View Full Version : MU 2-1 Aston Villa, thở phào nhẹ nhõm!
stillo
01-07-2007, 10:54 PM
Nếu ai chưa xem trận này hãy vào đây xem lại nhé.
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=12251
Highlights của trận đấu ở đây:
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?p=168996#post168996
Hiệp 1 của trận đấu diễn ra không thật sự may mắn cho các cầu thủ của MU, khi họ bỏ lỡ một số cơ hội có thể trở thành bàn thắng. Rooney vẫn chứng tỏ anh chưa có duyên ghi bàn, mặc dù không phải là không có cơ hội ở hiệp này.
Park, Ronaldo, Giggs và Larsson, Rooney phối hợp với nhau cũng khá tốt, nhưng tất cả những cơ hội mà họ tạo ra đều không trở thành bàn thắng. Có lẽ Rooney sẽ còn phải tiếc nuối nhiều về những cơ hội của mình.
Sang hiệp 2, MU tấn công dồn dập hơn và cuối cùng bàn thắng cũng đã tới. Phút 55, sau một số pha bóng phối hợp với Rooney, Larsson đã đánh dấu trận ra mắt của mình trong mầu áo MU bằng 1 bàn thắng khá quyết đoán. 1-0 cho MU.
Nhưng hàng thủ của MU đã chơi không tốt ở những phút sau đó khiến cho các cầu thủ Aston VIlla tạo được một số pha bóng về phía Kuszczak. Không lâu sau họ đã có một bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 74, sau một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Kuszczak.
Những phút cuối cùng MU dồn lên tấn công, Ole đã làm hài lòng cổ động viên đội nhà khi ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 vào những phút đá bù giờ.
thientruong198221
01-07-2007, 10:57 PM
+2 Lão tướng đem về chiến thắng cho chúng ta thật khâm phục những "củ gừng"!!!! Đúng là càng già càng cay ha ha
Kanchelskis
01-07-2007, 10:58 PM
Cặp tiền đạo già Bắc Âu ngon thật. Hôm nay R8 vẫn lóng ngóng quá. Dù sao cũng chúc mừng MU không phải đá lại trận dở hơi này.
dragonkid
01-07-2007, 10:58 PM
Xem trận này xong mấy chú nào trước giờ hay chê người già tự tát vào mặt mình hen.:D
Một điều dễ thấy là khả năng đánh chặn trung lộ của MU vẫn thế, toàn để lại lỗ hỏng chết người.
Khó hiểu một điều là sao Ferguson ko để Rooney nghỉ ngơi. Dạo gần đây anh này cứ làm cho đội bóng chậm 1 nhịp, may mà trong những tình huống ghi bàn của MU, Rooney còn biết chuyền bóng hợp lý. #:-S
dangnguyen
01-07-2007, 10:59 PM
phuuuuuuuuuuùu may mắn thật đúng phút bù giờ thì thần tài lại gi bàn
MU có một trận đấu thật vất vả nhưng dù sao củng đả chiến thắng .
squallpcn
01-07-2007, 11:00 PM
Larsson có trận ra mắt thành công. Có cảm tưởng như anh đá ở MU từ lâu lắm rồi. Rất hợp rơ và ăn ý với các đồng đội mới. Giá mà ông này trẻ thêm vài tuổi, mua đứt đc thì hay.
Đá tiền đạo cắm quá đỉnh, dẫn bóng khéo, kỹ thuật tố, chuyền bóng tốt, sút bóng hiểm. Ko có gì chê đc mỗi tội già rồi nên thể lực ko tốt.
R8 trận này đá chán quá ><
Sir Kakashi
01-07-2007, 11:01 PM
Buồn cho Roo quá
Carrick cũng thế, chuyền dài vô đối nhưng sút xa bèo quá :(
cả hàng thủ có mỗi Evra nhiệt tình xông xáo :(
nhưng thôi gác lại, ăn mừng chiến thắng :D
Kanchelskis
01-07-2007, 11:02 PM
Bác Park trận này đá tốt nhưng tốt nhất vẫn là Larsson tiếc quá già mất rồi, ngày xưa ở Celtic Mãi sao ko mua nhỉ. Mà chú Brown đá ngon đấy chứ, bán làm gì?
