View Full Version : MU 3-1 Benfica, Quỷ Đỏ đi tiếp nhờ .. cái đầu
vtanh
12-07-2006, 04:34 AM
http://img53.imageshack.us/img53/6083/titleas5.jpg
~~~ ~~~~
hiệp 1.
có lẽ vì tính quyết định của trận đấu này mà cả 2 đội đều vào trận rất quyết tâm. 2 bên liên tục tìm cách dồn ép đội phương, tuy nhiên ko có cơ hội nào thực sự rõ rệt. đội cầm bóng nhiều hơn là M.U với những pha phối hợp cánh quen thuộc.
những phút giằng co khá lâu ( 28' ) rồi cũng kết thúc, và đội mở tỉ số là Benfica. từ 1 pha tấn công bên phía cánh phải, Simão chuyền bóng ngược lại vào trung lộ cho Nelson đang đà băng lên. Nelson ko hề chần chờ mà liền tung 1 cú sút trái phá vào góc xa khung thành Van der Sar khiến anh bó tay và đành vào lưới nhặt bóng. 0-1 cho Benfica.
ngay sau khi bị thủng lưới, M.U như bừng tỉnh và liên tiếp tổ chức tấn công, nhằm gây sức ép về phía phần sân Benfica. tuy vậy, mọi cơ hội đều bị bỏ lỡ hoặc bị vô hiệu hóa bởi hàng phòng ngự cực kỳ khó chịu của Benfica.
tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số 0-1 nghiêng về đội khách Benfica, vậy mà ko, ' tiền đạo ' Vidic đã xuất hiện đúng lúc và ghi bàn gỡ hòa cho M.U. như thường lệ, đó là 1 pha đánh đầu dũng mãnh. M.U dc hưởng 1 pha đá phạt bên phía cánh trái, và người thực hiện là Giggs. anh treo bóng vào khu vực cấm địa lúc đó đang rất nhốn nháo, và Vidic, sau khi thoát khỏi vòng vây của các hậu vệ Benfica, anh nhảy lên, đánh đầu tung lưới thủ môn Quim. 1-1 cho United. bàn thắng dc tính vào phút thứ 45 (+1) của trận đấu. ngay sau khi ghi bàn thắng, Vida có 1 pha ăn mừng khá hài hước khi bắt chước ... Tông Ngộ Không.
cùng lúc đó, trọng tài nổi hổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu.
~~~
hiệp 2.
bước sang hiệp 2, M.U là đội có phần chiếm ưu thế khi hoàn toàn áp đảo đối phương.
phút thứ 61, M.U có bàn thắng thứ 2 do công của ' lão tướng ' Ryan Giggs. cú treo bóng chuẩn xác của Ronaldo bên phía cánh phải đã tạo điều kiện cho Giggs di chuyển hợp lý và có 1 cú đánh đầu nhẹ nhàng vào góc xa, khiến Quim bó tay và phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. 2-1 cho Quỷ Đỏ.
những phút tiếp theo của trận đấu khá hấp dẫn với những pha tấn công của cả 2 bên. 1 bên là Benfica với khao khát ghi bàn gỡ hòa, 1 bên là M.U đang cực kỳ hưng phấn vì lợi thế dẫn điểm.
phút thứ 75, bàn thắng thứ 3 đến với M.U, người lập công là Saha. và điều đặc biệt, bàn ******* này lại dc ghi = ... đầu. cú đá phạt góc của Fletcher (vừa vào cách đó 1') là ko thể chê dc, và Saha lách người nhẹ nhàng, thoát khỏi sự truy cản khá chặt của hàng hậu vệ Benfica rồi nhảy lên đánh đầu làm rung mành lưới của Quim thêm 1 lần nữa. 3-1 cho United.
1 Benfica hoàn toàn gục ngã ko thể làm gì hơn ngoài đành phải chịu thua tức tưởi trước Quỷ Đỏ quá bản lĩnh và đẳng cấp. lần sau thì đừng có mà lôi 'dớp' ra dọa Quỷ Đỏ nhé.
