vietwow
02-11-2006, 09:31 AM
Năm 1997, Cantona chia tay bóng đá. Mấy năm vừa qua anh mất tích trên báo chí nhưng gần đây xuất hiện trở lại với một hình ảnh mới: sung sức và đầy góc cạnh.
Người xem được gặp lại Eric Cantona với tư cách một tỷ phú, diễn viên, đạo diễn, họa sỹ, người mẫu, HLV và đội trưởng đội bóng đá bãi biển Pháp vừa đoạt chức vô địch thế giới và vô địch châu Âu.
Quá khứ ''ngỗ nghịch'' và... vinh quang
Sinh năm 1966, năm nay Eric Cantona sẽ bước vào tuổi 40. Ở tuổi 40 anh đã trải qua vinh quang cũng như nếm đủ mùi cay đắng. Khởi đầu sự nghiệp ở Pháp, Cantona luôn làm người ta phải nhắc đến anh như một cầu thủ lắm tài nhiều tật.
Anh làm người xem say mê với những pha bóng xuất thần và những pha tranh cãi nảy lửa với trọng tài, bị đuỏi ra khỏi sân cũng như những khoảnh khắc ''không thể nào quên'' (gọi HLV đội tuyển Pháp là ''túi phân'', đá kung fu vào cổ động viên lăng mạ anh, đập bóng vào đầu trọng tài...).
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200602/original/images892557_can1.jpg
Cú kungfu ''nổi tiếng'' trong sự nghiệp của Cantona
Cuối năm 1990, sau một thời gian bị chấn thương phải ngồi trên ghế dự bị, anh trở lại sân bóng rồi bị đuổi khỏi sân và cấm thi đấu 2 tháng. Thất vọng, chán chường anh quyết định từ giã sân cỏ. May sao, anh đã nghe lời Platini sang thử vận may ở Anh.
Chỉ sau hai mùa bóng tại Sheffield Wednesday và Leeds vào tháng 2/1992 (đưa CLB này đến danh hiệu vô địch mà họ đã chờ đợi từ năm 1974), anh đã tỏa sáng và chuyển sang M.U.
Chính tại đây anh đã đoạt 4 danh hiệu vô địch giải ngoại hạng và hai cúp Liên đoàn, được bầu là cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của MU (1.Eric Cantona 2.George Best 3.Ryan Giggs 4.Bobby Charlton 5.Peter Schmeichel 6.Bryan Robson 7.Roy Keane 8.David Beckham 9.Duncan Edwards 10.Denis Law...) và giải ngoại hạng Anh.
Diễn viên, đạo diễn điện ảnh..
Cantona không để thời gian chết và là người khéo léo không chỉ trên sân cỏ. Ngay trong thời kì ở đỉnh cao danh vọng, anh đã chuẩn bị cho tưong lai sau sân cỏ. Người ta thấy anh đầu tư bất động sản, kinh doanh và làm điện ảnh.
Năm 1995, anh giữ vai chính trong bộ phim Le bonheur dans le pré – Hạnh phúc trên thảo nguyên bên cạnh những diễn viên nổi tiếng. Sau đó, anh đóng liên tiếp nhiều phim như Mookie (1998) trong vai một võ sỹ quyền anh, phim dã sử Elizabeth (1998), Les enfants du marais – Những đứa con của đầm lầy (1998), La grande vie – Cuộc sống huy hoàng (2001), L’Outremangeur (2002), rồi làm đạo diễn phim Apporte moi ton amour - Hãy mang đến cho tôi tình yêu của em (2002). Tháng 12/2005, bộ phim anh tham gia đóng mang tên La vie est à nous – Cuộc sống là của chúng ta.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200602/original/images892563_can3.jpg
Là một diễn viên đa tài
Trong các bộ phim, người ta vẫn thấy lại hình ảnh của Cantona đầy cá tính như trên sân cỏ: một anh chàng ngang tàng nhưng giàu lòng nhân ái. Trong phim anh vẫn giữ nguyên cái chất giọng Marseille rất đặc trưng của người miền Nam nước Pháp.
