PDA

View Full Version : West Ham 1-0 MU, sai lầm chết người của Rio.


stillo
12-18-2006, 12:57 AM
Ở hiệp 1 MU đã chơi có phần vội vàng và chút nữa họ đã phải trả giá khi 1 tiền đạo của Westham vượt qua Rio và đối mặt với Van Der Sar, nhưng anh lại là chốt chấn thủ cuối cùng cản phá pha bóng đó. Ở những tình huống khacs, Saha cũng đã có 2 pha nguy hiểm khiến thủ môn Green phải vất vả đẩy bóng. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng cũng khá hấp dẫn khi 2 đội đều chơi tấn công rất xòng phẳng.

Sang hiệp 2, MU không có sự thay đổi nào, nhưng đội hình đã chơi tốt hơn hiệp 1 rất nhiều mở những phút đầu của hiệp 2 này. Ronaldo và Saha rồi Giggs đã có liên tiếp những pha hãm thành rất nguy hiểm, nhưng trong đó tài năng của thủ môn Green đã giúp cho Westham khỏi những bàn thua trông thấy.

Nhưng tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ bị phản công và ghi bàn, điều này dường như rất đúng. Tấn công mãi nhưng không ghi được bàn thắng, phút thứ 75, sau một pha phản công của các cầu thủ Westham, họ đã có bàn thắng và Rio lại một lần nữa mắc sai lầm ở tình huống này và đội trưởng của WH, Reo-Coker đã không bỏ lỡ. 1-0 cho WH, sau khi MU thay Giggs bằng Ole.

Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Park vào sân thay cho Heinze sau một thời gian chấn thương, nhưng cũng không thể làm thay đổi kết quả của trận đấu.

Thua 0-1, MU vẫn đứng ở đầu bảng nhưng đã bị Chelsea rút ngắn điểm số xuống còn 2 điểm.

Đội hình ra quân của 2 đội:

West Ham
21 Green
18 Spector
05 Ferdinand
19 Collins
03 Konchesky
29 Bowyer
20 Reo-Coker
17 Mullins
11 Etherington
10 Harewood
25 Zamora

Dự bị:
01 Carroll, 06 McCartney, 08 Sheringham, 15 Benayoun, 32 Tevez


Man Utd

01 Van der Sar
02 Neville
05 Ferdinand
15 Vidic
04 Heinze
07 Ronaldo
16 Carrick
18 Scholes
11 Giggs
08 Rooney
09 Saha
Dự bị:
29 Kuszczak, 13 Park, 20 Solskjaer, 22 O'Shea, 27 Silvestre

yêu_MU
12-18-2006, 01:00 AM
Chả có gì nói hơn, ngồi xem MU thua trận Westham wá tức, tức vì sao , là do phong độ của MU.

Nếu nhìn kĩ lại, MU ko bao giờ thua những đội phong độ cao hay ở top trên bảng xếp hạng , MU chỉ thua những đội cuối bảng, mới lên hạng hay rớt phong độ 1 cách tệ hại

Mùa giải này chúng ta có thể chứng kiến 2 minh chứng rõ nhất : Asenal đang mất fong độ, gặp MU lại thắng , Westham cũng thế, đá chỉ biết thua với hoà, lại thắng MU.

Thật tình thì chẳng biết thế nào, nhưng xem thì thấy hầu hết các trận đấu đó các trọng tài đều bắt rất "ép" MU .


Phải chăng MU chúng ta là 1 tượng đài ở PL nên tất cả các đội bóng mới lên hạng hay rớt phong độ đều xem MU là cái đối tượng cần phải đánh bại hơn các đội bóng khác. Ở các đội bóng như Chel, Ase hay Liv mình chưa bao giờ thấy điều này xảy ra.


Quả thật cứ thê này thì mùa bóng này MU sẽ ko thể đoạt đc cúp PL mà hãy nhìn nó vào tay của Mourinoh. Mình hy vọng điều này ko phải là sự thật.

Đang bực mình đây . Công nhận HLV cũ của Chalton trận này chỉ đạo độc thật , MU đã đá với 12 người rồi mà 11 người thì ở sân nhà chả thèm chạy lên sân khách.

Trận đấu cứ như 1 trận bạo lực, may mà các cầu thủ MU ko sa vào , sa vào chắc cũng chân thưong ko ít. Cả 2 đội đã chơi 1 trận quá tồi, kể cả MU lẫn West. MU thì đá 1 cách vội vã đến lạ thường, rời rạc, mất tập trung , khi bị dẫn trước thì toàn đội cứ như buôn xuôi , hic

Note: kiềm chế chút nha bạn, đừng dùng những từ ngữ thừa để bài viết tốt hơn.

Red_boyz
12-18-2006, 01:04 AM
quá chán nản...MU luôn là thế...thắng "tay to mặt lớn" để rồi thua những đội hạng gà.
Khinh thường đối thủ dẫn tới xảy chân là truyền thống của MU mà. Chán quá

BadboyK
12-18-2006, 01:05 AM
Em vừa xem xong trận này và có 1 số ý kiến:
+ Rooney chơi dưới sức , mờ nhạt suốt trận đấu
+ Rio chơi thiếu tập trung
+ Cả đội hình MU rất vội vàng trong chuyền bóng
+ Tại sao SAF lại thay Giggs khi Rooney thi đấu ko hiệu quả , Carrick khi anh chơi đúng sức mình .
+ Có phải là trận đấu kém thất vọng , hình ảnh Rooney rồi Heinze chửi thề , Van Der Sar phải lên tham gia lúc cuối trận ... Buồn quá !!

Red_boyz
12-18-2006, 01:07 AM
đây là 1 trong những truyền thống lâu đời của MU, thua toàn những đội bóng yếu !
Khoảng cách chỉ còn 2 điểm, Chelsea vừa chơi 1 trận cực kỳ tuyệt với với Everton còn MU ta thì thua não nề...hic hic

lenhhoxungs
12-18-2006, 01:08 AM
sau trận này, mình e rằng vương miện giải ngoại hạng xa vời quá
MU cần đầu tư mạnh tay trong tháng 1 để có n~ quân bài mới cho cuộc sinh tử với Chelsea

Bán độ, bán độ, bán độ???
MU hãy đứng lên, giáng sinh bận rộn và rất quan trọng

kẹo lạc
12-18-2006, 01:12 AM
Công nhận hôm nay MU đá dở, thua là đúng.Hôm nay trông bước chạy của Rooney ngay từ đầu trận đã rất nặng nề, các cầu thủ chơi rời rạc, bế tắc quá. Trong khi đó thì Westham lại chơi quá tốt, kỷ luật và cực kỳ hăng hái.

Nike™
12-18-2006, 01:12 AM
Em nghĩ cái title này chẳng hợp lý 1 chút nào. Bàn thua của M.U bắt nguồn từ những sai lầm hệ thống chứ ko thể trách cứ riêng Ferdinand đc.

cobetocmay
12-18-2006, 01:13 AM
Nói chung là lối chơi của Mu ngày hôm nay có một cái gì đó không ổn lắm .Những pha lên bóng quá rời rạc ,thiếu tính gắn kết quá .2 trung vệ chơi quá mất tập trung .Carrick,Scholes ,Giggs,Rooney quá mờ nhạt ,Ronaldo vô duyên ,Saha không gặp may cho lắm .Có vẻ như Mu hơi chịu sức ép khi Chelsea thắng .Công nhận là Westham trận này chơi hay ,họ chơi áp sát ,không cho các cầu thủ áo trắng nhiều thời gian để xử lý bóng .
Công nhận là buồn,nhưng dù sao vẫn đầu bảng ,Cố gắng lến MU!!!!

stillo
12-18-2006, 01:17 AM
Em nghĩ cái title này chẳng hợp lý 1 chút nào. Bàn thua của M.U bắt nguồn từ những sai lầm hệ thống chứ ko thể trách cứ riêng Ferdinand đc.
Anh đã xem đi xem lại pha bóng đó và rõ ràng là Rio đã không chơi tốt khi để cầu thủ đó chuyền bóng vào trong trung lộ. Và lẽ đương nhiên khi tất cả các cầu thủ còn lại chỉ còn đứng nhìn thôi vì đó là điểm chốt chặn cuối cùng của pha bóng đó.

Trong tình huống đó, đúng ra Rio phải che bóng để không cho đối phuơng có kẽ hở tạt bóng vào trong, nhưng anh đã chơi không quyết liệt và có phần chủ quan. Đây là một trong 2 pha bóng nguy hiểm nhất của West Ham đều xuất phát từ lỗi cá nhân của Rio. Ở hiệp 1, Rio đã không tì tốt và đáng lẽ ra phải phá bóng khi đang ở phía sau thì anh lại chạy lên và "tay đôi" với tiền đạo đối phuơng. Nếu như Van Der Sar chơi không tốt thì lúc đó đã là 1-0 cho West Ham rồi. Vì 2 lỗi đó nên anh đã đặt tiêu đề cho nó như vậy.

Red_boyz
12-18-2006, 01:22 AM
Anh đã xem đi xem lại pha bóng đó và rõ ràng là Rio đã không chơi tốt khi để cầu thủ đó chuyền bóng vào trong trung lộ. Và lẽ đương nhiên khi tất cả các cầu thủ còn lại chỉ còn đứng nhìn thôi vì đó là điểm chốt chặn cuối cùng của pha bóng đó.

Trong tình huống đó, đúng ra Rio phải che bóng để không cho đối phuơng có kẽ hở tạt bóng vào trong, nhưng anh đã chơi không quyết liệt và có phần chủ quan. Đây là một trong 2 pha bóng nguy hiểm nhất của West Ham đều xuất phát từ lỗi cá nhân của Rio. Ở hiệp 1, Rio đã không tì tốt và đáng lẽ ra phải phá bóng khi đang ở phía sau thì anh lại chạy lên và "tay đôi" với tiền đạo đối phuơng. Nếu như Van Der Sar chơi không tốt thì lúc đó đã là 1-0 cho West Ham rồi. Vì 2 lỗi đó nên anh đã đặt tiêu đề cho nó như vậy.


