View Full Version : [CL]Man United- Benfica: Sự trả thù ngọt ngào
http://premierleague.com/en/images/club_normallogos_180x160/manutd.gifVShttp://www.vi.nl/assets_tracker/logo_c/benfica_logo_8895.gif
02:45,ngày 7/12 ,Sân Old Trafford:
Man United -Benfica
Sự trả thù ngọt ngào
http://img149.imageshack.us/img149/7875/vtc6805karagounishs2.jpg
Một năm trước sai 1 ngày, ngày 7/12 /2005 có lẽ là 1 trong những ngày đên tối nhất trong cuộc đời HLV của Ferguson cũng như trong lịch sử oai hùng của MU , thua Benfica 1-2 trên sân Ánh Sáng .Quả thực trận thua đó đã mở ra quá nhiều điều đen tối cho MU .MU lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỉ ko thể vượt qua vòng bảng Chanpions League .Bốn ngày sau bị Everton cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và bị Chelsea bỏ xa 9 điểm trong khi Premiership mới trôi qua đc nửa chặng đường .Ghê gớm hơn , tương lai của Ferguson dc đưa lên bàn họp .
Một năm sau , đã có quá nhiều thay đổi của làng BDTG và cả trong lòng 2 đội bóng . QBV Châu Âu đã ko còn là Ronaldinho , đội dẫn đầu BXH Premier League ko phải là Chelsea , MU vừa thắng Everton 3-0 trên sân nhà và đang đứng đầu bảng .Trong khi MU mạnh lên với sự bổ sung Carrick , Evra và Vidic thì Benfica ngược lại yếu đi khi ko còn huấn luyện viên Ronald Koeman .Nhưng có 1 thứ ko thay đổi đó là MU vẫn gặp Benfica trong trận đấu quyết định chiếc vé vào vòng 2 CL ,tuy nhiên lần này là tại Nhà hát của những giấc mơ chứ ko phải là sân Ánh Sáng .Có thể Benfica sẽ vẫn mơ , mơ về lần thứ 2 vượt qua MU , nhưng ai cũng biết giấc mơ mãi vẫn chỉ là giấc mơ .Ferguson vẫn còn đó trong năm cuối cùng ở MU , ông đã giúp bầy quỷ đỏ trở lại mạnh mẽ như thể để cảm ơn gia đình Glazer đã tin tưởng .
Ko ai muốn chứng kiến Fergie ra đi trong tư thế của kẻ thất bại như chính mong muốn của Fergie , ông đến Old Trafford để chiến thắng và ông đã chiến thắng .Ông muốn rời Old Traford với chiến thắng và như muốn chiều lòng ông , các học trò trung thành Giggs , Scholes đã trở lại như thời kì sung sức nhất của mình để giúp MU giành chiến thắng .
http://www.laprensagrafica.com/deporte/1112777.jpg
Scholes sẽ lại ăn mừng !
Đặc biệt là Scholes , người đã ghi bàn mở tỉ số và cũng là duy nhất trong cái đêm đen tối đó . Hãy tin rằng anh sẽ lại ghi bàn và MU sẽ thắng , nếu ko thì Rooney người đã im lặng khá lâu ở Champions League sẽ cất tiếng gầm vang ở Old Trafford .
Old Trafford lại sáng đèn và nó sẽ công diễn cuộc trả thù của MU , sự trả thù ngọt ngào .
Thông tin xung quanh:
*Benfica là đối thủ đem lại chiếc cup C1 đầu tiên cho MU ,muà 67-68 với trận thua 1-4
*Trong 3 lần gặp nhau gần nhất , MU thắng 1 hòa 1 và thua 1
*Nếu ra sân , đây sẽ là trận đấu thứ 89 của Paul Scholes ở Cup C1 kém mỗi Neville và Giggs
Đội hình dự kiến :
Man United:Van Der Sar ; Evra; Vidic ; Ferdinand; Neville ;Giggs; Carrick ;Scholes ;Ronaldo ;Rooney ;Saha
Benfica:Quim; Luisao ; Anderson ; Leo ; Rocha ; Pettit ; Karagounis; Simao; Katouranis ;Gomes ; Micoli
Dự đoán : 2-0 .
hogiay
11-30-2006, 07:48 PM
Chiến thắng tai Old Trafford sẽ xua đi phần nào nỗi thất vọng của mùa giải năm ngoái và tạo đà tốt cho thắng 12 khắc nghiệt sắp tới.
MU-Ben:2-0
(MU:Rooney,Saha).
cobetocmay
12-03-2006, 01:14 PM
Trận này Mu có lợi thế sân nhà,với thế trận chỉ cần hòa.Song không phải là dễ trước một Benfica với lối chơi rất khó chịu+ám ảnh về quá khứ một năm trước.
Micoli dính chấn thương chưa kịp hồi phục,có khả năng Fernando Santos vẫn sẽ sử dụng đội hình 4-2-3-1.Một lối chơi áp sát nhanh ở trung lộ và mở những đường bóng sang hai biên.Tiền đạo Nonu Gomez sẽ được cắm ở trên,nhưng trong thế trận buộc phải thắng anh sẽ nhận được hỗ trợ của Simao và Paulo Jorge từ hai bên cánh.Tuyến giữa của đội bóng Bồ Đào Nha vẫn đầy sức mạnh với Petit đảm nhiệm vai trò "máy quét" ở khu vực trung tâm cùng Katsouranis.Tiền vệ còn lại Ruis Costa sẽ được chơi tự do phía bên trên để thể hiện khả năng sáng tạo của mình.Hàng thủ,một trong những điểm mạnh của Benfica ,bộ tứ Alcides, Anderson, Luisao, Leo được gắn "mác riêng" với "những vũ công Samba" thi đấu chắc chắn những cũng không kém phần kỹ thuật.Không dễ cho Mu xuyên thủng.
