpool nhiều, mình thấy năm nay Liverpool đá có vẻ gì đó ko bình thường đâu, có lẽ nên chú ý họ hơn cheasel đấy.

dragonkid
01-22-2007, 01:18 AM
Tất cả là tại Paul Scholes :((. Bực không chịu nổi, sao cái pha bóng đó lại không phá lên mà còn chần chừ đứng đó, để bọn nó cướp được rồi ghi bàn gỡ hòa. Nếu không thì đâu ra nông nỗi này. Trận này Giggs đá cũng kém, đã già mà toàn làm bộ, rồi còn cặp trung vệ nữa, đá chưa tập trung cho lắm. Trận này MU đá không đúng sức, thua là đúng. Đêm nay làm sao ngủ được :((
Thật buồn cho một kẻ dở hơi.
Bàn thua đầu thì Paul Scholes đã làm nhiệm vụ bọc lót, tiếc là Erva quá non kinh nghiệm phá bóng ko dứt khoát.
Đến bàn thua thứ 2, dù đã tung Heinze vào sân để củng cố phòng thủ cánh trái nhưng lúc Arsenal phản công thì chỉ có 1 hậu vệ cánh.
Công nhận trận này Giggs đá tệ nhưng nói theo kiệu chú em thì quá cay cú.
Xét về cục diện toàn trận, MU đã đá tốt trước khi bị thủng lưới, kiên nhẫn và chắc chắn, song vì thiếu kinh nghiệm MU đã bị hụt hơi.
Xem VTV3 bình luận, đến cả BLV tại thời điểm trận đấu chỉ còn hơn 10 phút cũng công nhận đội khách thắng là điều không bất ngờ. Song tất nhiên với cái điểm yếu quen thuộc của cánh trái - ham dâng lên tấn công và thiếu quyết đoán, MU thua là điều không thể cãi.

Simply Man United
01-22-2007, 01:21 AM
Nhìn chung 1 trận hòa là xứng đáng hơn bởi MU có nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng Ars thắng thì cũng xứng đáng bởi thế trận và thể lực của họ hơn chúng ta.

Đá thế này thì hơi lo bởi chúng ta còn 2 trận làm khách trên sân của Liverpool và Chelsea. Nhưng Chel vẫn còn phải làm khách ở Emirates. Nói chúng cơ hội vẫn còn nhiều. Đội ổn định hơn sẽ vẫn chiến thắng thôi, chư không thể quyết định qua 90 phút đâu. Mọi người hãy vững tin.

SuperRooNey091
01-22-2007, 01:22 AM
Sau này trước trận đấu kiểu này những ai còn dự đoán tỉ số đại loại như 3-0,4-1,3-1...vv thì tự động cuốn xéo khỏi Forum nhé:14: :14: :14: .Phân tích kĩ rồi hẵng dự đoán chứ đưng có đoán bừa đọc ngứa lắm .Tức không thể chịu nổi,bọn Arsenal rùa quá:((

Bexoiss2710
01-22-2007, 01:22 AM
Thật buồn cho một kẻ dở hơi.
Bàn thua đầu thì Paul Scholes đã làm nhiệm vụ bọc lót, tiếc là Erva quá non kinh nghiệm phá bóng ko dứt khoát.
Đến bàn thua thứ 2, dù đã tung Heinze vào sân để củng cố phòng thủ cánh trái nhưng lúc Arsenal phản công thì chỉ có 1 hậu vệ cánh.
Công nhận trận này Giggs đá tệ nhưng nói theo kiệu chú em thì quá cay cú.
Xét về cục diện toàn trận, MU đã đá tốt trước khi bị thủng lưới, kiên nhẫn và chắc chắn, song vì thiếu kinh nghiệm MU đã bị hụt hơi.
Xem VTV3 bình luận, đến cả BLV tại thời điểm trận đấu chỉ còn hơn 10 phút cũng công nhận đội khách thắng là điều không bất ngờ. Song tất nhiên với cái điểm yếu quen thuộc của cánh trái - ham dâng lên tấn công và thiếu quyết đoán, MU thua là điều không thể cãi.
Ai nói bàn thua đầu tiên là do Evra nào. Paul Scholes lúng túng để mất bóng rồi cứ xoay xoay đúng không. Evra lại giúp nhưng có bóng đâu mà phá. Bọc lót gì ở đây, anh Dragon kid không xem trận đấu à. Đương nhiên là sau khi có bàn thắng thì giảm nhịp độ trận đấu là điều rất cần thiết trong 1 trận đấu kinh điển như thế này. Nhưng do những sai lầm cá nhân mà MU để tuột mất chiến thắng 1 cách đáng tiếc.

damanqua
01-22-2007, 01:24 AM
CHúng ta ko thể đổ lỗi cho vụ cánh trái ham lên tấn công đc.Vì nếu ko ham tấn công thì đã ko có bàn thắng mở tỷ số.CHỉ tiếc là sau khi mớ tỷ số thì MU nên thay đổi 1 chút,có thể thay Heinze_cầu thủ có lối đá phòng ngự hơn Evra.SAF biết điều đó nhưng thay hơi chậm vì ko ngờ Arsenal quyết tâm ghi bàn cao đến thế.Thôi chúc mừng cho họ khi vẫn còn...............hi vong vô đich tuy kém MU 12 điểm!

dragonkid
01-22-2007, 01:24 AM
Thua gần như toàn diện, MU bị ép sân hơn 75% thời gian, chỉ có 3 cơ hội (1 goal & 2 cơ hội cuối hiệp 1), phải tâm phục khẩu phục thôi. Lẽ ra Gary Nevill phải được thay ra sau hiệp 1 vì rõ ràng mặc dù rất kinh nghiệm nhưng với thể lực bây giờ của anh làm sao theo nổi hết 90' của 1 trận đỉnh cao, nhất là lại đối đầu với 1 Arsenal rất tốc độ + kỹ thuật nhưng Alex vẫn tin & để anh chơi suốt mà ko thay 1 Park đang có phong độ tốt vào. C.Ronaldo & Rooney thì có cố gắng khá nhiều nhưng ko đủ để giúp MU thắng, người chơi hay nhất có lẽ là P.Evra với những pha tăng tốc, qua người đột phá, P.Schole bình thường, R.Gyggs thì bế tắc, M.Carrick thì gấn như ko thấy đâu trong suốt trận đấu. Nói chung là MU đã thua tâm phục khẩu phục trận này roài, ko có gì để tức haykiện cáo, chỉ nên tức khi đá ngang hoặc hơn sức với đối thủ mà thua thôi.........
Nói Gary trận này mà đá tệ thì chú em tự cắt cổ mình đi.
Trong bàn gỡ hòa của đối thủ, Gary không theo kịp là điều hiển nhiên vì anh là hậu vệ cánh phải chứ không phải trung vệ và Henry đã bỏ bóng quá bất ngờ.
Nói thật là MU trận này không đá dưới sức song lại thiếu kinh nghiệm đặc biệt là Erva.
@nhtienquang: Đang bị cay mũi thì đi ngủ đi, bình luận nhảm nhí quá.

Smithy14
01-22-2007, 01:26 AM
Lần này Quỷ đỏ thua tâm phục khẩu phục hẹn mùa sau tái ngộ (hoặc có thể ngay ở FA mùa này)
Nói thật tiền vệ của Man ko thể đọ với Arsenal được cần phải có OH hoặc Mavuba gấp

notlove
01-22-2007, 01:27 AM
không hiểu tái sao trận này RO7 đá dở thế nhỉ
huhu

damanqua
01-22-2007, 01:27 AM
Sau này trước trận đấu kiểu này những ai còn dự đoán tỉ số đại loại như 3-0,4-1,3-1...vv thì tự động cuốn xéo khỏi Forum nhé:14: :14: :14: .Phân tích kĩ rồi hẵng dự đoán chứ đưng có đoán bừa đọc ngứa lắm .Tức không thể chịu nổi,bọn Arsenal rùa quá:((
ặc bó tay với 1 ng tự coi là fan MU.Trc trận đấu thì thích dự đoán thế nào chẳng đc.Bóng đá hay bất thứ điều j cũng thế,ko cầu thắng thì làm sao mà thành công đc?Đặc biệt trong bóng đá ko "to mồm" thì còn j là ko khí cuồng nhiệt?
Chửi vớ chửi vẩn!

hoanghiep_nv
01-22-2007, 01:28 AM
Trận này cặp TVTT của ManU đá kém quá .. mất bóng liên tục .. đôi lúc bị đẩy lùi xuống sát hàng hậu vệ (ở hiệp 1 và những phút cuối hiệp 2) ; cự li các tuyến ko được giữ vững ; hầu hết mọi ngóc ngách tấn công của ManU đều bị Ass phong tỏa hết >.< --> nhìn chung thua là chấp nhận được,nhưng nếu hòa thì thực sự thỏa đáng hơn :(

Bexoiss2710
01-22-2007, 01:28 AM
Nói Gary trận này mà đá tệ thì chú em tự cắt cổ mình đi.
Trong bàn gỡ hòa của đối thủ, Gary không theo kịp là điều hiển nhiên vì anh là hậu vệ cánh phải chứ không phải trung vệ và Henry đã bỏ bóng quá bất ngờ.
Nói thật là MU trận này không đá dưới sức song lại thiếu kinh nghiệm đặc biệt là Erva.
@nhtienquang: Đang bị cay mũi thì đi ngủ đi, bình luận nhảm nhí quá.
Em không bình luận nhảm nhí mà là đúng. Bàn thắng đầu tiên của Ars xuất phát từ sai lầm của Paul Scholes khi anh chần chừ để Cesc và Rosicky lao vào lấy bóng, Evra lao vào yểm trợ nhưng không được( Cứ xem lại băng quay chậm thì biết). Còn bàn thắng thứ 2 là do lỗi của Heinze khi bỏ cánh và để đối phương quá thoải mái tạt cánh.

unique_man
01-22-2007, 01:32 AM
Thật buồn cho một kẻ dở hơi.
Bàn thua đầu thì Paul Scholes đã làm nhiệm vụ bọc lót, tiếc là Erva quá non kinh nghiệm phá bóng ko dứt khoát.
Đến bàn thua thứ 2, dù đã tung Heinze vào sân để củng cố phòng thủ cánh trái nhưng lúc Arsenal phản công thì chỉ có 1 hậu vệ cánh.
Công nhận trận này Giggs đá tệ nhưng nói theo kiệu chú em thì quá cay cú.
Xét về cục diện toàn trận, MU đã đá tốt trước khi bị thủng lưới, kiên nhẫn và chắc chắn, song vì thiếu kinh nghiệm MU đã bị hụt hơi.
Xem VTV3 bình luận, đến cả BLV tại thời điểm trận đấu chỉ còn hơn 10 phút cũng công nhận đội khách thắng là điều không bất ngờ. Song tất nhiên với cái điểm yếu quen thuộc của cánh trái - ham dâng lên tấn công và thiếu quyết đoán, MU thua là điều không thể cãi.

Thật ra thua thì đau thật ,nhưng mà xét cục diện toàn trận đấu cũng thấy có phần hợp lý thôi .Trước khi có bàn thắng hàng tiền vệ của Mu có phần lép vế hơn so với hàng tiền vệ cuả Ars hơn.Đội chủ nhà trong hiệp 1 cầm nhiều bóng hơn có những pha vờn bóng ngoài vòng cấm địa gây cảm giác bất an .SCholes và Carick chơi dưới sức ,3 tiên đạo lùi cố gắng cầm bóng nhưng khó thay đổi lối chơi .Điểm mạnh của Mu là sự tập trung cao độ của hàng thủ .Nói chung hiệp 1Mu may măn không bị thua .

sang hiệp 2 Mu có bàn thắng và thế trận quá có lội cho Mu .Các cầu thủ Mu trong hiệp 2 chơi rất đúng đắn.Ars hầu như chỉ có những pha câu bóng vô vọng vào vòng cấm .2 bàn của họ khá may mắn .

Nói chung theo tôi 1 kết quả hòa là hợp lý nhất .Tiếc là Ars may mắn hơn .

damanqua
01-22-2007, 01:34 AM
Thôi mọi ng ko phải tranh cãi nhau làm j.Sau 2 trận thua thì chúng ta mới nhìn rõ đc hết điểm yếu của MU.Tiền vệ phòng ngự của chúng ta chưa đủ tầm để chơi với những đội mạnh về tấn công trung lộ(Barca,ACmilan,Chelsea,...). Tuổi già đã bộc lộ rõ trên bước chạy của Giggs và Neville.Thời gian kỳ chuyển nhượng mùa đông vẫn còn,hi vọng SAF có thể kịp vá những điểm yếu trên

parkjunwung
01-22-2007, 01:36 AM
Ngoài sự yếu kém về thể lực và phong độ của những cựu binh như Giggs (không có lấy một pha tạt bóng nào nên hồn, các pha đi bóng tỏ ra rối rắm) hay Scholes (thường xuyên mất bóng trong các pha tranh chấp bóng tay đôi ở khu vực giữa sân với Fabregas và Famini) thì còn phải kể đến sự thiếu tập trung của 2 trung vệ M.U ở những thời điểm quan trọng. Điển hình là pha đánh đầu trong tư thế không người kèm của Henry.

Fergie cũng đã hơi chủ quan khi vội vã tung một hậu vệ (Heinze) vào thay Ronaldo ở những phút cuối trận. Ronaldo trận này tuy cũng không phát huy được nhiều nhưng chí ít khi đối chọi với một đội bóng có hàng tiền vệ cầm bóng tốt như Arsenal thì sự có mặt của Ronaldo trên sân sẽ giúp M.U giảm được nhịp độ trận đấu và cầm được nhiều bóng hơn ở những thời điểm cần giữ tỉ số.

