View Full Version : Ăn nhậu ở Xì Gòn, he he
dusty sand
11-30-2006, 02:46 PM
QUÁN ĂN GIÁ VỪA PHẢI
1. Bánh cuốn Hải Nam
11A Cao Thắng, quận 3
Bánh cuốn
2. Bạn bè quán
3bis Mạc Đĩnh Chi, quận 1
Các món hải sản. Đặc biệt: cá mập nấu măng
3. Bánh xèo A Phủ
10A 3 tháng 2, Q10
Bánh xèo, gỏi đậu rồng
4. Nam Sơn
188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1
Beefsteak
5. 30 Đinh Tiên Hoàng, quận 1
Bún. Đặc biệt: bún thịt nướng
6. Búm mắm tại số 338/41 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3
7. Cây Bồ Đề
175/4 Phạm Ngũ Lão, quận 1
Các món chay. Đặc biệt: cơm lá sen
8. Chiều nay
30B Võ Văn Tần, quận 3
Các món nướng. ĐB: kangoroo nướng, cừu nướng
9. Các hàng cơm gà ngon:
Bà Luận Tam Kỳ - 43B1 Chu Văn An, Bình Thạnh
Hồng Phát - 381 Hai Bà Trưng, quận 3
Thượng Hải - 177 Võ Văn Tần, quận 3
10. Kiều Giang
192E Trần Quang Khải, quận 1
Cơm tấm
(còn tiếp)
dusty sand
11-30-2006, 02:47 PM
QUÁN GIÁ VỪA PHẢI (tiếp theo)
11. Gỏi khô bò 259 Hai Bà Trưng, quận 3
12. Chả giò cua biển Hoa Đông
121 Lý Tự Trọng, Q1
13. Hai Lúa
172 Ký Con, Q1. Điện thoại: 8216055
ĐB: sò huyết sa tế
14. Hòn Chồng Quán
159/46/33 Trần Văn Đang, Q3
ĐB: Các mòn được chế biến từ cá mập.
15. Hủ tíu hẻm 50 Võ Văn Tần
16. Tư Trì
1121 Bình Qưới, Bình Thạnh. ĐT: 8988556
Lầu dê. ĐB: cơm gà quay
17. Lương Sơn Quán
31 Lý Tự Trọng, Q!
ĐB: bò tùng xẻo
18. Nam Giao
26/B13 Sư Vạn Hạnh nối dài, Q10
Các món Huế. ĐB: bánh xèo, cơm hến
19. Quán chợ Đo Đo
10/14 Lương Hữu Khánh, Q1
Các món xứ Quảng. ĐB: bánh đập.
20. Hồng Hoa
110 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận
Bánh mì.
dusty sand
11-30-2006, 02:47 PM
HỦ TÍU SÀI GÒN
Dành riêng cho các món hủ tíu đặc sản.
1. Hủ tíu Sa Đéc: Bà Năm, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương, Quận 5
2. Hủ tíu Mỹ Tho: 62 Tôn Thất Thiệp, Quận 1
3. Hủ tíu Nam Vang: 336 Võ Văn Tần, Quận 3
4. Hủ tíu cá: Dìn Ký, 137C Nguyễn Trãi, Quận 1
5. Hủ tíu dê: 001 lô G chung cư Lý Thường Kiệt, P7, Quận 11
6. Hủ tíu sa tế: cồng chùa Nam Sơn, đường Triệu Quang Phục, Quận 5
7. Hủ tíu hồ (ăn ngộ lắm): đường Cao Văn Lầu, quận 6
8. Hủ tíu chay: Xón Giá, 527 Nguyễn Trãi, Quận 11
9. Hủ tíu Minh Hương: Hồng Phát, 52 Tháp Mười, Quận 6
10. Hủ tíu Quảng (Quảng này là của Tàu): Lâm Huê Viên, 83 Nguyễn Thi, Quận 5
dusty sand
11-30-2006, 02:49 PM
NHÀ HÀNG CAO CẤP - MÓN VIỆT
1. Nam Phan: 64 Lê Thánh Tôin, Q1
Phong cách kiến trúc Pháp.
Đặc Biệt: ếch xào lăn
2. Hội An: 11 Lê Thánh Tôn, Q1. ĐT: 8237694
Phong cách Việt cổ.
