PDA

View Full Version : Southend 1-0 M.U - "Quỷ đỏ" trở thành cựu VĐ


Nike™
11-08-2006, 06:32 AM
Đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất, Southend đã gây ra cú sốc lớn tại vòng 4 League Cup khi loại nhà ĐKVĐ M.U với tỉ số 1-0 trên sân nhà Roots Hall.

http://img.photobucket.com/albums/v301/manutdvn/M.jpg

Ra quân với với đội hình gồm nhiều hảo thủ như Rooney, Ronaldo hay Heinze, nhưng các học trò của HLV Alex Ferguson vẫn bị khuất phục trước lối chơi quyết tâm và lăn xả của các cầu thủ chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Eastwood nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp trong hiệp 1.


Với thực lực yếu hơn rõ rệt nên Southend nhập cuộc khá thận trọng. Họ chủ động chơi phòng ngự chắc bên phần sân nhà và các pha tấn công hầu hết đều được triển khai ở 2 bên cánh. Bên kia chiến tuyến, lối chơi M.U phụ thuộc rất nhiều vào 2 cá nhân ở là Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney.

Thế trận đang giằng co thì đội chủ nhà bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước từ một tình huống cố định. Southend được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 25m chếch bên góc phải. Chân sút đeo áo số 10, Eastwood đã thực hiện pha cứa lòng hoàn hảo đưa bóng nằm gọn trong lưới của thủ thành Kuszczak.

Ngay sau đó, M.U suýt chút nữa đã có được bàn thắng gỡ hòa, nhưng cú sút từ ngoài vòng cấm rất căng của David Jones lại tìm đến trúng cột dọc. Ở những phút tiếp theo, Ronaldo liên tục khuynh đảo bên hành lang cánh phải. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng tạo ra một cơ hội ăn bàn rõ rệt, nhưng thủ môn Flahavan đã chơi cảnh giác và xuất sắc cản phá.

Bước sang hiệp 2, Sir Ferguson thúc giục các học trò dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại, các thành viên Southend co cụm phòng ngự với số đông trước khung thành. Tuy thế, lối đã quyết liệt và tỉnh táo của đội bóng hạng nhất đã hạn chế rất nhiều sức mạnh đến từ hàng công M.U.

http://img.photobucket.com/albums/v301/manutdvn/untitled.jpg

Cristiano Ronaldo vẫn là điểm sáng trong màu áo đỏ với lối đá tốc độ, đậm chất kỹ thuật. Mặc dù vậy, đây không phải là ngày may mắn của tiền vệ 21 tuổi này nói riêng và M.U nói chung, bởi tất cả các cú sút xa búa bổ mà anh và các đồng đội thực hiện đều không thể trở thành bàn thắng.

Eastwood lập công, nhưng thủ thành Darryl Flahavan mới thực sự là người hùng bên phía Southend với nhiều pha tung người cản phá xuất thần. Như vậy, với kết quả thua 0-1, ĐKVĐ M.U đã bị Southend "đá bay" khỏi League Cup ngay từ vòng 4.

"Quỷ đỏ" trở thành cựu VĐ kèm theo đó là một kỉ niệm buồn dành cho HLV Alex Ferguson khi ông vừa bước sang năm thứ 20 dẫn dắt M.U.


Đội hình ra sân:

Southend United: Flahavan, Clarke, Prior, Hunt (Francis 14'), Sodje, Hammell, Hooper (Lawson 67'), Campbell-Ryce, Gower, Maher, Eastwood.

Man United: Kuszczak, O'Shea (Lee 74'), Brown, Silvestre, Heinze, Richardson, D Jones (Shawcross 90'), Fletcher, Ronaldo, Rooney, Smith (Evra 60').

Nguồn: Thể Thao VietNamNet

Red_boyz
11-08-2006, 06:36 AM
Mặc dù ra quân với đội hình có 2 siêu sao là Rooney và C.Ronaldo tuy nhiên MU bất ngờ thua Southend, 1 đội bóng đang phải cạnh tranh suất trụ hạng ở giải hạng nhất Anh với tỷ số 1-0 do Freddy Eastwood ghi bàn.

1 trận đấu tẻ nhạt, MU giữ bóng nhiều hơn và có nhiều cơ hội hơn so với Southend, tuy nhiên bàn thắng Eastwood đã an bài tất cả.

1 ngày sau "Lễ kỷ niệm 10 năm" của Fergie, đương kim vô địch bị loại khỏi Carling Cup.

