View Full Version : Blackburn 0-1 MU, thoát khỏi cái ' dớp '
vtanh
11-12-2006, 02:09 AM
đội hình ra quân: Van der Sar; Neville; Ferdinand; Vidic; Evra; Ronaldo; Carrick; Scholes; Giggs; Rooney; Saha.
dự bị: Kuszczak, Brown, O'Shea, Fletcher, Silvestre.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
ngay từ những phút đầu tiên, MU đã đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực về phía khung thành Blackburn.
phút thứ 5, sau pha chuyền về hụt của 1 hậu vệ Blackburn, Rooney nhanh chóng lao vào chớp cơ hội, khiến thủ môn Friedel của BR phải cố gắng cứu bóng. bóng bật đến chân Ronaldo ngoài vùng cấm địa, nhưng do sân quá trơn đã khiến Ronaldo ko thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng.
những phút tiếp theo, MU liên tục ép sân và có những pha phối hợp khá đẹp mắt. tuy nhiên chưa có cơ hội thực sự nào cho MU.
phút thứ 21, Rooney có pha đi bóng dũng mãnh bên phía cánh trái, vượt qua 1 hậu vệ BR rồi tung ra 1 cú sút cực mạnh, nhưng Friedel đã kịp khép góc và đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
phút thứ 24, Ronaldo bị Tugay phạm lỗi trong vòng cấm địa nhưng trọng tài ko cho MU hưởng penalty.
phút thứ 32, đường căng ngang của Ronaldo đến đúng tầm chân của Rooney. nhưng có lẽ do mặt sân quá trơn nên Rooney đã dứt điểm hụt, bỏ lỡ 1 cơ hội cực kỳ đáng tiếc cho MU.
phút thứ 43, lại là Rooney, sau cú sút xa khá mạnh của Saha, bóng bật vào tay Friedel bật ra, Rooney băng vào dứt điểm nhưng bóng đi quá yếu và để cho Friedel dễ dàng bắt gọn. phí phạm cơ hội quá ...
hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0 và hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ của MU.
~~~
hiệp 2.
phút thứ 49, BR có pha bóng nguy hiểm trước khung thành Van der Sar. từ 1 pha đá phạt bên phía cánh phải ( BR ), Khinazishvilli có pha đánh đầu khá hiểm vào góc xa khung thành, may cho MU là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
phút thứ 56, Pedersen có pha đá phạt góc bên phía cánh trái cực hiểm. bóng đi xoáy và dội xà ngang khung thành.
phút thứ 61, Rooney lại 1 lần nữa có cơ hội lập công nhưng anh lại bỏ lỡ. xuất phát từ cánh phải, Carrick có pha chuyền bóng xuyên thẳng hàng phòng ngự BR, như đặt vào chân Rooney. anh vượt qua
phút thứ 63, bàn thắng đã đến với MU và người lập công là Saha. sau đường tạt bóng bổng khó chịu của O'Shea bên phía cánh phải, Giggs - mặc dù đã lỡ đà - có pha chạm bóng tinh tế, chuyền bóng vào giữa cho Saha. Saha ngả người tung 1 cú volley cực đẹp, tung lưới thủ môn Friedel. 0-1 cho MU.
phút thứ 77, lại là 1 pha bóng nguy hiểm bên cánh trái của Evra, Bentley tạt bóng vào cho Nonda. nếu ko có Van der Sar kịp thời đấm bóng thì Nonda đã có thể dứt điểm thành công để ghi bàn thắng gỡ hoà cho BR.
liên tiếp các phút sau đó, BR trào lên tấn công mạnh mẽ lên phần sân của MU nhưng đã có tài năng của Van der Sar chặn đứng.
0-1 nghiêng về Manchester United cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu :manucheer
vậy là MU đã thoát được cái ' dớp ' của mùa giải năm ngoái :manucheer
~~~~~~~~~~~~~~~~~
dự bị vào thay người:
O'Shea ---> Neville ( 45 )
Silvestre ---> Evra ( 88 )
Fletcher ---> Ronaldo ( '90 + 2 )
Smithy14
11-12-2006, 02:12 AM
Hú vía nghe bình luận mà đau tim quá
:D chúc mừng Manutd heheh vẫn dẫn đầu
just_beat_it
11-12-2006, 02:13 AM
thắng rồi, không có j để nói ngoài 3 pha bỏ lỡ của Rooney....tiếc thật không thì có tiếp trận thắng từ 3-0 trở lên rồi
Bexoiss2710
11-12-2006, 02:15 AM
Trận này R7 và Saha chơi hay thật. Còn Rooney thì hơi vô duyên. Chúc mừng MU và ngài Alex.
Angelina_2804
11-12-2006, 02:15 AM
Bổ sung :Fletcher ---> C.Ronaldo (90+2)
Yutzpracachia
11-12-2006, 02:18 AM
the^' na` dc. roai` =)) Di a(n pho*? ko theo doi~ dc. ti? so^' =))
Luc' ve^` tha^y' 0-1 nhu*ng van tha^y' lo lo =))
Nhu*ng ma` tha(ng' roai:D
----------------
NOTE: post bài có dấu nhé !
rioferdinand
11-12-2006, 03:06 AM
Chán quá R8 sao lại xua đến thế nhỉ.Hai cơ hội mười muơi thế mà lại để hỏng mới tức chứ
Simply Man United
11-12-2006, 04:45 AM
1 chiến thắng quá thuyết phục mặc dù tỷ số chỉ là 1-0, Rooney bỏ phí 3.000 bảng dành cho các quỹ từ thiện của trẻ em.