đúng đấy...ở hiệp 1 Ferdinand đã 1 lần té nhào khi tranh bóng với Zamora...nếu ko có VDS xuất sắc thì MU đã thua sớm.
Còn ở pha bàn thua, nếu Ferdinand tập trung hơn và phá bóng ra đc thì chắc chắn ko có bàn thua đó.
Tuy nhiên cả đội MU đều chơi dở. Cảm thấy thất vọng và nhục nhã khi lần đầu tiên H.Larsson ngồi ở băng ghế dự bị coi MU đá thì MU lại thua tệ hại.
Hy vọng Larsson ko phải khắc tinh của MU như Tevez và Mascherano của West Ham! Hic

cobetocmay
12-18-2006, 01:27 AM
Em nghĩ là sai lầm của Ferdinand chỉ là hệ quả tất yếu cho lỗi chơi yếu kém của Mu trong trận đấu này thôi .Hầu như cả trận số cơ hộ của Mu là rất ít,toàn chỉ là những cú sút ra của Saha ,Rooney ,Ronaldo ,những pha bóng tạt vu vơ từ 2 cánh .Về khác quan thì Mu ko đáng thua,nhưng cũng ko đáng thắng .chẳng ai muốn thua cả ,nhưng mà trận thua này giúp chúng ta nhìn lai mình .

stillo
12-18-2006, 01:37 AM
Em nghĩ là sai lầm của Ferdinand chỉ là hệ quả tất yếu cho lỗi chơi yếu kém của Mu trong trận đấu này thôi .Hầu như cả trận số cơ hộ của Mu là rất ít,toàn chỉ là những cú sút ra của Saha ,Rooney ,Ronaldo ,những pha bóng tạt vu vơ từ 2 cánh .Về khác quan thì Mu ko đáng thua,nhưng cũng ko đáng thắng .chẳng ai muốn thua cả ,nhưng mà trận thua này giúp chúng ta nhìn lai mình .
Anh nghĩ về toàn cục diện trận đấu thì có những thời điểm MU đã chơi rất tốt, nhất là khoảng 20 đầu của hiệp 2, các tuyến chơi rất tốt và các cầu thủ giữ được bóng, duy trì sức ép lên West Ham. Hệ quả đó là những pha bóng dứt điểm của Ronaldo, Saha và Giggs là một trong những điểm sáng bên phía MU. Nhưng thật sự thủ môn Green của West ham đã chơi quá tốt khi đẩy những pha bóng mà thật sự nhìn ở ngoài cứ tưởng là vào rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao thủ môn lại đẩy ra được. Càng về cuối trận thì các cầu thủ Mu chơi càng không tốt, nhất là Rooney, đáng lẽ Rooney nên thay bằng Ole, Giggs chuyển sang cánh trái thì hợp lý hơn, nhưng Fergie lại thay Ole bằng Giggs và MU càng chơi bế tắc.

Ở hàng thủ chơi tốt nhất đó là Vidic, không một sai lầm nào trong cản phá và thật sự là tấm lá chắn vững chắc cho Van Der Sar.

lungtun
12-18-2006, 01:39 AM
Sau trận đấu này mình thấy buồn quá. Mình thấy lối đá của đội mình hôm nay không hay. Minh không hiểu sao Sir Alex lại đảo cánh cho Giggs và R7 nữa. Theo mình thì nên để R7 cánh phải và Giggs cánh trái thì nhũng pha lên bóng cũng tốt hơn và lối chơi toàn đội cũng sẽ trơn tru hơn. Đó la ý kiến của mình.
Không biết các bạn nghĩ sao.

BadboyK
12-18-2006, 02:16 AM
Đúng rồi !!
Cứ nhìn cái cách Chelsea bị dẫn trước rồi lội ngược dòng , toàn những bàn thắng đẳng cấp ...
Cái chính là họ ko quá vội vã và trau chuốt từng đường bóng chứ ko như trận này

heocon8x
12-18-2006, 07:58 AM
Mình không nghĩ là Manu lại có thể thua tức tưởi như vậy đâu.Theo mình thì Manu còn thiếu 1 tiền đạo thật sự lạnh lùng trong dứt điểm như R.Vanisterooy trước kia.Thực ra nếu có thì Manu đã thắng,chí ít thì cũng gỡ hòa.Dù cho mình không thích Chelsea nhưng cũng phải phục họ về khả năng dứt điểm của họ thì không chê vào đâu được.Bằng chứng là trận tháng mới nhất đây thôi,tưởng như đã thua vậy mà chỉ 7 phút thôi cũng đủ để Chelsea ghi 2 bàn tháng lật ngược tình thế.
Mình rất tiếc cho Manu.:sad:
Tuy vậy mình rất tin vào Sir.Fergie.Ông là 1 người cầm quân giỏi.Manu sẽ vô địch giải ngoại hạng và cả Champions League nữa.
Come on boys:gem50:
Sau kỳ nghỉ giáng sinh Manu sẽ phục hồi phong độ và chiến thắng.
Manu vô địch còn Chelsea chỉ có thể là No.2 thôi.:chair:

hogiay
12-18-2006, 08:11 AM
Hic...Thua trận này tức quá...Mặc dù dồn ép đc đối thủ nhưng tinh thần của các cầu thủ MU trận này là xuống cấp:14:
Vậy là cái sức ép của vị trí đầu bảng nó lớn vậy sao???:-??

hoangtusanco
12-18-2006, 08:23 AM
điên lun ! tối hôm qua làm tui ngủ ko được , sáng đi học vẫn còn thất vọng

salem_mu
12-18-2006, 08:34 AM
Trời ơi buồn quá. hu hu, mình buồn tới mức sáng nay chẳng làm đựoc gì nữa, lúc đăng nhập còn mất 5 phút mới nhớ ra được password, hix hix, một món quà giáng sinh không mong đợi. Tại sao man lại có thể thua một đội có nguy cơ rớt hạng như vậy được

vincent_atm_88
12-18-2006, 09:05 AM
Bắt đầu ức chế r8 òi đấy 8-> chuyền vu va vu vơ nhất là những phút cuối >:P.Thua là đúng thôi bởi vì xem cách đá của westham lúc đầu đã đoán đây là trạn đấu ko dễ dàng rồi.Rio lơ ngơ (ko biết 2 anh em nhà này có ....;)) :gio:;)) )r8 ko còn gì để nói saha thì đen đủi ~~~> thua cũng đúng.Mà mới thua có 2 trận sao bi quan thế nhở :-< [-( nào là hết hy vọng vô địch nào là đá rời rạc ko có niềm tin thì sao mà vô địch dc . Sao mấy trận thắng thì tung hô ác thế >:P thua có 1 trận đã nói như đúng rồi.Vững tin lên đê :-<.Ko có gì là hoàn hảo cả các cầu thủ cố gắng lắm rồi chuyện xảy chân là chuyện bình thường ko có gì phải lo cả :-H

Roy Kean
12-18-2006, 09:08 AM
Toàn bộ MU hôm qua chơi đều đươi sức của mình, Saha và Ronaldo có chịu khó đi và sút bóng nhưng vào 1 ngày thủ môn đội bạn chơi xuất sắc nên cản phá hết những lần ăn bàn trông thấy, trong khi đó Rooney lạ nóng và phong độ kém, hàng thủ hay mắc lỗi...
Nhưng cũng phải nói là nếu cứ đá bóng kiểu này sẽ mất dần khán giả mất vì không còn là bóng đá tấn công, cả 11 cầu thủ WH nằm lì ở sân nhà và cố tình phạm lỗi không cho MU triển khai bóng, trọng tài cũng có 1 chút thiên vị.

Đáng lẽ ngài AF cần thay Rooney bằng Richarson hoặc Heinze bằng Evra để tăng cường hàng công chứ ko nên thay Giggs. Một ngày đen đủi và buồn

ManU_Mylove84
12-18-2006, 09:26 AM
Carrick hôm qua là đá dở nhất, sau đến Rio. Rooney hôm qua đá cũng chán. Saha, Vidic và Ronaldo đá không tồi. Nói chung là cả đội đá dưới sức .

lionking89
12-18-2006, 09:44 AM
Thua một vố trước Westham đau we.Chỉ tại Rooney trận này xem chàn phèo
Nhưng hãy xem Mu trút cơn giận giữ vào Aston Villa vào trận tới tại Old Trafford nhé
Hi vọng tỉ số sẽ là Mu 3-0 Aston Villa

d_beck
12-18-2006, 09:45 AM
đúng là bùn thật. Hôm qua gần 3h sáng mới ngủ dc. Trong giấc ngủ lại mơ thấy Ronaldo đá trái cứa lồng chân phải bị thù thành green đở ra. Tức mún ói máu. Bây giờ lo Chea vượt qua MU quá cho dù khoảng cách vẫn còn 2 điểm. Hic hic

lionking89
12-18-2006, 09:50 AM
Theo tôi Mu ko dễ gục như vậy đâu cứ theo dõi tiếp nha
Nếu thua tiếp Aston Villa coi như hết cơ hội vô địch PL năm nay

quangtrung
12-18-2006, 09:58 AM
Thực sự trong trận đấu tôi cũng giống như đa số các bạn tức muốn chết đi được, sau trân đấu phải mất tới gần 1 tiếng sau mới có thể ngủ, trong khoảng thời gian ấy tôi không tìm thấy lý do gì để chê các cầu thủ ngoại trừ tình huống sai lầm của Rio. Trong trân này anh có 2 sai lầm trong đó 1 đã phải trả giá. Nhưng cũng nên công bằng với anh ấy vì nếu như hàng công của chúng ta ghi hơn 1 bàn trong trận này thì tôi chắc rằng đa số chúng ta sẽ cho 2 tình huống đó là chuyện vặt. MU thực tế là vẫn chơi rất hay, trong trận đấu vẫn có vô số pha bóng đẹp, vô số tình huống phối hợp, những pha đan bóng hoa mỹ, những pha phối hợp tự tin. không biết bạn có nhớ pha cầm bóng ngay trong vòng cấm đội nhà của Scholes ?? pha bóng này cho chúng ta thấy sự tự tin của cả đội. Vậy MU vẫn rất hay tại sao lại không thu được kết quả như ý ??? Đó là vì Westham còn hơn cả hay. thực sự tôi biết chắc là MU sẽ gặp khó khăn trong trận này(Tôi đã nhận xét ở 1 topic trược trận đấu) nhưng không ngờ Westham lại hay đến thế, chúng ta hãy nhìn hãy nhìn vào Green, anh ta như có quỷ dẫn lối cản phá hoàn hảo tất cả các tình huống hãm thành, thực sự anh ta có để thua 2 quả trong trận đấu đó cũng vẫn nên nhận được giải cầu thủ hay nhất trận. có lẽ trận này tỷ số hòa côn bằng hơn cho cả hai, nhưng tôi cũng như các bạn biết làm sao được đó là bóng đá và chúng ta nên chấp nhận để thấy những chiến thắng tiếp theo của MU ý nghĩa hơn. Dù sao chúng ta cũng đang có 1 hiệu suất điểm tuyệt vời. Tôi hy vọng đây chỉ là 1 tai nạn. Chúc MU thân yêu sẽ thắng trận sau để chắc chắn vô địch mùa đông.

