Zaks
12-28-2006, 07:16 PM
Tưởng chừng tất cả đã khép lại trước mắt thần đồng bóng đá Anh Michael Owen khi anh liên tiếp bị chấn thương trên sân cỏ. Song nhờ sự động viên của gia đình, mà nhất là của người vợ mà Owen đang dần vượt qua bao sóng gió để có được một cuộc sống hạnh phúc.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=84425]
Owen cùng vợ và con trai
Đám cưới bí mật
Đôi uyên ương Michael Owen và Louise Bonsall đã gắn bó với nhau từ khi còn cắp sách tới trường. Khi đã là một siêu sao bóng đá, Michael Owen cũng không bao giờ phụ bạc chạy theo các cô người mẫu chân dài, các diễn viên điện ảnh như nhiều đồng đội khác, mà anh vẫn quyết tâm “rước” người con gái mà mình yêu thương từ thời thơ ấu về làm vợ. Anh trở thành người đàn ông tuyệt vời mà tất cả các cô gái đều mơ tới khi nghĩ về đức lang quân tương lai của mình.
Sau thời gian dài sống với nhau, đám cưới của Michael Owen và Louise Bonsall được tổ chức hồi tháng 8/2005.
Lúc đó, nhiều tờ báo ở Anh xôn xao khi hay tin Owen lên xe hoa với người bạn nối khố từ thuở bé - Louise Bonsall. Kế hoạch cho đám cưới được giữ bí mật trong nhiều tuần để đem lại sự ngạc nhiên cho mọi người và cũng để bảo đảm rằng đôi vợ chồng trẻ sẽ được hưởng những phút giây riêng tư hạnh phúc nhất trong cuộc đời, tránh xa khỏi ống kính của các tay săn ảnh paparazzi.
Những suy đoán về đám cưới của chàng tiền đạo tài hoa này chỉ được sáng rõ trong buổi trả lời phỏng vấn của anh với giới truyền thông khi Owen trở lại Premiership.
Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn gần khu biệt thự phía Bắc xứ Wales của Owen. Ngày vui lớn trong đời cựu tiền đạo CLB Liverpool đã được truyền thông đánh giá là một trong những sự kiện lớn nhất của vùng Đông Bắc xứ Wales trong năm đó. Trong bản danh sách khách khứa tới dự đám cưới bí mật có cả cặp vợ chồng nổi tiếng: Beckham – Victoria.
Một rạp lớn bằng bạt được dựng trên sân lớn trước đại sảnh Lower Soughton, tạo ra một khoảng không gian rộng, đủ để mọi hoạt động có thể diễn ra một cách vui vẻ. Đôi vợ chồng trẻ xuất hiện cùng cô con gái yêu vừa tròn 2 tuổi - Gemma Rose.
Owen và Bonsall gặp nhau lần đầu khi cả hai còn là những cậu bé, cô bé tiểu học. Tình yêu của họ lớn lên từ một tình bạn đẹp. Càng trưởng thành, họ càng cảm thấy không thể sống thiếu nhau vì vậy, hai người đã quyết định gắn bó với nhau bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ngoài cô con gái dễ thương - Gemma Rose, sinh ngày 1/5/2003, đầu năm nay họ lại có thêm cậu con trai kháu khỉnh - James Michael, sinh ngày 6/2/2006.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=84427
Michael Owen và vợ Louise Bonsall
Thất bại để được yêu thương và mạnh mẽ hơn
Owen là tiền đạo chính của đội tuyển Anh tại World Cup 2006, nhưng anh đã buộc phải dừng mọi tham vọng của mình do chấn thương nặng ở đầu gối trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Thụy Điển. Có lẽ mãi về sau, Owen sẽ không thể nào quên được ngày thứ Tư đen tối trong sự nghiệp cầu thủ của mình.
Đó là ngày Owen suy sụp với nỗi sợ hãi về một viễn cảnh mờ mịt khi sự nghiệp thi đấu của anh đổ vỡ vì chấn thương quá nặng. Khi trở về nước xuống phi trường Chester, người vợ trẻ Louise đã chờ anh với chiếc Range Rover mà anh ưa thích. Chàng cầu thủ tập tễnh chống nạng bước vào nhà với vẻ mặt buồn và thất vọng.
Owen buồn bã trả lời báo chí: “Đó là một đòn quá nặng.Tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ gặp rắc rối với chấn thương này”.
Kể từ đó đến nay, Owen quên đi trái bóng tròn mà trở về với cuộc sống bình thường trong tổ ấm ở Hawarden, xứ Wales. Nhiều con mắt tò mò đã hướng tới cuộc sống gia đình của anh sau khi những chuyện không may liên tiếp đến với chàng cầu thủ trẻ này, nhưng họ chẳng tìm được bất cứ điều gì bất thường về họ, đặc biệt là về Louise Bonsall.