ĐB: chả giò Hội An
3. Hoa Lài: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q1
Phong cách Việt.
ĐB; gỏi ngó sen.
4. Indochine: 32 Phạm Ngọc Thạch, Q3
Phong cách truyền thống.
ĐB: súp măng, gỏi bưởi
5. Kinh Bắc: 30 Đồng Khởi, Quận 1
3 miền
ĐB: chả cá Hà Nội
6. An Viên: 178A Hai Bà Trưng, Q1
ĐB: gỏi 3 mùa
7. Maixm's Nam An: 13-15 Đồng Khởi, Q1
Món gì cũng ngon
ĐB: mực cháy tỏi
8. Nam Kha: 46-48 Đồng Khởi, Q1
Khung cảnh cung đình
ĐB: bò nướng xả
9 Vietnam House: 93-95 Đồng Khởi, Q1
ĐB: chạo tôm, chả giò
10. Tib: 187 Hai Bà Trương, Q1
ĐB: cơm âm phủ
vincent_atm_88
11-30-2006, 02:50 PM
Póc tem :)) hấp dẫn đấy ;)) nhưng mà nghe nói dân miền nam ăn nhậu kinh lắm cent ko thik nhậu nhẹt lắm :P
dusty sand
11-30-2006, 02:54 PM
KEM
+ Kem Pinky : ngã tư Trương Định- Nguyễn Đình Chiểu. Bán kem Nelly của ý. Cũng tương đối nhiều món kem. Mắc nhất là kem trái dừa, 25000 vnd. Ngoài ra có bán pizza, mấy thứ đồ ăn lặt vặt nữa.
+Kem Goody- 230 Hai Bà Trưng Q1- kem Ý - không có gì để bàn về chất lượng - thơm phức- bước vào quán là ngộp vì mùi bơ biggrin.gif, giá tương đối mắc- 50000 trở lên.
+Kem Thiên Lý - Ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Lý Chính Thắng - kem bình thường thôi giá cũng hơi cao
+Kem tươi - món này ăn ngon - nhiều mùi - rẻ, có 2000 thôi - có mặt trên nhiều đường, chỗ nào có cái thùng đề chữ kem tươi biggrin.gif
ĂN
+ Kem Pháp PARO'S
Quán nhỏ và ấm cúng tràn ngập hoa, kem mang đậm hương vị Pháp, giá từ 12.000-15.000đồng/ph ần. càfe Trung Nguyên 8.000đồng. Có thức ăn cả ngày.
Địa chỉ : 61B Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
+ Kem Bố Già
Một quán kem nhỏ rất dễ thương và lịch sự,kem rất ngon,đặc biệt là kem Bố Già,các loại thức uống dao động từ 12.000 đến 22.000.Ngoài ra,ở đây còn có cả một thư viện sách thuộc loại quý hiếm,có cả sách ngoại văn dành cho người nước ngoài. Bạn có thể trầm tư bên trang sách,cạnh một ly kem,cảm giác rất tuyệt vời!
Địa chỉ : Hồ Hướng Nghiệp(đối diện Vũ Trường Mưa Rừng)
+ Kem Vàng Anh
Ấn tượng đầu tiên với ly kem Trạng Nguyên là mùi thơm thoảng nhẹ, màu đỏ của hoa Trang nguyên, màu trắng sữa kem và màu đen nho. Đến Vàng Anh, bạn sẽ được tận hưởng vị chua chua ngọt ngọt của ly Sim tím. Ngoài ra có các loại kem khác rất phong phú như:kem thuyền chuối,kem Cốm....Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với phong cách phục vụ chu đáo, nhanh nhẹn của các nhân viên ở đây. Giá 1 phần khoảng 10.000 - 20.000 VND .
Địa chỉ : 20C28 cư xá Nguyễn Trung Trực, đường 3-2, Q.10
+ Kem Ý (Vàng Anh, Ừ Nhé) : giá từ 6.000 - 20.000 VND, cực ngon.
