PDA

View Full Version : Middlesbrough 1-2 MU, ' người hùng ' Fletcher


vtanh
12-03-2006, 02:12 AM
đội hình ra quân: Van der Sar; Neville; Ferdinand; Vidic; Heinze; Ronaldo; Scholes; Giggs; Fletcher; Rooney; Saha

~~~ ~~~~

hiệp 1.

trận đấu đã diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu. mở màn là những pha tấn công biên khá nhanh và chắc chắn của Middlesbrough.

phút thứ 13, M.U có pha đáp trả bằng cú đánh đầu khá mạnh của Heinze sau pha đá phạt góc của Giggs. bóng đi vượt khỏi tầm tay của thủ môn Schwarzer nhưng lại trúng người 1 hậu vệ của Middlesbrough.

tiếp theo đó là cơ hội của Giggs ở phút thứ 14. cú sút xa của Ronaldo làm Schwarzer phải bay người đấm bóng. bóng bật ra đúng đến đà chạy của Giggs, nhưng cú đánh đầu của anh quá nhẹ và ko hiểm nên ko gây khó khăn cho thủ môn Middlesbrough.

bàn thắng đến với M.U ở phút thứ 20. người lập công là Saha, từ chấm 11m ( bắt nguồn từ pha phạm lỗi của thủ môn Schwarzer đối với Ronaldo ). vẫn là góc trái anh thường thực hiện, nhưng lần này bóng đi có vẻ hiểm và mạnh hơn khiến Schwarzer bó tay. 0-1 cho United.

cũng ngay sau đó, Middlesbrough có pha đáp trả bằng pha đánh đầu dội cột dọc của Xavier sau cú đá phạt Middlesbrough được hưởng bên phía cánh trái.

ngay sau bàn mở tỉ số của M.U, tốc độ của trận đấu được đẩy lên khá cao. những pha tranh chấp tay đôi luôn là điểm nóng trên sân. M.U là đội cầm được nhiều bóng hơn và cũng là đội có nhiều cơ hội hơn.

điển hình là phút thứ 32, Rooney có cơ hội nâng tỉ số lên 0-2 cho M.U sau pha căng ngang hiểm hóc của Ronaldo. nhưng dường như Rooney đã bị 1 chấn thương nhẹ và điều đó làm ảnh hưởng đến pha dứt điểm của anh.

gần cuối hiệp 1, M.U còn có them 1 cơ hội nâng tỉ số nữa. đó là pha đá phạt từ khoảng cách chừng 25m của Ronaldo. bóng đi căng như kẻ chỉ. thủ môn Schwarzer phải cố gắng đấm bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả phạt góc.

hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỉ số 0-1 tạm nghiêng về phía M.U.

~~~

hiệp 2.

ngay từ những phút đầu hiệp 2, nhịp độ trận đấu là khá nhanh, nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra cho cả 2 bên.

điển hình là cơ hội của Giggs sau khi đi bóng qua người thủ môn Schwarzer nhưng cuối cùng anh lại sút bóng đi vọt ra ngoài rất khó hiểu.

việc bỏ lỡ cơ hội quá nhiều cơ hội khiến M.U phải trả giá bằng bàn thắng của J.Morrison ở phút thứ 65. lỗi kèm người của Heinze đã cho phép Morrison của Middlesbrough tung ra cú dứt điểm khá mạnh và hiểm, hạ gục Van der Sar. 1-1.

sau bàn thắng đó, Quỷ Đỏ như bừng tỉnh và ngay lập tức có bàn thắng nâng tỉ số lên 1-2 do công của Fletcher. từ 1 pha bóng lộn xộn trong khu vực cấm địa bên phần sân Middlesbrough, Ronaldo đẩy bóng sang phía cánh trái cho Giggs. Giggs có 1 pha treo bóng cực kỳ chuẩn xác ( cực kỳ = 100% ) cho Fletcher đang băng vào, và Fletcher đã không bỏ lỡ cơ hội cực kỳ quý giá này, đánh đấu cực mạnh tung lưới Schwarzer để nâng tỉ số lên 1-2 cho M.U.

càng về cuối trận đấu, càng có những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ 2 đội.

tuy vậy, tỉ số vẫn được giữ nguyên 1-2 và như vậy là M.U đã thoát khỏi ‘ cái dớp ‘ thứ 2 của mình ( đầu tiên là Blackburn Rovers ).

~~~ ~~~~

dự bị vào thay người:
’75: O’Shea  Fletcher
’86: Brown  Ronaldo

dragonkid
12-03-2006, 02:13 AM
ặc, cái tiêu đề kinh quá.
Trận này dù Fletcher là người hùng, nhưng Ronaldo xuất sắc nhất.:hub:

vtanh
12-03-2006, 02:14 AM
đã sửa lại tiêu đề :mushirt:
2 trận đấu, 2 quả đánh đầu, 2 pha lập công, 2 bàn thắng, 2 trận thắng.
thanks Fletcher :D

just_beat_it
12-03-2006, 02:17 AM
Giggs có vấn đề...ngoài đường chuyền cho Fletcher, Giggs thi đấu không thật sự nổ lực. Bàn thắng của Boro đã cho thấy đó là lỗi của hệ thống phòng ngự chứ không phải là lỗi của hậu vệ trái, Evra cũng đã từng rơi vào tình huống tương tự.

