View Full Version : FC Copenhagen 1-0 MU, tẻ nhạt
vtanh
11-02-2006, 04:34 AM
Line-up: VDS (capt); Brown; Vidic; Silvestre; Heinze; O'Shea; Carrick; Fletcher; Ronaldo; Rooney; Solskjaer
----------------
hiệp 1.
hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu, MU là đội bị ép sân nhiều hơn với những đợt lên bóng khá khó chịu ở 2 bên cánh của đội chủ nhà.
dần dần, MU cũng đã lấy lại được thế trận nhưng những đợt tấn công quá đơn điệu và đều bị chặn đứng dễ dàng.
hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0 và sự nhàm chán + vụn vặt.
~~~
hiệp 2.
phút thứ 50, 1 đường chọc khe khá hoàn hảo của Ronaldo đã tạo cơ hội cho Solskjaer lập công, nhưng tiếc là tốc độ của anh ko tốt nên đã ko tận dụng được.
phút thứ 73, 1-0 cho FC Copenhagen ( Allback )
???
( PPStream lên cơn khìn )
~~~
trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiên về FC Copenhagen :manucheer
ko có lời nào để bình luận hết :mushirt:
dragonkid
11-02-2006, 04:36 AM
1 tuần dự đoán C1 trật lất :((
MU phải trả giá cho sự chủ quan thứ 2 trong mùa giải. >_<
Trận đấu tới không được sảy chân nữa, ko là toi hết 1 mùa giải. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong năm.
vietwow
11-02-2006, 04:40 AM
Mình coi MU đá tuy ko được lâu lắm nhưng cũng từ năm 2003 đến giờ, và đây có lẽ là trận đá tồi tệ nhất của MU, coi xem trận này có cảm giác như FC Copenhagen là MU còn MU là .... fulham. Tất cả sự tệ hại của MU đều được thể hiện qua trận đấu này nhưng đây cũng ko phải là điều quá ngạc nhiên bởi sai lầm từ trong trứng nước của SAF, đưa vào đội hình với bộ đôi Silvestre - W.Brown ngay từ đầu trận vốn mà mang đến cho mình linh cảm ko tốt và y như rằng mọi thứ đã trở thành sự thật, chúng phá nát đội hình MU :14: Tuy nhiên ko thể đổ lỗi hết cho bộ đôi này, cả đội hình MU đã chơi quá sức tồi tệ, phải nói là bạc nhược, chưa bao giờ MU bế tắc như hôm nay, còn tệ hơn những trận thua Blackburn, MiddleBrough mùa trước, nguyên cả trận đấu ko tạo được trên 5 cơ hội, mà trường hợp nguy hiểm thì chỉ có ..... 1. Trong trận đấu có cảm tưởng như trong đội hình MU ko 1 ai biết cứ giữ bóng ngoài trừ .... VDS. MU bị ép sân liên tục trong suốt 90' trên sân ngoài trừ 3' bù giờ
Sở dĩ MU được nhiều người hâm mộ là nhờ lối đá kỹ thuật, phối hợp đẹp mắt nhưng trong trận đấu này MU đã mất tất cả
Quả đúng là nếu nói mùa năm nay là mùa thành công của MU còn quá sớm đơn giản vì MU vẫn còn những trận đấu tồi tệ như thế này, và nếu tiếp tục vài trận như thế nữa tôi tin MU sẽ trắng tay trong năm nay
p/s: sorry, mod sửa lại tiêu đề lại thành FC Copenhagen 1 - 0 MU giùm
just_beat_it
11-02-2006, 04:44 AM
Nhìn các cầu thủ đội chủ nhà ăn mừng như thể đang giành chức vô địch...HLV còn muốn....đổi áo với Ro8 hihihi....đây ko là trận thua của sự chủ quan, mà trận thua của một đường lối ko rõ ràng trong lối chơi: tấn công? ko, Phòng thủ? ko, Cầm bóng chắc để có một trận hòa trở lên? không luôn....Sao ko cho Scholes vào hiếp một để tạo được hưng phấn và lối chơi trước rồi thay ra....có thể là để dữ sức....
Thay vì chỉ đạo cầm bóng chắc chắn để tránh mất sức....hậu quả thì Vidic...Ole có nguy cơ chấn thương....
HI vọng cuối tuần này sẽ là một MU hoàn toàn khác
dragonkid
11-02-2006, 04:47 AM
Mình coi MU đá tuy ko được lâu lắm nhưng cũng từ năm 2003 đến giờ, và đây có lẽ là trận đá tồi tệ nhất của MU, coi xem trận này có cảm giác như FC Copenhagen là MU còn MU là .... fulham. Tất cả sự tệ hại của MU đều được thể hiện qua trận đấu này nhưng đây cũng ko phải là điều quá ngạc nhiên bởi sai lầm từ trong trứng nước của SAF, đưa vào đội hình với bộ đôi Silvestre - W.Brown ngay từ đầu trận vốn mà mang đến cho mình linh cảm ko tốt và y như rằng mọi thứ đã trở thành sự thật, chúng phá nát đội hình MU :14: Tuy nhiên ko thể đổ lỗi hết cho bộ đôi này, cả đội hình MU đã chơi quá sức tồi tệ, phải nói là bạc nhược, chưa bao giờ MU bế tắc như hôm nay, còn tệ hơn những trận thua Blackburn, MiddleBrough mùa trước, nguyên cả trận đấu ko tạo được trên 5 cơ hội, mà trường hợp nguy hiểm thì chỉ có ..... 1. Trong trận đấu có cảm tưởng như trong đội hình MU ko 1 ai biết cứ giữ bóng ngoài trừ .... VDS. MU bị ép sân liên tục trong suốt 90' trên sân ngoài trừ 3' bù giờ
Sở dĩ MU được nhiều người hâm mộ là nhờ lối đá kỹ thuật, phối hợp đẹp mắt nhưng trong trận đấu này MU đã mất tất cả
Quả đúng là nếu nói mùa năm nay là mùa thành công của MU còn quá sớm đơn giản vì MU vẫn còn những trận đấu tồi tệ như thế này, và nếu tiếp tục vài trận như thế nữa tôi tin MU sẽ trắng tay trong năm nay
p/s: sorry, mod sửa lại tiêu đề lại thành FC Copenhagen 1 - 0 MU giùm
lại 1 chú bị kích động nữa.