hienhq
12-18-2006, 10:13 AM
thất vọng quá, coi xong trận này chẳng muốn ngủ nữa. Nhìn MU chơi đêm qua cứ như là đã dẫn trước đến 4-0, chơi rất chậm và khó chịu, đến khi bị thủng lưới thì không quyết liệt, cứ lôi kéo đối phương thì đến bao giờ mới ghi bàn.

chỉ còn 2 điểm nữa thôi đó MU, có thể bị san lấp bất kì lúc nào đó, hừ!

dangnguyen
12-18-2006, 10:58 AM
xem MU đá trận hôm qua nhìn lại mới thấy rằng hình như MU chỉ đá với 11 người khi cần người thay thế thì MU chẳng có ai xứng tầm để có thể làm thay đổi thế trận
thất vọng quá

vincent_atm_88
12-18-2006, 11:05 AM
Tháng 1 siêu siêu :X tiền đạo larson dc ra sân b-) lúc áy thì :)) ko còn bế tắc như hum qua nữa.Đấy mới là người đủ tầm thay đổi thế trận 8-> ;))

roy_keane_239
12-18-2006, 11:10 AM
Anh nghĩ về toàn cục diện trận đấu thì có những thời điểm MU đã chơi rất tốt, nhất là khoảng 20 đầu của hiệp 2, các tuyến chơi rất tốt và các cầu thủ giữ được bóng, duy trì sức ép lên West Ham. Hệ quả đó là những pha bóng dứt điểm của Ronaldo, Saha và Giggs là một trong những điểm sáng bên phía MU. Nhưng thật sự thủ môn Green của West ham đã chơi quá tốt khi đẩy những pha bóng mà thật sự nhìn ở ngoài cứ tưởng là vào rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao thủ môn lại đẩy ra được. Càng về cuối trận thì các cầu thủ Mu chơi càng không tốt, nhất là Rooney, đáng lẽ Rooney nên thay bằng Ole, Giggs chuyển sang cánh trái thì hợp lý hơn, nhưng Fergie lại thay Ole bằng Giggs và MU càng chơi bế tắc.

Ở hàng thủ chơi tốt nhất đó là Vidic, không một sai lầm nào trong cản phá và thật sự là tấm lá chắn vững chắc cho Van Der Sar.



anh nói rất đúng ý em
Ole khởi động em nghĩ sẽ là R8 nhưng lại là Giggs
R8 trong trận này anh ta làm đc gì nhỉ
tán phét cũng Robert Green chăng
trận này hồi hộp ngang với trận Black Burn
nhưng cái MU thiếu là sự lì lợm và bản lĩnh quá nôn nóng tấn công nhưng ko hề sắc bén những lúc thế này thì Paul hay Giggs phải có 1 chút tỏa sáng chứ !

trong 1 ngày mà Paul....Giggs...Ri0 ko còn là chính mình thì đương nhiên ai sẽ là ng` khởi xướng những đợt tấn công của UNITED ( trận này ko có 1 quả tạt ra hồn )

Mà thôi dù dỳ chúng ta cũng phải thua để nhìn nhận lại 1 cách chính xác khả năng vô địch và khả năng dứt điểm ( hơi tiếc 1 chút ....nếu thay Ri0 = Vidic in tình huống đó thì đã # )

Zaks
12-18-2006, 11:23 AM
MU đã lại gục ngã ở vào lúc mà nHM kì vọng vào họ nhiều nhất .Đã 1 lần như thế ở mùa trước , trận hòa "ko tưởng " trước đội "đội sổ" Sunderland sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp khiến MU chia tay luốn với giấc mơ vô địch .Rồi đầu mùa này , khi mà còn đang mộng mơ với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp , khỏi đầu tốt nhất trong lịch sử tham dự Pemiership thì lại gục ngã ngaytren sân nhà trước 1 Arsenal ko thể thắng nổi 1 trận trước đó .Và bây giờ khi MU đang đc cho lên tận mây xanh sau chuỗi trận ấn tượng với hàng loạt cái tít như là "Rocket màu đỏ" .... . thì lại gục ngã trước West Ham mà nguyên nhân chính trớ trêu thay lại đến từ hàng phòng ngự tốt nhất trong vòng 10 năm nay và đến từ trung vệ đc xem là đội trưởng của MU trong tương lai :Rio Ferdinand .Trận thua West Ham này ko "bình thường" như bao trận thua khác , Những trận thua West ham trước đây đều ảnh hưởng quá lớn đến chức vô địch của Mu hay đúng hơn là sau đó MU ko thể vô địch .Trước tiên là vào năm 95 1 thât bại trước West Ham với 1 serie bỏ lỡ cơ hội của Andy Cole như Saha , RO 7 hôm qua khiến MU dâng chức vô địch cho Backburn .
3 năm trước đó cũng lại là1 thất bại trước West Ham khiến MU mất chức vô địch vào tay Leeds .
Những người ko thích MU sẽ cho rằng trận này MU thua xứng đáng , mà cũng đúng thôi .MU thua ở khả năng tận dụng cơ hội , sút nhiều hơn West Ham rất nhiều và cơ hội cũng rõ ràng nhưng ko thể có bàn thắng trong khi West Ham chỉ cần có 1 cơ hội để làm nên cú "Super shock" .
Với chúng ta những Fan mu thì trận thua này là quá đáng thất vọng , thất vọng ko hoàn toàn ở tí số mà còn ở cách thế hiện cũng như bản lĩnh của MU .
Thứ nhất , Do phải chịu quá nhiều áo lực từ trận thắng của Chelsea trước đó gần 1 tiếng đồng hồ mà các cầu thủ MU đã quá vội vàng khi trước mặt họ là 1 hàng phòng ngự dày đặc được Curbishley thiết kế như 1 khối bê tông .(đúng như cái cách mà Kranjcar đã dùng để giúp Croatia chống đỡ Braxin ) , đó là bản lĩnh .Và càng thất vọng hơn , khi sau bàn thua , các cầu thủ MU thi đấu khá Chậm chạp , giữ bóng lâu , ko dồn lên với tâm lí sợ thua thêm bàn nữa .Họ giữ bóng lâu với mục đích tìm kẽ hở của West ham để mà chuyền , nhưng đó là điều ko tưởng .Khác hẳn với Arsenal , sau 2 bàn thua hôm qua , họ dồn lên với 1 tốc độ cao và hàng phòng ngự Porstmouth đã mắc sai lầm giúp Arsenal gỡ thể diện .Và cũng khác hẳn với MU những trận trước ....
Thứ 2 , thất vọng với cách chơi của Giggs , của Ferdinand và của Rooney .
Với Giggs thì có thể thông cảm , bởi anh đã qua tuổi băm thì việc ko duy trì phong độ đỉnh cao trong 1 giai đoạn dài hơi là điều sẽ hiểu .
Nhưng với Ferdinand thì thật sự là ko thể hiểu nổi :
Ferdinand có lẽ sẽ thấy rất hổ thẹn với người em Anton của mình , trong khi cậu em chỉ huy hàng phòng ngự West ham đững vững trước hàng loạt những pha công phá của MU , thì ông anh Rio lại là người phá vỡ cách phòng ngự của MU ,đó là tình huống bị Zamora cho đo ván quá ư dễ dàng và nếu ko nhờ sự xuất sác của Van der Sar thì MU đã khóc hận ngya từ khi đó .Những chưa hết , trong 1 tình huống tưởng chừng như quá đơn giản cho hậu vệ , anh vẫn để đối thủ xỏ lỗ kim ,giúp đồng đội ghi bàn duy nhất .(Đã 1 lần như thế , pha ập lên sai sót của anh đã khiến cho Joe Cole ghi bàn vào lứoi Van der Sar khiến MU hết hi vọng gỡ gòa trước Chelsea ).
Rooney thì có lẽ còn lâu anh mới đạt đến tầm cầu thủ lớn bởi anh thiếu 1 thứ đó là sự ổn định trong 1 thời gian dài .Đã nhiều lần như thế ,Sau chuỗi những trận đấu ấn tượng thì anh đã chơi quá thường trong trận đấu với Suderland dẫn đến trận hào của MU .Rõ ràng hơn ở mùa này khi mà anh cứ tỏa sáng 1 , 2 trận rồi lại im lỉm , có cảm giác anh hài lòng với những gì mình làm đc sau những trận đấu thành công và ko có đc sự tập trung cần thiết cho trận đấu tiếp sau .Có thể kể ra đây 1 số ít những trận anh chơi tốt , đó là trận gặp Fulham Wigan , Bolton ,Sheffied , Man City và phần nào là trận gặp Chelsea .Quá ít cho 1 cầu thủ đẳng cấp .:33:

Trận thua này chưa phải đã là dấu chấm hết cho tham vọng vô địch của MU , nhưng nó sẽ là kim chỉ nam cho các đội bóng yếu khác đối phó với MU , đó là chơi thật đông cầu thủ ở vòng 16m50 , tạo thành "bê tông" sau đó chờ sự nôn nóng của MU để làm nên chuyện .Hi vọng là sau trận này Fergie và các học trò sẽ rút ra đc kinh nghiệm bởi phía trước đã là cuộc Maratong 8 ngày qua 4 chặng rồi .Nếu thành công thì cơ hội vô địch vẫn sáng sủa còn nếu ko chúng ta lại đành ngậm ngùi .Cố lên MU :manucheer

roy_keane_239
12-18-2006, 11:24 AM
Carrick hôm qua là đá dở nhất, sau đến Rio. Rooney hôm qua đá cũng chán. Saha, Vidic và Ronaldo đá không tồi. Nói chung là cả đội đá dưới sức .


