View Full Version : Sheffield 1-2 MU, màn trình diễn trái ngược của 2 ' Tiểu Quỷ '
vtanh
11-18-2006, 11:55 PM
đội hình ra quân: Van der Sar, Neville, Rio, Vidic, Evra, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Saha, Rooney.
~~~~~~~~
hiệp 1.
ngay từ những phút đầu, MU đã dồn lên tấn công mạnh mẽ lên phần sân của đội chủ nhà Sheffield.
phút thứ 12, Sheffield bất ngờ có bàn mở tỉ số do công Gillespie. từ 1 đường tạt bóng bổng bên phía cánh trái, do hậu vệ trái Evra dâng lên quá cao, Gillespie nhảy lên đánh đầu trong tư thế hoàn toàn thoải mái, hạ gục thủ môn Van der Sar. 1-0 cho Sheffield.
sau bàn thua khá đáng tiếc ở ngay từ những phút mở đầu, MU liên tục dồn ép Sheffield nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số.
phút thứ 29, sau pha chuyền cực kỳ hiểm hóc của Neville, Rooney khống chế bóng 1 chạm gọn gàng và tung cú sút vào góc xa, bóng đi ko mạnh nhưng là đủ để giúp cho MU có bàn thắng san bằng tỉ số. 1-1.
MU hoàn toàn áp đảo thế trận và đã bị trọng tài bỏ lỡ 2 quả phạt penalty do lỗi của các hậu vệ Sheffield đối với Scholes và Saha trong khu vực cấm địa.
hiệp 1 kết thúc với tỉ số hoà 1-1.
~~~
hiệp 2.
những cơ hội bị bỏ lỡ 1 cách đáng tiếc, MU ép sân nhưng cũng ko thể tạo nên bàn thắng dẫn trước.
phải mãi đến phút thứ 75 của trận đấu, MU mới có bàn thắng thứ 2. người lập công lại là ' Tiểu Quỷ ' Rooney. sau pha treo bóng tưởng chừng hơi mạnh của Evra bên phía cánh trái, Rooney có mặt đúng lúc và chọn điểm rơi tuyệt vời, tung ra 1 cú volley sấm sét cực kỳ đẹp mắt, khiến thủ thành Kenny bất lực và ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. 1-2 cho MU.
ngay sau đó 2', Ronaldo có cơ hội nâng tỉ số lên 1-3 cho MU nhưng pha chạm bóng của anh cách cầu môn Sheffield chừng 5m quá vô duyên. thật đáng tiếc.
phút thứ 82, lại là Ronaldo bỏ lỡ cơ hội. sau quả tạt bóng hiểm hóc của Giggs, Ronaldo nhảy lên đánh đầu nhưng ko may mắn là bóng lại đi dội cột dọc. cú lật bàn đèn của Scholes ngay sau đó cũng bị hậu vệ Sheffield phá đi hết đường biên ngang.
trong những phút cuối của trận đấu, Ronaldo lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho MU. cú căng ngang cực kỳ thông minh của Giggs giúp Ronaldo có khoảng trống cực kỳ rõ ràng trước cầu môn Kenny khoảng 5m. nhưng rồi Ronaldo lại đệm bóng đi vọt xà ngang hết sức khó hiểu (!?)
trận đấu kết thúc với tỉ số 1-2 nghiên về Quỷ Đỏ :manucheer .
MU tiếp tục chuỗi trận thắng của mình và nâng con số trận thắng lên 7 trận. chúc mừng MU nói chung và ' Tiểu Quỷ ' Rooney nói riêng. phê bình Ronaldo.
~~~~~~~~
dự bị vào sân:
'79: Heinze ---> Evra
Bexoiss2710
11-18-2006, 11:58 PM
Trận này chân của R7 bị bỏ bùa hay sao mà sút quả nào trật quả ấy
damanqua
11-19-2006, 12:00 AM
chân đang đau mà,trận gặp chelsea sau là phải cố gắng hơn đấy
chúc mừng MU,đi xem bàn thắng thôi,nãy h toàn có ngồi ........đọc tường thuật+_+
cobetocmay
11-19-2006, 12:00 AM
Hic,tiếc nhất là quả đối mặt với khung thành sút lên trời.Dù sao thắng đựợc là tốt rồi.May quá
hê hê thắng là tốt rồi,có ai biết chelsea và arsenal kết quả thế nào ko?
lenhhoxungs
11-19-2006, 12:01 AM
hehe, Ronaldo là số 1, kakaka
Smithy14
11-19-2006, 12:01 AM
Chúc mừng Manutd hôm nay các chú làm fan thốt tim may nhờ R8 tỏa sáng
ipodnano
11-19-2006, 12:01 AM
Rất nhiều cảm xúc.
không hiểu sao trận này Ronaldo vô duyên đến như vậy. Một quả dễ ẹc mà lại cho lên khán đài, một ngày không được may mắn cho Ronaldo, cố gắng trận sau tung lưới Chelsea nhá :D
Rooney thì quá tuyệt vời rùi. Chúc mừng. Vui quá !!!! :D:D:D
Arsenal hòa. Chelsea thắng.
