View Full Version : MU 3-1 Man City, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu!
stillo
12-09-2006, 09:37 PM
Phải nói trận đấu này thật sự rất hay và hấp dẫn. Hấp dẫn từ phút đầu tiên đến phút cuối và xứng đáng là một trận derby hay.
Ở hiệp 1 MU đã có một bàn thắng sớm của Rooney (phút thứ 6) và nó khởi đầu cho một chiến thắng tuyệt vời nhằm duy trì vị trí đầu bảng và gây áp lực lên Chelsea, đội sẽ phải gặp Arsenal vào ngày mai.
Sau bàn thắng của Rooney, 2 đội vẫn chơi bóng với tốc độ nhanh và Man city cũng có một số pha đáp trả đội chủ nhà khiến cổ động viên phải thót tim :manucheer .Cũng ở trong hiệp 1, Saha đã ghi bàn thắng của mình sau pha phối hợp với Ronaldo nâng tỉ số lên 2-0 ở ngay những phút cuối hiệp 1.
Sang hiệp 2, cả 2 đội vẫn chơi rất cởi mở và Man city là đội có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau một pha đi bóng cũng như sút bóng của Hatem Trabelsi, nhưng bàn thắng của Ronaldo ở phút thứ 84 đã nhấm chìm Mancity.
.................Tiếp tục update....
W_rooney
12-09-2006, 09:40 PM
chúc mừng MU vẫn giữ ngôi đầu bảng
mong Chelsea thua để kém chúng ra 9 điểm
Dù ko đc xem trực tiếp nhưng vẫn chúc mừng Rooney , Ronaldo và Saha , bộ 3 hủy diệt của MU, đặc biệt là Rooney và Saha họ đã vươn lên bằng số bàn thắng với những ngừoi dẫn đầu danh sách ghi bàn .Chúc mừng MU :manucheer:
yêu_MU
12-09-2006, 09:44 PM
MU trận này đá hay thật, chỉ trừ những phút bị Man xanh ép và gỡ 2-1 :D .
MU đá trên chân hoàn toàn
damanqua
12-09-2006, 09:45 PM
tình hình là niềm vui ko trọn vẹn :))
chúc mừng MU chiến thắng giòn giã nhá
chia buồn với ai "ko may mắn" ;))
hogiay
12-09-2006, 09:46 PM
Hoan hô những con quỷ đỏ.Việc bây giờ là của Arsenal:D
Smithy14
12-09-2006, 09:47 PM
Chel thua đê,kém 9 điểm thì đuổi bằng niềm tin à
FantasticClub
12-09-2006, 09:48 PM
Thông tin trận đấu:
6' [1 - 0] W. Rooney
14' B. Thatcher bị thẻ vàng
22' C. Reyna bị thẻ vàng
45' [2 - 0] L. Saha
55' W. Rooney bị thẻ vàng
62' B. Corradi bị thẻ vàng
72' [2 - 1] H. Trabelsi
84' [3 - 1] C. Ronaldo
90' B. Corradi bị thẻ vàng thứ hai và thẻ đỏ
theo nguồn tin từ www.livescore.com
:manucheer :mushirt: :manucheer
hogiay
12-09-2006, 09:48 PM
Hoan hô những con quỷ đỏ.Việc bây giờ là chờ một cái sẩy chân của Chelsea-->Dễ lắm:D
bestboy_nhl
12-09-2006, 09:48 PM
Heeee............bỏ Chelsea 9 điểm gòi, mai như ngư ông xem 2 hổ oánh nhau đê.......kô được xem, nhưng được tường thuật, thấy MU bỏ nhiều cơ hội quá, và có vẻ chống bóng bổng kô tốt lắm nhỉ...
toiyeureddevils
12-09-2006, 09:50 PM
1 trận đấu kịch tính ko như các trận đấu # Mu trận này ko làm chủ đc hoàn toàn thế trận nhưgn đó mới là derby thế mới hấp dẫn dù sao thì kết quả chênh lệch cũng thể hện đc trình độ 2 bên. Hiệp 2 MU đá hơi trùng để cho MC ép nhưng cũng chỉ có đc 1 bàn thắng của TRABELSI nhưng đó cũng chỉ là 1 phút sai lầm cũng hàgn thủ.
Theo đánh giá của em thì trận này Rooney đá hay nhất
Heaven_mu
12-09-2006, 09:50 PM
Chúc mừng MU! Một sự thăng tiến vượt bậc khi không để cho các đàn em MC ngọ ngoạy được tý nào! Cú sút của Tresbeky là một khoảnh khắc đáng nhớ của cẩu thủ này và của Manc ! Hôm nay MU đã làm chủ hoàn toàn thế trận và tấn công rất tốt! tuy nhiên cũng phải nói là chúng ta chơi không được máu lửa lắm .tấn công không dồn dập và không thực sự quyết liệt ,điều này cũng rễ hiểu bởi tuần vừa rồi là tuần thi đấu vất vả nhất của MU .Tuy nhiên với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn đối thủ các học trò của ngài Alex đã hoàn thành nhiệm vụ và dành một chiến thắng thuyết phục 3-1 dữ vững ngôi đầu bảng đồng thời tạm bỏ xa Chelsea 9 điểm.
