View Full Version : MU 1-1 Chelsea, Quỷ Đỏ vẫn giữ vững ngôi đầu bảng
vtanh
11-27-2006, 12:53 AM
đội hình ra quân: Van der Sar; Neville; Ferdinand; Vidic; Heinze; Ronaldo; Carrick; Scholes; Giggs; Rooney; Saha.
dự bị: Kuszczak; Evra; O'Shea; Fletcher; Silvestre.
~~~ ~~~~
trận đấu này được hy vọng là hấp dẫn nhất, quyết liệt nhất, gay cấn nhát mùa giải.
~~~
hiệp 1.
Chelsea khởi đầu trận đấu có vẻ suôn sẻ hơn M.U khi họ cầm bong và ép sân nhiều hơn.
dần dần, thế trận trên sân cũng trở lại thế cân bằng khi M.U bắt đầu có nhiều pha bóng bên phía phần sân của Chelsea hơn. tuy nhiên cả 2 đội đều chưa có cơ hội rõ ràng của riêng mình.
phút thứ 18, M.U được hưởng 1 quả đá phạt trực tiếp, cách khung thành Cudicini chừng 25m. Ronaldo là người thực hiện quả đá phạt này và anh tung ra 1 cú sút khá mạnh. bóng đi ko hiểm nhưng Cudicini cũng phải đẩy bóng đi vọt xà ngang chịu quả phạt góc.
phút thứ 29, bàn thắng đã đến với Quỷ Đỏ. từ đường chuyền giữa sân của Rooney, bóng đến chân Saha. anh đi bóng qua Carvalho, rồi bất ngờ tung ra cú sút bằng chân thuận từ cự ly chừng 18m. bóng đi khá căng vào góc gần, khiến Cudicini bó tay và phải vào lưới nhặt bóng. 1-0 cho United.
trận đấu diễn biến vô cùng hấp dẫn sau bàn thắng của M.U, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những pha chơi xấu vô cùng lộ liễu của Drogba, Sheva và cả những cầu thủ khác của Chelsea nữa.
hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêm về M.U
~~~
hiệp 2.
đúng như dự đoán, ngay sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Mourinho lập tức thay đổi lối chơi của Chelsea. họ lập tức ép sân M.U ngay từ những phút đầu của hiệp 2.
nhưng rồi cũng như hiệp 1, các cầu M.U nhanh chóng lấy lại được thế quân bình về mặt thế trận với những pha hãm thành xuất phát từ 2 cánh.
thế giằng co liên tục được tạo ra, mỗi đội đều thể hiện rõ ý đồ chơi của mình. nhưng bàn thắng thứ 2 vẫn chưa có.
phút thứ 57, Ronaldo có cơ hội lập công, tuy nhiên pha đỡ bóng bằng ngực của anh sau cú tạt của Heinze là hơi mạnh, khiến cả anh lẫn Saha đang băng vào đều không kịp khống chế để dứt điểm.
phút thứ 70, Chelsea có bàn gỡ hoà nhờ công Carvalho. từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Carvalho bật cao đánh đầu, hạ gục thủ thành Van der Sar. vậy là trận đấu lại trở lại thế cân bằng, cơ hội lại chia đều cho 2 bên.
trận đấu trở nên khá gay cấn với những cuộc chiến bên phần sân của cả 2 đội, nhưng không bên nào có thể ghi được bàn thắng thứ 2 cho mình.
~~~ ~~~~
trận đấu kết thúc. 1-1 là tỉ số cuối cùng.
Buồn.Quả là hụt hẫng.Kô tin vào cái ti vi nữa.Hòa kô phục.Chel có phải đội bóng kô thế?chỉ biết chơi tiểu xảo.Cris chấn thương thế nào đây?
just_beat_it
11-27-2006, 12:59 AM
MU có nhiều cơ hội rõ rệt để ghi bàn hơn, tiếc là không thể nâng tỉ số...Pha ghi bàn của Chelsea xuất phát từ lỗi kèm người của Heinze...
Tuy nhiên một trận hòa cũng không phải là tệ, tỉ số hợp lí cho những gì xảy ra trên sân.
thiên tài bóng đá
11-27-2006, 01:01 AM
Tiếc quá! Cứ đá như hiệp 1 thì ăn 2 trái rùi! Tiếc đứt ruột!
Ko bít chấn thương của Ro7 thía nèo nhỉ?
cobetocmay
11-27-2006, 01:01 AM
Hoà,chán quá,đáng nhẽ phải thắng mới đúng chứ .Bác R7 vẫn vô duyên quá,không biết chấn thương có sao ko .Dù sao cũng chúc mừng Mu .
Heaven_mu
11-27-2006, 01:01 AM
Bùn quá! Hôm nay đúng là ngày của Saha khi anh góp mặt vào cả hai bàn thắng! chỉ tiếc là một bàn dành cho Chel!
Nhưng cũng không nên trách ai trong trận này! có trách thì trách ông trời không công bằng vì Ro7 hôm nay đá quá hay nhưng kết cục anh không được gì mà lại bị dính trấn thương! híc!
Trọng tài hơi run tay ! đáng nhẽ quả Heizer chuyền cho Ro7 phải phạt Pen! vì Asely cole đã kéo Ro7 nếu không có lẽ sẽ là một bàn thắng! như thế có lẽ trận đấu sẽ kết thúc luôn!tiếc hùi hụi!
just_beat_it
11-27-2006, 01:06 AM
Thất vọng gì, đá vậy là được rồi. Đội bạn có một dàn cầu thủ dự bị hiều quả và chất lượng. Nếu MU cũng thế, có lẽ trận đấu sẽd cân bằng hơn. Hiệp hai cánh phải của Chelsea quá mạnh, trong khi không một substitute nào của MU có thể vào sân với vị trí phù hợp để "đọ sức" với Essien. Ko có gì để thất vọng hết!!!!! Chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Everton!!! Chelsea sẽ còn gặp Bolton nữa mà..
dvietanh
11-27-2006, 01:22 AM
qua trận này mới thấy MU mong manh như thế nào , đội hình chính đúng là rất mạnh , nhưng khi gặp khó khăn cần những nhân tố đột biến chúng ta chẳng biết trông vào ai trên băng ghế dự bị , nếu cris trấn thương nữa thì , MU sắp phải đối mặt với những ngày tháng gian truân rùi hix hix
Heaven_mu
11-27-2006, 01:27 AM
Nói chung khi xem trận này xong chúng ta có thể trả lời đựoc một câu hỏi mà nhiều người vẫn nghi ngờ về câu trả lời: Trình độ của MU có bằng Chel vào thời điểm này không? Theo tui MU không những bằng mà còn có thể vượt trội hơn khi tất cả các cẩu thủ của MU đạt được phong độ cao!Lối chơi của MU khoáng đạt hơn ,toàn diện hơn và mang tầm vóc của một ông lớn rõ ràng! Trong hệ thống thi đấu của MU dường như chúng ta không hề nhận ra những tầng lớp cẩu thủ khác nhau,chỉ có ai phong độ ổn định hơn ai thôi!Cả bộ máy hoạt động đồng đều mang lại sức mạnh toàn diện cho những đợt tấn công và những tình huống tham gia phòng ngự!
Còn Chel dù sở hữu những cẩu thủ đẳng cấp nhưng hôm nay họ chưa là một tập thể mạnh khi mà Seva và Drogba lạc nhau cả trận,Balack và Lampart không thường xuyên phối hợp được với nhau mà chỉ dình để chuyền dài và sút xa ,vai trò của người cầm trịch trở nên mờ nhạt!Hai cánh vốn dĩ Mourinho để dành cho Asely Cole và Geremi thì kế hoạch đó hôm nay hoàn toàn bị phá sản bởi tấn công biên là sức mạnh đặc trưng của MU và hai cầu thủ này không có giám dời khỏi vị trí để lên tấn công !Chỉ khi H2 Roben và Jo Cole vào thì điều này mới đựoc cải thiện!Đáng nể nhất chỉ là hàng phòng ngự của Chel cùng với hai tiền vệ trụ vững chắc Markelele và Esien !Nếu không có sự hợp lý trong việc chống phòng ngự của Chel có lẽ trận đấu sẽ kết thúc ngay khi kết thúc hiệp một ! Bàn thắng của Saha là kết quả của một pha khứa bóng "miễn trê "từ cái chân trái thần ki của anh !
Nói tóm lại ngày hôm nay MU của chúng ta đã thể hiện một phong độ hơn hẳn DKVĐ Chel và chỉ có may mắn ,Chelse mới ra về với 1 điểm trong tay!
Những chặng đường dài vẫn còn phía trước !mong rằng MU tiếp tục thể hiện một phong độ ổn định và đi đến chức vô địch PL mùa này!
vubeckham
11-27-2006, 01:28 AM
tuy kết quả kg được như ý muốn nhưng với 3 điểm cách biệt thì cũng kg cần phải lo lắng lắm. Hiệp 2 chiến thuật của Sir Alex có 1 chút sai lầm khi nhường sân lại cho đối thủ, chơi trùng xuống. Fletcher đã lẽ phải cho vào sớm hơn để quấy hàng tiền vệ, trong khi Scholes, Giggs hay Carrick đang gặp bế tắc.
Smithy14
11-27-2006, 01:46 AM
Thế trận thay đổi từ khi Robben vào sân.Anh có những pha tạt bóng rất nguy hiểm
Thôi ko sao vẫn đứng đầu.Chuẩn bị tiếp Everton(lại 1 đội bóng khó chịu)
Simply Man United
11-27-2006, 02:09 AM
1-1, nói chung đó là 1 kết quả công bằng. Hiệp 1 chúng ta chơi tốt hơn, sau khi có bàn thắng họ bắt đầu dồn lên ép sân . Hiệp 2 Chel cũng ép sân hơn nhưng sau bàn gỡ của họ thì chúng ta cũng chơi tốt hơn.
1 phần là do sau bàn thắng, chúng ta đã chủ động chơi chậm và chắc, nhường thế trận cho họ. Tôi cũng không thực sự đồng ý với Fergie, ghi bàn xong còn đang hưng phấn, sao không chơi đôi công xem.
Chelsea tuy có bóng và tổ chức tấn công nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, Sheva và Drog3 tắt điện trước Rio và Vidic. Chel chủ yếu toàn tấn công bằng sút xa với tạt từ ngoài vào cho Sheva, Drog3, Ballack lao lên đánh đầu. Họ hầu như chẳng có 1 pha phối hợp nào ra hồn. Bàn thắng của Chel đến từ pha bóng cố định là phạt góc nên cũng khó mà trách hàng phòng ngự của chúng ta.
Dù gì nếu nói Mu xứng đáng chiến thắng thì cũng không phải là sai, chúng ta ít cơ hội nhưng lại nguy hiểm hơn những cơ hội mà họ có được. 1 trận hòa cũng ko phải là tệ, hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Cho điểm :
VDS : 7, ra vào hợp lý, luôn tạo cảm giác chắc chắn. Bàn thua là 1 cú đánh đầu rất khó, trong khi Saha lại nhảy lên che. VDS cũng đã bay người hết cỡ rồi.
Gary : 7, thi đấu rất tích cực, thủ tốt nhưng trận này ít lên tấn công.
Rio : 7.5, phòng thủ rất chắc chắn.
Vidic : 7.5, cũng chắc chắn ở hàng thủ.
Heinze : 7, hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ phòng thủ, được 1,2 pha tấn công nguy hiểm nhưng nhìn chung khả năng tấn công vẫn hạn chế.
Ronaldo : 7.5, là cầu thủ thi đấu tích cực nhất, gây cho Ashley Cole rất nhiều khó khăn, nhưng Ronaldo quá đơn độc trong những pha xuống biên.
Carrick : 7, tốt, chuyền bóng chính xác, nhiều pha cắt bóng và cản phá chính xác
Scholes : 7, tốt nhưng không được như những trận trước.
Giggs : 7, không có gì nổi bật, ngoài 1 số pha lên bóng tương đối nguy hiểm.
Rooney 7, cũng không có gì nổi bật ngoài cú chọc khe chính xác cho Saha băng lên ghi bàn.
Saha 7, ngoài bàn thắng ra thì chơi cũng chẳng nổi bật.
Nói chung trận này chỉ có hàng thủ là thi đấu nổi bật nhất.
Sheva90
11-27-2006, 06:24 AM
Hiệp 1 MU đá tốt.
Hiệp 2 , MU đá trùng xuống, CHEL lại vùng lên mạnh mẽ. MAy mà cu LAMP sút hơi gà, không thì ít nhất dính quả nữa.
Khen SAHA- ông vua của những bàn thắng khó.
CHán quá, hiệp 1 đá đang hay, tự dưng lại chán hẳn đi. Lối đá MU áp đặt rất tốt trong hiệp 1 rồi.
just_beat_it
11-27-2006, 06:53 AM
Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng MU nên giữ thế trận sau khi ghi bàn và trong hiệp hai. Bởi vì sao, đơn giản, đây là Chelsea. Còn nhớ những trận đấu trước, sau khi ghi bàn đầu tiên, thì có hai trường hợp: nếu bàn thắng được ghi khá sớm, MU ta vẫn tiếp tục dưng cao và ép sân (cho dù là nhà hay khách), trường hợp thứ hai đó là ghi bàn tầm phút 30 trở đi, MU gặp phải sự phản kháng từ đối thủ. Trường hợp thứ hai rất rõ ràng ở đây, thêm vào đó chính là Chelsea , có rất nhiều những cầu thủ có thể điều chỉnh trận đấu theo ý muốn. Ngay từ đầu trận đấu, Chelsea đã muốn thi đấu chậm và chắc, một trận hòa là những gì đội bóng này mong muốn nhất.