Có vẻ Arsenal "không thèm" đua với United. hahaha... Đua nhưng mà không nổi.
Angelina_2804
11-19-2006, 12:02 AM
Hiz,tiếc wá.Đáng lẽ đã có bàn thắng cho R7.:(
Hum nay Gabby đã vào sân,vẫn đậm chất Arg,năng nổ,xông xáo.:8:
Còn R8,wá tuyệt !!!:8:
MU_VoDich
11-19-2006, 12:02 AM
MU thắng mừng wá.Nhưng mà trận này R7 đá seo đấy toàn bõ những cơ hôi ngon ăn ko àh.R8 càng đá càng hay
MU thẳng tiến luôn nha
just_beat_it
11-19-2006, 12:05 AM
Arsenal 1-1.... Chelsea 1-0...
Ronaldo ko thể hiểu được...tiếc thật...cả goal trống mà sút vọt xà luôn ...hahaha....trận này run thế, tưởng là Sunderland thứ hai
thulinhphongba
11-19-2006, 12:12 AM
Ro8 dạo này ko ghi bàn thì thôi chứ đã ghi là liền phát mấy bàn :muflag: :muflag: :muflag:
Đẳng cấp hơn hẳn,chiến thắng cho MU là điều đương nhiên :manucheer :manucheer :manucheer
yeuhuong199
11-19-2006, 12:19 AM
chuc' mung` Mu yeu Mu qua' cunG~ chuc' mung` cho R8 nua~ day' hay ko che dc. . HUHUHU R7 da' nhu deo chi` y' , nhung ko sao Mu thang? tien' :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh:
GIANG HO HIEM AC ANH DEK SO
CHI SO GIUA DUONG XE HET XANG
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
stillo
11-19-2006, 12:22 AM
Chúc mừng Rooney !!!! Trước trận đấu mình có lo lắng rằng không biết Rooney có ghi được bàn thắng không, nhưng rồi với 2 bàn thắng trong trận này, Rooney có vẻ đang lấy lại được phong độ của mình.
Có lẽ đáng tiếc nhất đó là những cơ hội của Ronaldo, có lẽ anh cũng đang tự hỏi, tại sao mình không may mắn đến vậy, nhưng mong rằng đó chỉ những tai nạn nhỏ. Nhưng thú thật rằng, sau khi không nghe lời HLV Ferguson mà trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia, y như rằng Ronaldo bị cóng. Những pha bóng tưởng như không cần thiết phải dê dắt, nhưng anh làm vài động tác thừa để rồi đối phuơng cướp mất bóng. Một ngày thật sự buồn với Ronaldo.
damanqua
11-19-2006, 12:27 AM
tháng 11 này tuy chưa hết nhưng có lẽ là tháng của Ro8 rồi,giữa tuần qua mới lên tuyển cũng làm 1 nhói,khẳng định lại là trận gặp Blackburn là 1 tai nạn nhỏ,"ko may" bỏ lỡ mất mấy cơ hội
Ro7 nhìn gương bạn mà trận sau tự tin ghi bàn vào lưới Chelsea nhá :D
rioferdinand
11-19-2006, 12:29 AM
MU tiếp tục thắng
R8 hôm nay sung quá chừng luôn
R7 thì lại cực kỳ vô duyên ,Rio,Vidic vẫn vừng chắc như thép,
Cố lên thắng trận này đặng có đà quyết chiến với Chelsea chứ
CristianoR
11-19-2006, 01:00 AM
chúc mừng R8 , phút 13 thấy bị thủng lưới rung wa trời , hum nay chân của R7 bị đau nên sút ko chính xác , hi vọng anh sẽ nhả đạn vào lưới Chelsea vào tuần sau , cố lên anh Cris ơi , Chúc mừng MU , Chelsea - MU : 1 - 2 kaka
tuan173
11-19-2006, 06:24 AM
coi MU ép sheffield muốn lòi mật ra ma` vui wa'
nhưng ma` sao xui cho R7 wa'
hai trái wa' ngon an
W_rooney
11-19-2006, 06:27 AM
mình không xem đc tiếc qá
nhưng dù sao cũng chúc mừng MU
W_rooney
11-19-2006, 07:06 AM
Một cuộc đua song mã giữa MU và Chelsea ngày càng được khẳng định khi hai CLB này cùng giành chiến thắng trong đêm qua còn Arsenal tiếp tục hòa trận thứ 4 tại sân Emirates kể từ đầu giải. Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng với phần còn lại giờ đã là 8 điểm và có lẽ lúc này trong đầu họ chỉ còn những toan tính cho trận đấu tại Old Trafford vào ngày 26/11 tới đây mà thôi.