Ngoài ra, anh còn là nhân vật chính, tác giả của ít nhất 13 quyển sách, 6 băng video cát sét, quảng cáo cho các hãng lớn như : Nike, Bic, Sharp, Liptonic, Eurostar, là người mẫu, đặt tên mình cho một trò chơi điện tử của hãng Nintendo, ''tổng thống'' của Cộng hòa Dân chủ bóng đá trong giải bóng đá thế giới tổ chức tại Nike Parc, hình nộm bằng sáp của anh được đưa vào bảo tàng các nhân vật nổi tiếng Grộvin …
Ngài tỷ phú bận rộn
Xuất hiện trong chương trình giao lưu với những người nổi tiếng trên đài truyền hình France 2 ngày 26/11 vừa qua là một Cantona đầy ''góc cạnh''. Anh nói về cuộc sống của mình hiện nay và lên tiếng chống phân biệt chủng tộc. Anh cho biết với số tiền kiếm được trong sự nghiệp cầu thủ của mình, anh đã đầu tư vào bất động sản và thị trường chứng khóan.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200602/original/images892571_can2.jpg
Vui thích với trái bóng... nhỏ hơn
Só tiền ấy cho phép anh sống và làm những gì mình thích: chơi bóng đá bãi biển và làm huấn luyện viên đội tuyển Pháp, chơi golf, tới dự những đêm hội của giới thượng lưu, đi du lịch, nghỉ trong những ngôi biệt thự nằm rải rác khắp nơi…triết lý của anh là ''nếu bạn đã là người giàu có thì chuyện nổi tiếng hay không là không quan trọng''.
Có lẽ chính vì thế mà Cantona đã phát biểu về những ông chủ mới của Manchester: ''Gia đình nhà Glazer không có việc gì để làm ở Manchester cả. Nếu họ trả tôi 100 triệu euros để làm giám đốc điều hành tôi cũng không làm. Nhà Glazer mù tịt về bóng đá''.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200602/original/images892575_can4.jpg
Xuất hiện đầy cá tính trên truyền hình
Trong cuộc nói chuyện trên truyền hình, người ta thấy Cantona vẫn chưa thể bỏ qua cho báo giới, đặc biệt là truyền hình vì những gì họ đã làm với anh khi anh rời bỏ bóng đá vào năm 1997.
Về ước nguyện khi rời bỏ cuộc sống này, anh từng nói: ''Tôi muốn khi lìa bỏ cõi đời này thì trên bia mộ tôi không có một dòng chữ nào cả. Chỉ một viên đá trắng trơn là đủ vì tôi muốn để lại sau mình một sự bí ẩn lớn''.
Câu chuyện của Cantona cho thấy: người ta hoàn toàn có thể tỏa sáng trên sân cỏ và không bị lãng quên khi từ giã niềm vinh quang ấy. Có lẽ đây cũng là điều đáng để các cầu thủ trẻ suy nghĩ và học tập.
Theo VNN
Người xem được gặp lại Eric Cantona với tư cách một tỷ phú, diễn viên, đạo diễn, họa sỹ, người mẫu, HLV và đội trưởng đội bóng đá bãi biển Pháp vừa đoạt chức vô địch thế giới và vô địch châu Âu.
Quá khứ ''ngỗ nghịch'' và... vinh quang
Sinh năm 1966, năm nay Eric Cantona sẽ bước vào tuổi 40. Ở tuổi 40 anh đã trải qua vinh quang cũng như nếm đủ mùi cay đắng. Khởi đầu sự nghiệp ở Pháp, Cantona luôn làm người ta phải nhắc đến anh như một cầu thủ lắm tài nhiều tật.
Anh làm người xem say mê với những pha bóng xuất thần và những pha tranh cãi nảy lửa với trọng tài, bị đuỏi ra khỏi sân cũng như những khoảnh khắc ''không thể nào quên'' (gọi HLV đội tuyển Pháp là ''túi phân'', đá kung fu vào cổ động viên lăng mạ anh, đập bóng vào đầu trọng tài...).
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200602/original/images892557_can1.jpg
Cú kungfu ''nổi tiếng'' trong sự nghiệp của Cantona
Cuối năm 1990, sau một thời gian bị chấn thương phải ngồi trên ghế dự bị, anh trở lại sân bóng rồi bị đuổi khỏi sân và cấm thi đấu 2 tháng. Thất vọng, chán chường anh quyết định từ giã sân cỏ. May sao, anh đã nghe lời Platini sang thử vận may ở Anh.
Chỉ sau hai mùa bóng tại Sheffield Wednesday và Leeds vào tháng 2/1992 (đưa CLB này đến danh hiệu vô địch mà họ đã chờ đợi từ năm 1974), anh đã tỏa sáng và chuyển sang M.U.
Chính tại đây anh đã đoạt 4 danh hiệu vô địch giải ngoại hạng và hai cúp Liên đoàn, được bầu là cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của MU (1.Eric Cantona 2.George Best 3.Ryan Giggs 4.Bobby Charlton 5.Peter Schmeichel 6.Bryan Robson 7.Roy Keane 8.David Beckham 9.Duncan Edwards 10.Denis Law...) và giải ngoại hạng Anh.