Xin chúc mừng MU!
thanhcattuhan
12-09-2006, 09:51 PM
:manucheer Trận đấu đúng là quá tuyệt. Kể từ lúc bị gỡ, MU đã tìm lại được chính mình.
Những sóng gió đã ở phía sau, ngôi vô địch mùa Đông là của chúng ta.
Hi vọng PL sẽ về sân Old Tranffort.
just_beat_it
12-09-2006, 09:52 PM
MU trận này đá hay thật, chỉ trừ những phút bị Man xanh ép và gỡ 2-1 .
MU đá trên chân hoàn toàn---->bạn có xem trận đấu chứ???? xem lại nhe'....mình thấy trận này MU có những pha phối hợp nhỏ khá hay, nhưng nhìn chung thì đội thi đấu mệt mỏi, Scholes có dấu hiệu quá tải, Rooney ngoài bàn thắng thì có những tình huống chuyền và chạm bóng rất thiếu nhạy cảm và tinh tế như những trận trước. Chỉ có Ronaldo là vẫn vậy, thi đấu năng nổ.
Chiến thắng khó nhọc và không hay như những trận trước!!! có lẽ là vì quá mệt sau trận gặp Benfica!!
Anh chị em chuẩn bị cổ vũ cho Arsenal ngày mai nào.
thanhcattuhan
12-09-2006, 09:56 PM
Lần đầu tiên cả hội fan MU cùng cầu chúc cho Ars một chiến thắng thật giòn giã.
dangnguyen
12-09-2006, 10:01 PM
một trận đấu tuyệt vời cho MU
cứ đá kiểu nầy CHEL sợ xanh mắt
manutd1988
12-09-2006, 10:03 PM
KHông được xem MU đá hiệp một(kênh VTC2 không phát nữa):33:
Phải đi tìm chỗ để xem , lang thang ngoài đường bỗng gặp quán Cafe thế là được xem MU đá hiệp hai==>mất 5 nghìn tiền nước ngọt:mushirt:
Nhưng được xem MU là vui rồi
Bộ ba sát thủ của MU chơi rất hay
Chúc mừng MU,năm nay MU đoạt hết cúp luôn=)) cho bọn chelsea ngửi khói
ha ha ha=)) =))
:manucheer :manucheer :manucheer
Heaven_mu
12-09-2006, 10:04 PM
Trận này mình bắt ác ghê! MU thắng và Rooney ghi bàn mở tỷ số! Oái! hình như là đặt hơi ít nhưng không sao dù sao cũng là một chiến thắng cho riêng mình và cho cả MU! như thế người ta bảo là niềm vui nhân đôi đó! Nếu mai Asernal thắng hoặc cầm hòa Chelsea thì có khi niềm vui lại nhân 3 nhân 4 không chừng!
Mong rằng thầy trò HLV Weger sẽ thi đấu tốt và có một kết quả không tồi trước Chelsea!
vodonghai
12-09-2006, 10:06 PM
Mong rằng ngày mai chelsea thua để MU đứng đầu bảng
Dự đoán:chelsea thua arsenal 0-1,chelsea lam chủ trận đấu đến cuối trận nhưng thua bằng bàn thắng phản lưới của J.Tery.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
thientruong198221
12-09-2006, 10:12 PM
+Ha ha tôi đã bảo mà năm nay ko có đối thủ nào gọi là dớp nếu MU tung đội hình mạnh nhất vào sân . Và chơi đủ máu lửu ha ha....Nhưng các cầu thủ vẫn bỏ nhiều cơ hội quá.
+Tuy nhiên cái chúng ta thấy tuyệt vời nhất. Đó là lối đá trận này rất nhuyễn và hiệu quả. RO7 hum nay chơi quá hay. Và đương nhiên rất xứng đáng với phần thưởng cầu thủ của tháng vừa qua !!!!!!!!MU vô đich...
rooney2712
12-09-2006, 10:58 PM
1 trận đấu xuất sắc của Heinze, Scholes và nhất là Ronaldo.