MU giành trận thắng thứ 7 liên tiếp
Dù đối thủ chỉ là đội bóng đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng nhưng MU vẫn vào cuộc với đội hình có thể được coi là mạnh nhất hiện nay của họ. Phong thái ung dung của đội đầu bảng cũng như đẳng cấp vượt trội đã khiến cho những vị khách đến từ Manchester chơi khoáng đạt và kiểm soát được bóng nhiều hơn trong những phút đầu tiên
Tuy nhiên, đội chủ nhà đã làm được điều mà người ta tưởng rằng sẽ thuộc về đội khách: ghi bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Phút 13, Ferdinand có một cú phá bóng lên không tốt và Geary đã nhanh nhẹn giành được quyền kiểm soát rồi tung một đường chuyền như đặt vào phía trong cho tiền vệ kỳ cựu Keith Gillespie.
Cựu cầu thủ của ... MU này đã chọn điểm rơi rất tốt và tung ra một cú đánh đầu nhẹ nhưng cực kỳ hiểm hóc vào góc trái khung thành thủ môn Van der Sar. 1-0 cho Sheffield và có thể coi đây là một bất ngờ thú vị của trận đấu.
Nhưng đó là tất cả những gì mà các học trò của HLV Neil Warnock làm được bởi phần còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về MU. Sau tình huống tỷ số được mở cho đội chủ sân Bramall Lane, thế chủ động trên sân vẫn thuộc về Man "đỏ" và họ liên tục tạo ra được những tình huống ăn bàn rõ rệt. Lần lượt Saha rồi Rooney bỏ qua những cơ hội mười mươi để cân bằng tỷ số.
TRANG CHỦ ::>> BÓNG ĐÁ ANH
--------------------------------------------------------------------------------
Vòng 13: MU và Chelsea thẳng tiến, Arsenal lại hụt hơi - 2:39 19/11/2006
Một cuộc đua song mã giữa MU và Chelsea ngày càng được khẳng định khi hai CLB này cùng giành chiến thắng trong đêm qua còn Arsenal tiếp tục hòa trận thứ 4 tại sân Emirates kể từ đầu giải. Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng với phần còn lại giờ đã là 8 điểm và có lẽ lúc này trong đầu họ chỉ còn những toan tính cho trận đấu tại Old Trafford vào ngày 26/11 tới đây mà thôi.
MU giành trận thắng thứ 7 liên tiếp
Dù đối thủ chỉ là đội bóng đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng nhưng MU vẫn vào cuộc với đội hình có thể được coi là mạnh nhất hiện nay của họ. Phong thái ung dung của đội đầu bảng cũng như đẳng cấp vượt trội đã khiến cho những vị khách đến từ Manchester chơi khoáng đạt và kiểm soát được bóng nhiều hơn trong những phút đầu tiên.
Gillespie ghi bàn trong lần trở lại sân Old Trafford
Tuy nhiên, đội chủ nhà đã làm được điều mà người ta tưởng rằng sẽ thuộc về đội khách: ghi bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Phút 13, Ferdinand có một cú phá bóng lên không tốt và Geary đã nhanh nhẹn giành được quyền kiểm soát rồi tung một đường chuyền như đặt vào phía trong cho tiền vệ kỳ cựu Keith Gillespie.
Cựu cầu thủ của ... MU này đã chọn điểm rơi rất tốt và tung ra một cú đánh đầu nhẹ nhưng cực kỳ hiểm hóc vào góc trái khung thành thủ môn Van der Sar. 1-0 cho Sheffield và có thể coi đây là một bất ngờ thú vị của trận đấu.
Nhưng đó là tất cả những gì mà các học trò của HLV Neil Warnock làm được bởi phần còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về MU. Sau tình huống tỷ số được mở cho đội chủ sân Bramall Lane, thế chủ động trên sân vẫn thuộc về Man "đỏ" và họ liên tục tạo ra được những tình huống ăn bàn rõ rệt. Lần lượt Saha rồi Rooney bỏ qua những cơ hội mười mươi để cân bằng tỷ số.
