PDA

View Full Version : Thông tin về Cúp Bách Việt


trangquynh
11-06-2006, 10:56 AM
(- Sau 1 tuần nghỉ xả hơi, tối 5/11, thầy trò A.Riedl đã hội quân trở lại tại Trung tâm HLTDTT QG1 (Nhổn) để chuẩn bị tham dự BV Cup và ASIAD 15.

Tính đến 21h tối Chủ nhật, tất cả 22 cầu thủ có mặt trong danh sách thi đấu tại BV Cup 2006 đã có mặt đầy đủ. 9h sáng nay, ĐT Olympic sẽ có buổi tập đầu tiên.

Do ở đợt tập trung này, đích nhắm chính dành cho ADIAD 15 (đội hình U-23 +3), thế nên, các cầu thủ ngoài danh sách như Minh Phương, Tài Em, Như Thành, Văn Nhiên, Duy Hoàng, Quang Huy, A Huỳnh, Văn Thành sẽ được "nghỉ ngơi".

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1146913_tovinhloi1.jpg
Vắng Quang Huy, Tô Vĩnh Lợi là lựa chọn số 1 của HLV Riedl trước khung gỗ. Ảnh: Hải Anh

Tuy nhiên, trong đội sẽ có một gương mặt mới, đó là chàng thủ môn Văn Cao của Nam Định. Sau khi cân nhắc, HLV Riedl đã quyết định loại thủ môn số 3 Viết Nam (P.SLNA), và bổ sung bằng Văn Cao. Giải thích về chọn lựa này, nhà cầm quân người Áo cho rằng, hoàn toàn vì lý do chuyên môn.

Sinh năm 1987, Văn Cao được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ thuộc loại hay nhất của bóng đá Việt Nam. Dù còn rất trẻ nhưng tại V.League vừa qua, khi Quang Huy, Ngọc Tú bị chấn thương, Văn Cao đã không ít lần góp mặt ở V-League cùng đội Nam Định.

HLV A.Riedl cho biết, hiện ông vẫn chưa có ý định bổ sung thêm nhân sự cho ASIAD 15 (sau khi Viết Nam bị loại, danh sách đi ASIAD 15 của ĐT Olympic chỉ còn 19 người).

Tuy nhiên, sau 3 trận đấu tại BV Cup, A.Riedl sẽ thay đổi ý định này nếu một trong số 3 học trò mới được bổ sung (Xuân Thành, Trọng Bình, Văn Cao) chơi tốt.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho giải đấu BV Cup, HLV người Áo đã gọi bổ sung thêm hai gương mặt là hậu vệ Trọng Bình (K.Khánh Hoà) và tiền vệ Xuân Thành (HN.ACB).


Danh sách Olympic VN tham dự BV Cup (22 cầu thủ)


Thủ môn (3): Đức Cường (Đà Nẵng), Vĩnh Lợi (Bình Định), Văn Cao ((Nam Định).

Hậu vệ (7): Minh Đức, Huy Hoàng (SLNA), Quang Thanh (Bình Dương), Văn Biển (Nam Định), Minh Thiện (HAGL), Trương Đình Luật (QK4), Trọng Bình (K.Khánh Hòa).

Tiền vệ (8): Tấn Tài (Khánh Hòa), Vũ Phong (Bình Dương), Đức Dương (Nam Định), Xuân Thành (HN.ACB), Quý Sửu (Đồng Tháp), Hồng Minh (Đà Nẵng), Minh Chuyên (TMN.CSG), Bảo Khanh (Thể Công).

Tiền đạo (4): Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Được Em (Đồng Tháp).

Theo VietNamNet.vn

dragonkid
11-06-2006, 08:22 PM
OK. Topic này sẽ dành cho các thông tin về Bách Việt Cúp. Các trận đấu trước khi khai cuộc sẽ được lập riêng, sau khi kết thúc trận, topic đó sẽ được gộp chung vào đây.

Thân,
dragonkid

trangquynh
11-08-2006, 11:11 PM
Đối thủ của U-23 VN tại BV Cup 2006:
Olympic Cameroon: Đã có độ "vênh" trong danh sách
So với danh sách 28 cầu thủ LĐBĐ Cameroon chiêu mộ cho đợt tập huấn nhắm đến chiến dịch dài hơi Olympic Bắc Kinh 2008, thì chỉ có 13 trong số ấy đến với BV Cup 2006...

Căn cứ vào danh sách sơ bộ 20 cầu thủ Cameroon mà BTC cung cấp cho các phương tiện truyền thông vào sáng 7/11 và đem đối chiếu với lực lượng 28 cái tên được gọi tập trung (báo chí Cameroon đưa ngày 1/11), thì có thể "nhặt" ra 13 gương mặt "chung" trên cả 2 danh sách.

Tuy nhiên, gương mặt gây chú ý hơn cả là tiền đạo Mouosso Ambassa vẫn góp mặt. Tại giải VĐQG Cameroon năm 2006, Ambassa ghi cho CLB Sable 10 bàn thắng, xếp thứ 3 trong số những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của giải.

Hay như hậu vệ Makadji Boukar (Sahel) cũng sẽ ra mắt khán giả VN. Thế nhưng, đáng tiếc là thiếu vắng tiền vệ trụ cột Tsmian Jacques (Canon).

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1148701_cameroon.jpg
Olympic Cameroon chuẩn bị cho tour châu Á

Vì đây là đội hình trẻ (không có tuyển thủ quốc gia nào và đều chơi ở giải trong nước), nằm trong nhóm LĐBĐ Cameroon hướng đến Olympic Bắc Kinh 2008, nên các cầu thủ đến VN lần này, thậm chí có những người (3) mới 16 tuổi, "già" nhất thì cũng mới SN 1984.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 13 cầu thủ "chung" thì có 8 cầu thủ chơi ở giải chuyên nghiệp, gồm Makadji Boukar (1984) và Sadjo Haman (1984) đều của Sahel FC, Moukandjo Benjamin (1988, KSA), Bebey (1986, Imports), Nkoulou (1990, KSA), Enama Okouda (1987, Imports), Mouosso Ambassa (1986, Sable), Eyinga Jackson (1987, Coton Sport).

Moukandjo Benjamin là người đóng góp 1 bàn (penalty) trong chiến thắng 2-0 của Olympic Cameroon trong trận gặp Malawi tại giải trẻ châu Phi 2007.

5 cầu thủ khác tham gia tại giải hạng Nhất là Mamia Patrick (1990, Renaissana), Kontai Tataw - BTC ghi là Konta (1988, Cintra), Nganbe Nganbe (1988, Pouma), Mefire Armanf (1987, Kékie), Kwin Abang - BTC ghi là Kwin Amban (1990, AS Cetef).

Như vậy, cũng có thể hiểu, sau trận đấu với U-21 Trung Quốc vào ngày 11/11, một số sẽ không sang VN, cùng lúc đó, một số khác, từ Phần Lan gia nhập đội bóng của 2 HLV Martin Ndtougou và Ndoumbe Bosso.

Cũng xin nói thêm, ông Ndtougou từng là phụ tá HLV năm Olympic Cameroon đoạt HCV tại TVH Sydney 2000. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, ông mới quay trở lại dẫn dắt đội cùng đồng nghiệp Bosso.

Trước khi có mặt tại TP.HCM, Olympic Cameroon tập trung 28 cầu thủ vào đầu tháng 11 tại Akono, cách miền Nam Yaounde khoảng 60km.

Sở dĩ, Cameroon "đầu tư" cho Olympic Bắc Kinh 2008 bởi muốn gỡ gạc lại danh dự cũng như lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi với tư cách là ĐKVĐ, những chú Sư tử con đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng diễn ra tại Athens cách đây 2 năm.

Phát biểu trên BBC cách đây ít ngày, PCT Atngana Mballa cho biết về tour thi đấu tại châu Á của đội: "Chúng tôi chuẩn bị một cách nghiêm túc cho đội bóng vì không muốn bị lỡ chuyến tàu đến Bắc Kinh vào năm 2008. Cameroon muốn tận dụng mọi cơ hội trong thời gian này nhằm có một ĐT thật tốt để giành chiến thắng và đoạt HCV".

Hi vọng, Olympic Cameroon, dù danh sách có khác biệt thì cũng đến BV Cup 2006 với tinh thần nghiêm túc, như một bước chuẩn bị thực sự.

Theo vietnamnet.vn

trangquynh
11-08-2006, 11:14 PM
Olympic Phần Lan: Dạo chơi hay... làm thiệt?
Một danh sách có 8 gương mặt của lực lượng U-21 vừa dự giải vòng loại U-21 châu Âu, 1 ở U-19, rõ ràng, Olympic Phần Lan có vẻ ngoài đáng được BĐVN quan tâm...

Tuy nhiên, phải nói ngay rằng, lực lượng được điểm binh dựa trên danh sách đăng ký chưa phải là cuối cùng của vị khách mời đến từ châu Âu. Chưa kể, đến như danh sách cuối cùng rốt cuộc cũng sẽ có khác biệt so với thực tế.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1148691_lehtovaara.jpg
Thủ môn Lehtovaara
Thế nhưng, sự đảm bảo từ các nhà tổ chức dù sao cũng cho người hâm mộ VN hi vọng, BV Cup 2006 sẽ là dịp cọ xát thiết thực cho đoàn quân của ông Riedl, qua đó được chứng kiến những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn.

So với U-23 VN, cầu thủ Phần Lan có độ tuổi tương tự (chủ yếu sinh vào 1984, 1985. Nhỏ tuổi nhất trong đội là thủ môn Lehtovaara Jukka, SN 1988. Anh chàng này vừa dự giải vòng loại giải U-19 châu Âu, bên cạnh đó cũng làm dự bị cho U-21.

Lehtovaara Jukka được BHL đưa ra sân bắt chính trong trận Phần Lan thua Đan Mạch 2-4 hôm 17/10 vừa qua. Ở giải này, U-19 Phần Lan không vượt qua được vòng đấu bảng khi 2 trận còn lại, đội để thua Pháp (0-3) và hòa Malta 1-1, xếp chót bảng.

Trong số 17 cầu thủ còn lại mà LĐBĐ nước này fax gửi đến BTC BV Cup 2006, ngoài tiền đạo Ledtinen Toni ngồi trên ghế dự bị, 8 gương mặt khác đều có 1 hoặc cả 2 trận đá chính khi Phần Lan gặp Hungary (thua 0-5) và Nga (thua 1-5.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1148693_ville_taulo.jpg
Ville Taulo, một trong những trụ cột của U-21 Phần Lan

Cụ thể đó là hậu vệ (6) Lampi Veli, Hustafsson Jermu, Portin Jonas, Halsti Markus, Vallamo Janne, Hauhia Mikko và tiền vệ (2) Taulo Ville, Manninen Mikko.

Hậu vệ Lampi chính là người ghi bàn thắng danh dự cho U-21 Phần Lan trong thất bại nặng nề 1-5 trước Nga bằng một cú đánh đầu ở phút 41 (thời điểm đó Phần Lan mới bị dẫn 1-0). Ở giải này, U-21 Phần Lan cũng sớm bị loại (xếp chót bảng C).

Ở trận giao hữu gần nhất (7/11), U-21 Phần Lan hòa Slovakia 1-1. Tất nhiên, trong đội hình do HLV Markku Kanerva ấy chỉ có 5 cái tên trong số những gương mặt vừa kể trên: Portin Jonas, Gustafsson, Lampi, Taulo và Manninen.

Dù vậy, chỉ cần Olympic VN đến bằng lực lượng như vậy cũng đủ là thử thách lớn cho U-23 VN. Và chúng ta hay chờ xem thực hư ra sao.
Theo vietnamnet.vn

Zaks
11-09-2006, 01:30 PM
Rất nhiều câu hỏi gai góc liên quan đến chất lượng của ba vị khách mời dự Cúp Bách Việt 2006 gồm đội tuyển Indonesia, đội Olympic Cameroon và Olympic Phần Lan đã được đặt ra trong cuộc họp báo diễn ra vào hôm qua 7-11 tại khách sạn New World (TP.HCM).

Theo thông tin của ban tổ chức (BTC), Cameroon sẽ cử thành phần là đội Olympic chuẩn bị cho vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Tuy nhiên, trong danh sách do BTC cung cấp, Cameroon thực chất chỉ là đội U-21 có tăng cường vài gương mặt của đội U-23. Trong thành phần 20 cầu thủ đến VN, Cameroon có đến ba cầu thủ 16 tuổi và chỉ có ba gương mặt 22 tuổi, số còn lại có độ tuổi dao động 17-20.

Trả lời các câu hỏi của báo chí, đại diện BTC và nhà tài trợ cho biết ba đội khách được mời thông qua đối tác Infront và ngay cả Infront cũng chỉ có thể cam kết “cố gắng hết sức” để đảm bảo chất lượng của ba đội khách. Nói một cách khác, chất lượng của ba đội khách mời là nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC.

Theo lịch thi đấu, đội Olympic VN sẽ gặp Olympic Phần Lan trong trận mở màn vào ngày 15-11, tiếp đến là trận gặp đội tuyển Indonesia ngày 17-11 và Olympic Cameroon ngày 19-11.

Theo tuoitre.com.vn (http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=171304&ChannelID=246)

trangquynh
11-09-2006, 01:41 PM
(VietNamNet) - Thắng Thể Công 2-0 trong trận đấu tập chiều 8/11 trên sân Mỹ Đình nhưng không thể nói đội hình dự bị của ĐT Olympic đã có một màn trình diễn tốt.

Trước một đối thủ chỉ chơi ở hạng Nhất, lại vắng nhiều vị trí chính thức (Quốc Trung, Trần Anh Tuấn, Phước Tứ...), đội hình B của ĐT Olympic VN vẫn tỏ rõ sự lúng túng trong việc triển khai tấn công cũng như phòng thủ.

Cả 2 bàn thắng mà Anh Đức và Đức Dương ghi được trong hiệp 2 đều bắt nguồn từ những sai lầm của hậu vệ Thể Công. Lần đầu tiên, người đứng kèm Anh Đức đón hụt bóng, còn lần thứ hai, bẫy việt vị khép lại quá muộn.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1149805_vn_TC.jpg
Olympic VN (áo đỏ) chơi còn lúng túng. Ảnh: Hải Anh

Chính HLV Alfred Riedl cũng không muốn bình luận gì nhiều về trận đấu này. "Đây chỉ là một buổi tập, và với tôi, việc các cầu thủ mới lên tập trung được chơi 90 phút đã là quan trọng nhất rồi".

