PDA

View Full Version : MU-Chelsea - Thử so sánh coi


nguyennambinh2020
11-14-2006, 04:40 PM
:manucheer
Các bạn hãy cùng so sánh MU-Chelsea sau vòng đấu thứ 12 tại Premier League nhé:
1. Điểm số sau 12 vòng: MU cao nhất (31) - CFC cao thứ 2 (28)
2. Số bàn thắng: MU nhiều nhất (27) - CFC nhiều thứ 2 (22)
3. Số bàn thua: MU ít nhất (05) - CFC ít thứ 2 (07)
4. Số cầu thủ biết ghi bàn ở MU lên đến cả chục...trong khi đó, CFC chỉ trông chờ vào mỗi Drogba.
5. Số fan của MU chắc chắn hơn đứt CFC trên toàn TG.
...
Tóm lại, CFC chỉ là cái bóng của MU mùa bóng này thôi các bạn ạ...và mãi mãi là như thế. :mushirt:

stupid_man
11-14-2006, 05:39 PM
Chài!!! Ông này thiên vị gớm! Đây chỉ là tạm thời thôi. Mọi sự so sánh là hoàn toàn khập khiểng. Tự nhiên sau vòng đấu thứ 12 mà có số fan của MU trên thế giới nữa?!?:-?? :-?? :-?? .Chưa hết mùa bóng mà đã vội nói Chels là cái bóng của Mu, đừng fát biểu mạnh miệng wá nếu mai mốt tình thế thay đổi thì ... lắm!!! (Ko fải mình ko tin vào Mu nhưng chuyện jì cũng có thể xảy ra mà bạn)

roy_keane_239
11-14-2006, 07:08 PM
oh
có cái đúng có cái sai
đương nhiên man nhiều fan nhất rồi
còn mùa giải này chưa biết ai là bóng ai

visaothe2104
11-14-2006, 08:07 PM
vào thời điểm này mu hơn đứt CFC rồi. So sánh làm chi cho mệt!!!!!!!!!

phoenix8x
11-14-2006, 08:10 PM
duy nói đúng đó Mu vô địch
:manucheer :muflag: :manucheer

fan-mu
11-14-2006, 08:11 PM
Trời , bác này so sánh khập khiễng quá đi , sao lại lấy MU so sánh với Chelsea , có lúc nào Chelsea bằng MU đâu mà so sánh cho mắc công.

mashimaro_lmt
11-14-2006, 08:15 PM
:manucheer
Các bạn hãy cùng so sánh MU-Chelsea sau vòng đấu thứ 12 tại Premier League nhé:
1. Điểm số sau 12 vòng: MU cao nhất (31) - CFC cao thứ 2 (28)
2. Số bàn thắng: MU nhiều nhất (27) - CFC nhiều thứ 2 (22)
3. Số bàn thua: MU ít nhất (05) - CFC ít thứ 2 (07)
4. Số cầu thủ biết ghi bàn ở MU lên đến cả chục...trong khi đó, CFC chỉ trông chờ vào mỗi Drogba.
5. Số fan của MU chắc chắn hơn đứt CFC trên toàn TG.
...
Tóm lại, CFC chỉ là cái bóng của MU mùa bóng này thôi các bạn ạ...và mãi mãi là như thế. :mushirt:

Còn thiếu:
MU có cả khối đủ loại cúp còn Chelsea thì chỉ đếm chưa dc 10 đầu ngón tay

davidbeckham_723
11-14-2006, 08:16 PM
Tốn công so sánh , cái này chỉ dành cho đám nhà báo viết linh tinh thôi

phoenix8x
11-14-2006, 08:16 PM
chẳng việc gì phải so sánh Mu hơn là cái chắc
:tangbanh: :tangbanh:

CursedDragoon_12
11-14-2006, 08:47 PM
CFC cái này nghe ghê ghê hình như là chất gì đó.

Red_Devils_1999
11-14-2006, 09:08 PM
Vòng 14 CHE-MU trận đấu ko thể bỏ qua :wub:
M.U Quyết thắng :mushirt: :mushirt: :mushirt:

WAYNE_ROONEY_08
11-14-2006, 11:09 PM
việc gì phải so sánh manu lúc nào cũng hơn chelsea hết,từ lối đá.số fan,tất cả và tâts cả

MU.one
11-14-2006, 11:25 PM
đúng.MU là trên hết từ lối đá cho đến số điểm cũng luôn là đầu bảng.

Rooney_11
11-15-2006, 12:27 AM
Cái này cũng đúng đó chứ, đâu có sai cái gì

Kill
11-15-2006, 08:34 AM
thế mới biết phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi

trunghien_huynh
11-15-2006, 09:53 AM
Trời, mấy fan Chelsea mà thấy cái Topic này chắc là tức lộn ruột, rồi về forum chửi um cho mà xem.

learn_MU_by_heart
11-15-2006, 10:10 AM
MU hơn Chelsea là cái chắc,Chelsea chỉ hên hên thắng được 2 mùa giải vì MU đang tạm thời xuống **** để tiếp tục lên voi trở thành những nhà vô địch năm 1999.Chelsea phải cấp tốc mua giỏ đựng banh đặt trong lưới thui,k thì lưới Chelsea thủng mất, MU phải tốn tiền vá lại.So sánh nhá
Van Der Sar > Cudicini
G.Neville > Geremi
Rio > Terry
Vidic > Carvalho
Evra = A.Cole
Carrick = Makelele
Ronaldo > Essien
Giggs > Lampard
Scholes = Ballack
Rooney = Drogba
Saha = Sheva
=> MU >> Chelsea

cobetocmay
11-15-2006, 11:29 AM
:manucheer
Các bạn hãy cùng so sánh MU-Chelsea sau vòng đấu thứ 12 tại Premier League nhé:
1. Điểm số sau 12 vòng: MU cao nhất (31) - CFC cao thứ 2 (28)
2. Số bàn thắng: MU nhiều nhất (27) - CFC nhiều thứ 2 (22)
3. Số bàn thua: MU ít nhất (05) - CFC ít thứ 2 (07)
4. Số cầu thủ biết ghi bàn ở MU lên đến cả chục...trong khi đó, CFC chỉ trông chờ vào mỗi Drogba.
5. Số fan của MU chắc chắn hơn đứt CFC trên toàn TG.
...
Tóm lại, CFC chỉ là cái bóng của MU mùa bóng này thôi các bạn ạ...và mãi mãi là như thế. :mushirt:
Căn cứ vào kết quả sau 12 vòng thì chưa nói lên được gì đâu.Mới có 12/38 mà hơn có 3 điểm thì ăn thua gì đâu.Khó mà so sánh theo kiểu đó được.

