PDA

View Full Version : Wayne Rooney - biểu tượng của chiến thắng


Pages : [1] 2

parkjunwung
02-26-2006, 04:38 PM
==========Wayne Rooney==========

Wayne Rooney profile

http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Sign/wrooney1do.jpg

Tên đầy đủ : Wayne Rooney

Ngày sinh : 24/10/1985

Nơi sinh : Croxteth, Liverpool , Anh Quốc

Cao : 1m81

Nặng: 78 kg

Chân thuận : chân phải

Câu lạc bộ trước : Everton

Quảng cáo cho các hãng : Nike và Coca Cola

Số áo : 8 ( Manchester United ) và 9 ( đội tuyển Anh )

Wayne Rooney Career History ( dịch từ http://www.manutdzone.com/playerpages/WayneRooney.htm )

Wayne Rooney lớn lên tại vùng Croxteth ngoại ô thành phố Liverpool. Anh là con trai của một gia đình lao động rất hâm mộ đội bóng Everton. Anh sống trong một gia đình có ba căn buồng ngủ cùng với bố mẹ : bà Jeanette và ông Wayne Snr , hai em trai : Graham and John. Căn phòng ngủ cũ của Rooney năm nhìn ra mặt đường và có thể trông thấy lá cờ của CLB Everton.

Hiển nhiên ở cái tuổi trẻ như vậy thì đó là thứ gì đó đặc biệt tác động vào Rooney. Khi mới 9 tuổi anh đã được nhà tuyển trạch Bob Pendleton gọi vào chơi cho đội bóng thiếu nhi Copplehouse của vùng Walton và giải trung học Kirkdale. Trong mùa giải cuối cùng chơi cho đội bóng này thậm chí Rooney đã ghi đến 99 bàn thắng trước khi chuyển đến đội trẻ của Everton.

Sự tiến bộ của anh tăng nhanh đến chóng mặt , anh đã chơi cho đội U19 khi mới có 15 tuổi và rất nhiều CLB của Premiership bắt đầu để mắt đến ngôi sao đang tỏa sáng này. Trong đó có Manchester United - đội bóng luôn theo dõi từng sự thăng tiến của anh. Thậm chí Fergie đã từng ra giá 5 triệu bảng khi anh mới 16 tuổi nhưng cuối cùng mọi chuyện chưa đi đến đâu.

http://img105.imageshack.us/img105/6619/rooney024rx.jpg (http://imageshack.us)
Chuyển đên Man United !!

Sir Alex Ferguson đã nhớ rất rõ khi chứng kiến anh làm khổ thủ môn của United trong một trận đấu giải trẻ trên sân Old Trafford. Lần đầu tiên Rooney đối đầu với quỷ đỏ là khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong một trận đấu thuộc Premiership. ANh đã thực sự gây rất nhiều sự khó khăn cho các hậu vệ của United mặc dù khi đó anh mới 16 tuổi. Điều đó đã phần nào chứng tỏ những phẩm chất của Rooney có thể trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. Anh không ngại bất cứ điều gì , rất xông xáo và đầy sức mạnh với một nền tảng kĩ thuật tuyệt vời và khả năng làm chủ trái bóng hoàn hảo. Tất cả những điều trên thật đáng kinh ngạc , nó đã gây nên rất nhiều sự khó chịu cho những hậu vệ đối phương.

Vào tháng 8 mùa giải 2002-2003 Rooney nổi lên như một hiện tượng tại Premiership khi anh ghi bàn thắng ở những phút cuối cùng vào lưới Arsenal giúp Everton có trận thắng 2-1 đầy thuyết phục. Anh kết thúc năm 2002 với danh hiệu nhân vật thể thao trẻ trong năm của đài BBC mặc dù vài tháng trước đó anh vẫn chỉ là một cầu thủ vô danh. Giống với nhiều huyền thoại khác , anh bắt đầu phá vỡ mọi kỉ lục ở cái tuổi của mình.

Tháng 2/2003 Rooney được vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với đội tuyển Australia trên sân Upton Park và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng chơi cho đội tuyển Anh - một kỉ lục đã bị phá vỡ. Anh tiếp tục phá vỡ những kỉ lục khác khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho đội tuyển Anh ở tuổi 17 trong trận đấu với Macedonia vào tháng 9/2003.

Huấn luyện viên của Toffees - ông David Moyes đã cố gắng che chở cho ngôi sao trẻ của mình bởi sự nổi tiếng quá sớm và đảm bảo rằng Rooney sẽ không được quá lạm dụng với giới truyền thông. Nhưng ông đã không thể làm được điều đó khi mà bị nhận quá nhiều lời chỉ trích dù Rooney có được chơi quá nhiều hoặc quá ít các trận đấu. Tại Euro 2004 , Rooney tiếp tục khẳng định mình ở một tầm cao mới.

Rất tiếc phải xoá hình này

Anh đã ghi được 3 bàn sau 4 trận đấu khi gặp các đội tuyển Thụy Sĩ và Croatia. Trong đó có pha ghi bàn từ khoảng cách 25 m trong trận đấu với đội tuyển Croatia. Rooney bắt đầu trở thành một biểu tượng mới của đội tuyển Anh như Michael Owen hay David Beckham và giúp đội tuyển Anh tiến sâu tại giải đấu này. Thậm chí ngài Sven Goran Eriksson còn gọi anh là tài năng lớn nhất nổi lên từ các ngày hội bóng đá lớn sau Pele tại World Cup 1958.

Nhưng khi mà Rooney đang chuẩn bị đáp trả những lời khen ngợi - mọi thứ chấm dứt khi đang ở đỉnh điểm. Một chấn thương ngay ở 15 phút đầu tiên trong trận bán kết với Bồ Đào Nha và anh đã bị rạn xương bàn chân phải của mình. Anh không thể tiếp tục thi đấu , chuyến đi đã kết thúc với Rooney , thiếu anh đội tuyển Anh đã mất đi một mũi nhọn tấn công nguy hiểm và họ đã kết thúc giải đấu sau loạt đấu súng Penalti định mệnh với Bồ Đào Nha.

Màn trình diễn của Rooney đủ sức thuyết phục Sir Alex Ferguson kí hợp đồng với tiền đạo này , tuy nhiên MU lại chuẩn bị đợi đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông hoặc sau mùa khi mùa giải kết thúc. Chủ tịch của Everton Bill Kenwright đã khẳng định sẽ bán " cậu bé thần đồng " để cứu sống nguồn tài chính đang gặp khó khăn của Everton. Và việc Rooney không sẵn sàng kí một hợp đồng lăm năm với Everton đã chứng tỏ anh đã sẵn sàng ra đi. Khi mà thị trường chuyển nhượng đã sắp đóng cửa , tưởng chừng như Rooney sẽ ở lại Godison Park và giám đốc điều hành của United David Gill phát biểu vào tháng 8 rằng đó là thương vụ " tồi " khi phải trả cái giá 30 triệu bảng cho một cầu thủ.

Vào ngày 24/8/2004 CLB Newcastle United bất ngờ đưa một cái giá xửng sốt là 20 triệu bảng Anh cho Rooney - điều này đánh một đòn mạnh khiến mọi thử lại mở ra " khi một cầu thủ tài năng như vậy có thể mua được , bạn phải nhận thức được hoàn cảnh và làm một điều gì đó " Alex ferguson phát biểu " tình thế thay đổi một cách lạ thường bởi vì Newcastle không quan tâm nhiều đến Rooney khi anh ấy còn là một cầu thủ của Everton. Chúng tôi đã biết Everton đang tiếp xúc với một CLB khác ,chúng tôi phải làm một điều gì đó "

Rất tiếc phải xoá hình này

United chấp nhận theo đuổi đến cùng và MU đã trở thành CLB duy nhất dành chiến thắng trong cuộc đua này. Nhiều câu chuyện xấu nổi lên về tiền đạo người Liverpool cùng với đó là sự tức giận của những cổ động viên Everton bằng những hình vẻ sỉ nhục tiền đạo của đội tuyển Anh trên các bức tường , các CDV Everton còn gửi những thông điệp đo dọa đến tính mạng cho người đại diện Paul Stretford của anh , tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến Rooney.

Vào ngày 27/8 Rooney đặt được một tay về sự ra đi của mình , vài ngày sau United đẩy giá lên 28 triệu bảng , bảy ngày sau khi Newcastle ra cái giá ban đầu. Rooney đã hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Old Trafford vào ngày thứ ba 31/8/2004 ( ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa ) với một cái giá lên đến 30 triệu bảng Anh. Một hợp đồng 6 năm với quỷ đỏ được kí kết.

Everton sẽ nhận được trước 23 triệu bảng Anh. Số còn lại sẽ được hoàn trả cho đến ngày 30/6/2007. Everton sẽ nhận được khoản phụ phí là 7 triệu bảng và trên 20 triệu bảng phí chuyển nhượng chính. Tiền bổ sung có thể trả trong vòng 5 năm tới nếu như MU dành được những kết quả nhất định trên sân cỏ. 1 triệu bảng nếu United vô địch Champion League , 500.000 bảng nếu United dành ngôi á quân Champion League.

Họ sẽ nhận được 500.000 bảng nếu United vô địch Premiership ; 250.000 bảng nếu United kết thúc ở vị trí á quân Premiership ; 150.000 bảng nếu United vô địch cúp FA và Everton cũng sẽ nhận được 1.5 triệu bảng nếu Rooney gia hạn hợp đồng với MU. 500.000 bảng nếu Rooney có 20 lần khoác áo đội tuyển Anh tại các giải đấu với tư cách là một cầu thủ của United và 500.000 bảng nếu Rooney có hơn 20 lần khoác áo đội tuyển Anh tại các giải đấu khi vẫn khoác áo của United.

Rất tiếc phải xoá hình này

Thậm chí nếu những điều đó không thể thực hiện thành công trong 5 năm thì ít nhất Everton cũng sẽ nhận được một khoản phí 3 triệu bảng và 25% phí " mua bán " trong hợp đồng. Chí ít họ có thể nhận hơn 1/4 tổng số tiền giá trị của hợp đồng. Số tiền tổng thể cho toàn bộ cái giá khủng khiếp này lên đến con số choáng váng 29.86 triệu bảng Anh.

Sir Alex phát biểu về Rooney : " Wayne hiểu , cũng như Ryan Giggs và Cristiano hiểu được điều đó , chúng tôi không yêu cầu anh ấy phải leo lên ngọn núi vào ngày mai" ( Wayne understands, as Ryan Giggs understood and Cristiano understands, we will not ask him to climb the mountain tomorrow ) ngài Alex nói : " điều quan trọng là Wayne chính là nhân tố chính trong lăm năm tới. Luôn luôn có nguy cơ lớn đối với một cầu thủ trẻ nếu bạn đòi từ họ quá nhiều một cách nhanh chóng. Chúng tôi sẽ để anh ấy trưởng thành và phát triển dễ dàng nhất với khả năng có thể "

Wayne Rooney nói : " Rời Everton là một quyết định khó khăn, câu lạc bộ mà tôi ngưỡng mộ và chơi cả cuộc đời , nhưng tôi nóng lòng muốn được chuyển đến một CLB lớn như Manchester United. Tôi cảm thấy chỉ có điều đó mới phát triển được sự nghiệp của tôi. Được chơi với những cầu thủ hàng đầu tại những giải đấu hàng đầu như Champion League và tôi không thể đợi để được chơi cho đội bóng "

Mùa giải đầu tiên của Rooney tại Old Trafford là một mùa giải thành công lớn với anh. Anh ghi những bàn thắng ngoạn mục và có sự khởi đầu tuyệt vời. Wayne lập hattrick trên sân nhà trước Fenerbahce trong đó có một pha ghi bàn từ cự li 30m và một pha sút phạt hàng rào hoàn hảo. Một tháng sau anh ghi bàn thắng thứ hai giúp quỷ đỏ ngăn chặn chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal trên sân nhà Old Trafford. Cũng như bất cứ một ngôi sao trẻ nào khác , Rooney nhận được rất nhiều sự chăm sóc và quan tâm quá mức của giới truyền thông , nhưng sự nổi tiếng của tiền đạo người Liverpool không hề ảnh hưởng đến phong độ trên sân cỏ của anh.

Rất tiếc phải xoá hình này

Mặc dù kế hoạch của Fergie là không sử dụng Rooney quá nhiều , nhưng do sự vắng mặt nửa mùa giải của Ruud van Nistelrooy khiến Rooney trở thành một nhân tố quan trọng trong mùa giải của fergie. Vào tháng 1 , trong cuộc đối đầu với đội bóng quê hương - Liverpool. ANh đã ghi bàn thắng giúp quỷ đỏ đánh bại đối thủ kị dơ này ngay trên sân Alfield. Và trong trận đấu tại cúp FA trước Middlesbrough trên sân Old Trafford anh đã ghi hai trong số những bàn thắng đẹp nhất của mùa giải.

Tuy nhiên , bàn thắng đẹp nhất trong số các bàn thắng của Rooney mùa giải này lại là bàn thắng được ghi trên sân nhà Old Trafford với cú vô lê ngoạn mục vào lưới Newcastle United , đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất từng được ghi tại Old Trafford. Anh kết thúc mùa giải với trận chung kết FA chói sáng trước Arsenal. Tuy nhiên không may mắn cho Rooney khi United đã bị Arsenal đánh bại trên chấm 11m. Trong khi Rooney đang rất mong chờ có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Rất tiếc phải xoá hình này
Khi Rooney chuyển đến sân Old Trafford Sir Alex Ferguson đã từng nói : " tôi nghĩ chúng tôi đã có được cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của đất nước này trong 30 năm qua ". Và anh sẽ là một biểu tượng trong tương lai của Manchester United !!

Các danh hiệu cá nhân

- Ngày 08/11/2002 : nhận danh hiệu cá nhân đầu tiên với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp - danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 10 do ITV trao tặng sau bàn thắng anh ghi được từ khoảng cách 30m vào lưới Arsenal.