MU ở mùa giải này đá hơi khác, ở chỗ là chúng ta vào trận luôn cố gắng giành quyền kiểm soát trước, khi đã có thế trận rồi mới tổ chức tấn công, chúng ta không dồn lên tấn công tổng lực như những mùa bóng trước. Không phủ nhận những đóng góp của Carrick, mặc dù nó vẫn chưa xứng với cái giá 18 triệu. Nhưng tôi thấy Carrick còn rất nhiều tiềm năng, anh có khả năng chuyền bóng rất tốt, có lẽ là không kém Scholes, anh kém Scholes ở nhãn quan chiến thuật , khả năng di chuyển và tất nhiên là kinh nghiệm. Tuy vậy sự có mặt của Carrick đã giúp chúng ta luôn kiểm soát được rất nhiều bóng trong các trận đấu, điều này cũng giúp giảm áp lực đáng kể lên hàng hậu vệ.
Trận đấu hôm nay chúng ta hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, Rovers chỉ biết dùng bóng bổng và những quả tạt từ biên bởi tuyến giữa không có bóng. Thêm 1 trận thắng thuyết phục.
W_rooney
11-12-2006, 07:14 AM
Dù đang lép vế trong những lần chạm trán với học trò cũ Mark Hughes nhưng HLV Alex Ferguson quyết giành chiến thắng ngay tại Ewood Park để nhanh chóng quên đi trận thua "không tưởng" trước đàn em Southend tại vòng 4 Carling Cup. Thực tế trên sân đã cho thấy khí thế hừng hực của MU khi họ là đội chơi mạch lạc và có được nhiều cơ hội hơn trong những phút đầu tiên
Tuy nhiên, Rovers với lợi thế sân nhà và một hàng tiền vệ đầy tính chiến đấu đã nhanh chóng cân bằng được thế trận sau những phút đầu đứng vững trước sức ép của đối phương. Thời gian kiểm soát bóng trên sân trong hiệp thi đấu đầu tiên thường phổ biến ở tỷ lệ 50-50, một con số quá ấn tượng nếu biết rằng tuyến giữa của đội chủ nhà bao gồm những cầu thủ có giá trị và tiếng tăm kém hơn hẳn so với của đội khách.
Blackburn chủ động chơi phòng ngự phản công và những pha lên bóng của họ tỏ ra vô cùng nguy hiểm với sự góp mặt của bộ đôi tiền đạo giàu kinh nghiệm là Sabani Nonda và Benni McCarthy. Sự phối hợp ăn ý của hai "chân tiền" này đã khiến cho khung thành của Van der Sar đôi lần phải chao đảo dữ dội.
Nhưng đội chủ sân Ewood Park quyết tâm một thì đối phương của họ nỗ lực hai. 30 phút đầu hiệp một là khoảng thời gian duy nhất mà Blackburn có thể chơi ăn miếng trả miếng một cách sòng phẳng bởi phần còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về đội khách.
Phút 33, MU có cơ hội tốt nhất để mở tỷ số khi Ronaldo đi bóng bên cánh phải rồi tạt bóng ngang vòng cấm cho Rooney băng vào dứt điểm. Nhưng thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với "Quỷ đỏ" khi Rooney trong một tư thế khá trống trái lại đệm lòng không chính xác và để bóng tuột khỏi tầm khống chế.
9 phút sau, tưởng chừng như bàn thắng đã đến với Man Utd khi cú sút cực mạnh của Louis Saha buộc thủ môn Brad Friedel phải đẩy bóng bật ra đúng ... tầm băng vào của "Roonaldo". Nhưng số 8 tiếp tục thể hiện sự vô duyên của mình khi đệm bóng ra ngoài dù thủ môn đối phương đã ngã và khung thành thì gần như được bỏ trống.
MU vẫn là đội chơi hay hơn trong hiệp hai và cuối cùng đã mở được tỷ số sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Phút 64, đường chuyền bên cánh phải của O'Shea và nỗ lực cứu bóng ngược vào của Ryan Giggs đã tạo điều kiện cho Louis Saha bắt volley chân trái tung lưới thủ môn Friedel từ khoảng cách chừng 6m.
Những phút tiếp theo, Man "đỏ" vẫn chơi lấn lướt nhưng không có thêm bàn thắng nào trong khi đội chủ nhà Blackburn tỏ ra xuống sức và chơi không còn gắn kết như trước nữa. Cuối cùng thì Sir Alex đã san bằng được tỷ số giữa các lần đối đầu với học trò cũ Mark Hughes đồng thời chiến thắng tối thiểu này giúp đội bóng của ông giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng 12
Theo vtc
hogiay
11-12-2006, 07:42 AM
Hoan hô chiến thắng,giữ vững ngôi đầu bảng.Những phút đầu xem Ro8 sút chuối quá,mấy phút cuối có mấy pha thót tim.
dracula
11-12-2006, 07:46 AM
Chúc mừng MU tuy bỏ lỡ hơi nhiều cơ hội nhưng chiến thắng sát nút này cũng đủ để MU bỏ xa Chelsea :laugh:
damanqua
11-12-2006, 07:55 AM
1 trận thắng cho MU với dấu ấn bằng những pha bỏ lỡ đáng tiêc của Ro8 :D
chúc mừng MU!
Bác nào xem đầy đủ trực tiếp cả trận thử cho điểm các cầu thủ MU xem nào.Hôm qua O'Shea vào sân thay Gary Nevill nhưng có đường chuyền gián tiếp để Shaha ghi bàn đấy,ko biết anh ta đá nói chung thế nào.Hi vọng là có thể thay thế cho Gary
thiên tài bóng đá
11-12-2006, 08:29 AM
MU thắng là đẹp rùi!
Saha làm quả quá đẹp!
