PDA

View Full Version : Ryan Giggs - siêu phù thủy xứ Wales


parkjunwung
02-22-2006, 10:19 PM
===========Ryan Giggs===========

Ryan Giggs profile

http://img124.imageshack.us/img124/3514/16ad2.jpg (http://imageshack.us)

Tên đầy đủ : Ryan Josept Giggs

Ngày sinh : 29/11/1973

Quốc tịch : Vương quốc Anh ( UK ) / xứ Wales

Nơi sinh : Cadiff , xứ Wales

Nặng : 68 kg

Cao : 1m80

Câu lạc bộ : Manchester United

Vị trí : tiền vệ cánh trái

http://img124.imageshack.us/img124/4384/gigg7pr.png (http://imageshack.us)

Các danh hiệu lớn trong sự nghiệp

English Premier League : 1993 , 1994 , 1996 , 1997 , 1999 , 2000 , 2001 , 2003

English FA Cup : 1994 , 1996 , 1999

English League Cup : 1992

Cúp Châu âu : 1991

UEFA Champion League : 1999

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm của PFA các năm : 1992 , 1993

Rất tiếc phải xoá hình này

Anh là một trong những đứa con tận tụy và thành công nhất của sân Old Trafford. Cánh cửa của Old Trafford sẽ không bao giờ đóng lại vì những đóng góp to lớn của anh cho những chú quỷ đỏ thành Manchester từ cái ngày sir Alex Ferguson mang anh về trong ngày sinh nhật lần thứ 14 của mình.

Ryan Giggs bắt đầu tích lũy những vốn bóng đá đầu tiên của mình tại CLB năng khiếu Dean's Youth FC , huấn luyện viên của anh - ông Denis Schofield sau đó đã gửi anh đến trường năng khiếu của thành phố Manchester.

Rất tiếc phải xoá hình này
Những khoảnh khắc không thể nào quên!!

Trong thời gian này , Fergie có đến thăm nhà của anh. Giggs có nói rằng anh không có ý định gắn bó tương lai lâu dài với thành phố này , bởi vậy Sir Alex ferguson đã ngỏ lời mời anh gia nhập Manchester United.

Anh chính thức trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tháng 11 năm 1990 và có trận đấu đầu tiên tại giải vô địch Anh trước Everton vào tháng 3/1991 ngay trên sân nhà Old Trafford với vai trò người sân thay thế cho Denis Irwin.

Giggs đã có sự khởi đầu đáng nhớ tại giải đấu này khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho United trong trận đấu derby thành Manchester gặp CLB cũ của anh- Manchester City. Trận đấu mà MU đã dành chiến thắng sát nút với tỉ số 1-0.

Một chấn thương của Lee Sharp đã giúp Giggs có được một vị trí thường xuyên tại đội hình một trong mùa giải 1991/1992 , bất chấp việc anh thường xuyên bị các chấn thương gân kheo hành hạ. Việc anh quyết định chuyển sang vị trí tiền vệ cánh trái là một bước tiến lớn trong sự nghiệp , chính điều đó đã tạo nên một Ryan Giggs với những pha qua người tuyệt vời cùng những bước chạy của thần gió.

Anh dành được danh hiệu đầu tiên với United tháng 4/1992 sau khi United đánh bại Nottingham Forest trong trận chung kết League Cup trong đó Giggs chuyền một đường bóng quyết định cho Brian McClair ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những mùa giải sau đó chứng kiến Giggsy dành được 8 danh hiệu vô địch Premiership cùng Manchester United và anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên nhận được danh hiệu " cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm " của PFA trong hai năm liên tiếp.

Giggs cũng đã dành được một chiếc cúp Châu âu , siêu cúp Châu âu và một danh hiệu Inter-Continental cup vào bảng thành tích của mình. Anh cũng có những đóng góp to lớn trong bốn chiếc cúp FA của Sir Alex Ferguson dành được.
Rất tiếc phải xoá hình này

Thật vậy , giải đấu cấp CLB lâu đời nhất thế giới sẽ không bao giờ có thể quên được tiền vệ cánh người xứ Wales sau khi anh ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử giải đấu này tại trận đấu lại bán kết cúp FA năm 1999 trước Arsenal.

Giggs đã kỉ niệm 10 năm gắn bó của mình với sân Old Trafford trong trận đấu với Celtic khởi đầu mùa giải vô địch 2001/2002 , ngay sau đó anh đánh dấu cột mốc 100 bàn thắng cho Manchester United trong trận hòa 2-2 với Chelsea tại sân Stamford Bridge.

Trong chiến thắng 2-1 trước đội bóng vùng Merseyside Liverpool ngày 20/9/2004 chứng kiến việc Giggs trở thành cầu thủ thứ ba đạt đến cột mốc 600 trận đấu cho Manchester United để sánh ngang cùng với Bobby Charlton (759 lần ) và Bill Foulkes ( 688 lần).

Mùa giải 2004/2005 Giggs đã kí một hợp đồng với đội bóng chủ sân Old Trafford đến năm 2008. Từ giờ đến khi hết hạn hợp đồng anh còn nhiều cơ hội để mở ra những kỉ lục mới cho riêng mình.

Theo : http://www.manutd.com/bio/bio.sps?iBiographyID=1626

Ryan Giggs tự truyện ( dịch từ website www.ryangiggs.cc )

Tôi sinh ra tại Cadiff vào ngày 29/11/1973 , tôi sống ở đó cho đến khi tôi 7 tuổi , trước khi tất cả chúng tôi chuyển đến sống tại Manchester. Tôi luôn tự hỏi mình tại sao tôi lại quyết định chơi cho đội tuyển xứ Wales thay vì đội tuyển Anh. Thật đơn giản , không có sự lựa chọn nào cả , tôi sinh ra ở xứ Wales , nơi có mẹ tôi , bố tôi và cả ông bà tôi. Không bao giờ tôi lựa chọn chơi cho đội tuyển Anh. Tôi có thể nói được giọng của một người Manchester nhưng dù vậy tôi vẫn là một người xứ Wales và không có sự thay đổi nào cả

http://img124.imageshack.us/img124/2371/gi3sr.png (http://imageshack.us)
Cậu bé Ryan ngày nào

Ngay cả khi chuyển đến Manchester năm 1981 , tôi vẫn có giọng đặc chất xứ Wales. Lúc đầu tôi ghét nơi này. Những đứa trẻ ở đây thường trêu đùa với giọng nói của tôi. Tuy nhiên tôi cũng đã khắc phục điều đó một cách nhanh nhất có thể , trong một vài năm tôi thực sự không thích sống ở Manchester , tôi rất nhớ Cadiff và tất cả gia đình.

Chúng tôi chuyển đến Manchester khi bố tôi vừa kí hợp đồng với CLB Swinton của giải Rugby. Ông là một cầu thủ tuyệt vời , tôi thích được xem ông thi đấu. Hàng tuần , tại nhà hay ở ngoài tôi cũng thường đứng bên cạnh để xem ông thi đấu. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều tuyệt vời để trở thành một cầu thủ bóng đá từ cha mình, ví dụ như những bước di chuyển và khả năng giữ thăng bằng của tôi.

http://img124.imageshack.us/img124/6744/fa7yo.png (http://imageshack.us)http://img161.imageshack.us/img161/3048/jf1iz.png (http://imageshack.us)


Có thời điểm tôi muốn dành hết sự nghiệp để chơi Rugby. Tôi thích được chơi môn thể thao đó và tôi muốn được như cha của mình. Nhưng cuối cùng , tôi quyết định chọn tình yêu đầu tiên đầu tiên của tôi - bóng đá.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian tuổi thơ để chơi bóng. Tôi luôn sút một quả bóng trên những con hè phố với người em trai của tôi Rhodri và những đứa bạn cùng lớp. Tôi có thể bật ngay ra ngoài sau những buổi chiều tan trường để chơi bóng , nhưng khi những chiếc đèn trên hè phố đã bật sáng thì đó là dấu hiệu để tôi trở vê nhà. Tôi không dám coi thường quy tắc đó.