Bán thì bán Silves thôi chứ nhỉ
fikdevil
01-07-2007, 11:03 PM
oài 2-1 ko xem đc mà chú Parker còn hù dọa là 3-0 po chíu >_<
thiên tài bóng đá
01-07-2007, 11:03 PM
Hoan ho! Viva MU! Viva Larsson
I love MU very much!
Kanchelskis
01-07-2007, 11:06 PM
Ngon rồi, tuần sau rút kinh nghiệm đạp cho chú Villa này 2,3 trái nữa rồi đợi quyết chiến Ars. Ngủ đã, đợi xem sang tuần có mua được chú nào không?
thientruong198221
01-07-2007, 11:07 PM
+ Ha ha có cảm giác năm này chúng ta lại vô địch tất cả rồi!! he he Đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa he he . O le cứ Olê thế này thì he he lại may mắn "như lúc xưa như bây giờ và tận mai sau";)) ;)) ;)) ;;) :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh:
just_beat_it
01-07-2007, 11:26 PM
may mà ko phải đá trận lượt về, anh em cho Ole 1 tràng pháo tay nào
phuc nguyen
01-07-2007, 11:28 PM
Larsson sẽ giúp ngài Alex giải quyết vấn đề chấn thương trên hàng tiền đạo.
Vận may đã trở lại với MU.
Bexoiss2710
01-07-2007, 11:31 PM
Larsson hòa nhập rất nhanh với lối chơi của MU, anh phối hợp rất đẹp và hiệu quả với 2 tài năng Rooney và Ronaldo. R8 vẫn chưa tìm lại chính mình khi vẫn còn vụng về trong khâu dứt điểm. Carrick thì đúng thật là không có khả năng sút xa, những cú sút của anh không có uy lực và độ nguy hiểm gần bằng 0. Ronaldo vẫn thi đấu hiệu quả, nhiệt tình và thể hiện 1 phong độ ấn tượng. Ole lại chứng minh được mình là 1 siêu dự bị mặc dù đã ở tuổi ngoài 30. Phải nói thêm, trận này hàng hậu vệ của MU chơi còn chủ quan và để lộ rất nhiều lỗ hổng. Nhưng dù sao thì MU cũng đã thắng, đó là điều quan trọng. Hi vọng rằng MU sẽ có cách khắc phục những yếu điểm để đi tới đỉnh cao.
Guliaka
01-07-2007, 11:33 PM
Cặp trung về Mu trận này hơi thiếu tập trung. Mòa sao Carrick sút xa giở thế ko biết !
thulinhphongba
01-08-2007, 08:47 AM
Carrick chuyền dài thì khỏi chê nhưng mà sút xa thì :33: :33: :33: :33:
Larsson hoà nhập rất nhanh mỗi tội là ở có mấy tháng là :-h :-h :-h
Trong trận hôm qua xem chỉ sợ ku cậu chấn thương nằm đấy mấy tháng thì buồn!!!!!:-?? :-?? :-?? May mà cuối cùng thì chuyện đó ko xảy ra !!!!!! :mushirt: :mushirt:
1 chiến thắng xứng đáng cho MU!!!!!!!!:manucheer :manucheer :manucheer
dracula
01-08-2007, 09:00 AM
1 trận đấu may mắn cho quỷ đỏ Larsson đã hòa nhập rất tốt với đội bóng chúc mừng cho MU với chiến thắng đó
waney_rooney
01-08-2007, 09:39 AM
Larsson "khai nòng", Solskjaer giúp MU chiến thắng!
quá tuyệt vời!!!!!!!
nhưng hơi tiếc rằng Rooney vẫn chưa thể tìm lại cảm giác ghi bàn!
Roy Kean
01-08-2007, 10:29 AM
Đúng là may mắn có 2 tiền đạo già ghi bàn chứ mấy chú trẻ không có duyên trong trận này, hàng thủ cũng đá lởm quá chỉ có mỗi Evra là hăng thôi.
Cũng may không phải đá lại trên sân Villa chứ không biết thế nào.
Hơi tiếc là Larson thể lực không đủ, ra nghỉ rồi mà vẫn thở ác quá.
Chúc mừng MU lại có 1 chiến thắng nữa và thẳng tiến đến cú ăn 2 hoặc ăn 3 gì đó nữa.
Ole Gôna Sônsa -Đọc thep tiếng Việt tên của Ole Gunnar Solskjear .
