Simply Man United
12-06-2006, 09:32 AM
Theo tôi trước mùa 04 khi Chelsea vô địch thì Wenger cũng là 1 hlv tương đối điềm đạm và fair-play. Chỉ gọi là tương đối bởi ông ta có lần phát biểu sau trận đấu với Man United , nói 1 cách rất thản nhiên : '' Everybody knows, Nistelrooy is a cheater '' ( tất cả mọi người đều biết, Nistelrooy là 1 kẻ dối trá ). Tuy vậy hành động mạt sát cầu thủ đội bạn kiểu thế rất hiếm xảy ra với ông ta, nên nhìn chung có thể gọi là tương đối điềm đạm và fair-play.
Nhưng kể từ mùa 04 đến nay với 2 chức vô địch của Chelsea và với chiếc thứ 3 thì gần như Wenger sẽ phải mua vé vào phòng truyền thống của United nếu muốn xem, ông ta đã thay đổi rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà tôi vẫn theo dõi các tin tức về Arsenal và cả Wenger, ông ta vẫn là 1 hlv tài năng với con mắt tinh đời và trên hết vẫn là kinh địch lớn nhất của United. Mùa 04 là 1 chuỗi những tranh cãi, chê bai lẫn nhau của Wenger và Mourinho, kép dài suốt nhiều tháng liền mà người khơi ngòi không ai khác chính là Wenger. Trận thua bị United chấm dứt chuỗi trận 49 bất bại, theo hồi ký của Ashley Cole thì Wenger đã có những câu chửi tục bằng tiếng Pháp hướng về Ngài Alex sau trận đấu khi 2 đội đang ở trong đường hầm.
Suốt từ mùa giải 05 đến giờ thì lại thêm hình ảnh của 1 Wenger cãi nhau với những người đồng nghiệp như Mark Hughes, Martin Jol.... rồi không thèm bắt tay sau trận đấu và đặc biệt ở mùa này khi ông lao vào định tẩn cả Pardew của West Ham. Hình ảnh của Wenger nhăn nhó, càu nhàu chê bai lối đá của đối thủ sau khi đội của ông hòa hay thua đã trở nên quá quen thuộc. Sao không nhìn vào những trận đấu của United với Wigan hay Sheffield để mà học hỏi hả ông ? Thêm cả cái lý do được nhắc đi nhắc lại suốt từ đầu mùa đến giờ : '' World Cup hurts us '', đúng là trên thế giới chỉ có Arsenal toàn siêu sao đá giải đấu lớn.
Chính Wenger đang dần tự phủ định những tuyên bố của ông, những tuyên bố kiểu '' chúng tôi sẽ chinh phục này nọ '' hay '' đây là lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng '' rồi cả '' tương lai tương sáng '' ....còn nghĩa lý gì khi mỗi khi kết thúc trận đấu ông đưa hết lý do này sang lý do khác, chĩa mũi dùi vào đối thủ để công kích, sao không tự hỏi lối đá của Ars thế là được chưa ? cải thiện dứt điểm như thế nào ?... Wenger đang dần tự lòi đuôi ra. Theo tôi ông ta cho thấy hình ảnh của 1 hlv đang chịu phải áp lực rất lớn, điều mà từ năm 03 trở về trước chưa có, sự tự tin đã không còn được cao như những phát biểu, cách nêu lý do sau trận hòa, thua càng cho thấy ông ta đang cố gắng không muốn công nhận 1 sự thật : Ars đã lùi lại sau Manchester United 1 bậc.
Hy vọng sau trận đấu với Porto, chúng ta sẽ lại được nghe Wenger chê bai đối thủ.
Nhưng kể từ mùa 04 đến nay với 2 chức vô địch của Chelsea và với chiếc thứ 3 thì gần như Wenger sẽ phải mua vé vào phòng truyền thống của United nếu muốn xem, ông ta đã thay đổi rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà tôi vẫn theo dõi các tin tức về Arsenal và cả Wenger, ông ta vẫn là 1 hlv tài năng với con mắt tinh đời và trên hết vẫn là kinh địch lớn nhất của United. Mùa 04 là 1 chuỗi những tranh cãi, chê bai lẫn nhau của Wenger và Mourinho, kép dài suốt nhiều tháng liền mà người khơi ngòi không ai khác chính là Wenger. Trận thua bị United chấm dứt chuỗi trận 49 bất bại, theo hồi ký của Ashley Cole thì Wenger đã có những câu chửi tục bằng tiếng Pháp hướng về Ngài Alex sau trận đấu khi 2 đội đang ở trong đường hầm.
Suốt từ mùa giải 05 đến giờ thì lại thêm hình ảnh của 1 Wenger cãi nhau với những người đồng nghiệp như Mark Hughes, Martin Jol.... rồi không thèm bắt tay sau trận đấu và đặc biệt ở mùa này khi ông lao vào định tẩn cả Pardew của West Ham. Hình ảnh của Wenger nhăn nhó, càu nhàu chê bai lối đá của đối thủ sau khi đội của ông hòa hay thua đã trở nên quá quen thuộc. Sao không nhìn vào những trận đấu của United với Wigan hay Sheffield để mà học hỏi hả ông ? Thêm cả cái lý do được nhắc đi nhắc lại suốt từ đầu mùa đến giờ : '' World Cup hurts us '', đúng là trên thế giới chỉ có Arsenal toàn siêu sao đá giải đấu lớn.
Chính Wenger đang dần tự phủ định những tuyên bố của ông, những tuyên bố kiểu '' chúng tôi sẽ chinh phục này nọ '' hay '' đây là lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng '' rồi cả '' tương lai tương sáng '' ....còn nghĩa lý gì khi mỗi khi kết thúc trận đấu ông đưa hết lý do này sang lý do khác, chĩa mũi dùi vào đối thủ để công kích, sao không tự hỏi lối đá của Ars thế là được chưa ? cải thiện dứt điểm như thế nào ?... Wenger đang dần tự lòi đuôi ra. Theo tôi ông ta cho thấy hình ảnh của 1 hlv đang chịu phải áp lực rất lớn, điều mà từ năm 03 trở về trước chưa có, sự tự tin đã không còn được cao như những phát biểu, cách nêu lý do sau trận hòa, thua càng cho thấy ông ta đang cố gắng không muốn công nhận 1 sự thật : Ars đã lùi lại sau Manchester United 1 bậc.
Hy vọng sau trận đấu với Porto, chúng ta sẽ lại được nghe Wenger chê bai đối thủ.