PDA

View Full Version : Chelsea bị cầm hòa - MU hưởng lợi?


Hupa224
12-26-2006, 10:03 PM
Quá đúng! Xin cảm ơn Reading dù vòng sau MU sẽ chiến thắng các bạn.
Xin cảm ơn Essien vì bàn phản lưới nhà rất đúng lúc.
Xin cảm ơn thần may mắn đã đứng về phía MU.
Quá tam ba bận, Chelsea đã thoát hiểm trước Eve và Wig nhưng giờ thì đứng lại nhé.
MU tiến lên - khoảng cách sẽ là 4 điểm

-=RoNey=-
12-26-2006, 10:06 PM
cuối cùng thì thần may mắn ko đứng về phía CHELSEA nữa rùi:p
mua giải năm nay thần may mắn chỉ đứng về phía :manucheer thôi =))

thiên tài bóng đá
12-26-2006, 11:39 PM
Ko hẳn!
Chính xác phải là, thần may mắn đứng về phía MU vào thời điểm hợp lí nhất

Tuyệt vời!
Mu cũng vừa thắng ==> ko phụ lòng Chels ! Haha

R.Gigg
12-26-2006, 11:45 PM
CHELSEA v READING, 2-2 Tue 26 Dec 2006
http://www.premierleague.com/en/images/match_photos_184x77/MURTY184.jpg

Glen Little ôm chầm lấy đội trưởng Graeme Murty của Reading sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên tại Stamford Bridge

Hai bàn thắng bằng đầu của Didier Drogba liên tục đưa The Blues lên dẫn trước nhưng trong 1 ngày đẹp trời, bàn thắng đầu tiên trong mùa giải của Leroy Lita, cùng bàn đá phản lưới nhà của trung vệ người Ghana đã giúp Reading có đc 1 điểm sau chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng.

Đồng thời, với kết quả này, The Blues đã vô tình để MU có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 4 điểm trong cuộc đua tới chức vô địch của mùa giải.

Đội hình ra sân của 2 đội trong trận này như sau :

Chelsea (4-3-3): Hilario; Geremi (Mikel 69). Ferreira, Carvalho, Bridge (A Cole 69); Ballack, Essien, Lampard (c); Kalou, Drogba, Shevchenko (Wright-Phillips 57).

Reading (4-5-1): Hahnemann; Murty (c), Sonko, Ingimarsson, Shorey; Little, Sidwell, Gunnarsson, Harper, Doyle; Lita.

Với thành tích trận bất bại trên sân nhà, không có dấu hiệu khả quan về một kết quả thuận lợi dành cho Reading. Đặc biệt là khi phút 37, Drogba nhận đc đường tạt bóng từ phía cánh trái của Lampard, đánh đầu mở tỉ số cho trận đấu, sau rất nhiều nỗ lực tấn công của đội chủ sân Stamford Bridge. Về cuối hiệp, The Blues còn có thêm 1 số cơ hội khác nhưng những pha dứt điểm đều ko thành công.

Kết thúc hiệp 1. Tỉ số là : 1-0

Sang hiệp 2, phút 66, Reading bất ngờ có bàn gỡ hòa sau nỗ lực cản phá ko thành của Lampard, bóng tới chân của Leroy Lita và bàn thắng đc ghi.

Phút 71, đười ươi Drogba ghi tiếp bàn thứ 2 sau quả tạt của Wright-Phillips.

Phút 84, đường chuyền từ cánh trái Doyle đập chân Essien bay vào lưới trong sự bất lực của hàng phòng thủ Chelsea.

2-2

Tỉ số đc giữ nguyên tới khi có tiếng còi mãn cuộc.

Khi tôi đang ngồi huyên thuyên ở đây thì trên bảng tỉ số, kết quả đã là 3 - 0 nghiêng về MU. Thật sự là tôi rất tiếc ! Nhưng thưa các bạn Chelsea thân mến, mặc dù lúc này, có thể Jose đang tức tưởi nằm trong chăn khóc nhưng thực tình chúng tôi chẳng muốn thế đâu. Chẳng qua chỉ muốn ghi vài bàn thắng vào lưới Wigan để gọi là có quà tặng các bạn trong lễ Giáng Sinh.

Giáng Sinh an lành nhé ! Tôi yêu các bạn Chelsea

Mu

Hupa224
12-27-2006, 08:09 AM
Chelsea đã không còn thương hiệu hàng phòng ngự làm nên thành công của đội bóng. Hãy xem đêm hôm qua khi cả MU lẫn Chelsea thi đấu cùng không có thủ lĩnh là Rio và Terry nhưng Chelsea thì lúng túng, còn MU hàng thủ vẫn không kém đi dù phút cuối Silvestre đã bất cẩn.

viphudu
12-28-2006, 04:49 PM
quá tam ba bận.chẳng lẽ may mắn hoài.hai lần trước tức muốn chết còn lần này thì mãn nguyện rùi.hehe 4 điểm và sẽ lên thành nhiều nhiều nữa nếu chelsea cứ tiếp tục phong độ đáng khen như vầy.

guilty_love102
12-28-2006, 05:04 PM
thích thật ! cuối cung Chel cũng phải dừng bước . Phải thế chứ ! MU tiến lên giành ngôi vô địch

Kill
12-28-2006, 05:36 PM
Cả chelsea và liverpoor đều ko giành chiến thắng ! Như vậy MU đã gia tăng khoảng cách lên rồi ! Chelsea có mà đuổi ốm !

KangTaJun
01-07-2007, 12:38 PM
hì ... New mem của ManU nè ... Chealse hết mùa rồi ^_^ ... Mọi người cứ yên tâm vậy đi. Chealse sẽ lại giống như Real lần trước đó .. ^_^ ..