Ông HLV trưởng người Áo nói thêm: "Chúng tôi hầu như không có sự chuẩn bị để thi đấu. Đội hình cũng chưa bao giờ được lắp ghép như thế này. Chính vì thế mà tôi không ngạc nhiên khi chất lượng chuyên môn khá thấp".

Điều duy nhất khiến ông Riedl băn khoăn là độ chính xác của các đường chuyền. Theo ông, có một số cầu thủ đã thể hiện phong độ tạm được, nhưng số còn lại phải cố gắng rất nhiều.

Trở lại với những diễn biến của trận đấu, ông Riedl đã tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ mới được ra sân (trừ thủ môn Đoàn Văn Cao). Không có gương mặt trên 23 tuổi nào xuất hiện và các vị trí thường đá chính cũng được nghỉ ngơi.

Chính vì thế mà phải mất khá nhiều thời gian, số khán giả nhiệt tình hiếm thấy đến SVĐ mới "nhận diện" được ĐT Olympic. Trong khung thành là thủ môn Đức Cường, cặp trung vệ Đình Luật - Trọng Bình, hậu vệ biên Quang Thanh - Minh Thiện. Hàng tiền vệ có Vũ Phong, Đức Dương, Quý Sửu và Xuân Thành, còn Anh Đức đá tiền đạo với Được Em.

Chỉ có một sự thay đổi người trong cả trận, đó là hậu vệ Văn Biển vào thay Quang Thanh đầu hiệp 2.

Do nhiều vị trí còn "lệch pha" nhau nên trong suốt hiệp 1, ĐT Olympic VN có rất ít những đường tấn công rõ nét về phía cầu môn của Vũ Dũng. Phải đến phút 20, từ quả phạt hàng rào, Vũ Phong mới mớm được bóng cho Quý Sửu băng vào vẩy má ngoài chân trái nhưng quá nhẹ để có thể đánh bại thủ môn Thể Công.

Phút 45, Được Em cũng loại bỏ được hậu vệ Thanh Hải, nhưng ở cự ly chưa đầy 10m, anh dứt điểm rất hiền, và một lần nữa Vũ Dũng lại gạt được bóng ra.

Nếu may mắn hơn chút nữa, chính đội "quân xanh" đã có thể ghi bàn thắng trước. Không ít lần hàng hậu vệ của ĐT không kèm nổi cựu tuyển thủ Phương Nam hoặc bất lực với những pha chồng cánh tạt biên đơn giản mà HLV người Bulgaria Tamas Viczko mới "truyền" cho lứa trẻ Thể Công.

Trong số các tân binh mới được bổ sung, thủ môn Đức Cường không có nhiều cơ hội thể hiện, Quý Sửu, Trọng Bình chơi tương đối tròn vai, nhưng Xuân Thành thì bộc lộ khá nhiều hạn chế. Cách đá lắt nhắt của anh mang thiên hướng "phủi" nhiều hơn, và cầu thủ ACB.HN cũng chính là người để mất bóng nhiều nhất trong cả trận.

Điều đáng tiếc là trong một pha va chạm về cuối trận, tiền đạo Anh Đức đã bị chấn thương. Bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền cho biết sẽ phải theo dõi thêm chiếc cổ chân của Đức trong một vài ngày tới, và tốt nhất là nên để Đức nghỉ trận gặp ACB.HN vào chiều 10/11.

Sau trận đấu này 1 ngày, ĐT Olympic VN sẽ bay vào TPHCM để chuẩn bị tham dự cúp Bách Việt. Đánh giá về giải đấu này, ông Riedl thẳng thắn: "Tôi không biết nhiều thông tin về các đối thủ, nhưng có lẽ Indonesia là mạnh nhất. Họ sẽ mạnh hơn cả chúng ta".

Theo vietnamnet.vn

--------------------------
Một giải đấu hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn cả nhà hãy cổ vũ cho Việt Nam nhé

Zaks
11-09-2006, 01:54 PM
Lịch thi đấu :(theo vtv.vn)




Thứ 4
14h30’ – 16h20’:ĐTQG Indonesia – Olympic Cameroon

16h20’ – 16h50’:
Lễ Khai Mạc


17h – 19h:Olympic Việt Nam – Olympic Phần Lan

Thứ 6
15h – 17h:Olympic Phần Lan – Olympic Cameroon

17h – 19h:Olympic Việt Nam – ĐTQG Indonesia

Chủ nhật

14h45’ – 16h45’:ĐTQG Indonesia – Olympic Phần Lan

16h45’ – 18h45’:Olympic Việt Nam – Olympic Cameroon

http://img86.imageshack.us/img86/8389/untitledti8.png

New Trafford
11-09-2006, 02:11 PM
ko bít chất lượng của các đối thủ tại giải lần này sao nữa? sao ko mời đội trẻ của mấy CLB đấy, có khi còn hay hơn, chán thật.

Zaks
11-09-2006, 05:55 PM
HLV Peter Withe đã quyết định loại cặp tiền đạo vốn rất quen thuộc với khán giả hâm mộ Việt Nam là Bambang Pamungkas và Vua phá lưới Tiger Cup 2004 Ilham Jaya Kesuma khi lên danh sách tham dự BV Cup. Chung số phận với 2 cầu thủ này còn có trung vệ kỳ cựu - tuyển thủ quốc gia Ismed Sofyan.

Trong số 24 tuyển thủ đến TPHCM tham dự BV Cup có 7 tuyển thủ đã góp mặt trong ĐTQG Indonesia tham dự Tiger Cup 2004 tại Việt Nam là 2 thủ môn Pitoy, Kartiko; hậu vệ Firmansyah; 3 tiền vệ Mahyadi Panggabean, Ellie Aiboy, Ponaryo Astaman và tiền đạo Saktiawan Sinaga.

http://img220.imageshack.us/img220/3180/vtc8676thumonindowb3.jpg
Thủ môn Kartiko đã vô hiệu hóa các
chân sút Việt Nam.

Trong số này, có 4 cầu thủ có mặt trong đội hình xuất phát từng hạ thày trò ông Tavares 3-0 là Hendro Kartiko, Firmansyah, Ellie Aiboy và Ponaryo Astaman.

Chính Vua phá lưới Tiger Cup 2004 Kesuma là người đã ấn định tỷ số 3-0 ở phút 45 trong trận đấu VN - Indonesia tại vòng bảng Tiger Cup 2004, ngày 11/12/2004 trên sân Mỹ Đình khi hạ gục thủ môn Quang Huy. Bên phía VN giờ đây vẫn còn sót lại 4 cầu thủ từng có mặt trong lần đối đầu đó: Bảo Khanh, Hồng Minh, Công Vinh, Thanh Bình.

Chuẩn bị cho BV Cup, thày trò ông Peter Withe đã đến Trung Quốc để thi đấu 4 trận với 3 CLB nhà nghề là Quảng Châu, Thâm Quyến (2 trận) và Quảng Đông. Sau khi trở về nước (18/10), đội tuyển Indonesia đã trả quân về các CLB trước khi tập trung trở lại ngày 9/11 để sang Singapore thi đấu với đội Olympic của đảo quốc sư tử ngày 11/11.

http://img221.imageshack.us/img221/1076/vtc8675kesumajg7.jpg
Kesuma ấn định tỷ số 3-0 khi phần lớn khán giả
trên sân Mỹ Đình đã bỏ về.

Đáng chú ý là việc cả 3 tuyển thủ bị loại vào phút chót là Ismed Sofyan, Bambang và Kesuma luôn có tên trong đội hình chính khi đi tập huấn tại Trung Quốc.

Danh sách ĐTQG Indonesia

3 thủ môn: Jendri Christian Pitoy, Syamsidar, Syamsidar.

7 hậu vệ: Haryanto, Muhammad Ridwan, Bayu Sutha, Ricardo Salampessy, Ledy Utomo, Firmansyah, Maman Abdurachman.

10 tiền vệ: FX Eroll Iba, Jeffri Dwi Hadi, Ponaryo Astaman, Atep, Mahyadi Panggabean, Ellie Aiboy, Budi Sudarsono, Supardi, Eka Ramdani, Syamsul Bahri.

4 tiền đạo: Boy Asmara, Saktiawan Sinaga, Ahmad Amirudin, Zaenal Arif.

Theo VTC (http://www.thethao.vtc.vn/bongdatrongnuoc/vffdtqg/5076/index.htm)
----------------------------------
Có thể sẽ lại giống Agribank Cup thôi , nhìn vào đội hình của Cameroon mà thấy chán .....

trangquynh
11-09-2006, 06:18 PM
40.000 USD cho đội vô địch BV Cup 2006

Năm 2006, Cúp bóng đá TPHCM có nhà tài trợ mới và giải mang tên “Cúp bóng đá quốc tế TPHCM - Cúp Bách Việt 2006” với sự tham dự của đội tuyển U23 Việt Nam và 3 đội bóng đến từ 3 châu lục: Đội tuyển quốc gia Indonesia, Olympic Phần Lan và Olympic Cameroon sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19-11 trên sân Thống Nhất.

http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/images143386_t3.jpg
Ban tổ chức BV Cup 2006 trong buổi họp báo giới thiệu về giải. Ảnh: Hoàng Vy.


Sau “sự cố” đội tuyển Bahrain “bẻ cò” ở Agribank Cup, vấn đề chất lượng các đội tham dự BV Cup 2006 rất được mọi người quan tâm đặt câu hỏi với BTC trong cuộc họp báo diễn ra sáng 7-11 tại khách sạn New World - TPHCM.

Theo giải thích của ông Trần Văn Mui - Tổng thư ký LĐBĐ TPHCM, ngoài việc làm việc trực tiếp với các Liên đoàn đề nghị cử đội tuyển mạnh nhất sang tham dự, BTC còn được sự hỗ trợ tích cực của Công ty Infront - nhà môi giới của FIFA ở Singapore để họ thúc ép các Liên đoàn này đưa sang đúng thành phần như đã đăng ký.

Ông Nguyễn Phương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Bách Việt cho biết thêm, Công ty đã bỏ ra một số tiền khá lớn để bảo hiểm cho chất lượng các đội bóng sang tham dự giải.

Đội tuyển Indonesia thì chúng ta đã từng chạm trán, còn 2 đội Olympic Phần Lan và Cameroon, dù là đội trẻ nhưng đến từ các nước có nền bóng đá khá cao nên có thể bảo đảm được yêu cầu chuyên môn.

Cúp bóng đá TPHCM là giải truyền thống của LĐBĐ TPHCM được LĐBĐVN, AFC công nhận đã qua 11 lần tổ chức kể từ năm 1994.

Vì nằm trong hệ thống thi đấu của AFC, thành tích của các đội tuyển tham dự giải này sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA.

Năm 2006, Cúp bóng đá TPHCM có nhà tài trợ mới và giải mang tên “Cúp bóng đá quốc tế TPHCM – Cúp Bách Việt 2006” với sự tham dự của đội tuyển U23 Việt Nam và 3 đội bóng đến từ 3 châu lục: Đội tuyển quốc gia Indonesia, Olympic Phần Lan và Olympic Cameroon sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19-11 trên sân Thống Nhất.

BTC đặc biệt rất quan tâm đến công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho các đội tham dự đồng thời đáp ứng được sự mong đợi thưởng thức những trận đấu hay, đẹp của người hâm mộ.

Đội Olympic Cameroon và Olympic Phần Lan sẽ có mặt tại TPHCM ngày 12-11 (11g05 và 17g45). Đội tuyển Indonesia đến ngày 13-11 (15g30). Các đội đều được BTC bố trí ở khách sạn Đồng Khánh - đường Trần Hưng Đạo, Quận 5.

Giải thưởng:

Vô địch: Cúp, cờ, HCV và 40.000 USD
Hạng nhì: Cờ, HCB và 20.000 USD
Hạng ba: Cờ HCB và 10.000 USD
Giải phong cách: 15 triệu đồng
Cầu thủ xuất sắc: 5 triệu đồng
Thủ môn xuất sắc: 5 triệu đồng
Riêng giải cầu thủ xuất sắc mỗi trận đấu, nhà tài trợ Công ty Bách Việt cho biết sẽ bàn bạc với các đối tác và công bố sau

Lịch thi đấu:

Ngày 15-11:
14g30: Đội tuyển Indonesia - Olympic Cameroon
16g20: Lễ khai mạc
17g10: U23 Việt Nam - Olympic Phần Lan

Ngày 17-11:
15g: Olympic Phần Lan - Olympic Cameroon
17g: U23 Việt Nam - Đội tuyển Indonesia

Ngày 19-11:
14g45: Đội tuyển Indonesia - Olympic Phần Lan
16g45: U23 Việt Nam - Olympic Cameroon

Danh sách Giám sát - Trọng tài:

* Giám sát trận đấu: Manirul Islam (Bangladesh)
* Giám sát trọng tài: Nguyễn Ngọc Vinh
* Trọng tài:
- Võ Minh Trí (Trọng tài FIFA)
- Dương Văn Hiền (FIFA)
- U Soe Moe Kyaw (Myanmar - FIFA)
- U Than Htun (Myanmar – FIFA)
- Roongsang Tossaporn (Thái Lan – FIFA)
* Trợ lý:
- Ketkuang Apichat (Thái Lan – FIFA)
- Châu Đức Thành
- Nguyễn Hoàng Minh

Theo http://www.bongdaso.com/Article.aspx?Cat=9

trangquynh
11-10-2006, 02:48 PM
Anh Đức đủ sức thi đấu tại BV Cup

(VietNamNet) - Chấn thương cổ chân mà Anh Đức gặp phải trong trận giao hữu với Thể Công sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ hội ra sân của tiền đạo này tại Cúp Bách Việt (BV Cup).

Trong những phút cuối cùng của trận đấu với Thể Công, Anh Đức đã bị một tiền vệ đối phương vào bóng bằng gầm giày trúng cổ chân. Anh gục xuống vì đau đớn khiến bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền và trợ lý Trần Công Minh phải dìu ra ngoài đường biên.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1151051_duc.jpg
Tiền đạo Anh Đức nhanh chóng bình phục chấn thương cổ chân. Ảnh: Hải Anh

HLV Riedl tỏ ra hết sức giận dữ và lo lắng với pha va chạm không cần thiết này, bởi Anh Đức đang là con bài chiến thuật quan trọng trên hàng tấn công của ông. Bản thân cầu thủ của Bình Dương cũng đang bị gãy tay và phải bó nẹp hết sức cẩn thận.

