PDA

View Full Version : Celtic 1-0 MU, Saha đánh mất tấm vé sớm của MU


d_prince
11-22-2006, 04:46 AM
http://img528.imageshack.us/img528/9035/snapshot20061121202604tc4.jpg

http://img164.imageshack.us/img164/1562/snapshot20061121202617vl5.jpg



Đội hình Manchester United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Rooney, Saha.
Dự bị: Kuszczak, Evra, Brown, Fletcher, Richardson, Silvestre, O'Shea.

1 điều đáng mừng cho ManU là hậu vệ kỳ cựu Gary Neville đã khỏi hẳn chấn thương, và vậy là trận đấu này, ManU ra quân với đội hình gần như mạnh nhất, chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi nhỏ bên phía cánh trái là việc ngài Alex Ferguson tung Heinze vào sân thay vì Evra như các trận đấu trước.


~~~~~~~


Hiệp 1 bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Celtic.

Ở trận đấu này, Celtic triển khai lối đá phong ngự chặt chẽ và sử dụng bẫy việt vị khá hiệu quả khiến các chân sút MU gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng có lẽ chính vì lối đá này đã gây ra sự nhàm chán trong suốt 30' đầu hiệp 1.


http://img76.imageshack.us/img76/429/r1499288312jpgx380y228sdx9.jpg (http://imageshack.us)

Đến Rio còn bị kèm thế này đây


Phút thứ 28, MU có cơ hội mở tỉ số khi được hưởng 1 pha đá phạt khá nguy hiểm từ cự ly chừng 18m và người thực hiện cú đá phạt này là Giggs. Như thường lệ, Giggs sử dụng má trong chân thuận của mình để thực hiện cú đá phạt nhưng bóng đi đập hàng rào và đi vọt xà ngang.

Ở quả đá phạt góc ngay sau đó, Giggs không câu bóng vào khu vực cấm địa mà chuyền bóng ra ngoài cho Rooney. Rooney lập tức tung ra 1 cú volley đập đất và chỉ thiếu chút nữa là đã thành bàn thắng. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc và trong sự tiếc nuối của Rooney.


http://img239.imageshack.us/img239/1512/capt11fb325a9c9f493db27kk7.jpg (http://imageshack.us)

Rooney gặp khó khăn giữa vòng vây của hậu vệ Celtic


Phút thứ 36, đến lượt Ronaldo có cơ hội làm bàn khi đối mặt với thủ thành Boruc của Celtic. Nhưng cú dứt điểm của anh có vẻ hơi với và bị ảnh hưởng bởi sự truy cản của hậu vệ Celtic.

Phải nói lối đá bắt người với số đông của Celtic là khá chặt chẽ và hiệu quả. Nhưng họ làm thế nào để có bàn thắng, đảm bảo cho chiếc vé vào vòng 2 của họ đây ?

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hoà 0-0.


~~~


Hiệp 2 bắt đầu, Celtic có 2 sự thay đổi người ( Shaun Maloney vào thay Sno Evander; Jiri Jarosik vào thay Maciej Zurawski ).

Thể hiện quyết tâm kiếm 3 điểm để đoạt chiếc vé vào vòng 2, Celtic tràn lên tấn công và tìm mọi cách để gây sức ép lên phía phần sân của MU. Nhưng những nỗ lực đó cũng chẳng giữ được nổi quá 5', MU lại kiểm soát thế trận với những pha bóng phối hợp nhỏ thường thấy. Cũng phải công nhận là Celtic đã thay đổi khá nhiều trong giờ nghỉ giải lao. Lối chơi của họ thoáng hơn, không bị co cụm như hiệp 1 và rõ ràng là họ đã có nhiều cơ hội hơn hẳn.

Với phần lớn đội hình tập trung bên phần sân nhà, MU có vẻ gặp bế tắc trong tấn công. Mỗi khi Ronaldo, Rooney hay Saha có bóng, họ đều không biết phải phối hợp với ai và gần như phải thi đấu độc lập với nhau.

Phút thứ 81, Celtic bất ngờ có bàn thắng do công Nakamura. 1 quả đá phạt trực tiếp sau pha ăn vạ của 1 cầu thủ đội nhà, Nakamura đã thực hiện quá hoàn hảo - 1 cú sút cầu vồng, hạ gục hàng rào của MU và cả thủ thành Van der Sar. Bóng bay hiểm hóc vào góc cao khung thành, và cho dù Van der Sar đã tung hết người để cản phá, nhưng anh vẫn không thể chạm vào bóng và đành chấp nhận bàn thua cho MU. 1-0 cho Celtic.


http://img115.imageshack.us/img115/8088/r1657207584jr6.jpg (http://imageshack.us)

Nakamura lập công, đem về chiến thắng quan trọng cho Celtic


Ngài Alex lập tức tung ra 2 cầu thủ vào thay người là O'Shea ( thay Carrick ) và Evra ( thay Heinze ).

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, MU được hưởng 1 quả penalty sau khi Maloney để bóng chạm tay trong vòng cấm ( bắt nguồn từ pha đá phạt của Ronaldo ). Saha được đặt trọn niềm tin vào cơ hội cuối cùng này của MU. Có lẽ chính vì áp lực quá nặng nề mà anh đã đá hỏng quả penalty, kèm theo đó là đánh tuột tấm vé sớm vào vòng 2 của MU.


http://img105.imageshack.us/img105/1324/capt97edfa993e10481d8d2lo5.jpg (http://imageshack.us)