Sheffield đã chơi đầy cố gắng ...
Thế rồi tân binh của giải ngoại hạng cũng không cầm cự được lâu. Phút 30, đội trưởng Gary Neville có một đường chuyền thông minh từ bên cánh phải vào cho Wayne Rooney. Tiền đạo mang áo số 8 của MU chạy chỗ rất hợp lý và sau hai động tác chạm bóng của anh thì bóng đã nằm gọn trong lưới của Sheffield. Đây là pha lập công thứ 6 của Rooney cho đội bóng của mình kể từ đầu giải.
Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa, Manchester United ồ ạt tổ chức những pha tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế về điểm số trước đội bóng đang xếp kém họ tới 16 bậc trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Sheffield đã chơi phòng ngự khá chủ động với một đội hình lùi về rất sâu. Mũi nhọn duy nhất của đội chủ nhà là Rob Hulse khá lẻ loi khi không có được sự hỗ trợ từ tuyến sau và cũng chỉ có hai tình huống dứt điểm trong tư thế không thật sự thuận lợi.
Trước sự quả cảm của Sheffield United, các học trò của HLV Ferguson gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các pha tấn công. Và phải sau một khoảng thời gian bằng cả một hiệp đấu thì MU mới tạo ra được cách biệt cần thiết.
Phút 75, Ronaldo xử lý khéo léo rồi chuyền ra biên trái cho Patrick Evra để cầu thủ người Pháp này tạt một đường bóng vòng cung vào khu vực 16m50. Hậu vệ Davis của Sheffield đánh đầu hụt và bóng đến đúng vị trí của Rooney. Tiền đạo trẻ của MU ngay lập tức tung ra một cú volley đập đất mang lại bàn thắng thứ hai cho đội khách.
Những phút cuối trận, Man Utd lẽ ra đã có thể gia tăng khoảng cách nếu Saha, Scholes và đặc biệt là Ronaldo không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn (tiền vệ người Bồ Đào Nha thậm chí đã đệm bóng vọt xa ở khoảng cách chưa đầy 5m và khung thành thì gần như là đã bỏ trống).
Vượt qua chủ nhà Sheffield với tỷ số 2-1, MU đã có trận thắng thứ 7 liên tiếp và giữ vững khoảng cách với đội nhì bảng Chelsea trước khi bước vào trận chung kết lượt đi với chính đối thủ này trong tuần tới.
Đội hình thi đấu
Sheffield: 1.Kenny, 15.Kozluk, 4.Davis, 6.Jagielka, 26.Geary, 19.Gillespie, 31.Law, 21.Leigertwood, 12.Quinn (11.Kabba 86'), 32.Kazim-Richards (27.Nade 79'), 9.Hulse
Man Utd: 1.Van der Sar, 2.Neville, 5.Ferdinand, 15.Vidic, 3.Evra (4.Heinz 80'), 7.Ronaldo, 16.Carrick, 18.Scholes, 11.Giggs, 8.Rooney, 9.Saha
Thẻ vàng: Giggs (26'), Gillespie (45')
Bàn thắng: Gillespie (13'), Rooney (30', 75')
Arsenal lại hòa tại Emirates, Chelsea thắng trận derby London
Cách đây chưa đầy 1 tuần, Arsenal đã làm mưa làm gió trên sân Emirates trước Liverpool và khiến cho thầy trò HLV Benitez phải ra về trong tủi hổ. Nhưng kịch bản này đã không lặp lại khi "các pháo thủ" phải tiếp đón đội bóng đang chìm trong khủng hoảng Newcastle.
Sự tự tin của đội chủ nhà bị dội một gáo nước lạnh ở phút thứ 30 với bàn mở tý số của Dyer bên phía Newcastle. Đội bóng của HLV Roeder thực sự đã có một trận đấu tốt khi họ phong tỏa hầu hết mọi ý đồ tấn công của đối phương đồng thời chơi phản công cực kỳ hiệu quả. Đây đã là lần thứ tư Arsenal bị dẫn trước trên sân nhà Emirates trước một đối thủ được đánh giá là dưới cơ và các CĐV của họ càng thêm thấp thỏm sau mỗi phút trôi qua.
Nếu không có phút xuất thần của Henry thì Arsenal đã phải chịu trận thua đầu tiên trên sân nhà
Thật may Arsenal vì họ có Thierry Henry. Vào sân từ đầu hiệp hai, tiền đạo đang giữ kỷ lục ghi bàn cho CLB này đã chơi tương đối tốt và chính anh là người mang lại bàn thắng san bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 70, Henry đi bóng ở bên cánh trái khá nguy hiểm và hậu vệ Newcastle buộc phải phạm lỗi với anh ở ngay sát vòng cấm. Đích thân Titi thực hiện quả phạt trực tiếp từ khoảng cách chừng 18m một cách hoàn hảo mang về 1 điểm cho Arsenal.