Sau trận đấu, chính bác sỹ Hiền cũng không dám khẳng định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Rất may là sau một đêm chườm đá, chiếc cổ chân của Anh Đức đã dần hồi phục. Đến buổi tập sáng 9/11, cầu thủ này đã có thể ra sân vận động trở lại.

Mặc dù toàn đội được nghỉ thư giãn trong buổi chiều nhưng Anh Đức vẫn cùng một nhóm cầu thủ khác ra sân tập chuyền, sút bóng. Anh cho biết vết đau vẫn âm ỉ, nhưng nếu khởi động kỹ cho nóng người trước khi ra sân thì không vấn đề gì.

Mặc dù Anh Đức đã có thể thi đấu được nhưng nhiều khả năng ông Riedl sẽ giữ chân cho anh trong trận đấu tập với ACB.HN chiều 10/11 tại Nhổn. Mục tiêu mà BHL đặt ra cho cả đội là tránh mọi chấn thương.

1 ngày sau trận đấu này, ĐT Olympic VN sẽ bay vào TPHCM để chuẩn bị cho Cúp Bách Việt.
Theo vietnamnet.vn

Zaks
11-11-2006, 11:03 AM
HLV Rield cho biết ông đã lựa chọn được đội hình chính thức cho cúp Bách Việt sau trận giao hữu thắng ACB.HN 2-0 chiều 10/11 tại Nhổn.

Giống như trận thắng Thể Công cách đây 2 ngày, HLV Riedl tỏ ra không hề quan tâm đến kết quả chung cuộc cũng như phong độ của các cầu thủ trên sân. Mặc dù vậy, qua cách ông chỉ đạo trận đấu, có thể thấy ông hết sức nghiêm túc và đòi hỏi khá cao ở các học trò.

http://img227.imageshack.us/img227/7733/riedl1mx2.jpg
HLV Riedl đứng ở trên quan sát các học trò đấu tập

Cũng dễ hiểu thôi, 11 vị trí xuất phát trong trận đấu này đang là những sự lựa chọn tốt nhất mà ông Riedl có vào thời điểm hiện tại. Nhà cầm quân người Áo không hề giấu giếm: "Về cơ bản, các cầu thủ đá chính hôm nay sẽ tiếp tục được ra sân tại BV Cup. Nếu có sự thay đổi nào đó thì sẽ chỉ nằm ở một suất tiền vệ trung tâm".

Theo lời ông Riedl thì đội hình tối ưu của ĐT Olympic VN sẽ bao gồm thủ môn Vĩnh Lợi, các hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển, các tiền vệ Bảo Khanh, Hồng Minh, Minh Chuyên (hoặc Quý Sửu - Đức Dương), Tấn Tài và cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình.

Có một điều đáng tiếc là chân sút đang lên Anh Đức sẽ chỉ có thể đá dự bị tại BV Cup. "Chấn thương ở tay của Anh Đức khiến anh ta không thực sự thoải mái, vì thế, để anh ta nghỉ ngơi sẽ có lợi hơn.

Tất nhiên, tuỳ theo tình hình, có thể Anh Đức vẫn sẽ vào sân trong khoảng 10, 15 phút cuối. Đây là cầu thủ của tương lai, nên chúng ta cần giữ gìn".

Anh Đức đã không được xếp thi đấu một phút nào trong màn tập dượt trước ACB.HN - một trận đấu mà các cầu thủ ĐT Olympic bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Bản thân Công Vinh, tác giả 2 bàn thắng (1 từ quả phạt hàng rào chếch bên cánh trái và 1 từ quả penalty do chính anh kiếm được) cũng phung phí không dưới 3 tình huống chắc ăn.

http://img295.imageshack.us/img295/1538/riedl2wn4.jpg
Bảo Khanh, trụ cột ở hàng tiền vệ
Sau trận đấu, ông Riedl nói về vấn đề này khá nhẹ nhàng "Lẽ ra chúng ta nên có 1 hoặc 2 bàn thắng nữa từ các tình huống bóng động thì sẽ hay hơn". Nhưng thực tế, diễn biến trong trận thì sao?

Thanh Bình, có lẽ do quá nóng vội ăn bàn, tung cú sút trong khi các đồng đội đang di chuyển, lập tức nhận được lời nhắc nhở nghiêm khắc của ông thầy. Còn Huy Hoàng, với một pha xử lý mạo hiểm trước cầu môn của Vĩnh Lợi thì phải hứng trọn hàng loạt động tác biểu đạt ý khiển trách ghê gớm.

Có lẽ ông Riedl đang căng thẳng nên những góp ý của ông dành cho các học trò trở nên nặng nề trên mức cần thiết. Thậm chí ngay cả khi Vĩnh Lợi cản phá thành công quả penalty của Phúc Lâm, ông cũng nhận xét một cách lạnh lùng: "Đó là may mắn của cậu ta. Và đó cũng là điều tốt cho tất cả các thủ môn".

Tuy nhiên, vẫn có một cầu thủ trong trận này được ông Riedl khen ngợi. Đó là trung vệ tân binh Mạnh Dũng của ACB.HN.

"Không cần phải bàn cãi gì cả, Mạnh Dũng luôn là một cầu thủ rất tốt, trong quá khứ và bây giờ vẫn vậy". Nhưng vị HLV này tiếp tục "thòng" một câu: "Tôi không gọi anh ta vào ĐT, chỉ là vì một số vướng mắc về kỷ luật mà thôi".

Nguồn :
http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=21&Cat_Sub_ID=0&news_id=17135

trangquynh
11-13-2006, 10:35 AM
Olympic Phần Lan chỉ tập vài buổi trước khi đến VN"
- Do các cầu thủ mới lần đầu tập trung cùng nhau nên trước khi lên đường sang VN, Olympic Phần Lan chỉ có vài buổi tập chuẩn bị...


Sau gần 24h bay, lúc 18h15 12/11, Olympic Phần Lan, vị khách đầu tiên của BV Cup 2006, đã có mặt tại TP.HCM, với thành phần đa số gồm những cầu thủ trẻ và chưa từng tập luyện cùng nhau trước đó.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1153713_BDIMG_8342_s.jpg
Hi vọng Olympic Phần Lan không đến VN để đi du lịch! Ảnh: My Lan

Điều lo ngại của khán giả, báo giới VN thành sự thật, ít nhất là ở khâu đầu tiên, Olympic Phần Lan đến với BV Cup 2006 không như danh sách đăng ký! Tất nhiên, khi yếu tố này xảy ra, người hâm mộ dễ dàng nghĩ ngay đến mặt "tiêu cực" - đội khách yếu hơn so với giới thiệu ban đầu.

Theo lời HLV trưởng Markku Kanerva, cựu cầu thủ CLB HJK, từng 59 lần khoác áo ĐTQG Phần Lan, làm công tác đào tạo trẻ được 3 năm, giới thiệu thì: "Đội tuyển chúng tôi gồm đa phần cầu thủ trẻ sinh từ năm 1983-1986".

Nhà cầm quân này giải thích, sở dĩ Phần Lan không đem đến được đội hình mạnh vì một số thì bị chấn thương, số khác đang thi đấu ở nước ngoài, các CLB không chịu nhả quân...

Đến với BV Cup 2006, Olympic Phần Lan không nêu ra mục đích "đoạt giải" cụ thể, HLV Kanerva xác định: "Tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được dịp thi đấu cọ xát. Tôi nghĩ, cầu thủ của chúng tôi sẽ chơi tốt...".

Ông này cho biết, không hề biết chút thông tin nào về Olympic Cameroon hay Indonesia. Riêng về đội chủ nhà thì ông có biết rõ hơn... 2 chi tiết: xếp vị trí 151 trên BXH FIFA và được dẫn dắt bởi 1 HLV người Áo!

Để có cái nhìn, đánh giá chính xác hơn về vị khách này, chúng ta chờ đợi thêm ở buổi tập trên sân Thống Nhất của họ vào lúc 10h - 10h30 ngày 13/11 (theo dự kiến ban đầu là 9h, tuy nhiện, đội bạn đề nghị được điều chỉnh do ảnh hưởng múi giờ).
Theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2006/11/632802/

trangquynh
11-13-2006, 10:38 AM
HLV Riedl: "Indonesia là đối thủ đáng gờm nhất!"
- Chưa biết nhiều thông tin về 2 vị khách Olympic Phần Lan và Cameroon, tuy nhiên, theo cảm nhận của HLV trưởng đội chủ nhà BV Cup 2006, Indonesia vẫn là đối thủ đáng ngại nhất...

"Tại sao chúng ta phải thay đổi?"

Vào lúc 13 giờ chiều 12/11, đoàn quân của ông Alfred Riedl đã "đổ bộ" xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chuẩn bị cho giải đấu tập cuối cùng trước khi lên đường đi Doha dự ASIAD 15. Sau khi về xe chở đội về "nơi đóng quân" - KS Đồng Khánh, vào lúc 16 giờ, U-23+3 đã có buổi tập khá nghiêm túc tại sân Thống Nhất với thời gian kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1153697_IMG_0097_s.jpg
Các cầu thủ áo đỏ ra sân chuẩn bị tập luyện. Ảnh: My Lan

Trong bài tập này, ngoài việc chia đôi đội hình cho cầu thủ tranh chấp ở phạm vi hẹp, trên toàn sân, ông thày người Áo chú trọng cho học trò thực hiện bài tập đá phạt trước vòng 16m50. Thủ môn Văn Cao lần đầu lên tuyển, đứng trước cầu môn phần nào còn lúng túng nên khi Vũ Phong sút phạt, ông Riedl đã chỉ cho Cao phải phán đoán hướng ra sao,...

Quan sát, quân xanh - quân đỏ đá cùng nhau, có thể dễ dàng nhận ra đội hình "tuyển" của HLV Riedl như Thể Thao VietNamNet đã đưa tin và phần còn lại.

Và có lẽ, người hâm mộ cũng không khó để đoán 11 vị trí ấy. Đó là thủ môn Tô Vĩnh Lợi, hàng thủ gồm: Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển; 2 tiền vệ trụ Hồng Minh, Minh Chuyên cùng Bảo Khanh, Tấn Tài ở 2 cánh. Trên hàng tấn công sẽ là Công Vinh cùng Thanh Bình (trường hợp Anh Đức không ra sân).

Nhà cầm quân người Áo thừa nhận, trong vài ngày tới, nếu không có gì đáng kể xảy ra thì xem như đó sẽ là đội hình dự BV Cup 2006. HLV Riedl lý giải: "Nếu một vài ngày tới giải diễn ra mà anh vẫn chưa có được đội hình nòng cốt thì rõ ràng đó chẳng phải là điều hay".

Ông cũng cho biết thêm, những chấn thương của Minh Đức, Anh Đức và Được Em đều không có gì đáng ngại và hi vọng cả 3 sẽ bình phục trong vài ngày tới.

Trước câu hỏi của báo giới, có hay chăng một thử nghiệm mới tại giải diễn ra trong ít ngày tới đây, HLV Riedl đặt ngược lại vấn đề: "Tại sao lại phải có những gương mặt mới. Lần nào tôi cũng nghe đòi hỏi phải có những thay đổi. Chúng ta là một đội trẻ, vậy phải thay đổi cái gì? Mọi người đòi hỏi phải có những gương mặt mới, nhưng theo tôi, cầu thủ trước hết nên được thử thách ở các giải như hạng Nhất, V-League".

"Cố gắng chiến thắng"

Ông Riedl cũng khẳng định, U-23+3 đến BV Cup 2006 không phải để đấu tập, "bởi nếu thế thì mọi chuyện quá đơn giản". Thay vào đó, ông nói: "Tôi nghĩ là chúng tôi có mặt ở TP.HCM là cố gắng giành chiến thắng. Giải sẽ là cơ hội cho cầu thủ thể hiện trình độ, năng lực...".

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1153699_IMG_0236_s.jpg
HLV Riedl đang chỉ dẫn cho Thanh Bình trong buổi tập trên sân Thống Nhất chiều 12/11. Ảnh: My Lan

Điều này có nghĩa, đoàn quân của HLV Riedl tiếp tục nhắm đến "thành tích". Ông thổ lộ: "Tôi cần những cầu thủ có kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ có thể chơi hay ở vài trận, nhưng tôi muốn những gương mặt có thể giúp ích thực sự cho đội bóng".

Về 3 đối thủ sắp tới của U-23+3 VN thì Indonesia được HLV Riedl đánh giá cao nhất. Có lẽ, điều cơ bản là vì đây là đội mà không chỉ nhà cầm quân người Áo mà tất cả người VN đều biết rất rõ. Tuy không đến BV Cup 2006 với đội hình mạnh nhất, nhưng trong tay ông Peter Withe vẫn là hàng ĐTQG.

"Tôi không biết nhiều về Phần Lan và Cameroon, tuy nhiên, tôi nghĩ họ không mạnh. Tôi cho rằng, Indonesia vẫn là đối thủ số 1 của VN tại giải này", ông Riedl phát biểu.

Giữa HLV Riedl và Peter Withe cũng có khá nhiều "duyên nợ", trong đó phần thắng nghiêng hẳn về nhà dẫn dắt người Anh. Ở những cuộc chạm trán gần đây nhất, Indonesia của Peter Withe thắng U-23 VN tại vòng bảng SEA Games 23, còn hồi Honda Cup 2005 thì VN để vuột mất chiến thắng đúng vào phút chót (hòa 1-1).

Dưới góc nhìn của HLV Riedl, U-23+3 cần liều doping "tinh thần" của chiến thắng, và rõ ràng, cuộc đối đầu với Indonesia sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Tất nhiên, trước khi bước vào cuộc đụng độ này, các cầu thủ chủ nhà cần phải có một khởi đầu thuận lợi ở trận mở màn gặp Olympic Phần Lan trước đã!

Theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2006/11/632796/

trangquynh
11-13-2006, 10:43 AM
Olympic Cameroon thua U-23 Trung Quốc 0-1
Ở trận giao hữu với đội chủ nhà U-23 Trung Quốc chiều 12/11, Olympic Cameroon để thua 0-1 trong một thế trận lấn lướt, đặc biệt trong hiệp 2...

