PDA

View Full Version : Thông tin về đội tuyển Việt Nam tại Á Vận hội lần thứ 15 tại Doha-Quatar


Zaks
11-28-2006, 06:59 PM
Việt Nam - Bahrain: Chờ may mắn mỉm cười

VTC - Đừng mơ đến một chiến thắng! Không phải vì quá tự ti mà bởi thực tế, khoảng cách chênh lệch giữa đội bóng của ông Riedl và đối thủ Olympic Bahrain. Hãy nghĩ đến một trận hoà, như quyết tâm của Olympic Việt Nam. Và chúc thầy trò HLV Alfred Riedl một buổi tối may mắn bởi gần đây, họ "đen" nhiều rồi...

Trận đấu diễn ra hồi 23h45 ngày 28/11 (VTV3 THTT)

Có quá nhiều bất lợi trước giờ bóng lăn, cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan và tất cả đều thuộc về Olympic Việt Nam.

Cái khó đầu tiên, là chênh lệch múi giờ và việc phải thay đổi nhịp sinh học. Các cầu thủ Việt Nam sẽ phải ra sân thi đấu lúc 19h45 (23h45 giờ Việt Nam), tức là thời điểm mà mọi khi cả đội đều đã chìm trong giấc ngủ. Chỉ có 3 ngày ở Doha, quá ngắn và quá khó để thích nghi với những đổi thay này nên không thể để đòi hỏi cầu thủ có trạng thái thi đấu sung sức nhất.

Giữa Olympic Việt Nam - đại diện của vùng trũng của châu lục và Olympic Bahrain - đội bóng đến từ khu vực hàng đầu châu Á, là chênh lệch lớn về đẳng cấp và trình độ. Gần như cả đội hình Olympic Bahrain của trận khai mạc này đều đang khoác áo ĐTQG vừa giành vé lọt vào VCK ASIAN Cup 2007 thay vì đội U-23 Bahrain "rởm" đã sang Việt Nam đá Agribank Cup và thua ĐTVN 0-2

http://img209.imageshack.us/img209/5831/vtc9564vtc9239saadwf9.jpg
Saad (25)cầu thủ duy nhất của đội hình sang VN được góp mặt tại đội xịn
của Bahrain. Ảnh: Quang Minh


Rơi vào bảng đấu có "đại gia" Hàn Quốc, Olympic Bahrain ở vào thế nếu không thắng trận ra quân sẽ mất tất. Rất khó để tranh chấp ngôi nhất bảng với Hàn Quốc và nếu thắng cả hai trận trước Olympic Việt Nam và Olympic Bangladesh, họ mới hy vọng giành quyền đi tiếp với tư cách một trong hai đội nhì bảng xuất sắc nhất. Chắc chắn đội quân của ông Creso Senad sẽ quyết thắng và muốn thắng đậm.

Có lẽ chưa khi nào, HLV Alfred Riedl cảm thấy "đen đủi" như lúc này. Dịch ốm, chấn thương và những tai nạn trên trời rơi xuống khiến Olympic Việt Nam của ông mất hàng loạt cầu thủ. Bảo Khanh bị ốm suốt không đủ thể lực để thi đấu, buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường Thanh Bình bị căng cơ đùi, Công Vinh đau cơ háng nhẹ. Trước ngày thi đấu, có thêm tiền đạo Được Em bị cảm phải nghỉ tập.

1 tháng trước ngày khai mạc ASIAD 15, ông Riedl đã lên một bộ khung chuẩn với trục dọc gồm 3 cầu thủ quá 23 tuổi làm chỗ dựa cho Olympic Việt Nam. Nhưng đến thời điểm này, chỉ còn lại mỗi trung vệ đội trưởng Huy Hoàng. 2/3 vị trí mà ông đặt niềm tin nhiều nhất lại "bể" vào thời điểm quan trọng nhất và phải thay thế bằng các cầu thủ trẻ. Hồng Minh sau quãng thời gian dài quá tải, đột nhiên mất phong độ trầm trọng và rơi vào trạng thái "trây". Bảo Khanh cũng đánh mất mình, lại thêm dịch ốm nên suốt thời gian gần đây phải tập theo giáo án riêng.

Yếu hơn đối thủ lại thiếu hụt trước sau nên ông Riedl xác định rõ tư tưởng chơi để thủ hoà Olympic Bahrain. Một tiền vệ trụ mạnh mẽ, tranh chấp bóng tốt và chơi kinh nghiệm như Hồng Minh và một tiền vệ chơi lắt léo và có khả năng quấy rối tốt cỡ Bảo Khanh sẽ rất cần thiết trong thế trận mà khả năng Olympic Việt Nam phải chơi chấp chấp nhận chịu đòn "tra tấn". Tiếc là ông Riedl lại mất những quân bài quan trọng nhất.

http://img223.imageshack.us/img223/3696/vtc9565baokhanhvz2.jpg
HLV Riedl trao đổi với 2 "thương binh"
Bảo Khanh, Thanh Bình. Ảnh: VnExpress

Tất nhiên, Olympic Việt Nam cũng có những vũ khí của riêng mình. Đó là tâm lý thoải mái, chẳng có gì để mất nếu thua Olympic Bahrain, cái mà ông thầy người Áo đã cố gắng mang đến cho cả đội thông qua việc công khai khả năng thua trận của Olympic Việt Nam trước giờ bóng lăn. Đó là chút hành trang ít ỏi mà các cầu thủ thu lượm được sau trận thắng tập dượt 2-0 ở Agribank Cup, trận đấu mà cả đội xác định rõ phải phối hợp nhỏ, cầm được bóng và giữ cự ly đội hình tốt nếu muốn đối phó với những cầu thủ cao to, mạnh mẽ của Bahrain.

Hoà, hoặc chí ít là thua với cách biệt nhỏ nhất. Mục tiêu của Olympic Việt Nam trong trận ra quân ở ASIAD 2006 chỉ "đơn giản" như thế. Trái bóng tròn và đừng quên đội bóng của ông Riedl có thừa quyết tâm, lại bước ra sân với sự thanh thản của một đội bóng ở "cửa dưới".