Đừng nên nói thế nha; bạn đừng nên xem thường Copenhagen như vậy. Đội bóng này trừ trận thua trước Quỷ Đỏ ở Old Trafford đã khiến 2 đội bóng còn lại phải toát mồ hôi luôn đó.
Them nữa là ở trận này, đội bóng chúng ta phải thi đấu trên 1 mặt sân quá tệ, khiến lối chơi bóng ngắn rất rất ư là khó khăn.
Nike™
11-02-2006, 04:50 AM
Mình coi MU đá tuy ko được lâu lắm nhưng cũng từ năm 2003 đến giờ, và đây có lẽ là trận đá tồi tệ nhất của MU, coi xem trận này có cảm giác như FC Copenhagen là MU còn MU là .... fulham. Tất cả sự tệ hại của MU đều được thể hiện qua trận đấu này nhưng đây cũng ko phải là điều quá ngạc nhiên bởi sai lầm từ trong trứng nước của SAF, đưa vào đội hình với bộ đôi Silvestre - W.Brown ngay từ đầu trận vốn mà mang đến cho mình linh cảm ko tốt và y như rằng mọi thứ đã trở thành sự thật, chúng phá nát đội hình MU :14: Tuy nhiên ko thể đổ lỗi hết cho bộ đôi này, cả đội hình MU đã chơi quá sức tồi tệ, phải nói là bạc nhược, chưa bao giờ MU bế tắc như hôm nay, còn tệ hơn những trận thua Blackburn, MiddleBrough mùa trước, nguyên cả trận đấu ko tạo được trên 5 cơ hội, mà trường hợp nguy hiểm thì chỉ có ..... 1. Trong trận đấu có cảm tưởng như trong đội hình MU ko 1 ai biết cứ giữ bóng ngoài trừ .... VDS. MU bị ép sân liên tục trong suốt 90' trên sân ngoài trừ 3' bù giờ
Sở dĩ MU được nhiều người hâm mộ là nhờ lối đá kỹ thuật, phối hợp đẹp mắt nhưng trong trận đấu này MU đã mất tất cả
Quả đúng là nếu nói mùa năm nay là mùa thành công của MU còn quá sớm đơn giản vì MU vẫn còn những trận đấu tồi tệ như thế này, và nếu tiếp tục vài trận như thế nữa tôi tin MU sẽ trắng tay trong năm nay
p/s: sorry, mod sửa lại tiêu đề lại thành FC Copenhagen 1 - 0 MU giùm
Có xem trận đấu mà bình luận ba lăng nhăng thế này thì bị người khác xem thường cho đấy. Cứ như sắp có thảm họa ở Old Trafford đến nơi.
vietwow
11-02-2006, 04:55 AM
lại 1 chú bị kích động nữa.
Đừng nên nói thế nha; bạn đừng nên xem thường Copenhagen như vậy. Đội bóng này trừ trận thua trước Quỷ Đỏ ở Old Trafford đã khiến 2 đội bóng còn lại phải toát mồ hôi luôn đó.
Them nữa là ở trận này, đội bóng chúng ta phải thi đấu trên 1 mặt sân quá tệ, khiến lối chơi bóng ngắn rất rất ư là khó khăn.
Chú làm ơn xem kỹ bài tôi post rồi nói, ko ai chê Copenhagen đá dở như lối đá MU là rất bạc nhược & bế tắc. Nếu nói như bạn vậy thực lực của Copenhagen mạnh hơn MU chứ ko phải MU chơi tồi tệ à ? Vậy chắc Copenhagen vô địch C1 thì hợp lý hơn MU vô địch. Ko nên lấy lý do "Ko phải mình dở mà là đối thủ quá hay" để che lấp quá nhiều sai lầm rõ như ban ngày của MU, vì nếu còn những sai lầm tương tự vậy thì chắc chắn MU sẽ trắng tay
Nike™
11-02-2006, 05:00 AM
Bạc nhược, bế tắc???
Nên nhớ, Rooney bỏ lỡ ko dưới 3 cơ hội ngon ăn, con số đó với Ronaldo và Solskjaer là 2 và Scholes cũng suýt chút nữa làm nên chuyện sau khi đc tung vào sân.
Mà nhắc thêm 1 điều nữa, M.U trận này thi đấu với đội hình chắp vá, nhưng cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, chúng ta mới là đội bóng kiểm soát thế trận. Chẳng hiểu bạn xem và bình loạn kiểu j mà phê phán dữ dội thế, ko lẽ hnay thua độ Man??? Calm down!
vietwow
11-02-2006, 05:01 AM
Có xem trận đấu mà bình luận ba lăng nhăng thế này thì bị người khác xem thường cho đấy. Cứ như sắp có thảm họa ở Old Trafford đến nơi.
Nếu bạn "có xem trận đấu" thì cứ phân tích tôi sai chỗ nào chứ đừng dùng cái miệng đế phán 1 câu cho xong như thế, khi đó mới đáng bị xem thường hơn đấy bạn à
vietwow
11-02-2006, 05:06 AM
Bạc nhược, bế tắc???