Buồn quá, Saha !



~~~~~~~

Kết quả cuối cùng: Celtic giành chiến thắng sít sao 1-0 trước MU.
Vậy là MU cần phải chờ thêm lượt trận cuối nữa để đi tiếp vào vòng 2.



D d

dragonkid
11-22-2006, 04:50 AM
Hiz, dạo này phong độ của Saha kém quá. :((
Hi vọng trận tới gặp Chelsea và Benfica, Quỷ Đỏ sẽ chiến thắng.

just_beat_it
11-22-2006, 04:54 AM
trận này thấy Saha có vẻ mệt mỏi, và không quen sức ép trong những trận đấu như thế này: mất bóng, đỡ bóng dài...tuy nhiên toàn đội đá hay cho đến phút 90. Bất ngờ ở chỗ là Saha , trong đời cầu thủ của mình, chỉ biết đá vào góc phải trong những tình huống pen. cũng là điều tất yếu. MU sẽ bị loại hoặc là xếp thứ hai (với một trận hòa Benfica lượt cuối). Đúng là như tôi dự đoán, các fans quá tập trung cho trận Chelsea, đừng nói là mê tín, rất nhiều lần như thế rồi. hichic

Red_boyz
11-22-2006, 05:11 AM
damn...it !chán quá...lạng quạng thua Benfica rùi bị loại như năm ngoái nữa cho coi!
MU giờ bằng điểm Celtic=9 điểm, Benfica=7 đ, trận sau MU mà thua là coi như bị loại....chán quá !
Saha mãi mãi ko thể là tiền đạo lớn đc !

Simply Man United
11-22-2006, 05:25 AM
http://i77.photobucket.com/albums/j41/dctam/celtic-100.gif


1 trận thua có thể nói là rất kém may mắn của Quỷ Đỏ. 1 quả đá phạt oan uổng, 2 pha bỏ lỡ quá kém cỏi của Saha, 1 đối mặt thủ môn, 1 là trượt penalty.

United vào trận với tâm lý là kiếm 1 trận hòa, bởi vậy Fergie xếp đội hình tương đối thấp. Hàng hậu vệ vẫn y nguyên chỉ thay Evra bằng Heinze. Carrick chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, chếch sang trái là Giggs, phải là Scholes. Rooney đá tiền vệ cánh trái trong khi Ronaldo ở bên cánh phải sở trường còn Saha ở đâu chắc ai cũng biết.

Hiệp 1, với ý định như vậy United hầu như chỉ kiểm soát thế trận mà không tấn công dồn dập, Celtic chẳng có nổi bóng và chẳng tổ chức được pha tấn công nào cả ngoài 1 quả đánh đầu chệch cột dọc của Graversen. Hàng tiền vệ của họ đã quá lép vế so với chúng ta
Phút 30 tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% cho United ngay tại ParkHead, nơi mà mấy năm gần đây đã từng vùi dập cả Barca và Juventus. Tuy vậy United cũng chẳng có cơ hội ngon ăn nào, ngoài 1 số pha bóng thiếu hiểu ý giữa các cầu thủ. Những chú Quỷ Đỏ không dồn lên tấn công nhiều và cũng không thi đấu quá quyết liệt. ROnaldo có lẽ là cầu thủ thi đấu tích cực nhất hiệp 1 với vô số những pha đi bóng gây không ít khó khăn cho hàng thủ đội bạn.

Hiệp 2 Celtic dồn lên tấn công trong khoảng 15 phút đầu nhưng rồi trận đấu cũng được lập lại trật tự như hiệp 1. United cũng chỉ tấn công nửa vời, quá thiếu sự ăn ý và sự tích cực. Ronaldo vẫn là cầu thủ thi đấu tốt nhất với những pha đi bóng rất lắt léo, anh gần như là ngòi nổ duy nhất, cùng với Neville bên cánh phải. Thiếu Evra cộng với việc Roo đá ở vị trí không quen đã làm giảm rõ rệt sức tấn công bên cánh trái của United. Nhưng Celtic cũng chẳng làm gì được hơn mặc dù họ rất chịu khó áp sát, bóng vẫn chẳng chịu về chân họ bởi Carrick và Scholes luôn chuyền rất chính xác và di chuyển hợp lý.
Tưởng chừng như 1 trận hòa đã sắp thành hiện thực thì tai họa bắt đầu giáng xuống. Phút thứ 80, Vidic phá bóng ở ngoài vòng cấm địa, pha quay chậm cho thấy anh chưa hề chạm vào Jarosik nhưng anh này ngã xuống như đúng rồi-đồng đội 1 thời của Robben có khác. Từ khaong cách 25 đến 30m, Nakamura sút rất chính xác, bóng bay vào góc cao và mặc dù đã bay người hết cỡ, Van de Sar vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Tiếp ngay sau đó ở phút thứ 83, Saha lại 1 lần nữa cất lên bài ca : '' Đối mặt thủ môn em phải làm gì ? ''. Rooney có bóng bên cánh trái anh gẩy bóng rất tinh tế và chính xác cho Saha lao lên đối mặt thủ môn, có nhiều kiểu dứt điểm nhưng Saha chọn cách gẩy nhẹ và thấp trúng tay thủ môn. Trận này Saha thi đấu khá mờ nhạt.
Phút 88, United được hưởng quả đá phạt ở ngoài cấm địa, sau cú sút của Ronaldo, bóng chạm tay 1 cầu thủ Celtic đổi hướng, trọng tài thổi phạt penalty, Saha nhận nhiệm vụ và anh đã không phụ lòng tin của những cổ động viên.....Celtic. Pha sút tương đối căng và khó nhưng tủ môn Borut đã phán đoán đúng hướng và bay ngườ rất nhanh đẩy ra ngoài.

Phút 93, trong tài thổi còn kết thúc trận đấu, Saha ngồi bệt xuống ôm mặt thất vọng, xung quanh anh là những kẻ không xứng đáng chiến thắng nhảy nhót tung tăng.

Celtic lên đầu bảng với cùng 9 điểm với chúng ta nhưng vì họ đã ghi được 2 bàn ở OT. United đã không còn có thể tự quyết định cho ngôi đầu bảng của họ nữa, và vị trí đó cũng đã rất xa rồi, bởi trận cuối Celtic chỉ phải gặp Copenhagen, trong khi chúng ta phải quyết chiến với Benfica, đội vừa hạ Copen 4-0 và đã có trong tay 7 điểm. Nếu xếp thứ 2, chúng ta sẽ phải gặp đội nhất bảng khác, nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn nhiều.

1 ngày rất không may mắn của United, Saha đã có thể làm tốt hơn rất nhiều.

Red_boyz
11-22-2006, 06:41 AM
Hjc buồn wa đá pen mà còn mjss có lẽ MU cần phải có Torres

Chỉ tại xui thui chứ đá penalty thì bất kỳ tiền đạo nào cũng có thể cả...cần chi tới Torres.
Nhưng đúng là MU cần mua TĐ, việc lạm dụng Saha và Rooney chơi cả 2 mặt trận nên đã xảy ra kịch bản ngày hôm nay.
Saha thi đấu vật vờ, Rooney thì chơi cố gắng nhưng quá ít cơ hội, Soljaeker lại chấn thương...Smith thì phong độ tệ hại.