Việt Nam nằm ở Bảng B:
Hàn Quốc, Bahrain, Việt Nam, Bangladesh
Danh sách đội Olympic Việt Nam

2 Thủ môn: Đức Cường (Đà Nẵng), Vĩnh Lợi (Bình Định).

6 Hậu vệ: Minh Đức, Huy Hoàng (SLNA), Quang Thanh (Bình Dương), Văn Biển (Nam Định), Minh Thiện (HAGL), Trương Đình Luật (QK4).

7 Tiền vệ: Tấn Tài (Khánh Hòa), Vũ Phong (Bình Dương), Đức Dương (Nam Định), Hồng Minh (Đà Nẵng), Minh Chuyên (TMN CSG), Quý Sửu (Đồng Tháp), Bảo Khanh (Thể Công).

4 Tiền đạo: Công Vinh (SLNA), Thanh Bình, Được Em (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương).

Trong khi đó đội tuyển nữ nằm vào Bảng B: CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam.Đây dự đoán sẽ là bảng đấu quá tầm và BHL đặt mục tiêu đứng thứ 3 cho cả nam và nữ


Theo VTC
http://thethao.vtc.vn/cacgiaidau/asiad15/5337/index.htm

thulinhphongba
11-29-2006, 10:52 AM
(Dân trí) - Chơi phòng ngự chặt chẽ và chủ động, Olympic VN vẫn không thể đứng vững trước đối thủ Bahrain và chịu thất thủ 1-2 chung cuộc. Điều đáng nói là 2 lỗi cá nhân khó hiểu đã phá hỏng tất cả dù Công Vinh có một pha ghi bàn đẳng cấp.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/kyhl/Vn29.11.06.jpg
Mặc dù chơi tự tin và bài bản, Olympic VN đã thất bại đau đớn.

Đó là bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Olympic VN ở phút 40. Từ một pha phát động bóng giữa sân của Tấn Tài, Công Vinh thoát xuống rất nhanh, dùng chân phải khống chế bóng gọn gàng rồi tung một cú sút hiểm chân trái, bóng đi qua khe giữa hai chân TM Bahrain vào lưới.



Tuy nhiên, trước đó, khi mà Olympic VN đã tạo được một thế trận an toàn với lối chơi phòng thủ phản công khá hiệu quả, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã bất ngờ có một pha xử lý ngớ ngẩn đến khó tin.



Trong thế bế tắc, Bahrain từ bỏ lối đá bóng sệt trung lộ để triển khai tấn công biên. Phút 33, Adnan treo bóng cầu may từ rất xa khung thành, bóng đi sâu, vô tình trở thành một cú sút. Pha bóng không có gì nguy hiểm đã được biến thành bàn thắng giải toả do thủ môn Bình Định chọn không đúng vị trí, luống cuống đẩy bóng thẳng vào lưới. 1-0 cho Bahrain.



Không để mất thế trận, Olympic VN đã tổ chức nhiều đợt tấn công biên khá bài bản và tự tin. Kết quả là bàn thắng đầu tiên tại đấu trường ASIAD đã đến với pha xử lý đẳng cấp của Công Vinh.


Tuy nhiên, khi niềm vui của số CĐV ít ỏi trên sân chưa kịp tạo thành âm hưởng thì đội trưởng Huy Hoàng lại biếu không cho đội bạn một quả phạt đền bằng một pha xử lý hết sức khó lý giải.


Phút 45, từ pha treo bóng cây nêu của đội bạn, Huy Hoàng đã ngắm nghía chọn vị trí, bật cao rất dũng mãnh nhưng rốt cục lại chọn nhầm vị trí, để bóng rơi vào tay rất lộ. Cơ hội trên trời rơi xuống đã được Adnan tận dụng triệt để với một cú sút phạt đền quyết đoán, hạ gục Tô Vĩnh Lợi. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/kyhl/HuyHoang29.11.jpg
[Pha mắc lỗi không thể tin nổi của đội trưởng Huy Hoàng

Trở lại với những diễn biến chính: trước một đối thủ chơi bài bản nhưng không quá sắc sảo như dự đoán, lối bố trí đội hình thấp, chơi phòng ngự khu vực nhiều tâng của HLV Riedl đã phát huy hiệu quả rõ rệt.


Chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, Olympic VN đã lộ rõ ý định chủ hoà. Trong hiệp 1, Olympic VN có 3 cơ hội ăn bàn rõ ràng, đều xuất phát từ những pha phản công nhanh từ hai cánh.


Quan trọng nhất, khả năng áp sát, bọc lót và giữ cự ly đội hình khá tốt của đội bóng áo trắng (do Bahrain được mặc áo truyền thống màu đỏ) đã khiến cho lối đá bật tường ít chạm và đánh vỗ mặt trung lộ của đội bóng Tây Á phá sản.


Khoảng 15 phút đầu, Olympic VN chỉ chơi phòng ngự co cụm. Tuy nhiên, nhận thấy đối thủ không quá ghê gớm như mường tượng, đội quân của HLV Riedl đã tự tin triển khai nhiều pha leo biên hiệu quả, tạo không ít sóng gió trước khung thành đối phương.


Phút 12, khung thành của Vĩnh Lợi chao đảo sau pha dứt điểm cự ly gần của Akadin. Nhưng sự xuất hiện và cản phá kịp thời của Vũ Phong đã giữ cho lưới đội nhà không tung lên.


5 phút sau, Olympic VN có cơ hội mở tỷ số rõ rệt. Từ một pha tấn công biên, Quang Thanh treo bóng vào đầu vạch 16m50 của Olympic Bahrain. Sau pha nhảy lên tranh chấp của Anh Đức, bóng tìm đến đúng đà băng lên của Vũ Phong và tiền vệ Bình Dương đã có pha bắt volley rất nhanh. Nhưng khi thủ môn đội bạn đã đứng nhìn thì bóng lại đi chệch cột dọc.