Địa Chỉ : hẻm trên đường 3/2, gần siêu thị Sài Gòn
dusty sand
11-30-2006, 02:56 PM
Póc tem :)) hấp dẫn đấy ;)) nhưng mà nghe nói dân miền nam ăn nhậu kinh lắm cent ko thik nhậu nhẹt lắm :P
nãy giờ Cent có thấy đề quán rượu, bia hơi gì ko ? Tại Sand ghi ăn nhậu cho nó..hấp dẫn ấy mà :p
dusty sand
11-30-2006, 02:58 PM
bún - hủ tíu - bánh canh - bánh đa cua - phở
- Bún/miến gà, bún mọc, bún thang: đường Hùng Vương, gần ra tới ngã tư Nguyễn Tri Phương, đối diện garage xe hơi, 6000 - 7000đ/tô.
- Bún mọc sau lưng chợ Bến Thành, đường Thủ Khoa Huân 10.000đ ++
- Bún bò Thành Nội: trên đường Cống Quỳnh, gần trường Chu Văn An, 10.000 – 12.000/tô
- Bún riêu cua (chỉ bán buổi tối): đường An Dương Vương, gần ngã tư Nguyễn Duy Dương, 5000/tô
- Bún riêu giò (chỉ bán buổi trưa chiều): đường Nguyễn Cảnh Chân, 8000 – 10.000/tô
- Bún bò Huế: góc đường Cống Quỳnh và Bùi Thị Xuân, 8000/tô
- Bún mắm trong chợ Hòa Bình, 12000/tô
- Bún cari gà: đường Cao Bá Nhạ, gần góc đường Cống Quỳnh, trong ngôi nhà nhỏ
- Hủ tíu gà đường An Bình, 10.000/tô
- Hủ tíu mì gà/cá/thập cẩm có kèm các món điểm tâm như há cảo, xíu mại: quán Nguyên Thái đường An Dương Vương, gần tới ngã tư Nguyễn Tri Phương
- Hủ tíu nam vang: quán Hoàng, góc đường Nguyễn Tri Phương và Vĩnh Viễn, 7000/tô
- Hủ tíu mì sủi cảo (chỉ bán buổi tối): đường Hà Tôn Quyền (Nguyễn Chí Thanh quẹo vào): 10.000/tô
- Hủ tíu/bún/mì bò viên, lòng bò (lá xách, tổ ong, tim, gan…) (chỉ bán buổi tối) trong hẻm vào chung cư Nguyễn Thiện Thuật: 10.000/tô
- Hủ tíu Thái lan chua cay 6000VNĐ trên Nguyễn Hữu Cảnh gần ngã tư Ngô Tất Tố bên tay trái
- Phở Bích: đường Cống Quỳnh (kế bên Thành Nội), 12.000/tô
- Phở Hồng Vân: đường Tôn Thất Tùng, gần ngã tư Bùi Thị Xuân, 7.000 – 8.000/tô
- Phở/miến gà: đầu hẻm đường Kỳ Đồng (gần mì Chú Tắc) 8.000/tô
- Bánh canh cua đường Tôn Thất Thiệp, gần ngã tư Nguyễn Công Trứ, 10.000/tô
- Bánh canh cua đường Nguyễn Thông ...(ngã ba Nguyễn Thông - Kỳ Đồng).. 10.000 / tô .. đảm bảo ko giống với những tô bánh canh nào mà bạn đã ăn .... .... sợi bánh canh làm bằng bột lọc ... ... trong trong.. dai dai.. hix... hix... ăn ghiền lun .....
- Bánh đa cua ở đường Hồng Hà gần sân bay ... bánh đa cua Hải Phòng ... ngon tiệt dzời ... 7.000 / tô ... ngoài ra kòn các món phụ .. bánh giò ... v... v...
- Bánh ướt, bánh cuốn thịt: đường Nguyễn Công Trứ, gần Chùa bà.
- Mì vịt tiềm (chỉ bán buổi tối): đầu hẻm đường Ly’ Chính Thắng, gần ra tới vòng xoay 3 tháng 2, 15.000/phần
- Cơm gà xối mỡ: quán Lão Hương Thân, góc đường Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo, Q5
- Bò kho: đường Nguyễn Trãi, đối diện các tiệm photocopy của trường Cao đẳng sư phạm 7000/tô
dusty sand
11-30-2006, 03:06 PM
nhậu đê... =))
-Lẩu dê Ba Nga, đường Nguyễn Đình Chiểu, từ Mai Thị Lựu quẹo vào (gần AuPagolac)
- Lẩu dê đường Ngô Thời Nhiệm.