Nên nhớ, Rooney bỏ lỡ ko dưới 3 cơ hội ngon ăn, con số đó với Ronaldo và Solskjaer là 2 và Scholes cũng suýt chút nữa làm nên chuyện sau khi đc tung vào sân.
Mà nhắc thêm 1 điều nữa, M.U trận này thi đấu với đội hình chắp vá, nhưng cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, chúng ta mới là đội bóng kiểm soát thế trận. Chẳng hiểu bạn xem và bình loạn kiểu j mà phê phán dữ dội thế, ko lẽ hnay thua độ Man??? Calm down!
Ặc..ặc Rooney có 3 cơ hội ngon ăn ??? pó tay với bác, chắc bạn tính luôn những quả sút vào tay thủ môn gọi là cơ hội ngon ăn, nếu như vậy thì đúng. Cả trận Rooney chỉ có đúng 1 cơ hội gọi là ngon ăn đó là quả đánh đầu đối mặt với thủ môn từ đường chuyền khá đẹp của G.Henze, nhưng lại đánh đầu ra ngoài => pó tay. Còn đợt Ronaldo dắt bóng tấn công vào trung lộ với tốc độ cao, lẽ ra nên chuyền cho Rooney thì ko chuyền lại chuyền cho Sol, vẫn biết khả năng ghi bàn của Sol vẫn rất tốt nhưng tuổi của anh đã khá già thì làm sao theo nổi mấy pha bóng bắt tốt độ đó, y như rằng thủ môn đối phương chạy ra kịp để bắt bóng => pó tay. Riên Ronaldo bạn cho là Ronaldo có cơ hội ngon ăn ?? Chắc ý bạn nói cái quả sút xéo căng nhưng trúng ngay chỗ thủ môn đứng là cơ hội ngon ăn
Hỏi thử ngoài quả đối mặt thủ môn duy nhất trong trận đấu của P.Scholes thì MU có đường chuyền hay chọc khe nào tốt đế cầu thủ đối mặt với thủ môn ko ? xin thưa ko. Hỏi thử MU có cút sút xa nào nguy hiểm (hay ít nhất là làm BLV kênh ESPN ồ lên) hay ko ? Cũng ko. Cả trận đấu có cút đột phá hay cướp bóng nào của Rooney ko ? Carrick thì cả trận đấu ko quả nào gọi là chuyền tốt. Ronaldo thì thôi ơi, vẫn cái kỹ thuật, thiết nghĩ nên qua Ars đá thì hợp hơn. Còn hậu vệ thì chắc mình khỏi xét nhá, vì bộ đội Silvestre & W.Brown thì quá good rồi
Nếu chỉ tính trên những con số thông kê cuối trận đấu thì MU ko đến nỗi nào, nhưng nếu thực sự có xem trận đấu thì tôi tin chắc rằng sẽ thấy MU đá rời rạc, bế tắc thế nào
Red_boyz
11-02-2006, 05:11 AM
tệ hại thật...MU lúc nào cũng thế...thắng tưng bừng rùi thua mấy đội con kiến !
Nike™
11-02-2006, 05:12 AM
Nếu bạn "có xem trận đấu" thì cứ phân tích tôi sai chỗ nào chứ đừng dùng cái miệng đế phán 1 câu cho xong như thế, khi đó mới đáng bị xem thường hơn đấy bạn à
http://img.photobucket.com/albums/v301/manutdvn/Copenhagen_M.jpg
Với, tôi, nhìn vào đây là đủ!
Người ta đánh giá về trận đấu dựa trên những thông số và toàn cục, chứ ko phải cái kiểu trì triết từng cá nhân một đâu.
vietwow
11-02-2006, 05:18 AM
http://img.photobucket.com/albums/v301/manutdvn/Copenhagen_M.jpg
Với, tôi, nhìn vào đây là đủ!
Người ta đánh giá về trận đấu dựa trên những thông số và toàn cục, chứ ko phải cái kiểu trì triết từng cá nhân một đâu.
Uh, nếu vậy tôi khuyên bạn ko nên xem đá bóng nữa chi cho mất time, chỉ nên đợi kết thúc rồi xem thống kê và kết quả, vì theo như bạn thì diễn biến trận đấu chính là thống kê mà thông kê là chính xác nhất mà :)
Nike™
11-02-2006, 05:25 AM
Ặc..ặc Rooney có 3 cơ hội ngon ăn ??? pó tay với bác, chắc bạn tính luôn những quả sút vào tay thủ môn gọi là cơ hội ngon ăn, nếu như vậy thì đúng. Cả trận Rooney chỉ có đúng 1 cơ hội gọi là ngon ăn đó là quả đánh đầu đối mặt với thủ môn từ đường chuyền khá đẹp của G.Henze, nhưng lại đánh đầu ra ngoài => pó tay. Còn đợt Ronaldo dắt bóng tấn công vào trung lộ với tốc độ cao, lẽ ra nên chuyền cho Rooney thì ko chuyền lại chuyền cho Sol, vẫn biết khả năng ghi bàn của Sol vẫn rất tốt nhưng tuổi của anh đã khá già thì làm sao theo nổi mấy pha bóng bắt tốt độ đó, y như rằng thủ môn đối phương chạy ra kịp để bắt bóng => pó tay.