Nếu mai Chels thua Arse thì MU sẽ hơn Chels 9 điểm. Viễn cảnh tươi đẹp quá ! :)) :)) :))
ManU_Mylove84
12-09-2006, 11:05 PM
Trận này MAN đá vẫn hay, không hề có dấu hiệu của sự quá tải. Ngoại trừ bàn thắng gỡ 1-2 của ManC thì trong trận này các cầu thủ vẫn chơi đúng với phong độ của mình đặc biệt CRonaldo và Vidic là 2 cấu thủ chơi tốt nhất. Chúc mừng ManU ! Hãy chờ xem ngày mai Chelsea mất điểm như thế nào :)
squallpcn
12-10-2006, 01:01 AM
Báo Tuổi Trẻ
Manchester United tạm "gác" Chelsea 9 điểm
Tận dụng việc Chelsea chưa đá hai lượt trận 16 và 17, Manchester United với trận thắng nhẹ nhàng trước người láng giềng Manchester City đã độc chiếm ngôi đầu bảng với khoảng cách 9 điểm so với đương kim vô địch Chelsea.
Không thật dễ dàng cho M.U dù họ được chơi trên thánh địa Old Trafford và có hai bàn dẫn trước ngay trong hiệp một do công của Rooney và Louis Saha.
Phía đội khách Man "Xanh" trận này không có sự phục vụ của tiền vệ trụ Hamann, tuy nhiên, khác với nhận định của giới chuyên môn, HLV Stuart Pearce vẫn xếp một đội hình chơi đôi công thay vì phòng ngự khi cả hai tiền đạo Corradi và Samaras vào đội hình xuất phát cùng với sự trợ giúp của Darius Vassell (cựu tiền đạo tuyển thủ Anh) bên cánh trái.
Chủ sân Old Trafford tung ra sân đội hình mạnh nhất ở thời điểm này và cuộc chinh phạt của họ khởi đi không phải bằng những đợt tấn công ào ạt phủ đầu như thường thấy. Rõ ràng, Man City hiểu rất rõ người láng giềng của mình khi hàng tiền vệ của họ với bộ tứ Vassell -Reyna -Barton -Trabelsi đã hạn chế tối đa khả năng tấn công của đối phương. Đồng thời, họ liên tục tổ chức các pha đánh trực diện vào khoảng trống giữa cặp trung vệ Rio Ferdinand và Vidic.
Chỉ tiếc, các chân sút của Man City thiếu bản năng ghi bàn và cộng thêm chút kém may mắn. Trong các phút 22, 24, 43, 48... Samaras, Richards liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Đặc biệt là tiền đạo người Hy Lạp Samaras ở phút 37 đã không tận dụng được sai lầm của thủ môn Van Der Sar khi anh này đấm bóng giải vây đến ngay chân của Samaras nhưng tiền đạo này chần chờ không sút ngay. Phút 43, cũng chính Samaras cách khung thành chừng 3m đã tung cú sút sấm sét... lên trời!
Sau bàn gỡ 1-2 của tiền vệ người Tunisia Trabelsi ở phút 73, Man "Xanh" liên tục uy hiếp khung thành đối phương và trên khán đài, Sir Ferguson đứng ngồi không yên dù đã tăng cường thế phòng ngự trước đó bằng việc đưa John O'Shea vào thay Saha. HLV lão làng này chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Ronaldo ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 83 của trận đấu.
Công bằng mà nói, cả ba bàn thắng của Manchester United ở trận đấu này không phải do sự xuất sắc của chính họ mà chính từ sai lầm (đôi khi đến ngớ ngẩn) của hàng phòng ngự Manchester City.
Bàn mở tỷ số của Rooney ở phút thứ 6, đường chuyền vào của Ronaldo không quá khó nhưng Distin chận bóng hụt và Dunne mắc lỗi kèm người để Rooney một mình một bóng hạ gục Nicky Weaver.
Phút cuối của hiệp một, Trabelsi trả bóng về bất cẩn và Richards phá bóng không dứt khoát để Heinze cướp được chuyền thẳng vào và Saha không khó khăn đưa M.U vượt lên. Bàn ấn định tỷ số của Ronaldo cũng lại do sai lầm của Dunne khi trung vệ này đón hụt bóng dù đường tạt vào vô thưởng vô phạt của Rooney không mấy nguy hiểm.
Trận thắng 3-1 này giúp Manchester United bỏ xa đội nhì bảng Chelsea 9 điểm (họ đá nhiều hơn hai trận). Đây cũng là trận đấu thứ 688 của Ryan Giggs và cầu thủ người Xứ Walles này đang tiệm cận với kỷ lục khoác áo cho M.U của Sir Bobby Chartton. Trong khi đó, Rooney với bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 đã có được bàn thắng thứ 50 ở Giải Ngoại hạng.
squallpcn
12-10-2006, 01:03 AM
Đọc mà muốn đập vào mặt bọn viết báo ><, chẳng hiểu có xem trận này ko mà BL lung tung. Cái gì mà 2-1 rút saha thay oshea? Thay saha ra từ trước đó chục phút rồi!!!!!
