View Full Version : MU 3-0 Portsmouth, kỷ niệm 20 năm đế chế Fergie
vtanh
11-04-2006, 11:54 PM
http://img515.imageshack.us/img515/7375/titlege4.jpg
Đội hình ra quân: Van der Sar; Neville; Ferdinand; Vidic; Evra; Ronaldo; Carrick; Scholes; Giggs; Rooney; Saha
Substitutes: Kuszczak; Brown; O'Shea; Fletcher; Silvestre.
~~~
Hiệp 1.
Phút thứ 3, MU có bàn thắng sớm nhờ pha sút phạt Penalty thành công của Saha. quả penalty bắt nguồn từ pha phạm lỗi của các hậu vệ Portsmouth với Rooney.
Ngay sau đó 5', MU lại có thêm bàn thắng thứ 2. lần này người lập công là Ronaldo. anh đã có 1 pha sút phạt cực kỳ đẹp mắt từ cự ly khoảng chừng 30m. cú sút đó đã khiến BLV StarSports ko ngần ngại mà thốt lên rằng ' what a Rocket Ronaldo '. quá đẹp. 2-0 cho MU.
những phút sau đó, MU chơi bóng cực kỳ hưng phấn và nắm thế chủ động hoàn toàn trên sân. 1 số cơ hội khá ngon ăn được tạo ra
hiệp 1 kết thúc với phần thắng 2-0 tạm nghiêng về MU.
~~~
Hiệp 2 ( TVants hỏng )
???
phút thứ 66, sau đường tạt bóng của Neville, Vidic có mặt đúng lúc và dứt điểm, nâng tỉ số lên 3-0 cho MU.
???
~~~~~
3-0 cho MU là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
1 ngày đẹp trời để kỷ niệm 20 năm đế chế Fergie nhỉ :manucheer
dragonkid
11-04-2006, 11:57 PM
quá ấn tượng luôn, Vidic đá rất hay.
Có cảm tưởng đây là MU của những năm 90.:D
Yutzpracachia
11-04-2006, 11:58 PM
=)) Wá hay! Tha^`n tu*o*ng. Cristiano Ronaldo cua? minh` su't dep. che^' :D
-----------------------------
Viết bài có dấu nhé !
vtanh
11-04-2006, 11:59 PM
đề nghị cho nhận xét về cái tên topic trước :D
rất xứng đáng phải ko ?
ko được xem nhưng cảm xúc thì ... khó tả quá ... :((
thiên tài bóng đá
11-05-2006, 12:03 AM
Quá đúng!
Cái tên topic phải nói là đầy ý nghĩa ==> tuy ko được xem nhưng vẫn vui!
Hơi tiếc vì Roo ko ghi bàn!
vubeckham
11-05-2006, 12:03 AM
MU đã thi đấu 1 trận xuất sắc trong ngày nhân dịp kỷ niệm 20 năm Sir Alex dãn dắt MU. Xin chúc mừng Sir Fergie và toàn thể đội bóng.
Angelina_2804
11-05-2006, 12:04 AM
Món quà tuyệt vời dành cho SAF,dành cho những gì Sir đã mang đến với MU.
:8: :8: :8:
Một trận đấu tuyệt vời, các cậu học trò cưng của Sir Alex Ferguson đã rất cố gắng thi đấu một trận đẹp và cống hiến, đem chiến thắng xứng đáng tặng cho người Thầy, người Cha đáng kính của mình.
Một trận đấu nhiều cảm xúc dành cho Fergie !
Tiếc cho Rooney không có bàn thắng trong ngày kỷ niệm của Sir Alex. Nemanja Vidic chơi rất hay, thể hiện một đẳng cấp đã dần được khẳng định. Trận này Saha có lẽ là người chơi dở nhất ! Vẫn là điệp khúc quen thuộc, tình huống dễ dàng thì...missed, tình huống không thể tưởng tượng thì lại ghi bàn :-??
Chúc mừng Sir Alex Ferguson trong ngày kỷ niệm 20 năm Sir gắn bó với Quỷ Đỏ Thành Manchester ! Một ngày hoàn hảo cho Sir !
just_beat_it
11-05-2006, 12:07 AM
Là một trận đấu thành công: thắng cách biệt, ko thủng lưới, dưỡng sức các cầu thủ và hơn hết là món quà cho Sir Alex....woaaa nhẹ nhõm cả người...
Gary_Neville
11-05-2006, 12:08 AM
trận này nhìn chung là ép sân tốt. nhưng có cảm giác Ronaldo về sau chơi hơi thiếu cảm giác ? hay là khắt khe quá nhỉ :D còn saha thì vẫn vậy
dragonkid
11-05-2006, 12:09 AM
đề nghị cho nhận xét về cái tên topic trước :D
rất xứng đáng phải ko ?
ko được xem nhưng cảm xúc thì ... khó tả quá ... :((
Còn gì nữa.
Các cầu thủ MU hôm nay thi đấu, trừ Gary, Giggs, Scholes (Fletcher, O'Shea được vào sân hiệp 2) được Alex dạy dỗ từ bé ra, các cầu thủ còn lại đều là do Fergie phát hiện mua về.
Trong số đó có đến 7 cầu thủ chính thức được đem về phục vụ cho mục đích khôi phục đế chế MU.
Trong bóng đá hiện đại bây giờ, có nhiều người đã quên mất điều đó, họ chỉ chăm chăm vào những sai lầm của HLV, kể cả báo chí - người có vai trò định hướng cũng bị lạc lối, đôi lúc viết bài quá lố bịch (nước ngoài có, VN cũng có).:33:
Trận này Saha có lẽ là người chơi dở nhất ! Vẫn là điệp khúc quen thuộc, tình huống dễ dàng thì...missed, tình huống không thể tưởng tượng thì lại ghi bàn :-??
bộ anh tưởng Saha ko đá penalty thành công à.=))
ipodnano
11-05-2006, 12:10 AM
Chúc mừng United, chúc mừng Sir Alex, chúc mừng chúng ta :D Một chiến thắng quá tuyệt vời. Hiệu số +21 ==> rất ấn tượng.