Bình thường việc tung Saha vào thay Larsson có thể phát huy tác dụng khi đang dẫn trước và cần một cầu thủ có tốc độ cho những đợt phản công. Nhưng lần này thì không, Saha không phải là cầu thủ thuộc dạng cần cù như Larsson. Khi Larsson trên sân, anh thường xuyên lùi về khá sâu và hoạt động khá tích cực, trong khi Saha lại có thiên hướng chờ bóng và đột phá lên phía trên khi hàng tiền vệ bị lùi quá sâu. Nhưng cũng khó có thể trách Fergie ở lỗi thay đổi này vì bình thường thì đó là một sự thay đổi người hợp lí. Nhưng đôi khi bóng đá luôn gây ra những bất ngờ.

Quả thật là rất thất vọng khi United để thua ở phút bù giờ cuối cùng. Một kết quả hòa có lẽ hợp lí cho cả hai đội.

arsenal_wright bố
01-22-2007, 01:37 AM
anh em ơi mai ai rỗi tớ mời đi uống cafe nhé. cám ơn anh em đã nhường hehehe. ngươì lớn nhường trẻ con 80 phút, đâm ra mấy chú nhóc tưởng bở. Cái bài thơ con cóc tớ làm ứng nhể hể hể.
nghĩ mấy câu các quí anh , quí chị dự đoán , bình loạn mà hị hị hị hị, chả biết nói gì.

Simply Man United
01-22-2007, 01:38 AM
Nói chung khó có thể trách các cầu thủ của chúng ta được, họ đã chơi tốt. Đúng là Scholes ham giữ bóng quá để bị áp sát rồi mất bóng nhưng không thể vì 1 pha bóng vậy mà phủ nhận công lao cua anh trong trận đấu. Chúng ta thua vì mất tập trung ở những phút cuối, điều mà có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào, đôi khi nó xảy ra với chúng ta và phải chấp nhận và tiến lên thôi. 1 phần theo tôi là do thể lực không tốt trong khi Ars tung vào sân Persie rồi Bap 2 cầu thủ rất nhanh và khỏe cộng vào đó là Henry và Ade nữa. Còn về Giggs phải đá tiền vệ trung tâm nhưng nhìn chung đá vẫn tốt, tôi không nghĩ Giggs đá tồi ở trận này.

Không thể vì 1 trận thua mà đổ lỗi hết lên đầu các cầu thủ được, đôi khi cũng phải cũng phải công nhân là đối thủ đã chơi tốt.

vietwow
01-22-2007, 01:38 AM
Nói Gary trận này mà đá tệ thì chú em tự cắt cổ mình đi.
Trong bàn gỡ hòa của đối thủ, Gary không theo kịp là điều hiển nhiên vì anh là hậu vệ cánh phải chứ không phải trung vệ và Henry đã bỏ bóng quá bất ngờ.
Nói thật là MU trận này không đá dưới sức song lại thiếu kinh nghiệm đặc biệt là Erva.
@nhtienquang: Đang bị cay mũi thì đi ngủ đi, bình luận nhảm nhí quá.

Con khổ ngoại wá, ngoại nhìn sao nguyên bài con viết có ghi Gary chơi tệ à ? Nhưng vấn để là thể lực của Gary ko đủ, cái này ai mù cũng có thể thấy từ mùa giải trước, Gary thì thừa kinh nghiệm & kỹ năng đếu tốt (đặc biệt là tạt bóng vẫn khá đỉnh) , trong các trận đấu thường thì ok, phát huy tốt nhưng lại rất hay đối sức trong những trận cầu đỉnh cao đòi hỏi nhiều tốc độ như VS Arsenal hay VS Chelsea. Người ta đang nói vấn đề Gary theo ko nổi Van Persie dẫn đến bàn gỡ thì số thì pa lại nói về Henry đã bỏ bóng quá bất ngờ. Pó tay lun, chắc ông xem trận đấu qua tường thuật wá, ko biết ai mới là bình luận nhảm nhí mả ở đó nói người khác :-??

dragonkid
01-22-2007, 01:38 AM
Ai nói bàn thua đầu tiên là do Evra nào. Paul Scholes lúng túng để mất bóng rồi cứ xoay xoay đúng không. Evra lại giúp nhưng có bóng đâu mà phá. Bọc lót gì ở đây, anh Dragon kid không xem trận đấu à. Đương nhiên là sau khi có bàn thắng thì giảm nhịp độ trận đấu là điều rất cần thiết trong 1 trận đấu kinh điển như thế này. Nhưng do những sai lầm cá nhân mà MU để tuột mất chiến thắng 1 cách đáng tiếc.
Ở vị trí như thế thì nhiệm vụ phòng ngự cao nhất thuộc về hậu vệ cánh trái. Thêm nữa là em nên nhớ Arsenal có 2 cầu thủ cùng tranh chấp với ta.
Đáng nhẽ ra Erva nên chọn giải pháp phạm lỗi là hợp lý nhất. Scholes lúc đó đã nằm trên sân không thể phạm lỗi, vì nếu như thế có thể bị thẻ đỏ do lỗi cố tình.
@damanqua: không ai cấm 1 hậu vệ cánh dâng lên hỗ trợ tấn công, song khi lùi về phòng ngự họ cần phải dứt khoát. Khi nhận ra Erva ham dâng cao, Wenger đã chỉ đạo các học trò tập trung tất cả hỏa lực tấn công bên cánh phải (có ít nhất 3 cầu thủ hỗ trợ trước khi bóng vào được vòng cấm).
------
MU đã hơi chủ quan vào phút cuối, trên sân lẫn trên băng ghế chỉ đạo vì đáng nhẽ thời ******* đó Fergie nên tận dụng 2 cơ hội đổi người còn lại.
@All: Thắng thua là chuyện thường, trận này MU đã đá quyết tâm nhưng sự thiếu kinh nghiệm và lơ là đã khiến MU đánh mất điểm. Vậy thôi, hãy đừng nghĩ đến cái chuyện 9 điểm lợi thế.

hoanghiep_nv
01-22-2007, 01:39 AM
hìhì thắng làm vua thua làm giặc .. đành nhịn mấy lời nói của fan Ass vậy ... mừ thui kệ,coi như cho Ass 3 điểm để còn kém ManU 12đ đấy nhá ... nhường thế rùi đó mà còn ko biết "vắt giò" lên để bắt kịp ManU là tội lắm đấy ;)

unique_man
01-22-2007, 01:40 AM
anh em ơi mai ai rỗi tớ mời đi uống cafe nhé. cám ơn anh em đã nhường hehehe. ngươì lớn nhường trẻ con 80 phút, đâm ra mấy chú nhóc tưởng bở. Cái bài thơ con cóc tớ làm ứng nhể hể hể.
nghĩ mấy câu các quí anh , quí chị dự đoán , bình loạn mà hị hị hị hị, chả biết nói gì.
Hehe người lớn nhường trẻ con phút cuối mới đúng chứ em .Bọn anh Mu thấy mấy em Arsenal ở đói kém quả nhường cho 3 điểm thôi mà .Sướng quà phải không ,mai hậu tạ các anh nhé .Dù sao Mu cũng sắp vô địch tích đức chút thoi mà.ANh nhận lời cảm ơn của em ,biết điều đấy .

arsenal_wright bố
01-22-2007, 01:43 AM
tớ thấy MU hôm nay đá hay đấy chứ. thật lòng mà. hị hị hị hị hị hịhị ( xin lỗi ko nhịn được cười).
mai lại 1 ngày làm ăn ế ẩm bên box anti Arsenal đây. anh em qua ủng hộ nhé, có mấy topic hay đáo để hê hê, mời qua chiêm ngưỡng, nhưng khi về kẻo mang trọng bện đấy he hehe

Smithy14
01-22-2007, 01:43 AM
Thôi các 6 điểm vẫn ổn chờ Chel thua trận nữa thì lại có cơ hội tăng khoảng cách thôi mà

unique_man
01-22-2007, 01:43 AM
Nói chung khó có thể trách các cầu thủ của chúng ta được, họ đã chơi tốt. Đúng là Scholes ham giữ bóng quá để bị áp sát rồi mất bóng nhưng không thể vì 1 pha bóng vậy mà phủ nhận công lao cua anh trong trận đấu. Chúng ta thua vì mất tập trung ở những phút cuối, điều mà có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào, đôi khi nó xảy ra với chúng ta và phải chấp nhận và tiến lên thôi. 1 phần theo tôi là do thể lực không tốt trong khi Ars tung vào sân Persie rồi Bap 2 cầu thủ rất nhanh và khỏe cộng vào đó là Henry và Ade nữa. Còn về Giggs phải đá tiền vệ trung tâm nhưng nhìn chung đá vẫn tốt, tôi không nghĩ Giggs đá tồi ở trận này.

Không thể vì 1 trận thua mà đổ lỗi hết lên đầu các cầu thủ được, đôi khi cũng phải cũng phải công nhân là đối thủ đã chơi tốt.

Ông anh có vẻ hơi bênh quá .Schole đúng là chơi không kém ,nhưng cũng chẳng xuất sắc.Cest-Flamini mà Scholes và Carrick chẳngt làm được gì mặc dù thể lực ,thể hình chẳngt kém gì bọn nó ,để cho ars cầm bóng suốt cả hiệp 1 ,Không chỉ lượt về,lượt đi cũng vậy .

hoanghiep_nv
01-22-2007, 01:44 AM
oài ưi vác mặt qua cái 4rum "hơi bị thíu" ven hóa ấy lèm kí rì cho mệt hở ông anh :P .. nó "ô nhiễm" quá nên dễ vác trọng bệnh là fải ^_^

unique_man
01-22-2007, 01:45 AM
tớ thấy MU hôm nay đá hay đấy chứ. thật lòng mà. hị hị hị hị hị hịhị ( xin lỗi ko nhịn được cười).
mai lại 1 ngày làm ăn ế ẩm bên box anti Arsenal đây. anh em qua ủng hộ nhé, có mấy topic hay đáo để hê hê, mời qua chiêm ngưỡng, nhưng khi về kẻo mang trọng bện đấy he hehe
Ừh ,không sao mà ,đá bóng có thua có ******* mà ,Như ars mấy trận gặp Westham ,Bolton,Mancity đá cũng tuyệt vời .Chúc Ars kiếm đc vị trí thứ 4 nhé .

boypone101
01-22-2007, 01:48 AM
Một trận đấu ko thể nói lên điều gì. Chức vô địch vẫn còn nằm trong tầm tay.
Có điều vị trí tiền vệ trung tâm cần phải được bổ sung ngay, chứ để mất tuyến giữa nguy hiểm quá.
ko thể nói 2 hậu vệ cánh đã chơi tồi, nhưng chỉ thoáng mất tập trung thì chúng ta đã phải trả giá.
Hi vọng MU sẽ vượt qua nỗi đau này mà tiến về phía trước.

dragonkid
01-22-2007, 01:49 AM
Con khổ ngoại wá, ngoại nhìn sao nguyên bài con viết có ghi Gary chơi tệ à ? Nhưng vấn để là thể lực của Gary ko đủ, cái này ai mù cũng có thể thấy từ mùa giải trước, Gary thì thừa kinh nghiệm & kỹ năng đếu tốt (đặc biệt là tạt bóng vẫn khá đỉnh) , trong các trận đấu thường thì ok, phát huy tốt nhưng lại rất hay đối sức trong những trận cầu đỉnh cao đòi hỏi nhiều tốc độ như VS Arsenal hay VS Chelsea. Người ta đang nói vấn đề Gary theo ko nổi Van Persie dẫn đến bàn gỡ thì số thì pa lại nói về Henry đã bỏ bóng quá bất ngờ. Pó tay lun, chắc ông xem trận đấu qua tường thuật wá, ko biết ai mới là bình luận nhảm nhí mả ở đó nói người khác :-??
Nếu không đá tệ thì thay anh ra làm chi, nên nhớ anh là thủ quân của MU hiện tại.
Còn về bàn thắng đầu tiên của Arsenal thì nói thật trong bị đến cả Chelsea 1-2 trước đây cũng chưa chắc thoát khỏi chuyện bị thủng lưới.
Nói chung không thể đổ hết tội lên đầu cầu thủ, họ đã đá tốt, các lão tướng đã đá quyết tâm. Chính điều đó truyền lửa cho Rooney, Erva...

arsenal_wright bố
01-22-2007, 01:49 AM
trùi ui đúng là fan MU thua như thế mà vẫn ngẩng cao đầu, như fan # chắc nhục nhã mà chui đầu vào ... rồi cũng nên hahaha. Nhưng dù sao cũng chia buồn cùng anh em đã bị mất điểm nhưng phút cuối, sư bố Henry không đá dở 1 tí cho anh em nhờ

damanqua
01-22-2007, 01:50 AM
@Dragonkid: việc Evra dâng cao ai cũng bít trc rồi,anh là mẫu cầu thủ ham tấn công,SAF cũng muốn dùng anh ta để phối hợp với Giggs tấn công gây sức ép lên Arsenal bên cánh trái,thực tế SAF đã thành công nhưng những phút cuối thì sau khi Arsenal dồn toàn sức vùng lên theo hướng "đc ăn cả ngả về ko" thì phần phòng ngự của MU bị ép và lúng túng,Evra phòng ngự ko tốt nay càng bị đánh nhiều hơn,SAF phát hiện ra nên mới thay Heinze vào hỗ trợ(hỗ trợ chứ ko thay thế),nhưng chưa kịp làm j thì bị ghi bàn,đó là do thiếu 1 chút may mắn của MU đêm nay thôi.Đấu pháp của SAF ko sai!

unique_man
01-22-2007, 01:51 AM
trùi ui đúng là fan MU thua như thế mà vẫn ngẩng cao đầu, như fan # chắc nhục nhã mà chui đầu vào ... rồi cũng nên hahaha. Nhưng dù sao cũng chia buồn cùng anh em đã bị mất điểm nhưng phút cuối, sư bố Henry không đá dở 1 tí cho anh em nhờ
Fan MU học các bạn Ars đáng iu mà .Thua Westham mà không cay cú ,Wenger còn gửi lời chào chúc sức khỏe đến Pardew nữa chứ .Các trận Shefield,Mancity ,Bolton cũng vậy ,phục các bác Ars quá .

parkjunwung
01-22-2007, 01:52 AM
Đúng là Scholes ham giữ bóng quá để bị áp sát rồi mất bóng nhưng không thể vì 1 pha bóng vậy mà phủ nhận công lao cua anh trong trận đấu.