Vậy tại sao từ đầu mùa ko giữ G.Rossi nhỉ, cho anh ta thi đấu giùm Saha ở những trận đấu tầm thường giữ sức cho Saha. Đã vậy Fergie mơi rùi còn định cho mượn Smith nữa. Điên thiệt, lão tính chỉ cần duy nhất 2 Tđ sao ? Chấn thuơng hết rùi lão xỏ giày ra đá ah ?
Bức xúc quá, cứ vừa an tâm phong độ của MU đc vài trận là MU lại vấp ngã, thua trận.
Trận cuối cùng Benfica nó chơi "điệp khúc chia tay" như năm ngoái cho MU là MU lại thảm 1 mùa bóng nữa.
Tất cả chờ vào trận Chelsea tới, chỉ có 1 tin an ủi là mỗi lần MU thua thì trận sau đó sẽ thắng, chưa thua 2 trận liên tiếp lần nào mùa này.
Chỉ hy vọng có thế, nếu...thì lại đi tong 1 mùa ! Chán kinh khủng, vừa mới đc nghỉ học ăn Thanksgiving chưa ăn mừng đc nữa thì MU lại thua !

lenhhoxungs
11-22-2006, 06:55 AM
Đau quá, Mu đã thua chỉ vì họ tư tưởng cầu hòa trận này.
Giờ là trận sinh tử với Benfica, sao tôi thấy 5 ăn 5 thua quá, Benfica đã cho chúng ta quá nhiều kỷ niệm đau buồn

tinhyeu8x
11-22-2006, 07:25 AM
anh e đừng thất vọng trong bóng đá có thắng có thua , dù sao thì Man vẫn có quyền tự quyết ở vòng đấu cuối cùng gặp Benfica mình tin là mùa này Man sẽ có mặt tại vòng đấu trực tiếp cúp C1.

dinhlinh
11-22-2006, 08:21 AM
Ui....Ui....Vậy vòng đấu cuối cùng,MU buộc phải thắng ah?Benfica đấy nhá!!Ko dễ chơi đâu!!Hix..hix...Nguy hiểm wa!!Đã vậy,chối tuần còn đá với Chelsea nữa.Ko bít là có bị tâm lý hay ko_sau trận thua vừa rùi!!Danger!!!!!!!

just_beat_it
11-22-2006, 08:32 AM
its a hard damn game...did play well but bad luck...Saha rarely scores in face 2 face situation, even its a pen. (still 1-1 competing :-) ). MU have conceded goals thí seasons and it comes from: free kick, coner nick, long pass from two side -----> long and high balls normally cause problems .....need to work on n deal with it..

siemens_qn
11-22-2006, 08:44 AM
Hi vọng thảm họa tại The Light Medium năm ngoái sẽ ko lặp lại trong trận cuối gặp Benfica.:manucheer

MOURINHO
11-22-2006, 08:57 AM
Tất cả chờ vào trận Chelsea tới, chỉ có 1 tin an ủi là mỗi lần MU thua thì trận sau đó sẽ thắng, chưa thua 2 trận liên tiếp lần nào mùa này.
!
Chưa thua 2 trận liên tiếp lần nào mùa này à ? chà nghe ghê quá nhỉ ! thì bây giờ gặp Chel sẽ thành thua 2 trận liên tiếp thôi, thậm chí là có thể thua 3 hay 4 trận liên tiếp, nói rõ ra là MU khi gặp những đội trung bình khá trở lên là thấy đá loạng choạng ngay.

davidbeckham_723
11-22-2006, 09:02 AM
Im đê ! Còn Chel chắc hơn lắm hả ? Từ đầu mùa tới giờ toàn gặp mấy đội yếu ớt mà cũng còn chật vật ra lại còn nói thế à
Tiếc cho Man quá . Thua bởi 1 cá nhân , 1 fa sút quá fat hoàn hảo . T_T . Trận cuối ko biết sao đây ? Năm ngoái đã fai chứng kiến 1 lần rồi . Năm nay thật ko muốn tí nào

trunghien_huynh
11-22-2006, 09:15 AM
Buồn quá đi, hồi hôm thua kèo MU sặc họng luôn, không khéo lại bị Benfica loại ở lượt cuối thì toi. Hix, không dám nghĩ tới cái ngày đó, chắc cạo đầu đi tu.

cobetocmay
11-22-2006, 10:04 AM
MU hôm qua đen đủi quá.Nhưng kể ra cũng may,đen trận này tới gặp Chelsea lại đỏ.Hi,có duy tâm quá không nhỉ.

damanqua
11-22-2006, 10:09 AM
dã man!Giggs đâu mà ko cho đá Penalty,sao lại để Sahah sút?:((
Saha đã bảo chưa đạt đến đẳng cấp sát thủ mà :((,thỉnh thoảng ăn đc mấy phát "khó" cho nên mọi ng cứ nghĩ anh là thần may mắn hay là j j đấy của MU,nhưng rõ ràng Saha ko đủ độ lạnh để làm những pha căng thẳng ở phút cuối ấy đâu.Giggs,Scholes đều là những cầu thủ trụ cột,kinh nghiệm lâu năm trên CL thì rõ ràng bình tĩnh hơn Saha trong tình huống phút 90 ấy rồi chứ :((
MU ko đc đứng đầu bảng thì gặp nhiều khó khăn lắm :((

cobetocmay
11-22-2006, 10:16 AM
Không những không được đầu bảng mà còn .........bị loại ấy.Hic,nhớ năm ngoái vòng cuối cũng gặp Benfica:(( :(( :((

alansmith611
11-22-2006, 10:25 AM
Ui MU ơi là Mu xem cả trận hum qua mà thấy chán quá,ko bít lúc gặp Chel sẽ thế nào đây.Saha hâm đơ.đá thế này thì hic hic,Mu ko có tièn đạo thứ 3 để thay thế khi Smith của tớ vẫn chưa có fong độ tốt,ui ui

quangtrung
11-22-2006, 10:36 AM
trời ơi là trời, MU thì luôn thua trong những trân đấu có ý đồ thủ hòa. MU không bao giờ tính toán kiểu Juve được. phải luôn luôn quyết thắng. vậy mà hôm qua thì sao, tôi cho rằng ngay cả Sir cũng muốn có 1 điểm để đến khi bị dẫn bàn rồi mới thay 2 cầu thủ đá dở là Carrick và Heinze. thực sự là chỉ khi bị thua tôi mới thấy MU đá thật. quả 11 m của Saha thì tôi không bình luận vì tất cả các huyền thoại sân cỏ đều đã từng đá hỏng hơn 1 lần. về 1 trân thua thì thực sự là không tiếc vì đội nào mà chẳng đã từng thua, xét về cục diện của giải đấu thì tình cảnh của MU so với mấy đại gia khác cũng chẳng đến nỗ nào ( Barca, Real, AC) nhưng các của MU nhập cuộc thì không giống ứng cử viên chức vô địch tí nào. Hy vọng là các cầu thủ sẽ chuộc lỗi lầm trong trận đấu cuối tuần này. dù sao thì vẫn rất yêu MU.

New Trafford
11-22-2006, 11:03 AM
bất ngờ là Saha đã để hỏng 1 quả penalty, chắc có lẽ sau này nên để Ro7 thực hiện những quả pen thì hơn, chúng ta chắc cũng đã thấy anh thực hiện nó tốt thế nào ở WC06 vừa rùi.

nhưng ko sao, đây chỉ là 1 chướng ngại nhỏ, MU chắc chắn sẽ đi típ vào vòng trong khi gặp Benfica.

Điều cần nhất bi h là tập trung cho trận quyết chiến với Chel ở vòng đấu tới.

dracula
11-22-2006, 11:17 AM
Có lẽ lịch sử Champion League sẽ ghi nhần MU là 1 trong những đội đầu tiên toàn thắng 3 trận lượt đi mà bị loại nếu có kết cục đóa thì buồn quá đi