1 lần nữa, "Ngài" Alex lại đặt niềm tin vào 1 đội hình toàn những cầu thủ trẻ và 1 số ít cầu thủ đội 1 bao gồm có Rooney, C.Ronaldo, Evra...và 1 lần nữa MU lại sẩy chân trước những đội bóng tí hon.

thiên tài bóng đá
11-08-2006, 06:51 AM
Thua đau quá! Thế này thì ăn 4 làm sao được!
Nhưng thôi, để tập trung sức cho PL và CL!
Cố lên MU!

vtanh
11-08-2006, 06:56 AM
nhìn đội hình mà coi ...
tuyến tiền vệ có sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp ...
Jones và Fletcher ...
coi như MU mất nguyên trung lộ rồi ...
nếu như toàn bộ là đội hình 1 hoặc toàn bộ là đội hình 2 thì tình hình chắc chắn sẽ khác ...

thế thôi ...
thêm 1 bài học cay đắng ...
niềm vui ko trọn vẹn của SAF rồi ...

vmp1138x
11-08-2006, 07:15 AM
Ko còn gì để nói, qua đây mới thấy hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của Man còn kém Ars quá.

vietwow
11-08-2006, 07:56 AM
Nhìn cách chơi MU tôi đã dự đoán từ trận thua ở C1 trước mà ku Nike & ku Dragonkid cứ cố cãi, đòi bằng chứng , thì cứ đợi, cuối cùng cái gì đến cũng đến

waney_rooney
11-08-2006, 08:20 AM
lo gì cái cúp này
tập trung vào ngoại hạng anh C1 & FA thui
nếu đoạt được cả 3 cúp trên thì chả quá tuyệt vời

dinhlinh
11-08-2006, 08:43 AM
Hix hix...Thắng:ko thể;thua là đúng!!Mặc dù đau quá,ai ơi!!Ra quân đội hình tương đối mạnh nhưng ko có được sự nhạy bén trong khâu dứt điểm.Lần lượt Heinze,Richarson,đặc biệt là Ronaldo đã ko thể 1 lần đưa bóng vào lưới đối phương!!Bên cạnh đó,do thủ môn Flahavan trông trận này chơi xuất sắc,nhiều lần cản phá những cú sút bên đội MU của ta nên.......Mặt khác,hình như,dội MU trận cầu gần như ko có 1 thủ lĩnh thực thụ nào dể có thể dẫn dắt lối chơi của toàn đội!!Cả đội MU loay hoay tìm những phương thức dẫn đến khung thành đội Southend United,nhưng chỉ được vào trước khu vực trung tâm 16m50 mà thôi!!Tui ko hiểu tại sao trước hàng phòng thủ đong người của Southend Unite_Vậy mà vẫn cứ chuyền bóng vào cho tiền đạo!!???????????Để rùi mất bóng -> phạm lỗi -> thua....Huhuhu......Chán thật!!Tui ko biết nói sao nữa.Buồn quá!!Buồn hơn là vì:"Lứa cầu thủ trẻ của MU bi giờ chỉ ở mức bình bình thui ah`!"Ko như đội trẻ của ASR_WESTHAM chẳngng hạn.Họ đá hay cực kỳ...HIC..Mất 1 chiếc cúp_còn 3!!COME ON.....HATTRICK luôn đê.....kakkakka

duy19
11-08-2006, 09:08 AM
lo gì cái cúp này
tập trung vào ngoại hạng anh C1 & FA thui
nếu đoạt được cả 3 cúp trên thì chả quá tuyệt vời
Troài !!!! Không làm chuyện nhỏ thì làm sao làm được chuyện lớn :33: :33: :33: Ngay cả trận gặp coppenhagen vừa rồi cũng thua 1-0 đây thây. Rõ ràn MU còn quá nhiều việc phải làm , đừng để thành tchs nhất thời làm cho mờ mắt

Rooney3011
11-08-2006, 09:09 AM
buồn quá MU sẩy chân một cách đáng tiếc

nxmai
11-08-2006, 09:10 AM
Thua là phải thôi
Ngài Feguson chấp đối thủ nguyên tuyến giữa
Bị dẫn bàn từ giữa hiệp 1 nhưng không có biện pháp nào thay đổ tình hình
3 lần thay người thì 2 lần thay cầu thủ trẻ
Ngoài một pha chạm cột dọc của Jones thì không còn tình huống nào dáng kể
Không có gì đáng bàn thêm ở trận này
MU lại trở về mặt đất !!!

waney_rooney
11-08-2006, 09:11 AM
ronaldo sút bao nhiêu lần mà không vào
chán lun

dragonkid
11-08-2006, 09:27 AM
Nhìn cách chơi MU tôi đã dự đoán từ trận thua ở C1 trước mà ku Nike & ku Dragonkid cứ cố cãi, đòi bằng chứng , thì cứ đợi, cuối cùng cái gì đến cũng đến
Cưng nhiu tuổi mà xưng danh "bề trên" thế.
Này nhé, bạn nói cách chơi của MU có vấn đề. Vậy những trận thắng ở giải Ngoại Hạng thì sao.
Trận thua vửa qua, MU đã chơi với 1 đội hình gồm dự bị, chỉ có Ronaldo, Rooney và Fletcher là cầu thủ chính thức.
Thêm nữa thi đấu trên sân 1 đội bóng nghèo, thì mặt sân cỏ cũng hạn chế lối chơi của đội bóng thôi.
Cần nói 1 điều nữa là thủ môn đội bạn chơi quá tuyệt rồi.

