PDA

View Full Version : Newcaslte 2-2 MU, trận hòa đầu năm mới.


stillo
01-02-2007, 08:12 AM
Nhỉnh hơn về thế trận, nhưng "Quỷ đỏ" thành Manchester chỉ kiếm được trận hoà 2-2 trên sân của Newcastle, nhờ hai pha lập công mang đậm phong cách của Scholes. Dù sao, việc có thêm một điểm cũng đủ giúp MU duy trì áp lực lên Chelsea - đội sẽ có chuyến du đấu không dễ trên sân Aston Villa tối nay.

Với phong độ ổn định và tinh thần thoải mái ở đỉnh bảng, dễ hiểu khi MU luôn có được thế trận nhỉnh hơn so với đội chủ nhà, trong phần lớn thời gian thi đấu. Biểu hiện rõ nhất là ở thời lượng kiểm soát bóng (có lúc đạt 64%) cũng như sự vượt trội về số lần sút cầu môn (20 so với 8) và phạt góc (11 so với một). Tuy nhiên, khác với bộ mặt từng thể hiện trong trận thua 0-2 trên sân Old Trafford cách đây đúng 3 tháng (1/10), tối qua, Newcastle đã thi đấu rất kiên cường và xứng đáng với trận hoà 2-2, nhờ sự toả sáng đúng lúc của các cá nhân.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu tại St James' Park - nơi chủ nhà đã thi đấu tự tin, lăn xả và theo người rất sát ngay từ đầu trận, khiến sự lợi hại của các cầu thủ áo đỏ phần nào bị hạn chế. Bởi vậy, có được nhiều bóng hơn nhưng các tình huống hãm thành của "Quỷ đỏ" thường chỉ dừng lại ở mức gây nguy hiểm. Ví như ở tình huống Giggs băng vào vòng cấm đón đường chọc khe của Saha và dứt điểm sệt. Bóng đi ra ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Given, nhưng chỉ cắt ngang khung thành chứ không làm tung lưới Newcasstle. Phút 25, đến lượt Giggs kiến tạo từ trung lộ cho Saha để tiền đạo tuyển Pháp đột nhập vào sâu trong vòng cấm, và kết thúc ở khoảng cách chừng 10 m. Nhưng lần này, thủ thành Given đã kịp băng ra và ngăn chặn kịp thời.

Xen giữa những tình huống sóng gió mà đội khách tạo ra là những pha đáp trả của đội chủ nhà. Mật độ và cường độ kém hơn, nhưng trong các tình huống lên bóng của Newcastle luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Một trong số đó đã được các cầu thủ áo sọc trắng-đen hiện thực hoá bằng bàn mở tỷ số ở phút 32. Trong một tình huống tấn công khá bài bản của đội chủ nhà, bóng đến chân Milner. Và tiền đạo đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng (lúc 16 tuổi 357 ngày năm 2002, ít hơn Rooney 4 ngày) đã đi bóng khôn ngoan ở trước khu 16m50, chếch về bên trái, rồi tung cú sút chân phải rất căng và chuẩn xác. Bóng vượt qua tầm với của thủ thành Van der Sar, bay vào góc cao bên phải khung thành đội khách, mở tỷ số 1-0 cho Newcastle.

Khi MU còn chưa hết choáng váng vì bàn thua trong thế trên cơ thì chỉ 3 phút sau đó, tiền đạo mũi nhọn của họ, Saha, phải rời sân vì chấn thương. Nhưng, khó khăn cũng là lúc đoàn quân của Ferguson phát huy được cao độ bản lĩnh của tập thể và sự xuất sắc của các cá nhân. Phút 38, Ronaldo chọc bóng trong vòng cấm để Rooney đệm lòng từ khoảng cách chừng 5 m, nhưng bóng lại đập chân thủ thành Given bật ra. Tuy nhiên, chỉ khoảng một phút sau, các CĐV MU đã có dịp ăn mừng bàn gỡ của đội nhà. Sau một vài tình huống đan bóng giữa các đồng đội, Scholes nhận được khi đang đứng ngay sát khu 16m50 đối phương. Bằng một động tác lừa bóng tinh tế, đủ để loại ba hậu vệ khoác áo sọc đen-trắng, tiền vệ ngôi sao của MU tung ra cú dứt điểm cận chân hiểm hóc đủ để loại nốt thủ thành Given, quân bình tỷ số 1-1 cho MU.