Cái gì mà 3 bàn thắng xuất phát từ sai lầm? R7 chuyền bóng đẳng cấp vậy mà... !"$"!£%
Đọc mà tức waaaaaaaaaaaaa
Smithy14
12-10-2006, 01:24 AM
Hơi đâu nghe báo chí bình luận ,ngứa lỗ tai lắm,họ bàn gì kệ họ,họ chẳng công nhận 1 trận thắng thuyết phục đâu,lúc nào cũng nói may mắn.Nói chung ko để ý đến
Nhưng R8 đá chẳng ổn định ji cả, nếu còn Rudd thì Man phải thắng 5-1 chứ ko phải 3-1 ... mong rằng R8 sẽ trưởng thành hơn
thientruong198221
12-10-2006, 06:56 AM
Nhưng R8 đá chẳng ổn định ji cả, nếu còn Rudd thì Man phải thắng 5-1 chứ ko phải 3-1 ... mong rằng R8 sẽ trưởng thành hơn
+Công nhận đó. ha ha. Tuy nhiên bài báo trên công nhận là họ ko hâm Mộ thậm chí ghét MU hay sao ấy. Nên viết khó nghe thất quá là vở vẩn !!!!!!
W_rooney
12-10-2006, 07:38 AM
Vượt qua đội bóng "láng giềng" với tỉ số 3-1 đầy thuyết phục, M.U tiếp tục duy trì mạch thắng, vững vàng ở ngôi đầu bảng nhờ 9 điểm nhiều hơn Chelsea.
Trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn ngay từ đầu với những pha lên bóng hãm thành liên tiếp bên phía đội chủ nhà. Chính sự chủ động từ các học trò của HLV Alex Ferguson khiến hàng phòng ngự Man City chơi lúng túng như "gà mắc tóc".
Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi ngay ở phút thứ 6, M.U đã có được bàn thắng mở tỉ số. Xuất phát từ đường lên bóng bên cánh phải khá đơn giản, Ronaldo chuyền cắt ngang khung thành lợi hại để Rooney thoát xuống đệm lòng nhẹ nhàng tung lưới thủ thành Nicky Weaver.
Choáng váng với bàn thua từ sớm, đội bóng áo xanh xốc lại đội hình và dần lấy lại được sự tự tin. Tình huống nguy hiểm đầu tiên mà Man City tạo được về phía khung thành đội chủ nhà là cú đánh đầu đi trệch cột dọc trong gang tấc của Micah Richards khi mà các hậu vệ M.U phá bóng không dứt khoát.
Ở những phút tiếp theo, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng. Sau lúc Weaver xuất sắc hoá giải cú bắn rocket từ chân Rooney, đến lượt Edwin van der Sar trổ tài tung người hết cỡ đẩy pha bắt volley bên ngoài vòng cấm của Samaras.
Gần cuối hiệp 1, Man City mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, hầu hết các pha dứt điểm mà các chân sút áo xanh tạo ra đều không đi trúng mục tiêu. Tiền đạo người Hy Lạp, Samaras hoạt động cực kỳ năng nổ, nhưng khả năng săn bàn của anh lại dở tệ.
Đến phút bù giờ ở hiệp đấu thứ nhất, M.U đã có được bàn thắng thứ 2 sau sai lầm mất bóng đáng trách của đội trưởng Richard Dunne. Heinze cướp được rồi căng ngang bằng chân phải cho Saha lao vào dũng mãnh, xỉa bóng vào lưới Nick Weaver.
Sang đến hiệp 2, Man City suýt chút nữa có bàn thắng rút ngắn tỉ số sau cú đá rất nhanh từ chân tiền vệ mới vào sân thay người Stephen Ireland ở rìa vòng cấm. Rất may cho đội bóng áo đỏ là Van der Sar vẫn chơi xuất sắc và bay người đấm bóng giải nguy.
Nhịp độ ở trận derby vẫn diễn ra chóng mặt, nhờ dàn sao thiện chiến, M.U luôn tạo ra vô số cơ hội về phía khung thành của Isaksson (vào thay Weaver bị chấn thương). Rooney luôn là ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm trong các pha bứt tốc độ và xâm nhập vòng cấm.
Riêng chàng tiền đạp ĐT Anh đã tung ra 3 cú sút rất khó, nhưng bằng tài năng cùng phản xạ tuyệt vời, thủ thành người Thuỵ Điển đều chặn đứng các cơ hội của Rooney.Kể từ lúc rút Saha ra khỏi sân (O'Shea vào thay), M.U dường như bị lép vế ở khu vực giữa sân và đó là một phần nguyên nhân dẫn đến bàn gỡ 1-2 của Man City. Tuyển thủ người Tunisia, Trabelsi nhận đường chuyền từ Ireland bên phía góc phải rồi "quăng" chân trái khá điệu nghệ đưa bóng dội vào mép dưới xà ngang bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng từ phần đông khán giả trên sân Old Trafford.