Cái bắt tay gượng gạo của HLV Wenger với người đồng nghiệp Roeder khi trận đấu kết thúc đã nói lên tất cả. Đội bóng của "giáo sư" đã để một đối thủ đang xếp ở nhóm cuối bảng cầm chân ngay trên sân nhà và nỗi buồn của "các pháo thủ" còn lớn hơn nữa khi Chelsea đã thắng West Ham trong trận derby London ở sân Stamford Bridge cách đó không xa.
Geremi giúp Chelsea bám sát đội đầu bảng MU
Cũng bằng một cú sút phạt nhưng là từ cự ly 25m, Geremi đã mang lại khác biệt cho đội đương kim vô địch trong một trận đấu mà đối phương của họ chơi đầy quyết tâm. Chelski nắm thế chủ động suốt 90 phút và nếu các chân sút của họ may mắn hơn thì tỷ số đã không dừng lại ở đó. Nhưng điều quan trọng là The Blues đã có thêm 3 điểm để theo sát MU và hoàn toàn tự tin trong chuyến làm khách tại Old Trafford sắp tới.
Theo báo bóng đá
2-1 , một tỉ số quá nghèo nàn ,nếu có 1 chút ít may mắn tỉ số có lẽ đã là ...5-1 :D
Trong 1 trận đấu mà ko có nhiều điều để nói thì Rooney với cú đúp ghi đc , xứng đáng và chắc chắn là cầu thủ hay nhất trận . Các cầu thủ khác chỉ ở mức trung bình khá .
Trận này 1 lần nữa "nghiệm đúng" giả thuyết " Khi Ro8 chơi hay thì Ro7 chơi dở và ngược lại " và dần đưa nó trở thành "định lí ".
Nếu như tuần trước Rooney quá vô duyên thì tuần này đến lượt Ronaldo. Mặc dù vậy Ro7 cũng kịp để lại ấn tượng với tình huống , mà nói như BLV Biên Cương là " Đá ra ngoài khó hơn đá vào trong ".
Bàn thắng san bằng tỉ số là kết quả của 1 pha phối hợp tuyệt vời của Gary Neville và Wayne Rooney , một pha phối hợp ở 1 đẳng cấp rất cao .
Cuối cùng , khi Rooney đã lên tiếng ko có đối thủ nào là ko thế vượt qua .
oko_prince_oko
11-19-2006, 08:12 AM
Trong 1 ngày đẹp trời,2 tài năng trẻ của ManUtd là R8 và R7 đã chơi wé hay.Thế nhưng trái với sự son sắc của tuyển thủ Anh,tiền vệ người BĐN R7 lại tỏ ra wá đen đủi khi ko thể ghi bàn trong 2 tình huống khó có thể đá hỏng.Nhưng dẫu sao,chiến thắng 2-1 cũng là đủ để cho thầy trò Pẻguson có thể hài lòng khi tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.Pirnce kết nhất màn trình của R7 ở phút 55,với cú tạt vào wé điêu luyện,mới thấy lần đầu tiên có người lèm thế khi tạt bóng vào có độ chính xác cao,ManUtd cố lên,còn 1 ải Chelsea nữa thì chúng ta dzô địch dzùi,,:manucheer
bestboy_nhl
11-19-2006, 08:40 AM
Thấy bình luận cũng tiếc cho Ro7 thiệt, nhưng mà hình như là cái dớp rùi, nếu mọi người nhớ mùa trước, trận gặp Sunderland đó, 2 Ro của chúng ta cũng kô làm sao ghi được bàn đặc biệt là Ro7 có vài pha đối mặt mà kô thể ghi được bàn. MU chúng ta là thế gặp đội yếu thường đá rất vất vả, đặc biệt là sau khi nhả các cầu thủ về đội tuyển quốc gia. Chiến thắng này tuy mừng nhưng cũng là 1 quy luật đã hình thành từ lâu của MU rồi....heeee.....
