View Full Version : Van the Man - ông vua của các kỉ lục
parkjunwung
02-11-2006, 12:37 AM
====================147 bàn - 207 trận=====================
Ruud sắp đạt đến ngưỡng cửa 150 bàn cho CLB Manchester United. Anh đã trở thành một huyền thoại của sân Old Trafford và sắp sánh ngang hàng với những huyền thoại như Mark Hughes , Danis Law. Chỉ còn 3 bàn nữa thôi... Một lần nữa xin giới thiệu một cách đầy đủ về anh.
" Anh ấy chính là tay săn bàn xuất sắc nhất thế giới hiện nay " huyền thoại của bóng đá thế giới Gerd Muller khẳng định.
Ruud van Nistelrooy profile
Tên đầy đủ : Rutgerus Johannes Martinius Ruud van Nistelrooy
Ngày sinh : 1-7-1976
Nơi sinh : Oss , miền trung nam Hà Lan
Biệt danh : Van The Man
Rất tiếc phải xoá hình này
Quốc tịch : Hà Lan
Cao : 1m88 cm
Nặng : 79.37 kg
Ngôi trường đã học : Geffen , Hà Lan
http://img8.photobucket.com/albums/v23/cristi_ronaldo/ngoud1.jpg
Ruud cùng đội bóng trường Geffen
Thành thạo các ngôn ngữ : Hà Lan , Anh , Pháp , Đức
Gia đình : có một anh trai tên Ron , một chị gái tên Anneke
Phu nhân : Leontien Slaats
Ngày cưới : 10-7-2004
Nơi tổ chức lễ cưới : nhà thờ Heilige Maria Magdalena , Geffen , phía nam Hà Lan
Quảng cáo cho các hãng : Nike , Coca - Cola , Pringles
Thần tượng : Marco Van Basten
Cầu thủ yêu thích : Dennis Bergkamp , Zinedine Zidane
Tiền đạo yêu thích : Andrey Shevchenko
Cầu thủ muốn được chơi cùng nhất : Pavel Nedved
Các đồng đội thân nhất : Ole Gunnar Solskjaer , David Beckham , Edwin Van Der Sar , Jaap Stam.
Nhà văn yêu thích : John Grisham
Sự nghiệp thi đấu :
Vị trí : tiền đạo
Số áo : 10
Rất tiếc phải xoá hình này
Trận đấu đầu tiên cho Manchester United : 18/1/2001 gặp Fulham trên sân Old Trafford.
Chân thuận : chân phải
Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia : 47
Số bàn thắng : 25
Các câu lạc bộ đã qua :
Rất tiếc phải xoá hình này
Những dấu ấn trong sự nghiệp thi đấu :
Năm 1997 : Chuyển đến Heerenveen từ Den Bosch sau khi ghi đuợc 17 bàn cho Den Bosch , tại Heerenveen anh ghi đuợc 69 bàn sau 2 mùa bóng
Năm 1998 : 13 bàn sau 31 trận mùa bóng 97/98 trứoc khi chuyển đến PSV Einhoven
Năm 1999 : Vua phá luới giải vô địch Hà Lan với 31 bàn sau 34 trận mùa 98/99
Năm 2001 : Đoạt chức vô địch Hà Lan cũng PSV
Năm 2001 : Chuyển đến Manchester United vào ngày 1/7/2001 với giá 19 triệu bảng , một kỉ lục của bóng đá Anh.
Năm 2001 :Lập Hattrick đầu tiên cho Manu vào ngày 22/12/2001 trong trận gặp Southampton
Năm 2002 :Trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được bàn trong cả 7 trận đấu trong trận gặp Aston Villa vào ngày 02/01/2002
Năm 2002 : Trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 8 trận đấu liên tiếp.
Năm 2002: Trở thành cầu thủ đầu tiên của Manu ghi đuợc 30 bàn trong một mùa giải sau 14 năm .
Năm 2002 : Vua phá luới Champion League với 10 bàn thắng.
Năm 2002 :Trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa giải 2001-2002 do hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp PFA bình chọn.
Năm 2002 : Cầu thủ trong năm của Manchester United mùa bón 2001-2002 do Sỉr Matt Busby trao tặng.
Năm 2003 : Vô địch Premier League cùng Manchester United
Năm 2003 : Vua phá luới Premiership với 25 bàn thắng.
Năm 2003 : Cầu thủ hay nhất mùa bóng 2002-2003 do nhà tài trợ Barclaycard trao tặng.
Năm 2003 : Cầu thủ đầu tiên của Man United và Premiership ghi bàn trong 10 trận liên tiếp , một kỉ lục tuyệt vời.
Năm 2003 : Tiền đạo xuất sắc nhất của UEFA đồng thời là vua phá luới Champion League lần thứ 2 với 12 bàn thắng .
Rất tiếc phải xoá hình này
Năm 2003 : San bằng kỉ lục 28 bàn thắng của huyền thoại Denis Law ghi đuợc cho Manu tại các cúp Châu âu trong trận gặp Stuttgart vào ngày 9/12/2003.
Năm 2003 : Đứng thứ 6 trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất TG của FIFA sau Zidane , Henry , Ronaldo , Nedved và Carlos.
Năm 2003 :Có tên trong đội hình tiêu biểu của UEFA mùa bóng 2002-2003.
Năm 2004 : Ghi đuợc bàn thắng thứ 100 sau 131 trận cho Man United trong trận đấu gặp Everton vào ngày 2/7/2004.
Năm 2004 : Vô địch FA Cup cùng Manchester United
Năm 2005 : Vua phá luới Champion League mùa bóng 2004-2005
Ruud van Nistelrooy Career History ( Theo : http://www.manutdzone.com/playerpages/RuudVanNistelrooy.htm )
Ruud bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình cho CLB Den Bosch tại giải hạng hai Hà Lan mùa giải 1993/1994. Sau bốn mùa bóng chơi tại giải hạng thấp , anh đã được CLB giải " ngoại hạng " Heerenveen mua về năm 1997 và lập tức anh đã ghi được 13 bàn trong 30 trận tại mùa giải 1997/1998
Khả năng ghi bàn tuyệt vời của anh đã lọt vào mắt xanh của câu lạc bộ danh tiếng PSV Eindhoven - một đội bóng đang rất khao khát một tiền đạo - Và PSV đã kí hợp đồng với Ruud đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 22 của anh (1/7/1998 ) với cái giá 4,2 triệu bảng - một cái giá kỉ lục về chuyển nhượng giữa hai CLB Hà Lan.
Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho PSV trong trận đấu với Heerenveen. Ruud kết thúc mùa giải 1998/1999 cùng danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia Hà lan với 31 bàn thắng ghi được. Anh có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia vào ngày 18/11/1998 trong trận hòa 1-1 với đội tuyển Đức và anh cũng kết thúc ở vị trí thứ hai trong danh sách chiếc giày vàng Châu Âu mùa giải năm đó. Không quá ngạc nhiên , anh đã được bầu là cầu thủ xuất sắc trong năm của bóng đá Hà lan bởi hiệp hội những cầu thủ chuyên nghiệp tại giải đấu này.
Rất tiếc phải xoá hình này
Sau ghi đã ghi được 29 bàn tại mùa giải 1999/2000 , Ruud đã gặp phải chấn thương trong trận giao hữu với CLB Silkeborg vào ngày 6/3/2000. Một tháng sau đó , vụ chuyển nhượng đến CLB Manchester United đổ vỡ trước mắt Ruud
sau khi anh không thể vượt qua được cuộc kiểm tra y tế của United , mọi thứ đã bị trì hoãn lại.
Những ngày sau đó , anh đã không thể tập luyện cùng PSV bởi một chấn thương dây chằng rất nặng. Mùa giải kết thúc với Ruud , tuy nhiên anh vẫn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan năm thứ hai liên tiếp bởi những đồng nghiệp tại giải vô địch Hà Lan. Một lần nữa Ruud lỗi hẹn với danh hiệu chiếc giày vàng Châu âu.
Sau một năm hồi phục , Ruud đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc ghi hai bàn vào lưới CLB Sparta Rotterdam vào ngày 1/3/2001 sau khi được tung vào từ băng ghế dự bị. Anh trở lại đội hình một hai ngày sau đó trong trận gặp Roda JC.
Ruud kí hợp đồng với CLB Manchester United vào ngày 23/7/2001 với một cái giá kỉ lục của bóng đá Anh -19 triệu bảng. Giấc mơ của anh đã trở thành sự thực chỉ sau có 12 tháng từ cái ngày vụ chuyển nhượng bị hủy bỏ.Sau đó Ruud ghi bàn cho đội tuyển Hà Lan trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Síp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Và anh lại tiếp tục ghi hai bàn cho hà lan trong trận gặp Estonia cũng từ băng ghế dự bị.
Từ thời khắc đó , chiếc áo số 10 của United đã không thể ngững ghi bàn. Những bàn thắng trong các trận giao hữu trước mùa giải và tại Charity Shield cúp trước CLB Liverpool đã nhanh chóng khiến anh trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.
Trong trận đấu đầu tiên tại Old Trafford anh ghi hai bàn trong chiến thắng trước Fulham , sau đó là những bàn thắng trong các trận gặp Newcastle và Spurs trước khi nổ hai phát súng vào lưới Deportivo La Coruna trên sân nhà Old Trafford. Ruud lập hattrick đầu tiên cho MU trong trận thắng 6-1 trước CLB Southampton trên sân nhà , tiếp đó anh ghi hai bàn trong các trận đấu gặp Boavista , Tottenham Hotspur và Sunderland. Ruud cũng ghi những bàn thắng mang tính chất sống còn cho Manu trong những chuyến làm khách trên sân của Bayern Munich và Deportivo tại Champion League. Anh tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn siêu hạng trong trận đấu vòng 3 cúp FA trên sân của Aston Villa. Khi đó Manu đang bị dẫn 2-0 , Rưud vào sân từ băng ghế dự bị và anh đã lập tức ghi 2 bàn trong vòng có 2 phút giúp MU lật ngược thế cờ dành chiến thắng đáng nhớ 3-2.
Rất tiếc phải xoá hình này
Điều gì ấn tượng nhất về tất cả những bàn thắng của Ruud. Anh có thể chọn vị trí tuyệt vời để ghi bàn , có thể đánh bại bất cứ thủ môn nào trong các tình huống một đối một , đánh đầu rồi sút thực hiện các cú sút ở những tình huống khó đều rất dễ dàng với anh như một nhà chuyên môn lão luyện. Anh cũng là người được chọn thực hiện các pha đá Penalti cho Manu,tất cả các cú sút của anh đều đạt độ chuẩn xác rất cao.
Ruud đã lập một kỉ lục tại Premiership khi anh ghi 8 bàn thắng trong 8 trận đấu liên tiếp , đoạt danh hiệu vua phá lưới Champion League và gia nhập vào số ít các tiền đạo của United có thể ghi trên 20 bàn thắng trong một mùa giải ( trong nước ) , xét cho kĩ càng thì Ruud đã không chơi hết cả mùa giải bởi anh cũng đã gặp chấn thương. Dù vậy anh vẫn có một mùa giải khởi đầu tuyệt vời với United.
Nhưng , dù đã có một mùa giải khởi đầu tuyệt vời. Mùa giải thứ hai của anh tại Old Trafford thậm chí còn kinh khủng hơn thế. Bàn thắng , bàn thắng và bàn thắng - 44 bàn trong tất cả các giải đấu trong đó có 3 hattrick và 12 quả Penalti.Một con số đáng kinh ngạc , anh đã lập hattrick trong các trận với Newcastle , Charlton và Fulham , tất cả đều là những điểm nhấn tuyệt vời của cả mùa giải. Trong khi đó tất cả những cú sút Penalti của anh đều rất " tàn nhẫn " và không cho đối thủ bất kì cơ hội nào.
Trong các bàn thắng của anh có rất nhiều bàn thắng siêu hạng , một pha solo tuyệt đỉnh trong trận đối đầu với FC Basel trên sân nhà hay bàn thắng trong trận gặp West ham. Một bàn thắng siêu hạng trên sân Highbury khi gặp Arsenal và một pha dứt điểm không thể tin được vào lưới Juventus trên sân Old Trafford và trên sân khách vào lưới Bayern Leverkusen. Nhưng bàn thắng tuyệt vời nhất , một trong vài bàn thắng đẹp nhất mùa giải năm đó , bàn thắng mà Ryan Giggs cũng phải trầm trồ và thán phục , nó thể hiện được tất cả khả năng bùng nổ của Ruud. Đó là bàn thắng vào lưới Fulham , Ruud chiếm được bóng ở một vị trí tưởng chừng vô hại và cách gôn nửa sân , phát hiện lỗ hổng , Ruud dốc bóng vượt qua năm hậu vệ Fulham tiến thẳng vào vòng cấm địa và thực hiện một pha dứt điểm cực kì đẳng cấp bằng chân phải trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Cottagers.
Mặc dù mùa bóng đó anh bị thua Henry cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của PFA nhưng anh đã đánh bại tiền đạo người Pháp để dành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của Barclaycard. Anh cũng đoạt nốt danh hiệu vua phá lưới Champion League với 12 bàn thắng ( Rưud ghi 14 bàn nhưng có 2 bàn tại vòng loại ).Thật khó có thể nghĩ có một cầu thủ United nào xứng đáng dành được các danh hiệu và khao khát để đánh bại Arsenal hơn anh.
Ruud khao khát , sự khao khát và quyết tâm của anh được thể hiện qua các bàn thắng , anh học được sự khao khát và quyết tâm to lớn từ Roy Keane. Anh không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc , thậm chí khi quỷ đỏ bị Real Madrid hạ gục 3-1 , anh không dễ dàng buông xuôi và đã có một buổi tối tỏa sáng , Ruud đã khiến tất cả khán giả trên sân Bernabeu phải trầm trồ với những pha xứ lí siêu hạng.
Trong mùa giải 2003-2004 Ruud tiếp tục phong độ ghi bàn của mình mặc dù anh không bùng nổ nhiều như những mùa giải trước. Anh lập hattrick trên sân khách trong trận thắng Leicester 4-1 , hai bàn trong trận gặp Man city tại FA cúp hai bàn ở những phút cuối giúp Manu lội ngược dòng dành chiến thắng 4-3 trước Everton. Trong suốt chặng đường thứ hai của mùa giải , phong độ tại giải trong nước của Ruud gặp chút lo ngại. Anh đã sút trượt 4 quả Penalti và đặc biệt là pha sút trúng xà ngang trong trận gặp Arsenal trên sân Highbury.
Một chút lo lắng khi anh gặp phải chấn thương trong tháng 4 năm đó , tuy nhiên anh vẫn kịp trở lại trong trận chung kết cúp FA và ghi hai bàn giúp MU dành chiến thắng 3-0 trước Millwall. Tại cấp độ đội tuyển Ruud đã ghi đến 4 bàn giúp đội tuyển Hà Lan vào đến bán kết Euro 2004. Anh đã phải vắng mặt mùa giải sau đó do phải mổ chứng sa ruột cho đến giữa tháng 9. Khi trở lại anh lập tức ghi một bàn và đặc biệt là 4 bàn thắng trên sân nhà Old Trafford tàn sát đối thủ Sparta Prague.