Trận này Rooney đuối qua', anh thi đấu liên tục không biết có chịu nổi nhiệt không

Smithy14
12-03-2006, 02:18 AM
Chúc mừng Manutd thoát khỏi dớp thứ 2
Sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Benfica vào tuần sau

Bexoiss2710
12-03-2006, 02:30 AM
Trận này hàng phòng ngự của MU có vấn đề. Ở 1 số tình huống, các chân sút của Boro rất thoải mái nhả đạn vào khung thành của VDS. Heinze chơi vẫn không tròn nhiệm vụ khi sai sót của anh suýt nữa đã làm cho MU chia điểm. Fletcher tuy thi đấu không nổi bật nhưng có 1 phút lóe sáng và giúp cho MU có được trọn vẹn 3 điểm. Cặp tiền đạo Rooney và Saha chơi ăn ý song những pha xử lý của mỗi người vẫn không được hoàn thiện, còn mắc phải nhiều sai sót. Giggs đã không còn những bước chạy thần tốc, những pha đi bóng thần sầu như ngày nào nhưng vẫn còn đó những đường chuyền sắc sảo. Theo tôi người hùng trận đấu này chỉ có thể là Scholes, VDS hoặc Ronaldo. Scholes thi đấu thầm lặng nhưng rất hiệu quả. Những đường chuyền bóng chính xác của anh đã đem lại cơ hội cho đồng đội, điển hình như pha bóng mà Scholes đã tạo ra cơ hội cho Rooney nhưng tiếc rằng tiền đạo này xử lý bóng không tốt. Về phía Ronaldo, đây là trận đâu nổi bật của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Những tình huống tấn công của MU hầu hết đều có sự góp mặt của Anh. Và anh đã để lại dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của MU. Ở hàng phòng ngự, chốt chặn VDS vẫn thi đấu tuyệt vời và xuất sắc. Những pha cản bóng chính xác và phản xạ nhanh nhạy của anh đã nhiều lần cứu thua cho MU trong trận đấu này. 1 trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của MU đó là sự may mắn. 1 pha ngã chới với của Ronaldo đã trở thành 1 pha phạm lỗi của Swartzer trong mắt trọng tài và MU đã nhận được 1 quả phạt đền trời cho, pha đánh đầu của Xavier trong hiệp 1 đã loại toàn bộ nhưng cột dọc vẫn từ chối bàn thắng của Boro. Chúc mừng MU đã dành chiến thắng!






Có ai biết Chelsea kết quả như thế nào ko?

Red_boyz
12-03-2006, 02:52 AM
Chelsea tuần này ko đá !

Trận này Heinze chơi hơi thiếu sót, bàn thua cũng đến từ điểm yếu của anh ta. Đó là khả năng phá bóng bằng đầu, cũng như bàn thua trong trận gặp Chelsea.

May là Saha đá thành công penalty. Cũng lại là góc trái, may là thủ môn ko nhảy theo kịp. Chẳng lẽ Saha chi bít đá góc đó thôi sao ? Kiểu này tất cả thủ môn đều biết ý hết rùi...mai mốt đá sao ?

Dù sao cũng thắng, dẫn trước Chelsea 6 điểm, Chelsea sẽ phải chịu sức ép nhiều hơn. Tất cả hướng tới trận đấu sống còn với Benfica !

red_devil85
12-03-2006, 03:37 AM
Cho dù còn một số thiếu sót nhưng chúng ta cũng nên ăn mừng vì MU đã gia tăng khoảng cách với Che lên ̉̉̉̉̉̉6 điểm.Sẽ khổ cho mấy chú chel bám đuôi đây.

Simply Man United
12-03-2006, 03:48 AM
Nhìn chung chiến thắng cho United là xứng đáng. Tuy vậy tôi ko hài lòng với Ronaldo, quả penalty là hơi oan cho Boro, xem lại pha quay chậm thì đúng là chưa chạm gì vào Ronaldo cả. Ngay sau đó có quả đá phạt ngoài vòng cấm địa cũng là do Ronaldo đã giả vờ ngã và suýt nữa đã có bàn thắng nếu Scharwe ko xuát sắc đẩy ra. Hy vọng Ronaldo thi đấu hẳn hoi hơn chút.

Cho điểm :

VDS 7 : tốt, cũng do Boro không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Gary 7 : phòng thủ chắc chắn nhưng lười tấn công, chắc giữ sức.

Rio 7 : chắc chắn

Vidic 7 : cũng ăn theo Rio

Heinze 6 : nguyên nhân dẫn đến bàn thua, có vấn đề về khả năng đánh đầu tuy anh khá to cao.