Red_boyz
11-08-2006, 09:40 AM
chúng ta nói Chelsea "yếu tâm lý", "ko chịu nổi sức ép" còn MU chúng ta thì có 1 cái thói còn nguy hiểm hơn "chủ quan", "khinh địch"...

MU luôn thắng những đối thủ vừa tầm nhưng khi gặp những đội bé tí thì cứ sầy chân với lại trầy trật.

Chán quá, đi tong 1 cái cúp ! thua 1 đội phải cố trụ hạng ở giải hạng nhất...chán quá !

vietwow
11-08-2006, 09:54 AM
Cưng nhiu tuổi mà xưng danh "bề trên" thế.
Này nhé, bạn nói cách chơi của MU có vấn đề. Vậy những trận thắng ở giải Ngoại Hạng thì sao.
Trận thua vửa qua, MU đã chơi với 1 đội hình gồm dự bị, chỉ có Ronaldo, Rooney và Fletcher là cầu thủ chính thức.
Thêm nữa thi đấu trên sân 1 đội bóng nghèo, thì mặt sân cỏ cũng hạn chế lối chơi của đội bóng thôi.
Cần nói 1 điều nữa là thủ môn đội bạn chơi quá tuyệt rồi.

Lại là đổ lỗi, mấy bác chắc là bà con của J.Mourinho. Theo mấy bác thì MU giống Chelsea nhỉ, Chelsea thắng cũng nhiều ở PL thôi, mà mỗi khi vấp ngã là có đủ lý do để biện hộ. Lần trước MU thua với đội hình 1 thì gọi là phung phí nhiều cơ hội, đội bạn quá hay + sân cỏ kém, lần này là lý do đội hình dự bị + đội bạn chơi quá hay + sân cỏ kém lần 2 ...... :-?? Nếu chỉ biết kêu ca như vậy thì cứ đợi chelsea nâng cúp PL rồi nói là tại Chelsea chơi quá hay + Cech quá xuất sắc ;;)

vagabond
11-08-2006, 10:19 AM
đây là 1 bài học để các cầu thủ Man và ban hlv rút kinh nghiệm vì clb giải kém hơn chưa chắc đã kém

bexinh
11-08-2006, 10:24 AM
1 đêm quá thất vọng. Đội hình 2 của Mu quá kém, cứ nhìn kết quả trận này và trân Copenhaghen là thấy ngay, lo cho Mu quá

red_devil85
11-08-2006, 10:30 AM
MU thua chỉ là tai nạn thôi mà.Mới lại đây chưa từng được coi là mục tiêu của các ông lớn ở PL cho lên việc MU thua là dễ hiểu mà.

Bexoiss2710
11-08-2006, 11:00 AM
Thôi MU bỏ qua cúp này. Lùi 1 bước để ăn 3 danh hiệu

Gary_Neville
11-08-2006, 11:26 AM
Kuszack Oshea brown Sil Heinze Flet deu la cau thủ PL , Ron Roo là siêu sao , Jones là cầu thủ trẻ trine63 vong , Smith thì k tính . Thua là k thể chấp nhận được .

Zaks
11-08-2006, 11:27 AM
Trận này MU thua . cũng như trận đấu gặp Cophenhagen , mặc dù vẫn có các hảo thủ trong đội hình đó là vì sao?? Đơn giản đó là bởi vì các cầu thủ này lần đầu tiên(hay là ít khi ) thi đấu cùng nhau và ko có người kết nối họ lại , kiểu như Giggs hoặc Scholes chẳng hạn .Mình dám chắc nếu các cầu thủ này chơi cùng nhau khoảng 2,3 trận thì việc thắng Southend là ko qua khó .

Vậy nên trước 1 đội bóng chơi lăn xả và Quyết tâm , phòng ngự dày đặc thì rõ ràng sau 1 thời gian miệt mài tấn công mà ko ghi đc bàn thắng lại bị ghi bàn trước sẽ dẫn đến sự ức chế về tâm lí , cộng thêm sự thiếu may mắn thì việc MU thất bại là điều có thể hiểu đc .

just_beat_it
11-08-2006, 11:53 AM
chẳng biết nói j nữa, nhưng tâm lí của MU bây giờ hình như không xem trọng lắm những đối thủ kiểu này... nhưng không sao, với MU có thua thì mới lại có chiến thắng. hơn nữa, có thể tập trung cho các giải đấu khác. tự tin lên nào..

