PDA

View Full Version : Adriano ăn chơi trác táng


Bexoiss2710
10-31-2006, 09:02 PM
Phong độ tồi tệ và lao vào các buổi ăn chơi thâu đêm suốt sáng đang là vòng luẩn quẩn với tiền đạo đang tịt ngòi của Inter. Hôm nay, Adriano vừa được CLB thành Milan cho về quê nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần trước khi trở lại Italy tập luyện.

Theo Gazzetta, không ghi được bàn thắng và chịu nhiều áp lực khiến Adriano giải sầu bằng thuốc lá, rượu và các cô gái. Chính sau các đêm ăn chơi nhảy múa đó, tinh thần của anh cũng không thể tập trung cho các trận đấu cuối tuần.

Mới đây, các bức ảnh về một đêm ăn chơi như vậy của Adriano đã làm rùm beng Serie A. Ban lãnh đạo Inter cũng mất hết kiên nhẫn vào đứa con hư này.

Trước đó, chủ tịch Morratti đã làm mọi cách để "Hoàng đế" được hài lòng, từ việc yêu cầu HLV Mancini kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn với cậu học trò đa sầu đa cảm này. Sau đó, ông Moratti còn tậu hẳn một biệt thự ở Milan rồi mời gia đình Adriano ở Brazil sang sống nhằm chuẩn bị tốt hậu phương cho anh. Tuy vậy, sự kiên nhẫn của ông cũng có giới hạn nhất là khi trông thấy những bức ảnh này.

Hôm 22/10, CLB thành Milan đã ra tối hậu thư cho Adriano. Theo đó, HLV Macini cho biết Adriano sẽ trở về Brazil trong ít ngày tới và nghỉ ngơi khoảng một tuần trước khi về lại Trung tâm huấn luyện Appiano Gentile. Sau đó, Adriano sẽ tập theo một chương trình đặc biệt để có thể lấy lại trạng thái thể lực và phong độ đỉnh cao như trước đây, muộn nhất là cuối năm 2006 này.

Sáng nay, Adriano cùng vợ đã chia tay thành phố Milan để về Brazil. Tại quê hương, gia đình anh sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm 6 tháng tuổi cho cậu con trai nhỏ.
www.vnmedia.vn

Valhelsing
11-04-2006, 10:21 PM
Ăn chơi như thế thảo nào phong độ sa sút là phải rồi, còn trách được ai nữa.

Bexoiss2710
11-04-2006, 10:28 PM
Ăn chơi như thế thảo nào phong độ sa sút là phải rồi, còn trách được ai nữa.
Vì phong độ sa sút nên mới ăn chơi chứ

Red_Devils_1999
11-04-2006, 11:10 PM
Ăn chơi --> phong độ tệ hại =chứng là ngồi dự bị trong các trận gần đây của Inter >> potay .com :spam:

rioferdinand
11-05-2006, 12:30 AM
Anh này hư quá, phải cố gắng lên thui chứ mà cứ thế này thí hỏng mất

Bexoiss2710
11-05-2006, 09:17 PM
Mới ở kì "tĩnh tâm" về không biết đá đấm thế nào đây

hiep2610
03-20-2007, 05:01 PM
Tiền đạo Adriano một lần nữa lại khiến BHL CLB Inter Milan phải đau đầu sau khi hỗn chiến ra trò tại một hộp đêm ở Milan.

Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, cầu thủ Adriano đã thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với một cầu thủ bóng rổ người Mỹ tại hộp đêm tại Milan có tên Club Hollywood.

Ban đầu, tiền đạo vẫn nổi tiếng với những lần la cà hộp đêm này đã cãi nhau với Rolando Howell (cầu thủ bóng rổ của Varese) và sau đó do quá hăng máu, cả hai đều lao vào ẩu đả dữ dội.

Một nhân chứng cho biết vụ lộn xộn này bắt đầu từ trong quán bar và sau đó kéo ra ngoài đánh nhau ngoài đường phố khi trời đã tờ mờ sáng.

Hiện BHL CLB Inter vẫn chưa bình luận gì về vụ xô xát này của Hoàng đế bóng đá ưa quậy phá này. Tuy nhiên thay vì cùng đồng đội bay tới Marseille (Pháp) tham dự trận đấu giao hữu vào đêm mai (21/3) thì Adriano buộc phải ở lại trung tâm tập luyện của Nerazzurri.

Được biết, tuần trước, thay vì cùng đồng đội tập luyện thì để kỷ niệm sinh nhật mình, Adriano cùng một số bạn hữu đã quậy tưng bừng và chỉ sau trận thắng Ascoli 2-1 vài giờ, anh tiếp tục tới Club Hollywood và gây nên vụ ẩu đả trên.

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=29&Cat_Sub_ID=0&news_id=22140

The_Phoenix
11-14-2007, 10:04 PM
Câu chuyện dài về số phận của Adriano chưa đến hồi kết khi BLĐ của Inter hôm nay cho biết họ muốn chàng tiền đạo của mình có một số điều trị về tâm lý hơn là đưa anh ra bán vào kì chuyển nhượng mùa đông.
http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2007/11/14/adri400.jpg
Adriano chẳng lẽ bị chấn thương tâm lý thật sao?

Manchester City đã sẵn lòng đem về đội hình của mình con người một thời là anh hùng của Inter và cũng là một trong những tiền đạo bẩm sinh nguy hiểm nhất Thế giới. Nhưng đem đối chiếu với thông báo mới nhất trên, thì Man City còn phải chờ đợi dài dài. Rõ ràng BHL của Inter đang cố gắng thực hiện biện pháp cuối cùng hòng đưa siêu tiền đạo của mình ra khỏi giấc ngủ mê.

“La Stampa”, tờ báo thể thao của hàng ngày dẫn nguồn tin từ sân San Siro cho biết sau cuộc gặp giữa BLĐ của Nerazzurri và người đại diện của Adriano, ông Gilmar Rinaldi, một thoả thuận đã được thống nhất về việc điều trị của chàng tiền đạo 25 tuổi người Brazil. Theo đó, anh có thể chọn một trung tâm ở Mỹ hay ở Thuỵ Sĩ để điều trị. Dù là ở đâu, thì hi vọng của Inter cũng là Adriano có thể xua đuổi con ma đang ám ảnh anh mấy thắng nay.

Chỉ mới đây thôi, không hề lâu, người ta còn thấy Adriano là ông hoàng tại San Siro. Anh ghi bàn đều đặn và đem đến sự hưng phấn cho cả đội bóng. Vậy mà trong mấy tháng nay, phong độ của anh xuống dốc thảm hại do rượu và sự lơi lỏng tập luyện. Theo lời giải thích của chính anh, anh phải hứng chịu cú sốc tâm lý quá lớn sau cái chết của cha anh. Dù sao, hiện nay, từ sự lựa chọn hàng đầu cho hàng công của Inter, nay anh không thể tìm lại vị trí của mình vì đã có những cái tên sáng hơn như Ibrahimovic, Suazo, Crespo hay thậm chí Cruz.

Vũ Cường
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/29246.aspx