- Lẩu bò đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, quán trong sân vườn, qua khỏi chợ Thủ Đức chừng 300m
- Lẩu bò Trương Định, góc đường Ngô Thời Nhiệm – Trương Định
- Quán ăn Phong Ky’ trên đường Cao Thắng
- Quán ăn trên đường Nguyễn Cảnh Chân, góc ngã ba Bến Chương Dương – Nguyễn Cảnh Chân
- Quán Thiên Tân, đường Tôn Đản, quận 4
- Quán Liên Thái, góc đường Huỳnh Mẫn Đạt – Trần Hưng Đạo
- Phố ăn Chợ Lớn rải trên các con đường Nguyễn Trãi, Triệu Quang Phục
- Phố ăn trên đường Sư Vạn Hạnh, gần trường Tân Định
- Phố ăn trên đường Võ Văn Tần, trong hẻm nối giữa Võ Văn Tần và Nguyễn Thị Minh Khai. (gần tới ngã tư CMT8)
- Phố ăn trên đường Ngô Quyền, gần ngã tư Đào Duy Từ, các Kiot bán nhiều món ăn ngon
- Quán Bảo trên đường Nguyễn Thái Học, quán nhậu bình dân, có nhiều món nướng, lẩu…
- Quán Tín Hưng trên đường An Dương Vương (gần AuPagolac)
- Quán Lương Sơn trên đường Ly’ Tự Trọng, gần Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Quán Tam Đảo, đường Đồng Nai, cư xá Bắc Hải.
cái list này hình như còn thiếu nhiều lắm =))
dusty sand
11-30-2006, 03:13 PM
CAFE
-Café Planet: đường CMT8, gần ngã ba Ngô Thời Nhiệm (gần nhà hàng Paris Đông Phương), quán khá đẹp, 18.000++/ly
- Café Hình Như Là, đường Nguyễn Đình Chính (gần nhà văn hóa Phú Nhuận), quán dễ thương, nhạc nhẹ, 18000/ly
- Café Yesterday, đường Nguyễn Đình Chiểu, nhạc sống buổi tối, 30.000++/ly (có thu phí ca sĩ + phục vụ)
- Café Chợt Nhớ: trang trí đẹp, đường Nguyễn Văn Trỗi, 18000++/ly
- Café Window: vòng xoay Hồ Con Rùa (gần Trần Cao Vân) và Nguyễn Văn Trỗi, quán trang trí đẹp, nhạc hay, 25000++/ly
- Café Grammy – Oscar, đường Trần Cao Vân, trên lầu là Grammy, tầng hầm là Oscar, nhạc bao gồm các bài hát đã đoạt giải Grammy hoặc các bài nhạc fim đoạt giải Oscar, tầng hầm chiếu các bộ phim đã đoạt giải Oscar hoặc những đoạn fim hay, phục vụ lịch sự, 12.000++/ly .... đặc biệt hay gặp ca sĩ ....
- Café Thư giãn đường Trần Huy Liệu, gần ngã tư Huỳnh Văn Bánh, có phục vụ piano và violon vào buổi tối, tại đây bạn có thể biểu diễn tài nghệ piano của bạn 16000++/ly
- Café Đồng Dao, vòng xoay Bạch Đằng có phục vụ nhạc sống hàng đêm với các ca sĩ tên tuổi, phải đặt bàn trước, 60.000++/ly (chưa tính phụ thu ca sĩ + thuế), tính cả phụ thu và thuế thì thường 160.000++/người
- Café Tiếng Tơ Đồng, đường Nguyễn Huệ, đối diện nhà hàng Rex (giống như Đồng Dao)
- Café M&Tôi đường Lê Duẩn (giống Đồng Dao)
- Café Era - đường Trần Quốc Thảo, nhạc rất êm dịu, rất ấm cúng, quán hơi nhỏ, nhưng như vậy mới ấm cúng ^^
- Café tại tầng 13 Diamond plaza, trang trí đẹp, lịch sự, 30.000++/ly
- Café 33 tầng, 3 – 5 USD/ly (chưa tính phí phục vụ + thuế), sặc :-??