Đó có lẽ là một điểm sáng trong một mùa giải thất vọng của Ruud. Sau khi bị một pha va chạm trong trận đấu cho đội tuyển Hà lan vào tháng 10 , Ruud phải rời sân một cách tập tễnh. Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn sau sáu tuần khi anh gặp phải chấn thương gót chân Achiles lúc đang có phong độ rất tốt. Chấn thương đã khiến Ruud phải ngồi ngoài 3 tháng " tôi đã chơi bóng khi bị chấn thương Achilles quá lâu " anh giải thích " có thể là trong khoảng 6 tuần , tôi vẫn tiếp tục chơi , cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa . Tôi đã nghĩ mình sẽ phải mất ba tháng điều trị "
Khi Van Nistelrooy trở lại sớm hơn dự kiến trong trận đấu với AC Milan thì thể lực của anh chưa hoàn toàn hồi phục và nó khiến anh mất đến 8 trận trước khi ghi bàn trở lại.Thật vậy , từ khởi đầu đến kết thúc mùa bóng của Ruud quả là một mùa giải đáng quên. Các cổ động viên của United hy vọng anh có thể trở lại sau chấn thương và quay lại với phong độ của một trong những tiền đạo tuyệt vời nhất thế giới trong mùa giải 2005-2006.Mùa giải năm ngoái là một mùa giải MU có số bàn thắng thấp nhất tại giải quốc nội từ năm 1991. Tuy nhiên với Sir Alex Ferguson , ngôi sao người Hà Lan Ruud van Nistelrooy là cầu thủ vô giá !!
Rất tiếc phải xoá hình này
Họ nói gì về anh?
Alex Ferguson : " Anh ấy là tiền đạo xuất sắc nhất mà tôi từng được làm việc cùng. Cúp C1 là giải đấu trải nghiệm của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Cruyff , Ausebio , Di Stefano và Rưud là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất , thành tích của anh ấy thật phi thường "
Gerd Muller : " Ruud chính là tay săn bàn xuất sắc nhất thế giới hiện nay "
Geoff Hurst : "Premier League may mắn có được hai tiền đạo tuyệt vời là Thiery Henry và Ruud van Nistelrooy. Thật khó để có thể nói ai xuất sắc hơn , nhưng với tôi van Nistelrooy là cầu thủ tấn công hoàn hảo. Ruud gây ấn tượng rất mạnh , Tôi là một fan cuồng nhiệt của anh ấy , bạn có thể nói về một tay săn bàn bởi thành tích ghi bàn khi so sánh số bàn thắng mà anh ấy ghi với số trận mà anh ấy chơi . Không có một ai làm được hơn thế , Ruud là một cầu thủ kì lạ , anh ấy thực sự gây ra xúc động mạnh "
Rất tiếc phải xoá hình này
Ronaldo ( Brazil ) :" tôi có thể nói đó là một tay săn bàn chết người , Ruud là tay săn bàn xuất sắc nhất TG "
Ryan Giggs : " Bạn nói về một tiên đạo khi bạn nhìn vào bảng thành tích ghi bàn của họ. Ruud là một cầu thủ thật kì lạ. Kỉ lục ghi bàn đã nói lên tất cả về anh ấy. Tôi tin anh ấy sẽ trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử cúp C1 Châu âu "
Ruud Gullit : " Anh ấy thuộc đẳng cấp rất cao , tôi có thể so sánh anh ấy với Marco Van basten. Marco có sức mạnh , sự nhạy cảm và khả năng săn bàn tuyệt vời. Ruud cũng tương tự như vậy , sự so sánh đó không hề " quá lố "
Francesco Totti : " năm 2003 Van Nistelrooy xứng đáng dành danh hiệu quả bóng vàng Châu âu hơn Pavel Nedved "
Bryan Robson : " tôi nghĩ năm 2004 Ruud xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới "
http://img227.imageshack.us/img227/2327/ruud6wt.jpg
====================Van the Man====================
administrator
02-11-2006, 12:41 AM
Great!!! Một topic tuyệt vời về Rưud. Thanks Park!
Thần tượng của tôi là Ruud nè
Xem anh ấy đá hồi 02-03 mới đáng sợ làm sao
I like him!!!!!!!!!!!!1
vietwow
02-11-2006, 09:04 AM
MU thật may mắn mới có được bộ tứ xuất sắc Ruud, Rooney, Ronaldo, Saha. Mỗi người có 1 sở trường riêng và kết hợp lại tạo thành 1 hàng công tuyệt vời cho MU. Ruud là 1 trong những tay săn bàn xuất sắc nhất TG, anh đã cùng MU gặt hái rất nhiều vinh quang cũng như lập nên những kỷ lục và người ta đã đặt cho anh biệt danh là "Ông vua của vòng cấm" . Saha là cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ tốt và đặc biệt là có khả năng chớp thời cơ để ghi bàn cực tốt (bằng chứng là trong thời gian anh đá cho MU ngay cả vừa sau đợt chấn thương khá dài thì anh cũng đều ghi rất nhiều bàn thắng cho MU), anh đá cặp với Ruud tạo nên 1 bộ đôi sát thủ cực kỳ lợi hại cho MU, và cũng sẽ là 1 sự thay thế hoàn hảo mỗi khi Ruud bị kèm wá chặt, treo giò hoặc những lúc có phong độ ko tốt. C.Ronaldo là 1 thần đồng bóng đá ở Portugal và được trao danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất TG vừa rồi, tuy phong độ năm nay của anh ko tốt nhưng tài năng của anh là ko thể chối cãi, 1 đôi chân ma thuật, với những pha dắt bóng lắt léo cũng như những đường chuyền, tạt bóng cực đẹp & nguy hiểm, ngoài ra anh còn có 1 khả năng đá phạt rất tuyệt vời, là 1 sự hỗ trợ tuyệt vời cho hàng tiền đạo. Và cuối cùng là W.Rooney là 1 thần đồng của Anh (được cả Pele, Maradona, Beckerbauer đánh giá xuất sắc ngang với mình, là niềm hy vọng lớn nhất của Anh trong WC 2006 này), tài năng của anh ko thể kể hết trong 1 bài viết, tuy nhỏ con nhưng cả kỹ thuật, tốc độ lẫn khả năng gây đột biến, sáng tạo, dứt điểm của anh là trên cả tuyệt vời, ko thể tin nổi ở lứa tuổi của anh, trong những lúc MU đang bế tắc ở hàng công thì anh chính là người tạo nên sự khác biệt
Thành công của MU trong hiện tại & tương lai sẽ dựa vào 4 cầu thủ này rất nhiều vì thế nếu mất 1 trong 4 cầu thủ này đều là 1 sự tổn thất rất lớn cho MU :laugh:
Tuyệt ! cảm ơn Park ! thế mới biết Ruud tuyệt vời biết chừng nào !!!
acquyuongmauduoianhtrang
02-11-2006, 12:33 PM
thanks park ông làm một topic thật tuyệt vời cám ơn ông nhiều vì ông mà tôi hiểu thêm rudd nhiều hơn
rudd là con ng của những kỷ lục điều này ko cần gì phải bàn cãi trong 5 năm chơi cho MU anh đã có 147 bàn trong 207 ra quân thật ấn tượng
anh sẽ là một huyền thoại nữa của Mu sau KING ERIC
David Tuankham
02-11-2006, 12:57 PM
Tuyệt vời , quả là 1 bảng thống kê đáng sợ về Ruud , chắc chắn bảng này sẽ càng ngày càng dài hơn nữa vì Ruud ko bao giờ ngừng ghi bàn
November rain
02-11-2006, 01:12 PM
hix đã có Eric king rùi thì sao ko có Ruud pince nhỉ (nghe tên này có vẻ hợp với Ronaldo hơn)
the_red_devil_1999
02-11-2006, 10:40 PM
Hê hê quả thật khả năng ghio bàn của Ruud đúng là khó có ai bì được
vubeckham
02-12-2006, 03:32 AM
Quá tuyệt. phải nói là thật tuyệt với, những con số chứng minh tất cả, Ruud là tiền đạo suất sắc nhất thế giới, anh xứng đáng là 1 tượng đài ở MU
MUTD.Number.Oen
02-12-2006, 08:06 AM
oái sao biết hết về anh ta vậy , em đọc song hoa hết mắt , mà ông này tiêu sư ghê nhỉ , nhỏ mà đá bóng rồi thật nào lớn sút trâu thế
fanruot_mu™
02-12-2006, 10:08 AM
"Ko phải tôi săn bàn thắng mà bàn thắng đã săn tôi !!!"
Một câu nói kinh điển của Ruud.
Anh luôn biết cách chọn vị trí để ghi bàn 1 cách thuận lợi nhất.
Viva Ruud !!!! :tangbanh: :tangbanh: :tangbanh:
November rain
02-12-2006, 10:39 AM
hix rưud mà ko cao 1m88 đánh đầu thì còn phải nói , còn sút thì... bách phát bách trúng(hehe hơi quá)
parkjunwung
02-12-2006, 08:01 PM
Vài signatures về Ruud..
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/manulovecopy0zp.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/manulove2copy3gy.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/vnistelroycopy4dm.png
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/holland7wh.png
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/rvn0jt.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/rvncopy7lp.jpg
parkjunwung
02-12-2006, 08:03 PM
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/rvn6gs.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/manutd8ya.png
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/e21b0f65e7.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/3ec40ea8.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/vannistelrooy7cn.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/ruudipdstylecopy3qo.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/nistelrooy8vi.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/abnrvn17it.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/ruudvanistelv25qr.jpg
parkjunwung
02-12-2006, 08:06 PM
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/ruudvannistelyrooysigasa1mv.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/danutz9nc.png
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/manutdbg.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/Manutd__.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/vtmsigv57dr.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/VanNistelrooy.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/1rud7hd.png
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/2rud5av.png
parkjunwung
02-12-2006, 08:07 PM
http://i12.photobucket.com/albums/a233/kieuanhtuan/Ruud2/nistelrooy2zy.png
http://i48.photobucket.com/albums/f218/Cocktax/RVNv2.png
http://i48.photobucket.com/albums/f218/Cocktax/RVNv2.png
http://i48.photobucket.com/albums/f218/Cocktax/RVNv3.png
somaysen
02-12-2006, 08:20 PM
Cam on Parkjunwung!
acquyuongmauduoianhtrang
02-12-2006, 10:11 PM
ông sưu ở đâu mà nhiều thế
thanks
rất ấn tượng và đẹp mắt
parkjunwung
02-17-2006, 11:08 PM
:mushirt:
http://img464.imageshack.us/img464/3017/simplyruudwall7aq.jpg
MUTD.Number.Oen
02-20-2006, 08:22 AM
Rud anh ay^' that^ la` tuyet^ voi`.Anh ay^' la` mot^ tien^` dao ko ai co' the^ kem` duoc.Anh ay^' la` mot^ than^` tuong cua toi^. Sut' qua nao` chet^' qua day^' , the^' moi' la` thanh` vien^ cua "QUY DO" chu'
MUTD.Number.Oen
02-20-2006, 08:26 AM
Neu^' ma` Rud co' toi^ tren^ hang` cong^ cua MU thi` het^' say?. Toi^ mong muon^' mot^ ngay` nao` do' se~ la` thanh` vien^ cua MU. Bai` viet^' nay` gui? boi? "Bo^'gia`Tuan^' ".<1 sieu^ tien^` dao. cua GIA LOC^. >
Smithy14
02-20-2006, 11:25 PM
Chắc chắn Rưud sẽ đoạt chiếc giày vàng giải Anh và thế giới
glamour_scorer
02-21-2006, 11:00 AM
Ruud quả thật cũng là tiền đạo giỏi nhưng là King của MU mà thôi. Trong nhiều năm qua anh chỉ là cái bóng của Henry, tiền đạo số 1 không thể tranh cãi của PL trong nhiều năm qua. Không chỉ bởi số bàn thắng ghi được mà Henry còn được đánh giá cao hơn Ruud ở tốc độ, sự tinh tế, tầm quan sát, kỹ thuật và khả năng kiến thiết. So với Henry thì Ruud chỉ là anh thợ mộc bên cạnh người nghệ sĩ. Tôi ko có ý định nhạo báng "lòng nhiệt tình và hâm mộ" của fan MU nhưng thấy các bạn tung hô Ruud quá nên chỉ chạm nhẹ để các bạn tỉnh giấc mà thôi. "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", "mộng đẹp chóng tàn" lắm, mong các bạn tỉnh lại!!
Ruud quả thật cũng là tiền đạo giỏi nhưng là King của MU mà thôi. Trong nhiều năm qua anh chỉ là cái bóng của Henry, tiền đạo số 1 không thể tranh cãi của PL trong nhiều năm qua. Không chỉ bởi số bàn thắng ghi được mà Henry còn được đánh giá cao hơn Ruud ở tốc độ, sự tinh tế, tầm quan sát, kỹ thuật và khả năng kiến thiết. So với Henry thì Ruud chỉ là anh thợ mộc bên cạnh người nghệ sĩ. Tôi ko có ý định nhạo báng "lòng nhiệt tình và hâm mộ" của fan MU nhưng thấy các bạn tung hô Ruud quá nên chỉ chạm nhẹ để các bạn tỉnh giấc mà thôi. "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", "mộng đẹp chóng tàn" lắm, mong các bạn tỉnh lại!!
Ái chà, định làm một bài để cho bạn thấy đúng 2 câu mà bạn dùng "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", "mộng đẹp chóng tàn" , nhưng nghĩ lại nên để cho fan số 1 của Ruud Van Nistelrooy tại Diễn Đàn là parkjunwung trình bày cho bạn thấy là tại sao bạn phải là người phải học thuộc 2 câu đó.
parkjunwung
02-21-2006, 01:55 PM
Ruud quả thật cũng là tiền đạo giỏi nhưng là King của MU mà thôi. Trong nhiều năm qua anh chỉ là cái bóng của Henry, tiền đạo số 1 không thể tranh cãi của PL trong nhiều năm qua. Không chỉ bởi số bàn thắng ghi được mà Henry còn được đánh giá cao hơn Ruud ở tốc độ, sự tinh tế, tầm quan sát, kỹ thuật và khả năng kiến thiết. So với Henry thì Ruud chỉ là anh thợ mộc bên cạnh người nghệ sĩ. Tôi ko có ý định nhạo báng "lòng nhiệt tình và hâm mộ" của fan MU nhưng thấy các bạn tung hô Ruud quá nên chỉ chạm nhẹ để các bạn tỉnh giấc mà thôi. "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", "mộng đẹp chóng tàn" lắm, mong các bạn tỉnh lại!!
Thứ nhất , đây là hai mẫu tiền đạo hoàn toàn khác nhau. Mỗi người có một ưu điểm , một khả năng , phong cách , lối chơi riêng và khả năng đóng góp cho đội bóng cũng khác nhau. Henry là mẫu tiền đạo lùi , có khả năng kiến thiết bóng tốt , tốc độ khá hoàn hảo ( điều này rất hợp với Premier League ) , khả năng sút phạt và sút xa cũng khá tốt. Tuy nhiên khả năng đánh đầu của Henry thì lại không được như ý.