- Ngày 09/12/2002 : nhận danh hiệu nhân vật thể thao trẻ trong năm của hãng BBC. Anh được chính HLV đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson trao tặng giải thưởng này , HLV của anh lúc đó ông David Moyes cũng chứng kiên cậu học trò của mình nhận giải thưởng. Tuy nhiên Rooney sau đó bị nhận một số lời chỉ trích từ báo chí vì anh có hành động nhai kẹo cao su và cởi khúc áo sơ mi ngay khi trao giải thưởng.

Rất tiếc phải xoá hình này

-Ngày 03/11/2004 : lập hattrick cho quỷ đỏ tại Champion League vào lưới Fenerbahce , anh được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 do sự bầu chọn của các cổ động viên.

- Ngày 13/12/2004 : dành được giải thưởng " Golden Boy " cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Châu Âu.

- Ngày 19/09/2005 : dành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm của FIFPro.

Những điều chưa biết về Wayne Rooney

- Rooney đã từng là một mascot ( nhân vật mặc hình nộm biểu tượng của CLB ) trong trận derby vùng Merseyside mùa giải 1994-1995.

- Anh là cầu thủ trẻ nhất từng chơi cho đội tuyển Anh

- Một lần sau khi ghi bàn vào lưới Spurs anh thể hiện một thông điệp sau chiếc áo của mình với dòng chữ : " "Once A Blue Always A Blue".

Rất tiếc phải xoá hình này

- Peter Davenport là cầu thủ cuối cùng sinh ra ở Merseyside từng chơi cho quỷ đỏ trước khi Wayne Rooney gia nhập CLB.

- Rooney có một hình xăm cây thánh giá bên cánh tay phải của mình và phía trên cây thánh giá có dòng chữ " Coleen" ( bạn gái của anh )

- Rooney từng thuyết phục bạn gái của mình rằng anh đã tìm ra ngôi nhà mơ ước của họ sau khi anh chú ý đến một quán rượu ở Prestbury được gọi là "Admiral Rooney". Rooney cho đó là điềm lành. Một tòa lâu đài trị giá 4 triệu bảng ở vùng này dành riêng cho Rooney. Nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng quán rượu đó được gọi là "Admiral Rodney" chứ ko phải " Admiral Rooney" như anh tưởng tượng.

- Ngôi nhà trị giá 3.5 triệu bảng của Rooney có một bể bơi , một mạch nước ngầm , một rạp chiếu phim , phòng games và phòng tập thể dục.

Rất tiếc phải xoá hình này

Red_boyz
02-26-2006, 09:29 PM
thanks Park nha,những topic về từng cầu thủ của Park rất hay...hy vọng cứ tiếp tục cho đến hết cả đội hình :D

MUTD.Number.Oen
02-27-2006, 07:51 PM
ai đứng bên cạnh rooney vậy , bảo dùm em đi

MUTD.Number.Oen
02-27-2006, 07:54 PM
rooney cao 1m81 thế ông nà cao met nhiêu vậy :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:

kidprokid
02-27-2006, 07:57 PM
tạm thời xoá hình đi, sẽ tìm post lại sau - bestboy_nhl
trời ơi Rio đó cậu mang tiếng MuNumber one mà không biết Rio là ai hả

MUTD.Number.Oen
02-27-2006, 08:00 PM
chửa biết heheehehe :D :D :D
chỉ biêt bây giờ thui à

Quydo_Rooney
03-10-2006, 09:45 AM
Rooney No1

hienhq
03-10-2006, 11:04 AM
park có những bài viết về mem MU hay thật, tất cả những bài viết này cho hienhq copy về để bổ sung bột sưu tầm của mình nha, thks nhìu !

lenhhoxungs
03-14-2006, 10:41 PM
Những thông tin về các cầu thủ ta đưa lên trang chủ đi Mod ơi

vubeckham
03-14-2006, 11:29 PM
chửa biết heheehehe :D :D :D
chỉ biêt bây giờ thui à

Ông này vớ vẩn thật. mang tiếng là fan của MU lại ko biết Rio.

manchestervn
03-15-2006, 05:30 AM
phát chán ông No 1 quá , thực sự 1 cây bút chủ lực của chúng ta có khác , nhưng lần này thực sự dành 1 lời khen trân trọng cho park

acquyuongmauduoianhtrang
03-17-2006, 04:46 PM
Sinh ra và lớn lên tại thành phố Liverpool, Wayne Rooney được mệnh danh là một trong những cây săn bàn siêu hạng của nước Anh. Để nói về anh, người ta thường ví von so sánh Anh như một “sư tử con” của đảo quốc sương mù.


Rooney trong màu áo tuyển Anh

Sinh ngày 24 tháng 10 năm 1985, Rooney là một trong những tiền đạo trẻ, chơi nổi bật nhất nước Anh thời điểm hiện tại. Trước khi đến với Manchester United, Rooney đã là một trong những hảo thủ của Everton. Năm nay, Rooney được xem là hi vọng số 1 của tuyển Anh tại World Cup sẽ tổ chức tại Đức vào thời gian tới.

Kí hợp đồng với MU, giá trị chuyển nhượng của Rooney lên đến 30 triệu USD khi mới 18 tuổi. Đây được xem là bản hợp đồng cầu thủ trẻ cao nhất từ trước tới nay tại Man Utd. Cũng trong thời gian này, Rooney có được vị trí chính thức trên hàng công của đội tuyển Anh. Hiện tại, anh là một trong những cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của ông Erickson mỗi khi “hững chú sư tử”xuất trận.

Sự nghiệp bóng đá của Rooney thực sự đáng nể. Anh từng chơi cho Everton trong đội hình trẻ và thực sự thành công khi ghi nhiều bàn thắng giúp Everton giành những chiến thắng quan trọng. Năm 16 tuổi, Rooney được gọi vào đội hình 1 của Everton. Ra mắt tại Premiership, Rooney nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình.

Năm 2003, Rooney được gọi vào đội tuyển Anh để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Australia. Đây thực sự là một cơ hội rất lớn của cầu thủ trẻ này và anh đã xóa tan một nghi ngờ của người hâm mộ về tài năng của mình. Cũng trong năm 2003, Rooney trở thành cầu thủ trẻ nhất trong đội hình tuyển Anh ghi được bàn thắng. Đó là kỉ niệm trong trận đấu vòng loại Euro diễn ra giữa tuyển Anh và Macedonia. Trận đấu này, Anh đã vượt qua đối thủ của mình với tỉ số 2-1. Rooney là cầu thủ mở tỉ số của trận đấu này.

Sau đó, Rooney ghi liên tiếp 3 bàn thắng cho tuyển Anh tại 4 trận đấu. Lúc đó, anh thực sự là một trong những cầu thủ Anh được tung hô nhiều nhất trên các mặt báo. Ngay lập tức, các câu lạc bộ lớn bắt đầu liên hệ với Anh để mong muốn có sự phục vụ của tiền đạo này. Tong số cái tên có MU, Chelsea, Real Madrid… Chelsea là câu lạc bộ đưa ra giá chuyển nhượng cao nhất với 50 triệu USD để có được chân sút này.

Cuối cùng thì Rooney đã chọn MU với giá trị hợp đồng là 30 triệu USD. Tại MU, Rooney được đón tiếp như người anh hùng. Không để các cổ động viên của MU phải chờ đợi lâu để ăn mừng, Rooney lập một hat-trick trong trận ra mắt của MU ở khuôn khổ Champion League. Nạn nhân trong trận đấu tuyệt vời của Rooney là Fenerbahce.

Hiện tại, Rooney là một cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của MU. Anh chơi thực sự nổi bật trong màu áo của đội tuyển Anh và câu lạc bộ Manchester United. Rooney đang là niềm hị vọng vủa tuyển Anh tại World Cup mùa hè này như lời nhận định của Pele và Beckenbauer: “Nước Anh có một cầu thủ vĩ đại sẽ làm nên một chiến công kì tích tại World Cup tới. Cậu ấy chính là Rooney”.

Các danh hiệu của Rooney:

08/11/2002: Được công nhận là một cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp.

09/12/2002: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do BBC bầu chọn.

03/11/2004: Cầu thủ hay nhất tháng 10 của nước Anh.

13/12/2004: Trở thành cậu bé vàng của nước Anh khi được chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Châu Âu.

19/09/2005: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới do FIFPro bầu chọn

27/02/2006: Đoạt Carling Cup cùng với Manchester United sau khi quỷ đỏ vượt qua Wigan.

(dantri)

Ruud
03-17-2006, 08:23 PM
To Acquy : tôi đã nói là nếu có bài viết về cầu thủ nào của MU thì hãy post đúng vào bài đó ở box này. Đừng có lập thêm topic mới như vậy , tôi nhắc nhở bạn lần đầu đấy. Lần thứ hai sẽ không còn nhắc nữa đâu...Bạn chú ý nhé.

stillo
03-18-2006, 01:36 PM
Thư giãn...

http://i21.photobucket.com/albums/b293/manutdvn_peter/Ro3.jpg

Nghịch ngợm...

http://i21.photobucket.com/albums/b293/manutdvn_peter/Ro4.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b293/manutdvn_peter/Ro5.jpg

Bên người yêu...

http://i21.photobucket.com/albums/b293/manutdvn_peter/Ro1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b293/manutdvn_peter/Ro6.jpg

Bên người đẹp....

http://i21.photobucket.com/albums/b293/manutdvn_peter/Ro2.jpg

Bên đồng đội...

http://i21.photobucket.com/albums/b293/manutdvn_peter/Ro7.jpg

Và bên...trẻ con....

http://i21.photobucket.com/albums/b293/manutdvn_peter/Ro8.jpg

acquyuongmauduoianhtrang
03-18-2006, 01:52 PM
hay thật rất đẹp
thanks stl

kidprokid
03-18-2006, 03:34 PM
ôh Rooney của em nhiều kiểu mặt kinh điển nhẩy mình có mỗi 1 kiểu trong số các kiểu trên :)

tôiyeumu
03-18-2006, 04:29 PM
có rất nhiều ảnh của rooney được đăng nhưng mấy cái này thật hay

vtanh
03-18-2006, 05:47 PM
Quả là độc :D !
Nhìn Roo vs gf hạnh phúc quá :D !

Maruslash
03-20-2006, 10:36 PM
Trông anh Rooney happy quá nhỉ :D

vubeckham
03-21-2006, 12:38 AM
hay lắm. cảm ơn nhiều. độc thật.

vtanh
03-21-2006, 07:40 PM
Chị Colleen "bồ" Roo mọi người thấy có béo ko :> !
Trông hợp đôi nhở :)) !

khoailanhat
03-25-2006, 01:04 PM
Sao Rooney nhà ta xấu zai mà ngày xưa cũng có cô người yêu khá phết ( yêu từ hồi chưa nổi ) , nhưng mỗi tội người yêu pa này hơi béo ( giống nhau ) , Rooney có người yêu mà sao vẫn đến nhà thổ là sao nhỉ :D

langtuvotinh
03-25-2006, 02:07 PM
MU đang đạt phong độ tốt, nhìn C.RONALDO di bóng mới thấy là trình độ của RONALDINHO chỉ là cơ bản mà thôi.ROONEY đá hay nhưng hoạt động rộng quá,MU cần phải mua ngay DIARRA hoặc MARCHESANO về để ROO co điều kiện tham gia tấn công nhiều hơn. RUUD thì khỏi phải nói rồi, ông vua vòng cấm mà.nhưng mà SAHA thi chán quá.những bàn thắng của SA thấy nó cứ rùa thế nào ấy.

November rain
03-25-2006, 02:17 PM
Sao Rooney nhà ta xấu zai mà ngày xưa cũng có cô người yêu khá phết ( yêu từ hồi chưa nổi ) , nhưng mỗi tội người yêu pa này hơi béo ( giống nhau ) , Rooney có người yêu mà sao vẫn đến nhà thổ là sao nhỉ :D
tại cu Rooney của mình có đẹp trai j` đâu... trông như nông dân :devil: :devil:

quydo_r8
03-31-2006, 11:28 AM
HƠ ROO sao lại xầu nhỉ anh áy la cáu thủ hot nhất WC
NAY CHO MA XEM ma bi gio thi co trong danh sách 5
cau thủ đat giá nhát thế giới rồi đó co cả BECKS nưa

vtanh
04-10-2006, 12:10 AM
Roo đá wá hay :)) !
Vị trí nào cũng chơi :)) !
Miễn bàn rồi :)) !

alansmith611
04-10-2006, 08:52 AM
ơ Rooney béo đẹp trai đáng iu thế còn gì nữa.Mỗi lúc nở miệng cười thì phải biết

fikdevil
04-10-2006, 12:30 PM
khen nó nhiều quá đâm sinh hư đáy khen ít thôi

kencongtu
04-10-2006, 01:12 PM
Ừhm ! Rooney lương tuần cóa 50.000 bảng mà đi đánh bạc nợ tới 700.000bảng kìa X( !

emahmu
04-10-2006, 01:20 PM
anh ơi , có ai up dùm em trận Man_Ars đc ko? em chỉ biết kq mà ko đc xem

acquyuongmauduoianhtrang
04-11-2006, 07:27 PM
Rooney luôn là biểu tượng của chiến thắng
điển hình là trận thắng ars cuối tuần
vậy là các cầu thủ ars sẽ nhớ mãi cầu thủ này
cầu thủ mang áo số 8 này đã từng làm cho campell phải mất mặt 1 năm trước và chính anh tạo quả phạt đền cho RUD lập công và cũng chính anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Mu chấm dứt 49 trận bất bại của Ars

fikdevil
04-11-2006, 08:18 PM
đáng nhé Rooney phải mang áo số 7 mới đúng , đòi ronaldo đê

vtanh
04-12-2006, 07:48 PM
Xin lỗi 1 chút :| !
Số 7 của MU là biểu tượng cho những cầu thủ ( đẹp zai ) có lối đá thiên về kỹ thuật hơn là thể lực :| !
Vì vậy số 7 thuộc về Ron là đúng :| !
Ron số 8 quá đẹp còn gì nữa :| !

zippo
04-13-2006, 04:05 PM
Ảnh của Roo::D

http://i2.photobucket.com/albums/y45/beckham_red_devil/rooney08.jpg

vtanh
04-15-2006, 04:25 PM
Buồn đau buồn đớn :20: :20: !
Ko biết dùng lời nào để diễn tả nữa :20: :20: !
Roo ơi về tập sút lại đi thôi :20: :20: !

