View Full Version : United 3-1 Aston Villa, vận đen vẫn bám đuổi Rooney.
stillo
01-13-2007, 11:52 PM
Nếu ai chưa xem trận này hãy vào đây xem lại nhé.
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=12401
Highlights của trận đấu ở đây:
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=12398
Hiệp 1 không được xem từ đầu, chỉ xem lại Highlights nhưng thấy các cầu thủ MU đá rất tốt, đặc biệt là Park. Ngoài việc có bàn thắng (có thể nói là lỗi của hàng thủ AV), nhưng các cơ hội khác tạo cho đồng đội cũng là những đóng góp của Park, nếu hiệp 2 anh cũng chơi tốt như thế này thì xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu.
Với 3 bàn thắng ghi được trong hiệp 1 của Park, Carrick và Ronaldo, MU chơi thoải mái hơn và các cầu thủ chơi giống như một buổi tập hehe...
Sang hiệp 2, MU vẫn chơi tốt như hiệp 1, phối hợp nhỏ tốt hơn và có một số cơ hội ở ngay đầu hiệp 2, nhưng Scholes, Rooney đều không chuyển được thành bàn thắng.
Tuy nhiên, AV chơi phản công cũng khá hay, mặc dù luôn bị MU chơi ép sân, nhưng những cơ hội phản công hiếm hoi của họ lại có bàn thắng, nhưng có lẽ bàn thắng này là nỗ lực cá nhân của Gabriel Agbonlahor, bàn thắng ở phút thứ 51.
Nhưng các cầu thủ MU chơi càng hay, có liên tiếp những pha bóng nguy hiểm về khung thành thủ môn Sorensen, nếu ko có anh có lẽ Aston Villa sẽ còn thua đậm hơn.
Có lẽ đáng tiếc nhất là Rooney khi anh có khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ hay bị thủ môn Sorensen cản phá.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về MU, với trận thắng này, MU vẫn tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng cho dù Chelsea cũng có trận thắng trước Wigan.
Kanchelskis
01-13-2007, 11:59 PM
ĐEN quá, sút đạp xà, đập hậu vệ, đập cả thủ môn, cả tiền đạo của mình mà vẫn ko vào. Đen thật
cuongtrangvip2810
01-14-2007, 12:05 AM
Trận sau sẽ giải tỏa bàn thắng cho R8 vào lưới Asr. Chắc là 1 hattrick. Cố lên R8!!!!!!!!!!!
yêu_MU
01-14-2007, 12:07 AM
nhưng có lẽ bàn thắng này là nỗ lực cá nhân của Gabriel Agbonlahor, bàn thắng ở phút thứ 51.
nỗ lực của Baros ^^ , Agbo chỉ đệm nhẹ vào thui .
1 ngày đen đủi nữa với Roooney khi mà toàn trúng GK, xà ngang và Saha :(( . Henrik đã chứng tỏ "gừng càng già càng cay" khi anh hoà nhập rất tốt
squallpcn
01-14-2007, 12:14 AM
Henrik tui thấy đc 1 trái đánh đầu ngay đầu hiệp 1, còn lại ko nổi bật = Park, Ronaldo, Scholes, Carrick. Saha lúc đc tung vào cũng vậy. Mờ nhạt quá.
Rooney thành danh là nhờ Asernal, những bàn thắng vào lưới Asernal là những bàn đẳng cấp của Rooney. Tuần sau hy vọg cũng nhờ Asernal mà Rooney có đà tâm lí từ đây tới cuối mùa. Nhìn Rooney ~ phút cuối trận có vẻ chán nản:"Quái sao sút hoài mà vẫn ko vào" ^^
Hiệp 2 MU có vẻ đá ko hay như hiệp 1. Vẫn ép sân nhưng đã chủ động đẩy chậm tốc độ trận đấu lại nên việc Villa có ~ pha phản công nét hơn là ko có gì khó hiểu.