Man City có đà hưng phấn tràn lên tấn công dồn dập, nhưng chính điều này lại khiến họ thường xuyên bị "hở sườn" bên phần sân nhà. Từ đường phát động tấn công bên cánh, Rooney căng ngang để Ronaldo ập vào nhanh, dễ dàng ấn định tỉ số 3-1.
Trong những phút cuối, tiền đạo người Italia, Bernado Corradi còn bị truất quyền thi đấu do phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ăn vạ. Với chiến thắng ấn tượng này, "Quỷ đỏ" vững vàng ở ngôi đầu bảng, hơn Chelsea xếp thứ 2 đến 9 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.
Đội hình ra sân:
Manchester Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Rooney, Saha (O'Shea 66').
Manchester City: Weaver (Isaksson 46'), Richards (Beasley 76'), Dunne, Distin, Thatcher, Trabelsi, Reyna (Ireland 46'), Barton, Vassell, Corradi, Samaras.
Bàn thắng: Rooney 6'; Saha 45'; Ronaldo 84'.
Theo báo bóng đá
hoangtusanco
12-10-2006, 07:45 AM
[COLOR="Red"]Tuy đầu bảng nhưng lai đấu hơn chel 2 trận , nhưng dù sao cũng nên vui và ... tui về nhà thắp 3 cây hương cho ông bà mong sao tối nay chel thua or hòa cũng good
luckydragon
12-10-2006, 08:27 AM
trận ày thắng we' xứng đáng nhưng niềm vui sẽ chỉ trọn vẹn khi ARS thắng Chel tối nay thui
vincent_atm_88
12-10-2006, 09:21 AM
---->bạn có xem trận đấu chứ???? xem lại nhe'....mình thấy trận này MU có những pha phối hợp nhỏ khá hay, nhưng nhìn chung thì đội thi đấu mệt mỏi, Scholes có dấu hiệu quá tải, Rooney ngoài bàn thắng thì có những tình huống chuyền và chạm bóng rất thiếu nhạy cảm và tinh tế như những trận trước. Chỉ có Ronaldo là vẫn vậy, thi đấu năng nổ.
Chiến thắng khó nhọc và không hay như những trận trước!!! có lẽ là vì quá mệt sau trận gặp Benfica!!
Anh chị em chuẩn bị cổ vũ cho Arsenal ngày mai nào.
ờ ;)) khá chính xác đấy ;)) r8 toàn chuyền sai thôi :( r7 hum qua đá đồng đội nhờ hiệu quả hẳn http://i115.photobucket.com/albums/n317/vicent_atm/myself/105.gif :* hun cả đội nà
c.ronald
12-10-2006, 09:25 AM
bàn thắng của Ronaldo là quá may mắn, việt vị rõ rồi mà trọng tài ko thấy
badboy_carrick
12-10-2006, 09:29 AM
Thế là hơn 9 điểm roài mong Chelsea thua Arsenal thì vui
VicKinChoi
12-10-2006, 10:00 AM
MU luôn chiến thắng
Năm nay sẽ không có cái dớp nào n
toiyeureddevils
12-10-2006, 10:03 AM
Em thì ko hi vọng CHEL thua mà chỉ hi vọng CHEL hòa thui 8 điểm cũng OK
LinhHonMU
12-10-2006, 10:18 AM
tối cúng không ưa gì Ars thế nhưng thàng Mor cua Che làm tối ghét nên mong cho Ars thắng đê cho MU giư nguyên 9 điêm!
-=RoNey=-
12-10-2006, 10:23 AM
:63: :63: :63: cho ARSENAL thắng CHELSEA thế thì :manucheer chắc chắn vô địch mùa đông :muflag:
Marcs
12-10-2006, 10:27 AM
hôm qua mr Saha nhà ta đá hỏng 1 quả vô duyên ghê, 1 mình đối diện với khung thành trống mà còn đá hụt. Đúng là tiền đạo chân gỗ =)) =)) . Sỉ Ferguson mua tiền đạo khác đeeeeeeeeeee.
toiyeureddevils
12-10-2006, 10:32 AM
Chơi không đến nỗi tệ nhưng 3 sai lầm ngớ ngẩn của các hậu vệ đã khiến "Man xanh" trắng tay trong chuyến viếng thăm Old Trafford. Giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trong trận derby, "quỷ đỏ" đã có 9 điểm cách biệt với Chelsea, đội sẽ tiếp Arsenal vào ngày mai.