Hãy chờ đón một thất bại nữa của Chelsea vào ngày mai :D:D:D
Heaven_mu
11-05-2006, 12:13 AM
~~~
Hiệp 2 ( TVants hỏng )
???
Chán ghê cơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tui cảm thấy mình bị hụt hẫng !
Nhưng MU thắng thì mọi cái sẽ không thành vấn đề!
Chúc Mừng các chú quỉ đỏ !
Chúc mừng Sir Alex đang chải qua những tháng ngày đẹp đẽ(không tính cú vấp ngã của người khổng lồ ở CP) trong tuần kỷ niệm 20 năm kết duyên với MU
fdkgenie
11-05-2006, 12:13 AM
Saha và R8 đều có một vài cơ hội song vận may không mỉm cười. Trận này đáng kể nhất là lão tướng G.Neville. Xông xáo tạt cánh và có 2 cơ hội cá nhân, tiếc là cũng chưa thành bàn. Dù sao thì mọi cầu thủ đều xứng đáng được thưởng, một chiến thắng đậm đà, giống hệt với hương vị trận thắng Bolton ( trước khi đá thì chỉ dám dự đoán hòa , ai ngờ lại thắng đậm, mà thắng đẹp mắt là đằng khác :) )
red_devil85
11-05-2006, 12:14 AM
yeah tuyệt vời !!!!!!!!!
just_beat_it
11-05-2006, 12:16 AM
Cứ giữ phông độ này cho đến cuối tháng gặp Chelsea. Qur thật ko cần phải gắng sức khi tỉ số đã là 3-0. Cần tránh chấn thương để còn đối đầu cùng Cheksea. Hôm nay Foxtel có truyền,xem trận này đã qua'''''''''
rioferdinand
11-05-2006, 12:16 AM
Chúc mừng MU ,chúc mừng SAF .Vậy là đã 20 năm rùi,mọi chuyện dường như vẫn như ngàynào SAF mới tới.Một thế hệ cầu thủ mới đang được SAF đào tạo nhằm phục hồi đế chế của ông ta.
Trận này phải nói là cực kỳ có ý nghĩa đối với MU,giúp MU lấy lại tinh thần sau trận thua mất mặt hồi giửa tuần.R7 và Saha tiếp tục ghi bàn,còn Vidic hình như là mọt hậu vệ chuyên ghi bàn thì phải.Tiếc là R8 lại ko ghi bàn.
Trận đầu tiên của Alex trong năm thứ 21 sẽ tiếp tục là một trận đại thắng trước Chelsea chăng?? Mong rằng chuyện đó là sự thật
dragonkid
11-05-2006, 12:16 AM
Chúc mừng United, chúc mừng Sir Alex, chúc mừng chúng ta :D Một chiến thắng quá tuyệt vời. Hiệu số +21 ==> rất ấn tượng.
Hãy chờ đón một thất bại nữa của Chelsea vào ngày mai :D:D:D
Thêm Arsenal nữa chứ.:D
FT Fulham 1 - 0 Everton
FT Bolton W. 0 - 1 Wigan Athletic
FT Charlton Athletic 1 - 0 Manchester C.
FT Liverpool 2 - 0 Reading
FT Manchester U. 3 - 0 Portsmouth
FT Watford 2 - 0 Middlesbrough
Ngoại trừ Bolton bất ngờ gục ngã ra, các đội chủ nhà khác đều thắng. Mong rằng ngày mai cũng vậy.;))
West Ham U. ? - ? Arsenal
Tottenham H. ? - ? Chelsea
Các đội bóng phải chống chọi ở tốp đền đỏ gần hết đều có 3 điểm. Coi bộ năm nay, tốp cuối sẽ rất khốc liệt đây.b-(
Hê..hê. Đúng như dự đoán của mình. Thắng quá dễ dàng.
Heaven_mu
11-05-2006, 12:33 AM
MU SẼ VÔ ĐỊCH SỚM 3 VÒNG ĐÂU....nếu cứ thể hiện phong độ như thế này!
Hic. Đủ điểm vô địch là mừng lắm rồi chứ tớ chả mong vô địch sớm 3 vòng đâu
giggs_tuan_mu
11-05-2006, 01:04 AM
trên cả tuyệt vời,tuy giggs ko ghi bàn nhưng anh chơi quá hay .Chúc mừng
ronaldo_saha_vidic,đặc biệt là"fergie"nhà cầm quân tài ba.
becks1986
11-05-2006, 01:29 AM
thật tuyệt vời một chiến thắng quá ấn tượng để đền đáp lại những j AFS đã cống hiến cho manutd 2 thập kỷ đã trôi wa với nhiều kỷ niệm đẹp.2 thập kỷ đã chấm dứt một thế hệ vàng với nhiều tượng đài đã ra đi như cantona,becks,roykean... vẫn còn đó những giggs,paul sholes,nevile và cùng những cầu thủ trẻ tài năng nhu rooney,C.ronaldo những người sẽ viết tiếp một trang sử mới rực rỡ hơn,huy hoàng hơn.Và người dẫn dắt những cầu thủ đó vẫn sẽ là người cũ : sir Alex Ferguson Chúng ta chờ đợi một mùa giải thành công đầu tiên của thập kỷ mới này !!! Mãi đặt trọn niềm tin vào AFS :mushirt:
W_rooney
11-05-2006, 06:15 AM
mình xem đc đúng hiệp 1 . MU đá quá hay
manutdvn_tqh
11-05-2006, 06:54 AM
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
:muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag:
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/150px-Manchester_United_FC.png http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/115px-Portsmouth_crest.png
Đội hình ra sân
Man United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Evra, Ronaldo (Fletcher 75'), Scholes, Carrick (Silvestre 71'), Giggs, Rooney (O'Shea 76'), Saha.