Tiếc cho Roo vì những cơ hội bị bỏ lỡ!
vmp1138x
11-12-2006, 08:29 AM
Tuyệt vời, sáng nay nghe kết quả mà hồi hộp quá. Nhưng phù... cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn! Hee hee... MU vô địch.
Vậy là trận đấu thứ 1111 diễn ra vào ngày 11-11 MU đã thắng 1-0 .:manucheer:
Hiệp 1 trận đấu hôm qua MU chơi tuyệt vời , như thêu hoa dệt gấm , 1 lối chơi cực kì nhuần nhuyễn và hợp lí , đó là điều mà người ta luôn mong đợi ở MU .Nếu Rooney ko quá vô duyên thì đó có lẽ là hiệp đấu hay nhất của MU trong vài năm trở lại đây .Rooney :7 đ(Dù ko thật sự nhiều cơ hội , nhưng đó là lối chơi "rất Manchester")
Đầu hiệp 2 thì điều đó ko còn đc duy trì , thế trận là khá cân bằng , cho đến khi Saha ghi bàn ở 1 tư thế "ko dễ" .Sau đó thì nhờ đã đc giải tỏa tâm lí các cầu thủ chơi khá thoáng đạt .
Một điều đáng chú ý tất cả các trận đấu ở mọi mặt trận có Giggs thì MU đều giành chiến thắng .Và thêm 1 lần nữa , khi mà Ronaldo chơi hay thì Rooney lại ko hay :Ronaldo chơi tuyệt vời : Ronaldo=Giggs =9 đ
Các cầu thủ còn lại 8 đ , vì hoàn thành khá tốt nhiện vụ của mình .
bestboy_nhl
11-12-2006, 09:05 AM
Nghe bình luận mà cũng gay cấn ghê...tiếc cho Rooney khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội quá....nhưng chiến thắng là tốt rồi....MU dzô địch!
Bexoiss2710
11-12-2006, 09:18 AM
Này Saha và Vidic chơi hay thế mà cũng chỉ được 8 thôi à. Saha đá rất năng nổ, có những đường đi bóng rất nỗ lực và không kém phần lắt léo, hơn nữa cũng đóng góp cho MU 1 bàn thắng quý giá. Còn Vidic tối qua chơi lăn xả, nhiệt tình, và rất hiệu quả. Còn riêng giggs, tối qua chơi cũng không quá xuất sắc, anh ta không chăm chỉ chạy chỗ, chuyền thì cũng không chuẩn xác cho lắm.
Vì vậy nên cho lại điểm như sau:
Ronaldo=Vidic=Saha=9
Giggs=8.5
Rooney=7.5
Còn lại được 8.
các bạn đồng ý không
QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
11-12-2006, 09:27 AM
trân này nếu Rooney rứt điểm sắc bén hơn thì có MU thắng nhiều hơn nữa
Red_boyz
11-12-2006, 09:43 AM
Rooney đá tệ kinh khủng...nếu ko vì lý do sân mưa ướt và có công tham gia tấn công thì Rooney đá còn tệ hơn 1 cầu thủ nghiệp dư !
Ý trời rồi mà bạn .Rooney và ROnaldo ko bao giờ chơi hay cùng nhau , hôm qua là ngày của Ronaldo thì Rooney đuơng nhiên chịu lép vế , vô duyên một cách khác thường .
roy_keane_239
11-12-2006, 10:01 AM
ngay đầu trận
1 trận mưa như trút nc' xuống Ewood Park
mình hình dung ra cái cảnh ko hay cho lối chơi bật tường nhỏ và kỹ thuật của 2 tiền vệ cánh
hiệp 1 mưa chưa tạnh
hầu như R7 chỉ chuyền bóng phối hợp ko dám múa may gi cả
lối chơi của Man hết những tính bất ngờ do trời mưa sân trơn
sang hiệp 2
trời tạnh
những đg` bóng lắt léo và những pha phối hợp chính sác đã trở lại
nếu may mắn hơn
R8 đã ghi bàn
nhưng ko sao
đã thắng và ng` ghi bàn lại là Saha
điều đó có thể khẳng định
Saha sẽ là cầu thủ ko thể thay thế trong đội hình Man năm nay
ledinhthuyet
11-12-2006, 10:14 AM
Tuy chỉ chiến thắng sat sao 1-0 trước Black nhưng có thể nói MU đã khẳng định được vị trí số 1 của mình.
roy_keane_239
11-12-2006, 10:19 AM
trc' đây em nghĩ rằng Oshea rời xa vị trí hậu vệ cánh phải 3 năm rồi
bây h để anh đá vị trí đó thì sẽ như gà mắc tóc
có lẽ em phải thay đổi suy nghĩ ít nhiều vệ hậu vệ ng` Ai Len này
toiyeureddevils
11-12-2006, 10:20 AM
chỉ thắng 1-0 1phần là lúc đầu do troi` mưa to quá
R7 ko bít chán thương có nặng lắm ko nhỉ???
Bexoiss2710
11-12-2006, 10:22 AM
Yên tâm đi. Sau chấn thương, khi chưa thay ra anh ta còn có 1 pha bóng tốc độ. Chạy như không bị chấn thương ấy. Chắc là chấn thương nhẹ thôi
fan-mu
11-12-2006, 10:34 AM
Thắng là mừng rồi , hôm qua xem mà tức muốn chết , Ro8 bỏ lỡ cơ hội liên tục , mà chú Saha càng ngày càng chứng tỏ một "học thuyết" mới : Khó thì ta làm được còn dễ thì pó tay !
Tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng , MU chuẩn bị cho tận quyết đấu với Chelsea.