Công lao dù có lớn thế nào trong suốt 90 phút, nhưng chỉ cần 1-2 giây lơ đễnh là công lao đó có thể biến thành số 0 . Trận này ngoài 20 phút đầu Scholes thi đấu tốt thì phần còn lại hầu như chỉ thấy sự lép vế của hàng tiền vệ MU so với Arsenal, Scholes đã để mất bóng ít nhất 2 lần đều những tình huống ở khoảng giữa sân do sự yếu kém về thể lực và nhiệt huyết đối với sức trẻ của Arsenal.

Còn Giggs, thi đấu vật vỡ và thấy rõ dấu hiệu tuổi tác khi phải đối đầu với các cầu thủ to khỏe đối phương, Giggs thường xuyên lùi sâu cầm bóng nhưng rườm rà, bế tắc và mất bóng rất dễ dàng. Ngoài pha đá phạt góc cho Larsson đánh đầu ở cuối hiệp 1 thì Giggs hầu như không có pha tạt bóng nào nên hồn.

M.U thua ở phút cuối trận một phần vì thiếu may mắn nhưng cũng một phần vì sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định. Đó chính là tình huống giăng ngang của Rio và Vidic. nhưng không ai kèm Henry trong pha đánh đầu quyết định. Lúc này có lẽ cảm giác của Jose Mourinho cũng giống với cảm giác của Peter Witness khi Indonesia ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối vào lưới Việt Nam.

dragonkid
01-22-2007, 01:53 AM
@Dragonkid: việc Evra dâng cao ai cũng bít trc rồi,anh là mẫu cầu thủ ham tấn công,SAF cũng muốn dùng anh ta để phối hợp với Giggs tấn công gây sức ép lên Arsenal bên cánh trái,thực tế SAF đã thành công nhưng những phút cuối thì sau khi Arsenal dồn toàn sức vùng lên theo hướng "đc ăn cả ngả về ko" thì phần phòng ngự của MU bị ép và lúng túng,Evra phòng ngự ko tốt nay càng bị đánh nhiều hơn,SAF phát hiện ra nên mới thay Heinze vào hỗ trợ(hỗ trợ chứ ko thay thế),nhưng chưa kịp làm j thì bị ghi bàn,đó là do thiếu 1 chút may mắn của MU đêm nay thôi.Đấu pháp của SAF ko sai!
Chính vì thế tôi không trách cứ Erva nhiều, anh còn non kinh nghiệm trong những trận cầu như thế, đặc biệt với cáo già Wenger.

unique_man
01-22-2007, 01:54 AM
@Dragonkid: việc Evra dâng cao ai cũng bít trc rồi,anh là mẫu cầu thủ ham tấn công,SAF cũng muốn dùng anh ta để phối hợp với Giggs tấn công gây sức ép lên Arsenal bên cánh trái,thực tế SAF đã thành công nhưng những phút cuối thì sau khi Arsenal dồn toàn sức vùng lên theo hướng "đc ăn cả ngả về ko" thì phần phòng ngự của MU bị ép và lúng túng,Evra phòng ngự ko tốt nay càng bị đánh nhiều hơn,SAF phát hiện ra nên mới thay Heinze vào hỗ trợ(hỗ trợ chứ ko thay thế),nhưng chưa kịp làm j thì bị ghi bàn,đó là do thiếu 1 chút may mắn của MU đêm nay thôi.Đấu pháp của SAF ko sai!
Ủng hô anh zai ,khi mà khả năng hòa cao .Thì Saf quyết định cho Heinze vào để bịt lỗ hổng cáh trái rất đúng .Nhưng mà theo em nên thay Giggs thì hơn ,vì Ronaldo khỏe hơn,khả năng giữ bóng tốt hơn có khả năng điều chình nhịp đồ trân đấu . Có thể trước đó Ronalo không bình tĩnh chửi eboul nên Saf sợ anh không kiềm chế được chăng ?

damanqua
01-22-2007, 01:56 AM
Hơi buồn nhưng tương lai vẫn ở phía trc,thế chủ động vẫn nằm ở trong tay MU!
Chúc cả nhà ngủ ngon!
@UNIQUE: chính xác,SAF sợ điều đấy nên mới thay Ro7,đáng lẽ nếu thay thì thay Giggs yếu sức hơn,đưa Ro8 lùi về tham gia phòng ngự

unique_man
01-22-2007, 01:58 AM
Hơi buồn nhưng tương lai vẫn ở phía trc,thế chủ động vẫn nằm ở trong tay MU!
Chúc cả nhà ngủ ngon!

Buồn thì có buồn nhưng vẫn hơn Chelsea 6 điểm việc lớn vẫn còn đó .Còn hơn Ars dành được chút xíu mà sướng như tiên,đúgn là tâm lý của đội bóng nhỏ ,kiểu như trẻ con được ăn kẹo mút anh zai nhỉ .Thế mà ko biết điều vào đây hênh hoang .

dragonkid
01-22-2007, 01:58 AM
trùi ui đúng là fan MU thua như thế mà vẫn ngẩng cao đầu, như fan # chắc nhục nhã mà chui đầu vào ... rồi cũng nên hahaha. Nhưng dù sao cũng chia buồn cùng anh em đã bị mất điểm nhưng phút cuối, sư bố Henry không đá dở 1 tí cho anh em nhờ
Nghe nói chú em là sinh viên đại học?
Nếu thế thì buồn thật cho tương lai Việt Nam, vào WTO rồi mà còn lắm kẻ ăn nói vô độ như thế.
Có giỏi thì phân tích thử trận đấu đi, đừng có ở đó mà liếm mỡ của người khác - Arsenal thắng chứ không phải chú em thắng. Chú em cũng chỉ là CĐV yêu thích Arsenal không phải là cầu thủ của họ.
@Anh stillo: Đừng xóa bài này, em đã suy nghĩ rất kỹ từ "liếm mỡ".

unique_man
01-22-2007, 02:00 AM
Nghe nói chú em là sinh viên đại học?
Nếu thế thì buồn thật cho tương lai Việt Nam, vào WTO rồi mà còn lắm kẻ ăn nói vô độ như thế.
Có giỏi thì phân tích thử trận đấu đi, đừng có ở đó mà liếm mỡ của người khác - Arsenal thắng chứ không phải chú em thắng. Chú em cũng chỉ là CĐV yêu thích Arsenal không phải là cầu thủ của họ.
@Anh stillo: Đừng xóa bài này, em đã suy nghĩ rất kỹ từ "liếm mỡ".
Chấp bọn nó làm j ,bọn này nhục nhiều quá rồi ,được 1 lần sướng thì cho bọn nó sướng.Khổ thân fan ars .******* đc một trận mà phát điên :D

dragonkid
01-22-2007, 02:07 AM
Chấp bọn nó làm j ,bọn này nhục nhiều quá rồi ,được 1 lần sướng thì cho bọn nó sướng.Khổ thân fan ars .******* đc một trận mà phát điên :D
Đã kêu không chấp người ta thì cần gì post bài như thế.
Mình càng chửi thì người ta càng thấy cái "cục mỡ" đó ngon.

Xin lỗi arsenal_wright bố nếu từ đó hơi... mất vệ sinh. Hi vọng với những kiến thức đã học trên giảng đường ĐH bạn có thể cho tôi một từ đồng nghĩa để thay thế.

vietwow
01-22-2007, 02:10 AM
Nếu không đá tệ thì thay anh ra làm chi, nên nhớ anh là thủ quân của MU hiện tại.
Còn về bàn thắng đầu tiên của Arsenal thì nói thật trong bị đến cả Chelsea 1-2 trước đây cũng chưa chắc thoát khỏi chuyện bị thủng lưới.
Nói chung không thể đổ hết tội lên đầu cầu thủ, họ đã đá tốt, các lão tướng đã đá quyết tâm. Chính điều đó truyền lửa cho Rooney, Erva...

Như parkjunwung đã nói "Công lao dù có lớn thế nào trong suốt 90 phút, nhưng chỉ cần 1-2 giây lơ đễnh là công lao đó có thể biến thành số 0". Cho dù anh rất cố gắng & chơi tốt 89' nhưng 1' cuối chỉ vì do ko đủ thể lực cũng đủ làm cho công sức anh tan thành mây khói. Ko phủ nhận Gary chơi được ở phần lớn trận đấu vì thế giải pháp tốt nhất cho MU là cho anh đá hết hiệp 1 (hoặc nhiều lắm là phút thứ 60') sau đó thay Park Ji Sung vào , Park Ji Sung đang có phong độ cao tuy nếu so thể lực suốt 90' vẫn ko bằng các cầu thủ C.Âu khác do anh vẫn là cầu thủ C.Á nhưng việc đảm đương 1 hiệp đấu thì anh hoàn toàn có thể làm tốt (anh đã chứng minh được điều anh ở nhiều trân như trận MU thắng Ars ở lượt về năm ngoái)

Ở đây ko ai đổ táach nhiệm Evra hay là G.Nevill mà là nếu HLV Alex chịu đổi 1 chút là thay G.Nevill vào thời điểm hợp lý (lúc anh ko còn đảm bào thể lực) và cho G.Heize vào thay Evra vì Evra tấn công tốt nhưng thủ ko = Heize, khi đã có bàn thắng MU muốn giữ nhịp trận đấu lại thì tốt nhất nên đưa Heinze vào để tăng cường phòng thủ, nên nhớ dù sao cả 2 bàn thắng của Ars cũng xuất phát từ cánh trái nơi Evra trấn giữ

tuhucon
01-22-2007, 02:10 AM
Thắng làm vua thua làm giặc. DÙ có ko vô địch nhưng thắng MU cả hai trận là vui rồi. Cuộc đọ sức giữa Ars và MU tất nhiền có ý nghĩa đến mức hận thù. KO nỗi nhục nào, đau đớn nào tả xiết khi thua đối thủ ko đội trời chung. Thắng mấy đội bóng nhỏ nhưng gặp ông lớn thì thua liệu có ích gì. Nỗi nhục muôn đời ko xóa nổi. Đau đớn thay. Nhục nhã thay.

arsenal_wright bố
01-22-2007, 02:11 AM
ờ hờ sướng như ăn kẹo mút đấy, còn hơn các ấy chả có kẹo mút mà ăn, nhể. thèm nhỏ rãi lại còn làm chòe hehehehehehehehehehehe. dù sao cũng thành thật chia buồn cùng gia quyến. nổ cho lắm vào

tuhucon
01-22-2007, 02:12 AM
Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi. Đẳng cấp lẫn bản lĩnh của Ars đã thể hiện đúng lúc. Mấy lão già bên pphias Mu sao đủ thể lực đá 90 ' đcj. Sai lầm là ko thể tránh khỏi.HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

dragonkid
01-22-2007, 02:14 AM
Như parkjunwung đã nói "Công lao dù có lớn thế nào trong suốt 90 phút, nhưng chỉ cần 1-2 giây lơ đễnh là công lao đó có thể biến thành số 0". Cho dù anh rất cố gắng & chơi tốt 89' nhưng 1' cuối chỉ vì do ko đủ thể lực cũng đủ làm cho công sức anh tan thành mây khói. Ko phủ nhận Gary chơi được ở phần lớn trận đấu vì thế giải pháp tốt nhất cho MU là cho anh đá hết hiệp 1 (hoặc nhiều lắm là phút thứ 60') sau đó thay Park Ji Sung vào , Park Ji Sung đang có phong độ cao tuy nếu so thể lực suốt 90' vẫn ko bằng các cầu thủ C.Âu khác do anh vẫn là cầu thủ C.Á nhưng việc đảm đương 1 hiệp đấu thì anh hoàn toàn có thể làm tốt (anh đã chứng minh được điều anh ở nhiều trân như trận MU thắng Ars ở lượt về năm ngoái)

Ở đây ko ai đổ táach nhiệm Evra hay là G.Nevill mà là nếu HLV Alex chịu đổi 1 chút là thay G.Nevill vào thời điểm hợp lý (lúc anh ko còn đảm bào thể lực) và cho G.Heize vào thay Evra vì Evra tấn công tốt nhưng thủ ko = Heize, khi đã có bàn thắng MU muốn giữ nhịp trận đấu lại thì tốt nhất nên đưa Heinze vào để tăng cường phòng thủ, nên nhớ dù sao cả 2 bàn thắng của Ars cũng xuất phát từ cánh trái nơi Evra trấn giữ
Bạn nên hiểu 1 điều là rút một thủ quân trong trận đấu đỉnh cao như thế là điều rất nhạy cảm. Bạn thử đặt trường hợp ngược lại là khi ấy MU sẽ bị xuống tinh thần (Giggs đang có phong độ không tốt).

unique_man
01-22-2007, 02:17 AM
ờ hờ sướng như ăn kẹo mút đấy, còn hơn các ấy chả có kẹo mút mà ăn, nhể. thèm nhỏ rãi lại còn làm chòe hehehehehehehehehehehe. dù sao cũng thành thật chia buồn cùng gia quyến. nổ cho lắm vào
Bọn anh ăn kẹo mút nhiều rồi nên chẳng thèm ,còn các chú lâu lắm ko dc ăn nên mới sướng như vậy .BỌn anh thông cảm . Thôi về đi ngủ đi nhé,chẳng mấy khi được đêm ngủ ngon thế này mà ,phải tận hưởng chứ .