Tình thế này đẩy những phút cuối của hiệp một trở thành cao trào với hàng loạt tình huống hãm thành của cả hai đội. Bên phía đội chủ nhà, ngon ăn nhất là cú đánh đầu cận thành của Sibierski trong tư thế thoải mái, ở phút 45. Tuy nhiên, thủ thành Van der Sar đã kịp dùng chân cản phá. Khoảng một phút sau, MU cũng lãng phí thời cơ tuyệt vời, khi Park Ji-sung (vào thay Saha) kết thúc pha lộn xộn trước khung thành Given bằng cú sút nhẹ nhàng. Thủ thành đội chủ nhà đã đứng nhìn trong tình huống này nhưng bóng lại đập chân cột dọc ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, khi các cầu thủ hai đội còn chưa kịp "nóng máy" trở lại thì MU đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tình huống đến ở ngay phút 46, khi Scholes nhận được đường chuyền ra của Ronaldo. Ở khoảng cách chừng 23 m, cựu tuyển thủ Anh tung cú sút căng, xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Trước khi vào lưới bóng đã chạm nhẹ chân của Taylor bên phía Newcastle đổi hướng, góp phần khiến thủ thành Given vốn đã bị che khuất tầm nhìn phải bó tay. Lợi thế về tỷ số mang lại sự hưng phấn cho các cầu thủ MU. Tuy nhiên, những tình huống công thành tiếp sau của họ lại không đủ quyết liệt và nguy hiểm. Điều đó vô tình giúp các cầu thủ chủ nhà có cơ hội dâng cao. Và nỗ lực của họ đã được đền đáp tương xứng bằng bàn gỡ hoà 2-2, nhờ sự toả sáng cá nhân của hậu vệ Edgar, ở phút 74. Pha lập công của cầu thủ mới 19 tuổi này có vị trí và khoảng cách tương tự như pha ghi bàn mở tỷ số của người đồng đội Milner, khác chăng là lần này bóng đi tầm thấp và đã chạm người Scholes làm bó tay thủ thành Van der Sar.

Tương tự như những phút cuối hiệp một, khi tỷ số được quân bình, hai đội trở nên tích cực hơn trong các tình huống vây hãm cầu môn đối phương. Đáng chú ý hơn cả là những cơ hội của MU. Phút 83, Giggs đá phạt góc. Bóng đến đúng tầm bật cao của Ronaldo, tuy nhiên cú đánh đầu của tiền vệ mang áo số 7 lại bị chặn ngay trước vạch vôi bởi Solano - trong tình huống lui về hỗ trợ đội nhà phòng ngự. 6 phút sau, MU đã có thể nâng tỷ số lên 3-2 nếu như Park Ji-sung làm tốt hơn trong tình huống kết thúc cận thành, sau đường chuyền của Ronaldo. Bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, MU đành phải rời sân St James' Park với chỉ một điểm trong tay.

http://manutdvn.net/news/227/

cantona1012
01-02-2007, 08:22 AM
Tiếc quá nhỉ ! Mà thôi ! Bóng đá mà ! Có gian nan tí xíu ... chiến thắng mới vinh quang ! Cuộc đua cúp vô địch mới bắt đầu khó !