Bên phía Mu,lần này không thể chủ quan được.QUỷ đỏ đã có 2 tai nạn trước đó một phần là do chủ quan.Lần này không có chỗ cho sự chủ quan nữa,vì chẳng có thêm cơ hội lần thứ 2.Ferguson sẽ giữ gần nguyên vẹn đội hình trong trận gặp Middlesbrough.Ngoài việc Carrick theo Fletcher.Evra dù có phong độ cao nhưng khả năng vẫn phải nhường chỗ cho một Heinze chắc chắn hơn trong phòng ngự.Mu vẫn sẽ sử dụng lối chơi giống như với Middlesbrough.Lối chơi chủ động,cầm nhiều bóng,hạn chế khả năng tấn công của đối thủ.Bộ ba Ronaldo,Rooney,Saha vẫn sẽ sằng sàng bùng nổ xé toang hoàng phòng ngự của đối thủ.
Đội hình dự kiến:
Benfica (4-2-3-1): Quim - Alcides, Anderson, Luisao, Leo -Petit, Katsouranis Ruis Costa , Jorge,Simao - Nuno Gomes.
Manchester United (4-4-2): Van der Sar -,Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze - Giggs, Carrick, Scholes, Ronaldo - Saha, Rooney.
Đêm 7-12 sẽ là một đêm đặc biệt.Cảm giác hồi hộp,tự tin,hi vọng pha chút lo âu.Đó mới chính là bóng đá đích thực.Chúc cho quỷ đỏ chiến thắng,chiến ******* để tiếp tục ước mơ,chiến thắng để tiếp tục đi tìm lai ánh hào quang năm xưa
VicKinChoi
12-03-2006, 02:37 PM
Trận này MU sẽ cho Benfica đau đớn rời Oldtranfford
c.ronald
12-03-2006, 04:11 PM
trận này phải băm vằm Benfica để trả món nợ lần trước, quyêt tâm ghi từ 3 bàn trở lên và Ronaldo ghi tối thiểu 2 bàn hehe
W_rooney
12-03-2006, 04:17 PM
1 trận hòa sẽ tốt cho cả hai
nếu Celtic hòa thì MU xếp thứ 2 vì kém thành tích đối đầu
như vậy MU cần phải thắng để đc xếp vào nhóm hạt giống
Trận này tôi tin tưởng vào 1 chiến thắng và thậm chí sẽ là 1 chiến thắng đậm .
Đã có thông tin tiền đạo Miccoli của Benfica ko thể tham dự trận đấu từ cách đây 1 tuần nhưng ai mà biết đc đó có phải là đòn gió của Benfica hay ko, khoảng TG hơn chục ngày đủ đề cho anh ta phục hồi , nhưng vấn đề ở đây ko phải là lực lượng của họ mà ở ông HLV , bây giờ là Fernando Santos chứ ko còn là Ronald Koeman !(đã chuyển sang Feynoord)
lien_doi
12-03-2006, 08:06 PM
Mu sẽ thắng 2-0 trận này, R8 ghi một bàn và Paul schole ghi một bàn.
Một sự trả thù ngọt ngào cho đối thủ nhiều duyên nợ Benfica...
Heaven_mu
12-03-2006, 08:25 PM
MU thực sự đang thăng hoa ở PL nhưng không hiểu sao ở CL lại phập phù thế!Tuy vậy khi trở về OldTraffold thì MU sẽ không phân biệt đấu trường trong nước hay Châu âu.Trong mấy tháng nay mặc dù có một số cú vấp không đáng có nhưng hầy hết các CĐV của Quỷ đỏ đều rất vui mừng và hạnh phúc với những chiến thắng liên tiếp và đầy sức mạnh! Dường như MU đang trên con đường trở lại "đế vương"!
Với MU ,Ben chưa bao giờ được coi là một đối thủ xứng tầm của MU(Cho dù năm ngoái chính Ben đã trực tiếp loại MU ) Tuy vậy vốn dĩ bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ !Tất nhiên "Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông"! và MU sẽ đá như một đội bóng hạng trên và dành chiến thắng 2-0 trước những cẩu thủ đến từ đất BÔ!
dự đoán:MU-Ben:2-0
Ro7,Saha sẽ ghi bàn !
MU đi tiếp vào vòng sau!
fdkgenie
12-03-2006, 08:28 PM
Hy vọng trận này Fergie vẫn để đội hình tấn công. Chúng ta chưa bao giờ mạnh trong phòng ngự cả, điều này thể hiện tròng 2 lần ngã trước Copen và Celtic, trận gặp Middle vừa rồi cũng vậy, ghi bàn xong là lui về phòng ngự giữ giò luôn, chán quá. Nếu lấy mục tiêu là cầm hòa thì chưa chắc ta đã hòa nổi đâu. Benfica buộc phải thắng cơ mà. Do đó MU nên tấn công dồn dập quyết tâm từ đầu là hơn. Hy vọng sự tự tin sau khi xóa dớp trước Middles sẽ giúp các cầu thủ MU chơi tốt trận này. Đó sẽ là cú "hattrick" xóa 3 dớp của chúng ta mùa giải này!