tuhucon
01-22-2007, 02:18 AM
Đúng rồi đó thua thì chấp nhận thôi chỉ trích này nọ làm gi.f THế nếu GIggs ghi bàn phút cuối lài chẳng hét ầm lên. Fan Ars cũng kêu thay Henry nhưng anh ghi bàn nâng tỷ số đấy thôi. Nói một câu thua thì phải chấp nhận thôi, mọi bình luận chỉ có ý nghĩa tuơng đối.HEHEHEHEHHEHEHEHEHEHEHHE

cuongtrangvip2810
01-22-2007, 02:19 AM
Thua trận này là đúng thật. Asr chơi cũng phình phường thôi, tại MU chơi rất tốt phòng ngự chặt phản công nhanh gần toàn bộ trận đấu nhưng lại lơ là giai đoạn nửa cuối hiệp 2. Về Mu, đúng là Garry Nevil chơi ko tốt thật có lẽ anh nên nghỉ và nhường băng đội trưởng cho Giss, sự mạnh mẽ và đầy kĩ thuật của các tiền đạo PL ngày 1 cao và ko thể làm anh theo kịp nữa. Evra tối nay tôi lại thấy chơi hay đấy chứ, Vidic vẫn có phần nào đó hơi lúng túng trong 1 trận đấu lớn, tuyến tiền vệ chơi chỉ với 75% phong độ, tiền đạo thì Lasson ko phải là quá xuất sắc để cho đá chính trong đội hình xuất phát, nên đưa Saha vào từ đầu. R8 đã thoát được cơn khát bàn thắng & chơi tốt trong trận này nhưng trận thua sẽ làm giảm đi niềm vui đó đến 90%, mà có lẽ đội hình 2 tiền đạo R8 và Saha nên để đá chính là tốt nhất, không nên để R8 đá thấp quá. R7, có lẽ anh vẫn chỉ là 1 hiện tượng, chứ chưa thể làm 1 ngôi sao lớn có đủ khả năng để fan Mu tin tưởng vào anh hoàn toàn. Vẫn những pha kĩ thuật đẹp mắt nhưng đôi khi cần phải đá thoáng và mạnh mẽ hơn. Theo tôi thì Rio và R8 là 2 cầu thủ xuất sắc nhất của Mu trong trận đấu này. Nói 1 ít về đối thủ, Asr họ đã thắng đẹp mắt, nói gì thì nói vẫn phải công nhận Asr có 1 lối đá 1 chạm ngắn rất tuyệt và vô cùng nguy hiểm , nhất là ở đấu trường PL nơi mà có nhiều sân bóng nhỏ, Henry chơi ko thực sự quá hay nhưng anh vẫn có sự tự tin của 1 tiền đạo lớn trên sân cỏ PL. Sự tự tin đó còn thể hiện qua hang tiền vệ với những pha chuyền bóng rât tốt. Wenger đã thắng SAF thuyết phục.
Nhưng có 1 điều mà làm cho tôi 1 fan Mu ko quá buồn và vẫn coi trận đấu vừa qua như 1 trận lỗi của Mu vì Asr là 1 đội bóng của Anh mà lại mang chiến thắng cho những cố động viên thành phố mình bằng 1 đội hình toàn cầu thủ ngoại, điều này quá sức vô lý vậy mà nó vẫn diễn ra, nếu tôi là người dân London chắc tôi ko bao giờ thích 1 chiến thắng như vậy.

cuongtrangvip2810
01-22-2007, 02:22 AM
Nhưng có 1 điều mà làm cho tôi 1 fan Mu ko quá buồn và vẫn coi trận đấu vừa qua như 1 trận lỗi của Mu vì Asr là 1 đội bóng của Anh mà lại mang chiến thắng cho những cố động viên thành phố mình bằng 1 đội hình toàn cầu thủ ngoại, điều này quá sức vô lý vậy mà nó vẫn diễn ra, nếu tôi là người dân London chắc tôi ko bao giờ thích 1 chiến thắng như vậy.

tuhucon
01-22-2007, 02:26 AM
Haha vậy sao thua rồi lại mang quốc tích ra đỏ tại. Sao ko bảo Ars cho MU vài chú cầu thủ trẻ đá cho mấu. Quốc tích ko quan trọng , quan trọng là anh thể hiện trên sân kia kìa. Nếu ko có Ars chắc giải ngoại hoạng vẫn còn thời kỳ sơ khai với tạt cánh và đánh đầu. MU là người tiên phong cho lối chơi đó nhỉ. 8 cup đấy thôi. Toàn chuyên gia tạt cánh. Bái phục.

unique_man
01-22-2007, 02:30 AM
Haha vậy sao thua rồi lại mang quốc tích ra đỏ tại. Sao ko bảo Ars cho MU vài chú cầu thủ trẻ đá cho mấu. Quốc tích ko quan trọng , quan trọng là anh thể hiện trên sân kia kìa. Nếu ko có Ars chắc giải ngoại hoạng vẫn còn thời kỳ sơ khai với tạt cánh và đánh đầu. MU là người tiên phong cho lối chơi đó nhỉ. 8 cup đấy thôi. Toàn chuyên gia tạt cánh. Bái phục.
He,đấy là ý kiến của một fan thôi ,Không phải đa số .quốc tịch không quan trọng lắm ,quan trọng là tinh thần của một đội bóng lớn hay nhỏ thôi .Một đội bóng lớn thắng 10 cũng bình thường,trong khi đội bóng nhỏ có một trận thắng thì hênh hoang khoe khoang thôi .

cuongtrangvip2810
01-22-2007, 02:33 AM
Chả thế còn gì tôi hỏi ông nhé bây giờ đội bóng ở Việt Nam nơi ông sinh ra và lớn lên thắng 1 đội bóng khác mà đội hình = toàn những cầu thủ Thailand, Indo, Sing, Philipines... mà ko có lấy 1 cầu thủ Việt hỏi ông có thích ko? Là tôi, tôi tảy chay đội bóng ấy ngay. Asr cũng thế thôi, đá = 1 đội hình chả có cầu thủ nào sinh ra ở xứ sở sương mù cả.

tuhucon
01-22-2007, 02:35 AM
Kệ chứ miễn là thắng là đcj rồi . Thế mới phát triển đcj chứ. Cứ như mấy ông VN đá *** bỏ mẹ , có ma nào thèm xem đâu.

tuhucon
01-22-2007, 02:37 AM
He,đấy là ý kiến của một fan thôi ,Không phải đa số .quốc tịch không quan trọng lắm ,quan trọng là tinh thần của một đội bóng lớn hay nhỏ thôi .Một đội bóng lớn thắng 10 cũng bình thường,trong khi đội bóng nhỏ có một trận thắng thì hênh hoang khoe khoang thôi .
Đúng rùi đội bóng lớn thắng các đội bóng nhỏ là bình thừong có gi phải nói. Thắng được đội bóng lớn mới là đáng nói chứ. Nó thể hiện đẳng cấp đấy ạ. Nhớ lại MU hai mùa trước đây ko vô địch nhưng thắng Ars cả hai trận các chú có sướng ko. Thua chục trận nhưng thắng MU đối thủ ko đội trời chung là một điều tuyệt vời ko gì diễn tả nổi. Ngược lại MU cũng vậy. ĐÚng ko nhi.HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.

unique_man
01-22-2007, 02:38 AM
Công nhận là đau thật ,thua một đội bóng gà như Ars thì quả là đau,đau gần = ars thua bolton,westham,shefield,mancity nhỉ :D

cuongtrangvip2810
01-22-2007, 02:44 AM
Theo tôi được biết thì trong 1 trận đấu theo luật lệ mới phải có ít nhất 50% cầu thủ nội trong các clb PL mà.
MU thua trận này là đúng thật. Asr chơi cũng phình phường thôi, tại MU chơi rất tốt phòng ngự chặt phản công nhanh gần toàn bộ trận đấu nhưng lại lơ là giai đoạn nửa cuối hiệp 2. Về Mu, đúng là Garry Nevil chơi ko tốt thật có lẽ anh nên nghỉ và nhường băng đội trưởng cho Giss, sự mạnh mẽ và đầy kĩ thuật của các tiền đạo PL ngày 1 cao và ko thể làm anh theo kịp nữa. Evra tối nay tôi lại thấy chơi hay đấy chứ, Vidic vẫn có phần nào đó hơi lúng túng trong 1 trận đấu lớn, tuyến tiền vệ chơi chỉ với 75% phong độ, tiền đạo thì Lasson ko phải là quá xuất sắc để cho đá chính trong đội hình xuất phát, nên đưa Saha vào từ đầu. R8 đã thoát được cơn khát bàn thắng & chơi tốt trong trận này nhưng trận thua sẽ làm giảm đi niềm vui đó đến 90%, mà có lẽ đội hình 2 tiền đạo R8 và Saha nên để đá chính là tốt nhất, không nên để R8 đá thấp quá. R7, có lẽ anh vẫn chỉ là 1 hiện tượng, chứ chưa thể làm 1 ngôi sao lớn có đủ khả năng để fan Mu tin tưởng vào anh hoàn toàn. Vẫn những pha kĩ thuật đẹp mắt nhưng đôi khi cần phải đá thoáng và mạnh mẽ hơn. Theo tôi thì Rio và R8 là 2 cầu thủ xuất sắc nhất của Mu trong trận đấu này. Nói 1 ít về đối thủ, Asr họ đã thắng đẹp mắt, nói gì thì nói vẫn phải công nhận Asr có 1 lối đá 1 chạm ngắn rất tuyệt và vô cùng nguy hiểm , nhất là ở đấu trường PL nơi mà có nhiều sân bóng nhỏ, Henry chơi ko thực sự quá hay nhưng anh vẫn có sự tự tin của 1 tiền đạo lớn trên sân cỏ PL. Sự tự tin đó còn thể hiện qua hang tiền vệ với những pha chuyền bóng rât tốt. Wenger đã thắng SAF thuyết phục.
Nhưng có 1 điều mà làm cho tôi 1 fan Mu ko quá buồn và vẫn coi trận đấu vừa qua như 1 trận lỗi của Mu vì Asr là 1 đội bóng của Anh mà lại mang chiến thắng cho những cố động viên thành phố mình bằng 1 đội hình toàn cầu thủ ngoại, điều này quá sức vô lý vậy mà nó vẫn diễn ra, nếu tôi là người dân London chắc tôi ko bao giờ thích 1 chiến thắng như vậy.
Bây giờ đội bóng ở Việt Nam nơi mình sinh ra và lớn lên thắng 1 đội bóng khác mà đội hình = toàn những cầu thủ Thailand, Indo, Sing, Philipines... mà ko có lấy 1 cầu thủ Việt hỏi sao mình thích được? Là tôi, tôi tảy chay đội bóng ấy ngay. Asr cũng thế thôi, đá = 1 đội hình chả có cầu thủ nào sinh ra ở xứ sở sương mù cả.

Smithy14
01-22-2007, 03:06 AM
Sao Man thua mà em chả thấy buồn gì cả nhỉ mọi khi tức lắm cơ mà có lẽ Man đang ở đỉnh nên có thể giữ bt được
Mấy mùa trước Man thắng Ass vui vì chặn được chuỗi bất bại và dìm Ass xuống bùn đen như ngày hôm nay nên mới vui
Mà giờ mấy giờ rồi còn lục đục ở vị trí thứ 4 nhỉ đi mà lo giữ chỗ đê

fatbuu
01-22-2007, 04:38 AM
mu rất sợ những đối thủ chơi kỹ thuật , điểm yếu cố hữu này còn lấu mới sửa được , nói chung tui đã linh cảm mu sẽ gặp khó khăn khi gặp arsenal nhưng 1 trận thua có vẻ hơi khó nuốt hix , dẫu sao 6 điểm vẫn là khoảng cách tương đối an toàn , nhưng đá như thế này gặp mấy clb của TBN chắc die mất hy vọng ở C1 rất xa vời

Sheva90
01-22-2007, 06:13 AM
Nói thế thì chịu rồi!!!!

Giống như ở TBN ý, BARCa hay REAL hay VILLAREAL đều không hoàn toàn là nội mà .

Sheva90
01-22-2007, 06:23 AM
1 trận thua nói chung không có gì để nói, Mu thua cả về lối đá, cả tinh thần.

1 phần là do đã có bàn thắng nhưng lại đá thiếu quyết liệt, 2 bàn thắng của ARS đều là những tình huóng dàn xếp bài banr.

Người đáng coi là hay nhất trận là CESC FABREGAS- nổi bật ờ tuyến giữa so với PAUL.

Đội hình MU hay nhất là RIO+EVRA, còn ARS là CESC+ROSIC

Sheva90
01-22-2007, 06:27 AM
Nhưng có 1 điều mà làm cho tôi 1 fan Mu ko quá buồn và vẫn coi trận đấu vừa qua như 1 trận lỗi của Mu vì Asr là 1 đội bóng của Anh mà lại mang chiến thắng cho những cố động viên thành phố mình bằng 1 đội hình toàn cầu thủ ngoại, điều này quá sức vô lý vậy mà nó vẫn diễn ra, nếu tôi là người dân London chắc tôi ko bao giờ thích 1 chiến thắng như vậy.



Tự an ủi à??? Thua thì là thua thôi, 2 đội bình thường đá đều đẹp,chỉ khi gặp nhau mời biết đội nào bàn lĩnh thôi bạn ạ.

vincent_atm_88
01-22-2007, 07:47 AM
ko nên ngụy biện thế thua thì thôi quan trọng là ko gục ngã mới là đội bóng lớn .Thua đội kình địc trong 1 mùa giải ko có gì là lạ vì trước đây khi mùa giải 2004-2005 arsenal đã thua ta cả lượt đi và lượt về thì sao(2-0 và 4-2) quan trọng là chúng ta biết đang đứng ở đâu chứ .Chel đang suy yêu ta nên tập trung vào ngôi vô địch .Quang tùng đã bình luận rất công bằng khi cho rằng mu của chúng ta với tham vọng cú ăn 3 lịch sử ko có gì là quá tầm .

w_n_rooney
01-22-2007, 08:00 AM
thua là dúng cũng may là chel cũng thua chứ nếu ko thì ĐƯỜNG ĐẾN VỚI HOA PHẢI ĐI QUA MÁU

w_n_rooney
01-22-2007, 08:07 AM
ko biết trận sau đá với đội nào bằn giờ năm ngoái chúng ta tháng liver 1-0 sau đó la thua black va tiếp nối 9 trận thắng liên tiếp trân thứ 10 hòa sunderlen hết cơ hội vô địch năm nay thì khác chúng ta đang dẫn chel 6 diểm cơ hội vô địch còn qua nhièu cố lên các câu thủ MU

bestboy_nhl
01-22-2007, 08:09 AM
Pha thay người của sir thật sự kô hợp lý tí nào, khi mà đang dẫn 1-0, lại thay Saha vào sân trong khi cần phải củng cố lại hàng thủ nhất là hành lang trái, khi mà Evra bắt đầu đuối vì kô nhận được sự hỗ trợ từ Ronaldo. 2 bàn thua từ 1 cánh quả là kô thể chấp nhận được.