ZhaoYun
04-15-2006, 10:34 PM
Tặng anh em thêm kô biết có đụng hàng kô ..

http://i77.photobucket.com/albums/j73/Zangyun/untitledrooney.jpg

http://i77.photobucket.com/albums/j73/Zangyun/rooblue.jpg

parkjunwung
04-15-2006, 10:46 PM
3 wallpaper về Wayne Rooney
http://img92.imageshack.us/img92/1323/roonezcopy4xl.jpg
http://img336.imageshack.us/img336/2226/rooneywall6ci.jpg
http://img433.imageshack.us/img433/30/rooney3ub.jpg

David Tuankham
04-17-2006, 09:56 PM
http://img127.imageshack.us/img127/619/tucopie3al.jpg

tôiyeumu
05-09-2006, 06:39 AM
Cô bạn gái Coleen McLoughlin vừa công bố bí mật về chế độ kiêng khem của người yêu trên một chương trình truyền hình. Cô nói rằng món khoái khẩu của tiền đạo người Anh không phải là burger, sausage hay khoai tây chiên mà lại chỉ là.. rau diếp.
"Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Wayne là một "chàng béo" và ăn rất nhiều burger mỗi ngày. Nhưng thực tế không phải như vậy. Và tôi cũng không biết tại sao mọi người lại nghĩ thế. Đồ ăn yêu thích nhất của anh ấy là rau diếp. Anh ấy cũng rất thích salad"
Coleen cho biết:
Coleen đã hé mở một phần về cuộc đời của ngôi sao MU và đội tuyển Anh trên chương trình có tên Coleen's Secrets (Bí mật của Coleen), sẽ được phát sóng trên kênh 5 vào chủ nhật này. Trong chương trình, cô sẽ đưa người xem tới Croxteth (Liverpool) và tới một cửa hàng khoai tây chiên, nơi họ hẹn hò với nhau lần đầu tiên. Cặp đôi nổi tiếng này hiện sống theo phong cách của những nhà triệu phú. Nhưng Coleen khẳng định, cô không phải là người như mọi người vẫn nghĩ: "Hầu hết đều cho rằng tôi hẹn hò với Wayne và rồi suốt ngày shopping, nhưng tôi không phải như vậy. Chỉ có những người bạn và gia đình biết tôi như thế nào. Tôi có tiền riêng chứ không bao giờ tiêu của Rooney cả".
Theo vnexpress.net.

David Tuankham
05-09-2006, 01:15 PM
Bài này anh Vũ đã post rồi anh à.

Bí mật của Wayne Rooney bị người yêu tiết lộ!

http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=2695

mklovemu
05-09-2006, 04:45 PM
Nói thiệt tình chứ tui thấy nghi nghi.Ăn rau diếp sao béo thế?

mufan777
05-09-2006, 04:45 PM
tiếc là giờ Rooney đang bị chấn thương
WC2006 không thể vắng mặt anh được!

Thu_thanh9x
05-10-2006, 04:35 PM
Có sao đâu Thanh ăn nhiều như vậy mà vẫn gầy nhom như thường nè :24:

tôiyeumu
05-10-2006, 04:53 PM
Đúng vậy mỗi lần rooney ghi bàn là mu lại chiên thắng duy chỉ có trận birmingham là hòa.http://mud.mm-a3.yimg.com/image/669496709

metoyou_dl
05-16-2006, 01:14 PM
tiếc quá Roo đang bị chấn thưong ko bít sẽ ra sao nhưng nghe nói tiến triển rất nhanh moing rằng anh có thể dự WC để giúp đội tuyển Anh đăng quang

Thu_thanh9x
05-16-2006, 06:15 PM
em đọc báo thấy có công ty nào giúp roo hồi phục nhanh hơn bằng 1/2 thời gian dự định chả bít đúng ko

A.SƠN
05-19-2006, 08:28 AM
Rooney là một tài năng bóng đá bẩm sinh. Ở anh hội tụ đầy đủ tố chất của một tiền đạo siêu đẳng:đi bóng, chuyền bóng và sút bóng tốt. Đặc biệt là thể lực sung mãn với sức cà lướt kinh người cho phép Rooney giàng thế thượng phong trong những cuộc tranh chấp tay đôi. Anh là cầu thủ khỏe nhất ở CLB MU cũng như ỏ ĐT Anh hiện nay. Khả năng quan sát và phán đoán tình huống của anh thật tuyệt vời. Trong lịch sử bóng đá Anh Rooney là cầu thủ trẻ nhất chơi cho ĐT quốc gia (17 tuổi 317 ngày). Euro là giải đấu thất bại của ĐT Anh nhưng với R đó là một giải đấu thành công. Chơi cực hay và ghi 4 bàn thắng R được Erichson đánh ví với Pele của WC 1958. Tại CLB MU nhiều người đã so sánh anh với E.Cantona mặc dù anh mới tròn 20 tuổi! Hiếm có cầu thủ nào được đề cao như vậy. Thế nhưng tài thường đi đôi với tật... thành công đến quá sớm khiến cho R mắc bệnh ngôi sao. Trên sân cỏ anh có những hành vi thiếu kiềm chế và kết cục anh phải nhận những thẻ đỏ hết sức vô duyên.ĐT Anh giành được chiếc vé dự WC 2006 nên đây sẽ là cơ hội để Rooney chứng tỏ tài năng của mình. CHÚC ANH sớm hồi phục chấn thương để kịp tham dự vòng chung kết WC sắp tới. Mong rằng anh sẽ chơi hết sức mình và cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp.

rioferdinand
06-30-2006, 08:50 PM
Rooney khi ra sân luôn làm người hâm mộ cảm thấy phấ khích.Anh ta là nguười tạo cảm hứng cho MU mỗi khi ra sân

-=RoNey=-
07-01-2006, 06:05 PM
đây là 1 con sư tử đầu đàn của đội tuyển ANH và là 1 đầu tàu của MU người có thể giúp MU chuyển bại thành thắng :mushirt:
:manucheer VÔ ĐỊCH

W_rooney
07-01-2006, 07:25 PM
điều này là quá hiển nhiên kể cả CLB lẫn DTQG mà ko có anh thì rất khó giành chiến thắng .

thulinhphongba
07-08-2006, 06:36 PM
Bây giờ Ro8 là quan trọng nhất ở MU!!!!!!!!!!

-=RoNey=-
07-08-2006, 08:38 PM
Đây là cầu thủ mà may mắn lắm ông SÀ mới mua đc :mushirt:
:manucheer VÔ ĐỊCH

rooney2712
07-08-2006, 09:06 PM
Luôn chiến đấu với 1 tinh thần tuyệt vời.
Luôn giữ bóng chắc trong chân ở mọi tình huống khó khăn nhất.
Tốc độ bứt phá và thể lực sung mãn.
Những cú sút xa ko thể cản phá.
Đó là WAYNE ROONEY

lion_heart
07-11-2006, 12:21 PM
mấy cái ảnh của Rooney trông hay phết :D
bây giờ mới đọc lý lịch của Rooney :D

rooney2712
07-11-2006, 03:47 PM
ĐÚng là ko ai có thể thay thế Rooney !

sutu15
07-14-2006, 03:45 PM
Dù có ai chỉ chít anh như thế nào thì trong tất cả chúng ta mãi luôn coi anh là đầu tàu trong việc giúp Mu tìm lại ánh hào wang năm xưa( 3 năm trước)

I love you forever past , now and future Always , always ..........

Nếu có 1 điều ước tôi ước Roo mãi là của Mu


vtanh: post vào 1 bài thôi nhá !

noob
07-16-2006, 06:35 AM
Rooney có lẽ là 1 cầu thủ toàn diện ...
Tài năng, sự xông xáo, đồng đội, kỷ luật, đạo đức .... tất cả đều có trong cầu thủ trẻ tuổi này
Yêu Rooney ^^

rooney2712
07-16-2006, 11:45 AM
Nói quá rùi bác Noob ơi.^^

dangnguyen
07-16-2006, 08:49 PM
rooney uh
chữ tài đi với chữ tai một vần
và đó củng là tố chất của một huyền thoại
phải kô các pác

dracula
07-16-2006, 08:52 PM
Rooney có lẽ là 1 cầu thủ toàn diện ...
Tài năng, sự xông xáo, đồng đội, kỷ luật, đạo đức .... tất cả đều có trong cầu thủ trẻ tuổi này
Yêu Rooney ^^
Úi về đạo đức thì Rooney cần phải xem lại đó nhìu lúc anh ta hơi quá với các cầu thủ đối phương

lockcock462
07-17-2006, 07:57 AM
cái đó ko fải chiện đạo đức đâu bà con, chẳng wa là sự "bồng bột" của tuổi trẻ thui. Như Becks hồi đó zậy.

noob
07-17-2006, 10:25 AM
Úi về đạo đức thì Rooney cần phải xem lại đó nhìu lúc anh ta hơi quá với các cầu thủ đối phương
Tuổi trẻ nông nổi thôi mà -___-
So với nhiều cầu thủ vẫn còn ngoan chán :D

rooney2712
07-17-2006, 04:00 PM
So với " ******* béo" ở VN thì chàng béo ở Anh đúng là quá ngoan.
Trung thực trong thi đấu, dũng cảm và.... nhìn mặt bụ bẫm. ^^

thulinhphongba
07-17-2006, 05:20 PM
Điểm mạnh của Rooney là thi đấu tích cực!!!!!!!!!!!
Nhưng có lẽ là do quá tích cực trong thi đấu nên Ro8 hay bị mắc bẫy của các hậu vệ đối phương như Carvalho chẳng hạn!!!!!!!!!!!

rooney2712
07-17-2006, 10:31 PM
Thôi , bác đừng nhắc đến mấy th.. BĐN nữa.
Em ức chế bọn đấy lắm, Rooney gặp bọn nó hôm nào là chết hôm đấy

rioferdinand
07-17-2006, 10:55 PM
Hic hic thích nhất anh Rooney

Ruud47
07-19-2006, 08:29 AM
Rooney còn trẻ mà , 1 tài năng như anh còn phát triển dài dài , anh là tương lai của Old mà , Rooney cố lên

thulinhphongba
07-19-2006, 08:55 AM
Thôi , bác đừng nhắc đến mấy th.. BĐN nữa.
Em ức chế bọn đấy lắm, Rooney gặp bọn nó hôm nào là chết hôm đấy
Uh nhưng mình nghĩ lần sau gặp lại sẽ ko như thế đâu!!!!!!!!!!!!

jin_mu
08-17-2006, 04:51 PM
ronney lắm tài nhưng cũng nhiều tật...............

MU_ryangiggs93
08-19-2006, 09:08 PM
Cảm ơn Pảk rất nhiều bạn có các bài viết về các mem MU rất hay

boybuon3230
08-22-2006, 05:58 PM
Rooney quả là tuyệt vời

dracula
08-22-2006, 08:38 PM
Mất anh ta roài ko biết 3 trận vằng mặt MU có đc chiến thắng ko

boybuon3230
08-23-2006, 09:02 AM
trận tiếp theo gặp charlton tuy thiếu rooney nhưng Mu vẫn sẽ chiến thắng
còn trận gặp tottenham sẽ khó khăn vì thiếu rooney nhưng tôi tin các cầu thủ còn lại sẽ chơi hết mình và giành chiến thắng

jin_mu
08-23-2006, 07:02 PM
đội hình totenham khá mạnh!thiếu vắng rooney thì MU gay òi.............................

dracula
08-26-2006, 06:20 PM
ko nên cãi nhau như thế đó là bạn ấy chỉ cảm thấy lo lắng khi mà MU bị sứt mẻ thôi mà

khoailanhat
08-26-2006, 06:21 PM
******* này dở thâtlj rồi mà nó có phải là fan của mu khong vậy. kiểm tra ******* này ngay và xem xét co lên đuổi nó ra khỏi diễn đàn không nhé.

Bạn nên bình tĩnh nào , ko ngươpif bị lock nick sẽ là bạn đấy :D

kieuphonghd
08-26-2006, 06:24 PM
chuyện nhỏ mà vẫn còn saha và ronaldo.mà năm nay dội hình của mu năm nay đồng dều lám thiếu mọt hoặc hai cầu thủ thì chảng sao cả dau.ông bạn cú yen tâm di.mu van thang nhu thuong doi voi tottenham thi ti so chanh len hai trai la cai chac

superRooney
08-27-2006, 12:47 PM
Rooney-cầu thủ của đời tôi-một cầu thủ toàn diện ở mọi mặt-chỉ có khuyết điểm là hay "lên máu" với trọng tài, nhưng đó lại là bản chất của Rooney, nó đã ăn sâu vào con người của cầu thủ này, nếu thiếu nó thì lối chơi rực lửa, mạnh mẽ, hết mình của cầu thủ này có lẽ sẽ không còn.



ROONEY LÀ SỐ MỘT




:gem37: :gem37: :gem37:

stillo
08-27-2006, 12:49 PM
Chú ý lần sau không post bài như vậy ở box "Bình luận trận đấu" nhé. Bạn hãy xem các box rồi post cho đúng chủ đề...Move tới box "những chú quỷ đỏ xưa và nay".

kirakira
09-08-2006, 06:18 PM
cái cách rooney thể hiện mình khiến người ta cảm giác như được truyền sinh lực và cố gắng :)

manly_boy_9x
09-14-2006, 04:55 PM
Tuy Rooney ko phải number 1 trong tôi nhưng tui vẫn rất thích anh ấy. Cái cách mà anh ấy tha thứ cho Ronaldo (number 1 của tui). Cái cách mà anh ấy lăn xả với trái bóng, luôn lui về phòng thủ những khi cần, tấn công những pha sắc bén.
Tui mong muốn Rooney và C.Ronaldo sẽ mãi mãi là bạn của nhau ở Mu, sẽ giúp cho quỷ đỏ làm cú ăn ba cách đây 7 năm. Tui mong chờ ngày mà đôi bạn trẻ này nâng cao 3 chiếc cúp danh giá của châu Âu lâu lắm rùi. Mong là năm nay họ sẽ làm được cái điều mà anh em trong box chờ đợi.

