Bexoiss2710
11-07-2006, 06:10 PM
Sự thật nào rồi cũng sẽ được phơi bày và cuối cùng, Victoria Beckham cũng đã phải đau đớn thừa nhận rằng một trong số những quý tử của cựu đội trưởng đội tuyển Anh, David Beckham bị mắc chứng bệnh động kinh.
http://www.thethaovietnam.com.vn/Library/Images/13/2006/11/6-11/16c-noi-dung.jpg
Theo “News of the World”, vợ chồng nhà Becks tưởng như không thể đứng vững khi chuyên gia y khoa báo tin buồn, cậu con trai thứ hai mới lên 4 tuổi, Romeo có vấn đề ở não bộ và tổn thương này thường làm người bị bệnh ngất xỉu, thậm chí có thể đột tử. Và chính Posh cũng phải thú nhận, vợ chồng cô lo sợ nhất là việc ánh đèn flash của máy chụp ảnh có thể khiến Romeo lập tức lên cơn động kinh và không loại trừ, điều xấu nhất sẽ xảy ra. Điều trớ trêu, Romeo lại sinh ra trong một gia đình được các tay săn ảnh quan tâm nhất thế giới và mỗi cử động của họ đều bị giới paparazzi theo dõi sát sao.
Trước đó, tiền vệ của Real Madrid đã bốn lần phải đưa con vào bệnh viện cấp cứu trong vòng 3 năm qua. Mới đầu ai cũng nghĩ rằng hành động của cậu bé này chẳng qua chỉ là phản ứng của một dứa trẻ đang mệt mỏi vì bị sốt cao nhưng do phản ứng này lặp lại quá nhiều, họ quyết tâm đưa con đi kiểm tra và sự thật về căn bệnh động kinh đã được xác nhận.
"Họ đã thông báo sự việc với bạn bè và người thân", một người bạn cho biết, "Trên đời, có không ít người bị mắc chứng động kinh và nhiều người đã khỏi bệnh khi trưởng thành. Becks và Posh cũng đang cầu nguyện với hy vọng con trai mình sẽ vượt qua khó khăn này".
Kevin Smith - ông chủ hãng tin Splash, nơi có nhiều tay săn ảnh làm việc tuyên bố, không một bức ảnh nào đáng giá bằng mạng sống của một đứa trẻ và ông cũng khuyên các thợ ảnh hãy cẩn thận mỗi khi định chụp hình về gia đình nhà Beckham.
http://www.thethaovietnam.com.vn/vn/cacgiaikhacqt/3637/ttvn.aspx
http://www.thethaovietnam.com.vn/Library/Images/13/2006/11/6-11/16c-noi-dung.jpg
Theo “News of the World”, vợ chồng nhà Becks tưởng như không thể đứng vững khi chuyên gia y khoa báo tin buồn, cậu con trai thứ hai mới lên 4 tuổi, Romeo có vấn đề ở não bộ và tổn thương này thường làm người bị bệnh ngất xỉu, thậm chí có thể đột tử. Và chính Posh cũng phải thú nhận, vợ chồng cô lo sợ nhất là việc ánh đèn flash của máy chụp ảnh có thể khiến Romeo lập tức lên cơn động kinh và không loại trừ, điều xấu nhất sẽ xảy ra. Điều trớ trêu, Romeo lại sinh ra trong một gia đình được các tay săn ảnh quan tâm nhất thế giới và mỗi cử động của họ đều bị giới paparazzi theo dõi sát sao.
Trước đó, tiền vệ của Real Madrid đã bốn lần phải đưa con vào bệnh viện cấp cứu trong vòng 3 năm qua. Mới đầu ai cũng nghĩ rằng hành động của cậu bé này chẳng qua chỉ là phản ứng của một dứa trẻ đang mệt mỏi vì bị sốt cao nhưng do phản ứng này lặp lại quá nhiều, họ quyết tâm đưa con đi kiểm tra và sự thật về căn bệnh động kinh đã được xác nhận.
"Họ đã thông báo sự việc với bạn bè và người thân", một người bạn cho biết, "Trên đời, có không ít người bị mắc chứng động kinh và nhiều người đã khỏi bệnh khi trưởng thành. Becks và Posh cũng đang cầu nguyện với hy vọng con trai mình sẽ vượt qua khó khăn này".
Kevin Smith - ông chủ hãng tin Splash, nơi có nhiều tay săn ảnh làm việc tuyên bố, không một bức ảnh nào đáng giá bằng mạng sống của một đứa trẻ và ông cũng khuyên các thợ ảnh hãy cẩn thận mỗi khi định chụp hình về gia đình nhà Beckham.
http://www.thethaovietnam.com.vn/vn/cacgiaikhacqt/3637/ttvn.aspx