Còn Ruud thuộc mẫu trung phong cắm điển hình như Gerd Muller , Paolo Rossi hay Batistuta ngày trước ( giờ thì Ruud đã thay đổi lối chơi khá nhiều ). Anh có tất cả tố chất của một trung phong cắm tuyệt đỉnh. Có khả năng sút tốt cả chân trái lẫn chân phải , đánh đầu tốt , khả năng phá bẫy việt vị , chọn vị trí và đặc biệt là sự nhạy cảm kì lạ trước khung thành đối phương - một điều mà Henry khó có thể làm được. Cách Ruud hỗ trợ cho đồng đội cũng khác Henry , anh có thể không kiến tạo nhiều bàn thắng như Henry nhưng bù lại anh có khả năng làm tường cùng khả năng chạy chỗ thu hút hậu vệ đối phương tuyệt vời. Vậy nên rất khó có thể so sánh ai hoàn hảo hơn về chuyên môn mặc dù nhiều người có thể thấy Henry kĩ thuật hơn và cho rằng anh ta hoàn hảo hơn?
Điều thứ hai là hãy nhìn vào các giải đấu mà hai tiền đạo này đã từng chơi. Tại Premier League nhé ( một điều mà tôi đã từng nói bên Arsenal forum ) !! Mùa giải 2003-2004 khi mà giải ngoại hạng đang đến giai đoạn giữa mùa giải Ruud khi đó đang ghi được 18 bàn và Henry là 21 bàn . Ruud đã gặp phải chấn thương gót chân Achiles và anh phải nghỉ đến giai đoạn cuối của mùa giải . Trận đấu thứ 2 anh quay lại sau chấn thương là trận gặp Chelsea và anh đã ghi bàn trong trận đấu đó . Đó là trận đấu của cuối mùa giải . Khi đó Henry đã bỏ quá xa rồi và Ruud chỉ dành được vị trí thứ 2 kết thúc với 20 bàn mùa giải đó . Thử hỏi nếu Ruud không chấn thương dài hạn thì Henry liệu có dễ dàng " nhai " được cái danh hiệu vua phá lưới không ????
Còn mùa giải 2004-2005 vừa rồi thì là một giải Ruud gặp phải quá nhiều chấn thương . Đầu mùa giải anh phải mổ chứng sa ruột và nghỉ đến tận trận đấu gặp Lyon tại cúp C1 Châu Âu ( khi đó giải ngoại hạng đã đi được 1/3 chặng đường và Henry lúc đó đã có đến 15 bàn thắng ), anh ghi 2 bàn và liên tục nổ súng trên đấu trường Châu Âu . Tiếp đó Ruud gặp chấn thương nặng khi thi đấu cho đội tuyển Hà Lan . Khi đó Ruud vẫn tiếp tục đá trận gặp West Brom ngay tuần sau đó , anh đã tái phát chấn thương và lại nghỉ thi đấu đến 3 tháng trước khi MU gặp AC Milan tại cúp C1 . Trận cuối cùng mà Ruud ghi bàn tại giải ngoại là trận gặp Southampton tại vòng đấu cuối cùng và anh đã ghi bàn ấn định 2-1 cho MU và đẩy Southampton xuống hạng luôn . Đó là bàn thứ 6 của Ruud giải ngoại hạng mùa giải trước .
Ruud đã gặp quá nhiều đen đủi từ khi chơi cho MU . Nhớ lại mùa giải mà anh đã sắp chuyển đến MU thì ko vượt qua được kì kiểm tra y tế do gặp chấn thương mắt cá chân . Ruud đã rất nỗ lực và anh đã có một mùa giải xuất chúng cùng PSV và ghi được 33 bàn trong mùa giải đó và chỉ kém tiền đạo Jardel của Porto một bàn để đoạt danh hiệu chiếc giày vàng Châu âu mùa giải đó .
Phải nói rằng trong 5 mùa giải chơi cho MU Ruud đã gặp quá nhiều đen đủi và đặc biệt là chấn thương . Nếu như 2 mùa giải vừa qua Ruud ko chấn thương thì Henry không bao giờ dễ dàng đoạt được danh hiệu vua phá lưới như vậy . Ruud thực sự là một rào cản lớn cho bất kì tiền đạo nào muốn đặt chân dành danh hiệu vua phá lưới. Nếu như Ruud may mắn và không gặp chấn thương nhiều thì anh luôn là một ứng cử viên sáng giá. Đừng vội biện hộ rằng Henry cũng gặp chấn thương. Vài mùa bóng gần đây ngoại trừ chấn thương đầu mùa giải này khiến anh ta nghỉ thi đấu hơn một tháng thì chỉ có mùa giải năm ngoái anh ta gặp chấn thương ở những vòng đấu cuối của giải ngoại hạng Anh khi mà số bàn thắng đã an bài ở con số 25 và ko còn chân sút nào có khả năng đuổi kịp nữa !!
Còn về Champion League !! Bốn mùa giải gần đây Ruud ba lần đoạt danh hiệu vua phá lưới cúp C1 Châu Âu và anh đã đạt được đến con số 43 bàn thắng - đứng thứ 3 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất cực lục địa này. Mùa giải 2001-2002 khi mới chuyển đến MU anh đã lập tức ghi 10 bàn trên đấu trường này và đoạt danh hiệu vua phá lưới đầu tiên. Mùa giải thứ hai là mùa 2002-2003 Ruud bùng nổ với số bàn thắng kỉ lục -12 bàn và lần thứ hai đoạt danh hiệu vua phá lưới. Mùa giải 2003-2004 Ruud chỉ ghi được 4 bàn và anh bị Fernando Morientes của Monaco dành mất danh hiệu vua phá lưới , mùa này Moro đang hồi sinh cùng Monaco sau khi có một năm " dưỡng sức" trên băng ghế dự bị tại Real ( Moro ghi được 8 bàn ). Mùa bóng vừa rồi tuy bị chấn thương liên miên nhưng cứ đến các trận đấu tại Champion League Ruud lại bừng tỉnh. Anh đã ghi được 8 bàn thắng và trở thành vua phá lưới lần thứ 3 tại giải đấu danh giá này - trong đó phải kể đến một kỉ lục mới của Ruud khi anh nã 4 phát đạn vào lưới Sparta Prague và trở thành cầu thủ thứ tư làm được điều đó sau Di Stefano , Marco Van basten và Simone Inzaghi ( em của Pippo ). Người thứ 5 làm được điều này là Sheva khi anh nã 4 bàn vào lưới Fernebache mùa giải năm nay tại vòng bảng.
Còn với Henry , mặc dù đã ghi được 36 bàn tại giải đấu này nhưng anh ta chưa một lần đoạt nổi danh hiệu vua phá lưới. Theo bạn thì anh ta là " king " của Premier league khi 3 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh trong đó Ruud mới có một lần. Còn Ruud ba lần vua phá lưới Champion League thì cũng là " king " của Champion League chăng?? Nếu vậy có lẽ ko lâu nữa anh sẽ là " king " mới của cúp C1 Châu Âu( hy vọng là mùa giải sau ).
Còn với những giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia !! Euro 2004 Henry làm được gì cho Pháp hay thay vào đó là lối chơi nhạt nhẽo , vô vị và nhanh chóng " giúp " Pháp out khỏi Euro sau trận đấu đáng thất vọng với Hy Lạp , một trận đấu mà Henry có quá nhiều cơ hội và số lần vung vãi tỉ lệ thuận với số cơ hội đó. Còn Ruud thì khác hoàn toàn , anh có một kì Euro chói sáng ( hoặc chí ít là cũng thành công ) khi ghi 4 bàn và giúp đội tuyển Hà Lan vào đến bán kết với đội chủ nhà Bồ Đào Nha. Bốn bàn thắng đều mang tính chất quyết định cho Hà Lan , đặc biệt là bàn thắng kinh điển vào lưới đội tuyển Đức tại vòng bảng. Anh sẽ ko mất danh hiệu vua phá lưới giải đấu này nếu như ko bị từ chối một bàn thắng hợp lệ trong trận bán kết với Bồ Đào Nha , còn một bàn nữa trong trận gặp Thụy Điển cũng ko được tính ( mặc dù đó là một tình huống nhạy cảm của trọng tài ).
Còn mới đây nhất là vòng loại World Cup 2006?? Henry mất đâu rồi??? Trong khi Ruud đã ghi được 7 bàn thắng và cùng với Shevchenko của Ukraine là hai chân sút xuất sắc nhất vòng loại WC khu vực Châu Âu. Tất cả những bàn thắng của Ruud đều mang tính chất quyết định cho Hà Lan như những bàn trong trận gặp Andora , Amenia mặc dù anh cũng đã phải bỏ lỡ khá nhiều trận đấu do chấn thương - chính vì chấn thương gặp phải trong loạt trận vòng loại WC này mà Ruud đã bị chấn thương nặng khi về Manchester..
Ruud là mẫu tiền đạo có thể chơi với bất cứ sơ đồ chiến thuật nào , bất cứ giải đấu nào , bất cứ sơ đồ chiến thuật nào dù là 4-3-3 , 4-5-1 hay 4-4-2 đi chăng nữa. Dù đội bóng có thay đổi nhân sự ra sao anh vẫn ghi bàn , Becks ra đi cùng hàng loạt nhân tố mới đến Old Trafford cũng ko làm thay đổi được điều đó. Tại đội tuyển Hà Lan dù cho thế hệ của Davids , Stam , Seedorf , Zenden , Reizeger ra đi sau Euro và những nhân tố trẻ thay thế thì Ruud vẫn luôn là cây săn bàn chủ lực của đội bóng. Còn với Henry thì người ta đặt một dấu chấm hỏi to đùng????...Không loại trừ khả năng WC tới này Henry tiếp tục thể hiện phong độ gây thất vọng.. Nhưng dù sao với sự trở lại của Zizou hy vọng anh ta sẽ chơi tốt hơn!!???
Ở đâu cũng vậy thôi , bạn có thể xem bất cứ forum nào trên thế giới này. Sự so sánh giữa Henry và Ruud không bao giờ kết thúc , nó cũng giống như Fan của Argentina và Brazil vậy. Một bên thì cho rằng Batigol xuất sắc hơn , một bên cho rằng Ronaldo ko có đối thủ. Fan Argentina có thể lấy lí do batigol ko được chơi cho đội bóng mạnh nhưng anh vẫn ghi bàn và vẫn là một trong những chân sút xuất sắc nhất TG , Fan của Brazil thì lại cho rằng tất cả những gì mà Ronaldo đã thể hiện tại các giải đấu lớn đã nói lên tất cả...Vì vậy mọi sự so sánh đều có phần khập khiễng , ở đâu cũng vậy , với Fan Arsenal thì Henry xuất sắc hơn , với Fan MU thì Ruud mới là xuất sắc.Còn các cổ động viên của các đội bóng khác , họ có thể thích Henry vì lối đá tinh tế , lãng mãn và họ thích những tiền đạo có lối chơi như vậy. Còn với những người yêu thích dạng trung phong điển hình , yêu thích bản năng sát thủ , sự mạnh mẽ và những kỉ lục , họ chọn Ruud. Sự so sánh này sẽ rất lâu mới có thể chấm dứt và với tôi đơn giản đây là hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất TG hiện nay.
kidprokid
02-21-2006, 02:04 PM
quá tuyệt vời quá hoàn hảo 1 đánh giá không hề chủ quan và rất chuẩn xác của anh Parkjunwung những điều anh nói em thấy và đọc em cảm thấy như nó hoàn toàn đúng em chỉ nói 1 điều cám ơn Park cám ơn vì anh đã là 1 Fan của MU hãy viết nhiều bài còn hay hơn thế Park nhé
the_red_devil_1999
02-21-2006, 02:07 PM
Who is henry?
Who is henry?
Hãy hỏi các fan Arsenal :devil:
attack
02-21-2006, 02:25 PM
hehehe, hen là cái kẻ mà gần đây hàng hậu vệ của ars hay gọi:"Ê! làm gì trên ấy thế??? về thủ giúp bọn này với!!!" :devil: :devil:
glamour_scorer
02-21-2006, 02:42 PM
trước hết tôi ko muốn trình bày dài dòng như bạn Park chỉ đơn giản vì bạn nhìn nhận hơi phiến diện: ai cũng phải nhận thấy rằng Ruud ghi được nhiều bàn thắng hơn Henry chỉ đơn giản bởi MU thi đấu tại CL thường tốt và vào sâu hơn hẳn Arsenal trong nhiều năm trước nên việc ghi được nhiều bàn thắng hơn tại giải này có gì là lạ đâu mặc dù số bàn thắng của Titi cũng ko hề khiêm tốn. Việc nã vài bàn vào những CLB nhỏ thì cũng chẳng có gì phải ngợi ca quá đáng vì Ruud cũng chẳng làm tốt hơn được cho CLB của mình so với Henry tại đấu trường này (nhìn vào 2 mùa gần đây thì thấy rõ nhất khi MU bị loại 1 cách bất lực với số bàn thắng ít nhất và đứng bét bảng).
Tại đội tuyển quốc gia: Hà Lan vẫn duy trì được 1 lớp cầu thủ tuyệt vời trong khi đó tại Pháp đang trong thời kỳ hậu Zizou, tuyến tiền vệ và hậu vệ đều ko sáng tạo và nặng nề nên thật khó khăn cho những cầu thủ tuyến trên , khi Pháp vô địch WC và Euro Henry dù còn trẻ nhưng cũng đã sớm chứng tỏ được mình (mọi người đều công nhận Henry là điểm sáng duy nhất trong trận CK với Italy, anh là người khuấy đảo cánh phải khiến Italy lao đao và chuyền đường bóng quyết định cho Trezegol ghi bàn thắng vàng đấy). Còn Ruud cũng phải lặn ngụp mãi ở giải hạng 2 của Châu âu là Hà Lan, nơi mỗi một trận đấu đều thường có tỷ số của 1 ván tenis nên anh có dịp phô diễn và bước ra ngoài ánh sáng.
Tại giải PL thì chẳng có gì phải bàn : Ruud kém nhiều so với Titi trong vài mùa bóng gần đây. Là tiền đạo chủ lực ai chẳng dính chấn thương. Mùa này Henry phải nghỉ 6 trận nhưng số bàn thắng cũng sắp bằng Ruud rồi. Nếu thi đấu liên tục thì tôi dám chắc top scorer hiện nay ko phải là Ruud. Chỉ ngoài khả năng chơi đầu kém hơn Ruud, Henry hơn đứt Ruud về mọi tiêu chí khác: tốc độ, kỹ thuật, sự tinh tế, khả năng chơi đa dạng, khả năng kiến thiết...., kèm Ruud chỉ cần 1 nhưng Henry thì lúc nào cũng có vài cầu thủ đối phương vây quanh. Khả năng chơi đa dạng (có thể dạt ra 2 cánh, chơi cắm hoặc tại vị trí tiền đạo lùi đều ok) cho phép Henry tạo ra nhiều khoảng trống cho đồng đội hơn so với Ruud chứ :68:
Bạn nói cũng đúng, đây là 2 mẫu tiền đạo khác nhau nhưng nếu đặt lên bàn cân chuyên môn mà so sánh thì Henry là số 1. Bằng chứng ư? tôi chưa bao giờ thấy Ruud đứng trong tốp 3 cuối cùng của các cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nơi phiếu bầu do các HLV danh giá khắp toàn cầu và tiểu ban kỹ thuật của FIFA lựa chọn còn đối với mỗi fan, cầu thủ đội bóng mình phải là số 1, "phong vương" bất chấp điều đó tự biết ko hề đúng phải ko bạn?
zippo
02-21-2006, 02:49 PM
RVN là mẫu cầu thủ có thể ghi bàn hàng loạt,nhưng ko fải mẫu cầu thủ lớn có thể quyết định số fận 1 trận đấu kiểu Henry.Nếu đặt Van vào đội ngũ những con gà như Ars thì khó mà nên chuyện.Ruud ko biết tự làm bóng,RVN hầu như chỉ biết chờ người khác bón cho rồi ăn,hoặc là chộp giật(hay gọi là "cắn trộm") đấy có thể coi là cái duyên ghi bàn của 1 tiền đạo thực thụ.