Becks_girl07
09-17-2006, 07:30 PM
Còn mình rất thích anh Rooney,thích do anh ấy đá hay và nhìn lúc anh ấy nổi giận thấy dễ thương chứ hok thấy đáng ghét lên chút nèo cả.Thích anh Rooney chỉ sau anh Becks một bậc thôi.

Boy_8x_hb_vn
09-18-2006, 09:18 AM
Rooney ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng đá hay hơn và tương lai sẽ trở thành một trụ cột ở MU --> có lên nào Rooney^^!

nochife
09-18-2006, 10:25 AM
nhưng trận đấu hôm qua thì phải quên ngay

rooney2712
09-18-2006, 12:56 PM
Hôm qua là ngày tồi tệ nhất của Rooney khi đá cho MU, có lẽ đây là lần đầu tiên Rooney bị thay ra vì đá kém. ><

Becks_girl07
09-18-2006, 02:53 PM
Công nhận hôm qua là ngày Ro8 tệ hết chỗ nói luôn,chắc hôm qua Ro8 bị sao sao ấy nhỉ.Đá gì mà..............tốt nhất là ko nên nói ra.

dusty sand
09-18-2006, 02:56 PM
đúng là ko nên nói ra đó em, và tốt nhất là đừng trách họ nữa. Nếu có sai lầm, hãy để họ có cơ hội sửa chữa, chúng ta ko thể vì thế mà còn tiếp tay đẩy họ xuống vực.

bestboy_nhl
09-18-2006, 03:16 PM
Ro8 hôm qua thể hiện phong độ kô tốt, kô nói là tồi...nhưng anh chỉ mới trở lại...với vụ lộn xộn vừa xảy ra, có thể ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của anh...với lại, đồng đội của anh hôm qua đá cũng kô tốt, anh bị cô lập, khó mà làm gì được...

toiyeuManUtd
09-18-2006, 06:30 PM
Rooney thì khỏi chê rùi, chỉ mong là anh sẽ ngày càng xứng đáng với niềm tin của các fan MU.

Anh xứng đáng là một Eric Cantona mới !

Có thể là 3 năm sau, anh sẽ là cầu thủ số 1 TG !

parkjunwung
09-18-2006, 11:22 PM
Tôi không có niềm tin lắm Rooney sẽ thành số 1 thế giới. Trước nay tôi vẫn nghĩ Rooney là một cầu thủ giỏi và còn có thể phát triển...Khi anh đá hay vẫn luôn dành lời khen cho anh. Nhưng thực tình mà nói tôi không cho rằng anh sẽ thành số 1 thế giới..Có thể là hàng đầu nhưng không là số 1.

Tất nhiên M.U là CLB có số lượng fan đông đảo nhất trên TG, CLB nổi tiếng nhất TG, dễ hiểu vì sao Rooney được nhiều CDV yêu mến và nổi nhanh, được đánh giá quá cao... Nhưng thực tình so với nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc trên TG thì Rooney có thể nổi tiếng nhất nhưng ko phải xuất sắc nhất. Trước đây có một topic so sánh Rooney với Messi, CDV M.U thì ủng hộ Rooney và CDV Barca thì ủng hộ Barca. Nhưng dù tôi là CDV M.U nhưng chưa bao giờ tôi nói Rooney xuất sắc hơn Messi và ngược lại...

Tất nhiên đã là fan của CLB thì ai chả muốn anh ta trở thành một cầu thủ giỏi, đưa CLB đến vinh quang. Nhưng chặng đường trở thành một cầu thủ lớn còn rất dài..Nhiều cầu thủ trước kia thành danh rất sớm như Raul hay Kluiverts và cũng được kì vọng lớn...Cuối cùng thì giờ cũng bắt đầu chìm vào quá khứ...Về tài năng có thể Rooney có sự hứa hẹn về 1 cầu thủ lớn trong tương lai..Nhưng về nhân cách của một tài năng lớn thì...

Sheva90
09-21-2006, 06:21 PM
Công nhận là về mặt nổi tiếng thì ROONEY là số 1 , cũng 1 phần do đá ở giải Anh.

Chứ nếu so sánh với các tài nằng cùng lứa thì mỗi người mỗi vẻ, chả biết ai nhất , ai nhì...

Chẳng hạn như TORRES thì có khả năng ghi bàn + kỹ thuật+ khả năng đội trưởng . Kỹ thuật cũng chưa chắc kém nhưng đánh đầu giỏi hơn,vừa cắm vừa lùi , nhìn chung là 1 kiểu SHEVA mới , mà hiện nay có lẽ TORRES nổi hơn.

TEVEZ thì kỹ thuật siêu hang, sút tốt , đá gần gần ROONEY .

MESSI thì quá hay, chạy cánh điên cuồng , ngày càng nổi bật ở BARCA.

CESC thì nổi bật là người cầm trịch và còn rất trẻ, tương lai hứa hẹn sẽ là số 1 ở tuyến giữa, thay thế XAVI+GUARDIOLA.

Nhìn chung mỗi người nổi 1 kiểu , ai cũng hay cả, không nên nói ai nhất !!!

alansmith611
09-21-2006, 06:49 PM
Còn hơn là sheva,huhu dám chê R8 hử

Sheva90
09-21-2006, 07:13 PM
Trời, hơn SHEVA á???

Tương lai thì không biết thế nào, chứ hẹnn nay làm sao mà bằng được.

Hồi 22 tuổi, SHEVA đá C1 nổi lắm đấy chứ, toàn ghi 2,3 bàn vào lưới BARCA+ BAyen. Nếu anh sinh ra trong 1 nước lớn thì dám cá là cũng là 1 thần đông sớm hơn cả ROONEy.

Anh cũng là tượng đài ở AC mà , ROONEY thì chưa có danh hiệu nào đáng kể cả còn cần cố nhiều .

dracula
09-21-2006, 07:16 PM
Mà này đây là chỉ là chủ đề muốn nói Rooney là biểu tượng chiến thắng của MU chứ đâu có bảo anh ta là sô1 mà bạn cứ đem ra so sánh thế

Sheva90
09-21-2006, 08:43 PM
Khổ quá , ai nói gì đâu!!

Tôi cũng công nhận là ROONEY đang dần trở thành biểu tượng Mu, tài năng xuất chúng , nhưng còn cần cố gắng nhiều để trở thành cầu thủ siêu hạng .

dracula
09-21-2006, 10:09 PM
Hic tôi thật lòng cũng ko bít bạn là CDV của đội nào nữa hình như là AC Milan đúng ko

Zaks
09-25-2006, 05:43 PM
Ko ,mình đoán bầy giờ chắc cậu ta là cổ động viển của Chelsea rồi ,vì Sheva chơi ở đó mà :d

aknht
09-30-2006, 08:00 AM
nói như vậy thì tôi ko đồng ý
rooney chơi quá cá nhân và những trận có anh ta thi đấu thì lối chơi của MU thường rất tệ, trừ khi gặp những đội bóng yếu hơn
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer

Zaks
09-30-2006, 06:04 PM
nói như vậy thì tôi ko đồng ý
rooney chơi quá cá nhân và những trận có anh ta thi đấu thì lối chơi của MU thường rất tệ, trừ khi gặp những đội bóng yếu hơn
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
Nhầm ,chỉ cần Rooney chơi hay thì dù đối thủ có là ai thì cũng ko thành vấn đề ,bởi vì Rooney có khả năng kích thích đồng đội rất cao ,kể từ khi về MU chưa bao giờ anh ko dc coi là buồng phổi của MU ,họ luôn coi anh là chỗ dựa và khi chỗ dựa mất phong đọ tất đội bóng sẽ suy yếu .

WAYNE_ROONEY_08
10-01-2006, 03:21 PM
chúng ta sẽ lại nhìn thấy rooney ăn mừng bàn thắng 1 cak quen thuộc


post bài có dấu !

Sheva90
10-02-2006, 12:20 PM
Nói thật là tui không phải CDV của MU , ARS hay CHEl. mà vẫn là FAN của AC và REAL.

Lại nói đến truyện ROO. 1 cách khách quan thì ROO có thể coi là 1 trong 4 thần đồng lớn nhất cùng lứa mình cỡ 21,22 : ROBINHO, TEVEZ, TORRES.

Nhưng anh sẽ còn cần cố nhiều để là 1 siêu sao. Anh có điều kiện hơn nhiều so với 3 cầu thủ kia: cu TEVEZ hâm không chấp, TORRES đá cho đội gà, ROBIN thì thất sủng. ROO rõ ràng ngày càng trưởng thành, nhưng vẫn chưa phải là chín chắn.

Trong khoảng 1 thập kỷ qua, chỉ có tầm 3,4 người nổi từ lúc 22,23 và trở thành siêu sao lớn sau này: RONALDO, RAUL,SHEVA, OWEN

Ví duk như RO béo thì nổi từ năm 96- NGười ngoài hành tinh đá ở BARCA.

RAUL thì thay thế hoàn hảo cho SUKER+MIJA ,

SHEVA không là thần đồng 1 phần cũng vì đá cho DYNAMO, nhưng nhớ hổi 97-99 , anh này ghi được hattrick vào BARCA, 2 bàn vào lưới REAL - 3 bàn vào BAYEN - rồi trở thành siêu sao và 1 hiện tượng. OWEN có pha để đời ở FRANCE98. Họ đều có điểm chung là tài năng nở rộ và để lại những bàn thắng siêu đẳng.

Vì thế , những gì ROO làm bây giờ có chưa thể khẳng định anh sẽ là 1 cầu thủ lớn sau này.

Nhưng dù sao, mong anh sẽ là 1 cầu thủ ngày càng trưởng thành, 1 tượng đài mới ở MU.

parkjunwung
10-02-2006, 10:03 PM
Ví duk như RO béo thì nổi từ năm 96- NGười ngoài hành tinh đá ở BARCA.


Ronaldo thực chất đã nổi từ giai đoạn 94-95 rồi, từ thời anh chuyển từ Cruzeiro sang PSV để thay thế cho Romario sang Barca. Khi đó Ronaldo đã gây rất nhiều sự chú ý cho người hâm mộ với lối chơi bóng kĩ thuật, khả năng dứt điểm điêu luyện và đặc biệt là cách di chuyển và tốc độ không lẫn với ai được của R9. Nhưng Ro béo thực sự đặt dấu ấn lớn và nâng tầm lên cỡ siêu sao là khi anh chuyển sang chơi cho Barca, CLB cũng đã cuỗm mất Romario, tiền đạo trước thời Romario tại PSV. Năm chuyển sang Barca cũng chính là năm mà Ro béo dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất TG, cầu thủ trẻ nhất dành danh hiệu này.

Có một điều rất kì lạ và trùng hợp là cả Romario và Ronaldo đều từng chơi cho PSV, Ronaldo là người thay thế Romario tại sân Phillips, rồi đến khi Romario chuyển sang Barca thì ngay mùa đầu tiên đã danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất TG (94), Ronaldo thì ngay mùa đầu tiên với Barca cũng dành danh hiệu này. Có lẽ sân Nou Camp rất có duyên với những cầu thủ Brazil, khi chơi tại đây cả Romario, Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho đều dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất TG của FIFA.

Ruud chính là tiền đạo nổi danh thứ 3 của PSV từ năm những năm 1990 trở về đây. Ruud là người thay thế cho Ronaldo tại sân Phillips và cũng là người mang về cho đội bóng này nhiều tiền nhất trong lịch sử chuyển nhượng khi bán anh cho M.U.

Sheva90
10-03-2006, 07:47 AM
Mấy trận gần đây, ROO đá lởm, 1 phần do đơn độc quá.

Hay nói đúng hơn, anh chưa đủ chín chắn để đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Nhìn lại thì gần đây, chỉ có 2 tiền đạo thuộc loại số zách khét tiếng có thể vừa cắm vừa lùi hay nói đúng hơn là vừa kiến tạo vừa ghi bàn siêu đẳng là SHEVA + RAUL. RUUD+Ro thì nổi tiếng ở đá cắm và số bàn kỷ lục.

SHEVA lúc đầu đến AC, đã nổi lên là tiền đạo cắm tuyệt vời, cáng đáng cả 1 đội hình đang thoái trào. Sau đó anh dần đá đa dạng hơn, hỗ trợ kiến tạo cực tốt.

Raul cũng vậy , lúc đầu , anh ở cánh trái, vậy mà mùa 96/97 ghi đến 21 bàn trong 42 trận, 2 lần PICHCHI với 25 bàn. Bây giờ anh đá lùi. đang lấy lại phong độ.


Vì vậy, có thể thấy là ROO thiếu 1 đối tác hợp lý. SAHA thì dứt điểm quá kém , lại đánh đầu dở. Giờ cần kiếm ngay 1 chú đá cắm kiểu RUUD , hoặc kiểu SHEVA để lấp vào thì mới mong ROO trở lại là siêu nhân.

Nói khách quan, ROO vẫn chưa thoát ra khỏi cái mác thần đồng lớn nhất bóng đá ANh để trở thành siêu sao.

seaman
10-03-2006, 10:23 AM
Thank nhiều nha, rất đầy đủ mà cho tui cop về nhé để biết thâm mà.

Sheva90
10-03-2006, 11:29 AM
Có lẽ cũng nên làm 1 so sánh vui vui về ROO cùng về 3 tài năng trẻ lớn nhất cùng lứa: TEVEZ, TORRES, ROBINHO.


_TEVEZ: kỹ thuật siêu đẳng , sút mạnh và kỹ thuật, đánh đầu kém, chạy nhanh, kiến thiết và óc chiến thuật rất tốt. Hợp với vị trí tiền đạo lùi. Nhìn chung đây là 1 bản sao của ROO ở ARGENTINA.

Khả năng phát triển: nếu còn đá ở WEST thì chả mấy chốc mà thui chột , sẽ lạ như SAVIOLA ngày trước .