Bexoiss2710
11-22-2006, 11:42 AM
Qua trận đấu này ta càng thấy được sự thiếu hụt 1 tiền đạo đẳng cấp của MU. Saha mãi mãi sẽ không thể là 1 tiền đạo lớn, một tiền đạo đẳng cấp để tạo ra đột biến. Trong trận đấu này. Ronaldo dường như bị ảnh hưởng tâm lý của trận đấu trước mà chơi rất xông xáo. Nhưng qua những pha đi bóng của anh, ta cảm thấy anh đã có dấu hiệu của sự hụt hơi. Và đó chính là điều mà cổ động viên MU lo ngại trong trận đại chiến vào chủ nhật này. Còn Rooney, anh chơi rất cố gắng, song trận này anh lại tỏ ra hơi vô duyên. Việc vào vòng 2 trở nên bấp bênh hơn với MU. Nhưng trong vòng đấu C1 tới, MU được thi đấu trên sân nhà gặp Benfica, chỉ cần 1 trận hòa để vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng MU cần phải thắng để lấy lại niềm tin cho các cổ động viên.

roy_keane_239
11-22-2006, 11:47 AM
http://i77.photobucket.com/albums/j41/dctam/celtic-100.gif


1 trận thua có thể nói là rất kém may mắn của Quỷ Đỏ. 1 quả đá phạt oan uổng, 2 pha bỏ lỡ quá kém cỏi của Saha, 1 đối mặt thủ môn, 1 là trượt penalty.

United vào trận với tâm lý là kiếm 1 trận hòa, bởi vậy Fergie xếp đội hình tương đối thấp. Hàng hậu vệ vẫn y nguyên chỉ thay Evra bằng Heinze. Carrick chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, chếch sang trái là Giggs, phải là Scholes. Rooney đá tiền vệ cánh trái trong khi Ronaldo ở bên cánh phải sở trường còn Saha ở đâu chắc ai cũng biết.

Hiệp 1, với ý định như vậy United hầu như chỉ kiểm soát thế trận mà không tấn công dồn dập, Celtic chẳng có nổi bóng và chẳng tổ chức được pha tấn công nào cả ngoài 1 quả đánh đầu chệch cột dọc của Graversen. Hàng tiền vệ của họ đã quá lép vế so với chúng ta
Phút 30 tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% cho United ngay tại ParkHead, nơi mà mấy năm gần đây đã từng vùi dập cả Barca và Juventus. Tuy vậy United cũng chẳng có cơ hội ngon ăn nào, ngoài 1 số pha bóng thiếu hiểu ý giữa các cầu thủ. Những chú Quỷ Đỏ không dồn lên tấn công nhiều và cũng không thi đấu quá quyết liệt. ROnaldo có lẽ là cầu thủ thi đấu tích cực nhất hiệp 1 với vô số những pha đi bóng gây không ít khó khăn cho hàng thủ đội bạn.

Hiệp 2 Celtic dồn lên tấn công trong khoảng 15 phút đầu nhưng rồi trận đấu cũng được lập lại trật tự như hiệp 1. United cũng chỉ tấn công nửa vời, quá thiếu sự ăn ý và sự tích cực. Ronaldo vẫn là cầu thủ thi đấu tốt nhất với những pha đi bóng rất lắt léo, anh gần như là ngòi nổ duy nhất, cùng với Neville bên cánh phải. Thiếu Evra cộng với việc Roo đá ở vị trí không quen đã làm giảm rõ rệt sức tấn công bên cánh trái của United. Nhưng Celtic cũng chẳng làm gì được hơn mặc dù họ rất chịu khó áp sát, bóng vẫn chẳng chịu về chân họ bởi Carrick và Scholes luôn chuyền rất chính xác và di chuyển hợp lý.
Tưởng chừng như 1 trận hòa đã sắp thành hiện thực thì tai họa bắt đầu giáng xuống. Phút thứ 80, Vidic phá bóng ở ngoài vòng cấm địa, pha quay chậm cho thấy anh chưa hề chạm vào Jarosik nhưng anh này ngã xuống như đúng rồi-đồng đội 1 thời của Robben có khác. Từ khaong cách 25 đến 30m, Nakamura sút rất chính xác, bóng bay vào góc cao và mặc dù đã bay người hết cỡ, Van de Sar vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Tiếp ngay sau đó ở phút thứ 83, Saha lại 1 lần nữa cất lên bài ca : '' Đối mặt thủ môn em phải làm gì ? ''. Rooney có bóng bên cánh trái anh gẩy bóng rất tinh tế và chính xác cho Saha lao lên đối mặt thủ môn, có nhiều kiểu dứt điểm nhưng Saha chọn cách gẩy nhẹ và thấp trúng tay thủ môn. Trận này Saha thi đấu khá mờ nhạt.
Phút 88, United được hưởng quả đá phạt ở ngoài cấm địa, sau cú sút của Ronaldo, bóng chạm tay 1 cầu thủ Celtic đổi hướng, trọng tài thổi phạt penalty, Saha nhận nhiệm vụ và anh đã không phụ lòng tin của những cổ động viên.....Celtic. Pha sút tương đối căng và khó nhưng tủ môn Borut đã phán đoán đúng hướng và bay ngườ rất nhanh đẩy ra ngoài.

Phút 93, trong tài thổi còn kết thúc trận đấu, Saha ngồi bệt xuống ôm mặt thất vọng, xung quanh anh là những kẻ không xứng đáng chiến thắng nhảy nhót tung tăng.

Celtic lên đầu bảng với cùng 9 điểm với chúng ta nhưng vì họ đã ghi được 2 bàn ở OT. United đã không còn có thể tự quyết định cho ngôi đầu bảng của họ nữa, và vị trí đó cũng đã rất xa rồi, bởi trận cuối Celtic chỉ phải gặp Copenhagen, trong khi chúng ta phải quyết chiến với Benfica, đội vừa hạ Copen 4-0 và đã có trong tay 7 điểm. Nếu xếp thứ 2, chúng ta sẽ phải gặp đội nhất bảng khác, nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn nhiều.

1 ngày rất không may mắn của United, Saha đã có thể làm tốt hơn rất nhiều.


đoc cái bài này vừa tức vì man thua
lại còn buồn cười nữa
gì nhờ
Saha ko fu lòng tin của CDV Celtic
rồi
cất lên bài ca đối mặt với thủ môn thì fai làm gì
buồn ghê
nhưng vui ở chỗ
trong cái rủi lại có cái may
chúng ta tránh đối đầu với Real đang có fong độ rất rất cao và các cầu thủ của họ đang vào fom
nhất là Ruud
may qá

Nike™
11-22-2006, 11:58 AM
chúng ta tránh đối đầu với Real đang có fong độ rất rất cao và các cầu thủ của họ đang vào fom
nhất là Ruud
may qá
.....và có thể tránh đc cả Barca, Inter. Nghe buồn cười thật!

Trước lúc Saha đá penalty, Neville đã linh tính được điềm chẳng lành và ra rỉ tai với Lennon rằng, khả năng Saha sụt hỏng là rất cao.