Tôi sớm nhận ra khả năng chơi bóng của mình khi còn đang đi học trên ghế nhà trường. Thời gian đầu , tôi thường chờ bóng ở bên cánh trái. Khi làm như vậy tôi thường tạo được nhiều đường bóng cho những người xung quanh. Tôi tìm nó rất dễ dàng và tôi thường chạy từ điểm cuối của sân trường đến nhưng nơi khác. Luôn luôn có những đứa trẻ chạy theo tôi để cố gắng dành lại trái bóng.

Rất tiếc phải xoá hình này

Mùa đông năm 1982 khi tôi 9 tuổi. Một buổi chiều khi tôi đang chơi bóng cho trường trung học Grosvenor và tôi không biết có một nhà tuyển trạch của Manchester city gọi là Denis Schofield vừa đi ngang qua tôi với một cái bóng màu trắng.

Khi ông ấy gọi tôi lại , ông ấy chú ý đến tôi. Tôi nhớ ông ta gặp mẹ tôi , lúc đó đang đứng bên hè đường xem tôi chơi bóng để hỏi liệu tôi có muốn được chuyển một CLB năng khiếu ông ta gọi là Deans hay không. Tôi nảy ra một ý tưởng , và vài năm sau. Tôi đã là một học viên xuất sắc của trường Deans.

Khi chơi cho Deans , Denis đặt tôi vào vị trí tiền đạo lùi để đấu với đội bóng địa phương Salford Juniors . Tôi phải trả qua cuộc thử nghiệm với 40 đứa trẻ khác , và loại dần ra chỉ còn 28 người. Tôi cảm thấy dễ chịu với điều đó , nhưng khi họ chia chúng tôi thành hai đội A và B. Tôi chỉ được chọn vào đội B. Đội A chơi trước và thắng 4-2 , sau đó tôi thi đấu cùng đội B. Chúng tôi thắng 8-1 và tôi ghi được sáu bàn. Tôi đã không chơi lại cho đội B nữa.

Đó là cuộc cạnh tranh khắc nghiệt nhất mà tôi từng trải qua với bóng đá khi đó. Sau đó chúng tôi cũng đã thi đấu với các đội bóng địa phương khác từ Liverpool đến Oldham. Và trong năm đầu tiên , tôi đã được chơi một trận chung kết với St Helens trên sân Old Trafford. Chúng tôi đã thua nhưng Old Trafford đã ở hiện thực trước mắt , tôi là một fan của United. Và tôi đã quyết tâm một ngày nào đó sẽ trở lại nơi đây....

http://img70.imageshack.us/img70/834/av3170ce.jpg (http://imageshack.us)
Và anh đã là một huyền thoại - cảm ơn Giggs - người con trung thành của Old Traford

stillo
02-22-2006, 10:52 PM
Thanks Park...Với những gì viết ở trên đã quá đủ rồi nhưng mình muốn bổ xung thêm một chút nữa...

Thần tượng của Giggs hồi còn trẻ đó là Mark Hughes và Ian Rush. Như Park đã nói ở trên khi cha của anh là Danny Wilson, chơi cho đội tuyển Ruby Cardiff và Swinton, mặc dù anh chơi bóng đá nhưng vẫn dành thời gian quan tâm đến Rugby League và thỉnh thoảng vẫn đi xem đội Wigan RL chơi....

Red_boyz
02-22-2006, 11:11 PM
Giggs là một tượng đài của MU,nhớ những bức ảnh của thế hệ vàng ngày xưa quá.
Giờ còn lại ai đâu ? Hy vọng Giggs sẽ kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford.

OpenTony
02-23-2006, 12:54 AM
Nhưng thực sự thì G bi giờ ko còn như xưa nữa , có thể có 1 số trận anh ấy đá hay... nhưng tỷ lệ quá ít.... Mu giờ cần người giỏi hơn G !

parkjunwung
02-23-2006, 12:58 PM
Giggsy wallpaper !!
http://img52.imageshack.us/img52/5269/836e1b81ed5un.th.jpg (http://img52.imageshack.us/my.php?image=836e1b81ed5un.jpg)
http://img143.imageshack.us/img143/3808/rayan6nj1lc.th.jpg (http://img143.imageshack.us/my.php?image=rayan6nj1lc.jpg)
http://img52.imageshack.us/img52/14/giggs4rb.th.jpg (http://img52.imageshack.us/my.php?image=giggs4rb.jpg)

acquyuongmauduoianhtrang
02-23-2006, 01:08 PM
năm 98 99 thì công nhận giggs là một phù thủy sứ WE
nhưng giờ anh có tuổi lên đá ko còn hay như trước nữa
chúng ta vẫn còn nhớ bàn thắng của anh trong trận gặp Ars tại cup FA bàn thắng để đời của anh

the_red_devil_1999
02-23-2006, 04:23 PM
Ryan Giggs mãi mãi là Ryan Giggs 1 huyền thoại dù giờ Giggs không chơi nhiều và tốt nhưng vẫn ở lại MU thật khó để tưởng tượng 1 ngày không có Giggs ở MU. Thanx u Ryan :manucheer

gianhut
02-23-2006, 04:54 PM
hix, cái ông này bi giờ hết zin rùi :((

November rain
02-23-2006, 08:11 PM
cánh trái của Man đã thuộc về giggs

acquyuongmauduoianhtrang
03-07-2006, 11:31 AM
huyền thoại thì tất nhiên sẽ là 1 huyền thoại của sân OT mãi mãi mà
chắc khoảng 2 năm nữa là anh ta về hưu đâu còn đủ sức đá với lớp trẻ nữa đâu

manutd1987
03-19-2006, 09:19 AM
Trông trẻ con quá:D

God
03-19-2006, 09:26 AM
trong tre con vai lua ă
nhớ post bài có dấu nha bạn :D :D

dracula
03-19-2006, 08:53 PM
mấy cái ảnh đó là cách đây mấy năm rồi bạn

David Tuankham
04-17-2006, 10:00 PM
http://img82.imageshack.us/img82/3281/giggs5xx.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/9844/giggs12rq.jpg

mufan777
04-18-2006, 06:37 PM
Ryan Giggs mãi mãi là một huyền thoại ở O.T

vtanh
04-18-2006, 07:06 PM
Tuy đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng thực sự Giggs vẫn là 1 trong những trụ cột của MU tại thời điểm hiện nay .
Những pha đi bóng qua người, những quả chuyền chiến thuật, những cú tạt bóng ................ tất cả vẫn còn tốt :laugh: .

crazyboy
04-22-2006, 03:52 PM
thank anh Park nhieu lam nhung cho em hoi anh kiem may cai li lich nay o dau vay