đúng rồi...tiền vệ trụ mà chả thấy anh ta phạm lỗi tý tẹo nào
ngán anh này ở vị trí của Roy quá
để cho Wes cầm bóng đi ở 30-40 sân như ko có ai

theo em trận này tệ nhất là R8 ( nên = Ole thì hơn .....toàn đứng tán phét với Green )
kế tiếp đó là Ri0 ( vẫn biết là trung vệ đẳng cấp thế giới ...có lối chơi phán đoán cực kỳ thông minh mà thế đấy )
Carrick ( khỏi phải nói...dát đến nỗi chả xoạc đc phát nào )

Paul đá mờ nhạt ( ko 1 quả chuyền bóng dài và chọc khe nào ra hồn )
Giggs ( cánh trái ko bắt nạt đc Specto đành phải nhờ R7 => ruốt cục trái chân cả 2 chả 1 có 1 quả tạt nào thuận lợi cả )
cầu thủ xuất sắc MU vẫn là cái tên quen thuộc Vidic ( Ri0 thay = Vidic quả đấy thì tốt )
Tốt nhất đừng mơ đến vô địc nếu vẫn đá kiểu này

chienbinh
12-18-2006, 11:25 AM
các bác đừng nên bi quan quá, không đến mức tồi tệ quá sau trận thua này đâu, có khi nó còn có ích ý chứ, các chàng trai nên trở lại mặt đất sớm, chưa có gì là bảo đảm MU sẽ vô địch ở mùa giải này cả nếu chúng ta vẫn cứ mơ mộng rằng Chelsea sẽ tự ngã, thay vào đó chúng ta nên làm thế nào để không bị ngã...

Chặng đường dài không thể tránh được 1 vài sự cố, 1 vài cú vấp ngã, nhưng quan trọng sau đó sẽ đứng dậy như thế nào,

Hupa224
12-18-2006, 11:27 AM
Vòng đấu 18 thật đáng buồn cho MU. Những cựu binh của MU ở Everton (Howard, P.Neville) không giúp Everton thắng Chelsea, còn những cựu binh của MU ở West Ham (Sheringham, Spector) lại khiến MU ôm hận. Nhìn cách Howard thi đấu trong trận với Chelsea thật thất vọng.
Mình thấy một lần nữa sau trận này, Sir Alex cần phải xem lại nên sử dụng Heinze hay Erva. Heinze không còn ở phong độ cao như 1 hay 2 năm trước đây, hay mắc lỗi hơn, còn Erva ngày càng tiến bộ.
Thực ra, thua West Ham không phải tai họa, 4 ngày nữa MU sẽ lại thắng Aston Villa tại Villa Park còn Wigan sẽ cho Chelsea biết tay như năm ngoái. Khoảng cách sẽ lại >2 điểm. God bless us!

Zaks
12-18-2006, 11:32 AM
Mình thấy một lần nữa sau trận này, Sir Alex cần phải xem lại nên sử dụng Heinze hay Erva. Heinze không còn ở phong độ cao như 1 hay 2 năm trước đây, hay mắc lỗi hơn, còn Erva ngày càng tiến bộ.
Thực ra, thua West Ham không phải tai họa, 4 ngày nữa MU sẽ lại thắng Aston Villa tại Villa Park còn Wigan sẽ cho Chelsea biết tay như năm ngoái. Khoảng cách sẽ lại >2 điểm. God bless us!
Evra đang chấn thương mà bạn , với lại Heinze chơi ko tồi trận này , MU thua chủ yếu là do sai lầm của Rio Ferdinand thôi . đó là điều rõ ràng mà ai cũng nhận thấy .:mushirt:

nguyentuanvi
12-18-2006, 11:52 AM
mu ma cu da nhu vay thi chel no vuot mat mat thoi.te qua la te.mot tran dau ma tat ca deu choi duoi suc minh tru vandersar.qua te phai ko anh em,nhu vay thi lam sao ma dua duoc voi no chu.nguyen nhan dan den nhu vay co the la do chu quan qua thoi.nhung co le da den luc mu can phai nhin lai minh va can than hon voi cac doi thu yeu roi.thang nhieu qua se lam giam quyet tam cua cac cau thu thoi.hi vong sau khi vap nga mu se chay nhanh hon de cho kip doi thu phai ko?

moi nguoi dung trach rio nua,ko phai la do mot ca nhan dau.

Note: chú ý khi viết bài phải có dấu đầy đủ nhé bạn. Nếu không sẽ bị xóa đấy.

hohen
12-18-2006, 11:58 AM
Chất lượng của West Ham từ đầu giải đã được cảnh báo. Cubitsly đã từng được đồn thổi là thế chỗ khi Alex nghỉ hưu, quái quỷ gì sao ông ta không nhận chức khi đá với Chelxi, với cái lối chơi quyết liệt đến mức sinh tử như thế, phòng thủ đông đặc rồi rình rập như cướp thế, lại còn đang bị dồn vào chân tường thật đúng là không may cho MU, nhưng mọi người cứ bình tĩnh, đâu sẽ vào đó thôi

manly_boy_9x
12-18-2006, 12:55 PM
trong trận này ko thể đổ hết tội lỗi lên đầu Rio. Toàn đội Mu trận này thi đấu quá tồi, họ không thể làm gì để có thể làm tung lưới West - quá thất vọng. Vẫn luôn là nhưng pha lật cánh từ 2 biên nhưng ko còn hiệu quả. Nhưng đường chuyền chính xác đã ko còn thay thế bằng những quả tạt thiếu chuẩn xác. Và bàn thắng đến với West là điều tất yếu sau những cố gắng tuyệt vời của họ. Tôi ko có gì mà phàn nàn. Thực sự hy vọng Mu sẽ đứng dậy sau cú gấp ngã đau đớn - giúp họ bừng tỉnh sau cơn mê của những chiến thắng quá khứ.

rooney2712
12-18-2006, 01:06 PM
Nói thật nếu MU ko bổ sung đội hình vào mùa đông thì đừng có mơ đến chức vô địch, nhất định phải thêm 1 tiền vệ nữa.Xem Carrick đá hôm qua chán quá, chắc gặp đội bóng cũ nên ko dám đá sao ???

Zen
12-18-2006, 01:06 PM
Một trận đấu cực kỳ thất vọng, ai cũng biết điều đó !

Trận này đã khẳng định nhiều điều, chủ yếu là những điểm yếu của M.U !

Cái title về sai lầm của Rio là chưa thỏa đáng cho lắm, vì toàn đội đã chơi tồi, và Rio Ferdinand chỉ là một phần của sự tồi tệ đó. Nếu Rio không mắc sai lầm về kèm ngươì thì M.U giỏi lắm cũng chỉ kiếm được 1 điểm tại Upton Park.

Trận này chứng minh thần tượng mới của phần lớn các fan M.U hiện nay - Wayne Rooney nổi tiếng hơn hẳn tài năng thật sự của anh, Rooney vẫn chưa vượt được qua ngưỡng cầu thủ đẳng cấp, anh chỉ là một cầu thủ trẻ xuất sắc . Thất vọng nhất là cái cách Rooney tiếp cận trận đấu, sự nhiệt tình và phong cách rực lửa đã biến dạng thành một số hành động thưà thải và không giúp ích gì cho lối chơi của toàn đội.

Có lẽ, Rooney cần được nghỉ ngơi và nhìn nhận lại chính mình, chuyên cần và rèn luyện hơn nữa thì anh mới xứng đáng với sự kỳ vọng mà các fan luôn dành và ưu ái cho anh !

Chỉ là nhận xét về Rooney, tổng thể, không nên trách bất kỳ ai trong trận này, vì trước một West Ham không còn gì để mất, với tinh thần và thể lực vượt trội, thì một Quỷ Đỏ hầu như luôn phải thi đấu với 11 ngươì qua biết bao nhiêu trận đấu khó khăn thì việc nhận một kết quả không mong muốn là điều khó tránh khỏi. Chỉ nên trách là lực lượng dự bị của M.U không tương xứng với giá trị và đẳng cấp của CLB. Chelsea đã cho M.U thâý, cuộc đua đường dài thì cần phải có những gì ! thua West Ham cũng cho chúng ta nhận ra, chúng ta thua Chelsea !

Đứng dậy, tiếp tục gồng mình đi tiếp bằng tất cả khả năng của mình, cho dù có thua, các fan vẫn luôn ở bên các anh, đó là điều mà M.U nên làm vào lúc này.

Hãy đừng chỉ trích các chàng trai của chúng ta, hãy thông cảm cho họ, họ đã vắt kiệt sức cho đến thời điểm này, và nên nhớ rõ 1 điều: một fan chính hiệu thì đừng tin và cộng hưởng theo những gì báo chí ca tụng về CLB mình. Tôi hiểu những phản ứng trên của các fan là do tác động không ít của báo chí - những tay chỉ biết ca ngợi khi bạn thành công, hất hủi, chê bai khi bạn thất bại, chủ yếu là báo chí đến từ Việt Nam.

Những Con Quỷ Đỏ Thành Manchester phải biết đứng dậy, chúng ta còn phải đi tiếp, nên nhớ, trên BXH, chúng ta vẫn đang là số 1 ! Cuộc đua vẫn đang tiếp diễn và chúng ta không được bỏ cuộc !

thiên tài bóng đá
12-18-2006, 01:12 PM
MU thua là đúng khi bế tắc trong tấn công + sai lầm trong phòng ngự.
Chưa bao giờ kể từ đầu mùa, MU tấn công chỉ bằng những cú sút xa như trận này. Ko có lấy pha tấn công trung lộ ra hồn thì thua là phải!
nhớ Ruud quá đi

Kanchelskis
12-18-2006, 01:46 PM
Thất vọng quá
Gần đây RIO đá rất thiếu chắc chắn
Heinze cúng đá không tốt, Evra sẽ đá chính
Đáng lẽ nên thay Rooney ra chứ ko phải Giggs.
Tóm lại đây là lời cảnh tỉnh. Thức dậy thì sống, không thì chết.
Trận đấu tới gặp Aston Villa tại Villa Park sẽ không dễ dàng gì đâu

GreenArch
12-18-2006, 01:46 PM
1- Lối chơi của MU hôm qua không phải là chính họ, MU đã tự bị cuốn theo lối chơi nhanh và chịu khó va chạm của West Ham. Thời gian trước đây, gặp th vầy, Mu sẽ giữ bóng chắc, chuyền ban nhiều để giảm nhịp độ và kéo giãn đội hình, thế nhưng hôm qua MU đã nôn nóng chơi ăn miếng trả miếng, tấn công ào ạt. Theo tôi đó là do những trận gần đây MU đã có những chiến thắng quá dễ dàng bằng lối chơi áp đặt, chính vì vậy chúng ta đã nghĩ có thể bóp chết West Ham như bóp các đội kia => sai lầm trong nhận thức của tất cả các cầu thủ. Người cần rút kinh nghiệm không ai khác là Paul Schole, anh phải là người dẫn dắt lối chơi cho các cầu thủ khác.