Ronaldo 7 : thi đấu không thật tốt, tuy vậy Ronaldo tạo nên khá nhiều tình huống nguy hiểm. Phong cách thi đấu vẫn hơi ham bay nhẩy, chưa xác định việc gia đình là chính.

Fletcher 8 : Tròn vai, điều tiết bóng khá tốt. Ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng ấn đinh tỷ số. Đáng chỉ được 7 điểm nhưng có bàn thắng nên cho 8

Scholes 8 : Thật sự vẫn là nhạc trưởng trên sân của United. Những người ví Rosicky của Arsenal như nhạc sỹ Mozart thì chắc là chưa được xem Scholes thi đấu bao giờ. So với Scholes thì Rosicky chỉ là nhạc sỹ tốt nghiệp nhạc viện Hà Nội.

Giggs 7 : có pha tạt bóng chính xác thành bàn nhưng Giggs trận này đá không thật hiệu quả, nhất là những pha qua người, Giggs bây giờ đã chậm đi rất nhiều. Tuy vậy khả năng chuyền bóng và chạy chỗ của Giggs vẫn rất tốt.

Saha 7 : có bàn thắng nhưng trận này đá không có gì nổi bật.

Rooney 7 : khởi đầu không tốt nhưng càng về cuối trận càng đá hay. Thi đấu rất tích cực, các đường chuyền khá sắc sảo và chính xác. thêm 1 số pha tranh cướp bóng thành công hỗ trợ tuyến dưới.

deathgodtcx
12-03-2006, 04:04 AM
Ronaldo đem đến quả 11 mét, giỏi lắm R7, tót lắm, trận gặp Chelsea sao kô làm vậy?

W_rooney
12-03-2006, 07:05 AM
vậy là MU chiến thắng cái mà MU không làm đc trong những năm gần đây trên sân nhà Black burn
Xin chúc mừng MU

-=RoNey=-
12-03-2006, 07:07 AM
:manucheer đã khác hẳn so với mùa bóng trước
em tin chắc :manucheer sẽ vô địch năm nay

mufan777
12-03-2006, 07:42 AM
sao lại để saha đá 11m nhỉ
cả đời chỉ biết đá 1 góc
gặp tên thủ môn lão 1 tí là đi ngay
nhưng may mà khi tối đá vào

Zaks
12-03-2006, 08:42 AM
MU chơi như thêu hoa dệt gấm ,phối hợp đẹp như tranh vẽ , và đương nhiên Hôm qua là ngày thi đấu tuyệt vời của Paul Scholes .Những pha kiến thiết bóng tinh tế ko thể lẫn với ai và khả năng cầm trịch trận đấu tuyệt vời .Scholes muốn MU chơi nhanh là MU chơi nhanh và muốn MU chơi chậm là chơi chậm điều mà anh đã ko làm đc cuốt 2 mùa vừa qua .Ấn tượng nhất có lẽ tình huống bấm bóng từ vòng 16m50 sau 1 pha phòng ngự lên cho Rooney bứt tốc độ , sau đó chuyền bóng tuyệt đẹp cho Giggs nhưng lại ko có bàn thắng .Trận này 9 điểm cho SCholes
Một ngừoi nữa cũng chơi ấn tượng trong trận này là Ronaldo , anh đi bóng giỏi , dắt bóng giỏi và "ngã" cũng giỏi ,nói chung là tốt , nhưng sang hiệp 2 do Scholes chủ yếu tiếp bóng cho Giggs , Saha và Rooney nên Ro7 ko có nhiều cơ hội đi bóng như hiệp 1 8.5 điểm cho Ronaldo.

Còn lại các cầu thủ khác đều ở mức bình thường , ko quá hay nên khích lệ cho 7,5 điểm riêng Heinze cho 7 điểm vì là người "chuyền" bóng cho Morrison ghi bàn san hòa tỉ số .
:manucheer

guilty_love102
12-03-2006, 08:57 AM
quá tuyệt vời ! liên tục chiến ******* . hay wa

waney_rooney
12-03-2006, 09:13 AM
quá tuyệt vời
Đêm qua (2/12), trước một Boro từng khiến mình mất mặt ở mùa giải trước, các học trò của Alex Ferguson đã trả sòng phẳng "món nợ" khi giành trọn 3 điểm (2-1) ngay tại Riverside, tạm thời gia tăng cách biệt lên thành 6 điểm với "đại kình địch" Chelsea.


Trái với dự đoán, dù trước mặt là trận đấu "sống còn" với Benfica vào thứ Tư, Fergie vẫn quyết định không để những trụ cột như Rooney, Ronaldo hay Gary Neville nghỉ ngơi. Thay vào đó, MU ra sân với đội hình cực mạnh, với duy nhất một sự ưu ái dành cho Michael Carrick khi anh ngồi ngoài, nhường chỗ cho Fletcher.