Anyway nếu tui nhớ ko lầm thì hôm nay là ngày Carrick ghi bàn đầu tiên cho MU. Chúc mừng CARRICK!!!!!!!!!!!!
thientruong198221
01-14-2007, 12:51 AM
+Lại thắng rồi!! ha ha chúc mừng RO7 đã ghi tiếp bàn hãy ghi thêm nhiều bàn và dành luôn danh hiệu cầu thủ của năm đi!! Cho Drogba nghỉ luôn ha ha!!!
toiyeuManUtd
01-14-2007, 12:58 AM
hehehehe, thắng òi !
nhưng hàng thủ thắng 3 trái òi rùi chơi ẩu quá !
Vidic mà để ku Baros qua mặt, đúng là ẩu hết sức, đừng để ảnh hưởng Rio chứ :D Vida ui :D
mà giải Anh xếp lịch vui thiệt, cứ bắt gặp Aston Villa hoài, coi chán chết ;))
Tuần sau gặp Arsenal òi, tuần sau mà cho ku O'Shea đá là chết cái chắc, cứ coi khi ku này vào sân thì sẽ bít ngay.
hoanghiep_nv
01-14-2007, 01:55 AM
ấy ấy bác khoan nói thế .. iem là iem nhớ O'shea ghi bàn vào lưới Arsenal ấn định tỉ số 4-2 ngay tại Highbury đấy ... ^^" ủa muh đang yên lành sao lại có O'Shea vào thi đấu ????
cuongtrangvip2810
01-14-2007, 02:03 AM
VIDIC trận này chơi ko ngon, phải rút kinh nghiệm, những trận quan trọng hơn lo đấy.
thientruong198221
01-14-2007, 06:12 AM
+Trời ạ mấy ai giữu được phong độ mãi đâu!!!! Mà trận này giả vờ thế để ARS nó tưởng gà mà khoét trận sau vào vị trí đó và!!!!..........Ko làm được gì ngoài việc mất bóng ha ha
lenhhoxungs
01-14-2007, 08:15 AM
Mu tuyệt vời, trận hôm qua ngon như xáo măng
crronaldo
01-14-2007, 08:48 AM
pà kon nói sao, chứ em thấy, R8 đá phải gọi là quá ẹ luôn đó.
R8 ai xem mấy trận gần đây thì thấy anh ta là "điểm chùn xuống" của lối chơi nhanh quen thuộc của MU, (anh này xem ra bắt đầu kĩ thuật, rườm rà hơn) hy vọng sẽ thấy anh ta càn lướt và dứt khoát hơn. ko thể đổ lỗi cho vận đen khi anh ta ko dưới 3 lần đối mặt thủ môn.
henrick thì chỉ có vài phút nổi bật, chứ nhìn chung trận này, số 17 chơi cũng mờ nhạt.
nhưng phải nói tới Schooles quá điềm tĩnh, phân phối bóng quá suất sắc. Gary càng đá càng dữ tợn. 2 công thần của MU.
R7 vẫn ghi bàn, anh ta đá đơn giản mà ko kém phần hiệu quả, quan trọng anh ta lại ghi bàn.
suy cho cùng, MU cần cải thiện cặp tiền đạo, R8 ghi bàn thì ARS sẽ bị làm cỏ thui
hogiay
01-14-2007, 09:07 AM
Một trận thắng nữa trước AV để duy trì khoảng cách với Chelsea.
Một trận đen đủi của Ro8 nhưng có lẽ nó càng làm cho quyết tâm ghi bàn vào lưới Arsenal trở lên sôi sục hơn:D
Madam
01-14-2007, 09:37 AM
Thắng thì vẫn vui, nhưng ko trọn vẹn. Rooney vẫn chơi cứng nhắc thế nào ấy. Khả năng của Rooney hình như ko tiến bộ là mấy. Xem ra Crouch "chân gỗ" đá tốt hơn ấy chứ. Tiếp tục chờ....