Ryan Giggs
09-04-2006, 07:27 AM
Nói đến RyanGiggs,chắc hẳn các bạn sẽ ko quên được bàn thắng của anh trong trận bán kết cúp FA MU-Arsenal mùa giải 98-99.1 pha solo qua 4 cầu thủ đối phương rồi tiếp đến là 1 cú rocket vào lưới Seman.Đó là 1 trong 10 bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.Anh sinh ngày 29-11-1973 tại Cardiff ở xứ Wales,chơi bóng cho MU từ mùa giải 90-91 cao 1m80 nặng 69 kg.là 1 cầu thủ chạy cánh<cánh trái>đôi khi có thể đổi cánh, những pha đi bóng tốc độ,với những động tác làm sửa lưng đối phuơng hay những cú xuyên kim.Với 600 trận ra quân trong màu áo MU thì Giggs là cầu thủ gắn bó gần hết sự nghiệp bóng đá của mình trong hơn 15 năm cống hiến cho MU.Mặc dù bây giờ tuổi tác khiến anh ko còn phong độ như ngày xưa nhưng những đóng góp của anh thật đáng để cho những fanMU trên toàn thế giới phải ngưỡng mộ.Ngay từ đầu theo dõi Man thi đấu Giggs đã là thần tượng số 1 trong trái tim tôi.<và bây giờ tui cũng đá tiền vệ cánh trái>Không hoa truơng ầm ĩ bằng những vụ scandal,anh là 1 cầu thủ,1 tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo.Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn vi sao anh lại ko sinh ra ở Anh để đc tham dự WC,Giggs là cầu thủ mong ước của biết bao nhiêu đời HLV đội tuyển Anh,tôi thần tượng Giggs từ khuôn mặt thánh thiện của anh đến phong cách thi đấu trên sấn.Bây giờ Giggs là đái sứ của LHQ làm từ thiện,chắc chỉ cuối mùa giải nay thôi là giải nghệ nhưng tôi cũng như các bạn là fan của MU,chắc chắn rằng sẽ mong anh cống hiến thêm vài năm nữa,nhưng quyết định vẫn là ở Ferguson.Ngay đến cả Morati chủ tịch của InterMilan bây giờ vẫn muốn mua anh mặc dù chỉ cần anh đá cho Inter 1 mùa.Ông ấy cũng như tôi và các bạn đều yêu mến anh.Chỉ đáng tiếc 1 điều là 1 cầu thủ lớn chưa đc tham dự WC.Nghĩ mà buồn làm sao!hixhix<các bạn nào muốn hỏi thêm về lí lich cung như số trận tham gia từng mùa giải và số bàn thắng của Giggs thì pm cho mình nha>

jackie chan
09-04-2006, 07:38 AM
hay ! cảm ơn bác đã cho em thêm thông tin về GIGGS ! 1 cầu thủ mà em yêu thích nhất của MU !

ryan
09-04-2006, 10:28 AM
^_^nick mình đẹp quá.Dạo này rất chi là nhiều bạn ăn kắp nick.Ryan GIGGS là một cầu thủ ko thể thiếu của MU

khoailanhat
09-04-2006, 10:40 AM
tiếc nhỉ , tại Giggs yêu nước quá nên ko được dự WC :(

-=Wayne=Rooney=-
09-07-2006, 05:44 PM
cám ơn bạn đã có bài viết hay như vậy về một trong những tượng đài ở M.U .
I LOVE M.U

post bài có dấu nha !

westlife_manutd
09-10-2006, 05:38 PM
hơn ai hết, tôi nghĩ tình cảm của mình dành cho Giggs là 1 thứ gì đó thật thiêng liêng. Năm 6 tuổi, tôi đã biết thưởng thức những bước chạy của anh, cầu thủ có cái chân trái ma thuật. Anh làm tôi khuất phục không phải chỉ vì kĩ thuật siêu đẳng mà còn vì bản tính khiêm nhường, chín chắn và hiền lành. Có thể nói Becks luôn là tiền vệ được yêu quý nhất của Mu nhưn với tôi người đó luôn là Giggs. Một giggs xứng đáng được lưu vào danh sách huyền thoại sống. Anh đã có hơn 600 trận cho Mu và giờ đây, khi đã đặt một chân vào phía bên kia sự nghiệp, Giggs vẫn cống hiến, vẫn ngọt ngào, vẫn sâu sắc và Giggs xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp hơn những R5, R7 hay bất cứ một ngôi sao trẻ nào tại Manutd. Giggs không phô trương, số áo 11 của anh cũng chẳng phải mốt nhưng vẫn đủ để người ta luôn nmhows và hướng về nó. Bằng tất cả lòng chân thành của mình, tôi xin nói một câu: I love Giggs:manucheer

westlife_manutd
09-10-2006, 06:10 PM
http://mysite.wanadoo-members.co.uk/nicsplace/Yahoo/ryangiigsyahoocollage.jpg




http://www.manchesteronline.co.uk/ContentResources/754.$plit/C_17_photogallery_386_list_photo_list_photo_item_5 _photo.jpg


http://www.abc.net.au/reslib/200510/r60820_167405.jpg

pham_tuan_cuong
09-10-2006, 06:19 PM
sao lắm lông thế hả trời

thientruong198221
09-10-2006, 06:25 PM
bạn thực sự là một người sáng suốt đấy! vì tuy Gigg có kém danh tiêng hơn beck nhưng tài năng của anh thì không thể nào phủ nhận cũng như con người và cách sống của chàng cầu thủ này! đúng là Gigg xứng đáng là huyền thoại sống và lưu danh sử sách hãy nhìn những đường đi bóng lắt léo wa mấy cầu thủ ! nhất là trong trận MU gặp Ars anh đã đi bóng làm gục cả hàng thủ ars! còn con tim của những người hâm mộ MU thì rung lên vì xung xướng!!!!!

I LOVE GIgg!!!!!!!!!!!!!:muflag: :muflag: :69: :69:

westlife_manutd
09-10-2006, 06:29 PM
Hoan nghênh anh đã ủng hộ ý kiến của em. Giggs sẽ luôn ở trong tim chúng ta kể cả trái đất này có sụp đổ đi chăng nữa

westlife_manutd
09-10-2006, 06:29 PM
ANh này, thế mới đàn ông chứ lị. Tây ai chả thế

ryangiggs2006
09-10-2006, 06:30 PM
Lông rậm rạp lun ah

westlife_manutd
09-10-2006, 06:33 PM
Ôi trời ơi, thế mới đẹp, chị nói rồi đso mà. Phom của Giggs chuẩn không tả. Yêu chết liền.

toiyeureddevils
09-10-2006, 06:35 PM
khiếp ảnh gì mà trần như nhộng thế

westlife_manutd
09-10-2006, 06:38 PM
Ôi sao cứ chê ảnh của em thế. Trần nhwu nhộng đâu mà. Anh ấy nóng quá nên phải cới áo ra chứ. Hoặc cũng có thể là đổi áo cho một cầu thủ nào đó. Các pác không nên chê hihihihihihi vì Giggs luôn đẹp zai

crazyboy
09-10-2006, 07:17 PM
Hay nhứt là anh cầu thủ Mu đi học hay đi lễ nhà thờ gì đó
http://www.manchesteronline.co.uk/ContentResources/754.$plit/C_17_photogallery_386_list_photo_list_photo_item_5 _photo.jpg
________________
post trùng đấy
sữa lại đi

chipbau_nbj
09-10-2006, 07:31 PM
hix!sao Giss lắm lông thế!?Cứ như là rừng rậm ấy!nhưng mà vẫn manly!

David Tuankham
09-10-2006, 07:32 PM
Đúng là nhìn ảnh của Giggs thấy Giggs manly thật , Giggs là cầu thủ có cái background hấp dẫn nhất đó :laugh:

Còn ảnh này là các cầu thủ M.U đang tham gia cái gì thế nhỉ ?

http://www.manchesteronline.co.uk/ContentResources/754.$plit/C_17_photogallery_386_list_photo_list_photo_item_5 _photo.jpg

tuyenYB
09-10-2006, 07:41 PM
chắc là đi làm từ thiện ấy mà!!!! hoặc tưởng niệm Best mới mất!!!!! mà mình đoán đúng rùi nhìn ảnh của VANDERSAR cầm ở tay kìa!!!!! đúng là BEST!

toiyeureddevils
09-10-2006, 07:46 PM
GIGGS tuy không nổi đình nổi đám như BECKS nhưng lại thi đấu xuất sắc. Anh luôn là thủ lĩnh hàng công của MU và vô cùng trung thành vời RED DEVIL

Smithy14
09-10-2006, 09:49 PM
Van der sar trông phong độ quá

Zero
09-10-2006, 10:00 PM
Nhìn ảnh của Giggsy, nghĩ ngay đến 1 câu.... "Chưa tiến hóa hoàn toàn" :D

Smithy14
09-10-2006, 10:11 PM
Giggs thế vẫn bình thường đẹp giai chán phong độ thế kia phải đá đến 40 tuổi mới giải nghệ được

rioferdinand
09-11-2006, 12:05 AM
Mình cũng muốn lập lại câu :I love giggs.Lần đầu tiên nhận được phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng.Mặc dù đã qua độ chín mùi nhưng hiện nay quỷ đỏ ko thẻ thiếu anh,luôn nhiệt tình,luôn cống hiến,luôn đầm tính nhưng anh này có lẽ ko bằng những huyền thoại khác nhưng fan quỷ đỏ ko thể quên anh được ,một tượng đài cao lớn

westlife_manutd
09-16-2006, 10:11 PM
Hic hic. Cuối cùng thì hết người chê giggs của em. Mệt mỏi quá ha

eng_mu
10-04-2006, 11:40 PM
chúng ta đã thấy kể từ khi vắng Giggs, cánh trái MU yếu đi trông thấy, rõ ràng giá trị của anh với đội bóng là rất lớn, anh còn là hiện thân cho sự trung thành với MU.