Ro0ney
12-03-2006, 09:13 AM
:manucheer :manucheer :manucheer
Hum qua em đã nói đúng rồi,năm nay ko phải là năm MU bị bắt nạt bởi các đội đc coi là kị giơ.PL năm nay chúng ta vô địch là chắc chắn ---->đội kị giơ :-h ----->ngang hàng:cuncung: ---->yếu hơn ko nói chuyện --------> VÔ ĐỊCH 100%
Chỉ còn CL , sao mà ....

khoailanhat
12-03-2006, 09:14 AM
Trận này Heinze đá cũng ko đến nỗi tồi , ngoài sai lầm dẫn đến bàn thua thì anh cũng thi đấu khá tích cực , có thể do dạo này ngồi dự bị hơi nhiều nhưng hi vọng anh sẽ trở lại phong độ cao trong thời gian tới , Vị trí cánh trái sẽ khá là căng thẳng đây :-? :D

mufan777
12-03-2006, 09:18 AM
ông khoai giờ sao tên lại màu đen thế này? :D
Vị trí cánh trái sẽ khá là căng thẳng đây

hihi chính xác-->khỏi lo cánh trái!


mới xem lại cú penalty của saha
vẫn là góc đó
dường như anh ta ko biết đá góc khác!

Red_Devils_1999
12-03-2006, 09:42 AM
M.U thắng roài vui quá >Gia tăng khoảng cách 6 Đ với Chelsea (Chel Tuần sau sẽ gặp Arsenal 1 trận đấu khó khăn đây heheheh ) :mushirt: :mushirt:

Zaks
12-03-2006, 09:47 AM
MU đã gặp may mắn

VTC - Đó là lời kết luận của Lou Macari, cựu tiền vệ tấn công của "quỷ đỏ thành Manchester", về trận thắng của đội bóng cũ trước Middlesbrough ngay tại sân Riverside đêm qua. Theo Macari thì MU đã gặp may khi được hưởng một quả penalty do trọng tài C.Foy "tưởng tượng ra".

Phút 18 của trận đấu, Cristiano Ronaldo đi bóng vào khu vực cấm địa của Boro rồi ngã nhào ra đất trước sự băng ra khép góc của thủ môn Schwarzer. Điều đáng nói là dù thủ thành của Middlesbrough hầu như chưa chạm vào người của Ronaldo nhưng số 7 của MU đã ngã rất đẹp và trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

http://img47.imageshack.us/img47/8955/vtc9915ronaldobp3.jpg
Ronaldo đã có một pha ngã rất "nghệ thuật"


Những pha quay chậm trên truyền hình đã chỉ ra sai lầm của vị vua áo đen một cách nhanh chóng nhưng quyết định của ông vẫn không bị thay đổi. Saha vẫn được tin tưởng trao cho cơ hội trước chấm phạt đền và lần này anh đã thực hiện thành công chứ không đá lộ liễu như trong trận gặp Celtic.

Tuy nhiên, dù thừa nhận thẳng thắn rằng quyết định không chuẩn xác của trọng tài đã mang lại may mắn cho Man Utd nhưng Lou Macari cũng cho rằng đó có thể là một "sự đền bù" cho tình huống thổi phạt dẫn đến quả đá phạt thần sầu của Shunsuke Nakamura vào lưới Van der Sar.

Ông nói:"Đó không thể là một quả penalty được. Nhưng có lẽ đó chính là một 'sự đền bù' một cách ngẫu nhiên nào đó chăng? Trong trận đấu gặp Celtic, chúng tôi đã phải nhận một quả đá phạt không đáng có và sau đó phải chịu một bàn thua có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng. Dẫu sao thì chúng ta vẫn có thể nói với nhau rằng MU đã gặp may trong trận đấu ngày hôm qua bởi tôi vẫn không nghĩ rằng đó là một quả phạt đền".

Macari cũng bày tỏ sự thông cảm với trọng tài Chris Foy trên kênh truyền hình riêng của MU:"Ban đầu, khi nhìn thấy tình huống đó tôi cũng nghĩ là phải có một quả penalty. Nhưng tôi đã nghĩ lại sau khi xem pha quay chậm. Trọng tài chính không được xem các pha quay chậm mà phải đưa ra quyết định chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

Chính quyết định của ông ấy đã mang lại thuận lợi cho chúng tôi trong trận đấu với Boro. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn lại cả mùa bóng, bạn sẽ thấy rằng nếu có ít nhất 10 phán quyết của trọng tài có lợi cho đội bóng của bạn thì cũng có một con số tương tự những phán quyết mang lại điều trái ngược".

http://img47.imageshack.us/img47/171/vtc9917macarics5.jpg
Macari khi còn khoác áo Manchester United trong giai đoạn 1973 - 1984


Chiến thắng 2-1 trên sân Riverside đã giúp Man Utd tạo được một khoảng cách lên tới 6 điểm với Chelsea trên bảng xếp hạng. Theo Macari, trận derby thành Manchester vào thứ bảy tuần tới sẽ có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc cạnh tranh chức vô địch mùa đông và cả mùa giải của MU cũng như Chelski.