Kanchelskis
01-14-2007, 09:57 AM
Rooney sẽ trở lại các bác cứ yên tâm lớn đi. Trận sau sẽ lại ghi bàn vùi dập Ars. Hôm nay vận đỏ đã đến với Park và Carrick, tuần sau là của R8. He he
mr_smith
01-14-2007, 10:01 AM
Anh PACK nhà ta hôm qua thi đấu hay thế. Mà ko hiêu tai sao Ro8 lại vô duyên thế nhỉ???
naman_90
01-14-2007, 10:24 AM
Tất cả cứ bình tĩnh chu kỳ ghi bàn của Ro8 sắp đến vào CN này thôi.
Sống để tin tin để sống.
ilovewayne
01-14-2007, 10:25 AM
premier league/ 02:19' , Chủ Nhật, 14/01/2007
:muflag: MU và CHELSEA tiếp tục song hành:thayghet:
VTC - Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng của giải ngoại hạng vẫn là 6 điểm khi cả MU và Chelsea lần lượt giành được những chiến thắng cách biệt trước Aston Villa và Wigan Athletic. Liverpool cũng gỡ gạc thể diện với chiến thắng 3-0 ngay trên sân của đội bóng
MU giành hat-trick chiến thắng trước Villa
Không có bất cứ một bất ngờ đáng kể nào trên sân Old Trafford khi đội chủ nhà tỏ ra quá mạnh và ở một đẳng cấp khác hẳn so với đội khách Aston Villa. MU vào trận với phong thái của kẻ bề trên và chẳng gặp nhiều khó khăn để bỏ túi 3 điểm.
Pha dứt điểm mang về bàn thắng mở tỷ số của Park Ji-sung
Phút 11, Park Ji-sung bất ngờ mở được tỷ số cho MU trong một pha bóng không thật sự nguy hiểm. Từ pha chuyền bóng lập bập của Gary Neville, tiền vệ người Hàn Quốc đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Sorensen sau hai pha dứt điểm liên tiếp. Bàn thua này của Villa có lỗi rất lớn của Hughes và Cahill khi bộ đôi này lóng ngóng trong việc cản phá pha uy hiếp của Park Ji-sung.
Chỉ 2 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Carrick chuyền bóng ra biên phải cho Park để cầu thủ này đi bóng lắt léo rồi tạt vào trong cho chính cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur. Số 16 khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút chéo góc trong tư thế không có người kèm khiến thủ môn Sorensen buộc phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Ronaldo tiếp tục là cây ghi bàn số một của MU với bàn thắng thứ 13 từ đầu giải
"Quỷ đỏ thành Manchester" không mất quá nhiều thời gian để gia tăng cách biệt. Phút 35, lại xuất phát từ một sai lầm của McCann bên phía Villa trước sức ép từ Park, bóng đến chân của Carrick và cầu thủ này tạt như đặt vào vòng cấm địa cho Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha dễ dàng có được bàn thắng thứ 13 cho riêng mình bằng một pha đánh đầu khi thủ môn đối phương đã bị mất phương hướng.
Sự chủ động giảm nhịp độ trận đấu thường thấy ở MU khi họ "có vốn" đã lặp lại trong hiệp hai và chính điều này giúp cho các đợt tấn công của Villa về phía khung thành của thủ môn Van der Sar. Phút 52, Agbonlahor rút ngắn khoảng cách tỷ số cho đội khách sau pha đi bóng nỗ lực và chuyền bóng tốt của Milan Baros. Nhưng đó cũng là điều tốt nhất mà các học trò của HLV Martin O'Neill làm được trong hiệp hai.
Sau bàn thua này, Man "đỏ" siết chặt đội hình và không cho đối thủ có thêm bất cứ một cơ hội nào nữa. Tuy nhiên, chính MU cũng không thể gia tăng được cách biệt dù họ đã tạo ra được rất nhiều cơ hội. Wayne Rooney tiếp tục thể hiện sự vô duyên khi không thể kiếm được bàn thắng nào dù rất tích cực dứt điểm.
3-1 nghiêng về phía Manchester United là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Với 3 điểm không tốn nhiều sức trước Villa, đoàn quân của HLV Ferguson yên tâm ở ngôi đầu và hoàn toàn thoải mái đón chờ trận quyết đấu với Arsenal trong tuần tới.