Thực ra so sánh giữa MU và Chelsea vào thời điểm nào là hơi khó.
+Xét về lực lượng cầu thủ:rõ ràng là Chelsea hơn đứt chúng ta về thời điểm này,họ có một đội hình hùng hậu,đều ở cả 3 tuyến,1 lực lượng dự bị rất dồi dào,trong khi Mu lực lượng còn khá mỏng.thử tượng tưởng có 3 cầu thủ trong đội hình chính của chúng ta bị dính chấn thương,sức mạnh sẽ giảm đi nhiều.Đây là 1 điều hết sức quan trọng khi mà mùa giải còn kéo dài.Hi vọng SAF có những sự bổ xung lực lượng hợp lý trong mùa đông
+Về tinh thần chiến đấu:cái này Mu hơn đứt rồi.Chúng ta chiến đầu về lịch sử hào hùng,chiến đấu cho quá khứ và tương lai.Trong nền bài hát truyền thống,tại nhà hát của những giấc mơ,11 chú quỷ đỏ ra sân hừng hực khí thế.MU chơi 1 thứ bóng đá làm đắm say lòng người(có những thời điểm như vậy:D).
Chelsea thì sao,họ chiến đấu cho danh hiệu,vì đồng tiền.Có thể nói năm nay tinh thần của Chelsea thì không tốt.Nội bộ đã có những dấu hiệu lục đục.Sự xuất hiện của những ma mới Sheva,Balack.. chưa có nhiều đóng góp nhưng là quá được chiều chuộng,ưu đãi,điều nàylàm cho 1 số công thần của năm ngoái bắt đầu kêu ca.Lampard gần đây đã đòi tương lai,đội trưởng Terry chưa thấy nói gì nhiưng tinh thần của anh hiện nay không tốt như trước(hay mắc sai lầm).Việc có quá nhiều cầu thủ dự bị không đc thi đấu cũng làm cho tinh thần chiến đấu của họ không cao.
+Lối chơi:
Mu vẫn trung thành với lối chơi 4-4-2 truyền thống.Nhưng đội hình năm nay rất ổn định.Hàng hậu vệ ,điểm yếu cố hữu bấy lâu nay đã được khắc phục,Vidic-Ferdinand hợp thành cặp trung vệ hay nhất giải ngọai hạng,bên cánh trái Evar thích nghi đc với bóng đá anh,với lối chơi tốc độ và nhiệt tình.
Gary dù đã cao tuổi nhưng vẫn còn sự chắc chắn.Cặp tiền vệ trung tâm Scholes-Carrick bọc lót cho nhau rất tốt,bản hợp đồng mới Carrick chơi ngày càng hay,trong khi lâu lắm ng ta mới thấy Scholes chơi hay vậy.Ronaldo ngày càng có ảnh hưởng đến lối chơi chung của Mu,đã bớt những pha bóng cá nhân nhiều,anh đã làm ng ta quên đi thàm họa wordcup.Giggs hồi xuân,không còn những pha đảo bóng đầy tốc độ,nhưng vẫn còn những pha xử lý bóng những đường chuyền tinh tê cùng kinh nghiệm 15 năm chơi bóng.Hàng tiền đạo Rooney và Saha rất hợp cạ.Saha đã trở lại hình ảnh của 1 con báo ,mạnh mẽ và bùng nổ.Nếu Rooney lấy lại phong độ thì không hiểu điều gì xảy ra nữa???
Lối chơi của Mu,lại sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiêm.Một lối chơi của cả tập thể,rất đa dạng với bóng pha phối hợp bóng nhuyễn ở biên và trung lộ.
Với Chelsea.Morinho đã chuyển đội hình sang 4-4-2.Với sự có mặt có 4 tiền vệ trung tâm rất khủng.Nhưng lối chơi này vẫn chưa mang đến sự thành công nhiều.Lối chơi biên của Chelsea ,điểm mạnhcủa họ trong 2 năm qua đã mất.Hơn nữa giờ đây,ngay cả phòng ngự biên trở thành điểm yếu cố hữu,khi mà 2 hậu vệ cánh phải hoạt động quá nhiều.Cặp trung vệ Terry-Cavarho không còn là chínhmình nữa.Những sai lầm rất hay đc tạo ra,đặc biệt là chống bóng bổng(Hơn 70% số bàn thua của Chelsea mùa này là bóng bổng).Hàng tiện vệ của Chelsea tăng thêm 1 người,nhưng không có nghĩa sẽ mạnh hơn.Makelle giờ đã già rồi,Balack và Lampard dường như bị giẫm chân nhau trong những khoảng không chật hẹp.Nhiều lúc cảm tưởngnhư hàng tiền vệ Chelsea chỉ có mỗi Esien là chơi bóng.
Hàng tiền đạo.Sheva chưa làm quen dcvới bóng đá anh.Drogba nổi lên mới phong độ cực kỷ đỉnh cao.Nhưng sẽ ra sao nếu anh mất phong độ
Lối chơi của Chelsea có sự gắn kết về mặt chiến thuật dưới sự chỉ đạo tài tình của Mourinho,nhưng cón sự gắn kết về mặt con người thì họ không có như Mu.Lối chơi của Chelsea vẫn vậy:thực dụng,rình rập ,lui về phòng ngự khi dấn 1-0.Lối chơi đặc trưng mà làm cho những fan bóng đá chân chính khó mà nuốt được trong 2 năm qua.

Nói chung là Mu hơn đứt Chelsea về mọi mặt.Dù có thể không vô địch năm nay.
Dù Chelsea có vô địch 10 năm liên tục,Cũng chả ai nói MU<Chelsea cả
Vì là fan ruột của Mu nên nhận định hơi thiếu khác quan.Mong mọi người góp ý.

pham khoi
11-15-2006, 11:44 AM
So sánh như vậy người ta mới biết thế nào là quỷ đỏ được chứ


:mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt:
---------------------------
Viết bài có dấu nhé!

thiên tài bóng đá
11-15-2006, 12:54 PM
Thôi so mần chi! Các bác đã biết câu: "mọi sự so sánh đều là khập khiễng" chưa? Vụ so này là khập khiễng quá rùi! Chels có bao giờ bằng MU đâu ma so sánh mất công!

thiên tài bóng đá
11-15-2006, 12:56 PM
Dù Chelsea có vô địch 10 năm liên tục,Cũng chả ai nói MU<Chelsea cả


Bác này nói thía nào á!
Đến MU ta còn chưa ăn được 10 năm nữa là Chels!
Vô địch bằng niềm tin à!

Sheva90
11-15-2006, 01:09 PM
MU hơn Chelsea là cái chắc,Chelsea chỉ hên hên thắng được 2 mùa giải vì MU đang tạm thời xuống **** để tiếp tục lên voi trở thành những nhà vô địch năm 1999.Chelsea phải cấp tốc mua giỏ đựng banh đặt trong lưới thui,k thì lưới Chelsea thủng mất, MU phải tốn tiền vá lại.So sánh nhá
Van Der Sar > Cudicini
G.Neville > Geremi
Rio > Terry
Vidic > Carvalho
Evra = A.Cole
Carrick = Makelele
Ronaldo > Essien
Giggs > Lampard
Scholes = Ballack
Rooney = Drogba
Saha = Sheva
=> MU >> Chelsea


Yêu MU , nhưng công nhận ông so sánh thế này là củ chuối và gà hết cỡ .

Chính xác thì thế này nhé:

SAR = CECH
NEVILLE> GEREMI
RIO<<TERRY
EVRA<<<<<<COLE
VIDIC<CAVALHO
CARRICK<<<<<<<MAKELELE
RONALDo>>ESSIEN
GIGGS< BALLACK
SCHOLES<BALLACK
ROONEY<<<SHEVA
SAHA<< DROGBA

=> trên lý thuyết thì CHEL vẫn mạnh hơn.

eric_theking
11-15-2006, 02:20 PM
so sánh làm gì.sao không so sánh roman với gazer thử coi

nxmai
11-15-2006, 02:54 PM
Vậy mời các bạn đón xem trận MU-CHE vào ngày 26-11thì biết hơi dau mà cãi qua cãi lại cho mệt
Dự đoán MU thắng 1-0 vì có yếu tố sân nhà

hogiay
11-15-2006, 03:21 PM
hehe...Đá bóng thì ra sân cả 11 người chứ có phải là 1 VS 1,mấy ông ra solo với nhau đâu mà so sánh.
Mà so sánh làm gì.Chả bao giờ Chelsea so sánh đc với ManU cả:D

Sheva90
11-15-2006, 03:25 PM
sai bét nhè lun


Nói thế thì thua bác luôn òi.

Nhận xét cái gì cunhx phải khách quan 1 tí chứ :mushirt:

RIO thì không thể chắc chắn bằng TERRY được roài, TERRY vẫn ăn đứt, RIO thình thoảng lóng ngóng lắm.