Portsmouth: James, Pamarot, O'Brien, Stefanovic, O'Neil, Mendes, Fernandes (Cole 45') Davis, Taylor, Benjani (LuaLua 66'), Kranjcar (Hughes 84').
M.U giành được những chiến thắng đậm và thuyết phục trước các đối thủ yếu hơn là Portsmouth qua đó củng cố vững chắc vị trí trên BXH.
Với quyết tâm giành chiến thắng nhằm lấy đó là món quà tặng cho Sir Alex Ferguson nhân kỷ niệm năm thứ 20 ông dẫn dắt "Quỷ đỏ", các cầu thủ M.U tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mike Dean. Cũng thật bất ngờ khi đội chủ nhà sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 2.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/images1145871_full_g.jpg
HLV Ferguson nhận món quà ý nghĩa từ các học trò nhân ngày kỉ niệm 20 năm dẫn dắt M.U
Từ cú ném biên rất nhanh của Neville bên góc phải, Rooney băng xuống dũng mãnh khiến trung vệ D.Stefanovic buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo người Pháp, Louis Saha bình tĩnh bước lên nhận nhiệm vụ và dễ dàng dứt điểm tung lưới Portsmouth từ cự ly 11m.
Có được bàn mở tỉ số, các học trò của HLV Alex Ferguson chơi rất hưng phấn với những đợt lên bóng như triều dâng thác cuốn. Dù đã dồn hết đội hình về để tổ chức phòng ngự, nhưng "The Pompey" vẫn không thể chống đỡ nổi các pha phối hợp nhịp nhàng, ăn ý bên phía đoàn quân áo đỏ.
Sau pha phạm lỗi của trung vệ O'Brien với Saha ở ngoài khu vực cấm địa. M.U được hưởng quả đá phạt trực tiếp chính diện, cách khung thành của David James chừng 20m. Ronaldo bước lên và tung ra cú "bắn rocket" mu lai má ngoài đưa bóng liệng vào góc xa khiến thủ môn David James bất lực trong pha cản phá. Phút thứ 10, tỉ số đã là 2-0 cho "Quỷ đỏ".
Một sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn dành cho đội chủ nhà! Dường như choáng ngợp trước sự lấn lướt và sức công phá mãnh liệt từ các cầu thủ M.U, đội bóng của HLV Harry Redknapp không thể tổ chức một pha lên bóng nào cho ra hồn. Quả thực, Portsmouth chơi quá co cụm và bị động. Chính điều này giúp cặp tiền vệ Scholes và Carrick lẫn Cristiano Ronaldo có dịp tỏa sáng với những pha phối hợp đầy ngẫu hứng.
Trong các phút tiếp theo, M.U tiếp tục tạo ra vô số cơ hội về phía cầu môn đội khách. Ngay đến cả những hậu vệ như Gary Neville cũng có cú dứt điểm sệt hiểm hóc làm James phải trổ tài. Rio Ferdinand không hề kém miếng với pha bật cao đánh đầu quyết đoán và lại một lần nữa, thủ thành Portsmouth phải vất vả trong tình huống giải nguy.
Phút 31, Rooney xử lý và đi bóng khéo léo xuyên phá hàng phòng ngự áo trắng buộc David James phải "xuất tướng" lao ra ngăn cản. Bóng lại bay ra đúng tầm chân của Paul Scholes và tiền vệ này "bấm" nhẹ nhàng vào cầu môn đã bỏ trống. Rất may cho Portsmouth là hậu vệ O'Brien đã bay người đánh đầu phá bóng ra.
Phải đến gần cuối hiệp 1, "The Pompey" mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành M.U. Từ pha đánh đầu của 1 hậu vệ áo đỏ, Martin Taylor đón lõng ở tuyến 2 rồi bắt volley rất nhanh. Dù bóng bay căng, nhưng Van der Sar đứng đúng vị trí và đấm ra hết đường biên ngang.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn tỏ rõ sự lấn lướt với nhiều pha hãm thành liên tục từ mọi hướng. Tuy thế, với việc tung Andy Cole vào sân và đổi sang chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, Portsmouth cũng bắt đầu tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/images1145875_capt_04d02e7bc9b44d3e.jpg
Vidic (trái) cùng Ferdinand ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số
Phút 57, Martin Taylor có bóng trống trải bên cánh trái rồi căng ngang vào để Benjani nhả ra cho Kranjcar dứt điểm ở rìa vòng cấm. Tiếc rằng cú sút rất căng của tiền vệ người Croatia lại đi trệch khung thành trong gang tấc. Ngay sau đó, trung vệ Stefanovic lên tham gia tấn công cũng đánh đầu trúng vị trí mà van Der Sar đã đứng sẵn.
Khoảng thời gian tiếp theo, M.U dồn lên và hàng loạt cơ hội trôi qua mũi giày các chân sút áo đỏ. Tuy thế, các khán giả trên sân Old Trafford cũng chẳng phải đợi lâu để tiếp tục có dịp ăn mừng. Phút 64, nhận đường chuyền từ quả phạt góc, Gary Neville ung dung tạt bóng từ bên phía cánh phải để Vidic không bị ai kèm, bật cao lắc đầu điệu nghệ đưa bóng nằm gọn trong lưới Portsmouth, nâng tỉ số lên 3-0.
Từ phút này trở đi, Sir Ferguson bắt đầu rút các trụ cột cho ra nghỉ nên thế trận trở nên cân bằng hơn. Sau 2 pha dứt điểm suýt thành bàn của Fletcher và Saha, đội khách cũng có câu đáp trả với cú đá phạt "tên lửa" từ Gary O'Neill. May mắn cho M.U là van der Sar đã chơi xuất thần ở tình huống này.