Hỏi thử ngoài quả đối mặt thủ môn duy nhất trong trận đấu của P.Scholes thì MU có đường chuyền hay chọc khe nào tốt đế cầu thủ đối mặt với thủ môn ko ? xin thưa ko. Hỏi thử MU có cút sút xa nào nguy hiểm (hay ít nhất là làm BLV kênh ESPN ồ lên) hay ko ? Cũng ko. Cả trận đấu có cút đột phá hay cướp bóng nào của Rooney ko ? Carrick thì cả trận đấu ko quả nào gọi là chuyền tốt. Ronaldo thì thôi ơi, vẫn cái kỹ thuật, thiết nghĩ nên qua Ars đá thì hợp hơn. Còn hậu vệ thì chắc mình khỏi xét nhá, vì bộ đội Silvestre & W.Brown thì quá good rồi
Nếu chỉ tính trên những con số thông kê cuối trận đấu thì MU ko đến nỗi nào, nhưng nếu thực sự có xem trận đấu thì tôi tin chắc rằng sẽ thấy MU đá rời rạc, bế tắc thế nào
Bạn edit bài nhiều quá đó!
Tôi muốn nói đến nguyên nhân thua trận của M.U.
Khách quan do điều kiện sân bãi quá tồi tệ và đội hình chắp vá do chấn thương + bảo toàn lực lượng.
Chủ quan về tâm lý thi đấu khi nhập cuộc khá hời hợt. Tiền đạo bỏ lỡ nhiều thời cơ. Về hàng phòng ngự, chơi thế là tạm ổn, bàn thua có lỗi lớn của Heinze. Hàng tiền vệ vốn dĩ nó đã xộc xệch rồi nên miễn bình.
Nike™
11-02-2006, 05:28 AM
Uh, nếu vậy tôi khuyên bạn ko nên xem đá bóng nữa chi cho mất time, chỉ nên đợi kết thúc rồi xem thống kê và kết quả, vì theo như bạn thì diễn biến trận đấu chính là thống kê mà thông kê là chính xác nhất mà :)
=)) =)) =)) Chết hài, vâng hnay có dịp biết thêm 1 nhà bác học bóng đá.
Viết ra thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Thân chào! Ngủ cho lành.
vietwow
11-02-2006, 05:36 AM
Nên nhớ, Rooney bỏ lỡ ko dưới 3 cơ hội ngon ăn, con số đó với Ronaldo và Solskjaer là 2 và Scholes cũng suýt chút nữa làm nên chuyện sau khi đc tung vào sân.
Sao lại ko giải thích mình biết những cơ hội ngon ăn bạn nói mà lại bỏ đi ? Hoá ra chỉ được cái là nói suông à ? dạo này nhiều người thích "phân tích" trận đấu theo kiểu pro này nhỉ :-h Có vẻ như thích ra vẻ hơn là bàn luận
Nike™
11-02-2006, 05:42 AM
http://img.photobucket.com/albums/v301/manutdvn/Copenhagen_M.jpg
Thế mắt có vấn đề hay sao mà nhìn vào đây rồi vẫn chưa thông ra được tí nào???
vietwow
11-02-2006, 05:49 AM
Thế mắt có vấn đề hay sao mà nhìn vào đây rồi vẫn chưa thông ra được tí nào???
Shots on Target 4 <-- Xin thưa, cứ sút bóng ngay thủ môn là cũng được tính là Shots on Target đấy, coi đá bóng được bao lâu rồi nhỉ ? Nãy giờ cứ tưởng u nghe chuyên gia & bình luận nào nói là 4 cơ hội ngon ăn, hoá ra là nhìn vào Shots on Target mà nói => nếu nói kiểu vậy thì tôi cũng xin đầu hàng =)) hài hước thiệt
thiên tài bóng đá
11-02-2006, 06:05 AM
thôi toi rồi!
Đá đấm thế này thì chết người ta à!
red_devil85
11-02-2006, 07:16 AM
một trận đấu buồn tẻ,mình lăn ra ngủ lúc nào không biết lúc tỉnh dậy thì MU đã thua.Nhưng ko sao chúng ta đã gần như có mặt ở vòng trong
waney_rooney
11-02-2006, 08:59 AM
Thật vọng
mất công hôm qua dậy xem
huhuhuhuhu
nói đi cũng phải nói lại trong trận này mặt sân xấu đã “cướp đi” một trận thắng quan trọng của MU trước đội chủ nhà Copenhagen, ở lượt trận này.
davidbeckham_723
11-02-2006, 09:07 AM
Ôi !May là mình không có xem trận này . Nếu ko chả biết thế nào nữa
alansmith611
11-02-2006, 09:12 AM
thui,thua thì cũng thua rùi,may mà cũng ko có ảnh hưởng gì quá to tát,hy vọng sau lần này thì cố gắng đừng chủ quan nữa,có Saha trên sân thì thấy thừa mà ko có thì lại thấy thiếu
KingCantona
11-02-2006, 09:13 AM
Thông cảm mặt sân xấu quá, các cầu thủ có vẻ giữ giò hay sao ấy. Đá có cảm tưởng không dám cầm bóng phối hợp và bật tường trước sự chơi rắn của đối thủ. Chỉ tiếc phải thức 1 đêm không như ý.
New Trafford
11-02-2006, 09:20 AM
thế là hết tiền, đặt cả vào MU gòi
nxmai
11-02-2006, 09:21 AM
MU thua vì chủ quan ( Lỗi chính là của ngài Feguson)
Fan MU cũng thua vì cũng .....còn chủ quan hơn ngài Feguson
Thua thì cứ chấp nhận là thua trận sau làm lại vẫn còn cơ hội đứng đầu bảng cơ mà việc gì mà các vị choảng nhau dữ quá vậy
QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
11-02-2006, 09:51 AM
thật là chán sự chủ quan đã đánh bại MU
và sau trận này nhiều người phá sản
just_beat_it
11-02-2006, 10:45 AM
ko có j ghê ghớm đâu....có ai từng yêu mà không đâu đớn một lần...Nếu yêu MU bạn có lẽ cũng đã quen với " sự kiện" này: MU đang rất hưng phấn, tạo được niềm tin cho các fans, thế rồi tự nhiên thua cái đùng. Đây chính là MU, còn nhớ rất rất nhiều trận được chờ đợi bởi các fan là sẽ "thắng dễ dàng, là hủy diệt"----------->kết quả toàn là thua.