Ông kết luận:"Nếu chúng tôi có thể vượt lên phía trước với 9 điểm nhiều hơn Chelsea, chúng tôi sẽ đặt ra cho họ rất nhiều bài toán khó khăn trong thời gian tới. Tôi thực sự hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng trong trận derby tới đây và cũng muốn nhắn nhủ Chelsea rằng 'hãy xem các anh có thể làm được gì nhỉ'".

http://www.thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/5450/index.htm

badboy_carrick
12-03-2006, 09:51 AM
Hôm qua giggs đá lởm hok chịu được có mỗi quả chuyền cho Fletcher là đẹp nhất còn đâu cả trận chả có tình huống nào cả có R7 là hay nhất đá hay mà ngã cũng hay...kee

lien_doi
12-03-2006, 10:54 AM
Một chiến thắng nữa cho Mu ( có thể là rùa ) nhưng không sao, bóng đá là
phải có sai lầm, có những nhận định sai thì nó mới hấp dẫn người xem được
R7 hôm qua chơi hay nhất....

waney_rooney
12-03-2006, 11:02 AM
may quá
sau trận đấu ngày hum qua không có ai bị chấn thương
thế này thì phải bọn Benfica biết tay

roy_keane_239
12-03-2006, 11:37 AM
hehehe
Fletcher có vẻ đá vị trí này hợp lý hơn đấy
cánh phải ko hợp cho anh lắm
trận này lại là hậu vệ trái
nếu là cú lắc đầu thì bóng sẽ bay ra ngoài vòng cấm địa hơn là xử lý nhảy lên với bóng của Heinze....Khả năng tạt bóng hỗ trợ tấn công gần = 0
ko có 1 pha tạt nào thì phải
để ý trận này thì cánh trái của Heinze ko bị đội chủ nhà khoét
tiếc cho Evra

mình đoán 2-0
lại 2-1
tiếc quá...= chel rồi
mình hơn hẳn tụi họ mà 35 bàn thắng
hihihi

thientruong198221
12-03-2006, 11:47 AM
+Chúng ta cứ thế này mà tiến cho Chel sợ khiếp vía thua luôn trận gặp Ars đi ha ha

alansmith611
12-03-2006, 12:11 PM
Hum qua R7 buồn cưới quá như chú hề ấy nhưng đá rất hay thiếu mỗi bàn thắng thui,hum qua lần đầu thấy R7 đáng iu

quocthang
12-03-2006, 12:20 PM
Hôm qua, quả thật la một chận thắng khá nhọc nhằn của MU. nhưng nhờ bản lĩnh nên chúng ta cũng đã có một chiến thắng. Nếu thành công hơn chắc chúng ta đã có một chiến thắng vối cách biệt lớn hơn khi ta tận dụng được nhưng cơ hội trông thấy. Bàn thua của chúng ta thuộc lỗi của Henzer nhưng tất cả đã hoàn hảo khi MU đã có chiến thắng. Điều đó càng nói lên sự trở lại ánh hào quang của Mu và lật đổ đế chế mới lên CHELSEA và cuộc đua tới chức vô địch MU đang có lợi thế rất nhiều.:tangbanh: :mushirt: :manucheer

roy_keane_239
12-03-2006, 12:26 PM
thế này là nhọc nhằn
nếu bạn xem những trận Chel đá thì ko biết phải dùng từ nào
Ôi ! Chel đá hay qá chăng

nnp723
12-03-2006, 12:28 PM
Đúng là cú penalty có vẻ may mắn, chắc lại sẽ là màn đánh hội đồng của báo chí dành cho R7 rồi. Nhưng R7 đi bóng ghê thiệt.
Hôm qua Giggs đá không quyết tâm, làm nhiều pha tiếc nuối.
Rooney có vẻ hơi mệt rồi, cày liên tục mà nhưng quyết tâm vẫn cao.
Hôm qua Paul và Rio đá hay ghê.
Hình như Rio cùng với R7, Rooney, Gary và VDS là những cầu thủ đá liên tục không nghỉ trận nào. Khỏe thiệt.

bububibi78
12-03-2006, 12:46 PM
sao báo chí lại bảo cú ngã của Ro7 trong vòng cấm là tiểu xảo nhỉ!! nghe khó chịu quá

nhưng mà nhìn cảnh Ro7 tiếc quả đá sượt sàn ngang trông đến iu :D

thiên tài bóng đá
12-03-2006, 12:57 PM
trận này thắng ko hoành tráng lắm, nhưng thế là đủ để chúng ta thoải mái đập Benfica rùi!