Đội hình thi đấu
Man Utd: 1.Van der Sar, 2.Neville, 5.Ferdinand, 15.Vidic, 3.Evra, 7.Ronaldo, 16.Carrick (22.O'Shea 80'), 18.Scholes, 13.Park (9.Saha 65'), 8.Rooney, 17.Larsson (20.Solskjaer 80')
Aston Villa: 1.Sorensen, 4.Mellberg, 19.Ridgewell, 21.Cahill, 16.Bouma (3.Samuel 45'), 18.Hughes (12.Davis 45'), 8.McCann, 27.Osbourne, 6.Barry, 15.Agbonlahor, 10.Baros
Thẻ vàng: Barry (25'), Rooney (76')
Bàn thắng: Park (11'), Carrick (13'), Ronaldo (35')
Chelsea thắng Wigan để "xả xui"
Chuỗi trận không thành công của Chelsea tại giải ngoại hạng có vẻ như đã chấm dứt khi họ giành được chiến thắng đậm trước Wigan, đối thủ mà cách đây không lâu họ đã phải rất vất vả mới vượt qua được. Sự trở lại của Arjen Robben cũng sự tái hiện của sơ đồ 4-3-3 đã mang lại cho The Blues một luồng sinh khí mới và rất có thể đây sẽ là điểm khởi đầu cho quá trình gượng dậy của đội chủ sân Stamford Bridge.
Lampard và các đồng đội ăn mừng bàn thắng có ý nghĩa giải tỏa gánh nặng tâm lý
Phút 35, Frank Lampard mở tỷ số cho Chelski bằng một cú sút phạt từ khoảng cách khá xa. Thủ môn Kirkland và hàng phòng ngự của Wigan đã bị bất ngờ trong tình huống này vì cho rằng Lampard sẽ chuyền bóng thay vì sút ngay. Hiệp một khép lại với chỉ 1 bàn cách biệt cho đội chủ nhà và ít ai ngờ hiệp thi đấu tiếp theo lại có tới 3 bàn thắng.
Phút 63, Robben đặt dấu ấn của mình với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Hậu vệ đội khách chuyền về bất cẩn và nó vô tình trở thành một pha chọc khe hoàn hảo cho số 16 bên phía Chelsea. Chỉ cần 1 động tác lừa bóng nhẹ nhàng là Robben đã loại được thủ môn đối phương và công việc còn lại với anh chỉ là đẩy nhẹ trái bóng vào khung thành đã bỏ trống.
Chỉ 7 phút sau, cách biệt đã là 3 bàn và người lập công vẫn là cầu thủ mang quốc tịch Hà Lan. Thủ thành Kirkland tiếp tục bị cầu thủ người Hà Lan biến thành một kẻ ngô nghê khi pha tạt bóng từ biên trái của anh đập trúng chân cựu thủ môn Liverpool rồi từ từ lăn vào lưới. Như vậy, trong hai trận đấu với Wigan ở mùa này, Robben đã sút tung lưới thủ môn Kirkland tới 3 lần.
Robben trở lại đầy ấn tượng sau thời gian chấn thương
Trận đấu hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Chelsea và bàn thắng vào phút cuối cùng của Didier Drogba đã khép lại một trận đấu thành công cho CLB của thành London.
Với chiến thắng 4-0 này, The Blues vẫn giữ được khoảng cách 6 điểm với MU và họ cũng hoàn toàn thảnh thơi đón chờ trận đấu quan trọng với Liverpool sau đây đúng 1 tuần.