Nhưng ko sao, Arsenal cũng đã từng thua, và vừa rồi là hòa với Moscow (?),MU ta thắng và thua....hihi vẫn tốt hơn đó chứ.
P/S: các fans không tin, nhưng mà chính những dự đoán TRÊN TRỜI của các fan làm MU thất bại đó, gì đâu mà đoán thắng trên trời lại còn khinh địch nữa....tui kị và mê tín mấy chuyện ni lắm...lần sau ai cũng nên dè dặt một chút nha...
roy_keane_239
11-02-2006, 11:23 AM
tranh luận cũng vui đấy chứ .Nhưng thực ra mà nói chúng ta kém xa Chel về khoản ỉ lớn hiếp pé . Thua cũng tốt
vì nó đã đánh thức chúng ta ở trên men say chiến thắng quá lâu
và cứ ngỡ tưởng rằng quá mạnh dẫn đén có thể vô địch
Tranh luận thêm nữa có thể kick hoạt những cái đầu bốc lửa đấy
ko khéo lại fai nghe những lời lẽ ko hay
roy_keane_239
11-02-2006, 11:25 AM
em ko xem trận này
mà Vidic chấn thương hả các bác
nặng lắm 0
liệu cuối tuần này có ra sân đc ko
Lo quá
cuối tuần gặp Pốt mốt rồi
Bexoiss2710
11-02-2006, 12:16 PM
Trận này MU chưa đá hết sức. Như là đi chơi vậy
vmp1138x
11-02-2006, 12:43 PM
MU vẫn thế hay làm CDV thất vọng mà.
Thất vọng ê chề. CŨng may là TV ko chiếu trận đó, chứ ko mình điên mất.
dracula
11-02-2006, 01:02 PM
Trận này cũng 1 phần là do MU quá chủ quan nên mới như vầy
Sheva90
11-02-2006, 01:35 PM
C1 năm nay ngày càng rối rắm. Mấy bảng có đội mạnh hơn hẳn kiểu như MU hay ARS thì vẫn chật vật dành vé-> Bó tay. Nói thật là mấy năm nay, chưa thấy lúc nào MU vào bảng ngon lành như thế.
Xét 1 cách khách quan thì ở CL, MU vẫn chưa phải là 1 CLB lớn xứng tầm với REAL hay AC, hay nói kiểu tiêu cực là "Khôn nhà dại chợ", trong những trận PLAY OFF thì phải bái phục LIV vài bậc.
Có lẽ vì thế mà MU nhà mình mới có 2 lần vô địch.
Đội hình ra sân trận này là ko quá yếu, thậm chí là đủ nhiệt để thắng các đội ở mức làng nhàng ở giải ngoại hạng , tuy hơi buồn 1 chút nhưng điều này cũng khá bình thường .
Với đội hình mạnh nhất và với phong độ ấn tượng 9 trận thắng liên tiếp chúng ta còn bị đội "đội sổ" Sunderland cầm hòa .
Hơn nữa đây ko phải là lần đầu tiên Cophenhagen gây "sốc" , họ đã từng thua trên sân nhà trước Ajax để rồi thắng lại trên chính sân nhà của Ajax và loại luôn đội bóng này thì việc MU sảy chân ko phải là gì quá ghê gớm .:D
Nike™
11-02-2006, 02:47 PM
Shots on Target 4 <-- Xin thưa, cứ sút bóng ngay thủ môn là cũng được tính là Shots on Target đấy, coi đá bóng được bao lâu rồi nhỉ ? Nãy giờ cứ tưởng u nghe chuyên gia & bình luận nào nói là 4 cơ hội ngon ăn, hoá ra là nhìn vào Shots on Target mà nói => nếu nói kiểu vậy thì tôi cũng xin đầu hàng =)) hài hước thiệt
http://img.photobucket.com/albums/v301/manutdvn/Copenhagen_M.jpg
Lại lòi ra 1 cái "$$$" nữa của ông bạn. Nhìn đc mỗi cái dòng Shot on target thôi à. Con những Phần trăm kiểm soát bóng, số lần tắc bóng, số lần chuyền bóng thành công, số lần chặn cú sút...thì ai hơn ai thế.
Mà nhắc lại thêm lần nữa 3 nguyên nhân khách quan ảnh hưởng rất nhiều khiến M.U thua trận: Sân bãi tồi tệ, điều kiện thời tiết xấu và đội hình ra quân chắp vá.
Tóm lại, xem M.U đá trận này thấy cũng bt, ko đến nỗi bi quan như ông bạn, hết kêu đá kém hơn so với Copenhagen, tệ hại rồi bạc nhược, trì triết hết cầu thủ này đến cầu thủ khác đấu. Càng nói, càng phân tích lại lòi ra cái dốt của mình thôi, thưa nhà "bác học bóng đá".