justkiddingfd
11-08-2006, 12:18 PM
Lại là đổ lỗi, mấy bác chắc là bà con của J.Mourinho. Theo mấy bác thì MU giống Chelsea nhỉ, Chelsea thắng cũng nhiều ở PL thôi, mà mỗi khi vấp ngã là có đủ lý do để biện hộ. Lần trước MU thua với đội hình 1 thì gọi là phung phí nhiều cơ hội, đội bạn quá hay + sân cỏ kém, lần này là lý do đội hình dự bị + đội bạn chơi quá hay + sân cỏ kém lần 2 ...... :-?? Nếu chỉ biết kêu ca như vậy thì cứ đợi chelsea nâng cúp PL rồi nói là tại Chelsea chơi quá hay + Cech quá xuất sắc ;;)
Neu khong bien ho thi` da khong phai la co dong vien cua MU roi`.Khong can` biet ai manh,ai yeu',chi can` biet tui la co dong vien cua MU thi` phai danh` tron tinh yeu cho MU.Cho du` MU nam nay tay trang' thi` tui van tin vao` tuong lai cho nhung con quy do!

W_rooney
11-08-2006, 12:40 PM
Ngủ quên trong chiến thắng
MU luôn là đối thủ xứng tầm với các CLB mạnh nhưng lại quá kem trứoc các đổi thủ tí hon
Điều đó đc minh chứng cho những trận đấu khá kém cỏi : Southend , Copenhagen ...
Không biết nói MU điều gì đi nữa nhưng ko thể nào tin đc
Dù ra sân với đội hình nào đi chăng nữa thì hay cố mà đá đi chứ
Rất thất vọng khi MU lại thua 1 đối thủ như vậy
Chắc MU đã hiểu không thể nào thành công tại tất cả các đấu trường vì vậy ông đá nhả Cup Liên Đoàn lại cho Liverpool , Chelsea ...
Mà MU tập trung vào Cup C1 và Ngoại hạng mà thôi
MU cố lên !!!!!!!!!!!

pretty_pig
11-08-2006, 12:56 PM
MU cố lên, không đạt cup này thì ta đạt 3 cup khác, mới chỉ mất 1 thôi mà :D

WAYNE_ROONEY_08
11-08-2006, 12:58 PM
có gì đâu mà phải lo,cái cup cỏn con này manu bỏ qua đấy,các mục tiêu của manu trong mùa giải này lớn hơn nhiều,họ khong muốn phí sức trước các trận đấu o quá quan trong.cuối tuần này họ phải tiếp blackburn roai`,1 đội bóng o dễ bị bắt nạt,và quan trọng là ngày 25 này họ sẽ gặp chelsea,1 trân đấu mang tính sống còn

W_rooney
11-08-2006, 01:02 PM
có gì đâu mà phải lo,cái cup cỏn con này manu bỏ qua đấy,các mục tiêu của manu trong mùa giải này lớn hơn nhiều,họ khong muốn phí sức trước các trận đấu o quá quan trong.cuối tuần này họ phải tiếp blackburn roai`,1 đội bóng o dễ bị bắt nạt,và quan trọng là ngày 25 này họ sẽ gặp chelsea,1 trân đấu mang tính sống còn
bạn có nghĩ đến trường hợp năm ngoái ko nhờ có Cup này mà Alex mới đc ở lại MU đó

rooney2712
11-08-2006, 01:08 PM
Chán thế, MU đá đấm kiểu này thì......:((
Ko thể hiểu nổi.

Kill
11-08-2006, 01:20 PM
nếu vậy MU cần giữ vững ngôi đầu của PL và C1 nấu ko muốn trắng tay ở mùa giải này !

rooney2712
11-08-2006, 01:28 PM
Đừng bi quan quá, mong đây chỉ là cú sẩy chân của MU thôi.
Chuyện này cũng chưa hệ trọng lắm.
Quan trọng là cuối tuần này MU lại vùi giập Blackburn thì được rồi. :D

Rooney_11
11-08-2006, 01:34 PM
Cái này là do AFG muốn thử cầu thủ trẻ, thôi kệ nó, ko sao!

manutdvn_tqh
11-08-2006, 01:39 PM
Ngày thi đấu đầu tiên của League Cup chỉ có 1 mình đại gia MU ra quân, họ gặp đội bóng vô danh Southend. Tuy nhiên trong 1 ngày thi đấu với phong độ kém cỏi, MU đã gặp ác mộng.


Sir Alex không hề coi nhẹ trận đấu này, bằng chứng là việc ông đưa cả Rooney và Ronaldo vào danh sách đội hình xuất phát, tuy nhiên trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều, MU đã thi đấu khá bế tắc trong hiệp 1.