Lực lượng nòng cốt của bóng đá Trung Quốc hướng đến đích nhắm chính Olympic Bắc Kinh 2008 đã có một trận đấu không thực sự như ý do bị sút giảm thể lực trong hiệp 2.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do nhạc trưởng Zheng Zhi ghi từ chấm phạt đền ở phút thứ 34. Đây được xem là khởi đầu thuận lợi cho cầu thủ này dưới thời tân HLV Ratomir Dujkovic.

[img]http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1153721_cameroon.jpg[img/]
Olympic Cameroon để thua U-23 Trung Quốc 0-1

Dù U-23 Trung Quốc tìm được bàn duy nhất trong hiệp 1 nhưng Olympic Cameroon mới là đội tạo ra được tình huống đáng kể đầu tiên. Tiền đạo Christian (SN 1986) có một pha kết thúc cận thành khá nguy hiểm, tuy nhiên, thủ môn Wang Dalei đã không mắc sai lầm nào.

Cũng chính Wang Dalei có ít lần 3 lần liên tiếp cứu nguy cho khung thành đội chủ nhà trong các tình huống đối mặt với Christian hết sức lanh lẹ, nguy hiểm.

Công bằng mà nhìn nhận, Olympic Cameroon chơi hay hơn, tạo được sức ép cho đối phương và tổ chức được vô số thời cơ ghi bàn. Đáng tiếc là may mắn đã không thuộc về họ, nhất là kể từ khi hậu vệ Paul Roland bị truất quyền thi đấu.

Sau trận đấu, HLV Martin Felix (không phải là bộ đôi HLV Martin Ndtougou và Ndoumbe Bosso) của Cameroon nhận xét: "Trung Quốc chơi một trận tốt. Nhưng tôi không hài lòng với một số quyết định của trọng tài.

Đội Olympic của chúng tôi khá trẻ, thiếu vắng 10-11 cầu thủ bận thi đấu cho các CLB châu Âu. Nếu có sự phục vụ của họ, chúng tôi sẽ có một đội bóng tốt hơn!".

Trong khi đó, HLV Sujkovic nhìn nhận: "Đó thực sự là một trận đấu khó khăn cho U-23 Trung Quốc. Nhất là trong hiệp 2 khi mà Cameroon chơi hay hơn. Các cầu thủ của tôi bị xuống sức trong hiệp 2, họ chơi không tập trung nên không chơi bóng được như ý muốn. Nhưng tôi vui với kết quả giành được".

Theo kế hoạch, Olympic Cameroon sẽ đến TP.HCM vào lúc 21h45 tối 13/11. Sở dĩ có sự chậm trễ hơn kế hoạch ban đầu do Olympic Cameroon bị hoãn chuyến bay từ quê nhà sang Trung Quốc.

Theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2006/11/632814/

trangquynh
11-14-2006, 01:09 PM
HLV Peter Withe: "Đừng nói với tôi vị trí thứ nhì!"
- Trước khi tiếp cận được với nhà cầm quân ĐT Indonesia tại KS Đồng Khánh, báo chí bị một phen việt vị vì cứ đinh ninh ông Peter Withe đi cùng các học trò...

Sau một khoảng thời gian "phục kích" ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, điều các PV trông chờ rồi cùng đến vào lúc 16h chiều (13/11) khi từng thành viên của Indonesia lần lượt xuất hiện trước ga đến quốc tế. Các PV ảnh thi nhau lia máy, trong khi PV viết đảo mắt đi tìm "nhân vật chính" - HLV Peter Withe.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1154589_IMG_8534_s.jpg
Cầu thủ Indonesia tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: My Lan

Tuy nhiên, mọi người tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng ông Withe đâu, đem chuyện hỏi trưởng đoàn Darussalam Tabusalla thì mới vỡ lẽ, HLV người Anh đến VN trước rồi! Thông tin làm báo giới... ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó vội vã "tăng tốc" kéo nhau về KS Đồng Khánh - nơi 4 đội dự giải ăn nghỉ tại đây.

Hóa ra, sang VN lần này, có phu nhân tháp tùng nên HLV Peter Withe đã đi trên chuyến bay khác, sớm hơn và có mặt tại KS lúc 14h.

Đến với BV Cup 2006, Indonesia thiếu vắng một số trụ cột vì những lý do khác nhau. Nếu tiền đạo Bambang được cho phép ở nhà vì vợ chuẩn bị sinh con thì Jaya Kesuma bận làm đám cưới. Riêng Boas Salossa bị loại khỏi đội hình do vi phạm kỷ luật.

Theo nhà cầm quân người Anh thì trong danh sách 24 cầu thủ của Indonesia, có 10 gương mặt cũ, 10 cầu thủ lần đầu lên tuyển, vì thế một số còn khá trẻ. HLV Peter Withe cho biết, để có lực lượng trong tay như hiện nay, ông phải mất 5 tháng trời ròng rã đi theo dõi các trận đấu ở giải VĐQG Indonesia.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1154587_IMG_8577_Peter.jpg
HLV Peter Withe trả lời báo chí tại KS Đồng Khánh. Ảnh: My Lan

Ban đầu, ông chọn được 35 người, và sau 2 tháng, con số ấy giảm xuống còn 24. Trước khi đáp chuyến bay sang VN, các cầu thủ Indonesia giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với chủ nhà Singapore.

Đích nhắm cuối cùng của Indonesia qua các giải đấu giao hữu, tập huấn, là cho các mục tiêu dài hơi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (trước đây là Tiger Cup) và Asian Cup 2007. Riêng về đội hình Olympic chuẩn bị cho Asiad 15 của Indonesia thì hiện thời đã "đóng quân" tại Doha.

"Chúng tôi đến VN lần này không phải để chơi. Đừng nói với tôi về vị trí thứ nhì. Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở cả 3 trận!'", nhà cầm quân này tự tin tuyên bố.

Ông Peter Withe thừa nhận là không nắm thông tin về 2 đối thủ Olympic Phần Lan và Cameroon cũng như đội hình VN có khá nhiều thay đổi so với các lần gặp trước đây nên ông cũng không biết gì nhiều.

Kết thúc BV Cup 2006, dù kế hoạch tham dự King's Cup bất thành, thì Indonesia cũng sẽ có mặt ở đất nước xứ Chùa vàng cho đợt tập huấn, sau đó đội hành quân đến Singapore và tiếp tục tập luyện tại đây.

Theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2006/11/633152/

c.ronald
11-14-2006, 04:39 PM
HLV này bảo có 1 số trụ cột vì những lí do đặc biệt nên ko tham gia giải lần này, ko biết có đúng ko đây, hay đây chỉ là sự ngụy biện khi đem đội trẻ đi cọ xát

W_rooney
11-16-2006, 01:12 PM
đá quá kém
không có lời nào để bàn luận cả

trangquynh
11-16-2006, 06:21 PM
Thua Olympic Phần Lan 0-1 ở trận ra quân BV Cup 2006:
HLV Riedl: "Chúng ta chỉ chơi với nửa đội hình..."

- Trong một chiều thi đấu không thể yếu kém hơn, U-23 VN đã để thua Olympic Phần Lan ở trận ra quân BV Cup 2006 bằng một tình huống... kiến tạo cơ hội ghi bàn cho đối thủ...

Thật khó để thốt ra lời nhận xét về các cầu thủ áo đỏ sau khi trọng tài người Thái Lan Roongsang Tossaporn thổi còi tan trận ngoài những cái lắc đầu kèm theo sự thất vọng. U-23 VN khiến người hâm mộ hụt hẫng hơn cả sự mường tượng.

Đành rằng, Olympic Phần Lan không đến nỗi tệ như những lo ngại ban đầu, thế nhưng, họ cũng chẳng phải thực mạnh. Cái được đáng kể nhất ở đội bóng này là cầu thủ có ý thức chiến thuật tốt nên đã biết giữ cự ly đội hình trong lúc thi đấu. Nhờ sự tuân thủ chặt chẽ ấy, cộng với lợi thế về sức và thể hình nên trông vị khách Bắc Âu chơi tương đối nhàn nhã.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1156813_congvinh.jpg
Hàng thủ dở, hàng công cũng không tạo được cơ hội rõ nét. Ảnh: My Lan

Phát biểu sau trận đấu, HLV Markku Kenerva thừa nhận: "Bàn thắng duy nhất chúng tôi ghi được khá dễ dàng do hậu vệ Việt Nam mắc sai phạm lớn. Thực sự, các học trò của tôi chơi tốt hơn tôi nghĩ".

Ông cho biết thêm: "Đây là lần đầu tiên họ chơi với nhau nên thú thật, tôi cũng chẵng biết thực tế trên sân học trò của mình sẽ chơi như thế nào. Trong qua trình tập huấn, đội còn vướng phải một số vấn đề. Thế nên, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi hôm nay đội giành chiến thắng".

Nhà dẫn dắt này đánh giá thêm: "Với tôi, hàng thù chơi đạt yêu cầu, tuy nhiên, tuyến trên chưa tốt lắm, những cơ hội tạo ra còn mang tính đơn lẻ. Tôi nghĩ, giữa bóng đá VN và Phần Lan không có mấy khác biệt. VN cũng có một số cơ hội nhưng đã không tận dụng được".

Trong khi đó, với một trận thua đáng thua như thế, HLV Riedl bước vào phòng họp báo với một thái độ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Điều đầu tiên ông đề cập đến chính là về các lá chắn của đội U-23 VN.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1156815_BHLVN.jpg
Nỗi lòng của "người ngoài sân" khi nhìn học trò, đồng đội thi đấu. Ảnh: My Lan

Ông nói: "Tôi hi vọng đây không phải là trận đấu "điển hình" về hàng phòng ngự đội VN. 3 hậu vệ đã chơi không đạt yêu cầu. Trong trận đấu này, chúng ta đã mắc một số sai lầm rất lớn, trong khi cơ hội ghi bàn lại không rõ ràng, một số tình huống khác thì không được may mắn...".

Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân người Áo nhận xét: "Olympic Phần Lan có khả năng tổ chức tốt, kiến tạo được nhiều thời cơ. Tuy thế, tôi không nghĩ là bóng đá của họ tốt hơn chúng ta. 30 phút đấu, Phần Lan chơi không tốt như tôi nghĩ. Thật tiếc là chúng ta đã để tạo ra sức ép".

Rồi ông phân trần: "Trong vài trò chủ nhà, đáng lý ra phải thể hiện được một cái gì đó, nhưng chúng ta đã không làm được. Trong hiệp 2, tôi đã thực hiện một số thay đổi,tuy nhiên vẫn kông đủ tạo ra sự khác biệt. Tôi xin lỗi vì chúng ta đã thua. Thực tế thì U-23 VN hôm nay chỉ chơi với phân nửa đội hình mà thôi. Thật là đáng tiếc khi lại chơi bóng như thế này.".

Tuy nhiên, có lẽ vì luôn ở tư thế "cảnh giác cao độ" với báo giới, để tránh bị "xoay" nhiều, HLV Riedl nói thêm: "Chúng ta không quen với việc bị thua vì thời gian qua chúng ta thắng nhiều rồi. Nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận nó. Tôi biết là sẽ rất khó chịu nhưng chúng ta phải tập cách chấp nhận".

Về tình huống Minh Thiện để dẫn đến bàn thua, HLV Riedl đứng ra bảo vệ học trò. "Tôi không muốn đổ lỗi cho Minh Thiện. Chẳng qua đó là một sự không may mắn ở trên sân".

Để thua ở trận mở màn, HLV Riedl nhìn nhận, đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 2 trận còn lại với một Indo "chơi tốt, nhất là trong hiệp 2", và Olympic Cameroon "thực sự rất xứng đáng giành chiến thắng!" (lời nhận xét về đối thủ của nhà cầm quân này).

Theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2006/11/634006/

trangquynh
11-16-2006, 06:25 PM
Olympic Cameroon thắng xứng đáng
Với chiến thắng dễ dàng (2-0) trước Indonesia trong trận đấu chiều nay (15/11), Olympic Cameroon đang nổi lên như ƯCV lớn nhất cho chức VĐ BV cup 2006...


Được đánh giá mạnh hơn, chính vì thế ngay từ đầu trận Olimpic Cameroon đã chơi chủ động ép sân. Trong khi đó Indonesia cũng không kém cạnh khi cũng nhập cuộc tưng bừng.

Nhưng đó là tất cả những gì mà đội quân của HLV Peter Withe làm được trước đại biểu quá mạnh đến từ lục địa đen. Phần lớn thời gian của trận đấu, Indonesia luôn ở thế chống đỡ vất vả.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1156825_IMG_9093.jpg
Olympic Cameroon (áo xanh) chơi vượt trội hơn hẳn. Ảnh: My Lan

Liên tục trong các phút 12 và 14, khung thành của thủ môn Hendro (Indonesia) luôn bị đặt trong tư thế báo động trước những đợt tấn công của Olympic Cameroon. Nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của Sadjo Haman (3) và Mandjeck (5) lại đi vọt xà trong gang tấc

Tuy nhiên, các cầu thủ Olympic Cameroon cũng không phải chờ lâu khi chưa đầy 10 phút sau, họ đã có bàn thắng mở tỉ số khá dễ dàng sau pha đánh đầu ở tư thế thoải mái của Christian (10) từ pha chuyền bóng của Moukadjo (9) ở phút 22.

Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, những chú "Sư tử" Cameroon dù chủ động chơi chậm hơn nhưng cũng có được 1 vài cơ hội dứt điểm nữa nhưng không thành bàn.

Còn Indonesia, những nỗ lực tấn công cũng không đem lại kết quả như mong muốn, đành chấp nhận ra nghỉ với tỉ số thua 0-1.

Sang hiệp 2, những sự thay đổi người của HLV Peter Withe ở 2 cánh đã phát huy tác dụng tốt hơn. Đội bóng đến từ ĐNÁ chơi có nét hơn chút ít, và các cơ hội cũng nguy hiểm hơn.

Điển hình nhất là pha dứt điểm ngay sát vạch 16m50 của Ahmad Amiruddin (9) ở phút 70 khiến thủ môn Oyimpic Cameroon phải bay hết người cứu thua.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1156839_IMG_8986.jpg
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Olympic Cameroon. Ảnh: My Lan

Với đẳng cấp hơn hẳn, đội bóng đến từ châu Phi vẫn thể hiện lối chơi vượt trội so với đối thủ trong hiệp đấu thứ 2 này. Các cơ hội mà học trò HLV Martin Felix tạo ra trước khung thành Indonesia là vô số, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có thêm được 1 bàn thắng.