Zaks
11-04-2006, 07:30 PM
Ryan Giggs người học trò vĩ đại của Sir Alex Ferguson .
http://www.sporting-heroes.net/files_football/GIGGS_Ryan_19940508_GH_L.jpg
15 năm anh chơi cho MU( bắt đầu từ trận gặp Everton vào ngày 2/3/1991)là 15 năm thành công của Ferguson , cũng như 15 năm đầy vinh qang của MU . Fergie đã đến Mu từ 1986 , nhưng chỉ khi Giggs xuất hiện Ferguson mới bắt đầu thành công , người duy nhất đã có mặt trong tất cả các danh hiệu của MU dưới thời Ferguson .

Ngày 6-11 -2006 này , Fergie kỉ niệm 20 năm dẫn dắt MU , và cũng trong tháng 11 này Giggs chơi trận thứ 680 cho MU .

Nhân dịp Fergie tròn 20 năm dẫn dắt MU , chúng ta cùng kể lại 1 vài mẩu chuyện về cậu học trò vĩ đại của ông , "cơn lốc xứ Wales " Ryan Giggs .Về tên của anh , về mối tình với người hơn anh 4 tuổi , và về mẩu chuyện vui giữa anh với người đội trưởng vĩ đại của MU , Bryan Robson .

Khi Ryan 15 tuổi , bố mẹ chính thức chia tay và ông bố khăn gói ra đi . Anh đổi từ họ bố sang họ mẹ . Ryan Wilson trở thành Ryan Giggs . Từ đó mọi người biết đến anh , cầu thủ vĩ đại của bóng đá xứ Wales với cái tên RYan Giggs .

Mối tình đầu đúng nghĩa của Giggs cũng tới năm đó .Sue Rothwell , bạn gái của Giggs , hơn anh 4 tuổi . Họ gặp nhau lần đầu ở trường học . Tình cờ Giggs là người mở cửa giúp 1 cô gái rất đẹp . Cô ấy nói "Cảm ơn " . Giggs đáp lại "Không có gì " trong khi cô nàng đi thẳng . Những lời đầu tiên ko báo hiệu một mối tình lãng mạn .

Giggs chưa từng gặp Sue và quan hệ sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như ko có 1 cậu bạn nói cho Giggs biết :" Đó là Sue Rothwell , cô gái xinh nhất trường đấy". Cô gái ấy đã ám ảnh tâm trí Giggs và trong lần gặp lại sau này cô ấy đã là nhân viên nhân hàng .Sau đó thì họ gặp nhau mỗi tối .:rose:

Một vố nhớ đời "
Có 1 thoả thuận Bất thành văn là sau 25 trận thi đấu cho đội 1 , 1 cầu thủ đủ tiêu chuẩn để đc cấp 1 chiếc xe của CLB . Giggs có bằng lái xe năm 18 tuổi và rất muốn có 1 chiếc ôtô của riêng mình . Vào thời gian vượt qua kì sát hạch tay lái , anh đã chơi 25 trận cho đội 1 và nhận mức lương 170 bảng 1 tuần .

Giggs tới gặp đội trưởng Bryan Robson và hỏi liệu HLV trưởng Alex Ferguson có cho phép anh sử dụng 1 chiếc xe của CLB . Bryan nói rằng chắc chắn HLV sẽ đồng ý thôi . Họ cùng tời phòng huấn luyện viên nhưng chỉ mình Giggs gõ cửa buóc vào . HLV trưởng hỏi han ân cần :" Gì thế con trai ?"Giggs mạnh dạn trình bày .Nhưng HLV đã nổi điên :"Cậu nghĩ cái chết tiệt gì thế ?Vừa mới chơi có mấy trận đã đòi hỏi này nọ . Ko có xe pháo gì hết "Giggs chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng . Anh vẫn nghe rõ tiếng của Robson , Bruce , Ince và McClair cười ầm ở bên ngoài . Họ đã chơi xỏ anh và thỉnh thoảng vẫn lấy chuyện đó ra làm trò cười =))
Theo TTVH(quang dũng biên soạn )

Bexoiss2710
11-04-2006, 07:34 PM
Em Giggs thời 98-99, tốc độ, kĩ thuật, và đá rất hiệu quả. Bây giờ giggs không còn như trước nữa, nhưng anh vẫn là trụ cột của MU.

Red_Devils_1999
11-04-2006, 10:49 PM
Ryan Giggs thời 98-99, tốc độ, kĩ thuật, và đá rất hiệu quả. Bây giờ giggs không còn như trước nữa, nhưng anh vẫn là trụ cột của MU nhờ có kinh nghiệm chiến đấu :tangbanh:

Park_Ji_Sung
11-05-2006, 08:06 AM
Thật tuyệt vời.Chưa bao giờ em lại nghĩ con đường đến Manchester của Ryan Giggs lại dài nhue thế. Cám ơn anh đã cho em biết nhiều hơn về con người của Giggs. Anh là người có mơ ước to lớn và anh đã thực hiện nó 1 cách hoàn hảo. Đáng khâm phục

roy_keane_239
11-05-2006, 11:18 AM
hành lang cánh trái trong lich sử OT đã có Best và Giggs

cristiano0211
11-05-2006, 01:24 PM
Ryan Giggs giờ đang hồi xuân rồi
thích thật thế này còn gì hơn
cánh trái MU manh là phải

giggs_tuan_mu
11-06-2006, 05:38 PM
ai bảo là giggs hết thời,tuy anh đấ già nhưng anh vẫn còn rất phong độ đó chứ thôi.;;)

rossini
11-30-2006, 04:04 PM
G da van hay

--

post bài có dấu và dài 1 chút nhé bạn !

hungvcvn
11-30-2006, 08:26 PM
Gigss xung đáng là huyền thoại trong những huyền thoại con đang sống

jin
12-01-2006, 08:30 AM
Giggs fải được so sánh ngang tầm với best
Hoàn cảnh 2 người cũng giống nhau: không được tham dự WC

alansmith611
12-01-2006, 09:34 AM
Mãi ủng hộ G nhưng mấy trận gần đây thế nào ấy,hic,cố lên anh ơi

Zaks
12-07-2006, 10:55 AM
Với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trong trận đấu đêm qua , Ryan Giggs đã đi vào lịch sử khi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 12 vòng CK Champions League liên tiếp , Chúc mừng Anh .:manucheer

salem_mu
12-08-2006, 12:30 PM
:manucheer Ừ! Giggs đỉnh nhỉ. Giggs đúng là huyền thoại của MU. Lần trước mình có coi cái ảnh Giggs đứng bán hoa trong tạp chí của MU trông hay thế chứ. Nhờ Topic này mà mình biết thêm nhiều điều về Giggs. Thanks các ban nha. Giggs sẽ gắn bó với MU cho đến hết sự nghiệp:muflag:

roy_keane_239
12-08-2006, 07:37 PM
Richardson lấy đc phong độ vốn có
cú sút phạt của anh & Smith đã mang lại 3 điểm cho MU ( đội dự bị )
anh sẽ là ng` thay thế Giggs
em quan tâm đến Richard lắm
cũng ngang Daoning

waney_rooney
12-17-2006, 05:20 PM
Sau 16 năm gắn bó với sân Old Trafford, Ryan Giggs sẽ vươn tới một cột mốc lịch sử trong trận đấu với West Ham tối chủ nhật này. Nếu được ra sân dù chỉ 1 phút thôi, Giggsy sẽ trở thành cầu thủ có số lần khoác áo MU nhiều thứ hai trong lịch sử.