Phút bù giờ cuối cùng, "The Pompey" suýt chút nữa có bàn gỡ danh dự sau sai lầm vồ hụt bóng của thủ môn người Hà Lan. Mặc dù vậy, Taylor đã tận dụng không thành công khi đệm nhẹ ra ngoài. Trận đấu kết thúc với thắng lợi giòn giã của đội chủ nhà, qua đó giúp M.U tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng.
http://thethao.vietnamnet.vn/
fan-mu
11-05-2006, 07:00 AM
Quá hay và quá tuyệt vời , MU là đội bóng số 1 .
Bexoiss2710
11-05-2006, 07:06 AM
MU có 2 bàn thắng sớm nên chơi dễ dàng hơn.
dracula
11-05-2006, 07:14 AM
Chúc mừng MU chúc mừng Fergie 1 kỷ niệm vui và 1 chiến thắng thuyết phục cho MU
cristiano0211
11-05-2006, 07:50 AM
Quà tặng thật đặc biệt
3 bàn thắng từ 3 tuyến
Đánh dấu 20 tuyệt vời trong đời huấn luận viên
của Fergie
Berman_bit
11-05-2006, 07:55 AM
Cặp trung vệ hôm wa của MU wá cứng
Ko cho Portsmouth 1 cơ hội nào đáng kể cả
Vidic đá càng ngày càng hay
Đội đầu như sét đánh đó
Vidic + Ferdinand = Nesta + Puyol
demon
11-05-2006, 08:00 AM
Hôm qua kỉ niệm 20 năm ngay ferguson dẫn dắt ManU , chiến thắng quá ngọt ngào đặc biệt cả 3 tuyến đều ghi bàn , tuy hơi tiếc cho học trò cưng Roony ko ghi bàn nhưng đó vẫn là một ngày đang nhớ của ManU cùng như ferguson !
demon
11-05-2006, 08:09 AM
Quá vui khi mà kỉ niệm 20 dẫn dắt ManU của ferguson được tôn vinh ngay tại ''Nhà hát của những giấc mơ''Quá vui mừng!!!
3-0 .:manucheer: Đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của MU kể từ sau trận hoà 1-1 với Reading. Đã ghi đc tới 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn ,hiệu suất 2,8 bàn /trận ,và đương nhiên là cao nhất giải ngoại hạng Anh .
Điều này chứng tỏ MU đang dần tìm lại 1 điều :Cái uy của ông lớn trước đội bóng nhỏ . Điều tưởng như hiển nhiên trên đấy MU đã đánh mất kể từ sau chức vô địch năm 2003 . Thời đó MU luôn khiến cho các đội bóng trung bình &làng nhàng ở giải ngoại hạng khiếp sợ với những chiến thắng 3,4,5 thậm chí 6 "sao".
Hôm qua cũng vậy , nếu may mắn hơn chút ít thì ko chỉ Saha, Ronaldo và Vidic ghi bàn mà cả Rooney , Neville cũng có đc điều đó , tỉ số có lẽ đã ấn tượng hơn .Nhưng như vậy là đủ để MU tiếp tục ngự trự trên ngôi đầu .
Điều đáng mừng nữa là cả 2 bản hợp đồng mùa đông đầu năm 2006, Evra và Vidic đều đã chứng tỏ là những vị trí ko thể thay thế ở hàng phòng ngự . Còn Carrick dường như anh đã bắt nhịp đc với lối chơi chung của MU và hiểu đc những gì mà Fergie muốn ở anh cũng như các đồng đội .
hogiay
11-05-2006, 08:15 AM
Thật tuyệt hơn khi chiến thắng trong ngày kỉ niệm của Sir.Fergie.Chúc mừng SAF,chúc mừng MU.
ledinhthuyet
11-05-2006, 08:22 AM
Port chẳng cí gì để bám víu ở old Trallford.Đã qua rồi 4 thập kỷ họ luôn trắng tay khi rời"nhà hát của những giấc mơ".Và trong một đêm của bóng đá tấn công đã có 3 bàn thắng đến với MU,đó là sự hiển nhiên.Còn một điều nửa là tất cả các bàn thắng đều đến từ các tình huống cố định.Mở màn là bàn mở tỉ số của Saha đến từ chấm 11 mét,rồi tới cú sút phạt uy lực của Ronaldo từ khoảng cách 25 mét,còn Vidic ấn định chiến thắng 3-0 cho MU từ một quả phạt góc.Hơn ai hết MU đang mạnh nhất tại mùa giải năm nay.Chiên thắng này cũng là quà tặng ngài Fergie nhjaan kỷ niệm tròn 20 năm ông dẫn dắt MU.
hiphopvn
11-05-2006, 08:23 AM
:manucheer :muflag: :spam: :tangbanh: :devil: Noi' Chung La` Da' Wa' Hay.Ko co' gi` phai? ban` cai~.Da' kieu nay` Chealsea con` lau moi' thang' duoc
Điều đáng mừng nữa là cả 2 bản hợp đồng mùa đông đầu năm 2006, Evra và Vidic đều đã chứng tỏ là những vị trí ko thể thay thế ở hàng phòng ngự . Còn Carrick dường như anh đã bắt nhịp đc với lối chơi chung của MU và hiểu đc những gì mà Fergie muốn ở anh cũng như các đồng đội .
