PDA

View Full Version : Hàng công bế tắc, Chelsea chia điểm tại Villa Park!


ZhaoYun
01-03-2007, 06:41 AM
(Dân trí) - Vào trận với hừng hực quyết tâm thu hẹp khoảng cách với MU, song Chelsea lại một lần nữa gây thất vọng khi chỉ giành nổi 1 điểm (0-0) trước đội bóng đang sa sút Aston Villa, trong một thế trận họ ép sân gần như suốt 90 phút...

Đêm qua, thầy trò Mourinho đã không thể chào năm mới 2007 bằng những nụ cười khi họ bất lực hoàn toàn trước hàng thủ của Aston Villa, đội bóng từng xuất sắc thủ hòa 1-1 ngay tại Stamford Bridge ở lượt đi.

Không những thế, sự thất vọng của Chelsea còn lên đến đỉnh điểm bởi kết quả này không những chấm dứt mạch ghi bàn của họ trong tất cả các trận kể từ đầu mùa, mà quan trọng hơn nó còn tước mất cơ cơ hội rút ngắn khoảng cách so với MU xuống còn 4 điểm, sau trận hòa 2-2 của Quỷ đỏ trước Newcastle đêm thứ Hai (1/1).

Ngược lại với Chelsea, với 1 điểm quý giá giành được, đội chủ nhà đã tìm lại sự lạc quan sau 4 trận thua liên tiếp!

Trở lại diễn biến trận đấu, việc Ballack bị treo giò đã mở ra cơ hội cho The Blues trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc ở hai mùa trước, với ba mũi nhọn là Kalou, Drogba và Wright-Phillips (Sheva ngồi ngoài, Robben chấn thương). Chính điều đó khiến họ chơi rất mạch lạc và tạo được thế trận lấn lướt hoàn toàn trước đội chủ nhà.


Trong khi đó, Aston Villa lại gặp rất nhiều khó khăn từ việc thiếu vắng đội trưởng Barry (treo giò) nhất là ở vị trí hậu vệ cánh trái, khi cầu thủ đá thay anh là Bouma liên tiếp bị Phillips, Essien và Drogba qua mặt và tạo tình huống nguy hiểm trước khung thành của Kiraly.

Kết quả vòng 22

Premiership 2006/07

Thứ 2 (1/1/2007)



Liverpool 3-0 Bolton
Fulham 0-0 Watford
Man City 2-1 Everton
Boro 3-1 Sheff Utd
P'smouth 1-1 Tottenham
Reading 6-0 West Ham
Wigan 0-3 Blackburn
Newcastle 2-2 MU

Thứ tư (3/1/2007)

Arsenal 4-0 Charlton
Aston Villa 0-0 Chelsea


Phút thứ 7, đội khách có cơ hội rõ nét đầu tiên khi Essien đi bóng tốc độ vượt qua 1 cầu thủ đối phương, trước khi tung cú tạt bóng thuận lợi cho Drogba. Tuy nhiên ở một vị trí rất trống trải, tiền đạo này lại dứt điểm đập đất đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc.

Không những đe dọa bằng những pha dứt điểm, Drogba còn cho thấy phong độ cực tốt của mình qua những tình huống đi bóng và kiến tạo đẹp mắt.

Đáng kể nhất trong hiệp một là hai pha tạt bóng "dọn cỗ" cho Kalou (21') và Ashley Cole (32'), song ở cả hai tình huống, đồng đội của anh đều dứt điểm không thành công.

Trong tình thế bị ép sân, dù yếu thế hơn song đội chủ nhà không vì thế mà "co mình" chịu trận, thay vào đó họ tận dụng tối đa những tình huống có bóng để tổ chức tấn công đáp trả - một điều khiến không ít người bất ngờ so với những gì họ thể hiện từ đầu mùa bóng, và cũng chính điều đó khiến thế trận trở nên rất sôi nổi.

Mặc dù không quá quyết liệt nhưng trong 45 phút đầu tiên có tới 2 cầu thủ phải rời sân do chấn thương: một của Aston Villa (Gardner 27'), một của Chelsea (Boulahrouz 34'), hai cầu thủ vào thay lần lượt là Osbourne và Geremi.

Sang hiệp hai, tốc độ được đẩy nhanh ngay từ những phút đầu tiên, trong đó Chelsea tiếp tục nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu. Họ dàn đều thế trận từ trung lộ đến hai cánh, khiến hàng thủ chủ nhà liên tiếp gặp những tình huống sóng gió.

