PDA

View Full Version : Crespo : cuộc sống ở Chelsea chán ngắt


parkjunwung
11-30-2006, 11:05 PM
Tiền đạo của Inter Milan Hernan Crespo đã có những lời nói mà có lẽ CLB Chelsea không mong chờ chút nào, khi cầu thủ này nói anh không hiểu vì sao vẫn còn các tiền đạo chuyển tới đó.

http://www.teamtalk.com/Images/63538.jpg

Trung phong người Argentina chuyển đến Chelsea mùa hè năm 2003 với cái giá 16.8 triệu bảng từ Inter, nhưng bất lực trong việc hòa nhập cuộc sống tại thủ đô.

Và cầu thủ 31 tuổi này đã có một mùa giải 2004/05 được cho mượn đến đối thủ cùng thành phố với Inter- AC Milan.

"Tôi có một kinh nghiệm chán ngắt ở Chelsea. Chuyến phiêu lưu đầu tiên thì có vẻ rất thú vị, nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi" Crespo phát biểu với tờ Mirror.

"Giờ thật khó hiểu tại sao một tiền đạo đang hạnh phúc ở Italia lại tới đó. Premiership là giải đấu chất lượng, nhưng gia đình tôi hạnh phúc hơn khi ở Ý và giờ chúng tôi muốn ở lại đây hơn".

Source : http://www.teamtalk.com/football/story/0,16368,2483_1729683,00.html

stillo
11-30-2006, 11:33 PM
CHẳng hiểu đằng sau câu chuyện này là thế nào khi mà ở cuối mùa giải trước, anh này vẫn được ra sân thường xuyên và nếu nhớ không nhầm thì Crespo cũng đã từng nói rằng rất hạnh phúc ở London, bây giờ lại nói như vậy. Chẳng hiểu sao cả hic hic...nhưng mà chán ngát có nghĩ là thế nào nhỉ? Không khí trong đội bóng, hay là không khí ở Anh chán? Mọi người có thêm thông tin gì không?

parkjunwung
11-30-2006, 11:43 PM
Chẳng hiểu sao cả hic hic...nhưng mà chán ngát có nghĩ là thế nào nhỉ? Không khí trong đội bóng, hay là không khí ở Anh chán? Mọi người có thêm thông tin gì không?

Thực ra anh ta nói là "rất không hạnh phúc". Nhưng dùng từ "chán ngắt" để tăng độ truyền cảm :mushirt:

stillo
12-01-2006, 10:08 PM
Thực ra anh ta nói là "rất không hạnh phúc". Nhưng dùng từ "chán ngắt" để tăng độ truyền cảm :mushirt:
Đối với đội bóng như Chelsea anh nghĩ họ có khá nhiều chuyện "nội bộ" mà mình muốn biết hehe...nhưng chỉ tiếc rằng không có nhiều cầu thủ nào dám nói. Giống như Stam ngày trước, lúc đầu anh cũng không hiểu vì sao đang đá hay thế mà lại chuyển đi, mãi về sau mới biết là Stam viết về người thầy của mình tại MU trên cuốn sách của mình không có ý tốt nên phải ra đi.

Smithy14
12-01-2006, 10:43 PM
Vậy mà mấy gã thích đến Chel ko chịu nghe ý kiến của những người đã rời khỏi Chel ra sao,cứ đâm đầu vào chỗ chết.Nhưng mà thôi nếu thích thì chiều,cứ đến Chel xem rồi lại thành cầu thủ lau ghế dự bị chuyên nghiệp thôi,lúc đó ngồi đấy mà than thở