Với 688 trận thi đấu tại tất cả các mặt trận cho "quỷ đỏ", Giggs đã bằng với thành tích của Bill Foulkes và chỉ còn kém duy nhất huyền thoại Bobby Charlton (759 trận). Không còn nghi ngờ gì nữa, tiền vệ cánh vào loại xuất sắc nhất thế giới này chính là một phần lịch sử hào hùng của Manchester United.

Xuất thân đặc biệt và tuổi thơ khó khăn

Ryan Joseph Giggs sinh ngày 29/11/1973 tại Cardiff, xứ Wales. Anh là con trai của Danny Wilson, một vận động viên rugby có tiếng, và người mẹ có tên là Lynne. Giggs cất tiếng khóc chào đời tại xứ Wales nhưng anh lại lớn lên tại nước Anh và phát âm bằng một giọng mang đậm chất đặc trưng của vùng Manchester.




Trong cuốn tự truyện của mình (Giggs: The Autobiography), "số 11" của MU đã tiết lộ lý do tại sao anh lại có một tính cách trầm lặng, rụt rè và luôn khép mình cũng như tránh xa sự ồn ào. Giggs có một tuổi thơ rất khó khăn khi luôn bị trêu chọc và coi thường vì là con trai trong một gia đình giữa một người theo đạo Thiên chúa và một người vô thần. Mặc dù luôn khâm phục ông Wilson với những thành tích tuyệt vời trong môn rugby và cũng luôn thừa nhận mình thừa hưởng từ cha tốc độ cũng như lòng quyết tâm, nhưng Giggsy không hài lòng với tính cách thô bạo của ông.

Trong một bài trả lời phỏng vấn không chính thức với tờ Daily Telegraph, Ryan thậm chí đã dùng những từ ngữ không thật sự được chọn lọc kỹ càng để ám chỉ cha của mình. Sau sự cuộc chia tay tất yêu của hai đấng sinh thành, Giggs đã quyết định mang họ mẹ và giải thích ngắn gọn rằng "để cả thế giới biết tôi là con trai của mẹ tôi".

Giggs có một người em trai tên là Rhodri Giggs và ít người biết rằng anh chàng sinh năm 1977 này cũng là một cầu thủ dù chỉ ở hạng nghiệp dư. Rhodri đã từng chơi cho Kidsgrove Athletic, Salford City, Bacup Borough, Bangor City, Aberystwyth Town, Torquay United và Mossley. Hiện em trai của Ryan đang chơi cho ... FC United of Manchester, đội bóng được các CĐV MU lập ra để phản đối việc Malcolm Glazer tiếp quản CLB con cưng của họ.

Con người của những kỷ lục

Ryan Giggs là một cầu thủ đặc biệt và sự nghiệp của anh gắn liền với những kỷ lục. Cho đến lúc này, Giggsy vẫn đang là người có thời gian khoác áo MU lâu nhất trong lịch sử 128 năm của CLB này. Bắt đầu xuất hiện từ mùa giải 1990-1991 rồi trở thành cầu thủ chính thức ở mùa giải tiếp theo, Giggs đã chơi tổng cộng 688 trận và ghi được 137 bàn thắng. Số lần lập công của anh là một kỷ lục khó xô đổ đối với một cầu thủ không chơi ở hàng tiền đạo tại giải ngoại hạng Anh.





Tiền vệ kỳ cựu của Man United còn đang giữ một loạt các kỷ lục khác: là người ghi được bàn thắng nhanh nhất (ở giây thứ 15 trong trận đấu với Southampton vào tháng 11/1995), là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất cùng một đội bóng (15), là tuyển thủ khoác áo đội tuyển xứ Wales ở độ tuổi trẻ nhất (17), là người đầu tiên và vẫn là duy nhất cho đến nay hai lần liên tiếp nhận được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh quốc bầu chọn (1992, 1993).

Mới đây nhất, với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho MU trong cuộc đối đầu với Benfica, Giggs đã trở thành cầu thủ đầu tiên "nhả đạn" trong 12 mùa giải liên tiếp của Champions League. Không phải là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Manchester United nhưng Ryan lại là người có nhiều nhất những pha lập công đẹp mắt. Giggs có tới 4 bàn thắng được các CĐV bình chọn và pha dứt điểm thành bàn đáng nhớ nhất của anh chính là cú solo từ nửa sân vượt qua 4 hậu vệ rồi sút tung lưới thủ môn David Seaman trong trận bán kết cúp FA với Arsenal ở mùa giải 1998-1999.

"Nếu như ..."

Trưởng thành tại nước Anh nên Giggs hoàn toàn có cơ hội được khoác áo đội tuyển Anh với tài năng của mình. Thậm chí đã có thời gian anh là đội trưởng của đội tuyển học sinh nước Anh. Nhưng rồi cuối cùng Giggsy đã nghe theo tiếng gọi của quê hương xứ Wales và đồng ý thi đấu cho đội tuyển quốc gia vào loại "thấp bé, nhẹ cân" tại Châu Âu này.

Chính việc không được đại diện cho một đội tuyển quốc gia có thực lực đã khiến cho Ryan chưa từng một lần được xuất hiện tại các giải đấu lớn. Đã có những lúc anh tới thật gần ngưỡng cửa của những sân chơi ở tầm châu lục và thế giới nhưng tất cả lại nhanh chóng tan biến trong nỗi thất vọng lớn lao. Thất vọng là thế, nhưng chưa bao giờ người ta thấy Giggs tỏ ý nuối tiếc vì đã lựa chọn đội tuyển xứ Wales hay đơn giản chỉ là nói câu "nếu như ...".

Giggs không nói nhưng MU lại rất hiểu ý nghĩa của những từ ngữ này. Ít ai biết rằng chàng tiền vệ cánh trái có đôi chân ma thuật đã khởi đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình tại ... Manchester City, kình địch cùng thành phố của MU. Những tuyển trạch viên của Man "xanh" đã phát hiện ra kỹ năng dắt bóng khéo léo và tốc độ của Giggsy qua những trận đấu bóng trên những đường phố của thành Manchester. Ngay lập tức Giggs được ký bản hợp đồng đầu tiên trong đời ở độ tuổi 14 bởi người ta nhìn thấy ở anh hình ảnh của George Best, Diego Maradona và Johan Cruyff.






"Phù thủy xứ Wales" nhanh chóng làm cho người ta ngày càng chú ý đến anh và Sir Alex Ferguson không phải là một ngoại lệ. HLV huyền thoại người Scotland này đã đích thân tới tận nhà của Giggs để thuyết phục anh đồng ý chơi cho Man United thay vì Man City. Ryan đã có lần ra mắt trong màu áo MU đúng vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình và bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được cho "quỷ đỏ" là vào lưới ... Man City.

"Nếu như" Fergie không phải là một thuyết khách đại tài và "nếu như" để Giggs rơi vào tay Man "xanh", chắc hẳn diện mạo của "quỷ đỏ" đã khác đi rất nhiều trong hơn 1 thập kỷ qua.