Trận này R7 đá hay ghê chúc mừng MU hehe
Các bác ơi em thấy R7 bị chấn thương hay sao ý
không biết chấn thương ấy có đáng ngại không nhỉ
luckydragon
11-12-2006, 10:52 AM
mà hình như RO7 coi GA2 của mình chấn thương rùi hay seo ấy cả hai đều bị thay ra !
Madam
11-12-2006, 11:16 AM
Sáng qua đi đá banh cho lớp bị thua 2-3 tức tưởi vì mấy fa bỏ lỡ dớ dẩn ,tối về ngồi coi đá banh mà cứ liên tưởng Mu là lớp mình ,nhất là lúc coi mấy fa của R8 vừa coi vừa nhớ lại ban sáng mà lên ruột, tưởng đâu cũng thua như tui chứ. Cũng may MU ko phải lớp tui .hehe
Ruudyroy
11-12-2006, 11:22 AM
Vậy Carrick trận này đá hay ko các bác.
Berman_bit
11-12-2006, 11:28 AM
Thế là lại thắng
Điệu này vô địch sớm 3 vòng đấu siềng
WAYNE_ROONEY_08
11-12-2006, 12:23 PM
1 trận đấu hay như vậy mà có những người o được xem phí quá.(tui chưa bao h bỏ 1 trận nào của manu:D)nếu hôm qua trời không đổ mưa thì manu phải thắng ít nhất 3 bàn cách biệt,đáng tiếc đáng tiếc,trong trận đấu ngày hôm qua không phải rooney dứt điểm kém mà do sân quá trơn,rất khó để dứt điểm,nhưng dù sao.manu cũng đã chiến thắng,:manucheer
Red_Devils_1999
11-12-2006, 12:25 PM
Cuối trận Ro7 bị chấn thương ko biết sao roài.Mong là anh ấy ko sao :-??
just_beat_it
11-12-2006, 12:48 PM
một phần chệch choạc trong lối chơi cung là vì Rooney chuyển về đá tiền vệ cánh trái...trận này Rooney "run " qua', không thì có một lô bàn rồi. Hậu vệ không thủng lưới, chỉ có một chữ là::::::::TUYỆT
vtanh
11-12-2006, 12:53 PM
Cơn mưa nặng hạt tại Ewood Park đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Quỷ đỏ đêm qua. Nó như làm nguội hết những đam mê và bùng nổ của các học trò Alex Ferguson khi họ không thể tạo được thế trận hứng khởi và ào ạt trước chủ nhà Blackburn.
Thay vào đó, suốt hiệp một, CĐV đội khách chỉ đôi lần cảm thấy tiếc nuối khi Rooney bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn "ngon ăn". Đáng chú ý nhất là pha băng vào sai nhịp đáng tiếc sau cú căng ngang hiểm hóc của Ronaldo (33') và tình huống dứt điểm cực kỳ vô duyên khi Brad Friedel để bóng bật ra sau cú sút xa nguy hiểm của Louis Saha ở phút 43.
Tuy nhiên, việc thiếu vắng Savage ở tuyến giữa khiến đội chủ nhà chỉ đủ sức cầm cự bằng một thế trận chặt chẽ. Và khi cơn mưa lắng xuống, cũng như việc Friedel hết "thiêng" sau khá nhiều tình huống cản phá xuất sắc, họ đã bộc lộ những sai sót, tạo cơ hội cho Quỷ đỏ tung ra "cú đấm" quyết định.
Phút 64, sau một pha tổ chức tấn công hoàn hảo, bóng được tạt từ chân của John O'Shea, đi về phía cột dọc phía xa bên trái. Song, ở một tư thế rất khó như thế, Ryan Giggs vẫn trả bóng lại chính xác, giúp Saha tung người dứt điểm một chạm cận thành, mở tỷ số cho đội khách.
Trong thế trận chặt chẽ đến mức buồn tẻ, cộng với việc đội chủ nhà không hề có phương án tấn công nào khả thi, bàn thắng đó như một đảm bảo giúp thầy trò Ferguson yên tâm duy trì sự chủ động và chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính.
Giành trọn vẹn 3 điểm với tỷ số tối thiểu 1-0, Quỷ đỏ không những trả nợ sòng phẳng trận thua sát nút 3-4 trước Blackburn cách đây một năm, mà họ còn bảo vệ thành công ngôi đầu BXH với 3 điểm nhiều hơn Chelsea.
http://www19.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/152073.vip
gã này chắc ko xem trận đấu mà ngồi bốc phét quá ...
Vậy Carrick trận này đá hay ko các bác.
Trận này Carrick đá hay bạn ạ , anh ta và Scholes làm chủ khu trung tuyến , Chuyền bóng với độ hợp lí cực cao
cobetocmay
11-12-2006, 01:03 PM
Hiệp 2 chuyền như đặt vào chân Rooney,tiếc là r8 vô duyên quá.Hic R7 bị chấn thương không bít có sao không nhỉ.Đã bị đau rồi quả cuối lại còn chạy như ngựa,không hiểu ông r7 này nữa.
http://www19.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/152073.vip
gã này chắc ko xem trận đấu mà ngồi bốc phét quá ...
Uh, ko hiểu mấy ông nhà báo có xem ko mà hôm nay viết rất vớ vẩn , trận đá hay thì bảo là ko hay , còn trận đá ko hay thì lại bảo là hay , bó tay luôn .
Nhưng đội chủ sân Ewood Park quyết tâm một thì đối phương của họ nỗ lực hai. 30 phút đầu hiệp một là khoảng thời gian duy nhất mà Blackburn có thể chơi ăn miếng trả miếng một cách sòng phẳng bởi phần còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về đội khách.
