dragonkid
12-07-2006, 12:31 AM
David Jones đã từng được kỳ vọng là mội ngôi sao của thế hệ kế tiếp của Quỷ Đỏ. Anh là đội trưởng của đội hình vô địch Giải trẻ FA và đã tỏa sáng tại Preston và NEC Nijmegen theo hợp đồng cho mượn. Đây đáng lẽ ra là tiền đề để trở thành một thế lực mới của giải Ngoại Hạng.
Giờ thì nơi đến của cầu thủ 22 tuổi này lại là Derby County với cuộc chuyển nhượng sắp tới là 1 triệu bảng. Nhưng thất bại của Jones trong nổ lực gây ấn tượng ở đội I của United không chỉ là thất bại của riêng anh, mà còn là triệu chứng của một hệ thống đội trẻ trong cơn khủng hoảng. Kề từ thế hệ Busby Babes (Những người con của Ngài Busby), đã có một số sai lầm nghiêm trọng.
Điều đó là đúng vì chưa bao giờ có một đội trẻ duy nhất sản sinh ra thật nhiều ngôi sao hàng đầu vương quốc Anh. Năm 1992: thời điểm Beckham, Giggs, Scholes, Gary Neville và Butt xuất hiện. Kể từ sau đó, rõ ràng chưa cầu thủ nào gây được ấn tượng thật mạnh mẽ sau khi tốt nghiệp học viện đào tạo của MU. Ngẫm lại thế hệ sau năm 92 như Phil Neville, Brown, O'Shea và Fletcher chỉ là những cầu thủ cũ của đội trẻ cũng không làm được gì trong các thời điểm quan trọng của trận đấu. Liên hệ với hàng triệu bảng Anh được đầu tư vào cơ sở vật chất và việc duy trì đội trẻ, thì điều đó là một thất bại thảm hại.
Điều gì đã gây nên nổi tồi tệ như thế? Một phần của sai lầm này không thuộc về Quỷ Đỏ, đấy là:
Đầu tiên, "luật 90 phút lố bịch" của LĐBĐ Anh, cấm các CLB Ngoại Hạng ký hợp đầu với các cầu thủ thiếu niên ở khoảng các xa hơn 90 phút lái xe tính từ SVĐ của họ, đã gây ra tác động. Điều đó hạn chế khu vực săn tìm cầu thủ của United - cũng là điều cần thiết cho tất cả các đội bóng hàng đầu. Quan trọng hơn nữa, vì luật này không áp dụng đối với các cầu thủ nước ngoài đã làm thay đổi suy nghĩ của họ, tập trung vào việc ký hợp đồng với các cầu thủ ngoại quốc hơn là đào tạo cầu thủ bản địa. Man Utd cũng nằm trong số đấy khi đặt niềm tìm vào Giuseppe Rossi, Gerrard Pique và Ron Robert Zieler.
Thậm chí Chelsea và Arsenal còn dựa vào kẻ hở này để khai thác qui mô hơn, xây dựng đội trẻ gồm những tài năng nước ngoài. Chính sách của Arsenal đang cho thấy điều đấy, trong khi sự giàu có của Chelsea gần như đồng nghĩa với việc các cầu thủ không bao giờ có nhiều cơ hội ra sân.
Một sự thay đổi khác khiến cho Quỷ Đỏ phải cơ cấu lại hệ thống đào tạo của mình. Bằng việc chuyển giải U20 thành 2 giải U17 và U19, FA đã làm biến đổi động lực thi đấu của các các đội trẻ và dự bị. Tác động này đã làm hạ thấp lứa tuổi của từng giải đấu cả dự bị - đồng nghĩa với việc đi lên từ đội trẻ, dự bị đến giải Ngoại Hạng luôn khó hơn.
Để thích ghi với chính sách này, United đã chia đôi đội Dự bị ra và cho các CLB Anh quốc và châu Âu mượn đến 10 cầu thủ. Đây là quyết định rất đáng lo.
Nguyên nhân chính của việc sự dụng 2 đội hình Dự bị - cùng với 2 đội trẻ - là để bảo đảm cho đông đảo cầu thủ được thi đấu đúng nghĩa. Nhưng mối lo vẫn còn đấy khi đội bóng tham gia giải đấu Pontins đã bị giải tán để tiết kiệm chi phí. Tạp chí RANT đã kết luận rằng CLB lúc đó sẽ giảm bớt số lượng cầu thủ trẻ đã được tuyển và điều này đã được chứng minh. (Chú thích của người dịch - MU đã cắt hợp đồing với 7 cầu thủ trong mùa hè qua.)
