PDA

View Full Version : MU 3-1 Wigan, gia tăng khoảng cách!


stillo
12-26-2006, 11:56 PM
Trận đấu đã kết thúc với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt các cầu thủ sau ngày Noel. Một hiệp 2 đã lại là một hiệp của MU, hiệp đá rất hấp dẫn.

Hiệp 1 diễn ra một cách tẻ nhạt và không có nhiều cơ hội ngoài một vài cú sút của Rooney. Một kịch bản giống trận gặp Aston Villa khi MU chơi không thật sự tốt với nhiều vị trí mới trong trận này.

Sang hiệp 2, Ronaldo vào sân và chính anh là người hùng của trận đấu khi ghi cả 2 bàn thắng, một quyết định đúng đắn của Fergie khi ông tung anh vào sân. Một chút chủ quan khi bố trí đội hình ở hiệp 1 và các cầu thủ MU đã không phải trả giá.

Ngay vào đầu hiệp 2, Ronaldo đã có một pha đánh đầu rất chính xác và đẹp mắt từ pha phạt góc bên cánh phải. 1-0 cho MU (phút 46 của trận đấu). Sau đó không lâu, từ một pha cố gắng của Park, Ronaldo đã có bàn thắng thứ 2 sau cú sút 11m. (phút 50)

Các cổ động viên của MU cũng không phải chờ đợi lâu khi Ole Solskjaer nâng tỉ số lên 3-0 từ đường chuyền của Rooney ở phút thứ 59.

Ở những phút sau đó cho đến hết trận, MU hoàn toàn làm chủ trận đấu và nếu gặp may, MU đã có thêm bàn thắng nếu như Rooney kết thúc không trúng xà ngang.

Tuy nhiên ở những phút cuối cùng của trận đấu, Silvestrer phạm lỗi trong vòng cấm và Leighton Baines đã không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Nhưng tất cả đã quá muộn để Wigan làm được điều gì.

Một trận đấu tuyệt vời của MU trước một đội cũng không phải là mạnh và họ đã không mắc phải sai lầm nào. Chúc mừng MU và chia buồn cùng Chelsea khi họ đã bị cầm hòa trước Reading.

squallpcn
12-27-2006, 12:09 AM
Coi lại bàn của Essien mới thấy ông này là nạn nhân của A.Cole :))

1 ngày boxing day tuyệt vời cho MU. R8 đá rất hay, có nhiều cơi hội ghi bàn nhưng vẫn thiếu 1 chút may mắn. Ole vẫn mắn như ngày nào còn R7 giờ đã trở thành chỗ dựa cho MU.

Ông nội Silvestre đá vẫn ẩu quá, ko hiểu nếu MU đang gác 1-0 mà ông này đá thế chắc đập vào mặt luôn. Richardson cũng đá mờ nhạt, mất bóng nguy hiểm---> Bán 2 ông nội này đi.

Brown đá khá chắc chắn, tạt bóng cũng rất tốt. Park đá rất hay tuy hơi chậm nhưng tinh tế và kỹ thuật.

Nói gì thì nói goal of the day là của ESSIEN :))

dragonkid
12-27-2006, 12:34 AM
Coi lại bàn của Essien mới thấy ông này là nạn nhân của A.Cole :))

1 ngày boxing day tuyệt vời cho MU. R8 đá rất hay, có nhiều cơi hội ghi bàn nhưng vẫn thiếu 1 chút may mắn. Ole vẫn mắn như ngày nào còn R7 giờ đã trở thành chỗ dựa cho MU.

Ông nội Silvestre đá vẫn ẩu quá, ko hiểu nếu MU đang gác 1-0 mà ông này đá thế chắc đập vào mặt luôn. Richardson cũng đá mờ nhạt, mất bóng nguy hiểm---> Bán 2 ông nội này đi.

Brown đá khá chắc chắn, tạt bóng cũng rất tốt. Park đá rất hay tuy hơi chậm nhưng tinh tế và kỹ thuật.