Phút 23, đến lượt Tấn Tài lên tiếng. Quả bóng bật ra từ pha phạt góc đã được Tài khống chế gọn gàng rồi tung ra một cú treo bóng kỹ thuật nhằm vào "góc chết" chữ A. Bàn thắng không đến do bóng đi hơi cao so với tính toán của Tài.


Những pha phản công sắc bén của OlympicVN đã khiến đối thủ bối rối và nôn nóng thực sự. Bahrain từ bỏ lối chơi bật tường quen thuộc, mượn những cú sút xa và nhưng pha treo bóng năm ăn năm thua làm "vũ khí".


Tiếc là khi đối thủ đang bế tắc, Vĩnh Lợi lại vô tình giải toả tâm lý và cởi nút thắt thế trận cho đội bạn. Pha xử lý dẫn đến bàn thua này không khỏi gợi lại ký ức buồn của Lợi và ĐTVN ở Agribank Cup 2006, khi ĐTVN đã dẫn trước Olympic Thái Lan 2-0 và tưởng cầm chắc chiếc Cup vô địch thì Vĩnh Lợi liên tiếp mắc sai lầm, để đội bạn san bằng tỷ số.


Nếu bàn thắng của Công Vinh là một pha bóng hoàn hảo, thì bàn ấn định chiến thắng của đội bạn cũng chỉ là một pha ăn may không hơn không kém. Thật khó tin và khó hiểu là Huy Hoàng lại có thể mắc sai lầm sơ đẳng đến thế khi quả bóng cây nêu của đội bạn đi rất lộ và có quỹ đạo quá rõ ràng.


Sang hiệp 2, đối phương chủ động chơi chậm, chặt chẽ và ung dung trở lại tư thế "kèo trên". Còn Olympic VN xuống sức khá rõ rệt, nên không đủ sức bật cần thiết để tạo thế trận ăn bàn.


Bahrain mặc dù cầm bóng khoảng 60% thời gian thi đấu nhưng không chủ động tấn công để gia tăng cách biệt. Ngược lại, HLV Riedl không có sự lựa chọn nào khác về con người (do 3 cầu thủ khả dĩ nhất là Bảo Khanh, Thanh Bình và Đức Dương đều không thể thi đấu) cũng như chiến thuật để nghĩ đến việc đảo ngược thế cờ.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/kyhl/Vn29.11-2222.jpg
Tinh thần thi đấu và lối chơi chủ động của Olympic VN
là rất đáng khen ngợi.



Điều đáng ghi nhận là dù để thua, nhưng 11 cầu thủ của Olympic VN vẫn giữ được sự chặt chẽ trong lối chơi, phòng thủ khu vực và đánh chặn rất hiệu quả.


Để thua trong trận đầu ra quân, cơ hội đi tiếp của Olympic VN gần như không còn. Theo quy định của BTC, chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng cùng với hai đội xếp thứ hai có kết quả tốt nhất lọt vào vòng Tứ kết.


Cũng trong tối qua, đối thủ tiếp theo của Olympic VN là Hàn Quốc đã có thắng lợi dễ dàng 3-0 trước Bangladesh để đoạt ngôi đầu bảng B nhờ hơn Bahrain về chỉ số phụ.


Ở bảng C, Thái Lan đã có chiến thắng đầu tay trước Palestine nhờ pha lập công của Suchao Nutnum. Bảng A, đội chủ nhà Qatar có 3 điểm đầu tiên khi dễ dàng vượt qua hàng xóm Jordani với 3 bàn không gỡ. Qatar đang cùng Uzbekistan - đội vừa bất ngờ hạ UAE 2-1 - dẫn đầu bảng A.


Trận đấu giữa Olympic VN và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 2/12.

Theo dantri.com.vn

thulinhphongba
11-29-2006, 10:54 AM
Hôm qua đội tuyển thi đấu rất tốt !!!!!!!!!!:wub: :wub: :wub: :wub: Mặc dù kết quả vẫn chỉ là 1 trận thua!!!!!!:-| :-| :-| :-| :-|

hoangtusanco
11-29-2006, 10:59 AM
tiếc quá mấy bác nhỉ hôm qua tui ăn bát mì cũng chẳng thấy ngon .

Zaks
11-29-2006, 11:32 AM
Quá tiếc cho Việt Nam, chúng ta đã chới rất tự tin và đáng ra đã có đc 1 trận hoà nếu các cầu thủ phòng ngự ko mắc phải những sai lầm "lãng xẹt ".TÔ Vĩnh Lợi thì bắt bóng như 1 thủ môn nghiệp dư trong pha câu bóng cầu may của Adnan ,còn trung vệ đẳng cấp Huy Hoàng thì lại để bóng chạm tay trong 1 tình huống quá sơ đẳng .

Zaks
11-29-2006, 12:18 PM
Hình ảnh trận đấu đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD



http://img84.imageshack.us/img84/4145/dautien1tg3.jpg
Toàn đội tự tin trước giờ xuất trận.

http://img208.imageshack.us/img208/9206/dautien2xc3.jpg
Số ít CĐV Việt Nam trên khán đài sân vận động ở Doha.

http://img19.imageshack.us/img19/7439/dautien4ed4.jpg

http://img84.imageshack.us/img84/7650/dautien5tm4.jpg

http://img246.imageshack.us/img246/6092/dautien6un2.jpg
Lực lượng sứt mẻ, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã thi
đấu hết mình ở trận này. Họ đã có màn trình diễn không tồi.

http://img19.imageshack.us/img19/1452/dautien7bp2.jpg
Công Vinh (trái) là tác giả của bàn thắng rất đẹp, gỡ hoà 1-1,
trước khi Bahrain ấn định kết quả 2-1 vào cuối hiệp một.

http://img134.imageshack.us/img134/7923/dautien8oj6.jpg
Bahrain có thể hình và thể lực hơn hẳn Việt Nam

http://img172.imageshack.us/img172/9392/dautien9yj3.jpg
Cú sút penalty mang lại chiến thắng 2-1 cho Bahrain.

http://img84.imageshack.us/img84/5813/dautien10hi8.jpg
HLV Riedl căng thẳng đợi trận đấu kết thúc.