Hic. Evra đá càng hay tớ càng buồn. Thích Heinze hơn. Cứ kiểu này Heinze mất suất rồi. Evra, Vidic ấn tượng quá
ledinhthuyet
11-05-2006, 08:31 AM
Thật là tuyệt vời MU đã thắng,thắng một cách đầy thuyết phục.Và còn tuyệt hơn nửa khi họ lại tiếp tục giử ngôi đầu.
nxmai
11-05-2006, 08:57 AM
:welcome: :welcome: Chiến thắng quá đẹp. Quá ấn tượng
Nhưng đáng ca ngoi nhất là tinh thần thi đấu bốc lửa của toàn đội
với phong độ như thế này thì coi như đã bỏ túi chiếc cúp vô địch Anh mùa này
Hoan hô ngài Feguson và các học trò
hungvcvn
11-05-2006, 08:58 AM
thành công và chiến thắng là xứng đáng cho MU và ALEX của chúng ta
just_beat_it
11-05-2006, 09:25 AM
thật ra, nếu cứ phong độ này mà đá, MU chỉ còn phải gặp Chelsea nứa thôi. Chứ các đội còn lại thì MU đều co thể có được kết quả như mong muốn. Cuối tháng này chính là thời khắc quan trọng của cả giải ngoại hạng.... các fans ăn chay ngay bây giờ là vừa....hihi
thật ra, nếu cứ phong độ này mà đá, MU chỉ còn phải gặp Chelsea nứa thôi. Chứ các đội còn lại thì MU đều co thể có được kết quả như mong muốn. Cuối tháng này chính là thời khắc quan trọng của cả giải ngoại hạng.... các fans ăn chay ngay bây giờ là vừa....hihi
Hic. Thắng thì cũng sướng đấy nhưng ăn chay thì khổ lắm. Nếu MU thắng Chel thì ăn chay 1 bữa có đáng không nhỉ??? Hi hi. Lại phải suy nghĩ rồi. :33: ;;)
bexinh
11-05-2006, 09:41 AM
Mu mà cứ đá thế này thì ko vô địch mới gọi là lạ. Vidic là cầu thủ hay nhất trận, Tuyệt vời
lien_doi
11-05-2006, 10:01 AM
Không phải bàn cãi nữa, một chiến thắng thuyết phục của Mu. Xin chúc mừng Sir Alex, một ngày kỉ niệm hoành tráng...
roy_keane_239
11-05-2006, 10:17 AM
ko làm mình thất vọng
Vida
có anh trên sân
mình luôn luôn an tâm về man
New Trafford
11-05-2006, 10:30 AM
Trận đấu tối hôm wa thật sự MU đã thi đấu rất tốt, chỉ có thể nói vậy.
Đầu trận ngay phút thứ 2 của trận đấu, Ro8 đã có 1 pha đột phá rất dũng mãnh vào thẳng khung thành Por, và điều này khiến cho các hậu vệ Por buộc lòng các hậu vệ phải phạm lỗi, để rồi Saha ghi bàn thắng mở tì số cho MU trên chấm phạ đền ở ngay phút thứ 3. 1-0 cho MU
Ở những phút sau đó, MU liên tục vậy thành, và trong 1 pha bóng các cầu thủ Por phạm lỗi với Saha ngoài vòng cấm địa, Và Ro7 đã thực hiện thành công 1 pha sút phạt đúng phong cách Ro7 nhà ta, bóng đi vào sát cột dọc khiến cựu thủ môn tuyển Anh cũng bất lực. 2-0 cho MU ở ngay phút thứ 10
Đến lúc này, sau khi đã có 2 bàn thắng từ khá sớm các cầu thủ MU đã chủ động giảm nhiệt trận đấu nhưng vẫn giữ lại các pha tấn công cực sắt sảo. Từ sau phút thứ 35 MU dường như đã nhường thế trận tấn công về Por, nhưng MU đã chứng minh cho Por thấy, MU tấn công hay thế nào thì phòng thủ cũng như vậy, dù cũng có những pha hãm thành nguy hiểm thế nhưng các chân sút Por đều ko thể thành công trước 1 Van de Sar đầy kinh nghiệm.
Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 2-0, Sir lúc này liên tục cười, có lẽ là đang nghĩ về 1 lễ kĩ niệm thật đẹp đây :laugh:
Sang hiệp 2 thế trận cân bằng hơn, khi cả 2 đội bóng đều tạo đc những pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn của cả 2, nhưng sắc nét hơn thì đúng là MU có phần vượt trội. Và sau những pha hãm thành đó, phút thứ 66 từ 1 đường tạt bóng từ cánh của Gary, Vidic đã có 1 pha đánh đầu cực đẹp làm pó tay James hoàn toàn. 3-0 cho MU, Sir đã cười.
Có 1 điều đáng nói ở đây, chúng ta chắc hẳn đều bít Kanu là 1 tay ghi bàn cừ khôi cho Por mùa này, thế nhưng trận rồi anh chỉ ngồi ở hàng ghế dự bị??? đây là 1 điều làm phân vân nhìu người.
Kết thúc trận đấu, MU chiến thắng với 1 tỷ số đẹp 3-0, chúc mừng chiến thắng của MU, chúc mừng 20 năm đóng góp cho những thành công cua MU - Sir Alex Ferguson.