Từ pha bóng phản công nhanh, Nganbe (7) thoát xuống rồi dứt điểm, bóng bật thủ môn Indonesia tới chân Enama (14), không khó để cầu thủ này nâng tỉ số lên 2-0 bằng cú đệm nhẹ nhàng.

Với những gì mà các cầu thủ trẻ Cameroon thể hiện trong trận ra quân thì xem ra chức VĐ sẽ khó lọt khỏi tay đội bóng châu Phi này bởi những yếu tố vượt từ kỹ thuật, cho tới thể lực.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Martin Felix (Olympic Cameroon): Tôi hài lòng với kết quả trận đấu này, dù các cầu thủ của tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội đáng tiếc. Cũng cần phải nói rằng, các cầu thủ của chúng tôi đã bị xuống sức ở hiệp 2 vì thế tôi yêu cầu họ chơi chậm lại.

Còn về Indonesia thì họ chơi cũng khá tốt, nhất là ở những phút đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó họ đã không còn giữ được nhịp độ như thế nữa. Tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi sẽ thể hiện tốt hơn nữa trong các trận đấu sắp tới.

Các đối thủ còn lại, tôi không được biết nhiều. Nhưng với chúng tôi, thì mọi trận đấu cần phải có nỗ lực cao nhất để giành được kết quả tốt.

HLV IPeter Withe (Indonesia): Tất nhiên thua thì ai cũng thất vọng cả. Chúng tôi mắc một số sai sót và chúng tôi phải trả giá bằng những bàn thua. Tuy nhiên, theo tôi thì một bàn thắng của Cameroon ghi trong thế viết vị. Dù vậy, điều này cũng không thành vấn đề. Ở hiệp đấu thứ 2 khi có một vài điều chỉnh 2 bên cánh, đội chúng tôi cũng có 1 vài cơ hội. nhưng không tận dụng được.

Đội Cameroon là một đội mạnh, riêng về Phần Lan hay Việt Nam cũng là những đối thủ khó chơi. Nói chung mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, nếu chúng tôi thắng cả 2 trận còn lại, chúng tôi vẫn có cơ hội...
Theo vietnamnet.vn

Zaks
11-16-2006, 06:31 PM
Thực tế thì Phần Lan chơi ko hay nhưng Việt nam lại chơi quá l"ởm khởm" , sai lầm liên tục , các cầu thủ có lẽ chưa đc chuẩn bị tốt cho trận đấu này , so với Capital và Agribank cup , Việt nam chỉ thiếu đúng 1 cầu thủ là Minh Phương chả lẽ lại = ... 1 nửa đội bóng như lời ông Riedl.:D

trangquynh
11-17-2006, 11:07 AM
Cái này thì hix có chúa mới biết đc là thế nào .

trangquynh
11-17-2006, 11:14 AM
Việt Nam - Indonesia: Lịch sử ủng hộ đội khách
- Thống kê các cuộc đối đầu cho thấy Việt Nam đang "thủ hoà" Indonesia sau 10 trận đấu ở các giải chính thức, nhưng bất lợi vẫn thuộc về chúng ta khi Alfred Riedl dường như luôn bị Peter Withe "át vía".

Đối đầu đội tuyển: cân bằng

Không tính Thái Lan (đối thủ mà chúng ta thường thua vào những thời khắc quyết định) thì Indonesia chính là đội bóng mang nhiều duyên nợ nhất với Việt Nam tại đấu trường khu vực. Qua 10 lần gặp gỡ ở các sân chơi SEA Games và Tiger Cup, mỗi đội thắng 4 trận và hòa 2.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1156827_thanh.jpg
ĐTVN (áo đỏ) có vẻ thất thế trước Indonesia trong 2 năm gần đây...

Nếu tính thêm cả Honda Cup 2005, một giải đấu giao hữu, thì tỷ số chung cuộc vẫn không thay đổi (trận này kết thúc hoà 1-1).

Tại SEA Games 18 (Chiangmai - Thái Lan), bàn thắng của Hữu Đang cùng 90 phút hàng thủ "liều mình như chẳng có" đã giúp ĐTVN vượt qua Indonesia để giành vé vào bán kết. Chiến thắng bất ngờ đó được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng.

Bán kết SEA Games 20 (Brunei), một lần nữa chúng ta lại đánh bại đội quân xứ vạn đảo trong thế trận giằng co. Đây là thời điểm bóng đá Indonesia đang "kết trái" bởi lứa trẻ từng du học tại Sampdoria, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh hơn nhờ "thế hệ vàng". Pha phá bẫy việt vị của Hồng Sơn sau đó đi vào lịch sử với màn ăn mừng theo kiểu nhà binh.

4 năm sau, tỷ số 1-0 tiếp tục lặp lại cho ĐTVN ở SEA Games 22. Phan Thanh Bình nối gót các bậc tiền bối và trở thành người trẻ nhất ghi bàn vào lưới Indonesia. Lúc đó, Bình chưa đầy 18 tuổi.

Đối đầu Việt Nam - Indonesia

1-0 (SEA Games 18 - 1995)
1-1 (Tiger Cup 1996)
3-2 (Tiger Cup 1996)
2-2 (SEA Games 19 - 1997)
1-0 (SEA Games 20 - 1999)
2-3 (Tiger Cup 2000)
0-1 (SEA Games 21 - 2001)
1-0 (SEA Games 22 - 2003)
0-3 (Tiger Cup 2004)
1-1 (Honda Cup 2005 - giao hữu)
0-1 (SEA Games 23 - 2005)
Trong phạm vi các kỳ SEA Games, Việt Nam chiếm ưu thế khi chỉ thua Indonesia 2 trận (0-1 tại SEA Games 21 và 23). Ngay tại Jakarta năm 1997, ĐTVN dù chỉ còn 10 người cũng vẫn kiêu hùng cầm chân đội chủ nhà 2-2, với cú tung móc để đời của Văn Sỹ Hùng.

Tuy nhiên, tham dự Tiger Cup thì chúng ta lại tỏ ra thua sút rõ rệt.

Lần hiếm hoi ĐTVN đánh bại Indonesia là ở trận tranh HCĐ Tiger Cup 1996. Một trận đấu thuộc loại hấp dẫn nhất và chất lượng cao nhất của bóng đá ĐNÁ. Hàng loạt pha cứu thua của thủ thành Nguyễn Văn Phụng và cú đánh gót điệu nghệ mang dấu giày Huỳnh Quốc Cường đã mang về thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho ĐTVN.

Nhưng đến Tiger Cup 2000, người Indo đã lật lại thế cờ khi thắng Việt Nam đúng bằng tỷ số này. Cho đến giờ, nhiều người vẫn còn tiếc "bàn thua vàng" ở hiệp phụ, và nhớ về Vũ Minh Hiếu - cầu thủ tài năng nhưng không có duyên với ĐTQG - như một "tội đồ".

Thường thì tất cả các lần chạm trán giữa ĐTVN và Indonesia đều kết thúc với cách biệt sít sao, nhưng có một trận đấu đã phá vỡ thông lệ đó. Ấy là khi đội quân của Tavares thảm bại 0-3 ngay tại Mỹ Đình (Tiger Cup 2004).

Cú sốc này lớn đến mức ông thầy Brazil phải "tháo chạy" trong đêm, còn Peter Withe - từ chỗ suýt làm HLV trưởng ĐTVN, trở thành nhân vật mà bất cứ ai dẫn dắt ĐTVN sau đó đều có trách nhiệm phải "thanh toán" sòng phẳng.

Đối đầu trên "ghế nóng": Riedl "kèo dưới"

Chỉ có điều cho đến tận bây giờ, nhà cầm quân kiêu ngạo người Anh vẫn chưa hề phải cúi đầu trước những đội bóng Việt Nam. Khi Riedl tiếp quản chiếc ghế HLV ĐTVN lần thứ 3 trong đời, ông đã có 2 dịp để đòi cả nợ chung lẫn nợ riêng, nhưng không thành.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1156831_riedlwithe.jpg
... còn Riedl vẫn chưa tìm ra cách đánh bại Withe.

Honda Cup 2005 là thời điểm mà Riedl chiếm thế thượng phong, do Withe chỉ mang sang Việt Nam một đội quân ô hợp. ĐTVN khi đó đã dẫn trước Indonesia cho đến tận những phút cuối cùng, nhưng vẫn không thể bảo toàn thắng lợi vì một sơ xảy nơi hàng thủ.

Không lâu sau đó, ở SEA Games 23, cơ hội mười mươi lại nằm trong tay Riedl. U-23 Việt Nam toàn thắng các trận trước đó, trong khi Indonesia chưa hề nếm mùi thắng lợi và đứng trước nguy cơ bị loại. Song điều cay đắng đã xảy ra, Riedl tung vào sân đội hình dự bị để rồi lún sâu thêm vào chuỗi thất bại mang tên Withe.

Trước đó, khi Withe còn nặng ân tình với Thái Lan, ĐTVN của Riedl cũng đã từng ngậm đắng. Chắc chắn chẳng ai có thể quên ký ức đau buồn về trận chung kết SEA Games 1999.

Đối đầu Alfred Riedl - Peter Withe

0-0 (SEA Games 20 - 1999)
0-2 (SEA Games 20 - 1999)
1-1 (Honda Cup 2005 - giao hữu)
0-1 (SEA Games 23 - 2005)
Đau buồn là phải, vì chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội lớn đến thế để đánh bại Thái Lan ở một quốc gia trung lập.

1 năm trước, chúng ta lần đầu tiên thắng được Thái Lan, mà lại thắng đậm đến 3-0 trên sân nhà. Còn giải đấu này, thủ thành Minh Quang đã có 450 phút giữ sạch lưới nhờ sức mạnh của hàng phòng ngự thép. Trong số các đối thủ mà chúng ta "đi qua" một cách an toàn, có cả Thái Lan.

Thế nhưng bản lĩnh của người Thái đã phát huy đúng lúc, bằng 2 cú sút xa của Thavatchai và Dusit. Vậy là trận chung kết khép lại chỉ bằng 2 tình huống nằm ngoài toan tính của Riedl!

Với một bảng vàng thành tích có vẻ "uy hiếp" đồng nghiệp người Áo, hiển nhiên là Peter Withe có lý do để ngẩng cao đầu khi một lần nữa quay trở lại Việt Nam. Ông HLV này khẳng định trước BV Cup: "Đừng nói với tôi về vị trí thứ 2"!

Kể từ sau SEA Games 2003 đến nay, Indonesia không thua trong các lần đối đầu với Việt Nam. Lịch sử có vẻ như đang đứng về phía đội khách, nhưng xem cái cách mà các tuyển thủ Indonesia chịu trận trước Olympic Cameroon thì có thể thấy Withe đang tự tin thái quá.

Liệu lần này, Riedl có thể tạo ra một trận thắng để rút ngắn khoảng cách với "khắc tinh" của mình? Sau cú vấp ngã trước Phần Lan, điều đó giờ đã biến thành mệnh lệnh!
Theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2006/11/634482/

trangquynh
11-17-2006, 11:19 AM
HLV Riedl và BĐVN lại nợ Peter Withe?
- Trình làng tại BV Cup 2006 bằng một hình ảnh nhạt nhòa, chưa khi nào bóng đá Việt Nam lại đối đầu với Indonesia trong tâm trạng hoang mang và phập phồng thế này. Liệu chúng ta lại tiếp tục vay nợ Peter Withe nữa chăng?

Những cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam luôn đong đầy kịch tính và giàu cảm xúc. Có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể quên được nỗi buồn thua tan tác đến 0-3 của tuyển Việt Nam trước kình địch Indonesia của “cáo già” Peter Withe tại Tiger Cup 2004.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1157855_VN_cotoquoc.jpg
Đoàn quân áo đỏ... Ảnh: My Lan

Do đó, nhiều người xem cuộc hội ngộ vào chiều ngày 17/11 này tại BV Cup 2006 sẽ là cơ hội để đội bóng áo đỏ trả nợ người. Nhưng màn thể hiện nhợt nhạt trong trận ra quân thua Olympic Phần Lan khiến sự nóng lòng chờ đợi trận thư hùng trên phần nào nguội lạnh đi và thay vào đó là một nỗi lo khá lớn.

Trong trận thua trước một đội Phần Lan chỉ vừa tập luyện chung với nhau đúng 2 ngày, chính HLV Riedl cũng thừa nhận chỉ rất ít cầu thủ của mình thi đấu. Trong suốt 90 phút, chúng ta không tạo được cơ hội ghi bàn nào và không thể chơi bóng theo ý mình.

Cầu thủ dày dạn và kinh nghiệm nhất trên sân lúc đó là Hồng Minh mất hút với những đường chuyền dài lạc lõng trước các cầu thủ Phần Lan được tổ chức và rải người đầy hợp lý.

Không có người cầm chịch nên những đường chuyền của đội chủ nhà chẳng có dấu ấn chiến thuật và mang tính bất ngờ. Cả những pha di chuyển trong khi tấn công biên cũng thế.

Quang Thanh chạy thục mạng 30m từ sân nhà để lên phối hợp với Tấn Tài nhưng lại quên rằng đối diện anh, hậu vệ Phần Lan cũng quan sát thấy và chỉ cần lùi vài bước là đủ để bắt bài đường chuyền của Tấn Tài cho anh.

HLV Riedl cho rằng chính lối đá áp sát và thể hình cao to của các cầu thủ Phần Lan đã khiến đội tuyển chơi không thành công. Nhưng thực tế, lối chơi không bản sắc của các tuyển thủ trước một đối thủ chưa tập chung với nhau trong thời gian dài và lại chỉ vừa quen với khí hậu TP. HCM được 3 ngày lại khiến người xem hụt hẫng.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1157853_HLVRiedl_BHL.jpg
liệu có giúp được ông Riedl...

Các cầu thủ trẻ Phần Lan theo HLV Nguyễn Văn Vinh đánh giá chỉ là những người được cung cấp đủ những kiến thức cơ bản để phát triển chứ không tinh ranh và khôn ngoan như các cầu thủ chủ nhà, thế mà…

Trong khi đó, dù cũng thua ngay trận đầu nhưng tuyển Indonesia lại rất khác chúng ta. Trận đấu của họ rất có nhịp điệu, điều mà chúng ta không làm được. Tuyến giữa của họ dù bị Cameroon đánh phủ đầu và dù không có “nhạc trưởng” Syamsul Bachri nhưng vẫn cố gắng chơi mạch lạc và tạo được cơ hội ghi bàn.