LamborghiniPtH
12-03-2006, 09:14 PM
MU mà tấn công liên tục thì Benfica còn làm gì nổi
Tỉ số 2-0 là hợp lý
-=RoNey=-
12-03-2006, 09:27 PM
trên sân BENFICA :manucheer còn thắng 1-0 nhờ công SAHA thì về sân OT thì :manucheer thắng 3-0 là ít 3 bàn do công SAHA ; RONALDO ; ROONEY ghi :muflag:
Bexoiss2710
12-03-2006, 10:14 PM
Chắc chắn đây sẽ là 1 trận đấu khó khăn của MU. Chúng ta chỉ cần hòa, nhưng ngài Alex biết rằng kết quả đó sẽ không làm cho các cổ động viên hài lòng, vì thế ông sẽ sếp đội hình MU chơi tấn công. Và đây là điều tôi rất lo ngại. Nếu như không cẩn thận, sẽ bị lối chơi phòng ngự phản công của Benfica chọc thủng lưới, đặc biệt là khi các hậu vệ cánh cứ dâng cao mà không về kịp. Còn hàng tấn công, MU tấn công tốt, song khâu dứt điểm vẫn là 1 vấn đề đáng lo ngại đối với MU. Khi mà Rooney, Ronaldo, Saha vẫn thường bỏ lỡ những cơ hội mà đồng đôi tạo nên thì rất khó để MU đạt được kết quả như mong muốn. Trong trận lượt trận thứ 2 ở C1, chúng ta đã thắng Benfica ngay trên sân khách, nhưng trong trận đấu đó, MU đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, và hàng phòng ngự thì chơi lỏng lẻo. Nếu không có sự xuất thần của Saha, và sự chắc chắn của Van Der Sar thì có thể MU đã trắng tay. Mùa giải này, MU đang có phong độ rất cao ở Premiership, nhưng lại có 2 trận thua liên tiếp ở C1 và phải chờ đến lượt trận cuối cùng mới có thể quyết định được tấm vé vào vòng nockout. Tuy vậy, chúng ta vẫn tin tưởng vào đội hình của ngài Alex, với phong độ tuyệt với cùng với hơn 76000 sẽ đưa MU đến chiến thắng và vào vòng 2.
Dự đoán
MU thắng 2 - 0
(Ronaldo, Rooney ghi bàn.)
roy_keane_239
12-03-2006, 10:38 PM
trận này sẽ chứng kiến 1 trận đấu đc xếp vào hàng sinh ly tử biệt
đôi nào thắng sẽ đi tiếp
nhưng MU sẽ khẳng định = trận thắng thay vì 1 trận hòa
như thế các fan hâm mộ của MU sẽ có 1 đêm thót tim
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Old Traffod giấc mơ sẽ lại đến
2-0
quangtrung
12-04-2006, 02:43 PM
trận này tỉ số sẽ là 2 - 0 cho MU chẳng có lý do gì để hòa cả mắc dù đó là tỉ số đủ để đưa MU vào vòng trong. MU năm nay có được bản lĩnh của kẻ bề trên biết các làm chủ thế trân và áp đặt lối chơi.
hay quá ! đá trên sân nhà MU chắc thắng rồi ! phong độ đang cao , phải cho họ biết thế nào là đẳng cấp ! gặp 1 đội bóng bồ đào nha thì Ronaldo chắc chắn sẽ tỏa sáng !
_________________________________
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_9419_ronaldo.jpg
wepro
12-04-2006, 03:31 PM
Benfica không phải là 1 đối thủ dễ chơi chút nào , thực sự mà nói thì lối đá đậm chất Latin của người BĐN luôn gây khó khăn rất nhiều cho các đội bóng Anh , gặp phải Benfica ở lượt trận cuối cùng tại OT , MU có phần lợi thế hơn đối thủ 1 chút vì được thi đấu trên sân nhà .
mufan777
12-04-2006, 04:47 PM
phải kiếm ít nhất là 1 điểm kẻo như năm ngoái thì....
hi vọng 1 trận thắng đầy thuyết phục của quỷ đỏ
dracula
12-04-2006, 06:41 PM
Em nghĩ 1 kết quả hòa là quá đủ với MU nhưng ta đã biết Benfica có những cầu thủ tấn công giỏi như Sima,Gomes.... MU mà về co cụm thì sẽ bị thủng lưới giống trận gặp Chelsea vì thế theo em nó sẽ ko kết thúc với tỉ số hòa
Dự đoán: 1-0 MU thắng
roy_keane_239
12-04-2006, 07:16 PM
HLV Alex Ferguson tin tưởng, hàng thủ của Manchester United sẽ đảm bảo cho giấc mơ thành công tại Champions League của ông không bị Benfica phá vỡ trong mùa giải thứ 2 liên tiếp.
Sau khi giành 9 điểm qua 3 trận mở màn, "Quỷ đỏ" dấn thân vào một cuộc "đọ súng" một mất một còn đầy bất ngờ với Benfica vào thứ tư tới, sau những trận thất bại liên tiếp trước Copenhagen và Celtic. Ferguson xứng đáng bị kết tội vì đã cho ra sân đội hình quá yếu trong cuộc chạm trán tại Copenhagen khiến họ không thể kiếm được 1 điểm để sớm lọt vào vòng 16 đội trước 2 trận. Đương nhiên, các chàng trai M.U thừa hiểu, một "thảm cảnh" tương tự như tại sân Ánh sáng 12 tháng trước có thể tái diễn và họ một lần nữa bị loại bởi Benfica.
http://bongda.com.vn/data/Image/2006/12/041/MU.jpg
Sau những màn trình diễn thành công tại Premiership mùa giải này, việc bị loại khỏi vòng bảng của Champions League là điều không thể tưởng tượng đối với M.U. Và người dẫn dắt đội quân "Quỷ đỏ" tin rằng, hàng thủ chỉ để lọt lưới 5 bàn thắng trong 12 trận đấu vừa qua, gồm cả các trận tại Carling Cup, có thể là nền tảng mang lại thành công cho đội đang dẫn đầu bảng tổng sắp tại giải Ngoại hạng Anh.