SuperRooNey091
12-03-2006, 01:08 PM
Không sao,quan trọng là 3 điểm.Đẹp mà làm gì khi mà không thắng

WAYNE_ROONEY_08
12-03-2006, 01:09 PM
:cuncung: :manucheer :manucheer :manucheer manchester utd sẽ vô địch mùa bóng này đấy là điều o phải bàn,fletcher o thể coi là người hùng trong trận đấu này ronaldo mới là điểm sáng của trận đấu,hix hum qua xem saha đá pen nguy hiểm quá suýt bị bắt

mufanvietnam
12-03-2006, 02:35 PM
Trận này MU chơi tốt chứ, chỉ có dứt điểm hơi tệ. Saha chơi ko nổi bật, heinze chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, ko thấy anh ta tung ra những cú tạt chính xác và những pha sút xa uy lực như trước, lại thường phạm sai lầm trong khâu không chế bóng bổng. Cả thắng cả Middlesbrough và Chelsea đều khai thác điểm này.
Evra thì chưa chắc khá hơn heinze ở khả năng phòng ngự trên không nhưng hiện tại Evra tấn công hay hơn.
Rooney trận này chơi xông xáo đấy chứ, nhưng sao mấy tình huống nguy hiểm chả thấy mặt đâu ( chắc do lùi về phòng thủ quá). Dù sao tôi vẫn thik xem Rooney tấn công hơn là làm bóng.

dracula
12-03-2006, 02:37 PM
Áp lực bây giờ là Chelsea tuy họ kém ta 1 trận chưa đấu nhưng với chiến thắng sớm này của MU sẽ làm cho Chelsea sẽ mất tự tin hơn rất nhiều ở trận đấu bù chúc mừng MU. Việc quan trọng bây giờ của MU là lọt vào còng trong cúp C1 quả thật với phong độ hiện nay thì Benfica gần như ko có hy vọng dù chỉ 1 điểm vì MU sẽ đc chơi trên sân Oldtrafford :D

just_beat_it
12-03-2006, 02:45 PM
Hehe, tối thì gào thét cùng Bức Tường, đêm về xem bóng đá lại thấy MU thắng, phê phê

hogiay
12-03-2006, 03:19 PM
2-1 là quá đủ để làm vốn cho trận gặp Benfica:D và tăng sức ép lên Chelsea.

Smithy14
12-03-2006, 04:28 PM
sao báo chí lại bảo cú ngã của Ro7 trong vòng cấm là tiểu xảo nhỉ!! nghe khó chịu quá

nhưng mà nhìn cảnh Ro7 tiếc quả đá sượt sàn ngang trông đến iu :D
Ghét bọn báo chí ngã sao kệ người ta liên quan gì đến họ tiểu xảo 1 chút có sao
Hơi tí đã đòn ầm cả lên,bảo ăn may

jin_mu
12-03-2006, 04:39 PM
để ngã đc như R7 cũng cần 1 quá trình tập luyện đấy :)):))
hình như vòng nài chelsea ko đá?:-/

dangnguyen
12-03-2006, 05:10 PM
bóng đá là vậy tiểu xảo là một phần không thể thiếu trong mổi trận đấu
tuy nhiên nó là con dao hai lưỡi R7 chắc hiểu rỏ hơn ai về điều đó
nhưng dù sao MU củng đả thắng đó là điều quan trọng

mr_smith
12-03-2006, 07:14 PM
Ro7 càng chơi càng hay.Nhưng hình như anh ấy lúc đêm giả vờ ngã hay sao ấy.

waney_rooney
12-03-2006, 07:24 PM
vòng nài chelsea không đá vì gặp NEW ở Cúp Carling hay FA gì đấy
không nhớ rõ

Heaven_mu
12-03-2006, 08:09 PM
MU chơi như thế còn gì nữa!Trong tư thế một đội khách lại mang trong mình sức ép về cái "DỚP" cùng với một tâm lý "đá nhưng dữ chân dữ cẳng cho trận gặp Benfica"Nhưng các cẩu thủ trẻ của chúng ta đã đá một trận mà khiến nhiều kẻ trong PL phải kính nể !Có thể nói ngoài một số tình huống tiểu sảo (hay là vô tình) mà R7 tạo ra thì thế trận từ đầu trận(chính xác là khoảng phút thứ 10)cho đến kết thúc trận đấu được MU tạo ra như một kịch bản lãng mạn với diễn viên chính là Schole và Giggs! với những pha tấc bóng gọn gàng ,chuẩn xác nhưng cực kỳ thông minh Schole mới là linh hồn của MU ! Hầu hết trong tất cả những pha uy hiếp khung thành Boro bóng đều qua cái chân kỳ quái của Giggs cùng sự hỗ trợ của Ro7! có những lúc tưởng chừng như Boro chính là quân xanh trong những buổi tập của MU khi MU liên tục uy hiếp còn Boro thi ra sức chông đỡ! Chỉ có điều là những tình huống cuối cùng chúng ta vẫn còn thực sự lúng túng và thiếu chuẩn xác!
Tui không biết sao nhưng khi tui xem trận đấu này có những lúc tui cảm thấy được sức mạnh thực sự của MU và cũng không nằm ngoài một lối bóng đá đẹp!nhất là những tình huống tắc bóng của schole quá thông minh và chuẩn xác!
Tóm lại quá hay! ngoài bàn thắng tuyệt vời của Fletche tôi không muốn nói đến nhiều những bàn thắng còn lại!