3-1 cho United là tỉ số cuối cùng.
đi tiếp nào :manucheer.
~~~ ~~~~
'68: Heinze ---> Evra
'73: Fletcher ---> Giggs
'79: Solskjaer ---> Scholes
ZhaoYun
12-07-2006, 04:38 AM
:manucheer Với 3 cái đầu sắc bén..MU bước vào vòng tiếp theo...
Chúc mừng Mu đã kô bị cái dớp năm ngoái, sự trả thù ngọt ngào Benfica !
:manucheer
:muflag: :muflag: :muflag:
damanqua
12-07-2006, 04:43 AM
lần thứ 3 MU vượt qua cái dớp trong mùa giải năm nay.Đầu tiên là Blackburn,sau đó là M.boro,đến hôm nay là Benfica...đến cả lịch sử còn sợ Mu nữa là.Cả nhà cứ vui vẻ mà chờ đợi cúp năm nay nhá.
Mất đêm thức xem cũng ko uổng công( sáng đc nghỉ nên càng thích:D )
Glory glory MU :D
Một chiến thắng trong một thế trận nhàn nhã. Thế mới biết " Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi " MU thắng nhẹ nhàng quá !!!
oko_prince_oko
12-07-2006, 05:30 AM
Trời ơi, xem mà thấy MU bị dẫn trước 1-0 là nghĩ ngay đến điều ko hay sẽ xảy ra rồi,may mà có cái đầu của Vidic gỡ hòa 1-1 ko thì ko bít làm sao đây nữa,mà chắc trước khi đá trận này Benfica nắm bắt đc điểm mạnh sút xa của các cầu thủ MU rồi hay sao mà mỗi lần cầu thủ MU chuẩn bị sút là các cầu thủ Benfica lăn xã thấy ớn lạnh lun.Thui,dù gì Mu cũng đã thắng lợi,xin chúc mừng MU đã có 1 trận thắng hết sức thuyết phục:mushirt:
thiên tài bóng đá
12-07-2006, 05:59 AM
Sung sướng quá! Kiểu này thì MU còn sợ ai nữa cơ chứ!
Tiến lên MU thân yêu!
Benny
12-07-2006, 06:45 AM
Chúc mừng :manucheer Cứ thế này thì cuối tuần gặp ManCity làm vài "cái đầu" nữa cho bọn Chelsea ngửi khói.
Chừng nào bốc thăm vòng knockout vậy anh em ?
KevinNolan
12-07-2006, 07:21 AM
Simao đá ghê quá, mỗi lần nó cầm bóng là mình lạnh cả người, Mà tình hình chấn thương của Evra thế nào rồi các bác, Henze đá chán quá
nguyennambinh2020
12-07-2006, 07:54 AM
MU chiến thắng không chỉ từ những đôi chân, mà từ những cái đầu...chiến thắng 3-1 thật rực rỡ...MU sẽ còn cho người hâm mộ nhiều thưởng thức nhiều bữa tiệc bóng đá đỉnh cao như vậy trong mùa bóng năm nay...Tiến lên MU.3 chiếc CUP đang chờ đón người chủ đích thực.
:manucheer :muflag: :manucheer :muflag: :manucheer :muflag:
New Trafford
12-07-2006, 08:53 AM
hattrick bằng đầu đã giúp MU đi tiếp vào vòng trong của CL.
Phút 27 75000 khán giả chết lặng vì cú sút cực đẹp của 1 cầu thủ Ben
Phút 45+1 75000 khán giả vỡ òa vì vui mừng khi Vidic gỡ hòa bằng cái đầu quý giá của mình :D
Phút 61 75000 khán giả như mún nổ tung SVD khi Giggs ghi 1 bàn thắng đẳng cấp từ 1 đường chuyền cũng siêu đẳng cấp của Ro7.