"Những gì hàng phòng ngự mang lại cho chúng tôi ở mùa giải này vô cùng tuyệt vời", Ferguson khẳng định, "Tất nhiên, phong độ của M.U không hoàn toàn dựa vào họ, nhưng không nghi ngờ gì, hàng thủ chính là chìa khoá đem thành công đến cho đội bóng sân Old Trafford. Nếu họ duy trì được sự ổn định và chặt chẽ đó, M.U sẽ có cơ hội lớn giành các danh hiệu vô địch trong mùa giải này".
Thực ra Ferguson cũng có cơ sở vững chắc cho phát ngôn của mình. Rio Ferdinand đang duy trì màn trình diễn đẳng cấp thế giới, trong khi Nemanja Vidic có phong độ tuyệt vời sau khi hồi phục chấn thương đầu gối khiến anh lỡ kỳ World Cup vừa qua. Vì vậy, trung tâm hàng thủ của M.U vẫn vững chãi như những ngày Steve Bruce và Gary Pallister chiếm lĩnh vị trí này. Kinh nghiệm của thủ môn Edwin van der Sar cũng trở thành sức mạnh quan trọng của M.U, trong khi Patrice Evra vừa trở thành một khám phá ở vai trò hậu vệ trái.
http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=22&Cat_Sub_ID=0&news_id=18178
Manu trận này kô gặp phải những sai lầm như trận gặp celtic
Một thế trận tấn công sẽ giúp manu mang về chiến thắng!!!!!!!!
W_rooney
12-04-2006, 08:40 PM
bạn nghĩ thắng Ben dễ vậy sao
trận này chỉ cần hoàn mà thôi
Bexoiss2710
12-04-2006, 08:45 PM
Đúng là trận này chỉ cần hòa, nhưng ngài Alex hiểu rằng chỉ có thể thắng mới lấy lại niềm tin cho người hâm mộ sau một mùa giải thất bại. Vì thế đương nhiên ngài Alex sẽ không chấp nhận 1 kết quả hòa ngay trên nhà hát Oldtranford, và MU sẽ chơi tấn công dồn ngay từ đầu. Đây cũng là điều đáng lo ngại nhất của tôi.
waney_rooney
12-05-2006, 09:58 AM
Sau những màn trình diễn thành công tại Premiership mùa giải này, việc bị loại khỏi vòng bảng của Champions League là điều không thể tưởng tượng đối với M.U. Và người dẫn dắt đội quân "Quỷ đỏ" tin rằng, hàng thủ chỉ để lọt lưới 5 bàn thắng trong 12 trận đấu vừa qua, gồm cả các trận tại Carling Cup, có thể là nền tảng mang lại thành công cho đội đang dẫn đầu bảng tổng sắp tại giải Ngoại hạng Anh.
"Những gì hàng phòng ngự mang lại cho chúng tôi ở mùa giải này vô cùng tuyệt vời", Ferguson khẳng định, "Tất nhiên, phong độ của M.U không hoàn toàn dựa vào họ, nhưng không nghi ngờ gì, hàng thủ chính là chìa khoá đem thành công đến cho đội bóng sân Old Trafford. Nếu họ duy trì được sự ổn định và chặt chẽ đó, M.U sẽ có cơ hội lớn giành các danh hiệu vô địch trong mùa giải này".
Thực ra Ferguson cũng có cơ sở vững chắc cho phát ngôn của mình. Rio Ferdinand đang duy trì màn trình diễn đẳng cấp thế giới, trong khi Nemanja Vidic có phong độ tuyệt vời sau khi hồi phục chấn thương đầu gối khiến anh lỡ kỳ World Cup vừa qua. Vì vậy, trung tâm hàng thủ của M.U vẫn vững chãi như những ngày Steve Bruce và Gary Pallister chiếm lĩnh vị trí này. Kinh nghiệm của thủ môn Edwin van der Sar cũng trở thành sức mạnh quan trọng của M.U, trong khi Patrice Evra vừa trở thành một khám phá ở vai trò hậu vệ trái.
eric_theking
12-05-2006, 10:06 AM
Dù đang đứng đầu bảng với 9 điểm nhưng MU phải tiếp đối thủ trực tiếp Benfica trong khi Celtic dễ dàng hạ gục Copenhagen để kiếm một trong hai chiếc vé. Trên lý thuyết, MU chỉ cần hòa, nhưng tâm lý đó sẽ giết chết họ trước một Benfica chơi rất quyết tâm trong tình thế chẳng còn gì để mất. “Tập trung” là bí quyết duy nhất đội quân của Sir Alex cần để không phải khóc hận ngay trên sân nhà vào đêm thứ Tư.
Roy Kean
12-05-2006, 01:20 PM
Đây là một trận đấu khó khăn cho MU dù chỉ hòa là vào vòng trong.
Chúc MU có chiến thắng trong trận này tránh cái dớp năm ngoái và lấy tấn công làm phòng thủ
davidbeckham_723
12-05-2006, 01:28 PM
Phong độ MU hiện h khác hoàn toàn lúc gặp Benf ở trận lượt đi . Thế trận tấn công của MU sẽ dồn ép Benf liên tục
Sẽ là giấc mơ đẹp cho các cầu thủ MU tại OT , và sẽ là ác mộng của các cầu thủ Benf :))
manly_boy_9x
12-05-2006, 02:40 PM
Chắc chắn Mu sẽ đánh bại Benf trên Old Trafford. Ko chỉ là hòa mà phải đại thắng. Mu chắc chắn sẽ nắm trọn 3 điểm trong tay. Phong độ của họ hiện tại là ko có gì phải bàn cãi. Nhưng họ còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Hy vong là các cầu thủ Mu sẽ làm tốt khâu dứt điểm trong trận gặp Benf.