Trong khoảng 20 phút đầu trận đấu, mặc dù thi đấu hoàn toàn ép sân nhưng MU không tìm ra cách nào để tiếp cận khung thành thủ môn Flahavan, thiếu vắng cả Scholes và Carrick, tuyến giữa của Quỷ đỏ thi đấu khá nhạt nhẽo và mất hẳn liên lạc với hàng tiền đạo.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, MU phải chịu hệ quả tất yếu của bóng đá – 1 bàn thua ở phút thứ 27. Các cầu thủ Southend được hưởng 1 quả đá phạt trực tiếp từ khoảng 27m và Freddy Eastwood đã sút 1 quả bóng tuyệt vời làm tung lưới thủ thành Kuszczak. 1 – 0 cho đội chủ nhà.


http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/26252_661.jpg
Pha sút phạt thành bàn của Freddy Eastwood

Trong tình huống này, nếu là Vandersar thì có lẽ MU sẽ không phải nhận bàn thua, mặc dù cú sút của Eastwood khá tốt nhưng không hẳn là không thể ngăn chặn. Tuy nhiên thủ môn dự bị Kuszczak đã phán đoán tình huống hơi chậm và cú bay người “lấy lệ” của anh chàng này không thể cứu MU khỏi 1 bàn thua.

Chưa đầy 60 giây sau bàn thua, MU đã có thể san bằng cách biệt nếu cú sút ngay trong vòng cấm địa của David Jones không trúng vào cột dọc trong.

Một trận thua là không thể chấp nhận, vì thế không khó hiểu khi Quỷ đỏ MU tràn lên tấn công một cách ồ ạt. Tuy nhiên tài năng của thủ thành Flahavan đã từ chối tất cả các cơ hội mà MU có được trong suốt hiệp 1. Điển hình là 2 pha tung người đẩy bóng cực đẹp sau 2 đại bác tầm xa của Cristiano Ronaldo vào phút thứ 38 và 50.


http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/26253_813.jpg
Sút thế mà không vào thì bó tay rồi

Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không có gì thay đổi, hàng phòng ngự của Southend thi đấu khá bình tĩnh trước những đợt tấn công như vũ bão của MU. Đóng góp lớn nhất trong hàng phòng ngự vẫn là thủ môn Flahavan. Phút 58, Ronaldo lại có 1 cú sút phạt trực tiếp cực mạnh nhưng một lần nữa thủ môn của Southend lại tung người đẩy bóng bằng 5 đầu ngón tay.

Quá mải mê lên tấn công, MU suýt chút nữa phải trả giá với những pha phản công nhanh của các cầu thủ Southend, phút 84 từ 1 pha lật cánh của Steven Hammell, cầu thủ Efetobore Sodje đánh đầu từ khoảng cách 12 mét nhưng may cho MU là bóng chỉ đi vọt xà ngang.


http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/26253_741.jpg
Lại bắt đầu tịt ngòi rồi à Rooney?

Mặc dù rất cố gắng ở những phút cuối trận, nhưng trong 1 ngày vô duyên, các cầu thủ MU đã không thể tìm được cách nào đưa bóng vào lưới thủ thành Flahavan và đành chấp nhận 1 trận thua đáng xấu hổ trước đội bóng nhỏ bé Southend.



Đội hình:

Southend: Flahavan, Hunt (14 Francis), Prior, Sodje, Hammell, Campbell-Ryce, Clarke, Maher, Gower, Eastwood, Hooper(68 Lawson).

Man Utd: Kuszczak, O'Shea (75 Lee), Brown, Silvestre, Heinze, Ronaldo, Jones (90 Shawcross), Fletcher, Richardson, Smith(60 Evra), Rooney.

Kết quả các trận đấu khác:

Chesterfield - Charlton Athletic: 3 - 3 (Pen 3 - 4)

Notts County - Wycombe W: 0 - 1

Watford - Newcastle: 2 - 2 (pen 4 - 5)



-----------------------------------
Bổ sung nguồn vào nhé !

squallpcn
11-08-2006, 03:18 PM
Tôi chẳng hiểu thế nào là chấp nguyên tuyến giữa? Chẳng biết mấy bác phát biểu như thế có xem hôm đó MU đá với ai ko? Fletcher và R7 ở đội hình 1, jones là cầu thủ trẻ có triển vọng đá với đội đang vật vờ cạnh tranh trụ hạng ở hạng dưới như thế là chưa đủ sao?

Tôi đồng ý với bác nào bảo thua thì ko nên đổ thừa. Là fan MU, thua tất nhiên là đau rồi nhưng nếu yêu mến MU thì phải rút kinh nghiệm từ trận thua đó. Smith đã lâu lắm rồi ko thấy anh ghi bàn. Thi đấu ở đội hình dự bị, 2 trận gặp CLB hạng dưới là Southend và Crewe smith vẫn tịt ngòi?

Vậy mới thấy khoảng cách quá lớn khi MU ko có những Scholes hay Giggs. Nếu 2 cầu thủ này bị chấn thương thì chắc 1 chiếc cúp cũng khó mà lấy nổi.