Sang hiệp hai, MU không đủ "lực" (theo nghĩa đen) để có thể thi đấu ép sân và phấn khích như 30 phút đầu hiệp một , mặc dù đã tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Lí do là rõ ràng: Robben vào sân thay Geremi. Một cánh trái với Robben mới vào sân, một cánh phải với Essien đảm nhiệm vai trò phòng thủ và dâng cao trong mọi tình huống. Chelsea đã tận dụng tốt "sức trâu" của đội bóng để đánh vào những nhân tố già cả của MU. Robben liên tục làm chao đảo Gary (may mắn là đây mà trận đấu Robben không thể hiện được gì nhiều sau khi vào sân), Lampard (theo chỉ đạo của HLV?) đã liên tục cầm bóng đánh vào vị trí của Scholes từ sườn bên trái, và nhất là Essien, anh liên tục làm cho Giggs phải "lao tâm khổ tứ" khi chạy theo "viên ngọc đen xì" này. Nếu nói đến sai lầm của Fergie, thì chính là quyết định để một Essien quá thoải mái nhận bóng. Nếu có thể, Rooney nên dạt ra cánh trái để hoán đổi cho Giggs, nhằm tận dụng sức trẻ của anh. Bàn thắng của đội khách cũng đến sau khi Essien thâm nhập vòng cấm và đem lại quả phạt góc cho Chelsea.,nếu tôi nhớ không lầm. Bởi thế, trong thế trận như ở hiệp hai, thật khó có thể chơi đôi công cùng Chelsea. Trong nhiều tình huống, hàng TV không thể quay về kịp vì đã thấm mệt.
Một điều nữa, đó chính là hàng ngũ dự bị. Thật tức cười khi không có một tiền đạo nào làm dự bị. Khi thay người, hai gương mặt "quen thuộc" Fletcher và O'shea được mong đợi để mang đến sự khác biệt. Nhìn sơ qua, thì đã có 4 người ở hàng thủ. Tháng một này rất quan trọng nếu muốn cuộc đua được giữ vững, các cầu thủ mới là quan trọng để tăng cường cho đội bóng.
Tuy nhiên, nhìn vào trận tối qua, United cũng đã có nhiều thứ.
Đầu tiên, đó chính là bản lĩnh khẳng định. Vẫn chơi 4-4-2, MU đã có trận đấu hay và thể hiện bản lãnh của một đội bóng lớn. Không ai xem trận tối qua lại có thể bảo rằng Chelsea thi đấu hay hơn. Scholes vẫn là chìa khóa cho lối chơi đa dạng này. Carrick đã thoát khỏi cái bóng của Scholes, trận này anh có hàng loạt những pha tham gia tranh cướp hiệu quả, duy có một lần anh để mất banh ngay vạch giữa sân những Chelsea cũng ko tạo được nguy hiểm nào từ tình huống đó. Ronald thi đấu hay, tuy nhiên anh cần phải có những pha bóng hièu quả hơn nữa cho mỗi lần anh áp sát được khung thành. Thường thì là một cú sút ra ngoài hay trúng hậu vệ, hoặc chuyền bóng mạnh quá...rất có thể anh sẽ hoàn thiện không lâu trong nay mai.
Nói về Vidic, anh có lẽ là cầu thủ mà đội bạn muốn cho "ra đi" nhất bên phía Manchester trận tối qua. Vidic được yêu cầu theo sát Drogba, cầu thủ được cho là "nặng kí" nhất bên Chelsea. Không thể thoát khỏi sự đeo bám chặt chẽ của Vidic, Drogba bắt đầu giở tiểu sảo nhằm gây ức chế cho anh. Một pha vào bóng bằng tay chủ ý (Drogba nhìn Vidic lao lên trước, rồi nhảy theo, người một bên và tay thì nhằm ngay mặt của Vidic). Tuy nhiên, Vidic vẫn trụ lại và làm im hơi lặng tiếng của chàng trai mới thất tình này suốt trận đấu. Cần nói một chút về Ballack. Cầu thủ này có mặt trên sân để làm gì? lấy bóng thì đã có Makelele, phát động thì đã có hai cánh dảm trách. Anh thật sự không có nhiều bóng và những pha nguy hiểm. Cái dễ nhận ra sự hiện diện của Ballack đó chính là làm ức chế các cầu thủ của United . Đầu tiên là lao vào Vidic. Tiếp theo là Hienze và các cầu thủ khác. Cứ sau mỗi pha bóng, vẻ mặt bất bình cũng như "ngây thơ" của Ballack chững tỏ một điều, anh đúng là người Đức và cầu thủ của những trận đấu lớn.
Đây chỉ là nhận sét của bản thân mình, một trận hòa là chấp nhận được khi lực lượng của United chỉ là 11 cầu thủ. Điều mong mỏi của chúng ta chính là MU cần có những sự bổ sung cũng như tiếp tục thi đấu thành công!!!!!!!!
camellia_rose
11-27-2006, 07:02 AM
Cú dứt điểm xuất thần của Saha giúp "Quỷ đỏ" cụ thể hoá thế trận bùng nổ ở hiệp một. Nhưng, những điều chỉnh sau giờ nghỉ đã giúp "The Blues" chơi tỉnh táo và hiệu quả hơn. Bởi vậy, dù không quá vượt trội, nhưng Jose Mourinho và các học trò xứng đáng với một điểm, nhờ trận hoà 1-1, khi rời Old Trafford.
Không hổ danh là trận cầu tâm điểm của mùa giải, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các ngôi sao của MU và Chelsea đã đẩy cái kịch tính, hấp dẫn và đẳng cấp vốn có của trận thư hùng lên cao. Bóng không ngừng lăn trên mặt sân Old Trafford khi hai đội quyết liệt tung ra những chiêu thức sở trường. Với trục giữa rất mạnh gồm Lampard, Ballack và Makelele, Chelsea thường xuyên sử dụng những miếng đánh vào trung lộ. Trong khi đó, thế mạnh của MU chính là các tình huống tấn công biên, với sự xuất sắc của Giggs bên hành lang trái và Ronaldo ở phần cánh còn lại.
http://bongda.com.vn/Data/Image/2006/10/02/dungnghia1.jpg
"Nhà hát của những giấc mơ" đã được chứng kiến một trận thư hùng đúng nghĩa. Ảnh: AP.
Cú dứt điểm xuất thần của Saha giúp "Quỷ đỏ" cụ thể hoá thế trận bùng nổ ở hiệp một. Nhưng, những điều chỉnh sau giờ nghỉ đã giúp "The Blues" chơi tỉnh táo và hiệu quả hơn. Bởi vậy, dù không quá vượt trội, nhưng Jose Mourinho và các học trò xứng đáng với một điểm, nhờ trận hoà 1-1, khi rời Old Trafford.
Không hổ danh là trận cầu tâm điểm của mùa giải, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các ngôi sao của MU và Chelsea đã đẩy cái kịch tính, hấp dẫn và đẳng cấp vốn có của trận thư hùng lên cao. Bóng không ngừng lăn trên mặt sân Old Trafford khi hai đội quyết liệt tung ra những chiêu thức sở trường. Với trục giữa rất mạnh gồm Lampard, Ballack và Makelele, Chelsea thường xuyên sử dụng những miếng đánh vào trung lộ. Trong khi đó, thế mạnh của MU chính là các tình huống tấn công biên, với sự xuất sắc của Giggs bên hành lang trái và Ronaldo ở phần cánh còn lại.
Mỗi toan tính mà Ferguson và Mourinho áp dụng cho đội bóng của mình đều phát huy được ưu điểm nhất định. Nhưng trong hiệp một chủ nhà tỏ ra trội hơn. Nhờ cự ly đội hình được giữ khá tốt nên các tuyến của MU có thể hỗ trợ và bọc lót cho nhau hiệu quả mỗi khiến đội khách gặp ít nhiều khó khăn mỗi khi dâng cao. Ngược lại, Chelsea vốn rất yếu ở các vị trí hậu vệ cánh nên khi đụng phải những mũi nhọn chơi rất biến hoá của MU là Giggs và Ronalado thì họ thường tỏ ra lúng túng, khiến các đồng đội phải thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, vốn là người tinh tường, Mourinho hiểu ngay ra vấn đề mà đội bóng của ông gặp phải. Những điều chỉnh về nhân sự trong hiệp hai đã mang lại cho Chelsea nguồn sinh khí mới, và dần có được thế trận tốt hơn, với thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội ngon ăn nhỉnh hơn đội chủ nhà đôi chút. Về phần MU, tuy không còn duy trì được sự bùng nổ như trong hiệp một nhưng họ vẫn thi đấu chặt chẽ và rất sắc sảo trong những tình huống phản công.
Với những diễn biến trên sân, kết quả hoà 1-1 có thể khiến cả hai đội đều cảm thấy hài lòng. "Quỷ đỏ" vẫn nắm chắc ngôi đầu, còn "The Blues" đã tìm được lời giải cho bài toán hậu vệ cánh.
Trở lại với những diễn biến chính của trận tranh hùng trên sân Old Trafford. Chiến thuật hợp lý cùng ưu thế sân nhà nhanh chóng được MU biến thành những cơ hội hãm thành. Ngay ở những phút đầu tiên, lần lượt là Giggs và Ronaldo đã có những tình huống đi bóng lắt léo ở hai bên cánh trước khi đưa được bóng vào khu cấm đội khách gây nên những tình huống sóng gió với Cudicini. Tuy nhiên, Chelsea vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ Terry - Carvalho. Không những vậy, "The Blues" còn khiến các cổ động viên của MU phải thót tim khi Sheva áp sát khung thành Van der Sar, buộc thủ môn người Hà Lan phải băng ra ngoài vòng cấm phá bóng.
Tuy nhiên, ngay sau tình huống diễn ra ở phút thứ 8 này, chủ nhà liên tiếp tạo được những pha sóng gió về phía khung thành Chelsea. Đáng kể nhất là tình huống sút phạt hàng rào của Ronaldo, từ cự ly khoảng 30. Trong tình huống này bóng đã đi xuyên qua hàng rào "th Blues", bay rất tốc độ về phía khung thành Chelsea nhưng lại tìm đúng vị trí của Cudicini. Dẫu vậy, cũng phải rất chắc tay thủ thành người Italy mới đẩy được bóng ra ngoài. Trước đó, phút 16, Rooney cũng đã đưa được bóng vào trong khu cấm Chelsea nhưng bị Cudicini hoá giải. Tuy chưa đem lại hiệu quả cụ thể nhưng điều MU có được sau những tình huống công thành này là sự chủ động về mặt thế trận (có thời điểm MU kiểm soát tới 67 %) và số cơ hội qua đó mà nghiêng dần về phía họ. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 29, MU bất ngờ tung ra cú đánh vào trung lộ, khiến hàng thủ Chelsea lúng túng. Rooney chuyền bóng cho Saha, đang đứng trước khu cấm đội khách. Tiền đạo người Pháp lắt léo dắt bóng đến trước vòng bán nguyệt, tự tạo cho mình chút khoảng trống trước Carvalho rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm chân trái bóng hiểm hóc. Bóng đi sạt cột dọc phía phải khung thành Chelsea vào lưới, từ chối nỗ lực bay người hết cỡ của Cudicini, mở tỷ số 1-0 cho MU.
http://bongda.com.vn/Data/Image/2006/10/02/dungnghia2.jpg
Rooney chúc mừng bàn thắng thứ 7 của Saha ở Premier League mùa này. Ảnh: AP.
Bàn thắng của Saha khiến không khí trên sân Old Trafford từng bừng thấy rõ. Chelsea bắt đầu vùng lên và cũng có được một vài pha công thành rất có nét. Đáng kể nhất là tình huống "nã rocket" của Geremi, từ khoảng cách chừng 25 m, khiến Van der Sar phải vát vả cản phá. Trước đó, Sheva cũng đã thử tài năng của thủ thành người Hà Lan bằng cú dứt điểm chân trái khá hay, nhưng bất thành. Tuy nhiên, đó cũng là những gì các cầu thủ Chelse làm được cho đến hết hiệp đấu thứ nhất. Không những vậy, do vấp phải khí thế hừng hực và lối chơi chắc chắn của đội chủ nhà nên một số cầu thủ của Chelsea tỏ ra nóng vội và có dấu hiệu bế tắc. Mà cú thúc cùi chỏ vào mặt trung vệ Vidic trong mộ pha tranh chấp bóng bổng của Drogba là một minh chứng.
Sang hiệp hai, HLV Jose Mourinho quyết định đổi sơ đồ chiến thuật 4-1-3-2 sang 4-3-3 với Robben (thay Geremi) đá tiền vệ trái, nhưng thường xuyên nhập với Drogba và Sheva để làm nên ba mũi nhọn trên hàng công. Cùng với đó, Essien được kéo về đá hậu vệ phải nhằm kiềm chế những pha tấn công biên lợi hại của Giggs. Chiến thuật này nhanh chóng giúp Chelsea chơi chắn chắn và ăn miếng trả miếng sòng phẳng với đội chủ nhà. Phút 60, Ballack chuyền bóng vào vòng cấm của MU để Drogba đánh đầu, nhưng chệch đích. Chỉ hai phút sau, Lampard liên tục tung ra những cú sút xa nguy hiểm, nhưng một đi cắt ngang khung thành, một lại bị thủ thành Van der Sar bắt gọn.
Về phía MU, tuy không còn giữ được nhiệt như ở hiệp một nhưng sự cơ động trong khả năng phản công đã giúp họ có được những pha hãm thành lợi hại. Ban đầu là cú xuống bóng bên biên phải rất nhanh của Ronaldo, nhưng anh đã không thành công ở pha xử lý cuối cùng trong vòng cấm do bị một cái bóng áo xanh lao về cản phá. Ngay ở tình huống sau đó, Carrick đã kiến tạo để Rooney có bóng lao xuống, vượt sự truy cản của Drogba, đang ở trong vòng cấm đội nhà trong tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự. Tiền đạo 21 tuổi của MU khôn ngoan chuyền bóng vào trong cho đồng đội. Tuy nhiên, cả Saha lẫn Ronaldo đều bỏ lỡ. Vẫn từ biên trái, ít phút sau tình huống song gió của Rooney, Heize đã chuyền vào trogn cho Ronaldo đỡ ngực, tuy nhiên pha xử lý cú anh hơi quá lố khiến bản thần tiền vệ người Bồ Đào Nha này không những không thể tung chân sút mà còn khiến Saha lỗi nhịp khi băng vào. Phút 63, MU có pha phản công mẫu mực. Bóng từ chân Rooney, qua Ronaldo rồi được Giggs bắt tốc độ dẫn vào khu cấm đội khách. Trong thế khá thoài mái, tiền vệ lão tướng của MU dứt điểm vào góc hẹo nhưng bị thủ thành Cudicini từ chối.