Một điều:Nếu đá như thế này MU có thể sẽ lại vô địch thường xuyên như thập niên 90 mà dấu ấn đầu tiên sẽ là CVĐ năm nay! Chúc mừng MU!

eric_theking
12-03-2006, 10:51 PM
Nhập cuộc với quyết tâm cao, MU nhanh chóng giành được thế trận nhờ lối chơi pressing toàn sân của mình. Rõ ràng, đẳng cấp và cách triển khai bóng của đội khách nhỉnh hơn đối phương. Tuy nhiên, các cách mà các học trò của Sir Alex tiếp cận khung thành lại không hiệu quả, trước một lối chơi chắc chắn của Boro.



Mãi đến phút 19, Ronaldo cầm bóng xâm nhập vào vòng cấm, pha va chạm của anh với thủ môn Schwarzer đã giúp cho tiền vệ này có một cú ngã rất đẹp. Mang về cho đội khách quả đá Penalty. Người bước lên thực hiện quả phạt này là tiền đạo đang vào "phom" Saha, và sự chính xác của anh đã không cho thủ thành Schwarzer cứu thua cho Boro.



Trước một đối thủ có lối tấn công đa dạng, Boro chỉ trông chờ vào những pha tấn công biên, đặc biệt là cánh trái, nơi Downing chấn giữ. Tốc độ và sự khéo léo của tiền vệ này chính là vũ khí lợi hại của Boro. Quả tạt của Downing vào trung lộ gây không ít khó khăn cho MU. Điển hình là tình huống mà Xavier đón quả tạt của Downing, thực hiện pha đánh đầu đưa bóng dội cột dọc. Sau bàn thua mà theo các cầu thủ chủ nhà coi là sai lầm của trọng tài, Boro chơi quyết tâm hơn và đưa trận đấu diễn ra với tốc độ cao.

quangtrung
12-04-2006, 10:14 AM
Saha sút thắng quả 11m nhưng cái cách sút thì gây đau tim cho fan. hình như anh ấy chì có 1 góc và q kiểu một. góc phải của thủ môn và tầm bóng sệt sệt. chẳng ngạc nhiên vì thủ môn ngả người đúng hướng. Saha chỉ ăn may trong pha đó thôi, lần sau không nên đá nữa nếu chưa tập kiểu sút khác. trân này R7 ngã nhiều quá, mình thấy mắc cỡ vì camera cứ quay đi quay lại pha dẫn đến quả 11m nhưng anh ấy là cầu thủ hay nhất trận và thực sự anh xứng đáng có 1 bàn thắng trong trân đó tiếc là quả phạt hàng rào thủ môn Bổ hay quá. Henize trong trận này cũng giống mấy trân trước hay cả trân nhưng vẫn mắc 1 sai lầm và sai lầm đó vẫn trở thành bàn thua. trận này mình chỉ hài lòng về tỷ số thôi. Hình như MU đá cầm chừng các cầu thủ vừa đá vừa nghĩ về Benfica. MU chỉ cần các biệt 1 bàn, khi bị gỡ dồn lên và chỉ mất 2 phút để thiết lập lại trât tự. rất vui vì Chel tạm thời thua 6 điểm.

Roy Kean
12-04-2006, 02:15 PM
Chúc mừng MU lại chiến thắng, lấy đà cho trận quyết chiến ở cúp C1 và làm khổ Chelsea bám đuổi

Zaks
12-04-2006, 05:55 PM
(VietNamNet) (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/12/640158/) - Không sáng chói với thứ bóng đá tấn công trước Chelsea. Cũng chẳng hào nhoáng như cuộc chinh phục thượng hạng trước Everton hồi giữa tuần. Chiến thắng của thầy trò Alex Ferguson trước Middlesbrough hôm thứ Bảy vừa qua thực sự là màn trình diễn của sự vượt trội, của bản lĩnh, và những tố chất không thể phủ nhận của một đại gia thực thụ.

Dù chỉ với 1 bàn cách biệt, nhưng cách mà Quỷ đỏ khống chế cả chiến địa Riverside đã nói lên rất nhiều điều. Đẳng cấp! Có lẽ 2 từ đó đã là đủ để mô tả bộ mặt của Man Utd vào thời điểm này. Không chỉ Boro, mà có lẽ các đối thủ khác nữa cũng còn phải "bó tay" trước M.U, một khi các học trò của Ngài Alex cứ chơi như thế này.

Vững vàng và kinh nghiệm

http://img225.imageshack.us/img225/2149/images1173871ronsuu6.jpg
Ronaldo tiếp tục chói sáng


Mặc kệ 2 chiến thắng "bóng lộn" của Arsenal và Liverpool diễn ra trước đó vài giờ, Man Utd vẫn vào trận với sự thảnh thơi, bình tĩnh không giấu giếm. Trên thực tế, trong gần 15 phút đầu tiên, Boro đã khiến các CĐV của họ lầm tưởng về một sự đảo ngược vai vế, khi chiếm thế thượng phong với tốc độ đáng kinh ngạc ở 2 biên.