Đây là phần chấm điểm cho từng cầu thủ của MU :
Van de Sar : Vẫn là chốt phòng ngự cuối cùng của MU, người mang đến sự an tâm cho các cầu thủ tuyến trên, hum nay đã thi đấu 1 trận đấu khá tốt, dù cũng khá nhàn nhã. 8đ
Gary Neville: có thể nói anh đã hoàn thành nhiệm vụ 1 người đội trưởng của RD, lối đá công thủ của anh hum wa đc thể hiện cực tốt, và nếu may mắn anh đã có bàn thắng cho chính mình. Theo tui nghỉ Gary là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. 10đ
Evra: lối thì đấu cực "lỳ" của Evra khiến các cổ động viên chúng ta thấy phấn khởi hơn và yên tâm hơn. Trong trận này Evra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có những pha thu hồi bóng cực tốt. 8đ
Rio Ferdinand: Trận này chúng ta chờ đợi ở Rio một pha đối đầu với Kanu, thế nhưng đã ko xảy ra, nhưng Rio cũng đã chơi tốt khi có những pha phát động bóng ở phần sân nhà. 8đ
Vidic: Trận này Vidic chơi wá xuất sắc, ko còn j` phải bàn cãi thêm nữa. Thủ và công toàn diện. 10đ
Carrrick: bắt đầu hòa nhịp với đội bóng mới, Car đã chơi rất tốt trong trận này, khi hoàn thành việc thu hồi bóng và thực hiện những đường chuyền dài đến thẳng các đồng đội ở tuyến trên. 9đ
Scholes: làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân, lại có những đường chuyền cự thông minh, và nếu đá dứt khoát hơn thì chính anh cũng có bàn thắng cho MU trong trận này rùi. 9đ
Ronaldo: trận này Ro7 của chúng ta hoạt động khá âm thầm, ko còn thấy những pha đảo chân liên tục của anh nữa, chỉ có những đường tạt bóng từ 2 cánh nguy hiểm. 8đ
Giggs: chiến thắng của MU, ko thể ko kể đến Giggs từ sau khi trở lại vì chấn thương, MU đã thi đấu khởi sắc hơn nhìu. Với những pha đi bóng làm sửa lưng hậu vệ, những đường treo bóng chính xác và chuyền bóng thông minh, nếu dứt điểm tốt thì Ro8 đã có bàn thắng từ đường chuyền của Giggs. 9đ
Rooney: cảm giác bóng đã trở lại với Ro8, nhưng pha sử lý bóng đầy kỹ thuật, những pha đi bóng đầy sức mạnh, đã khiến các cầu thủ phòng ngự Por gặp nhìu khó khăn, chính anh đã đóng góp vào bàn thắng đầu tiên cho MU, và nếu như cảm giác tốt hơn thì anh cũng đã có bàn thắng cho rêng mình. 9đ
Saha: bắt đầu tìm lại đc phong độ của chính mình khi còn là cầu thủ của Fulham, thời điểm này là lúc anh thi đấu tốt hơn bao h hết. 1 bàn thắng từ chấm phạt đền của anh cũng là động lực để MU thi đấu tốt những phút sau đó. 9đ.
Đây chỉ là nhận xét của bản thân tui khi coi trận đấu này, nếu có j` ko chính xác các bạn cứ nhận xét lại.
1 lần nữa chúc mừng MU và Sir vì những công hiến của mình đối với MU.
Bexoiss2710
11-05-2006, 10:32 AM
R7 chỉ được 8 thôi à. Đá hay thế mà
Nói chung trận này ko ai đá kém và Portsmouth kháng cự lại khá yếu ,nên hầu như ko thấy lỗi của cầu thủ MU , Vậy nên bao nhiều điểm cũng là hợp lí .Tuy vậy nếu cho điểm trận này thì có lẽ cao nhất là Van Der Sar
New Trafford
11-05-2006, 10:39 AM
như mình đã nói ở trên, đây chỉ là nhận xét của cá nhân thui.
Mà mình thấy Neville đá hay nhất đấy, Van trận này cũng hay, nhưng hơi rãnh rỗi.
bestboy_nhl
11-05-2006, 11:11 AM
Cho điểm theo cảm tính nhỉ....tối qua kô được xem, chán như con gián vậy....nhưng dậy nghe tin thắng 3-0 là mừng rồi...ai cũng chơi tốt là quá mừng.
thulinhphongba
11-05-2006, 11:13 AM
Một trận đấu quá tuyệt vời của MU!!!!!!!!!!!!:manucheer :manucheer :manucheer
Cả ba tuyến đều thi đấu xuất sắc!!!!!!!!!!:mushirt: :mushirt: :mushirt:
Và cuối cùng xin được chúc mừng SIR Alex Ferguson,ông đã có một ngày kỉ niệm tuyệt vời!!!!!Cảm ơn ông về chặng đường 20 năm gắn bó với MU!!!!!!!!!:manucheer :manucheer :manucheer
luckyluke4
11-05-2006, 11:21 AM
công nhận là hum qua Neville đá hay nhất , xứng đáng 10 điểm , có thể nói Neville là cầu thủ xuất sắc nhất của lượt trận tối thứ 7 lun
thulinhphongba
11-05-2006, 11:41 AM
Mình cho điểm như thế này:
Van Der Sar: Vẫn thi đấu tốt như mọi trận đấu khác,nhưng do Postmouth tấn công ít nên ko có nhiều cơ hội thể hiện - 7 ,5điểm
Gary Neville: Trận đấu này thi đấu rất năng nổ,phòng ngự tốt tấn công cũng tốt, đầu trận đấu cũng có vài tình huống dứt điểm về phía khung thành của David James ;)) - 9 điểm
Rio Ferdinand: Thông minh và tỉnh táo luôn là thế mạnh của Ferdinand, nhưng cũng như VDS, anh ko có nhiều việc để làm hôm qua - 7,5 điểm
Vidic: Thi đấu rất chắc chắn,phối hợp phòng ngự với Ferdinand rất ăn ý.Ngoài ra còn có một bàn thắng riêng cho mình.Một trận đấu tuyệt vời của Vidic - 9,5 điểm
Evra: Đã chứng tỏ được mình.Năng nổ, thi đấu quyết tâm, đặc biệt là có khả năng tấn công tốt - 7,5 điểm
Ronaldo:Không thi đấu nổi bật lắm, nhưng lại có một bàn thắng quá đẹp - 7,5 điểm
Carrick:Đã hoà nhịp được với đội bóng, nhưng hôm qua thi đấu ko tốt bằng trận gặp Bolton - 7,5 điểm
Scholes:Cần cù và thông minh ở tuyến giữa, một cầu thủ ko thể thay thế trong thời điểm này - 8,5 điểm
Giggs:Thi đấu ko nổi bật lắm - 7 điểm
Saha: Tích cực di chuyển, một bàn thắng - 8 điểm
Rooney: Bắt đầu lấy lại được chút phong độ nhưng ko có bàn thắng nào :( :( - 7,5 điểm
Nhưng người đạt được nhiều điểm nhất trong mắt các cổ động viên của MU hôm qua có lẽ chính là SIR ALEX FERGUSON -10 ĐIỂM
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
MU's lover
11-05-2006, 11:47 AM
:X :X :X
Chúc mừng SAF, chúc mừng MUTD :X Thắng hoành tráng quá :X
luckydragon
11-05-2006, 11:55 AM
Mu đá hay quá nhưng CR ngoài cú sút phạt thì động tác thừa vẫn nhiu we' ! làm chậm nhịp tấn công hết!