Phút 75 75000 khán giả đã tạm yên tâm vì con cưng của họ đã chắc xuất vào vòng trong khi bàn thắng thứ 3 của Saha đc thực hiện, cũng từ 1 pha đánh đầu.
1 cuộc lội ngược dòng thành công mĩ mãn, và MU có thể tập trung vào trận derby cuối tuần này để giữ vững khoản cách với Chel.
Chúc mừng MU.
hogiay
12-07-2006, 09:03 AM
Một chiến thắng tuyệt vời với những cái đầu tuyệt vời.MU vững tiến:manucheer :manucheer :manucheer
Roy Kean
12-07-2006, 09:04 AM
Trận này phải nói là thót tim khi Ben ghi được bàn thắng trước vào lưới MU, nhưng có lẽ cũng vì có bàn thắng đó mà bầy Quỷ đỏ vùng lên dữ dội và pressing toàn dân làm cho Ben luống cuống, chỉ còn mỗi một cách là lăn vào chân các cầu thủ MU để cản phá các cú sút chứ không còn cách chống đỡ nào hơn. Cũng may là trong một trận đấu mà cái chân không làm nên chuyện thì đã có cái đầu rồi. Chúc mừng MU lại có một trận thắng vang dội khi lội ngược dòng thành công trước một đối thủ khó chịu và bị ám ảnh tâm lý của cái "dớp" năm ngoái.
Hy vọng MU lại làm thêm 1 chiến thắng nữa trong trận derby cuối tuần.
badboy_carrick
12-07-2006, 09:24 AM
1 hatrick bằng đầu giúp Mu vào vòng sau nhưng cũng cần cảm ơn Nelson anh đã giúp Mu có động lực thi đấu tốt hơn sau khi bị dẫn bàn...kekek Mu vô đối roài
alansmith611
12-07-2006, 09:45 AM
Ui hum qua sợ thật đấy,hic,nhưng các anh đá hay thật đó,iu Mu quá cơ,yeah
Những phút đầu trận đấu ,có vẻ như các cầu thủ MU bị vấn đề tâm lí ,kĩ ức về trận thua muối mặt đúng 1 năm trước vẫn còn hiện hữu trong đầu nên họ chơi khá sơ cứng , chuyền bóng hỏng khá nhiều , nhưng bàn thắng của Nelson đã thực sự khiến MU bừng tỉnh , giải tỏa đc tâm lí (lúc này đã ko còn gì để mất ) các cầu thủ MU đã chơi thanh thoát và tinh tế hơn hẳn , bàn thắng san hòa tỉ số đến là kết cục tất yếu .
Sau đó thì ko khó để mọi người có thể dự đoán và 1 chiến thắng cho MU , tuy vậy có thể thấy trận này các cầu thủ MU đều chơi ko đúng với 100% khả năng , thất vọng nhất có lẽ là Rooney và đáng khen nhất có lẽ là Gary Neville , với những pha lên công về thủ ko biết mệt mỏi và quan trọng hơn , anh đảm nhiệm hành lang phải của MU khá tốt .
Một điểm nữa có thể thấy là các trọng tài điều khiển trận đấu này mắc khá nhiều sai lầm ,chẳng hạn tình huống đánh đầu của Saha sau khi Benfica có bàn mở tỉ số và pha băng xuống hợp lệ của Rooney mà vẫn bị thổi việt vị , đó là tình huống ăn bàn mười mươi .
