God
02-16-2006, 10:55 AM
(Dân trí)- Tiền đạo Ruud van Nistelrooy mới đây trong một cuộc trả lời báo chí đã khẳng định anh không quan tâm tới việc sẽ tới Milan trong mùa hè này vì anh hoàn toàn hài lòng với cuộc sống tại thành phố Manchester.
http://images2.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/nistelrooy6-1.jpg
Gần đây, báo chí tại Italia đã đồng loạt đưa tin về việc tiền đạo người Hà Lan có thể sẽ “đào tẩu” khỏi sân Old Trafford để tới Milan cùng với đồng hương là HLV Marco Van Basten- người được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc ghế HLV trưởng của Milan mùa giải tới.
Tuy nhiên, khi trả lời nhật báo Corriere dello Sport, Van Nistelrooy đã phủ nhận những thông tin trên. Anh nói: “Tôi không muốn nói bất cứ điều gì về câu chuyện bịa đặt đó. Thực sự Manchester luôn ở trong trái tim tôi. Điều tôi mong muốn là được gắn bó với sân Old Trafford thêm nhiều năm nữa”.
Dù vậy, tiền đạo người Hà Lan này cũng phải cay đắng thừa nhận là anh không chinh phục được nhiều danh hiệu từ khi đến với Anh vào mùa Hè năm 2001. Anh mới chỉ giành được 2 danh hiệu trong nước.
Nistelrooy thừa nhận: “Trước khi tôi tới đây, MU đã giành tới 7 chức vô địch Premier League trong 9 mùa bóng của thập kỷ trước, 1 chức vô địch Champions League.
Viễn cảnh thật quá đẹp với một cầu thủ như tôi khi đó. Tôi tự nói với lòng mình rằng MU rồi cũng sẽ giành được ít nhất ngần đó danh hiệu. Tuy nhiên trong bóng đá, không phải lúc nào mọi chuyện cũng đơn giản như vậy.
Hiện giờ mọi cầu thủ tại MU đều cố gắng hết sức để cải thiện tình hình. Mọi người đang nỗ lực đoàn kết xây dựng đội bóng có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Và chúng tôi đều biết MU đang đi đúng hướng”.
L.T.L
Theo BBC
http://images2.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/nistelrooy6-1.jpg
Gần đây, báo chí tại Italia đã đồng loạt đưa tin về việc tiền đạo người Hà Lan có thể sẽ “đào tẩu” khỏi sân Old Trafford để tới Milan cùng với đồng hương là HLV Marco Van Basten- người được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc ghế HLV trưởng của Milan mùa giải tới.
Tuy nhiên, khi trả lời nhật báo Corriere dello Sport, Van Nistelrooy đã phủ nhận những thông tin trên. Anh nói: “Tôi không muốn nói bất cứ điều gì về câu chuyện bịa đặt đó. Thực sự Manchester luôn ở trong trái tim tôi. Điều tôi mong muốn là được gắn bó với sân Old Trafford thêm nhiều năm nữa”.
Dù vậy, tiền đạo người Hà Lan này cũng phải cay đắng thừa nhận là anh không chinh phục được nhiều danh hiệu từ khi đến với Anh vào mùa Hè năm 2001. Anh mới chỉ giành được 2 danh hiệu trong nước.
Nistelrooy thừa nhận: “Trước khi tôi tới đây, MU đã giành tới 7 chức vô địch Premier League trong 9 mùa bóng của thập kỷ trước, 1 chức vô địch Champions League.
Viễn cảnh thật quá đẹp với một cầu thủ như tôi khi đó. Tôi tự nói với lòng mình rằng MU rồi cũng sẽ giành được ít nhất ngần đó danh hiệu. Tuy nhiên trong bóng đá, không phải lúc nào mọi chuyện cũng đơn giản như vậy.
Hiện giờ mọi cầu thủ tại MU đều cố gắng hết sức để cải thiện tình hình. Mọi người đang nỗ lực đoàn kết xây dựng đội bóng có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Và chúng tôi đều biết MU đang đi đúng hướng”.
L.T.L
Theo BBC