Đội hình thi đấu
Chelsea: 40.Hilario, 20.Ferreira (14.Geremi 86'), 6.Carvalho, 5.Essien, 18.Bridge, 13.Ballack, 4.Makelele, 8.Lampard, 11.Drogba, 21.Kalou (12.Mikel 82'), 16.Robben (47.Sahar 82')
Wigan: 13.Kirkland, 17.Boyce, 5.Hall, 25.Unsworth, 26.Baines, 22.Cotterill (19.Taylor 66'), 24.Skoko, 27.Haestad (14.Landzaat 73'), 8.Kilbane, 9.Heskey (11.Johansson 77'), 10.McCulloch
Thẻ vàng: McCulloch (25'), Cotterill (33'), Hæstad (50'), Drogba (75')
Bàn thắng: Lampard (13'), Robben (63', 70'), Drogba (90')
Bellamy và Liverpool có trận thắng "rửa mặt" trước Watford
Trên sân Vicarage Road, chủ nhà Watford đã không thể làm gì trước một Liverpool muốn chứng tỏ mình sau khi lòng tự trọng bị tổn thương trong hai trận đấu liên tiếp với Arsenal. Bàn thắng của Craig Bellamy và cú đúp của Peter Crouch đã mang về cho "lữ đoàn đỏ" một chiến thắng khích lệ tinh thần đồng thời giúp họ giữ vững được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạ
:welcome: QUỐC HIẾU:welcome:
KẾT QUẢ PREMIER
LEAGUE ĐÊM 13/1
Ngày 13/01/2007
Watford 0 - 3 Liverpool
Bellamy (34'), Crouch (40', 48')
Bolton Wanderers 0 - 0 Manchester City
Charlton Athletic 1 - 3 Middlesbrough
Hasselbaink (27') - Cattermole (45'), Yakubu (68'), Arca (68')
Chelsea 4 - 0 Wigan Athletic
Lampard (13'), Robben (63', 70'), Drogba (90')
Manchester United 3 - 1 Aston Villa
Park (11'), Carrick (13'), Ronaldo (35') - Agbonlahor (52')
Sheffield United 1 - 1 Portsmouth
Quinn (22') - O'Neil (81')
West Ham United 3 - 3 Fulham
Zamora (28'), Benayoun (46', 64') - Radzinski (16'), McBride (59'), Christanval (90')
Thẻ đỏ: Zamora (46')
Ngày 14/01/2007
Blackburn Rovers 0 - 2 Arsenal
Toure (37'), Henry (71')
Thẻ đỏ: Silva (13')
BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 23
Những cây ghi bàn hàng đầu
TT Cầu thủ Câu lạc bộ Số bàn
1 Didier Drogba (Bờ Biển Ngà) Chelsea 14
2 Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) Manchester Utd 13
3 Kevin Doyle (Ireland) Reading 10
3 Robin van Persie (Hà Lan) Arsenal 10
3 Yakubu Aiyegbeni (Nigeria) Middlesbrough 10
4 Nwankwo Kanu (Nigeria) Portsmouth 9
4 Benni McCarthy (Nam Phi) Blackburn Rovers 9
5 Gareth Barry (Anh) Aston Villa 8
5 Darren Bent (Anh) Charlton 8
5 Wayne Rooney (Anh) Manchester Utd 8
5 Louis Saha (Pháp) Manchester Utd 8
5 Thierry Henry (Pháp) Arsenal 8
5 Frank Lampard (Anh) Chelsea 8
6 Nicolas Anelka (Pháp) Bolton 7
6 Andy Johnson (Anh) Everton 7
6 Obafemi Martins (Nigeria) Newcastle 7
6 Gilberto Silva (Brazil) Arsenal 7
:manucheer HỨA QUỐC HIẾU:manucheer
bác nói chí lý đấy tuần sau phải đè bẹp Arsenal mới được
boypone101
01-14-2007, 12:10 PM
Xui quá trời, lẽ ra tỉ số đã là 7-1 hay 8-1 gì đó nếu như R8, Saha may mắn hơn 1 chút và Sorensen ko có 1 ngày thi đấu xuất sắc. Nhưng dù sao thắng 2 bàn cách biệt cũng đủ rồi. Hix, sao bữa nay toàn tiền vệ ghi bàn thế nhỉ.
