W_rooney
01-07-2007, 01:49 PM
MU chúng ta đang trong thời kỳ sung sức nhất . Để cạnh trang chức vô địch với Chelsea thì theo các bạn đó có phải là bất lợi cho MU khi chỉ chú trọng vào ngoại hạng anh thôi . Các bạn hãy nói ý kiến của mình và các sự kiện nổi bật về Chelsea , Arsenal , MU , Liverpoll....
Những đội có thể cạnh tranh chức vô địch
W_rooney
01-07-2007, 01:55 PM
Manchester United tiếp đón Aston Villa là một cuộc chiến xưa cũ mà phần thắng khó lọt khỏi tay đội chủ sân Old Trafford, nhưng cuộc đối đầu giữa tiền đạo Larsson lần đầu khoác áo Manchester United với tân HLV Martin O’Neill của Aston Villa là một trận chiến mới – trận chiến giữa những người thân thuộc. Họ hết sức hiểu nhau và thực sự muốn vượt lên trong cuộc đua tài này.
http://i32.photobucket.com/albums/d20/kimnhatminh/Ronaldo1.jpg
Ronaldo (phải, Manchester United) vượt qua McCann (Aston Villa) trong trận thắng 3-0 ngày 23-12.
Bất kể Sir Alex quả quyết Cúp FA là một mục tiêu nghiêm túc của Manchester United, ai cũng biết Premiership và Champions League mới là ưu tiên hàng đầu của họ.
Và vì thế ông chủ sân Old Trafford sẽ đưa ra một vài thay đổi trong đội hình ra sân. Louis Saha chấn thương nhưng Rooney sẽ ngồi băng ghế dự bị để cặp tiền đạo Scandinavi (Henrik Larsson và Ole Gunnar Solskjaer) xung trận, thủ thành Edwin van der Sar cũng sẽ rời khung thành nhường chỗ cho chàng trai trẻ Tomasz Kuszack, trong lúc Ryan Giggs cũng mong đợi được nghỉ ngơi để đảm bảo đầy đủ năng lực cho trận đấu khởi đầu chặng lượt về Premiership, cũng gặp đúng Aston Villa và cũng ngay trên sân Old Trafford.
Ferguson giải thích việc đưa Kuszack vào trận này bởi vì cho đến nay anh chỉ mới bắt chính được 3 trận và cần phải cho cầu thủ trẻ cơ hội học hỏi trước khi đội bước vào giai đoạn quyết liệt hơn với “đấu trường châu Âu đang vẫy gọi”. Sir Alex thừa nhận: “Chúng tôi biết là đối đầu với Aston Villa không dễ.
Họ là một đội chơi rất chặt chẽ, Martin O’Neill đã truyền nguồn cảm hứng đến mọi cầu thủ và họ chơi ngày một hay. Trận này sẽ khác xa trận đụng độ ở Premiership cách đây 2 tuần. Villa sẽ mang đến đây 6.000 khán giả, và con số đó đủ để tạo một không khí kỳ diệu trên sân, biến trận đấu thành một trận tranh cúp nóng bỏng”.
Nóng bỏng ư? Có lẽ Sir Alex đã quá cường điệu khi nhận định về trận đấu bởi trong suốt lịch sử lâu đời của hai CLB, Manchester United tiếp đón Aston Villa 70 lần ở Premiership trong một kết quả thiên lệch: Họ thắng 45 trận, hòa 10 và chỉ thua 15 lần.
Còn trong 10 lần đụng độ ở cúp FA, Manchester cũng thắng đến 8 bận. Chưa hết, Manchester bất bại 21 trận khi gặp Villa ở Old Trafford – lần cuối cùng họ thua đối thủ là mùa bóng 1983-84.
Nhưng những tháng ngày vinh quang của Aston Villa đã rời xa, trong hai thập niên qua họ chỉ mong tìm thấy một kết quả hòa ở Old Trafford và cũng chỉ làm được điều đó dăm ba lần…
Với tiềm lực hiện nay, Manchester United không khó khăn tìm kiếm chiến thắng, và có lẽ điều người ta chờ đợi chỉ là họ thắng như thế nào và Henrik Larsson sẽ thể hiện mình như thế nào.
Vận số trong tay chủ nhà
Henrik Larsson đã chơi dưới sự dẫn dắt của Martin O’Neill 4 mùa bóng ở Celtic Glasgow, và họ đã phát triển mối quan hệ thân thiết trước khi tiền đạo người Thụy Điển này chuyển sang chơi cho Barcelona. Larsson háo hức với cuộc hội ngộ ông thấy cũ và anh tin vào vận may mình có được ở lần đụng độ gần nhất: “Một trong những trận đầu tiên tôi chơi cho Barca là gặp Celtic (của Martin O’Neill) trong Champions League. Tôi ghi bàn và Barca thắng 3-1, vì thế tôi muốn làm điều tương tự cùng Manchester United”.
Sir Alex cũng tin tưởng vào vận số của mình khi ông có truyền thống chưa bao giờ thua ở vòng 3 cúp FA trong suốt 20 năm qua, ông tin vào sự hòa hợp tuyệt vời của bộ đôi Scandinavi cho dù họ có độ tuổi thuộc hàng kỷ lục: 68 tuổi. Ông nói: “Larsson và Solskjaer đều là những tay săn bàn giỏi.
Họ có sự thích ứng tốt và có kinh nghiệm. Họ có thể phát huy những pha chạy chỗ và xuất hiện ở những vị trí bất ngờ trong khu cấm. Đó là sức mạnh lớn lao của họ”
Báo chí Anh cho hay Manchester United sẽ mất trung vệ Nemanja Vidic vì đau gân kheo song Sir Alex sẽ chẳng lo lắng gì khi lắp vào Mikael Silvestre hoặc Wes Brown.
Aston Villa thì ngược lại, họ chào đón thủ quân Gareth Barry trở lại sau án treo giò, nhưng trung vệ Olof Mellberg lại bỏ lỡ chuyến đi Old Trafford vì những thẻ phạt. Martin O’Neill cũng phải cảm ơn Crystal Palace tiếp tục cho họ mượn thủ thành Gabor Kiraly khi cả Thomas Sorensen lẫn Stuart Taylor đều chấn thương. Tuy nhiên, ông sẽ mất ngôi sao trẻ Craig Gardner vì đau vòm háng.
http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=13&Cat_Sub_ID=4&news_id=19580
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.