Dẫu sao MU đã thắng , và với chiến thắng này chúng ta có thể hi vọng MU sẽ đi đến tận cùng của vinh quang ở Cup C1 năm nay :manucheer
hachnienxuanthuy
12-07-2006, 10:05 AM
hiệp 1 la` nóng nhất , tấn công điên cuồng phút cuối ghi dc 1 trái (Gooddddd) làm mình thở phào nhẹ nhỏn, nhưng hiệp 2 chơi chậm hơn kết thúc trận đấu tàng là những bàn thắng ghi bằng đầu koh...(ViDic,SaHa,Giggg) wowowww...chúc mừng MU bước vào vòng đấu nóc ao ....:manucheer :manucheer
http://www.cristiano-ronaldo.org/cris-images/cristiano-ronaldo-new-photos/new-cristiano-ronaldo-photo-121_.jpg
Madam
12-07-2006, 10:16 AM
chà...có thể tạm thở phào vì 1 thử thách nữa đã được vượt wa, hi vọng cuối tuần cũng chơi hay trước Man City
vannhanthai
12-07-2006, 10:31 AM
hic ! MU làm mình đứngtim khi Benfica ghi bàn , trận này Ronaldo ít lạm dụng kỹ thuật cá nhân .. Rooney hơi mờ nhạt
Fergie: "Chúng tôi cần phải cảm ơn bàn thắng của... Benfica"
(Dân trí) (http://www5.dantri.com.vn/The-Thao/2006/12/156507.vip) - Alex Ferguson đã gây bất ngờ khi phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng ông cần phải “cám ơn” pha ghi bàn của Nelson bên phía Benfica bởi nhờ vậy, các học trò của ông mới bừng tỉnh để trình diễn một lối đá theo đúng “chất” MU.
http://img147.imageshack.us/img147/6677/ferguson071206saa5.jpg
HLV Ferguson không lo ngại khi MU bị dẫn trước
"Tôi cho rằng chúng tôi đã nhập cuộc không tốt và chơi hơi có phần thụ động, nếu không muốn nói là chậm chạp. Các pha lên bóng thường không tốc độ và do vậy, không mang lại đột biến.
Tôi nghĩ chúng tôi phải cảm ơn (Mr.) Nelson về pha ghi bàn của anh ta bởi nó đã “thức tỉnh” các cầu thủ của tôi, thức tỉnh tinh thần chiến đấu của toàn đội và chúng ta lại được chứng kiến một MU thực sự”, Fergie nói.
“Chúng tôi đã chơi tốc độ hơn và quyết tâm hơn. Bàn thắng gỡ hòa của Vidic đến thật đúng lúc và có ý nghĩa rất quan trọng. Trong hiệp 2, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và có thêm 2 bàn thắng. Đây là màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ dù chúng tôi bị dẫn bàn trước”, HLV người Scotland nói tiếp.
VicKinChoi
12-07-2006, 10:59 AM
Thắng là điều tất yếu thôi mà. Mùa này MU sẽ dăng quang tai mọi giải
MU vô địch
khoailanhat
12-07-2006, 10:59 AM
trận này sau khi bị dẫn bàn MU đá quá hay luôn , còn trc' khi bị dẫn bàn đá như ru ngủ , cảm ơn chú Nelson cái !!!!!!!!!!!!!! :D
concoccon
12-07-2006, 11:06 AM
MU vào vòng trong rồi, vậy thì có thể tập trung cho giải ngoại hạng ,không phải lo nghĩ nhiều nữa . MU đá hay quá , thắng là chuyện đương nhiên . Có lời khen tặng cho tất cả cầu thủ MU .....:mushirt:
Ah , mình thích nhất quả chuyền bóng của Rooney cho Saha , không thành bàn thắng nhưng quá đẳng cấp . Hàng tiền đạo hiểu ý nhau thấy sợ luôn...!!!:wub:
Bexoiss2710
12-07-2006, 11:59 AM
Còn 1 cái dớp nữa đó là Mancity, nhưng MU bây giờ đã khác xưa, đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các vật cản dần dần được MU loại bỏ để thẳng tiến trên con đường chinh phục giải trong nước và quốc tế. Trong trận đấu vừa qua, MU chơi vẫn chưa thực sự đúng với khả năng thật sự của mình, song vẫn có 1 chiến thắng ngọt ngào 3-1. Trong trận đấu đó, Rooney thi đấu tích cực song không hiệu quả, lão tướng Giggs thi đấu đơn giản nhưng hiệu quả, Saha chơi mờ nhạt nhưng lóe sáng ở giây phút quyết định, Ronaldo vẫn thi đấu miệt mài nhưng không kém phần hiệu quả. Chúc mừng MU!