oko_prince_oko
11-19-2006, 08:55 AM
hum wa xem ManUtd đá mà có mấy pha hồi hộp hok kém,sang hiệp 2 MU đá tất công đội phương ghê wé,nếu các U để ý thấy Rio sở trường là Trung vệ,mà hum wa cứ chạy lên khu vực cấm địa của đội chủ nhà miết,lèm như mìh là tiền đạo hok bằng,công nhận Prince thấy dạo này Erva đá lên chân wé,nhờ cú tạt bóng chính xác của chú í mà R8 mới có thể tìm lại khả năng săn bàn sát thủ của mìh,hum wa đáng lẽ tỉ số hok dần ở 2-1 ,nếu hok bỏ lỡ nhưng fa ăn bàn ngon ăn của các cầu thủ Mu thì có lẽ tỉ số đã là 3-1 or 4-1 dzùi
fan-mu
11-19-2006, 09:16 AM
Hôm qua , ở hiệp 2 toàn bộ 10 cầu thủ của MU ( trừ thủ môn ) tất cả đã tràn qua sân của Sh U , đội bóng tý hon này để thua 2-1 là quá may mắn , tỷ số đáng lẽ phải là 5-1 .
Nhưng cũng phải chúc mừng MU , họ đã chơi quá hay .
Bravo MU
donquang
11-19-2006, 09:16 AM
Tý nữa thì tôi dự đoán chính xác.
Rooney:2 bàn. Ronaldo tí nữa thì ghi được 1 bàn.
May quá là thắng.
Chúc mừng MU!!!
Red_Devils_1999
11-19-2006, 09:20 AM
Nếu may mắn hơn thì M.U nhà ta thắng 3-1 roài :wub:
Ro7 trong 1 tình huống "đá ra ngoài còn khó hơn đá vào" vậy mà anh đá ra ngoài xem pha bóng đá tiếc đứt ruột lun b-(
:mushirt: :mushirt: :mushirt: M.U thắng là vuii.
alansmith611
11-19-2006, 09:21 AM
thắng rùi,tuyệt quá nhưng sao hum qua chú R7 nhà mình buồn cười thế nhỉ,sao đá quả ấy mà ko vào nhỉ,kinh điển thật.R8 hum qua hay thật nhớ mãi những cú sút kiểu ấy,hum qua cũng được xem rùi,nhưng hum qua Giggs cứ hâm hâm thế nào ấy.yeahoo mU vô địch
c.ronald
11-19-2006, 09:28 AM
Ronaldo quá lạm dụng kĩ thuật, sút điệu quá nên ko vào là phải rùi
may mà có Rooney, nếu ko MU trắng tay rồi, trận này Rooney đá tuyệt quá, hai pha dứt điểm đẳng cấp, nhìn mà mê, cũng phải kể đến những đóng góp của G.Neville, già mà đá hay thế
Madam
11-19-2006, 09:28 AM
Dù sao thì cũng thắng, nhưng có cảm giác lối đá của Mu trận này có 1 chút bế tắc và đơn điệu, sử dụng hơi nhiều các fa tạt cánh. Cái này cần cải thiện trước khi đối đầu với Chelsea.
Ở tình huống thua 1-0, các hậu vệ của chúng ta quá chủ quan (Rio fá bóng ẩu, Nelvile ko áp sát quyết liệt để đối phương thoải mái tạt bóng, Evra kèm người sơ hở). Cái này phải rút kinh nghiệm.
Còn về khâu dứt điểm thì tạm ổn, các fa bỏ lỡ của Ro7 có lẽ là do quá đen đủi chứ ko phải dỡ, điều này thì ko phải lo.
Đặc biệt, Mu cần cải thiện những cú phạt góc hơn nữa. Trong khi Chelsea luôn lăm le cái này để kiếm bàn thì Mu nhà ta thì quá phung phí cơ hội từ các quả phạt góc (Gis và Ro7 toàn đá ko tới vòng cấm địa).
mr_smith
11-19-2006, 09:36 AM
MU thắng là vui rồi> Chelsea cũng thắng nhưng chật vật hơn cả MU . Vui nhất là ******* Arsenal bị cầm hòa ha ha ha ha . Xin chúc mừng Arsenal, he he he he...Liverpool cũng bị cầm hòa nốt. Một ngày quá vui.
c.ronald
11-19-2006, 09:40 AM
Dù sao thì cũng thắng, nhưng có cảm giác lối đá của Mu trận này có 1 chút bế tắc và đơn điệu, sử dụng hơi nhiều các fa tạt cánh. Cái này cần cải thiện trước khi đối đầu với Chelsea.
Ở tình huống thua 1-0, các hậu vệ của chúng ta quá chủ quan (Rio fá bóng ẩu, Nelvile ko áp sát quyết liệt để đối phương thoải mái tạt bóng, Evra kèm người sơ hở). Cái này phải rút kinh nghiệm.
Còn về khâu dứt điểm thì tạm ổn, các fa bỏ lỡ của Ro7 có lẽ là do quá đen đủi chứ ko phải dỡ, điều này thì ko phải lo.