Trong thế trận như vậy, MU hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng cầm cự đến hết trận để bảo toàn chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, chỉ trong một thoáng lơi là, họ đã để vuột mất 2 điểm khi để Chelsea gỡ hoà. Phút 69, từ pha đá phạt góc của Lampard, Carvalho bật cao hơn Heinze để dứt điểm bằng đầu. Bóng bật đầu Saha, bật tay Van der Sar trước khi đập mép xà vào lưới. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Chelsea.
http://bongda.com.vn/Data/Image/2006/10/02/dungnghia3.jpg
Chelsea ăn mừng bàn gỡ 1-1 ở phút 69, nhờ công Carvalho. Ảnh: AP.
Cú dứt điểm xuất thần của Saha giúp "Quỷ đỏ" cụ thể hoá thế trận bùng nổ ở hiệp một. Nhưng, những điều chỉnh sau giờ nghỉ đã giúp "The Blues" chơi tỉnh táo và hiệu quả hơn. Bởi vậy, dù không quá vượt trội, nhưng Jose Mourinho và các học trò xứng đáng với một điểm, nhờ trận hoà 1-1, khi rời Old Trafford.
Không hổ danh là trận cầu tâm điểm của mùa giải, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các ngôi sao của MU và Chelsea đã đẩy cái kịch tính, hấp dẫn và đẳng cấp vốn có của trận thư hùng lên cao. Bóng không ngừng lăn trên mặt sân Old Trafford khi hai đội quyết liệt tung ra những chiêu thức sở trường. Với trục giữa rất mạnh gồm Lampard, Ballack và Makelele, Chelsea thường xuyên sử dụng những miếng đánh vào trung lộ. Trong khi đó, thế mạnh của MU chính là các tình huống tấn công biên, với sự xuất sắc của Giggs bên hành lang trái và Ronaldo ở phần cánh còn lại.
Mỗi toan tính mà Ferguson và Mourinho áp dụng cho đội bóng của mình đều phát huy được ưu điểm nhất định. Nhưng trong hiệp một chủ nhà tỏ ra trội hơn. Nhờ cự ly đội hình được giữ khá tốt nên các tuyến của MU có thể hỗ trợ và bọc lót cho nhau hiệu quả mỗi khiến đội khách gặp ít nhiều khó khăn mỗi khi dâng cao. Ngược lại, Chelsea vốn rất yếu ở các vị trí hậu vệ cánh nên khi đụng phải những mũi nhọn chơi rất biến hoá của MU là Giggs và Ronalado thì họ thường tỏ ra lúng túng, khiến các đồng đội phải thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, vốn là người tinh tường, Mourinho hiểu ngay ra vấn đề mà đội bóng của ông gặp phải. Những điều chỉnh về nhân sự trong hiệp hai đã mang lại cho Chelsea nguồn sinh khí mới, và dần có được thế trận tốt hơn, với thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội ngon ăn nhỉnh hơn đội chủ nhà đôi chút. Về phần MU, tuy không còn duy trì được sự bùng nổ như trong hiệp một nhưng họ vẫn thi đấu chặt chẽ và rất sắc sảo trong những tình huống phản công.
Với những diễn biến trên sân, kết quả hoà 1-1 có thể khiến cả hai đội đều cảm thấy hài lòng. "Quỷ đỏ" vẫn nắm chắc ngôi đầu, còn "The Blues" đã tìm được lời giải cho bài toán hậu vệ cánh.
Trở lại với những diễn biến chính của trận tranh hùng trên sân Old Trafford. Chiến thuật hợp lý cùng ưu thế sân nhà nhanh chóng được MU biến thành những cơ hội hãm thành. Ngay ở những phút đầu tiên, lần lượt là Giggs và Ronaldo đã có những tình huống đi bóng lắt léo ở hai bên cánh trước khi đưa được bóng vào khu cấm đội khách gây nên những tình huống sóng gió với Cudicini. Tuy nhiên, Chelsea vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ Terry - Carvalho. Không những vậy, "The Blues" còn khiến các cổ động viên của MU phải thót tim khi Sheva áp sát khung thành Van der Sar, buộc thủ môn người Hà Lan phải băng ra ngoài vòng cấm phá bóng.
Tuy nhiên, ngay sau tình huống diễn ra ở phút thứ 8 này, chủ nhà liên tiếp tạo được những pha sóng gió về phía khung thành Chelsea. Đáng kể nhất là tình huống sút phạt hàng rào của Ronaldo, từ cự ly khoảng 30. Trong tình huống này bóng đã đi xuyên qua hàng rào "th Blues", bay rất tốc độ về phía khung thành Chelsea nhưng lại tìm đúng vị trí của Cudicini. Dẫu vậy, cũng phải rất chắc tay thủ thành người Italy mới đẩy được bóng ra ngoài. Trước đó, phút 16, Rooney cũng đã đưa được bóng vào trong khu cấm Chelsea nhưng bị Cudicini hoá giải. Tuy chưa đem lại hiệu quả cụ thể nhưng điều MU có được sau những tình huống công thành này là sự chủ động về mặt thế trận (có thời điểm MU kiểm soát tới 67 %) và số cơ hội qua đó mà nghiêng dần về phía họ. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 29, MU bất ngờ tung ra cú đánh vào trung lộ, khiến hàng thủ Chelsea lúng túng. Rooney chuyền bóng cho Saha, đang đứng trước khu cấm đội khách. Tiền đạo người Pháp lắt léo dắt bóng đến trước vòng bán nguyệt, tự tạo cho mình chút khoảng trống trước Carvalho rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm chân trái bóng hiểm hóc. Bóng đi sạt cột dọc phía phải khung thành Chelsea vào lưới, từ chối nỗ lực bay người hết cỡ của Cudicini, mở tỷ số 1-0 cho MU.
Bàn thắng của Saha khiến không khí trên sân Old Trafford từng bừng thấy rõ. Chelsea bắt đầu vùng lên và cũng có được một vài pha công thành rất có nét. Đáng kể nhất là tình huống "nã rocket" của Geremi, từ khoảng cách chừng 25 m, khiến Van der Sar phải vát vả cản phá. Trước đó, Sheva cũng đã thử tài năng của thủ thành người Hà Lan bằng cú dứt điểm chân trái khá hay, nhưng bất thành. Tuy nhiên, đó cũng là những gì các cầu thủ Chelse làm được cho đến hết hiệp đấu thứ nhất. Không những vậy, do vấp phải khí thế hừng hực và lối chơi chắc chắn của đội chủ nhà nên một số cầu thủ của Chelsea tỏ ra nóng vội và có dấu hiệu bế tắc. Mà cú thúc cùi chỏ vào mặt trung vệ Vidic trong mộ pha tranh chấp bóng bổng của Drogba là một minh chứng.
Sang hiệp hai, HLV Jose Mourinho quyết định đổi sơ đồ chiến thuật 4-1-3-2 sang 4-3-3 với Robben (thay Geremi) đá tiền vệ trái, nhưng thường xuyên nhập với Drogba và Sheva để làm nên ba mũi nhọn trên hàng công. Cùng với đó, Essien được kéo về đá hậu vệ phải nhằm kiềm chế những pha tấn công biên lợi hại của Giggs. Chiến thuật này nhanh chóng giúp Chelsea chơi chắn chắn và ăn miếng trả miếng sòng phẳng với đội chủ nhà. Phút 60, Ballack chuyền bóng vào vòng cấm của MU để Drogba đánh đầu, nhưng chệch đích. Chỉ hai phút sau, Lampard liên tục tung ra những cú sút xa nguy hiểm, nhưng một đi cắt ngang khung thành, một lại bị thủ thành Van der Sar bắt gọn.
Về phía MU, tuy không còn giữ được nhiệt như ở hiệp một nhưng sự cơ động trong khả năng phản công đã giúp họ có được những pha hãm thành lợi hại. Ban đầu là cú xuống bóng bên biên phải rất nhanh của Ronaldo, nhưng anh đã không thành công ở pha xử lý cuối cùng trong vòng cấm do bị một cái bóng áo xanh lao về cản phá. Ngay ở tình huống sau đó, Carrick đã kiến tạo để Rooney có bóng lao xuống, vượt sự truy cản của Drogba, đang ở trong vòng cấm đội nhà trong tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự. Tiền đạo 21 tuổi của MU khôn ngoan chuyền bóng vào trong cho đồng đội. Tuy nhiên, cả Saha lẫn Ronaldo đều bỏ lỡ. Vẫn từ biên trái, ít phút sau tình huống song gió của Rooney, Heize đã chuyền vào trogn cho Ronaldo đỡ ngực, tuy nhiên pha xử lý cú anh hơi quá lố khiến bản thần tiền vệ người Bồ Đào Nha này không những không thể tung chân sút mà còn khiến Saha lỗi nhịp khi băng vào. Phút 63, MU có pha phản công mẫu mực. Bóng từ chân Rooney, qua Ronaldo rồi được Giggs bắt tốc độ dẫn vào khu cấm đội khách. Trong thế khá thoài mái, tiền vệ lão tướng của MU dứt điểm vào góc hẹo nhưng bị thủ thành Cudicini từ chối.
Trong thế trận như vậy, MU hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng cầm cự đến hết trận để bảo toàn chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, chỉ trong một thoáng lơi là, họ đã để vuột mất 2 điểm khi để Chelsea gỡ hoà. Phút 69, từ pha đá phạt góc của Lampard, Carvalho bật cao hơn Heinze để dứt điểm bằng đầu. Bóng bật đầu Saha, bật tay Van der Sar trước khi đập mép xà vào lưới. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Chelsea.
http://bongda.com.vn/Data/Image/2006/10/02/dungnghia3.jpg
Chelsea ăn mừng bàn gỡ 1-1 ở phút 69, nhờ công Carvalho. Ảnh: AP.
Đội hình thi đấu:
MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo (Fletcher, 86'), Carrick, Scholes, Giggs, Rooney, Saha (O'Shea, 86').
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Evra, Silvestre.
Bàn thắng: Saha, 29'.
Chelsea: Cudicini, Geremi (Robben, 46'), Carvalho, Terry, Ashley Cole, Essien, Makelele, Ballack (Ferreira, 90'), Lampard, Shevchenko (Joe Cole, 75'), Drogba.
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Boulahrouz.
Bàn thắng: Carvalho, 69'.
Nguồn : http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=13&Cat_Sub_ID=6&news_id=17820
bestboy_nhl
11-27-2006, 07:07 AM
Tiếc ghê, cú đánh đầu của Carvalho khá hiểm, nhưng ko có cái đầu Saha chưa chắc Van Der Sar chịu bó tay như thế. Khá tiếc, nhưng 1-1 kô phải là kết quả tồi, chúng ta vẫn đứng ở ngôi đầu, Chels vẫn còn phải gặp Arse...họ vẫn phải chạy theo chúng ta.
vannhanthai
11-27-2006, 07:25 AM
có quá nhiều điều đáng nói về trận này :
- cũng như mọi lần trận này MU kiểm soát khu vực giữa sân nhằm vô hiệu hóa Frank , Ballack , Essien , Makelele , hiệp 1 MU thành công nhưng hiệp 2 với MU có vẻ đuối sức nên không còn khống chế được nữa ..
- không hiểu là Jose Mourinho không tung Robben ra từ đầu là vì chiến thuật hay lý do nào khác nếu là vì chiến thuật thì quá khôn ngoan và cáo già vì Jose muốn lợi dụng sự điêu luyện và nhanh nhẹn của Robben để triệt tiêu hành lang cánh trái nhưng Robben chuyền hỏng , mất bóng hết sức nguy hiểm có lẽ Robben sẽ không còn ỡ Chel được bao lâu
- Chelsea nhiều lần dùng '' hành vi '' làm MU mất nhịp tấn công , đáng trách là trò cho lỗ mũi ăn trầu của Ballack , Drogba vào Vidic ( mà sao bọn chel nhắm toàn vào lỗ mũi của Vidic vậy ? )
- điều cuối tui không đồng ý với ý kiến của bạn just_beat_it lỗi vị trí của Heinze vì nếu chúng ta xem kỹ lại thì lỗi vô tình thuộc về Saha khi phá bóng vì bóng xoáy có độ cao nên không văng ra mà chúi vào làm Van der Sar mất nhịp , người hùng và tội đồ chỉ cách nhau không xa mà chẳng gần
- cũng như mọi lần nếu Rooney bùng nổ thì Saha tịt ngòi còn Saha chói sáng thì Rooney tắt ngúm
- nói chung là kết quả phản ánh đúng thế trận và làm hài lòng các khán giả nếu MU thành công hơn thì '' Nhà Hát Của Những Giấc Mơ '' sẽ có dịp chứng kiến những gì không ai bít được .. điều làm bây giờ là chuẩn bị trận quan trọng với Everton ( duy trì kết quả dẫn đầu ) Benfica ( lọt vào vòng đấu Knock out )
guilty_love102
11-27-2006, 07:49 AM
có quá nhiều điều đáng nói về trận này :
- cũng như mọi lần trận này MU kiểm soát khu vực giữa sân nhằm vô hiệu hóa Frank , Ballack , Essien , Makelele , hiệp 1 MU thành công nhưng hiệp 2 với MU có vẻ đuối sức nên không còn khống chế được nữa ..