United
11-02-2006, 03:59 PM
ôi thôi, mới một trận đá buồn buồn, thua chán chán, làm gì đến nỗi loạn cửa loạn nhà lên thế chứ? Không sao đâu. MU đang có 9 điểm và chuyện đi tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian. Một trận lơ mơ cũng đem lại cho chúng ta những bài học. Nhưng điều đó cũng không phải vấn đề hoảng loạn gì. Sẽ ổn cả thôi. Hix, thế mà mình dự đoán 3 - 0. Từ nay phải khiêm nhường hơn mới đc.
stillo
11-02-2006, 04:03 PM
Kobenhavn 1-0 Manchester United
peT3YJTuHbs
Sau khi xem lại Highlights trận đấu này thì mình nhận thấy rằng MU không phải là đá quá tồi mà chỉ tiếc cho các cầu thủ khi họ không thể ghi được bàn thắng khi có quá nhiều cơ hội khi lần lượt O'shea, Rooney đều bỏ lỡ những cơ hội thật sự đáng tiếc. Đó là cái giá mà MU phải trả khi không ghi được bàn thắng. Bên phía Kobenhavn có lẽ có duy nhất 1 cơ hội đó và họ đã thành công. Xem lại pha quay chậm thì rõ ràng là lỗi của hậu vệ MU chứ không phải Kobenhavn chơi xuất sắc gì trong tình huống đó.
rooneynho
11-02-2006, 04:09 PM
đúng vậy các bạn cãi nhau hoi quá.MU rồi sẽ vào vòng trong thôi trận thua trên chỉ la xẩy chân ấy mà. Mà tui cũng ko hiểu tại sao ong SAF lại khoái ong Silvestre và Fletcher đến thế nhỉ.Đá chỉ làm cho chúng ta rốii loạn thêm thôi.Khi chấn chỉnh lại chúng ta sẽ thắng tiếp
stillo
11-02-2006, 04:13 PM
đúng vậy các bạn cãi nhau hoi quá.MU rồi sẽ vào vòng trong thôi trận thua trên chỉ la xẩy chân ấy mà. Mà tui cũng ko hiểu tại sao ong SAF lại khoái ong Silvestre và Fletcher đến thế nhỉ.Đá chỉ làm cho chúng ta rốii loạn thêm thôi.Khi chấn chỉnh lại chúng ta sẽ thắng tiếp
Nhiều khi cũng thấy Fletcher đá hay đấy chứ. Trong trận thắng Liverpool thì Fletcher là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của MU đó. Chơi nhiệt tình và lăn xả, giống kiểu Smith :D, nhưng có lẽ tùy vào phong độ của mỗi trận. Ở trận vừa qua thì Fletcher đá không thật sự hay lắm.
dragonkid
11-02-2006, 04:42 PM
Sau khi xem lại Highlights trận đấu này thì mình nhận thấy rằng MU không phải là đá quá tồi mà chỉ tiếc cho các cầu thủ khi họ không thể ghi được bàn thắng khi có quá nhiều cơ hội khi lần lượt O'shea, Rooney đều bỏ lỡ những cơ hội thật sự đáng tiếc. Đó là cái giá mà MU phải trả khi không ghi được bàn thắng. Bên phía Kobenhavn có lẽ có duy nhất 1 cơ hội đó và họ đã thành công. Xem lại pha quay chậm thì rõ ràng là lỗi của hậu vệ MU chứ không phải Kobenhavn chơi xuất sắc gì trong tình huống đó.
xem lại Highlights thì thấy MU có 3 cơ hội rõ nét đấy chứ. 3 cơ hội này đều ko phải là lóe sáng của 1 cá nhân nào hết. Chỉ có điều mặt sân quá xấu nên Quỷ Đỏ ko thế tấn công ào ạt được. Tấn công dồn dập mà vướng phải ổ gà cái là đi mấy xx triệu Bảng chứ chẳng chơi.:33:
Ủng hộ Nike về mặt tranh luận, vietwow chẳng đưa ra được chứng cớ rõ nét nào cho thấy "MU đá bạt nhược, cầu thủ tệ hại" cả, ngoại trừ tỉ số. b-(
Nike™
11-02-2006, 04:46 PM
xem lại Highlights thì thấy MU có 3 cơ hội rõ nét đấy chứ. 3 cơ hội này đều ko phải là lóe sáng của 1 cá nhân nào hết. Chỉ có điều mặt sân quá xấu nên Quỷ Đỏ ko thế tấn công ào ạt được. Tấn công dồn dập mà vướng phải ổ gà cái là đi mấy xx triệu Bảng chứ chẳng chơi.:33:
Ủng hộ Nike về mặt tranh luận, vietwow chẳng đưa ra được chứng cớ rõ nét nào cho thấy "MU đá bạt nhược, cầu thủ tệ hại" cả, ngoại trừ tỉ số. b-(
Highlights ở trên của anh Stillo chỉ là những pha bóng đẹp ở hiệp 2 thôi, chứ ko phải là của cả trận đấu.
dragonkid
11-02-2006, 04:55 PM
Highlights ở trên của anh Stillo chỉ là những pha bóng đẹp ở hiệp 2 thôi, chứ ko phải là của cả trận đấu.
mình có nói cả trận đấu:-??
Nhiều khi cũng thấy Fletcher đá hay đấy chứ. Trong trận thắng Liverpool thì Fletcher là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của MU đó. Chơi nhiệt tình và lăn xả, giống kiểu Smith :D, nhưng có lẽ tùy vào phong độ của mỗi trận. Ở trận vừa qua thì Fletcher đá không thật sự hay lắm.
Fletcher thì cái yếu là thể lực, cứ sau 1 trận chơi hết 300% sức lực là chú này xìu. b-(
Còn Silvestre và Brown thì đã được làm dự bị rồi còn gì.
Nhưng trong trận này cả Gary và Rio đều vắng mặt, chả nhẽ đưa Kieran Lee từ hậu vệ cánh trái vô đá trung vệ hoặc hậu vệ phải. =))
Smithy14
11-02-2006, 05:08 PM
Vậy sau trận này Man vẫn đầu bảng hả mấy bác
ZhaoYun
11-02-2006, 05:44 PM
Vậy sau trận này Man vẫn đầu bảng hả mấy bác
Man vẫn 9 điểm đứng hạng 1 mà em, Celtic 6 điểm hạng hai, Benfica và FC Co chỉ có 4 điểm thôi.
Bexoiss2710
11-02-2006, 05:51 PM
HLV Alex Ferguson của Manchester United dám chắc đội bóng của ông sẽ giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp cho dù đã bất ngờ thất bại trước FC Copenhagen.
