PDA

View Full Version : Những nhân cách lớn của bóng đá thế giới


cobetocmay
11-15-2006, 06:37 PM
Những cầu thủ, những ngôi sao sân cỏ, họ chính là một phần không thể thiếu của môn thể thao vua. Có những con người đã để lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá thế giới không chỉ là một cầu thủ lớn, mà còn là những con người có nhân cách đáng để mọi người kính trọng.

Họ là những gương mặt làm nên vẻ đẹp của bóng đá bằng tài năng, phong cách thi đấu, và bằng cả những nhân cách vĩ đại ẩn trong mỗi cái tên.

Chúng ta hãy đến với thành phố Florence cổ kính của đất nước Italia, nơi có câu lạc bộ nổi tiếng một thời là Fiorentina, một nơi mà khi nhắc đến làm chúng ta nhớ tới một con người mà tên tuổi của anh đã gắn liền với câu lạc bộ này. Người ta gọi anh với cái tên thân mật - Batigol.

Một mái tóc dài lãng mạn đầy chất nghệ sĩ đúng với phong cách của những vũ công xứ Tango, một khuôn mặt đầy chất hoang dã và bụi bặm, hiện thân hình ảnh của một "vua sư tử", một vua sư tử dũng mãnh với những cú sút xa có sức công phá khủng khiếp, những cú đánh đầu ngoạn mục và những pha kết thúc hoàn hảo đã làm nên một tiền đạo vĩ đại. Hình ảnh của mái tóc bồng bềnh và nụ cười thường trực trên môi thực sự là một hình ảnh thật đẹp về Batigol.


http://www.goriziaviola.it/batistuta/batistuta.jpg


Mười hai năm gắn bó với sắc tím Fio, đã trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp thậm chí phải xuống chơi ở Serie B nhưng Batigol vẫn gắn bó tình yêu với Fiorentina mặc dù đã có bao câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu thèm muốn anh. Batigol đã coi Florence là ngôi nhà, là quê hương thứ hai của anh, nhiều người cho rằng đó là điều đáng tiếc nhất cho sự nghiệp của anh. Rồi cũng do sự đưa đẩy của số phận, Batigol đã phải rời Fio khi sự nghiệp đã ở bên kia sườn dốc. Có ai quên được hình ảnh một Batigol hào hoa phong nhã quỳ xuống bên cạnh cầu môn đội bóng cũ và bật khóc sau khi anh ghi bàn trong màu áo AS Roma? "Ăn mừng" bàn thắng theo cách đó, có lẽ trong lịch sử bóng đá khó có thể tìm được một người thứ hai. Chính điều đó mới làm nên một cầu thủ vĩ đại. "Vua sư tử" sẽ mãi là tượng đài trong lòng người dân thành Florence và những cổ động viên của trái bóng tròn.

Cũng là ở đất nước hình chiếc ủng, hãy đến thăm thành phố náo nhiệt Milano nơi có 2 câu lạc bộ nổi tiếng là AC Milan và Inter Milan. Nhắc đến AC Milan là nhắc đến một câu lạc bộ vĩ đại với 6 chiếc cúp C1 danh giá, 17 chức vô địch quốc gia Italia và không ít những danh hiệu lớn nhỏ khác. Gắn liền với những danh hiệu đó không thể không nhắc đến một con người, đó là Paolo Maldini, người chiến binh già tận tuỵ. Bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng từ năm 17 tuổi, anh đã có mọi danh hiệu cùng Milan. Maldini đã từng góp mặt trong hàng hậu vệ nổi tiếng một thời gồm Baresi, Costacurta và Tassotti.


http://www.channel4.com/sport/football_italia/wallpapers/1024x768/maldini.jpg

Anh đã đi vào một phần lịch sử của Rossoneri, thấm thoắt đã 20 năm qua, bao dàn cầu thủ đã đến và rời khỏi sân San Siro nhưng Maldini vẫn còn đó mặc dù đã ở cái tuổi 37, một cái tuổi mà người ta cho rằng đã "quá đát" với một cầu thủ, nhiều người nghĩ Maldini nên nghỉ ngơi nhưng anh vẫn chứng minh bằng một phong độ tuyệt vời. Anh là một cầu thủ vĩ đại, một chiến binh quả cảm của thành Milano.