Điều cũng không thể giải thích việc khan hiếm các cầu thủ có khả năng thi đấu cho đội I. Hàng triệu bảng được đầu tư đã mang lại một bộ mặt sáng chói cho khu tập huấn Carrington với những tiện nghi chuyên môn để rèn thể lực, phục hồi sức khỏe, tập luyện và kiểm tra tâm lý. Điều đó cũng giúp đưa về những chuyên gia huấn luyện hàng đầu từ khắp thể giới - nhưng Francisco Filho, Rene Meulenstein, Ricky Srbagia đều đã ra đi. Việc ra đi của 3 người này cũng có nghĩa là Quỷ Đỏ không còn 1 HLV phụ trách phát triển kỹ năng.
Ấy vậy mà cùng với việc đội Dự bị giải tán, cho mượn hàng loạt, cắt giảm chi phí, 3 HLV này lại rời đội bóng và chưa được ai thay thế cả. Có lẽ quan trọng hơn cả là Mick Brown đã bị đội bóng cho "về hưu sớm". Brian McClair là người phụ trách tạm thời của đội Dự bị và là Giám đốc Học viện Manchester United. Dần dần, CLB đã cho ra đi gần hết đội ngũ mà Ngài Alex Ferguson đã dày công vun đắp khi ông đến với đội 20 năm trước.
Nhưng cũng đã có có một sự thay đổi nhỏ trong quan điểm của Ngài Alex - khi các danh hiệu ngày càng ít đi Fergie dường như ít mạo hiểm hơn với các cầu thủ trẻ. Cách làm mạo hiểm như những năm 1996 đã nhường chỗ cho một phương pháp an toàn hơn, kỳ vọng Fletcher, O'Shea và Richardson trở thành cầu thủ lớn trong khi hầu hết mọi người biết rằng họ khó có thể được như thế!
Vì thế, Jones ít được tạo điều kiện tại United, cả Rossi và Pique cũng vậy, dường như là may mắn của họ có thể không thuộc về sân Old Trafford. Còn Martin và Bardsley thì có lẽ sẽ đủ khả năng để thi đấu cho đội I trong tương lai, nhưng không có gì bảo đảm rằng họ sẽ là cầu thủ hàng đầu thế giới.
Source: unitedrant.co.uk (http://www.unitedrant.co.uk/archives/2006/11/youth_system.html)
Giờ thì nơi đến của cầu thủ 22 tuổi này lại là Derby County với cuộc chuyển nhượng sắp tới là 1 triệu bảng. Nhưng thất bại của Jones trong nổ lực gây ấn tượng ở đội I của United không chỉ là thất bại của riêng anh, mà còn là triệu chứng của một hệ thống đội trẻ trong cơn khủng hoảng. Kề từ thế hệ Busby Babes (Những người con của Ngài Busby), đã có một số sai lầm nghiêm trọng.
Điều đó là đúng vì chưa bao giờ có một đội trẻ duy nhất sản sinh ra thật nhiều ngôi sao hàng đầu vương quốc Anh. Năm 1992: thời điểm Beckham, Giggs, Scholes, Gary Neville và Butt xuất hiện. Kể từ sau đó, rõ ràng chưa cầu thủ nào gây được ấn tượng thật mạnh mẽ sau khi tốt nghiệp học viện đào tạo của MU. Ngẫm lại thế hệ sau năm 92 như Phil Neville, Brown, O'Shea và Fletcher chỉ là những cầu thủ cũ của đội trẻ cũng không làm được gì trong các thời điểm quan trọng của trận đấu. Liên hệ với hàng triệu bảng Anh được đầu tư vào cơ sở vật chất và việc duy trì đội trẻ, thì điều đó là một thất bại thảm hại.
Điều gì đã gây nên nổi tồi tệ như thế? Một phần của sai lầm này không thuộc về Quỷ Đỏ, đấy là:
Đầu tiên, "luật 90 phút lố bịch" của LĐBĐ Anh, cấm các CLB Ngoại Hạng ký hợp đầu với các cầu thủ thiếu niên ở khoảng các xa hơn 90 phút lái xe tính từ SVĐ của họ, đã gây ra tác động. Điều đó hạn chế khu vực săn tìm cầu thủ của United - cũng là điều cần thiết cho tất cả các đội bóng hàng đầu. Quan trọng hơn nữa, vì luật này không áp dụng đối với các cầu thủ nước ngoài đã làm thay đổi suy nghĩ của họ, tập trung vào việc ký hợp đồng với các cầu thủ ngoại quốc hơn là đào tạo cầu thủ bản địa. Man Utd cũng nằm trong số đấy khi đặt niềm tìm vào Giuseppe Rossi, Gerrard Pique và Ron Robert Zieler.