- không hiểu là Jose Mourinho không tung Robben ra từ đầu là vì chiến thuật hay lý do nào khác nếu là vì chiến thuật thì quá khôn ngoan và cáo già vì Jose muốn lợi dụng sự điêu luyện và nhanh nhẹn của Robben để triệt tiêu hành lang cánh trái nhưng Robben chuyền hỏng , mất bóng hết sức nguy hiểm có lẽ Robben sẽ không còn ỡ Chel được bao lâu
- Chelsea nhiều lần dùng '' hành vi '' làm MU mất nhịp tấn công , đáng trách là trò cho lỗ mũi ăn trầu của Ballack , Drogba vào Vidic ( mà sao bọn chel nhắm toàn vào lỗ mũi của Vidic vậy ? )
- điều cuối tui không đồng ý với ý kiến của bạn just_beat_it lỗi vị trí của Heinze vì nếu chúng ta xem kỹ lại thì lỗi vô tình thuộc về Saha khi phá bóng vì bóng xoáy có độ cao nên không văng ra mà chúi vào làm Van der Sar mất nhịp , người hùng và tội đồ chỉ cách nhau không xa mà chẳng gần
- cũng như mọi lần nếu Rooney bùng nổ thì Saha chìm còn Saha chói sáng thì Rooney tắt ngúm
- nói chung là kết quả phản ánh đúng thế trận và làm hài lòng các khán giả nếu MU thành công hơn thì '' Nhà Hát Của Những Giấc Mơ '' sẽ có dịp chứng kiến những gì không ai bít được .. điều làm bây giờ là chuẩn bị trận quan trọng với Everton ( duy trì kết quả dẫn đầu ) Benfica ( lọt vào vòng đấu Knock out )
rất đồng ý với ý kiến bác này . Nói chung trận này MU chơi tốt , hòa cũng ko phải là tệ lắm
Simply Man United
11-27-2006, 07:54 AM
Vấn đề trên băng ghế dự bị của MU thì đã có từ lâu, đâu phải là mới, lúc nào thay người cũng chỉ xung quanh Fletcher và Oshea.
Cánh phải đúng là hổng nhiều bởi vì Giggs phải bó vào trong. Họ có Mak, Lamp, Ballack, Ronaldo hoàn toàn bám biên, do vậy nếu chỉ mình Scholes và Carrick là không đủ. Giggs và heinze phối hợp cũng không tốt, cả Rooney nữa, anh nên lùi về sâu hơn để hỗ trợ cánh phải.
Tôi không thích lối đá quá bạo lực của Chelsea họ phạm lỗi liên tục và đều để cản trở những đường tấn công của chúng ta, Ballack lao cả cánh tay vào cằm Vidic, Dogba cùi chỏ vào mặt Vidic, thêm nữa Rooney ăn khủy tay của Carvalho vào gáy rồi phải nằm 1 lúc, Saha cũng ăn khủy tay của Geremi vào gáy rồi cũng nằm 1 lúc. Ronaldo liên tục bị Ashley phạm lỗi rồi phải rời sân vì chấn thương trong khi Ashley Cole ăn mỗi thẻ vàng.
Những điểm sáng của United là cặp Rio, Vidic, phòng ngự chắc chắn, đeo bám chặt và rất khó chịu. Ở trên thì có Carrick, trận này đá có khi còn tốt hơn Scholes đặc biệt ở khâu phòng ngự với rất nhiều pha cản phá và cắt bóng.
Với Chelsea có đội hình nhỉnh hơn từ đá chính đến dự bị, màn trình diễn của MU là rất tốt, đây chính là thuốc thử thật sự và sau trận đấu này chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin vào chức vô địch.
Tuy vậy nhìn băng ghế dự bị của chúng ta chán quá, tháng 1 này nhất định cần mang về 1 tiền vệ phòng ngự, 1 tiền vệ cánh và 1 tiền đạo.
LinhHonMU
11-27-2006, 08:08 AM
tôi nghĩ MU hay Saha ca Ro7 đều đá làm hết sức mình ,thế nhưng học trò của Mourinho quá thất là nhiêu tiểu xảo và là một con sói già MU kô chiên thăng thế những lối chơi đẹp đầy tính chât của một quỷ đỏ đã đi vào long ngươi hâm mộ.Chắc chắn, có kẻ hài lòng, có người tiếc nuối, song có lẽ tỷ số hòa 1-1 là một kết quả đẹp, mở ra một cuộc đua hấp dẫn của hai đội trong những vòng đấu tiếp theo, khi mà khoảng cách 3 điểm mong manh vẫn được giữ nguyên.
vannhanthai
11-27-2006, 08:12 AM
hy vọng là Alan Smith , Ole , Park Ji Sung bình phục chấn thương và phong độ chứ đá với chelsea chẳng có 1 móng tiền đạo ra hồn nào ... trong khi nhìn Chelsea mà muốn khóc , toàn cho cầu thủ giỏi ngồi xơi nước TT-TT
just_beat_it
11-27-2006, 08:33 AM
điều cuối tui không đồng ý với ý kiến của bạn just_beat_it lỗi vị trí của Heinze
Heinze thi đấu hay cả trận, chỉ trong tình huống đó. Mình nghĩ bởi vì Heinze đã không theo sát và hạn chế Cảvalho, để anh này đánh đầu khá thuận lợi. Saha nếu không đụng bóng, có thể (hoặc không) Der Sar sẽ cứu được bóng.
Trận này cầu thủ được bình chọn hay nhất trận đấu là Carrick
New Trafford
11-27-2006, 08:41 AM
Mặc dù cầu Carrick là cầu thủ hay nhất trận đấu, nhưng có lẽ cầu thủ bị dính nhìu "chưởng" nhất chính là Vidic. Không bít bao nhiu lần các cầu thủ Chel cho Vidic những cái chỏ vào mặt.
Saha, tỏa sáng đúng lúc phút 30 giúp MU mở tỉ số, nhưng cũng chính anh góp 1 phần nhỏ giúp Chel gỡ 1-1. Van de Sar có lẽ sẽ đẩy đc quả đó nếu ko có Saha.
Nhưng dù sao đây cũng đúng là 1 trận đấu cực kỳ quyết liệt và kịch tính. Xứng đáng là 1 trận đấu nóng nhất. Và trên hết MU vẫn dẫn đầu và Chel vẫn phải bám đuổi.
Goal_hunter
11-27-2006, 08:50 AM
CS thang được chỉ nhờ vào may mắn mới thắng được MU
******* Modinho ko biết còn mặt mũi gì mà ra ngoài báo chí khi được hỏi về câu nói trước trận đấu ko nhỉ
"Cs sẽ biến Nhà hát của những giấc mơ thành ác mộng " đúng là quá lố
alansmith611
11-27-2006, 08:59 AM
ui ui thật là tiếc quá cơ chứ,nhung ko sao Mu vẫn đứng đầu là ok rùi
stupid_man
11-27-2006, 09:08 AM
Hòa là chấp nhận được! Dù sao Chel cũng ko thể rút ngắn khoảng cách, huống chi ngày 10-12 lại phải gặp Ars, cơ hội nới rộng điểm số càng lớn, wan trọng nhất hiện nay là tập trung cho trận gặp Eve, ko thể để sẩy chân làm mất khoảng cách an toàn.:mushirt: :muflag: :mushirt:
Còn về bàn thua do lỗi của Heinze thì như đã nói: tình huống đó Vidic đã bị hút theo Drogba, Rio thì theo Shev còn Carvalho thì bất ngờ băng lên nên Heinze đã ko thể chủ động trong pha bật nhảy, cộng thêm cái đầu của Saha làm tầm với của Van der Sar bị hụt nên cũng rất tiếc cho bàn thua này!!!
Hôm nay Chel đúng là giở thói côn đồ ra!!!:14: :14: :14: Chơi bẩn kinh, đá bóng mà toàn xài chỏ làm Vidic,Ro8... ê cả mặt!!!
Red_boyz
11-27-2006, 09:37 AM
SAHA ghi bàn rùi lại tự đánh đầu vào lưới nhà !
Chán ghia, nhưng mà ko sao...vẫn còn 3 điểm khoảng cách trong tay.
Lũ Chelsea chơi bẩn kinh, đang ngóng tin chính thức từ manutd.com về chấn thuơng của Ronnie.
SuperRooNey091
11-27-2006, 09:44 AM
Đúng như tôi dự đoán.Mu chỉ có thể từ hòa đến thua và đúng là như thế.Dù sao chúng ta cũng đã chơi tốt trong trận hôm qua.Bây giờ thì hãy chuẩn bị cho loạt trận cực kì quan trọng sắp tới.Mu sẽ tiếp các đối thủ:Everton(H),Benfica(H),Man City(A),Aston Villa(A).Nếu thắng tất cả các trận tới đây thì tương lai mùa giải này sẽ lại thêm phần sáng sủa hơn nhiều
hogiay
11-27-2006, 09:47 AM
Kô có đc 3 điểm quả là quá tiếc nhưng 1 điểm cũng kô tệ lắm.Đau đầu ông Saha,người dự bị thì chán kô thay đổi chiến thuật khi bị động đc.Dù sao hy vọng vào chức vô địch mùa này.
just_beat_it
11-27-2006, 09:57 AM
tại sao MU lại từ hòa đến thua cơ chứ ?
Trận đêm qua, may mắn đã thuộc về The Blue nếu ko MU thắng 2 - 0 rồi----->agreed, Chelsea may thì có, fans MU mà nói nghe thê thảm không chịu được.
Everton(H),Benfica(H),Man City(A),Aston Villa(A).Nếu thắng tất cả các trận tới đây thì tương lai mùa giải này sẽ lại thêm phần sáng sủa hơn nhiều----->còn Westham và Boro nữa. so với Chelsea, MU gặp nhiều đội kị rơ hơn
Beast
11-27-2006, 10:06 AM
Trận đấu hôm qua thật sự là 1 trận cầu đỉnh cao ko chỉ của EPL mà là của làng bóng đá lục địa già
Bước vào trận đấu,dường như cả Sir Alex lẫn Jose đều đã quá hiểu về đối phương,nên cách bố trí đội hình của cả 2 đều ko hẳn là phát huy thế mạnh cuả mình mà là át chế đối phương.
Chel đá với 4 tiền vệ về bản chất đều là các tiền vệ trung tâm hòng "lu" tuyến giữa vốn ko có cột trụ phòng ngự,chính vì lý do này mà cả Scholes và Carick trận này đá ko quá dâng cao mà lùi hơn,tạo thành 1 lớp phòng thủ từ xa cho MU
Bên phái MU,dù Evra đá khá lên chân trong thời gian qua nhưng những yếu kém về khả năng phán đoán bóng(cả bổng lẫn tỉa nách) trong phòng thủ đã khiến anh ko thể ra sân trong đội hình xuất phát,thế vào đó là 1 Heinze đầy kinh nghiệm thừa độ quái và rất khát khao khẳng đinh để giành lai vị trí chính thức.
Thay người của Chel trong hiệp 2 có thể nói là bước ngoặt của trận đấu,Robben tuy ko ở phong độ cao nhưng kĩ thuật của anh này cũng ko ít lần làm khổ người cận vệ già Gary.Việc 3 tiền vệ Makelele,Lampard và Ballack giăng ngang,vừa hỗ trợ phòng ngự cánh,thu hồi bóng và phát động tấn công đã khiến cho 2 cánh,Cole và Essien có cơ hội dâng cao khiến cho thế trận trở lên cân bằng và thậm trí có những lúc nghiêng về phía Chel
Điểm dở duy nhất của MU có lẽ là do chất lương cầu thủ dự bị thấp nên khi Ro7 và Saha thi đấu thiếu hiệu quả,MU ko thể thay ra các sự thay người hợp lý hơn nhằm lấy lại thế cân bằng và tạo ra đột biến.
Kết quả 1-1 có lẽ là hợp lý,mong kỳ chuyển nhượng mùa đông này MU có thêm đc các bản hợp đông chất lượng nhằm củng cố thêm cho lực lượng(vốn ko đc dày) của mình.Torres chẳng hạn,OH hay Nani nữa
Roy Kean
11-27-2006, 10:37 AM
Kể ra thì cũng hơi buồn với kết quả hòa 1-1 cho MU
Trọng tài nếu thẳng tay thì phải cho các cầu thủ Chelsea vài cái thẻ vàng nữa vì những lỗi thô bạo và tiểu xảo với cầu thủ MU - chuyên gia chơi đẹp.
Giá như ngài A.F không chỉ đạo cho các cầu thủ MU chơi phòng ngự phản công đầu hiệp 2 thì cầm chắc là Chelsea thua và MU chỉ còn một mình một ngựa về đích ở năm nay. Cánh trái tôi vẫn thích Evra hơn là Heinze vì so với Heinze thì Evra công thủ toàn diện hơn, tất nhiên cậu ta chưa có nhiều kinh nghiệm như Heinze nhưng nhiều khi sức trẻ và lòng quyết tâm, không sợ các ông lớn lại làm nên chuyện chứ.