1 cái tát vào mặt MU và các fan, trở lại với thực tế ><

_*zany*_
11-08-2006, 03:28 PM
hix hix
đá với đấm
lại thua
đau wa' :(

mufan777
11-08-2006, 05:16 PM
may là chỉ là CARLING CUP
hic hic
vậy là năm nay chỉ kiếm được 3 th*ng: premierleague,cl,fa:mushirt:
--------------------------
Không dùng từ 'Th*ng' nhé !

dragonkid
11-08-2006, 05:47 PM
Lại là đổ lỗi, mấy bác chắc là bà con của J.Mourinho. Theo mấy bác thì MU giống Chelsea nhỉ, Chelsea thắng cũng nhiều ở PL thôi, mà mỗi khi vấp ngã là có đủ lý do để biện hộ. Lần trước MU thua với đội hình 1 thì gọi là phung phí nhiều cơ hội, đội bạn quá hay + sân cỏ kém, lần này là lý do đội hình dự bị + đội bạn chơi quá hay + sân cỏ kém lần 2 ...... :-?? Nếu chỉ biết kêu ca như vậy thì cứ đợi chelsea nâng cúp PL rồi nói là tại Chelsea chơi quá hay + Cech quá xuất sắc ;;)
Chài, chẳng biết cưng là ai, nhưng nghe cưng nói chuyện giống người bề trên quá nên có chút phản hồi sau:

1- Chả nhẽ bạn chưa bao giờ đổ lỗi cho thất bại !?
Nói thật ngay cả bạn đưa ra 1 nguyên nhân về việc MU thua, bạn cũng đổ lỗi cho thất bại đó rồi.

2- MU thất bại vì đội hình dự bị. Bạn có cho điều đó sai? Dẫn chứng?
Các nguyên nhân khác được đưa ra là khách quan.

3- Thật sự mà nói, với mỗi trận đấu tôi có cách nhìn khác nhau. Nhưng các trận MU thua, tôi thường hay vô xem bình luận hơn. Vì sao?

Vì có nhiều người cứ nhìn thấy thất bại là la ỏm tỏi này nọ lên. Có cần như vậy ko nhỉ? Khi mà họ chỉ cũng chỉ là con người bình thường, kết quả trận đấu đâu có thay đổi được. Và họ cũng chẳng biến đổi đội hình Quỷ Đỏ được, (trừ các trận đấu diễn ra trong máy tính;)) ).

Tôi chỉ đưa ra cách nhìn công bằng, và dẫu sao MU thua thì thôi. Có gì phải cay cú mà đi phê phán cầu thủ, HLV nhỉ?

Cái quan trọng nhất là mình được xem MU thi đấu và vui buồn mỗi khi MU thăng trầm. Tức giận hay ko thì cũng nên kìm nén, ko nên cứ đi chì chiết tùm lum, chỉ làm tổn thương chính mình thôi.

Thân.

rockerly
11-08-2006, 06:18 PM
:manucheer
thật đáng buồn vì manutd cua chúng ta bị loại!!!!
Nhưng Manutd của chúng ta còn có fergie và cú an ba thứ hai của ông ấy còn ở phía trước
Tôi tin là trong mùa bóng năm nay

Crist Ronaldo
11-08-2006, 06:24 PM
không nên buồn,,,Các fan có lẽ nên mừng vì trận thua này Vì nếu muốn vô địch 1 trong 3 mục tiêu có lẽ man nên bỏ LC bởi với một lực lượng mỏng thì bị mất sức rất dễ xảy ra...Mà nếu dữ sức các trụ cột thì không sớm thì muộn cũng loại...Nên vui đi

fdkgenie
11-08-2006, 06:53 PM
Thui, cho chú Chels với Ars cái cup này. Chẳng hơi đâu mà đi lo tất cả các giải. MU đã lỗi hẹn với PL và CL khá lâu nên phải coi 2 giải đó là mục tiêu chính - 2 mục tiêu lớn và pro. Giả sử Fergie mạnh dạn cho toàn đội hình 1 vào và Southend chơi lăn xả (có khi chơi hung hãn) thì ko ai dám chắc là ko có chấn thương - điều ko thể để xảy ra lúc này vì chuẩn bị đối đầu với Chels. Túm lại là bỏ qua thất bại cỏn con này, cái chính là các cầu thủ trẻ được mở rộng tầm mắt thấy đàn anh đá, thấy trình mình thực ra còn thấp, ko phải cứ khoác áo MU là thành đỉnh cao được. R7 và R8 cần đá nhiều để ăn ý hơn và cũng tránh tình trạng "cóng chân" như R8 vừa rồi. Chỉ tiếc là Smith ko thể hiện được mình, anh tụt dốc nhanh quá!