Đặc biệt, Mu cần cải thiện những cú phạt góc hơn nữa. Trong khi Chelsea luôn lăm le cái này để kiếm bàn thì Mu nhà ta thì quá phung phí cơ hội từ các quả phạt góc (Gis và Ro7 toàn đá ko tới vòng cấm địa).
R7 có 1 quả đánh đầu dội xà ngang từ 1 pha đá phạt góc đấy bác ko coi à
c.ronald
11-19-2006, 09:41 AM
Asenal hòa trong thế bị dẫn bàn trước nữa chứ
thật là thảm hại
Goal_hunter
11-19-2006, 09:57 AM
trận này RD da quá chán , mong rằng đội bóng sẽ thay dổi bộ mặt khi đá với Chealsea . Anh rooney của tui sẽ lại gi bàn . hehhehehehheh
New Trafford
11-19-2006, 10:06 AM
2 bàn thắng cực kì đẳng cấp của Ro8, 2 bàn thắng đều là những trái vô lê trực tiếp.
Với sự trở lại ghi bàn của Ro8 thì MU ko còn sợ bất cứ đối thủ nào nữa. Rất tiếc hum wa các đồng đội của Ro8 thể hiện sự kém duyên của mình nhất là Ro7 và Saha.
Dù sao cũng chúc mừng các cầu thủ của chúng ta đã típ tục giành lấy 1 chiến thắng wan trọng.
davidbeckham_723
11-19-2006, 10:09 AM
Đá với Chel mà Ro7 với Saha không vo duyên như hôm qua thì chắc chắn là thắng rồi
roy_keane_239
11-19-2006, 11:02 AM
thế là có câu trả lời về bài post
R8 & R7 ai quan trọng hơn ai
nếu mà R7 còn bỏ phí cơ hội như thế thì MU sống = niềm teen à
Hehe,phải công nhận MU máu thật.Bị ghi 1 bàn là nóng máu,tràn hết lên.Mấy quả thấy Van phải chạy lên giữa sân lấy bóng,rõ buồn cười.Đúng là chênh lệch đẳng cấp quá
nnp723
11-19-2006, 11:48 AM
Cuối cùng chiến thắng là mãn nguyện rồi.
Hãy nhìn Ars mà nhớ lại những mùa trước. Cũng đá rất đẹp, thắng những trận rất tưng bừng nhưng sau đó lại để mất điểm đáng tiếc.
Bây giờ Ars hụt hơi rồi. M.U cố gắng giành điểm tối đa trước các đội bóng nhỏ thì mới hy vọng lật đổ Chelski mùa này.
Tuyệt vời.
duy19
11-19-2006, 12:14 PM
Thoai ko sao :laugh: ro7 cũng vừa mới chấn thương xong :laugh: Rôney lại ghi hai bàn sau khi đã ghi bàn ở trận gặp hà lan :D Một tín hiệu tốt
lenhhoxungs
11-19-2006, 12:17 PM
cũng may là chú này vô duyên đã có chú khác ghi bàn. Chứ cả 3 ông Ronaldo, Rooney, Saha cùng xà ngang - cột dọc - vọt xà thì gay
Hehehe
MU vô địch
mufanvietnam
11-19-2006, 01:00 PM
Coi Rooney trận này đã thiệt trái nào vào chân cũng xử lý ngon, đã nhất 2 trái ghi bàn với pha đánh gót để sau đó Gảy chuyển cho R7.
Chú R7 hôm nay bị sao ý, kỹ thuật thì vẫn, nhưng hình như mất tập trung trong mấy pha dứt điểm.
dangnguyen
11-19-2006, 03:33 PM
những cơ hội mà R7 bỏ lở quả là đáng tiếc .Nhưng quan trọng là MU đả chiến thắng .Một bước chuẩn bị tuyệt vời cho trận đấu ở cup C1 vào giữa tuần và đặc biệt là trận đấu then chốt với CHEL cuối tuần này.thắng CHEL trận tới thì kô còn gì phải bàn nửa:manucheer
alansmith611
11-19-2006, 03:55 PM
hic,hum qua xem thì thấy tiếc cho R7 nhưng riêng với ông Saha thì ko thể chịu nổi,mặc dù trận trước ghi bàn quan trọng nhưng sự nhạy bén dần mắt rùi.lo quá
vannhanthai
11-19-2006, 06:47 PM
coi trận này tức muốn đập tivi luôn đó chứ , đâu riêng gì Ronaldo , Gary + Saha + Ronaldo đều cúm gà hết ... Gary thì không nói vì hậu vệ chứ Ronado và Saha chuyên môn sút đẹp nên mới ra ngoài , tức nhất là của Ronaldo trái này mà giao cho công vinh của vn thì tuyệt vời
redeyes157
11-19-2006, 07:50 PM
Một ngày quá vô duyên của R7,đi bóng quá màu mè rắc rối.