Red_Devils_1999
12-07-2006, 12:01 PM
M.U thắng roài vui qa'
Chúc mừng M.U :mushirt: :mushirt: :mushirt:
rooney2712
12-07-2006, 12:18 PM
Càng ngày càng thấy giá trị của Vidic, cú đánh đầu quá đẳng cấp.
Cả Giggs nữa, sau 1 vài trận gần đây hơi thất vọng thì hôm qua đã tỏa sáng.
Saha thì đúng là 1 tiền đạo thực thụ.
Nói chung hôm qua MU đã làm tất cả người hâm mộ phải hài lòng.
thientruong198221
12-07-2006, 12:48 PM
Còn 1 cái dớp nữa đó là Mancity, nhưng MU bây giờ đã khác xưa, đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các vật cản dần dần được MU loại bỏ để thẳng tiến trên con đường chinh phục giải trong nước và quốc tế. Trong trận đấu vừa qua, MU chơi vẫn chưa thực sự đúng với khả năng thật sự của mình, song vẫn có 1 chiến thắng ngọt ngào 3-1. Trong trận đấu đó, Rooney thi đấu tích cực song không hiệu quả, lão tướng Giggs thi đấu đơn giản nhưng hiệu quả, Saha chơi mờ nhạt nhưng lóe sáng ở giây phút quyết định, Ronaldo vẫn thi đấu miệt mài nhưng không kém phần hiệu quả. Chúc mừng MU!
+THeo mình cảm nhận MU năm nay không có cái dớp nào cả!!!!!!Chỉ đơn giản bởi vì MU đã trưởng thành với lỗi đá mới họ đã và đang đi vào sơ đồ chiến thuật rất nhuần nhuyễn !!!
+Đó là điều mà ngài Alex đã mong muốn thay đổi !!!! Nhìn MU là thấy khác rất nhiều so với trước đây tuy nhiên hiệu quả thì không kém!!!!!!!!
mufanvietnam
12-07-2006, 01:11 PM
MU đá hay quá, MU thắng típ oi`, Mu vô địch
Vidic đá ngày càng hay, công thủ toàn diện
Mà quái thật, Hatttrick đánh đầu mà ko có bàn của Rooney, hình như Ro8 chưa ghi đựoc bàn nào bằng đầu, mà cũng lâu oi` chưa ghi bàn ở cúp C1
salem_mu
12-07-2006, 01:17 PM
uh! vui quá nhỉ, hôm nay xem MU đá sướng woa, thạt sự lúc bị dẫn bàn thì mình cũng hơi rét nhưng mà sau đó thì MU đã có cú ngoạn mục, liền 3 trái ^^khẳng định đẳng cấp của một đội bóng lớn.
Kanchelskis
12-07-2006, 01:56 PM
Thắng bằng cái gì cũng được, miễn là thắng đẹp. Drogba còn ghi bàn bằng ống đồng cơ mà.
QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
12-07-2006, 02:00 PM
khi bị Ghi bàn dẫn trước thì MU thự sự bị chọc giận và việc Ben bị thua là điều đương nhiên
kencongtu
12-07-2006, 02:10 PM
Quỉ đỏ thật đã thắng quỉ đỏ lởm !! Chúc mừng MU nhà ta =^.^= !
mufan
12-07-2006, 02:17 PM
hình như 16-17/12 hay sao ấy,hôm wa tui coi hết trận nè,MU tấn công thật sự toàn diện kể từ lúc bị dẫn bàn,kết quả thắng lợi là xứng đáng cho MU:manucheer :tangbanh:
Heaven_mu
12-07-2006, 02:31 PM
Trong trận chiến sinh tử quyết định chiếc vẻ thứ hai vào vòng 1/16 hôm qua,MU đã thể hiện một sức mạnh huyền ảo,một tinh thần thi đấu mãnh liệt và hơn tất cả là một đẳng cấp vượt trội của một ông lớn!