EVRA chứ cả HENIZE cũng thua xa COLE, vì chả bao giờ người ta nói 2 người kia là hậu vệ cánh trái hàng đầu thế giới cả-> buồn nhưng đành chấp nhận vâyk:-??

VIDIC cũng ngang CARVALHo, nhưng CAR kinh nghiệm hơn.

CARRICK thì còn chạy dài mới so nổi với MAKELELE- tiền vệ thủ hàng đầu thế giới rùi bác ạ- > chấp nhận thôi :welcome:

GIGGS< BALLACK- tương đối thôi, nhưng BALLACK có nhãn quan hơn , vẫn được đánh giá cao hơn, GIGGS thì hơn về kinh nghiệm.

ROO<SHEVA- hiển nhiên là đúng. Tương lai thì không biết, nhưng đẳng cấp thì ROO còn cần cố nhiều mới theo nổi. SHEVA là QBV đấy :gem38:

SO SÁNH THẾ THÔI, chứ xét về đẳng cấp CLB thì CHEL<<<<<<<<<<<<<<<<MU mà!!! :manucheer

Simply Man United
11-15-2006, 09:14 PM
Van der San = Cech

Gary > Fererra
Evra << Cole ( tuy vậy Heinze nếu tìm lại đc phong độ , có thể = Cole )
Rio = Terry
Vidic = Carvalho

Giggs = J.Cole
Ronaldo >> Philips, Kalou
Carrick << Makalele, Essien
Scholes = Ballack, Lampard ( chủ yếu là do Ballack mới đến )

Roo > Sheva ( chủ yếu do Sheva mới đến )
Saha = Drogba

Nhìn chung đội hình hiện tại, chúng ta vẫn lép vế hơn, nhất là ở hàng tiền vệ. Hơn nữa, nếu Ballack, Sheva quen lối chơi của Chel cũng như lối chơi của Premier League rồi, thì chúng ta còn lép vế nữa. Nhưng Chel có quá nhiều tiền để mua, nên chuyện lép vế về đội hình là không thể tránh khỏi.

Quan trọng nhất là lối chơi tập thể của cả đội, tinh thần thi đấu ra sao. Câu trả lời sẽ có ở trận đấu của 2 đội sắp tới.

toiyeureddevils
11-15-2006, 09:17 PM
Van der San = Cech

Gary > Fererra
Evra << Cole ( tuy vậy Heinze nếu tìm lại đc phong độ , có thể = Cole )
Rio = Terry
Vidic = Carvalho

Giggs = J.Cole
Ronaldo >> Philips, Kalou
Carrick << Makalele, Essien
Scholes = Ballack, Lampard ( chủ yếu là do Ballack mới đến )

Roo > Sheva ( chủ yếu do Sheva mới đến )
Saha = Drogba

CECH có bắt đc đâu sếp
phải viết là Van Der Sar >> Cudicini chứ

cobetocmay
11-15-2006, 09:20 PM
Van der San = Cech

Gary > Fererra
Evra << Cole ( tuy vậy Heinze nếu tìm lại đc phong độ , có thể = Cole )
Rio = Terry
Vidic = Carvalho

Giggs = J.Cole
Ronaldo >> Philips, Kalou
Carrick << Makalele, Essien
Scholes = Ballack, Lampard ( chủ yếu là do Ballack mới đến )

Roo > Sheva ( chủ yếu do Sheva mới đến )
Saha = Drogba

Nhìn chung đội hình hiện tại, chúng ta vẫn lép vế hơn, nhất là ở hàng tiền vệ. Hơn nữa, nếu Ballack, Sheva quen lối chơi của Chel cũng như lối chơi của Premier League rồi, thì chúng ta còn lép vế nữa. Nhưng Chel có quá nhiều tiền để mua, nên chuyện lép vế về đội hình là không thể tránh khỏi.

Quan trọng nhất là lối chơi tập thể của cả đội, tinh thần thi đấu ra sao. Câu trả lời sẽ có ở trận đấu của 2 đội sắp tới.
Heinze<Cole( khách quan là thế)
Giggs =<J.Cole(công nhận là Cole hay nhưng chưa đạt tầm giggs được)

Đoàn Dự
11-16-2006, 07:28 PM
anh so sánh thế là sỉ nhục MU nhà ta đấy
MU mà phải đem ra so sánh với chelsea à

kien88
11-16-2006, 10:15 PM
Ferguson sẽ là thủ phạm gây ra sự sụp đổ của đến chế mang tên Chelsea

chưa cần nói tới lực lượng năm nay
chỉ cần các CĐV hai đội chịu động não suy nghĩ 1 tý là có thể nghĩ ngay ra 1 chiến thắng sân nhà dành cho MU


Viết bài có dấu vào !

bombop9x
11-17-2006, 10:34 AM
so sánh làm rì
CFC mãi mãi hok bao h bằng 1/100 manu

hungvcvn
11-17-2006, 11:35 AM
Chỉ mong anh em mình chơi thật gắn kết. khóa chặt các hướng tấn công của họ và luôn chơi tỉnh táo

kien88
11-18-2006, 08:08 AM
ho'i thế gian tình ái lá chi
mà dôi lúa thề nguyền sống chết...

so sánh MU-CHEL à chà chà...

khách quan mà nói thì...chắc là MU se~??????....ĐẠI THẰNG THUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

hoagiuagiangho
11-18-2006, 08:30 AM
Minh la nah n moi nhung ma thay cac ban co ve qua khich wa di.Moi chuyen hay doi den vong cuoi cung hay noi :manucheer :manucheer
:manucheer :manucheer

-----------

NOTE: viết bài có dấu nhé !

Smithy14
11-18-2006, 06:10 PM
Thực ra cũng chả có gì quá khích vì sự thật là thế
Ngày 26-11 mong Manutd thắng Chel 2-0

Berman_bit
11-19-2006, 07:01 AM
HA
nhận xét tuyệt vời , Đối với Mu ,Chelsea chẳng là cái jì cả :D

Sheva90
11-19-2006, 08:36 AM
minh nghĩ Mu là vua của nhưng trân đấu lơn mà suy ra Mu sẽ thăng


=))

Buồn cười vỡ bụng??

Thế nào là vua trận đấu lớn hả bác ??? :p

_Nếu là vua thì sao chúng ta thua ARS 1-0 ở sân nhà, cuối năm ngoái thua 3-0 CHEL nhể . =)) Nói kiểu phong trào hả bác .

_Nếu là vua thì tại sao chúng ta toàn thua ở trận PLAY OFF tại đấu trường CL nhể ??? :33:

_ Nếu là vua thì tại sao chúng ta mới có đúng 2 cái cúp C1 nhỉ???

Là FAn của MU, nhưng công nhận là để nói "Vua những trận đấu lớn" thì ở ANh chỉ có thể là LIV, ở TBN là REAl, ở Ý là AC thôi bác ạ. Nếu nói về đấu loại PLAY OFF thì MU thua LIV đấy.

Theo tui thì máy trận ở PL không phải là lớn.

Nói chung , chỉ có thể nói rằng.hiện nay. "MU là đẳng cấp nhất PL thôi".