quangcp2003
12-05-2006, 02:51 PM
Theo minh nghi day la tran dau the hien ban linh cua manu. Chung ta cung cho xem cac cac thu cua chung ta thi dau the nao`. Xem co thuyet phuc ko va co dat dc ket qua nhu mong muon ko. Tran dau nay se cho chung ta biet manu o thoi diem nay co du ban linh de gianh dc chuc vo dich ko.
davidbeckham_723
12-05-2006, 04:18 PM
Đọc giọng điệu của lão già này mà cú quá . Tinh vi ra vẻ , chỉ muốn đấm cho 1 fát >.<
Trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Bồ Đào Nha, chiến lược gia trẻ tuổi này nói: "Benfica là đội bóng mà khi xem họ thi đấu bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Ở trận đấu gần đây nhất của họ, tại giải vô địch Bồ Đào Nha, Benfica đã chơi tuyệt hay để đánh bại Sporting Lisbon 2-0 ngay trên sân khách. Và trong trận gặp MU ngày mai, nếu tiếp tục giữ được phong độ cao đó thì họ có thể làm nên kỳ tích. Tất nhiên, điều đó là không dễ. Nhưng tại sao lại không chứ? Chẳng phải chính Benfica từng đánh bại MU ở mùa trước đó sao?"
"Hơn nữa, trong những trận đấu kiểu này, áp lực luôn đặt trên vai đội được đánh giá cao hơn. Và vấn đề là MU luôn được xem là ứng viên cho chức vô địch, còn Benfica chỉ là kẻ ngoại đạo. Ngoài ra, là một đội bóng Bồ Đào Nha nên Benfica rất hiểu và biết cách phải làm thế này để bịt ngòi nổ Ronaldo, vũ khí lợi hại của đội chủ nhà trong thời gian qua. Vì vậy, sẽ rất khó để tiền vệ này có thể phát huy hết khả năng, hay kiếm được những penalty bằng lối diễn riêng của anh ta".
Không phải vô duyên vô cớ mà Mourinho lại tỏ ra sốt sắng trong việc ủng hộ Benfica. Ngoài việc đó là đội bóng đồng hương, CLB thành Lisbon còn là nơi Mourinho từng có thời gian dẫn dắt trước khi đến Porto và đưa đội này giành chức vô địch Champions League 2004. Bởi vậy, ông mới phát biểu: "Rõ ràng, tôi sẽ ủng hộ Benfica, nếu không, chắc tôi sẽ hết đường về nhà mất".
http://bongdaso.com/Article.aspx?ID=4448
Madam
12-05-2006, 04:39 PM
CL khác PL, ko thể nói trước điều gì, chỉ biết hi vọng và...hi vọng;)) ;))
lamyennhi
12-05-2006, 04:59 PM
Mu Cố Lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
lien_doi
12-05-2006, 05:05 PM
Không phải lo lắng nhiều, chẳng phải năm nay Mu hầu như đã thắng trong tất
cả các trận được đánh giá là có dớp trước hay sao??? 2-0 là ít....
HLV của Chelsea chẳng hề "giữ ý" với "Quỷ đỏ" khi cho rằng, đội bóng này có thể lại thành bại tướng của Benfica trong trận tranh vé đi tiếp tại Champions League, vào thứ tư này. Mourinho còn tuyên bố, Chelsea sẽ không "cưỡi ngựa xem hoa" khi tiếp CLB đến từ xứ hoa hồng, Levski Sofia.
http://img175.imageshack.us/img175/5940/joseqt2.jpg
Jose Mourinho một lần nữa lại khiêu khích MU
Sau khi liên tiếp để thua Copenhagen và Celtic (đều 0-1), cơ hội vào vòng 16 đội của MU đang bị đe doạ. Thày trò HLV Ferguson cần phải kiếm được ít nhất là một điểm, trong trận tiếp Benfica ngày 6/12 này, để tránh lặp lại thảm kịch của năm ngoái (bị chính đội bóng của Bồ Đào Nha loại). Tuy nhiên, quyết tâm của "Quỷ đỏ" mới bị dội gáo nước lạnh. Người làm điều đó không phải là từ địch thủ trong trận đấu tối mai mà là nhà cầm quân tài ba của Chelsea.
Trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Bồ Đào Nha, chiến lược gia trẻ tuổi này nói: "Benfica là đội bóng mà khi xem họ thi đấu bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Ở trận đấu gần đây nhất của họ, tại giải vô địch Bồ Đào Nha, Benfica đã chơi tuyệt hay để đánh bại Sporting Lisbon 2-0 ngay trên sân khách. Và trong trận gặp MU ngày mai, nếu tiếp tục giữ được phong độ cao đó thì họ có thể làm nên kỳ tích. Tất nhiên, điều đó là không dễ. Nhưng tại sao lại không chứ? Chẳng phải chính Benfica từng đánh bại MU ở mùa trước đó sao?"
"Hơn nữa, trong những trận đấu kiểu này, áp lực luôn đặt trên vai đội được đánh giá cao hơn. Và vấn đề là MU luôn được xem là ứng viên cho chức vô địch, còn Benfica chỉ là kẻ ngoại đạo. Ngoài ra, là một đội bóng Bồ Đào Nha nên Benfica rất hiểu và biết cách phải làm thế này để bịt ngòi nổ Ronaldo, vũ khí lợi hại của đội chủ nhà trong thời gian qua. Vì vậy, sẽ rất khó để tiền vệ này có thể phát huy hết khả năng, hay kiếm được những penalty bằng lối diễn riêng của anh ta".