Buổi tập chiều ngày 16/11 qua, các cầu thủ Indonesia được tập trung chơi áp sát và sút cầu môn từ ngoài vòng cấm địa, trong khi tuyến giữa của họ được HLV Peter Withe hò hét di chuyển thật nhiều cũng như chuyền bóng thật nhanh.

Đáng lo cho các học trò của ông Riedl vì tính ra họ không thể so với Indonesia ở tuyến giữa khi Hồng Minh đang quá tải còn Minh Chuyên quá non nớt trong khi Indonesia lại có một Bachri đầy tinh quái và sung sức.

Khi trao đổi với tiền đạo Aiboy của Indonesia, anh cũng thừa nhận điểm yếu chung của hai đội đều nằm ở khâu dứt điểm nhưng đội bóng xứ vạn đảo lại hơn hẳn chủ nhà về khâu chuyền bóng đa dạng và tạo cơ hội.

Không như ông thầy người Anh của mình, Aiboy tỏ ra khá tự tin về khả năng thắng của Indonesia trước Việt Nam.

Làm cách nào để thắng được Indonesia, một trận thắng có thể coi là giải an ủi của đội U 23 Việt Nam trong hoàn cảnh đã rõ về thực lực của Cameroon, đó là nỗi lo của nhiều người!

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1157851_withe.jpg
trả nợ cho Peter Withe? Ảnh: My Lan

Cả đội tuyển chỉ có mỗi Huy Hoàng xông xáo nhưng anh chỉ là một trung vệ, đâu thể làm bóng. Trong khi, Indonesia đã qua rồi cái thời cứ đá với Việt Nam là kỵ “jeux”, tâm lý tự tin của Aiboy là bằng chứng cụ thể nhất.

Như thế, điều làm nên khác biệt cho trận đấu chính là các cầu thủ Việt Nam phải rũ bỏ thất bại nhạt nhòa vừa qua và tập trung cho trận gặp Indonesia. Chỉ hy vọng trước đối thủ cùng đẳng cấp và không quá vượt trội về thể hình, những Tấn Tài, Minh Chuyên, Công Vinh sẽ tìm lại mình.

HLV Peter Withe tuyên bố sẽ tùy tình hình trong trận đấu sẽ chơi tấn công và mong rằng đây sẽ là trận cầu mở. Bởi ông cũng rất muốn thắng để gỡ gạc lại câu nói “Indonesia đến TP. HCM để đoạt Cúp” ở hôm đầu tiên đến Việt Nam.

Nếu ông Riedl đưa những cầu thủ đã thi đấu tốt trong nửa cuối hiệp hai trận thua Phần Lan vào đá chính trong trận gặp Indonesia, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội thắng. Chỉ hơi thắc mắc liệu trận này ông thày người Áo có đưa Thanh Bình trở lại đội hình bởi anh đã bị gạt khỏi danh sách đăng ký trận đầu.

Bình đang có vấn đề về phong độ nhưng biết đâu anh sẽ phát huy cái duyên khi đá với Indonesia từ thời SEA Games 22 thì sao. Công Vinh trận vừa rồi cũng đá có ra hồn gì đâu, thôi thì chi bằng hãy thử đặt niềm tin vào Thanh Bình hoặc có thể Được Em.

Chưa khi nào bóng đá Việt Nam lại đối đầu với Indonesia trong tâm trạng hoang mang và phập phồng thế này. Liệu chúng ta lại tiếp tục vay nợ Peter Withe nữa chăng? Hãy cầu mong là không!

Đội hình dự kiến 2 đội:

U-23 VN: TM Tô Vĩnh Lợi; hậu vệ Văn Biển, Huy Hoàng, Minh Đức, Quang Thanh; tiền vệ Bảo Khanh, Hồng Minh, Minh Chuyên, Tấn Tài; tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình.

Indonesia: Thủ môn Pitoy; hậu vệ: Muhammad Ridwan, Firmansyah, Richardo Salampessy, Erol Iba; tiền vệ: Elie Aiboy, Astaman, Eka Ramdani; tiền đạo Ahmad Amiruddin, Saktia Wansinaga.
Theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2006/11/634484/

dragonkid
11-17-2006, 01:45 PM
Trận này Việt Nam phải thắng mới được, chứ không là báo chí đánh ông Riedl tơi bời.:33:
Còn đội tuyển thì đến ASIAD với một mớ hỗn độn.
1-0 cho VN. ^^

Zaks
11-17-2006, 04:16 PM
Dù ai cũng muốn Việt Nam thắng nhưng trận này có lẽ sẽ là tỉ số hòa . Dự đoán 1-1 .

Những gì báo chí nói về Afred Riedl ko phải là ko có lí , bởi vì sau lần dẫn dắt Việt Nam tư tưởng của ông đã quá cũ , ko thể đem lại bước đột phá cho đội tuyển , cách tốt nhất là ông ta nên ra đi sau Asian Cup 2007 đó đã là 1 ân huệ lớn của LDBD VN.

Xem cái cách ông ta chỉ biết nói "xin lỗi người hâm mộ đủ "thấy ông ta đang bất lực như thế nào

dragonkid
11-17-2006, 08:14 PM
(Dân trí) (http://www22.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/153185.vip) - Trong áp lực tứ bề, thầy trò HLV Riedl đã có chiến thắng quý giá 1-0 trước Indonesia của Peter Withe. Bàn thắng duy nhất của Đức Dương là kết quả của 90 tả xung hữu đột không biết mệt của đoàn quân áo đỏ.

Trận đấu là một cuộc chơi hai hồi, với hồi một là những pha tấn công dồn dập của đội bóng áo đỏ, còn hồi hai là những phút gồng mình bảo vệ chiến thắng.

Mặc dù vẫn còn khá nhiều khiếm khuyết, nỗ lực của O.VN đã được đền đáp xứng đáng bằng cú đánh đầu dũng mãnh của Đức Dương, người đã chơi với 200% của những gì mình có.

Không cần phải tung hô, song sự tự tin đã quay về với thầy trò HLV Riedl, và niềm tin đang được nhen nhóm trở lại trong lòng người hâm mộ.

Cần một sức bật mới cho hàng tiền vệ, HLV Alfred Riedl đã quyết định tung vào sân ngay từ đầu tiền vệ xông xáo Đức Dương thay cho Hồng Minh.

Bảo Khanh, cầu thủ chơi tốt nhất của Olympic VN trong trận đấu trước không thể thi đấu do dính chấn thương, buộc ông Riedl phải đôn Văn Biển lên thế chỗ. Người xuất phát trong vị trí hậu vệ trái là Minh Thiện, người đã mắc lỗi "chết người" dẫn đến bàn thua trước O.Phần Lan.

Bên phía Indonesia, HLV Peter Withe quyết định thay đổi đến 7 gương mặt trong đội hình xuất phát, với ý đồ gia cố đội hình bằng những gương mặt kinh nghiệm hơn.

Với quyết tâm lấy trọn 3 điểm, O.Việt Nam đã vào trận đầy quyết tâm và tạm chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, hai đội vẫn thi đấu cẩn trọng, nặng tính thăm dò, nên chưa có tình huống nguy hiểm nào đáng kể.

Phút 12, Tấn Tài có quả tạt bóng cầu âu rất chuẩn xác cho Văn Biển, nhưng cú đánh đầu chuyền bóng của Biển đã không đến được chân Anh Đức.

Phút 17, đội bạn nmất bóng từ giữa sân, tạo điều kiện cho Tấn Tài phát động một đợt tấn công nguy hiểm. Bóng được chuyển sang cánh phải cho Đức Dương, nhưng cú lật bóng khá "ngọt" của tiền vệ trung tâm người Nam Định đã không đến được đầu tiền đạo áo đỏ.

Phút 22, từ quả treo bóng bên cánh trái, Indonesia suýt có được bàn thắng từ pha kết thúc của trung vệ đội bạn. Rất may, Huy Hoàng kịp thời cản phá.

Chơi rất máu lửa nhưng thiếu một "bộ óc" thực thụ, các đợt tấn công của O. VN chưa có đủ sự sắc sảo để biến thành những cơ hội rõ rệt.

Bên kia chiến tuyến, "vũ khí" mà "cáo già" Peter Withe cho các học trò áp dụng chính là những cú tackle. Các cầu thủ xứ Vạn đảo không ngần ngại sử dụng những pha phạm lỗi để làm giảm hưng phấn của O.VN.

Những quả treo bóng liên tiếp của O.VN vẫn chưa thể làm lộ kẽ hở của cặp trung vệ chơi kín kẽ và kỷ luật của đội bạn.

Phút 45, cơ hội tốt nhất được tạo ra khi cú sút bóng của Minh Thiện vô tình tìm đến chân Anh Đức. Nhưng phút chần chừ của tiền đạo số 21 đã tạo điều kiện cho trung vệ đối phương cản phá thành công.

Liên tiếp các pha hãm thành được tạo ra, nhưng tình huống cuối cùng vẫn chưa đạt được sự chuẩn xác như ý.

Hiệp 2, mặc dù vẫn chiếm lĩnh được thế trận và chơi như những chiến binh, đoàn quân áo đỏ vẫn bế tắc trong khâu dứt điểm.

Phút 56, Công Vinh sau pha bứt phá rất nhanh đã có đường chuyền trái chân rất chuẩn xác cho Anh Đức băng lên đánh đầu. Tuy nhiên, cột dọc đội bạn đã từ chối một bàn thắng mười mươi.

Nhưng chỉ 1 phút sau, niềm đã đến với đội chủ nhà. Quả đá phạt góc của Minh Chuyên đã đưa bóng vượt qua hàng phòng ngự áo trắng, và Đức Dương đã dũng mãnh lao vào đánh đầu tung lưới thủ thành Hendro.

Bàn thắng đã cởi bỏ gánh nặng tâm lý cho Olympic VN, và các cầu thủ áo đỏ liên tục khoan thủng hàng thủ đang lúng túng của đội bạn. Hai lần Công Vinh đã có cơ hội một chọi một với Hendro, nhưng cả hai lần, tiền đạo SL.NA đã sút bóng quá "hiền".

Sau những phút hưng phấn, O.VN đã chủ động giảm nhịp độ, đưa thế trận trở lại cân bằng. Để tăng cường khả năng phòng thủ từ xa, HLV Riedl đã cho tung Hồng Minh vào sân thay cho Minh Chuyên.

Đội bóng xứ Vạn đảo đang vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng. Nhưng lối chơi phòng ngự hai tầng đang được HLV Riedl áp dụng nhằm bảo toàn kết quả.

Lối đá phòng ngự phản công với tốc độ của Đức Dương và hai tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình (vào sân thay Anh Đức) đã không ít lần khiến hàng thủ Indonesia ****** đốn.

Áp lực đang dần được chuyển về phía khung thành thủ môn Vĩnh Lợi. Olympic VN không giữ được nhịp độ, bị cuốn vào lối đá của đối phương. Rất may, hàng thủ áo đỏ vẫn chơi khá chắc chắn dưới sự chỉ đạo của Huy Hoàng.

Phút 86, Tấn Tài có một pha đột phá rất lắt léo loại 3 hậu vệ Indonesia, nhưng đường chuyền cuối cùng cho Công Vinh lại đặt tiền đạo số 9 vào thế việt vị.

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 cũng đã là đủ cho sự trông đợi của người hâm mộ nước nhà. Có thể còn nhiều vấn đề phải mổ xẻ, nhưng trước hết xin gửi đến HLV Riedl và các học trò một lời chúc mừng ấm áp.

Với chiến thắng này, O.VN vẫn còn cơ hội đọat Cup BV, chiếc Cup đã luôn bén duyên với đội bóng áo đỏ.

Đội hình thi đấu của O.VN
Olympic VN: Vĩnh Lợi - Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Minh Thiện - Tấn Tài, Đức Dương, Minh Chuyên (Hồng Minh), Văn Biển (Quý Sửu '84) - Công Vinh (Được Em '86), Anh Đức (Thanh Bình '56).

H.L

dracula
11-17-2006, 08:17 PM
1 chiến thắng xứng đáng cho MU có thể nói VN hôm nay đã chơi với 1 tinh thần rất quả cảm và điều chúng ta thắng là dĩ nhiên nếu cứ chơi với sự quyết tâm cao như thế này thì Cameroon sẽ thua VN thôi :laugh:

Zaks
11-17-2006, 08:19 PM
Trong khi HLV Riedl hài lòng pha chút ngạc nhiên về chiến thắng của các học trò thì người đồng nhiệm kiêu ngạo Peter Withe cũng thừa nhận chiến thắng xứng đáng của Olympic VN.

Sau trận đấu, HLV Riedl phát biểu: “Chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu chỉ trừ một vài thời điểm chưa thật sự thuyết phục. Những phút đầu hiệp 2, Indonesia chơi phòng thủ nên VN đã gặp khá nhiều khó khăn cho đến khi có bàn thắng. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận các học trò đã chơi hiệp 2 tốt hơn hiệp đầu”.
http://img169.imageshack.us/img169/9036/vtc906617hlv02kv4.jpg
HLV Alfred Riedl trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Vị HLV người Áo cho biết thêm: “Tôi hài lòng với chiến thắng xứng đáng này nhưng cũng ngạc nhiên khi đội bóng hôm nay gồm toàn các cầu thủ 22 tuổi song đã chơi tốt. Minh Chuyên và Đức Dương đã chơi rất hay, ngay cả Văn Biển dù bị thay ra nhưng cũng đã có màn thể hiện không đến nỗi nào”.

Về phía đội khách, HLV Peter With thừa nhận chiến thắng hợp lý và xứng đáng của đối thủ. Ông nói: “Tôi đã thay đổi 2 cầu thủ nơi hàng tiền vệ nhưng sự thử nghiệm này không mang lại thành công. Chúng tôi cũng tạo được hơn 1 cơ hội để ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Thất bại xứng đáng này đã cho thấy một số cầu thủ của tôi mới bước đầu hòa nhập được với môi trường bóng đá nhiều sức ép”.