Rooneytq
11-19-2006, 09:22 AM
http://i147.photobucket.com/albums/r316/tuyetlanhtq/fff-21.gif
Ôi trời! Các pác ơi so sánh làm gì,tui thì lúc nào chẳng thấy MU là hơn tất cả nhưng mà.... vẫn thấy lo lắm! chỉ sợ MU xảy chân thôi. Mong là không có gì thay đổi.....MU muôn năm!!!!!!!!!!!!!

c.ronald
11-19-2006, 10:06 AM
dù luôn mong MU thắng nhưng mình vẫn lo, MU và CS luôn kị rơ nhau, cũng phải có một anh phải phơi áo, chắc là CS rùi hehe

_*zany*_
11-19-2006, 02:56 PM
so sánh làm gì
Chel chỉ là 1 con gà giàu thôi
cống rãnh sóng sánh với đại dương
cái mương đòi tương đương với bể nước

mel
11-19-2006, 03:06 PM
Mọi n`g cứ bình tĩnh, nói lớn quá đến khi có chiện ko hay thì lại ;;)

Tin tưởng MU sẽ thắng Chel. Thắng đi, ghét cái ông Mou bỏ xừ

-=RoNey=-
11-19-2006, 03:21 PM
CHELSEA mãi mãi ko bao zờ sánh đc. với :manucheer đâu
đừng có so sánh chi cho mắc công =))

cobetocmay
11-19-2006, 03:30 PM
so sánh làm gì
Chel chỉ là 1 con gà giàu thôi
cống rãnh sóng sánh với đại dương
cái mương đòi tương đương với bể nước
Chú **** làm sao thế.Đừng có mà nói cái kiểu đó.AI chả yêu Mu ,nhưng mà ai cũng yêu bóng đá,trong bóng đá thì phải đánh giá nhận định 1 cách khác quan vào chứ,Đừng có mà nói theo cái kiểu trẻ con như thế.

dangnguyen
11-19-2006, 03:55 PM
nếu so sánh một cách khách quan thì:
về tổng giá trị tiền của chel có thể sẻ lớn hơn MU
nhưng xét về hiệu quả thi đấu nếu tính về số bàn thắng thì
chel thua MU .còn nếu biết ai hơn hẳn ai trong đối đầu trực tiếp
thì tuần sau sẻ rỏ .hi vọng MU sẻ thắng 2-1 lúc đó ai hơn ai biết ngay thôi khỏi so sánh làm gì cho mệt

Sheva90
11-19-2006, 04:22 PM
Nói "vài" câu công bằng thì:

_Trong 20 năm nay, đẳng cấo của MU là số 1, hơn hẳn ARS+LIV+CHEL và ALEX là số 1 . :manucheer

_Túi tiền của CHEL bự hơn MU :mushirt:

_ Đẳng cấp trong mùa giải này , tính tới nay thì MU >>>CHEL :manucheer


_Trong tương lai thì khó nói lắm, chưa hết mùa giải, nói chi đến truyện vĩnh cửu , vĩnh viễn :mushirt:

davidbeckham_723
11-19-2006, 04:38 PM
Về đẳng cấp thì chắc chắn Chel kô thể đuổi kịp được Man
Đáng lẽ kô nên so sánh Chel với Man . Mà hãy nghĩ đến tương lai đi . Tương lai thì Chel sẽ ko còn hùng mạnh như bây h . Lúc đó ở PM chắc chỉ còn Ars là đáng sợ nhất .

Aly
11-19-2006, 06:00 PM
Ê ê phản đối.1 vài điểm kô chính xác
Rio < Terry thôi chứ kô phải là <<(mà cũng chỉ tại phong độ thôi,đẳng cấp chưa chắc)
Evra<Cole thôi.Evra ngày càng khá,chạy nhanh kô kém,tạt cũng ổn.Chỉ thua về phòng ngự
Vidic=Cavalho rồi.Giờ Vidic đá quá ổn,lại còn hay ghi bàn
Carrick <<< Meke thật,chấp nhận
Rooney <= Sheva(gần bằng rồi,đánh đầu kém hơn chút)
Saha<Drogba thua khoản trâu bò và đối mặt,kô đến nỗi kém xa quá
Sao kô xếp lại như này:
Cris=Balack(trong tương lai gần)
Paul=Lampart ngang ngửa thôi,phải cái hơi già,yếu
Giss>Essien

W_rooney
11-19-2006, 06:02 PM
MU hơn hẳn Chelsea về mọi mặt ở giải năm nay
ghi nhiều bàn hơn
bị thủng lưới ít hơn
thắng nhiều trận hơn

Aly
11-19-2006, 06:04 PM
Chính xác.Kô có gì sai cả.Nếu so sánh,MU hơn Chel 1 điểm quan trọng nhất.Đó là với chúng ta,kô có gì bằng MU cả. MU LÀ SỐ 1

Ặc,thắng vì MU tuyệt hơn chứ,sao lại vì yếu tố sân nhà?nói thế thì MU chỉ biết bắt nạt khách thôi à?

manly_boy_9x
11-20-2006, 03:08 PM
Không thể nói Mu bắt nạt khách mà là tất cả các đội bóng đều thi đấu tốt trên sân nhà.
Nếu để so sánh thì ko thể nói hết được. Nhưng cái hiện tại để so sánh thì Mu đang có lợi thế hơn so với Chelsea. Hiệu số bàn thắng cao, đứng đầu bảng, phong độ tất cả cá tuyến đều tuyệt vời, sở hữu những cá nhân có kỹ thuật và tốc độ điêu luyện. Nói thế ko có nghĩa là Chelsea kém hơn, nhưng theo tui MU sẽ mãi là Number 1.

Heaven_mu
11-20-2006, 04:19 PM
Những ngày tiền trận siêu hùng MU-Chelse Các thành viên trong diễn đàn lại được dịp rộ lên những so sánh về hai CLB !
Với tui bóng đá luôn chứa đựng nhiều những yếu tố khác biệt mà khi đem nó ra để so sánh thật không dễ chút nào ! Tuy vậy tui có một vài suy nghĩ như sau:
-Với tui về phong thái và niềm đam mê với trái bóng có lẽ chưa CLB nào vượt qua được lối chơi bóng và phong cách chơi bóng của MU! Bằng chứng là trong suốt 2 thập kỷ vùa qua MU chưa hề từ bỏ lối chơi quyến dũ lòng người của mình cho dù có nhiều lúc tưởng chừng lối đá đõ đã không còn phù hợp với nền bóng đá hiện tại --> Ferguson và các chú quỷ đỏ đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng bóng đá đẹp không bao giờ là hết thời!Không chỉ trung thành với phong cách HL bóng đá của mình Ngài Alex còn chứng minh được một lý lẽ trong bóng đá rằng:Sao chưa chắc sẽ mang lại chiến thắng ,nhưng chiến thắng thì vẫn cần phải có sao!Với một đội hình tìm cả ngày mới được một vài ông sao mà có thể so với giải ngân hà Real,bà đầm già thành turin (Trước đây) và bây giờ là Gã nhà giàu chelse...có thể chỉ là sao hạng trung...!Nhưng các học trò của Ngài Alex mới là ông chủ thực sự của Priemship trong suốt hai thập kỷ vừa qua,và đã từng dạy cho cả Barcar,Real,Juve và Munich những bài học trong bóng đá và mang lại kỳ tích "cú ăn ba lịch sử"!!! Với mọi cấp độ MU vẫn là một đẳng cấp cao vào loại nhất nhì trong làng túc cầu thế giới những năm đã qua,hiện nay và tương lai sau này.Chính lượng cổ động viên ngày cang đông,những thành công trong thị trường vẫn chưa dừng lại,cùng với những chiến thắng liên tiếp đang minh chứng cho một MU vĩ đại ấy!