Kanchelskis
01-14-2007, 12:23 PM
fergie đã nói càng có nhiều cầu thủ ghi bàn, càng tốt, MU sẽ vô địch nếu có 15 đến 17 cầu thủ ghi bàn mà. Hiện nay ở MU đã co snhững cầu thủ sau ghi bàn tại PL:
Vidic, Silvestre, Ferdinand, Evra *hậu vệ* Còn Brown, Nev và Heinze chưa có
Fletcher, Oshea, Giggs, Carrick, Scholes, R7, Park đã ghi bàn
R8, saha, Sosha, Larsson và Smith chưa có
Gần đủ rồi đấy
W_rooney
01-14-2007, 12:39 PM
trận này các cầu thủ của chúng ta đá quá hay nhất là Park và Carrick
đá rất ăn ý tạo thành gọng kìm đưa MU đến chiến thắng thứ 18 từ đầu mùa giải đến giờ
và đây là bước đệm để đá với Arsenal
phanthuongphuc
01-14-2007, 12:48 PM
MU đã gặp Aston Villa 3 lần trong vòng 22 ngày. 2 lần trước Aston Villa đã gục ngã. Lần này cũng ko ngoại lệ.
Lần gần đây nhất Aston Villa đánh bại Manchester United trên sân Old Trafford đã từ thế kỷ trước. Và ở trận đấu lần này, với phong độ hiện có của đội chủ nhà, không nhiều người dám tin vào một kết quả có lợi cho các học trò của ông Martin O'Neil. Và tất cả đã chứng minh điều này khi mà ở ngay trong hiệp 1, trận đấu đã được định đoạt với 3 bàn thắng dẫn trước của Manchester United.
Ở trận đấu này Giggs được ngài Alex cho nghỉ do vậy tiền vệ người Hàn Quốc Park Ji Sung được ra sân ngay từ đầu còn bên phía Aston Villa, trái với nhiều người dự đoán, Thomas Sorensen đã kịp trở lại để cứu thua cho Villa trong phút thứ 5 của trận đấu, từ 1 pha lật cánh của Gary, Larson đã đánh đầu rất hiểm nhưng vẫn chưa hạ được Sorensen.
Nhưng các cổ động viên của MU ko phải chờ lâu vì phút thứ 11 cũng từ pha lật cánh của Gary, Park đã đưa được bóng vào lưới nhờ pha phá bóng luốn cuốn của hậu vệ Villa.
2 phút sao cả nhà hát của những giấc mơ như nổ tung khi Carrick nhân đôi cách biệt cho MU sau khi có pha phối hợp nhịp nhàng với Park bên cánh phải.
phút 35 của trận đấu, trong 1 pha phạt góc bị bắt bài, Park cố gắng lắm mới giành lại được bóng và để cho Carrick chuyền kĩ thuật vào trong cho Ronaldo đánh đầu nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Sorensen.
Qua hiệp hai các cầu thủ Villa cũng kịp giãy dụa trước khi chết = pha đi bóng nỗ lực của Baros rồi căng ngang cho Agbonlahor dứt điểm cận thành ghi được một bàn gỡ danh dự cho Villa
chang_trai_kieu_ki
01-14-2007, 03:54 PM
keke! Thắng 3 bàn đã thiệt, nhưng mờ vẫn chưa trọn vẹn, R8 vẫn tịt ngoài, không hiễu cậu ấy bị sao thế nhỉ. Sử lý bóng cực tốt nhưng mà vẫn vô duyên quá, mọi người hãy hy vọng R8 sẽ ghi bàn ở trận sau đi nào, R8 mà nổ súng rùi thì MU sẽ đè bẹp tất cả
roy_keane_239
01-14-2007, 04:02 PM
nắn nót hơn có lẽ chúng ta phải ghi đc 5-6 bàn cơ
dangnguyen
01-14-2007, 06:38 PM
ăn ít thơm lâu an nhiều để trận tới
dập cho ARS tơi tả đi R7 R8
red_devil_r7
01-14-2007, 06:45 PM
trận này Mu đá wa' hay còn R8 thì đen vô đối có wa' nhêiuf cơ hội nhưng ko ghi đc bàn nào........:(
Hupa224
01-14-2007, 07:45 PM
Rooney chính là người chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal. Trận sau gặp Arsenal là cơ hội cho R8 tìm lại cảm giác ghi bàn quen thuộc. Bản lĩnh của R8 đã được kiểm chứng, tôi tin R8 sẽ ko phụ lòng bà con
Hupa224
01-14-2007, 07:57 PM
Đây là trận đấu hay nhất của Park Ji Sung từ ngày anh đến MU. Cả 3 bàn thắng đều có dấu ấn của Sung. Carrick đã có bàn thắng đầu tiên cho MU. Bộ máy của MU đang rất hoàn hảo để đập nát những kho thuốc súng Arsenal.