http://www.socceraddicts.com/Wallpapers/Wallpaper_Small/Javier_Zanetti_1.jpg


Đến từ câu lạc bộ cùng thành phố với Milan, cũng có một con người đã gắn bó bao năm với Inter, anh là Javier Zanetti. Nhắc đến cầu thủ này liền gợi cho tôi những câu như: "Một con o­ng chăm chỉ " hay "một anh chàng thợ mộc chân chất" bởi anh quá bình lặng và giản dị, chưa bao giờ tôi thấy anh có mặt trên các tờ báo bởi những vụ xì căng đan. Anh như một chú o­ng thợ cần cù, chỉ biết cống hiến hết mình cho câu lạc bộ. Trong những năm qua, Inter không có đuợc nhiều danh hiệu, nhưng điều đó cũng không làm cho ý nghĩ của Zanetti mảy may dao động. Anh vẫn chỉ biết cống hiến, có lẽ Zanetti sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại Inter. Một người đội trưởng cần cù vã mẫu mực, một cầu thủ đáng để noi gương.


Vượt qua biển Địa trung hải, chúng ta đến với thủ đô Madrid hào hoa và tráng lệ của đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp, nơi có đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Nhắc đến Real thì chúng ta nhắc đến một tập thể của những ngôi sao, nhưng người tôi muốn nói đến ở đây là Zinedine Zidane. Có lẽ cũng không cần phải nói nhiều về Zidane, anh là một cầu thủ quá tuyệt vời. Những đóng góp to lớn của anh cho Real trong những năm qua, cho nền bóng đá Pháp cũng như bóng đá thế giới là không thể phủ nhận.


http://www.10thhussar.co.uk/Zidane.jpg

Chàng hói đã bước sang cái tuổi 33, anh không còn sung sức để cống hiến cho Real lẫn đội tuyển Pháp, nhưng mới đây anh đã quyết định trở lại đội tuyển Pháp để cùng đội tuyển Pháp góp mặt tại World Cup 2006, anh quả là một nhân cách lớn. Đây quả là tin mừng cho những người yêu mến đội tuyển Pháp nói chung và Zidane nói riêng.

Hãy đến với xứ sở sương mù, đến với sân vận động St. James' Park, nơi đã dõi theo từng bước chân của một cầu thủ - một thủ lĩnh của đội bóng Newcastle. Anh chính là Alan Shearer, người đã chinh chiến bao năm cùng Newcastle không biết mệt mỏi và đã đoạt không ít những danh hiệu cá nhân lớn nhỏ, ví dụ như 3 lần đạt ngôi vua phá lưới Premier League. Chừng đó thôi cũng đã thấy những đóng góp to lớn của Shearer cho bóng đá Anh. Không biết bao nhiêu câu lạc bộ lớn mời anh đến với họ, trong đó có cả Man United, nhưng câu trả lời của anh vẫn là "không".

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/14shearer.jpg

Tình yêu của anh dành cho Newcastle là quá lớn và anh là một tượng đài vĩ đại của sân St. James' Park. Có thể sẽ rất lâu, rất lâu nữa Newcastle mới có một cầu thủ thứ hai như Alan Shearer.

Cùng đến với thành phố Manchester xinh đẹp, nơi đội bóng Quỉ Đỏ của chúng ta ngự trị trong suốt những năm qua. Ở đó có một con người đã cống hiến cả sự nghiệp cầu thủ cho Man United, anh chính là Giggsy. Với anh, tình yêu dành cho Man United là rất lớn, 15 năm cống hiến cho câu lạc bộ, trải qua không biết bao nhiêu những vui buồn, những pha dốc bóng thần tốc và kĩ thuật bên cánh trái đã làm nên một tiền vệ cánh trái hay nhất thế giới. Sinh ra tại xứ Wales nhỏ bé, có lẽ cái ước mơ bình dị nhất của Giggs là đuợc tham dự một giải đấu lớn như World Cup hay Euro sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bóng đá Anh luôn thiếu một tiền vệ cánh trái tầm cỡ và không ít lần họ đã có ý tưởng muốn sáp nhập các đội bóng trong cùng Vương quốc lại, chỉ để anh có thể gia nhập đội tuyển Anh nhưng vẫn chỉ là nhận được những lời từ chối từ Giggs. Giggs chỉ muốn tham dự những ngày hội lớn trong màu áo đội tuyển xứ Wales thân thương của anh. Dù chúng ta có thể không bao giờ được chứng kiến Giggs tung hoành tại các kì World Cup hay Euro nhưng với tất cả những gì anh đã cống hiến thì anh sẽ luôn là một cầu thủ vĩ đại trong tim những người hâm mộ môn thể thao vua .

