cobetocmay
11-15-2006, 07:16 PM
Trong đội hình của Manchester Utd đoạt cú ăn ba vĩ đại năm 1999, hiếm ai nhớ đến công sức thầm lặng của một chàng trai Thuỵ Điển, ngoại trừ 1 người, Alex Ferguson. “Tôi chưa thấy một cầu thủ nào chuyên nghiệp như Jesper.
http://baobongda.com.vn/multidata/2243829667211346Danhthuay.jpg
Tên đầy đủ: Jesper Blomqvist
Ngày sinh: 5/2/1974 tại Tavelsjo
CLB từng thi đấu: Tavelsjoe IK, Umea FC, IFK Goeteborg, AC Milan, Manchester United, Everton, Charlton Athletic, Djurgardens
Thành tích: VĐ Thuỵ Điển 1994.
Đoạt cú ăn ba với MU: Champions League, FA Cup, VĐ Premiership năm 1999.
Thành viên của ĐT Thuỵ Điển đoạt huy chương đồng tại World Cup ’94.
Cậu ấy đến đây đúng lúc Ryan Giggs đang ở đỉnh cao phong độ nên chỉ là sự lựa chọn thứ 2. Nhưng tôi chưa hề nghe thấy một lời kêu ca từ cậu ấy. MU sẽ luôn nhớ đến vai trò của Blomqvist trong chiến dịch vĩ đại năm 1999”. HLV người Scotland hẳn chưa thể quên hình ảnh một Blomqvist âm thầm lặng lẽ trên băng ghế dự bị, để rồi bùng nổ mỗi khi vào sân. Khi bên cánh trái của Giggs, lúc đảm đương cả hành lang phải của Beckhams. Kỹ năng chơi bóng của cầu thủ chạy cánh người Thuỵ Điển chẳng hề kém hai đồng đội nổi tiếng ở trên bao nhiêu, nhưng chấn thương liên miên đã ngăn cản Blomqvist vươn lên đỉnh cao. Và trận chung kết Champions League lịch sử năm 1999 với Bayern Munich cũng là lần xuất hiện cuối cùng của Blomqvist trong màu áo đỏ.
Blomqvist đến với bóng đá khi mới 12 tuổi, ngay tại quê hương anh Tavelsjo. Mới 17 tuổi, Blomqvist đã theo chân Tavelsjoe IK chinh chiến tại giải hạng Nhất Thuỵ Điển và 1 năm sau ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất quốc gia Bắc Aâu này. Dĩ nhiên một tài năng bộc phát sớm như thế phải thuộc về IFK Goeteborg, CLB hùng mạnh nhất Thuỵ Điển. Về đầu quân cho Goeteborg năm 1993, tên tuổi Blomqvist bắt đầu nổi như cồn. Ngay lập tức, anh có chức VĐQG đầu tiên trong sự nghiệp và cơ hội thể hiện mình ở châu Âu.
Không ai khác, chính Alex Ferguson là người sớm nhìn thấy tiềm năng của một cầu thủ chạy cánh hiện đại mà ông ao ước, sau khi MU bị Goetenborg đánh bại 3-1. Blomqvist có khả năng kiểm soát bóng ở tốc độ cao, khả năng lật cánh rất chính xác, đúng mẫu tiền vệ cánh của Premiership. Thế nhưng duyên phận lại đưa Blomqvist sang Serie A. Tại AC Milan, tiền vệ người Thuỵ Điển không thể tìm được chỗ đứng, anh bị đẩy sang cho Parma mượn 1 năm sau đấy, nhưng là để chơi vị trí tiền vệ phòng ngự. Những tưởng Blomqvist bị lãng quên thì anh lại bất ngờ trỗi dậy, giành được một suất đá chính. Vậy mà khi trở lại San Siro, anh tiếp tục bị đầy đoạ trên băng ghế dự bị suốt mùa giải 96/97.
Rất may là HLV Ferguson vẫn còn giữ những ký ức tốt đẹp về anh. Mùa hè năm 1998, MU nỗ lực thêm lần nữa và rốt cuộc đã đem được Blomqvist về Old Trafford với cái giá 4,4 triệu bảng. Và chính quãng thời gian tại M.U được coi là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của tiền vệ tài năng nhưng kém may mắn này. Dù luôn chỉ đóng vai trò dự bị cho Giggs, song Blomqvist luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mỗi khi vào sân. Có nhiều thời điểm, anh là ngòi nổ lợi hại cho MU mỗi khi họ đang lâm vào thế trận bế tắc. Tuy nhiên, Blomqvist bị chấn thương liên tục khiến người Ferguson không thể đặt trọn niềm tin vào anh. Chẳng ai biết phong độ trận tới của Blomqvist sẽ ra sao. Blomqvist biến mất tăm sau trận CK Champions League năm 1999 do chấn thương. Anh chỉ còn tồn tại ở M.U trong vai một bệnh nhân, chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Tháng 12/2001, Blomqvist chia tay Manchester để chuyển sang Everton và sau đấy là Charlton Athletic, với hy vọng khôi phục sự nghiệp. Vẫn không ăn thua. Cái đầu gối phải sau 4 lần phẫu thuật không còn cho phép Blomqvist chơi bóng đỉnh cao. Năm 2003, anh trở về quê hương đầu quân cho Djurgardens, đội bóng vô địch Thuỵ Điển khi đó.
Vừa dẫn dắt các đàn em thi đấu trên sân, lại vừa tham gia vào BHL Djurgardens, Blomqvist đã thực sự tìm lại niềm vui sân cỏ. Và cho dù di chứng đầu gối để lại hậu quả nặng nề, song anh dứt khoát chưa chịu treo giầy. “Ở tuổi 31, tôi không thiết tha gì các danh hiệu. Tôi chơi bóng chỉ để thoả mãn niềm đam mê”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Blomqvist hạnh phúc.