http://i131.photobucket.com/albums/p307/toanxam/_42231772_facup2004getty.jpg

-Còn với Chelse vào thời điểm này(Sẽ bỏ qua dai đoạn trước Aramovic&Mourinho):Có thể khảng định đây là một đội hình toàn sao(Từ sao lớn như Seva cho đến sao con như WighPhilip hay ObiMikel) nhưng với những gì họ đã thể hiện thì "Đây chỉ dừng lại ở đội hình những ông sao chỉ làm sáng nhờ những ánh sáng sẵn có của mình chứ không tạo ra được những tia sáng rực rỡ ".Có thể nói Nếu so sánh từng cá nhân có thể MU của chúng ta không thể ăn được ,nhưng với tổng thể MU có thể tự tin mà nói rằng MU không thua kém gì những ông sao của Mourinho, thậm chí có thể tuyệt vời hơn bởi cái linh hồn ,đẳng cấp và sự tự tin là những thứ mà không mấy ai đã thể hiện tốt như MU!Ngay cả hai năm trước khi mà Chelse đoạt cú đúp trong khi MU không lại không có gì thì tinh thần và đẳng cấp thi đấu của chúng ta vẫn được thể hiện một cách tự tin! dạy cho Weger bài học rằng không có chiến thắng nào là mãi mãi,Đưa chelse về mặt đất khi đang dùng những đồng tiền tỷ của mình làm mưa làm gió tại Premeship..!
Chelse của Mourinho có đội hình đắt giá hơn MU ,nhưng chelse không bao giờ có được tư tưởng làm bóng đá như MU bởi vậy MU vẫn là đội hình dễ chiến thắng hơn so với chelse,đơn giản bởi Mourinho,seva,balack ,hay Lampat hay với chính Chelse chỉ mới wen nhau được một thời gian chưa bằng với số lẻ thời gian mà Ngài Alex nắm quyền tại OldTraffold!
Lối đá của Chelse là một lối đá thiếu tính sáng tạo và thiếu sự tự tin đến lạ lùng!Mọi người hãy xem Phong cách thi đấu của Seva,Balack,hay chính Markelele khi họ còn thi đấu ở những AC,BM ,RM..có thể nhiều người kông còn nhận ra được những siêu sao như họ nữa,điều đó được nhìn rất rõ rằng Mourinho quá cứng nhắc và không tự tin khi luôn đưa ra đôi hình với những cẩu thủ giỏi nhất trên lý thuyết cho dù họ ...có lối đá giống hệt nhau!và không cho phép họ(những Seva,Balack) được thể hiện mình một cách thật thoải mái như chính bản thân họ khi họ mới thành danh!Chelse muốn xây dựng một giải ngân hà ....toàn mô đất! đúng thế,khi mà họ dành chiến thắng liên tiếp trong hai mùa trước thì sự đóng góp của những tiền vệ chạy cánh siêu đẳng như Duff,Jose Cole,Roben...và những tiền đạo nhạy cảm như Crepo dường như là lớn nhất!điều đó cũng mang lại sức tấn công cống hiến hơn và dễ thành công hơn cho Chelse! thế nhưng theo Mourinho những Duff,Crepo,...không thể có chân trong dải ngân hà đó bởi họ chưa phải là những ngối sao,ngay cả Roben,Jose cole....cũng chỉ được dùng khi cần ...

http://i131.photobucket.com/albums/p307/toanxam/mu1811063-2.jpg:welcome: http://i131.photobucket.com/albums/p307/toanxam/geremi1-19-11-06-1.jpg

Trong khi đó MU trong quá khứ và hiện tại chưa bao giờ là một dải ngân hà theo như định nghĩa của những ngườ TBN,nhưng MU là một tập thể chiến thắng,những cẩu thủ của MU luôn bù đắp cho nhau và luôn được chỉ đạo bởi những thủ lĩnh thực thụ trên sân,và luôn có những ông sao sáng rực chiếu rọi xuyên xuốt và mang lại những thành công tuyệt vời!
:manucheer :manucheer
Trên đây tui chỉ nói ra những suy nghĩ tự đáy lòng mình.Xin lưu ý là tui cũng không phải là ghét Chelse,và thiên vị điều gì ! Tôi nghĩ và tôi nói ra những suy nghĩ của mình!nếu các bạn thấy có gì đó không hợp lý hãy góp ý cho tôi! Rát mong được sự wuan tâm của mọi người!

thanhcattuhan
11-20-2006, 04:28 PM
Cái gì cũng phải đấu mới biết được. Nếu vòng đấu tới MU đại thắng trước Chelsea thì ngôi vị số một là điều chả cần bàn cãi.

w_n_rooney
11-20-2006, 08:27 PM
dung FCc co bao gio bang MU dau ma so sang nhung 2 mua vua qua ho da vuot mat MU tran tat ca cac mat tran
--------------------------
Viết bài co dấu nhé!

SuperRooNey091
11-21-2006, 10:43 AM
Lối choi cua Mu biến hóa và đẹp mat hon Chelsea nhung lối choi cua Chelsea chac chan và nguy hiểm hon rất nhiều.Vói nhung cái tên nhu:Essien-Makelele;Terry-Carvalho,có thể nói rang không có của cho nhung đội bóng nào choi tấn công trung lộ

quangtrung
11-21-2006, 11:13 AM
MU hơn hẳn Chelsea về mọi mặt ở giải năm nay
ghi nhiều bàn hơn
bị thủng lưới ít hơn
thắng nhiều trận hơn

MU của chúng ta chỉ thua Chelsea một điểm, đó là đã thua ít hơn 1 trận. và từ nay tới hết mùa giải thì còn kém xa Chelsea về điểm này.

SuperRooNey091
11-21-2006, 05:43 PM
Mọi nguoi toàn nói theo cảm tình.Theo tôi Chelsea vẫn có luc luọng mạnh hon Mu rat nhiều.Xin hỏi liệu Scholes hay Giggs co giũ đuọc phong độ này đến cuối mùa ko khi mà họ đã trên 30 tuổi.Chác chan la không và liệu khi đó Mu sẽ ra làm sao.Trong khi Chelsea co nhung cầu thủ đủ nang luọng choi tốt cả mùa giải nhu Essien hay Lampard cộng voi luc luọng quá hùng hậu.Đọi bao gio chúng ta có đuoc nhung nguòi đủ khả nang thay thế Scholes va Giggs thi mói co hi vọng vô địch nuoc Anh.Hoac không thì hi vọng Abrahimovich rút khỏi Chelsea

WAYNE_ROONEY_08
11-22-2006, 10:39 PM
Buồn quá:(( ,manu sáng nay lại thua celtic,mình cứ cảm thấy manu đá ở champion không hay bằng ở giải ngoại hạng,họ thận trọng quá,lối đá đó không phù hợp với manu,trong trận đấu tới với chelsea hy vọng manu sẽ vượt qua cú sock để đứng dậy đánh bại chelsea,họ sẽ trút giận lên đầu chelsea.
Manu đang có phong độ rất tốt trên sân nhà,và không có lí do gì để họ o có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu tới với chelsea,
Đêm nay chealse mới đá,và điều đó có nghĩa manu được nghỉ hơn họ 1 ngày,đó là 1 lợi thế không nhỏ khi các cầu thủ đã phải căng sức ra đá tất cả các mặt trận (rooney là 1 ví dụ,anh đá ở đội tuyển thứ 3,thứ 7 gặp shef utd,thứ 4 này lại vừa phải đá với celtic,cuối tuần lại phải gặp chelsea)-->rất mệt,:33:
Ở mùa giải trước,khi chelsea đang ở ngưỡng cửa 40 trận bất bại và manu đang loay hoay với chiến thuật 4-3-3(khi đó sir alex đang thử nghiệm sơ đồ 4-3-3:big_boss: )manu vẫn giành được chiến thắng bằng pha đánh đầu của fletcher,và vào thời điểm hiện nay viêc manu đang có phong độ rất cao thì việc thắng chelsea không phải là điều bất ngờ,
Chắc chắn manu sẽ đá với 200% sức mạnh của mình để lấy lại niềm kiêu hãnh của quỷ đỏ khi mới bị celtic làm tổn thương

cobetocmay
11-22-2006, 10:49 PM
Hi vọng là như thế.Nói thật lực lượng chúng ta không bằng Chelsea nhưng tình thần của Mu cao hơn nhiều.Năm ngoái chùng ta chiến thắng bằng tinh thần,chiến thắng nhờ hồi ức của quá khứ.Năm nay ,đội hình đã ổn đỉnh hơn nhiều,hi vọng là chúgn ta sẽ vượt qua đựơc khó khăn này.Mu cố lên,chúng tôi những cổ động viện chung thành nhất sẽ cổ vũ hết mình vì đội bóng thân yêu.