Thậm chí Chelsea và Arsenal còn dựa vào kẻ hở này để khai thác qui mô hơn, xây dựng đội trẻ gồm những tài năng nước ngoài. Chính sách của Arsenal đang cho thấy điều đấy, trong khi sự giàu có của Chelsea gần như đồng nghĩa với việc các cầu thủ không bao giờ có nhiều cơ hội ra sân.
Một sự thay đổi khác khiến cho Quỷ Đỏ phải cơ cấu lại hệ thống đào tạo của mình. Bằng việc chuyển giải U20 thành 2 giải U17 và U19, FA đã làm biến đổi động lực thi đấu của các các đội trẻ và dự bị. Tác động này đã làm hạ thấp lứa tuổi của từng giải đấu cả dự bị - đồng nghĩa với việc đi lên từ đội trẻ, dự bị đến giải Ngoại Hạng luôn khó hơn.
Để thích ghi với chính sách này, United đã chia đôi đội Dự bị ra và cho các CLB Anh quốc và châu Âu mượn đến 10 cầu thủ. Đây là quyết định rất đáng lo.
Nguyên nhân chính của việc sự dụng 2 đội hình Dự bị - cùng với 2 đội trẻ - là để bảo đảm cho đông đảo cầu thủ được thi đấu đúng nghĩa. Nhưng mối lo vẫn còn đấy khi đội bóng tham gia giải đấu Pontins đã bị giải tán để tiết kiệm chi phí. Tạp chí RANT đã kết luận rằng CLB lúc đó sẽ giảm bớt số lượng cầu thủ trẻ đã được tuyển và điều này đã được chứng minh. (Chú thích của người dịch - MU đã cắt hợp đồing với 7 cầu thủ trong mùa hè qua.)
Điều cũng không thể giải thích việc khan hiếm các cầu thủ có khả năng thi đấu cho đội I. Hàng triệu bảng được đầu tư đã mang lại một bộ mặt sáng chói cho khu tập huấn Carrington với những tiện nghi chuyên môn để rèn thể lực, phục hồi sức khỏe, tập luyện và kiểm tra tâm lý. Điều đó cũng giúp đưa về những chuyên gia huấn luyện hàng đầu từ khắp thể giới - nhưng Francisco Filho, Rene Meulenstein, Ricky Srbagia đều đã ra đi. Việc ra đi của 3 người này cũng có nghĩa là Quỷ Đỏ không còn 1 HLV phụ trách phát triển kỹ năng.
Ấy vậy mà cùng với việc đội Dự bị giải tán, cho mượn hàng loạt, cắt giảm chi phí, 3 HLV này lại rời đội bóng và chưa được ai thay thế cả. Có lẽ quan trọng hơn cả là Mick Brown đã bị đội bóng cho "về hưu sớm". Brian McClair là người phụ trách tạm thời của đội Dự bị và là Giám đốc Học viện Manchester United. Dần dần, CLB đã cho ra đi gần hết đội ngũ mà Ngài Alex Ferguson đã dày công vun đắp khi ông đến với đội 20 năm trước.
Nhưng cũng đã có có một sự thay đổi nhỏ trong quan điểm của Ngài Alex - khi các danh hiệu ngày càng ít đi Fergie dường như ít mạo hiểm hơn với các cầu thủ trẻ. Cách làm mạo hiểm như những năm 1996 đã nhường chỗ cho một phương pháp an toàn hơn, kỳ vọng Fletcher, O'Shea và Richardson trở thành cầu thủ lớn trong khi hầu hết mọi người biết rằng họ khó có thể được như thế!
Vì thế, Jones ít được tạo điều kiện tại United, cả Rossi và Pique cũng vậy, dường như là may mắn của họ có thể không thuộc về sân Old Trafford. Còn Martin và Bardsley thì có lẽ sẽ đủ khả năng để thi đấu cho đội I trong tương lai, nhưng không có gì bảo đảm rằng họ sẽ là cầu thủ hàng đầu thế giới.
Source: unitedrant.co.uk (http://www.unitedrant.co.uk/archives/2006/11/youth_system.html)