_ TORRES: thần đồng TBN. ANh là 1 trong những tiền đạo triển vọng nhất châu Âu hiện nay. Kỹ thuật rất tốt, chạy nhanh, dứt điểm khéo léo. Được mệnh danh là VAN BASTEN của TBN- khắc tinh không thể chối cãi của BARCA, trong 4 lần gặp BARCA, anh ghi đến 6 bàn.

Dứt điểm khéo léo,đánh đầu tốt, điển hình có nhiều bàn thắng rất độc: anh như từ dưới đất chui lên, nhận bóng từ đồng đội và bứt phá qua 1,2 cầu thủ- một phong cách khá giống SHEVA.

Nhìn chung đây là cầu thủ có lối đá giống SHEVA nhất hiện nay, vừa cắm vừa
lừi kiến tạo.

MU đang rất thèm TORRES nhưng không hề dễ dàng cho chúng ta. Anh ta còn có bản lĩnh đội trưởng và gần như là chín chắn nhất trong số các cầu thủ cùng lứa.

Trong 4 thần đồng đang nói, anh này là tiền đạo tuyệt nhất.
Đang đá ở đội bậc trung là ATLETICO, nhưng sẽ ra đi sớm. Khả năng phát triển là rất sáng lạng.

_ROBINHO: kỹ thuật siêu đẳng , PELE mới của BRA. 1,2 năm trước được coi là thần đồng số 1 thế giới cùng , nổi lên cùng lứa với KAKA+ DIEGO.

Nhưng không có chõ ở REAl, hiện đang muốn ra đi. Anh này đá tiền đạo lùi hoặc chạy cánh.

_ROO: kỹ thuật tốt, chạy nhanh, sút như búa bổ, kiến tạo và đá rất đông đội.

Tính còn bồng bột, nổi nóng.

Trong tương lại sẽ trở thành trụ cột ở MU cùng với Ro7.
Đang hơi mất phong độ nhưng chỉ là nhất thơi, sẽ sớm trở lại, khả năng phát triển là khôgn bàn cãi , được đá đội MU ngay từ lúc trẻ.

Nhìn chung, TORRES+ROO là triển vọng nhất.

Zaks
10-03-2006, 07:20 PM
Roninho chỉ có kĩ thuật,tevex chỉ nổi ở Olympic Athens ,Nói chung trong số này đương nhiên đánh giá cao nhất Rooney ,nhưng chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn thì đó là Torres (vì thế MU cần mua anh này ) .Kết hợp thì đương nhiênn là Rooney -Torres cặp tiền đạo số 1 giải ngoại hạng ,chắc chắn là như vậy ,hơn Cole và Yorke trước đây

Sheva90
10-04-2006, 05:20 PM
Tôi cũng thích ROO nhưng nếu nói chắc rằng ROO là nhất thì không hẳn.

Anh nổi tiếng nhất thì đúng hơn. ROO nổi tiếng là do bóng đá ANh quảng cáo giỏi với lại đá cho MU.

Nếu so sánh công bằng ,thì không có đặc điểm gì ROO có thể trội hơn hoàn tàn so với 3 người kia cả .

TEVEZ chỉ nổi ở OLYMPIC thôi sao???

Chẳng nhẽ chỉ có vậy mà là cầu thủ số 1 châu Mỹ 3 năm liên tiếp à.
Nếu so về số bàn thắng thì cũng ngang ngang ROO đấy , không kém đâu.

TORRES thì càng không thể so sánh, TORRES có lối đá khác hẳn ROO, mà cả 2 đều là những thần đồng lớn của thế giới .

Vì thế ,mọi so sánh đều khập khiễng.

Dù sao vẫn mong ROO+TORRES+RO lập thành hàng công số 1 châu ÂU.

Zaks
10-04-2006, 07:18 PM
Mình với bạn chắc là chẳng có ai dc xem Tevez thi đấu ,nhưng về việc xuất sac nhất Nammix 3 năm liên tiếp là do các cầu thủ tốt của Nam mĩ đều sang châu âu thi đấu ,đó có thể là nguyên do ....Đúng là ko nên so sánh như thế này

eng_mu
10-04-2006, 07:30 PM
mấy hình này lên google search nhiều lắm, muốn tìm hình ai thì cứ đánh tên người đò vào

Zaks
10-08-2006, 10:18 AM
Nước mắt đã rớm trên khuôn mặt của Wayne Rooney(mặc dù chỉ trong 1 khoảnh khắc ,và rất ít thôi) sau khi bị Steve Mclaren thay ra ở khoảng phút 74 của trận đấu ,mặc dù đây là trận anh chơi tốt nhất trong khoảng 5 trận gần đây ,bởi thế chúng ta có thể tin rằng Wazza đã trở lại ,bắt đầu từ trận gặp Croatia vào ngày thứ tư tới đây .......

ronandroo
10-08-2006, 10:48 AM
ROO là 1 cầu thủ tiềm năng, luôn sẵn sàng bùng nổ, nhưng hiện nay 1 mình anh ko thể là biểu tượng của MU. Biểu tượng của MU hiện nay phải là RON - ROO.

yeuemnhieu_Miuo*i
10-08-2006, 12:13 PM
Chả nhìn thấy rooney khóc :(.Khóc thật à vậy thì:20: :20: :20: .Thương Roo béo quá sao lại chế nhỉ :20:

Zaks
10-08-2006, 02:37 PM
Chả nhìn thấy rooney khóc :(.Khóc thật à vậy thì:20: :20: :20: .Thương Roo béo quá sao lại chế nhỉ :20:
Ko phải là khóc ,mình có bảo khóc đâu ,chỉ là khi máy quay lướt qua Rooney khi anh vào ngồi trên băng ghế dự bị ,thấy 1 ít nc trên mắt của Rooney ,hì ....:D

mr_smith
10-08-2006, 08:10 PM
thanks nhiều nha .Bạn kiếm nhiều hình đẹp quá.

cobetocmay
10-08-2006, 08:51 PM
Ko phải là khóc ,mình có bảo khóc đâu ,chỉ là khi máy quay lướt qua Rooney khi anh vào ngồi trên băng ghế dự bị ,thấy 1 ít nc trên mắt của Rooney ,hì ....:D
Ko bít là nước mắt hay là mồ hôi nữa,Roo mạnh mẽ lắm,ko khóc đâu,nhưng mà anh ý chắc buồn lắm,Cố lên nhé Roo

Quydo_Rooney
10-09-2006, 07:31 AM
Hình như Rooney khóc thì phải, mình thấy mắt anh ấy đỏ đỏ

superRooney
10-14-2006, 01:15 PM
hức. Rooney khóc thiệt hả :((
Ko sao, ráng lên nhé Rooney :hug:

Sheva90
10-14-2006, 03:21 PM
Biết sao giờ .

Mất phong độ trầm trọng quá rồi nè. Cứ đước hy vọng thì lại gây thất vọng.

hoang007
10-19-2006, 03:56 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i6/hoang007/13989158.jpg
Rooney đã quá lười biếng luyện tập nên mới thế này đây ,phong độ xuống là phải:thayghet:

alansmith611
10-19-2006, 06:19 PM
sao lại làm thế với R8 chứ,trận trước đá quá hay nhất định sẽ ghi bàn trong trận tới

KevinNolan
10-24-2006, 04:03 PM
chúc mừng sinh nhật rooney, mong rooney sẽ thi đấu thành công hơn

Zaks
10-26-2006, 06:13 PM
Những điều chưa biết về Wayne Rooney


Ngày 24.10, Wayne Rooney tròn 21 tuổi với món quà đặc biệt là những lời tán dương nồng nhiệt của thầy Ferguson tái khẳng định anh vẫn sẽ là một cầu thủ lớn, bất chấp phong độ hơi đi xuống kể từ đầu mùa bóng. Đó là trên sân cỏ, còn trong đời tư còn đôi điều "chuyện bây giờ mới kể", cho thấy ngôi sao "ngựa chứng" này vẫn còn khá... trẻ con!

- Rất mê nhạc kịch opera, nhạc trẻ. Về opera, đặc biệt khoái diễn viên ca sĩ O.Grease (thường bắt chước ngâm nga theo); về nhạc trẻ là fan hào hứng của nhóm Westlife và ngôi sao 50 Cent, thậm chí từng lên sân khấu sánh vai với 50 Cent dù chỉ với tư cách... quảng cáo!

- Mê phim ảnh, truyền hình qua những tiết mục vui nhộn, hài hước. Điển hình như sô TH "Tweenies" dành cho thiếu nhi, tới mức lấy tên 2 nhân vật Fizz và Bella đặt tên cho... 2 chú **** cưng của mình. Và buổi hẹn hò đầu tiên với cô bạn gái Colleen hiện tại là cùng đi xem bộ phim về điệp viên dỏm của vua hài Austin Powers.

- Văn chương, chỉ khoái Harry Potter nhưng đã ký hợp đồng lĩnh tới 7,5 triệu USD để viết... 5 cuốn tự truyện!

- Thần tượng là... M. Tyson với lời hứa nếu có dịp sẽ... hạ knock-out ngay! Riêng về cầu thủ bóng đá thì thời mới vào nghề chơi cho Everton đã dán ảnh đàn anh Duncan Ferguson, tiền đạo người Scotland (cùng Everton) lên đầu giường.

- Quyết định dời nhà ở đến làng Pretsbury ở Cheshire vì tình cờ nhìn thấy nơi này có một quán rượu mang tên "Thống chế Rodney" mà hấp tấp đọc nhầm là... "Thống chế Rooney"!

- Có 3 biệt thự nguy nga ở Mỹ, 1 ở Tây Ban Nha, song "chưa hề thấy mặt mũi nó thế nào cả"!
Theo bongdaso.com

alansmith611
10-29-2006, 08:58 AM
vui quá tối qua R8 siêu đỉnh

ilovewayne
10-29-2006, 10:30 AM
:wub: MANU ,ơi ,,hãy ,làm lại lịch sử nhé :làm cú ăn 3 cho "máu":wub: CHÚNG TÔI LUÔN LUÔN BÊN CẠNH VÀ SẼ CỔ VŨ HÊT MÌNH CHO BẠN:manucheer WE LOVE YOU,MANU MANU THE CHAMPIONS năm nay dành cup C1 cho chelsea "tâm phục khẩu phục":manucheer :muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag:

cobetocmay
10-29-2006, 11:39 AM
Thế là Rooney đã trở lại, đã ghi bàn mà là những ba bàn thắng vào lưới một đội bóng có lối chơi khó chịu như Bolton. Một ngày trở lại quá tuyệt vời.


Ghi hai bàn thắng vào lưới Fulham trong ngày khai mạc mùa giải mới, Rooney “yên tâm” “dưỡng sức” thực hiện lệnh cấm thi đấu 3 trận của Liên đoàn bóng đá Anh FA chỉ vì một chiếc thẻ đỏ trong trận giao hữu với Porto trước mùa bóng tại Amsterdam, Hà Lan.

Khi trở lại, cho dù trong màu áo ĐTQG Anh hay MU, anh vẫn là sự lựa chọn số 1 của các HLV và là niềm hy vọng của các CĐV nước Anh nói chung và của MU nói riêng, nhất là trong thời kỳ đội bóng của họ đang gặp phải những khó khăn không thường thấy.


Thế nhưng, dường như đó là một sự kỳ vọng quá lớn đối với một chàng trai vừa mới bước qua lứa tuổi teen để bước vào một lứa tuổi ngấp nghé làm người lớn. Trong các trận đấu cho dù là ở ĐTQG Anh hay trong màu áo của MU người ta đều thấy một Rooney dũng mãnh đến mức nào, thậm chí là một sự dũng mãnh thái quá khiến cho các CĐV không chỉ ái ngại mà còn lo lắng cho tính nóng nảy mà bồng bột của tiền đạo này. Bởi với anh lúc này là bàn thắng.
http://bongdaso.com/images/Article/24h/061029/31594_864.jpg
Trận thứ nhất, trận thứ hai rồi trận thứ ba … sau ngày trở lại nhưng tiền đạo mang áo số 8 của MU này vẫn không có được một bàn thắng nào. Trong lúc “khốn khó” ấy, anh lại trở thành một người truyền cảm hứng, một người kiến thiết các cơ hội ghi bàn cho các đồng đội tại MU mà Saha là người “hưởng lợi” trong trận đấu gặp Wigan, ở vòng đấu thứ 8, trên sân JJB của họ. Thi đấu lăn xả, di chuyển không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân, Rooney khiến các CĐV phải ngả mũ thán phục về bản lĩnh thi đấu. MU thắng trận nhưng Rooney vẫn có một chút gì đó buồn bã và thất vọng.
http://bongdaso.com/images/Article/24h/061029/31594_712.jpg

Để rồi trong vòng đấu thứ 9 gặp Liverpool các CĐV lại thấy một Rooney đi bóng quá rụt rè không còn dũng mãnh như trong các trận đấu trước. Không còn những pha đi bóng đâm thẳng vào trung lộ rồi tung ra những cú sút sấm sét hoặc hút người rồi chọc khe cho tiền vệ cánh băng xuống đối mặt thủ môn của Rooney mùa giải năm ngoái. Vẫn còn một chút vướng mắc trong cách chơi của Rooney, có vẻ như anh dễ dàng để mất bóng một cách đáng ngạc nhiên, ngại cầm bóng trong chân và thực hiện những pha “đâm thẳng khoan thủng” của mình.