Không phải vô duyên vô cớ mà Mourinho lại tỏ ra sốt sắng trong việc ủng hộ Benfica. Ngoài việc đó là đội bóng đồng hương, CLB thành Lisbon còn là nơi Mourinho từng có thời gian dẫn dắt trước khi đến Porto và đưa đội này giành chức vô địch Champions League 2004. Bởi vậy, ông mới phát biểu: "Rõ ràng, tôi sẽ ủng hộ Benfica, nếu không, chắc tôi sẽ hết đường về nhà mất".
http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=11&Cat_Sub_ID=0&news_id=18227
ManU_Mylove84
12-05-2006, 06:05 PM
Man đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây, đặc biệt với chiến thắng quan trọng 2-1 trước Boro , các cầu thủ MU sẽ sung trận gặp Benfica với sự tự tin và tinh thần rất cao! Mình tin MU sẽ có đc 3 điểm trọn vẹn trước Benfica .
Cố lên thôi MU.....Trận này Rooooooooney và Rooooooonaldo mỗi chú một quả. Betting on it !
waney_rooney
12-06-2006, 09:16 AM
M.U (9 điểm) chỉ cần hòa với Benfica (7 điểm) trong lượt trận cuối tại Old Trafford là chính thức giành vé (Benfica là đội cạnh tranh chiếc vé còn lại của bảng F với M.U, Celtic sau trận thắng M.U ở lượt đấu trước đã giành chiếc vé đầu tiên). Thế nhưng, liệu các học trò ông Alex Ferguson có thể nào chấp nhận đánh mất đi sinh khí chiến thắng của mình?
Rõ ràng, sau 3 trận thắng liên tiếp đầu tiên (và tưởng rằng sớm giành lấy chiếc vé đầu bảng), M.U đột nhiên sa sút rất khó hiểu khi thua liền Copenhagen rồi Celtic với cùng tỷ số 0-1. Để vực dậy tinh thần và nhiệt huyết của mình, M.U phải vào vòng 16 đội bằng một chiến thắng chứ không thể bằng một trận hòa.
Trong khi đó, Benfica buộc phải thắng để loại bỏ đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ông huấn luyện viên trưởng Francisco Santos nói: “Có thể xem như đây là một trận chung kết thực thụ, một trận cầu có tất cả hoặc… không có chút gì. Chúng tôi đối mặt với một đội bóng vĩ đại, nhưng chúng tôi tin rằng mình có thể thắng. Với một chút may mắn – thứ luôn cần trong bóng đá – chúng tôi có thể ghi bàn và đi tiếp vào vòng sau.
Trận đấu còn lại của bảng F giữa Copenhagen và Celtic là không quan trọng. Celtic đã giành một vé, còn Copenhagen chắc chắn không thể giành suất dự cúp UEFA với bất kỳ đội nào – hoặc Benfica, hoặc M.U.
http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=11&Cat_Sub_ID=0&news_id=18246
W_ROONEY_VN
12-06-2006, 11:33 AM
các cầu thủ mu phải đá với tư tưởng là thắng chứ không nên có tư tưởng là hòa như vậy sẽ là rất nguy hiểm .Mu cần phải thể hiện dc những jì là tốt nhất của mình .Nếu làm dc như vậy Mu chắc chắn sẽ lọt vào vòng trong một cách nhẹ nhàng !!! MU cố lên !!!!!!!
W_rooney
12-06-2006, 12:51 PM
các cầu thủ mu phải đá với tư tưởng là thắng chứ không nên có tư tưởng là hòa như vậy sẽ là rất nguy hiểm .Mu cần phải thể hiện dc những jì là tốt nhất của mình .Nếu làm dc như vậy Mu chắc chắn sẽ lọt vào vòng trong một cách nhẹ nhàng !!! MU cố lên !!!!!!!
hiển nhiên là chiến thắng rồi nhưng chiến thắng Benfica khó lắm
nhưng chúng ta cần phải cố gắng
không thể để hai năm liên tiếp bị loại đc
thiên tài bóng đá
12-06-2006, 01:16 PM
Thắng thôi chứ để làm gì!
Đập cho Benfica nát như tương!
Dự đoán: 3-0
eric_theking
12-06-2006, 01:18 PM
Liệu lịch sử có lặp lại?
Thứ tư, 6/12/2006, 10:14 GMT+7
Mùa giải thứ hai liên tiếp, Man United gặp Benfica trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Nếu như năm ngoái, đội bóng Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi loại Man United khỏi châu Âu thì trong lần gặp gỡ quyết địng này, một kết quả tương tự có thể xảy ra nếu như Benfica có được 3 điểm ở Old Trafford.
Sau cùng thì chính Man United đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn này. Tưởng như ba trận thắng liên tiếp, trong đó có thắng lợi 1-0 trước Benfica tại Lisbon hồi tháng 9, sẽ đưa đội bóng của Alex Ferguson sớm giành vé vào vòng knock-out. Tuy vậy, hai thất bại cũng với tỷ số 0-1 trân sân của FC Copenhagen và Celtic, những trận đấu mà Man United chơi áp đảo nhưng không thể ghi bàn, đã khiến cựu vô địch năm 1999 có nguy cơ phải xuống chơi ở UEFA Cup nếu như họ không có được 1 điểm vào rạng sáng mai.
Để chuẩn bị cho trận đấu quyết định này, Ferguson đã có mặt ở Lisbon hôm thứ sáu tuần trước để theo dõi thắng lợi 2-0 của Benfica trước Sporting nhờ các bàn thắng của hậu vệ Ricardo Rocha và tiền vệ Simao Sabrosa. Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của trung vệ người Brazil, Luisao, sau 3 tuần vắng mặt vì chấn thương. Như vậy, đội khách xem như đã có được lực lượng mạnh nhất của mình cho chuyến chơi tới Old Trafford dù thiếu vắng Rui Costa.