Tớ ghét ** Henry nhưng ko fủ nhận là * giỏi và đa năng hơn Van chút ít...
the_red_devil_1999
02-21-2006, 03:06 PM
RVN là mẫu cầu thủ có thể ghi bàn hàng loạt,nhưng ko fải mẫu cầu thủ lớn có thể quyết định số fận 1 trận đấu kiểu Henry.Nếu đặt Van vào đội ngũ những con gà như Ars thì khó mà nên chuyện.Ruud ko biết tự làm bóng,RVN hầu như chỉ biết chờ người khác bón cho rồi ăn,hoặc là chộp giật(hay gọi là "cắn trộm") đấy có thể coi là cái duyên ghi bàn của 1 tiền đạo thực thụ.
Tớ ghét ** Henry nhưng ko fủ nhận là * giỏi và đa năng hơn Van chút ít...
Cái này u đã sai hoàn toàn và có thể nói kiến thức về bóng đá của u quá tệ đó.
Nếu Ruud mà chỉ như vậy thì báo chí đã mổ tả tơi rồi, cái cần nói là đó là mậu trung phong thực thụ, mẫu người chỉ làm đúng nhiệm vụ là ghi bàn, cái này rất nhiều đội bóng đều ưa thích ( thử hỏi nếu lúc đó arsenal có đủ tiềm lực mua Ruud thì chả mua vội à).
Cái đáng nói tiếp theo là hàng tiền vệ, một đội bóng mạnh luôn là đội bóng được chuyên về vị trí tốt, nếu nói như vị này thì, việc hẻny phải tự lùi xuống tạo cơ hội, thì hàng tiền vệ của arsenal là đồ bỏ đi hết à, hừm, tranh luận tiếp nghen nhưng giới hạn đó vì không khích bác nhau à nghen. Thân!
zippo
02-21-2006, 03:12 PM
Hì,vậy đơn giản cứ nhìn vào thực tế các danh hiệu cá nhân của Van và Henry là dõ thôi... :D
Mà thôi,dù sao cũng ko thể so sánh chính xác được,bỏ qua,chúc R có bàn thứ 150 chủ nhật này...
(Ko hiểu sao hôm nay mình lại thích bênh "anh Henry" thế =)) )
attack
02-21-2006, 03:13 PM
tớ chả muốn đao to búa lớn làm gì đâu glamour_scorer ạ, chỉ có điều mấy câu về chú thợ mộc nhà tớ vời ông nghệ sĩ nhà cậu làm tớ lộn tiết quá. Tuy nhiên tớ lại chả phải cái kỉu chửi om xòm làm gì đâu cậu ạ nên để tớ nói với cậu mấy câu chân tình nhá.
Việc 1 CLB có lọt sâu vào C1 hay không ấy mà, chả lẽ không ghi nổi bàn thắng mà chui vào chung kết sao, vì sao mà một CLB thất bại tại C1 lại có thể nói rằng tại vì chúng tôi đen??? Mình cũng không hỉu tại sao cậu lại có thể mang C1 ra đây mà so sánh chớ, tại vì lần này Ars của các cậu đã vượt qua vòng loại sao. Tớ nhớ không nhầm thì rất nhìu í kiến cho rằng "hen thường bị khớp trong những trận đấu lớn nhất là ở C1" thế đấy, một thủ lĩnh ư? một sát thủ à??.... mang tâm lý một chú nhóc ra đấu trường lớn thì... hãy xem Hen cùng với ARS đối chọi thế nào với RM tối nay nhá. Tớ có thể cổ vũ cho các cậu, nhưng đừng bảo tớ bắt độ nhá, tớ không muốn sạt nghịp vì mấy thứ lãng nhách ấy đâu.
Mà cậu đừng nhắc với tớ về WC 98 nhá, nó chả vinh dự gì cho ĐT Pháp đâu, đến con nít còn nhận ra một trận CK có vấn đề, mà có nói đến vụ đó hay ĐT Pháp thì chỉ có Zizu là nổi bật thôi.
Còn cái cuối cùng cậu ạ. Nếu Hen rũ bỏ Ars các cậu ra đi vào cuối mùa này thì các cậu sẽ nghĩ thế nào nhỉ??? Nếu về Barca chắc anh ta sẽ là một cầu thủ lớn, vì vốn đã có kỹ thuật lại chơi cho đội bóng có nhiều cầu thủ thiết kế tốt. Có khi còn nổi hơn khi ở Ars, nhưng liệu các cậu có còn tôn anh ta là Kinh củng gì nữa không thế???
Đấy, bọn tớ đón nhận tất cả mọi thành viên nhưng với cái kỉu thợ mộc với nghệ sĩ của cậu thì... thối lắm, bịt bớt lại đi nhá :devil: :manucheer
parkjunwung
02-21-2006, 04:31 PM
trước hết tôi ko muốn trình bày dài dòng như bạn Park chỉ đơn giản vì bạn nhìn nhận hơi phiến diện: ai cũng phải nhận thấy rằng Ruud ghi được nhiều bàn thắng hơn Henry chỉ đơn giản bởi MU thi đấu tại CL thường tốt và vào sâu hơn hẳn Arsenal trong nhiều năm trước nên việc ghi được nhiều bàn thắng hơn tại giải này có gì là lạ đâu mặc dù số bàn thắng của Titi cũng ko hề khiêm tốn. Việc nã vài bàn vào những CLB nhỏ thì cũng chẳng có gì phải ngợi ca quá đáng vì Ruud cũng chẳng làm tốt hơn được cho CLB của mình so với Henry tại đấu trường này (nhìn vào 2 mùa gần đây thì thấy rõ nhất khi MU bị loại 1 cách bất lực với số bàn thắng ít nhất và đứng bét bảng).
Tại đội tuyển quốc gia: Hà Lan vẫn duy trì được 1 lớp cầu thủ tuyệt vời trong khi đó tại Pháp đang trong thời kỳ hậu Zizou, tuyến tiền vệ và hậu vệ đều ko sáng tạo và nặng nề nên thật khó khăn cho những cầu thủ tuyến trên , khi Pháp vô địch WC và Euro Henry dù còn trẻ nhưng cũng đã sớm chứng tỏ được mình (mọi người đều công nhận Henry là điểm sáng duy nhất trong trận CK với Italy, anh là người khuấy đảo cánh phải khiến Italy lao đao và chuyền đường bóng quyết định cho Trezegol ghi bàn thắng vàng đấy). Còn Ruud cũng phải lặn ngụp mãi ở giải hạng 2 của Châu âu là Hà Lan, nơi mỗi một trận đấu đều thường có tỷ số của 1 ván tenis nên anh có dịp phô diễn và bước ra ngoài ánh sáng.
Tại giải PL thì chẳng có gì phải bàn : Ruud kém nhiều so với Titi trong vài mùa bóng gần đây. Là tiền đạo chủ lực ai chẳng dính chấn thương. Mùa này Henry phải nghỉ 6 trận nhưng số bàn thắng cũng sắp bằng Ruud rồi. Nếu thi đấu liên tục thì tôi dám chắc top scorer hiện nay ko phải là Ruud. Chỉ ngoài khả năng chơi đầu kém hơn Ruud, Henry hơn đứt Ruud về mọi tiêu chí khác: tốc độ, kỹ thuật, sự tinh tế, khả năng chơi đa dạng, khả năng kiến thiết...., kèm Ruud chỉ cần 1 nhưng Henry thì lúc nào cũng có vài cầu thủ đối phương vây quanh. Khả năng chơi đa dạng (có thể dạt ra 2 cánh, chơi cắm hoặc tại vị trí tiền đạo lùi đều ok) cho phép Henry tạo ra nhiều khoảng trống cho đồng đội hơn so với Ruud chứ :68:
Bạn nói cũng đúng, đây là 2 mẫu tiền đạo khác nhau nhưng nếu đặt lên bàn cân chuyên môn mà so sánh thì Henry là số 1. Bằng chứng ư? tôi chưa bao giờ thấy Ruud đứng trong tốp 3 cuối cùng của các cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nơi phiếu bầu do các HLV danh giá khắp toàn cầu và tiểu ban kỹ thuật của FIFA lựa chọn còn đối với mỗi fan, cầu thủ đội bóng mình phải là số 1, "phong vương" bất chấp điều đó tự biết ko hề đúng phải ko bạn?
Bạn không thể trình bày dài dòng được hay do bạn không thể " đáp ứng " được hết các mục và các ý tôi đã nêu ở phía trên. Nếu vậy xin đừng đáp ứng một câu thừa thãi như vậy ! OK. Còn bạn nói tôi " phiến diện "?? Phiến diện ở chỗ nào. Tôi đã nhận xét những điểm mạnh và điểm yếu của hai cầu thủ và tôi cũng không hề nói rằng Ruud xuất sắc hơn Henry !! Vậy mà bạn vẫn cho là phiến diện và vẫn khăng khăng khẳng định Henry xuất sắc hơn?
Còn về vế thứ hai , có lẽ đến đây tôi đã nhận ra được " chất " trong khả năng của bạn rồi. Bạn nói rằng Ruud ghi nhiều bàn hơn do Manu thường vào sâu hơn Arsenal? Vậy vào " sâu " không phải do Ruud ghi bàn giúp Manu vào sâu hơn chăng? Hay Henry không thể ghi bàn giúp Arsenal vào sâu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Arsenal đã 2 lần vào được đến tứ kết cúp C1 Châu âu từ khi Henry chuyển đến CLB này trong khi Manu cũng chỉ một lần vào đến bán kết (2001-2002 ) và một lần vào đến tứ kết (2002-2003 ), mùa giải năm ngoái thì cả Manu và Arsenal đều bị loại tại vòng 1/16 bởi Milan và Bayern Munich. Đó còn chưa kể mùa giải này MU đã sớm bị loại khỏi đấu trường này còn Arsenal vẫn trụ lại.
Còn điều quan trọng nhất tôi muốn nói ở đây là : Ai là người gia nhập CLB của mình sớm hơn?. Xin nhắc lại cho bạn nhé , Henry gia nhập Arsenal năm 1999 để thay thế Nicolas Anelka sang Real - lúc đó Arsenal đang rất mạnh sau mùa giải vô địch năm 1998. Còn Ruud gia nhập Manu năm 2001. Tức là anh thi đấu tại cúp C1 kém Henry đến 2 mùa giải. Tuy "chấp "đến hai mùa giải nhưng hiện nay Ruud vẫn hơn Henry đến tận 9 bàn tại Champion League. Vậy bạn lại cho tôi là phiến diện?? Trước khi bình luận một điều gì đó bạn hãy nên suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy nói ra , đừng để người khác nhìn vào bài bình luận của bạn và cười " mỉm " .
" Tại đội tuyển quốc gia.... " nhàm quá đấy bạn à. Tại Euro 2004 Pháp được đánh giá là có đội hình mạnh và đồng đều nhất với quá nhiều các ngôi sao như Zizou , Vieira , Makelele , Thuram , Lizarazu , Trezeguet...Vậy thì lúc đó sao Henry vẫn ko thể nổ súng , ko thể ghi bàn. Đừng nói rằng tất cả những ngôi sao đó của đội tuyển Pháp đều mất phong độ nhé. Còn tại Euro 2000 Henry vẫn thực sự chỉ là một " ẩn số " , dấu ấn anh ta để lại tại giải đấu đó không nhiều , khi Henry có những thành công chói lọi sau này. Người ta mới chợt nhắc lại " À tại Euro 2000 Henry cũng đã tỏa sáng với một đường chuyền cho Trezeguet ghi bàn.. ". Còn về Ruud , bạn nói rằng tại Euro 2000 Ruud đang ngụp lặn ở giải hạng hai thì lại cho thấy thêm được " khả năng " của bạn. Thời điểm đó Ruud đang có những mùa giải tuyệt vời cùng PSV , đang được cả Châu âu dòm ngó , anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan cũng như dành danh hiệu vua phá lưới và chức vô địch quốc gia Hà lan ( ko phải " hạng hai " ).Anh không thể tham dự giải đấu đó do dính một chấn thương đầu gối dai dẳng và phải ngậm ngùi theo dõi Euro qua tivi. Nếu Ruud được tham dự Euro 2000 , chưa biết điều gì sẽ xảy ra !??...
Còn tại giải ngoại hạng à? Bạn ko thấy tôi nói về vấn đề chấn thương của Rưud từ mấy mùa giải trước sao? Trong khi đó Henry có một tháng chấn thương mùa giải này mà bạn nói " kĩ " vậy...Read again!!
Có lẽ tôi đã nói hơn nhiều với bạn rồi mặc dù bạn cũng ko trả lời đầy đủ các ý của tôi. Việc bạn phán về những vấn đề " vào sâu của Arsenal..." cũng đã cho thấy tất cả. Nếu bình luận tiếp thì hãy trả lời đầy đủ các ý mà tôi đã nêu trên bằng không thì đừng nên bình thêm bất cứ câu gì nữa !!
glamour_scorer
02-22-2006, 09:39 AM
Bạn Park jin "Shoe" này nói lại sai nữa rồi. Thôi được đành phải chịu khó chỉ ra từng điểm để bàn vậy nhé:
1. Bạn nói RVN là ông vua của các kỷ lục, tôi thấy kỳ cục quá nên mới xem thì biết đây chỉ là "ông vua" của MU. Nhưng khi tôi nói vậy bạn lại nói kiến thức của tôi tệ vậy xin hỏi bạn: RVN đang nắm giữ kỷ lục nào, ở đấu trường nào? (nhớ dùm tôi là đừng kể lể thành tích so với các cầu thủ của MU nhé).
2. So với Henry: cái này nói mãi cũng chán vì thực tế đã và đang chứng minh. Bạn ko nói "RVN giỏi hơn Titi", bạn nói đúng vì bạn tự biết điều đó ko đúng còn tôi có thể nói " Titi hay hơn RVN" còn hay hơn những điểm gì thì tôi đã nói và ko thấy bạn đả động gì đến cả, sao vậy?
3. Về chấn thương và phong độ: nếu RVN phải cày ải với cường độ như Henry thì có lẽ anh ko thể nào có những chuỗi trận xuất thần như thường thấy ở Titti.