Bexoiss2710
01-22-2007, 08:42 AM
Ở vị trí như thế thì nhiệm vụ phòng ngự cao nhất thuộc về hậu vệ cánh trái. Thêm nữa là em nên nhớ Arsenal có 2 cầu thủ cùng tranh chấp với ta.
Đáng nhẽ ra Erva nên chọn giải pháp phạm lỗi là hợp lý nhất. Scholes lúc đó đã nằm trên sân không thể phạm lỗi, vì nếu như thế có thể bị thẻ đỏ do lỗi cố tình.
@damanqua: không ai cấm 1 hậu vệ cánh dâng lên hỗ trợ tấn công, song khi lùi về phòng ngự họ cần phải dứt khoát. Khi nhận ra Erva ham dâng cao, Wenger đã chỉ đạo các học trò tập trung tất cả hỏa lực tấn công bên cánh phải (có ít nhất 3 cầu thủ hỗ trợ trước khi bóng vào được vòng cấm).
------
MU đã hơi chủ quan vào phút cuối, trên sân lẫn trên băng ghế chỉ đạo vì đáng nhẽ thời ******* đó Fergie nên tận dụng 2 cơ hội đổi người còn lại.
@All: Thắng thua là chuyện thường, trận này MU đã đá quyết tâm nhưng sự thiếu kinh nghiệm và lơ là đã khiến MU đánh mất điểm. Vậy thôi, hãy đừng nghĩ đến cái chuyện 9 điểm lợi thế.
Nhưng pha bóng đó, Paul Shcoles đang có bóng, vậy chẳng lẽ Evra xông vào phá bóng của Scholes à. Khi Paul Scholes xử lý bóng lúng túng làm các cầu thủ Ars có cơ hội lấy bóng thì Evra lao vào lấy bóng nhưng không được. Nếu Evra có bóng thì đương nhiên anh ta sẽ phá rồi.

biatuoi
01-22-2007, 08:49 AM
Arsenal đi lên!!!! MU tạm thời nằm xuống bắt đầu thở

Từ giờ đến cuối mủa giải nhẩm tính MU cũng phải thua và hòa 3-4 trận nữa

Roy Kean
01-22-2007, 08:57 AM
Xem trận này thấy tiếc cho MU quá, MU đã tuân thủ chiến thuật tốt và giảm hưng phấn của đối thủ cũng như nhịp độ trận đấu. Bàn thắng của R8 là quá đẹp và là 1 thùng nước đá cho Ars.

Tuy nhiên, hàng tiền vệ hôm nay đá quá dở hay là bị cóng vì chỉ lo phòng thủ. Carrick và Paul chưa làm tốt được nhiệm vụ của mình là thu hồi bóng và đánh chặn từ giữa sân, lại còn hay làm mất bóng nguy hiểm nữa.

AF đáng lẽ nên thay R7 bằng Oshea hoặc Smith thì hay hơn để đánh chặn từ xa tốt hơn chứ Heinze vào sân thì bằng bỏ cánh vì Evra đã được đôn lên thế chỗ R7 nên bàn thắng thứ 2 của Ars đã cho thấy chỉ có Evra chạy về ngăn cản còn Heinze thì mải bó vào trong như trung vệ (mà sai chỗ! híc).

Trận này sẽ cho các cầu thủ MU nhiều điều để suy ngẫm, đáng lẽ trả được món nợ tại sân O.T thì để vuột mất chiến thắng chỉ trong vòng 10 phút cuối trận thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc.

Cố gắng lên MU, cuộc đấu còn dài và hãy khẳng định mình.

biatuoi
01-22-2007, 09:03 AM
Xem trận này thấy tiếc cho MU quá, MU đã tuân thủ chiến thuật tốt và giảm hưng phấn của đối thủ cũng như nhịp độ trận đấu. Bàn thắng của R8 là quá đẹp và là 1 thùng nước đá cho Ars.

Tuy nhiên, hàng tiền vệ hôm nay đá quá dở hay là bị cóng vì chỉ lo phòng thủ. Carrick và Paul chưa làm tốt được nhiệm vụ của mình là thu hồi bóng và đánh chặn từ giữa sân, lại còn hay làm mất bóng nguy hiểm nữa.

AF đáng lẽ nên thay R7 bằng Oshea hoặc Smith thì hay hơn để đánh chặn từ xa tốt hơn chứ Heinze vào sân thì bằng bỏ cánh vì Evra đã được đôn lên thế chỗ R7 nên bàn thắng thứ 2 của Ars đã cho thấy chỉ có Evra chạy về ngăn cản còn Heinze thì mải bó vào trong như trung vệ (mà sai chỗ! híc).

Trận này sẽ cho các cầu thủ MU nhiều điều để suy ngẫm, đáng lẽ trả được món nợ tại sân O.T thì để vuột mất chiến thắng chỉ trong vòng 10 phút cuối trận thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc.

Cố gắng lên MU, cuộc đấu còn dài và hãy khẳng định mình.

Các cầu thủ MU thực sự đ ko quá hay mà ko dở. CHỉ tại các pha làm bàn của Pháo thủ quá tuyệt

Hupa224
01-22-2007, 09:05 AM
Hôm qua chỗ tui mất điện không coi được trận đấu. Sáng nay đến lớp, mấy đứa thích Arsenal cứ trêu ngươi, điên thật.
Rooney ghi được bàn thắng giải tỏa cơn khát mà MU không thắng hay hòa được thì tiếc quá.
Thế là nợ Arsenal 2 lần rồi, năm sau trả lại vậy

longlaotiensinh
01-22-2007, 09:15 AM
tức quá, tưởng là thắng ruùi chứ. MU đá trận này kém quá.
Dù sao vẫn còn được an ủi chút là R8 đã ghi bàn trở lại

hogiay
01-22-2007, 09:34 AM
Trận này lỗi đầu tiên thuộc về hàng tiền vệ khi đã để cho Fabregas và Rosicky cầm bóng quá nhiều-->Nỗi lo của MU khi mà cả Scholes lẫn Carrick kô thể kiểm soát đc khu vục giữa sân.
Bàn thắng thứ 2 thì rõ ràng là lỗi của Evra khi cả Evra và Heinze cùng lên tấn công và lùi về kô kịp.

quangtrung
01-22-2007, 09:43 AM
Hơi buồn nhưng tương lai vẫn ở phía trc,thế chủ động vẫn nằm ở trong tay MU!
Chúc cả nhà ngủ ngon!
@UNIQUE: chính xác,SAF sợ điều đấy nên mới thay Ro7,đáng lẽ nếu thay thì thay Giggs yếu sức hơn,đưa Ro8 lùi về tham gia phòng ngự

Đúng là buồn thật nhưng mà chúng ta cũng không phải thất vọng vì đối thủ chính của chúng ta trong mùa bóng năm nay là Chelsea, thua Arsenal là điều đáng tiếc nhưng đối thủ lớn nhất cũng thất bại và 1 điều quan trọng khác là MU của chúng ta thua trận là do xẩy chân chứ không phải do phong độ kém, sau thất bại chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại chứ không như Chelsea thua hoàn toàn về thế trận. Cố gắng lên MU thân yêu chúng ta vẫn gần với chiếc cúp nhất.

glamour_scorer
01-22-2007, 09:43 AM
Kết quả trận thư hùng tại sân Emirates với phần thắng nghiêng về đội chủ nhà không bất ngờ và bất ngờ : không bất ngờ ở chỗ Arsenal thi đấu lấn lướt hoàn toàn, mọi chỉ số của trận đấu đều nghiêng về những khẩu thần công, hàng tiền vệ với Cecs - Rosicky - Hleb mặc sức nhảy múa trước Paul - Carrick. Còn MU thì chỉ chăm chăm lo chống đỡ, ngay cả Rooney nhiều khi còn lùi về sâu đá như 1 hậu vệ cánh, những tình huống nguy hiểm hoặc ghi bàn của đội khách ko phải là kết quả của 1 thế trận có lợi cho MU. Arsenal thắng như vậy chẳng có gì ngạc nhiên.

Điều bất ngờ ở chỗ khi mọi sự tưởng đã an bàn với kết cục chia điểm thì Arsenal lại tiếp tục tăng tốc còn MU thì đá với tư tưởng cầu hòa quá sớm (thay Ronaldo ra là 1 sai lầm vì có anh này Eboue của Arsenal hẳn ko thoải mái dâng cao tấn công như vậy được). Bất ngờ còn ở chỗ bàn thắng được ghi vào phút bù giờ bằng cái đầu của Titi, vốn ko phải là điểm mạnh của anh. Bất ngờ còn ở chỗ, ông Ferguson trước lợi thế dẫn điểm với Chelsea đã tỏ ra quá "nhát" và thận trọng. Ông đã quá già và ko còn minh mẫn, nhiệt huyết nữa rồi?!!!!!!!!!

quangtrung
01-22-2007, 09:48 AM
Hôm qua chỗ tui mất điện không coi được trận đấu. Sáng nay đến lớp, mấy đứa thích Arsenal cứ trêu ngươi, điên thật.
Rooney ghi được bàn thắng giải tỏa cơn khát mà MU không thắng hay hòa được thì tiếc quá.
Thế là nợ Arsenal 2 lần rồi, năm sau trả lại vậy

Có sao đâu bạn quan trọng nhất là chiếc cúp. Mấy năm qua Mu toàn thắng Arsenal nhưng có được chiếc cúp giải ngoại hạng đâu.

glamour_scorer
01-22-2007, 09:48 AM
Giggs và Paul chuẩn bị về vườn cùng ông thầy Ferguson thôi. 2 anh đã quá già để đá tại PL, có thể họ vẫn sẽ là ngôi sao bóng đá nếu tiếp tục thi đấu tại hạng 3 còn tại PL thì MU nên phát sổ hưu cho họ đi là vừa. Đá thế này mà cứ mơ mộng ăn 3 với chả ăn 4. Sắp tới là cúp FA và C1, mật độ đá như vậy thì họ còn chạy rớt giày mới theo kịp các cầu thủ khác

fikdevil
01-22-2007, 10:36 AM
nói chung thua cũng chả sao
Mà trận này Evra đá tốt đấy chứ.
Nguyên nhân của 2 bàn thua không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Evra đươc
bàn thứ 1 do Gary bắt người không kịp
Bàn thứ 2 do heize bỏ cánh , xem lại pha lúc đó thì đáng lẽ ra Heinze phải có mặt bên hành lang cánh trái để bắt người chú không phải để evra lui về vì khi đó evra được đôn lên đá tiền vệ cánh rùi
Trận này Paul đá thế là tròn vai rùi chỉ có Gigs là thực sự để lại dấu hiệu tuổi già
Hai bàn thua ko có bình luận gì thêm rùa hay không rùa nhưng Ars đã chiến thắng nhưng KQ đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới Mu vì chặng đường phía trước còn dài chúng ta chỉ quan tâm tới chelsea có được bao nhiu điểm chứ không phải quan tâm Ars có được bao trận thắng ;))
" đường dài mới bít ngựa hay "

april_in_rain
01-22-2007, 10:58 AM
hic hic buồn quá cả đêm không ngủ nổi sáng nay dậy mọi thứ cứ thật thật ảo ảo chẳng biết chuyện đêm qua là thật hay ảo nữa.đến bây giờ lên forum mới chắc chắn là sự thật.

phiama
01-22-2007, 11:20 AM
Chẳng cần quan tâm đến Asr thắng bao nhiêu trận nhưng phải quan tâm Man thua đội nào tới 2 trận trong 1 mùa giải chứ
Tôi là tôi thấy cú lắm

roy_keane_239
01-22-2007, 11:24 AM
chúng ta chùng xuống khi ghi đc bàn là hợp lý thôi...

mùa trc' xem MU đá.. luôn tràn lên tấn công luôn
sao mùa này 2 trận đều đá như kẻ dưới cơ thế nhỉ
tình huống dẫn đến bàn thua là khá dở hơi khi Paul cứ loanh qua loanh quanh mà ko ném cái trái bóng sang sân đối phương đi
đến khi bị ngã....Evra ngỡ tưởng chỉ bọc lót thôi...nhưng Farbergas cướp đc chuyền cho Ebuoe làm cho Evra lỡ nhịp kèm
mà cũng chả hiểu 4 ng` kèm Hẻny kiểu gì để cho anh này đón bogns 1 cách thoải mái như đá tập thế
Lasson chả làm đc gì nhiều....trận này nên cho Saha
với sự chịu khó di chuyển của anh sẽ mang lại rất nhiều lợi íc cho R7 và Giggs
hơn thế nữa khi chúng ta đang bế tắc 1 mình Lasson đứng cứ như thể chờ Beckham chuyền cho ý ( lấy đâu ra ở trận Derby thế )
thua là đúng...thua chúng ta sẽ đứng dậy đi 1 phát hết mùa giải luôn
:)):((

shinichi1487
01-22-2007, 11:34 AM
Mu thua, nhưng bù lại Rooney đã lên tiếng sau 14 trận ko ghi bàn . Đó cũng là tín hiệu vui cho cuộc chinh phục sắp tới của Quỷ đỏ....
đừng buồn nhiều mà nên nghĩ về tưong lai tốt đẹp đi ^^

damanqua
01-22-2007, 11:38 AM
chúng ta chùng xuống khi ghi đc bàn là hợp lý thôi...

mùa trc' xem MU đá.. luôn tràn lên tấn công luôn
sao mùa này 2 trận đều đá như kẻ dưới cơ thế nhỉ
tình huống dẫn đến bàn thua là khá dở hơi khi Paul cứ loanh qua loanh quanh mà ko ném cái trái bóng sang sân đối phương đi
đến khi bị ngã....Evra ngỡ tưởng chỉ bọc lót thôi...nhưng Farbergas cướp đc chuyền cho Ebuoe làm cho Evra lỡ nhịp kèm
mà cũng chả hiểu 4 ng` kèm Hẻny kiểu gì để cho anh này đón bogns 1 cách thoải mái như đá tập thế
Lasson chả làm đc gì nhiều....trận này nên cho Saha
với sự chịu khó di chuyển của anh sẽ mang lại rất nhiều lợi íc cho R7 và Giggs
hơn thế nữa khi chúng ta đang bế tắc 1 mình Lasson đứng cứ như thể chờ Beckham chuyền cho ý ( lấy đâu ra ở trận Derby thế )
thua là đúng...thua chúng ta sẽ đứng dậy đi 1 phát hết mùa giải luôn
:)):((
ko phải!
MU năm nay khôn ngoan hơn,ko hung hăng hồn nhiên như trc đây,ko phải lúc nào cũng tung sức mà dồn lên đc,nhất là khi Chelsea vừa thua,Mu đang giữ khoảng cách an toàn với nó.Đường còn dài mà ở MU có 1 số vị trí có dấu hiệu tuổi tác thì càng phải kìm hãm hơn.