Chừng nào chán đời lém, Sand mới dám chung lên chỗ này (33 tầng) =))
- Cafe Sành Điệu
Quán ở CMT8 thì rộng rãi và thoáng,có một khoảng không được lồng khung kính,trong đó là gốc một cây cổ thụ lớn,dưới gốc cây là dòng suối nhân tạo nhỏ chảy róc rách (tuy không nghe được tiếng của nước chảy), đại sảnh của quán này có thể chứa mấy trăm khách một lúc,tuy thoáng nhưng cũng vì vậy mà còn có điểm hạn chế. Bởi quán quá đông nên khi bạn đến quán vào những giờ cao điểm như buổi tối thì bạn sẽ được "thưởng thức" một mớ âm thanh hỗn độn, ồn ào, nếu không muốn nói quá đáng là như cái chợ,nếu bạn đi với bạn bè, tím chỗ tán dóc và nói chuyện thì đây chính là một "môi trường" rất lý tưởng, bởi vì bạn có thể tự tin và thoải mái trò chuyện,đùa giỡn hoặc nói lớn tiếng một chút cũng chẳng làm phiền ai hết!! Giá 1 phần khoảng 10.000-20.000 VND .
Địa chỉ 1 : Cách Mạng Tháng 8 -ngã ba CMT8-Tú Xương
Địa chỉ 2 : đường Nguyễn Trung Trực, kế bên Bar 008
Roy Kean
11-30-2006, 03:26 PM
úi chà,
Quả này in thành sách hướng dẫn du lịch bán được đây! Nhưng mà nếu có thêm những địa chỉ ẩm thực ở một vài thành phố khác hoặc miền quê/miệt vườn thì chắc là bổ ích hơn nhiều.
Bạn có thể sưu tầm thêm các địa chỉ ở Hà Nội (như phở, bún chả...), Huế (các loại bánh nậm, lọc, bèo, xèo...), Đà Nẵng hoặc Tiền Giang, Cần thơ (gỏi bưởi tôm xé...), Hải Phòng (bánh canh...) thì tuyệt đấy.
Tại sao bọn tây thu thập thông tin và xuất bản thành sách kiếm bộn tiền mà ta không làm được? tiền thu được để xây dựng đội bóng MUVN đê.
MU muôn năm
dusty sand
11-30-2006, 03:28 PM
Những quán yên tĩnh :
- Cà phê Riêng Một Góc Trời, đường Lê Văn Sỹ, gần đường ray xe lửa, bên tay trái, có bảng hiệu ngoài mặt tiền, còn quán năm khuất phía trong, quán nhỏ, giá rẻ, bình dân, trung bình 10000/ly, không gian yên tĩnh.
- Cà phê Cánh Hạc,đường Lê Văn Sỹ, qua khỏi ngã tư Lê Văn Sỹ- Trần Huy Liệu chút xíu, hẻm 351, quán ấm cúng, trên lầu không gian thích hợp cho 2 người, tối có đàn piano do chủ quán tự đàn, có tranh khuyến mãi vào cuối tuần, các ngày 3,5,7 buổi sáng có CLB AV. Giá vừa, trung bình 15000/ly.
- Cà phê Tĩnh Lặng, đường Phan Đình Phùng, trong hẻm, hình như gần cái cầu, hẻm 60 hay 61 gì đó quên mất tiêu rùi.. Giá cỡ 20000/ly, quán sân vườn, dễ chịu, có ặng thư pháp vào cuối tuần và ăn chè miễn phí.
- Cá phê Hoa Anh Đào, quán từ thiện, ngay góc ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh với Tôn Đức Thắng, giá rẻ, 7000-8000/ly nước, người phục vụ quán là những người dạng thiểu năng, uống nước ở quán là đóng góp làm từ thiện á.
- Cà phê Phố, gần trường Tự Nhiên luôn, cái này ai cũng bit, đường Nguyễn Văn Cừ.
- Cà phê Thềm Xưa, đường nguyễn Cảnh Chân, góc ngã ba Nguyễn TRãi và Nguyễn Cảnh Chân, giá hơi mắc, từ 25000-30000.
- Cà phê Chiêu, đường Cao Thắng, gần ngã tư Cao Thắng - Điện Biên Phủ, trong hẻm, đi từ phía trường lại thì nằm bên tay phải, có bảng hiểu ở ngoài mặt tiền.
- Cà phê Đông Hồ, Cao Thắng nối dài, khu chợ đêm Kỳ Hoà, y như công viên, nước thì ko ngon lắm, nhưng quán rộng, không gian thích hợp cho đi đông người.