http://red11.org/mufc/images/player/giggs/ryansongwall.jpg


Mỗi một cầu thủ có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có chung một tình yêu với câu lạc bộ hay đất nước của mình và họ sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân để được làm điều đó. Bây giờ sự cám dỗ từ đồng tiền có thể làm lu mờ tất cả, nhưng với họ điều đó không có nhiều ý nghĩa. Đối với họ chỉ có một tình yêu chân thành.
nguồn:anh parkjunwung

Sheva90
11-15-2006, 06:59 PM
Nếu xếp hạng về nhân cách thì không ai có thể vượt qua BATIGOL- 1 cầu thủ vĩ đại bậc nhất.

1 cầu thủ trung thành dám xuống cùng CLB xuống SERIE B khi mà đang nổi rầm rộ như cồn - không gì sáng bằng. KHông biết đến bao giờ mới có những cầu thủ như anh nữa. Thậm chí anh còn đáng kính trong hơn rất nhiều những đứa con bản xứ như CANAVARO hay ZAM,... những người luôn thề sống thế chết với CLB, rôi lại đi theo tiếng gọi danh vọng.

Nếu nói về mức độ toàn diện cả về tài năng lẫn nhân cách lớn thì trong 10 năm nay không ai vượt qua nổi BATIGOL.

Xét 1 khía cạnh nào đó, mặc dù MALDINI, GIGGS cũng là những công thần tuyệth vời , nhưng dù sao họ cũng ở những CLB lớn, đang ở đỉnh cao danh hiệu, và là đứa con bản xứ. Cho nên sự trung thành vẫn không thể cao cả bằng BATIGOL được.

Những vĩ nhân được phong "Thánh" như anh thì đúng là không gì sánh nổi.

parkjunwung
11-15-2006, 08:34 PM
Không thể tin nổi, bài này là do chính tôi viết hồi năm ngoái, được đăng ở trang chủ cũ của *****. Vậy mà lại xuất hiện trên báo bóng đá không hiểu là sao ? Thật không thể hiểu nổi. Cobecomay có thể cho tôi xem cái link trang báo bóng đá đăng bài này được không ??

cobetocmay
11-15-2006, 08:40 PM
Cái gì,bài này,anh viết.Bó tay.Vậy anh bị bọn khác ăn căp bản quyền rồi.Chờ tẹo.Em tìm link rồi gửi cho anh.

parkjunwung
11-15-2006, 08:46 PM
Cái gì,bài này,anh viết.Bó tay.Vậy anh bị bọn khác ăn căp bản quyền rồi.Chờ tẹo.Em tìm link rồi gửi cho anh.

Bài này tôi viết hồi năm ngoái, sau đó có được đăng ở trang ***** cũ, nhưng trang đó sau khi đổi giao diện năm ngoái thì đã mất hết dữ liệu. Bài này hiện vẫn còn trên trang 24h.com.vn nhưng nó lại tự bịa nguồn vớ vẩn là Koreantimes. Chỉ vì trang ***** die khi đó mà giờ mất khá nhiều bài viết, toàn phải đi tìm lại xem mấy trang khác có còn không...

Smithy14
11-15-2006, 08:48 PM
Đúng rồi hồi đó em cũng là thành viên của ***** đã đọc bài này của anh sau đó bị die 1 thời gian mất hết dữ liệu thành viên + bài viết

cobetocmay
11-15-2006, 08:50 PM
Hic,tha cho em đi.Em không biết là của anh park mà.Mới tham gia diễn đàn mà.Thấy nó ở trang khác thì mang về post thôi.Huhu

Smithy14
11-15-2006, 08:56 PM
Vậy chị sửa nguồn thành parkjunwung đi là ổn ngay mà
Anh park viết nhiều bài hay nhỉ

parkjunwung
11-15-2006, 08:56 PM
Hic,tha cho em đi.Em không biết là của anh park mà.Mới tham gia diễn đàn mà.Thấy nó ở trang khác thì mang về post thôi.Huhu