Nói gì thì nói goal of the day là của ESSIEN :))
Nghe nói MU đã rao bán Richardson rồi. Còn Silvester chắc đem đổi cho Bayern cũng được. Nếu không bán đi chỉ sợ mấy chú này không cạnh tranh lại được mấy chú nhóc của MU tại đội Dự bị quá (đến tháng 1, các cầu thủ trẻ được cho mượn sẽ trở về đội).

Trận này Rooney không thật hên và xuất sắc song nhìn chung là được dù cần phải sửa cái tính nóng nảy và hấp tấp bớt.
Ronaldo thì không thể chê vào đâu được, 2 trận đấu 4 bàn thắng cho 1 tiền vệ.:wub:

Bình luận chút về Chelsea: Terry phải nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng khiến cho đội bóng này trở nên mỏng đến mức đáng kinh ngạc, 6 bàn sau 4 trận (3 trận gần nhất đều thủng 2 bàn). Hiện anh có thể sẽ phải được phẫu thuật...:-h

Trận sau MU gặp Reading, chủ nhà tiếp tục chiến thắng nữa thì dám Mourinho kêu Reading bán độ lắm.b-(

stillo
12-27-2006, 12:44 AM
Hiệp 2 Fergie cho Ronaldo là một quyết định rất sáng suốt vì theo dõi hiệp 1, các cầu thủ của MU thiếu một cái gì đó và không thật sự phối hợp tốt với nhau. Mặc dù có 1,2 cơ hội nhưng cũng không thể nói rằng MU chơi hay ở hiệp này. Silvestre có lẽ không còn chỗ ở MU nữa hehe...mà đúng ra anh này phải đi từ lâu rồi mới phải.

cityhunter8x
12-27-2006, 01:03 AM
silvestre dang muốn sang tây ban nha chơi bóng sao SF ko các thêm tiền + Silvest = Cicinho nhỉ về làm dự bị thay thế cho Gary. trận này MU đá quá hay nhưng R8 kém duyên ghi bàn quá toàn quả ngon . R7 đá thì miễn bàn càng ngày càng hay cứ đà này 1-2 năm nữa R7 sẽ ngang ngửa đẳng cấp với Ronaldinho . Park mới bình phục trấn thương mà đá cũng ác phết cày tung sân phối hợp với Evra bên cánh trái khá hay .với phong độ như hiện tại cộng thêm sự kém ổn định ở hàng phòng ngự của chels như bây giờ thì MU vô địch là chắc rồi

fth
12-27-2006, 01:12 AM
ý, mà thấy Scholes và Vidic vẫn đá thì phải, răng rứa hè?????

Không xem được nhưng thấy 3-1 là vui rồi, lại thêm chelsea bị cầm hòa nữa chứ.....thứ 7 lại gặp Reading, cố gắng như trận này nữa là okie...

Đúng là hết kiên nhẫn với Richardson và Silvestre....sự đa năng có lẽ cũng không thể giúp hai anh này trụ được tại United nữa. Manchester đã có O'shea có thể đá nhiều vị trí, lại chuẩn bị mua thêm O.H , cầu thủ trẻ trở về----->nên "phóng sanh" hai anh này, nhất là Richardson, còn trẻ.

squallpcn
12-27-2006, 01:44 AM
ý, mà thấy Scholes và Vidic vẫn đá thì phải, răng rứa hè?????

Không xem được nhưng thấy 3-1 là vui rồi, lại thêm chelsea bị cầm hòa nữa chứ.....thứ 7 lại gặp Reading, cố gắng như trận này nữa là okie...