Smithy14
01-14-2007, 08:45 PM
Hehe hơi buồn vì hôm qua toàn tiền vệ ghi bàn nhưng ko sao chúc mừng Ji và Carrick đã có 1 trận đấu rất tốt,Carrick sẵn sàng đưa nhưng đường chuyền chết người cho R8 để hạ gục Arsenal :devil:
QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
01-14-2007, 08:51 PM
hôm qua Rooney quả đúng là không may mắn mong rằng trận sau gặp Arsenal cậu ta sẽ lập công
Roy Kean
01-15-2007, 11:39 AM
Hiệp 1 MU đá quá hay, và 3 bàn thắng cũng là lẽ đương nhiên thôi. Công của Park rất lớn trong cả 3 bàn này, tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng Larson đã làm tốt vai trò thu hút và lôi kéo hàng phòng ngự AV (nếu may mắn thì chính anh cũng đã có bàn thắng cho riêng mình đấy chứ). Đến hết hiệp 1 mình cứ nghĩ là đà này thì AV phải thuê thêm xe tải đến chở bàn thua về nhà mất nhưng MU đã chủ động chơi chậm lại và hàng thủ có vẻ hơi chủ quan nên để AV có cơ hội phản công lại và có 1 bàn thắng. Chắc chắn trong trận tới gặp Ars thì sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều vì có nhiều cầu thủ quái hơn, kĩ thuật hơn là AV.
Dù sao cũng chúc mừng MU có thêm 1 chiến thắng nữa, hơi buồn là nhóm đua tranh với MU chả có chú nào sảy chân cả.
MU muôn năm.
quangtrung
01-15-2007, 03:47 PM
Coi trận này thấy thật là thíc thú, các cầu thủ MU phối hợp bóng ở trình độ rất cao. Hiệp 1 họ liên tục tạo ra các pha đan bóng khi vẫn giữ tốc độ của 1 vận động viên điền kinh, các miếng phối hợp thì biến hóa khôn lường. coi những bàn thắng chúng ta có cảm giác đó là điều tất yếu. Bàn thắng của Carrick ngoài yếu ý nghĩa với cá nhân anh nó còn cho thấy tập thể MU đang hưng phấn như thế nào. Chúc mừng cho MU, chúc mừng cho thành viên thứ 14 của đội ghi bàn tại giải ngoại hạng. Có còn gì thuyết phục hơn không.
haohao
01-15-2007, 04:05 PM
Kể ta Rooney cũng đen thật. Đá những quả phê như con tê tê thế mà lại đập xà ngang.
rooney_fan_16191
01-15-2007, 04:18 PM
thể nào trận sau r8 cũng ghi bàn mừa
các bác yên tâm đi
ghi bàn vào lưới Á mới oách chứ
rooney_fan_16191
01-15-2007, 04:20 PM
r8 vô đối
r8 là số 1
quocboy
01-15-2007, 04:35 PM
ro8 xui bao nhiêu thì ro7 hên bấy nhiêu :(
Phải nói ở Hiệp 1 , Park thi đấu cực kì ấn tượng , 2 bàn thắng đều góp mặt anh :D . SAF quả ko nhìn nhầm người :D
tuan tq
01-17-2007, 07:24 PM
+Sướng quá đội MU nhà ta đá càng ngày càng chắc chắn!!!! MU vô địch . Sự hồi sinh đúng lúc để cho thấy đẳng cấp là mãi mãi
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.