Henry đã 4 mùa liên tiếp có mặt trong đội hình tiêu biểu của Châu Âu (trừ năm vừa rồi), 2 mùa liên tiếp đoạt đôi giày vàng Châu Âu và 2 lần nằm trong top three, 2 lần là cầu thủ hay nhất tại PL, anh có mọi danh hiệu trừ chiếc cúp C1 còn RVN đạt được những gì? Chả nhẽ đánh giá của các chuyên gia bóng đá trên khắp thế giới ko = bạn Park shoe. Còn chuyện RVN ghi nhiều bàn thắng CL thì có gì đâu vì anh cũng ko phải là top scorer tại giải này, vậy Ruud là King ở đâu vậy bạn? Nhớ trả lời đúng trọng tâm những vấn đề nêu trên.
kidprokid
02-22-2006, 10:45 AM
mà nói cho cùng cái cầu thủ mà ông gọi là Titi cũng chỉ là 1 kẻ háo danh hám tiền !! không đáng xách giày cho chiến binh Alan Smith của chúng tôi chứ đừng nói tới Rưud nếu ''Titi'' của ông mà tốt thì đã gia hạn hợp đồng với Ar lâu rồi chứ không phải ngồi đợi các CLB khác tới rước đi đâu ông hiểu chưa :
Bác Hồ có câu này : Có Tài Mà Không Có Đức Thì Vứt Còn Hơn !!
the_red_devil_1999
02-22-2006, 10:48 AM
Hic định dành đất cho Park, giờ mình cũng xung trận luôn:
Ruud van Nistelrooy or henry:
1. Bạn nói RVN là ông vua của các kỷ lục, tôi thấy kỳ cục quá nên mới xem thì biết đây chỉ là "ông vua" của MU. Nhưng khi tôi nói vậy bạn lại nói kiến thức của tôi tệ vậy xin hỏi bạn: RVN đang nắm giữ kỷ lục nào, ở đấu trường nào? (nhớ dùm tôi là đừng kể lể thành tích so với các cầu thủ của MU nhé)
Trời không đọc kỹ à, ở đấu trường Champion League chứ đâu: Mùa giải 02-03 RVN ghi tổng số 14 bàn tại CL năm đó, cùng năm đó là vua phá lưới PL với 25 bàn. Và hiện tại RVN đã 3 lần là vua phá lưới CL và chưa có tiền đạo nào có hiệu suất ghi bàn cao tại CL như RVN, henry là không thể, hic còn như Park đã nói ở ĐTQG thì henry chỉ ở dạng trung bình.
2. So với Henry: cái này nói mãi cũng chán vì thực tế đã và đang chứng minh. Bạn ko nói "RVN giỏi hơn Titi", bạn nói đúng vì bạn tự biết điều đó ko đúng còn tôi có thể nói " Titi hay hơn RVN" còn hay hơn những điểm gì thì tôi đã nói và ko thấy bạn đả động gì đến cả, sao vậy?
Hic chả hiểu kiểu gì, như tôi từng nói RVN là mẫu trung phong hiện đại( kiểu Crespo) và luôn giữ đúng nhiệm vụ là ghi bàn vì bóng đá là môn thể thao như thế, nói như cậu thế việc henry chạy suốt thế là hay à, hic cái may của henry là anh ta thi đấu ở PL nơi mà hàng phòng ngự thường bị xếp sau lối chơi nhiệt tình hết mình à nghen, đó là tớ nói về mấy mùa trước, và hiện tại là có chút thay đổi, thử hỏi nếu henry đá ở Italia thì sao??? v..v còn thực tế là henry chỉ chơi hay ở PL trong những trận đấu không phải gặp MU, Chel, hay Liver chính xác không bạn hay tui nói nhầm.
3. Về chấn thương và phong độ: nếu RVN phải cày ải với cường độ như Henry thì có lẽ anh ko thể nào có những chuỗi trận xuất thần như thường thấy ở Titti.
Với cường độ thế nào, u nghĩ xem, lúc Ruud mới đến MU, thì lần lượt cả Cole, Yorke, Sheringham đều ra đi, chỉ còn lại Solkjaer, và phải đến mùa giải kế tiếp MU mới bổ sung thêm Forlan nhưng anh này không hòa nhập, vậy ai cầy ải nhiều hơn nhỉ, nói khó nghe quá ;)), còn tớ không nghĩ về cái xuất thần, sự xuất thần là đòi hỏi trong những thời điểm quan trọng, cái này thì henry thể hiện giỏi chứ bạn :39: sợ quá
Henry đã 4 mùa liên tiếp có mặt trong đội hình tiêu biểu của Châu Âu (trừ năm vừa rồi), 2 mùa liên tiếp đoạt đôi giày vàng Châu Âu và 2 lần nằm trong top three, 2 lần là cầu thủ hay nhất tại PL, anh có mọi danh hiệu trừ chiếc cúp C1 còn RVN đạt được những gì? Chả nhẽ đánh giá của các chuyên gia bóng đá trên khắp thế giới ko = bạn Park shoe. Còn chuyện RVN ghi nhiều bàn thắng CL thì có gì đâu vì anh cũng ko phải là top scorer tại giải này, vậy Ruud là King ở đâu vậy bạn? Nhớ trả lời đúng trọng tâm những vấn đề nêu trên.
Hi hi cái này chả nói lên điều gì cả, vì sao đơn giản thôi, nếu mà đem sang Nam Mỹ thì đội hình này chắc không thể như thế phải không, cái quan trọng là cầu thủ đó được nhiều người chú ý và đóng góp cho đội bóng của mình chứ không phải cái danh hiệu hão huyền trong bản đội hình hiểu không bạn, không là top score như bạn nói cũng chả sao, giải đấu có quá nhiều cây ghi bàn suất sắc, nhưng cái cách mà Park nói đến là Ruud đã 3 lần dẫn đầu trong 1 mùa còn henry số 0 tròn trĩnh vì thế bạn khó có thể so sánh 1 người mà chỉ chơi tốt ở PL, với 1 người chơi tốt cả ở 2 nơi, nói vậy có quá không nhỉ, tranh luận tiếp nghen. Thân!
metallica
02-22-2006, 12:16 PM
Đã định để Park tung hoành trong này, nhưng mà mình đọc thấy chuôi quá nên có ý kiến , anh em cho mình mạn phép phát nhé:
1. Bạn nói RVN là ông vua của các kỷ lục, tôi thấy kỳ cục quá nên mới xem thì biết đây chỉ là "ông vua" của MU. Nhưng khi tôi nói vậy bạn lại nói kiến thức của tôi tệ vậy xin hỏi bạn: RVN đang nắm giữ kỷ lục nào, ở đấu trường nào? (nhớ dùm tôi là đừng kể lể thành tích so với các cầu thủ của MU nhé).
Chả hiều đồng chí này sao nữa, Ruud mà không có kỷ lục nào thì tôi đi đầu xuống đất. Chưa nói đi đâu xa, cứ hãy nói đến Champion league, Ruud đã có kỷ lục nào chưa nhỉ, và tại Priemer league , có chú tân bình nào vừa mới tơi PL đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa giải 2001-2002 do hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp PFA bình chọn chưa nhẩy, đã có ai ghi liền mạch 8 trận chưa nhỉ, Hăng ri à??
Nói thế thôi, thêm sợ sock!
2. So với Henry: cái này nói mãi cũng chán vì thực tế đã và đang chứng minh. Bạn ko nói "RVN giỏi hơn Titi", bạn nói đúng vì bạn tự biết điều đó ko đúng còn tôi có thể nói " Titi hay hơn RVN" còn hay hơn những điểm gì thì tôi đã nói và ko thấy bạn đả động gì đến cả, sao vậy?
người ta khiêm tốn mà chú cứ làm già. Thực tế chứng minh sao nhỉ, Arsenal đá như gà, Hăng rì thì tịt, có chạy từ hàng công hay xuống hàng tiên vệ cũng đói, thế nào nhỉ? gì nữa, à, bạn bảo là Park không đả động gì đến những gì bạn nói sao? bạn đọc kỹ đi, rồi hãy ý kiến nhé!:))
3. Về chấn thương và phong độ: nếu RVN phải cày ải với cường độ như Henry thì có lẽ anh ko thể nào có những chuỗi trận xuất thần như thường thấy ở Titti.
Henry đã 4 mùa liên tiếp có mặt trong đội hình tiêu biểu của Châu Âu (trừ năm vừa rồi), 2 mùa liên tiếp đoạt đôi giày vàng Châu Âu và 2 lần nằm trong top three, 2 lần là cầu thủ hay nhất tại PL, anh có mọi danh hiệu trừ chiếc cúp C1 còn RVN đạt được những gì? Chả nhẽ đánh giá của các chuyên gia bóng đá trên khắp thế giới ko = bạn Park shoe. Còn chuyện RVN ghi nhiều bàn thắng CL thì có gì đâu vì anh cũng ko phải là top scorer tại giải này, vậy Ruud là King ở đâu vậy bạn? Nhớ trả lời đúng trọng tâm những vấn đề nêu trên.
Tở chả hiểu bro nghĩ rì nữa! Ai quá tải nhỉ, ai có cường độ cao hơn nhỉ! haha, Bó chiếu. Cường độ là gì mà bạn không biết thì cũng hơi bị bó tay. Xuất thần thế nào ấy nhỉ, gặp mấy đội "xương" chứ chưa nói là "đỉnh" thì henry nhà bác tắt điện, về vườn mắc màn cho khoi bị muỗi đốt.
Đội hình tiêu biểu gì mà Champion League như gà, còn ở Đội tuyển Pháp như nghiệp dư. Lại còn đổ vấy là Pháp đang trong thời kỳ hậu Zizou. Bạn đâu cần phải lấy những lý do " củ chuối" như vậy nhỉ, ai cũng hiểu henry thế nào mà. Thời kỳ Pháp cực Thinh Henry cũng là gì đâu, hehehe.
Còn nữa, Ai cũng biết Henry ở Ý vô dụng thế nào nên mới phải trú chân ở Arsenol, thế mà là cầu thủ lớn ư? Riêng Ruud, đi đâu cũng đá được, ý , Tây Ban Nha, Đức. Còn ở Anh thì, anh là một chân sút đáng sợ. Chân sút đúng nghĩa của một trung phong dội bom , chứ không phải là chân sút chạy lăng xăng.
Gõ thế đã, bạn reply rồi mình gõ tiếp! Waiting!!
November rain
02-22-2006, 12:24 PM
Nếu so sánh như cậu thì ko khác j` so sánh pele với maradona tại sao Pele lại chiến thắng trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nơi mà phiếu đc trao tay các nhà báo, phong viên HLV uy tín hàng đầu thế giới trong khi Maradona lại đc khán giả bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới.... Tại sao???????????????
Đó chính là ý kiến của mỗi người cách nhìn nhận của từng người : Tôi hỏi thật bạn lamour_scorer tại sao lại nói Ruud ko thể bằng titi ?????? Một tiền đạo là trung phong cắm điển hình người còn lại là người kiến thiết thật khó để so sánh xết tất cả thì 1 tiền đạo cần phải biết ghi bàn và ghi thật nhiều bàn Ruud và titi đều đã chứng minh đc điều đó Tuy nhiên Ruud vẫn vượt trội hơn vì anh đang có lợi thế ghi nhiều bàn hơn titi ở đấu trường châu Âu lẫn thế giới. Nhưng xét về mặt kiến tạo ghi bàn thì titi lại hơn Rưud , tuy nhiên hỏi xem 1 trung phong cắm thì nhiệm vụ của anh ta là để làm gì ghi bàn hay tạo cơ hội, mặt khác nhờ có Rưud mà hậu vệ thường bị hút về phía anh nên đó là cơ hội cho các tiền vệ ghi bàn có thể thấy điều này ở mấy mùa giải trước khi hàng tiền vệ chúng ta còn rất mạnh.
Còn tại đội tuyền quốc gia bạn có dám khẳng định từ khi đội tuyển pháp thiếu Zizu thì hà lan mạnh hơn pháp không?? Đúng là hà lan luôn có 1 lứa cầu thủ trẻ tài năng nhưng hỏi xem ở Euro2004 Robben đang đá hay lại bị thay ra ==> Các HLV trước Van basten vẫn còn tin tưởng lớp cự binh tuy nhiên do lục đục nội bộ cầu thủ thường theo các phe phái khác nhau nên luôn bị coi là yếu, chính Van Basten là người tin dùng các cầu thủ trẻ và 1 số cựu binh như van de sar, Rưud... Còn đội phát thì sao Viera, Mackelele thì kém hơn Van Bommel, Van de Vaat ah, hay Thuram , Lizarazu lại đá kém hơn hetinga, Holand...hảy thử hỏi xem, còn ai có thể nói Malouda ko phải thủ chạy cánh xuất sắc....
Mà sao cậu lại nghĩ thiếu zizu thì pháp ko còn là 1 đội tuyển suất sắc ko có ai là ko thể thay thế Catona đã ôm hận khi ko đc vào đội pháp năm 1998 vì sao...Catona ko biết đá bóng hay phong độ kém??? Sao Totti quyết tâm đá chỉ vì sợ mất vị trí trong đội tuyển Ý vì sao hoàng tử thành Turin bị đày ải trên ghế dự bị....
Bạn nói Rưud lặn ngụp mãi ở giải hà lan là 1 giải hạng hai như lời bạn nói thì trước khi đến ASE chính xác là lúc còn đá cho Monaco thì Titi là ai???????? Cái này chắc phải hỏi cổ độ viên của Monaco...
Do đó so sánh 2 tiền đạo này rất khó và còn tùy vào nhận định của mỗi người....
@kid: em nói thế này là ko đc:thế cho hỏi vấn đề ngoài chuyên môn nhá: ông là fan Mu hay fan Ar??? là fan của ai cũng đc chỉ cần vào tranh luận ko nói xấu nhau là đc
@MUTD.Number.Oen: đề nghị ông viết lại có dấu cho tử tế đi
parkjunwung
02-22-2006, 01:08 PM
Bạn Park jin "Shoe" này nói lại sai nữa rồi. Thôi được đành phải chịu khó chỉ ra từng điểm để bàn vậy nhé:
1. Bạn nói RVN là ông vua của các kỷ lục, tôi thấy kỳ cục quá nên mới xem thì biết đây chỉ là "ông vua" của MU. Nhưng khi tôi nói vậy bạn lại nói kiến thức của tôi tệ vậy xin hỏi bạn: RVN đang nắm giữ kỷ lục nào, ở đấu trường nào? (nhớ dùm tôi là đừng kể lể thành tích so với các cầu thủ của MU nhé).
2. So với Henry: cái này nói mãi cũng chán vì thực tế đã và đang chứng minh. Bạn ko nói "RVN giỏi hơn Titi", bạn nói đúng vì bạn tự biết điều đó ko đúng còn tôi có thể nói " Titi hay hơn RVN" còn hay hơn những điểm gì thì tôi đã nói và ko thấy bạn đả động gì đến cả, sao vậy?
3. Về chấn thương và phong độ: nếu RVN phải cày ải với cường độ như Henry thì có lẽ anh ko thể nào có những chuỗi trận xuất thần như thường thấy ở Titti.
Henry đã 4 mùa liên tiếp có mặt trong đội hình tiêu biểu của Châu Âu (trừ năm vừa rồi), 2 mùa liên tiếp đoạt đôi giày vàng Châu Âu và 2 lần nằm trong top three, 2 lần là cầu thủ hay nhất tại PL, anh có mọi danh hiệu trừ chiếc cúp C1 còn RVN đạt được những gì? Chả nhẽ đánh giá của các chuyên gia bóng đá trên khắp thế giới ko = bạn Park shoe. Còn chuyện RVN ghi nhiều bàn thắng CL thì có gì đâu vì anh cũng ko phải là top scorer tại giải này, vậy Ruud là King ở đâu vậy bạn? Nhớ trả lời đúng trọng tâm những vấn đề nêu trên.