Khi mà bị thủng lưới thì tất nhiên là có những sai sót rồi,nhưng ko thể cứ phê phán mãi đc.Cứ ngồi đấy mà phê bình :33:

Larrson vào trc là đúng,phong độ đang cao,lại khôn ngoan nữa,SAF hi vọng anh sẽ kịp ghi bàn sớm rồi rút ra thay bằng Saha vào.Khi mà đối phương mệt rồi thì sức trẻ của Saha càng phát huy chứ sao!CHính Larrson mới là cầu thủ chạy chỗ tốt hơn.Anh ta có thừa kinh nghiệm để chạy chỗ phá hàng thủ của Arsenal,cái đấy SAF tin tưởng là đúng!

Đấu pháp đêm qua của SAF ko sai chỗ nào,Mu thua chỉ là do thiếu may mắn.Trận đấu đáng lẽ nên kết thúc với tỉ số hòa như SAF nghĩ thì công bằng hơn!

Sheva90
01-22-2007, 11:53 AM
Cả hàng tiền vệ MU: PAUL+CARRICK thì bị 1 mình ông CESC bóp chết ngạt, cầm bóng nhiều thế thảo nào chả thua.

MU đã sai khi đá thiếu khởi sắc sau bàn mở tỉ số, hang công thì mờ nhạt, RONALDO quá lạm dụng kỹ thuật, RIO thì quá hay, tiếc trong đúng 1 pha bóng .

drahunter
01-22-2007, 11:56 AM
Đau đớn thật, khi Rooney ghi bàn mình đã nghĩ đến 1 chiến thắng cho Man, thế mà những phút cuối lại bị lội ngược dòng...

Berg10
01-22-2007, 01:03 PM
Linh cảm năm nay MU sẽ vô địch PL ....

--> :p

Zen
01-22-2007, 01:04 PM
Một trận đấu có dấu hiệu đuối từ hàng tiền vệ M.U ngay từ đầu trận. Ý đồ của Fergie là bố trí hàng tiền vệ 5 người với Giggs chơi trên Scholes và Carrick, Ronaldo và Rooney 2 cánh hỗ trợ cho Larsson phía trên. Về mặt lý thuyết là đúng, nhưng trong một trận đấu chơi không đúng sức của 2 nhân vật quan trọng bậc nhất trong sơ đồ 4-5-1 là Paul Scholes và Ryan Giggs thì tuyến giữa M.U hoàn toàn bị lép vế và mất quyền kiểm soát thế trận.

Đáng lẽ Fergie phải thay Giggs sau hiêp 1 chơi không đạt yêu cầu tại vị trí cầu nối hàng tiền vệ và hàng công. Tuy nhiên, dù như thế nào, có thể nhận rõ rằng, Arsenal - chứ không phải M.U là đội chơi quyết tâm hơn trong trận này (hãy nhìn toàn đội Arsenal và thủ quân Henry vui mừng như thế nào sau khi kết thúc trận đâú sẽ hiểu rõ quyết tâm của họ dành cho trận này là cao như thế nào) Trong khi đó, tác động từ việc có một số điểm cách biệt kha khá + tin Chelsea thua trận đã làm cho các câù thủ M.U thi đấu không thật sự mang bóng dáng Quỷ Đỏ !!!

Một trận thua rất quan trọng cho tâm lý của Quỷ Đỏ, họ là như vậy, sau khi thăng hoa cần phải cho họ vấp ngã để rồi họ lại tiếp tục với động lực mới và mạnh mẽ hơn...

damanqua
01-22-2007, 01:12 PM
Một trận đấu có dấu hiệu đuối từ hàng tiền vệ M.U ngay từ đầu trận. Ý đồ của Fergie là bố trí hàng tiền vệ 5 người với Giggs chơi trên Scholes và Carrick, Ronaldo và Rooney 2 cánh hỗ trợ cho Larsson phía trên. Về mặt lý thuyết là đúng, nhưng trong một trận đấu chơi không đúng sức của 2 nhân vật quan trọng bậc nhất trong sơ đồ 4-5-1 là Paul Scholes và Ryan Giggs thì tuyến giữa M.U hoàn toàn bị lép vế và mất quyền kiểm soát thế trận.

Đáng lẽ Fergie phải thay Giggs sau hiêp 1 chơi không đạt yêu cầu tại vị trí cầu nối hàng tiền vệ và hàng công. Tuy nhiên, dù như thế nào, có thể nhận rõ rằng, Arsenal - chứ không phải M.U là đội chơi quyết tâm hơn trong trận này (hãy nhìn toàn đội Arsenal và thủ quân Henry vui mừng như thế nào sau khi kết thúc trận đâú sẽ hiểu rõ quyết tâm của họ dành cho trận này là cao như thế nào) Trong khi đó, tác động từ việc có một số điểm cách biệt kha khá + tin Chelsea thua trận đã làm cho các câù thủ M.U thi đấu không thật sự mang bóng dáng Quỷ Đỏ !!!

Một trận thua rất quan trọng cho tâm lý của Quỷ Đỏ, họ là như vậy, sau khi thăng hoa cần phải cho họ vấp ngã để rồi họ lại tiếp tục với động lực mới và mạnh mẽ hơn...
Trận này đúng là Mu vào trận theo tâm lý chủ quan và ko quyết thắng.Điều đấy cũng nên đc thông cảm cho họ khi đường còn dài,có những lúc ko thể tràn đầy sức chiến đc.MU tuy thua nhưng em nghĩ đây ko phải là lúc MU bắt đầu suy yếu như vài ng nhận xét.Trận này tuy thua nhưng chúng ta có đc sự ghi bàn trở lại của Ro8.Tuy thua nhưng các cầu thủ ko bị ảnh hưởng tâm lý theo chiều tiêu cực.Trận này ko hề bi quan,nó ko nói lên đc j nhiều về thế lực của MU trc Arsenal,chúng ta vẫn đang dẫn đầu với 6 điểm nhiều hơn đội bám theo.Tất cả đều nằm trog tay của SAF.Hãy xem Chelsea bấu vào chút hi vọng đấy sẽ vùng lên như thế nào;;)

Zen
01-22-2007, 01:21 PM
Có 1 cái title trên tờ The Sun (tờ lá cãi nổi tiếng) mà anh thấy cũng khá...thấm thía !

United know how Bayern felt
http://www.thesun.co.uk/article/0,,2002390000-2007030424,00.html


United giờ đã biết được cảm giác (thua trận khi ghi bàn trước và thua ngay những phút cuối) của Bayern là như thế nào.

Tuy nhiên, hãy cứ nhắc đến cảm giác đó, giây phút vinh quang đó, để Quỷ Đỏ cảm nhận và tìm đến vinh quang một lần nữa ! :mushirt: :muflag: :manucheer

unique_man
01-22-2007, 01:27 PM
Trận thua này nói lên một điều ,hàng tiền vệ của Mu chưa đủ mạnh như ta tưởng.Cũng không trách Giggs,Schole ,Neville được ,họ đã già rồi ,không phải là trận nào cũng chơi hay,chơi tốt được.Trận này cũng như trận lượt đi ,hàng tiền vệ Mu bộc lộ rõ điểm yếu:luôn gặp khó khăn trước những hàng tiền vệ kĩ thuật ,giữ bóng tốt .Ngay cả trong trận gặp Benfica(lượt đi ) Mu cũng bộc lộ rõ điểm yếu này.

Việc thua Ars không ảnh hưởng nhiều đếnn tham vọng vô địch của Mu lắm. Dù saoChelsea đang khủng hoảng,6 điểm là một cách biệt đủ lớn .Mùa bóng năm nay Mu thể hiện một phong độ ổn định hạn chế tối đa mất điểm trước những đội bóng yếu->đó là điều kiện cần để vô địch PL.Còn C1 là MU có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn,chỉ hi vọng chúng ta vào càng sâu càng tốt.

Kanchelskis
01-22-2007, 01:41 PM
Xem trận này thấy MU thua là đúng thôi, về mặt thế trận chúng ta kém hơn nhưng về số cơ hội có lẽ lại nhỉnh hơn chút xíu. Nhìn chung MU ko làm chủ được thế trận, bị dồn ép. Tỷ số hòa là hợp lý nhưng họ đã may mắn hơn kho ghi bàn vào phút cuối cùng. Trận thua này sẽ giúp MU đặt chân xuống mặt đất và hiểu rằng cuộc đua vẫn rất gay go, ko phải là Chel đã rơi xuống vực thẳm. Chúng ta còn 4 trận đấu khó khăn trên sân khách gặp Chel, Liv, Tot và cả Man C, Mu cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn Vô địch.
Ông Fegie nên mua thêm 1 số cầu thủ ở hàng tiền vệ trẻ trung và có sức mạnh. CHúng ta đã thua Ars về thể lực trong trận đấu hôm qua.
Rất buồn, buồn đến tạn bây giờ nhưng phải chấp nhận và tin tưởng ở tương lai thôi.

Sheva90
01-22-2007, 01:55 PM
Nếu tiếp tục đá thế này, MU sẽ có tối đá là 2 điểm khi tiếp LIV+CHEL vì: LIV đấ bớt cóng khi gặp đội mạnh, còn CHEL, đá ở sân CHEL thì ra về 1 điểm là không tồi.

Nhưng MU vẫn sẽ vô địch PL, dự đoán sẽ thắng ít nhất là 10/14 trận còn lại của mùa bóng. Cuối cùng,hơn CHEL 2 đến 3 điểm,

halocompac
01-22-2007, 01:57 PM
Chán không chịu nổi
Không thể ngủ được đêm hôm qua
Cơ hội ban cho đến thế lại để vuột mất
Cái này chỉ có tự trách mình

Nhục nhã quá

westlife_forever
01-22-2007, 02:33 PM
Yeah yeah
ARS đá thắng là hoàn toàn xứng đáng
Ronaldo tịt ngòi
Henry lại tỏa sáng ngọt ngào
một thế trận nghiêng về ars và chiến thắng là điều tất nhiên

dragonkid
01-22-2007, 02:54 PM
Nhưng pha bóng đó, Paul Shcoles đang có bóng, vậy chẳng lẽ Evra xông vào phá bóng của Scholes à. Khi Paul Scholes xử lý bóng lúng túng làm các cầu thủ Ars có cơ hội lấy bóng thì Evra lao vào lấy bóng nhưng không được. Nếu Evra có bóng thì đương nhiên anh ta sẽ phá rồi.
Hừ hừ, chú em chưa bao giờ thấy Scholes cầm bóng trến sân nhà à. Vì sức đã không còn tốt nên anh thường cần sự hỗ trợ của đồng đội - di chuyển không bóng để nhận đường chuyền từ anh. Đây cũng là 1 điểm yếu khác của MU, rất thích cầm bóng lâu và chuyền về khi bóng còn đang ở sân nhà.
Thật sự ra, sau khi mất bóng, Scholes cũng đã lăn xả với cầu thủ đối phương, nhưng tiếc là Erva hỗ trợ quá vụng và thiếu dứt khoát.

arsenal_wright bố
01-22-2007, 02:55 PM
Arsenal hôm qua đá cũng bình thường các cậu nhể. Nhưng vẫn thắng NU , thế nới đau.
Thành thật chia buồn cùng gia quyến. Thật lòng đấy. Hôm qua thấy mấy chú ở quán bia:ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa hết lời chửi rủa MU vì đã trót " có mắt như mù", hòa được thua mà lại phang MU haha ha ha. nghe mấy ôngí chửi MU mà thấy tội quá.

dragonkid
01-22-2007, 03:05 PM
Ông ui.persie nhà mình bị chấn thương rồi
tại ăn mừng bàn thắng hôm qua
làm sao đây
huhuhu
Trời trừng phạt Arsenal đó, cái tội CĐV phởn chí đi bôi nhọ người khác.
Vui trước chiến thắng là điều bình thường, nhưng còn đi bôi nhọ chọc tức CĐV đối thủ thì thật chẳng đẹp.
Vào WTO rồi, tranh luận cho nó đàng hoàng, từ đầu đến cuối, tôi chẳng thấy có bao nhiêu người hâm mộ Arsenal phân tích về trận đấu, chỉ được cái mác spam là chính.

halocompac
01-22-2007, 03:15 PM
Nghe nói ku Persie bị chấn thương tháng rưỡi
Khổ chưa, ghi được 1 bàn để bỏ lỡ nhiểu trận đấu,+ nhiều bàn nữa đó
Sắp đá cup c1 mà ko có Persie chắc ARS tiêu rồi
Mùa giải trắng tay đang chờ đón ARS
Chúc mừng nhé

nô tài đã sai
01-22-2007, 03:16 PM
Vui trước chiến thắng là điều bình thường, nhưng còn đi bôi nhọ chọc tức CĐV đối thủ thì thật chẳng đẹp.