Đúng là hết kiên nhẫn với Richardson và Silvestre....sự đa năng có lẽ cũng không thể giúp hai anh này trụ được tại United nữa. Manchester đã có O'shea có thể đá nhiều vị trí, lại chuẩn bị mua thêm O.H , cầu thủ trẻ trở về----->nên "phóng sanh" hai anh này, nhất là Richardson, còn trẻ.
Trận này chưa bị treo giò nên SAF vẫn cho đá. Trận gặp Reading 2 anh này mới bị treo giò..

Mà cũng đừng đổi lấy Cicinho làm gì, chẳng có cầu thủ brazil nào hợp với lối đá ở Anh đâu. Baptista mới thất bại là 1 ví dụ. Bán đi lấy tiền mua cầu thủ khác về. Hoặc bán cho người nào như Reading chẳng hạn, khi nào MU đụng nó thì cứ nhắm chỗ Silvestre mà khoét vào =))

w_n_rooney
12-27-2006, 07:41 AM
1 ý tưởng tuyệt vời bán Silvestre cho reading đúng là chel ko co tery thì.....
trân sau gặp reading 1 vật tế nữa cho MU

Hupa224
12-27-2006, 08:15 AM
Hãy hy vọng vào cuối tuần Fulham lại làm Chelsea điên đảo như đã làm với Arsenal. Stamford Bridge không còn vững chắc, các đội khách có thể mang điểm về làm quà cho con cháu và các CĐV yêu quý và mang cả niềm vui đến cho MU nữa.
Ronaldo - 10 bàn thắng.
Đã ai nghĩ là Ronaldo sẽ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho MU?
Chỉ mất 6 phút trên sân, Ronaldo đã có được 2 bàn thắng.
Đáng tiếc cho MU vì bàn thua cuối trận, lẽ ra không nên để những bàn thua như vậy. Nhưng có thể thông cảm cho Silvestre ngồi dự bị lâu quá mà!!!

hienhq
12-27-2006, 08:40 AM
R7 càng ngày càng lớn và càng chơi hay, 1 lần nữa người hâm mộ lại xướng tên anh trên bảng vàng và càng không ngờ chính anh lại là người ghi bàn nhiều nhất mùa này cho MU, chỉ còn cách kẻ đáng ghét Drogba 2 bàn nữa thôi, yeah yeah.

Chúc mừng MU đã tiếp tục chiến thắng!

mr_smith
12-27-2006, 08:56 AM
Trận này Ro7 đá hay thật đó. SAF thật biết cách thay người. CHúc mừng MU và cũng chúc mừng cả Chelsea nữa. ha ha ha h a

stupid_man
12-27-2006, 09:02 AM
!!!Một hiệp 2 tuyệt vời cho MU tuy chưa thật hoàn hảo "nhờ" Silvestre! Trong lần hiếm hoi đc ra sân, Silvestre đã cố gắng để lại một dấu ấn cho người hâm mộ bằng đẳng cấp gà của mình, 1 lần nữa cho thấy trong tất cả hàng thủ trên TG khó kiếm đc ai " chíp " hơn ông này! :p:p:p -----> tống đi là vừa!
Ro7 có 1 trận đấu tuyệt vời dù chỉ ra sân từ hiệp 2, 4 bàn thắng sau 2 trận!!! Một phong độ quá đỉnh! Ro7 đang từng ngày trở thành trụ cột bất khả xâm của Quỷ đỏ và có thể trở thành huyền thoại của sân OT trong tương lai?!?

New Trafford
12-27-2006, 08:29 PM
với đội hình ra sân toàn những cầu thủ dự bị hoặc là mới bình phục chấn thương, thế nhưng MU dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1, rất tiếc là bàn thắng ko thể đến với MU nói chung cũng như Ro8 nói riêng.

thế nhưng với tài cầm quân xuất sắc của Sir Alex, Ro7 ra sân ngay đầu hiệp 2 đã khẳng định càng ngày anh là 1 cầu thủ ko thể thiếu của đoàn quân áo đỏ bằng cách ghi 2 bàn thắng trong vòng 3'. Và chính Ole legend đã nhấn chìm Wigan trong lần tới sân Old Trafford kì này.