alansmith611
11-05-2006, 12:20 PM
vidic siêu hay nhìn càng ngày càng thấy dễ thương,hiền lành mà khi ghi bàn thì ghê thế,hehe MU hum qua thật ra chơi lúc cực hay lúc bình thường nhưng nói chung 10 phút đầu thật xuất sắc,yêu MU nhất đời
Mu đá hay quá nhưng CR ngoài cú sút phạt thì động tác thừa vẫn nhiu we' ! làm chậm nhịp tấn công hết!
Hic. Ro7 đá thế là quá tuyệt rồi. Nhiều khi ký thuật trở thành bản năng. Năm nay đã chứng kiến một sự tiến bộ tuyệt vời của anh ấy. Đây chính là nguồn cảm hứng và gây đột biến lớn của MU đấy
just_beat_it
11-05-2006, 01:18 PM
Có lẽ cánh phải ko là nơi để anh biểu diẽn..cảm tưởng của mình là Ro7 ko phát huy hết kĩ thuật ở cánh này...
luckyluke4
11-05-2006, 01:22 PM
Mu đá hay quá nhưng CR ngoài cú sút phạt thì động tác thừa vẫn nhiu we' ! làm chậm nhịp tấn công hết!
Hum qua R7 có vẽ vời ji đâu , đá khá thế còn đòi ji nữa
tuanctqhi116
11-05-2006, 02:27 PM
Hy vọng là Sir Alex sẽ còn ở lại với MU dài dài!
Smithy14
11-05-2006, 02:38 PM
Úi cha Vidic đá hay quá ko uổng công SAF mang anh về với OT
Rooneytq
11-05-2006, 04:21 PM
Một kết quả không thể tốt hơn! híc, zui wa'....
Tiếc thế, Rooney không ghi được bàn nào.Nhưng thôi, không sao,trận sau sẽ có....kakaka..
Chúc mừng tất cả chúng ta! Đế chế MU đã trở lại!!!!!!!!!!!
mufan777
11-05-2006, 04:39 PM
tiếc đứt ruột
tối qua xem ko được
3-0 tuyệt vời!!
Bexoiss2710
11-05-2006, 04:57 PM
Vidic ngày càng tiến bộ. Mong tối nay Tottenham thắng chelsea.
Thắng nhiều quá. Mất khách. Lần sau ai dám đá với MU nữa. :mushirt:
New Trafford
11-05-2006, 06:02 PM
Cũng thật trớ trêu đối với các chân sút của MU,dù rất cố gắng nhưng vẫn ko ghi đc bàn (Ro8), ngoài bàn thắng bằng phạt đền Saha cũng bỏ lỡ nhìu cơ hội ngon ăn, thế nhưng Vidic chỉ trong 1 pha tham gia tấn công đã có ngay bàn thắng cho quỷ đỏ, đúng là phải có duyên ghi bàn nữa.
-=RoNey=-
11-05-2006, 06:47 PM
nếu may mắn hơn thì chúng ta cũng sẽ có 4 bàn như trận gặp BOLTON:mushirt:
nhưng 3 bàn cũng là đủ rùi :devil: ko thì ko ai dám đá với :manucheer ở sân OT nữa đâu :muflag:
westlife_manutd
11-05-2006, 08:22 PM
trên cả tuyệt vời
Chúng ta đã chiến đấu như thời đỉnh cao
Chúng ta đã chơi banh ngắn, một thứ bóng đá thật đẹp mắt và quyến rũ. Nhưng tiếc cái là Neville bỏ phí bao cơ hội, anh ấy rất mún ghi bàn hôm ấy để cảm ơn Alex
bestboy_nhl
11-05-2006, 08:27 PM
Tiếc là kô được xem trận này, thấy kể lại bảo đá hay quá làm thèm gì đâu. Thật sự kết quả này làm mình kô thể ngờ, và khi đọc báo thấy bảo MU ghi bàn từ phút thứ 2 lại càng không ngờ...MU đang trở lại...có thể còn một số trục trặc nhưng họ thật sự đang trở lại...hy vọng họ vẫn sẽ đá tốt thế này cho đến cuối mùa giải.
rooney2712
11-05-2006, 08:37 PM
Càng ngày giá trị của Vidic càng được khẳng định.
Trận này Neville có bao nhiêu cơ hội mà ko sút vào nổi, dứt điểm kém quá. ĐÚng là hậu vệ.
Red_Devils_1999
11-05-2006, 08:52 PM
Chiến thắng 3-0 là 1 món quà có ý nghĩa mà các cầu thủ M.U để dâng tặng thầy Alex Ferguson :manucheer :manucheer :manucheer
just_beat_it
11-05-2006, 10:35 PM
Dzeeeeeeeeeee, Arsenal thua West Ham 1 bàn. Hai HLV suýt đánh nhau sau bàn thắng của Westham.......la` la' la....bây giờ là trận của Chelsea...
stillo
11-05-2006, 10:48 PM
Dzeeeeeeeeeee, Arsenal thua West Ham 1 bàn. Hai HLV suýt đánh nhau sau bàn thắng của Westham.......la` la' la....bây giờ là trận của Chelsea...