Vị HLV người Anh chúc mừng đối thủ “Olympic Việt Nam chơi rất tốt và tạo được sức ép, kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tôi chỉ có chút băn khoăn khi các trọng tài chỉ cho bù giờ có 2 phút. Đáng nhẽ ra khi VN thay 5 cầu thủ và Indonesia thay 4 người thì thời gian đá thêm phải là con số 5”.
theo VTC
http://www.thethao.vtc.vn/bongdatrongnuoc/vffdtqg/5207/index.htm

Zaks
11-17-2006, 09:05 PM
Dưới cái nắng cháy da trên sân Thống Nhất, hai đội đều chơi khá uể oải và không tạo được nhiều tình huống ăn bàn. Trong thế trận bị lấn lướt, kết quả 0-0 có thể coi là một thành công nho nhỏ đối với đại diện Bắc Âu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thế trận đã thuộc về Những chú sư tử trẻ châu Phi. Giống như trận thắng Indonesia, O.Cameroon vẫn triển khai lối chơi khá đơn giản: những pha chuyền vượt tuyến, kết hợp đột phá đoạn ngắn và lật cánh đánh đầu.

Tuy nhiên, trước đối thủ có tầm vóc tương xứng và chơi phòng ngự chủ động, "Sư tử con" đã không thể mặc sức tung hứng trận đấu. Lối chơi chặt chẽ và áp sát vẫn được O.Phần Lan triệt để áp dụng, mặc dù có đến 8 sự thay đổi trong đội hình ra quân so với trận thắng O.VN.

Cái nắng như thiêu của buổi chiều TP HCM không chỉ khiến các chàng trai Bắc Âu gặp khó, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự sung mãn của O.Cameroon.

Chính vì vậy, trong suốt 45 phút, hàng thủ của Phần Lan chỉ để đối phương có hai cú sút có thể thành bàn

Ngay phút thứ 7, từ một pha phối hợp trung lộ sắc bén, bóng được chuyền đến chân Enama Jackers trong thế thuận lợi, nhưng thủ thành Janne đã kịp thời lao ra, cản phá thành công pha tỉa bóng của đội trưởng O.Cameroon

Trong thế trận một chiều, mãi đến những phút cuối hiệp Những chú sư tử bất khuất mới có được pha bóng nguy hiểm thứ hai. Sau một pha qua người gọn ghẽ, Christian Bekamego bất ngờ tung một cú sút xa làm ngỡ ngàng hàng thủ Phần Lan nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Cầm hoà ứng cử viên vô địch, O Phần Lan chứng tỏ mình là một đội bóng không hề dễ chơi.

Kịch bản hiệp 2 không có nhiều thay đổi so với hiệp 1, khi O.Phần Lan chủ động nhường sân cho đối thủ và tổ chức phòng ngự nhiều tầng.

Cầm trịch trận đấu, các học trò của ông Martins Felix vẫn không một lần tìm được mành lưới của thủ môn Janne.

Cầm hoà O.Cameroon, PhầnLan vẫn xếp thứ hai do kém hơn về tỷ số bàn thắng/bại. Tuy nhiên, cơ hội đoạt chức vô địch của họ là rất lớn khi đối thủ cuối cùng của họ là ĐTQG Indonesia.

H.L

c.ronald
11-18-2006, 08:07 PM
ở ĐNA chỉ có Thái Lan là xứng đáng làm đối thủ của VN mà thôi, Indo chưa có cửa, VN thắng hoàn toàn xứng đáng

Zaks
11-18-2006, 08:15 PM
Nếu như trong cách nói về Olympic Việt Nam sau trận ra quân thua Olympic Phần Lan 0-1 của HLV Lê Thuỵ Hải đầy bức xúc thì sau chiến thắng quý giá 1-0 trước Indonesia, ông Hải khá buồn chán.

http://img85.imageshack.us/img85/2562/vtc9067anh1xn0.jpg
Không có nhiều điểm sáng trong lối chơi của Olympic Việt Nam

“Tôi nghĩ nếu Olympic Cameroon đá hết sức và không lỏng chân, Olympic Việt Nam sẽ khó ngay cả việc đưa bóng quá nửa sân. Những gì thể hiện trong trận đấu với Indonesia không tạo dựng cho tôi niềm tin về một triển vọng tươi sáng hơn trong lối chơi của Olympic Việt Nam. Xét trên khía cạnh chuyên môn, tôi thấy không có nhiều điểm sáng thực sự đáng mừng trong cách chơi của đội tuyển”.

“Tôi ngồi xem trên khán đài và không có một chút cảm giác “sướng” dù Olympic Việt Nam thắng của một NHM. Tôi cũng không thấy sự hồ hởi trên khuôn mặt của nhiều khán giả quanh tôi. Quá ít điều đọng lại để nói về sức mạnh của Olympic Việt Nam”.

“Ngoài ý nghĩa tích cực của kết quả, trong thời điểm Olynmpic Việt Nam đang bị chê nhiều nhất và sự nhiệt tình trong thái độ thi đấu so với trận quân, cũng chẳng có nhiều điều đáng để ngợi ca. Thậm chí, theo cách nhìn nhận của tôi, có thể hơi khắt khe nhưng Olympic Việt Nam thắng có phần may mắn chứ không thuyết phục. Xét toàn diện, sự khác biệt chỉ là một pha ghi bàn mà thôi”.

“Đừng quên là Indonesia chỉ coi đây là cơ hội để tập dượt. Ông Peter Withe đã thay tới hơn một nửa đội hình so với trận ra quân, rồi tiếp tục có những 4 sự thay đổi người trong trận. Ông ta muốn tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm lực lượng trong tay”.

“Tôi hơi bất ngờ với Indonesia bởi họ khác nhiều so với trận đầu tiên. Điểm yếu nhất của đội bóng này là khả năng biến những ưu thế của mình thành kết quả. Indonesia cầm bóng tốt hơn Olympic Việt Nam, chơi chững chạc và tổ chức tốt hơn. Nhưng họ thiếu sắc sảo khi tiếp cận khu vực cấm địa. Cứ đến mép vòng 16m50 là họ tự phá hỏng cơ hội của mình”.

“Lối chơi của Olympic Việt Nam vẫn rối rắm, không rõ nét. Việc cầu thủ có ý thức chạy nhiều, chơi nhiệt tình và năng động hơn giúp Olympic Việt Nam tốt lên, nhưng không thể khoả lấp hết những khiếm khuyết về chuyên môn. Cầu thủ của chúng ta không cầm được bóng, dù họ hoàn toàn có thể. Tôi thấy nhiều pha phối hợp, bóng cứ đập cầu thủ đối phương rồi bật đến chân đồng đội, dù phải thừa nhận trận này Olympic Việt Nam phối hợp nhóm khá hơn trận đầu nhiều”.

http://img90.imageshack.us/img90/6686/sdsdqw3.jpg
Điều tích cực nhất là tinh thần thi đấu máu lửa

“Đức Dương ghi bàn thắng, có vài đường chuyền chính xác nhưng rõ ràng, bộ tiền vệ giữa hỏng. Cặp Đức Dương – Minh Chuyên không hoàn thành nhiệm vụ và chơi thiếu hợp lý trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Họ đứng quá xa hàng thủ và không làm tốt nhiệm vụ cầu nối”.

“Các hậu vệ cánh vẫn liên tục chuyền bổng vượt tuyến. Vì sao? Vì họ không tìm thấy “cầu nối” khi nhận bóng để triển khai nên phải phất bóng dài. Cặp trung vệ Huy Hoàng, Minh Đức cũng thế. Nhiều tình huống cứ phá bóng lên thật xa cho an toàn. Họ không thấy tiền vệ để chuyền bóng nên hay phá đại”.

“Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, là phần lớn các cầu thủ đang đánh mất sự tự tin vốn có và không thể hiện được hết khả năng. Chỉ có Tấn Tài là dám đột phá, hầu hết đều không dám cầm bóng và rất lóng ngóng trong xử lý cá nhân. Họ chuyền quả bóng rất trạng thái nên thiếu chuẩn xác, sự hợp lý. Dường như có một điều gì đó đang tồn tại trong từng cầu thủ nên trong cách chơi của họ rất gò bó, không có sự phóng khoáng hay thanh thoát”.

“Olympic Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn, cần sự sẻ chia và động viên. Họ đáng được động viên nhưng để khen ngợi chiến thắng này thì không. Bởi đội bóng của chúng ta bộc lộ nhiều hạn chế quá, và thắng có phần may mắn”, HLV Lê Thuỵ Hải kết luận.

Theo vtc.vn

Zaks
11-19-2006, 08:00 AM
(16h45 sân Thống Nhất, Olympic Cameroon - Olympic VN)

Không giải quyết được bài toán thể lực, các học trò của ông Riedl sẽ khó mà cầm cự được với các cầu thủ châu Phi chứ chưa nói gì đến chiến thắng. Chính vì vậy, hạn chế thể lực, tốc độ của Cameroon đến tác động của trận đấu sẽ là chìa khóa của cuộc đối đầu cuối cùng tại BV Cup

Không khí lạc quan đã tràn đầy trong buổi tập sáng qua, 18/11, tại đội Olympic. Cả thày và trò đều phấn khởi, vui đùa sau chiến thắng trước Indonesia. Tuy khó có cơ hội giành Cúp Vô địch nhưng ông Riedl và các tuyển thủ đều quyết tâm giành chiến thắng trước Cameroon được đánh giá cao hơn nhưng không phải không có điểm yếu có thể khai thác

Học cách Phần Lan tiêu hao thể lực Cameroon

Indonesia trong hiệp 1 và Phần Lan trong cả 2 hiệp khi đối đầu với Cameroon đã cho thấy họ có thể phá sức của đội bóng châu Phi bằng cách chuyền bóng nhiều, nhanh và bịt chặt hành lang tấn công bên cánh phải.

http://img87.imageshack.us/img87/6849/vtc9100came1kd7.jpg
Những pha lên bóng tốc độ của Moukandjo(9) là ngón tủ của Cameroon

Trong 2 trận đấu trước, thực tế cũng cho thấy nếu khống chế được các cầu thủ Olympic Cameroon trong 20 phút đầu tiên, đối phương hoàn toàn có thể tiêu hao được thể lực. Cameroon đã cho thấy họ chỉ có khả năng tạo được sức ép từ những pha bám biên của 2 cầu thủ có tốc độ rất tốt là Sadjo Haman (3) và Moukandjo (9).

Vô hiệu hóa được những pha vọt lên tạt bóng của bộ đôi này, Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ được thế trận trước một Cameroon rất ít biến chuyển về đấu pháp cũng như hơi "đuối" về khả năng sáng tạo và tạo đột biến của các cầu thủ. Tốc độ của Văn Biển bên hành lang trái và phong độ đang ngon trớn của tiền vệ biên phải Tấn Tài vốn là vũ khí quen thuộc của ông Riedl và vô tình lại mang đến khắc tinh cho Cameroon.

Nếu Văn Biển và Tấn Tài chơi đúng sức, nhiều khả năng cự ly đội hình của Cameroon sẽ doãng ra và tạo cơ hội cho đội chủ nhà thâm nhập các khoảng trống như những gì mà Phần Lan và Indonesia đã làm được.

http://img143.imageshack.us/img143/4324/vtc9098tantaivu5.jpg
Tấn Tài chơi đúng sức sẽ là khắc tinh của Cameroon

Việc có thể thay đến 5 người cũng giúp HLV Riedl có thêm giải pháp để hạn chế ưu thế thể lực của các cầu thủ lục địa đen. Khi không còn vũ khí tối thượng, các học trò của ông Martin Felix đã cho thấy lối chơi họ trở nên rời rạc và hoang dã, thiếu tính tổ chức và ứng biến.

"Chuyện" hiệu suất ghi bàn

Tính đến thời điểm này, BV Cup đã cho thấy các đội bóng tham dự giải có hiệu suất dứt điểm cực kém. Trong 4 trận đấu, các cầu thủ của cả 3 đội chỉ ghi được 4 bàn. Trong số này, các bàn thắng của Đức Dương và Enama Jacques quá bình thường. Bàn thắng đẹp mắt của Roni (Phần Lan) lại bắt nguồn từ "đường kiến thiết" chuẩn xác của Minh Thiện.

Duy nhất có bàn thắng của Christian (10, Cameroon) ghi vào lưới Indonesia là thuyết phục khi bắt nguồn từ pha lên bóng chủ động bên biên phải và kết thúc bằng pha đánh đầu đẹp mắt và chính xác.

http://img143.imageshack.us/img143/9396/asasox2.jpg
Christian (áo xanh) là mũi nhọn lợi hại.

Trở lại với cuộc đối đầu Cameroon - Việt Nam, đây là 2 đội bóng tạo được nhiều cơ hội có thể ghi bàn nhất giải nhưng xác suất thành công lại thấp. Cặp tiền đạo Christian - Ambassa có kỹ thuật và nền tảng thể lực cũng như tốc độ rất tốt. Tuy nhiên, sự quyết đoán và mức độ nhạy bén trong khâu dứt điểm lại chưa đáng ghờm.

Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo Công Vinh - Anh Đức, đặc biệt là cầu thủ Nghệ An lại quá yếu đuối, vô duyên mỗi khi tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Nhìn những gì Hồng Minh, Minh Chuyên và Đức Dương thể hiện, cũng khó hy vọng vào khả năng sút xa thành bàn của các tiền vệ Việt Nam. Olympic Cameroon cũng thế khi tuyến 2 của họ đã tung ra 15 cú sút trong 2 trận đấu đầu tiên với hiệu suất là: trúng khung thành 4, thành bàn O.

http://img143.imageshack.us/img143/4711/wqzi6.jpg
Cameroon không mạnh trong những pha tấn công trung lộ

Chính vì thế, có thể nói đội bóng nào ghi bàn trước, chỉ một bàn duy nhất, cũng khó có cơ hội cho đối phương lội ngược dòng. Vấn đề không chỉ xuất phát từ việc các cầu thủ tham dự giải đều trẻ trung, thiếu kinh nghiệm mà còn từ đẳng cấp của họ.

Dự đoán: hòa 1-1.

Đội hình dự kiến của Olympic VN: Vĩnh Lợi; Minh Thiện, Minh Đức - Huy Hoàng, Quang Thanh; Văn Biển, Đức Dương - Minh Chuyên, Tấn Tài; Công Vinh - Anh Đức.

vtc.vn

Zaks
11-19-2006, 07:26 PM
Vậy là cúp BV đã kết thúc với những thảm bại của các đội bóng Đông Nam Á , trong khi Indonesia bại trận 5-0 thì Việt Nam "khá hơn" chút ít chỉ ..bị thua 1 -4 .:D

dragonkid
11-19-2006, 08:25 PM
Trước một Olympic Cameroon hơn hẳn về thể lực và kỹ thuật, đội quân của HLV Riedl đành phải nhận thất bại 1-4, qua đó chỉ kết thúc giải với tấm HC đồng. Đội bóng trẻ châu Phi đã nỗ lực, nhưng vẫn phải nhìn Olympic Phần Lan đăng quang với hiệu số bàn thắng thua tốt hơn (nhờ đè bẹp Indonesia tới 5-0).