Tuy vậy dường như các cẩu thủ của ngài Alex đã quá hiếu khách khi bắt nhịp trận đấu hơi chậm và 20' đầu Benfica mới là đội cầm thế chủ động trên sân . Hậu quả của sự đón tiếp nồng nhiệt ấy chính là một bàn thắng "xuất thần" của đội khách! Như bị đánh thức sau những phút mộng mị,MU đã vùng dậy và một MU đúng chất đã trở lại với những phút còn lại của trận đấu ,và rồi niềm tin hòa theo những câu hát trên khắp các khán đài của sân Old Trafford vang lên ! MU đang thể hiện một sức mạnh vượt trội hoàn toàn và Benfica đang vất vả trong việc bảo vệ khung thành cho thủ thành Qium! và chiến thắng 3-1 đã đến với MU là hoàn toàn xứng đáng!
Nói là nhờ cái đầu nhưng ngoài mấy phút đầu hơi "lí bí" thì cuối hiệp một và hơn nửa hiệp 2 MU đã thể hiện một phong độ cực kỳ cao với những đòn đánh nhanh ,bất ngờ và đậm chất kỹ thuật! Chắc chắn Benfica không thể không khuất phục với trận thua hôm qua cho dù họ là đội dẫn trước! Phải nói khi MU đã nóng máy thì hình ảnh MU trở nên quá khủng khiếp ,có những lúc các cẩu thủ Benfica không chỉ đá bóng bằng chân,tay mà họ còn dùng thân mình để che chắn những đường lên bóng như vẽ của MU! và những bàn thắng đến đó là điều tất yếu! còn trong một trận bóng đá người ta không thường nhận xét về một chiến thắng là do điều gì! nhất lại là một trận đấu đỉnh cao của CL! MU xứng đáng với vị trí đầu bảng và sẽ là một ứng cử viên cho chức vô địch năm nay!
Xin chúc mừng các chú quỷ đỏ! đây sẽ là động lực để chúng ta tiếp tục duy trì chuỗi trận thắng khi thứ 7 này MU tiếp đón MC trong trận Super City of Manchester!
MU đang hồi sinh thật mạnh mẽ!
quangtrung
12-07-2006, 02:44 PM
hôm qua MU đá hay quá đặc biệt là khi bị thua trước hình như các cầu thủ trước khi gỡ hòa bị đôi chút ức chế về trọng tài đặc biệt là R8. cái mặt nhìn rất mắc cười rất Rooney và rất trẻ con. Mà đúng thật hôm qua trọng tài bắt chán thật cứ như ông ta là người BDN vậy. khi dẫn bàn trước các cầu thủ Benfica có tới 2 lần để bóng chạm tay trong đó có một lần trong vòng cấm, pha đó hình như Saha sợ bị thẻ nên không giám phản ứng mạnh. sau đó là tình huống trước 16m50 Scholes bị phạm lỗi thay vì được hưởng quả đá phạt thì R8 lại lãnh một thẻ vàng. phút 63 trọng tài biên bắt việt vị trong khi R8 còn đứng trên hậu vệ cả mét. phút 73 bỏ qua 1 pha phạm lỗi 100% với R7 thay vì phạt 11m ổng cho đá phạt góc may mà đó lại may mắn thành bàn. nói chung sai lầm của trọng tài là 1 phần trong bóng đá, nhưng cũng may là sai lầm có không gâu hậu quả. Dù sao thì MU cũng đá rất thuyết phục. không biết sẽ vào vòng sau sẽ gặp đội nào nhỉ ?? có khi nào cả 4 đội của nước Anh cùng vào tứ kết không ta.
d_beck
12-07-2006, 04:05 PM
cũng mong là vậy, cả 4 đội nước Anh vào vòng trong là 1 điều thần kì. Nhưng quan trọng là chúng ta đã có 1 chiến thắng ngọt ngào để đi tiếp. Bây giờ tạm gác C1 lại, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi MU đón tiếp MCity trong trận derby vào cuối tuần nảy. Chắc chắn 3 đ sẽ thuộc về MU, hãy chờ xem
Smithy14
12-07-2006, 06:44 PM
Hix hôm qua cả đêm thấp thỏm sáng đi học mượn điện thoại đứa bạn,vào net thấy Man thắng vui quá.