Đến làm khách của đội đầu bảng, tinh thần quyết tâm giúp Man City tạo dựng được một thế trận khá tốt trước một MU đang lên như diều. Tuy nhiên, hai pha phá bóng hụt cùng một pha để mất bóng vô duyên của hàng thủ khiến họ biếu không cho đối thủ 3 bàn. Và tất nhiên con số đó là quá lớn khi hàng công của họ chỉ một lần chuộc lỗi được cho tuyến dưới.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_10294_1.jpg
"Man xanh" đã tự gục ngã trước MU của Rooney
Đội chủ nhà có khởi đầu như mơ khi Rooney mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Từ đường chuyền bóng bên cánh phải của C. Ronaldo, trung vệ Distin lóng ngóng phá bóng hụt và tất nhiên là Rooney không bỏ lỡ cơ hội, băng vào đệm bóng tung lưới đối thủ cùng thành phố.
Sau bàn thua, Man City đẩy cao đội hình ăn miếng trả miếng với "quỷ đỏ". Và họ cũng đã có những cơ hội của mình. Phút 20, đội khách tưởng như đã có thể gỡ hòa khi hậu vệ trẻ Richards dũng mãnh băng vào vòng cấm đánh đầu từ pha bóng chần chừ trong cản phá của hậu vệ MU. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau đó, Samaras cũng một lần thử tài Van der Sar bằng cú vô lê khá đẹp mắt.
MU chơi không áp đảo, nhưng họ hơn hẳn đối thủ về khả năng tận dụng cơ hội. Khi mà hiệp một tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì Saha đã nhân đôi cách biệt cũng từ một sai lầm của hàng thủ "Man xanh". Sau tình huống mất bóng rất đáng trách của một hậu vệ đội khách nơi cánh phải, Giggs tung ra một đường căng ngang khá đẹp để tiền đạo người Pháp dũng mãnh băng vào nhân đôi cách biệt.
Sang đến hiệp hai, Man City có một số thay đổi về nhân sự và điều đó chút nữa đã giúp họ rút ngắn tỷ số. Sau một pha lộn xộn, cầu thủ vào thay người Ireland đã có một cú dứt điểm rất hiểm hóc ngay trước vòng cấm của MU nhưng thủ thành Van der Sar đã xuất sắc bay người đẩy bóng.
Trong khi đó, MU chủ động với chiến thuật phòng ngự phản công. Khi đối thủ dâng cao thì cũng là lúc các mũi nhọn của họ có khoảng trống để thể hiện. Không ít lần, Giggs, Rooney, Saha đã có những cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng họ còn thiếu một chút chính xác để sớm nâng tỷ số.
Khi mà lối chơi của Man City đang lâm vào bế tắc thì họ lại bất ngờ có được bàn thắng. Phút 72, cựu cầu thủ của Ajax Amsterdam - Trabelsi đã có một pha xử lý xuất sắc đem lại hy vọng cho đội khách. Có bóng trước vòng cấm, anh đi bóng qua một cầu thủ MU trước khi tung cú dứt điểm nhằm đúng góc chết, không cho Van der Sar cơ hội cản phá.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_10295_3.jpg
Nỗ lực của Trabelsi (phải) là không đủ để bù đắp những sai lầm của các đồng đội
Bàn thắng là liều thuốc tinh thần đúng lúc cho đội khách. Họ dồn lên ép sân chủ nhà và gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng thủ đang chơi rất tốt của MU. Tuy nhiên, khi thành quả chưa thấy đâu thì một lần nữa, các hậu vệ Man City lại biếu không cho đối thủ một bàn thắng nữa. Khá giống như bàn thua đầu, nhưng lần này là đích thân đội trưởng Dunne lại phá bóng hụt sau đường chuyền không thật tốt của Rooney. Bóng đến vị trí của C.Ronaldo ngay trước khung thành rộng mở, và cầu thủ người Bồ Đào Nha không thể bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn đó.
Bàn thắng đó đã phá tan hy vọng kiếm điểm của đội khách, và "Man xanh" kết thúc một trận derby đáng quên bằng chiếc thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với thẻ đỏ dành cho Corradi vì ăn vạ trong vòng cấm đội chủ nhà.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_10296_2.jpg
Quá dễ để C. Ronaldo có bàn thắng
"Quà biếu" của đội bóng cùng thành phố đưa MU bứt xa trên bảng xếp hạng. Họ đã có 9 điểm vượt trên Chelsea và chắc chắn đoàn quân của Mourinho sẽ phải bước vào cuộc quyết đầu với Arsenal vào ngày mai với một sức ép không nhỏhttp://thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/5550/index.htm
dokomita_vn
12-10-2006, 11:08 AM
he he
hay thiệt đó nghe
dạo nay` bận thi wa'
ko xem dc
tiếc wa'
cang ngày MU cang đá hay hơn
dokomita_vn
12-10-2006, 11:10 AM
hôm qua mr Saha nhà ta đá hỏng 1 quả vô duyên ghê, 1 mình đối diện với khung thành trống mà còn đá hụt. Đúng là tiền đạo chân gỗ =)) =)) . Sỉ Ferguson mua tiền đạo khác đeeeeeeeeeee.