Tuy nhiên, chỉ với những gì đang có trong tay, sự bùng nổ đó của đội chủ nhà cũng đã nhanh chóng bị dập tắt. Trước các hậu vệ đẳng cấp và đầy chất thép tới từ Manchester, những Stewart Downing, Malcolm Christie, Yakubu, hay Cattermole cũng chỉ "múa" được trong chốc lát đầu trận. Khi hàng tiền vệ của M.U tổ chức lại được cự ly đội hình, đồng thời xiết chặt từng mét đất ở trung tuyến, Boro bắt đầu... "ngạt thở".

Nếu nói rằng Cristiano Ronaldo và Ryan Giggs vẫn là những nhân tố mang tới sự thăng hoa cho lối chơi đa dạng của Man Utd, thì trong hệ thống đó, Paul Scholes thực sự là một cái pittong hoàn hảo. Không chỉ tổ chức tấn công quá tốt, mà trong rất nhiều tình huống đòi hỏi "cơ bắp", tiền vệ nhỏ con này cũng đã tỏ rõ cả sức mạnh lẫn độ quái của mình.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Boro đã hết sức nỗ lực để thiết lập 1 thế trận dễ thở từ phòng tuyến giữa sân, nhưng quả là "lực bất tòng tâm". Trong một ngày chơi tuyệt hay của cả Scholes lẫn Fletcher, Quỷ đỏ đã biến trận đấu thành cuộc diễn tập của riêng họ.

Thật khó để nói pha ngã của Ronaldo trong vòng cấm là "chân thật", hay giả dối. Nhưng rõ ràng, tình huống đó là một pha tấn công xuyên phá từ cánh vào trung lộ quá hay của Man Utd. Và nó xứng đáng có 1 bàn thắng.

Việc Rooney vẫn chỉ chơi tròn vị trí của một vệ tinh gây nhiễu đã không giúp đội khách có thêm bàn thắng thứ 2 trong hiệp 1. Nhưng cách chơi với quá nhiều mũi tấn công lùi thấp của M.U đã khiến Boro phải "bó tay" trong việc cố gắng triển khai bóng.

Không hề là quá lời, khi nói rằng ở phần còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên, đội quân của Gareth Southgate chẳng còn có bất cứ cơ hội nào để chơi bóng. Và các CĐV tại Riverside cũng chẳng còn được cổ vũ cho điều gì nữa.

Thật đơn giản, cơn sóng Man Utd đã chiếm hết mọi diễn biến trên sân. Bằng sự vững vàng của một khối thống nhất. Và cả ở kinh nghiệm được tôi luyện của một đội bóng lớn. Ai cũng có thể nhìn ra điều đó.

Dứt khoát, nhưng không vội vàng

http://img291.imageshack.us/img291/1277/images1173869roosgs2.jpg
Man Utd tỏ ra trên chân hoàn toàn so với Boro (phải)


Có lẽ, nếu như James Morrison không ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho Boro ở phút 66, Man Utd cũng sẽ chẳng làm gì để trận đấu nóng lên. Hơn ai hết, Ferguson hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu giữa tuần tới với Benfica, và ông chẳng hề muốn các học trò cưng của mình gặp rủi ro bằng lối chơi máu lửa.

Ngay sau khi bị thủng lưới, một Man Utd "nhấm nhẳng" và bất cần đã thay đổi. Sức ép tấn công, sự sắc sảo, và đặc biệt là tốc độ ở những đường bóng xuyên "nách" trung lộ đã được đội khách "thể hiện lại" một cách hoàn hảo.

Lại một lần nữa, Ronaldo chứng tỏ khả năng chơi cơ động của mình, với khoảnh khắc khởi nguồn tấn công hết sức thông minh. Và khi Fletcher đánh đầu ghi bàn, điều đó dường như cũng đồng nghĩa với việc đội khách sẽ chẳng thể thất bại, hoặc mất điểm ở Riverside. Dường như đẳng cấp, sự dẻo dai, và cả độ sắc bén tuyệt vời của các chân sút Manchester luôn "cho phép" họ làm nên chuyện, khi cần.

Cũng như khi cần, họ đã có thể "làm hỏng" cả trận đấu bằng sự chậm chạp, lạnh lùng, nhưng cũng rất khéo léo của các chuyên gia cầm bóng. Chẳng có bất cứ một đột biến đáng kể nào được tạo ra từ phía Boro, điều đó cũng bởi họ luôn "run rẩy" đến tội nghiệp, mỗi khi có cơ hội lên bóng. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, chỉ sự dứt khoát, hay cả... chậm rãi của từng cái bóng áo trắng thôi, cũng đã đủ khiến hàng thủ Boro phải ngao ngán.

Rõ ràng đã có sự khác biệt quá lớn giữa 2 đội! Dù chỉ ở tính nhịp điệu. Phải chăng, đó cũng chính là khoảng cách giữa Southgate và Ferguson? Rõ quá còn gì.

Yến Nam Thiên