badboy_carrick
11-22-2006, 10:57 PM
cần gì so sáng cái quan trọng là kết quả nhưng tương quan lực lượng 2 bên là tương đương hok bít điều gì sẽ xảy ra..mong Mu sẽ thắng

hoangan2502
11-22-2006, 11:02 PM
Mu dù thua celtic nhưng chủ nhật sẽ thắng chelsea
Dự đoán Mu-chelsea:2-0

C_RoNalDo7
11-23-2006, 03:56 PM
So sánh khập khiễng thế pa........Chelsea làm sao bằng MU mà so sánh dài dòng

lien_doi
11-23-2006, 05:51 PM
Đúng vậy, Chel làm sao bằng được Mu. Cuối tuần này Mu sẽ thắng.
Dự đoán: 2-0 nghiêng về Mu...

Crist Ronaldo
11-23-2006, 06:37 PM
Đúng thế!!!Mọi so sánh đều không nói lên điều gì cả tất cả đều từ tài năng của mỗi đội trong trận đấu lớn mà thôi

Đoàn Dự
11-24-2006, 12:33 AM
trận này thật khó đoán
mình rất sợ những cá nhân và lối đá ko đẹp của chelsea
nhưng với niềm tin vào MU vào lối chơi tuyệt vời ko thể tả của ALEX
MU tất thắng

vannhanthai
11-24-2006, 07:48 AM
hy vọng cuối tuần này VTV3 trực tiếp , sao dạo này VTV3 ưu ái MU trực tiếp nhiều trận vậy hen ... nhớ lúc trước toàn trực tiếp chelsea .. vấn đề là MU sẽ tận dụng cơ hội , cặp hậu vệ có chắc chắn và Van der Sar có phán đoán tốt . Saha hay Rooney sẽ có duyên , Ronaldo liệu có trổ tài tốt không

chang_trai_kieu_ki
11-25-2006, 06:28 PM
Chelsea mãi mãi mãi mãi, chỉ xách dép chạy theo MU mà thui hiihihihihhihi

ledinhthuyet
11-25-2006, 07:05 PM
Một tận đấu lớn và không ai chấp nhận thua cuộc.Nếu Chelsea thắng họ sẽ cân bằng điểm số với MU,hơn nửa chiếm lợi thế cho những trận sau này.Đương nhiên MU không thể để điều đó xảy ra.Thắng quỷ đỏ sẽ nâng cách biệt với đối thủ lên thành 6 điểm.Nếu chơi tấn công mở,rủi ro cho cả 2 đều rất cao.Nhưng đội nào sẽ là đội chiến thắng.

c.ronald
11-25-2006, 07:41 PM
hai đội chơi đôi công nên trận này sẽ có tỉ số đậm
1 là MU thắng 3-0, còn 2 là ............ chả biết nữa :muflag: 8-x :mushirt:

duy19
11-25-2006, 07:50 PM
Không nên chủ quan :| Trước trận MU-Ars có ai đánh giá cao Ars đâu :| Vậy mà.... :| Chưa kể tương quan lực lượng trận này là khá ngang bằng + với cái đầu khó đoán của mourinho. Nhưng hi vọng MU sẽ thắng :laugh:

mufan777
11-25-2006, 08:02 PM
Sắp bước vào trận tử chiến với Chelsea nhưng MU đang rối như tơ vò. Không đơn thuần là thất bại sát nút trước Celtic tại Champions League, những lo lắng của đội bóng đang dẫn đầu Premiership đang đến từ trung phong duy nhất họ có trong tay - Louis Saha.



Sau trận đấu giữa tuần, đội trưởng của chủ nhà Celtic Neil Lennon tiết lộ, thủ quân của MU Gary Neville đã không dấu được bức xúc khi tâm sự với anh về Saha: "Chẳng hiểu nó để đầu óc ở đâu mà đá đấm như thế". (câu này dịch ác)

Với một người vốn nổi tiếng kiếm lời như Neville mà đã phải phát biểu như vậy, thì có lẽ có thể hiểu các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo MU bực mình với màn trình diễn của tiền đạo người Pháp như thế nào.

Sau những trận đấu chói sáng đầu mùa giải, phong độ của Saha đang có dấu hiệu đi xuống. Trong những gần đây, MU chơi không còn sắc nét như ở đầu mùa và chỉ giành chiến thắng nhờ những phút lóe sáng của Rooney. Đến trận đấu với Celtic, Saha đã khiến người hâm mộ đi đến tận cùng thất vọng.

http://bongda.com.vn/data/Image/2006/11/24/Saha.jpg

Đá hỏng penalty khi trận đấu chỉ còn 1 phút, khiến cả đội mất đi cơ hội sớm giành vé vào vòng sau có lẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất, nhưng trong trận này, Saha còn có những pha xử lý đáng chê tránh hơn.

Phút 78, khi tỷ số đang là 0-0, tiền đạo người Pháp không hề bị kèm ở sát cột dọc, nhưng không hiểu sao lại bỏ qua pha chạm bóng ghi bàn đường chuyền bóng thuận lợi của Vidic.

Sau khi Nakamura đưa Celtic vượt lên, Saha lại có cơ hội đưa hai đội trở lại vạch xuất phát nhưng không hiểu sao sau đường chuyền bóng thông minh của Rooney, anh này lại chựng lại mà không lao lên dứt điểm. Lời giải thích sau đó là Saha nghĩ mình đã rơi vào thế việt vị (mặc dù không phải vậy), một lời bào chữa không thể chấp nhận được của một trung phong.

Sau trận đấu, người ta đã nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Alex Ferguson và mặc dù HLV này phủ nhận việc ông đã nặng lời với cậu học trò của mình, nhưng động thái ra giá 25 triệu bảng cho David Trezeguet của Juventus cũng đã nói lên nhiều điều.(vịt)

Ở thời điểm này, ông không có sự lựa chọn nào khác ở vị trí tiền đạo cắm trên hàng công, nên có lẽ Saha sẽ vẫn được vỗ về, nhưng ai cũng biết, Ferguson không phải là người kiên nhẫn.

Saha thừa nhận anh đã không thể ngủ nổi trong đêm sau trận đấu. Tiền đạo này cũng đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi ban huấn luyện và các đồng đội về phong độ kém cỏi cũng như sự lơ đãng đáng trách của mình tại Celtic Park.

Tuy nhiên, cái MU cần lúc này không phải là lời xin lỗi. Họ cần ở trung phong của mình những bàn thắng, mà cụ thể là ở hai trận đấu tối quan trọng sắp tới gặp Chelsea và Benfica sắp tới.

Saha hãy nhìn gương những người đi trước, bởi một khi đã bị Ferugson gắn cái mác "vô dụng" thì sự nghiệp của cầu thủ người Pháp tại sân Old Trafford cũng sẽ đi tong.

Những con số biết nói

1 chiến thắng duy nhất cho MU trong 11 lần làm khách của MU tại Champions League kể từ tháng 11 năm 2003

3 cú sút trúng khung thành là thành tích của Wayne Rooney trong 5 trận tại Champions League mùa này, như vậy phải cần đến 147 phút, niềm hy vọng số một của MU mới tung ra được một cú sút về phía khung thành đối phương.