Cái này ko chuẩn , thực tế Black chỉ duy trì đc thế cân bằng 20-25 phút hiệp 1 và 15' hiệp 2 ,còn lại (nhất là hiệp 1 ) MU áp đảo hoàn toàn .Chỉ có ít phút cuối trận , Black tận dụng sân tron , và đưa bóng ra biên rồi tạt vào gây rối cho hàng thủ MU nên họ mới nghĩ rằng Black đá hay lắm .(có lẽ tốt nhất chỉ có tình huống bóng đập xà ngang trong tình huống cầu thủ Blackburn đá phạt góc .)
Trận đấu hôm qua khác hoàn toàn 4 trận mùa trước , MU vào trận với quyết tâm cực cao , và thực sự thì họ chơi hay hơn 2 trận trước rất nhiều , nếu Rooney may mắn tỉ số có lẽ đã là ...4-0 .
cristiano0211
11-12-2006, 01:41 PM
chán vãi
tối qua ko xem được
trận này hay thế mà ko xem được
thebestboy
11-12-2006, 02:25 PM
Mu vẫn đá hay như ngày nào , chúc mừng các bạn đã chiến thắng , cái chức VĐ giải ngoại hạng anh xem như nắm chắc trong tay thấy trò Ferguson
viphudu
11-12-2006, 03:04 PM
mùa này mu sẽ vô địch.thắng 1-0 là hài lòng rồi.tiếp tục đầu bảng chờ 25-11 đại chiến chelsea.
mufanvietnam
11-12-2006, 03:11 PM
Ronaldo cố gắng ghê, đã đau đi tập tễnh rồi mà còn cố chạy ==> Cảm động wa' :63: vì fan mà cố gắng đến thế. Mà mỗi lần coi Ro7 chơi bóng là thấy đã, dắt bóng như rồng, nhất là sau khi có được bàn thắng, đột phá qua 2-3 cầu thủ dễ như bỡn, nhưng sao những đường chuyền cuối thiếu chính xác quá.
Rooney vô duyên ghê, mấy cơ hội ngon vậy mà ko ghi bàn được. Cũng may còn có Saha xuất hiện đúng chỗ.
Mà hôm qua Giggs đá hay đấy chứ, cả Carrick nữa, Scholes thì đá tròn vai thôi, Evra tấn công thì đuwocj nhưng phòng thủ phập phù quá, cũng may Sir nhận ra sớm cho Silvestre vào thay. Coi MU hôm qua đá cứ sợ sẽ ko thắng được thôi, chứ ko thể thua oi`, cái thế trận như vậy Blackburrn sao có cửa.
Mu lại bỏ Chelsea 3 điểm :gem23: cứ kiểu này thì có tâm lý thoỉa máy hơn trong trận đối đầu cuối tháng, sẽ thắng nữa để bỏ xa nó 6d ^^==> Vô địch :manucheer
alansmith611
11-12-2006, 03:27 PM
R8 hum quá đá đau đớn quá,ko hỉu bị gì nữa.R7 thì ko bít là chấn thương thật hay giải vờ để câu giờ nữa,lúc thì tập tễnh lúc thì lại chạy băng băng,khó hỉu quá.May mà chiến thắng rùi
Smithy14
11-12-2006, 03:30 PM
Ronaldo cố gắng ghê, đã đau đi tập tễnh rồi mà còn cố chạy ==> Cảm động wa' :63: vì fan mà cố gắng đến thế. Mà mỗi lần coi Ro7 chơi bóng là thấy đã, dắt bóng như rồng, nhất là sau khi có được bàn thắng, đột phá qua 2-3 cầu thủ dễ như bỡn, nhưng sao những đường chuyền cuối thiếu chính xác quá.
Rooney vô duyên ghê, mấy cơ hội ngon vậy mà ko ghi bàn được. Cũng may còn có Saha xuất hiện đúng chỗ.
Mà hôm qua Giggs đá hay đấy chứ, cả Carrick nữa, Scholes thì đá tròn vai thôi, Evra tấn công thì đuwocj nhưng phòng thủ phập phù quá, cũng may Sir nhận ra sớm cho Silvestre vào thay. Coi MU hôm qua đá cứ sợ sẽ ko thắng được thôi, chứ ko thể thua oi`, cái thế trận như vậy Blackburrn sao có cửa.
Mu lại bỏ Chelsea 3 điểm :gem23: cứ kiểu này thì có tâm lý thoỉa máy hơn trong trận đối đầu cuối tháng, sẽ thắng nữa để bỏ xa nó 6d ^^==> Vô địch :manucheer
Hôm qua Evra đá cũng được ko đến nỗi tệ ko phải anh đá tệ nen bị thay mà là SAF để Silvestre vào để đá quen chân.Thay Evra vào phút 88' cơ mà sớm gì đâu
tôiyeumu
11-12-2006, 05:28 PM
Alex đã không còn bị người học trò cũ bắt bài nữa .Vì các học trò ông hôm qua chơi quá hay,duy chỉ hơi ít bàn thắng.
concoccon
11-12-2006, 05:29 PM
Một chiến thắng xứng đáng .... 1-0 là kết quả bèo nhất ( nếu dứt điểm thành công, 6 trái cũng có thể ) .
Mọi người ai cũng chê Rooney , nhưng mình thấy Rooney đá ổn đấy chứ, ngoài 4 pha dứt điểm không thành ( 2 pha bỏ lở trực tiếp , 2 pha khống chế tuyệt đẹp nhưng dứt điểm không thành ) thì Rooney cũng có nhiều pha làm bóng cho Saha khá là ok . Vẫn rất mạnh trong các pha đấu tay đôi ...