Bạn vẫn chưa thông ra sao??? Tôi đã nói bạn hãy trả lời đầy đủ các ý mà tôi đã reply lại bạn và cũng đã tô đậm những ý chính cần nói , vậy mà bạn vẫn không hiểu được hay sao. Bạn không đi thẳng vào vấn đề mà thường cố tình lồng sang các vấn đề khác để biện hộ cho bài trả lời của mình. Ví dụ ở bài post trên bạn có nói Ruud ghi bàn nhiều hơn Henry tại cúp C1 là do Manu thường vào sâu hơn Arsenal tại giải đấu này. Tôi đã đáp lại bạn rằng Ruud đến Manu muộn hơn Henry đến Arsenal hai năm và anh đã " chấp " Henry hai mùa bóng về thành tích ghi bàn tại đấu trường Châu âu và các ý khác tôi cũng trả lời một cách rất đầy đủ. Còn bạn , bạn nhìn vào những bài post của bạn xem , bạn không trả lời các ý tôi nêu ra mà thường lôi những vấn đề khác vào bài tranh luận của mình để dẫn nó đến một ý khác. Tôi có cảm tưởng bạn là người phỏng vấn tôi , còn tôi là người trả lời phỏng vấn của bạn. Bạn tranh luận được thì bạn lập tức trả lời còn nếu không được bạn lại lật sang một vấn đề khác để tôi phải trả lời. Vậy mà cuối bài bạn còn nói " nhớ nói trọng tâm vấn đề nêu trên " , bạn có cảm thấy nực cười với chính bản thân mình và vốn " từ ngữ "của mình không.
Tôi sẽ trả lời bạn tiếp mặc dù bạn không trả lời các ý của tôi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì đừng đặt một vấn đề nào nữa nhé. Còn nếu trả lời thì hãy reply lại đầy đủ các ý mà tôi đã nêu ở các bài post trên , đừng "cố " nài ép bản thân bạn à.
Kỉ lục của Ruud à !!! Cầu thủ duy nhất hiện nay ghi được 8 bàn thắng liên tiếp trong 8 trận đấu tại mùa giải Premier League 2002-2003. Một kỉ lục của Premiership mà hiện nay chưa ai đạp đổ được. Kỉ lục 8 bàn trong 8 trận liên tiếp là kỉ lục mới của anh khi mà trước đó anh cũng đã lập kỉ lục ghi 7 bàn trong 7 trận liên tiếp ở mùa giải đầu tiên đến với Manchester United.
Kỉ lục cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn cho CLB nhanh nhất trong tất cả các cầu thủ đang chơi tại Premier League qua đó gia nhập một câu lạc bộ gọi là " Club 100 "( CLB của những cầu thủ ghi được 100 bàn thắng cho CLB của mình ) với những tên tuổi như Alan Shearer , Jimmyfloy Hassenbank và cả Thiery Henry...
Kỉ lục ghi số bàn thắng trong một mùa giải cúp C1 tại mùa giải 2002-2003 với 12 bàn thắng đồng thời đoạt danh hiệu vua phá lưới Champion League và danh hiệu tiền đạo xuất sắc nhất Champion League mùa bóng năm đó.
Kỉ lục nữa là được gia nhập số ít các cầu thủ từng ghi được 4 bàn trong một trận đấu tại cúp C1 Châu âu với Di Stefano , Simone Inzaghi , Shevchenko và Marco Van basten.
Kỉ lục ghi số bàn thắng nhiều nhất so với số trận anh đã thi đấu. Riêng kỉ lục này không ai có thể sánh nổi với Ruud về hiệu xuất ghi bàn tại Champion League. Raul Gonzalez hiện nay là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất tại cúp C1 Châu âu với 51 bàn thắng nhưng anh ta cần đến 10 mùa giải. Còn với Ruud anh chỉ mất có 5 mùa bóng để đạt đến con số 43.
Đó là những kỉ lục chính , còn chưa cần đề cập đến những danh hiệu cá nhân vì những cái đó ko được gọi là kỉ lục.
Còn ý thứ hai của bạn về sự so sánh Ruud với Titi tôi đã nói rõ ngay từ bài post ban đầu. Đối với tôi mọi sự so sánh đều khập khiễng , mỗi tiền đạo có lối chơi , sở trường , sở đoản cùng những đóng góp khác nhau cho đội bóng của mình và tôi cũng đã nói về những ví dụ của sự so sánh giữa Ronaldo và Batistuta của Fan bóng đá Brazil và Fan của bóng đá Argentina.. Đồng thời tôi cũng nêu rõ những thành tích của hai cầu thủ trên các đấu trường. Vậy còn chưa vừa lòng sao...Hay bạn vẫn cố tình khăng khăng cho rằng Henry xuất sắc hơn. Nếu bạn thích bạn có thể đọc kĩ lại từng lời nói của tôi , nó đã bao hàm rất nhiều ý của bạn đề cập rồi. Mong bạn sẽ có những ý kiến " mới mẻ " hơn !!
Về ý thứ ba bạn nói và vài bài post trước tôi nhận thấy nhiều điều về khả năng của bạn lắm rồi. Henry cày ải hơn Ruud à?? Hơn ở điểm nào??? Ở Manu trong nhiều mùa bóng gần đây Ruud - từ khi chuyển đến Manu - thường xuyên có một xuất chính trên hàng công của MU , bất chấp thời kì của Ole hay thời của Rooney hiện nay. Đặc biệt là khi mà Soljaer bị chấn thương nặng và Saha thì chấn thương hành hạ liên miên thì gánh nặng lên Ruud càng nhiều ( dù lúc Rooney đến hay chưa cũng vậy ). Nên nhớ rằng từ khi chuyển đến MU đến nay Saha mới tham dự có hơn 40 trận đấu còn Ole thì đã tưởng chừng giã từ sự nghiệp do chấn thương quá nặng...Nếu ai thường xuyên theo dõi MU chắc chắn sẽ thấy Ruud đã phải cầy ải quá nhiều trong vài mùa gần đây ( tất nhiên ngoại trừ khi anh bị chấn thương ). Chỉ có mùa bóng này là anh đã chịu ít áp lực hơn do Ole và Saha đều trở lại cộng thêm Rossi đang ngày càng trưởng thành , thế nên các trận đấu tại Carling Cup họ đã giúp Ruud giảm bớt gánh nặng.
Nên nhớ rằng trận đấu với Wigan tại bán kết Carling Cup là trận đấu đầu tiên tại giải này sau 3-4 mùa bóng của Henry !! Lần sau trước khi bình luận bạn nên suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy phát hiểu những ý kiến của mình nhé. Càng nói tôi càng thấy mặt " hạn chế " của bạn đấy. Như đã nói rồi đấy , nếu ko có ý tưởng gì mới mẻ hơn và ko reply được đầy đủ các ý thì bạn nên dừng lại được rồi đấy...
Àh , còn về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất TG thì có một câu chuyện thế này. Gattuso đi tắm biển tại quê hương của ông HLV này , ông ta cũng biết Gattuso và ông liền bầu anh là cầu thủ xuất sắc nhất TG. Bạn có hiểu chứ. Thế nên danh hiệu này ko được đánh giá cao bằng danh hiệu của quả bóng vàng Châu âu dưới sự bình chọn của 50 nhà báo thể thao uy tín nhất Châu âu. Mà điều này thì Ruud đã về thứ 2 sau Nedved mùa bóng 2003...
zippo
02-22-2006, 02:25 PM
RVN và Henry đều giỏi.
RVN ghi bàn trâu hơn Henry.
Henry lại đoạt nhiều danh hiệu hơn Van.
Van có thể nhạy cảm và có duyên ghi bàn hơn Henry.
Henry lại có kỹ thuật,tốc độ hơn Van.
Van có thể ghi 3 bàn trong 1 trận đấu với sự trợ giúp của người khác.
Henry lại có thể tự mình gây đột biến và đem thắng lợi cho đội nhà.
Van có thể ghi 20 bàn trong khoảng 30 trận đấu và 19 bàn trong số đó có thể là từ trong vòng cấm và có thể được ghi bằng đùi hoặc bụng.
Henry có thể ghi 14 bàn trong 30 trận nhưng có thể 7 trong số đó là những "tác fẩm"...
Vậy thật khó để so sánh,nhất là khi chúng ta lại là fan M.U và Ars.
--->Đơn giản nhất hãy hỏi người trung lập.Có thể những câu trả lời của họ sẽ ko đưa ra được câu trả lời chính xác,nhưng hãy thử xem...
Dưới đây tớ xin được trích dẫn 1 bài viết để mọi người tham khảo:
Van Nistelrooy: "Đừng so sánh tôi với Henry".
Sát thủ người Hà Lan khảng khái tuyên bố rằng không có bất cứ một tiêu chí nào để so sánh giữa anh và Henry, bởi cả hai chẳng có gì giống nhau. Còn Saha, đồng đội của Nistelrooy ở MU thì cho rằng tiền đạo của Arsenal là tay săn bàn toàn diện nhất Premier League hiện nay.
Nistelrooy phát biểu trên tờ L'Equipe: "Mọi người đừng cứ cố tình so sánh tôi với Henry vì thực ra chẳng có nét tương đồng nào giữa chúng tôi cả. Tôi cảm thấy gần gũi với David Trezeguet hơn, dù Henry được biết đến trên toàn thế giới. Cậu ấy thực sự là một tiền đạo tuyệt vời. Nhưng tôi cũng có ưu điểm của riêng mình".
Còn Louis Saha, đồng đội của Nistelrooy ở MU, không tiếc lời ca ngợi Henry: "Nistelrooy có thể lực sung mãn, sử dụng cơ thể một cách thuần thục và uyển chuyển là lợi thế của anh ấy. Tuy nhiên, Henry có thể chạy 100m chỉ trong 8 giây, điều mà Nistelrooy không làm được. Ngoài ra, Thierry còn là một tiền đạo nhạy cảm, sức bật tốt, khả năng cầm bóng, đột phá và dứt điểm thì không ai bì kịp. Anh ấy thực sự là một tiền đạo lý tưởng".
...........
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2004/04/3B9D1377/
--------------------------
Đúng là so sánh Van và Henry cũng làm liên tưởng đến Pele và Mara và mãi chắc chẳng bao giờ có câu trả lời...Vậy thì...hãy hát lên Let it be,let it be,let it be,let it be...
TuấnAnh
02-22-2006, 02:47 PM
Hehe cái gì muốn so sánh cũng phải có tiêu chí của nó.
Nếu nói Henry đá trong Ars là bất lợi hay là đội gà thì hóa ra Ars toàn cầu thủ gà hay sao hả?
Bóng đá có nhiều vị trí chứ không phải cứ là tiền đạo là phải rê dắt đi bóng mà tiền đạo là phải ghi bàn.Nếu đội bóng ai cũng có khả năng như Henry thì cần chi tiền vệ?Cứ đưa bóng cho Henry ấy rồi chờ mà ăn mừng bàn thắng.
Đá bóng là phải có công có thủ có cầu thủ tạo cơ hội thì phải có người kết thúc.Tiền đạo biết dắt bóng cũng tốt có tốc độ cũng tốt thôi nhưng ghi bàn mới là tốt nhất.
Chỉ cần Ruud ghi bàn là được vì tạo cơ hội MU có Rooney Ronaldo Scholes...vứt đi đâu đây? Hơn nữa tui xin nhấn mạnh bóng đá là môn thể thao tập thể không phải cứ 1 con người là làm nên chiến thắng đâu nhé.Còn nếu so sánh với Ruud thì tôi thừa nhận Ruud vụng về ở một số cái như rê dắt đi bóng nhưng hãy nhìn Ruud ở khâu dứt điểm mà xem: BLV Quang Huy đã nói "dường như tất cả tinh hoa Ruud đều dồn hết vào việc dứt điểm " vì vậy mà Ruud ghi bàn liên tục với hiệu suất cao dù không nhanh như Henry không khéo bằng Henry đó.Khi thấy nghịch lí là một cầu thủ bạn cho là anh thợ mộc mà ghi bàn nhiều có khi hơn cả anh nghệ sĩ thì phải hiểu rằng tại sao chứ hả?Là bởi vì anh ta có cái mà anh nghệ sĩ kia không có.
:D hehe nói thế có đuợc không các pác? :manucheer
glamour_scorer
02-22-2006, 04:35 PM
Tôi thật lòng thấy buồn cười vì nhiều fan của MU đọc say sưa những con số thống kê mà bạn Park jin "shoe" liệt kê ra để chứng minh rằng RVN là 1 ông vua khi anh thực sự chẳng có 1 danh hiệu nào, kỷ lục nào thực sự đáng kể. Xin nói thêm rằng bạn đừng đọc quá nhiều báo TTVN vì phần lớn thông tin đều là dạng lá cải và ko chính xác. Tại CL nơi bạn tự hào về Ruud thì sự thực anh ko phải là cây làm bàn hàng đầu (so với Henry chỉ hơn chút đỉnh) còn tại PL thì anh kém xa. Vài ba con số thống kê chỉ là những chỉ số phụ, so với Henry - lại so với Henry thôi đã thấy tầm thường thế mà....KING. Buồn cười đến vỡ bụng khi thấy phần lớn fan MU vẫn tưởng rằng RVN ghi bàn nhiều hơn Henry tại PL nữa. Xin thưa với các bạn rằng Henry là cây làm bàn nước ngoài xuất sắc trong lịch sử PL (152 bàn, đứng thứ 4 và sắp vượt lên đứng thứ 3 -154 bàn, chỉ sau Shearer và Andy Cole, những người thi đấu tại PL trước Henry gần chục mùa bóng). Còn RVN thì sao? anh ko hề có tên trong top 10 (đứng thứ 10 là Hassenbaink với 121 bàn). Hẳn bạn Park có thể tưởng tượng nếu Ruud thi đấu cùng Henry thì cũng chỉ có thể theo được Titi về mặt lý thuyết thôi còn thực tế thì quá rõ, cho nên cái kỷ lục ghi 100 bàn nhanh của bạn đưa ra chỉ for fun thôi, đừng làm bộ quá đi. Mùa này và thêm cả mùa nữa RVN cũng khó lòng mà đạt được con số mà Henry đang sở hữu, bạn hiền thân mến ạ. Cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân tại PL và đấu trường châu lục thì phần thắng nghiêng hẳn về Henry. Tôi cũng ko có ý định nói Henry là King tại mọi giải đấu nhưng thấy 1 cái núi chỉ cỡ Panxipang của VN mà cứ gọi đó là dãy Himalaya nóc nhà của thế giới thì thấy buồn cười quá nên trao đổi chơi cùng bạn mà thôi.
À mà nhân tiện bạn có xem trận đấu Real vs Arsenal hôm qua ko? cầu thủ mà các bạn chê là chỉ biết ghi bàn thắng vào các đội bóng yếu (như Juve, Inter hay Munich... chẳng hạn) đã có màn solo tuyệt vời, đi qua 3,4 cầu thủ Real trước ghi ghi 1 bàn thắng chỉ có trong sách giáo khoa bóng đá giúp Gunners bắn hạ kền kền trắng tại Becnabeu, lần đầu tiên có 1 đội bóng Anh hạ được Real tại sân nhà của họ, Real đội bóng mà cứ nghe đến tên là MU và các fan của họ sợ đến "té đài". Còn giờ đó RVN mới sung sướng làm sao, anh ngồi tại doanh trại MU mà xem bóng đá qua tivi và uống bia tự hỏi "ko biết bao giờ mình mới lừa bóng được qua vài ******* như nó nhỉ", rồi anh tự trách mình sao vô duyên trong vòng đấu bảng vậy để MU đứng vét bảng.