Mà ku Nakamura có quả tuyệt chiêu "lá vàng rơi" độc quá. Hic, đá thế thì chỉ còn biết chào thua mà thôi

davidbeckham_723
11-22-2006, 12:02 PM
Hix ! Đừng nhắc tới chuyện đen đủi với Ben nữa . Cứ nhắc thế này , chẳng may mà ... Chắc chết quá

quangtrung
11-22-2006, 12:11 PM
tôi cũng cho rằng MU không tha thiết lắm với vị trí đầu bảng. MU luôn khổ sở khi gặp những đội có lối đá kỹ thuận đến từ BDN hoặc TBN biết đâu được chúng ta lại gặp may khi tránh được Real. nhưng nói gì thì nói cũng phải giải quyết 1 đội đến từ BDN ở vòng bảng tại lượt cuối đã. Hy vọng là kết quả như ý.

Zen
11-22-2006, 12:38 PM
Thật không thể chấp nhập, Fergie đã tự đặt mình vào thế khó. Nếu Quỷ Đỏ đem đến Scotland đội hình dự bị thì kết quả như thế là có thể chấp nhận, nhưng vơi lực lượng mạnh nhất mà điều quan trọng nhất (kiếm 1 điểm để có vé chính thức vào vòng sau) không thực hiện được thì rõ ràng Fergie đã sai lầm. Lưỡng lự giữa việc để giành sức cho trận gặp Chelsea hay tung hết với Celtic sức để sớm đoạt vé, đội quân Quỷ Đỏ đã phải trả giá !

Nói về các cú penalty của Saha, không phải muốn chỉ trích và dồn tội lỗi cho anh, nhưng quả thật, Saha sút phạt đền chỉ có 1 kiểu 1. Hết ! TM nào chịu khó nghiên cưú kỹ thì sẽ bắt được ngay, không cần dựa vào may mắn.

Chưa chứng tỏ được bản lĩnh, Quỷ Đỏ xứng đáng phải sống trong khó khăn với các lượt trận tại Premier League và Champions League sắp tới. Nỗi lo về lực lượng khi trải mình ra với các trận quan trọng như thế đã bắt đầu lộ rõ !

Zaks
11-22-2006, 12:43 PM
Trận này chỉ có 1 câu để nói : Thất vọng Saha , hết

-=RoNey=-
11-22-2006, 12:46 PM
hic hic :manucheer lại thua 1 đội bóng yếu nữa rùi :33:
cầu mong trận gặp CHELSEA sẽ lấy lại phong độ và chiến thắng :muflag:

hoanghiep_nv
11-22-2006, 12:56 PM
buồn ơi là buồn !! ko đc coi trực tiếp .. sáng dậy thấy kết quả trên livescore mà choáng luôn .. hic hic >"< ...
Mong là thua trận này , nhưng sẽ thắng Chelsea và thắng luôn cả Benfica nữa .... :manucheer:

WAYNE_ROONEY_08
11-22-2006, 12:58 PM
tui đã biết trình độ đá phạt đền của saha lâu roài,như thế là bình thường,saha o phải là mẫu tiền đạo tinh quái,nếu là rooney đá thì mọi chuyện đã khác rồi,cứ nhìn mỗi lần saha đối mặt với thủ môn ở các trân đấu mà xem,anh thường kết thúc cú dứt điểm của mình rất mạnh rất căng và vị trí của trái bóng sau đó là người thủ môn.các bạn cứ để ý mà xem,o bao h có nổi 1 pha sủ lí tinh tế.thế nên đã nhiều lần tui nói ở đây roài đấy,tui thích smith hơn

visaothe2104
11-22-2006, 01:04 PM
saha dường như ko phải để dành cho nhưng trận đấu wan trọng!!!Anh chưa thực sự là một cầu thủ lớn để quyết định số phận trận đấu

damanqua
11-22-2006, 01:05 PM
Trận này chỉ có 1 câu để nói : Thất vọng Saha , hết
thất vọng Saha là về mặt nhân sự,đêm qua Mu thua cũng bởi vì sai lầm của SAF.Tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng lại ko đánh phủ đầu để kiếm bàn thắng rồi hiệp 2 có thể rút những trụ cột ra để dưỡng sức.Cả trận đến trc khi bị dẫn trc thì MU với những cầu thủ xuất sắc nhât của mình đã dễ dàng cầm bóng nhiều hơn nhưng ko hiểu sao lại ko tấn công,đến khi bị dẫn bàn thì mới cuống quít dồn ép nhưng ko kịp.Lại thêm 1 lần chủ quan?Nếu chủ quan khinh địch thì tại sao lại tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu?
Rõ ràng là MU vào trận này cũng với suy nghĩ dành chiến thắng hoặc ít nhất cũng phải hòa,nhưng rồi bao nhiêu tính toán,suy nghĩ cho cuộc chiến dài hơi lại làm các cầu thủ lưỡng lự,đá giữ chân,giữ sức.SAF cũng ko yêu cầu hay nhắc nhở j các học trò.
Đêm qua MU thua 1 cách toàn diện,thua ngay chính bản thân mình,là những cầu thủ chuyên nghiệp của 1 đội bóng lớn mà ko xác định rõ đc mục tiêu của mình thì rõ ràng là thát bại lớn.Ko thể tiếp tục đổ lỗi cho sự thiếu may mắn đc.Hình ảnh vùng lên tìm kiếm bàn gỡ hòa là thể hiện sự sợ hãi của MU,hình ảnh Saha ngã gục sau khi sút Penalty thể hiện MU bắt đầu hụt hơi,lực lượng nhân sự mỏng bắt đầu bộc lộ.Nếu mùa đông Mu ko mua thêm đc thêm 1 cầu thủ nào sáng giá thì có lẽ các fan của MU nên xác định MU chỉ có thể vô địch bằng niềm tin!
Hãy nhìn sang cái cách SAF chấp nhận thực tế sau trận đấu mà chúng ta bớt huênh hoang,đừng có mù quáng với phong độ của Mu trong thời gian qua.
Cuối tuần Mu còn kẻ thù lớn Chelsea,ko biết sau trận thua này liệu những cầu thủ Mu có hiểu ra mình là ai,mình đang ở đâu ko để mà khoác lác

Red_Devils_1999
11-22-2006, 01:15 PM
Tối wa ko dc xemM.U đá buồn wa' .
Giờ MU thua lại buồn thêm :33:

Kill
11-22-2006, 01:55 PM
HU HU thế Ông Alex có cho SolSkjear vào ko ? Thua đau quá !!!! Ông ấy ko cho Smith vào à ? cho Oshea vào làm gì cơ chứ ?

Zaks
11-22-2006, 02:14 PM
(Dân trí) - HLV của “Qủy đỏ” đã thực sự sốc sau thất bại đầy bất ngờ của MU trước Celtic. Mục tiêu giành tối thiểu 1 điểm của thầy trò Ferguson, qua đó chính thức giành một suất đi tiếp đã bị Nakamura “xóa sổ” bằng cú sút phạt trực tiếp điệu nghệ ở phút 82…

http://img244.imageshack.us/img244/9305/fergie221106syt4.jpg
Alex Ferguson có lẽ đã quá tự tin khi tới Celtic Park.
Bước vào phòng họp báo sau trận đấu với nụ cười gượng gạo, Fergie không sao che giấu nổi nỗi thất vọng tràn trề. HLV người Scotland bị đánh bại ngay trên quê hương mình khi mà trước trận đấu, ông còn “ngạo nghễ” tuyên bố MU không chỉ muốn lọt vào vòng sau mà còn phải với tư cách đội đầu bảng!