ne` sao lai noi nhu vay
mùa nay SAha đá hay thế còn chinnuwax
Hôm qua thiệt là may, bọn MAN xanh nếu căng ra chưa chắc MAN đỏ thoái mái như thế! Cả ba bàn đều do sai sót của bọn hậu vệ MAN xanh!
hay quá ! tối nay thì chlsea sẽ bị áp lực tâm lý đè cho lép xẹp ! Cũng tối nay em sẽ lần đầu cổ vũ cho ARSENAL ! MU sẽ vô địch năm nay
_________________________________________
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6318_1.jpg
alansmith611
12-10-2006, 12:45 PM
Nói chung thắng trận mưói là đièu quan trọng nhất và chúng ta đx đạt được điều ấy rùi.Hum nay cổ vũ Arse đê,mình tin Chel sẽ chết trận này
waney_rooney
12-10-2006, 02:30 PM
trận này Mu thắng 1 phần cũng là do may mắn của các hậu vệ Man "xanh " mắc sai lầm
scholesvu
12-10-2006, 06:56 PM
Một trận đấu hay, quyết liệt, hơi kịch tính một chút. Nhưng đẳng cấp của một ông lớn đã được thể hiện. Trog trận này các tuyến chơi chưa thật đúng sức vì vừa phải trải qua một loạt các trận đấu quan trọng. Nhưng quan trọng là chúng ta đã chiến thắng, tạo nên một sức ép khá nặng đối với các đối thủ, trong giai đoạn này là chelsea. Chúc mừng chiến thắng xứng đáng của MU.
duytien
12-10-2006, 07:52 PM
Với chiến thắng đầy sức thuyết phục trước người bạn cùng thành phố,Manu càng khẳng định sức mạnh của mình trước các đội bóng tại mùa giải năm nay.Ngài Alex Ferguson cho chelsea 1 thử thách rất lớn cho trận gặp arsenal. Với 2 trận thi đấu it'hơn và khoảng cách là 9 điểm và đồng thời lại gặp đội đầy duyên nợ la arsenal thì ai dám tin rằng chelsea sẽ giành chiến thắng với 1 tâm ly đè nặng.Và hơn bao giờ hết người ta lại thấy sức mạnh khủng khiếp của Manu "ai dám cản cản những bước chân của bầy quỷ đỏ" với 2 chiến thắng quan trong liên tục trước Mancity và benfica cùng với tỷ số 3_1. Đã mạnh càng mạnh hơn với dàn cầu thủ chơi hay trên tất cả hàng của đội tuyển , sự tỏa sáng của Saha hay sự mạnh mẽ của Ronaldo và có mặt đúng lúc để ghi bàn của Rooney http://goal.com/resultsimg/597.jpg
Hãy đón xem trận tối nay
và cổ vũ cho arsenal
Manu number one
superRooney
12-10-2006, 09:37 PM
xuất xắc, 1 chiến thắng quá thuyết phục của M.U
Lại thêm 1 cái "dớp" nữa bị M.U dẹp bỏ
He he he, mong Ars đè bẹp Chels ;))
M.U vô địch
:manucheer :manucheer :manucheer
ipodnano
12-11-2006, 01:05 AM
Chelsea hòa rồi. Khoảng cách hiện giờ là 8 điểm.
Xem trận Chel vs Ars còn hồi hộp hơn cả hôm qua xem United đá :D:D
red_devil85
12-11-2006, 01:14 AM
Đúng đấy.Xem còn hồi hộp hơn nhưng khoảng cách rút gọn 5 điểm cũng an toàn rồi.Trận đấu bù mà Chel sẩy chân nữa thì mở tiệc ăn mừng
Roy Kean
12-11-2006, 09:14 AM
Chúc mừng MU lại có một chiến thắng nữa để khẳng định vị trí của mình trên bảng xếp hạng cũng như trong tim các fan của mình.
Năm nay chắc MU về đích trước Chelsea rùi.
Roy Kean
12-11-2006, 09:38 AM
Man United đang phi nước đại tại Premier League khi gia tăng khoảng cách so với đội xếp thứ hai Chelsea lên đến 8 điểm sau trận thắng đối thủ cùng thành phố Man City 3-1.
Cả hai đội bóng thành Manchester đã chơi tiến công khá hay nhưng Man đỏ tỏ ra hay hơn, có nhiều cơ hội hơn và ghi được nhiều bàn thắng hơn.
Trận đấu đã sớm nghiêng về chủ sân Old Trafford khi mà tiền đạo Wayne Rooney đã nổ súng giúp Man United vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 5 của trận đấu.
Ronaldo đã chuyền một đường khá sắc từ cánh phải vào, một hậu vệ Man City đỡ hụt và bóng đến chân Rooney ngay chính diện khung thành Man City. Tiền đạo đang đạt phong độ cao của Man United đã không bỏ lỡ cơ hội.