http://img172.imageshack.us/img172/2663/dautien11ay1.jpg
Các cầu thủ Việt Nam thất vọng rời sân, khi để thua vì
hai sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ.


http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=35&Cat_Sub_ID=0&news_id=17963

cristiano0211
11-29-2006, 12:51 PM
làm gi` mà kêu chênh lệch đẳng cấp gì gì đó
cũng xoàng thôi.chẳng qua đội Việt Nam ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế quá thôi .qua trận đấu này cho thấy Công Vinh đúng là 1 cầu thủ đẳng cấp quốc tế.còn Tô Vĩnh Lợi thì bản lình thi đấu kém quá
Nhưng dú sao thế là khỏe rồi

thiên tài bóng đá
11-29-2006, 01:30 PM
Sao thế Huy Hoàng! Trung vệ hàng đầu ĐNÁ như anh mà mắc lỗi ngớ ngẩn thế sao!

Zaks
11-30-2006, 10:03 AM
O.Việt Nam - O.Hàn Quốc:
Đốt cháy "tinh thần Oman, 19/10/2003"

VTC - Ba năm trước, tại Oman, Olympic Việt Nam đã làm nên một cơn địa chấn khi hạ đội tuyển Hàn Quốc 1-0. Đó là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên chúng ta hạ được Hàn Quốc.

Tối nay, Olympic Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ lớn này. Không dám mong đợi một chiến thắng, nhưng vẫn hy vọng. Hy vọng vào vòng quay bất ngờ của trái bóng tròn và hy vọng vào tinh thần ngày 19/10/2003 hôm nào sẽ lại được thầy trò HLV Alfred Riedl một lần nữa đốt cháy bùng lên...

Tháng 10/2003, Văn Quyến mang lại niềm vui sướng cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam bằng bàn thắng vào lưới Hàn Quốc tại Muscat, Oman.
Cái tên Hàn Quốc gắn với rất nhiều những thất bại nặng nề của bóng đá Việt Nam, những trận đấu một chiều mà chúng ta chỉ biết chống đỡ, rồi thua vỡ mặt tới 4, 5 bàn cách biệt không gỡ.

http://img329.imageshack.us/img329/8834/vtc9726vtc9693vanquyen1dt0.jpg
Tháng 10/2003, Văn Quyến mang lại niềm vui sướng cho
hàng triệu người hâm mộ Việt Nam bằng bàn thắng
vào lưới Hàn Quốc tại Muscat, Oman.

Tuy nhiên Hàn Quốc cũng gợi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào. Đó là trận cầu được đánh giá là hay nhất trong lịch sử của ĐTQG kể từ khi trở lại với đấu trường khu vực đầu thập niên 90: trận thua 1-2 trên sân Thống Nhất ngày 8/9/2004 tại vòng loại World Cup 2006 của thầy trò HLV Tavares. Đó là chiến thắng lịch sử trên đất Oman ngày 19/10/2003: Olympic Việt Nam vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 1-0.

Ba năm trước, không một ai dám tin rằng Olympic Việt Nam có thể quật đổ gã khổng lồ Hàn Quốc. Thậm chí, một trận hoà cũng không dám "mơ" mà chỉ dám mong hạn chế số bàn thua càng ít càng tốt. Ở lượt đi, Olympic Việt Nam đã ra về với 5 bàn thua trắng. Vậy mà lượt về lại thắng 1-0, một chiến thắng của may mắn khi đối thủ bỏ lỡ cả chục cơ hội không thể ngon hơn và xà ngang, cột dọc không biết cứu Olympic Việt Nam bao nhiêu lần.

Không còn những nhân chứng lịch sử của trận cầu mà nhiều cầu thủ sau này nhớ lại vẫn cho rằng "không thể tưởng tượng nổi" đó, đặc biệt là người đã làm tung lưới Hàn Quốc, tiền đạo quái kiệt Văn Quyến. Đội hình thắng Hàn Quốc ngày đó, giờ chỉ còn lại Huy Hoàng, cầu thủ đã lăn xả bảo vệ cầu môn và góp phần quan trong trong việc giữa sạch mành lưới.

Tối nay, Huy Hoàng sẽ đeo băng đội trưởng Olympic Việt Nam. Nhiều khả năng, sẽ lại là một trận đấu mà trung vệ của SLNA này phải cùng các đồng đội chơi xả thân để chống đỡ những đợt tấn công liên tục của Olympic Hàn Quốc. Có thể tưởng tượng ra kịch bản trận đấu và những gì mà đội quân của ông Riedl phải hứng chịu khi đối diện với ƯCV hàng đầu cho chức vô địch này.

Trong một trận đấu mà chênh lệch về chuyên môn, đẳng cấp lớn như thế này, tinh thần thi đấu là nhân tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng, mà tinh thần "cảm tử" trong chiến thắng trước Hàn Quốc 3 năm trước là minh chứng rõ ràng nhất. Rất tiếc, những sai lầm chết người trong trận thua 1-2 trước Olympic Bahrain ngày khai mạc đã "cướp" đi của OIympic Việt Nam không ít hưng phấn và sự bình ổn về tâm lý. Đáng lẽ, chúng ta đã có thể có một trận kết quả tốt để làm hành trang bước vào cuộc chiến với Olympic Hàn Quốc. Nhưng trận thua cay đắng đó, khiến cả thầy trò ông Riedl suy sụp hẳn.

Olympic Việt Nam sẽ chơi với đội hình thấp để phòng ngự và chờ cơ hội phản công, không thể khác được khi đá với Hàn Quốc. Thông tin từ Doha gửi về, HLV Alfred Riedl sẽ giữ nguyên đội hình thi đấu trận ra quân, kể cả thủ môn Vĩnh Lợi, người đã để thua một bàn thua rất ngớ ngẩn.

http://img87.imageshack.us/img87/5756/vtc9694vtc9644huyhoangof6.jpg
Huy Hoàng là cầu thủ duy nhất còn sót lại trong đội hình thắng Hàn Quốc 1-0


Thực ra, cũng không cần những xáo trộn bởi Olympic Việt Nam đã chơi không tồi trong trận thua Olympic Bahrain. Từ cách chơi phòng thủ chủ động kín kẽ trên phần sân nhà, việc ý thức giữ cự ly đội hình, bọc lót hỗ trợ và cách dồn người lên tham gia tấn công, Olympic Việt Nam đều thực hiện khá tốt.