Sự hồi sinh mạnh mẽ của Man "đỏ" trong mùa giải năm nay có một phần công sức không nhỏ của những "lão tướng" như Gary Neville, Paul Scholes và đặt biệt là Ryan Giggs. Nhưng suýt chút nữa người ta đã không thể được nhìn thấy những bước chạy đặc trưng và những bàn thắng mang dấu ấn rất riêng của Giggsy nếu anh chấp nhận việc chuyển tới chơi cho Newcastle vào tháng 1/2005. Trong giai đoạn đầu của mùa giải 2004-2005, những tin đồn về việc Giggs sẽ về với sân Saint Jame's Park đã xuất hiện với mật độ dày đặc sau khi anh không thể hiện được phong độ tốt.




Tuy nhiên, cuối cùng đã không có cuộc chuyển nhượng nào cả và Giggs vẫn tiếp tục trụ lại sân Old Trafford để sát cánh với những người đồng đội lâu năm. Theo quan điểm của bình luận viên nổi tiếng Martin Tyler của kênh Sky Sports thì "phù thủy xứ Wales" đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong phần còn lại của mùa giải năm đó. Cùng với "những người cận vệ già" của MU, Giggs đã chứng minh một cách thuyết phục nhất cho nhận định "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi".

Cầu nối những thế hệ MU

Rất nhiều danh thủ trước và cùng thời với Giggs nay đã nghỉ thi đấu. Có thể kể ra đây những cái tên như Eric Cantona, Denis Irwin, Steve Bruce, Roy Keane, Gary Palister, Teddy Sheringham hay Mark Hughes.Cũng không ít những người thuộc lứa đàn em của Ryan nay đã treo giày hoặc không còn khoác trên mình chiếc áo thi đấu màu đỏ như David Beckham, Nicky Butt, Phillip Neville, Ruud van Nistelrooy hay Diego Forlan.







Chỉ còn mình Giggsy can trường với những thử thách khắc nghiệt của thời gian. 20 năm thành công vừa qua của MU dưới bàn tay tạo dựng của Alex Ferguson đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng luôn có được một sự liền mạch tuyệt vời bởi một sợi dây chắc chắn có tên Ryan Giggs. Chỉ riêng việc Sir Alex coi Giggs là một trong số 5 cầu thủ đẳng cấp thế giới mà ông đã được cùng làm việc tại sân Old Trafford (bên cạnh Peter Schmeichel, Eric Cantona, Roy Keane và Wayne Rooney) đã cho thấy vai trò của tiền vệ người xứ Wales quan trọng đến thế nào trong suốt quãng thời gian chói lọi nhất của MU.

Giờ đây, "người Mohican cuối cùng" trong đội hình MU lại nhận nhiệm vụ là chỗ dựa tinh thần cũng như chuyên môn để dìu dắt lứa cầu thủ măng sữa với những gương mặt như Evra, Richardson, Kieran Lee, Ritchie Jones, Daniel Rose, Michael Barnes; định hướng cho những người đang trưởng thành nhanh chóng như Rooney, Ronaldo, Fletcher và chia lửa với những tên tuổi lớn như Paul Scholes, Gary Neville. Với trọng trách của một người đội phó, Giggs sẽ còn tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối cho những thế hệ thành công của MU.

Trước khi có sự xuất hiện của Beckham, Giggs là thương hiệu hàng đầu của MU nói riêng và giải ngoại hạng Anh nói chung. Có thời gian, việc đưa được hình ảnh của anh lên trang nhất sẽ đảm bảo chắc chắn cho một doanh số bán tối đa của bất kỳ một tờ báo nào. Phái **** râu mua những tờ báo đó để chiêm ngưỡng "Goerge Best mới của bóng đá Anh" còn phái đẹp mang chúng về để dán lên những bức tường trong phòng ngủ của họ.

Khi mà Becks vẫn còn đang được cho Preston mượn để tích lũy kinh nghiệm thì Giggsy đã có được những hợp đồng quảng cáo vào loại bom tấn với hãng thể thao Reebok và nhà những hợp đồng tài trợ béo bở từ tập đoàn Fuji của vùng Viễn Đông.






Dù là một hình mẫu lý tưởng trong mắt của rất nhiều cô gái nhưng Giggs lại là một người khá chung thủy. Hiện anh đang cùng chung sống với cô bạn gái Stacy, người đã sinh cho anh bé gái Liberty và bé trai Zach.



- Vào tháng 11/2003, Giggs đã được đề cập tới trong show phim truyền hình nổi tiếng The Simpsons. Ở tập phim mang tên The Regina Monologues được quay lại nước Anh, để đáp lại lời phàn nàn của nhân vật Marge vì đã đấm ngã ba người trên đường phố, nhân vật Homer nói:"Đó cũng giống như kết quả của một trận bóng đá thôi. Liệu có thể tặng cho Giggs một chiếc thẻ vàng trong vòng cấm địa không?"
- Sau trận giao hữu Brazil - Wales vào ngày 5/11/2006, HLV trưởng Dunga của Selecao đã nhận xét như sau:"Bất cứ một nhà cầm quân nào trên thế giới cũng mong muốn có được một cầu thủ như Giggs và tôi cũng không phải là một ngoại lệ".
- Kênh BBC Sport từng nhận định:"Trong những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, Giggs chính là David Beckham khi mà Becks thậm chí còn chưa giành được một chỗ trong đội hình chính thức của MU".
- Còn các CĐV của MU, họ có một cách khác để nói về Giggs và thể hiện tình cảm của mình đối với một trong số những biểu tượng của CLB. Những CĐV MU luôn hát vang bài hát Love Will Tear Us Apart của ban nhạc rock Joy Division trong mỗi trận đấu có Giggs trên sân. Bài hát có đoạn:
"Ryan Giggs, Ryan Giggs, Running down the wing, Ryan Giggs, Ryan Giggs, Can do anything, Feared by the Blues, Loved by the Reds, Ryan Giggs, Ryan Giggs, Ryan Giggs."
và:
"Giggs, Giggs will tear you apart, again"

Bảng vàng Ryan Giggs

Thành tích với MU
8 chức vô địch bóng đá Anh: 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03
4 cúp FA: 1994, 1996, 1999, 2004
2 cúp liên đoàn: 1992, 2006
1 chức vô địch Châu Âu: 1998-99
1 cúp liên lục địa: 1999
1 siêu cúp Châu Âu: 1991
5 siêu cúp Anh: 1993, 1994, 1996, 1997, 2003

Thành tích cá nhân
Cầu thủ xuất sắc nhất giải ngoại hạng tháng 8/2006
Cầu thủ xuất sắc nhất trận tranh cúp liên lục địa 1999
Cầu thủ xuất sắc nhất của MU mùa giải 2005-2006
Cầu thủ U-21 xuất sắc nhất Châu Âu năm 1993
Cầu thủ xứ Wales xuất sắc nhất năm 1996 và 2006



http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=30&Cat_Sub_ID=0&news_id=18621

yêu_MU
12-17-2006, 05:23 PM
nhắc đến Giggsy mình chỉ nhớ nhất là cú đi bóng cực kì xuất sắc khi đi bóng wa cả 4-5 hậu vệ Asenal mùa bóng nào ko nhớ, sau đó tung 1 cú sút cực mạnh vào góc khung thành . Đó có lẽ là bàn thắng đẹp nhất của ảo thuật gia chân trái người Wales này :)

lien_doi
12-19-2006, 05:42 PM
Giggs là một phần lịch sử của Mu, điều đó là không phải bàn cãi. Anh ta có
một cái chân trái tuyệt vời và chắc chắn anh ấy nổi tiếng là nhờ sự khéo léo
của chiếc chân trái nhưng có một điều, một sự thật hiển nhiên là anh ấy
không thể nổi tiếng nếu thiếu bên chân phải của mình.... hehhhe
( đùa một tí thôi)...

dangnguyen
12-20-2006, 09:08 PM
người ta bảo gừng càng già càng cay quả đúng khồng sai
hi vọng giggs sẻ còn cóng hiến cho MU trong khoảng vài ba năm tới
vì nhửng kinh nghiệm củng như những phẩm chất của anh MU còn rất cần đến anh là một phận cau lịch sử MU

canh_dt
02-03-2007, 07:54 PM
Đúng là Giggs đã bị dấu ấn thời gian đè nặng ! Nhưng cứ thử nhìn những pha rê bóng lét léo , và những pha tật bóng có độ chuẩn xác khá cao của anh ấy thì có lẽ sẽ còn khá lâu nữa MU nhf ta mới có 1 tiền vệ cánh trái xuất sắc như Giggs ! Anh ấy cùng với Paul Scholes ,Ole , đã gắn bó cả sự nghệp của thủ của mình với "nhà hát của những giấc mơ" . Họ xứng đáng được ghi tên vào danh sác những huyền thoại của Quả đỏ mọi thời đại

Zaks
02-26-2007, 01:50 PM
Giggs- Huyền thoại sống của sân Old Trafford

http://img92.imageshack.us/img92/8117/assashx4.png

"Niềm tự hào tôi có khi chơi bóng cho Manchester United -CLB vĩ đại nhất thế giới chưa hề suy giảm trong suốt bao năm tháng qua và tôi ko muốn chơi cho đội bóng nào khác nữa "----Lời Ryan Giggs .