Nguồn:baobongda.com.vn
http://baobongda.com.vn/multidata/2243829667211346Danhthuay.jpg
Tên đầy đủ: Jesper Blomqvist
Ngày sinh: 5/2/1974 tại Tavelsjo
CLB từng thi đấu: Tavelsjoe IK, Umea FC, IFK Goeteborg, AC Milan, Manchester United, Everton, Charlton Athletic, Djurgardens
Thành tích: VĐ Thuỵ Điển 1994.
Đoạt cú ăn ba với MU: Champions League, FA Cup, VĐ Premiership năm 1999.
Thành viên của ĐT Thuỵ Điển đoạt huy chương đồng tại World Cup ’94.
Cậu ấy đến đây đúng lúc Ryan Giggs đang ở đỉnh cao phong độ nên chỉ là sự lựa chọn thứ 2. Nhưng tôi chưa hề nghe thấy một lời kêu ca từ cậu ấy. MU sẽ luôn nhớ đến vai trò của Blomqvist trong chiến dịch vĩ đại năm 1999”. HLV người Scotland hẳn chưa thể quên hình ảnh một Blomqvist âm thầm lặng lẽ trên băng ghế dự bị, để rồi bùng nổ mỗi khi vào sân. Khi bên cánh trái của Giggs, lúc đảm đương cả hành lang phải của Beckhams. Kỹ năng chơi bóng của cầu thủ chạy cánh người Thuỵ Điển chẳng hề kém hai đồng đội nổi tiếng ở trên bao nhiêu, nhưng chấn thương liên miên đã ngăn cản Blomqvist vươn lên đỉnh cao. Và trận chung kết Champions League lịch sử năm 1999 với Bayern Munich cũng là lần xuất hiện cuối cùng của Blomqvist trong màu áo đỏ.
Blomqvist đến với bóng đá khi mới 12 tuổi, ngay tại quê hương anh Tavelsjo. Mới 17 tuổi, Blomqvist đã theo chân Tavelsjoe IK chinh chiến tại giải hạng Nhất Thuỵ Điển và 1 năm sau ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất quốc gia Bắc Aâu này. Dĩ nhiên một tài năng bộc phát sớm như thế phải thuộc về IFK Goeteborg, CLB hùng mạnh nhất Thuỵ Điển. Về đầu quân cho Goeteborg năm 1993, tên tuổi Blomqvist bắt đầu nổi như cồn. Ngay lập tức, anh có chức VĐQG đầu tiên trong sự nghiệp và cơ hội thể hiện mình ở châu Âu.
Không ai khác, chính Alex Ferguson là người sớm nhìn thấy tiềm năng của một cầu thủ chạy cánh hiện đại mà ông ao ước, sau khi MU bị Goetenborg đánh bại 3-1. Blomqvist có khả năng kiểm soát bóng ở tốc độ cao, khả năng lật cánh rất chính xác, đúng mẫu tiền vệ cánh của Premiership. Thế nhưng duyên phận lại đưa Blomqvist sang Serie A. Tại AC Milan, tiền vệ người Thuỵ Điển không thể tìm được chỗ đứng, anh bị đẩy sang cho Parma mượn 1 năm sau đấy, nhưng là để chơi vị trí tiền vệ phòng ngự. Những tưởng Blomqvist bị lãng quên thì anh lại bất ngờ trỗi dậy, giành được một suất đá chính. Vậy mà khi trở lại San Siro, anh tiếp tục bị đầy đoạ trên băng ghế dự bị suốt mùa giải 96/97.
Rất may là HLV Ferguson vẫn còn giữ những ký ức tốt đẹp về anh. Mùa hè năm 1998, MU nỗ lực thêm lần nữa và rốt cuộc đã đem được Blomqvist về Old Trafford với cái giá 4,4 triệu bảng. Và chính quãng thời gian tại M.U được coi là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của tiền vệ tài năng nhưng kém may mắn này. Dù luôn chỉ đóng vai trò dự bị cho Giggs, song Blomqvist luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mỗi khi vào sân. Có nhiều thời điểm, anh là ngòi nổ lợi hại cho MU mỗi khi họ đang lâm vào thế trận bế tắc. Tuy nhiên, Blomqvist bị chấn thương liên tục khiến người Ferguson không thể đặt trọn niềm tin vào anh. Chẳng ai biết phong độ trận tới của Blomqvist sẽ ra sao. Blomqvist biến mất tăm sau trận CK Champions League năm 1999 do chấn thương. Anh chỉ còn tồn tại ở M.U trong vai một bệnh nhân, chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Tháng 12/2001, Blomqvist chia tay Manchester để chuyển sang Everton và sau đấy là Charlton Athletic, với hy vọng khôi phục sự nghiệp. Vẫn không ăn thua. Cái đầu gối phải sau 4 lần phẫu thuật không còn cho phép Blomqvist chơi bóng đỉnh cao. Năm 2003, anh trở về quê hương đầu quân cho Djurgardens, đội bóng vô địch Thuỵ Điển khi đó.
Vừa dẫn dắt các đàn em thi đấu trên sân, lại vừa tham gia vào BHL Djurgardens, Blomqvist đã thực sự tìm lại niềm vui sân cỏ. Và cho dù di chứng đầu gối để lại hậu quả nặng nề, song anh dứt khoát chưa chịu treo giầy. “Ở tuổi 31, tôi không thiết tha gì các danh hiệu. Tôi chơi bóng chỉ để thoả mãn niềm đam mê”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Blomqvist hạnh phúc.
Nguồn:baobongda.com.vn