Tuy nhiên, sự lấn lướt của The Blues không được chuyển thành những tình huống nguy hiểm thực sự khi họ không có đủ khoảng trống cũng như sự bình tĩnh để dứt điểm chính xác. Thay vào đó, những tình huống sút xa không trúng đích của Lampard, Essien và cả Drogba dần cho thấy sự bế tắc.

Nhận rõ được điều đó, Mourinho quyết định đưa Sheva vào sân, thay Phillips ở phút 67 nhằm tăng cường sức tấn công. Song, hiệu quả của sự thay đổi này tiếp tục mang đến sự thất vọng khi tiền đạo người Ukraina không thể hiện được gì trong suốt gần 30 phút cuối.


Không những thế, sự bế tắc của anh cũng như Chelsea còn khiến cho Martin O'Niell tự tin tung Baros (tiền đạo) vào thay Davis (tiền vệ) với quyết tâm tạo bất ngờ trong 15 phút cuối trận.


Ngay lập tức, điều mà ông hy vọng suýt thành hiện thực khi Ridgewell bật cao đánh đầu trước "rừng" cầu thủ Chelsea sau cú phạt góc bên cánh phải, đưa bóng đi trệch cột dọc trong gang tấc ở phút 78.

Những phút cuối trận diễn ra vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên sự bình tĩnh của các học trò Mourinho lại tỷ nghịch tuyệt đối với thời gian còn lại của trận đấu. Bằng chứng rõ nhất là tình huống không thể đáng tiếc hơn của Lampard ở phút 90 khi anh khống chế bóng hợp lý, loại bỏ sự truy cản của Ridgewell song lại dứt điểm vọt xà ở vị trí cận thành.

Kết thúc 90 phút với tỷ số 0-0, Chelsea có trận hòa thứ 3 liên tiếp tại Premiership và trận đấu đầu tiên mà họ không ghi được bàn thắng kể từ đầu mùa bóng. Thật không thể thất vọng hơn!

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Kiraly - Mellberg, Cahill, Ridgewell, Bouma - Gardner (Osbourne 27'), McCann, Petrov, Davis (Baros 75') - Agbonlahor, Angel.

Chelsea: Hilario - Ferreira, Boulahrouz (Geremi 33'), Carvalho, A.Cole - Essien, Makelele, Lampard - Phillips (Shevchenko 66'), Drogba, Kalou (Mikel 75'.



BXH sau vòng 22 Premiership
Thứ tự Đội Điểm Trận

1 MU 54 22
2 Chelsea 48 22
3 Liverpool 40 22
4 Arsenal 39 22
..

http://www19.dantri.com.vn/The-Thao/2007/1/160430.vip

tien
01-03-2007, 08:33 AM
hí hí,vui ghê...........
chel đã đi vào khủng hoảng khi hàng thủ bị rách lưới thường xuyên do thiếu vắng terry............và khi mà hàng công vẫn ghi bàn đều đặn nhưng ko mang lại chiến thắng,những lampard,drogba dường như cũng đã chùn chân mỏi gối......cộng với áp lực phải ghi bàn để thắng,phải ghi bàn để lấp bàn thua đã mang lại iệu quả ngược...........và mourinho "to còi,khoái nổ" dường như đã ko kiểm soát đc tình hình nữa,cái còi tự dưng cũng xịt!!!!!!!!!
vậy là man của chúng ta cứ thẳng tiến đến chức vô địch với những trận đấu tưng bừng cùng những bàn thắng ngoạn mục,hí hí,vui ghê cơ!........

Roy Kean
01-03-2007, 08:47 AM
Phải nói là Villa đã đá một trận hừng hực khí thế và lăn xả dù rằng phong độ và trình độ thì thua Chelsea nhiều bậc, chưa kể pha hỏng ăn của trung vệ lên tham gia tấn công khi được hưởng phạt góc. Hôm qua cũng là một ngày đen đủi cho Chelsea khi không thể ghi bàn.