2- West Ham hôm qua đã chơi như ... Juve hoặc Chelsea. Phòng thủ như bê tông và tấn công như vũ bão. Đừng nói rằng chúng ta thua đội cuối bảng, lông gà lông vịt, chúng ta đã thua 1 đội bóng chơi thật sự hay với tinh thần tuyệt vời.

3- Tôi không lo lắng về trận thua này, tôi cho rằng mùa giải này MU đã có những trạn thua rất hữu ích, thua để nhận ra rõ hơn bản thân mình. Qua đó tôi tin vào sự trưởng thành của MU. Cần phải nói thêm rằng về mọi mặt, Chelsea vẫn đang nhỉnh hơn chúng ta.

=> Bực bội 1 đêm, nhưng tôi tin rằng MU sẽ lại vươn lên mạnh mẽ và toàn thắng dịp giáng Sinh. Giáng Sinh vui vẻ, Mu và mọi người..! :manucheer

eric_theking
12-18-2006, 01:52 PM
Nhập cuộc với quyết tâm cao và nhanh chóng tạo ra được sức ép trước West Ham, MU liên tiếp có ngay những cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Green. Tuy nhiên, trong một ngày xuất thần, thủ thành này đã chơi vô cùng xuất sắc khi cản phá hàng tá cú sút nguy hiểm của Saha, Rooney và Ronaldo…

Trước sức ép của MU, West Ham chủ động chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Hàng thủ của chủ nhà lùi sâu về phòng ngự. Tuyến tiền vệ của West Ham rất chịu khó vào tranh chấp mỗi khi có bóng, tạo nên một bức tường phòng ngự từ xa khá hiệu quảThời gian càng trôi về cuối, Quỷ đỏ càng nôn nóng dâng cao quyết mở tỷ số. Điều này tạo ra rất nhiều kẻ hở ở hàng phòng ngự.

Kanchelskis
12-18-2006, 01:53 PM
Tim Howard rõ ràng không muốn quay lại MU với lỗi bắt bóng như vậy trong trận gặp Chel. Nhưng dù sao ko thể trông chờ vào người khác được. MU cần phải đứng dậy để chiến đấu và chiến thắng.
Aston Villa là bài thuốc thử hiệu nghiệm đây. Nếu tiếp tục chơi không tốt, qua hết kỳ Giáng Sinh MU sẽ lại trở thành kẻ bám đuổi tuyệt vọng.

eric_theking
12-18-2006, 01:53 PM
Đây là thất bại đầu tiên trên sân khách của Quỉ đỏ ở mùa bóng này. Trước khi trận đấu này diễn ra, Quỉ đỏ đang rất tự tin vào sức mạnh của mình, bằng chứng là một số nhân vật "chóp bu" của MU tỏ kiêu ngạo và thách thức với Chelsea - đối thủ trực tiếp cho danh hiệu VĐ. Chính vì thế, thất bại này như một gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn của MU. Cuộc đua còn dài, hơn ai hết, sir Alex cần phải hiểu điều đó và thời điểm này, chưa thể nói lên điều gì cho dù MU đã độc chiếm ngôi đầu bảng từ khi mùa bóng 06/07 khởi tranh

ipodnano
12-18-2006, 02:01 PM
Buồn và không không biết nói gì nữa.
Trận này chỉ là một tai nạn ? Tai nạn thì rất bất ngờ. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đề phòng những tai nạn kiểu này.
United United United United United United United....................

Aly
12-18-2006, 02:27 PM
Thật tệ.Kô hiểu hôm qua Mu làm gì nữa.hiệp 1 có vẻ ép sân nhưng toàn sút xa phi nghĩa,xem kô vào tức anh ách.Sang hiệp 2,khi đang trông chờ 1 bàn thắng của Man thì bị dội ngay 1 gáo nước lạnh.Vẫn tin vào bản lĩnh Mu,ngồi xem tiếp thì thấy thật quá tệ.Hậu vệ Mu có bóng là lại chuyền bổng lên để mất,tiền vệ thì chỉ lật cánh,tạt vu vơ,phản công tiền đạo dẫn bóng 1 ,2 nhịp rồi để mất.Có cảm tưởng như MU gặp 1 đối thủ quá trên chân hay sao ấy,kô biết đá thế nào để thắng.Nhìn các cầu thủ thẫn thờ mà ức.Đến VDS còn phải xông lên nữa.Trước đây dù có thua ở PL thì cũng có bao giờ để thủ môn lao lên thế đâu,bế tắctoanf phần.Mu những vòng trước đá thế nào,mà trận này dở tệ thế.
Hy vọng vào 1 ngày kô xa...........Mu sẽ tiếp tục chiến đấu

parkjunwung
12-18-2006, 02:28 PM
Chỉ có 3 điều gói gọn cho trận đấu này :

-Một trận đấu xuất thần của Robert Green, người từng chơi rất hay khi Norwich lên hạng cách đây 2 năm.

-Sự thay đổi người tỉnh táo của Curbisley, rút Mullin và Zamora (ngoài tình huống tì đè Rio thì cầu thủ này ko gây được áp lực nào cả trận) đồng thời cho vào Benayoun và đặc biệt là Sheringham. Chúng ta có thể thấy hiệu quả tức thì.

-Và cuối cùng là tinh thần quyết đấu của West Ham cao hơn hẳn M.U, nó làm tôi nhớ lại trận thắng Chelsea 1-0 năm ngoái vòng 12 tại Old Trafford. United khi đó cũng thể hiện được tinh thần cao như West Ham tối qua.

Còn về những Rio, Rooney. Phong độ chập chờn của họ ko còn gây ngạc nhiên nhiều người nữa !

wepro
12-18-2006, 02:36 PM
Khoảng cách chỉ còn 2 điểm , từ 5 điểm xuống còn 2 điểm MU đã tự đưa mình con đường đầy trông gai và thử thách ở phía trước . Bước vào trận đấu với WH , các cầu thủ của MU đã có phần hơi chủ quan về lối đá , đá khá đơn giản và không có được sự đột biến từ tuyến giữa , trong 1 ngày mà những Ronaldo , Giggs , Rooney không còn là chính mình thì MU đã không thể hiện được sức mạnh của mình , có coi trận đấu ngày hôm qua mới thấy ra được 1 điều mà MU chúng ta còn thiếu là một cầu thủ có thể gây đột biến trận đấu trong trường hợp bế tắc ngày hôm qua , sau khi WH có được vị thuyền trưởng đầy tài ba là Alan Curbishley , vị HLV này đã thể hiện và truyền đạt được những điều cần thiết cho các học trò của mình bằng chứng là ông ta đã cho các học trò của mình đã bắt chết hai cánh và lấy số đông ở hàng tiền vệ là nền tảng để kiềm hãm sức mạnh của MU chúng ta , hàng hậu vệ của họ đá hết sức tập trung và hàng tiền vệ giữ nhịp độ trận đấu , khi đối mặt với 1 HLV 15 năm kinh nghiệm tại giải ngoại Anh , Alex rất thận trọng và biết mình cần phải làm gì trong cuộc chơi tại Upton Park nhưng trong 1 buổi chiều không đẹp trời , các cầu thủ MU đã không thể hiện được sức mạnh của mình khi đang ở trong thời kỳ cực tốt của mình . Chiến thắng 1-0 thuộc về WH là 1 chiến thắng có phần xứng đáng cho họ , họ đã chơi 1 trận đấu đầy quyết tâm và kiềm hãm được sức mạnh cộng với những thay đổi hợp lý của HLV trưởng WH đã tạo nên một trận thắng vẻ vang cho họ , một sự ra mắt khá hoàn hảo Alan Curbishley . Niềm vui của người này là nỗi buồn cho người kia . Nhưng hy vọng MU có thể đứng ở vị trí đầu bảng ở giai đoạn lượt đi giải Ngoại Hạng Anh mùa này . Cố gắng Alex và các chú quỷ đỏ MU , buồn nhưng sẽ không bao giờ thất vọng .

duytien
12-18-2006, 03:07 PM
Hôm wa M.U có trận đấu trước West Ham đoàn quân đang có phong độ tương đối ổn định,đội bóng đang khát khao những chiến thắng,họ vào trận với 1 tinh thần hết sức quyết tâm.Trong suốt trận đấu chú "Quỷ đỏ" như 1 cơn lốc lạnh lẽo tràn vào sân Upton Park, nhưng 1 ngày ko may mắn đã tới với những chân sút hàng đầu của giải ngoại hạng,những cơ hội nối tiếp những cơ hội trôi qua mũi giầy của đoàn quân ngài Ferguson.Rồi cái ko may mắn đã đến với M.U , West Ham ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu .Thua trận 1_0 M.U đã để Chelsea rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm trong bảng xếp hạng tuần này,nhưng dù thua trận nhưng M.U sẽ càng làm các đội bóng "kinh sợ" Quỷ đỏ hơn, bởi hơn lúc nào người ta biết rằng M.U muốn bỏ xa Chelsea thì họ phải dành chiến thắng trong chuỗi trận còn lại của mùa giải năm nay,với sức mạnh đang có thì điều này gần như là 1 điều tuyệt nhiên sẽ phải xẩy ra .Các đội bóng càng biết rõ điêu này, họ ngại khi phải gặp M.U,họ"kinh
sợ trước sức mạnh đó" họ sẽ làm được gì khi đá với M.U ," tấm lót đường " .Dù thua trước West Ham nhưng M.U vẫn cho người ta thấy sức mạnh "kinh khủng" của mình,và người tiếp theo chịu số phận "hẩm hiu" sẽ là ai.Thua để rồi thắng rồi vững bước trên ngôi đầu bảng và lại tiếp tục bỏ xa các đội bóng ở phía dưới và điều này càng được thể hiện rõ với khuôn mặt của ngài Ferguson
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/manhhai/122006/Ferguson-181206-s.jpg
1 chiết lý đơn giản "MẠNH LÀ THẮNG" mà ai cũng biết .

lucky_boy0703
12-18-2006, 03:36 PM
Ở trận này các cầu thủ của Mu chưa giữ được cái đầu lạnh cần thiết khi vào trận với tâm lý nặng nề là buộc phải thắng để duy trì khoảng cách với Chelsea. Mong rằng sau trận thua này MU sẽ tỉnh ra và sẽ sẽ tiếp tục chiến thắng trong những trận còn lại.