LamborghiniPtH
11-08-2006, 07:12 PM
Để thấy được hàng tiền vệ quan trọng thế nào
Và Giggs quan trọng thế nào trong lối chơi tấn công của MU

Zaks
11-08-2006, 07:23 PM
Để thấy được hàng tiền vệ quan trọng thế nào
Và Giggs quan trọng thế nào trong lối chơi tấn công của MU
Công nhận là như vậy , vai trò của Giggs, Scholes là rất lớn , gần như Giggs là người duy nhất của MU lúc này có khả năng kết nối các tuyến lại với nhau (điển hình là trận gặp Wigan ). Đó là những người biết khi lúc nào cần nhanh , lúc nào cần chậm ,và biết cách gỡ rối .

Còn MU hôm qua , dù ko đc xem nhưng mình đoán rằng các "ông trẻ" của chúng ta cứ ào ào lên tấn công 1 cách vô thức và lâm vào bế tắc sẽ dẫn đến ức chế và tâm lí và cànhgko biết cách làm thế nào để khoan thủng hàng thủ đối phương .

alansmith611
11-08-2006, 07:24 PM
Ôi CHúa ơi đúng là thấy đau lòng quá cơ,hic,xem mà tức quámquar thật hum qua hàng tiền vệ ngoại trừ R7 ra thì chẳng có đồng chí nào tốt cả,đau quá,đến giờ vẫn ko hết đau

lenhhoxungs
11-08-2006, 07:30 PM
thực sự đội trẻ của MU rất lởm, tuyến kế cận như Fletcher hay Richardson không thấy cơ hội phát triển
Rất đáng lo ngại

wepro
11-08-2006, 07:56 PM
Dù gì thì cũng đã thua rồi . Mấy bác không nên nhắc lại nữa làm gì cho nó suy nghĩ nhiều . MU luôn là như vậy mà .

vagabond
11-08-2006, 08:03 PM
đúng đó thua rùi thì thui nhưng hàng tiền vệ đúng là cần để ý
sir Alex cần có người thay thế giggs và scholes và theo tui Lennon của totenham là xứng đáng để được gia nhập ManU

Smithy14
11-08-2006, 10:44 PM
Chưa cần ăn 3 vội có thể chỉ cần 1 trong hai cup CL hoặc PL là đu roài ăn 3 cứ từ từ

Nike™
11-08-2006, 10:49 PM
thực sự đội trẻ của MU rất lởm, tuyến kế cận như Fletcher hay Richardson không thấy cơ hội phát triển
Rất đáng lo ngại

nên nhớ những Evans, Rossi, Pique, Lee Martin...nằm trong số 16 tài năng trẻ của M.U đang đầu quân cho những CLB khác dưới dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm đó bạn.

vtanh
11-09-2006, 04:49 AM
kết quả 1 số trận đấu khác:

Birmingham C. 0 - 1 Liverpool ( Agger - '45 )
Chelsea 4 - 0 Aston Villa ( Lampard - 32' ; Sheva - '65 ; Essien - '82 ; Drogba - '64 )
Everton 0 - 1 Arsenal ( Adebayor - '85 )


vậy là Carling có mỗi MU xảy chân.

alansmith611
11-09-2006, 10:29 AM
ôi đau lòng quá cơ nhìn mấy cái kết quả kia mà đau

Becks_girl07
11-09-2006, 11:00 AM
Nhìn cái kết quả mà hận đời ,hận trời,hận đất.Seo MU có thể khiến tui nối xung thiên lên zị nèX-(.Thui dù j` cũng trót thương MU,MU iu quý cố lên!Cố lên mí anh iu ơi!Đâu hít roài nè.............>"<

dangnguyen
11-09-2006, 11:05 AM
:tangbanh: muối mặt quá đương kim vô địch lại thua đội xếp bét bảng giải hạng nhất
bó chân luôn

longlaotiensinh
11-09-2006, 11:29 AM
buồn quá MU, dù sao đây cũng là bài học, sự trả giá cho thái độ khinh địch của ngài Alex và các học trò.
Hy vọng cuối tuần này MU lại tỏa sáng, Khẳng định đẳng cấp của quỷ.