Vấn đề quan trọng nhất là phải nâng cấp lối chơi đó lên một mức, đặc biệt là khâu tổ chức phòng ngự để đối phó với lối tấn công ồ ạt, pressing toàn sân của Olympic Hàn Quốc. Trận đấu tối nay là một thử thách lớn đối với các cầu thủ Việt Nam về độ kiên nhẫn, bản lĩnh và sự lỳ đòn.

http://img241.imageshack.us/img241/4817/vtc9705toandoige7.jpg
Olympic Việt nam sẽ đốt lửa chiến đấu tối nay.

Có thể Olympic Việt Nam sẽ thua, nhưng đội bóng của ông Riedl sẽ không thất bại, nếu họ tái hiện được tinh thần chiến đấu quật cường, bất khuất của trận đấu trên đất Oman 3 năm trước.

Chờ Olympic Việt Nam thắp lại tinh thần "ngày 19/10/2003 lịch sử".

Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam:

Vĩnh Lợi, Quang Thanh, Văn Biển, Huy Hoàng, Minh Đức, Tấn Tài, Vũ Phong, Hồng Minh, Minh Chuyên, Anh Đức, Công Vinh.

http://www.thethao.vtc.vn/cacgiaidau/asiad15/5387/index.htm

Zaks
12-01-2006, 11:32 AM
ĐT Nữ Việt Nam thua 0-5 trước CHDCND Triều Tiên

Không có nhiều bất ngờ khi ĐT nữ Việt Nam để thua CHDCND Triều Tiên, ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch môn bóng đá nữ, với tỷ số 0-5 chấp nhận được.

Đây là một trận đấu mà CHDCND Triều Tiên đã cho thấy, tại sao họ lại được chọn là ƯCV số 1 với lối chơi tốc độ và kỹ thuật ở đẳng cấp Thế giới.

Trận đấu nhanh chóng thuộc về đội bóng mạnh hơn trên sân sau tiếng còi khai cuộc. Với những pha lên bóng tốc độ cao ở 2 biên, CHDCND Triều Tiên đã khiến cho các cầu thủ nữ chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay ở phút thứ 5, cầu thủ mang áo số 23, Son Hui Kil đã có pha dứt điểm uy lực từ khoảng cách 25 mét đưa bóng ra khỏi tầm với của thủ môn Kiều Trinh và đi sát cột dọc bên trái mở tỷ số trận đấu. Những phút tiếp theo, CHDCND Triều Tiên tiếp tục tạo nên một áp lực lớn về phía khung thành ĐT Nữ Việt Nam.

Phút 17, cách biệt bàn thắng được nhân đôi khi số 9, Un Suk Ri tạt bóng khó buộc thủ môn Kiều Trinh phá bóng và số 11, Un Gyong Ri đã có mặt kịp thời để dứt điểm qua 2 hậu vệ Việt Nam đưa bóng nằm gọn trong lưới. Phút 22, một pha lên bóng đẹp của CHDCND Triều Tiên đã mang lại cho họ bàn thắng thứ 3 với pha dứt điểm chéo góc kỹ thuật của số 22, Hwa Kyong Kim.

Chưa hết, 5 phút sau, cú đánh đầu đẹp mắt của đội trưởng Kum Suk Ri sau quả tạt chuẩn xác từ cánh phải của Hwa Kyong Kim nâng tỷ số lên 4-0 cho CHDCND Triều Tiên.

Sự lấn lướt tiếp tục được thể hiện sau đó khi CHDCND Triều Tiên có thêm một bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, Jong Sun Song xuống bóng bên cánh phải rồi vượt qua 2 hậu vệ Việt Nam trước khi chuyền bóng cho số 23, Son Hui Kil thoải mái dứt điểm vào góc lưới ĐT nữ Việt Nam, ấn định chiến thắng 5-0 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam đã cho thấy một tinh thần thi đấu tốt khi không để thua thêm bàn nào. Dù thất bại trong ngày ra quân nhưng để thua với tỷ số 0-5 trước ƯCV nặng ký nhất giải có thể xem là một kết quả chấp nhận được và đáng khích lệ với ĐT nữ Việt Nam.

Đội hình ra sân
CHDCND Triều Tiên: 21- JON Myong Hui (GK), 3- OM Jong Ran, 5- SONU Kyong Sun, 6- SONG Jong Sun, 9- RI Un Suk, 11- RI Un Gyong, 12- HO Sun Hui (JONG Pok Sim 73'), 16- KONG Hye Ok, 17- RI Kum Suk (C) (KIM Yong Ae 48'), 22- KIM Kyong Hwa (KIM Tan Sil 59'), 23- KIL Son Hui.
Việt Nam: 1- Đặng Thị Kiều Trinh (GK), 2- Bùi Thị Tuyết, 6- Nguyễn Thị Kim Tiến, 8- Đào Thị Miện, 10- Bùi Thị Tuyết Mai, 12- Nguyễn Thị Hường (Nguyễn Thị Lý 28'), 14- Đoàn Thị Kim Chi (C), 15- Nguyễn Thị Ngọc Anh, 21- Văn Thị Thanh, 22- Lê Thị Oanh (Nguyễn Thị Minh Nguyệt 86'), 23- Trần Thị Kim Hồng.
Ghi bàn: KIL Son Hui 5' , RI Un Gyong 17' , KIM Kyong Hwa 22' , RI Kum Suk 27' , KIL Son Hui 45'.