Giggs,Rio rất bất cẩn.Hên là không thua trận này,nếu không trận gặp Chel sẽ rất nặng nề.
Arsenal chẳng la gì so với MU cả.Tranh chức vô địch ư:NEVER
NẾU STEVIE G ĐẾN CHEL THÌ THẬT LÀ TUYỆT VỜI.ĐỘI ANH VÔ ĐỊCH EURO2008 LÀ CÁI CHẮC
I LOVE STEVIE FOREVER
westlife_manutd
11-19-2006, 08:50 PM
chả hỉu R7 sút kiểu gì mà ra ngoài mấy quả ngon ơ đó
Dù sao Mu vẫn thắng. Cung hỉ!
Heaven_mu
11-20-2006, 03:49 AM
Trận này Ro7 cũng chơi rất tốt đấy chứ ! bằng chứng là anh cũng có nhiều đường truyền vào từ cánh phải và những miếng phối hợp với Gary vẫ được phát huy khá tốt! chỉ có điều trận này Ro7 không thật sự may mắn và có phần hơi mất tập trung trong những pha bóng quan trọng ! Tuy vậy với những đóng góp nhât định cho chiến thắng của MU ,anh vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi!
Một điểm làm tui thấy vui hơn đó là việc Evra đã mạnh rạn hơn trong những đợt tấn công và phối hợp với Giggs tạo thế cân bằng cho hai cánh của MU!Tuy vậy cái thiếu của anh chính là sự quan sát chưa được tinh tế(dường như cứ có bóng là anh lại truyền vào khu vực cấm đia của đội bạn nhưng lại không gây được nhiều sự bất ngờ) đồng thời kỹ thuật chuyền bóng xa của anh này vẫn còn hơi non! Tuy thế chỉ với một trong số 3,4 đường chuyền không tốt lắm ,anh đã mang lại bước ngoặt của trận đấu! và Rooney với tài năng của mình đã viết nốt phần còn lại cho chiến thắng ngọt ngào trước đàn em Sheff! Evra vẫn sẽ là một tài năng mà ngài Alex đã và đang tin dùng!xin cảm ơn Evra,cảm ơn Rooney và những chú Quỷ đỏ thành Manhchester!
Rooney_11
11-20-2006, 05:44 AM
Ko có chiếu lại trận Mu à các bạn, tui muốn xem lại!!
triducmanutd
11-20-2006, 09:29 AM
Chiến thắng là tốt là rồi!!!
Còn anh chàng Ronaldo và Saha phải về trainning hard much more nữa thỉ may ra mới típ tục được trọng dụng.
Sắp tới mà có thêm tiền đạo mới là Saha ngồi dự bị liền cho coi...
Dù sao thì MU win là vui rồi!!!
quangtrung
11-20-2006, 12:00 PM
Tôi cho rằng đây là trận đấu rất hay của MU, mặc dù đa số các báo thì cho rằng đó là chiến thắng chật vật. MU vẫn đá rất hay chỉ khác có điều là Shef đá quá kiên cường ( có thể đo tâm lý ghi được bàn ). thực sự khi coi trực tiếp tôi cảm thấy bị ức chế vô cùng, ức vì MU áp đảo hoàn toàn thậm chí cặp trung vệ chơi bên sân khách nhiều hơn sân nhà, và cơ hội tạo ra cũng vô số nhưng gặp đội chủ nhà phòng ngự quá chặt dùng cả đội hình để bảo toàn mành lưới. Khi R8 ghi bàn thứ 2 tôi đã nhảy lên như 1 đứa trẻ vì vui sướng. Trận này R8 đã chứng tỏ bản lĩnh của cầu thủ lớn khi ghi 2 bàn đẳng cấp. 2 pha bỏ lỡ đáng tiếc của R7 cũng chỉ làm khán giả cảm thấy trận đấu thêm phần hồi hộp. Nhưng MU thì luôn khác Ars ở chổ người này tịt ngòi thì có người kia chứ không như Ars thường vô rủ nhau vô duyên tậo thể ( Chắc làm như vậy để đỡ phải xấu hổ 1 mình)
concoccon
11-20-2006, 03:26 PM
Ở VN mà đá giống C.Ro là được coi như bán độ rồi .....
jin_mu
11-20-2006, 03:29 PM
saha phải luyện tập khả năng khống chế bóng còn ronaldo thì đúng là chân gỗ.................:(
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.