Dù đóng góp ít hay nhiều , hễ cứ có Sônsa là có may mắn , có Sônsa là có niềm vui và quan trọng hơn có Sônsa là có vinh quang , danh hiệu lớn nhất ghi đậm dấu ấn của anh , khi anh vắng mặt MU thiếu may mắn và trắng tay ,khi anh trở lại MU , có thần may mắn ,có chiến thắng .
Dù vẫn muốn MU chơi đẹp (và thực sự là cũng đã có những pha bóng đẹp ,pha phối hợp giữa Rooney-Larsson, cú chuyền bóng điểm rơi quái kiệt của Carrick cho Larsson , tình huống sút phạt đập mép trên xà ngang của Ryan Giggs) nhưng kịch bản của trận đấu hôm qua đúng như những gì mình mong đợi , MU sẽ hơi khó khăn nhưng phải thắng ,dù gì thì đây chỉ là bản demo nhẹ nhàng ,(cho cuộc đối đầu quan trọng hơn nhiều ở PL 6 ngày nữa ),hãy cứ để cho Aston Villa ảo tưởng rằng chơi sòng phẳng mà vẫn có thể thắng đc MU ,như thế thì trận tái đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều . Chính bởi thế mà có thể nhận thấy MU chỉ thực sự chạy vào 7-->8 phút cuối hiệp 1 ,20' đầu hiệp 2 còn lại là chơi như đá tập , tác phong hời hợt , ko tập trung , 2 cơ hội lớn nhất của Aston Villa thuộc về lỗi vị trí của Neville và Ferdinand khi ko chịu tiến lên để bẫy việt vị .
Rooney chơi vẫn tồi như thường lệ nhưng 2 bàn thắng của MU , anh là ngừoi chuyền đường chuyền quyết định , thời điểm này thế là đủ .Điều anh cần làm là sự tỏa sáng đúng lúc vào trận gặp Arsenal ngày 21/1 .
antibeck
01-08-2007, 11:28 AM
Các bạn đi trước nói hết cả rồi, người đi sau như tôi chẳng biết nói gì nữa :p , nhưng dù sao cũng xin chúc mừng MU và co thể có cú đúp ăn 3 như năm 98-99 nữa chăng ...:)
Orlando
01-08-2007, 11:38 AM
Bản hợp đòng cho mượn đã phát huy tác dụng.Larsson đúng là 1 ngôi sao
MU muôn năm!!!!!!!!!
Chứng kiến màn ra mắt đầy ấn tượng của chân sút 35 tuổi Larsson, HLV Ferguson cũng trầm trồ thán phục: “Henrik biết cách làm thế nào để sút tung lưới đối phương và một trong những bàn anh ghi được thật ngoạn mục. và bàn trong trận đêm qua cũng không phải ngoại lệ.
Eric Cantona cũng hay tạo được dấu ấn cho mình bằng những bàn thắng đẳng cấp tương tự. Dường như có những nét tương đồng nào đó giữa hai tiền đạo đẳng cấp này”.
Còn HLV đội khách Aston Villa, Martin O’Neil, dù thua trận nhưng cũng không tiếc lời ngợi khen cậu học trò từng gắn bó với ông 4 năm tại Celtic.
Ông nói: “Mọi người thường cho rằng cậu ấy chỉ biết ghi bàn tại Scotland nhưng tôi luôn biết rằng Henrik có thể làm tung lưới bất kỳ thủ môn nào trên thế giới. Cậu ấy đến Anh để thể hiện và đã chứng tỏ là tay săn bàn thường trực”.
Trong khi đó, với Larsson, anh “hy vọng bàn thắng này sẽ mở hàng cho hàng tá bàn thắng cho MU. Thật thú vị khi được tiếp tục lập công cho đội bóng mà bạn yêu quý”.
Có lẽ quá hứng khởi khi theo dõi màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Thụy Điển này đêm qua, Chủ tịch CLB Helsingborg, đội đang sở hữu Larsson, đã nhanh chóng gọi điện cho HLV Ferguson thông báo sẵn sàng cho MU mượn cầu thủ này thêm 3 tháng nữa.