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F08DA/CAM-vn.jpg
Olympic Cameroon mạnh hơn hẳn Olympic Việt Nam. Ảnh: Huy Tường.

Ngày kết thúc giải 4 đội tranh Cup Bách Việt tại TP HCM đã được chứng kiến cơn mưa bàn thắng, khi cả hai đội Olympic Phần Lan và Cameroon đều cố gắng thắng đậm để đua nhau chỉ số phụ. Trước một Indonesia đã hết hẳn cơ hội sau hai thất bại, đội bóng trẻ Bắc Âu đã gặt hái được chiến thắng 5-0. Kết quả này gây sức ép lên Cameroon ở trận cuối cùng của giải, gặp chủ nhà Việt Nam. Và dù rất cố gắng thể hiện, "những chú sư tử non" cũng chỉ đủ sức đánh bại U23+3 Việt Nam với tỷ số 4-1. Nếu có thêm một bàn thắng nữa, thì chính Olympic Cameroon mới là đội đăng quang nhờ có nhiều hơn Olympic Phần Lan một bàn thắng. Kết thúc giải, Phần Lan xếp nhất với 7 điểm (hiệu số là +6); đứng trên Cameroon (7 điểm; +5); Việt Nam (3 điểm); Indonesia (0 điểm). Đội Phần Lan không thủng lưới bàn nào, nhưng Vĩnh Lợi của Việt Nam mới là thủ môn được bầu chọn hay nhất giải. Còn trung vệ Huy Hoàng nhận danh hiệu Cầu thủ Việt Nam hay nhất giải.

So với trận thắng Indonesia ở lượt hai, đội hình xuất phát của Việt Nam hôm nay chỉ có một sự thay đổi: Thanh Bình thế chỗ Anh Đức (chấn thương) đá cặp tiền đạo với Công Vinh. Đức Dương tiếp tục được tin dùng ở vị trí tiền vệ trung tâm, thay Hồng Minh. Trong khi đó, Cameroon có tới 5 sự thay đổi so với khi hoà Phần Lan 0-0.

Hạ thấp đội hình và chơi thận trọng, Olympic Việt Nam xuất sắc cầm hoà 1-1 khi kết thúc hiệp một (Công Vinh mở tỷ số). Nhưng khi hưng phấn chuyển sang chơi mạnh dạn hơn sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Riedl đã không còn đủ kín kẽ để tránh được một thất bại đậm. Thể lực và khả năng dứt điểm giúp đội khách duy trì được sức ép mạnh tới phút chót và ghi tới 3 bàn trong hiệp hai. Trong khi đó, nếu hàng công kết thúc tốt hơn ở trận này và tuyến dưới có sức để đeo bám sát hơn, Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể giành được một kết quả khả quan hơn. Dù sao, đây cũng chỉ là một giải giao hữu, cách thể hiện lối chơi mới là vấn đề cần quan tâm. Điều quan trọng là ông Riedl biết cách nhìn lại điểm yếu, điểm mạnh của các học trò qua mấy giải giao hữu vừa qua để chuẩn bị tốt hơn cho các giải chính thức sắp tới, mà trước mắt là ASIAD tại Qatar.

Trong hiệp một, cầu môn Olympic Việt Nam đã chịu nhiều sóng gió hơn đối phương, và đội chủ nhà có phần may mắn khi chỉ thủng lưới một lần. Nhưng cũng phải thừa nhận, đội bóng của chúng ta đã thi đấu khá tập trung, hạn chế đáng kể sức mạnh của Cameroon, giữ cự ly tương đối tốt ở nửa cuối hiệp một và phối hợp phản công không tồi. Ngay phút thứ 3, trung vệ Huy Hoàng có pha xử lý mạo hiểm sát khu 16m50, suýt tạo điều kiện cho đối phương áp sát đe doạ cầu môn. Chưa đầy 60 giây sau, thêm một cú sút xa của Cameroon, bóng đi căng nhưng vọt xà. Phút 11, đội khách lại thử vận may bằng một cú dứt điểm từ xa, khá căng nhưng vẫn thiếu chính xác. Phút 20, các hậu vệ Việt Nam phá bóng luống cuống trong khu cấm địa, tạo thời cơ cho Cameroon tung liền hai cú sút về phía cầu môn của Vĩnh Lợi, nhưng không chính xác.

Về cuối hiệp, Việt Nam mạnh dạn đẩy cao đội hình để sẵn sàng tấn công nhiều hơn. Nhờ thế, diễn biến sôi động hơn hẳn những phút đầu, nhất là sau khi Công Vinh bất ngờ phá thế quân bình ở phút 30. Tiền đạo đội SLNA di chuyển hợp lý vào khoảng trống giữa hai hậu vệ đối phương, bắt tốc độ đón đường chuyền dài và bổng của Huy Hoàng từ phần sân nhà, rồi lập tức lốp bóng qua đầu thủ môn Cameroon đã rời quá xa khung thành. Nhưng chưa kịp tận hưởng hết niềm vui, lưới của chủ nhà đã rung lên. Phút 32, Bekamengo khéo léo dẫn bóng ngang vòng cấm, rồi kiến tạo như đặt cho Boukar sút căng chéo góc ở mé phải khu cấm địa, trong thế không bị kèm, gỡ hoà 1-1.

Nhanh chóng bị gỡ, nhưng Olympic Việt Nam không mất nhịp tấn công. Phút 36, Thanh Bình có quả chọc khe nhanh cực kỳ thông minh, đưa bóng vào khoảng trống cho Công Vinh lao xuống đối mặt thủ môn Cameroon. Nhưng lần này, tiền đạo SLNA không thể dứt điểm thành công, thậm chí còn bị đau trong pha va chạm với thủ thành đối phương. Không lâu sau, Cameroon khiến cầu môn Việt Nam chao đảo liên tiếp. Nhưng hàng phòng ngự và thủ môn Vĩnh Lợi đã chơi lăn xả, cản được hai cú sút nguy hiểm liền nhau ngay trong khu cấm địa.

Cameroon tiếp tục là đội chủ động tấn công ngay sau giờ nghỉ, dựa vào nền tảng thể lực sung mãn và kỹ thuật cá nhân tốt. Phút 50, họ nâng tỷ số lên 2-1. Hậu vệ Minh Thiện phá hụt bóng sau quả tạt bổng của đối phương từ hành lang trái. Bóng bật sang mé phải khu cấm địa, và lại là Boukar chớp thời cơ chính xác bằng cú vôlê vào góc gần. Phút 61, Bekamengo dễ dàng dùng tốc độ vượt qua Huy Hoàng, nhưng không thắng được Vĩnh Lợi với cú sút vào góc hẹp. Tuy nhiên, tới phút 77, những nỗ lực của Bekamengo đã được đền đáp bằng bàn gia tăng cách biệt thành 3-1. Anh khéo léo che chắn, và đột ngột ngoặt bóng kỹ thuật loại trung vệ Minh Đức, trước khi tung cú sút căng ở sát biên ngang.

Cần thêm hai bàn nữa để qua mặt Phần Lan, Cameroon dồn toàn lực vây hãm cầu môn chủ nhà. Họ dễ dàng tạo được những cơ hội nguy hiểm trước một Olympic Việt Nam đã thấm mệt. Tuy nhiên, nỗ lực mạnh mẽ của "những chú sư tử" trong ít phút cuối chỉ kịp mang lại cho họ bàn ấn định kết quả 4-1, vào phút 90. Mandjek đón bóng từ cú cản phá bằng đầu không tốt của hậu vệ chủ nhà, dễ dàng sút vào góc gần từ cự ly chỉ 8 m, khi thủ môn Vĩnh Lợi đã bị che tầm nhìn. Phút 91 và 92, Cameroon có liền hai tình huống ngon ăn, nhưng một cú sút chệch đích còn một bị Vĩnh Lợi đẩy được. Bị ép, nhưng Việt Nam cũng đã có một số cơ hội có thể ghi bàn trong hiệp hai. Nhưng Công Vinh và Thanh Bình đều bỏ lỡ.

Đội hình của Olympic Việt Nam: thủ môn Vĩnh Lợi; hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức (Đình Luật 79'), Minh Thiện (Vũ Phong 54'); tiền vệ Tấn Tài (Quý Sửu 70'), Đức Dương, Minh Chuyên (Hồng Minh 56'), Văn Biển; tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình.

Kết quả của Cup Bách Việt:

Ngày 15/11, 14h30: Indonesia - Olympic Cameroon 0-2
17h00: Việt Nam - Olympic Phần Lan 0-1

Ngày 17/11, 15h: Olympic Phần Lan - Olympic Camerroon 0-0
17h: Việt Nam - Indonesia 1-0

Ngày 19/11, 14h45: Indonesia - Olympic Phần Lan 0-5
16h45: Việt Nam - Olympic Cameroon 1-4

Vị trí các đội: 1. Phần Lan 7 điểm (hiệu số +6); 2. Cameroon (7 điểm; +5); 3. Việt Nam (3 điểm); 4. Indonesia (0 điểm).

Đội vô địch được thưởng 40.000 USD, á quân 20.000 USD và thứ ba là 10.000 USD. Đội đoạt giải fair-play (Việt Nam) nhận 15 triệu đồng

T.T.
Theo Vnexpress.net

Thế mà có tay nhà báo chẳng biết gượng mặt, nói đội tuyển Cameroon kỳ này là hàng dỏm.:33:
Giờ thì chắc ôm mặt ngồi trong gốc cây.b-(

Zaks
11-19-2006, 09:37 PM
Thì họ chỉ nói dựa vào Capital SHBank Cup và Agribank cup thôi mà , công nhận hàng này xịn thật, mấy ông Cameroon chân dài nhưng ko nhưng ko như sếu "C-rót", Uyển chuyên mà tinh tế , Đã thế lại có liều thuốc kích thích Arie Haan trên khán đài nên đa quá "máu ". Nhìn quả anh Cameroon sút cháy lưới TVL nâng tỉ số lên 2-1 mà đau .:D

Zaks
11-20-2006, 08:46 AM
Nhà cầm quân người Áo đã phát biểu như vậy, sau khi đội Olympic Việt Nam chịu thảm bại 1-4 trước Olympic Cameroon ở trận cuối cùng của Cup bóng đá Bách Việt, chiều nay.

HLV Riedl phát biểu: "Tôi rất buồn vì kết quả của trận đấu. Chúng ta đã có một sự khởi đầu tốt khi Công Vinh ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, các cầu thủ đã không duy trì được thế trận dẫn bàn. Sự vượt trội về đẳng cấp, thể hình, thể lực của Olympic Cameroon đã buộc các cầu thủ chúng ta không thể làm gì hơn". Ông cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng hết sức nên không hề trách họ dù các hậu vệ cũng có nhiều sai sót, nhất là trong bàn thua thứ hai.

Thua trận, và chỉ nhận giải ba chung cuộc, nhưng HLV người Áo lại hài lòng về giải đấu Cup BV lần này. "Đây là một giải đấu chất lượng, các đối thủ tại giải lần này mạnh hơn nhiều so với hai giải trước là Cup thủ đô và Agribank Cup. Việc được thử sức với các đội bóng mạnh như Olympic Cameroon hay Olympic Phần Lan sẽ giúp các cầu thủ chúng ta cọ xát, học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm để trưởng thành". Và ông Riedl cũng cho hay rằng U23+3 Việt Nam còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho ASIAD Doha sắp tới và Asian Cup 2007

http://img205.imageshack.us/img205/3776/chapnhan1fj5.jpg
HLV Riedl sau trận thua đậm.
Theo Vne

dragonkid
11-20-2006, 05:00 PM
Khoảng cách xa vời...

Khi tiền đạo Công Vinh bất ngờ ghi bàn mở tỉ số cho Olympic VN, tôi nghĩ đội chủ nhà sẽ có chút ít hi vọng. Nhưng rồi tôi và khán giả có mặt trên sân Thống Nhất đã thật sự thất vọng vì Olympic VN lại sụp đổ quá nhanh chóng. Họ dễ dàng mất bóng, thiếu sự tập trung và đánh mất ưu thế của đội chủ nhà đang dẫn điểm. Trận đấu trở nên sụp đổ chóng vánh với Olympic VN trong những phút đầu của hiệp hai.

Không phủ nhận Olympic Cameroon hơn đội chủ nhà về nhiều mặt, đặc biệt là chiều cao, thể lực và kỹ thuật. Nhưng cách thua của Olympic VN vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Lối chơi của chúng ta thật đơn điệu, cứ loanh quanh luẩn quẩn những pha chuyền bóng dài. Tư duy chiến thuật của cầu thủ cũng quá hạn chế. Trong suốt 90 phút, chúng ta chỉ có vài cơ hội phối hợp hiếm hoi được xem là có thể gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Thử đặt trường hợp đội Olympic Thái Lan đương đầu với một đối thủ mạnh tương tự như Cameroon. Tôi tin chắc họ sẽ không đá loay hoay thiếu lối ra như Olympic VN. Bóng đá Thái khác biệt chúng ta ở chỗ: dù đương đầu với những đối thủ mạnh cách mấy, họ rất hiếm khi thể hiện sự tuyệt vọng như cầu thủ VN.

Theo TTO (http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=173453&ChannelID=14)

Xem bàn mở tỉ số (mms://media.tuoitre.com.vn/stream/bongda/VietNam-Cameroom1-0.wmv)
Xem bàn gỡ hòa 1-1 (mms://media.tuoitre.com.vn/stream/bongda/VietNam-Cameroom1-1.wmv)
Xem bàn thắng nâng tỉ số 2-1 (mms://media.tuoitre.com.vn/stream/bongda/VietNam-Cameroom1-2.wmv)
Xem bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 (mms://media.tuoitre.com.vn/stream/bongda/VietNam-Cameroom1-3.wmv)
Xem bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 (mms://media.tuoitre.com.vn/stream/bongda/VietNam-Cameroom1-4.wmv)