Tiền đạo Marcus Allback đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng Đan Mạch giành chiến thắng 1-0, buộc MU cần có thêm ít nhất 1 điểm để chính thức vượt qua vòng bảng.
Ferguson cho biết: “Tôi tin tưởng đội bóng sẽ đi tiếp. Chúng tôi chỉ phải tập trung cho trận đấu tới đây. Với lực lượng hiện nay, MU có đủ khả năng đánh bại bất cứ đối thủ nào. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tận dụng được cơ hội. Chúng tôi muốn tới Celtic và chiến thắng”.
So với trận thắng Bolton ở giải ngoại hạng Anh, đội hình của Man United tối qua có đến 6 sự thay đổi và một chút chủ quan của ngài Fergie đã phải trả giá.
Như để thanh minh cho thất bại tại Copenhagen chỉ là một tai nạn, Ferguson nói: “Chúng tôi vẫn cho ra sân đội hình đủ để giành chiến thắng và thực tế đã cho thấy MU hoàn toàn làm chủ thế trận.
Tôi nghĩ không cần phải phàn nàn nhiều về cách chơi của đội bóng. Chúng tôi đã thua không đáng sau một pha phối hợp đá phạt góc của đối phương”.
Ông nói thêm: “CLB đã có những cơ hội rất tốt, đặc biệt trong hiệp hai. Tôi đã nghĩ bàn thắng đến với đội bóng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi đã không gặp may kể cả tình huống mười mươi của Paul Scholes.
Chúng tôi đã đánh mất chiến thắng do không cẩn thận trong khâu dứt điểm. Nhưng công bằng mà nói, ngày hôm nay thủ môn của đội bạn thi đấu quá xuất sắc”.Copenhagen đã có được trọn vẹn 3 điểm đầu tiên tại Champions League, và càng ý nghĩa hơn khi thắng một đội bóng hơn hẳn mình về đẳng cấp.
Tất nhiên, đội của tôi đã có phần nào may mắn nhưng đôi khi người ta vẫn cần đến những điều như vậy. Tôi cảm thấy dường như cả tổ quốc mình đang hướng về đội bóng và đã đợi chiến thắng này từ bao năm nay”.
HLV Stale Solbakken của Copenhagen nói rằng đánh bại MU là một trong những phút giây đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông, đồng thời tiết lộ: “Trận đấu thật đặc biệt không chỉ bởi vì tôi là một cổ động viên trung thành của Liverpool - đội đã bị MU đánh bại tại giải ngoại hạng. Đây là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi tại Champions League”.
Cũng trong “đêm ác mộng”của đội bóng Anh, tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer đã dính chấn thương dây chằng và có thể phải nghỉ thi đấu một vài tuần.
Mặc dù vậy, Ferguson tỏ ra không mấy quan ngại khi nói: “Chấn thương của Solskjaer không nghiêm trọng. Ban đầu cậu ấy ra sân tôi đã lo lắng nhưng rồi các bác sỹ cho biết chỉ là chấn thương dây chằng. Cậu ấu sẽ cần một vài tuần để nghỉ ngơi”.
Thua trận nhưng MU vẫn dẫn đầu với 9 điểm trong tay. Trong khi đó, Copenhagen cũng đã trở lại cuộc đua với 4 điểm cho dù vẫn tạm xếp cuối bảng xếp hạng.
www.thethaovietnam.com.vn
New Trafford
11-02-2006, 05:53 PM
Đúng như lời Sir nói, MU chẳng có j` phải lo sợ khi thất bại ở trận này cả, MU chắc chắn sẽ lọt vào vòng đấu loại.
Smithy14
11-02-2006, 05:54 PM
Trận sau gặp Ben gay cấn lắm
ZhaoYun
11-02-2006, 06:09 PM
Trận sau gặp Ben gay cấn lắm
Trận sau làm khách Celtic đó em.
Crist Ronaldo
11-02-2006, 06:49 PM
Sau trận đấu với Copenhagen.Bốn chàng quỷ đã quyết định ở lại thành phố này để dự buổi trao giải thưởng MTV châu Âu diễn ra vào đêm nay...Mặc dù SAF đồng ý nhưng có vẻ Sir không ủng hộ chuyện này lắm khi cả đội ra về để lại 4 chàng sẽ về Manchester sau bằng trực thăng riêng của Rio...Không biết đây có phải nguyên nhân đãn đến trận thua của Manu hay không nữa
Crist Ronaldo
11-02-2006, 07:00 PM
Trận sau gặp ai ko cần biết chỉ biết cứ coi thường đối thủ như trận ni thì có thua tiếp
Mong MANU sớm tỉnh ngộ và trở lại mạnh mé hơn đừng để con số 7 kéo dài thêm
Valhelsing
11-02-2006, 07:10 PM
Khi MU đá thiếu 5 vị trí trụ cột thì kết quả là thế đó, nhưng chúng ta vẫn còn 2 trận đấu ở trước mắt. Hãy lạc quan lên các bạn
Đừng quá trách móc họ, dẫu sao họ cũng là con người mà, đâu phải họ là sao thì không được hưởng những quyền lợi như chúng ta đâu. Hãy rông lượng hơn nhé bạn.
Điều đó là chắc chắn đến 99% rồi còn gì, còn 2 trận đấu nữa và lại kiếm 1 điểm vào thời điểm này trước 2 đối thủ cũng không là điều quá tầm tay với MU.