Chủ tịch Sten-Inge Fredin cho biết: “Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào Henrik. Nếu anh ấy muốn ở lại với MU thì chúng tôi sẵn sàng đàm phán với MU. Helsingborg luôn tạo điều kiện tối đa để Larsson thể hiện hết khả năng của mình”.
http://www17.dantri.com.vn/The-Thao/2007/1/161231.vip
Kanchelskis
01-08-2007, 11:53 AM
Hì hì, có lẽ bác 2 bác Viking này lại giống như Teddy và Sosha làm nên chiếc cúp C1 ấy chứ nhỉ. Kiểu này mượn thêm 3 tháng đến hết mùa bóng đi chứ còn chần chừ gì nữa nhỉ.
CLB chủ quản bật đèn xanh, MU cũng cần mà Larsson có lẽ cũng chỉ mong có thế.
Kanchelskis
01-08-2007, 11:56 AM
Carrick chuyền bóng điểm rơi, chọc khe hay vãi lúa mà sao cắm đầu sút quả bóng chán thế nhỉ. Có lẽ cuối giờ tập phải cho 3 ông Vandersar, Paul Scholes và Carrick đá tập sút xa với nhau thôi.
KangTaJun
01-08-2007, 12:01 PM
Hehe .. sướng ghê ta ... Mình ko đc xem trận này nhưng mà ... ra net xem lại ngay hehe ..
ManU đá quá đỉnh luôn. Larsson cũng chả kém ..
Vừa ra mắt đã ghi bàn và ... Chiến thắng ... ^_^ cố lên Man U ơi ^_^
boypone101
01-08-2007, 12:03 PM
Đá lấn lướt cả trận mà chỉ thắng nhở bàn thắng may mắn cuối hiệp thì thật là thất vọng. Có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, có tình huống 3 đánh 2 mà cũng ko ăn được, tiếc quá. May mà Larson và Ole kịp tỏa sáng đúng lúc, còn Rooney và Carick thì có lẽ nên nghỉ vài trận để lấy lại phong độ chứ phung phí cơ hội thế này thì khán giả tức chết mất.
longlaotiensinh
01-08-2007, 01:01 PM
tuyệt vời MU
Tuyệt vời larsson
tiếc là r8 vẫn đá chán quá, không có duyên một chút nào cả.
Sir Alex nên cho R8 đi nghỉ một thời gian.
W_rooney
01-08-2007, 01:08 PM
tân binh mới ghi bàn đặc biệt hai bàn thắng của MU đều là những người cao tuổi
chúc mừng MU
W_rooney
01-08-2007, 01:10 PM
Hoàn toàn lấn lướt ở thời gian kiểm soát bóng nhưng không có nhiều tình huống thật sự nguy hiểm, Manchester United đã phải đợi tới phút bù giờ mới có thể giải quyết ổn thỏa "vua hòa" Aston Villa.
Dù sao thì với chiến thắng sát nút do công của "các lão tướng", đoàn quân của HLV Ferguson cũng tránh được nguy cơ phải có thêm một trận đá lại mệt mỏi và tiếp tục tập trung cho mục tiêu tại giải ngoại hạng.
Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của đội khách trong suốt hiệp một và có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà lên tới hơn 80%. Tuy nhiên lần lượt các cơ hội cứ trôi qua trước mũi giày của Giggs, Larsson, Ronaldo và đặc biệt là Rooney.
Hiệp một kết thúc với ưu thế không cần phải bàn cãi của Man "đỏ" và hiệp hai cũng không cho thấy nhiều sự khác biệt. Đội chủ sân Old Trafford vẫn cầm được nhiều bóng hơn và áp đặt được trận đấu theo ý mình. Trong thế trận như vậy, việc MU có được bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phút 55, cuối cùng thì MU cũng làm được cái điều mà tất cả các CĐV của họ chờ đợi. Sau một pha phối hợp ăn ý ở trung lộ, bóng được Rooney chuyền tới vị trí của tân binh Larsson. Tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển đã xử lý đầy kinh nghiệm với pha vẩy cổ chân cực dẻo khiến thủ môn Kiraly không kịp trở tay.
Chỉ ít phút sau, tỷ số suýt chút nữa đã là 2-0 cho đội chủ nhà khi cú sút phạt tuyệt đẹp của Ryan Giggs dội trúng xà ngang bật ra ngoài trong tình huống mà thủ thành Aston Villa đã hoàn toàn mất phương hướng.