Tuy nhiên, những “vướng mắc” đó đã được giải toả một cách quá thoả đáng khi Rooney và MU có chuyến làm khách trên sân Reebok của “cái gai” Bolton. Hoà chung với những “cú đánh phủ đầu” đến kinh hoàng của MU trước Bolton, Rooney đã trở lại một cách đầy thuyết phục.

http://bongdaso.com/images/Article/24h/061029/31594_337.jpg

Nếu như bàn thắng đầu tiên của Rooney ở phút thứ 10 là một cú dứt điểm bằng chân trái quá hiểm hóc, khiến sự xuất sắc của thủ thành Jussi Jaaskelainen từ đầu trận “đổ xuống sông xuống biển” thì ở pha ghi bàn thứ 2 lại thể hiện một tầm quan sát cực kỳ tinh tế và nhạy cảm của cầu thủ mới tròn 21 tuổi này. Từ một pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Bolton, Rooney có bóng ngay trước vạch 16m50. Chỉ cần một cú chạm bóng để khống chế, một cú cứa lòng đẳng cấp bóng đi vào góc chết khung thành của Bolton trong sự bất lực đến ngỡ ngàng của thủ môn cũng như hàng hậu vệ đội chủ nhà.

http://bongdaso.com/images/Article/24h/061029/31594_52.jpg

Dẫn trước hai bàn quá sớm, MU thi đấu cầm chừng với sự cơ động của hàng tiền vệ và Rooney cũng vậy. Không còn những pha bóng lao “hùng hục” để giành bóng bằng mọi giá, không còn một Rooney rụt rè đến phát tức khi dễ dàng để đồi phương giành lại quyền kiểm soát bóng. Người xem thấy thấp thoáng đâu đó một Rooney ở giữa sân, ở biên; một Rooney thoắt ẩn thoắt hiện. Tưởng như hai bàn là quá đủ cho ngày trở lại, các hậu vệ của Bolton đã quên mất một “sát thủ” Rooney với tài năng ghi bàn bẩm sinh vẫn còn hiện diện trên sân. Họ đã phải trả giá đắt cho sự lơ là này. Đón một đường chuyền hoàn hảo từ hàng tiền vệ, Rooney nhanh chóng thoát xuống đối mặt với thủ thành Jaaskelainen. Và không khó để anh tạo một dấu ấn cho ngày trở lại đồng thời hoàn thành cú hat-trick đầu tiên trong mùa giải mới, mùa giải 2006/07.

Một Rooney tài năng đã trở lại, một Rooney mà khiến người xem liên tưởng đến Maradona trong những bước chạy nước rút, đến Eric Cantona hay Roy Keane trong những pha bóng “nóng mặt”, trong những điểm nóng trên sân. Rooney đã trưởng thành, Rooney đã và sẽ là một huyền thoại mới trên sân cỏ của bóng đá Anh nói riêng và của thế giới nói chung. Wayne Rooney, tài năng không đợi tuổi.
Nguồn:bongdaso.com

dragonkid
10-30-2006, 01:59 PM
website về Rooney: http://www.waynerooneyclub.com

@Mod: bài viết của fanmu289 và ilovewayne là giống nhau, đề nghị xử lý.

parkjunwung
11-01-2006, 02:18 PM
Hình ảnh trang phục thi đấu động của Rooney mùa này - cái này dùng làm chữ kí rất hay :

http://img505.imageshack.us/img505/917/manchesterunitedhome060vu1.gif

alansmith611
11-12-2006, 03:18 PM
đêm qua buồn cho R8 quá,ko bít anh ấy thế nào đây,các trận ngày càng quan trọng và khó khăn hơn,cố lên nhé R8

Zaks
11-18-2006, 11:17 AM
Kể từ khi sang MU , Rooney đã khiến báo chí tốn ko biết bao nhiêu là giấy mực ,nói về cuộc sống ngoài sân cỏ , về chấn thương gặp phải trong trận gặp CS , về khả năng của anh .. Và bây giờ sẽ là tâm sự của chính Rooney trên The Observer ,, (sau khi anh bị chấn thương trong trận gặp Chelsea)về ..

Giới truyền thông
" Dù đôi lúc cũng ước giá như ko bị chú ý , nói chung tôi ko gặp vấn đề quá lớn nào với báo chí . Xét cho cùng ,mỗi người đều pahir làm công việc của mình . Trong tư cách 1 cầu thủ chuyên nghiệp , mối bận tâm duy nhất của tôi là làm sao chơi cho thật tốt và bên cạnh đó , tránh đc chấn thương ."

Sự nóng nảy trên sân cỏ
" Kể từ lần bị đuổi khỏi sân ở trận lượt về với Villarreal, tính ra tôi đã phải nhận thêm 8 chiếc thẻ vàng khác . Có thể người ta trách tôi là ko biết kiềm chế . Tôi ko phủ nhận điều đó , tuy nhiên ,các bạn cũng nên thông cảm bởi dòng họ Rooney vốn có tính hiếu thắng (cười) . Ngoài ra ,tôi hãy còn quá trẻ "

Cầu thủ ngưỡng mộ
" Ronaldo , hẳn rồi , nhưng đó là Ronaldo của ĐT Brazil . Anh ấy hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất của 1 cây săn bàn vĩ đại . Tôi vẫn nhớ như in những pha đi bóng và nhất là những bàn thắng mà ROnaldo ghi tại World Cup trước ."

Cầu thủ cùng lứa ấn tượng nhất
" Messi . Tôi đã theo dõi 1 số trận đấu của chàng trai Argentina này và lần nào cũng có ấn tượng mạnh . Messi là 1 tài năng bẩm sinh , nhỏ con nhưng giữ thăng bằng rất tốt . Cậu ta tự tin đến mức lì lợm và có thể biến những tình huống tưởng chừng vô hại thành pha bóng quyết định cục diên trận đấu ."

Một nghề khác
" Tôi yêu bóng đá và chưa bao giờ tưởng tượng sẽ làm gì nếu ko phải cái nghề tôi đang làm hiện nay . Trận đấu đầu tiên trong đời là khi tôi 7 hay 8 tuổi , cho đội bóng của 1 quán bar có tên Western Approaches . Hôm đó tôi đã lập cú đúp và mọi chuyện cứ như thế mà tiến triển ."

Sir Alex Ferguson
" Kể từ khi gia nhập Man utd vào tháng 8/2004 , Fergie đã truyền cho tôi tâm lý của kẻ chiến thắng , như tất cả mọi cầu thủ từng đc ông ấy huấn luyện . Fergie ko chịu nổi thất bại thế nên ông ấy luôn đòi hỏi rất khắt khe đối với các học trò , kể cả trong các buổi tập . Tuy nhiên ,trái ngược với suy nghĩ của đa số , Fergie là người vui nhôn và thích cười đùa ."

Zaks
11-19-2006, 08:49 AM
Đây là 1 serie bài viết về Rooney trên báo bóng đá , sau khi anh ra cuốn tự truyện " My Story by Wayne Rooney "

Bên trong thế giới của Rooney

Mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ. Nhưng ẩn chứa đằng sau vẻ xù xì, góc cạnh của chân sút Wayne Rooney là cả sự giằng xé về nội tâm
http://img153.imageshack.us/img153/8562/11672446678683660rooneykl4.jpg

Trong cuốn tự truyện vừa được ấn hành (My Story), Rooney đã bộc bạch suy nghĩ về những điều xảy ra trong kỳ World Cup vừa qua, về va chạm với C.Ronaldo, về cuộc sống riêng tư…
http://img120.imageshack.us/img120/3874/esrsflu3.jpg

Kỳ I: Trước giờ xung trận
World Cup chỉ thực sự đến với Rooney khi anh tới tập trung cùng đồng đội tại khách sạn Lowry, Manchester. Vắng mặt 5 ngày trong chuyến tập huấn của ĐT Anh tại Bồ Đào Nha, Wayne sốt ruột hơn cả. Dù thông cảm với anh nhưng cả HLV Sven lẫn trợ lý McClaren chỉ dám cho anh tập nhẹ. “Tôi kính trọng Sven cũng như Steve. Riêng với Sven, tôi hiểu ông ấy đã phải chịu sức ép quá lớn, từ sự kỳ vọng của nhiều người”. Sự lo lắng về chấn thương gãy xương ngón chân mà Rooney dính phải cuối cùng đã được xua tan khi anh vượt qua cuộc kiểm tra tại bệnh viện Whalley Range. “Khi tôi trở lại Baden-Baden, một vài đồng đội đã tếu táo đùa rằng, ơn Chúa, gã béo đã trở lại”. Khách sạn Schlosshotel Buhlerhohe, nơi trú chân của ĐT Anh đã gây ấn tượng mạnh cho Rooney cũng như các đồng đội khác bởi sự sang trọng, tiện nghi và trên hết cả là có một sân tập lý tưởng (cách 20 phút đi bộ).

“Ý nghĩ Nelson Mandela rồi Bill Clinton từng tá túc tại đây khiến tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi trở về căn phòng 144 của mình”. So với phòng của Gerrard, Lampard nằm kề bên, phòng của Rooney rộng rãi hơn với một quầy bar thu nhỏ. Nhưng địa điểm lôi cuốn Wayne, cũng như nhiều đồng đội vẫn là căn phòng giải trí với đủ trò chơi như bóng bàn, bi-a, trò chơi điện tử. Quay trở về ĐT sau đợt kiểm tra cuối cùng, Rooney bước vào tập luyện khá tích cực. “Thường thì chúng tôi khởi động 30 phút trước khi bước vào luyện tập. 30 phút cuối cùng, chúng tôi chia ra hai đội đá với nhau. Steve luôn ra tận sân tập chỉ bảo thêm còn Sven chỉ lặng lẽ nhìn”. Sau mỗi buổi tập, họ trở về phòng riêng nghỉ ngơi, thư giãn. “Tôi chẳng hề ngủ được vào giờ nghỉ trưa. Vì vậy, tôi thường xem bộ phim “Lost” (Mất) hay nghe nhạc Rap từ chiếc máy iPod cầm theo”. Bữa ăn tối kết thúc cũng là lúc tuyển thủ Anh kéo tới phòng massage, nơi mà 3 chuyên viên do FA cử theo đã chờ sẵn. “Thường thì tôi leo lên giường vào khoảng 22 giờ sau khi đã làm một chầu massage ra trò”.

Có một điều mà cây săn bàn 21 tuổi không nén được cười khi nói về chuyện cánh báo chí thổi phồng ĐT Anh mang tới Đức hàng tấn thực phẩm ra sao. “Tôi chẳng trông thấy và cũng chẳng ăn số thực phẩm giàu dinh dưỡng, tăng lực như bánh Jaffa mà người ta đồn thổi. Tôi vẫn giữ thói quen ăn uống như trước: không ăn sáng, còn bữa trưa và bữa tối chủ yếu là mỳ ống hoặc thịt gà”. Một điều khác mà Wayne nhắc tới trong cuốn tự truyện của mình là việc, mỗi tuyển thủ Anh nhận được một lá thư khuyến cáo từ FIFA cấm không được tham gia cá độ bất kỳ trận đấu nào tại World Cup. Giống như Gazza, Wayne là người rất thích không khí vui nhộn, pha trò tại đội bóng.

“Tôi hay lẳng lặng tới gần ai đó rồi bất thình lình... tụt quần trong lúc mọi người ra bể bơi. Có vẻ điều đó hơi trẻ con, nhưng mọi người đều phá lên cười vui vẻ. Chí ít thì nó cũng giúp chúng tôi thư thái trước khi bước vào trận”.

Zaks
11-19-2006, 08:54 AM
Ngày 10/6. ĐT Anh có trận đấu đầu tiên với Paraguay. Như thường lệ, toàn đội được ông thày Sven cho xem kỹ băng hình về đối phương. “Sven thường đọc to tên từng người trong đội hình xuất phát. Ông ấy luôn có một câu cửa miệng là hãy ra sân đi và chơi hết mình.

http://img139.imageshack.us/img139/1033/19937134268639952ngoisaow6.jpg

Cũng như mọi tuyển thủ Anh khác, Wayne Rooney đã mong mỏi, phấn khích được ra sân trước từng trận đấu diễn ra tại World Cup.
KỲ II: “Tôi không muốn đá như tiền đạo cắm...”

Đá vào đầu giờ chiều nên trời nắng kinh khủng. Dù ngồi trong băng ghế dự bị nhưng cả người tôi cũng nhễ nhại mồ hôi”. 30 phút đầu tiên, cả đội đã chơi rất tốt. Nhưng sau đó, các tuyển thủ có vẻ chơi trùng xuống. “Tôi chẳng hiểu điều gì xảy tới. Không thể đổ lỗi cho trời nóng nực được”. Ngồi uể oải trên băng ghế dự bị, Wayne đã mong mỏi, đã sốt ruột chờ Sven tung anh ra sân. “Tôi đã mường tượng trong đầu cảnh mình sẽ được tung vào sân nhất là khi đám đông heo rò gọi tên. Nhưng rốt cuộc chẳng có điều kỳ diệu nào xảy đến”. Sau trận đấu, toàn bộ đội hình xuất phát được nghỉ cả ngày, trong khi đó Rooney cùng một vài cầu thủ dự bị khác phải tập nhẹ vào buổi sáng. Sven là người khá thoáng trong chuyện cho phép cầu thủ gặp gỡ vợ, người tình. Dĩ nhiên là chỉ trong khuôn viên rộng rãi của khách sạn Brenner’s Park. “Coleen đã tặng cho tôi một món quà tuyệt vời, một chiếc đồng hồ Rolex. Cô ấy đã cho khắc dòng chữ “Chúc may mắn” ở mặt sau chiếc đồng hồ. Một sự khích lệ, động viên kịp thời với tôi”. Sự chờ đợi thấp thỏm của Rooney cuối cùng cũng đã được giải tỏa khi anh được tung vào sân ở phút thứ 52 (thay Owen) trong trận đấu thứ 2 gặp Trinidad & Tobago. “Tôi không cảm thấy căng thẳng. Những rõ ràng là cảm giác bóng của tôi không thực sự tốt”. Phải tới trước trận thứ ba gặp Thụy Điển, Wayne mới lấy lại cảm giác của chính mình, cảm giác của một cây săn bàn khi được đá cặp cùng Owen ngay từ đầu. Tuy vậy, càng về cuối trận, chân sút được kỳ vọng nhiều dần thất vọng, bực bội về lối chơi rời rạc của cả đội và kể về lối chơi của chính mình. “Tôi đã bực tức, nổi đóa lên, rút giày ra rồi quẳng mạnh xuống. Tôi chẳng hiểu Sven đã nghĩ gì, đã suy tính gì khi rút tôi ra. Sau trận đấu, Sven không hề nói gì với tôi cho dù ông ấy đã trông thấy rõ tôi phản ứng ra sao khi rời khỏi sân”. Cảm giác bực bội của Rooney dần tan biến khi cả đội bước vào trận đấu gặp Ecuador ở vòng đấu loại trực tiếp hôm 25/6. Và chỉ trước bữa ăn tối, một sự việc bất ngờ đã xảy tới với chân sút trẻ tuổi khi ông thày Sven bất ngờ tới đề nghị muốn gặp riêng Rooney. “Sven tỏ ra khá bối rối. Ông ấy đã hỏi tôi, liệu có sẵn sàng đá như một tiền đạo cắm trong trận đấu tới đây gặp Ecuador hay không? Thú thực, tôi chẳng muốn đá như một tiền đạo cắm mà chỉ muốn chơi như một tiền đạo cánh, vị trí sở trường của tôi. Sven hẳn biết rõ điều đó”. Với vẻ miễn cưỡng, tiền đạo đang chơi bóng cho MU đã chấp nhận chơi ở bất kỳ vị trí nào mà Sven chỉ định vì “lợi ích của đội bóng”.
“Giá mà tôi được quyền lựa chọn, tôi sẽ xếp Crouch đá ở vị trí cao nhất, còn tôi sẽ đá thấp hơn. Đáng tiếc là quyền quyết định lại thuộc về Sven, người lãnh đạo cao nhất ở đội bóng"

Zaks
11-19-2006, 09:26 AM
Worrld Cup '06 kết thúc với tài năng trẻ của bóng đá Anh , Wayne Rooney trong nước mắt . Ngồi một mình trong phòng thay đồ , Wayne đã bật khóc sau khi bị đuổi ra khỏi sân vì pha va chạm với Carvalho, tại trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha .

Kỳ III:"Tối đã bật khóc "

Rooney chẳng thể nào ngờ rằng trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha lại diễn ra với anh tệ hại đến như vậy . Nhất là chiếc thẻ đỏ mà trọng tài đã rút ra sau pha va chạm giữa anh và Ricardo Carvalho .Còn tệ hại hơn nữa khi mà báo giới thêu dệt đủ thứ về chuyện anh nán lại phòng thay đồ với ý định ăn tươi nuốt sống Ctistiano Ronaldo ." Cả tôi và Ronny đã tán dóc với nhau về việc Quinton Fortune sắp rời khỏi đội bóng khi ra sân từ đường hầm để bắt đầu trận đấu . Chúng tôi đã chúc nhau may mắn .." Sự hào hứng , phấn khích trong Wayne dần tan biến , thay vào đó là sự bực bội về lối chơi bế tắc của đội nhà và của chính mình .

http://www.eluniversal.com/2006/08/01/01305e1%20copia.jpghttp://espndeportes-att.espn.go.com/2003/photos2006/0712/w_CRonaldo-Rooney_vt.jpg

Điều khủng khiếp cuối cùng đã đến với tuyển thủ Anh khi phải nhận chiếc thể đỏ trực tiếp từ trọng tài :" Tôi ko hề cố ý giẫm lên người Carvalho . Nhưng điều khiến tôi thất vọng hơn là là cách cư xử cảu Ronny , cậu ấy chạy tới trọng tài như để phân bua rằng , tôi cần phải nhận lấy 1 cái thẻ ." Trở vào phòng thay đồ , Rooney đã lặng lẽ theo dõi trận đấu qua chiếc tivi đặt ở góc phòng . Không kìm đc cảm giác "bực bội muốn phát khóc " , những giọt nước mắt đã tuôn trào trên gương mặt Wayne Rooney khi Bồ Đào Nha vượt qua Anh sau loạt đá luân lưu đây may rủi :" Đừng buồn Wazza , đó ko phải là lỗi của cậu . Từng đồng đội tới an ủi , vỗ về tôi như vậy . Nhưng có 1 cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng , tôi đã bật khóc vì thất bại của đội bóng và cả vì sai lầm của tôi mà cả đội phải chơi chật vật với 10 người trên sân . Tôi hiếm khi khóc nhất là trong trường hợp bị tước quyền thi đấu. Nhưng lần này thì khác , tôi đã khóc về dự bất lực của bản thân , về chiếc thẻ đỏ oan nghiệt ."

Trong căn phòng ngột ngạt bởi sự thất vọng , nỗi buồn thua trận ông thầy Seven cũng đã đến động viên Rooney :" Mọi người đều lặng lẽ , ủ rũ khi leo lên xe trở về Baden - Baden . Ko ai nhắc ai , nhưng mọi người đều muốn nấn ná , muốn níu kéo thứ gì đó trước khi rời khỏi SVD . Coleen đã động viên an ủi tôi rất nhiều . Chẳng ai muốn thất bại nhưng cuộc chơi thì phải có kẻ thắng người thua "> Không giống như lời đồn đại , Rooney ko hề thù hận hay căm ghét đồng đội tại MU , Cristiano Ronaldo :" Chẳng hề có chuyện tôi định đánh cậu ấy . trên đường trở về khách sạn , tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng Ronny và cả đội Bồ Đào Nha . Họ alf người thắng cuộc avf xứng đáng đc chúc mừng "

Cũng theo dòng tự thuật của Wayne , anh ko hề oán trách gì Sven :" Ông ấy đã làm tất cả những gi có thể , cá nhân tôi luôn tôn trọng và tin tưởng Sven bởi dù sao thì ông ấy cũng là người thầy , người dẫn dắt cả đội bóng "

alansmith611
11-19-2006, 09:27 AM
hum qua Rooney phải nói là đỉnh cáo,iu anh nhìu lắm béo ui

Zaks
11-19-2006, 09:55 AM
Cuốn tự truyện MY Story cũng đã phần nào hé lộ những điều thú vị về thời thơ ấu của Rooney về thói quen ngủ cùng ... tiếng động ầm ĩ phát ra từ chiếc máy hút bụi.
http://image.excite.co.uk/feeds/news/pa/sport/20060629/m/V2F5bmVfUm9vbmV5_1.jpg

Kỳ IV:" Không thể ngủ nếu thiếu tiếng động của máy hút bụi "

So với 2 ông anh , Graeme và John , cậu út Wayne có vè đc ưu ái hơn cả khi bố mẹ dành cho 1 phòng ngủ ở căn nhà 2 tầng ở Croxteth :" Tôi bắt đầu ngủ riêng lúc 5 tuổi . như bao đứa nhóc khác ,tôi luôn bị ám ảnh bởi nối sợ có con ma luôn đứng cuối giường nhìn chằm chằm vào tôi " Sự sợ hãi của cậu nhóc Rooney còn lên tới tột đỉnh khi mấy tay anh họ láu cá hù dọa là trông thấy có 1 con ma hay lảng vảng gần cửa sổ phòng cậu ?. Phải ngủ 1 mình trong căn phòng lạnh lẽo , cuối cùng Rooney đã nghĩ ra 1 cách trấn an tinh thần là vặn to tivi lên và bật đèn sáng choang .:" Tôi thường ngủ ngon lành mỗi khi mẹ tôi sử dụng máy hút bụi lau don trong phòng ngủ của tôi . " Thoạt đầu chỉ là để giảm nỗi sợ hãi , nhưng dần dần Rooney bắt đầu quen dần với việc ngủ cùng tiếng động ồn ào ..

Cho tới bât giờ dù đã lớn , đã trưởng thành nhưng tuyển thủ Anh vẫn giữ nếp đi ngủ với đèn sáng rực , tivi bật to tiếng .Cũng ko thể thiếu đc trong giấc ngủ của tiền đạo có vóc dáng võ sỹ quyền anh alf tiếng động phát ra từ máy hút bụi hay máy sấy tóc :" Tôi chẳng nhớ rõ là mình đã làm cháy bao nhiêu chiếc máy sấy tóc khi để nó chạy suốt cả đêm. Chắc chắn là rất rất nhiều rồi ."

Dĩ nhiên là vợ hứa hôn của Rooney , Coleen chẳng bao giờ chấp nhận chuyện để mấy chiếc máy chạy ầm ầm suốt cả đêm như vậy đc :" Chỉ khi nào cô ấy đi vắng hoặc tôi ở một mình trong khu tập huấn cùng ĐT , tôi mới bật quạt , chạy máy sây tóc hoặc đại loại là một thiết bị điện sinh hoạt nào đó nhằm ngủ ngon giấc , Điều đó có vẻ ngốc nghếch nhưng tôi chẳng biết giải thích thế nào cho mọi người hiểu . Dù sao thì tôi cũng chua gây ra vụ hảo hoạn nào".

Có 1 điều khá lý thú là hồi nhỏ Rooney rất hay tìn đọc những cuốn sách viết về cuộc đời sự nghiệp của Gazza .

Có lẽ Wazza bị ảnh hưởng ít nhiều từ cựu tuyển thủ Anh , Paul Gascoigne cũng chưa biết chừng .

Vài nét về sở thích của Wayne Rooney
Diễn viên Yêu thích :Lee Evans , Jonathan Ross , Chubby Brown
Đồ uống ưa thích Vang trắng
Món ăn ưa thích :Mỳ ống
Bộ phim ưa thích:Austin Powers ; Dumb & Dumber ; Bay qua tổ chim Cookoo(One flew over the Cuckoo's net)

Goal_hunter
11-19-2006, 10:06 AM
troài , đúng là các ông khai thác được nhiều thông tin thật , thank

Zaks
11-19-2006, 01:41 PM
Trong phần cuối cuốn tự truyện My Story, Wayne đã viết rất nhiều về căn biệt thự mà anh mới xây , về người bạn đời Coleen và cả về cuộc sống đời thường .

Kỳ cuối :"Waynesor Castle" , Lâu đài Wayne

Rooney gọi căn biệt thự mà anh bỏ ra khá nhiều công sức xay dựng lên tại Cheshire là tổ ấm ước mơ (dream house) :"Có cả thảy 6 phòng ngủ và 1 phòng ăn rộng rãi tiện nghi. Phòng khách rộng lớn cũng là nơi tôi thường xuyên lui tới để ngồi nghiền ngẫm ti vi hàng tiếng đồng hồ . Căn biệt thự cũng có 1 bể bơi trong nhà , phòng giải trí . Như thế là quá rộng cho tôi và Coleen , còn ngừoi thợ làm vườn và người quét dọn thỉnh thoảng mới tới."Ko ưa gì cánh thợ săn ảnh, Wayne đã cho lắp đặt 1 hệ thống báo động , xây hàng rào , cổng bao quanh chót vót :"Tôi chẳng hiểu vì sao người ta gán cái tên Waynesor Castle , lâu đài Wayne cho căn biệt thự của tôi .Chắc là để tuơng phản với "Beckingham palace", điện Beckingham của Becks". Cựu tiền đọa Everton cũng ko giấu đc vẻ súc động khi nói về cha mẹ :"Cha mẹ tôi đã chuyển tới căn nhà mới . Nhưng mẹ tôi vẫn làm công việc nấu ăn quen thuộc tại ngôi trường cũu của tôi với mức lương còm cõi 287 bảng /tháng . Có thể mẹ tôi muốn khẳng định rằng bà ko hề dựa dẫm gì vào cậu con trai".

http://static.sky.com/images/pictures/1337596.jpg

Khi đề cập về Coleen , thần đồng bóng đá Anh cũng bộc bạch những thổ lộ suy nghĩ về người vợ hứa hôn : "Coleen là người hướng ngoại , thích ồn ào thích mua sắm .Đó cũng chỉ là điều bình thường như bao cô gái trẻ khác .Vậy mà người ta đã thêu dêt đủ chuyện , thậm chi dựng lên vô khối chuyện mà có nằm mơ tôi cũng ko nghĩ ra". Với nghị lực và khả năng của mình , Coleen giờ đây đã có thể tự hào là người kiếm đc nhiều tiền nhất trong số vợ , người tình của tuyển thủ Anh ."Cô ấy bận túi bụi . Lúc thì chụp bìa cho tạp chí Closer , lúc thì tham gia quảng cáo cho hãng ASDA . Cô ấy ko phụ thuộc vào tôi về tài chính như nhiều người lầm tưởng".

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40324000/jpg/_40324175_colleen203.jpg

Cuộc sống của 1 cầu thủ nổi danh , 1 con người của công chúng chẳng hề dễ chịu chút nào :"Tôi luôn cảm thấy bị soi mói từ cả đám thợ săn ảnh lẫn ánh mắt hiếu kì từ nhiều người . Khi ra đường , Steve ( vệ sĩ của Rooney ) thường theo sát tôi và sẵn sàng can thiệp trong bất kì tình huống nào".CÒn về khoản tóc tai , phục trang , Wayne là người có gu ăn mạc khá bình dị . Thường thì Wayne chỉ thỉnh thoảng phóng xe tới cửa hiệu Flannels tại Manchester sắm vài bộ đồ Jeans ưng ý :" Tôi ko quan tâm mấy về quần áo có lỗi mốt hay ko , miễn sao chúng tạo cảm giác thoải mái là được ".

Cũng theo Wayne thì anh có vài hình xăm trên người , trong đó hình xăm đầu tiên là tên vợ hứa hôn" Coleen" trên bả vai phải .

http://golempraga.wordpress.com/files/2006/07/coleen_mcloughlin__rooney.jpg
Tên của Coleen đc xăm trên người Rooney

Một thứ khác cũng khiến cho cây săn bàn MU say mê hay nói đúng hơn là đam mê trong cuộc sống hàng ngày là sưu tập xe hơi :" Tôi có 2 chiếc BMW X5 , 2 chiếc Mercedes, nhưng chiếc xe mà tôi thích nhất là chiếc xe Aston Martin Vanquish mà Coleen mua tặng tôi trong dịp sinh nhật vừa qua ".