Đâu có, bạn post thì tôi mới biết và có cái để copy giữ lại chứ. Tôi phải cảm ơn bạn mới đúng..:mushirt:

killysosa
09-04-2007, 08:13 AM
ôi, batigol của tôi

kid_prince_kid
09-04-2007, 11:00 AM
Batigol thần tượng 1 thời của tôi

breakmyheart
09-04-2007, 11:26 AM
Giggs cũng xứng đáng chứ bộ, ko những 15 năm ở MU anh còn cống hết hết mình cho sứ Wales mặc dù đã nhận được lời mời khoác áo đội tuyển Anh.

keano16
09-04-2007, 11:39 AM
Chúng ta hãy đến với thành phố Florence cổ kính của đất nước Italia, nơi có câu lạc bộ nổi tiếng một thời là Fiorentina, một nơi mà khi nhắc đến làm chúng ta nhớ tới một con người mà tên tuổi của anh đã gắn liền với câu lạc bộ này. Người ta gọi anh với cái tên thân mật - Batigol.

Một mái tóc dài lãng mạn đầy chất nghệ sĩ đúng với phong cách của những vũ công xứ Tango, một khuôn mặt đầy chất hoang dã và bụi bặm, hiện thân hình ảnh của một "vua sư tử", một vua sư tử dũng mãnh với những cú sút xa có sức công phá khủng khiếp, những cú đánh đầu ngoạn mục và những pha kết thúc hoàn hảo đã làm nên một tiền đạo vĩ đại. Hình ảnh của mái tóc bồng bềnh và nụ cười thường trực trên môi thực sự là một hình ảnh thật đẹp về Batigol.

Mười hai năm gắn bó với sắc tím Fio, đã trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp thậm chí phải xuống chơi ở Serie B nhưng Batigol vẫn gắn bó tình yêu với Fiorentina mặc dù đã có bao câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu thèm muốn anh. Batigol đã coi Florence là ngôi nhà, là quê hương thứ hai của anh, nhiều người cho rằng đó là điều đáng tiếc nhất cho sự nghiệp của anh. Rồi cũng do sự đưa đẩy của số phận, Batigol đã phải rời Fio khi sự nghiệp đã ở bên kia sườn dốc. Có ai quên được hình ảnh một Batigol hào hoa phong nhã quỳ xuống bên cạnh cầu môn đội bóng cũ và bật khóc sau khi anh ghi bàn trong màu áo AS Roma? "Ăn mừng" bàn thắng theo cách đó, có lẽ trong lịch sử bóng đá khó có thể tìm được một người thứ hai. Chính điều đó mới làm nên một cầu thủ vĩ đại. "Vua sư tử" sẽ mãi là tượng đài trong lòng người dân thành Florence và những cổ động viên của trái bóng tròn.
thích nhất đoạn này
mình thần tượng batigol nhất trong tất cả các cầu thủ bóng đá mà mình biết mặc dù không đc xem anh thi đấu nhiều
nếu bạn có tư liệu gì hoặc bài viết về batigol thì chare cho mình đc không
thanks a lot:muflag:

boyteen007
09-04-2007, 11:47 AM
batigol là tấm gương rất trung thành ko hám danh hám lợi như các cầu thủ bây giờ

xiaoxiao
09-04-2007, 01:01 PM
Còn nhiều lắm những nhân cách như vậy. Ở Manu là G.Neville. P.Scholes... Cantona vv... bóng đá vẫn còn những người như vậy, cho nên bóng đá vẫn đẹp như nó vốn thế

Juventus_Azzurri
09-04-2007, 01:57 PM
sao ko có Đen Bi ê rô nhỉ ;)) cho hết toàn thể các cầu thủ Juve vào vì ko hám danh lợi ;;)

mashimaro_lmt
09-04-2007, 05:22 PM
sao ko có Đen Bi ê rô nhỉ ;)) cho hết toàn thể các cầu thủ Juve vào vì ko hám danh lợi ;;)
Chuộc lại lỗi lầm ý mà

Lost
09-04-2007, 05:59 PM
Thích nhất Shearer và Batigol.Họ là những cầu thủ có phẩm chất tuyệt vời.