Nếu Chelsea thua nữa thì ngày kỷ niệm 20 năm của Fergie sẽ chọn vẹn hơn rất nhiều :manucheer :manucheer
WAYNE_ROONEY_08
11-05-2006, 10:55 PM
nếu sir alex ở thêm manu chục năm nữa thì hay quá,o ai có thể hiểu manu bằng ông,hix cứ nghĩ đến việc ông ra đi là tui lại lo,có nhìn newcatlso mà xem,từ khi sir bopby ra đi họ xuống dốc kinh khủng
chelsea thua đê, chelsea thua đê,ai đồng y' với y' kiến của tui thì hay cùng nhau trù ẻo cho chelsea thua nào,úm ba la:brows: :brows: :brows:
SuperRooNey091
11-05-2006, 10:58 PM
Arsene Wenger đã xu sủ không đẹp
WAYNE_ROONEY_08
11-05-2006, 11:05 PM
ở trận gặp PM,G.neville đã chơi quá tốt,ở độ tuổi của anh,khó có cầu thủ nào có thể lên công xuống thủ liên tục như thế,anh đã chién đấu như một chiến binh,chi tiếc anh là 1 hậu vệ nên khả năng dứt điểm của anh o được tốt nếu o anh đã có thể ghi tên vào danh sách tặng quà cho sir alex,Garr:manucheer :manucheer :manucheer y ruyệt vời
just_beat_it
11-05-2006, 11:10 PM
ahhh, thấy một cảm giác lạ khi hôm qua nhìn cảnh Rio và Vidic ăn mừng, thấy cặp trung vệ này đang hình thành một cặp hiệu quả, không chê vào đâu được...
vào rồi các bạn ạ, vào rồi.....Tottenham lật ngược thế trận và đang dẫn 2-1.................cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ZhaoYun
11-06-2006, 07:45 AM
Đây là bảng xếp hạng sau vòng đấu này.
http://i77.photobucket.com/albums/j73/Zangyun/untitled-2.jpg
nguyennambinh2020
11-06-2006, 09:19 AM
MU lại chiến thắng!:manucheer
Chiến thắng trước Portsmouth là món quà đầy ý nghĩa mà Thày trò, đội quân Quỷ đỏ dâng tặng người hâm mộ...chà, bước sảy chân hồi giữa tuần tại C1 Cup ko có ý nghĩ gì hết, lòng người hâm mộ luôn hướng về MU.
Với tôi, 1 Fan trung thành của đội bóng Áo đỏ, cảm thấy thất bại nhỏ đó sẽ tạo đà, tiếp thêm sức mạnh, nguồn cảm hứng mạnh mẽ để đội bóng thân yêu của chúng ta viết thêm những chiến thắng lớn lao, oanh liệt trong tương lai.
Kỉ niệm 7-11-2006, MU sẽ lại có 20,30 năm...và nhiều hơn nữa những năm tháng vàng son, thống trị Quốc đảo sương mù, Lục địa già và cả Thế giới...
Xin chúc mừng MU!
:manucheer
madscientist
11-06-2006, 10:46 AM
hehe
các anh em ơi
ăn mừng đi, Chelsi đã thua Tot rùi
vui wa' là vui
lần nì cho MOU hết nổ, mỗi lần nhìn thấy bản mặt của MOU đắc ý là tui không ưa nổi
MU vô địch
quangtrung
11-06-2006, 11:33 AM
MU gần đây đá đúng phong cách của MU, tấn công áp đảo, bóp nghẹt đối thủ, tự tin phối hợp, các pha phối hợp nhiễn tới mức hậu vệ đối phương có cũng chỉ như tô điểm cho trận đấu, cơ hội thì tạo ra vô số không thể đếm hết. đây đúng là lối đá đã làm mình phải lòng MU. trận này cả 3 tuyến đều ghi bàn. mình chỉ hơi buồn là Saha phung phí cơ hội qúa. cứ vậy mà tới MU nhỉ
davidbeckham_723
11-06-2006, 01:45 PM
Trận nào mà cũng 3 , 4 bàn thế này thì tốt . Tấn công đúng kiểu Man !
longlaotiensinh
11-06-2006, 04:00 PM
MU đã tặng Feguson một lễ kỷ niệm thật tuyệt vời, 20 năm gắn bó với rất nhiều danh hiệu và trở thành huyền thoại của MU.
Hãy tô thêm huyền thoại này bằng những danh hiệu vô địch trong mùa giải 2006-2007 đi ngài Alex.
Bexoiss2710
11-06-2006, 04:04 PM
MU đang thẳng tiến đến chức vô địch. Chel mới thua totenham
Smithy14
11-06-2006, 04:43 PM
Hehe Arsenal và Chel thua trong ngày kỷ niệm 20 năm dẫn dắt còn gì tuyệt vời hơn Chúc mừng SAF
bexinh
11-06-2006, 04:56 PM
Một vòng đấu tuyệt vời cho Mu, đội bóng thân yêu của chúng ta hiện giờ đã hơn Chesea 3 điểm.
dangnguyen
11-06-2006, 05:03 PM
:manucheer :manucheer MU bắt đầu cho as và chel ngửi khói
MU VÔ ĐỊCH
alansmith611
11-06-2006, 06:03 PM
ko còn gì hay bằng tuần đấu này,1 món quá sinh nhật to đùng cho chính mình,hehe,vui quá
Trận này có kỉ lục mới về số khán giả ,76004 người ,cao nhất giải ngoại hạng
dracula
11-06-2006, 06:48 PM
Chelsea và Arsenal thua rồi kiểu này ko còn nghi ngờ j` nữa MU sẽ có cơ hội rất lớn để vô địch PL năm nay
cơ hội vô địch rất lớn. Từ giờ thoải mái mà đá
toiyeureddevils
11-06-2006, 09:37 PM
MU đá quá hay roai` ngày 26 này cho CHEL đứt luôn
vậy là có 2 món quà cho fergie_ MU thắng 3-0
_ CHEL thua totenham
bây giò yên tâm ko sợ bị bám đuôi
Rooney_11
11-07-2006, 05:13 PM
Bây giờ thì Mu cứ bình tĩnh, tự tin mà đá từng trận, thắng từng trận 1!!!
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.