“Thật là khó để mà chấp nhận một thất bại như thế này”, Fergie nói. Trận thua tối nay cũng tương tự như thất bại tại Copenhagen, chúng tôi trắng tay dù đã kiểm soát được trận đấu. Rõ ràng là bạn sẽ gặp rắc rối nếu tấn công mà không ghi được bàn thắng”.

Chiến lược gia 65 tuổi này thừa nhận đội bóng của ông gặp khó khăn hơn trong việc kiểm soát thế trận ở hiệp 2, nhưng cố nhắc đi nhắc lại rằng MU đã chơi tốt trong hiệp 1 và lẽ ra đã phải có bàn thắng dẫn trước.

Chúng tôi đã nhập cuộc rất tốt, kiểm soát bóng và phối hợp nhịp nhàng. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Celtic đã có chút thay đổi về chiến thuật khi Thomas Gravesen được đẩy lên đá cao hơn và điều này khiến chúng tôi mất thăng bằng trong những phút đầu hiệp 2. Các cầu thủ của tôi sau đó đã lấy lại được thế chủ động nhưng lại phải chịu một bàn thua quá bất ngờ”.

“MU đã tạo được những cơ hội ăn bàn mười mươi tại Copenhagen nhưng đều bỏ lỡ. Tối nay, tuy không có nhiều tình huống nguy hiểm đáng kể nhưng chúng tôi vẫn tạo được thế trận tốt lúc đầu trận. Nhưng rồi chúng tôi đều phải hứng chịu thất bại đớn đau. Nếu cơ hội đến mà không biết nắm lấy, rõ ràng là bạn sẽ phải trả giá”, Ferguson buồn bã kết luận.
Trận thua này khiến MU mất ngôi đầu bảng cũng như chiếc vé đầu tiên vào vòng sau cho chính Celtic nhưng quan trọng hơn, “Quỷ đỏ” bị đẩy vào cuộc chiến “một mất một còn” với Benfica ở lượt đấu cuối cùng để cạnh tranh chiếc vé thứ 2. Đội bóng Bồ Đào Nha chính là kẻ đã góp phần khiến MU bị loại ngay từ vòng bảng Champions League mùa trước và sẽ chẳng ai nói trước được rằng “bóng ma” của năm ngoái lại không “hiện về”.

MU hiện đang có trong tay 9 điểm trong khi Benfica xếp sau với 2 điểm ít hơn. Điều đó có nghĩa là, trong loạt trận cuối cùng, ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà Old Trafford, thầy trò Ferguson chỉ cần một kết quả hòa là đủ. Dù vậy, Benfica sẽ nỗ lực làm hết sức mình khi họ chưa hết hy vọng, đặc biệt là sau khi vừa giành 2 thắng lợi liên tiếp trước Celtic và Copenhagen để leo lên xếp thứ 3.
Z.Z

http://www18.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/153921.vip

redeyes157
11-22-2006, 04:14 PM
Trời ơi đá kiểu này sao thắng nổi Chel,có khi hoà là may.Các bạn cũng đừng nên trách Saha vì pen là cú đá mang áp lực tâm lí rất nhiều,nhất là trong lúc đang bị dẫn trước,người sút phải có cái đầu lạnh lùng cơ,thật tiếc cho MU.Nhưng có lẽ vậy mả hay,MU lại đối mặt lại với nỗi đau cũ và sẽ vượt qua nó.Mong rằng chủ nhật không phải là ngày đen tối.Hình như bữa thua Ars cũng là chủ nhật thỉ phải.

nnp723
11-22-2006, 04:40 PM
Điên thiệt!
Lúc trọng tài thổi phạt Vidic là run rồi. Ai mà chẳng biết Nakamura đá chân trái như thế nào, lượt đi không phải là bài học sao.
Vẫn tung ra đội hình mạnh nhất nhưng có vẻ đá dưỡng chân, cuối cùng lại bị thua từ tình huống cố định.
Saha dạo này thấy mệt mỏi rồi, có 1 pha đối diện Boruc mà trọng tài không phất cờ việt vị nữa, nhưng cũng không may.
Hy vọng mọi chuyện tốt lành, đứng nhì bảng cũng là tốt rồi vì có thể Barca và Real cũng nhì bảng.

Madam
11-22-2006, 04:50 PM
:shock1: :shock1: :shock1: :shock1: :shock1:
Nghe tin như sét đánh ngang tai. 1 cú sốc quá bự.

Ối trời ơi là trời !!!
Chuyện gì đang xảy ra !?
:(( :(( :(( :(( :(( :((

pretty_pig
11-22-2006, 05:21 PM
thật là thất vọng về Saha, không ngờ :33: :33:
sao ko để Ronaldo sút penalty chứ, lại cho Saha, thật là đáng buồn

mu_no1
11-22-2006, 06:42 PM
Không thể trách L.Saha vì đá phạt đền không trúng đích.Lại càng không thể trách ngài Ferguson.Có trách là trách M.U hiện tại của chúng ta chưa thể có một đội ngũ dự bị hùng hậu và có chất lượng như Chelsea.Việc các cầu thủ chính phải cày ải quá nhiều trên các mặt trận đã không thể cho họ có phong độ tốt nhất.Cộng thêm việc sẽ phải đấu "trận đấu của năm" với chelsea vào cuối tuần đã làm anh hưởng đến tâm lý các cầu thủ.Nhưng đây sẽ chỉ là cái vấp để Man càng mạnh mẽ hơn mà thôi.Như trong trận với Arsenal hồi đầu mùa thôi mà.^_^Man sẽ trở lại vào cuối tuần,chờ nhé

alansmith611
11-22-2006, 07:33 PM
khi R8 ko ghi được bàn Saha thể hiện 1 fong độ đáng thất vọng,Ole thì chấn thương...chúng ta thiếu hụt tiền đạo nghiêm trọng trời ơi!!!!!!!

duy19
11-22-2006, 07:35 PM
Lo đây :( Nếu so benfica với celtic và copenhagen thì cung ko kém nếu ko muốn nói là hơn :( Nếu cứ đá lạng quạng thế này thì ko khéo kịch bản năm ngoái lại tái diễn :( Ko hiêu lượt về MU bị làm sao ấy nhỉ :(

nnp723
11-22-2006, 08:43 PM
Hy vọng mọi chuyện không như năm ngoái.
Dầu gì M.U cũng nắm thế chủ động hơn so với Ben.
Cố gắng vượt qua thời điểm này, tới tháng 1 phải có sự bổ sung thôi.

leeminh
11-22-2006, 10:45 PM
thời điểm này MU nên quên đi thất bại này để hướng về trận đấu quan trọng với Chelsea vào cuối tuần .
dù sao thì MU vẫn còn đến 90 phần trăm để vào vòng đấu loại trực tiếp C1.
điều quan trọng bây giờ là hãy cho Morinho biết thế nào là những con quỷ đỏ đích thực.
MU vô
địch

fikdevil
11-22-2006, 10:47 PM
trận đâu cuối tuần này thiệt là quan trọng cứ coi trận vừa rồi Sir tung hỏa mù đánh lạc hướng CHel đó ;))

dratoz
11-22-2006, 10:53 PM
Wan trọng là cuối tuần này đá ra sao
MU vẫn có nhiều khả năng lọt vào vòng trong CL
Chỉ sợ cuối tuần này Saha cóng chân đá ko dc

squallpcn
11-22-2006, 11:05 PM
Nghe BLV sky sports nói mà buồn :" they have no striker on the bench"