Với kết quả hòa của Chel, MU đã típ tục gia tăng khoảng cách lên 4đ và vững chắc ở ngôi đầu bảng. Có lẽ Wigan có thể gây khó dễ cho Chel chứ nếu muốn gây khó dễ cho MU ko phải dễ :laugh:

-=RoNey=-
12-27-2006, 08:48 PM
trận đấu mang đậm dấu ấn RONALDO :mushirt:
anh đã trở thành trụ cột của :manucheer một phần ko thể thiếu :muflag:

Zaks
12-28-2006, 11:59 AM
Wigan 1 lần nữa lại chứng minh họ xứng đáng là đối thủ dễ thương nhất của MU .Trận thắng 3-1 vừa qua đã là trận thắng thứ 5 /5 lần đối đầu giữa họ với MU ,ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn .
Vào trận với tâm lí khá thoải mái ,khi đc nghe tin các cầu thủ Chelsea đã bị Reading cầm hòa , Ferguson cũng tung vào sân 1 đội hình khá lạ mắt(ko có Giggs , Neville ,Saha, Ferdinand) , điều đó khiến MU chơi tấn công ko mấy hiệu quả trong hiệp 1 .Trước khi Ronaldo , người đã bất ngờ trở thành "gà son" của MU khi ghi 2 bàn trong vòng 5 phút , 4 bàn thắng tương đương 2 cú đúp liên tiếp trong vòng 4 ngày , ko thể tuyệt vời hơn .

Boxing Day dường như ko phải là ngày dành cho Wayne Rooney (Bởi Ronaldo nhận hết rồi ), anh vô duyên đến kì lạ ,nhưng có cảm giác trận gặp Reading tới đây là nơi anh xả Strees , cứ tin là như vậy .

viphudu
12-28-2006, 04:40 PM
đã từ lâu rồi mình tin r7 là chỗ dựa không thể thiếu cho mu.và r7 đã chứng minh được điều này trong trận gặp wigan.tuyệt vời.mu bây giờ không thể thiếu r7.cảm ơn reading nhưng đó là điều tất yếu sau hai thắng lợi của chelsea ở những phút cuối cùng.chuyện gì đếm rồi cũng sẽ đến.6 bàn thủng lưới trong 3 trận.chelsea đang khủng hoảng.hy vọng họ sẽ tiếp tục phong độ này trong trận gặp fullham để mu của ta có thể bứt lên.woa tuyệt vời.

crronaldo
12-28-2006, 06:40 PM
không có gì để nói, R7 nên tiếp tục giữ phong độ, mình đặt niềm tin vào R7

quangtrung
12-29-2006, 11:52 AM
Thắng 3 - 1 chỉ thấy vui thôi. Niềm vui nhất trong tối thứ 7 là Chelsea bị cầm chân. Nhìn mặt Cole và Essien sau bàn thua của Chelsea thấy mắc cười quá, nhưng thực sự thì tôi cho rằng Reading xứng đáng có 1 trận hòa vì Chelsea quá dở, 2 bàn thắng của Drogba có vẻ như không hợp lệ. 1 bàn thì phạm lỗi với thủ môn bàn còm lại thì việt vị.

Roy Kean
12-29-2006, 01:28 PM
Chúc mừng MU lại có 1 trận thắng nữa trong khi Chelsea vẫn đang lận đận và thua kém tới 4 điểm.

Mong rằng các cầu thủ giữ vững phong độ ổn định đến cuối mùa giải để có thể băng băng về đích sớm.

MU muôn năm

hogiay
12-29-2006, 04:25 PM
Một chiến thắng hết sức thuyết phục bởi kô những Ro7 khẳng định anh là 1 trong những cầu thủ chơi tốt nhất giải ngoại hạng cho đến thời điểm hiện tại mà còn khẳng định đẳng cấp của Quỷ đỏ.