Đánh bại Man United vào lúc này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho Benffica, tuy vậy, họ cũng không lạ gì đất Anh sau khi từng đè bẹp Liverpool 2-0 ở Anfield ở mùa giải trước để lọt vào vòng tứ kết với thắng lợi chung cuộc là 3-0. Đó là một trong hai thắng lợi của Benfica tại sân khách, bên cạnh 6 thất bại khác của họ.
Trong khi đó, MU cũng phải nhìn về năm 2004 để nhắc nhở rằng, họ đã từng không thành công trước một đội bóng khác của Bồ Đào Nha. Bị dẫn 2-1 sau lượt đi tại Porto, các cầu thủ của Ferguson vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Paul Scholes trước khi để Costinha gỡ hoà vào phút cuối cùng ở Old Trafford.
Mặc dù thế, phong độ trên sân của Man United là rất tốt khi họ mới để thua duy nhất một trong 29 trận gần đây của Cup châu Âu, một thống kê đủ đảm bảo mang lại cho họ 1 điểm cần thiết. Thậm chí, trong 7 lần gặp các CLB của Bồ Đào Nha ở Old Trafford, MU đã thắng tới 6 và chỉ hoà 1, gần nhất là trước Benffica vào tháng 9-2005.
Thêm nữa. lịch sử cũng từng mang lại cho đội bóng Anh nhiều lý do để lạc quan với hai trong số những trận đấu đáng nhớ trước Benfica: thắng 5-1 tại Lisbon ở tứ kết Cup C1 năm 1966 và thắng 4-1 trong trận chung kết năm 1968.
Đương nhiên, nếu lấy đó để làm cảm hứng, MU sẽ giành quyền đi tiếp.
Dự đoán: Man United thắng 2-1.
http://thethaovietnam.com.vn/vn/bongdaqt/4263/ttvn.aspx
longlaotiensinh
12-06-2006, 01:22 PM
em là rất ghét Benfica này, hy vọng rằng MU của chúng ta sẽ giã cho nó một trận tơi bời để trả thù cho thất bại năm ngoái. MU sẽ thắng bằng một phong độ thuyết phục. 2-0 cho MU.
------------------------
Không dùng từ 'th*ng'
lien_doi
12-06-2006, 03:45 PM
Không cần phải bàn nhiều đâu, quan trọng là tối nay R7 hay là R8 sẽ ghi bàn...
leeminh
12-06-2006, 05:15 PM
tỉ số sẽ là 2-0 nghiêng về MU thân yêu của chúng ta,Carrick sẽ ghi 1 bàn thắng đẹp và quan trọng cho MU.
waney_rooney
12-06-2006, 05:40 PM
Trận đấu không có chỗ cho những sai lầm kiểu như SAHA ở trận gặp Celtic
hãy cố gắng lên Mu
Trận này thắng dễ thôi. Chắc không phải nghĩ. Giờ đi ngủ sớm lấy sức đêm xem. He
LinhHonMU
12-06-2006, 08:36 PM
MU ''Nhóm Lửa Thù" Nghênh Chờ Benfica Đội hình xuất phát dự kiến:
MU: 1-Edwin van der Sar; 2-Gary Neville, 5-Rio Ferdinand, 15-Nemanja Vidic, 4-Gabriel Heinze; 16-Michael Carrick, 18-Paul Scholes, 7-Cristiano Ronaldo, 11-Ryan Giggs; 8-Wayne Rooney, 9-Louis Saha
Benfica: 12-Quim; 22-Nelson, 4-Luisao, 33-Ricardo Rocha, 5-Leo; 6-Armando Petit, 8-Konstantinos Katsouranis, 25-Nuno Assis, 21-Nuno Gomes; 20-Simao Sabrosa, 30-Fabrizio Miccoli
Mu chiến thăng là đúng rồi!
meman
12-06-2006, 09:11 PM
Bácxa đã thắng...và MU cũng thế...
trái bóng thì tròn nhưng dầy Runi không thế --->dầy Runi sút tung trái bóng---->MU thắng!
davidbeckham_723
12-06-2006, 09:11 PM
Dễ dàng hay ko thì chưa biết chắc được . Nhưng mình vẫn nghĩ 1 chiến thắng dễ dàng cho MU
Heaven_mu
12-07-2006, 01:20 AM
MU sẽ thắng 2-0 cho bõ ghét!
Tiễn Ben về nước!
Heaven_mu
12-07-2006, 01:46 AM
Alo !Alo cả nhà dậy thoai ! Bàn tán lúc cho tỉnh ngủ để xem thoai!
Hình như hết trận này CL nghỉ đến tháng 2 năm sau đấy!
Dù tin tưởng nhưng vẫn luôn cầu chúc cho MU sẽ dành chiến thắng để đi tiếp và anh em lại có những đêm trắng cùng MU trên con đường đi đến chiếc cúp bạc(giải CL)! He MU cố lên!
ZhaoYun
12-07-2006, 02:41 AM
Đội hình ra quân
United: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs - Rooney, Saha.
Subs: Kuszczak, Heinze, Brown, Silvestre, O'Shea, Fletcher, Solskjær.
Benfica: Quim, Luisão, Léo, Petit, Katsouranis, Simão, Nuno Gomes, Nélson, Nuno Assis, Miccoli, Rocha.
Subs: Moretto, Anderson, Mantorras, Miguelito, Paolo Jorge, Beto, Karagounis.
Heaven_mu
12-07-2006, 02:42 AM
Bắt đầu đê! VTV3 truyền đấy anh em!
ZhaoYun
12-07-2006, 02:47 AM
Trận đấu bắt đầu, Benfica có bóng trước.
ZhaoYun
12-07-2006, 02:53 AM
Trận đấu đang diễn ra với một thế trận khá chặt chẽ, chưa có tình huống nào đáng kể diễn ra, Mu đang cầm bóng nhiều và tìm cách tổ chức tấn công.