Vấn đề này ko phải chỉ mới bắt đầu, nó có từ vài mùa trước rồi. Đội hình quá mỏng khiến MU dễ bị tụt lại trong giai đoạn sau.
Nhìn vào đội hình dự bị vài trận gần đây đúng thật là ko có tiền đạo nào cả. Vẫn chưa thể đặt niềm tin vào smith. Ole thì chấn thương vậy trong ~ trận bế tắc ai sẽ làm nhân tố đột phá? Thay đổi cục diện? Ai sẽ có thể đưa 1 luồng sinh khí mới vào đội bóng? Fletcher: ko, Oshea càng ko. ManU thua trận làm hôm nay u ám wa' ><

cobetocmay
11-22-2006, 11:42 PM
Saha nói lởi xin lỗi.

Tiền đạo người Pháp đã giải thích về việc bỏ lỡ quả 11m trong trận Mu thua Celtic trong lượt trận đêm qua.
Tiền đạo của Mu đã có thể đưa Mu vào vòng 2 nếu thực hiện thành công quả 11m ở phút 89,nhưng anh đã bỏ lỗ.và Mu sẽ phải quyết đấu với Benfica 2 tuần tới để có tấm vé vào vòng 2.
"Tôi rất tiếc về cơ hội,nhưng đó là quá khứ,không thay đổi được" Saha nói với tờ Skysport.Đánh giá về bàn thắng của Nakamura"

Một điểm dành được trong trận đấu với Benfica đủ đưa quỷ đỏ vào vòng 2.Mặc dù vô cùng thất vọng sau thất bại tại quê hương của ngày Ferguson ,nhưng Mu phải quên đi để tập trung vào những trận đấu quan trọng tại giải ngoại hạng trước Chelsea,Everton,Middlesbrough trước khi đón tiếp vị khách đến tử Bồ Đào Nha vào 6/12.
Benfica sẽ vào vòng sau nếu họ thắng,song Saha tin tưởng Mu ít nhất sẽ kiếm được một trận hòa.
"Befica sẽ đến Old Trafford với nhiều bất lợi,chúng tôi có lợi thế sân nhà và chỉ cần 1 điểm"
dịch từ:http://www.manutd.com/default.sps?pagegid=%7BF9E570E6%2D407E%2D44BC%2D80 0F%2D4A3110258114%7D&newsid=381466

Smithy14
11-22-2006, 11:58 PM
Cầu mong 1 điểm đó thành sự thật
Cố lên Saha anh sẽ ghi bàn hạ Chel

hogiay
11-23-2006, 07:46 AM
Phải tập trung tinh thần cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần này.Nhưng điều đáng ngại nếu muốn duy trì đc đội hình thì các cầu thủ dự bị phải thi đấu tốt hơn mỗi khi thay thế.

just_beat_it
11-23-2006, 08:54 AM
trận đâu cuối tuần này thiệt là quan trọng cứ coi trận vừa rồi Sir tung hỏa mù đánh lạc hướng CHel đó

lạc hướng cái je`, Chelsea mới thua, lại cho vài anh nghỉ ngơi...nói là Drogba chấn thương...trận này xem đau tim lắm

Quangminh
11-23-2006, 09:34 AM
Quả là tiếc cho Quỷ đỏ, chắc là ngài Alex tính chuyện bảo toàn lực lượng cho trận gặp Chelsea đây mà nên mới ra nông nỗi thế này.

Những lúc như thế mới thấy tiếc Ruud làm sao, dù rằng Ruud cũng làm hỏng quả phạt đền trong cùng ngày cho Real.

Hy vọng Quỷ đỏ sẽ không mất tinh thần trong trận tới với Chelsea và thắng Benfica để đi tiếp vòng loại trực tiếp vào đầu tháng 12.

alansmith611
11-23-2006, 09:52 AM
đâu phỉa,hum C1 vừa rùi ra sân cũng gần như là chính hết có mỗi Evra là ko xuất quân thui mà,đá như thế ư,ko tạo nên cơ hội nguy hiểm nào,nguy hiểm nhất thì Saha bỏ lỡ rùi,hic,lo quá Mu

mufan777
11-23-2006, 10:53 AM
trận sau thua BENFICA nữa thì....

Roy Kean
11-23-2006, 11:28 AM
Nhớ Ruud quá, giá mà bây giờ MU còn Ruud và đừng cho mượn Rossi thì có thể cho cậu ta cơ hội trưởng thành.

Dạo này Saha phong độ phọt phẹt quá, trận được trận không.

Hy vọng là Rooney làm bàn để MU sẽ đi tiếp vào vòng nock-out

quangtrung
11-23-2006, 11:34 AM
Các bạn ui, đừng tiếc rẻ mà làm gì. xem tình hình này nhì bảng là hay đó, tránh được khối đội mạnh. Mà các bạn cứ chỉ tríc Saha về quả 11 hoài, và còn tiếc Ruud nữa. Mà ngay tại lượt trận vừa rồi Ruud cũng đá hỏng 1 quả 11 m đó thôi.

longlaotiensinh
11-23-2006, 01:21 PM
MU cần phải bổ xung một chân sút siêu hạng ngay lập tức vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Shaha vẫn còn non kinh nghiệm và bản lĩnh quá.

W_ROONEY_VN
11-23-2006, 01:33 PM
hãy tin tưởng vào Mu lượt trận cuối Mu sẽ dc đá trên nhà mà .MU cố lên !!!!!

taduclong
11-23-2006, 03:43 PM
hãy tin tưởng vào Mu lượt trận cuối Mu sẽ dc đá trên nhà mà .MU cố lên !!!!!
chac chan ta phai rua mối hận năm ngoái

alansmith611
11-23-2006, 05:41 PM
đúng là chúng ta thiếu 1 tiền đạo làm siêu dự bị tiêvs quá anh Ole đang hay thì lại chấn thương

ManU_Mylove84
11-23-2006, 05:53 PM
Sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho MU khi mà tinh thần và thể lực bị giảm sút khá nhiều sau thất bại đêm wa. Nhưng với lợi thế sân nhà hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu như những chiến binh để đem lại chiến thắng cho MU!!!

Zaks
11-23-2006, 08:53 PM
Về quả đá phạt đền của Saha
http://img225.imageshack.us/img225/7537/sasasasdw8.png

Như 1 định mệnh ,cả 2 tiền đạo đã và đang chơi cho MU đều đá hỏng pelnaty và đều ở phút thứ 89 .
http://img218.imageshack.us/img218/2574/sasasasassassmo9.png

wepro
11-23-2006, 11:10 PM
Không thể trách được Saha vì anh ta đã có 1 tâm lý đè nặng lên đôi chân anh ta , nếu quả phạt đền không diễn ra đúng lúc phút 90 thì Saha sẽ có 1 tâm lý thoải mái hơn rất nhiều vì không phải là phút quyết định số phận trận đấu cho MU . Kiểu đá phạt đền của Saha cũng khá là lộ , khi Saha sút thì thủ môn Boruc không phải chần chừng mà bay thẳng vào hướng mà Saha đá , điều này có nghĩa là Boruc đã quá hiểu lối đá penalty của Saha , buồn nhưng các fan MU sẽ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn trong 2 tuần tới tại thánh địa Old Traford . Một trận cầu căng thẳng và sẽ rất kịch tính , mọi chuyện đều có xảy ra sau trận đầu này .

cristiano
11-23-2006, 11:39 PM