Chả ai chọc tức các bác làm gì đâu, chẳng qua là dạy dỗ các bác sống phải biết thực tế một chút, đá ở sân khách mà cứ dự đoán toàn là 0-10, 0-9,.....1-4, 0-2.....Liệu dự đoán như thế thì các bác có phân tích kỹ càng tương quan lực lượng, trình độ, phong độ,...của hai đội hay không?.

dragonkid
01-22-2007, 03:17 PM
Nhầm đẹp
vì 4rum của các bạn bọn tôi chỉ ghé qua thôi chứ chẳng phân tích
chúng tôi phân tích bên chúng tôi chứ
tôi cũng chẳng bôi nhọ ai
đừng vơ đũa cả nắm
Nếu các bạn ko muốn phân tích thì đừng viết bài. Lớn rồi, cần phải có ý thức cộng đồng chứ. Hoặc bạn không tham gia phát triển nó, hoặc bạn nhắm mắt im lặng, chứ đừng có chọc tức người khác.

westlife_forever
01-22-2007, 03:20 PM
Nghe nói ku Persie bị chấn thương tháng rưỡi
Khổ chưa, ghi được 1 bàn để bỏ lỡ nhiểu trận đấu,+ nhiều bàn nữa đó
Sắp đá cup c1 mà ko có Persie chắc ARS tiêu rồi
Mùa giải trắng tay đang chờ đón ARS
Chúc mừng nhé

không sao
Adebayor cũng đang có phong độ cao
và tuyệt nhất là walcott sắp trở lại roài

dragonkid
01-22-2007, 03:22 PM
Chả ai chọc tức các bác làm gì đâu, chẳng qua là dạy dỗ các bác sống phải biết thực tế một chút, đá ở sân khách mà cứ dự đoán toàn là 0-10, 0-9,.....1-4, 0-2.....Liệu dự đoán như thế thì các bác có phân tích kỹ càng tương quan lực lượng, trình độ, phong độ,...của hai đội hay không?.
Thế đồng chí arsenal_wright bố thì thế nào!?
Bạn cho cái dẫn chứng nào về người dự đoán tỉ số 0-10, 0-9 xem.
Thêm nữa chúng tôi chẳng cần mấy bạn "dạy dỗ", bởi trong cách nói của các bạn cũng không hay hơn và trong cuộc sống này đã có đủ điều thực tế rồi.

westlife_forever
01-22-2007, 03:27 PM
Thế đồng chí arsenal_wright bố thì thế nào!?
Bạn cho cái dẫn chứng nào về người dự đoán tỉ số 0-10, 0-9 xem.
Thêm nữa chúng tôi chẳng cần mấy bạn "dạy dỗ", bởi trong cách nói của các bạn cũng không hay hơn và trong cuộc sống này đã có đủ điều thực tế rồi.

oh my god
bạn có thể khẳng định rằng chúng ta tranh luận với nhau là theo một chiều ,tức là đều là do lỗi của ARS's fan.Ko
Cả 2 bên đều bảo vệ đội tuyển của mình với những lời lẽ có thể là không hay nhưng đó là một phần của cuộc sống này.Chúng ta có lúc không thể kiềm chế nổi.Bọn tui nói 9 thì các bạn cũng 9,5
Vậy nên có quá đáng một chút cũng chẳng vấn đề gì.Miễn là ko để lại gì quá nghiêm trọng.Cuộc sống mà
hí hí

halocompac
01-22-2007, 03:30 PM
Chả ai chọc tức các bác làm gì đâu, chẳng qua là dạy dỗ các bác sống phải biết thực tế một chút, đá ở sân khách mà cứ dự đoán toàn là 0-10, 0-9,.....1-4, 0-2.....Liệu dự đoán như thế thì các bác có phân tích kỹ càng tương quan lực lượng, trình độ, phong độ,...của hai đội hay không?.
Ai cũng biết những con số quá 4 trở lên chỉ mang tính khích lệ cho sôi nổi
Chỉ có những ******* hâm mới mang ra đây để mà dạy dỗ
Dạy dỗ thì các cậu nên về đóng cửa dạy dỗ chính cái đầu mình cái
Thắng 1 trận mà như đoạt vô địch thì đúng là có vấn đề nặng
Phía trước là Liver, Chel chứ không phải là Mu đâu
Lo mà vượt 2 đội này trước đi nhé ( không khéo C1 cũng ko vô)
Đừng có kick động quá mang tiếng cắn trộm đấy.

arsenal_wright bố
01-22-2007, 03:38 PM
Thôi. cho tớ xin lỗi vậy.
Muốn phân tích chứ gì? hôm qua thật sự tớ thấy Ronaldo chơi quá hay, chạy hết cánh này đến cánh #, mồ hôi vã như tắm, chân quẩy như rang lạc, thế mà tên Eboue, Clichy chả biết làm gì cứ đứng yên cho anh í quẩy với rang lạc mới kinh chứ. Mà bọn hậu vệ Arsl kén thật, anh Ro lừa cánh trái, cấnh phải mà cứ đứng im làm anh í chả biết làm gì lại dê về.
Lại thương ông anh giừ Scholes nữa , hai tên Rosicky, Cesc khỏe như trâu thế lại đi bắt nạt ông ngoài 30 mà chả thấy xấu hổ gì cả.
Thực tế chư hả bạn

halocompac
01-22-2007, 03:50 PM
Thôi. cho tớ xin lỗi vậy.
Muốn phân tích chứ gì? hôm qua thật sự tớ thấy Ronaldo chơi quá hay, chạy hết cánh này đến cánh #, mồ hôi vã như tắm, chân quẩy như rang lạc, thế mà tên Eboue, Clichy chả biết làm gì cứ đứng yên cho anh í quẩy với rang lạc mới kinh chứ. Mà bọn hậu vệ Arsl kén thật, anh Ro lừa cánh trái, cấnh phải mà cứ đứng im làm anh í chả biết làm gì lại dê về.
Lại thương ông anh giừ Scholes nữa , hai tên Rosicky, Cesc khỏe như trâu thế lại đi bắt nạt ông ngoài 30 mà chả thấy xấu hổ gì cả.
Thực tế chư hả bạn
Đúng rồi đấy thực tế lắm
cảm ơn vì đã phân tích
Tự sướng nốt đi nhé.
Chắc chắn ARS vô địch rồi
Đá làm quái gì kẻo thua các ban FAn lại không biết chui xuống lỗ nào
cho vừa cái mặt đây?

halocompac
01-22-2007, 04:07 PM
Uh
Bộ phận nào vậy
Hay là sau khi dặn cố mới bắn được 1 phát thì ARS lại mất luôn nòng
persie
Đáng thương thay

hiepdn
01-22-2007, 04:14 PM
Mệt với ông fan Arsenal, thắng được 1 trận thì vui thế, đến cuối mùa nhìn Man United nâng cúp thì nhớ vui cùng chúng tớ nhá

westlife_forever
01-22-2007, 04:15 PM
OK
MAn sẽ có một chiếc cúp nhựa
hi`

chienbinh
01-22-2007, 04:35 PM
Tại sao Larsson vẫn đủ sức đá tiếp và luôn bắt hàng thủ Arsenal phải để ý không dám dâng cao hỗ trợ hàng công và Ronaldo vẫn đang cày tốt lại bị thay ra. Đội hình vẫn giữ nguyên đảm bảo chỉ ít phút sau nữa thôi Larsson sẽ ghi bàn. Không dám trách SIR về những quyết đinh này, vì nếu MU giữ được chiến thắng thì quyết định của SIR là đúng đắn.
Nhưng không sao, thắng không kiêu, bại không nản, MU sẽ tiếp tục vững bước tiến lên, mùa giải năm nay đã chứng kiến sau mỗi cú vấp ngã thì MU sẽ lại thăng hoa.

westlife_forever
01-22-2007, 04:36 PM
Hôm qua Ronaldo bị Eboue bắt chết không ngọ nguậy được tí nào bảo đá hay
nói chung đá hay hôm qua chỉ có Evra thui

chienbinh
01-22-2007, 04:38 PM
Hôm qua Ronaldo bị Eboue bắt chết không ngọ nguậy được tí nào bảo đá hay
nói chung đá hay hôm qua chỉ có Evra thui

Sao bác lại nói thế, MU không may mắn còn tất cả đã rất cố gắng

arsenal_wright bố
01-22-2007, 04:48 PM
thật sự là thế trận giằng co, ARSL chỉ nhỉnh hơn ở 10 phút cuối. thế là quá đủ

Sheva90
01-22-2007, 04:50 PM
Trời, xem FAN của MU+ARS cãi nhau sao trẻ con quá vậy
Mời các bác cãi hau ngoài YAHOO đi mà, loãng hết cả BOX.

Tui chả công nhận 1 điều: Tối quá ARS thắng, PERSIE ,HENRY ghi bàn, đơn giản thế thôi!!!

westlife_forever
01-22-2007, 04:52 PM
Trời, xem FAN của MU+ARS cãi nhau sao trẻ con quá vậy
Mời các bác cãi hau ngoài YAHOO đi mà, loãng hết cả BOX.

Tui chả công nhận 1 điều: Tối quá ARS thắng, PERSIE ,HENRY ghi bàn, đơn giản thế thôi!!!
Tui cũng chỉ có một điều muốn nói
Chelsea hôm trước đá như mửa
Thua 0-2 là còn ít
Chỉ tiếc là Liverpool đã không biết đường tận dụng những pha hãm thành

halocompac
01-22-2007, 05:05 PM
Trời, xem FAN của MU+ARS cãi nhau sao trẻ con quá vậy
Mời các bác cãi hau ngoài YAHOO đi mà, loãng hết cả BOX.

Tui chả công nhận 1 điều: Tối quá ARS thắng, PERSIE ,HENRY ghi bàn, đơn giản thế thôi!!!

Điều ấy thì ai mà chả công nhận
Nhưng có 1 số ku cậu sướng quá, bàn tán ở nhà không đủ
sang đây nói đểu thê mới hay chứ.

alansmith611
01-22-2007, 05:59 PM
Ôi buồn thật thua mới chán chứ,cứ tưởng thù này đã được trả chứ.Sao bác Fer cứ cho Giggs đá thế nhỉ có làm được gì đâu yếu rùi,ko cho park vào mấy trận đang chơi hay mọi người đang ăn ý

LANls
01-22-2007, 06:13 PM
Híc, chán quá các anh ơi. Theo em MU thua vì cầu thủ mất tập trung thôi, chứ khi có 1 bàn rồi thì fair lui về chứ. Toàn do sai lầm cá nhân. Chứ cả trận Henry mất hút còn gì, về chiến thuật thì ko có gì, tương đối hợp lí, nhưng mà số đen thui, cuối hiệp 1 tưởng ghi được thêm bàn nữa rồi cơ. Nhưng không sao, MU sẽ vô địch!

Sheva90
01-22-2007, 06:34 PM
Híc, chán quá các anh ơi. Theo em MU thua vì cầu thủ mất tập trung thôi, chứ khi có 1 bàn rồi thì fair lui về chứ. Toàn do sai lầm cá nhân. Chứ cả trận Henry mất hút còn gì, về chiến thuật thì ko có gì, tương đối hợp lí, nhưng mà số đen thui, cuối hiệp 1 tưởng ghi được thêm bàn nữa rồi cơ. Nhưng không sao, MU sẽ vô địch!


Nếu MU có cái tinh thần như LIV hôm trước , thì cam đoan là sẽ thắng thêm , chứ không chỉ 1 bàn rồi bị gỡ.

HENRY +PERSIE đều mờ nhạt, nhưng đó mới gọi là :"LÙ ĐÙ CẢ TRẬN, BÙNG NỔ 1 THỜI ĐIỂM", ROONEY hôm qua cũng thế, nhưng tiếc là không đủ~~~

dangnguyen
01-22-2007, 06:52 PM
trông cả hai đội hôm qua chẳng xứng đáng là trận daby chút nào
MU thua là do tâm lí cầu hòa thôi

red_devil_r7
01-22-2007, 07:10 PM
bàn thắng thứ 2 của arsenal thì đẹp khỏi bàn rùi cong bàn gỡ hòa thì ........rùa kinh khủng :( (cú đánh gót dứt điểm trượt của henry cũng đc coi là 1 fa nhả bóng thông minh sao. ....pó tay:(

toiyeureddevils
01-22-2007, 08:49 PM
Trận này phải công nhận Ars là đội đá hay hơn. Họ hok ăn rùa mà 2 bàn thắng là kết quả sau những nỗ lực tấn công của họ.
Sai lầm của SAF là sau khi có bàn thắng ông lại để các học trò của mình đá thấp quá hok tạo đc sức ép lên khung thành thủ môn Lehmann. Ông nên thay Saha vào sớm hơn để đá bài phòng ngự phản công với tốc độ của Saha R8 R7.
Trong khi Ars mâts Gilberto Silvva và đá thay vào đó là Flamini thì MU lại sử dụng đòn tấn công biên.Sao SAF ko chỉ đạo các học trò mình tấn công cả vào trung lộ nữa đánh thẳng và vị trí của Flamini. Khi đó có thể đẩy Giggs vào giữa đá tiền vệ tấn công với Scholes, Carrick đá tiền vệ phòng ngự Ronaldo và Rooney ở 2 bên cánh và Larsson ở giữa như vậy chúng ta có thể vừa tấn công trung lộ tốt vừa tấn công biên tốt hơn.
Còn việc thay Heinze vào thì đó là quyết định đúng nhưng đúng ra phải thay Evra chứ hok phải thay Ronaldo.