7 thất bại trong 11 lần làm khách (trước các đối thủ FC Porto, Fenerbache, AC Milan, Lille, Benfica, FC Copenhagen và Celtic)

47 phút là thời gian Celtic cần để tung ra một cú sút về phía khung thành MU, nhưng cuối cùng họ vẫn thắng

51 bàn thắng là thành tích của cựu tiền đạo MU Ruud van Nistelrooy tại Champions League, trong đó có 4 bàn ghi cho Real Madrid trong mùa này.

10.000.000 bảng là số tiền chắc chắn MU sẽ mất nếu không lọt vào vòng đấu loại trực tiếp (con số thực tế sẽ còn lớn hơn nhiều lần).

bongda.com.vn

mufan777
11-25-2006, 08:05 PM
cần phải mua TORRES gấp

kì chuyển nhượng mùa đông

lien_doi
11-25-2006, 08:20 PM
Nghe các pác nói về thổn tất mà nếu Mu không qua được vòng bảng mà phát
sợ. Cầu mong sao tháng 1 mau đến để Mu có thể đưa về Torres hoặc Hunterla...

just_beat_it
11-26-2006, 03:09 AM
hehe, Arsenal thua Bolton 3-1....cố lên

deathgodtcx
11-26-2006, 04:58 AM
ac arsenal mà thua 3-1. chán arsenal ghê. manchester united nhất định thắng

W_rooney
11-26-2006, 08:06 AM
Ferguson muốn nhân đôi khoảng cách 3 điểm hiện tại, Mourinho muốn vượt mặt đối thủ trên bảng xếp hạng. Saha mong bàn thắng để quên đi 90 phút tồi tệ tại Celtic Park, Shevchenko khát khao lập công để chứng tỏ khả năng đích thực của mình ... Còn người hâm mộ chờ đợi cuộc đối đầu đỉnh cao giữa MU và Chelsea, hai đội bóng mạnh nhất Premier League hiện nay.

Trong bối cảnh Liverpool vẫn đang loay hoay tìm lối ra với công thức xoay vòng cầu thủ cứng nhắc của Benitez, Arsenal chưa thể đạt được kết quả thuận lợi với lứa cầu thủ đầy tài năng nhưng còn quá non trẻ, Premier League mùa giải năm nay dường như chỉ là cuộc đua song mã giữa Chelsea và MU.



Cuộc chạm trán giữa MU và Chelsea hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và quyết liệt



Đương kim vô địch Chelsea dù đã hướng tầm ngắm ra Châu Âu, nhưng vẫn đạt thành tích rất tốt tại Premier League. Mùa giải năm nay, Mourinho đã tiến hành một loạt cải tổ quan trọng tại đội bóng giàu có thành London, và có vẻ như ông đang đi đúng hướng.

Những vấn đề đến hồi đầu mùa như hiệu quả của sơ đồ 4 tiền vệ hình kim cương, hay sự hòa nhập của bộ đôi siêu sao Michael Ballack - Andriy Shevchenko đều đã được giải quyết êm thấm. Giờ đây, những thay đổi đó đang ngày càng tỏ ra có hiệu quả.

Trong khi Ballack dần chứng tỏ được vai trò chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho thì Shevchenko cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, để tìm lại được duyên ghi bàn trời phú. Còn sơ đồ chiến thuật mới của Mourinho đã xuất sắc vượt qua bài test khó khăn nhất là 180 phút đối đầu rực lửa với Barcelona tại Champions League.

Khác với đối thủ, MU không có nhiều thay đổi về lực lượng. Họ thậm chí còn bán đi chân sút chủ lực trong những mùa giải trước Ruud Van Nistelrooy, nhưng mọi chuyện lại đang tiến triển tuyệt vời ở Old Trafford.

Trở lại với sơ đồ 4-4-2, đội bóng của Ferguson đang chứng tỏ họ vẫn là "quỷ đỏ" đáng sợ ngày nào. Sự hồi sinh của hai lão tướng Giggs - Scholes, những tiến bộ vượt bậc của Saha và C. Ronaldo và tất nhiên là cả những màn trình diễn ấn tượng của Rooney đã thổi vào MU một luồng gió mới, đầy tính cống hiến nhưng cũng không thiếu hiệu quả.



MU trông đợi Rooney tỏa sáng



Hiện tại, MU đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn Chelsea. Điều này càng khiến cuộc đối đầu trên sân Old Trafford trở nên nóng bóng hơn bao giờ hết. Đội chủ nhà đang muốn tận dụng mọi lợi thế để quyết giành chiến thắng. Đó là những tuyên bố châm trích đối thủ của C. Ronaldo hay lời kêu gọi các cổ động viên hãy tạo ra một khán đài rực lửa của Ferguson.

Còn Chelsea vẫn bình thản và tự tin như mọi khi. Mourinho tuyên bố không đến Old Trafford chỉ để lấy một điểm, còn giám đốc điều hành Peter Kenyon thì khẳng định, trận đấu tới sẽ chẳng quyết định được gì, và dù gì đi nữa thì mục tiêu lâu dài của Chelsea là trở thành CLB số một thế giới vào năm 2014.

Hai đội cũng sẽ có được đội hình mạnh nhất vào thời điểm này. Phía chủ nhà MU, Rio Ferdinand đã kịp bình phục vết thương ngón chân để đá cặp trung vệ với Vidic. Đội trưởng Gary Neville có lẽ cũng sẽ cố gắng chiến đấu nốt trận này trước khi phẫu thuật chấn thương gối hành hạ anh suốt thời gian qua.

Hai trụ cột của Chelsea là Didier Drogba và Michael Ballack cũng đã sẵn sàng ra sân dù đã bị đau nhẹ trong trận đấu giữa tuần tại Champions League.

Như thế, khán giả có thể chờ đợi cuộc gặp gỡ của những gương mặt sáng giá bậc nhất thế giới hiện nay. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Drogba và Rooney, hai tay săn bàn hàng đầu tại Premier League hiện nay. Chân sút của Chelsea đã nhiều lần hành hạ Arsenal. Mùa này, anh cũng đã hạ gục Liverpool và Bacra (2 lần) bằng những cú dứt điểm thần sầu.

Liệu MU có phải là nạn nhân tiếp theo của chân sút Bờ Biển Ngà? Rooney không ghi bàn đều đặn như đối thủ. Nhưng sự bùng nổ của anh đã đóng góp rất quan trọng vào lối chơi của cả đội, và khi có cơ hội, "cậu bé vàng" của nước Anh cũng rất hiếm khi từ chối lập công.


Chelsea đặt niềm tin vào Drogba



Thành tích đối đầu trong suốt lịch sử của hai đội hầu như không có sự chênh lệch, nhưng dưới triều đại Mourinho, Chelsea lại là kẻ hoàn toàn chiếm ưu thế. MU mới chỉ thắng được 1 lần duy nhất trong 6 trận gần đây với đội bóng thành London.

Đó là chiến thắng sát nút 1-0 năm ngoái tại Old Trafford, trận đấu mà Mourinho đã chế nhạo MU vì chơi tử thủ dù thi đấu trên sân nhà. Cũng ở mùa giải năm ngoái, ở Stamford Bridge Chelsea đã đè bẹp MU tới 3 bàn không gỡ. Nhưng chiến thắng ngoạn mục nhất của HLV Bồ Đào Nhà trước Ferguson là khi Porto của ông loại được MU khỏi Champions League ngay ở Old Trafford.

Trận đấu tới, chắc chắn Ferguson và các học trò sẽ không chơi nhún mình như năm ngoái. Họ đang bay cao và một chiến thắng trước Chelsea sẽ là cú híc mạnh mẽ cho để MU hoàn thành chặng đường chông gai trước mắt. Nhưng Mourinho cũng đang khát khao sống lại những kỷ niệm đẹp tại "Nhà hát của những giấc mơ". Ai sẽ là người nở nụ cười mãn nguyện sau 90 phút thi đấu đỉnh cao? Hãy chờ xem.