Kanchelskis
12-18-2006, 03:49 PM
Tất cả đều hy vong MU sẽ trở lại là chính mình. Hãy cố thi đấu tốt trong chuỗi trận tới. Fergie hãy bổ sung lực lượng đi, đứng dậy để chiến đấu và chiến thắng

Kanchelskis
12-18-2006, 03:54 PM
Ba năm nhịn đắng nuốt cay bây giờ mới thấy đứng đầu bảng, mà sao lại thua thế. Cố gắng lên đừng để anh em thất vọng MU ơi

chienbinh
12-18-2006, 03:56 PM
Đúng thế, quỷ đỏ quyết tâm đứng dậy 1 cách mạnh mẽ hơn sau tai nạn này. Khát khao vô địch chắc chắn càng mạnh hơn ý chứ

guilty_love102
12-18-2006, 05:57 PM
nhất định MU sẽ lại chiến thắng trong trận tới ! mọi người cứ chờ xem

Kill
12-18-2006, 06:32 PM
trận sau ko thắng thì đừng nghĩ đến chức vô địch mùa này ! có lẽ chỉ hi vọng ở cúp FA !
ko :spam:

BadboyK
12-18-2006, 06:32 PM
Carrick hôm qua là đá dở nhất, sau đến Rio. Rooney hôm qua đá cũng chán. Saha, Vidic và Ronaldo đá không tồi. Nói chung là cả đội đá dưới sức .
Chắc bạn vừa coi vừa ngủ phải ko?
Carrick đá dở nhất ?? Ko bít thì đừng có mà nói linh tinh
Cầu thủ dở nhất trận này là Rooney .

dokomita_vn
12-18-2006, 06:39 PM
buồn thật khi xem xong trận hôm qua
mong rằng MU dừng để các fan that vọng nhu vậy

Kanchelskis
12-18-2006, 06:42 PM
Carrick đá tóm lại không nổi bật nhưng tròn vai. Rooney đá quá dở. Tiếp đó là SCholes và Giggs ở hàng thủ 2 cầu thủ chơi tốt là Gary và Vida. Cánh của Heinze liên tục bị khoét trong đó có tình huống dẫn đến bàn thua. Rio đá quá tệ chắc sợ ******* em.
Đá hay nhất là Ronaldo và Saha.
Tóm lại, kỳ Noel này MU sẽ đem về chức vô địch hoặc anh em ta lại phải đợi ko biết đến bao giờ. Hy vọng vào trận đấu tới.

quỷ đỏ 18
12-18-2006, 07:23 PM
Quan trọng là sau khi bị dẫn chúng ta càng lúc càng nóng vội , mất bình tĩnh , các pha dứt điểm vội vàng mà không chính xác
Phải công nhận Wesh đá ko hay nhưng họ tận dụng cơ hội tốt quá
Nhìn cách Chelse lội ngược dòng phục thật , bị dẫn mà vẫn bình tĩnh từ tốn quyết đoán , các bàn thắng đều đẹp tuyệt
Có lẽ vì chiến thắng đó nên các cầu thủ của chúng ta nôn nóng . Thôi cũng đã thua rồi thì ta nên hướng về các trận sau để sai lầm không lặp lại

duytien
12-18-2006, 08:37 PM
Hôm wa M.U có trận đấu trước West Ham đoàn quân đang có phong độ tương đối ổn định,đội bóng đang khát khao những chiến thắng,họ vào trận với 1 tinh thần hết sức quyết tâm.Trong suốt trận đấu chú "Quỷ đỏ" như 1 cơn lốc lạnh lẽo tràn vào sân Upton Park, nhưng 1 ngày ko may mắn đã tới với những chân sút hàng đầu của giải ngoại hạng,những cơ hội nối tiếp những cơ hội trôi qua mũi giầy của đoàn quân ngài Ferguson.Rồi cái ko may mắn đã đến với M.U , West Ham ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu .Thua trận 1_0 M.U đã để Chelsea rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm trong bảng xếp hạng tuần này,nhưng dù thua trận nhưng M.U sẽ càng làm các đội bóng "kinh sợ" Quỷ đỏ hơn, bởi hơn lúc nào người ta biết rằng M.U muốn bỏ xa Chelsea thì họ phải dành chiến thắng trong chuỗi trận còn lại của mùa giải năm nay,với sức mạnh đang có thì điều này gần như là 1 điều tuyệt nhiên sẽ phải xẩy ra .Các đội bóng càng biết rõ điêu này, họ ngại khi phải gặp M.U,họ"kinh
sợ trước sức mạnh đó" họ sẽ làm được gì khi đá với M.U ," tấm lót đường " .Dù thua trước West Ham nhưng M.U vẫn cho người ta thấy sức mạnh "kinh khủng" của mình,và người tiếp theo chịu số phận "hẩm hiu" sẽ là ai.Thua để rồi thắng rồi vững bước trên ngôi đầu bảng và lại tiếp tục bỏ xa các đội bóng ở phía dưới và điều này càng được thể hiện rõ với khuôn mặt của ngài Ferguson
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/manhhai/122006/Ferguson-181206-s.jpg
1 chiết lý đơn giản "MẠNH LÀ THẮNG" mà ai cũng biết :mushirt:


Merge chung vào box Bình luận sau trận đấu

Smithy14
12-18-2006, 08:43 PM
Ko sao cả.Cố lên Manutd chẳng qua là tai nạn thôi tiến lên đập nát Aston cho hả giận đi
Man đá quá nhiều trong tháng này nên hôm qua các cầu thủ bị mệt thôi mà.

davidbeckham_723
12-18-2006, 08:49 PM
Riêng trận đấu đó thì quá thất vọng . Man ko còn là Man trong trận đấu đó . May mà hơn Chel đc 5 điểm , ko chả biết thế nào nữa
Cố lên Man . 1 chặng dg` dài fia trước

Bexoiss2710
12-18-2006, 08:58 PM
Sai lầm của Rio đã làm cho Chelsea đuổi sát MU, khoảng cách đã rút ngắn còn 2 điểm. Trong trận đấu vừa qua, Rooney thể hiện 1 phong độ yếu kém, Saha chơi nỗ lực song dứt điểm vẫn còn thiếu chút tinh tế, cả đội MU chơi vội vàng sau khi nhận tin Chelsea giành chiến thắng. Thêm và đó, sự xuất sắc của Robert Green đã khiến cho hàng tấn công MU không thể có 1 bàn thắng. Về riêng Rio, anh đã có 2 sai lầm lớn, và 1 trong 2 sai lầm đó đã khiến cho MU phải rời sân Upton Park mà không có nổi 1 điểm. Hy vọng rằng, MU lại kịp lấy lại phong độ và tiếp tục dẫn đầu Premier ship trong suốt mùa giải.

Simply Man United
12-18-2006, 09:28 PM
Không đồng ý với cái title này. Trận hôm qua, nhìn tổng thể Rio đá vẫn được. Ngoại trừ pha đối mặt thủ môn của Zamora, thì bàn thắng của Coker không phải lỗi của Rio. Harewood nhận bóng trong tư thế quay người về khung thành, lúc đó có 2 cầu thủ của MU vào áp sát rồi nhưng cầu thủ này xoay người rất nhanh để tạt vào. Lỗi ở đây phải là của Carrick hoặc Scholes, nếu xem sẽ thấy Coker băng lên giữa 2 tiền vệ của chúng ta mà không ai để ý để chạy theo cả. Còn Rio đã có rất nhiều pha cản phá chính xác cả trên không lẫn dưới đất ko thể vì mỗi pha thiếu cảnh giác với Zamora mà phủ nhận hết. Ai cũng muốn hàng hậu vệ của chúng ta không được mắc 1 sai lầm nào thì Van de Sar thất nghiệp à.

Tôi nghĩ mọi người đã phản ứng hơi quá mức có thể là do kỳ vọng quá nhiều. Hôm qua nếu thủ môn Green không bất ngờ chơi xuất sắc thì chúng ta chưa chắc đã phải chịu trận thua. Đôi khi có những trận đấu mà thủ môn tự dưng xuất sắc cứu cả đội, điều đó xảy ra và phải chấp nhận. Chúng ta chơi chưa phải quá bế tắc nhưng vẫn có những cơ hội ăn bàn rõ rệt nên hoàn toàn có thể tin tưởng được. Dù gì cũng mới chỉ là 1 trận thua, chưa thể chứng minh là chúng ta không đủ sức vô địch trừ khi nếu đó là một chuỗi thì mới đáng lo. Roo đang là cầu thủ có phong độ tốt nhất giải ngoại hạng theo actim index, chuỗi trận thắng vừa qua có công rất lớn của Roo, tuy trận vừa rồi đá dỡ nhưng việc tự dưng mất phong độ có thể xảy ra với bất kỳ ai, huống chi là cầu thủ trẻ. Có thể là do vừa rồi sang Mỹ chơi với bạn gái xem bóng rổ, Roo chỉ vừa mới cùng bạn gái quay về Anh hôm thứ 4, tức là mất mấy ngày chơi bời không tập tành gì.

Kết luận, mới chỉ có 1 trận thua thôi không nên quá thất vọng, chẳng đường còn rất rất dài.

shinichi1487
12-18-2006, 10:57 PM
Chéc SAF thấy tội nghiệp ông bạn đồng nghiệp mới nhậm chức bên kia nên thả ấy mà ^^... 3 điểm trong lần đầu tiên dẫn dắt là 1 điều quá tuyệt vời, nó sẽ mở ra nhiều cơ hội trước mắt cho Westham . Còn chúng ta tuy mất 3 điểm, nhưng vị trí đầu bảng vẫn còn .. 2 điểm cách biệt với Chelsea cũng là 1 khoảng cách ko nhỏ đâu . Hy vọng chúng ta vân giữ đc bình tĩnh, tập trung và bản lĩnh để bước tiếp, chứ đừng như Arsenal ... Hãy coi trận đấu này như 1 tai nạn ^^
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi ^^

stillo
12-18-2006, 11:17 PM
Không đồng ý với cái title này. Trận hôm qua, nhìn tổng thể Rio đá vẫn được. Ngoại trừ pha đối mặt thủ môn của Zamora, thì bàn thắng của Coker không phải lỗi của Rio. Harewood nhận bóng trong tư thế quay người về khung thành, lúc đó có 2 cầu thủ của MU vào áp sát rồi nhưng cầu thủ này xoay người rất nhanh để tạt vào. Lỗi ở đây phải là của Carrick hoặc Scholes, nếu xem sẽ thấy Coker băng lên giữa 2 tiền vệ của chúng ta mà không ai để ý để chạy theo cả. Còn Rio đã có rất nhiều pha cản phá chính xác cả trên không lẫn dưới đất ko thể vì mỗi pha thiếu cảnh giác với Zamora mà phủ nhận hết. Ai cũng muốn hàng hậu vệ của chúng ta không được mắc 1 sai lầm nào thì Van de Sar thất nghiệp à.
Đây là đoạn trích trên report của manutd.com nói về tình huống ghi bàn này.