Đùa chút vậy thôi, he he đại xá đại xá nghen!!!!!!
the_red_devil_1999
02-22-2006, 04:52 PM
Đúng như Park nói thấy nông cạn thật đó, Hasseinbank đá còn nhiều hơn Ruud đến 5-6 mừa mất vậy mà bảo là top 10 :devil:
Hờ hờ mà lâu lắm rồi tớ mới được thấy henry ghi bàn đấy ( xin lỗi là hum nay tớ chưa ghé vào tivi on compu từ sáng ) hahaha bó tay người này, cùn wa'
zippo
02-22-2006, 04:56 PM
Đúng là Park thích Van quá nên fong cho Van là "vua của các kỷ lục"...
Còn U gì trên đây hình như cũng đang fê thì fải,nên wên mất đấy là bất ngờ lớn nhất loạt trận tối wa...Dù sao thì cũng chúc mừng :D nhưng đừng wên vẫn còn 1 trận nữa...
HUANREDDEVILS_1991
02-22-2006, 05:52 PM
Bạn Park jin "Shoe" này nói lại sai nữa rồi. Thôi được đành phải chịu khó chỉ ra từng điểm để bàn vậy nhé:
1. Bạn nói RVN là ông vua của các kỷ lục, tôi thấy kỳ cục quá nên mới xem thì biết đây chỉ là "ông vua" của MU. Nhưng khi tôi nói vậy bạn lại nói kiến thức của tôi tệ vậy xin hỏi bạn: RVN đang nắm giữ kỷ lục nào, ở đấu trường nào? (nhớ dùm tôi là đừng kể lể thành tích so với các cầu thủ của MU nhé).
2. So với Henry: cái này nói mãi cũng chán vì thực tế đã và đang chứng minh. Bạn ko nói "RVN giỏi hơn Titi", bạn nói đúng vì bạn tự biết điều đó ko đúng còn tôi có thể nói " Titi hay hơn RVN" còn hay hơn những điểm gì thì tôi đã nói và ko thấy bạn đả động gì đến cả, sao vậy?
3. Về chấn thương và phong độ: nếu RVN phải cày ải với cường độ như Henry thì có lẽ anh ko thể nào có những chuỗi trận xuất thần như thường thấy ở Titti.
Henry đã 4 mùa liên tiếp có mặt trong đội hình tiêu biểu của Châu Âu (trừ năm vừa rồi), 2 mùa liên tiếp đoạt đôi giày vàng Châu Âu và 2 lần nằm trong top three, 2 lần là cầu thủ hay nhất tại PL, anh có mọi danh hiệu trừ chiếc cúp C1 còn RVN đạt được những gì? Chả nhẽ đánh giá của các chuyên gia bóng đá trên khắp thế giới ko = bạn Park shoe. Còn chuyện RVN ghi nhiều bàn thắng CL thì có gì đâu vì anh cũng ko phải là top scorer tại giải này, vậy Ruud là King ở đâu vậy bạn? Nhớ trả lời đúng trọng tâm những vấn đề nêu trên.
ruud và henry đều là những tiền đạo dẳng cấp của giải ngoại hạng và châu âu nên thật khó để nói là ai xuất sắc hơn.vậy thì tại sao chúng ta lại ko so sánh họ ở những yếu tố khác?
nếu như ở ars thì titi là vệ tinh xung quanh các cầu thủ khác ,mọi người đều tập trung nhồi bóng cho titi bất cứ khi nào có thể nên chắc chắn anh ấy sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn hơn.trong khi đó tại mu thì ko có cầu thủ nào là số một cả ,cơ hội sẽ chia đều cho cả rưud và rôney hay saha...thì chắc chắn rưd sẽ có ít cơ hội ghi bàn hơn
to glammer_soccer ; bạn bảo rưd ko phải là ông vua của những kỉ lục ư? vậy thì hãy xem lại trí nhớ của bạn đi :muflag:
zippo
02-22-2006, 06:04 PM
Đến đây thì pó tay.com =))
HUANREDDEVILS_1991
02-22-2006, 06:18 PM
Tôi thật lòng thấy buồn cười vì nhiều fan của MU đọc say sưa những con số thống kê mà bạn Park jin "shoe" liệt kê ra để chứng minh rằng RVN là 1 ông vua khi anh thực sự chẳng có 1 danh hiệu nào, kỷ lục nào thực sự đáng kể. Xin nói thêm rằng bạn đừng đọc quá nhiều báo TTVN vì phần lớn thông tin đều là dạng lá cải và ko chính xác. Tại CL nơi bạn tự hào về Ruud thì sự thực anh ko phải là cây làm bàn hàng đầu (so với Henry chỉ hơn chút đỉnh) còn tại PL thì anh kém xa. Vài ba con số thống kê chỉ là những chỉ số phụ, so với Henry - lại so với Henry thôi đã thấy tầm thường thế mà....KING. Buồn cười đến vỡ bụng khi thấy phần lớn fan MU vẫn tưởng rằng RVN ghi bàn nhiều hơn Henry tại PL nữa. Xin thưa với các bạn rằng Henry là cây làm bàn nước ngoài xuất sắc trong lịch sử PL (152 bàn, đứng thứ 4 và sắp vượt lên đứng thứ 3 -154 bàn, chỉ sau Shearer và Andy Cole, những người thi đấu tại PL trước Henry gần chục mùa bóng). Còn RVN thì sao? anh ko hề có tên trong top 10 (đứng thứ 10 là Hassenbaink với 121 bàn). Hẳn bạn Park có thể tưởng tượng nếu Ruud thi đấu cùng Henry thì cũng chỉ có thể theo được Titi về mặt lý thuyết thôi còn thực tế thì quá rõ, cho nên cái kỷ lục ghi 100 bàn nhanh của bạn đưa ra chỉ for fun thôi, đừng làm bộ quá đi. Mùa này và thêm cả mùa nữa RVN cũng khó lòng mà đạt được con số mà Henry đang sở hữu, bạn hiền thân mến ạ. Cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân tại PL và đấu trường châu lục thì phần thắng nghiêng hẳn về Henry. Tôi cũng ko có ý định nói Henry là King tại mọi giải đấu nhưng thấy 1 cái núi chỉ cỡ Panxipang của VN mà cứ gọi đó là dãy Himalaya nóc nhà của thế giới thì thấy buồn cười quá nên trao đổi chơi cùng bạn mà thôi.
À mà nhân tiện bạn có xem trận đấu Real vs Arsenal hôm qua ko? cầu thủ mà các bạn chê là chỉ biết ghi bàn thắng vào các đội bóng yếu (như Juve, Inter hay Munich... chẳng hạn) đã có màn solo tuyệt vời, đi qua 3,4 cầu thủ Real trước ghi ghi 1 bàn thắng chỉ có trong sách giáo khoa bóng đá giúp Gunners bắn hạ kền kền trắng tại Becnabeu, lần đầu tiên có 1 đội bóng Anh hạ được Real tại sân nhà của họ, Real đội bóng mà cứ nghe đến tên là MU và các fan của họ sợ đến "té đài". Còn giờ đó RVN mới sung sướng làm sao, anh ngồi tại doanh trại MU mà xem bóng đá qua tivi và uống bia tự hỏi "ko biết bao giờ mình mới lừa bóng được qua vài ******* như nó nhỉ", rồi anh tự trách mình sao vô duyên trong vòng đấu bảng vậy để MU đứng vét bảng.
Đùa chút vậy thôi, he he đại xá đại xá nghen!!!!!!
ha ha. thì ra là glammer-soccer dựa vào bàn thắng của titi trong trận đấu ở cúp c1 hôm qua làm luận điểm à ! nhưng bạn đã quên rằng đó cũng chỉ là một bàn thắng ko hơn ko kém thôi sao , tần đó là có thể nói rằng titi xuất sắc hơn rưud hay sao? còn nếu bạn muốn chọc nghoéo rưud bằng cách nói rằng ""ko biết bao giờ mình mới lừa bóng được qua vài ******* như nó nhỉ", thì mời bạn hãy xem lại bàn thắng của rưd trong trận gặp fulham.còn việc ars thắng ngay trên thành địa becnabeu thì cũng đâu có nghĩa là sẽ hạ được real mà thậm chí khả năng bị loại của ars còn cao hơn.nên nhớ rằng real là một đội bóng có rất nhiều ngôi sao lớn ,họ bị thua ars trên sân nhà cũng là do một phần khinh địch và lối đá quá cá nhân của các galaticos nhưng khi đã bị dồn vào thế chân tường , bị cdv chửi rủa thì đây mới là lúc real nguy hiểm nhất ,là lúc csac1 ngôi sao chịu phối hợp với nhau để tạo ra những cơn thủy triều tại himbury và chắc chắn hàng hậu vệ chắp vá của ars sẽ nát như tươn bần mà thôi ! trở lại với sự so sánh về titi và rưud ,tôi nghĩ bạn ko nên phủ nhận những kỉ lục của rưud được còn nếu nói rưud chỉ hơn titi trên lí thuyết thì là rất sai lầm ,lí thuyết thì cũng phải đi đôi với thực tế chứ ! nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ như thế này thì việc đạp đổ những kỉ lục kia chỉ là vấn đề thời gian đối với rưud mà thôi !
parkjunwung
02-22-2006, 07:55 PM
Đúng như Park nói thấy nông cạn thật đó, Hasseinbank đá còn nhiều hơn Ruud đến 5-6 mừa mất vậy mà bảo là top 10 :devil:
Hờ hờ mà lâu lắm rồi tớ mới được thấy henry ghi bàn đấy ( xin lỗi là hum nay tớ chưa ghé vào tivi on compu từ sáng ) hahaha bó tay người này, cùn wa'
Đến bài post vừa rồi của glamour_scorer mọi người đọc qua chắc cũng đã hiểu rồi !!
Có một vài wallpaper đẹp của Ruud !!
http://img132.imageshack.us/img132/9539/rvncopy6lf9py.th.jpg (http://img132.imageshack.us/my.php?image=rvncopy6lf9py.jpg)
http://img56.imageshack.us/img56/2702/rvn26oc1ts.th.jpg (http://img56.imageshack.us/my.php?image=rvn26oc1ts.jpg)
http://img56.imageshack.us/img56/2899/rvn31mh2re.th.jpg (http://img56.imageshack.us/my.php?image=rvn31mh2re.jpg)
kidprokid
02-22-2006, 07:57 PM
thank sư phụ sư phụ cho em cái Y!M đi
Ai cũng phải thừa nhận rằng RVR và Henry đều là những tiền đạo giỏi hàng đầu thế giới cả :D Và họ chỉ thể hiện được khả năng của mình nếu họ được thi đấu đúng vị trí sở trường của mình , Ruud và Henry cũng vậy . Thử hỏi cho Henry vào đá cắm ở giữa còn Ruud thì cho dạt ra cánh đá kiểu tiền đạo cánh đi thì xem họ làm ăn thế nào , chắc chắn là....:D Mỗi người mỗi vẻ và chính nó tạo ra vẻ đẹp của môn thể thao vua này giống như có tiền vệ cánh phải thì cũng phải có tiền vệ cánh trái ........Trên thế giới mà toàn chỉ 1 kiểu tiền đạo Henry,Ronaldinho hay 1 kiểu tiền đạo như E'Too,Ruud,...thì còn gì là thú vị nữa hả các bác . Như ở đội tuyển Pháp ấy , Trezegue(kiểu tiền đạo như Ruud) và Henry là một cặp còn ở đội tuyển Hà Lan ông HLV nào họa có điên mới dám xếp Rooy makay và Ruud cùng vào 1 đội hình thi đấu chính thức :D
Chuyện này đúng là khổ lắm nói mãi chỉ tốn nước bọt thôi cuối cùng chả đâu vào đâu .Kết luận lại là :
Ruud : King of fan MU
Henry : King of fan Arsenal
Nếu có so sánh giữa họ thì chỉ nên so sánh phong độ của họ trong một thời điểm nào đó thì hơn . Hết!!!!!!!!!!!
Ah quên vì tui là fan MU nên Ruud vẫn là nhất :D Ruud đâu có thiếu những bàn thắng đẹp những tác phẩm để đời nhỉ , giờ thì anh có vẻ chậm chạp hơn 2,3 năm về trước chứ hãy nhìn cú solo trong trận Fullham và nhất là chính bàn thắng vào lưới Arsenal mà chắc chắn fan Arsenal chắc chắn cũng đã chứng kiến rồi vả lại kiểu chơi của Ruud cũng không nhất thiết cần phải có tốc độ lắm . Còn bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức ở Euro 2004 thì đúng là ko có gì phải nói nữa rồi ............ :gem38: :gem38:
Nếu fan Arsenal thích thì hãy đem Henry mà so sánh với Ronaldinho ấy , dám không hả :thayghet: :thayghet:
OpenTony
02-23-2006, 01:07 AM
MỘt bài viết quá đỉnh... thanks :D
metallica
02-23-2006, 04:53 AM
Bó chiếu! tớ định phản đòn nhưng mà nghĩ lại, với người cùn thì để làm gì cơ chứ!
Chú này cùn quá, giá trị và các kỷ lục của Ruud sờ sờ ra đó mà cứ cãi trắng--> bó tay.
Lại còn bảo Ruud không biết ghi bàn đẹp nữa chứ --> bó chiếu!
Chê báo TTVN--> bó chân, báo này bạn bảo lá cải thì,.... tớ chả còn gì để nói nữa.
Nói đến thế, còn bó nhiều cái mà chán chả thèm bó!
November rain
02-23-2006, 08:41 PM
Rưud sinh ra là để đặt trong vòng cấm và lẽ dĩ nhiên hầu hết các bàn thắng của anh đều ở trong vòng cấm. Hãy xem Makaay đá ở Munich thế nào, tất cả đều phải công nhận anh ta là 1 bóng ma 1 bóng ma có khả năng ghi bàn tuyệt vời thế nhưng ở đội hà lan anh ta chỉ là cái bóng của Rưud vì sao???? bởi vì Makaay luôn luôn ko thể bằng Rưud ở phương diện tiền đạo cắm 1 thứ luôn ưu tiên hàng đầu ở đội tuyển hà lan. Mặt khác Rưud khởi đầu sự nghiệp ở hà lan cho nên anh đc đào tạo để trở thành 1 tiền đạo cắm lạnh lùng chứ ko phải 1 tiền đạo hỗ trợ bởi đã có 2 tiền đạo cánh đảm nhận vị trí ấy. Tôi cũng xin nói với qad/zippo Rưud cũng có nhiều bàn thắng để đời và 1 trong những bàn thắng đó là vào lưới ASE khi anh dắt bóng gần như từ giữa sân và ghi bàn. Còn nhưng ai đã xem trận ASE và Real vừa rồi có thể thấy rằng hôm đó Titi ghi bàn là tất yếu do các cầu thủ ASE đã chơi xuất thần và cũng do hàng tiền vệ,hậu vệ và Ronaldo chơi quá tệ.