Chờ bốc thăm xem Man sẽ gặp ai ở vòng tiếp
_Bà Trùm_
12-07-2006, 07:09 PM
Kịch bản trận đấu này quá hay luôn!
Các cầu thủ Mu đã diễn xuất quá hoàn hảo!
Trả thù mối hận năm ngoái!
Mu vô địch!
toiyeureddevils
12-07-2006, 07:19 PM
Thắng roài MU mùa này khỏi bàn vô đối. ko vô địch mới là lạ
_Bà Trùm_
12-07-2006, 07:24 PM
nhưng xem Mu đá công nhận đau tim không chịu được!
Nó cứ thế nào ấy?Không an tâm cho lắm!
eric_theking
12-07-2006, 09:13 PM
Chủ động phòng ngự, Benfica chỉ chờ đợi vào những pha phản công nhanh. Và trong số ít hiếm hoi lên bóng, đội bóng của Bồ Đào Nha đã thành công. Phút 27, Simao sau khi kéo hàng thủ của chủ ra sang cách phải, anh căng bóng thuận lợi cho Nelson đang đà băng xuống, cút sút rất mạnh ở khoảng cách 20m của cầu thủ này đã không cho thủ môn dày dặn kinh nghiệm như Van der Sar một cơ hội cản phá. Tỉ số là 1 – 0 cho đội khách Benfica.
cầu thủ này đã nhen lên hi vọng cho MU bằng một pha đánh đầu lái bóng kỹ thuật. Thủ thành Quim dù bay rất cố gắng nhưng cũng không thể cứu thua cho đội khách. Tỉ số là 2 – 1 cho MU.
Bàn thua này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của MU, hơn nữa kết quả này cũng đủ để giúp cho họ đi tiếp. Chính vì thế, sự nôn nóng trong những pha tấn công của quỉ đỏ đã biến mất. Thay vào đó là những pha lên bóng mạch lạc, ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn. Hệ quả tất yếu là MU có thêm được bàn thắng nâng tỉ số lên 3- 1 từ pha đánh đầu của Saha.
vodonghai
12-07-2006, 09:23 PM
tuần này ,arsenal đá với chelsea .Dự đoán chelsea thua arsenal ,0-1,Jon Terry phản lưới nhà.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dangnguyen
12-07-2006, 10:57 PM
trận đấu hồi đêm tuyệt vời quá
đáng tiếc là ngày hom nay thi nen kô xem trực tiếp được
một chiến thắng của đẳng cấp
just_beat_it
12-07-2006, 11:55 PM
trận này đượ cái Ronaldo ko còn bị ức chế như năm ngoái nên đá hay hẳn. HEhe:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
WAYNE_ROONEY_08
12-08-2006, 12:45 AM
chẳng còn bít nói gì manu đá quá tuyệt vida đá ngày cằng lên chân,anh chắc chắn sẽ là 1 trong nhưng trụ cột tương lai của manu
namkhanh8x
12-08-2006, 01:01 AM
Chúc mừng MU đã có 1 trận thắng dễ dàng mang đậm phong cách Anh .:manucheer :mushirt: :devil:
thientruong198221
12-08-2006, 07:42 AM
+MU năm nay khác hoàn toàn năm trước vì lối chơi đã nhuyễn hơn. Các cầu thủ đều biết cách làm bàn khi cần thiết ko còn quá phụ thuộc vào Rudd và RO8 như xưa!!!!!!