The 40-year-old forward’s clever nutmeg on Gaby Heinze found Harewood inside the area. He staved off Ferdinand’s challenge, turned and centred the ball for the unmarked Nigel Reo-Coker to burst into the six-yard box. He dutifully applied the finish.

Ngoài ra, đây là 3 góc quay cho thấy Rio mắc sai lầm như thế nào.

http://img171.imageshack.us/img171/8506/screenhunter3ra4.jpg

http://img105.imageshack.us/img105/6213/screenhunter4dz5.jpg

http://img171.imageshack.us/img171/3342/screenhunter5tn6.jpg

Rõ ràng theo cá nhân mình nhận xét thì Rio đã không chơi tích cực trong pha bóng này, nếu anh che bóng hướng về khung thành thì bóng sẽ không thể tạt vào trong, nhưng ở hình thứ 3 mọi người có thể nhìn thấy Rio đã không có trong tư thế che bóng bằng người mà chỉ là giơ chân ra mà thôi.

just_beat_it
12-19-2006, 12:09 AM
trận lượt về trên sân Stamford Bride mà đá ko hẳn hoi thì lại thứ 2 mất

ManU_Mylove84
12-19-2006, 01:10 AM
1 ngày trôi qua sau thất bại cay đắng. Đọc mấy cái Quote lại thấy bực mình !

ManU_Mylove84
12-19-2006, 01:14 AM
Chắc bạn vừa coi vừa ngủ phải ko?
Carrick đá dở nhất ?? Ko bít thì đừng có mà nói linh tinh
Cầu thủ dở nhất trận này là Rooney .
Này ăn nói cho cẩn thận. Mỗi người một quan điểm. Đừng có mang cái tính cục bộ đó vào trong diễn đàn !

Simply Man United
12-19-2006, 02:02 AM
Anh stillo nên nhìn vào bức ảnh thứ 2 nhé, Coker băng từ dưới lên, vượt qua Scholes mà Scholes ko đi theo( lúc đấy đang đứng gần Coker nhất), chếch xuống phía dưới bên phải là Carrick cũng không để ý cứ đứng yên 1 chỗ, Vidic đang kèm 1 cầu thủ khác của WH trong vòng cấm địa, vậy sao cả 2 tiền vệ trung tâm của chúng ta không ai theo cả, để chú này thoải mái băng lên giữa 2 tiền vệ trung tâm lên ghi bàn không ai kèm cả.

Theo em Rio hoàn toàn tích cực che bóng nhưng chú Harewood này quá khỏe lại còn đảo người khiến Rio mới bị chếch ra 1 chút. Pha bóng này chỉ có thể khen Harewood. Chứ nếu đổ hết tất cả lỗi lên Rio ở bàn thắng này hoặc gọi là sai lầm chết người của Rio là quá nặng và không công bằng.

Rio trận này cản phá bóng rất tốt, cũng như chống đánh đầu, đôi khi không phủ nhận việc có thiếu sự tập trung nhưng chí ít thì mùa này Rio và Vidic cũng đang thi đấu rất ổn định và ăn ý với nhau, không phải tụ nhiên mà hàng thủ của MU để thủng lưới ít hơn Chelsea 1 câu lạc bộ có hàng thủ mạnh không kém mà luôn đá phòng thủ.

cobetocmay
12-19-2006, 02:57 AM
Anh stillo nên nhìn vào bức ảnh thứ 2 nhé, Coker băng từ dưới lên, vượt qua Scholes mà Scholes ko đi theo( lúc đấy đang đứng gần Coker nhất), chếch xuống phía dưới bên phải là Carrick cũng không để ý cứ đứng yên 1 chỗ, Vidic đang kèm 1 cầu thủ khác của WH trong vòng cấm địa, vậy sao cả 2 tiền vệ trung tâm của chúng ta không ai theo cả, để chú này thoải mái băng lên giữa 2 tiền vệ trung tâm lên ghi bàn không ai kèm cả.

Theo em Rio hoàn toàn tích cực che bóng nhưng chú Harewood này quá khỏe lại còn đảo người khiến Rio mới bị chếch ra 1 chút. Pha bóng này chỉ có thể khen Harewood. Chứ nếu đổ hết tất cả lỗi lên Rio ở bàn thắng này hoặc gọi là sai lầm chết người của Rio là quá nặng và không công bằng.

Rio trận này cản phá bóng rất tốt, cũng như chống đánh đầu, đôi khi không phủ nhận việc có thiếu sự tập trung nhưng chí ít thì mùa này Rio và Vidic cũng đang thi đấu rất ổn định và ăn ý với nhau, không phải tụ nhiên mà hàng thủ của MU để thủng lưới ít hơn Chelsea 1 câu lạc bộ có hàng thủ mạnh không kém mà luôn đá phòng thủ.

Em nghĩ là chẳng nên tranh cãi trận thua này là do Rio hay không cả .Theo em nghĩ là do lỗi cả tập thể không riêng gì Rio .Mu trận này đá kém hơn so với các trận khác .Cũng phải thông cảm thôi ,một đội bóng cũng phải có lúc thua,lúc phong độ kém làm sao mà thắng mãi được .Nhưng em có cảm giác lối chơi Mu khá bế tắc,hầu như không có nhiều những pha phối hợp sắc nét như mọi khi ,thực sự là cũng có lúc chúng ta chủ động nhưng không có nhiều cơ hội áp sát khung thành thực sự rệt .Có cảm giác là rtinh thần của chúng ta không được tốt sau khi Chelsea đã chiến thắng .Lối chơi có vẻ gấp gáp vội vàng.
Một trận thua chưa phải làm mất tất cả,chúng ta vẫn hơn Chelsea 2 điểm và có nhiều cơ hộ vô địch hơn .Quan trọng là Mu đã có bải học kinh nghiêm và lấy lại tinh thần sau cú sốc này
Giáng sinh vui vẻ và tiếp tục chiến thắng .

Smithy14
12-19-2006, 03:08 AM
http://img105.imageshack.us/img105/6213/screenhunter4dz5.jpg
Mà bức này có 2 chú Man sao ko lao vào hỗ trợ Ferdinand nhỉ

cobetocmay
12-19-2006, 03:18 AM
http://img105.imageshack.us/img105/6213/screenhunter4dz5.jpg
Mà bức này có 2 chú Man sao ko lao vào hỗ trợ Ferdinand nhỉ
Hai cầu thủ này không thể về kịp ,Harewood khá nhanh xoảy trở cũng rất tốt .Rio cũng chơi không tốt so với đẳng cấp của mình nhưng cũng không thể nói là sai lầm chết người được

Theo em Mu không đáng thua ,nhưng với phong độ kém cỏi so với các trận trước thì chúng ta cũng chẳng đáng thắng .Có lẽ một trận hòa là công bằng hơn .

quangtrung
12-19-2006, 08:46 AM
Chúng ta nên nhìn nhận sự việc một cách tích cực, bóng đá là một cuộc chơi mà bất cứ ai cũng phải hơn 1 lần thất bại. Tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình là đa số các cầu thủ đã chơi rất tốt ngoại trừ tình huống sai lầm của Rio. Bên cạnh đó hàng công chơi không tồi, vô số các cơ hội được tạo ra nhưng vào 1 ngày xuất thần Green đều cản phá được. Nhìn những chỉ số kỹ thuật chênh lệnh như vậy mà chúng ta cứ chỉ trích các cầu thủ thiếu quyết tâm thì có phải là thiếu công bằng quá không. Hơn nữa thành tích trong các giải vô địch quốc gia ở châu Âu thì MU chỉ thua có Inter và Lyon. tại giải ngoại hạng vì Chelsea cũng rất tập trung nên mới bám sát được MU, chúng ta hãy nhìn vào 2 ông lớn trong 4 đại gia. Họ xếp thứ 3 và 4 nhưng họ cách MU bao nhiêu đểm ? họ kém 13 và 14 điểm trong khi giải mới đi qua được 18 vòng đấu. vậy thì chúng ta vui nhiều hơn buồn mới đúng chứ. Chúng ta hy vọng nhiều hơn là bi quan. Các cầu thủ từ đầu giải đã cống hiến rất nhiều, không nên chỉ vì 1 trận thua kém may mắn mà chúng ta ngồi tìm tòi phân tích từng sai lầm của họ.

MU@*(
12-19-2006, 10:51 AM
Hai cầu thủ này không thể về kịp ,Harewood khá nhanh xoảy trở cũng rất tốt .Rio cũng chơi không tốt so với đẳng cấp của mình nhưng cũng không thể nói là sai lầm chết người được

Theo em Mu không đáng thua ,nhưng với phong độ kém cỏi so với các trận trước thì chúng ta cũng chẳng đáng thắng .Có lẽ một trận hòa là công bằng hơn .
Tình huống đó gọi là sai lầm chết ngừoi cũng chẳng sai , 1 trung vệ đẳng cấp như Rio thì đó ko thể là điều bình thường đc .Pha bóng ko khó với 1 hậu vệ :D
Tình huống đó Scholes gần Reo nhất nhưng tin tưởng Rio có thể hóa giải nên khá hời hợt trong việc theo Reo -Coker ,mà việc đó ko phải anh ko làm đc .Vậy nên tình huống của Rio là tấc nhân của 1 loạt hệ quả sau đó .

luckydragon
12-19-2006, 10:53 AM
nói chung trận này Mu đá ko hay thua cũng ko có j` là wá đáng wan trọng là sau trận này SAF có thay đổi tích cực j` hok để cho Mu tiếp tục thắng ! lo we' cố lên MU!