Còn riêng về phần glamour_scorer tôi thấy chính xác rằng ông là 1 con người bảo thủ mặt khác còn là 1 anti của Man nhưng điều đó tôi ko thèm chấp nhưng về 1 số câu trong bài của ông là hơi thái quá. Nói ko phải những bài viết của ông tôi thấy cứ *** *** thế nào rất là bảo thủ ông chỉ biết viết mà ko hề nhìn những bài viết của người khác. Hỏi thật ông nói Rưud ko đc vào tốp 10 của những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Pl thì sao tôi hỏi ko phải ví dụ có1 tiền đạo mới đến Pl và ghi 40 bàn mùa sau anh ghi tiếp 40 bàn nhưng sau đó lại chuyển đến 1 CLB ở giải khác tức là anh ta chỉ ghi đc 80 bàn ===> anh ta đá kém hơn cả Hassenbaink????? còn nếu Titi chuyển đi sau mùa bóng này thì sao rồi anh ta bị 1 cầu thủ khác vượt mặt ==> titi kém hơn ah
Xin thưa với các bạn tôi tuy là anti fan của ASE nhưng tôi vẫn coi trọng titi tôi luôn gọi anh bàng cái tên thân mật là titi, vẫn vỗ tay khi anh ghi bàn ở cả C1 lẫn PL. Hôm trước dù Mu bị loại tôi vẫn đi xem và cỗ vũ cho ASE... mong răng bạn sẽ hiểu ra vấn đề này glamour_scorer ạ
parkjunwung
02-23-2006, 10:55 PM
Ruud van Nistelrooy Career History ( Theo : http://www.manutdzone.com/playerpages/RuudVanNistelrooy.htm )
Ruud bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình cho CLB Den Bosch tại giải hạng hai Hà Lan mùa giải 1993/1994. Sau bốn mùa bóng chơi tại giải hạng thấp , anh đã được CLB giải " ngoại hạng " Heerenveen mua về năm 1997 và lập tức anh đã ghi được 13 bàn trong 30 trận tại mùa giải 1997/1998
Khả năng ghi bàn tuyệt vời của anh đã lọt vào mắt xanh của câu lạc bộ danh tiếng PSV Eindhoven - một đội bóng đang rất khao khát một tiền đạo - Và PSV đã kí hợp đồng với Ruud đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 22 của anh (1/7/1998 ) với cái giá 4,2 triệu bảng - một cái giá kỉ lục về chuyển nhượng giữa hai CLB Hà Lan.
Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho PSV trong trận đấu với Heerenveen. Ruud kết thúc mùa giải 1998/1999 cùng danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia Hà lan với 31 bàn thắng ghi được. Anh có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia vào ngày 18/11/1998 trong trận hòa 1-1 với đội tuyển Đức và anh cũng kết thúc ở vị trí thứ hai trong danh sách chiếc giày vàng Châu Âu mùa giải năm đó. Không quá ngạc nhiên , anh đã được bầu là cầu thủ xuất sắc trong năm của bóng đá Hà lan bởi hiệp hội những cầu thủ chuyên nghiệp tại giải đấu này.
Sau ghi đã ghi được 29 bàn tại mùa giải 1999/2000 , Ruud đã gặp phải chấn thương trong trận giao hữu với CLB Silkeborg vào ngày 6/3/2000. Một tháng sau đó , vụ chuyển nhượng đến CLB Manchester United đổ vỡ trước mắt Ruud
sau khi anh không thể vượt qua được cuộc kiểm tra y tế của United , mọi thứ đã bị trì hoãn lại.
Những ngày sau đó , anh đã không thể tập luyện cùng PSV bởi một chấn thương dây chằng rất nặng. Mùa giải kết thúc với Ruud , tuy nhiên anh vẫn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan năm thứ hai liên tiếp bởi những đồng nghiệp tại giải vô địch Hà Lan. Một lần nữa Ruud lỗi hẹn với danh hiệu chiếc giày vàng Châu âu.
Rất tiếc phải xoá hình này
Sau một năm hồi phục , Rưud đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc ghi hai bàn vào lưới CLB Sparta Rotterdam vào ngày 1/3/2001 sau khi được tung vào từ băng ghế dự bị. Anh trở lại đội hình một hai ngày sau đó trong trận gặp Roda JC.
Rưud kí hợp đồng với CLB Manchester United vào ngày 23/7/2001 với một cái giá kỉ lục của bóng đá Anh -19 triệu bảng. Giấc mơ của anh đã trở thành sự thực chỉ sau có 12 tháng từ cái ngày vụ chuyển nhượng bị hủy bỏ.Sau đó Rưud ghi bàn cho đội tuyển Hà Lan trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Síp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Và anh lại tiếp tục ghi hai bàn cho hà lan trong trận gặp Estonia cũng từ băng ghế dự bị.
Từ thời khắc đó , chiếc áo số 10 của United đã không thể ngững ghi bàn. Những bàn thắng trong các trận giao hữu trước mùa giải và tại Charity Shield cúp trước CLB Liverpool đã nhanh chóng khiến anh trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.
Trong trận đấu đầu tiên tại Old Trafford anh ghi hai bàn trong chiến thắng trước Fulham , sau đó là những bàn thắng trong các trận gặp Newcastle và Spurs trước khi nổ hai phát súng vào lưới Deportivo La Coruna trên sân nhà Old Trafford. Rưud lập hattrick đầu tiên cho MU trong trận thắng 6-1 trước CLB Southampton trên sân nhà , tiếp đó anh ghi hai bàn trong các trận đấu gặp Boavista , Tottenham Hotspur và Sunderland. Rưud cũng ghi những bàn thắng mang tính chất sống còn cho Manu trong những chuyến làm khách trên sân của Bayern Munich và Deportivo tại Champion League. Anh tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn siêu hạng trong trận đấu vòng 3 cúp FA trên sân của Aston Villa. Khi đó Manu đang bị dẫn 2-0 , Rưud vào sân từ băng ghế dự bị và anh đã lập tức ghi 2 bàn trong vòng có 2 phút giúp MU lật ngược thế cờ dành chiến thắng đáng nhớ 3-2.
http://img137.imageshack.us/img137/7974/vannistelrooy034oz.jpg
Điều gì ấn tượng nhất về tất cả những bàn thắng của Rưud. Anh có thể chọn vị trí tuyệt vời để ghi bàn , có thể đánh bại bất cứ thủ môn nào trong các tình huống một đối một , đánh đầu rồi sút thực hiện các cú sút ở những tình huống khó đều rất dễ dàng với anh như một nhà chuyên môn lão luyện. Anh cũng là người được chọn thực hiện các pha đá Penalti cho Manu,tất cả các cú sút của anh đều đạt độ chuẩn xác rất cao.
Rưud đã lập một kỉ lục tại Premiership khi anh ghi 8 bàn thắng trong 8 trận đấu liên tiếp , đoạt danh hiệu vua phá lưới Champion League và gia nhập vào số ít các tiền đạo của United có thể ghi trên 20 bàn thắng trong một mùa giải ( trong nước ) , xét cho kĩ càng thì Rưud đã không chơi hết cả mùa giải bởi anh cũng đã gặp chấn thương. Dù vậy anh vẫn có một mùa giải khởi đầu tuyệt vời với United.
Nhưng , dù đã có một mùa giải khởi đầu tuyệt vời. Mùa giải thứ hai của anh tại Old Trafford thậm chí còn kinh khủng hơn thế. Bàn thắng , bàn thắng và bàn thắng -44 bàn trong tất cả các giải đấu trong đó có 3 hattrick và 12 quả Penalti.Một con số đáng kinh ngạc , anh đã lập hattrick trong các trận với Newcastle , Charlton và Fulham , tất cả đều là những điểm nhấn tuyệt vời của cả mùa giải. Trong khi đó tất cả những cú sút Penalti của anh đều rất " tàn nhẫn " và không cho đối thủ bất kì cơ hội nào.
Trong các bàn thắng của anh có rất nhiều bàn thắng siêu hạng , một pha solo tuyệt đỉnh trong trận đối đầu với FC Basel trên sân nhà hay bàn thắng trong trận gặp West ham. Một bàn thắng siêu hạng trên sân Highbury khi gặp Arsenal và một pha dứt điểm không thể tin được vào lưới Juventus trên sân Old Trafford và trên sân khách vào lưới Bayern Leverkusen. Nhưng bàn thắng tuyệt vời nhất , một trong vài bàn thắng đẹp nhất mùa giải năm đó , bàn thắng mà Ryan Giggs cũng phải trầm trồ và thán phục , nó thể hiện được tất cả khả năng bùng nổ của Rưud. Đó là bàn thắng vào lưới Fulham , Rưud chiếm được bóng ở một vị trí tưởng chừng vô hại và cách gôn nửa sân , phát hiện lỗ hổng , Rưud dốc bóng vượt qua năm hậu vệ Fulham tiến thẳng vào vòng cấm địa và thực hiện một pha dứt điểm cực kì đẳng cấp bằng chân phải trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Cottagers.
Mặc dù mùa bóng đó anh bị thua Henry cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của PFA nhưng anh đã đánh bại tiền đạo người Pháp để dành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của Barclaycard. Anh cũng đoạt nốt danh hiệu vua phá lưới Champion League với 12 bàn thắng ( Rưud ghi 14 bàn nhưng có 2 bàn tại vòng loại ).Thật khó có thể nghĩ có một cầu thủ United nào xứng đáng dành được các danh hiệu và khao khát để đánh bại Arsenal hơn anh.
Rưud khao khát , sự khao khát và quyết tâm của anh được thể hiện qua các bàn thắng , anh học được sự khao khát và quyết tâm to lớn từ Roy Keane. Anh không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc , thậm chí khi quỷ đỏ bị Real Madrid hạ gục 3-1 , anh không dễ dàng buông xuôi và đã có một buổi tối tỏa sáng , Ruud đã khiến tất cả khán giả trên sân Bernabeu phải trầm trồ với những pha xứ lí siêu hạng.
Rất tiếc phải xoá hình này
Trong mùa giải 2003-2004 Rưud tiếp tục phong độ ghi bàn của mình mặc dù anh không bùng nổ nhiều như những mùa giải trước. Anh lập hattrick trên sân khách trong trận thắng Leicester 4-1 , hai bàn trong trận gặp Man city tại FA cúp hai bàn ở những phút cuối giúp Manu lội ngược dòng dành chiến thắng 4-3 trước Everton. Trong suốt chặng đường thứ hai của mùa giải , phong độ tại giải trong nước của Rưud gặp chút lo ngại. Anh đã sút trượt 4 quả Penalti và đặc biệt là pha sút trúng xà ngang trong trận gặp Arsenal trên sân Highbury.
Một chút lo lắng khi anh gặp phải chấn thương trong tháng 4 năm đó , tuy nhiên anh vẫn kịp trở lại trong trận chung kết cúp FA và ghi hai bàn giúp MU dành chiến thắng 3-0 trước Millwall. Tại cấp độ đội tuyển Rưud đã ghi đến 4 bàn giúp đội tuyển Hà Lan vào đến bán kết Euro 2004. Anh đã phải vắng mặt mùa giải sau đó do phải mổ chứng sa ruột cho đến giữa tháng 9. Khi trở lại anh lập tức ghi một bàn và đặc biệt là 4 bàn thắng trên sân nhà Old Trafford tàn sát đối thủ Sparta Prague.
Đó có lẽ là một điểm sáng trong một mùa giải thất vọng của Rưud. Sau khi bị một pha va chạm trong trận đấu cho đội tuyển Hà lan vào tháng 10 , Rưud phải rời sân một cách tập tễnh. Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn sau sáu tuần khi anh gặp phải chấn thương gót chân Achiles lúc đang có phong độ rất tốt. Chấn thương đã khiến Rưud phải ngồi ngoài 3 tháng " tôi đã chơi bóng khi bị chấn thương Achilles quá lâu " anh giải thích " có thể là trong khoảng 6 tuần , tôi vẫn tiếp tục chơi , cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa . Tôi đã nghĩ mình sẽ phải mất ba tháng điều trị "
Khi Van Nistelrooy trở lại sớm hơn dự kiến trong trận đấu với AC Milan thì thể lực của anh chưa hoàn toàn hồi phục và nó khiến anh mất đến 8 trận trước khi ghi bàn trở lại.Thật vậy , từ khởi đầu đến kết thúc mùa bóng của Rưud quả là một mùa giải đáng quên. Các cổ động viên của United hy vọng anh có thể trở lại sau chấn thương và quay lại với phong độ của một trong những tiền đạo tuyệt vời nhất thế giới trong mùa giải 2005-2006.Mùa giải năm ngoái là một mùa giải MU có số bàn thắng thấp nhất tại giải quốc nội từ năm 1991. Tuy nhiên với Sir Alex Ferguson , ngôi sao người Hà Lan Ruud van Nistelrooy là cầu thủ vô giá !!
Rất tiếc phải xoá hình này
He is coming back !!
P/S : Sẽ post bài này lên đầu cho mọi người dễ theo dõi.
Red_boyz
02-23-2006, 11:02 PM
thanks Park,thật sự Rudd là tiền đạo hay nhất thế giới bây giờ.
metallica
02-24-2006, 03:02 AM
Good Job!!!!!!!
Thanx Park! Cám ơn những bài viết của em! Như thế này mà có chú nào vào còn cùn nữa thì có lẽ anh em ta cũng hết phép!
zippo
02-24-2006, 02:15 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y45/beckhamreddevil/15.gif
--->Bàn đẹp nhất của Van vào lưới Ars.
http://i2.photobucket.com/albums/y45/beckhamreddevil/henry_mu_ars.gif
--->Bàn đẹp nhất của Henry vào lưới M.U
...
parkjunwung
02-24-2006, 02:29 PM
Ruud walls
http://img17.imageshack.us/img17/2341/walpaper7ql.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=walpaper7ql.jpg)
http://img213.imageshack.us/img213/310/ruudwall1rd.th.jpg (http://img213.imageshack.us/my.php?image=ruudwall1rd.jpg)
http://img455.imageshack.us/img455/135/ruudwall6lt.th.jpg (http://img455.imageshack.us/my.php?image=ruudwall6lt.jpg)
http://img161.imageshack.us/img161/7987/nederlandsepassionbytwylabelle.th.jpg (http://img161.imageshack.us/my.php?image=nederlandsepassionbytwylabelle.jpg)
http://img56.imageshack.us/img56/8049/cc511e22495fx.th.jpg (http://img56.imageshack.us/my.php?image=cc511e22495fx.jpg)
Còn đây là một bức wall mà tôi thích nhất
http://img35.imageshack.us/img35/9601/ruud5xe.th.jpg (http://img35.imageshack.us/my.php?image=ruud5xe.jpg)
Xem lại bàn thắng vào lưới Arsenal của Ruud mà fan Arsenal nói Ruud nhà ta không có tốc độ thì bó tay thật rồi !!!!!!!!!!
parkjunwung
02-28-2006, 10:49 PM
Một số hình ảnh của Ruud tại buổi lễ giới thiệu sản phẩm của hãng Nike tại Berlin
Rất tiếc tạm thời phải xoá hình ở đây - bestboy_nhl