Kill
12-01-2006, 06:57 PM
Đội trưởng của Chelsea đã bị FA phạt vì đã có hành vi không đúng mực với việc đưa ra những lời bình luận về trọng tài Graham Poll. Terry cho rằng vị vua áo đen này đã đưa ra những lý do đầy mâu thuẫn cho chiếc thẻ vàng thứ hai mà anh đã phải nhận trong trận thua 1-2 trước Tottenham hôm 5/11 vừa qua.
Trong thông báo của mình, FA khẳng định:"Trọng tài Graham Poll đã phủ nhận điều mà Terry đã nói. Hình phạt mà chúng tôi đưa ra được dựa trên những lời bình luận của anh ta về tính công minh của trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm đó.
Việc mà Terry đã làm là hoàn toàn không đúng mực và những gì anh ta nhận được là thích đáng. Terry sẽ có thời gian từ giờ đến 15/12 để kháng án".
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_9800_vtc_8511_terry.jpg
Terry phải trả giá vì "vạ miệng"
LĐBĐ Anh cũng đồng thời phủ nhận những cáo buộc về việc trọng tài Poll đã đưa ra những tuyên bố không tích cực về các cầu thủ Chelsea sau khi trận đấu trên sân White Hart Lane:"Với những thông tin có được từ Ashley Cole, Frank Lampard, toàn đội Chelsea cũng như những quan chức có trách nhiệm trong trận đấu thì trọng tài Poll không hề đề cập tới việc Chelsea cần 'được dạy cho một bài học'. Sẽ không có thêm bất cứ tranh cãi nào nữa giữa hai bên về vấn đề này".
Trở lại với câu chuyện của Terry, những lời bình luận của anh về trọng tài Poll đã xuất hiện trong một buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình riêng của Chelsea. Đội trưởng của Chelski và đội tuyển Anh giãi bày:"Ở trên sân, Gramham Poll nó với tôi rằng đó là kết quả của việc va chạm với Hossam Ghaly trong khi tôi chỉ đang chạy mà thôi
Vậy mà sau khi trận đấu kết thúc, ông ấy lại nói với tôi rằng đó là do một cú ngã vờ khi tôi tranh bóng với Ledley King, nhưng sự thật thì cả tôi và anh ta cùng ngã".
HLV Jose Mourinho của Chelsea, người cũng đặt những dấu hỏi lớn về các quyết định của trọng tài Poll sau trận đấu ngày hôm đó, đã may mắn không phải đối mặt với bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ FA.
nguồn : http://thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/5415/index.htm
Trong thông báo của mình, FA khẳng định:"Trọng tài Graham Poll đã phủ nhận điều mà Terry đã nói. Hình phạt mà chúng tôi đưa ra được dựa trên những lời bình luận của anh ta về tính công minh của trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm đó.
Việc mà Terry đã làm là hoàn toàn không đúng mực và những gì anh ta nhận được là thích đáng. Terry sẽ có thời gian từ giờ đến 15/12 để kháng án".
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_9800_vtc_8511_terry.jpg
Terry phải trả giá vì "vạ miệng"
LĐBĐ Anh cũng đồng thời phủ nhận những cáo buộc về việc trọng tài Poll đã đưa ra những tuyên bố không tích cực về các cầu thủ Chelsea sau khi trận đấu trên sân White Hart Lane:"Với những thông tin có được từ Ashley Cole, Frank Lampard, toàn đội Chelsea cũng như những quan chức có trách nhiệm trong trận đấu thì trọng tài Poll không hề đề cập tới việc Chelsea cần 'được dạy cho một bài học'. Sẽ không có thêm bất cứ tranh cãi nào nữa giữa hai bên về vấn đề này".
Trở lại với câu chuyện của Terry, những lời bình luận của anh về trọng tài Poll đã xuất hiện trong một buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình riêng của Chelsea. Đội trưởng của Chelski và đội tuyển Anh giãi bày:"Ở trên sân, Gramham Poll nó với tôi rằng đó là kết quả của việc va chạm với Hossam Ghaly trong khi tôi chỉ đang chạy mà thôi
Vậy mà sau khi trận đấu kết thúc, ông ấy lại nói với tôi rằng đó là do một cú ngã vờ khi tôi tranh bóng với Ledley King, nhưng sự thật thì cả tôi và anh ta cùng ngã".
HLV Jose Mourinho của Chelsea, người cũng đặt những dấu hỏi lớn về các quyết định của trọng tài Poll sau trận đấu ngày hôm đó, đã may mắn không phải đối mặt với bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ FA.
nguồn : http://thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/5415/index.htm