Đội hình xuất phát dự kiến:

MU: Van der Sar (TM), Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze, Giggs, Scholes, Carrick, Ronaldo, Rooney, Saha.

Chelsea: Cudicini (TM), Geremi, Terry, Carvalho, A Cole, Makelele, Lampard, Essien, Ballack, Drogba, Shevchenko.
Theo tinthethao.om.vn

Zaks
11-26-2006, 09:40 AM
Phân tích của các "chuyên gia" và tuyên bố của người trong cuộc.
Trong số các ngôi sao của MU hiện nay, Rooney là cầu thủ tỏ ra hào hứng với trận đấu tối chủ nhật nhất, không chỉ bởi phong độ và khả năng săn bàn ổn định. Với tiền đạo đội Anh đây là cơ hội để anh "rửa hận" chấn thương, suýt khiến anh phải lỡ dịp tham dự World Cup 2006, khi Chelsea tiếp MU ở Stamford Bridge cuối mùa trước. Cựu ngôi sao của Everton tuyên bố: "Đó là một tai nạn nhưng sẽ khiến tôi thêm sung sướng nếu chọc thủng lưới Chelsea. Họ chính là ngáng trở lớn nhất của chúng tôi hiện nay".

Nhân nói đến chuyện "rửa hận", chính "The Blues" cũng có món nợ rất muốn đòi MU. Tại Old Trafford, mùa trước, đội chủ nhà đã cắt đứt mạch 40 trận bất bại của Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Darren Fletcher. Và với phong độ ổn định cùng lực lượng dồi dào hiện nay, Chelsea hoàn toàn có cơ sở để giành chiến thắng thứ 5 trong lần đến làm khách thứ 15 tại "Nhà hát của những giấc mơ" (trong đó hoà 6, thua 4). Nếu xét về tâm lý, Chelsea thậm chí còn trội hơn MU khi họ đã giành vé sớm vào vòng knock-out ở Champions League. Trong khi đó, lực lượng của "The Blues" cũng hoàn toàn bình ổn. Carvalho, Drogba và Ballack đều đã có thể thi đấu trở lại sau chấn thương, còn nhạc trưởng Lampard đang rất sung sức khi không phải đá Champions League hồi giữa tuần (do bị treo giò). Bên cạnh đó, phong độ cũng là điểm rất đáng nói của Chelsea. Trong 11 trận gần đây nhất ở Premier League, họ chỉ để thua một lần duy nhất, ghi được 19 bàn thắng và chỉ chịu thủng lưới 5 bàn.
Tuy nhiên, khi xét đến các vị trí trên sân, các chuyên gia bóng đá đã chỉ ra rằng Chelsea là đội có điểm yếu dễ bộc lộ hơn. Đó chính là hậu vệ phải, nơi phải chịu trách nhiệm ở cả bốn bàn thua trong cả hai thất bại của Chelsea ở đầu mùa này (trước Boro và Tottenham). Đó là chưa kể đến bàn thua thứ hai ở trận tranh Siêu Cup, gặp Liverpool và cả hai lần thủng lưới trong trận gặp Barca, ở Champions League, trên sân Nou Camp mùa này. Trong những trận đấu gần đây, Mourinho đã sử dụng Geremi và khá thành công. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn khi hậu vệ người Cameroon không phải lúc nào cũng duy trì được sự ổn định. Và trong một trận thư hùng, thất bại có thể đến từ bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Bởi vậy, ngoài khả năng hoà được tính đến đầu tiên thì cửa thắng của MU được các chuyên gia sân cỏ đặt ngay sau.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F0BFF/

cristiano0211
11-26-2006, 09:48 AM
Chelsea chỉ được cái nhiều tiền thôi
còn về đẳng cấp thì MU là nhứt
Glory MU !

Zaks
11-26-2006, 10:05 AM
5 cuộc đối đầu đc xem là nóng bỏng nhất :

- Wayne Rooney - John Terry: Dù là đồng đội ở ĐTQG song chắc chắn đây sẽ là cuộc đối đầu không hề khoan nhượng, bởi chính ở lần gặp nhau gần đây nhất, Rooney đã bị chấn thương nặng sau những tình huống va chạm thừa bạo lực từ những người cùng khoác áo in hình "3 chú Sư tử".

- Ashley Cole - Cristiano Ronaldo: Tái hiện lại hình ảnh vòng tứ kết World Cup 2006, nơi ĐT BĐN của Ronaldo vượt qua ĐT Anh của Cole trên chấm phạt đền.

- Michael Carrick - Michael Essien: Cuộc đấu khẳng định tài năng của hai tiền vệ trẻ đang lên.

- Didier Drogba - Nemanja Vidic: Cuộc đối đầu của sức mạnh.

- Shevchenko - Rio Ferdinand: Cuộc đối đầu của sự tỉnh táo và óc phán đoán.
Theo dantri (http://www2.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/154609.vip)

-=RoNey=-
11-26-2006, 10:42 AM
nếu xếp hạng sau khi so sánh thì :manucheer đứng số I
còn CHELSEA chỉ đứng thứ II
:mushirt: :muflag:

superRooney
11-26-2006, 10:42 AM
hè hè, bảo đảm M.U sẽ hạ Chels như năm trước thui
M.U VÔ ĐỊCH

lien_doi
11-26-2006, 11:02 AM
Không cần nói nhiều đến mức độ quan trọng của trận đấu này, Nhưng hãy tin
tưởng vào Mu...
Dự đoán: Mu2 - Chel 1...

sundeptrai
11-26-2006, 02:31 PM
Nhưng mà đừng để cho Chelski ăn bàn trước , kô Mu rất nhọc nhằn để có thể dành chiến thắng trước Chelski lắm . Tìm bàn gỡ hòa đá khó rồi . Mu ghi bàn trước và tỉ số có thẻ sát nút , 1-0 hoặc 2-1 mà thôi

Rooney3011
11-26-2006, 03:38 PM
SAHA ghi hattrick cho mà xem

Heaven_mu
11-26-2006, 03:45 PM
Sợ Hòa lắm !
Có điều MU hãy thể hiện như một chủ nhà thực sự ! Và điều quan trọng là không được phép phung phí những cơ hội (Kiểu như Pác Saha trận gặp Celtic) !
Tuy vậy tôi vẫn luôn tin vào một chiến thắng cho MU!(Đã dự đoán bên topic kia roài) !MU cố lên!

W_ROONEY_VN
11-26-2006, 03:52 PM
manu sẽ thắng nhưng sẽ vất vả .Ngoai ra Mu cũng rất cần sụ may mắn nũa vì trong những trận kinh điển này thì ngoài tài năng cần có sự lucky nữa .Mu sẽ thắng với tỷ số tối thiểu !!!!!

WiLdBoY
11-26-2006, 03:54 PM
MU muốn thắng thì phải tìm cách vô hiệu hóa Drogba. Tiền đạo này đang có phong độ rất cao, nên sẽ vô cùng nguy hiểm.
Hy vọng MU sẽ smash Chelsea và giữ vững ngôi đầu bảng

SuperThanh
11-26-2006, 03:54 PM
MU đang có phong độ rất tốt tại PL, chắc chắn MU sẽ thắng thôi !!
Dự đoán : MU - CFC : 2-0

biatuoi
11-26-2006, 04:48 PM
1-3 nghiêng về đội khách http://blog.360.yahoo.com/blog-s5udGEMzcqfbF3LgZv00wXA9Sw--?cq=1&p=80 vào đây hỡi MU online