Tuy nhiên cũng phải nói là MU đã chơi một trận tuyệt hay, nhất là trong hiệp 1 và vẫn giữ vững ngôi đầu bảng tuy chỉ hơn Chelsea có 3 điểm. Hy vọng Chelsea sẽ khó mà kiếm điểm trên sân Reebock của Bolton trong khi MU sẽ có trận thắng tiếp theo trước Everton trên sân nhà.
quangtrung
11-27-2006, 11:43 AM
khi MU rấn bàn nhìn đám cầu thủ áo xanh mà buồn cười chịu không nỗi. họ cứ chạy và chạy mặt mũi thì nhợt nhạt đứng thì túm ta túm tít cứ chỗ nào có bóng thì lao vào giống hết trẻ con Việt Nam đá bóng bưởi, Morinho trứoc trận đấu khoác loác là thế vào mới biết hắn chỉ toan tính cầm hòa, gấn cuối trân có pha camera cho cận cảnh hắn ôm cổ Essien chẳng ai biết làm gỉ, sau đó trân đấu còn khoảng gần 20 giây hắn thay ballack nhìn anh này chậm chạp rời sân thì ta có thể đón tình huống trước hắn chỉ đạo Essien là từ từ hãy ném biện, phải câu giờ mới hòa nỗi. bàn thắng của Saha đẹp nhỉ, các bạn cứ coi lại mà xem, một tuyệt tác đó, nó nên là bàn thắng của năm. MU vô địch
W_rooney
11-27-2006, 12:35 PM
mình thắng trận này mới đúng
vì mình đá ép sân thế cơ mà
Ronaldo , Giggs , Saha ..đều đá đúng phong độ
chỉ tội may mắn không thuộc về chúng ta
--) MU đang ở phong độ đỉnh cao
WAYNE_ROONEY_08
11-27-2006, 12:38 PM
Buồn quá manu o đáng phải chia điểm,manu đã chơi tốt,và trong bàn thua là do chelsea may mắn thôi,hienze o hề có lỗi anh đã chơi rất tốt và dũng mãnh,quyết định của sir alex là rất đúng khi cho hienze vào đá chíng cho evra vì evre rất hay lên cao tham gia tấn công,=> như vậy sẽ rất nguy hiểm vì chelsea đá phản công.
Trong trận đấu này tui rất thương vidic anh đã phải chiu những pha đánh nguội bên phía các cầu thủ chelsea,đây chắn chắn là ý định của morinho ông ta muốn giảm nhiệt của hàng phòng ngự manu,nhưng các cầu thủ manu đã đá như nhưng chiến biinh,o còn giề phải nói,manu của chúng ta hiện nay là vô định,chelsea phải may mắn lắm mới có 1 điểm khi ra về(nếu o chạm đầu saha thì chưa chắc bóng đã vào lưới)điều mà hiên nay trên thế giới chỉ có barca mới làm được,chắn chắn sir alex vẫn không hài lòng với 1 điểm nhưng dù sao cũng chúc mừng ông, manu:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
Điều mà tôi lo ngại nhất cho manu hiện nay là sức khỏe của các cầu thủ.o hiệp 2 các cầu thủ của manu đã o thể chống lại sức khỏe của chelsea,bên họ người này mệt có thể thay người khác,(toàn ngôi sao:thayghet: )ai cũng có thể gây ra đọt biến.
Nhưng bên manu,tìm mỏi mắt cũng không thấy ai có thể gây đột biến trên hàng ghế dự bị,:sad: chán,mong sao smith sớm trở lại với phong độ đỉnh cao của anh,cả park nữa,MANCHESTER UNITED CHAMPION
Một trận đấu với niềm hứng khởi tuyệt vời dành cho các fan hâm mộ. Tuy chưa thể đánh bại được gã nhà giàu Chelski nhưng Quỷ Đỏ thành Manchester đã cho mọi ngươì biết M.U có một vị thế và đẳng cấp như thế nào !
Nhiệt huyết rực trời, niềm tin cao ngất, các chàng trai Quỷ Đỏ đã không làm bất cứ một fan hâm mộ nào trên Thế Giới thất vọng !
Bị chia điểm ngay trên sân nhà nhưng Fergie đã làm hết mình vì trong tay ông chỉ có những con người như vậy. Đối chọi với lực lượng vưà giỏi vưà dày của The Blues, Quỷ Đỏ đã không hề tỏ ra thua kém ở bất kỳ vị trí nào trên sân. Tuy nhiên, điểm yếu về lực lượng mỏng cũng là một phần cho lý do chúng ta bị Chelsea ép lại với một sức mạnh rất lớn từ hiệp 2. Nếu lực lượng dự bị đầy đủ những nhân tố cần thiết, ắt hẳn, Fergie sẽ kìm lại được sức vươn dậy của đoàn quân Mourinho trong hiệp 2, qua đó giữ vững thế trận, mang lại chiến thắng chung cuộc.
Một trận đâú quá phấn khích dành cho các fan, cảm ơn các chàng trai United đã không làm các fan thất vọng ! Có những trận như thế này thì mới thấy tại sao Quỷ Đỏ luôn là CLB được yêu quý nhất Thế Giới ! vì chỉ có Quỷ Đỏ thành Manchester mới có thể tạo nên những trận cầu tuyệt vời tại Nhà hát của những giấc mơ !
Nào, Chelsea, tiếp tục đua nhé !
eric_theking
11-27-2006, 01:02 PM
Với sự cơ động của Ronaldo bên phía cánh phải và khả năng cầm bóng đột phá rất tốt của Wayne Rooney, MU là đã tạo dựng cho mình thế trận tương đối chủ động. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Chelsea với sự góp mặt của rất nhiều hảo thủ đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi tổ chức bọc lót cho nhau rất tốt và cắt được hầu hết những đường lên bóng có ý đồ của các cầu thủ Manchester United.
Trước một phòng tuyến kín kẽ như thế, nên không ngạc nhiên khi MU phải chờ đến một tình huống sút phạt cố định ngay trước vòng cấm địa ở phút thứ 16 để tìm kiếm cơ hội thực sự đầu tiên cho mình. Đáng tiếc, trong tình huống này, cú sút phạt cực căng và hiểm của Ronaldo, bóng lại bị đôi tay nhựa của Cudichini xuất sắc cản phá.
Áp lực lên phần sân Chelsea liên tục được các cầu thủ MU duy trì đều đặn. Nhưng trong một trận đấu đỉnh cao, bên cạnh ý chí và lòng quyết tâm, đội bóng muốn chiến thắng, muốn có được bàn thắng cần có khoảnh khắc loé sáng của những ngôi sao hàng đầu.Mới cách đây vài ngày, Saha chính là cầu thủ gây thất vọng khi đá hỏng quả phạt đền khiến MU bại trận trước Celtic. Còn hôm nay, trước đối thủ Chelsea, trong một trận cầu có tính chất quan trọng hơn rất nhiều, tiền đạo người Pháp đã mang đến cho bầy Quỷ đỏ phẩm chất cần thiết ấy. Phút 29, nhận đường chọc khe trung lộ thông minh của Rooney, tiền đạo này đã giữ bóng một nhịp làm trung vệ kì cựu Terry mất phương hướng trước khi tung ra cú sửa bóng hiểm hóc làm bàng hoàng cả hàng phòng ngự Quỷ xanh
Kết quả này thực sự chỉ khiến đội khách hài lòng. Bởi tuy không rút ngắn được khoảng cách điểm với MU, tuy nhiên, chia điểm với Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford không phải là một kết quả tồi. Nó sẽ là cơ sở để The Blues tiếp tục nuôi dưỡng giấc mộng bám đuổi MU trên BXH. Còn với Quỷ đó, dù không thực sự hài lòng, nhưng một trận hoà đồng nghĩa với ngôi đầu bảng của họ vẫn được bảo toàn, đó là điều kiện quan trọng nhất để họ tiếp tục cuộc đua "tranh bá đồ vương" cùng chính Chelsea tại đấu trường Premier Ship.
SuperThanh
11-27-2006, 01:03 PM
Hix, công nhận là tiếc thật, nếu cứ giữ vững lối chơi như hiệp 1 la Win rùi !! Còn về bàn thua nếu Saha đừng nhảy lên thì VDS đã đẩy được bóng ra ngoài rồi !! Thật đáng tiếc !!
cristiano0211
11-27-2006, 01:09 PM
trận này chỉ có Heinze và Carrick là đá hay
còn các cầu thủ khác hơi mờ nhạt
tiếc nhất là Saha ,vừa lập công xong là lại dở chứng
trận đêm qua tiếc quá
eric_theking
11-27-2006, 01:14 PM
Bị dẫn trước, bị lép vế hoàn toàn về thế trận, Chelsea cần phải vùng lên nếu không muốn cơn ác mộng tại Old Trafford trở thành sự thực. Đó là lí do giải thích vì sao ở ngay phút đầu tiên của hiệp hai, HLV Mourinho đã thay thế một hậu vệ (Geremi) bằng một tiền vệ cánh có tốc độ tên lửa (Robben).
Với sự thay đổi này, không khó để nhận thấy Chelsea quyết tâm tấn công đến như thế nào khi chuyển sang thi đấu sơ đồ chiến thuật 3 tiền đạo. Và từ đây, sức ép bắt đầu được tạo ra một cách liên tục về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 59, xuất phát từ pha dẫn bóng chếch bên phía cánh trái, Lampard thiếu chút nữa đã cụ thể hoá ưu thế của đội khách. Đáng tiếc, pha sút xa rất hiểm hóc của tiền vệ này, bóng lại đi chệch cột dọc khung thành Van Der Sar trong gang tấc.
Trước sức ép ghê ghớm của Chelsea, nhiều người đã ngỡ Sir Alex sẽ phải có sự thay đổi, bởi hàng tiền vệ MU đã tỏ ra bị ngợp và rất bị động. Nhưng dường như sự tự tin thái quá đã khiến HLV người Scotland không đưa ra bất kì sự điều chỉnh nào. Đến phút 67, từ một tình huống phối hợp cố định, Chelsea đã khiến sự tự tin của Sir Alex phải trả giá bằng một bàn thua. Nhận bóng từ Frank Lampard, Carvalho dũng manh vượt qua sự truy cản của Heinze để băng vào đánh đầu tung lưới Van Der Sar cân bằng tỷ số trận đấu.
Bàn thắng san hoà tỷ số của đội khách như khiến bầy quỷ đỏ bị chạm tự ái. Từ chỗ co cụm và để mất thế trận, họ liên tục dồn lên, đẩy Chelsea về phần sân nhà bằng những pha lên bóng hai cánh đầy tốc độ. Như thường lệ, Ronaldo vẫn là tâm điểm trong các đường lên bóng và cũng là mục tiêu bị triệt hạ nhiều lần nhất của đội chủ nhà. Phút 86, sau một pha va chạm cực mạnh với Asley Cole, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã buộc phải xin thay người trong đau đớn.
Mất Ronaldo, hàng tấn công của MU mất hẳn uy lực. Và trước ý đồ chơi trùng xuống nhằm hướng đến một kết quả hoà của Chelsea trong những phút cuối, các cầu thủ chủ nhà đành chịu bất lực.
just_beat_it
11-27-2006, 01:19 PM
Từ đầu mùa giải đến giờ, chẳng hiểu thế nào mà cứ trận nào Heinze đá chính là y như rằng thua hoặc hòa....không biết khi nào mới thoát khỏi cái dớp này đây....Hienze ơi là Hienze
parkjunwung
11-27-2006, 01:59 PM
Từ đầu mùa giải đến giờ, chẳng hiểu thế nào mà cứ trận nào Heinze đá chính là y như rằng thua hoặc hòa....không biết khi nào mới thoát khỏi cái dớp này đây....Hienze ơi là Hienze
Trận thắng Benfica 1-0 trên sân Ánh Sáng, Heinze đá chính và thi đấu tuyệt vời ! Hôm qua cũng vẫn là một trận đấu tuyệt vời khác của Heinze, có lẽ trận đấu hôm qua với Chelsea, Fergie đã rất cẩn trọng không sử dụng một cầu thủ non kinh nghiệm trong các trận đấu lớn là Evra mà thay vào đó là Heinze dù vài trận trước Gabby vẫn phải ngồi trên ghế dự bị.
Một điều nữa là có lẽ Fergie toan tính trước một nước rằng Mourinho có thể thay đổi đội hình sang 4-5-1 với 2 tiền vệ cánh nguy hiểm là Robben và Cole nên đã bố trí một cầu thủ đá phòng ngự chắc chắn là Heinze bên cánh trái thay vì một cầu thủ tấn công tốt nhưng lại ưa mạo hiểm và rất hay để lộ sườn bên hành lang cánh trái.
Quả thật từ đầu giải dù đá ít nhưng mỗi lần ra sân Heinze đều thể hiện được bản lĩnh của mình, trận hôm qua anh phòng ngự rất chắc bên cánh của mình và tấn công cũng rất sắc sảo.
Nói về trận đấu này, rõ ràng là Mourino đã tỏ rõ ý đồ chơi xấu từ ngay đầu trận, các cầu thủ của Chelsea liên tục có những tình huống phạm lỗi và tiểu xảo nhằm gây ức chế MU. Phải nói rằng mùa này Chelsea mua về Ballack không biết để làm gì khi mà Lampard vẫn đang chơi rất tốt, cũng như việc ông ta thay đổi lối chơi 2 cánh biến hóa và khó lương sang lối đá 4-4-2 thụ động. Đối với Ballack, phải nói rằng từ đầu giải đến giờ chưa thấy cầu thủ này tỏa sáng và thể hiện được đúng vai trò đầu tàu như hồi còn ở Bayern, thi đấu hết sức bình thường và chính điều đó khiến lối chơi tấn công của Chelsea ở giữa sân thiếu hẳn sự sáng tạo cần thiết.
Một phần vì điều này mà trận hôm qua Carrick và Scholes đã có cơ hội thể hiện mình. Scholes tuy ko nổi bật hẳn lên nhưng vai trò cầm nhịp, cầu nối cùng những đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác là rất cần thiết trong lối đá giãn biên của MU. Carrick thì làm tròn vai tiền vệ phòng ngự và kèm chết được Ballack ở giữa sân, điều này khiến cầu thủ này thương xuyên phải dạt sang cánh trái của Heinze nhưng cũng ko thể hiện được gì.
