toiyeureddevils
11-24-2006, 06:35 PM
Với tính khí bỗng trở nên bất thường cùng trạng thái tâm lý chán nản, thủ thành của West Ham, Roy Caroll đã tìm đến cờ bạc và rượu chè để giải sầu.
"Người giữ đền" của đội bóng chủ sân Upton Park đã "nổi khùng" và quậy phá tưng bừng ở một casino tại London sau khi thua bạc cùng các chiến hữu là những người bạn thân.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1165329_roycaroll211106_228x417.jpg
Roy Carroll đang tàn phá sự nghiệp bằng những cuộc chè chén
Hàng loạt tờ báo tại xứ sở sương mù ngày hôm qua đã tung tin, Roy Carroll phải nhờ đến sự giúp đỡ và cố vấn của chuyên gia tâm lý mang tên Jonathan Walker ở bệnh viện Capio Nightingale.
Trước đó, Carroll đã lao vào những trò đỏ đen như con thiêu thân và nhanh chóng thua sạch túi. Không dừng lại, cựu thủ môn của M.U trở thành "con bạc khát nước" khi mượn thêm 30.000 bảng từ một đồng đội khác ở West Ham để tiếp tục cuộc chơi.
Với tâm trạng chán chường, Carroll còn thường xuyên tìm niềm vui trong các cuộc chè chén túy lúy. Theo tiết lộ từ những người bạn của thủ thành 29 tuổi này thì quãng thời gian gần đây, hành vi ứng xử của Carroll rất khác thường. Cuộc sống gia đình cũng không "trong ấm ngoài êm" vì anh liên tục tìm cách sinh sự và cãi nhau với vợ.
Tình trạng của cựu thủ môn M.U hiện nay là khá tệ và dường như anh đã bắt đầu đánh mất tự chủ trong cuộc sống thường ngày. Nguy hiểm hơn, Carroll liên tục tiêu tốn hàng hục ngàn bảng ở các sòng bạc và quán bar những lúc rảnh rỗi.
Hai năm trước, thủ thành người Bắc Ireland đã cương quyết từ chối gia hạn hợp đồng với M.U và chuyển đến thi đấu cho West Ham, nơi anh được trọng dụng hơn. Tuy nhiên, gần đây Roy Carroll đã đánh mất vị trí chính thức trong khung gỗ của West Ham vào tay Robert Green.
Trong mùa hè vừa qua, HLV Alan Pardew đã quyết định ký hợp đồng với thủ môn số 2 của ĐT Anh Robert Green từ CLB Norwich. Sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương, Green đã ngay lập tức chiếm lấy vị trí số 1.
Roy Carroll đã không thi đấu kể từ sau thất bại 0-2 của "The Hammers" trước Portsmouth hôm 14/10. Tuần trước, đội bóng thành London đã ký hợp đồng mượn thủ môn người Hungary của Crystal Palace là Gabor Kiraly.
Phát biểu trước báo giới, HLV Alan Pardew cho biết: "Chúng tôi đã biết được vấn đề mà Carroll đang gặp phải và toàn thể các thành viên trong đội bóng đều sẵn sàng đứng đằng sau ủng hộ và giúp đỡ anh ta."
Nguồn http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2006/11/636849/
"Người giữ đền" của đội bóng chủ sân Upton Park đã "nổi khùng" và quậy phá tưng bừng ở một casino tại London sau khi thua bạc cùng các chiến hữu là những người bạn thân.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1165329_roycaroll211106_228x417.jpg
Roy Carroll đang tàn phá sự nghiệp bằng những cuộc chè chén
Hàng loạt tờ báo tại xứ sở sương mù ngày hôm qua đã tung tin, Roy Carroll phải nhờ đến sự giúp đỡ và cố vấn của chuyên gia tâm lý mang tên Jonathan Walker ở bệnh viện Capio Nightingale.
Trước đó, Carroll đã lao vào những trò đỏ đen như con thiêu thân và nhanh chóng thua sạch túi. Không dừng lại, cựu thủ môn của M.U trở thành "con bạc khát nước" khi mượn thêm 30.000 bảng từ một đồng đội khác ở West Ham để tiếp tục cuộc chơi.
Với tâm trạng chán chường, Carroll còn thường xuyên tìm niềm vui trong các cuộc chè chén túy lúy. Theo tiết lộ từ những người bạn của thủ thành 29 tuổi này thì quãng thời gian gần đây, hành vi ứng xử của Carroll rất khác thường. Cuộc sống gia đình cũng không "trong ấm ngoài êm" vì anh liên tục tìm cách sinh sự và cãi nhau với vợ.
Tình trạng của cựu thủ môn M.U hiện nay là khá tệ và dường như anh đã bắt đầu đánh mất tự chủ trong cuộc sống thường ngày. Nguy hiểm hơn, Carroll liên tục tiêu tốn hàng hục ngàn bảng ở các sòng bạc và quán bar những lúc rảnh rỗi.
Hai năm trước, thủ thành người Bắc Ireland đã cương quyết từ chối gia hạn hợp đồng với M.U và chuyển đến thi đấu cho West Ham, nơi anh được trọng dụng hơn. Tuy nhiên, gần đây Roy Carroll đã đánh mất vị trí chính thức trong khung gỗ của West Ham vào tay Robert Green.
Trong mùa hè vừa qua, HLV Alan Pardew đã quyết định ký hợp đồng với thủ môn số 2 của ĐT Anh Robert Green từ CLB Norwich. Sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương, Green đã ngay lập tức chiếm lấy vị trí số 1.
Roy Carroll đã không thi đấu kể từ sau thất bại 0-2 của "The Hammers" trước Portsmouth hôm 14/10. Tuần trước, đội bóng thành London đã ký hợp đồng mượn thủ môn người Hungary của Crystal Palace là Gabor Kiraly.
Phát biểu trước báo giới, HLV Alan Pardew cho biết: "Chúng tôi đã biết được vấn đề mà Carroll đang gặp phải và toàn thể các thành viên trong đội bóng đều sẵn sàng đứng đằng sau ủng hộ và giúp đỡ anh ta."
Nguồn http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2006/11/636849/