w_n_rooney
01-02-2007, 08:37 AM
hòa rồi ko biết chel thắng hay thua nhỉ

kien88
01-02-2007, 08:38 AM
:muflag: :manucheer :manucheer tiếc thật đấy nhưng mà dù sao cũng phải chúc mừng các cầu thủ newcaslte chứ đúng không các bác
họ đã cống hiên cho chúng ta một trạn cầu hay đấy chứ.
saha bị trấn thương là một điều đáng tiếc cho chúng ta, nhưng mà lẽ ra chung ta phải làm tốt hơn mói đúng là "NHA VÔ ĐỊCH CHỨ ":manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :muflag:

guilty_love102
01-02-2007, 08:42 AM
trận này hòa hơi tiếc ! nhưng ma` 1 điểm trước New Castlte cũng ko phải wa thất vọng . chặng đường phía trước vẫn còn dài

hogiay
01-02-2007, 08:44 AM
Tiếc!!!!!!!!!
P.Scholes đã chơi quá tuyệt nhưng trận này may mắn đã kô mỉn cười với Quỷ đỏ.
2 pha hỏng ăn của Ji-Sung:((

United
01-02-2007, 09:02 AM
MU hôm nay đen quá. Bao nhiêu cơ hội bị vứt sông vứt bể...
Thôi, đành vậy, lại cầm chắc việc chỉ còn cách tụi Chel$ki 4 điểm rồi... nhưng ko sao... Mọi thứ đều sẽ ổn cả. Chỉ là họ ko may mắn thôi chứ chơi cũng hay mà.
Hi vọng Saha không bị gì nghiêm trọng.

mr_smith
01-02-2007, 09:17 AM
Hôm qua Saha bị chấn thương hay sao ấy nhỉ??? Tự dưng thay ra sớm. Mong cho đêm nay Chelsea thua. Cố lên Aston Villa.

Red_boyz
01-02-2007, 10:14 AM
Hôm qua Saha bị chấn thương hay sao ấy nhỉ??? Tự dưng thay ra sớm. Mong cho đêm nay Chelsea thua. Cố lên Aston Villa.

tin chính thức từ manutd.com, Saha có thể sẽ vắng mặt 2 tuần.
1 tin ko hay ngay đầu năm cho MU, tuy nhiên Larsson đã sẵn sàng để ra mắt các CĐV MU cùng với G.Rossi đã trở về.
Điều đáng lo ngại là 1 người là lính già và 1 người là lính trẻ và cả 2 đều có quá ít kinh nghiệm tại PL. Hy vọng MU vượt qua đc khó khăn này.

haohao
01-02-2007, 10:21 AM
Chán thật đấy, Mới đầu năm mới đã đen đủi thế rùi!!! Mu khởi đầu năm mới chán thế. Anh em ta cùng cổ vũ cho MU để đội bóng thân yêu của chúng ta trở thành mạnh nhất thế giới!

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
01-02-2007, 10:25 AM
buồn quá mới đầu năm mới mà đã mất đi 2 điểm chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

crronaldo
01-02-2007, 11:03 AM
mình thì nhìn nhận trận này MU chơi dở, nhưng có 3 điều mình thấy:
1. Hàng tiền đạo vô duyên đáng sợ, hình như Rôney chưa muốn ghi bàn hay sao? rất nhiều trái banh Rôney dứt điểm rất tệ, ko như hồi xưa.
2. Hàng tiền vệ luôn xông xáo, bùng nổ đúng lúc, nhưng có vẻ MU quá trông chờ vào điều này(Schooles ghi 2 bàn, R7 kiến tạo nhiều cơ hội nhưng R8quá "hiền"). Bên cạnh đó là sự lóng ngóng của ParkJiSung, Flecher tạo sự mất cân đối.
3. Sự xoay vòng cầu thủ ở hàng phòng thủ quá nhiều,MU trận này đủ danh thủ nhưng cũng để lọt lưới 2 bàn, không có sự chặt chẽ(2 trận vừa qua theo mình là Read,New tấn công không hay), sẽ rất nguy hiểm nếu MU phải đối diện với các đội bóng khác với hàng thủ bị thay đổi xoành xoạch