- Cà phê Tưởng Niệm, đường Trần Bình Trọng, quán có 2 ngôi mộ, rất ấn tượng, không gian mờ ảo, có 3 gian, nhạc Trịnh Công Sơn, giá 20000.
- Cà phê HideAway, hay Illy gì đó , quên tên rồi, hẻm trên đường Phạm Ngọc Thạch, cà phê wireless, máy lạnh, sang trọng, mắc , trung bình 40000-50000.
- Cà phê Serenata, đừơng Ngô Thời Nhiệm, có đàn piano mỗi tối, quán sân vường rộng rãi, nước uống cũng đựơc, giá trung bình 30000.
- Cà phê Sỏi Đá, kế bên Serenatea, có nhạc sống, hơi ồn, có wireless, không gian đựơc, rộng.
- Cà phê Ký Ức trên đường Nguyễn Chí Thanh, ngay chỗ rẽ làm 2 đường Nguyễn Chí Thanh và Hùng Vương : quán cổ điển, ấn tượng.
- Quán cá tính và được nhất là Thềm Xưa. Nếu thích phong cách chuyên nghiệp của Thềm Xưa (cafe sữa ngon cực kì - cà phê Ngọc Phụng) thì có thể đến 2 quán sau nữa (cùng 1 ông chủ - nhưng cách bài trí khác nhau):
- Quán Vô Thường năm trên đường Tân Canh, đi đường Lê Văn Sỹ, qua ngã 4 Lê Văn Sỹ - Đặng Văn Ngữ (sẵn giới thiệu trong đường Đặng Văn Ngữ có cơm Sườn Ba Ghiền, ai ăn cũng ghiền luôn) là tới đường Tân Canh, quẹo phải đi vào là Vô Thường.
- Quán Ngược Thời Gian nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đối diện Chợt Nhớ có 1 cái hẻm khá lớn, đi vào là Ngược Thời Gian, phong cách khá cool.
- Còn ở khu Gò Vấp thì đi uống cafe sân thượng đi. Hay lắm. Mỗi lần máy bay lên/xuống, hay ngồi nhìn bầu trời đầy sao. Đẹp cực. Giá rất sinh viên 5-10k/ly nước thui.
- Trên tầng thượng của thương xá Tax, giá hơi mắc một chút, nhưng ngồi trên đó có thể ngắm đường Nguyễn Huệ về đêm, không gian cũng lãng mạn, vì trên tầng thượng lận mà..
- Cà phê Chốn Xưa, trong hẻm 61, đường Lê Văn Sỹ, vô 2 lần hẻm, nằm khuất phía trong con hẻm nhỏ, đứng ngoài nhìn vào thấy chỗ nào có nhiều nhiều xe và một người ngồi trứơc cửa để trông xe thì đó là Chốn Xưa.. . Quán nhỏ xíu nên ấm cúng. Chỉ mở cửa sau 6h30 chiều.
- Cà phê Niết Bàn, 37 Nguyễn Đình Chiểu, quán theo phong cách "nội thất phục cổ", không máy lạnh, chỉ có những ngọn đèn lồng. Quán nhẹ nhàng và bình yên..
- Cà phê trên sân thượng của quán Boulevard trên đường Điện Biên Phủ, gần tới Hàng Xanh, cùng bên đường nếu đi từ phía Sài Gòn về Thủ Đức, quán thoáng mát, mang phong cách riêng..
- Lữ quán Pysa ở Hoàng văn Thụ (giá khá mềm) đặc biệt trên tầng thượng rất vắng(để hoc bài hay dẫn người yêu dzô thì tuyệt). Tối chủ nhật còn có nói chuyện với nhạc sĩ nữa.
dusty sand
11-30-2006, 03:32 PM
úi chà,
Quả này in thành sách hướng dẫn du lịch bán được đây! Nhưng mà nếu có thêm những địa chỉ ẩm thực ở một vài thành phố khác hoặc miền quê/miệt vườn thì chắc là bổ ích hơn nhiều.
Bạn có thể sưu tầm thêm các địa chỉ ở Hà Nội (như phở, bún chả...), Huế (các loại bánh nậm, lọc, bèo, xèo...), Đà Nẵng hoặc Tiền Giang, Cần thơ (gỏi bưởi tôm xé...), Hải Phòng (bánh canh...) thì tuyệt đấy.