Nhưng có 1 điều mà hiếm người biết đc là Wayne còn đàu tư khá nhiều tiền bạc vào bất động sản :" Tôi đã mua 3 căn hộ tại Florida, 1 biệt thự tại Marbella và 1 số bất động sản khác . Biết đâu tôi sẽ lại buôn bán bất động sản khi giã từ sân cỏ

LinhHonMU
11-26-2006, 10:51 PM
Tôi nghị Rooney là một thiên tài của bóng đá Anh nói chúng và riêng đối với MU thế nhưng anh ây chưa đủ tố chất để trở thành một trủ cột cho MU lúc này anh ây cần có thời gian thi đâu và kinh nghiệm mới trở thành một thiên tài thưc thụ như đàn anh đí trước của MU!

lien_doi
11-27-2006, 08:34 PM
Rồi đây, trong một tương lai gần, các CDV sẽ được chiêm ngưỡng một Roo
hoàn hảo hơn, một Roo đầy bùng nổ nhưng vẫn giữ được cá tính của mình.
R8 sẽ nhanh chóng bước chân vào ngôi nhà của những huyền thoại, sẽ được
đúc tượng...vàng!
Và sẽ nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến một R8 đầy mạnh mẽ
cùng Mu chinh phục những vinh quang tột đỉnh của thế giới bóng đá...

dangnguyen
11-27-2006, 08:59 PM
rooney là một tài năg lớn của MU củng như của tuyển anh vào lúc này
nhưng dể trở thành một biểu tượng của chiến thắng thì anh còn phải cố gắng nhiều nửa
cả trong và ngoài sân cỏ

avex_roo
12-05-2006, 11:13 AM
ai đứng bên cạnh rooney vậy , bảo dùm em đi
la` Scholes và Flecher đó

khỏi bàn cãi nhìu R là thiên tài và mãi mãi là thiên tài,R sẽ nhanh chóng trở thành 1 huyền thoại của thế giới hehe

ROK
12-20-2006, 09:03 PM
Với những gì Roo đã cống hiến thì tên gọi "huyền thoại" chắc chắn Roo đã có. Ai cũng bảo Roo nóng tính và nên thay đổi nhưng tôi nghĩ ngược lại, cứ là chính mình là tốt nhất! Cantona cũng đôi lúc còn ngông hơn cả Roo bây giờ!

alansmith611
01-04-2007, 06:06 PM
R8 ơi R8 à anh hãy cố lên nhé dạo này sao lại xui thế chứ.Cố lên cùng MU chiến thắng nhé

boypone101
01-04-2007, 08:32 PM
Phải tìm lại bản năng sát thủ đi R8 ơi. Hãy thi đấu như R7 kìa, dạo này thấy R8 bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn ko ah.

Zaks
02-21-2007, 08:54 PM
Wayne Rooney & Coleen McLoughlin:
Chuẩn bị lên xe hoa

http://img520.imageshack.us/img520/9097/daasasayy0.png

NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
02-22-2007, 04:44 PM
R8 trong tương lai sẽ là một trụ cột của MU nhưng bây giờ thì chưa, dạo này anh ấy đá cũng đang lên chấn đấy chứ.

DocNhiHo
02-23-2007, 05:49 PM
sao tấm hính bên đồng đội sao giống bị đồng tính quá vậy

vnn_vn555
02-24-2007, 12:40 PM
roo chưa thể là biểu tượng của chiến thắng được chí ít là ở thời điểm này, có lẽ mùa giải này có nhiều cầu thủ thi đấu ổn định nên áp lực lên Roo ít hơn , nhưng hi vọng những gì đã thể hiện trước kia Ro8 sẽ trở lại với biểu tượng của chiến thắng , mùa giải này ít có trận đấu nào mà Roo một mình có thể thay đổi trận đấu ,ít qua. là biểu tượng chiến thắng thì anh ta phải có những màn trình diễn như trận gặp portsmouth

Sheva90
02-24-2007, 05:30 PM
Giờ RO7 mới là biểu tượng chiến thắng chứ không phải ROONEY rồi.

Zaks
02-24-2007, 06:55 PM
Giờ RO7 mới là biểu tượng chiến thắng chứ không phải ROONEY rồi.

Ronaldo chỉ là nhất thời thôi chứ ko bao giờ thay đổi đc Rooney trong vai trò biểu tượng chiến thắng của MU .:manucheer:

Sheva90
02-24-2007, 07:03 PM
Ronaldo chỉ là nhất thời thôi chứ ko bao giờ thay đổi đc Rooney trong vai trò biểu tượng chiến thắng của MU .:manucheer:


Cố chấp và bảo thủ quá anh zai ơi.

Lúc thì bảo RO7 quá đẳng cấp, lúc thì bảo là do phong độ-> cười nhạt!!!

Tóm lại thì hiện nay là RO7 chứ không phải ROO

Zaks
02-24-2007, 07:11 PM
Cố chấp và bảo thủ quá anh zai ơi.

Lúc thì bảo RO7 quá đẳng cấp, lúc thì bảo là do phong độ-> cười nhạt!!!

Tóm lại thì hiện nay là RO7 chứ không phải ROO

Ko ai phủ nhận đẳng cấp của Ronaldo ,và cũng ko bảo là do phong độ
Rooney đã là biểu tượng của MU kể từ khi chuyển đến MU và duy trì suốt 2 mùa qua , cộng thêm những gì đang diễn ra hiện nay thì nó cho thấy Ronaldo sẽ ko thể nào là biểu tượng chiến thắng của MU dc .

Zaks
03-10-2007, 05:32 PM
(Bongda24h) - Mặc dù đã được coi là tài năng trẻ xuất sắc khi còn chơi cho Everton nhưng chỉ khi được HLV Alex Ferguson đào tạo ở MU, tài năng của Rooney mới có thể được thực sự tỏa sáng và tiền đạo này đã không ngớt lời ca ngợi ông thầy của mình trong một cuộc phỏng vấn

http://www.bongda24h.vn/uploaded/7/6624_rooney_fergie.jpg

Rooney tiết lộ : "Cách quản lý các cầu thủ của ông ấy có 1 không 2. Ông ấy nói chuyện với tất cả cầu thủ và biết rõ khi nào ông ấy có thể nói chuyện về công việc và khi nó không có hiệu quả thì ông ấy chuyển sang trò chuyện phiếm với họ."

"Cá nhân tôi thì rất đơn giản! Ông ấy có thể nói thẳng với tôi và điều đó khiến tôi chơi tốt hơn nhưng nhiều cầu thủ thì không thích điều đó.

"Ông ấy hòa hợp được với tất cả mọi người, không chỉ là các cầu thủ , đối với tôi điều đó quả thật là tuyệt vời."

"Khi ở đội bóng cũ của tôi cũng có nhiều nhóm nhỏ và nhóm này không thể hòa hợp được với nhóm khác. Ở đây không bao giờ có điều đó cả"

Theo Rooney chính tinh thần đồng đội tuyệt vời ấy đã khiến cho MU đạt được hết những thành công này đến thành công khác và đó là nhờ ơn của Alex Ferguson.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=3851

vietwow
03-11-2007, 05:39 PM
Ko ai phủ nhận đẳng cấp của Ronaldo ,và cũng ko bảo là do phong độ
Rooney đã là biểu tượng của MU kể từ khi chuyển đến MU và duy trì suốt 2 mùa qua , cộng thêm những gì đang diễn ra hiện nay thì nó cho thấy Ronaldo sẽ ko thể nào là biểu tượng chiến thắng của MU dc .

Nói thẳng ra cái danh "biểu tượng chiến thắng" này chỉ do 1 số fan ở vn phong cho Rooney thôi. Thực ra Rooney chỉ được cái thi đấu rất nhiệt tình + trung thành với MU nên mới được hâm mộ hơn Ro7 1 tý. Xét 2 mùa Rooney chơi cho MU về số bàn thắng chả hề chứng tỏ Rooney là cầu thủ lớn TG (dĩ nhiên là có những bản thắng rất đẹp và đẳng cấp nhưng như thế chưa đủ đối với 1 tiền đạo đẳng cấp khi số bàn ******* còn khá ít, cái này đã có topic bàn luận), xét về kiến tạo dĩ nhiên anh ko bằng Ro7 (cái này thì đương nhiên vì Ro7 vốn là tiền vệ, năm nay còn xuất sắc toàn diện như 1 tiền đạo khi ghi nhiều bàn), về danh hiệu thì anh cũng chả hơn Ro7 tý gì cả (1 Carling Cup). Còn mùa giải năm nay dự đoán là mùa giải thành công của MU thì cũng là do Ro7 toả sáng, trong khi Rooney thì sa sút thấy rõ trong khâu ghi bàn (ko những ghi ít bàn hơn nhiều mà còn phung phí ko bít bao nhiêu cơ hội 1 cách vô duyên), may thay cũng có 1 chút an ủi là năm nay anh có thể kiến tạo 1 số cơ hội cho đồng đội. Trong lối chơi thì Rooney lúc nào cũng tỏ ra rất nóng nảy, trong khi Ro7 thì ko, anh có thể mùa may để rồi bị mất bóng, nhưng sau đó anh lại rút kinh nghiệm còn Rooney lúc nào cũng sút vô tội vạ. Xét tổng quát về sự tiến bộ, trưởng thành của 2 cầu thủ thì Ro7 hoàn toàn hơn (cái này cũng có topic bàn rồi)

Zaks
03-12-2007, 12:20 PM
Nói thẳng ra cái danh "biểu tượng chiến thắng" này chỉ do 1 số fan ở vn phong cho Rooney thôi. Thực ra Rooney chỉ được cái thi đấu rất nhiệt tình + trung thành với MU nên mới được hâm mộ hơn Ro7 1 tý. Xét 2 mùa Rooney chơi cho MU về số bàn thắng chả hề chứng tỏ Rooney là cầu thủ lớn TG (dĩ nhiên là có những bản thắng rất đẹp và đẳng cấp nhưng như thế chưa đủ đối với 1 tiền đạo đẳng cấp khi số bàn ******* còn khá ít, cái này đã có topic bàn luận), xét về kiến tạo dĩ nhiên anh ko bằng Ro7 (cái này thì đương nhiên vì Ro7 vốn là tiền vệ, năm nay còn xuất sắc toàn diện như 1 tiền đạo khi ghi nhiều bàn), về danh hiệu thì anh cũng chả hơn Ro7 tý gì cả (1 Carling Cup). Còn mùa giải năm nay dự đoán là mùa giải thành công của MU thì cũng là do Ro7 toả sáng, trong khi Rooney thì sa sút thấy rõ trong khâu ghi bàn (ko những ghi ít bàn hơn nhiều mà còn phung phí ko bít bao nhiêu cơ hội 1 cách vô duyên), may thay cũng có 1 chút an ủi là năm nay anh có thể kiến tạo 1 số cơ hội cho đồng đội. Trong lối chơi thì Rooney lúc nào cũng tỏ ra rất nóng nảy, trong khi Ro7 thì ko, anh có thể mùa may để rồi bị mất bóng, nhưng sau đó anh lại rút kinh nghiệm còn Rooney lúc nào cũng sút vô tội vạ. Xét tổng quát về sự tiến bộ, trưởng thành của 2 cầu thủ thì Ro7 hoàn toàn hơn (cái này cũng có topic bàn rồi)

Ông bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ , nhưng cái danh hiệu Wayne Rooney biểu tượng của chiến thắng là hợp lí cho những gì mà Rooney thể hiện ở 2 mùa qua , 2 mùa ấy anh là lá phổi của MU , cầu thủ của những trận đấu quan trọng và lớn , cho đến trước muà này khi Ronaldo đã có sự tiến bộ thần tốc mà ko ai nghĩ anh ta có thể tiến nhanh đến thế .

Đó là lí do người ta quay ngoắt 180 độ và nghĩ rằng Rooney đã ko còn giữ đc vị thế như trước ở MU , đó là điều sai lầm !

Sheva90
03-12-2007, 01:42 PM
Ông bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ , nhưng cái danh hiệu Wayne Rooney biểu tượng của chiến thắng là hợp lí cho những gì mà Rooney thể hiện ở 2 mùa qua , 2 mùa ấy anh là lá phổi của MU , cầu thủ của những trận đấu quan trọng và lớn , cho đến trước muà này khi Ronaldo đã có sự tiến bộ thần tốc mà ko ai nghĩ anh ta có thể tiến nhanh đến thế .

Đó là lí do người ta quay ngoắt 180 độ và nghĩ rằng Rooney đã ko còn giữ đc vị thế như trước ở MU , đó là điều sai lầm !


Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chứ :mushirt:

Mùa này ROONE đá dở-> chán ROONEY roài

Ro7 đá sung-> kết RO7.

Mùa sau mà RO7 đá dở thì lại quay sang khên ROONEY :mushirt:

_BaLaBum_
03-12-2007, 01:45 PM
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chứ :mushirt:

Mùa này ROONE đá dở-> chán ROONEY roài

Ro7 đá sung-> kết RO7.

Mùa sau mà RO7 đá dở thì lại quay sang khên ROONEY :mushirt:
anh này nói khéo quá nhỉ;
ai đá hay thì kết người ấy;
em thì hi vọng mùa sau R7+R8 khủng hết MU mới hủy diệt được

damanqua
03-12-2007, 01:46 PM
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chứ :mushirt:

Mùa này ROONE đá dở-> chán ROONEY roài

Ro7 đá sung-> kết RO7.

Mùa sau mà RO7 đá dở thì lại quay sang khên ROONEY :mushirt:
đúng là đang vào độ tuổi dậy thì có khác,cả thèm chóng chán ;))
anh nói thế chú hiểu sao thì hiểu :gio: bây h anh cũng phải out rùi,có j tối chiến sau ;))

Zaks
03-12-2007, 01:47 PM
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chứ :mushirt:

Mùa này ROONE đá dở-> chán ROONEY roài

Ro7 đá sung-> kết RO7.

Mùa sau mà RO7 đá dở thì lại quay sang khên ROONEY :mushirt:

Với tôi thì chưa và sẽ ko bao giờ như thế , xem Rooney đá có 1 cảm giác gì đó rất đặc biệt như cái cách tôi nghĩ về Ronaldo (béo) về Scholes ,họ đá cho đội bào là thích xem đội đó đá .

Ở anh có 1 cái gì đó rất đặc biệt mà ko phải cầu thủ nào cũng như thế , bởi những gì anh thể hiện luôn gây bất ngờ ,lúc đang chán nhất thì anh ta ( hay Ronaldo , Scholes ) cũng có thể làm cho hưng phấn trở lại