WE ARE CHAMPIONS WE ARE CHAMPIONS
Crist Ronaldo
11-02-2006, 07:12 PM
Cục diện thế này Man ko vào vòng trong mới lạ em tin man sẽ thắng hai trận cuối...Các CLB đến từ bán đảo Iberia ít khi thắng trên đất Anh lắm
luckyluke4
11-02-2006, 07:18 PM
cái nì là sau trận đấu mà , nhưng liệu có ảnh hưởng tới trận gặp pormouth ko nhỉ
Crist Ronaldo
11-02-2006, 07:25 PM
Em cúng ko biết nữa bởi trận đấu với Copen đã như vậy rồi ....Mong là ko
hogiay
11-02-2006, 08:18 PM
2 trận với 1 điểm là quá khả quan rồi.Quan trọng là các cầu thủ của chúng ta nhìn nhận về trận thua này như thế nào thôi.Hy vọng tâm lý vẫn tốt cho trận gặp Pormouth.
-=RoNey=-
11-02-2006, 08:34 PM
ko ngờ :manucheer lại thua :33: :33: :33:
stillo
11-02-2006, 08:35 PM
Highlights ở trên của anh Stillo chỉ là những pha bóng đẹp ở hiệp 2 thôi, chứ ko phải là của cả trận đấu.
Anh đã xem cả Full Highlights và hiệp 1 cũng không có nhiều cơ hội và nói chung cũng không hấp dẫn lắm. Những tình huống kể trên là nguy hiểm nhất và đáng lẽ ra có được bàn thắng.
@dragonkid: Anh có nói là chỉ có 2 tình huống thôi đâu, 2 người mà :D Rooney là người đã bỏ lỡ 2 cơ hội.
Full highlights:
http://redcafevn.net/diendan/showthread.php?p=142137#post142137
dangnguyen
11-02-2006, 09:35 PM
thì thắng nhiều thì phải thua cho nó cân bằng sinh thái chứ
WAYNE_ROONEY_08
11-02-2006, 09:55 PM
thui mọi người,người 1 nhà cãi nhau làm giề maun cũng thua roài,nói chung manu đá tran này quá chủ quan,hix toàn cầu thủ dự bị,mong là sau trận thua này manu sẽ rút ra bài học là:"o chủ quan trước các đội bóng yếu":spam: :spam:
Smithy14
11-02-2006, 10:03 PM
QUan trọng à cầu thủ chính thức bị thương cả 3 trụ cột là Giggs,Gary,Saha
Thua trước đội bé để cho nó hãnh diện ấy mà trân này có đá hết sức đâu
Heaven_mu
11-03-2006, 12:37 AM
Bạc nhược, bế tắc???
Nên nhớ, Rooney bỏ lỡ ko dưới 3 cơ hội ngon ăn, con số đó với Ronaldo và Solskjaer là 2 và Scholes cũng suýt chút nữa làm nên chuyện sau khi đc tung vào sân.
Mà nhắc thêm 1 điều nữa, M.U trận này thi đấu với đội hình chắp vá, nhưng cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, chúng ta mới là đội bóng kiểm soát thế trận. Chẳng hiểu bạn xem và bình loạn kiểu j mà phê phán dữ dội thế, ko lẽ hnay thua độ Man??? Calm down!
Tui đồng ý với ý kiến của Pác ni!
Tui tuy không xem từ đầu nhưng cũng theo dõi từ phút thứ 10 đến hít luôn ! tui thấy MU vẫn khẳng định được đẳng cấp của một "ông lớn" .Mọi người hãy xem các tình huống trên sân và hãy xem thế trận toàn cục !và cũng nên để ý tới những khó khăn bất cập của đội khi không có những trụ cột ra sân!
Nếu có trách thì trách cái chân của Rooney "sao hôm nay lại vụng thía không bít" .Hãy nhìn vào pha ghi bàn của Copenhagen : "% may mắn chiếm đa số"
Cũng phải nói thêm rằng chúng ta có phần hơi chủ quan khi các cẩu thủ trẻ đá không thật sự "máu lắm"! Nhưng theo lời phát biểu của ngài Alex thì"Chúng tôi không có gì phải lo lắng bởi chúng tôi đã chơi tốt ,điều quan trọng là Rooney đã ghi bàn và anh ấy sẽ còn trở lại !"
Nên nhớ rằng MU là một câu lạc bộ lớn và những điều chúng ta hướng tới cũng thật sự lớn lao! hãy bình tĩnh và cơ hội sẽ đến! vâng xin cảm ơn!
rooneynho
11-03-2006, 10:36 AM
Các bạn cứ vạyhoa2i.Đây chỉ là xẩy chân tức thời thôi.Chúng ta sẽ vo vòng trong thôi mà.còn cuối tuần thì chúng ta sẽ phải giải quyết PM đễ cho fan vui chứ ok?
cristiano0211
11-03-2006, 10:46 AM
chán thật dá trận này mà
thắng thi trận sau có rảnh ko
đằng này khinh địch quá
lien_doi
11-03-2006, 12:04 PM
Đúng vậy, dù sao cũng phải công nhân rằng Mu chơi trận này quá chủ quan.
và một điều quan trọng nhất là những chấn thương của những trụ cột, khi mà những R8, R7 không có được cảm giác ghi bàn tốt nhất.. hiixhix
dragonkid
11-04-2006, 12:58 AM
Anh đã xem cả Full Highlights và hiệp 1 cũng không có nhiều cơ hội và nói chung cũng không hấp dẫn lắm. Những tình huống kể trên là nguy hiểm nhất và đáng lẽ ra có được bàn thắng.
@dragonkid: Anh có nói là chỉ có 2 tình huống thôi đâu, 2 người mà :D Rooney là người đã bỏ lỡ 2 cơ hội.
em có nói riêng anh đâu, em nói mọi người mà.
Thua trận rồi thì buồn chút thôi, buồn nhìu quá tổn thọ.
P/S: 1 tuần đại đại xui cho em luôn....:-??
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.