Tóm lại trận này Ars đá hay hơn với những quyết định như vậy thì MU thua cũng là xứng đáng. Khâm phục Ars

hoanghiep_nv
01-22-2007, 08:55 PM
hì hì,thì thôi kệ .. ấy vậy mà khi có tin 1 CLB phải thi đấu với 8 cầu thủ nội (hình như vậy) thì giáo sư Wenger hoảng hốt đó sao ... có khi tè dầm cũng nên :)) (hic .. nếu có nói wá thì admin or mod del cũng đc .. tại đag khó chịu mí fan Ars vào nói linh tinh,nhảm nhố >.<) ... cũng may là chuyện này chắc ko thành nên Wenger tạm thời chưa phải mua thêm quần :P

Kanchelskis
01-22-2007, 09:35 PM
Bực mình quá, đã thua buồn thì chớ gặp mấy ông Fan Ars cứ đá đểu điên hết cả người. Mà mấy trận tới còn phải làm khách của Tot và Liv đấy, căng quá, lo sốt vó.

Sheva90
01-22-2007, 09:40 PM
bàn thắng thứ 2 của arsenal thì đẹp khỏi bàn rùi cong bàn gỡ hòa thì ........rùa kinh khủng :( (cú đánh gót dứt điểm trượt của henry cũng đc coi là 1 fa nhả bóng thông minh sao. ....pó tay:(

Theo nhận định của tui thì không rùa đâu.

Tình huống đó, nói là đánh gót hay bỏ bóng chiến thuật thì hơi quá, nhưng là 1 pha bóng mà HENRY rất tỉnh, khi mà đang bị kèm chặt, biết là không thể dứt điểm thì nhả cho PERSIE- bứt phá bằng sức trẻ và dứt điểm trong sự kèm cặp của cụ NEVILLE. :manucheer


Nói chung ,điểm sáng của MU là pha đột phá bất ngờ của EVRA, còn 2 bàn của ARS là tình huống dàn xếp bài bản.

wepro
01-22-2007, 09:57 PM
Chấp nhận sự thật chẳng có gì là đáng sợ cả , thua trên thế thắng là điều thường thấy trong bóng đá mà mấy bác , 1 trận thua quá khờ khạo của MU chúng ta , vẫn lối đá đó , sau khi có được bàn thắng của Rooney MU dường như chơi trùng xuống chơi chậm lại dường như muốn bảo đảm trận thắng với cách biệt 1 bàn hơn là muốn nâng cao bàn thắng lên . Dễ hiểu , chấp nhận sự thật ............ Arsenal vẫn là 1 cái gì đó khó tả vào lúc này , dám nghĩ dám làm điều đó đã được thể hiện trong mấy trận đấu gần đây của họ , việc họ nghĩ tới chiếc cúp giải ngoại Anh là có cơ sở , nhưng nó có trở thành sự thật hay không đều phụ thuộc hoàn toàn sự bùng nổ cá nhân . Lối đá hoa mỹ của Henry + sự khéo léo tỉnh táo của Rosicky+ 1 Fabregas hoạt động ko biết mệt mỏi , Arsenal sẽ là đối thủ đáng gờm đối với các ông lớn vào lúc này .

Smithy14
01-22-2007, 10:14 PM
Haha Persie nghỉ 6 tuần vậy thì ngồi đó mà chơi với cup nhựa nhá
Đang ở vị trí thứ mấy mà đòi cup vàng trong khi người ta hiên ngang đầu bảng thì lại bảo đoạt được cup nhựa nói ko biết xấu hổ
Chúng tôi thua ừ chấp nhận tại sao các bạn phải sang để trêu tức nhau trong khi tình cảnh đội các bạn chả khá hơn những Bolton,Liv

Sheva90
01-22-2007, 10:21 PM
Người đá tồi nhất MU hôm qua, có lẽ là RONALDO: quá lạm dụng kỹ thuật, hơi cùn trong đi bóng.

Anh này bị EBOUE bắt ghê quá, nói chung là 1 ngày đen đủi của Ro7

thientruong198221
01-22-2007, 11:05 PM
+Ko có vấn đề gì cả!!! Mình thấy RO7 hôm qua ko phải là chính mình. Và chắc chắn anh ta đã có vấn đề trong suy nghĩ. Tình huống ăn bàn đầu tiên mình thấy ko thoải mái lắm với cách sử lí của trọng tài. Còn mình muốn nói một điều các bận nên hiểu đó là: Thắng nhiều tất sinh kiêu. Bại nhiều ko trí tất sinh nản. Trận thua hôm qua là cần thiết. Cần thiết đó là điều mình muốn nói.

+Hãy nghĩ lại liệu ars có đuổi kịp chúng ta ko?. Nếu Chúng ta thua do đen. OK vậy các bạn có nghĩ sau trận này các cầu thủ sẽ nghĩ chúng ta cần phải cố gắng hơn chứ chúng ta thực chất cũng ko quá mạnh!!!! Và như thé các trận quan trọng tiếp theo mọi người sẽ hiểu cần phải luôn hết mình. VÌ tình yeu MU chúng ta ko cần nghĩ ngợi nhiều về trận này. Mà hãy nghĩ chúng ta được gì sau trận này!!!!Hi vọng các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ cốc gắng và tập trung hơn trong các trận tới!!!Hi vong sau trận này chúng ta sẽ lại bất bại và tiếp tục có đông lực cho các trận sau. Nói tóm lại ARS cũng chỉ như một liều thuốc thôi he he

wildwildwind
01-22-2007, 11:17 PM
chào,tôi là mem mới(mới đăng kí luôn..)..nhân tiện ghé qua xem vài bài viết..
Mặc dù,MU thua ars(2-1)..song đó không có gì goi là xấu hổ( shame siet gigi đó như vài người nhận định..)..
MU đã gần như kiểm soát toàn trận với chiến thuật hợp lí của Alex Fergie,đa số theo tôi xem và đánh giá thì những đợt tấn công của MU có phần nguy hiểm và sắc nét hơn(thậm chí là tấn công cũng nhiều,mặc dù chơi trên sân khách..).Đó là chưa kể đến cái lối đá lẫn chơi xấu của "cai' đám ars"..(pha đánh vào mặt Rooney của Eboue...pha "vờ té" của tên "kn" henry...pha kéo tay áo Ronaldo cua rosicky...rồi đến farbergas...) lũ ars đúng là đồ con rùa..("rùa" mới thắng MU như thế dc..)
MU đúng là đã thua về mặt tỉ số..song,đó là thua trong thế thắng..
Bỏ mất cơ hội gia tăng cách biệt về điểm số với Chel ( lên thành 9 điểm..).nhưng rồi MU sẽ thànhcong hon sau những lần "thất bại" thế này..

stillo
01-23-2007, 09:22 AM
Trận đấu đã qua lại thêm một bài học nữa cho các học trò của HLV Ferguson. Có lẽ những cầu thủ lão tướng cần phải có những cầu thủ trẻ chất lượng để thay thế cho những lúc bị đuối sức như thế này. Vài năm trước thì những trận cầu căng thẳng và tốc độ cao này không phải là vấn đề, nhưng gần đây tuổi tác cũng đã ảnh hưởng nhiều đến tốc độ và thể lực của Giggs, Scholes, những người mà được coi là quan trọng nhất trong đội hình trong trận này.

Nhưng trận thua này cũng chưa ảnh hưởng gì đến vị trí của MU vì Chelsea cũng bị thua, còn Arsenal thì còn lâu mới có thể đuổi kịp MU. Họ có thể thắng những đội lớn, nhưng lại thua những đội yếu, thế mới lạ chứ hehe...

Ở trận sau gặp Watford ở Premier League chúng ta sẽ lại giành chiến thắng thôi mà hehe...

Sheva90
01-23-2007, 02:40 PM
Hôm qua, thật sự những sự thay đổi người chiến thuật của MU chả phát huy tác dụng là bao.

MU thua, có lẽ 1 phần do các cầu thủ trẻ ARS đã trưởng thành, không như thế hệ trước kiểu BERG,đã bị MU hiểu quá rõ, thua MU là đúng.


MU vẫn sẽ vô địch, đó là sự thật không thể chối cãi.

mufan777
01-23-2007, 03:26 PM
cuối cùng thì lối đá thắng rồi về phòng thủ cũng phải trả giá!

thua là đáng

chỉ tức bọn ar

Sheva90
01-23-2007, 03:44 PM
Xong trận rồi, ARS có cái để tự hào là : HAHAHA, MU năm nay thua mình rồi, chả còn cơ hội gỡ nữa!!

Còn MU có cả mùa giải để tự hào.

Thực tình trận rồi ARS thắng hợp cả tình cả lý. Nếu ARS thua, MU sẽ hơn CHEL 7 điểm, kịch tính không còn, giải đấu hết gay cấn. Người ta sẽ chuyển sang xem giải TBN.


ARS đợi MU năm sau trả thù vậy. Đợi MU tăng thêm sức trẻ kiểu như OH,hay TORRES, thì 2 sức trẻ mới đến lúc đánh nhau được.Trận rồi PAUL +GIGGS thảm quá.

chang_trai_kieu_ki
01-23-2007, 03:52 PM
hix hix, hu hu hu. Niềm vui không trọn vẹn tưởng có thể gia tăng khoảng cách, ai ngờ Arsenal đá hăng thế.

naman_90
01-23-2007, 05:00 PM
Tôi thấy thua cũng đúng thôi họ Eboue đá hay quá R7 có qua được đâu, Evra thì để hổng cánh quá nhiều lần trong khi đó thì PS và Giggs thì cứ để mất bóng. Mà ông Fegu cũng liều quá trận như thế mà đá đội hình 1 tiền đạo, mà vẫn còn dùng Larson nữa chứ, bực cả mình.

Kanchelskis
01-23-2007, 06:08 PM
Thực ra chiến thuật của Ông Alex không sai, cả trận đấu đã diễn ra theo gần đúng kịch bản của ông. Không tung Saha ngay từ đầu cũng là chiến thuật của ông, chỉ tiếc rằng chúng ta đã đuối sức ở những phút cuối trận và cũng thiếu một chút may mắn nên đã thua.
Ở cuối hiệp 1 chúng ta lẽ ra đã so bàn thắng sau 2 pha dứt điểm của R8 và Larsson, nhưng chúng ta ko chớp được. Trong khi Ars chỉ có rất ít cơ hội rõ rệt nhưng họ đã dứt điểm quá tốt.
Thua là chấp nhận được, chỉ cần vô địch thôi. Sẵn sàng cho Ars thăng 20 trận liên tiếp trong 10 mùa bóng, chỉ cần MU vô địch 6 trong số 10 mùa giải đó.

Zaks
01-23-2007, 06:16 PM
Manchester United đã lại thua Arsenal và ở những phút cuối , 1 kết cục ko thể đau đớn hơn , nói như nhà báo H.Q.M , nó như khúc ca bi tráng của Achilles khi bị (thần Apollo trợ giúp cho) 1 kẻ nào đó bắn 1 mũi tên vào gót khi đang hiên ngang lôi xác Hector vào trong thành Troy .Nghiệt ngã quá !
Nhưng chúng ta phải chấp nhận ,MU đã vươn lên đỉnh cao Châu Âu chỉ ở 3 phút bù giờ trước Bayern Munich thì việc thất bại trước Arsennal âu cũng là sự công bằng của số phận (tạm lấy lí do đó để làm nguôi ngoai bớt nỗi đau) .
Man United ngày 22/1/2007 ko khác gì MU của 3 năm trở lại ,Giggs yếu ớt và thể hiện rõ dấu hiệu của tuổi tác , Ronaldo lại thường nhưng anh vẫn thường cách đây 4-->5 tháng ,Rooney đã lấy lại đc phong độ , bản lĩnh và phẩm chất của 1 cầu thủ lớn( hấu hết những pha xử lí của Rooney ở trận này cho thấy vì sao anh đc coi là cậu bé vàng của bóng đá Anh , anh mới chính là anh là những gì mà người ta thấy trước đây và kì vọng về sau ) nhưng đáng nói hơn Paul Scholes cũng đã lại trở về như trước (trong trận đấu này )mờ nhạt và yếu ớt (có thể coi là vậy )chứng tỏ 1 điều Scholes ko bao giờ là người sống đc trong sự kì vọng (trước trận này Giggs phát biểu coi Scholes là chìa khóa cho trận đấu ) và ngợi ca của đối thủ ( Fabregas đã phát biểu là muốn noi gương Scholes --> ko biết vô tình hữu ý đã làm cho Scholes lóng ngóng khi đối mặt với anh ta ) .
Tạm coi đây là 1 sự công bằng khi Arsenal mất Silva thì Scholes cũng ...ko thèm chơi đúng phong độ !.Chính bởi lẽ đó mà MU đôi chút thất thế ở giữa sân ,nên người xem mới thấy lờ mờ cảm thấy rằng Arsenal có đôi chút lấn lướt và rằng họ thắng là xứng đáng !Nhưng Man U dù thua , dù Ronaldo gần như tắt điện trước Eboue thì vẫn cứ xứng đáng là MU , vẫn chơi đúng với phong cách và bản sắc của MU , những pha tấn công mềm mại như nước vẫn đc thực hiện 1 cách trơn tru và cực kì hoàn hảo .Đó mới là điều mong muốn ở MU.Sau trận này MU có thể sẽ suy sụp ????Có thể lắm chứ mà như thế cũng chẳng sao , vì ko thắng đc Arsenal lần nào thì vô địch hay ko cũng ko còn mấy ý nghĩa (với tôi) .Chả lẽ 1 nhà vô địch mà lại ko thắng nổi kẻ bất trị Arsenal lấy 1 lần và rằng nếu MU vô địch thì sau này khi nhắc lại những fan Arsenal sẽ vỗ ngực tự đắc rằng Arsenal là đội duy nhất thắng nhà vô địch cả 2 lượt (Westham sẽ khó làm điều tương tự ), khó nuốt quá .Trong khoảng 8 năm trở lại đấy chỉ đúng 1 lần Arsenal thắng đc MU cả 2 lượt đó mùa 2001/2002 , thời điểm mà họ vô địch lần 2 dưới triều đ