Sự mờ nhạt của Ballack ở tuyến giữa và việc Chelsea đẩy Lampard sang cánh trái làm mất hẳn sự sáng tạo của Chel và khiến 2 tiền đạo của họ đói bóng ở phía trên. Lampard nhiều lần cố gắng đi bóng và sút rất nhiều nhưng đều ko hiệu quả do ko chơi đúng vị trí sở trường và bị kèm quá rát. Phía MU thì các tiền vệ cơ động hơn hẳn, Giggs và Ronaldo trận này ko đổi cánh nhưng cả hai đều rất tích cực di chuyển lùi sâu lấy bóng tạo khoảng trống. Ronaldo có lẽ là người phải về tập luyện thêm về khả năng sút bóng, Ronaldo đá rất cố gắng nhưng lại thường xuyên thích lao vào hàng phòng ngự 3-4 hậu vệ trước mặt để rồi mất bóng một cách lãng nhách. Khi có cơ hội từ đường căng ngang bên cánh trái sau nỗ lực của Rooney thì lại đá hụt bóng vô duyên.
Saha trận này tỏa sáng rất đúng lúc, nhưng sau đó thì anh hầu như biến mất cả trận vì lối đá quá rắn và áp sát của Terry. Sang hiệp hai lẽ ra United ko nên lùi sâu bảo toàn tỉ số, chính vì lối đá ăn chắc kiểu đó nên đã giúp hàng tiền vệ của Chel rảnh chân, đặc biệt là khi họ tung Robben và Cole vào sân. Dù 2 cầu thủ này ko tạo được nhiều đột biến nhưng lại tạo ra khoảng trống khi thu hút các hậu vệ và tiền vệ cánh của MU lui về và vô tình tạo khoảng trống cho 3 tiền vệ còn lại của Chelsea so với 2 người của MU là Scholes và Carrick. Nhưng phải nói Carrick đã chơi phòng ngự rất tốt, cầm bóng chắc và ko để lọt nhiều khoảng trống giữa sân. 2 hậu vệ là Rio và Vidic vững như bàn thạch, đặc biệt là tinh thần và lối chơi của Vidic, mặc dù bị đội bạn liên tục khiêu khích và chơi xấu nhưng Vidic biết cách "chế ngự" và làm Drogba hoàn toàn tịt ngòi. ĐÚng là người ta có câu "lấy độc trị độc", tiền đạo có lối chơi rắn thì phải gặp hậu vệ có lối đá tương tự thì mới khắc chế được...
Trận đấu hôm qua đúng ra mà nói thì chất lượng cũng chỉ ở mức khá, quá nhiều pha phạm lỗi đã làm vỡ vụn cả trận đấu, quyết liệt thì có nhưng chất lượng thì không như nhiều người mong đợi.
davidbeckham_723
11-27-2006, 02:08 PM
Nói sao thì sao hôm qua lối đá của Man là hay rùi . Nhưng nếu hiệp 2 mà đá như hiệp 1 thì chắc chắn là 1 chiến thắng cho quỷ đỏ . Hiệp 2 Man tỏ ra yếu thế hơn Chel nên việc Chel có bàn gỡ hòa cũng đúng . Nhưng mà tiếc cho Man quá T_T
dracula
11-27-2006, 02:47 PM
theo em hòa cũng tốt với MU rồi cứ giữ khoảng cách 3 điểm cũng ko phải là quá nguy hiểm với MU chỉ cần MU chơi tốt như trận gặp Chel thì ko vấn đề gì cả
c.ronald
11-27-2006, 03:14 PM
Saha +1-1=0
cứ tưởng ghi được bàn thắng đẹp mắt để chuộc lỗi trong trận gặp Celtic, nào ngờ lại đốt lưới nhà bằng cái đầu trọc của mình==>tội đồ vẫn hoàn tội đồ
wepro
11-27-2006, 03:27 PM
Để tuột chiến thắng trong gang tấc , Chelsea đã tận dụng được quả phạt góc hiếm hoi của mình và nó đã làm tung nóc lưới Van Der Sar , nếu bóng không chọn vào cái đầu của Saha thì Van Der Sar đã phản xạ được cú đội đầu của Carvalho rồi , hơi tiếc nhưng không sao , vẫn duy trì khoảng cách 3 điểm , tuy không an toàn nhưng nó đã nói lên được khả năng chiến đấu kiên cường của MU trong danh hiệu Premiership mùa này .
hoang007
11-27-2006, 03:40 PM
Trận đêm wa Ro7 vẫn chơi rất cố gắng như thường lệ ,còn ro8 lại khiến nhiều người thất vọng
Theo em ko việc gì phải buồn cả họ sắp gặp Ars có lẽ đấy sẽ là cơ hội cho MU vươn lên , với điều kiện MU chơi đúng phong độ !
cobetocmay
11-27-2006, 05:43 PM
Nói chung là không nên trách Mu trong hiệp 2.Trước sức ép của Chelsea trong hiệp 2 thì buộc phải lùi về phần sân nhà.Mu chơi phòng ngự phản công khá hay,hàng phòng ngự cho thấy rõ sự vững chãi trước sức mạnh của Chelsea.Chỉ tiếc chúng ta bỏ lỡ những cơ hội phản công quý giá và bị thủng lưới trong một tình huống cố định.Hòa hơi tiếc nhưng không sao,chúng ta vẫn giữ khoảng cách 3 điểm ,vẫn còn niềm tin,sự khát khao trong những vòng đấu tiếp theo.Chúc cho Mu tiếp tục giành chiến thắng.
nnp723
11-27-2006, 06:09 PM
Nếu may mắn tận dụng tốt cơ hội thì CR có thể kết liễu trận đấu rồi. Nhưng dầu gì cũng hài lòng vì có điểm. Vấn đề là phong độ nếu được duy trì thì có thể nói MU hoàn toàn có thể khiến Chel lao đao mùa này.
Chel còn 1 trận gặp Ars, hy vọng vào trận này.
MU cần tích lũy điểm số cao nhất có thể vì lượt về MU toàn gặp đối thủ mạnh trên sân khách bao gồm nhóm bộ tứ và cả Tot nữa.
roy_keane_239
11-27-2006, 06:59 PM
nếu biết tận dụng cơ hội như Chel thì MU sẽ win
nhìn thì biết
chel chả có đường bóng nào ra hồn
cơ hội ghi bàn cũng chỉ là 1 tình huống phạt góc
chả thuyết phục đc ai
em dám cá với mọi ng` rằng xem trận qua ng` ta chỉ thổn thức vì MU chứ ko bao h thổn thức vì CHel cả
quá đáng tiếc
nếu biết tận dụng thì đã #
nhất là quả Scholes sút trúng ng` Saha
xem băng quay chậm thì Cudicini đã đứng lệch hướng bóng
và bóng sẽ bay thẳng vào góc xa nếu Saha khôn hơn ở tình huống đá trượt bóng này
quá tiếc
chưa dạy đc Chel
nếu hôm qua mà thắng thì báo sáng ngày nay đã đưa Man lên tận mây xanh
duy19
11-27-2006, 07:13 PM
Ngấm kĩ lại thì không một tiền đạo nào của MU là chới ổn định cả :( Tự nhiên thấy nhớ ruud :(
Còn về trận hôm qua:
-Hiệp 1 quá ổn :) Chel không làm được gì
-Hiệp 2, chel phản công :( Rõ ràng chơi phòng ngự phản công không phải là lối đá tốt của MU :( Cảm giác lúc đấy Mu như đang bị dồn ép vậy
-Sau khi bị gỡ hòa :( Hai đội có thế trận giằng co ko bên nào nổi hơn
-Chán nhất là hàng tấn công.Có mấy cơ hội ngon ăn từ các quả tạt bóng từ phía cánh trái, nhất là trong hiệp 2. Nhưng các cầu thủ tấn công còn thiếu sắc sảo khi để cơ hội vọt qua ngay trc mắt. Ngoại trừ cú sút thành bàn của saha và những đường tạt bóng như đặt của heinze thì các pha dứt điểm còn thiếu chính xác, cơ hội vẫn chưa được tận dụng triệt để
-Hàng phòng ngự chơi được, trừ lúc chelsea phản công thì có phàn hơi bị rối vì cường độ tấn công của chel là khá cao
lien_doi
11-27-2006, 08:01 PM
Em thấy Mu chơi trận này được như vậy là khá lắm rồi. Chỉ lo cho chấn
thương của R7 thôi, không biết có sao không... Tiếc là không dạy cho Chel
một bài học được...
dangnguyen
11-27-2006, 08:49 PM
sai lầm của MU là co về phòng ngự ở hiệp 2
để cho chel chiếm lỉnh thế trận
nên bị gỡ hòa là hợp lí
Smithy14
11-27-2006, 09:04 PM
Saha +1-1=0
cứ tưởng ghi được bàn thắng đẹp mắt để chuộc lỗi trong trận gặp Celtic, nào ngờ lại đốt lưới nhà bằng cái đầu trọc của mình==>tội đồ vẫn hoàn tội đồ
Hix lại vẫn giữ cái sự khinh bỉ với Saha tại sao thế nhỉ,lúc gỡ hòa chả qua anh quá cố gắng thôi với lại bóng đi vào chỗ anh thì phải cố phá ra thôi chứ nhưng may mắn ko đứng về Saha.Ko nên trách anh ấy nhiều quá,còn bàn thắng của anh phải nói là quá đẹp và xuất sắc,chỉnh bóng rất chuẩn,vậy mà ko thèm khen thì thôi lại chê:14: :14:
wepro
11-27-2006, 09:09 PM
Nói về sai lầm về chiến thuật của Alex thì cũng không phải vì Alex muốn MU hiệp 2 có 1 thế trận cân bằng và thật chặt chẽ các tuyến , nhìn chung toàn đội MU thi đấu hôm wa là rất tốt , các cầu thủ MU đã thể hiện một tinh thần quyết thắng ngay từ những phút đầu của trận đấu .
Sang hiệp 2 , Mourinho không còn có sự lựa chọn tốt hơn cho mình bằng cách tăng cường hành tiền vệ bằng việc đưa Robben vào đảo cánh nhưng nó cũng không phát huy hiệu quả vì trong một ngày đẹp trời Heinze và Neville đã có được sự tập trung cần thiết để có được 1 thế trận tốt, tôi nghĩ Chelsea may mắn thôi , nhìn vào thế trận diễn ra trên sân trong 90 phút thì MU chúng ta hoàn toàn làm chủ được cả 3 tuyến , trong khi Chelsea chỉ tận dụng những pha đi bóng quấy đảo của Robben hay là những cú bắn tầm xa của Lampard , không thể tin nỗi vào mắt mình khi linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra trong tình huống phạt góc đó , và nó đã trở thành sự thật , cái đầu của Carvalho đã làm hàng ngàn khán giả trên OT dường như bất ngờ và chết trong im lặng , Carvalho đã phá tan mọi hy vọng kiếm được 3 điểm của học trò Alex , trong bóng đá may mắn là một phần không nhỏ , nó có thể làm nên mọi bất ngờ và nó đã xảy ra với MU chúng ta .
Một trận hòa với Chelsea cũng không phải là một kết quả tồi , khoảng cách 3 điểm được giữ nguyên , tuy nó không an toàn nhưng MU có thể hoàn toàn tự tin vào ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ đông .
Smithy14
11-27-2006, 09:12 PM
Nói về sai lầm về chiến thuật của Alex thì cũng không phải vì Alex muốn MU hiệp 2 có 1 thế trận cân bằng và thật chặt chẽ các tuyến , nhìn chung toàn đội MU thi đấu hôm wa là rất tốt , các cầu thủ MU đã thể hiện một tinh thần quyết thắng ngay từ những phút đầu của trận đấu .
Sang hiệp 2 , Mourinho không còn có sự lựa chọn tốt hơn cho mình bằng cách tăng cường hành tiền vệ bằng việc đưa Robben vào đảo cánh nhưng nó cũng không phát huy hiệu quả vì trong một ngày đẹp trời Heinze và Neville đã có được sự tập trung cần thiết để có được 1 thế trận tốt, tôi nghĩ Chelsea may mắn thôi , nhìn vào thế trận diễn ra trên sân trong 90 phút thì MU chúng ta hoàn toàn làm chủ được cả 3 tuyến , trong khi Chelsea chỉ tận dụng những pha đi bóng quấy đảo của Robben hay là những cú bắn tầm xa của Lampard , không thể tin nỗi vào mắt mình khi linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra trong tình huống phạt góc đó , và nó đã trở thành sự thật , cái đầu của Carvalho đã làm hàng ngàn khán giả trên OT dường như bất ngờ và chết trong im lặng , Carvalho đã phá tan mọi hy vọng kiếm được 3 điểm của học trò Alex , trong bóng đá may mắn là một phần không nhỏ , nó có thể làm nên mọi bất ngờ và nó đã xảy ra với MU chúng ta .
Một trận hòa với Chelsea cũng không phải là một kết quả tồi , khoảng cách 3 điểm được giữ nguyên , tuy nó không an toàn nhưng MU có thể hoàn toàn tự tin vào ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ đông .
Hix hôm qua gã Carvalho ăn mừng trông tức quá như bị điên ấy,ghét gã này,tại hắn mà R8 sa sút phong độ
superRooney
11-27-2006, 10:40 PM
sao lại nói R8 sa sút phong độ vì 1 cầu thủ của Chels chứ?!:33:
híc, thất vọng qué, hiệp 2 quỷ ko còn là quỷ nữa.:devil:
theo mình thì đây chẳng khác gì 1 thất bại của M.U, ko thắng nổi Chels trên sân nhà thì sao đá lại trên sân khách chớ (nếu cứ coi hòa với 1 đội bóng lớn là chấp nhận được thì M.U sẽ chẳng ngoi đầu lên nổi)
(Xin lỗi nếu như mình có nói quá vì bữa đó mình mới thua 1 trận bóng đá ở trường xong nên mình bực lém, híc)
Dù sao thì cũng chúc M.U thắng Everton ở trận sau hen.
thientruong198221
11-27-2006, 10:54 PM
+HIc hic Dù sao cũng vẫn đứng đấu bảng !!! Dù sao hơi tiếc vì đội ta bỏ nhiều cơ hội quá!!!