vincent_atm_88
01-02-2007, 11:26 AM
mình thì nhìn nhận trận này MU chơi dở, nhưng có 3 điều mình thấy:
1. Hàng tiền đạo vô duyên đáng sợ, hình như Rôney chưa muốn ghi bàn hay sao? rất nhiều trái banh Rôney dứt điểm rất tệ, ko như hồi xưa.
2. Hàng tiền vệ luôn xông xáo, bùng nổ đúng lúc, nhưng có vẻ MU quá trông chờ vào điều này(Schooles ghi 2 bàn, R7 kiến tạo nhiều cơ hội nhưng R8quá "hiền"). Bên cạnh đó là sự lóng ngóng của ParkJiSung, Flecher tạo sự mất cân đối.
3. Sự xoay vòng cầu thủ ở hàng phòng thủ quá nhiều,MU trận này đủ danh thủ nhưng cũng để lọt lưới 2 bàn, không có sự chặt chẽ(2 trận vừa qua theo mình là Read,New tấn công không hay), sẽ rất nguy hiểm nếu MU phải đối diện với các đội bóng khác với hàng thủ bị thay đổi xoành xoạch
Bạn này nói chính xác đấy.May có 2 bàn của paul schooles ko thì hàng công của mu tệ nữa .Việc ko có tiền đạo cắm đích thực khiến khi lên bóng rất khó khăn và khi phản công cũng thé.Mà thôi nói chung là 1 điểm cũng tạm ổn hy vọng chelsea hòa :P

roy_keane_239
01-02-2007, 11:52 AM
trận này ko có Ole dự bị
đáng tiếc là R8 lùi quá sâu
và vị trí tiền đạo cắm chưa bao h anh ghi bàn
nhưng hôm qua đội mình bỏ lỡ nhiều phết

biết trách ai bây h
NEW phối hợp tấn công chả ra gì
hàng thủ cũng chả có lỗi
tiền vệ cầm đc nhiều bóng tạo đc nhiều cơ hội nhưng ghi bàn ko 0
bao nhiêu là tiền đạo mà Alex ko nỡ mang lấy 2 ng`


bc' ngoặt của trận đấu : " những cú sút xa "
hình như VDS dạo này có vẻ ko ổn thì phải
mắc lỗi trận trc' lại còn bị xâu kim nữa chứ
xem trận Arsenal - Waford mới thấy tài năng của Ben Foster

Roy Kean
01-02-2007, 12:14 PM
MU chưa bao giờ mạnh về thủ cả. Hôm qua xem rút về đá phòng ngự mà thấy sợ và rồi dính ngay bàn thua. Phần nữa hôm qua MU quá đen khi hàng loạt các cú dứt điểm ăn bàn mười mươi bị thủ môn, cầu thủ và cả khung gỗ từ chối.

Thôi đành cố gắng lên thôi, thua không nản.
MU muôn năm

Zaks
01-02-2007, 12:26 PM
Trong 1 ngày thi đấu với sự xuất thần bằng 2 cú sút của Milner và Egar ,cộng thêm 1 chút may mắn , Newcastle đã thành công có đc 1 điểm từ MU .Khả năng dứt điểm yếu kém là nguyên nhân chính dẫn đến trận hòa đáng tiếc của MU , đó là điều chúng ta phải chấp nhận .
Tưởng như bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở ngay giây thứ 20 của hiệp 2 sẽ giúp MU có 1 chiến thắng đậm đà (thực tế khoảng 10-->15' sau đó , MU đã liên tục có những cơ hội) nhưng bước ngoặt của trận đấu lại đến từ 1 tình huống chấn thương lãng xẹt của W.Rooney , ngay sau đó Feguson đành phải chỉ đạo các học trò giảm nhịp độ trận đấu và lui về để bảo toàn tỉ số đồng thời tránh nhưng chấn thương đáng tiếc , nhưng lịch sử cho thấy MU chưa bao giờ là đội biết chơi phòng ngự (chủ động ) cách phòng ngự tốt nhất của họ là tấn công và tấn công ....Cú sút đập chân Scholes của Egar đổi hướng làm bó tay thủ thành Van Der Sar dù có chút ít may mắn nhưng cũng xứng đáng với nhưng pha tấn công miệt mài của Newcastle.Ferguson đã hơi chủ quan khi chỉ đem đi có 2 tiền đạo , điều góp 1 phần vào trận hòa trên thế thắng trước Newcastle .
Rooney cho thấy mình ngày càng bình thường , những pha xử lí của anh ko còn "đáng sợ" với các hậu vệ như trước nữa !(Mong anh ko phải là 1 Adriano thứ 2 :muflag: )