Mình cho Saha 9 , Ro7 9
Rooney , Vidic 8
Chỉ có Evra là đá chểnh mảng quá...nên để Heinze thay thế cho rồi ... hậu vệ mà đá giống tiền vệ trái ghê....
tôiyeumu
11-12-2006, 05:37 PM
Không có Rooney quấy đảo làm sao Saha rảnh chân mà đá vào.NHưng phải nói Saha dạo này rất biết ghi bàn lúc MU gặp khó khăn.
-=RoNey=-
11-12-2006, 06:13 PM
1 trận đấu rất hay của SAHA và RONALDO :mushirt:
chúc mừng ngài ALEX đã thoát khỏi cái dớp :muflag: :muflag:
minhtit
11-12-2006, 06:21 PM
Hôm quan Rooney vô duyên quá, đáng nhẽ phải ghi 2 bàn. Ronaldo thì vẫn thế, hơi màu mè bằng những pha lừa bóng. Saha thì vẫn chứng tỏ mình là 1 tay săn bàn. Nói chung MU hôm qua đá hơi tệ hơn so những trận trước, tuy nhiên chiến thắng là xứng đáng.
manutdvn_tqh
11-12-2006, 06:29 PM
Đều chiến thắng trong lượt trận thứ bảy này nên khoảng cách ba điểm giữa "Quỷ đỏ" và "The Blues" vẫn được giữ nguyên. Saha là cầu thủ lập công duy nhất, giúp MU đánh bại Blackburn 1-0 ngay trên sân của Blackburn. Chelsea cũng không tốn quá nhiều sức cho trận đại thắng Watford 4-0.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/p2.jpg
"Quỷ đỏ" ăn mừng chiến thắng sít sao 1-0 trên sân của đối thủ khó chơi Blackburn. Ảnh: AP.
Từng là học trò của Alex Ferguson ở sân Old Trafford nên Mark Hughes hiểu rất rõ ông thày của mình. Cũng bởi vậy mà từ khi về dẫn dắt Blackburn, Hughes luôn biết cách để gây khó dễ mỗi khi gặp lại đội bóng cũ, khiến những cuộc đối đầu giữa hai CLB luôn diễn ra căng thẳng, kịch tính. Và trận đấu tối qua, trên sân Ewood Park, cũng không phải là ngoại lệ dù trời đã đổ mưa trong hiệp đấu đầu tiên. Chỉ riêng con số 25 lần phạm lỗi và 7 thẻ vàng chia cho hai đội cũng đủ để nói lên điều đó.
Quyết tâm duy trì cách biệt với Chelsea và muốn xoá đi nỗi buồn bị loại khỏi Cup Liên đoàn cách đây ít ngày là lý do để HLV Ferguson quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện nay. Bởi vậy, cũng không quá khó để kiểm soát được thế trận và qua đó, tạo được nhiều hơn những tình huống sóng gió về phía khung thành Blackburn. Trong hiệp một, hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra bởi Rooney và Ronaldo. Nhưng phải đến hiệp hai, Saha mới hợp lý hoá thế trận trên cơ của đội khách bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu, từ nỗ lực kiến tạo tuyệt vời của lão tướng Giggs.
Dù vậy, trước đối thủ từng đánh bại mình ở cả hai lượt trận mùa trước, "Quỷ đỏ" thành Manchester buộc phải vào trận với sự thận trọng cần thiết. Mãi đến phút 19 họ mới có cơ hội đáng kể đầu tiên, nhưng cú dứt điểm từ khoảng cách 17 m của Saha là không đủ khó để hạ thủ thành Friedel. Tuy nhiên, đây chính là tình huống khởi đầu cho hàng loạt cơ hội ngon ăn tiếp ngay sau của đội khách. Đặc biệt là những cơ hội giành cho Rooney. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu nỗ lực nhưng kém duyên, tiền đạo trẻ người Anh liên tục hỏng ăn trong các pha dứt điểm.
Phút 20, cựu ngôi sao Everton khôn ngoan thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội từ đường chuyền khá thuận lợi của Ronaldo, phút 42, tiền đạo sinh năm 1985 lại tiếp tục tỏ ra kém duyên trong trận này khi dứt điểm chệch khung thành Friedel từ cự ly khoảng 10 m. Hiệp một cũng được chứng kiến một vài tình huống đáp trả của đội chủ nhà. Nhưng những cú dứt điểm của Nonda hay Bentley đều không gây được nhiều sóng gió về khung thành Van der Sar.
Đầu hiệp hai, MU buộc phải thay người khi thủ quân Neville dính chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. O'shea là người được vào sân đá thay Neville ở vị trí hậu vệ phải. Đây là lựa chọn hoàn toàn hợp lý của HLV Ferguson. Bởi, trong thời gian gần đây, O'shea luôn chơi tròn vai mỗi khi được giao đá ở vị trí này. Và trong trận đấu tối qua, anh thậm chí còn góp công không nhỏ tạo nên bước ngoặt của trận đấu và là chiến thắng của đội nhà. Phút 64, hậu vệ người CH Ireland đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào trong vòng cấm của Blackburn. Tuy hơi quá lố nhưng đường chuyền này vẫn còn nguyên giá trị khi Giggs nhoài người đẩy bóng ngược vào trung tâm khu cấm cho Saha. Tiền đạo người Pháp không gặp khó khăn khi đệm bóng cận thành, đưa MU vượt lên dẫn trước 1-0.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/p3.jpg
Saha - nhân tố không thể thiếu trên hàng công của MU. Ảnh: AP.
Trước và sau tình huống ghi bàn của đội khách, Blackburn cũng tạo được một số cơ hội khá ngon ăn, thậm chí bóng đá đã một lần chạm xà ngang khung thành Van der Sar, sau tình huống đá phạt góc của Pedersen ở phút 57. Tuy nhiên, 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thắng trận này, MU tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu và duy trì cách biệt về điểm số với các đội đứng sau.
http://www.bongdaso.com/Article.aspx?ID=3764&cat=1
namthong
11-12-2006, 06:31 PM
ManU luôn chiến thắng!!!!!!!!