ROK
12-19-2006, 11:14 AM
Có chứ, chắc sau trận vừa rồi Mr. Fergie sẽ thay toàn bộ đội hình chính trong trận gặp W.H.

x_men212vn
12-19-2006, 11:57 AM
Thật là tiếc khi MU đã bỏ rơi 3 điểm trước WestHam nhưng ko sao với tình yêu mãnh liệt dành cho MU ,tôi tin rằng MU sẽ vô địch.Các bạn cứ chờ xem...................

duy19
12-19-2006, 12:12 PM
Cảm giác MU vẫn còn kém chelsea :(

Kém ở chỗ là không biết cách xử lý tình huống trận đấu khi đối thủ co cụm phòng ngự và có tinh thần thi đấu cao.
Xem trận đấu ta thấy ngay được là hàng công MU không phối hợp hiệu quả trong mọi tình huống tấn công. Một số pha bóng nguy hiểm cũng chỉ xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Ro7 hay là Saha. Nhưng những pha dứt điểm đấy cũng chưa đủ sắc bén để thành bàn như Lampard hay Drogba phái chel đã làm. Trong khi Rooney thì vẫn chứng tỏ phong độ thất thường của mình

Hàng công bế tắc thì coi như thế mạnh lớn nhất của MU là lấy công thay thủ đã mất. Việc hàng phòng ngự vốn có phong độ thất thường để xảy ra sai lầm cũng là điều dễ hiểu.

Thêm nữa là những quyết đinh thay người khó hiểu của ông Ferguson. Ole Gunna vốn là tiền đạo có thể thế chỗ Rooney thì ông lại đẩy ra đá cánh. Sau đó còn là việc rút Carrick (Ro7 và Saha mất người chuyền bóng). Nhưng quan trọng hơn là trong phút giây căng thẳng đấy thì SAF lại ko có những quyết định để thay đổi thế trận của MU, tiếp tục để cả đội lún sâu vào bế tắc.

Từng đấy thôi cũng đủ thất bại rồi. MU mà vẫn đá ngây thơ như trận vừa rồi thì làm sao mà để Chel không vượt qua

SuperThanh
12-19-2006, 12:32 PM
Hix, quả là MU còn thiếu 1 cái gì đó, hy vọng những vòng đấu sau sẽ vươn lên, đây chỉ là tai nạn thôi !! MU cố lên !! ^^

W_rooney
12-19-2006, 12:53 PM
MU trận vừa rồi khiến rất nhiều người thất vọng về những sai lầm ngớ ngẩn
nhưng ko sao đội bóng lớn mà đôi lúc phải có sai lầm
mong rằng trận sau chúng ra sẽ cải thiện đc những sai lầm đã mắc phải trong trận vừa rồi
cốl ên MU

cristiano0211
12-19-2006, 01:07 PM
quá chán,quá thất vọng ,chán thấy mờ
ngồi xem mà buồn ngủ kinh

Kanchelskis
12-19-2006, 01:33 PM
Nhìn chung cũng không gặp may. Vào thời điểm WH đá một trận với 120% khả năng của mình như vậy thì dù có là Chelsea hay Barca cũng ko chắc gì thắng được đâu. Họ bị dồn vào chân tường, lại được HLV mới đến động viên tiếp quản, cả đội quyết tâm thì làm sao mà không mạnh.
MU lẽ ra nên đá theo kiểu cầm chừng, chính WH sẽ phải sốt ruột mà tấn công chư không phải MU. NHưng nếu MU đá thế thật thì có lẽ anh em mình đã không yêu mến MU đến thế.
Thôi cố lên!MU!

glamour_scorer
12-20-2006, 10:52 AM
Anh nghĩ về toàn cục diện trận đấu thì có những thời điểm MU đã chơi rất tốt, nhất là khoảng 20 đầu của hiệp 2, các tuyến chơi rất tốt và các cầu thủ giữ được bóng, duy trì sức ép lên West Ham. Hệ quả đó là những pha bóng dứt điểm của Ronaldo, Saha và Giggs là một trong những điểm sáng bên phía MU. Nhưng thật sự thủ môn Green của West ham đã chơi quá tốt khi đẩy những pha bóng mà thật sự nhìn ở ngoài cứ tưởng là vào rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao thủ môn lại đẩy ra được. Càng về cuối trận thì các cầu thủ Mu chơi càng không tốt, nhất là Rooney, đáng lẽ Rooney nên thay bằng Ole, Giggs chuyển sang cánh trái thì hợp lý hơn, nhưng Fergie lại thay Ole bằng Giggs và MU càng chơi bế tắc.

Ở hàng thủ chơi tốt nhất đó là Vidic, không một sai lầm nào trong cản phá và thật sự là tấm lá chắn vững chắc cho Van Der Sar.

Xem Rio da thay so tien 30 trieu bang ma MU bo ra dung la nem tien qua cua so. Thao nao trong vai mua gan day Rio chang bao gio duoc danh gia cao nhu Toure (Arsenal) and Carvalho (Chelsea). So tien bo ra mua Rio va Carrick ma 2 cau thu nay "den dap" nhu vay dung la phi tien

badboy_carrick
12-20-2006, 11:00 AM
hic hic Mu thua tiếc đứt ruột à...chán quá. cơ Chelsea kém có 2 điểm thoai thế này thì chết dở

quangtrung
12-20-2006, 11:11 AM
Xem Rio da thay so tien 30 trieu bang ma MU bo ra dung la nem tien qua cua so. Thao nao trong vai mua gan day Rio chang bao gio duoc danh gia cao nhu Toure (Arsenal) and Carvalho (Chelsea). So tien bo ra mua Rio va Carrick ma 2 cau thu nay "den dap" nhu vay dung la phi tien
Theo ý bạn thì như thế nào với gọi là đền đáp đây ??? 30 triệu để anh ấy chơi 1 trận duy nhất hả ?? nếu 30 triệu cho 1 trận đó thì tôi xin đồng ý. Bạn hãy nêu cụ thể là ai, tổ chức chuyên môn nào đánh giá Rio không bằng Toure và Carvalho. MU đang phải cố gắng hết mình để mua Torres và OH, chắc chắn khi về Old Trafford họ cũng phải có vài chục lần chơi không hay vậy thì cũng là phí tiền khi mua họ à. nếu vậy thì MU bây giờ không nên mua ai nữa để khỏi phải tiếc tiền.
Hiện nay Rio cùng Vidic đang là cặp trung vệ hay nhất nước Anh (MU có số bàn thua thấp nhất). Bao nhiêu lần anh ấy là chúng ta vui phát điên lên được như bàn thắng vào lưới Liverpool và sự ổi định của non nửa mùa giải. Vậy mà chỉ vì một sai lầm chúng ta lại quay sang chê bai dè bỉu, trái tim của chúng ta không có không gian cho sai lầm của ngườii khác sao. Tôi giám khẳng định là rất nhiều bạn post bài mà không hề coi trận đấu đó.

ROK
12-20-2006, 02:44 PM
Thật là tiếc khi MU đã bỏ rơi 3 điểm trước WestHam nhưng ko sao với tình yêu mãnh liệt dành cho MU ,tôi tin rằng MU sẽ vô địch.Các bạn cứ chờ xem...................
OÀi, giá mà cụ Fergie biết MU có thể thắng chỉ nhờ "tình yêu mãnh liệt" của tay này chắc ngài khỏi huấn luyện đội làm gì luôn!
Vấn đề của MU có nói tới nói lui cũng chỉ chung lại 1 mối :" Tâm lý ko ổn định", đang thắng như chẻ tre mà gặp mấy đội yếu vía thì sẵn sàng làm thịt ko thương tiếc, còn khi đá rát mà đối phương vẫn trơ lỳ ra thì bắt đầu "rối hàng" . Lúc này đội nào cầm chân được MU thì cửa thắng rất cao!:thayghet:

waney_rooney
12-20-2006, 04:19 PM
bọn chelsea đôi hình như bị của nó cũng như là đội hình chính của MU
nên việc lội ngược dòng là việc quá dễ
trở lại với Mu
trận này ROONEY đá chán wa'
cộng thêm phần không may mắn nên MU thua

Kanchelskis
12-20-2006, 06:09 PM
Thôi không phân tích trận thua này nữa. Bàn về trận đấu tới đi nhỉ.

pique
12-20-2006, 08:44 PM
nói chung là chán.chả muốn nói j` cả.thua WestHam-đội bóng đang lê lết ở cuối bảng xếp hạng.chậc!nếu mà có cái j` ở đây để đập cho bõ nhể.
Nghẹn...

roy_keane_239
12-21-2006, 11:08 AM
hehehehe
xem ảnh 3 cho thấy
Paul và Carrick đã tin tưởng vào đội trưởng tương lai MU thế nào
kèm người trong tư thế quay người lại thì chưa thấy ai đâu bạn ạ
góc gần như là ko thể tạt bóng vì pha kèm người hời hợt của Ferdi
đá khien MU mất 3 điểm
nhưng ko sao.....Aston Villa sẽ là người phải lãnh chịu hậu quả thay cho Wes
1 trận tưng bừng đang chờ đón fan MU
2-0

mufan777
12-21-2006, 11:15 AM
đau khổ

tail lão queen trận này bắt hay quá
+rooney đá dở+sai lầm ferdinand


thua tức tưởi

khoảng cách giờ chỉ là 2 điểm

Siciliano
12-21-2006, 01:58 PM
Sai lầm của Rio chỉ la` 1 phần của cả đội,trận đấu vừa rồi MU không còn là Mu của những trận đấu trước.Thi đấu hời hợt,bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.Như ở Vn chắc bị nghi là bán độ mất :P:P,Giggs đá càng ngày càng tồi đi

-=RoNey=-
12-21-2006, 05:37 PM
ko bít :manucheer có chính xác ko khi kí hợp đồng với VAN DER SAR thêm 1 năm nữa :33: :33: :33: :thayghet:

ROK
12-22-2006, 08:14 AM
Hay là anh bạn muốn cụ Fer lôi tay Mark Bosnick về ôm hai cây cột gỗ cho MU??? Mùa này ko có Van der Sar có lẽ MU đang đứng phía sau Chels ấy chứ!

crronaldo
12-23-2006, 01:42 PM
pà kon bình tịh, bóng đá mà. fải thắng thua chứ, nhưng fải công nhận trận đó MU đá dưới sức, còn West thi` wá khí thế