sao lại so sánh Ruud với Saha dc nhỉ ? Ông vua vùng cấm địa và 1 kẻ thường xuyên ca bài " đối mặt thủ môn em phải làm gì " -_-, Ruud đá hỏng Penalty nhưng anh còn bit ghi bàn, còn Saha tuy có ghi bàn, nhưng thử lấy số bàn thắng chia cho số cơ hội thì ta sẽ có 1 phân số rất rất nhỏ, Saha không thể nào thay thế dc Ruud >__< Theo ý tớ thì Solskjaer có khi lại hiệu quả hơn Saha nhiều

nxmai
11-24-2006, 09:07 AM
Cái gốc của vấn đề là sự chủ quan dẫn dến trận thua trước Copenhagen
Nếu thắng hoặc hòa trận đó thì đâu có phải vất vả trận vừa rồi (trong thời đểm còn phải lo chuẩn bị cho trận gặp CS) Rõ ràng sự chủ quan đã phải trả giá xứng đáng
Đừng đổ lỗi cho Saha, đừng trong mong vào may mắn
Cả đội hình hùng hậu nhất không làm gì nổi CENTIC bé nhỏ thì thử hỏi có đủ sức vào vòng trong không?
Không biết đã nuốt trôi thất bại chưa ? nếu không củng cố lại đội hình và tư tưởng thì coi chừng thua luôn CS nữa đó
MOng cho không phải vậy

manutdvn_tqh
11-24-2006, 05:24 PM
Cú sút penalty hỏng của Louis Saha trong những phút cuối trận đấu với Celtic có thể sẽ khiến Man United thiệt hại 100 triệu bảng Anh.

Cú sút penalty không thành công của Saha vào phút 89 trên sân Parkhead khiến Man United thất bại 0-1 trước Celtic và đối diện nguy cơ năm thứ hai liên tiếp không được góp mặt tại vòng loại trực tiếp Champions League đầy lợi nhuận.

Đội bóng của Alex Ferguson sẽ phải thắng Benfica trong trận đấu cuối vào tháng sau rên sân nhà Old Trafford nếu không muốn bi kịch đó lặp lại.

Mùa giải trước, kịch bản tương tự cũng đã diễn ra và Man United đã bị loại khi thua Benfica 1-2 trên sân Lisbon.

Việc không lọt được vào vòng knock-out của mùa giải trước đã khiến Man United thiệt hại 15 triệu bảng nhưng nếu thất bại lặp lại trong năm nay, con số thiệt hại sẽ cao gấp nhiều lần.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/vtc_9413_saha.jpg

Cú sút này đã ''đá bay'' 100 triệu bảng?


Theo các nghiên cứu của Mastercard, nhà tài trợ chính cho Champions League, Man United có thể sẽ để tuột mất số tiền khổng lồ 100 triệu bảng nếu không qua được vòng bảng.

Tức là Saha đã ''đá bay'' 100 triệu bảng của Man United chỉ vì cú sút penalty bất thành tại Glasgow.

Phần lớn trong số 100 triệu bảng này (68 triệu) được tính là thu nhập từ việc tăng tiền tài trợ, tăng tiền bản quyền truyền hình, tăng số lượng khán giả đến sân và tăng giá trị của cầu thủ nếu Man United có thể đi đến trận chung kết ngày 23/5 tại Athens.

Đó là chưa kể 25-30 triệu bảng có được từ việc giành chiến thắng trong các trận đấu để lọt vào đến chung kết. Tóm lại, nếu Man United có thể góp mặt tại Athens thì tổng thu nhập tại Champions League mùa này sẽ lên đến con số 100 triệu bảng.

Tất nhiên, đó chỉ là những nghiên cứu theo kiểu ''đếm cua trong lỗ'' nhưng quả thực nếu Man United không qua được vòng bảng, mà cú sút penalty hỏng của Saha được coi là một trong những ''thủ phạm'' lớn nhất, thì thiệt hại chắc chắn không ít hơn mùa giải trước.






http://thethao.vtc.vn/bongdaquocte/cupchauau/5301/index.htm

Zaks
11-24-2006, 05:39 PM
Điều này cũng là dễ hiểu bởi vì tham gia cup C1 thu đc lợi nhuận lớn , càng vào sâu tiền thưởng càng nhiều ,và nghe đâu , số tiền mà 1 đội vô địch có thể nhận đc muà này sẽ là 100 triệu Euro , như vậy ngân sách chuyển nhượng sẽ xông xênh hơn nhiều .

chang_trai_kieu_ki
11-24-2006, 05:44 PM
hic hic, một lần nữa MU lại phải tử chiến với một đội bóng của Bồ Đào Nha, không biết là lần này có vượt qua được cửa ải không

Zaks
11-24-2006, 05:47 PM
hic hic, một lần nữa MU lại phải tử chiến với một đội bóng của Bồ Đào Nha, không biết là lần này có vượt qua được cửa ải không
Đó cũng là đội năm ngoái đã loại MU mà đấy mới là cơ hội cho MU trả thù , cứ nghĩ đến là đã thấy hưng phấn . Mong ngày đó đến lắm rồi dù rằng sau đó là Derby với Mancity nhưng chắc MU sẽ ko bị phân tâm như trận gặp Celtic và Cophenhagen đấu .

roy_keane_239
11-24-2006, 06:06 PM
đây cũng là 1 bài học của bóng đá
Saha ngỡ mình việt vị nên anh ko đá
nhưng ngờ đâu
tiếng còi lại do 1 CDV Celtic thổi
lần sau có còi thì cũng phải đá rách lưới công nhận hay ko
thì hồi sau sẽ rõ
điên vật

toiyeureddevils
11-24-2006, 06:07 PM
ko sao em nghĩ là quả đấy đá hữu nghị với đồng hương thui trận sau chỉ cần hòa BeNFICA là ổn mà no problem

dracula
11-24-2006, 06:21 PM
1 điểm với Benfica thôi sao mà cảm thấy lo quá với Simao hay Gomes thì họ hoàn toàn có thể thắng chúng ta mong rằng với sự động viên của các CDV nhà MU sẽ vượt qua đc cơn nguy kịch

rooney2712
11-24-2006, 06:53 PM
Chắc chắn Mu sẽ ko để chuyện năm ngoái xảy ra, MU sẽ vượt qua Benfica trận cuối cùng.
Nhưng trước mắt là cuộc chiến ở Old Tradford đã. Các cầu thủ Mu cần phải dồn hết tâm huyết cho trận đấu này chứ ko phải tiếc nuối cho quả Penalty của Saha.

cristiano
11-24-2006, 11:15 PM
Haiz, trình độ cỡ Saha thì chắc là thích hợp với Tôn Hoa Sen Cần Thơ thôi -__- wá xá là kùi bắp, bây giờ nhớ Ruud ghê >_<

Smithy14
11-24-2006, 11:46 PM
Haiz, trình độ cỡ Saha thì chắc là thích hợp với Tôn Hoa Sen Cần Thơ thôi -__- wá xá là kùi bắp, bây giờ nhớ Ruud ghê >_<
Ko nên nói thế bạn ạ đành là anh đá hỏng penalty nhưng anh đã xin lỗi tại.Tại sao khi Ruud đá hỏng penalty chả ai trách móc gì hết á còn đến Saha thì các bác lại ví anh với 1 cầu thủ ko đẳng cấp,bác thử đặt mình vào tình huống đó xem được 1 quả phạt đền vào những phút bù giờ + sức ép rất lớn của khán giả thì ai mà bình tĩnh nổi chứ