Sắp tới ManU sẽ đánh bại Chelsea để dành Vô địch năm nay!!!!!!!!
cogaicodon_leloi
11-12-2006, 06:36 PM
ManU luôn chiến thắng!!!!!!!!
Sắp tới ManU sẽ đánh bại Chelsea để dành Vô địch năm nay!!!!!!!!
nnp723
11-12-2006, 07:33 PM
trận này mọi người đá vậy la tốt rồi.
Vidic phòng thủ cứng ngắc, đã thiệt
Evra có lẽ hơi mê công quá nên đôi lúc về hụt hơi
Roony có lẽ quá đen, hôm qua đá cũng ok mà, nhất là pha bỏ lỡ từ cú chuyền thẳng của carrick-khống chế xoay trở tuyệt vời, như múa.
Carrick đang chứng tỏ khả năng chuyền bóng của mình, chuyền banh rất "sáng"
Bây giờ chỉ hy vọng đội hình giữ gìn phong độ và không bị chấn thương.
cơ hội mùa này rất sáng sủa
Heaven_mu
11-12-2006, 08:14 PM
Một trận đại hồng thuỷ ! Có thể nói như vậy vì bắt đầu trận đấu là một cơn mưa tầm tã trên Ewoodpark ! Có thể nói trời mưa đã làm giảm đi nhiều khả năng xử lý bóng kỹ thuật của các cầu thủ MU! nhất là Roonie7 và giggs Tuy vậy điều đó không ngăn cản được sức mạnh của MU với tinh thần chiến đấu mãnh liệt và đẳng cấp cao hơn các cầu thủ của ta không mấy khó khăn để áp đặt trận đấu!
và nếu Rooney xử lý tốt hơn hiêp một có thể sẽ kết thúc với chiến thắng hai bàn cách biệt cho MU! Nhưng cũng không thể trách Rooney được bởi sân trơn ,bóng trơn làm anh không có được cảm giác bóng tốt nhất!
Hiệp hai mưa tạnh ,sân khô hơn nhưng chúng ta đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các cẩu thủ BL ,cộng thêm việc Gary phải ra sân do chấn thương nên cánh phải vốn là cánh tấn công mạnh nhất ở hiệp 1 đã giảm sức tấn công đáng kể do Oshea hay bó vào trung lộ nhiều hơn là phối hợp với Ronaldo như Nevill.Tuy vậy trong một phút lên bóng xuất thần Chính Oshea đã tung đường chuyền (Tuy không thật sự chính xác nhưng qua cái chân trái tuyệt vời của Giggs thì nó đã trở thành một đường chuyền tuyệt vời ) tạo cơ hội cho Saha và cầu thủ này đã đệm bóng chính xác mang lại chiến thắng và biến trận thắng tưng bừng của các cẩu thủ Chelse trước đó 15' trở thành vô vô thưởng !
http://i131.photobucket.com/albums/p307/toanxam/mu-1211-06-1.jpg
Đây là một chiến thắng có phần khó khăn nhưng nó hoàn toàn xứng đáng cho MU vì những thể hiện tuyệt vời của các chú quỷ đỏ!
Trận này người chơi nổi bật nhất trong hiệp 1 là Gary Nevill tiếc là anh lại bị chấn thương!Còn lại các cầu thủ đều chơi rất tốt !
Evra chơi vẫn hơi non !anh cần lên cao hơn một tí để đội bạn đỡ gây áp lực gần cầu môn của VDS! Hôm nay VDS cúng chơi rất hay!Tuyệt vời MU!:manucheer :manucheer
phù,thoát khỏi cái "dớp"suốt 8 năm ròng ..........hôm qua xem mà nhiều pha toát mồ hôi nhá!
dangnguyen
11-12-2006, 08:23 PM
thắng 1-0 thì hơi ít nếu sân kô trơn bóng kô ít thì có lẻ phải 3-0
abc_kimcuong
11-12-2006, 10:25 PM
cũng tại trời mưa lam anh hưởng dến MANU nhà mình chứ ko thì dã dại thắng rồi nhưng thắ
ng là vui rồi
MAN RED VÔ DICH
waney_rooney
11-13-2006, 08:33 AM
Manchester United đã duy trì khoảng cách 3 điểm với Chelsea sau chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số tối thiểu trên sân của Blackburn Rovers, nơi họ đã để mất nhiều điểm trong những lần tới làm khách trước đó.
Dù chịu sức ép lớn khi ở trận đấu diễn ra trước đó, Chelsea đã đánh bại Watford với tỷ số đậm 4-0, nhưng các cầu thủ Manchester United vẫn tiếp tục duy trì một phong độ cao khi chơi lấn lưới đội chủ nhà và giành 3 điểm một cách xứng đáng.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Luis Saha ở phút 64 sau nỗ lực chuyền bóng tuyệt vời của Ryan Giggs. Trước đó, Wayne Rooney đáng ra đã có thể đưa M.U sớm dẫn điểm trong hiệp 1 nhưng lại bỏ lỡ 2 cơ hội tốt.
Sức tấn công của đội chủ nhà Blackburn trong trận này rất yếu ớt. Nếu dứt điểm tốt, các cầu thủ khách đã có một chiến thắng thuyết phục hơn.
Khó khăn đến với Man Utd khi trời bất ngờ đổ mưa trước khi trận đấu bắt đầu vài phút. Chính điều này đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của "Quỷ đỏ thành Manchester".