Tại sao bọn tây thu thập thông tin và xuất bản thành sách kiếm bộn tiền mà ta không làm được? tiền thu được để xây dựng đội bóng MUVN đê.
MU muôn năm
Sorry nghen, tớ ở Sài Gòn và tớ chỉ thu thập những gì ở thành phố tớ yêu thôi. Nếu có fan MU ở nơi khác có dịp đến SG thì tớ sẽ làm hướng dân viên cho, còn nơi khác thì tớ đành chịu.
MU muôn năm thì SG cũng muôn năm. Sand yêu MU và cũng rất..rất yêu Sài Gòn. ;;)
Roy Kean
11-30-2006, 03:33 PM
Híc, nếu muốn uống cafe mắc thì lên lầu thượng (tầng 25 thì phải) của tòa nhà (quên tên mất rùi) nằm ngay góc Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn đó. Lên đó ngắm cảnh toàn bộ Sài Gòn luôn nhưng giá thì cũng ở trên trời luôn đó
Roy Kean
11-30-2006, 03:35 PM
Hy vọng có thời gian rảnh ở SG để nhờ Sand dẫn đi chơi 1 chuyến nhỉ?
Trước đây (năm 200-2001) mình cũng ở SG gần 1 năm rưỡi nhưng chả đi được nhiều. Khi nào vô sẽ PM cho Sand trước cái nhé.
Thank in advance
dusty sand
11-30-2006, 03:40 PM
thế bi giờ bạn ở đâu ? HN à ? có thể Sand sẽ ra đó chơi 1 chuyến ;;)
Bạn có vào SG thì cũng nhanh nhanh lên nhé, Sand sắp rời thành phố iu dấu rồi, hu hu
Híc, nếu muốn uống cafe mắc thì lên lầu thượng (tầng 25 thì phải) của tòa nhà (quên tên mất rùi) nằm ngay góc Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn đó. Lên đó ngắm cảnh toàn bộ Sài Gòn luôn nhưng giá thì cũng ở trên trời luôn đó
Sand chỉ biết 33 tầng thôi, 25 tầng thì chưa nghe. Mà tại sao nới càng cao thì giá cũng chót vót vậy nhỉ ? hic
Roy Kean
11-30-2006, 04:32 PM
Mình ở HN, nếu Sand có ra thì YM cho mình nhé (nick YM: forumfriend3m)
Mình sẽ dẫn Sand đi thăm HN và thưởng thức ẩm thực HN luôn.
vaness
11-30-2006, 08:16 PM
hay wá, vaness ở SG nhưng ko bít nhìu chỗ như chị sand, bây giờ phải lên kế hoạch đi ăn từ từ mới đc
dusty sand
12-01-2006, 09:00 AM
em ở SG thế seo ko tham gia RD HCM ?
Chi đâu phải dân chơi, hơn nữa còn là SV nghèo, chỉ biết mấy quán....vỉa hè thôi em à :p
Minh Quý
12-13-2007, 08:15 PM
Sorry nghen, tớ ở Sài Gòn và tớ chỉ thu thập những gì ở thành phố tớ yêu thôi. Nếu có fan MU ở nơi khác có dịp đến SG thì tớ sẽ làm hướng dân viên cho, còn nơi khác thì tớ đành chịu.
MU muôn năm thì SG cũng muôn năm. Sand yêu MU và cũng rất..rất yêu Sài Gòn. ;;)
Wou, chỗ nào anh cũng bit hết, quán ăn hay uống đều đủ cả, anh sành ghê nha.Vậy hè, em vào SG anh tình nguyện làm HDV ko ạ
Hupa224
12-13-2007, 08:39 PM
Hic mình thấy sợ người miền Tây rồi đấy.
Ngày 8 tháng 11 năm 2007 là một ngày đáng ghi nhớ khi mình ở Sóc Trăng.
Ngồi nhậu từ 12 giờ trưa đến đúng 10 giờ đêm mới xong một chập
Đang sửa soạn đứng dậy thì ối trời ơi lại bị lôi đi thêm trận nữa đến đúng 2 giờ sáng mới cho mình về. Mà lúc đó còn về đâu và về bằng cái gì nữa chứ.
Sống trong miền Nam mới có 2 tháng mà số ngày mình không nhậu chỉ đếm trên 1 bàn tay...