Cô đã lặng lẽ ở bên chồng, chăm sóc và an ủi anh. Không ầm ĩ, không có những lời phát biểu đao to búa lớn trên mặt báo, cô hiểu lúc này chồng mình cần một khoảng lặng để suy nghĩ và một bàn tay để nắm lấy mỗi khi anh đau khổ.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=84428
Owen và con gái
Có lẽ Bonsall là người vợ “lặng lẽ” nhất trong danh sách dài những cô vợ của các cầu thủ nổi tiếng. Cô cho rằng: “Điều chồng tôi cần là một tình cảm chân thành, thể hiện bằng hành động chứ không phải những lời nói suông trên mặt báo. Tôi sẽ luôn ở bên Owen bởi tôi yêu anh ấy, yêu gia đình bé nhỏ của tôi!”
Cô nói thêm: “Michael cần biết rằng anh đang có những đứa con ngoan và một gia đình hạnh phúc. Các con và tôi đang cố gắng làm cho anh vui và anh sẽ trở lại với sự nghiệp, thành công hơn trước”.
Sau lời động viên, chăm sóc chu đáo của vợ cùng những đứa con cưng, dường như Owen đã tĩnh tâm lại. Anh nói: “Mục tiêu của tôi lúc này là bình phục càng nhanh càng tốt, vì bản thân và vì Newcastle United”.
Giáng sinh này, Michael Owen sẽ hạnh phúc bên tổ ấm bé nhỏ của mình. Quả thực, nếu không có một gia đình để yêu thương và để trở về sau những chuyến đi xa, những thất bại cay đắng, anh sẽ không thể đứng lên, mạnh mẽ hơn.
Michael Owen sinh ngày 14 tháng 12 năm 1979 tại thành phố Chester, Anh. Anh nổi tiếng là thần đồng bóng đá Anh khi chưa đầy 18 tuổi và được gọi vào đội tuyển quốc gia, lóe sáng tại World Cup 1998.
Owen đầu quân tại Liverpool được vài năm thì chuyển sang ký hợp đồng với câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha - Real Madrid năm 2004. Tuy nhiên, chỉ một năm sau quyết định sai lầm ấy, anh về chơi cho câu lạc bộ nước nhà - Newcastle United.
http://www.bongdaso.com/Article.aspx?ID=5326
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=84425]
Owen cùng vợ và con trai
Đám cưới bí mật
Đôi uyên ương Michael Owen và Louise Bonsall đã gắn bó với nhau từ khi còn cắp sách tới trường. Khi đã là một siêu sao bóng đá, Michael Owen cũng không bao giờ phụ bạc chạy theo các cô người mẫu chân dài, các diễn viên điện ảnh như nhiều đồng đội khác, mà anh vẫn quyết tâm “rước” người con gái mà mình yêu thương từ thời thơ ấu về làm vợ. Anh trở thành người đàn ông tuyệt vời mà tất cả các cô gái đều mơ tới khi nghĩ về đức lang quân tương lai của mình.
Sau thời gian dài sống với nhau, đám cưới của Michael Owen và Louise Bonsall được tổ chức hồi tháng 8/2005.
Lúc đó, nhiều tờ báo ở Anh xôn xao khi hay tin Owen lên xe hoa với người bạn nối khố từ thuở bé - Louise Bonsall. Kế hoạch cho đám cưới được giữ bí mật trong nhiều tuần để đem lại sự ngạc nhiên cho mọi người và cũng để bảo đảm rằng đôi vợ chồng trẻ sẽ được hưởng những phút giây riêng tư hạnh phúc nhất trong cuộc đời, tránh xa khỏi ống kính của các tay săn ảnh paparazzi.
Những suy đoán về đám cưới của chàng tiền đạo tài hoa này chỉ được sáng rõ trong buổi trả lời phỏng vấn của anh với giới truyền thông khi Owen trở lại Premiership.
Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn gần khu biệt thự phía Bắc xứ Wales của Owen. Ngày vui lớn trong đời cựu tiền đạo CLB Liverpool đã được truyền thông đánh giá là một trong những sự kiện lớn nhất của vùng Đông Bắc xứ Wales trong năm đó. Trong bản danh sách khách khứa tới dự đám cưới bí mật có cả cặp vợ chồng nổi tiếng: Beckham – Victoria.