Zaks
01-02-2007, 12:37 PM
Ferguson: "Số cơ hội MU tạo được đủ cho 5 trận thắng" (http://www.thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/5915/index.htm)
Trả lời phỏng vấn của kênh Sky Sports, ông cho biết:
"Riêng về cơ hội ăn bàn, MU đủ để kiếm tới 5 trận thắng"
"Cả hai đội đều mất điểm trong trận đấu này. Chúng tôi nhận thấy rất rõ về những thách thức cho việc cạnh tranh chức vô địch. Chelsea hiện chưa tìm lại được hình ảnh của chính họ trong hai mùa giải vừa qua cũng vì những thách thức này. Cả MU và Chelsea sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới".

Phân tích kỹ hơn về trận đấu với Newcastle, Fergie nói:"Chúng tôi có tới 3 tình huống bị cản phá ngay trên vạch cầu môn và đó quả thật là một điều rất thiếu may mắn. Ryan Giggs, Louis Saha và Park Ji-sung đều có những cơ hội tốt nhưng lại không tận dụng được. Khi bạn tạo ra được nhiều tình huống có thể dẫn tới bàn thắng, bạn sẽ nghĩ rằng đó là đủ để vượt qua đối thủ của mình. Với số cơ hội mà MU đã tạo ra trong trận đấu với Newcastle, chúng tôi lẽ ra đã có thể giành trọn vẹn 3 điểm".
Tôi không nghĩ rằng đội bóng của mình đã không chơi tốt như những ngày vừa qua mà chỉ đơn giản vì Newcastle đã không cho phép chúng tôi được thoải mái điều khiển trận đấu theo ý mình.

"Họ luôn muốn tiếp cận trái bóng trước các cầu thủ của tôi và cũng luôn thể hiện được lòng quyết tâm cũng như tính cách đặc biệt. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ca ngợi những gì họ đã làm được. Không thể phủ nhận 1 điểm mà Newcastle có được là vì chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nhưng họ cũng rất xứng đáng được nhận sự khâm phục vì đã thể hiện được tinh thần cực tốt trong trận này. Khi họ thể hiện được những nỗ lực như trước MU, sân Saint James' Park sẽ là nơi 'đi dễ, khó về' cho bất cứ đội bóng nào".

Zen
01-02-2007, 12:46 PM
Một trận hòa đáng tiếc, tuy nhiên không có gì đáng chê trách các cầu thủ cả, họ đã chơi hết mình, mật độ thi đấu điên rồ của Premier League và M.U với lực lượng mỏng như thế vẫn đang dẫn đầu là một nỗ lực đáng khen.

Tuy nhiên, có một nỗi thất vọng mang tên Rooney, nó đã tồn tại từ trận này sang trận khác. Như một fan ở trên đã nói, phải chăng người được cho là thần đồng nước Anh, niềm tự hào của fan M.U, người được các fan M.U ưu ái bậc nhất chỉ mãi là một cầu thủ tiềm năng không hơn không kém ? sự tinh tế, nhạy cảm ghi bàn, lòng nhiệt tình, khả năng chuyền bóng,...hình như đang là một thứ gì đó khá xa xỉ với Rooney. Thật đáng buồn cho một niềm hy vọng của Quỷ Đỏ !

crronaldo
01-02-2007, 01:02 PM
vấn đề đẳng cấp của R8 thì không cần nói, vì dù sao đừng quên R8 chỉ là cầu thủ trẻ, nhưng sự thất vọng về R8 thì mình thấy rõ đó là không còn tinh thần chiến đấu, vào trận chỉ biết bựctức( khiếu nại với trọng tài về các lỗi xảy ra thường xuyên trong bóng đá) và 1 điều nữa, có lẽ Rooney đang "điệu" quá chăng, không còn những cú dứt điểm dứt khoác, toàn là chỉnh banh nghệ thuật(toàn ra ngoài không) có lẽ R7 và R8 đang đổi phong cách thi đấu cho nhau!!!???