Zaks
03-03-2007, 04:09 PM
Ryan Giggs - 16 năm , 700 trận và còn hơn thế nữa

http://img80.imageshack.us/img80/8177/cccccbo2.png
http://img378.imageshack.us/img378/8717/aaaaata1.png

bombop9x
05-21-2007, 06:10 PM
Ryan Giggs đã không có mặt khi Wembley tổ chức trận chung kết đầu tiên vào năm 1923, cũng vậy đối với những cầu thủ trẻ hơn hay với một số đồng đội của anh. Thế nhưng, sau thất bại trước Chelsea vào đêm thứ bảy, anh có lẽ cũng cảm thấy mình như đã thuộc về quá khứ.



Tiếng còi kết thúc của trọng tài Steve Bennett vang lên, chấm dứt 120 phút kiệt sức và thất vọng, Giggs rời băng ghế dự bị một cách mệt mỏi và bắt tay từng cầu thủ Man United. Sau đó, anh vẫy tay một cách chán nản về phía các CĐV Man United. Có lẽ, cảm giác này là rất lạ với một cầu thủ từng giành được số chức vô địch Anh nhiều hơn bất cứ ai và đã hy vọng anh sẽ có danh hiệu FA Cup thứ năm.



"Khi anh bước vào tuổi 30, anh sẽ thấy vạch kết thúc", tiền vệ 33 tuổi người Xứ Wales nói về sự nghiệp của mình trước trận chung kết vào đêm thứ bảy. Và khi Giggs kéo theo những khuôn mặt thẫn thờ của các đồng đội qua 107 bậc của Wembley lên gặp Hoàng tử William, vạch kết thúc đó gần hơn bao giờ hết.



Vậy là đã 16 năm kể từ ngày Giggs có trận ra mắt Man United. Anh đã là ngôi sao ở cái tuổi 17, ghi bàn thắng đẹp nhất lịch sử FA Cup, đã giành 9 chức vô địch Premiership và đêm thứ bảy, anh đã cố gắng, rồi thất bại, để ghi tên mình bên cạnh những huyền thoại khác, như Arthur Kinnaird, Charles Wollaston và Jimmy Forest. Ai, bạn sẽ hỏi như vậy? Đó là những cầu thủ từng 5 lần giành FA Cup


http://i91.photobucket.com/albums/k293/kissforyou_1990/Manchester%20United/MU20se20khong20co20su20an20320vi20d.jpg

Liệu Giggs còn cơ hội nâng cao 3 chiếc cup



Đó là thời Nữ hoàng Victoria còn đội vương miện, một cái thời rất xa so với Giggs khi mà anh không thể với tới sau bàn thắng quyết định của Didier Drobga. Tất cả vẫn dừng ở con số 4.



Sau cùng thì khoảnh khắc "Geoff Hurts" đầu tiên của Wembley đã không đến. Wayne Rooney chuyền bóng từ cánh phải vào, Giggs trượt xuống và, tưởng như anh sẽ dứt điểm một cách ngon lành, trái bóng nảy lên, tạo cơ hội cho Cech bay người cản phá. Khi đó, đà lao của Giggs cũng đã đẩy thủ môn của Chelsea xuống phía dưới vạch gôn, có điều, không như năm 1966, chẳng có bàn thắng nào ở đây, thay vào đó là một tình huống phạm lỗi của tiền vệ người Xứ Wales. Đương nhiên, sẽ chẳng có một cuộc tranh luận nào phải kéo dài đến 40 năm sau như bàn thắng của Geoff Hurts.



Trớ trêu hơn, đó là cơ hội cuối cùng để Giggs tạo được khoảnh khắc quyết định trong trận chung kết FA Cup 2007 và thay thế cho anh là siêu dự bị Ole Gunnar Solskjaer. Tuy vậy, may mắn không đến lần nữa. Giấc mơ giành cú đúp cũng chết luôn, nhường chỗ cho màn ăn mừng lần thứ hai của Chelsea trong mùa giải với các danh hiệu League và FA Cup.

http://i91.photobucket.com/albums/k293/kissforyou_1990/Manchester%20United/images1302656_3.jpg

anh mãi là tiền vệ cánh trái hay nhất thế giới

http://bongda24h.vn/

reddeville
05-21-2007, 06:19 PM
thật hay đấy bạn ơi. mình cũng là 1 phan của giss dây nè, dù gì cũng 33 tuổi rồi, không trách được

roy_keane_239
05-21-2007, 06:46 PM
đơn giản
1 bàn thắng ko đc công nhận
và sắp chia tay bóng đá ( 1 nhân tố mới thay thế anh trong hè )
vui sao đc
http://i46.photobucket.com/albums/f129/hieu_day_okay/agag.jpg
thế mới biết
vì sao Giggs buồn vậy

Kill
05-21-2007, 06:59 PM
Hu ! Em cũng là Fan của Giggs nè ! Chắc năm nay là Giggs giải nghệ , mà ăn cúp PL cũng là được rồi ! Anh đã cùng MU đoạt cả 9 Cúp PL còn gì ! Anh sẽ là 1 tượng đài !

bestboy_nhl
05-21-2007, 07:10 PM
Đơn giản là người nào cũng có thời của nó cả, trận vừa rồi như định mệnh, giống như lần thua Arse cách đây vài mùa, chúng ta cũng đá hay hơn, cơ hội nhiều hơn, đá đẹp hơn nhưng lại thua...

Giggs đã kô còn ở đỉnh cao lâu rồi, nhưng đóng góp ở mùa này của anh là kô thể bàn cãi, dù sao MU vẫn cần anh 1 thời gian nữa...hy vọng anh vẫn còn sức để tiếp tục công hiến.

MU_mylover
05-21-2007, 07:12 PM
thật là tiếc vì đây đã là cơ hội cuối của G
mình cũng rất thích G...

rooneynho
05-21-2007, 07:13 PM
Gis dù sao cũng kô thể cưỡng lại thời gian, hy vọng Mu sẽ tìm được người đủ sức thay thế anh trong thời gian sắp tời

kien88
05-21-2007, 08:04 PM
đọc cái này thấy buồn buồn có lẽ lại sắp chia tay với một công thần nữa...hix Giggs vẫn sẽ để người ta phải nhớ nhìu

Koseklva
05-21-2007, 08:27 PM
Phải chia tay Giggs ai là Fan MU cũng buồn hết nhưng cũng đừng buồn wa' vì biết đâu Giggs sẽ là HLV của MU trong tương lai khi SAF nghỉ hưu và sẽ cúng Mu giành thêm nhiều danh hiệu cao quí khác:manucheer

vnn_vn555
05-23-2007, 05:19 PM
Phải chia tay Giggs ai là Fan MU cũng buồn hết nhưng cũng đừng buồn wa' vì biết đâu Giggs sẽ là HLV của MU trong tương lai khi SAF nghỉ hưu và sẽ cúng Mu giành thêm nhiều danh hiệu cao quí khácGiggs có những cú đi bóng mà không ai có thể làm được nhưng mà làm HLV cho Mu thì rất khó bởi bản tính hiền lành của Giggs sẽ rất khó để ngồi vào ghế của SAF khi ông này nghỉ hưu , có lẽ Giggs sẽ làm trợ lý cho Keano thì hay hơn

fth
05-24-2007, 09:02 AM
thấy Giggs cuối mùa như nước sông vào mùa hạ...dù sao Giggs cũng đã có được mùa giải như ý..nhất là 2/3 chặng đường trước đó.