Hupa224
12-13-2007, 08:40 PM
Mà sao không thấy có cái quán nào ở quận Bình Tân nhỉ?
Có mấy quán nhậu to lắm mà không thấy cho tên vào là sao hả Sand?
_BaLaBum_
12-13-2007, 08:49 PM
em ở SG thế seo ko tham gia RD HCM ?
Chi đâu phải dân chơi, hơn nữa còn là SV nghèo, chỉ biết mấy quán....vỉa hè thôi em à :p
bữa nào em dzoi chị đi party... em cũng là sinh viên....nghèo ^^!
_BaLaBum_
12-13-2007, 08:53 PM
thời buổi giá cả leo thang.... làm jì có chỗ nào bán hủ tíu 6k-7k 1 tô .... giá đó chỉ có nước bỏ rau dzoi giá cùng dzoi hủ tíu mà ăn ko
hero_20072000
12-13-2007, 08:53 PM
Toàn những quán quen thuộc của dzân chơi Sài Gòn hok àh , chị này công nhận làm bảng thống kê Vip quá .
raiso
12-14-2007, 08:42 PM
Ở đường Nguyễn Công Trứ về đêm cũng hấp dẫn ko kém : Lẫu, các món tàu, Singapore... rất ngon và giá cũng bình dân lắm.
P/s dusty sand: Em đi đường Thủ Khoa Huân hàng ngày mà có thấy bún mộc gì đâu.Có phải kế quán Cafe Ban mê ko?
Yuh_Moux
12-15-2007, 12:49 PM
Bánh cuốn Hồng Hạnh trên mặt tiền đường NTM Khai (bên tay phải theo hướng từ NVH Thanh Niên đi lên),nhớ là chạy gần tới hồ bơi thì phải,wa luôn NVH Thanh Niên,đối diện ngã 3 có shop BT2000 (hình như là vậy).Trong đó có nhìu món bánh cuốn mới lạ và ngon lắm (bánh cuốn chà bông,bánh cuốn thịt nướng.....).Đặc biệt ăn bánh cuốn với nước mắm và 1 loại nước sốt rất riêng (hình như làm từ gan bò và thịt bò nhuyễn).Ngoài ra còn các món Huế khác.Giá cả bình dân <9000 đ (trung binh khoảng 12000 Đ).Đi buổi tối đông cực kì.
HoiAn2004
12-20-2007, 06:05 PM
Bánh cuốn Hồng Hạnh trên mặt tiền đường NTM Khai (bên tay phải theo hướng từ NVH Thanh Niên đi lên),nhớ là chạy gần tới hồ bơi thì phải,wa luôn NVH Thanh Niên,đối diện ngã 3 có shop BT2000 (hình như là vậy).Trong đó có nhìu món bánh cuốn mới lạ và ngon lắm (bánh cuốn chà bông,bánh cuốn thịt nướng.....).Đặc biệt ăn bánh cuốn với nước mắm và 1 loại nước sốt rất riêng (hình như làm từ gan bò và thịt bò nhuyễn).Ngoài ra còn các món Huế khác.Giá cả bình dân <9000 đ (trung binh khoảng 12000 Đ).Đi buổi tối đông cực kì.
CƠ mà bánh cuốn trong đó mình ăn k đc , vì nước chấm ngọt wa :p .
Không biết chỗ này của bạn có loaij nc chấm như ngoài này k ?
raiso
12-21-2007, 09:41 PM
Hic mình thấy sợ người miền Tây rồi đấy.
Ngày 8 tháng 11 năm 2007 là một ngày đáng ghi nhớ khi mình ở Sóc Trăng.
Ngồi nhậu từ 12 giờ trưa đến đúng 10 giờ đêm mới xong một chập
Đang sửa soạn đứng dậy thì ối trời ơi lại bị lôi đi thêm trận nữa đến đúng 2 giờ sáng mới cho mình về. Mà lúc đó còn về đâu và về bằng cái gì nữa chứ.
Sống trong miền Nam mới có 2 tháng mà số ngày mình không nhậu chỉ đếm trên 1 bàn tay...
Thế là còn ít. Tết theo mình về Tây Phú ( Châu Đốc ) đi mình cho cậu nhậu phê hơn cái vụ đó nữa
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.