boypone101
01-02-2007, 04:16 PM
:manucheer MU hòa New nhưng Chelsea sẽ thua Villa thôi. Ko có gì phải lo cả, chức vô địch hoàn toàn nằm trong tầm tay.:manucheer

Smithy14
01-02-2007, 04:22 PM
Các bác ko nên bi quan chẳng qua các cầu thủ thi đấu nhiều quá nên xuống sức thôi.
Hôm qua xem mà tiếc cho Park.Cố lên Villa gắng cầm hòa Chel

squallpcn
01-02-2007, 05:05 PM
Trận này rút ra 2 điều:
1. Rooney quá vô duyên. Các trận trước có thể bào chữa, có thể châm chước vì có ng` khác nổ súng đúng lúc. Nhưng nên nhìn nhận vào thực tế. Rooney ko còn là sát thủ của hàng hậu vệ nữa rồi. Xử lí lóng ngóng, dứt điểm quá hiền. Dứt điểm sắc bén nhật thời điểm này là Ole.

2. Tầm quan trọng của Carrick. Dễ dàng nhận thấy khi fletcher thay Carrick, MU ko có ai làm tiền vệ quét. Tuyến giữa bị lủng đáng kể. Hệ quả là 2 bàn từ 2 pha sút xa. Cũng nên nhìn nhận ảnh hưởng của Carrick trong đội hình vì 1 số ng` vẫn cho rằng Carrick chỉ ở mức tròn vai ><

Đây ko phải là thảm họa. 6 trận chúng ta kiếm dc 16 điểm là 1 kết quả tốt.
Cần thiết nhất lúc này là Rooney trở lại chính mình những năm trước ><. Ko phải chỉ biết làm bóng mà phải biết dứt điểm nữa.

chienbinh
01-02-2007, 05:08 PM
tiếc thật, bỏ lỡ mất cơ hội gia tăng hơn nữa khoảng cách về điểm số với Chelsea, lai thêm Saha chấn thương chưa biết rõ mức độ thế nào, mà thông tin từ mùa chuyển nhượng giữa chừng này chưa biết lực lượng được tăng cường ra sao.
Khó khăn nhưng MU vẫn sẽ tiến lên

Kanchelskis
01-02-2007, 05:21 PM
Carrick theo em là chơi tốt chứ ko chỉ tròn vai. Fletcher ko bịt được khu trung tuyến nên bị ghi bàn từ những pha sút xa như vậy. CÓ nhiều tình huống người đảm nhiệm thu hồi bóng là Schole, tóm lại Fletcher mãi mãi chỉ là tiềm năng thôi.
Dạo này R8 có vấn đề hay sao ý, ko sắc sảo gì cả, Park chưa bao giờ biết tận dụng cơ hội cả.
Tóm lại MU mất 2 điểm đau quá. Nhung không sao, Chelsea sẽ ko thể đuổi kịp MU được.

dangnguyen
01-02-2007, 05:26 PM
vậy là hòa với một đối thủ mà ta đả quen với cảm giác chiến thắng
thật đáng tiếc .Hi vọng tối nay VILA có một trận đấu ra trò với CHEL

hoangtusanco
01-02-2007, 06:17 PM
trận này ro 7 đá khá tốt nếu anh chàng này có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho MU thì thật là hay

W_rooney
01-02-2007, 06:33 PM
hiệp 1 MU đá khá hay nhưng sang hiệp hai thì chán thật nhưng ko sao thi đấu thế là tốt rồi New đâu phải là đối thủ dễ chơi
Mong rằng Chelsea hòa Villa trong đêm nay