Tuy nhiên, thế cân bằng bất ngờ được khôi phục ở phút 74 trong một pha bóng tưởng chừng như vô hại. Bóng qua một rừng chân rồi tới tầm khống chế của Baros và tiền đạo người Czech dứt điểm gọn gàng mang về bàn san bằng tỷ số cho Villa
Bàn thua chóng vánh khiến Man United buộc phải dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng họ cũng phải đợi đến phút bù giờ thứ hai ở cuối trận thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Pha dứt điểm không thật căng của Ole Gunnar Solskjaer (vào thay Larsson) đã đi thẳng vào lưới do lỗi chủ quan dẫn tới không phán đoán kịp tình huống của thủ môn Kiraly.
Sir Alex và các học trò của ông đã giành lại trận thắng ở những phút cuối cùng và kết quả này đã khiến họ không bị muối mặt như Liverpool đồng thời cơ hội để lặp lại "cú ăn ba lịch sử" của năm 1999 vẫn còn nguyên vẹn.
http://www.bongda.com.vn/data/Image/2007/01/08/MU.jpg1.jpg
Hupa224
01-08-2007, 02:46 PM
Nếu trận này mà hòa thì trong 1 tháng MU và Villa gặp nhau tới 3 lần, lúc đó không chừng cầu thủ 2 đội lại trở thành tri kỷ
fan-mu
01-08-2007, 03:07 PM
Nếu Mourinho mà coi trận này chắc tức chết quá , Larsson ngay ngày đầu ra quân đã hòa nhập rất nhanh vào đội bóng mới , còn Sheva hàng hiệu của ổng thì .....(tự hiểu)
MU hôm qua vừa xui vừa may , tấn công dồn dập cả trận không ghi nỗi bàn thắng , gần hết giờ thì nã 1 bàn , đúng là Ole hên thiệt , chắc là bạn với thần may mắn .
Cũng phải cảm ơn Larsson , anh đã chơi rất tuyệt trong ngày ra mắt khán giả nhà.
Hupa224
01-08-2007, 03:08 PM
Tui đã phải thét lên đầy tiếc nuối và cay cú khi Rooney đỡ bóng như 1 cầu thủ nghiệp dư. Nên chăng trận tới cho R8 nghỉ ngơi trước khi gặp Arsenal.
MU đã bỏ lkỡ quá nhiều cơ hội. Lãng phí
hogiay
01-08-2007, 03:19 PM
Chúc mừng chiến thắng của MU.Chúc mừng sự ra mắt ấn tượng của Larsson và cái duyên của Solksjear.
quangtrung
01-08-2007, 04:50 PM
Chà chà mặc dù MU phải toát mồ hôi mới có được kết quả như ý nhưng không sao trận này có nhiều niềm vui lắm.
1. phải kể đến Larsson, không hẳn vì anh ấy đã có 1 bàn chào sân mà là các anh ấy tác động vào trái bóng. Nhìn anh ấy phối hợp với đồng đội mà chúng ta có cảm tưởng anh ấy đã chơi bóng với họ vài năm chứ không phải là ngày ra mắt.
2. Ole, tất nhiên rồi các bàn thắng của anh có lẽ sẽ làm cho đối không phục nhưng với chúng ta thì nó vẫn là những kiệt tác. những bàn thắng như vậy đã thay cho câu trả lời là tại sao anh ấy được yêu mến đến vậy tại Old Trafford. Các bạn cứ để ý mà xem khi MU đá trên sân nhà nếu Ole chỉ cần có tên trong danh sách dự bị thì sẽ có một tấp băng dài 20 mét cổ động cho riêng anh.
3. Rooney, ai thất vọng thì có chứ tôi thì không, đặc biệt là trong đêm qua. nếu có chăng là một chút tiếc nối vì cậu ấy vẫn chưa ghi bàn. cậu ấy chơi rất đồng đội và nhiệt tình có lẽ duyên ghi bàn sẽ trở lại với R8 trong 1 vài vòng tới.
4. Carrick, anh ta đá hay đó chứ nhất là những quả chuyền có điểm rơi. tất nhiên còn phải rèn luyện thêm nhiều kỹ năng nữa như sút bóng và bản lĩng khi đấu tay đôi.