Sau đó đến phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, tiền đạo người Pháp Louis Saha nâng đôi cách biệt cho chủ nhà sau đường chuyền của Gabriel Heinze bên cánh trái.
Man City dù mất thủ môn Nicky Weaver bị chấn thương, nhưng Hatem Trabelsi vẫn kịp lấy lại hy vọng có điểm cho đội khách bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 73.
Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Ronaldo sau cú tạt của Giggs ở phút 83 đã giúp Man United đảm bảo được chiến thắng 3-1 ngay tại sân nhà Old Trafford. Đây là bàn thắng thứ 51 của MU tại Premier League ở mùa này.
Trận derby thành Manchester lần thứ 146 kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Bernardo Corradi bên phía Man City ở phút bù giờ của trận đấu.
Với kết quả này, sau 17 trận, MU đang có 44 điểm. Còn Chelsea sau khi hòa Arsenal đêm qua có 36 điểm xếp thứ hai và còn một trận chưa đấu.
Phát biểu sau trận đấu
Sir Alex Ferguson - HLV MU:
Chúng tôi có một khoảng thời gian khó khăn. Tôi tin là người ta nghĩ là chúng tôi sẽ mất điểm trong tuần này.
Nhưng đáng khen cho các cầu thủ, họ đã chơi rất tốt mặc dù có dấu hiệu mệt mỏi đã thể hiện ra ở nhứng phút cuối.
Chúng tôi lẽ ra phải giải quyết trận đấu ở hiệp hai nhưng không may là đã không tận dụng được các cơ hội và suýt trả giá cho điều đó.
Stuart Pearce - nói về thẻ đỏ của Bernardo Corradi:
Tôi không có bình luận gì về trường hợp đuổi người này.
Bernardo ngã hơi quá dễ dàng và tôi không như 19 ông bầu khác, những người sẽ ngồi ở đây và nói cho các vị đủ chuyện hươu vượn về trường hợp này.
Tôi muốn cậu ta đứng trên đôi chân hơn và tôi dịnh sẽ nói chuyện với cậu ta trong tuần này. Hy vọng là cậu ta sẽ đứng trên đôi chân của mình.
Lược theo báo Tiền Phong http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=69304&ChannelID=11
Smithy14
12-11-2006, 09:04 PM
HLV của Man C nghiêm khắc quá.Phải thế mới đá tốt hơn được.Ai như bọn Chel suốt ngày bênh vực cầu thủ kể cả lúc sai.Làm thế các cầu thủ Chel ngày cành dùng nhiều thủ đoạn
badboy_carrick
12-11-2006, 09:14 PM
Thua mà bít nhận ra lỗi sai thế mới là HLV giỏi cứ như mấy bố Arsenal thua xong lại đấm đá lung tung giận cá chém thớt
speed
12-12-2006, 09:15 PM
Thật sự đã lâu rồi mới xem MU đá, nhưng đọc báo thì ngày nào cũng đọc Thể Thao . cứ thấy mùa bóng năm nay ở PL thì MU khác hẳn . So với những năm trước, MU thường hay "hụt" ở lượt đầu, nhưng năm nay lại khác ngay từ những trận đầu MU đã liên tiếp thắng, và giờ đây hơn Chels đến 2 - 3 trận thắng . Nếu MU giữ vững phong độ thì các fan sẽ có được một kỳ Giáng sinh tuyệt vời và các cầu thủ MU - SAF cũng thế ...
Smithy14
12-12-2006, 09:20 PM
Ơ,Chị Speed lâu quá rồi ko vào diễn đàn.Tưởng chị đổi nick khác rồi
learn_MU_by_heart
12-13-2006, 10:10 AM
Không còn nghi ngờ gì nữa, MU đã trở thành nhà vô địch mùa đông ở EPL rùi. Khoảng cách 8đ (nhưng có khả năng chỉ còn là 5đ) đã trở nên dễ thở hơn cho các chú Quỷ đỏ.Quá tuyệt vời, chúng ta sẽ đánh bại nốt West Ham United và Aston Villa để trở nên dẫn đầu tuyệt đối, hy vọng bi kịch 3 năm trước sẽ không lặp lại (MU hơn Arse tới 3đ ở lượt đi nhưng cuối mùa chỉ về thứ 3). Mu sắp được tăng cường thêm những bản hợp đồng mới nữa (rất hi vọng là Owen Hargreaves, và biết đâu, Torres chăng?!?!?) điều đó càng khẳng định cho thế giới thấy rằng MU đang trở lại và những thế lực phù du như Chelsea hãy coi chừng cơn lốc màu đỏ 1999 năm nào đang trở lại.
TUYỆT VỜI :manucheer
Để xem trận đấu sắp tới thế nào, nhưng dù sao thì MU cũng vô địch rùi. hehe
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.