-=RoNey=-
01-02-2007, 06:35 PM
hic đầu năm mới mà hòa thì hơi xui :33: nhưng ko sao CHELSEA chưa đá cầu mong tối nay ASTON VILLA đá thắng CHELSEA thì :manucheer ko phải lo =))

wepro
01-02-2007, 07:35 PM
Hòa 2-2 là hơi thất vọng đối MU vì trên thực tế MU là đội dẫn dắt nhịp độ của trận đấu trong hầu hết thời gian của trận đấu , có cơ hội không biết ghi bàn thì sẽ trả giá bằng bàn thắng của James Milner ở phút thứ 27 từ cự ly khoảng hơn 20m , một cú sút sấm sét đi vào góc cao của Van Der Sar , trong tình huống Neville có phần hơi hơi ỷ lại vì không nghĩ rằng Milner có khả năng làm được điều thần ký đó , và nó đã xảy ra , thua 1 bàn thì đã chọc gáy MU chúng ta , và với 2 bàn thắng của Scholes đã giúp MU đã tạm gác ở giây thứ 22 của hiệp 2 lại viễn cảnh cũ xảy ra , gác bàn xong rồi thì đá chậm cầm chịt trận đấu không phát động tấn công nữa , chủ động giảm nhịp độ trận đấu lại , và kịch bản lại trở lại ở phút 73 của trận đấu , hậu vệ trẻ cánh trái của Newcastle là David Edgar đã làm tung màn lưới của Van Der Sar cân bằng tỷ số 2-2 , trận đấu trở lại vạch xuất phát và khi trong 1 ngày không may mắn những cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của Park , Rooney và Ronaldo nhưng có lẽ buồn nhất vẫn là Rooney ,anh ta không còn là chính mình nữa , di chuyển rườm rà ,dốc banh mệt mỏi dứt điểm thiếu sắc bén , có lẽ Rooney đang bị stress tâm lý mỗi khi đối mặt với thủ môn , hy vọng sớm lấy lại phong độ .

Berman_bit
01-02-2007, 09:54 PM
Hòa như thế mới làm cuộc đua song mã tới chức vô địch mới quyết liệt chứ

thiên tài bóng đá
01-02-2007, 10:49 PM
Xem trận này mà bực! Saha, Roo, Park ... đá như nghiệp dư, mãi ko ăn!
Có mỗi cậu cưng Scholes của em là vẫn phê như ngày nào!

squallpcn
01-03-2007, 05:00 AM
Chelsea Hòa Rồi Bà Con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chết ******* Chelsea, Mu Xảy Chân Nên Chelski Ko Thèm Thắng :)) =))

Smithy14
01-03-2007, 05:16 AM
Haha mấy phút cuối xem thót tim cứ tưởng Lam ghi bàn ai ngờ ra ngoài
Cho chết Chel hòa liên tiêp hahaaaa

RO007
01-03-2007, 08:54 AM
chelsea hòa rùi,chậc,đúng là bọn kém bản lĩnh,thé này thì Man vô địch năm nay chắc rồi.

RO007
01-03-2007, 08:55 AM
chelsea hòa rùi,chậc,đúng là bọn kém bản lĩnh,thế này thì Man vô địch năm nay chắc rồi.

Hupa224
01-03-2007, 09:00 AM
MU bị cầm hòa bởi Newcastle chẳng ảnh hưởng gì cả bởi đêm qua Chelsea bị cầm hòa. Khoảng cách vẫn là 6 điểm. Có hơn 1 tuần để MU củng cố lại hàng thủ, và ngày 13-1 trở về Old Trafford sẽ lại chiến thắng

Kanchelskis
01-03-2007, 03:17 PM
Chelsea không tận dụng được cơ hội rút ngắn khaonrg cách. Vậy là MU có lợi thế lơn rồi. MU sẽ tiếp tục chiến thắng Aston Villa và Ars và Chel sẽ thua Liv he he khoảng cách sẽ là 9 điểm

alansmith611
01-03-2007, 07:14 PM
may quá cơ tôi qua Chel cũng hòa,ko có gì thay đổi cả.Mu cố lên

ROK
01-05-2007, 01:39 PM
Cậu Alan Smith này cũng lon ton trong cái YAN ấy à? Chào!
Hy vọng sau trận hòa với NewC, ko trận nào MU mất điểm nữa!

Lost
01-07-2007, 04:31 PM
Tiếc thật đấy,nhưng ko sao .Không phải lúc nào mọi việc cũng hoàn hảo.Điều wan trọng là Mu vẫn thể hiện đc lối đá của mình và CHELSEA HÒA