5. Về bàn thua, có lẽ mấy trận gần đây Sir luân phiên cầu thủ ở hàng hậu vệ nhiều nên dạo này Mu hay thủng lưới, hy vọng là các cầu thủ dự bị đá tốt hơn ở những trận tới.
6. Toàn đội, cũng có thể nói chiến thắng đêm qua là khá may mắn. Hình như các cầu thủ đã có dấu hiệu coi thường đối thủ nên nhập cuộc rất thoải mái và quá chú trọng tới lối đá đẹp mắt ở ngoài vòng cấm mà quên đi tính hiệu quả vốn có.
7. Kết quả trong trận đấu ngày 13/01, thự sự trận hôm qua ngoài chuyện vào vòng trong MU còn được thêm 1 thứ nữa, đó là sự tập trung cần thiết khi gặp lại Villa tại giải ngoại hạng. Chắc chắn MU sẽ phải tập trung hết mình cho mục tiêu 3 điểm nguyên vẹn vì bài học trước đó 1 tuần. Xin dự đoán 2 - 0 cho MU.
viphudu
01-08-2007, 05:00 PM
một tiền đạo kinh nghiệm là cái mà MU đang cần khi r8 vẫn chưa có duyên.MU tuyệ vời.
haohao
01-08-2007, 05:02 PM
Chúng ta phải hoan hô MU Chứ các bạn! Một trận đấu tuyệt vời của Quỷ đỏ.Hai lão tướng lập công. Thế mới Biết Sir Alex là người như thế nào. Tuyệt vời!
kien88
01-08-2007, 05:23 PM
:mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt: trận này xem mà ái ngại tưởng rằng đã phải đá lại rùi vậy mà....
đội hình hơi xáo trộn nhưng mà vận hành vậy là trơn chu rùi nhỉ . pahir không các bác???????:manucheer :manucheer :manucheer
Phào!!!Thế là cũng chiến thắng.Đáng lẽ Mu đã có thể dẫn với cách biệt xa hơn và đỡ làm cho chúng ta đau tim.Điều đáng mừng là Lason đã hòa nhập khá tốt với các đồng đội mới của mình.Mong rằng anh sẽ tiếp tuc cống hiến nhiều nữa cho MU trên con đường lật đổ Chelsea.:mushirt: :mushirt: :mushirt:
nguoi ha noi
01-08-2007, 06:14 PM
MU lại nhờ có thần may mắn đã thắng lợi rồi thật tốt quá
kutkakutkit
01-08-2007, 08:45 PM
Carrick đá như vậy là do ko đủ thể lực chứ ko phải là sút xa dở,cứ coi lại a ta đá trong màu áo Westham hoặc Spurs là biết! thể lực yếu,thừơng hụt hơi trong những pha tranh bóng(thường là vào bónh thiếu 1 chút sức) và đón banh nhả ra một cách chậm chạp để sút xa dứt điểm!Nên bị thay ra thôi!
nói chung 2 đội chơi tấn công phóng khoáng,đẹp mắt!
dạo này thấy Ronaldo bớt đi bóng nhăng nhít,cũng hơi buồn tẻ!:D
toiyeureddevils
01-08-2007, 09:19 PM
Có một quả cuối trận khi đã thắng 2-1 pha phản công 3 đánh 2mà R7 hơi tham bóng ko chuyền lại cho Roo nếu ko thì đã thắng 3-1
cityhunter8x
01-09-2007, 12:15 AM
trận này MU đá vậy là ổn rồi thiếu Paul scholes MU tuyến giữa MU trận này chủ yếu do Carrick làm chủ và đã làm khá tốt đấy chứ tuy sút xa có hơi bạc vẹo nhưng chuyền bóng thì vô đối .Roo vẫn vậy cày như trâu khắp sân nhưng vẫn chưa có cảm giác ghi bàn tốt nhất.Larsson đúng là tiền đạo đẳng cấp sẽ là 1 Teddy Sheringham mới của MU mùa này .Năm nay Ole Legend đã trở lại cũng có nghĩa may mắn se trở lại với MU , MU năm nay sẽ lại làm cú ăn 3 như 98-99
Smithy14
01-09-2007, 02:10 AM
Khà khà năm nay Manutd mình có Ole trở lại nên kéo theo cả thần may mắn bên Chel về rồi
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.