+Và đương nhiên phải khen cả RO7 anh này đá đã bớt cá nhân. Cộng với Shaha, VIdic càng ngày càng tiến bộ thêm một loạt sao cũ hồi sinh he he ..........MU VÔ ĐỊCH!!!!!!
thientruong198221
12-08-2006, 07:47 AM
+Hãy xem thần tượng Gigg làm được gì sau 12 mùa giải đá cho MU ở C1:
3 kỷ lục hiếm có của bóng đá Anh ở Champions League
Sau khi kết thúc vòng bảng Champions League mùa này, nền bóng đá xứ sở sương mù đã thu về 3 kỷ lục cực kỳ ấn tượng liên quan tới số đội lọt vào vòng hai và cá nhân cầu thủ Ryan Giggs.
Có thể giới chuyên môn vẫn chưa hết ngạc nhiên về siêu sao chạy cánh của MU.
Đây là lần đầu tiên có 4 đội bóng thuộc cùng một liên đoàn đều giành ngôi đầu bảng tại Champions League. Đó là Chelsea (bảng A, 13 điểm, hơn Barca 3 điểm), Liverpool (bảng C, 13 điểm, hơn PSV 3 điểm), MU (bảng F, 12 điểm, hơn Celtic 3 điểm), và Arsenal (bảng G, 11 điểm, hơn Porto đối đầu trực tiếp).
Nếu cộng thêm Celtic thì vương quốc Anh có tất cả 5 đại diện lọt vào vòng 16 đội. Đây cũng là một kỷ lục mới tại Champions League.
Kỷ lục cuối cùng liên quan đến một cá nhân khá quen thuộc - tiền vệ Ryan Giggs. Với pha lập công trong trận thắng Benfica 3-1 mới đây, lão tướng 33 tuổi của MU đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 12 mùa giải Champions League liên tiếp.
Kể từ khi tái hòa nhập đấu trường châu Âu (sau lệnh cấm từ thảm họa Heysel), chưa bao giờ bóng đá Anh "lên hương" như hiện nay.
+LInk:http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/12/3B9F120E/
waney_rooney
12-08-2006, 09:56 AM
như vậy vống đội lần này sẽ hội đủ anh tài đây
có cái hay để xem roài
W_rooney
12-08-2006, 11:39 AM
xem trận này MU đá hay thật nhưng Benfica cũng không kém
xin cảm ơn Vidic đã có bàn thắng rất quan trọng
mufan777
12-08-2006, 03:35 PM
tiếc quá
xem được có 15 min
hic hic
lien_doi
12-08-2006, 03:51 PM
Không phải tiếc nhiều quá đâu, bởi vì bạn phải nghĩ là trận nào Mu chơi mà
chẳng hay như nhau.. hehe
Vòng 1/16 năm nay hội tụ toàn anh tài thôi, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn các
mùa giải trước....
superRooney
12-09-2006, 12:42 PM
Xuất sắc thiệt!
cuối cùnh thì M.U cũng đã xóa bỏ cái dớp trước Benfica = những cái đầu tuyệt vời
Mong cuối tuần nì M.U cũng sẽ vượt qua Man.city
M.U sẽ lập cú ăn ba :manucheer :manucheer :manucheer
:tangbanh: :tangbanh: :tangbanh:
luckydragon
12-09-2006, 12:52 PM
1 trận đấu đậm chất Anh của Mu_những cái đầu tuyệt vời :D
duytung
12-09-2006, 01:28 PM
trận này ấn tượng nhất bàn thắng của chú Nelson,bàn đó đẹp thiệt nhưng chắc ngáp phải ruồi chớ chú này đâu phải đẳng cấp mà đá đc quả như vậy
:mushirt: :mushirt:
red_devil85
12-09-2006, 05:02 PM
Chính bàn thắng của Benfica đã động đến lòng tự ái của MU và chúng ta đã có trận đấu quá hay.
Cám ơn bàn gỡ hòa của Vida
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.