Diễn viên, đạo diễn điện ảnh..
Cantona không để thời gian chết và là người khéo léo không chỉ trên sân cỏ. Ngay trong thời kì ở đỉnh cao danh vọng, anh đã chuẩn bị cho tưong lai sau sân cỏ. Người ta thấy anh đầu tư bất động sản, kinh doanh và làm điện ảnh.
Năm 1995, anh giữ vai chính trong bộ phim Le bonheur dans le pré – Hạnh phúc trên thảo nguyên bên cạnh những diễn viên nổi tiếng. Sau đó, anh đóng liên tiếp nhiều phim như Mookie (1998) trong vai một võ sỹ quyền anh, phim dã sử Elizabeth (1998), Les enfants du marais – Những đứa con của đầm lầy (1998), La grande vie – Cuộc sống huy hoàng (2001), L’Outremangeur (2002), rồi làm đạo diễn phim Apporte moi ton amour - Hãy mang đến cho tôi tình yêu của em (2002). Tháng 12/2005, bộ phim anh tham gia đóng mang tên La vie est à nous – Cuộc sống là của chúng ta.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200602/original/images892563_can3.jpg
Là một diễn viên đa tài
Trong các bộ phim, người ta vẫn thấy lại hình ảnh của Cantona đầy cá tính như trên sân cỏ: một anh chàng ngang tàng nhưng giàu lòng nhân ái. Trong phim anh vẫn giữ nguyên cái chất giọng Marseille rất đặc trưng của người miền Nam nước Pháp.
Ngoài ra, anh còn là nhân vật chính, tác giả của ít nhất 13 quyển sách, 6 băng video cát sét, quảng cáo cho các hãng lớn như : Nike, Bic, Sharp, Liptonic, Eurostar, là người mẫu, đặt tên mình cho một trò chơi điện tử của hãng Nintendo, ''tổng thống'' của Cộng hòa Dân chủ bóng đá trong giải bóng đá thế giới tổ chức tại Nike Parc, hình nộm bằng sáp của anh được đưa vào bảo tàng các nhân vật nổi tiếng Grộvin …
Ngài tỷ phú bận rộn
Xuất hiện trong chương trình giao lưu với những người nổi tiếng trên đài truyền hình France 2 ngày 26/11 vừa qua là một Cantona đầy ''góc cạnh''. Anh nói về cuộc sống của mình hiện nay và lên tiếng chống phân biệt chủng tộc. Anh cho biết với số tiền kiếm được trong sự nghiệp cầu thủ của mình, anh đã đầu tư vào bất động sản và thị trường chứng khóan.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200602/original/images892571_can2.jpg
Vui thích với trái bóng... nhỏ hơn
Só tiền ấy cho phép anh sống và làm những gì mình thích: chơi bóng đá bãi biển và làm huấn luyện viên đội tuyển Pháp, chơi golf, tới dự những đêm hội của giới thượng lưu, đi du lịch, nghỉ trong những ngôi biệt thự nằm rải rác khắp nơi…triết lý của anh là ''nếu bạn đã là người giàu có thì chuyện nổi tiếng hay không là không quan trọng''.
Có lẽ chính vì thế mà Cantona đã phát biểu về những ông chủ mới của Manchester: ''Gia đình nhà Glazer không có việc gì để làm ở Manchester cả. Nếu họ trả tôi 100 triệu euros để làm giám đốc điều hành tôi cũng không làm. Nhà Glazer mù tịt về bóng đá''.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200602/original/images892575_can4.jpg
Xuất hiện đầy cá tính trên truyền hình
Trong cuộc nói chuyện trên truyền hình, người ta thấy Cantona vẫn chưa thể bỏ qua cho báo giới, đặc biệt là truyền hình vì những gì họ đã làm với anh khi anh rời bỏ bóng đá vào năm 1997.
Về ước nguyện khi rời bỏ cuộc sống này, anh từng nói: ''Tôi muốn khi lìa bỏ cõi đời này thì trên bia mộ tôi không có một dòng chữ nào cả. Chỉ một viên đá trắng trơn là đủ vì tôi muốn để lại sau mình một sự bí ẩn lớn''.
Câu chuyện của Cantona cho thấy: người ta hoàn toàn có thể tỏa sáng trên sân cỏ và không bị lãng quên khi từ giã niềm vinh quang ấy. Có lẽ đây cũng là điều đáng để các cầu thủ trẻ suy nghĩ và học tập.
Theo VNN