Zaks
11-09-2006, 11:34 AM
Không vấn đề gì cả , bởi vì trong khoảng 10 năm gần đây MU hiếm khi nào vô địch các giải cúp 2 lần liên tiếp , mà mùa trước MU mới vô địch cup này nên muà này theo quy luật thì MU sẽ ko vô địch cup này , như vậy thì sẽ có 1 cúp khác .Mong đó là Champions League :D

bexinh
11-09-2006, 11:36 AM
Mu bỏ con xin xít bắt con cá rô ấy mà. Nhưng lực lượng dự bị đúng là vẫn còn nhiều chuyện phải nói

W_rooney
11-09-2006, 12:38 PM
đúng là Chelsea đá hay quá
lại còn Sheva ghi bàn nữa chứ

G.rossi
11-09-2006, 03:22 PM
Quả thực MU thua là đúng,vì họ thi đấu thiếu thuyết phục,thiếu khát vọng như ở giải VĐQG và C1.Các cầu thủ MU chỉ bừng tỉnh sau khi bị đối phương dội 1 gáo nước lạnh,tuy nhiên như thế là chưa đủ vì MU chỉ đem đến 1 đội hình hạng 2 mặc dù có Ronaldo, Rooney trong đội hình.Thật đáng thất vọng.Nhưng trong cái rủi lại có cái may,trận thua này sẽ giúp MU có thể tập trung cho 3 giải đấu lớn FA,VĐQG và C1.Hơn thế MU có thể rút ra được nhiều bài học cho mình từ thất bại đắng cay này.
Chúc MU thành công!

Smithy14
11-09-2006, 07:00 PM
Hix Chelsea nó chơi đội từng cầm hòa nó ghê quá

Valhelsing
11-09-2006, 08:02 PM
Quả thực mình hơi buồn vì Mu thua, nhưng biết làm sao được, chúng ta đã không khinh địch mà vẫn thua, hơi buồn nhưng đó là bóng đá, kẻ mạnh đâu phải bao giờ cũng thắng.

Zaks
11-09-2006, 09:07 PM
Hix Chelsea nó chơi đội từng cầm hòa nó ghê quá
Thực ra thì phong độ của Aston Villa có dấu hiệu đi xuống từ trận thua LV 1-3 rùi

-=RoNey=-
11-10-2006, 09:43 PM
wá thất vọng,ko hỉu sao :manucheer lại thua 1 đội bóng bé nhỏ như vậy:33:

namthong
11-11-2006, 05:46 PM
ManU chiến thắng!!!!!!!

W_rooney
11-11-2006, 05:56 PM
wá thất vọng,ko hỉu sao :manucheer lại thua 1 đội bóng bé nhỏ như vậy:33:
đó chỉ là sơ xuất thôi mà
chứ thực ra MU đâu có như vậy
có thất bại mới dẫn đến của ăn ba
các bạn nhớ ko hồi mà MU ăn đâu có CUp LIên đoàn đâu :33:

dragonkid
11-11-2006, 07:24 PM
đó chỉ là sơ xuất thôi mà
chứ thực ra MU đâu có như vậy
có thất bại mới dẫn đến của ăn ba
các bạn nhớ ko hồi mà MU ăn đâu có CUp LIên đoàn đâu :33:
Tham lam mà, ăn bốn mới sướng.:D Như Chelsea ấy, vẫn còn đang mơ mộng làm kỷ lục với 4 danh hiệu.=))

Mà chẳng ai bàn đến chuyên môn cả nhỉ.:-??

Nhiều người nghĩ trận này các cầu thủ trẻ khinh xuất, nhưng mình ko nghĩ thế.

Trận thua Arsenal rồi thất bại trước Copenhagen, và lần gục ngã này, chẳng nhẽ đội bóng không rút được bài học chủ quan từ 2 trận thua trước ư?

Theo mình, những cầu thủ dự bị khi vào sân, đã bị áp lực lớn. Đội chính thức đá quá hay, quá tưng bừng. Vì thế khi được dịp vào sân, những người đó (đội hình 2) bị áp lực phải thể hiện giống như thế. Điều đó khiến cho họ nóng vội, và thường có nhiều pha bóng hỏng ăn.

W_rooney
11-11-2006, 07:28 PM
Tham lam mà, ăn bốn mới sướng.:D Như Chelsea ấy, vẫn còn đang mơ mộng làm kỷ lục với 4 danh hiệu.=))

Mà chẳng ai bàn đến chuyên môn cả nhỉ.:-??

Nhiều người nghĩ trận này các cầu thủ trẻ khinh xuất, nhưng mình ko nghĩ thế.

Trận thua Arsenal rồi thất bại trước Copenhagen, và lần gục ngã này, chẳng nhẽ đội bóng không rút được bài học chủ quan từ 2 trận thua trước ư?

Theo mình, những cầu thủ dự bị khi vào sân, đã bị áp lực lớn. Đội chính thức đá quá hay, quá tưng bừng. Vì thế khi được dịp vào sân, những người đó (đội hình 2) bị áp lực phải thể hiện giống như thế. Điều đó khiến cho họ nóng vội, và thường có nhiều pha bóng hỏng ăn.
bạn nới cũng đúng nhưng mà MU hãy cho những cầu thủ dự bì ra sân
để tránh trường hợp lâu ko ra sân sẽ ko có cảm giác với bóng
MU hãy cố khắc phục đc điều đó
thì MU luôn vô đối
5 trận MU thua tới hai trận
quá thất vọng