Theo vietnamnet (http://thethao.vietnamnet.vn/thethao/asiad15/2006/12/639399/)

dracula
12-01-2006, 12:45 PM
Mấy anh cho em hỏi trận VN và Hàn Quốc đá chưa ah` mà nếu chưa đá thì diễn ra vào hôm nào ah` em tìm trên mạng mãi mà ko thấy

c.ronald
12-01-2006, 03:43 PM
nếu đá rồi thì đã có kết quả post lên rồi, 2/12, tối mai đó anh bạn

d_beck
12-01-2006, 05:41 PM
bây giờ lười coi Việt Nam đá quá, tối ngày cứ hết sai lầm này tới sai lầm nọ. Ko biết trận này có bán độ ko nữa??

dracula
12-02-2006, 07:49 PM
Éc nghe nói VN đá lúc 23h45' mà MU lại đá lúc 12h chọn đội nào đc nhỉ chắc là MU thôi :D

W_rooney
12-02-2006, 07:53 PM
việt nam thi đấu chán ghê
một thủ môn cấp quốc gia mà đê lỗi như vậy
còn hhuy hoàng đầy kinh nghiệm thế mà để chạm ta y quả đó
hình như dính đến Calpoli

dracula
12-02-2006, 08:09 PM
HLV Riedl nhận định như vậy, và nhấn mạnh rằng gặp một Hàn Quốc nặng ký nhất bảng, nguy cơ thất bại của đội Việt Nam lớn gấp nhiều lần cửa hoà, chứ chưa nói gì đến chiến thắng. Ông sẽ để cho các cầu thủ thi đấu thoải mái nhất tối nay, với hy vọng sự nhẹ nhàng về tâm lý sẽ giúp đội chơi hiệu quả hơn.

http://i52.photobucket.com/albums/g5/Dracula111/vn-doi1.jpg
Huy Hoàng (trái) cần phải chỉ huy hàng phòng ngự tốt hơn. Trận ra quân môn bóng đá nam, anh mắc sai lầm nghiêm trọng. Ảnh: Minh Hải.

Từ khi đặt chân sang Qatar dự ASIAD 15, HLV Riedl cùng ban huấn luyện luôn rất đau đầu về tình hình nhân sự. Tiền vệ quá độ tuổi U23 được lựa chọn để thay thế thủ môn Quang Huy là Thạch Bảo Khanh chưa thể tập nặng cùng đồng đội, trong khi vị trí thủ môn lại đang gặp khó khăn (Vĩnh Lợi vẫn mắc những sai lầm ngớ ngẩn). Ngoài ra, mới trở lại sau chấn thương, Phan Thanh Bình chưa có nền tảng thế lực tốt để chơi ngay từ đầu, còn Lương Văn Được Em bị ốm vẫn chưa khỏi và tiếp tục vắng mặt ở buổi tập hôm qua. Trước trận gặp đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc, đội Việt Nam chịu quá nhiều khó khăn về nhân sự, về tâm lý và cả đẳng cấp. Chúng ta rất khó gây bất ngờ ở trận cầu tối nay, dù từng gây sốc bằng thắng lợi 1-0 trước đội tuyển xứ Hàn ở vòng loại Asian Cup 2004.

Một ngày trước trận đấu quan trọng, Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn về quân số. Thanh Bình đã trở lại tập luyện cùng đồng đội, nhưng thể lực chưa đảm bảo nên chắc chắn sẽ chỉ đá dự bị ở trận này. Trong khi đó, Bảo Khanh và Được Em không thể ra sân khởi động vì chấn thương và ốm. Tiền vệ đang có phong độ tốt là Đức Dương cũng chỉ tập ngoài đường biên, do chấn thương chưa bình phục. HLV Riedl cho hay: “Chúng ta giờ chỉ còn 16 cầu thủ, nhưng không phải ai trong số này cũng khoẻ mạnh 100%. Thậm chí, có những vị trí không có người dự bị. Đấy là khó khăn, là thiệt thòi của chúng ta”.

Theo trợ lý Mai Đức Chung, đội hình xuất phát của Việt Nam hôm nay không có thay đổi gì so với khi thua Bahrain: gồm thủ môn Tô Vĩnh Lợi, hậu vệ Quang Thanh, Minh Đức, Huy Hoàng, Văn Biển, tiền vệ Tấn Tài, Minh Chuyên, Hồng Minh, Vũ Phong, tiền đạo Công Vinh – Anh Đức.

http://i52.photobucket.com/albums/g5/Dracula111/duc-du1.jpg
Tiền vệ Đức Dương phải tập một mình.

Ông Riedl cũng đã tiến hành cuộc họp rút kinh nghiệm, sau thất bại trước Bahrain - trận đấu mà chúng ta xứng đáng có một điểm, nếu tuyến dưới không mắc sai sót. Nhà cầm quân người Áo nhắc nhở Tấn Tài và Vũ Phong cần phải mạnh dạn triển khai tấn công biên, và giữ khoảng cách hợp lý với các vị trí khác. Ngoài ra, do sự thiếu hụt về nhân sự nên các cầu thủ phải ý thức được nhiệm vụ bảo toàn lực lượng. Quang Thanh và Tấn Tài, 2 cầu thủ nhận thẻ vàng vô nghĩa ở trận trước, bị đưa ra phê bình và yêu cầu “Cần phải bình tĩnh và tỉnh táo hơn”. Ngoài ra, HLV Riedl còn khích lệ các cầu thủ Việt Nam và nhấn mạnh tinh thần thi đấu của chúng ta ở trận gặp Bahrain là rất tốt nhưng cần phải có sự điều chỉnh về chiến thuật.

Tập bài phòng ngự - phản công

HLV Riedl đã nhận xét về đối thủ tối nay: “Hàn Quốc có một dàn cầu thủ rất chất lượng và đồng đều nhau ở các tuyến. Những cầu thủ này được tổ chức một cách chặt chẽ về kỷ luật, dưới sự chỉ đạo của thủ quân Lee Chun Soo. Ngoài trình độ kỹ thuật cá nhân tốt, tôi còn đánh giá cao họ ở thể lực, thể hình và nhất là ý thức thi đấu trên sân. Trận đấu trước, tôi đã xem Hàn Quốc thi đấu và thật sự, họ chơi rất ấn tượng. Họ có khả năng chơi tấn công biên rất tốt bởi các cầu thủ của họ rất mạnh trong khu cấm địa, đặc biệt ở những quả đánh đầu. Với lực lượng này, nếu họ thi đấu ổn định, tôi cho rằng họ là ứng viên vô địch ASIAD 15 chứ không chỉ dẫn đầu bảng này. Cũng chính vì lý do họ quá mạnh nên chúng ta sẽ gặp khó khăn”.