ChuTich__Glazer
09-04-2007, 08:30 PM
Theo tui cầu thủ có tài năng , nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt nhất trên thới giới chính là Zola . Chính xác là Gianfranco Zola

http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2007/7/26/2007726174038_zola.jpg
Zola - cầu thủ có nhân cách cao quý nhất trong bóng đá anh


Có một điều đáng tiếc là khi anh còn thi đấu thì tôi rất ít khi được xem những gì anh thể hiện trên thảm cỏ nhưng chỉ cần xem những đoạn băng ghi lại những khoảnh khắc của anh là tôi đã biết anh là một con người có phẫm chất đạo đức tốt vào bậc nhất trong TG bóng đá , Mùa bóng mà tôi đươc biết và nghe danh anh đó là mùa giải mà chủ tịch CLB Chelsea bây giờ - Ahramovic đã bắt đầu thâu tóm được The Blues ..

Khi ấy người cầm quân cho Chelsea là Ranieri , Vị HLV này bắt đầu một cuộc thay máu tổng lực ở Chelsea và những cầu thủ củ đã phải ra đi..

Nhưng có một cầu thủ đặc biệt được ban lảnh đạo của The Blues yêu cầu ở lại cùng đội bóng. Sẵn sáng tăng lương cho anh và đảm bảo cho anh một vị trí chính thức trong đội bóng dù cho anh là một cầu thủ đã lớn tuổi.

Nhưng anh đã khước từ tất cả các yêu cầu của Chelsea và của tất cả đội bóng khác để quay trở lại đội bóng quê hương anh khoác áo Cagliari .
Chắc ai cũng biết cầu thủ này là rồi đấy..

Khi còn thi đấu trong màu áo The Blues anh là một cầu thủ cực kỳ ít nói đến lạ thường , Ko một lần nộ nạt đồng đội , Khi đối thủ phạm lổi thô bạo anh cũng không bao giờ có thái độ nào với cầu thủ đó , không bao giờ phàn nàn về điều gì dù cho HLV gạt anh lên băng ghế dự bị ...v....v..

Nếu dùng từ ngữ thì không bao giờ lột tả hết phẩm chất đạo đức của cầu thủ nước ngoài được yêu mến nhất nước Anh này.
Mà nên nhớ việc một cầu thủ nước ngoài được TẤT CẢ các NHM của nước anh yêu quý không phải là điều mà cầu thủ nào làm cũng dc.

Dù là Ryan Giggs của M.U hay Bergkham của Arsenal cũng chưa chắc có đủ phẩm hạnh như anh.

Và những điều đó đã chứng tỏ vì sao anh xứng đáng được nữa hoàng Elizabeth trao tặng phần thưởng cao quý "Công dân kiểu mẫu" (OBE). Trong bức thông điệp gửi tới Zola, ngài đại sứ Anh đã gọi anh là cầu thủ nước ngoài được yêu quý nhất...

Những ấn tượng anh để lại trên sứ sở sương mù là không hề nhỏ .

7 năm thì đấu cho Chelsea , tổng cộng anh sưu tầm được 6 danh hiệu , 80 lần lập công trong 312 trận đấu cho Chelsea, những bàn thắng của anh khiến người ta say mê bởi nó dường như là một tác phẩm nghệ thuật hơn là bàn thắng ...

Nói chung Zola đơn giản là không thể thay thế...

crazy_love
09-04-2007, 09:11 PM
người được gọi là nhân cách mà theo tui được xem họ thể hiện thì đó là zidane...1 tiền vệ với lối chơi hào hoa.. có thể sẽ có người nghĩ ngay đến pha húc đầu ở WC06 nhưng có thể thấy ngay cả Materazi cũng phải thừa nhận đã có lỗi thì mọi người sẽ nghĩ rằng hành động của zizou là 1 hành động chính đáng (bởi anh ta cũng là 1 con người)- ngoảia tui ko nghe thấy 1 scandal nào nữa mà chỉ toàn là những đóng góp tuyệt vời của zizou cho bóng đá cũng như từ thiện....