Dù sao thì MU vẫn đang hơn 6 điểm trước Chelsea chứ không bị rút ngắn như mọi dự đoán, điều này sẽ giúp các cầu thủ MU tự tin hơn.

lionking89
01-03-2007, 10:44 AM
Chelsea đang ở trong thời kì sa sút .Và họ đang có một cơn khủng hoảng mini
Đây là cơ hội tốt cho MU gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng
Arsenal chào mừng sự trở lại của T.Henry bằng chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Charlton
Hiện tượng Reading tiếp tục thăng hoa với chiến thắng ngọt ngào lên đến 6-0 trước Westham

vincent_atm_88
01-03-2007, 11:05 AM
Hum qua xem phats ngán về lối chơi của 2 đội.Chel thì tạo dc kha khá cơ hội nhưng lối chơi ko còn dc nhuyễn như trứoc nhất là ở 2 cánh .May mà có ông essien đá xông xáo còn lại các cầu thủ còn lại của cả 2 đội đá mờ nhạt quá nhất la aston villa có mỗi 1 cơ hội từ quả đánh đầu 8-} chán

Zaks
01-03-2007, 11:15 AM
Trận này Chelsea lại hoà , trận hòa thứ 3 liên tiếp .Chelsea cũng ko còn là đội duy nhất ghi bàn ở tất cả các trận nữa , âu cũng là sự công bằng .Chelsea đã có những bàn thắng "khó tin , để đời " của những Essien , Lampard , Drogba thì bây giờ ko tận dụng đc những cơ hội ngon ăn cũng là điều hợp lí , cái gì cũng có quy luật của nó ,ko thế may mãi đc .

fdkgenie
01-03-2007, 11:44 AM
hix, xem mấy phút cuối ép sân mà đau tim quá. Cứ lo kịch bản trận Everton và Wigan tiếp diễn, may mà ko có Robben, và Drogba thì lại kém may mắn. Món quà 2 điểm mà SAF tặng Mourinho đã ko được tiếp nhận, Mourinho chơi sang mà, ko thèm nhận quà cáp gì hết hehe

Kill
01-03-2007, 12:02 PM
Hay quá nhỉ ! MU đang hơn chelsea 7 điểm !Em tưởng khoảng cách chỉ còn 4 điểm ! MU sẽ vô địch với phong độ tụt lùi của chelsea !

quangtrung
01-03-2007, 12:28 PM
Mấy trận trước hàng thủ của Chelsea rất dở vì vậy hàng công đã ghi tới 2 hoặc 3 bàn mà Chelsea mới thắng hoặc hòa. Trận này thì có khác, đúng là "Người đặc biệt" đã thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác đó là " Hàng công cũng tệ như hàng thủ". THực sự trận này Chelsea hòa là do hàng công của Villa quá kém thôi, nhưng dù sao cũng cám ơn Villa. thật không bõ công dậy từ 3 giờ sáng.

mashimaro_lmt
01-03-2007, 07:16 PM
Chel may trận gần đây toàn là hòa. Sướng thật. Nhưng phong độ của Chel thì giảm xuống rõ rệt. Hàng tiền vệ đầy sao của Chel hoạt động ko hiệu quả, hàng phòng thủ thì liên tục mắc lỗi. Theo em nghĩ nếu Chel ko bán Duff và Gallas thì ko đến nỗi phải chia điểm như vậy.

boypone101
01-03-2007, 10:56 PM
Phải thừa nhận là cả 2 đội đều đá dở, nhưng có lẽ Chelsea dở hơn. Cứ đà này thì Chelsea sẽ tiếp tục nhìn MU bỏ xa trên bảng xếp hạng thôi. Mong cho Cech lâu trở lại, Drogba sút phong độ, Robben thì bị đày trên băng ghế dự bị, và mất luôn vị trí số 2 vào tay Arsenal hay Liverpool.

roy_keane_239
01-04-2007, 11:40 AM
ngỡ là còn 4 điểm ai dè
hahahahah
vẫn còn 6
chel gà vật
ko đè nổi Atson villa đang tục dốc

onlinecangay
01-04-2007, 05:49 PM
Sẽ là sai lầm nếu Mour Cứ khăng khăng đòi đá theo lối đó . Các cá nhân xuất sắc như Robben hay Lampat sẽ khó mà kết đinh nổi . Chính sách quay vòng cầu thủ khiến họ muốn tạo dấu ấn và muốn solo

ryangiggs2006
01-04-2007, 10:00 PM
:)) :)) thế này là MU lại giữ đc ngôi đầu bảng rồi.
Chels sẽ kô bao giờ noi lên đc đâu :))

boyculao
01-07-2007, 05:46 AM
Chelsea thì có gì ma phải sợ chứ.Drogba mà không sâm rùa được thì tất họ cũng sẽ thua thôi.Thú thật xem Chelki đá mà mình cứ sợ Drogba nó sâm rùa không, chứ lối đá Chelsea thì dở tệ. Chỉ giỏi thắng may, như thắng Eveton hay Wigan chẳng hạn.