Đối thủ quá mạnh, nên để có được một kết quả tốt hay “làm được một cái gì đó trong trận này”, thày trò HLV Riedl tập những tình huống phòng ngự và đặc biệt là chống bóng bổng. Nhà cầm quân người Áo yêu cầu các cầu thủ Việt Nam cần quan sát kỹ lưỡng và các vị trí có nhiệm vụ phải bọc lót và hỗ trợ nhau tối đa. Một khi, hàng thủ Việt Nam chơi tốt ở tuyến dưới thì tiền đạo Lê Công Vinh sẽ có cơ hội ở phía trên. Tiền đạo đội SLNA này phát biểu: “Ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội Việt Nam ở ASIAD sau 40 năm, em rất hưng phấn và hy vọng sẽ làm được điều tương tự trong trận gặp Hàn Quốc. Phải công nhận rằng họ hơn chúng ta về đẳng cấp nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn rất tự tin. Bản thân em cũng sẽ cố gắng hết mình, cùng các đồng đội thi đấu. Nếu may mắn, em sẽ có cơ hội ghi thêm bàn thắng”.

http://i52.photobucket.com/albums/g5/Dracula111/parrks1.jpg
Hàng phòng ngự Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi đối đầu tiền đạo trẻ này - Park Chu Young.

Lịch đấu (theo giờ Hà Nội) của Việt Nam tại vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2006:

Việt Nam - Bahrain 1-2, ngày 28/11, 23h45
Việt Nam - Hàn Quốc, ngày 2/12, 21h15
Việt Nam - Bangladesh, ngày 5/12, 23h45

Minh Hải (từ Qatar)

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/12/3B9F0FF2/

Zaks
12-03-2006, 09:57 AM
Việt Nam đã lại thua nhưng là 1 trận thua ko quá đáng thất vọng , chúng ta đã chơi phòng ngự rất chủ động và đối phương chỉ ghi bàn nhờ vào 2 tình huống khá "nhạy cảm "

dracula
12-05-2006, 12:25 PM
Trận đấu quan trọng nhất của Việt Nam ở ASIAD 15 chính là trận cầu chỉ mang ý nghĩa danh dự với Bangladesh. Cuộc đấu với đối thủ "đồng cân, đồng lạng" đến từ Nam Á này sẽ quyết định thành bại của thầy trò HLV Alfred Riedl ở sân chơi mà chúng ta xác định rõ ràng từ đầu: phải thắng Bangladesh để giành vị thứ áp chót. Và chẳng có lý do để nghi ngờ chiến thắng của Việt Nam.

Trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B để vào thẳng vòng 2, cả Olympic Hàn Quốc lẫn Olympic Bahrain đều quyết tâm ghi càng nhiều bàn thắng vào lưới 2 đội bóng yếu Olympic Việt Nam và Olympic Bangladesh. 2 thử thách trước những đối thủ trên một tầm, Olympic Việt Nam đã chứng tỏ chúng ta vẫn hơn Olympic Bangladesh, khi chỉ chịu thua Olympic Bahrain sít sao 1-2 và sau đó, thất bại 0-2 trước Olympic Hàn Quốc. Trong khi đó, Olympic Bangladesh bị các cầu thủ Hàn Quốc sút thủng lưới 3 lần và thua Olympic Bahrain tới 5 bàn trắng.


Trước ngày sang Doha, HLV Alfred Riedl không cần úp mở mà tuyên bố thẳng thắn mục tiêu của Olympic Việt Nam là nhường vị trí cuối bảng cho Olympic Bangladesh bằng cách chiến thắng đối thủ này.

http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_10018_72518922JM011_15th_Asian_Ga.jpg
Olympic Bangladesh (xanh) mới là "đối thủ"
của Olympic Việt Nam

Nếu như gặp Olympic Hàn Quốc và Olympic Bahrain, đội bóng của ông Riedl xác định tư tưởng "chơi để học" thì trận đấu với Olympic Bangladesh, chúng ta sẽ "chơi để chiến thắng". Tất cả những gì tốt nhất đều được để dành cho 90 phút vì danh dự và để khẳng định mình trước đối thủ đến từ Nam Á này.



2 ngày trước cuộc quyết chiến, cả đội đồng loạt bỏ phiếu từ chối chuyến tham quan Thủ đô Doha để tập trung cho trận đấu. Buổi tập cuối cùng chiều hôm 4/12, ông Riedl đã tuyên bố ngắn gọn trước cả đội: "Chúng ta xác định Bangladesh là đối thủ chính và đã chờ đợi họ. Tôi và các bạn đều muốn chiến thắng, bởi thế chúng ta sẽ phải có 3 điểm trận này".

http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_10019_vtc_9705_toan-doi.jpg
Olympic Việt Nam sẽ có chiến thắng đầu tiên ở sân chơi ASIAD

Bởi xác định rõ ràng vị trí của mình và mục tiêu khi tham dự ASIAD nên Olympic Việt Nam rất háo hức chờ đón đối thủ Bangladesh, dù vừa trải qua 2 trận liên tiếp trước Olympic Bahrain và Olympic Hàn Quốc. Có vẻ như thành công trong việc hạn chế đối ta bàn thua và chơi kiên cường, gây ra ít nhiều khó khăn cho những đối thủ mạnh hơn hẳn đã giúp tinh thần của cả đội hưng phấn lên trông thấy.



Nói như trợ lý Mai Đức Chung, 2 trận thua bởi những sai sót cá nhân khiến nhiều cầu thủ cảm thấy ấm ức và họ muốn "xả" bằng hết mọi bức xúc trong cuộc đối đầu với Olympic Bangladesh đêm nay.