+Năm này chỉ cần hòa 2 trận lượt đi và về với chel nhưng vô địch là đủ!!!:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :mushirt: :mushirt:
quangtrung
11-28-2006, 08:19 AM
sai lầm của MU là co về phòng ngự ở hiệp 2
để cho chel chiếm lỉnh thế trận
nên bị gỡ hòa là hợp lí
cái này thì thực ra không thể trách MU được vì lúc đó MU trong thế dẫn bàn. thực tế là nếu MU không co về thì Chel vẫn phải vùng lên vì đó là con đường duy nhất, đó cũng là con đường cùng của họ chứ chẳng phải do Morinho sáng suốt gì. MU thua bàn ở vị trí cố định chứ không phải do thua về thế trận. các Fan MU đương nhiên là tiếc nuối về mặt tỷ số chứ về lối chơi thì thực sự chúng ta có quyền tư hào.
stillo
11-28-2006, 09:29 AM
Mình nhận thấy trận vừa rồi MU chỉ chơi tốt ở hiệp 1, còn hiệp 2 sau khi có bàn thắng, MU đã chủ động chơi chậm lại và Chelsea đã chơi một hiệp 2 tốt hơn rất nhiều sau khi được MU nhường quyền kiểm soát bóng. (Tỉ lệ kiểm soát bóng theo BBC có những lúc là 34/66 và trung bình là 40/60).
Như vậy MU có thể đã mắc sai lầm về chiến thuật? Hay Fergie đã không muốn mạo hiểm và 1-0 đối với ông như vậy là đủ? Có lẽ Fergie cũng có lý của mình khi Chelsea là bậc thầy trong các đợt phản công và sẽ là mạo hiểm nếu như MU tiếp tục chơi tấn công. Nhưng mình thì lại nghĩ, nếu như MU chơi tấn công trong khi cả Vidic và Rio đang đạt phong độ tốt nhất của mình và việc 2 cầu thủ này hóa giải hầu hết các đợt tấn công của Drogba và Sheva, khiến 2 cầu thủ này hầu như không có cơ hội thể hiện và việc Sheva phải nhường chỗ cho J.Cole cũng là điều dễ hiểu. Và nếu như vậy tại sao MU lại không tiếp tục tấn công để có chắc một chiến thắng?
QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
11-28-2006, 10:02 AM
một trận đấu nẩy lửa. cả hai đội đã cống hiến cho khản giả một trận đấu rất hay và kết quả hòa cũng xứng đáng cho hai đội dù MU nhiều cơ hội hơn
hero16666
11-28-2006, 10:06 AM
Chel hòa được là may rồi
Mu chơi hay hơn nhiều
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
dlbk123
11-28-2006, 11:25 AM
Trận vừa rồi , Scholes và Carrick đá quá hay ,hàng tiền vệ của MU áp đảo so với CS ,Ronaldo đảo bóng quá đỉnh nhưng mà vẫn hoà , tức quá
nnp723
11-28-2006, 05:24 PM
Cũng hơi tiếc cơ hội để gia tăng khoảng cách nhưng giờ là lúc nên tập trung không để mất điểm trận kế tiếp.
Nhưng cũng phải thừa nhận đội hình Chel giàu chiều sâu. Dàn dự bị ăn đứt MU. Có thể Sir sẽ tăng cường vào tháng 1 này.
chang_trai_kieu_ki
11-28-2006, 05:36 PM
Thiệt uổng ghê wa', đá hay như thế mà lại bị gỡ hòa,hixhix
Có lẽ Sỉ Alex nên biết rằng Mu không thích hợp với lối đá phòng ngự phản công, hơn nữa lực lượng của MU mỏng quá, các cầu thủ dự bị của MU không ai có thể đảm đang được vị trí cua hai cựu binh Giss và Schole,sang đế hiệp 2 họ không còn đủ thể lực để đối đầu với Ballack, lampak,makelle...... Tiếc cho MU
Chán như con gián !
1 tờ báo đã giật cái tít ở trang nhất sáng 27/11 là "Anh hùng v& tội đồ " để nói về Louis Saha , điều đó quả thực ko sai khi chính Saha là tác nhân gây nên bàn thua của MU sau tình huống "nỗ lực về tham gia phòng ngự".Nếu anh ko đứng ở đó thì có lẽ Van der Sar đã có thể làm chủ đc tình hình .Tuy đã ghi bàn mở tỉ số rất đẳng cấp nhưng đây ko thể coi là 1 trận đấu tốt của Saha ,anh cũng đã bỏ lỡ 1 tình huống phản công mẫu mực sau đường chuyền của Ro7 , mà nếu thành công đó có thể đc coi là dấu chấm hết của trận đấu .
Rõ ràng khi xem xong hiệp 1 ai cũng nghĩ rằng MU sẽ thắng chắc trận này , nhưng sang hiệp 2 Fergie đã "hơi sai" khi sử dụng lối chơi phòng ngự phản công .Mặc dù lối chơi đó đã đem lại cho MU 2 cơ hội ngon ăn trước khi mà Chelsea "may mắn" có đc bàn san bằng tỉ số .Trong cả 2 tình huống đó đều có sự tham gia của Ronaldo , 1 lần là pha đỡ ngục đẹp mắt sau quả tạt như vẽ của Heinze , trận này chơi thay Evra, Heinze đã thể hiện kinh nghiệm của mình và chơi tuyệt vời , chỉ tiếc là bàn thua duy nhất lại có sự góp mặt của anh mà đáng ra người nhảy lên lúc đó là Vidic hoặc Ferdinand , những người cao trên 1m90 .
Quả thực hiệp 1 trận này MU đã chơi quá hay (hay nhất trong 1 , 2 năm trở lại đây) mặc dù nó ko quá hoa mĩ và đương nhiên trong đó nổi bật hơn cả là về cặp tiền vệ trung tâm của chúng ta Scholes -Carrick , có cảm tưởng họ đã đạt đến đẳng cấp của Scholes-Roy Kean khi mà đã chơi áp đảo hàng tiền vệ "siêu khủng" của CS với Lampard-Ballack và Essien để kiểm soát trận đấu .Scholes có mặt gần như tất cả các điểm nóng trên sân (mặc dù Carrick là người chơi hay nhất trận này nhưng Scholes đã để lại dấu ấn đậm nét .Đó là vì anh đã khẳng định mình là tiền vệ số 1 nước Anh đã làm lu mờ Frank Lampard , kẻ hậu bối mà giờ đây đang đảm nhận đúng vị trí ở ĐT Anh của anh trước đây .Nói thêm về hàng tiền vệ của Chelsea , Ballack có vẻ như chưa thể hình dung và bắt nhịp nổi với trận cầu kinh điển của nước Anh nên chơi rất luống cuống và thi thoảng có những pha chơi xấu với Vidic và Ronaldo .
Quyết định sáng suốt nhất của Mourinho trong trận đấu này chính là việc tung vào sân chuyên gia quấy rối Arjen Robben , chính anh ta đã làm cho hàng phòng thủ của MU rối loạn và đem lại nét tưới mới cho lối chơi tấn công của Chelsea .Một lần nữa Mourinho lại có dịp ngạo nghễ và hãy xem ông ta nói gì sau trận đấu .
"United đã đánh mất một cơ hội rất lớn để gia tăng khoảng cách lên thành 6 điểm và tỷ số hòa trên sân của đội đầu bảng có thể được coi là một điều tích cực đối với chúng tôi.Việc chỉ kém đối thủ trực tiếp của mình số điểm bằng một trận thắng có ý nghĩa rất lớn với Chelsea trong khi không thể giành nhiều hơn 1 điểm là một điều thất vọng của MU.
Họ đã bước vào trận đấu này với việc nhận thức rõ ràng rằng đây là một cơ hội tốt và nếu tôi ở vào vị trí của những người bên kia chiến tuyến thì tôi cũng sẽ rất buồn với kết quả hòa 1-1. Họ được chơi trên sân nhà, đã nắm trong tay cơ hội để bứt xa khỏi sự đeo bám của chúng tôi nhưng cuối cùng lại không thể giữ được lợi thế cho tới khi trận đấu kết thúc.(sự hả hê của Mourinho-fanmu289)
Kết quả tích cực giành được trước MU đã đến ngay sau khi Arsenal, đối thủ duy nhất có khả năng chen chân vào giữa chúng tôi và đội đầu bảng, thất bại dưới tay Bolton và họ ngày một tụt lại phía sau so với những CLB ở tốp đầu".
wepro
11-28-2006, 07:52 PM
Tôi thấy Alex không sai về chiến thuật ở hiệp 2 , vì Alex thừa biết rằng việc Mourinho hiệp 2 sẽ chơi 3 tiền đạo bằng cách tung Robben vào để khuấy đảo 2 cánh , điều đó cũng thật là dễ hiểu thôi vì Mourinho không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa . Alex muốn MU có 1 hiệp 2 thật là chặc chẽ các tuyến lại với nhau , giữ bóng và phát động tấn công dựa vào thế trận của Chelsea áp dụng , phòng thủ chặt và tấn công nhanh , lợi dụng vào sơ hở của Chelsea , bằng việc là các cơ hội đều trôi qua bởi Ronaldo , thật là đáng tiếc , nếu Ronaldo có một chút tỉnh táo hơn thì tỷ số 2-0 là cái chắc , Chelsea đã bị hở sườn bên cánh phải ở hiệp 2 thấy rõ , Heinze và Rooney đã khóe sâu vào cái lỗ trống đó bằng những đường căng ngang vào vòng cấm địa , nhưng tiếc là Ronaldo và Saha đều bỏ lỡ cơ hội .
Tôi nghĩ Chelsea may mắn thôi chứ không có vụ Mourinho đã đúng khi đưa Robben vào đá 3 tiền đạo mà phát huy hiệu quả vì thực chất hàng hậu vệ MU chúng ta trong trận đấu đó thi đấu với nhau rất chặt chẽ , ở hiệp 1 thì những Essien và Ballack đều thi đấu mất khuất dưới hàng tiền vệ của chúng ta , cái tên Essien hầu như không được BLV nhắc tới trong hiệp 1 , hàng hậu vệ thi đấu rất lăn xả và chặt chẽ . Khi Mourinho đưa Robben vào thì thế trận của Chelsea có phận khá hơn 1 chút nhưng xét về hiệu quả thì nó vẫn như ở hiệp 1 , Chelsea lúc đó chỉ trông chờ những pha đảo cánh ma thuật của Robben hoặc là những cú bắn tầm xa của Lampard mà thôi , hàng tiền đạo của Chelsea gần như bế tắc , không phát huy được gì hết , Robben bị Heinze và Neville bắt sát và không phát huy được khả năng của mình , gương mặt của Mourinho khi chưa có bàn thắng của Carvalho là rất căng thẳng và tỏ ra bất lực , nhưng phần may mắn lại rơi vào Chelsea , từ 1 pha phạt góc hiếm hoi của mình , từ đường chuyền của Lampard , Carvalho đã đánh đầu 1 cái khá thoải mái , bóng chạm vào cái đầu của Saha và đi vào lưới trước nỗ lực của Van Der Sar , nếu không có cái đầu của Saha thì có lẽ Van Der Sar đã cản phá được , nhưng bàn thắng đó của không thể tránh được Saha , vì bóng vô tình chạm vào đầu của anh ta , anh ta chỉ biết phản xạ thôi , nếu may mắn thì nó đã ra ngoài rồi , Saha hoàn toàn không có lỗi trong bàn thắng đó . Bàn thắng đã làm hàng ngàn cổ động viên MU trên OT bất ngờ và chết trong im lặng . Có thể nói là Chelsea đã khá là may mắn , may mắn lúc nào cũng mỉm cười với Mourinho . Tỷ số 1-1 cũng không phải là một kết quả tồi , khoàng cánh 3 điểm giữ vững , MU giữ được ngôi vị đầu bảng .
Nói chung tôi nghĩ kết quả 1-1 là quá tồi và phải mất 1 ngày tĩnh tâm tôi mới lại lên diễn đàn : Thực chất Ferguson đã ko sai (theo quan điểm của tôi) cho đến khi Arjen Robben vào sân , bởi tuy anh ta ko thể hiện rõ nét những pha nguy hiểm ,nhưng anh ta có khả năng quấy rối và gây áp lực ở hành lang phải của MU khiến cho Gary và Ronaldo ko thể phối hợp tốt như hiệp 1 và thực tế là trong hiệp 2 , Ronaldo đi bóng tuyệt vời (đỉnh cao của Ronaldo)nhưng quá đơn độc nên ko thể làm nên chuyên .Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu trên ESPN , Fergie cũng đã thừa nhận , đáng ra đội bóng của ông ko nên quá cầu toàn ở hiệp 2 .
Về pha đánh đầu của Saha , ko ai trách anh ta cả , mà chỉ có 1 chút tiếc nuối và rằng Saha quá đen(thực ra tình huống đó Van der Sar đã sẵn sàng cho 1 pha đấm bóng) , nếu ko có tình huống đó thì có lẽ anh đã được vào đội hình tiêu biểu vòng này rồi .May mắn đúng là luôn mỉm cười với Mourinhi , nhưng nó lại khẳng định 1 điều , may mắn luôn đến với những kẻ mạnh , thực tế nếu đối thủ của MU ko phải là CS mà là 1 đội nào đó tại giải ngoại hạng thì MU đã thành công với lối chơi của mình , nhưng đó là CS , tập thể của những Siêu sao , chỉ cần 1 phút lóe sáng của 1 trong số đó là đủ để làm nên chuyện. MU đã chơi với tất cả khả năng mình có trong trận đấu này , nhưng khổ nỗi Chelsea có quá nhiều thứ để có thể chống lại MU , lực bất tòng tâm .