Juventus_Azzurri
09-05-2007, 09:45 AM
người được gọi là nhân cách mà theo tui được xem họ thể hiện thì đó là zidane...1 tiền vệ với lối chơi hào hoa.. có thể sẽ có người nghĩ ngay đến pha húc đầu ở WC06 nhưng có thể thấy ngay cả Materazi cũng phải thừa nhận đã có lỗi thì mọi người sẽ nghĩ rằng hành động của zizou là 1 hành động chính đáng (bởi anh ta cũng là 1 con người)- ngoảia tui ko nghe thấy 1 scandal nào nữa mà chỉ toàn là những đóng góp tuyệt vời của zizou cho bóng đá cũng như từ thiện....
dễ gì 1 cầu thủ suốt bao nhiu năm chặt chém, cả 1 sự nghiệp muôn vàn tiếng xấu lại chịu xin lỗi dễ như vậy được :68: Matrix đang tạo xì-căn-đan cho mình đó. như vậy mới nổi tiếng thu lợi nhuận được ;))

MờUMUHuyền
09-17-2007, 02:14 AM
Nước Ý đầy rẫy mafia, khủng bố, phát xít... nhưng giữa trái tim nước Ý là Tòa thánh Vatican.
Matrix cũng vậy, anh là hiện thân của quỷ dữ, của bạo lực, của xấu xa, của phát xít, của phân biệt chủng tộc, của những hình xăm kì dị nhưng trong trái tim anh, tình yêu trái bóng là bất tử và anh là một chiến binh thực thụ của Inter và của tuyển Ý. Có vẻ như anh đã trở thành một tội đồ hơn là nạn nhân của một vụ bạo lực sân cỏ.
Đừng đem lên bàn cân so sánh ai hơn ai trong cái cán cân nhân cách bởi một lẽ đơn giản mỗi người có một tình yêu riêng.
Với tôi, hình ảnh Maldini là hình ảnh đầu tiên về bóng đá và sẽ mãi là hình ảnh bất tử, và là tượng đài vĩnh cửu của AC Milan, của nghệ thuật phòng ngự và của tình yêu thủy chung trọn vẹn (hành động 2 lần tự nguyện cắt giảm nửa số lương của mình vì cho rằng bản thân đã già là một minh chứng rõ ràng nhất)

King_EricCantona
09-19-2007, 10:10 PM
Không biết nếu MU xuống hạng thì có ai ở lại nhỉ, Gigg hoặc Scholes chắc chắn ko bỏ đi rồi....nhưng mình ko bao giờ muốn kiểm chứng điều đó, kekeke.
Nhân cách lớn có thể tính cả RBaggio vào được ko nhỉ??? Hay l phải thuyết trình lý do nữa ^^^^

JAY_FANTASY_1989
09-19-2007, 10:59 PM
Còn nhiều lắm những nhân cách như vậy. Ở Manu là G.Neville. P.Scholes... Cantona vv... bóng đá vẫn còn những người như vậy, cho nên bóng đá vẫn đẹp như nó vốn thế
xiaoxiao nói dư Cantona rồi theo tôi thì Cantona là một cầu vĩ đại chứ không phải là 1 nhân cách lớn:mushirt: vì anh ấy có quá nhiếu scandal tuy vây người ta vẫn thần tượng anh bởi cá tính và tài năng hiếm có .
Còn nhân cách lớn nhất thì không ai khác ngoài Batigol rồi một người con vĩ đại măc dù không xin ra ở Florence nhưng anh sẽ luôn có chỗ trong trái tim của người dân nơi đây.

Hupa224
09-19-2007, 11:58 PM
Nhân cách ở đây, các bác có tính đến trường hợp của Di Canio trận West Ham gặp Everton không? Thấy thủ môn Eve nằm trên sân, anh này ôm bóng không thèm sút, nhân cách cao đấy chứ

quydo_r8
10-24-2007, 10:07 PM
KO biết Alan Shearer có phả là nhân cách lờn không.GLEN RODER tưng nói người đẩy ông khoi NeW chình la ALAN

mobiado
12-13-2007, 06:45 PM
Batistuta là 1 nhân cách lớn;
tiền bạc ko cám dỗ nổi bởi vì với Batigol có 1 thứ còn quan trọng hơn tiền bạc đó là tình cảm của CDV cũng như tình yêu đối với CLB mà mình đang khoác áo

mobiado
12-13-2007, 06:48 PM
sao ko có Đen Bi ê rô nhỉ ;)) cho hết toàn thể các cầu thủ Juve vào vì ko hám danh lợi ;;)
uhm`; đúng đấy; lúc xếp danh sách nhớ cho Cannavaro;Thuram;Imbrahimovi;Vieira lên đầu nhá