Giggs ui anh già lắm
Chẳng còn trẻ nữa mô
Tựa con suối đã khô
Biết khi nào ngừng chảy?

huhu

JAY_FANTASY_1989
11-27-2007, 06:45 PM
Ryan Giggs sẽ mãi là 1 tượng đài bất tử ở OT

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
11-27-2007, 07:59 PM
GIGGS -1 cầu thủ vĩ đại nhất trong các cầu thủ vĩ đại của MU.

123_Mu_VoDoi
02-04-2008, 08:09 PM
Đuợc biết đến với cái tên Ryan Wilson cho đến năm 16t. sau khi bố mẹ ly thân, anh lấy họ là Giggs để mọi nguời biết anh là con của mẹ mình.




Ngay cả khi Ryan là dân xứ Wales, anh ấy đã từng có lúc là đội trưởng đội bóng đá trung học của Anh Quốc.


R.Giggs từ xứ Wales chuyển đến Anh vào năm 7 tuổi. Anh tham gia câu lạc bộ Dean’s Youth FC, chính là nơi anh học cách chơi bóng.


ngay cuối mùa giải đầu tiên của mình, Ryan đuợc bầu chọn là cầu thủ trẻ của năm bởi PFA. Anh là cầu thủ duy nhất nhận đuợc danh hiệu này hai lần vào năm 1992 và 1993.


bàn thắng của anh vào luới Arsenal ở vòng bán kết cup FA 1998-1999, đuợc bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất của Manutd mọi thời đại bởi tạp chí Manchester United và là bàn thắng đẹp nhất mùa giải bầu chọn bởi BBC's Match of the Day

màn trình diễn của Giggsy-cầu thủ của trận đấu-với Palmeiras ở cup Liên lục địa năm 1999 đã mang về cho anh 1 chiếc Toyota cáu cạnh. đồng thời anh được nhận chiếc chìa khóa khổng lồ cao 8foot


Ryan lên chức bố vào tháng 4 năm 2003. cô con gái anh tên là Liberty.

Giggs nắm giữ kỷ lục bàn thắng nhanh nhất của Manutd, đuợc ghi chỉ sau 15 giây trong trận thắng Southampton 4-1 vào tháng 11 năm 1995.

Giggs còn nắm giữ kỷ lục có nhiều huy chuơng nhất của League Championship. bao gồm 9 huy chương vs 8 của cầu thủ Liverpool-Alan Hansen, Phil Neal và Kenny Dalglish.

Giggs trở thành đại diện của UNICEF trong chiến dịch ngăn chặn mìn sát thuơng sát hại trẻ em vào năm 2002.

Giggs cũng là một nguời nhiệt tình chống nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá-cha của anh là một nguời da đen đã từng chơi cho giải Rugby League.Anh trai của anh, Rhodri chơi cũng là 1 tiền dạo.

Fan của United hát(theo nhạc của bài Robin Hood)

"Ryan Giggs, Ryan Giggs,
Running down the wing,
Ryan Giggs, Ryan Giggs,
Can do anything,
Feared by the Blues,
Loved by the Reds,
Ryan Giggs, Ryan Giggs, Ryan Giggs."

tạm dịch là:

"Ryan Giggs, Ryan Giggs,

chạy xuống fía cánh

Ryan Giggs, Ryan Giggs,

có thể làm bất cứ điều gì

màu xanh sợ anh

màu đỏ yêu anh

Ryan Giggs, Ryan Giggs, Ryan Giggs."

ManUtdFCLXAG
02-04-2008, 08:40 PM
Ryan Giggs - 1 tượng đài của ManUtd, 1 huyền thoại của ManUtd, tất cả những ai là fans của Manutd đều nhớ về anh khi anh giã từ sân cỏ :muflag: :manucheer :manucheer :manucheer

MU-4eVer
06-03-2008, 10:16 PM
_ Sau 18 năm gắn bó với Quỷ đỏ thành Manchester, chỉ tính riêng trên mặt trận Premier League, tiền vệ Ryan Giggs đã giành được tổng cộng 10 danh hiệu VĐ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Dưới đây là mười khoảnh khắc không thể nào quyên của tiền vệ người xứ Wales tại Premier League.
_Giggs giành được danh hiệu VĐ Premier League
đầu tiên trong màu áo MU ở mùa bóng 92/93
_Từ mùa bóng 93/94, Giggs là cầu thủ không thể
thiếu trong đội MU, anh đã góp công lớn giúp đội
nhà bảo vệ thành công chức VĐ ở mùa bóng này
_Sau khi để tuột mất danh hiệu VĐ Premier League
mùa bóng 94/95, Giggs lại tiếp tục gặt hái được
thành công với MU ở mùa giải 95/96
_Mùa bóng 96/97 là lần thứ 2, Giggs cùng đồng đội
bảo vệ thành công chức VĐ Premier League
_Có lẽ mùa giải 98/99 là một trongnhững mùa bóng thành công
nhất của tiền vệ người xứ Wales. Không chỉ đoạt chức VĐ Premier League,
FA Cup mà Giggs còn giành được danh hiệu quán quân Champions League
_Giggs đã làm đầy thêm bộ
sưu tập danh hiệu của mình bằng
chức VĐ lần thứ 6 ở mùa bóng 99/00
_Danh hiệu VĐ Premier League (mùa bóng 00/01)
3 liên tiếp của MU cũng là chức
lần thứ 7 của Giggs.
_Giggs và HLV Alex Ferguson ăn mừng
VĐ lần thứ 8 mùa bóng 02/03 cùng với toàn bộ các cầu thủ MU
_Sau mùa bóng trắng tay,
thầy trò HLV Ferguson đã tìm lại được vầng hào quang
chiến thắng bằng chức VĐ mùa bóng 06/07.
_Đây cũng là lần thứ 9, Giggs đăng quang
tại giải đấu danh giá nhất xứ Sương mù.
_Chức VĐ Premier League mà Quỷ đỏ vừa giành được
cuối tuần qua là chức VĐ thứ 17 mà MU giành
được trong lịch sử CLB và cũng là
danh hiệu thứ 10 của riêng cá nhân Giggs.
Gia nhập Manchester United năm 1990,
Giggs đã trở thành huyền thoại
của sân Old Trafford
Ai thấy hay thì póp tem cho mình nha:11:

roonaaldoo
06-03-2008, 10:18 PM
Tuyệt vời Giggs , hơn 30 năm vẫn chạy tốt và rất nhiệt , nhưng em khoái Paul Scholes nhất .

super.cr7
06-03-2008, 10:20 PM
2 cánh mạnh nhất của M.U đối với mình luôn là Becks và giggs !!! thik nhất bàn Solo vào lưới Ars ở cúp F.A mùa 98-99

tutu
06-03-2008, 10:22 PM
với mình Giggs luôn là tiền vệ cánh trái số 1 của MU.

be_tuyen
06-12-2008, 02:45 PM
Ryan Giggs - Một tiền vệ chạy cánh hay nhất mà tôi có vinh dự được chứng kiến anh ấy thi đấu.Với MU anh mãi mãi là một tương đài một huyền thoại như bao nhiêu huyền toại khác anh mãi luôn có chỗ đứng ở Old Trafford