Tình huống nguy hiểm đầu tiên, Rio sút bóng trong vòng cấm trúng vị trí thủ môn Benfuca
ZhaoYun
12-07-2006, 03:13 AM
1 - 0 cho Benfica.
damanqua
12-07-2006, 03:17 AM
ặc :((
sao lại bị ghi bàn rồi :((
Smithy14
12-07-2006, 03:31 AM
Trời ơi sao lại bị ghi roài hic
vùa mới đá mà
ZhaoYun
12-07-2006, 03:32 AM
Goallllllllll....1-1 rồi....Vidic
Smithy14
12-07-2006, 03:33 AM
Oa
Vidiccccccccccccccccccccccc!
Love u so much
Yayayayayayaya
FPT_vn
12-07-2006, 03:35 AM
huhu iu Vidic wa
đau tim wa , sắp ngất luôn rồi đây này
hix cố lên MU 1111111
bàn thắng của Ben quá đẹp nhưng cũng đầy may mắn. Trong suốt hiệp 1 Ben chỉ sút được một lần là score luôn, hên vãi. Rooney cần bình tĩnh hơn nhưng Ben chơi tiểu xảo quá....
dragonkid
12-07-2006, 03:39 AM
Le que có vài người vậy ta.
Bàn thắng của Benfica đẹp nhưng đã được dự báo trước, lối chơi của họ vẫn vậy, vờn bóng quanh khu cấm địa rồi bất ngờ sút xa. Chẳng hỉu nổi công tác trinh sát của MU thế nào, mà cứ bị ghi bàn như thế.
Cũng cần phải kể thêm sự non kém của Erva, và thiếu sự bọc lót kịp thời của trung vệ (Vidic), một anh thì cứ di chuyển lùi chờ sự can thiệp của đồng đội, còn anh kia thì chẳng hỉu ý.
Cũng may, Vida đã cho thấy cái đầu lợi hại của mình khi chuộc công gỡ hòa cho MU, hehe. :D
bàn thắng đến như tất yếu ....sau cả một hiệp dồn ép khung thành Ben. Hy vọng hiệp 2 Man sẽ bùng nổ như VN hehe
Smithy14
12-07-2006, 03:40 AM
Vidic đánh đầu ác quá khà khà
Bexoiss2710
12-07-2006, 03:40 AM
Trong hiệp 1 những cầu thủ chơi tấn công của MU đá không hiệu quả cho lắm, đặc biệt là saha và Rooney. Ronaldo vẫn hoạt động rất tích cực và đã tạo ra 1 số cơ hội nguy hiểm. Có thể bàn thắng của Benfica đã giúp ích cho MU lấy lại được khả năng tấn công vốn có của mình.
Smithy14
12-07-2006, 03:45 AM
Hiết hiệp 1 chưa ạ
MU.one
12-07-2006, 03:48 AM
Chúng ta phải nhìn nhận cho đúng.Bàn thắng của Ben cho ta thấy lỗi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.Ở tình huống đó ta có đông người hơn họ nhưng chúng ta đã lùi quá sau để đội bạn nhả bóng lại cho tuyến 2 băng lên dứt điểm,trước đó cũng có 2 tình huống chúng ta lùi quá gần khung rồi.Nhưng cuối cùng chúng ta cũng gỡ hòa được ngay trong hiệp 1.Chúng ta cần chơi 1 cách chặt chẽ hơn nữa trong hiệp 2.
MU-forever
12-07-2006, 03:55 AM
Simao sút phạt vọt xà... nguy hiểm quá
MU-forever
12-07-2006, 04:05 AM
oaa Gigs tuyệt vời
ZhaoYun
12-07-2006, 04:05 AM
2 - 1 ...giggs...bravo
MU-forever
12-07-2006, 04:05 AM
Tỉ số giờ là 2-1 cho MU
damanqua
12-07-2006, 04:06 AM
:X :X :X :X :X
iu Giggs!!!!
ZhaoYun
12-07-2006, 04:18 AM
3 - 1 Saha
MU-forever
12-07-2006, 04:18 AM
Bravo SaHa....MU 3-1
binny
12-07-2006, 04:21 AM
:manucheer Trận này Man dùng đầu chơi bóng
binny
12-07-2006, 04:22 AM
tại sao Rooney vẫn chưa nổ súng? Tại sao?
damanqua
12-07-2006, 04:22 AM
=))
=))
thế hóa ra là thắng đậm ah?
dragonkid
12-07-2006, 04:23 AM
Vậy là đúng như dự đoán và mong mỏi của mình, MU đầu bảng - Celtic xếp thứ 2. Chẳng biết 2 đội có bắt tay nhau không nhi?:-?? MU thua Celtic, rồi sau đó Celtic tự thua để MU định đoạt vé số phận và cướp ngôi đầu, hehe.;;) Và kịch bản này đã diễn ra đúng như thế. -___-'
binny
12-07-2006, 04:24 AM
thắng đậm thế mới gọi là trả thù ngọt ngào. khà khà khà ...
binny
12-07-2006, 04:25 AM
tiếc là không loại được nó (Benfica) xuống vị trí chót bảng mà thôi
dragonkid
12-07-2006, 04:27 AM
Benfica giờ bị chẳng còn gì để chiến đấu nữa rồi.:))
Nhìn thủ môn Quim vất vả tội nghiệp quá.:D
damanqua
12-07-2006, 04:27 AM
CÓ ai biết trận Porto thế nào ko?
vtanh
12-07-2006, 04:36 AM
trận đấu đã kết thúc.
mọi người sang đây bình sau trận đấu: http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=11500
P/S: Porto 0-0 Arsenal.
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.