Dù vậy, các học trò của HLV Ferguson vẫn là những người nắm thế chủ động trong 45 phút đầu. Rooney và Ronaldo là 2 cầu thủ thi đấu nổi bật nhất và góp mặt trong hầu hết các pha bóng đáng chú ý của đội khách.
Phút 20, Rooney thoát khỏi sự chăm sóc của hậu vệ Blackburn nhưng từ một góc khá hẹp, tiền đạo trẻ này đã dứt điểm vào mép lưới. 12 phút sau đó, Rooney lại chậm 1 nhịp để đón đường chuyền ngang thông minh của Ronaldo và trước giờ nghỉ 4 phút, cú sút của cầu thủ này lại không thắng được thủ thành Friedel.
Tốc độ của trận đấu được đẩy cao hơn trong hiệp 2 và ngay ở phút 49, chủ nhà Blackburn đã suýt nữa mở được tỷ số của trận đấu. Cú đá phạt góc của Morten Gamst Pedersen đưa bóng đi lượn vòng và tìm trúng xà ngang của Man Utd khi thủ thành Van der Sar đang mất phương hướng.
Rooney cũng nhanh chóng giúp đội khách trả lời với một pha xoay sở rất nhanh trong vòng cấm nhưng một lần nữa, cú sút cuối cùng của tiền đạo này lại không thắng được thủ môn Friedel.
Tuy nhiên, thế trận lấn lướt đã giúp M.U có được bàn thắng xứng đáng ở phút 64. Quả tạt của O'Shea hơi quá tầm nhưng trong một nỗ lực tuyệt vời, Giggs vẫn có thể chuyền bóng vào trong cho Saha ở tư thế hoàn toàn trống trải dễ dàng đệm bóng ghi bàn.
Sau bàn thắng, M.U tiếp tục chơi hưng phấn và có thêm những cơ hội nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, Blackburn vùng lên yếu ớt và chỉ có duy nhất 1 cơ hội vào cuối trận là cú sút từ góc hẹp của Benni McCarthy đưa bóng đi trúng người của Van der Sar.
Thắng trận, Manchester United đã xóa được "dớp" trong những lần đối đầu với Blackburn và tiếp tục giữ vững ngôi đầu.
Đội hình ra sân
Blackburn: Friedel, Emerton, Ooijer, Khizanishvili, Neill, Bentley (Peter 79), Mokoena, Kerimoglu, Pedersen, Nonda (Jeffers 84), McCarthy.
Man Utd: Van der Sar, Neville (O'Shea 46), Ferdinand, Vidic, Evra (Silvestre 89), Ronaldo (Fletcher 90), Carrick, Scholes, Giggs, Rooney, Saha.
Bàn thắng: Saha 64.
theo bongda.com.vn
w_n_rooney
11-13-2006, 09:21 PM
MU da thang cung chuc mung cac cau thu va ngai ALEX nao chung ta van dan dau khoang cach voi cheasea van la 3 diem so diem can thiet cho tran dien ra vao 25/11 toi
vocamanh
11-14-2006, 07:43 AM
vậy là Manu của chúng ta lại tiếp tục chuỗi trận bất bại rồi và vẫn giữ đươc cách biệt về điểm số cũng như chỉ số phụ vơi kỳ phùng địch thủ Chelsea.
Nhưng dù sao chiến thắng của Man cũng đã làm các fan phải đau tim , nhất là mấy phút cuối .
vẫn nhưng cơ hội mười mươi trôi qua trươc mũi dày của Ro8,của Ronaldo
nhưng thật may lại có sự tỏa sáng kịp thời của Saha ,đúng như người ta vẫn thường nói :"" ĐÔI KHI MỘT CÁNH ÉN NHỎ CŨNG LÀM NÊN MÙA XUÂN ""
Dù sao vẫn chúc mưng Manu , hi vọng Man của chúng ta lại tiếp tục có những chiến thăng giòn giã , thuyết phục trươc các đối thủ còn lại . Đe khi mùa giải kết thúc các cầu thủ của Man sẽ đươc mở Sambarn và nâng cao chiếc cúp Vô địch để ăn mừng
:manucheer :manucheer
MANUTD VÔ ĐỊCH ^^
:tangbanh: :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh:
vocamanh
11-14-2006, 07:45 AM
vậy là Manu của chúng ta lại tiếp tục chuỗi trận bất bại rồi và vẫn giữ đươc cách biệt về điểm số cũng như chỉ số phụ vơi kỳ phùng địch thủ Chelsea.
Nhưng dù sao chiến thắng của Man cũng đã làm các fan phải đau tim , nhất là mấy phút cuối .
longlaotiensinh
11-14-2006, 03:52 PM
MU thắng là tuyệt rồi, R7 đá quá hay còn R8 có lẽ không thích nhả đạn đều.
Hy vong R8 cứ nghỉ một vài trận rồi lại làm một hattrick là tuyệt.
learn_MU_by_heart
11-15-2006, 09:55 AM
Một chiến thắng tuệt vời, không uổng công tại hạ thức dậy lúc 12h xem.Tất cả cầu thủ đều chiến đấu rất tuyệt vời,bỏ lại trận thua Southend 3 ngày trước đẩ tiếp tục chuỗi chiến thắng.Tuyệt vời MU!!!!!!!!!!!
26/11/2006, 23h00: OLD TRAFFORD:
MANCHESTER UNITED - Chelsea: 3-0
phoenix8x
11-15-2006, 09:10 PM
một chiến thắng tuyệt vời giúp Mu thoát khỏi cái dớp của mấy năm trước mặc dù đó là một chiến thắng nhọc nhằn không dễ đang gì chúc MU vô địch:muflag: :manucheer :muflag:
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.