Trước một đối thủ có thể hình tốt, mạnh mẽ nhưng chơi bóng đơn giản và còn vụng về kỹ thuật, Việt Nam sẽ chủ động áp đặt thế trận tấn công. Không cầm bóng nhiều, tránh va chạm và những cuộc đấu tay đôi, không dùng những đường chuyền dài hay lật bổng, những pha phối hợp nhóm ở cự ly trung bình dọc hai biên được ông Riedl quán triệt cho các học trò để phá vỡ lối chơi của Bangladesh.



Sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình ra quân của Olympic Việt Nam, ngoại trừ vị trí thủ môn. Đức Cường sẽ bắt chính thay Vĩnh Lợi, người sẽ được nghỉ ngơi để bình ổn tâm lý sau những sai lầm chết người ở 2 trận đầu tiên.

http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_10020_72518922JM027_15th_Asian_Ga.jpg
Nụ cười chiến thắng sẽ nở trên khuôn mặt các tuyển thủ Việt Nam

2 trận ra quân đều phải gồng mình chống đỡ những đối thủ quá mạnh, đây sẽ là lần đầu tiên Olympic Việt Nam được chơi theo cách chơi của chính mình. Olympic Bangladesh không mạnh và chỉ cần chơi đúng khả năng, chúng ta sẽ vượt qua được họ. Vấn đề nằm ở chỗ đội bóng của ông Riedl sẽ trình diễn một khuôn mặt như thế nào.



Ở một trận đấu mà thắng bại chỉ mang ý nghĩa danh dự thì cái mà nhiều người chờ đợi nhất tối nay, ngoài kết quả là cái cách mà Olympic Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Bởi thế, hãy chờ một trận đấu thật đẹp trong ngày chia tay ASIAD của thầy trò HLV Alfred Riedl, một chiến thắng cho lần đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục này sau bao nhiêu năm chờ đợi.

Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam: Đức Cường, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển, Minh Chuyên, Hồng Minh, Vũ Phong, Tấn Tài, Anh Đức, Công Vinh

Bexoiss2710
12-05-2006, 06:16 PM
Việt Nam chơi khá hay, những vẫn thua bởi những lỗi ngớ ngẩn của hàng phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Anh để mấc phải sai lầm như 1 thủ môn nghiệp dư. Mặc dù bị chỉ trích rất nhiều, nhưng Ngày Riedl vẫn cho anh được bắt chính. Và đây là 1 sai lầm của ngài HLV người áo. Ông là 1 người bảo thủ, mặc dù Tô Vĩnh Lợi đã bị áp lực tâm lý từ những sai lầm trước đó, nhưng ông vẫn để anh bắt chính và 1 lần nữa anh lại gây thất vọng cho hàng triệu người hâm mộ. Hàng phòng ngự vẫn là vấn đề của Việt Nam hiện nay, nếu chơi tốt hơn có thể chúng ta đã có 1 kết quả thuận lợi trong 2 trận đấu vừa qua. Nhưng đó cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục bóng đá khu vực, trước khi vươn tới tầm châu lục. Còn về tiền đạo, chúng ta vẫn còn thiếu 1 cầu thủ cho những trận đấu lớn như Văn Quyến, nhắc lại càng buồn hơn khi anh đã phạm 1 sai lầm chết người khi bán đứng đi niềm tin của người hâm mộ.

Zaks
12-05-2006, 08:17 PM
Việt Nam chơi khá hay, những vẫn thua bởi những lỗi ngớ ngẩn của hàng phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Anh để mấc phải sai lầm như 1 thủ môn nghiệp dư. Mặc dù bị chỉ trích rất nhiều, nhưng Ngày Riedl vẫn cho anh được bắt chính. Và đây là 1 sai lầm của ngài HLV người áo. Ông là 1 người bảo thủ, mặc dù Tô Vĩnh Lợi đã bị áp lực tâm lý từ những sai lầm trước đó, nhưng ông vẫn để anh bắt chính và 1 lần nữa anh lại gây thất vọng cho hàng triệu người hâm mộ. Hàng phòng ngự vẫn là vấn đề của Việt Nam hiện nay, nếu chơi tốt hơn có thể chúng ta đã có 1 kết quả thuận lợi trong 2 trận đấu vừa qua. Nhưng đó cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục bóng đá khu vực, trước khi vươn tới tầm châu lục. Còn về tiền đạo, chúng ta vẫn còn thiếu 1 cầu thủ cho những trận đấu lớn như Văn Quyến, nhắc lại càng buồn hơn khi anh đã phạm 1 sai lầm chết người khi bán đứng đi niềm tin của người hâm mộ.
Những sai lầm của Tô Vĩnh Lợi đã được "đền đáp " xứng đáng , anh cùng với Đức Cường sẽ ko có mặt trong thành phần đội tuyển tham dự giải Vô dịch ĐNA và ngay đêm may cũng sẽ đc thay thế bằng Đức Cường rồi .

Zaks
12-06-2006, 11:05 AM
Vậy là trận đấu cuối cùng Việt Nam đã dọi 1 cơn mưa gôn vào lưới Bangladesh .Đó là 1 kết quả xứng đáng cho Việt Nam với 1 thế trận trên chân hoàn toàn , và với cú hattrick ghi đc có lẽ Phan Thanh Bình sẽ đc ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với thành tích là cầu thủ đầu tiên và ..duy nhất của chúng ta ghi đc 1 hat-trick tại 1 kì Asiad

dracula
12-06-2006, 11:53 AM
Trận đấu này VN đã chơi rất hay và khẳng định đc mình ko phải là đối thủ tầm thường dễ bị bắt nạt . cứ theo đà này mọi người hãy tin VN sẽ làm đc nhiều chuyện lớn tại giải vô địch ĐNA vào năm sau

W_rooney
12-06-2006, 12:47 PM
việt nam hôm quá đá hay ghê
thắng 5-1
và ngày đó là ngày cảu thanh bình
chúc mừng chiến thắng của VN
nhưng VN vẫn kem thái lan
thái lan đứng đầu bảng