Nhìn vào kết quả trận đấu thì chúng ta thấy nó ko phải là tồi , nhìn vào lối chơi của MU cũng thế , nhưng nếu để ý kĩ đó là 1 kết quả tồi nếu ko muốn nói là cực ,cực tồi ,MU sẽ bất lợi hơn Chelsea rất nhiều bởi họ còn 3 trận làm khách trên sân của Liverpool ,Arsenal và Chelsea. Bây giờ chúng ta chỉ còn biết mong Arsenal đủ sức ghìm Chelsea vào ngày 10-12 tới nếu vẫn còn muốn vô địch , bởi khi đó MU cũng sẽ bước vào trận derbythành Manchester với Man city .
just_beat_it
11-28-2006, 08:41 PM
Trận đấu vừa rồi có thể chấp nhận được, cái được lớn nhất đó chính là cách thể hiện của cả đội bóng. Điều mà chúng ta lo ngại hiện nay đó chính là chiều sâu của đội hình. Nếu không có một tiền vệ, một tiền đạo nữa cho chặng tiếp theo, chắc chắn MU sẽ bị kiệt sức khi tham gia quá nhiều mặt trận. Sự trở lại của Park và Ole cho phép chúng ta thêm hai sự lựa chọn: Park có thể thay phiên đá cho Giggs và Ronaldo ở hai cánh, Ole tiền đạo hay tiền vệ cánh phải. Nếu cộng thêm Smith (hi vọng lấy lại phong độ và thể lực), Rossi (thật sự cần nhiều cơ hội ra sân hơn nữa), chúng ta có: Park, Fletcher,Smith, O'Shea, Evra (heinze) và Ole đóng vai trò dự bị. Tuy nhiên, sau dịp giáng sinh, các trận đấu sẽ vô cùng khắc nghiệt. Nếu các cầu thủ bình phục, họ cần thời gan để lấy lại cảm giác bóng. Việc có thêm cầu thủ cho phép chúng ta rải quân trên các mặt trận. Hi vọng vào tháng một!!!!!!!!!!
hogiay
11-28-2006, 09:05 PM
Mình nghĩ thì Ferguson kô sai trong hiệp 2.Bởi nguy cơ từ những đợt phản công từ phía đội xanh là rất lớn,sẽ là rất mạo hiểm nếu vẫn giữ lối chơi tấn công như hiệp 1.Cộng thêm với việc khó khăn trong việc điều chỉnh đội hình,trong tay ông chỉ có Fletcher,Silvestre,O'shea và Evra trên băng ghế dự bị,sẽ là khó khăn nếu thay Giggs hay một tiền vệ,tiền đạo nào đó bằng một trong số các cầu thủ dự bị kia.Vì vậy may mắn đã đến với đội xanh,tiếc nuối là rõ ràng nhưng 1 điểm cũng kô phải là tai họa.Cờ đang nằm trong tay ta và ta sẽ giữ đc nó đó mới là điều quan trọng nhất hiện nay.
tớ đã để ý nhiều lần MU dẫn bàn và co về phòng thủ=>y như rằng bị gỡ hòa!!!!!!
trận vừa rồi cũng vậy,biết chel phản công sắc nhưng vì thế mà MU để lạc mất lối đá thì buồn quá!
takedashingen
11-28-2006, 09:32 PM
Hiệp 1: MU chơi rất là hay, với nhiều pha nguy hiếm được tạo ra và bàn thắng tới do công của Saha là hiển nhiên.
Nhưng qua hiệp 2: có lẽ do tuổi tác nên Giggs tỏ ra đuối sức nên anh dễ dàng để Essien tung ra những đường chuyền nguy hiểm bên góc trái. Đó là điểm yếu dẫn đến trận hoà.
Lẽ ra huấn luyện viên Alex Ferguson nên thay Giggs ra và tung Fletcher vào sớm hơn có lẽ tỷ số có thể là 2-0 rồi! Tiếc thật!
Nhưng MU vẫn là số 1.
:manucheer :mushirt: :manucheer :mushirt: :manucheer :mushirt: :manucheer
cobetocmay
11-29-2006, 01:34 AM
Nỗi tiếc nuối mang tên Man Utd
Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận kịch chiến ở Old Trafford, Mourinho đã thừa nhận 2 điều: 1, Man Utd chơi tấn công tuyệt hay; và 2, cơ hội thống trị giải Ngoại hạng vẫn thuộc về... Chelsea.
Thật vậy, sau khi bỏ lỡ chiến thắng trong một thế trận tấn công đầy ấn tượng, đội bóng của Alex Ferguson vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ trong cuộc đua tới danh hiệu VĐ bóng đá Anh mùa này. Thật tiếc cho M.U, nhưng kết quả hòa ở Manchester cũng đã nói lên 1 điều: Chelsea vẫn đang là đối thủ khó chơi nhất cho bất cứ đội bóng nào muốn thống trị xứ sương mù.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1168645_MU_s.jpg
Man Utd đã có 45 phút đầu tiên chơi cực ấn tượng trước Chelsea
Người ta đã có thể hiểu vì sao mà kể từ suốt 30 năm nay, Old Trafford được gọi là "Nhà hát của những giấc mơ". Khung cảnh choáng ngợp của gần 76.000 khán giả đã khiến cho trận thư hùng giữa Quỷ đỏ Man Utd và Chelsea "nóng" ngay khi bóng chưa lăn.
Có lẽ, chính bầu không khí náo nhiệt đó đã là một chất men kích thích đội chủ nhà chơi tấn công với áp lực cao ngay từ đầu trận. Sẽ là không hề quá lời, nếu nói rằng 45 phút đầu tiên ở Old Trafford thực sự là một trong những hiệp đấu hay nhất mà M.U thể hiện ở mùa bóng này.
Ngoài trận gặp Barca ở Nou Camp, người ta chưa từng thấy Chelsea bối rối đến vậy trước tốc độ và áp lực của đối thủ. Quả thực, với tâm lý quyết thắng, Man Utd đã chơi quá nhanh, quá dữ dội, nhưng cũng hết sức đẹp mắt, trước kỳ phùng địch thủ tới từ London.
Trong gần 30 phút đầu tiên, The Blues bị dồn vào thế chống đỡ bị động. Nguyên nhân của việc này không chỉ ở ý đồ chơi chậm, chắc của thầy trò Mourinho tại sào huyệt của Quỷ đỏ. Trên thực tế, những cú bứt phá và chuyển hướng quá ấn tượng của "đôi cánh" Cristiano Ronaldo - Ryan Giggs đã khiến cho cả hàng tiền vệ lẫn hậu vệ của đội khách như bị "hút hồn".
Đội bóng của Mourinho đã có những nỗ lực nhất định trong việc phong tỏa 2 biên, nhưng trong một ngày chơi xuất thần của Ronaldo và Giggs, cả Geremi và Ashley Cole đều vấp phải những thử thách rất lớn.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1168647_saha_s.jpg
Tuy nhiên, Chelsea với bản lĩnh của nhà ĐKVĐ cũng không dễ dàng để Man Utd lấn lướt một cách toàn diện
Man Utd "bay lên" trên một đôi cánh hảo hạng, nhưng đòn trừng phạt của họ lại tới từ trung lộ, nơi các tiền vệ trụ của Chelsea bị mất phương hướng đến tan tác, khi phải hỗ trợ phòng ngự biên. Không ai quá ngạc nhiên khi Saha tiếp tục lập công, tiền đạo người Pháp đã được cả Paul Scholes và Wayne Rooney tiếp đạn đầy đủ kể từ đầu trận.
Bàn thắng của Saha thực sự là một tác phẩm đánh giá đúng sự quyết đoán, cũng như độ sắc sảo từ những đường kiếm trung lộ của Quỷ đỏ. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, ở tình huống đó, vai trò "đánh lạc hướng" của 2 cánh Man Utd cũng góp một phần không nhỏ.
Hiệp 1 thực sự là của Man Utd. Họ đã chơi bóng không chỉ như những đấu sỹ, mà còn như những nghệ sỹ thực thụ. Một bàn thắng - đó là vốn liếng cũng kha khá cho Man Utd trước giờ nghỉ. Nhưng dường như, kết quả đó vẫn chưa nói lên điều gì. Đơn giản là vì Chelsea chưa thực sự vào cuộc.
Và những cỗ tăng trung tuyến
Đúng như dự đoán của nhiều người, chỉ thời gian nghỉ giữa 2 hiệp cũng đã đủ để Mourinho đưa ra những đối sách cần thiết. Trước tốc độ và sự uy hiếp quá lớn của Man Utd từ 2 cánh, Chelsea đã không còn co cụm để phòng thủ khu vực nữa. Ngay cả trong bối cảnh vẫn bị đe dọa thủng lưới lần thứ 2, đội bóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chấp nhận mở cánh cửa chiến thuật để tìm kiếm cơ hội: Tìm mà diệt, đánh chặn từ xa.
Khi 4 cỗ xe tăng Essien - Lampard - Makelele - Ballack được chỉ định chơi như những tiền vệ thủ đúng nghĩa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khu trung tuyến sẽ chẳng còn chút không gian nào hết. Kể từ đó, gió đã xoay chiều!
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1168649_roo_s.jpg
Man Utd đã để lỡ cơ hội bứt lên với khoảng cách 6 điểm so với Chelsea
Quả là Mourinho đã nghiên cứu đối thủ quá rõ. Đọc được ý tưởng của Ngài Alex đã khó, mà hóa giải được những ý tưởng đó còn khó hơn. Mourinho đã chọn 3 cách đơn giản nhất: Quyết liệt, quyết liệt, và quyết liệt.
Mọi ý đồ làm bóng của Scholes đều bị phát hiện và đánh chặn "không thương tiếc". Giggs xuống sức và phải nổi cáu khi Essien chơi như một hậu vệ phải thứ 2. Còn Ronaldo, sau những cú vào bóng như "đòn thù" của Ashley Cole, ruốt cuộc thì chàng tiền vệ số 7 cũng đã chùn chân, và không còn chạy quá... nhanh được nữa. Saha đói bóng, và chỉ còn có Rooney mới tiềm ẩn được hiểm họa cho Chelsea nữa thôi.
Không thể nói Rooney đã bị thả lỏng trong hiệp 2, nhưng có lẽ, Chelsea đã không có đủ lực để chơi giáp lá cà trên diện rộng như thế. Tuy nhiên, sự vô duyên của tiền đạo trẻ này lại giúp cho Chelsea càng đá càng... yên tâm. Nếu như chân sút số 8 của Man Utd quyết đoán hơn, chính xác hơn, và bình tĩnh hơn trong những cơ hội đầu hiệp 2, có thể tỷ số 2-0 cũng là quá đủ để Chelsea buông súng.
Cùng sự trợ giúp của Saha, bàn thắng của Ricardo Carvalho có thể là may mắn. Nhưng trước đó, nên nhớ rằng Van der Sar đã phải chịu áp lực lớn đến thế nào trước cách tấn công kiễu"vỗ mặt" của đội khách.
Xét một cách công bằng, khi những nỗ lực hãm thành khá đa dạng của Chelsea không đạt được kết quả, việc họ hạ gục con mồi từ 1 tình huống cố định cũng không có gì quá khó hiểu. Chelsea đã tự mình tạo ra được sự vượt trội về sức mạnh, vâng, sức mạnh chứ không phải là kỹ thuật, và họ xứng đáng đứng vững với những gì đã thể hiện. Chuyện phải đến đã đến, thật trớ trêu, ngay khi các học trò của Ferguson lựa chọn cho mình lối chơi sở đoản: Phòng ngự - phản công.
Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, và Man Utd chỉ còn biết tự trách mình, khi không thể khẳng định được ưu thế sân nhà trước đối thủ mà họ chưa từng thắng được trong suốt 4 năm. Nếu như 2 gã khổng lồ này cứ tiếp tục chơi ổn định như trong thời gian qua, cuộc tái ngộ giữa họ vào tháng Tư năm sau rất có thể sẽ quyết định mọi thứ.
Nhưng lúc đó, Mourinho và các học trò mới là những "ông chủ". Và chẳng có gì hứa hẹn rằng, họ sẽ là những ông chủ "hiếu khách".
Nguồn :http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/11/638149/
cobetocmay
11-29-2006, 01:49 AM
Nói thật là trận đó tôi chỉ mong Mu thắng thôi.Tôi thất vọng lắm .Cảm giác mà chiến thắng tuột mất trong tầm tay đau lắm.Tôi hận Chelsea ,hân Morinho,hận Cavarho,hận cả Rooney-thần tưởng số một của tôi,người mà tội yêu quý nhất.Thực sự là tôi thấy Rooney quá kém cỏi so với sụ kỳ vọng của tôi.Rooney chẳng làm được gì cả,câm lặng trứoc sự tỏa sáng của Cavaho..Từ hồi chấn thương đến giờ Rooney chẳng còn là Rooney của ngày xưa nữa,tỏa sáng vài trận đấu rồi vụt tắt ,câm nín trước một Cavarho bình thường,thất vọng quá,những pha đột phá ,sút xa đâu rồi.Khi Ronaldo bị chấn thương rời sân tôi hiểu rằng MU đã mất tất cả mất cơ hội bỏ xa Chelsea 6 điểm rồi .Rooney cố lên nhé,cố gắng với 27 triệu bảng mà Mu đã bỏ ra để có anh,cố gắng với hàng triệu con tim đã tin tưởng anh
Chúc Rooney trở lại phong độ mà anh đáng có,chúc Mu trở lại chiến ******* của ngày xưa,dù thạnh công hay thất bại thì MU mãi trong tim tôi.
rooney2712
11-29-2006, 07:56 PM
Này, ông có biết xem đá bóng ko mà bảo Rooney ko làm được gì ?
Những đường chuyền của Rooney ông có thấy ko đấy ? Trong 1 trận đấu như vậy, Rooney đã thi đấu quá tốt và MU thua chẳng phải vì " Rooney chẳng làm được việc gì " mà chỉ vì thiếu may mắn. Ông hận Rooney được thì tôi cũng ko còn gì để nói !!!!!!!
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.