Một rạp lớn bằng bạt được dựng trên sân lớn trước đại sảnh Lower Soughton, tạo ra một khoảng không gian rộng, đủ để mọi hoạt động có thể diễn ra một cách vui vẻ. Đôi vợ chồng trẻ xuất hiện cùng cô con gái yêu vừa tròn 2 tuổi - Gemma Rose.
Owen và Bonsall gặp nhau lần đầu khi cả hai còn là những cậu bé, cô bé tiểu học. Tình yêu của họ lớn lên từ một tình bạn đẹp. Càng trưởng thành, họ càng cảm thấy không thể sống thiếu nhau vì vậy, hai người đã quyết định gắn bó với nhau bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ngoài cô con gái dễ thương - Gemma Rose, sinh ngày 1/5/2003, đầu năm nay họ lại có thêm cậu con trai kháu khỉnh - James Michael, sinh ngày 6/2/2006.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=84427
Michael Owen và vợ Louise Bonsall
Thất bại để được yêu thương và mạnh mẽ hơn
Owen là tiền đạo chính của đội tuyển Anh tại World Cup 2006, nhưng anh đã buộc phải dừng mọi tham vọng của mình do chấn thương nặng ở đầu gối trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Thụy Điển. Có lẽ mãi về sau, Owen sẽ không thể nào quên được ngày thứ Tư đen tối trong sự nghiệp cầu thủ của mình.
Đó là ngày Owen suy sụp với nỗi sợ hãi về một viễn cảnh mờ mịt khi sự nghiệp thi đấu của anh đổ vỡ vì chấn thương quá nặng. Khi trở về nước xuống phi trường Chester, người vợ trẻ Louise đã chờ anh với chiếc Range Rover mà anh ưa thích. Chàng cầu thủ tập tễnh chống nạng bước vào nhà với vẻ mặt buồn và thất vọng.
Owen buồn bã trả lời báo chí: “Đó là một đòn quá nặng.Tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ gặp rắc rối với chấn thương này”.
Kể từ đó đến nay, Owen quên đi trái bóng tròn mà trở về với cuộc sống bình thường trong tổ ấm ở Hawarden, xứ Wales. Nhiều con mắt tò mò đã hướng tới cuộc sống gia đình của anh sau khi những chuyện không may liên tiếp đến với chàng cầu thủ trẻ này, nhưng họ chẳng tìm được bất cứ điều gì bất thường về họ, đặc biệt là về Louise Bonsall.
Cô đã lặng lẽ ở bên chồng, chăm sóc và an ủi anh. Không ầm ĩ, không có những lời phát biểu đao to búa lớn trên mặt báo, cô hiểu lúc này chồng mình cần một khoảng lặng để suy nghĩ và một bàn tay để nắm lấy mỗi khi anh đau khổ.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=84428
Owen và con gái
Có lẽ Bonsall là người vợ “lặng lẽ” nhất trong danh sách dài những cô vợ của các cầu thủ nổi tiếng. Cô cho rằng: “Điều chồng tôi cần là một tình cảm chân thành, thể hiện bằng hành động chứ không phải những lời nói suông trên mặt báo. Tôi sẽ luôn ở bên Owen bởi tôi yêu anh ấy, yêu gia đình bé nhỏ của tôi!”
Cô nói thêm: “Michael cần biết rằng anh đang có những đứa con ngoan và một gia đình hạnh phúc. Các con và tôi đang cố gắng làm cho anh vui và anh sẽ trở lại với sự nghiệp, thành công hơn trước”.
Sau lời động viên, chăm sóc chu đáo của vợ cùng những đứa con cưng, dường như Owen đã tĩnh tâm lại. Anh nói: “Mục tiêu của tôi lúc này là bình phục càng nhanh càng tốt, vì bản thân và vì Newcastle United”.
Giáng sinh này, Michael Owen sẽ hạnh phúc bên tổ ấm bé nhỏ của mình. Quả thực, nếu không có một gia đình để yêu thương và để trở về sau những chuyến đi xa, những thất bại cay đắng, anh sẽ không thể đứng lên, mạnh mẽ hơn.
Michael Owen sinh ngày 14 tháng 12 năm 1979 tại thành phố Chester, Anh. Anh nổi tiếng là thần đồng bóng đá Anh khi chưa đầy 18 tuổi và được gọi vào đội tuyển quốc gia, lóe sáng tại World Cup 1998.
Owen đầu quân tại Liverpool được vài năm thì chuyển sang ký hợp đồng với câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha - Real Madrid năm 2004. Tuy nhiên, chỉ một năm sau quyết định sai lầm ấy, anh về chơi cho câu lạc bộ nước nhà - Newcastle United.
http://www.bongdaso.com/Article.aspx?ID=5326